Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: juventusbr1 on February 20, 2008, 08:35 AM
-
Sắp có biến động lớn tại Juventus, nhưng không phải ở đội ngũ cầu thủ mà nằm trong ban lãnh đạo. Những động thái mới nhất cho thấy Alessio Secco có thể phải trả giá cho hàng loạt sai lầm thời gian gần đây.
Tờ Il Mattino vừa bất ngờ tiết lộ, Juventus gần như chắc chắn sẽ đạt được thỏa thuận với GĐTT Pierpaolo Marino của Napoli. Theo đó, vào cuối mùa giải 07/08, Marino sẽ chuyển đến đội bóng thành Turin để đảm nhận vị trí tổng giám đốc hiện đang để trống. Marino chẳng phải là một cái tên xa lạ trong làng bóng đá Ý, mà ngược lại đây là một nhân vật lão làng. 60 năm tuổi đời, 22 năm trải nghiệm với sự nghiệp làm... GĐTT cho các CLB Italia, từ Avellino, Pescara ở các hạng dưới cho đến những tên tuổi lớn như Napoli, Udinese hay Roma. Cùng với những Moggi, Galliani, Branca, Marino có thể được coi là một trong những “ông trùm” đầy quyền lực tại Calcio.
Và cho đến giờ, người ta vẫn đồn đại rằng vụ điền được cái tên Maradona vào danh sách thi đấu của Napoli mặc dù nó vẫn nằm trong két sắt được niêm phong của FIGC hồi mùa Hè 1984 đã diễn ra dưới bàn tay đạo diễn của chính Marino. Không chỉ có thế, Marino còn thực sự là một chuyên gia bóng đá lão luyện khi đã góp phần gây dựng nên sự nghiệp cho Alberto Zaccheroni (cựu HLV Milan, Inter), Luciano Spalletti (Roma) và hiện giờ là Edoardo Reja (Napoli). Đồng thời ông còn có “con mắt xanh” để phát hiện ra hàng loạt tài năng như Bierhoff, Di Michele, Fiore, Di Natale, Esposito, Almiron, Iaquinta... Và mới đây nhất, kể từ khi trở lại với Napoli vào Hè 2004, Marino đã có hàng loạt thương vụ chuyển nhượng ngoạn mục khi đưa về sân San Paolo các phát hiện lớn như Lavezzi, Hamsik, Gargano, Robert Sosa...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbaobongda.com.vn%2Fimages%2Fstories%2F0108%2FBDQT%2FBDY%2F1DTragia400x.jpg&hash=3af1436554af1369ba274169a3fb02c2fde4d344)
Tạm biệt Secco, chào đón Marino tại Juventus!
Về mặt lý thuyết, Marino sẽ đảm nhiệm đúng những công việc mà trước đây, Luciano Moggi “huyền thoại” đã từng làm. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, Alessio Secco, vị giám đốc thể thao hiện tại của Juve cũng đang thực hiện nhiệm vụ tương tự. Vậy thì chỉ có một kết luận duy nhất, Secco sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho Marino. Và khi chuyện này xảy ra, gần như tất cả sẽ vỗ tay tán thưởng mà không có một chút xì xào, phản đối nào. Lý do thì không thể rõ ràng hơn: Secco quá non kém để đảm nhiệm một cương vị đòi hỏi khôn ngoan, kinh nghiệm, sự lọc lõi và thậm chí là cả sự cáo già theo chất một mafioso như người tiền nhiệm Moggi. Khi Moggi bị buộc phải từ chức vào Hè 2005 vì Calciopoli, quyết định vội vã bổ nhiệm Secco, một người quá trẻ, mới 36 tuổi, chỉ vừa gia nhập Juve từ năm 1998 phụ trách việc giao tiếp với báo giới, từ Hè 2001 làm trợ lý cho Lippi, rồi sau này là Capello trong việc quản lý đội bóng, đã khiến không ít người bất ngờ.
Thậm chí tờ Tuttosport khi đó còn giật tít lên trang nhất: Secco là ai? Và sự lo lắng đã biến thành cơn ác mộng khi Secco thực sự gây ra những thảm họa trong hoạt động chuyển nhượng. 27 triệu euro mua về Boumsong, Almiron, Tiago đã vứt đi hoàn toàn, khi Boumsong đã bán xới sang Lyon, Almiron phải đến Monaco, Tiago chìm nghỉm trên băng ghế dự bị. Và khoản chi mới nhất tới 11 triệu euro cho Sissoko cũng đang “hứa hẹn” kết cục tương tự khi tiền vệ người Mali mới chỉ ra sân 45 phút kể từ khi gia nhập Juve.
Bảo Minh
-
theo Báo bóng đá
ps: Ai copy ở báo nào thì ghi rõ nguồn nhé.
-
Nếu đây đúng là sự thật thì còn gì tuyệt vời hơn.
Mình chưa bao giờ tin tưởng vào Secco, và thực tế cũng đã cho thấy Secco quá non kém.
Hi vọng đây không chỉ là tin đồn.
Bye bye nhé Secco
-
http://www.goal.com/en-us/Articolo.aspx?ContenutoId=591849 (http://www.goal.com/en-us/Articolo.aspx?ContenutoId=591849)
Báo bóng đá cũng chỉ đi dịch lại thôi mà.
Dù sao thì tin này là tin phấn khởi nhất trên thị trường chuyển nhượng của Juve mùa này, keke.
Hy vọng với sự ra đi của Secco, năm sau chúng ta sẽ thấy các ngôi sao lũ lượt về Juve để tái chiếm Seria A.
-
-Tay Secco này làm ăn như sh*t, bỏ cả đống tiền cuối cùng chẳng được
thằng nào ra hồn, ko hiểu sao trước đây Moggi lại khen thằng này nhỉ:-?
-
sự ra đi của Secco là ko thể tránh khỏi. cũng là 1 sự bắt đầu mới cho juve. hy vọng kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây sẽ có những sự bổ xung lực lượng hợp lý !
-
Secco đáng lẽ nên tự ra đi từ lâu rồi mới phải, Secco rõ ràng ko phù hợp với Juve , tạm biệt Secco
-
Vừa nghe thêm mấy tin liên hệ mới của Juve (Secco) mà vãi cả mồ hôi, nếu Secco trước khi nghỉ mà còn "kịp" hoàn thành những vụ chuyển nhượng như Clicy hay Elmader với những cái giá trên trời thì Juve còn phải trả giá nhiều
-
Ước j bác Moggi nhà ta quay lại lúc này ^^
-
thế thì tốt quá.
-
thằng này đi sớm ngày nào là tốt ngày đấy.Kì kèo với Delpiero vài triệu Euro tiền lương khi mà alex còn khi đến 20 bàn mùa trước , để rồi đốt mấy chục triệu vào những kẻ bất tài.Juve mùa này chơi tốt trong các trận đấu lớn vẫn là nhờ những Delpiero, Nedved, Camo, Tre, Buffon - bộ khung mà Moggi đã tạo lập.Tiago không phải sự thất vọng lớn nhất trong mùa bóng mới của Juve, Bởi ít ra anh ta còn chuyền vài lần thành bàn.Sự thất vọng lớn nhất chính là Secco .