Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: juveforever on November 02, 2007, 11:53 AM

Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 02, 2007, 11:53 AM
Không hiểu sao trong topic này lại thiếu đi một chủ đề quan trọng: Đó là Bóng ĐÁ Việt Nam. Ít nhất thì VN cũng có tên trên bản đồ bóng đá thế giới đấy chứ. Mình muốn vào đây để cùng thảo luận về bóng đá VN. Cảm nhận và chia sẻ những nhận định của bạn về Bóng đấ nước ta.
Không hiểu sao hôm qua xem DTQG thi đấu mình cảm thấy rất buồn và thất vọng. Thất vọng vì hi vọng về HCV tại Seagame đang dần xa. Chúng ta chơi quá đơn giản, dễ bị bắt bài và không có gì đặc sắc. Từ sau chiến thắng trước UAE, cách chơi của DT vẫn thế. Mình chúa ghét Riedl -bảo thủ- cực kì bảo thủ. Những thành quả mà DT có được tai Asiancuo theo mình đó là công của Mai Đức Chung chứ không phải reidl. Thật thất vọng cho liên đoàn bóng đá VN nếu tiếp tục giữ hắn lại làm HLV.
Các bạn có nhớ đến một HLV người Anh: mình không nhớ tên nhưng chỉ nghe gọi ông là Colim Morphy thì phải. Phong cách huấn luyện của ông giống hệt Asenal. Càng thấy họ thăng hoa mình càng buồn cho BDVN.
Hi vọng 7 năm nữa sẽ có một cuôc cách mạng tại JMC- HAGL.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 02, 2007, 01:38 PM
Chẳng có gì cần suy ngẫm khi mà fan bóng đá VN đến cái tên của HLV trưởng ĐT nước nhà cũng ko viết được cho chính xác, mà Asenal nó là cái gì thế? Còn cái cuôc cách mạng tại JMC-HAGL là cái của khỉ gì vậy? Đến những cái như thế còn ù ù cạc cạc thì suy ngẫm cái nỗi gì nữa?
Thêm nữa, mod box này nó ko thích ĐTVN, nó càng ko ưa Arsenal cũng như HAGL, lẽ dĩ nhiên nó cũng ghét luôn cái học viện HAGL-Arsenal JMG (dạ tên học viện nó thế cơ anh ạ, JMG là viết tắt của thằng HLV trưởng Jean Marc Guillou), nên có lẽ topic này hình như ko có đất sống rồi!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Cammy on November 02, 2007, 02:07 PM
Thực ra mình không biết mấy về bóng đá. Chỉ biết chút chút về bóng đá VN thôi, mà biết có tí tẹo về Thể Công ạ! Nhưng với đội tuyển quốc gia thì... dạo này mình không xem đá bóng, nên không cập nhật thông tin lắm đâu!

Mình ghét cái kiểu của LĐ Bóng đá VN, cứ thích thì chơi, không thích thì thôi! Cái việc của Colin Murphy, chính vì cách làm ăn chểnh mảng vô trách nhiệm của LĐ bóng đá VN mà ông í ra đi... Nói chung là có nhiều nhân tố ở đây, không thể trách Alfred Riedl được (Không biết tớ đã viết đúng tên mấy ông này chưa Phởn nhỉ?)

Tớ thì tớ thích cái ông người Đức cơ (Tự nhiên quên xừ mất cách viết tên ông í rồi )

Tớ thì tớ không ghét đội tuyển VN, nhưng tớ ghét Arsenal lắm (ý bạn Asenal có phải là cái này ko?), tớ cũng chẳng quan tâm lắm! Chỉ quan tâm đến việc Thể Công của tớ năm nay lên hạng và sẽ đứng thứ mấy thôi! Hết. (ý tớ là chỉ xem kết quả chứ ko thèm xem nó đá nhá - chán phè!)

Nhưng bạn NX à, thằng Mod của box này nó có ghét thì cái topic này vẫn sống, chỉ có điều nó không phát triển được thôi, vì tìm được người hâm mộ bóng đá VN như bạn Juveforever e rằng hơi khó!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 02, 2007, 04:09 PM
Quote from: Người xấu
Chẳng có gì cần suy ngẫm khi mà fan bóng đá VN đến cái tên của HLV trưởng ĐT nước nhà cũng ko viết được cho chính xác, mà Asenal nó là cái gì thế? Còn cái cuôc cách mạng tại JMC-HAGL là cái của khỉ gì vậy? Đến những cái như thế còn ù ù cạc cạc thì suy ngẫm cái nỗi gì nữa?
Thêm nữa, mod box này nó ko thích ĐTVN, nó càng ko ưa Arsenal cũng như HAGL, lẽ dĩ nhiên nó cũng ghét luôn cái học viện HAGL-Arsenal JMG (dạ tên học viện nó thế cơ anh ạ, JMG là viết tắt của thằng HLV trưởng Jean Marc Guillou), nên có lẽ topic này hình như ko có đất sống rồi!
Gửi người xấu:
thứ nhất: Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng hãy nhìn lại trình độ hiểu biết bóng đá của mình trước khi đánh giá người khác bạn nhé.
Thứ hai: mình không tin là chủ đề này không có đất sống. Nếu chỉ đơn giản là mod box không thích chủ đề này thì không sao cả? Đã là mod box thì phải công tâm và công bằng. Hi vọng trước khi chọn mod box, JFC đã có yêu cầu này.
Thứ 3: Với tư cách một người VN, thật xấu hổ khi nói như bạn. Có thể bạn không yêu DTVN, hay đơn giản bạn không thích cách đá của các cầu thủ, cách huấn luyện và cả cách làm việc của Liên đoàn. Nhưng nói không quan tâm đến bóng đá VN thì thật là vô trách nhiệm.
Cuối cùng với mục tiêu làm phong phú thêm diễn đàn JFC minh viết topic này. Hi vọng moi nguời cùng chia sẻ - có lẽ hiểu biết của mình còn hạn chế hơn bạn nhưng điều đó không có nghĩa là mình không được trình bày quan điểm của mình.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 02, 2007, 04:50 PM
Quote from: juveforever
Gửi người xấu:
thứ nhất: Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng hãy nhìn lại trình độ hiểu biết bóng đá của mình trước khi đánh giá người khác bạn nhé.
Thứ hai: mình không tin là chủ đề này không có đất sống. Nếu chỉ đơn giản là mod box không thích chủ đề này thì không sao cả? Đã là mod box thì phải công tâm và công bằng. Hi vọng trước khi chọn mod box, JFC đã có yêu cầu này.
Thứ 3: Với tư cách một người VN, thật xấu hổ khi nói như bạn. Có thể bạn không yêu DTVN, hay đơn giản bạn không thích cách đá của các cầu thủ, cách huấn luyện và cả cách làm việc của Liên đoàn. Nhưng nói không quan tâm đến bóng đá VN thì thật là vô trách nhiệm.
Cuối cùng với mục tiêu làm phong phú thêm diễn đàn JFC minh viết topic này. Hi vọng moi nguời cùng chia sẻ - có lẽ hiểu biết của mình còn hạn chế hơn bạn nhưng điều đó không có nghĩa là mình không được trình bày quan điểm của mình.
Cái bạn gửi mình, mình đọc và suy ngẫm nhiều lắm rồi, thấy cái thứ nhất với cái thứ cuối cùng của bạn nó đá nhau bạn ạ!  
Còn nếu bảo ko quan tâm đến bóng đá VN, xin lỗi, nếu tôi ko quan tâm, tại sao tôi nhìn thấy được 1 đống cái sai tóe loe như bạn nói, nếu cần tôi có thể ngồi nói chuyện về giải V-League với bạn hẳn 1 ngày!
Còn vấn đề mod, đấy là chuyện của BQT, tôi ko bàn với bạn!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on November 02, 2007, 06:47 PM
Chắc hẳn mọi người xem Ma Làng rồi nhỉ.. hehe.. mình thấy.. bóng đã Việt Nam có đi lên chuyên nghiệp thật đấy.. nhưng chỉ là ở các CLB.. đặc biệt là những đội bóng của doanh nghiệp tư nhân.. còn ở cấp độ đội tuyển mình thấy cách quản lý chẳng khác gì cái làng Bâm Dương hồi đầu(ko bjt chính xác không?? Juverofan xem hộ phát.. hehe).. một mớ hỗn loạn.. nơi mà các nhà cầm quyền lo giữ vị trí của mình hơn là lo cho thành tích đội tuyển... lo tạo các mối quan hệ để đảm bảo chỗ đứng của mình.. và thực sử không có 1 HLV nội nào dám đứng ra nhận tuyển.. mặc dù hiện tại theo mình khả nằng của Lê Thụy Hải, rồi Mai Đức Chúng.. về chuyên môn so với ông Alfred Riedl thì bên 8 lạng bên nửa cân.. và chỉ cần 1 số trận thăng hoa.. như tại Asian Cup.. là có thể làm hài lòng người hâm mộ.. sau đó là 1 chuỗi trận không thực sự ấn tượng.. và khi đó sẽ có nhiều lí do để các nhà cầm quân đổ lỗi.. và nếu điều tệ nhất xảy ra thì chính Ông Alfred Riedl mới là người lãnh chịu.. còn các vị quan chức kia vẫn yên vị..
Mình cũng Hy vọng vào lứa cầu thủ tại HAGL - Arsenal JMG.. khoang 7 đến 8 năm nữa.. và khi đó những nhà cầm quyền thuộc thế hệ trước mong là sẽ về hưu.. thế vào đó là môt lớp trẻ hơn.. dám nghĩ.. dám làm và dám chịu trách nhiệm.. khi đó bóng đá VN mới có thể đi lên..
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Pinturicchio on November 02, 2007, 09:47 PM
Mọi người cứ việc bàn luận. Có điều tớ không ngửi đc cái thói "ăn cháo đá bát" hay viết theo thời thế của một vài người. Tớ thấy nó kệch cỡm và thô tục hơn cả những lời tớ hay chửi. Tội nghiệp cho một vài con người.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Bz on November 03, 2007, 12:32 AM
Quote from: Cammy
Tớ thì tớ thích cái ông người Đức cơ (Tự nhiên quên xừ mất cách viết tên ông í rồi )

Đó là chuyên gia Rainer Willfeld. Mình cũng thích ông này, làm ăn có bài bản, chiến lược đâu ra đấy. Đúng là tính cách Đức!

Ông đã rời Việt Nam cách đây hơn 3,5 năm rồi (nếu không nhầm là đầu năm 2004). Tiếc cho một nhân tài đã lặn lội sang VN để xây dựng nền tảng cho chiếc lược phát triển lâu dài cho bóng đá VN, dù mức lương không tương xứng với trình độ (Làm việc theo thỏa thuận giữa quan hệ cấp ngành thể thao giữa VN và Đức). Tiếc là từ sau khi ông đi, tất cả những gì ông làm đã bị những con người VN tham chức cố vị của LĐ phá đổ.  
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 03, 2007, 09:06 AM
Quote from: Melody
Chắc hẳn mọi người xem Ma Làng rồi nhỉ.. hehe.. mình thấy.. bóng đã Việt Nam có đi lên chuyên nghiệp thật đấy.. nhưng chỉ là ở các CLB.. đặc biệt là những đội bóng của doanh nghiệp tư nhân.. còn ở cấp độ đội tuyển mình thấy cách quản lý chẳng khác gì cái làng Bâm Dương hồi đầu(ko bjt chính xác không?? Juverofan xem hộ phát.. hehe).. một mớ hỗn loạn.. nơi mà các nhà cầm quyền lo giữ vị trí của mình hơn là lo cho thành tích đội tuyển... lo tạo các mối quan hệ để đảm bảo chỗ đứng của mình.. và thực sử không có 1 HLV nội nào dám đứng ra nhận tuyển.. mặc dù hiện tại theo mình khả nằng của Lê Thụy Hải, rồi Mai Đức Chúng.. về chuyên môn so với ông Alfred Riedl thì bên 8 lạng bên nửa cân.. và chỉ cần 1 số trận thăng hoa.. như tại Asian Cup.. là có thể làm hài lòng người hâm mộ.. sau đó là 1 chuỗi trận không thực sự ấn tượng.. và khi đó sẽ có nhiều lí do để các nhà cầm quân đổ lỗi.. và nếu điều tệ nhất xảy ra thì chính Ông Alfred Riedl mới là người lãnh chịu.. còn các vị quan chức kia vẫn yên vị..
Mình cũng Hy vọng vào lứa cầu thủ tại HAGL - Arsenal JMG.. khoang 7 đến 8 năm nữa.. và khi đó những nhà cầm quyền thuộc thế hệ trước mong là sẽ về hưu.. thế vào đó là môt lớp trẻ hơn.. dám nghĩ.. dám làm và dám chịu trách nhiệm.. khi đó bóng đá VN mới có thể đi lên..
Mình rất thích cách so sánh của bạn. Đúng là BDVN đang quá độ. Nhưng khi đất nước quá độ thì có rất nhiều mô hình để học hỏi mà thực tế tớ thấy mình học được chính sách cải cách của TQ khá nhiều. Nhưng khi BD quá độ, mình chưa thấy một tấm gương nào cho ta học hỏi cả. NB và HQ dường như quá xa vời để ta theo họ.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on November 03, 2007, 06:13 PM
Hehe.. bóng đá nước mình đang chuyển mình lên chuyên nghiệp.. nhưng như thế  là chưa đủ.. khi mà vẫn còn tồn tại thế hệ trước.. và thế hệ 8x trở về đây.. thì cuộc chuyển mình đó khó có thể trọn vẹn.. chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn..  dõi theo.. và chỉ dõi theo..
Ở cấp CLB mình thấy ấn tượng với những gì HAGL đã và đang làm.. mong muốn bóng đá HN sẽ có thể làm được như vậy.. cả 2 đội bong HN ACB và HP HN.. mặc dù HN ACB được coi là có truyền thống hơn vì tạm coi đó là đội bóng còn xót của CAHN ngày trước.. nhưng thực sự HP HN mới đang là đội bóng dám nghĩ.. dám làm.. mặc dù con đường của họ chọn trong mùa giải V League vừa qua là  sai lầm.. những đó không phải là dấu chấm hết.. HP HN vẫn đang xây dựng lịch sử.. còn HN ACB hãy nhjn người em HP HN để cả 2 cùng cố gắng..
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 04, 2007, 09:49 PM
MÌNH LẠI HI VỌNG NHIỀU Ở THỂ CÔNG. TẠI VIỆT NAM THỂ CÔNG LÀ ĐỘI BÓNG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT. CHỈ CẦN HỌ THÀNH CÔNG V-LEAGUE HẤP DẪN HƠN VÀ BÓNG ĐÁ VN CÒN PHÁT TRIỂN HƠN.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 05, 2007, 08:23 AM
Quote from: Bz
Đó là chuyên gia Rainer Willfeld. Mình cũng thích ông này, làm ăn có bài bản, chiến lược đâu ra đấy. Đúng là tính cách Đức!

Ông đã rời Việt Nam cách đây hơn 3,5 năm rồi (nếu không nhầm là đầu năm 2004). Tiếc cho một nhân tài đã lặn lội sang VN để xây dựng nền tảng cho chiếc lược phát triển lâu dài cho bóng đá VN, dù mức lương không tương xứng với trình độ (Làm việc theo thỏa thuận giữa quan hệ cấp ngành thể thao giữa VN và Đức). Tiếc là từ sau khi ông đi, tất cả những gì ông làm đã bị những con người VN tham chức cố vị của LĐ phá đổ.
Thực ra theo em thì đồng chí í nhắc tới Karl-Heinz Weigang cơ anh ạ!  
@juveforever: Căn cứ vào đâu mà cậu nói là Thể Công là đội bóng được yêu thích nhất ở VN? Cậu có số liệu cụ thể không? Đừng nói theo kiểu võ đoán!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 05, 2007, 08:30 AM
Hơi bắt bẻ nhau đấy. Có cần phải đưa ra số liệu cụ thể không? Thế nào là võ đoán. Thế đội bóng nào là đội được yêu thích nhất VN
Cố cần thiết phải nói với giọng kiêu kích ấy không?
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juverofan on November 05, 2007, 08:39 AM
Quote from: juveforever
Hơi bắt bẻ nhau đấy. Có cần phải đưa ra số liệu cụ thể không? Thế nào là võ đoán. Thế đội bóng nào là đội được yêu thích nhất VN
Cố cần thiết phải nói với giọng kiêu kích ấy không?
Tôi chẳng khiêu khích ai cả. Rõ ràng là cậu đang nói theo chủ quan của cậu. Cậu ko có số liệu cụ thể đúng ko? Thế thì cần gì phải cáu. Tôi ko biết đội bóng nào được yêu thích nhất VN hiện nay, nhưng rõ ràng khẳng định Thể Công là cực kỳ không có căn cứ, 1 đội bóng chơi ở hạng nhất tới mấy mùa liền mà lại là 1 đội bóng được yêu thích nhất thì quá là hài hước (một mùa còn có thể chấp nhận được), cái thời nhà nhà xem Thể Công, người người chỉ biết đến Thể Công nó qua rồi cậu ạ!
Tôi biết cậu lập cái topic này ra, tức là cậu rất yêu bóng đá VN nhưng cậu chẳng nói được điều gì hay ho mới mẻ, mà toàn nói những điều chung chung như thế thì chán lắm
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Forever Young on November 05, 2007, 09:17 AM
Quote from: Pinturicchio
Mọi người cứ việc bàn luận. Có điều tớ không ngửi đc cái thói "ăn cháo đá bát" hay viết theo thời thế của một vài người. Tớ thấy nó kệch cỡm và thô tục hơn cả những lời tớ hay chửi. Tội nghiệp cho một vài con người.

Nếu tớ không hiểu nhầm thì cái thói "ăn cháo đá bát" ấy tớ cũng ghét. Khi các ông HLV nước ngoài dẫn quân đi mà mang về huy chương này huy chương nọ thì báo này báo nọ khen ngợi hết lời, nhưng đến khi không thành công thì chẳng cần biết nguyên nhân do đâu, cứ đè lên đầu người ta mà đổ lỗi.  (Không biết đấy có phải là ý của Pintu không nhỉ?)

@ Người xấu: Hé hé, đúng là ông Weigang đấy! Tớ khoái cái khuôn mặt dễ gần của ông ấy, thích cái cách ông ấy ăn mừng khi đội tuyển ghi bàn, thích cái cách ông ấy lo âu khi bị đối thủ ép sân, dù trong đầu của các HLV đầy những tính toán nhưng ông ấy thể hiện ra giống như một đứa trẻ, rất thật với những xúc cảm của mình.  Tớ nhớ cái Sea Games 95 tại Thái Lan. Nghĩ lại vẫn thấy thích ông ấy, nhưng  hình như là ông ấy dỗi LĐ của mình thì phải, nên ông í nghỉ phép rồi... nghỉ luôn!

@ Juveforever: Đúng là dù cho Thể Công vẫn còn một lượng fan nhất định (Và lượng fan ấy không hề nhỏ, trong đó có tớ) sau một thời gian dài phải xuống đá ở hạng nhất. Nhưng nếu như nói rằng được yêu thích nhất thì e rằng cũng hơi võ đoán một chút thật! Thực ra những người yêu thích Thể Công không hẳn là yêu thích cách đá của đội bóng bây giờ, mà chỉ là yêu cái hào quang của lịch sử thôi. (Tớ chẳng xấu hổ khi nói rằng tớ cũng phần nào như thế, vì thực ra từ lâu lắm rồi, tớ không xem Thể Công yêu quý của tớ đá thế nào!) Dĩ nhiên là tớ mong rằng Thể Công trở lại thành công, như vậy cũng là một phần thành công cho bóng đá cấp CLB của VN rồi!

Không thể chắc chắn là đội nào được yêu thích nhất VN cho đến bây giờ. Cậu nên nhớ bên cạnh TC, luôn luôn có đối thủ là CAHN, và số fan của CAHN thì tớ tin chắc là không hề thua kém gì số fan của TC đâu (À, bi giờ CAHN cũng đổi tên rồi, nhưng cho phép tớ cứ sử dụng tạm cái tên này nhé! )

À, mình cũng không hề thấy bạn Phởn bạn í bắt bẻ hay khiêu khích gì đâu, chỉ là bạn ấy quen nói thật thôi!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 05, 2007, 11:07 AM
Quote from: Pinturicchio
Mọi người cứ việc bàn luận. Có điều tớ không ngửi đc cái thói "ăn cháo đá bát" hay viết theo thời thế của một vài người. Tớ thấy nó kệch cỡm và thô tục hơn cả những lời tớ hay chửi. Tội nghiệp cho một vài con người.
Theo tớ không phải là một số người mà là khá nhiều người.
@người xấu: Đúng là tớ lập topic này và cũng không phải là người hiểu biết nhiều về bóng đá VN. Để đưa đến một cái nhìn sâu sắc như bạn nói thì chắc là tớ chưa đủ tầm.Còn nếu bạn thấy ngứa mắt thì thôi vậy. Tớ cần mọi người cùng nhau thảo luận thôi.
@người xấu, @forver young: không phải khi TC xuống hạng thì mọi người ít xem TC đâu. Có thể chưa bằng các đội bóng tại V-league. Tớ vẫn thường xem TC đá ở Mỹ Đình, cho dù không nhiều nhưng tớ tin cách mà mọi người yêu TC thì sớm hay muộn họ cũng trở thành một trong những đội bóng có lượng fan đông nhất. Có thể tớ sai nhưng không hoàn toàn võ đoán đâu.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Cammy on November 05, 2007, 12:24 PM
Quote from: juveforever
Theo tớ không phải là một số người mà là khá nhiều người.
@người xấu: Đúng là tớ lập topic này và cũng không phải là người hiểu biết nhiều về bóng đá VN. Để đưa đến một cái nhìn sâu sắc như bạn nói thì chắc là tớ chưa đủ tầm.Còn nếu bạn thấy ngứa mắt thì thôi vậy. Tớ cần mọi người cùng nhau thảo luận thôi.
@người xấu, @forver young: không phải khi TC xuống hạng thì mọi người ít xem TC đâu. Có thể chưa bằng các đội bóng tại V-league. Tớ vẫn thường xem TC đá ở Mỹ Đình, cho dù không nhiều nhưng tớ tin cách mà mọi người yêu TC thì sớm hay muộn họ cũng trở thành một trong những đội bóng có lượng fan đông nhất. Có thể tớ sai nhưng không hoàn toàn võ đoán đâu.

Theo tớ thì không phải là khá nhiều người, mà là một số người

Ý tớ không phải là không bằng các đội bóng ở V-League, (Lượng fan của TC có khi còn hơn rất nhiều đội ở V-League) nhưng nói nhất thì đúng là phải xem lại còn gì!
Tớ cũng không tranh cãi nữa, lên cột lần nữa thì vỡ mặt! Nhưng ý của bạn NX là khi bạn yêu bóng đá VN, bạn nên tìm hiểu kỹ và sâu sắc hơn một chút, có mất gì đâu, bạn còn biết thêm nhiều cơ mà! Thế thì sao lại nói là không đủ tầm? Như thế thì chẳng phải là bạn không có ý định để "có một cái nhìn sâu sắc hơn" sao? Cố lên bạn ạ!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on November 05, 2007, 01:32 PM
Nếu nói là yêu Thể Công vì cái hào quang lịch sử.. thì e rằng tình yêu đó.. không trọn vẹn.. tình yêu đó dường như là tạm thời.. để rùi đi tìm một tình yên khác.. hehe.. ai mà lăng nhăng thế không biết...
Ánh hào quang lịch sử.. cái đó Thể Công vẫn giữ được đó.. từ cái tên.. truyền thống lịch sử hào hùng.. công tác đào tạo trẻ.. lối chơi và bản sắc vẫn vậy.. chỉ có 1 điểm khác là do bóng đá đi lên chuyên nghiệp.. nên họ cũng phải dùng cầu thủ nước ngoài.. Nếu như 1 số con tim lạc lối.. vì thể công ngụp lặn tại Hạng nhất(giống Juve không nhỉ?).. thì năm nay.. khi Thể Công trở lại.. chẳng nhẽ con tim của họ lại không xao xuyến.. không thổn thức với tình iu một thời hay sao.. con đường mà Thê Công đang đi bây giờ cũng rất hứa hẹn.. và theo mình nghĩ.. từ trước tới nay thì chỉ có Thể Công mới vươn tầm ra cả nước.. khi mà bóng đá chưa lên chuyên nghiệp.. thì người dân tỉnh nào.. hầu như là fan của đội bóng tỉnh đó.. nhưng Thể công thì khác.. có vẻ như họ là đội bóng được cả nước mến mộ..
Và giờ đây có thêm HAGL.. vì cách họ chơi.. cách họ vô địch.. con đường mà họ chọn.. cho đến giờ là rất ấn tượng.. nên có thể nói thêm HAGL là vươn tầm ra toàn bộ đất nước.. nhưng lịch sử hào hùng thì không thể bằng Thể Công được..
Nghệ An.. cũng khá được yêu thích vì là cái nôi đào tạo trẻ.. có nhiều tuyển thủ quốc gia...
Như vậy nói TC được iu thích nhất cả nước cũng không phải là võ đoán lắm.. và thực tế không có số liệu cụ thể nào cả..
Vì các đội bóng khác.. họ cũng chỉ ở trong tầm địa phương.. hay tỉnh mà đội bóng đó đóng quân.. CAHN cũng vậy.. tình iu một thời của mình.. nhưng giờ có còn là CAHN không.. giờ là HNACB.. mới đây bên Bộ Công An cũng có đề án thành lập đội bóng thuộc Ngành Công An giống Thể Công vậy.. khi đó.. liệu HN ACB có được coi là đọi bóng kế thừa của CAHN xưa không nhỉ.. với người khác thì không biết.. nhưng với mình thì CAHN xưa đã chết rồi.. với rất nhièu lần đổi tên.. mình không còn nhận ra đó là tình iu cũ nữa.. giờ chỉ là cổ vũ cho bóng đá HN.. tầng lớp trung gian.. hehe.. nhưng sẽ không bao giờ thích TC... rất vui vì năm tới HN có nhưng 3 đội góp mặt tại V League... vẫn đang đi tjm tjnh iu... haha
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 06, 2007, 08:16 AM
Xin lỗi các bạn nhé. Lần sau tớ sẽ nghĩ kĩ hơn khi đưa ra chủ đề.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Bz on November 08, 2007, 02:56 PM
Thực ra chuyện Thể Công có số lượng người hâm mộ nhiều nhất, cái đó chẳng cần võ đoán cũng có thể khẳng định được. Thử điểm mặt anh tài xem, chẳng có đội bóng ở VN nào lại được yêu mến khắp cả nước, ở tỉnh thành nào cũng có. Không thể chối cãi điều đó. Các đội bóng khác cũng chỉ là những người xa quê yêu mến khi đội mình đến thi đấu mà thôi.

Cái gì cũng có lý do cả. Chuyện TC có nhiều người hâm mộ là do cái thời xưa xửa xừa xưa, khi cha ông ta đang hùng dũng oánh Mỹ, người ta xem TC như một tượng đài luôn biết vươn lên để giành tới vinh quang. Từng đánh bại cả Bắc Triều, Đông Đức..

Và thế hệ của mình (7x, 8x và một ít 9x) thì TC lại sản sinh ra một thế hệ cầu thủ mà họ chiếm lĩnh khá nhiều trong thế hệ vàng bóng đá VN. Không cần nhắc tên ai cũng rõ.

Đó là chuyện xưa cũ, còn hiện nay TC vẫn chỉ là TC. Nói TC trở lại V lít làm cho giải đấu này mạnh hơn là hoàn toàn không sai nhưng chưa chính xác. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thời buổi giờ thằng nào có đầu óc thương mại hóa bóng đá, nó sẽ ăn. Cứ nhìn mấy năm trở lại đây là rõ.

Còn nhớ khi chưa lên chuyên nghiệp, thì bớng đá VN có ba cơn lốc: Cơn lốc đỏ (TC), cơn lốc xanh (CA.TPHCM) và cơn lốc vàng (SLNA). Đây là ba đội bóng mạnh nhất và những cuộc đụng độ bộ tam này luôn gây chú ý. Nay, TC chật vật trở lại V Lít, còn CATPHCM đã mất từ lâu. Nay còn mỗi SLNA vẫn tồn tại đến giờ.

Tuy nhiên, cứ tồn tại nửa nạc nửa mỡ như SLNA thì dần dần thụt lùi thôi. Tất nhiên, sẽ không đến mức quá yếu xuống hạng như TC mấy năm trước. Song để có được sức cạnh tranh với các gã nhà nhau khác thì khó lắm.

Mình chưa bao giờ yêu mến TC nhưng khi nghe tin TC lên hạng mà lòng cảm thấy sung sướng. Vì sao? Đơn giản là từ mùa giải năm sau, SLNA cứ ôm trọn 6 điểm sau 2 lần gặp TC để giảm bớt ghánh nặng trụ hạng. Chứ như mấy mùa qua, cứ gặp HP hay ACB mà não cả lòng, kết quả có trước khi trận đấu diễn ra.

Chao ôi, thời huy hoàng nay đã về đây. Chúc mừng TC lên hạng. Chờ Derby Vietnam. Cuộc chiến vàng - đỏ!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 08, 2007, 03:10 PM
Quote from: Bz
Thực ra chuyện Thể Công có số lượng người hâm mộ nhiều nhất, cái đó chẳng cần võ đoán cũng có thể khẳng định được. Thử điểm mặt anh tài xem, chẳng có đội bóng ở VN nào lại được yêu mến khắp cả nước, ở tỉnh thành nào cũng có. Không thể chối cãi điều đó. Các đội bóng khác cũng chỉ là những người xa quê yêu mến khi đội mình đến thi đấu mà thôi.

Cái gì cũng có lý do cả. Chuyện TC có nhiều người hâm mộ là do cái thời xưa xửa xừa xưa, khi cha ông ta đang hùng dũng oánh Mỹ, người ta xem TC như một tượng đài luôn biết vươn lên để giành tới vinh quang. Từng đánh bại cả Bắc Triều, Đông Đức..

Và thế hệ của mình (7x, 8x và một ít 9x) thì TC lại sản sinh ra một thế hệ cầu thủ mà họ chiếm lĩnh khá nhiều trong thế hệ vàng bóng đá VN. Không cần nhắc tên ai cũng rõ.

Đó là chuyện xưa cũ, còn hiện nay TC vẫn chỉ là TC. Nói TC trở lại V lít làm cho giải đấu này mạnh hơn là hoàn toàn không sai nhưng chưa chính xác. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thời buổi giờ thằng nào có đầu óc thương mại hóa bóng đá, nó sẽ ăn. Cứ nhìn mấy năm trở lại đây là rõ.

Còn nhớ khi chưa lên chuyên nghiệp, thì bớng đá VN có ba cơn lốc: Cơn lốc đỏ (TC), cơn lốc xanh (CA.TPHCM) và cơn lốc vàng (SLNA). Đây là ba đội bóng mạnh nhất và những cuộc đụng độ bộ tam này luôn gây chú ý. Nay, TC chật vật trở lại V Lít, còn CATPHCM đã mất từ lâu. Nay còn mỗi SLNA vẫn tồn tại đến giờ.

Tuy nhiên, cứ tồn tại nửa nạc nửa mỡ như SLNA thì dần dần thụt lùi thôi. Tất nhiên, sẽ không đến mức quá yếu xuống hạng như TC mấy năm trước. Song để có được sức cạnh tranh với các gã nhà nhau khác thì khó lắm.

Mình chưa bao giờ yêu mến TC nhưng khi nghe tin TC lên hạng mà lòng cảm thấy sung sướng. Vì sao? Đơn giản là từ mùa giải năm sau, SLNA cứ ôm trọn 6 điểm sau 2 lần gặp TC để giảm bớt ghánh nặng trụ hạng. Chứ như mấy mùa qua, cứ gặp HP hay ACB mà não cả lòng, kết quả có trước khi trận đấu diễn ra.

Chao ôi, thời huy hoàng nay đã về đây. Chúc mừng TC lên hạng. Chờ Derby Vietnam. Cuộc chiến vàng - đỏ!

SLNA thì dù có mạnh đến mấy cũng thường xuyên thua Nam Định. Nam Định đá có hay đến mấy cũng thường xuyên thua thằng Cảng Sài Gòn. Cảng Sài Gòn thì kể cả mùa nó vô địch cũng ko được coi là đội đá hay
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Cammy on November 08, 2007, 03:24 PM
Thế thì rốt cuộc là thế nào? Ý cậu là Thể Công đá dưới cơ hơi bị nhiều chứ gì? Mình nhớ ngày xưa... Mình ghét nhất là  TC đá với SLNA. Nhưng đấy là xưa rồi, bây giờ sẽ không thế nữa đâu Bz ạ!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: tiamo on November 08, 2007, 03:25 PM
Ối giời ánh hào quang của các đội bóng VN đã qua rồi, làm gì còn những bản sắc , những đặc trưng riêng nữa.
Thể Công đã và vẫn đang là đội bóng được nhiều người VN hâm mộ nhất thì có lẽ không cần số liệu cụ thể cũng có thể vẫn đúng  .Thể Công đã từng là lá cờ đầu của thể thao VN, là đại diện cho sự dũng cảm, vươn lên ... là môt đội bóng của quân đội nhân dân VN, mà hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ thì quá đậm nét trong lòng người dân nước XHCN Việt Nam.
Còn vấn đề chuyên nghiệp của bóng đá VN thì khó đấy, từ cái tư tưởng,cách làm của các ông liên đoàn đến "ân tình" giữa các đội bóng không dễ gì xóa bỏ ( mà người VN vốn trọng tình nghĩa nhờ  )
..............
Bên cạnh sự chưa chuyên nghiệp của các CLB thì các bất cập của đội tuyển quốc gia dù vẫn tồn tại nhưng đang được dần khắc phục theo chiều hướng tốt ( mà đến lúc nào thành công thì chưa biết  ) Nhưng là một người dân VN chúng ta cũng khó mà bàng quang và không mong những điều tốt đẹp cho đội tuyển nước nhà
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 08, 2007, 03:34 PM
Tớ chỉ mong Đạm Phú Mỹ Nam Định nhà tớ mùa sau trụ hạng là được! (mục tiêu nghe hơi đơn giản và buồn cười nhưng nó thiết thực)
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: tiamo on November 08, 2007, 03:43 PM
Quote from: Người xấu
Tớ chỉ mong Đạm Phú Mỹ Nam Định nhà tớ mùa sau trụ hạng là được! (mục tiêu nghe hơi đơn giản và buồn cười nhưng nó thiết thực)

" Hãy sống với những điều giản đơn"  
 
 Cũng mong cho Xi Măng Hải Phòng trụ hạng cho xi măng HP bán được nhiều, cho thằng bạn mình được ra sân nhiều hơn để cuối năm tổng kết nó lại mang tiền về dẫn xóm đi liên hoan
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Cammy on November 08, 2007, 04:06 PM
Cầu mong cho Thể Công của mình ở trên típ ọp tốp để cho Bóng đá Việt Nam có thể trở lại. Để cho mình lại tiếp tục được huênh hoang về Thể Công yêu quý, như cái thời Tiến Anh, Hồng Sơn, Việt Hoàng... vân vân....

Nói cho cùng thì kiểu gì mình cũng cứ yêu Thể Công.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 08, 2007, 04:17 PM
tớ thì mong ĐPM Nam Định sẽ làm được gì đó ở cup2. Các câu lạc bộ VN ra châu lục toàn thua te tua thôi. Đôi lúc nghĩ mà ức.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Truong Tam Phong on November 08, 2007, 04:51 PM
Quote from: juveforever
tớ thì mong ĐPM Nam Định sẽ làm được gì đó ở cup2. Các câu lạc bộ VN ra châu lục toàn thua te tua thôi. Đôi lúc nghĩ mà ức.

xem vleague chán lắm thà đi làm gì có còn hơn.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on November 08, 2007, 05:14 PM
Quote from: Truong Tam Phong
xem vleague chán lắm thà đi làm gì có còn hơn.
Chán j` chứ.. tinh thần là chính.. đến gặp bạn gặp bè cũng vui..
Như hôm HP HN đá playoff với An Giang.. tớ được chuyến đi Đà Nẵng free.. lại ngồi chung xe với mấy thằng cầu thủ.. ba hoa bốc fet.. ở khách sạn cũng free.. thjk thế còn j`.. không biết có nên cầu mong HPHN sang năm đá playoff tiếp ko nhỉ.. hehe..
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 09, 2007, 08:44 AM
Quote from: Melody
Chán j` chứ.. tinh thần là chính.. đến gặp bạn gặp bè cũng vui..
Như hôm HP HN đá playoff với An Giang.. tớ được chuyến đi Đà Nẵng free.. lại ngồi chung xe với mấy thằng cầu thủ.. ba hoa bốc fet.. ở khách sạn cũng free.. thjk thế còn j`.. không biết có nên cầu mong HPHN sang năm đá playoff tiếp ko nhỉ.. hehe..
Ừ, những mơ ước giản dị và thiết thực... ko mong HPHN được đá playoff thì nó xuống hạng mất
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on November 09, 2007, 01:10 PM
cũng ghê ghê fet.. hn sang năm có nhưng 3 đội tham dự V. League.. dễ bị ghen ăn tức ở lắm.. hehe.. vở vẩn cả 3 ông tranh nhau suât đá playoff..
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 09, 2007, 01:27 PM
Hi vọng không có TC. Hòa phát sẽ trở lại.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Bz on November 09, 2007, 01:28 PM
Quote from: Cammy
Thế thì rốt cuộc là thế nào? Ý cậu là Thể Công đá dưới cơ hơi bị nhiều chứ gì? Mình nhớ ngày xưa... Mình ghét nhất là  TC đá với SLNA. Nhưng đấy là xưa rồi, bây giờ sẽ không thế nữa đâu Bz ạ!
 
Hay nhỉ, trận đấu hay như thế mà lại ghét. Chả hiểu thích trận đấu kiểu nào nữa? TC gặp HP ở hạng Nhất chăng? Hay là mỗi khi gặp SL trước đây, TC chỉ kiếm được tối đa một điểm kể từ khi còn đá Cột Cờ sang Hàng Đẫy.   Mùa này, chắc SL vẫn ở cửa trên. Hehe, thiên vị tý.

À bổ sung tý. TC sẽ vô cùng khó khăn khi chơi tại V-Lít. Mấy mùa trước, chưa đá TC luôn chắc chắn có 6 điểm mỗi khi gặp mấy đội quân khu như QK4, QK5.. Song mùa này khác, việc gặp phải hai kẻ khốn cùng đồng quê HNACB và HPHN không dễ cho TC kiếm trọn điểm.

Còn SL mãi thua NĐ của đồng nghí Người xấu nói thì không đúng. Đúng là NĐ luôn máu mỗi khi đá với SL ở Thiên Trường cũng như hay sân Vinh. Túm lại là gọi khắc tinh nhau, nhưng để được tầm cuốn hút sự quan tâm như trận TC - SL thì chưa thể. Hẹn tái ngộ!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 09, 2007, 01:40 PM
Em có bẩu là SL mãi thua NĐ đâu, mà chỉ bảo là thường thua thôi. Nó khác nhau nhiều phết đấy
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Casanova on November 09, 2007, 08:06 PM
Quote from: tiamo
" Hãy sống với những điều giản đơn"  
 
 Cũng mong cho Xi Măng Hải Phòng trụ hạng cho xi măng HP bán được nhiều, cho thằng bạn mình được ra sân nhiều hơn để cuối năm tổng kết nó lại mang tiền về dẫn xóm đi liên hoan

 thằng nào thế?
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: nguoi bao ve on November 10, 2007, 10:16 AM
các cầu thủ nhà mình uống chất có cồn với hút thuốc lào xoành xoành  .hãy đợi đấy,tinh thần chuyên nghiệp chưa có đâu !  người ta bắt đầu ngay từ cái nhỏ nhất để có được cái lớn nhất ,nhưng rốt lại cái nhỏ nhất là từ cấp đào tạo đội trẻ đã lởm rồi  thì cứ từ từ mà tiến .nước nào chạy cứ chạy ,chạy để vấp à
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: thanhgis on November 10, 2007, 10:43 AM
Quote from: Truong Tam Phong
xem vleague chán lắm thà đi làm gì có còn hơn.

Các giải bóng đá nước mình đã nát từ lâu bởi nạn mua-bán độ, xin-cho điểm. thằng bạn học ĐH Hồng Bàng, mùa rồi đá cho Đá Mỹ Nghệ ở hạng Nhất cho biết những gì mà dư luận thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều này có thể còn chưa được kiểm chứng nhưng chỉ cần một người hâm mộ ở mức bình thường cũng đủ biết vấn nạn này của bóng đá Việt Nam. Ngay cả giải U21 - một giải trẻ có uy tín, vừa rồi cũng bắt đầu có mùi.

Còn nhớ cách đây mấy mùa, trong lượt trận cuối ở V-League, có 2 đội đã diễn kịch hay hơn cả diễn viên thực sự. Đội được đánh giá cao hơn được thi đấu trên sân nhà, dẫn trước 2 bàn nhưng cuối cùng lại để cho đội khách đang khát điểm gở hòa hay dẫn lại gì đó (tớ cũng chẳng buồn nhớ). Hay như anh chàng thủ môn của Đà Nẵng năm rồi với sai sót "chuyên môn" gì đó. Nói chung là xem mà có cảm giác bị lừa thì ko thể chấp nhận được.

Xem V-League chán, đi ra châu Á cũng có khá hơn đâu.  Tớ nhớ cách đây chừng chục năm (hình như là mùa 97 -98 vì Đồng Tháp VDQG năm 96), Đồng Tháp của Quốc Cường, Công Minh đi thi đấu ở cúp C1 châu Á đã chơi khá hay(hình như là đội được lọt vào sâu nhất so với các đội khác của VN trong những năm gần đây). Còn bây giờ thì hễ đá là thua, mà thua đậm là khác. Như Đà Nẵng từng thua G.Osaka đến 0- 15 do yếu tố ...thời tiết lạnh? Hay như Hòa Phát ọp ẹp mùa rồi. Thà rằng cứ ở nhà mà "tình nghĩa, vay trả" với nhau còn hơn đi ra ngoài làm mất mặt quốc thể  

Còn ở cấp độ tuyển QG, tớ nghĩ còn bộ máy quản lý này và còn lão Riedle thì bóng đá Việt Nam chẳng khá lên đựơc.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 10, 2007, 11:55 AM
Quote from: thanhgis
Các giải bóng đá nước mình đã nát từ lâu bởi nạn mua-bán độ, xin-cho điểm. thằng bạn học ĐH Hồng Bàng, mùa rồi đá cho Đá Mỹ Nghệ ở hạng Nhất cho biết những gì mà dư luận thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều này có thể còn chưa được kiểm chứng nhưng chỉ cần một người hâm mộ ở mức bình thường cũng đủ biết vấn nạn này của bóng đá Việt Nam. Ngay cả giải U21 - một giải trẻ có uy tín, vừa rồi cũng bắt đầu có mùi.

Còn nhớ cách đây mấy mùa, trong lượt trận cuối ở V-League, có 2 đội đã diễn kịch hay hơn cả diễn viên thực sự. Đội được đánh giá cao hơn được thi đấu trên sân nhà, dẫn trước 2 bàn nhưng cuối cùng lại để cho đội khách đang khát điểm gở hòa hay dẫn lại gì đó (tớ cũng chẳng buồn nhớ). Hay như anh chàng thủ môn của Đà Nẵng năm rồi với sai sót "chuyên môn" gì đó. Nói chung là xem mà có cảm giác bị lừa thì ko thể chấp nhận được.

Xem V-League chán, đi ra châu Á cũng có khá hơn đâu.  Tớ nhớ cách đây chừng chục năm (hình như là mùa 97 -98 vì Đồng Tháp VDQG năm 96), Đồng Tháp của Quốc Cường, Công Minh đi thi đấu ở cúp C1 châu Á đã chơi khá hay(hình như là đội được lọt vào sâu nhất so với các đội khác của VN trong những năm gần đây). Còn bây giờ thì hễ đá là thua, mà thua đậm là khác. Như Đà Nẵng từng thua G.Osaka đến 0- 15 do yếu tố ...thời tiết lạnh? Hay như Hòa Phát ọp ẹp mùa rồi. Thà rằng cứ ở nhà mà "tình nghĩa, vay trả" với nhau còn hơn đi ra ngoài làm mất mặt quốc thể  

Còn ở cấp độ tuyển QG, tớ nghĩ còn bộ máy quản lý này và còn lão Riedle thì bóng đá Việt Nam chẳng khá lên đựơc.
Đồng Tháp vô địch quốc gia năm 97 sau khi thắng CA.TPHCM trong trận chung kết với tỉ số 3-1 sau trận đấu Chu Văn Mùi bị cấm thi đấu vĩnh viễn, những cầu thủ như Huỳnh Đức bị treo giò 1 năm.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Forever Young on November 10, 2007, 03:04 PM
Quote from: Melody
cũng ghê ghê fet.. hn sang năm có nhưng 3 đội tham dự V. League.. dễ bị ghen ăn tức ở lắm.. hehe.. vở vẩn cả 3 ông tranh nhau suât đá playoff..

Cũng có khi thế lắm í chứ!  
Nhưng tớ đoán là năm nay TC ở top 5

Quote from: thanhgis

Còn ở cấp độ tuyển QG, tớ nghĩ còn bộ máy quản lý này và còn lão Riedle thì bóng đá Việt Nam chẳng khá lên đựơc.

Bộ máy quản lý thì tớ đồng ý, nhưng về mặt HLV, tớ thấy cái giọng của cậu này giống kiểu ăn cháo đá bát thật! Nhớ mấy cái năm mà ông ấy vác hết cup này lẫn cup nọ, chả thấy ai chê trách gì Riedl nhỉ? (Mà nếu như tớ ko nhầm thì cái tên của ông í cậu viết sai hay sao í)

Mà cái kiểu này thì tớ không thích lắm! Nó khiến tớ thấy cậu chả khác gì mấy ông ở LĐ BĐ VN là mấy!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Bz on November 10, 2007, 03:13 PM
- Về phần NĐ dẫm chân ở nhóm giữa, vì từng nghe lãnh đạo đội đá căng làm gì, có được gì đâu. Cứ an tâm trụ hạng thành công trước mấy vòng đấu là đạt mục tiêu và trong mỗi bản tổng kết mùa có cái mà báo cáo.

- Còn TC và SL ấy à, cuộc chiến trụ hạng xem ra hợp lý hơn. Rất căng thẳng, nhưng rồi cả hai lại an toàn. Song trong đó cũng có cái đáng để ý là cuộc đụng độ giữa hai đội. Cái này đáng xem hơn là kết quả. Em nói thật!

- Bên lề tý: Dự đoán năm 2007, H.TH sẽ bị đá văng, vì tội chơi ngông ở mùa qua. BĐVN là thế, kô có tiền hoặc không có đồng minh là tèo.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on November 10, 2007, 04:40 PM
Vậy là Ngoài Thanh Hóa.. khả năng Hải Phòng die cũng khá cao.. hehe
Mình kết các đội bóng mà thuộc hoàn toàn vào các doanh nghiệp tư.. như Gạch, Gỗ hay HP.. các đội bóng này hầu như đều có tham vọng lớn.. và không phụ thuộc vào sở TDTT của tỉnh nhà
Chứ như các đội bóng mà biên chế thuộc Sở TDTT, rùi giao cho các doanh nghiệp quản lý.. khi mà đội bóng bị rớt hạng.. lạ trả về Sở.. rồi lại 1 doanh nghiệp khác nhảy vào.. cứ thế.. cứ thế.. đổi tên liên tục... đội bóng chẳng có chút j` gọi là thương hiệu hay truyền thống j` cả
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 10, 2007, 04:43 PM
@forever young: Tớ cũng không hiểu ông ấy mang về cho Vn bao nhiêu cúp nhỉ? Nếu dùng từ ăn cháo đá bát thì có hợp lí không? Tớ chỉ thấy rằng chúng ta cần một sự thay đổi. Ông đã quá bảo thủ và không có cách tân gì cho BDVN.( cảm nhân của riêng tớ. Đã bao năm qua tớ chán ngấy cái cách đá biên rùi. Cứ đá mà chỉ dựa vào sự thăng hoa của tinh thần thì chẳng bao giờ thành công cả. Đừng nói gì đến chuyện thứ 10 Châu Á hay là WC. Viển vông và xa vời. Tớ không thích ông ấy nhưng không có quyền trách ông ta vì tất cả những gì tốt nhất ông đã dành cho BDVN. Tớ chỉ mong rằng ông sẽ để lại một cài gì đó tại Seagame này. Đó là một kết thúc có hậu rùi.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Forever Young on November 11, 2007, 11:48 PM
Tớ không bênh vực Riedl, nhưng ông ấy là người đã mang về nhiều vinh quang cho đội tuyển nhất. Tớ không count cũng biết là nhiều nhất. Điều đó cũng là điều tất nhiên vì ông đã dẫn dắt đội tuyển nhiều năm nhất trong số tất cả các HLV. Dĩ nhiên người ta có thể có sai lầm trong nhiều phương diện, và ông ấy có thể có những sai lầm khi cầm quân, nhưng cái từ ăn cháo đá bát dùng ở đây là hoàn toàn hợp lý. Nếu như cảm thấy ông ấy không phù hợp nữa thì thôi không thuê ông ấy nữa, để khi hợp đồng hết hạn rồi không còn dính dáng gì đến ông ấy, và đừng chỉ trích ng ta nữa. Cần phải xem xét lại xem những người khác có làm được gì không khi mà điều duy nhất người ta đòi hỏi là danh hiệu này danh hiệu nọ, chứ không muốn để ý đến sự phát triển của bóng đá.

Hơn thế, tớ không hiểu nhiều lắm về chiến thuật này nọ, nhưng có phải đúng cái thời gian bóng đá VN suy sụp là do cả một loạt cầu thủ bị kỷ luật, cấm thi đấu vì tiêu cực trong bóng đá. Và thật tiếc đó lại toàn là những cầu thủ tài năng, vừa mới nổi. Thiếu lực lượng trầm trọng, thì có nhà cầm quân nào có thể thành công?

Nói chung, tớ nghĩ rằng khi mình không đặt mình vào địa vị của người khác thì không nên phán xét người ta. Thế thôi!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 12, 2007, 02:45 PM
Bạn nói thế thì mình cũng bó tay. Là fan của một đội bóng mà không được nhận xét HLV thì đành chịu thôi. Thôi chờ mấy tên ra tù xem BDVN có khá hơn không? Hi vọng là tụi nó sẽ được giảm án sớm.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Người xấu on November 12, 2007, 02:57 PM
Trong mấy thằng nhận án (đi tù có 1 thằng thôi) thì thằng mình tiếc nhất là Quốc Vượng.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Forever Young on November 12, 2007, 03:09 PM
Uh. Tiếc nhất thằng Quốc Vượng thật. Mà thật ra thì thằng nào tớ cũng thấy tiếc.  

@ Juveforever: Tớ không bảo là cậu không được phép nhận xét HLV, nhưng trước khi nhận xét mình cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác (Không chỉ riêng trong vấn đề Bóng đá VN), Và nhìn nhận một cách khách quan nhất. Nếu không thì chắc chắn là sẽ đưa ra những nhận định sai lầm. Thế thôi hé!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on November 12, 2007, 04:59 PM
UH. Ai cũng tiếc Quốc Vượng. Chưa bao giờ tiền vệ của VN có một cầu thủ bản lĩnh thế. Nhìn mặt anh người ta thấy được tư cách thủ lĩnh. Tiếc là quá bản lĩnh đến nỗi anh đủ can đảm đứng lên cầm đầu vụ bán độ luôn ( ko biết có quan chức nào đứng sau không?). Hi vọng 2 -3 năm nữa anh sẽ trở lại.
Còn một cầu thủ nữa thấy tiếc là Quốc Anh. Còn Văn Quyến thì chưa đủ tuổi đã thành sao. Mãi chưa thấy hối cải (nghe mọi người đồn vậy) tớ không thấy tiếc mà thấy thương cho một nhân tài chưa sáng đã tàn.
@forveryoung? Tớ cũng không muốn bình lận nhiều vê ông ta. Thực ra khó nhìn nhận một cách khách quan nhất khi tình yêu BD của mình xen vào. Cũng như khi dự đoán Juve thi đấu vậy thôi. Có mấy người JFC đoán đúng đâu.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Forever Young on November 12, 2007, 06:29 PM
Tớ không yêu Juve lắm, nhưng vẫn không đoán đúng đó thôi  Chẳng qua là do trong một thời điểm nào đó, Juve đã đá không được như thực lực của họ. Vả lại, trái bóng tròn, chả biết đường nào mà lần.

Hì, tiếc tất, cầu thủ nào tớ cũng tiếc. Nhưng có lẽ đấy cũng là một bài học cho Bóng Đá VN thôi. Nhìn mặt Quốc Vượng giờ tớ chỉ thấy khó thương thôi. Tài đấy, nhưng có lẽ sẽ không trở lại sân cỏ nữa thì tốt hơn!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Bz on November 12, 2007, 07:20 PM
[div align=\\\"center\\\"] [/div]

Sự việc (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=118&st=180)
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: thanhgis on November 14, 2007, 07:42 PM
Quote from: Forever Young
Nó khiến tớ thấy cậu chả khác gì mấy ông ở LĐ BĐ VN là mấy!
Haha, cái này tớ cũng đồng ý. Vì đều là người Việt Nam mà. Nhưng cách nghĩ thiển cận của tớ làm sao bằng mấy ông lãnh đạo được.  
Còn bạn kêu tớ nghĩ theo kiểu "ăn cháo đá bát" thì nặng lời quá. Bạn hâm mộ hay công bằng gì thì ko cần biết nhưng rõ ràng là gần chục năm lão Riedle dẫn dắt, bóng đá Việt Nam có tiến lên bao nhiêu so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới ko? Cúp này cúp nọ mà bạn kêu lão giành được thì cũng chỉ là bạc và đồng mà đa số các HLV nước ngoài dẫn dắt đội tuyển đều có được, hình như chỉ có mỗi lão HLV người Brazil Dido (ko biết tớ ghi tên có đúng ko) là ko có. Còn lại là những thât bại. Một hai năm thì có thể chưa nói được điều gì, đằng này đã gần 10 năm rồi....

Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Pinturicchio on November 14, 2007, 11:05 PM
Quote from: thanhgis
Haha, cái này tớ cũng đồng ý. Vì đều là người Việt Nam mà. Nhưng cách nghĩ thiển cận của tớ làm sao bằng mấy ông lãnh đạo được.  
Còn bạn kêu tớ nghĩ theo kiểu "ăn cháo đá bát" thì nặng lời quá. Bạn hâm mộ hay công bằng gì thì ko cần biết nhưng rõ ràng là gần chục năm lão Riedle dẫn dắt, bóng đá Việt Nam có tiến lên bao nhiêu so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới ko? Cúp này cúp nọ mà bạn kêu lão giành được thì cũng chỉ là bạc và đồng mà đa số các HLV nước ngoài dẫn dắt đội tuyển đều có được, hình như chỉ có mỗi lão HLV người Brazil Dido (ko biết tớ ghi tên có đúng ko) là ko có. Còn lại là những thât bại. Một hai năm thì có thể chưa nói được điều gì, đằng này đã gần 10 năm rồi....

 Cái LĐ nhà cậu thì có cố gắng làm tốt công việc của mình chưa mà cứ đòi thành công này thành công nọ. Cả đất nước hơn 80 triệu dân nhung nhúc như lợn đào tạo kiểu ___ gì mà U23s cũng là tuyển Quốc gia mà Quốc gia cũng là U23s. Đến khi cả 2 đội thi đấu thì cãi nhau ỏm tỏi về việc lấy quân. Thế mà mong chiến thắng à?
Gần 10 năm qua cậu thấy khi nào thì VN mình có cơ hội chiến thắng trước TL hay không? Hay toàn thấy mọi người nhận cửa dưới?
Thêm nữa, thấy cú phốt bán độ rồi chứ. Cái đấy cũng đổ tội lại HLV à? Tóm lại, cậu nên nhìn lại nền thể thao nước nhà và trông sang các nước bạn. Không đến một trời một vực nhưng khoảng cách đủ để chúng ta không hi vọng vượt qua được nước bạn trong tương lai gần.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: nguoi bao ve on November 25, 2007, 03:05 AM
Bất mãn với BHL, 3 trụ cột rút khỏi đội futsal nam

Khi đội bóng đá trong nhà (futsal) nam lên đường dự SEA Games vào sáng qua, thì Tuấn Tú, Trung Kiên và Bảo Quân trở về Hà Nội. Ba trụ cột này từ chối sang Thái Lan, bởi “Ban huấn luyện đưa người không có chuyên môn vào đội”.
>

Theo những người trong cuộc, chuyện lùm xùm bắt đầu từ khi cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn được bổ nhiệm làm HLV phó của đội futsal nam dự SEA Games 24, và nhất là khi 3 cầu thủ Minh Tuấn (Hà Nội), Văn Thành (TP HCM) và Quốc Bình (Đà Nẵng) bị loại khỏi danh sách sang Thái Lan. Thế vào đó là một cầu thủ thuộc lứa U19 Thể Công chưa biết gì về futsal, nhưng là người quen của HLV phó Nguyễn Hồng Sơn. Tuấn Tú, đội trưởng đội Dilmah và đội futsal Việt Nam, đã lên tiếng phản ứng với ban huấn luyện nhưng không được chấp nhận. Do đó, cả 3 cầu thủ đang khoác áo đội Dilmah làm đơn xin rút khỏi đội tuyển quốc gia.
Sáng qua, trong khi cả đội lên đường sang Thái Lan thì 3 cầu thủ về Hà Nội, bất chấp sự thuyết phục của HLV phó Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng đoàn Nguyễn Hữu Bàng, và thậm chí cả Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn. Tuấn Tú, nổi tiếng với biệt danh Tú “khỉ” và là ngôi sao trên các sân phủi 7 người, tâm sự: “Bao ngày tháng tập luyện, quyết tâm, bây giờ mình phải về nhà trong khi các anh em khác sang Thái Lan thi đấu". Cũng theo sự lý giải của Tuấn Tú thì việc HLV phó Nguyễn Hồng Sơn giới thiệu cầu thủ U19 Thể Công và đưa “người không biết đá futsal” này tham dự SEA Games khiến “anh em trong đội không phục và bức xúc vì chuyện chạy chọt, thiếu trong sáng”.

Tuấn Tú nói thêm: “Đến đội tuyển U20 quốc gia của HLV Mạnh Cường còn bị đội tôi đánh bại với cách biệt khoảng 20 bàn trên sân bóng đá trong nhà, thì một chú nhóc 19 tuổi làm sao vào đội được. Thực tế, cầu thủ đó cũng chẳng biết đá futsal. Tôi có tranh luận với ban huấn luyện về trường hợp này và đề nghị được giải thích vì sao lại bỏ người tốt, lấy người chưa đủ chuyên môn, kinh nghiệm? Ban huấn luyện mà đại diện là anh HLV phó Nguyễn Hồng Sơn giải thích là cho nó đi để thi đấu, cọ xát cho tương lai. Tự nhiên, lúc đó, tôi nghĩ về những lời họ nói: tất cả vì thành tích chung, tất cả vì danh dự tổ quốc, nhưng ngẫm ra thì không phải vậy”.

“Tới khi về tới Hà Nội rồi, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những ánh mắt của anh em. Tôi đến chào anh em mà nước mắt cứ tuôn trào, không kìm đượcc. Biết anh em cũng buồn nhưng chắc họ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định của tôi. Cả đời mình cũng chỉ có một cơ hội khoác áo ĐTQG thi đấu ở SEA Games thôi. Đau đớn và xót xa lắm chứ nhưng chúng tôi không thể làm khác và cũng không muốn làm khác. Nói thật, chúng tôi hy sinh để người ta hiểu ra nhiều điều và cũng vì thế, môi trường bóng đá thêm trong sạch, ít nhất là ở khoản tuyển dụng nhân sự. Ai giỏi, ai tài, ai có khả năng hơn thì phải được tạo cơ hội để đóng góp cho Tổ quốc”.

Về vụ lộn xộn này, HLV trưởng đội tuyển futsal nam Nguyễn Văn Long nói: "Minh Tuấn có kinh nghiệm, khéo léo, nhưng thời gian gần đây xuống phong độ rất nhiều nên bị loại. Việc ba tuyển thủ xin rút lui, tôi rất tiếc, nhưng những người còn lại phải cố gắng nhiều hơn".

Trưởng đoàn futsal VN Nguyễn Hữu Bàng thì cho biết: "Tôi đã nhiều lần gặp các tuyển thủ nói trên để giải thích vấn đề nhưng vẫn không thuyết phục được họ rút đơn. Vì vậy, tôi đành phải báo cáo LĐBĐVN và Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia II để hai nơi này xem xét".

Còn chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ nói với báo chí: "Tôi và nhiều người đã đứng ra dàn xếp mà vẫn không được nên đành chấp nhận chứ không thể ép các cầu thủ”.

Ban huấn luyện đã gọi bổ sung tiền vệ Nguyễn Quốc Bình (Đà Nẵng) cùng thủ môn Lê Thành Văn (TP HCM).

Minh Hải
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/11/3B9FCA3D/ (http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/11/3B9FCA3D/)

>>>ai cũng ước mơ được đá đấu ở vị trí cao nhất ,tuyển nhà .Nhưng nếu là các bạn,có ai dũng cảm rút lui không ?  than ôi,không biết có phải NHS một thời mà tôi hâm mộ không nữa !  thế thì bảo sao bóng đá nước nhà đồng sàng dị mộng .
có ai biết đội dimal cắm sân ở đâu không? chí ít nếu NBV biết cũng đến không vì số 20 bàn cách biệt thì ít ra NBV hâm mộ vì lòng dũng cảm và tính cương trực của các cậu ấy . tóm lại thì tiền đạo giỏi cỡ đấy đấu cùng thì thích lắm đây ,thích thế
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on December 03, 2007, 04:17 PM
Huhu, Mới hết hiệp 1 đã thua 3 quả rùi. Hậu về hôm nay làm sao thế. Không biết hiệp 2 có gỡ được 4 quả không để ngày mai có cái "Vietnam -Sing: 4 -3 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử Seagame"
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Iron Combatant on December 04, 2007, 02:14 AM
Thắng Tài Dậu bị bắt là một tin không tốt với Hồng Sơn, nhưng chắc rằng Hồng Sơn vẫn được bỏ qua vì cũng giải nghệ rồi và nhiều công quá.
Đến vụ đội Futsal này thì không thể chấp nhận con người Hồng Sơn được nữa, ngựa vẫn quen đường cũ, cạy mình có tài để làm điều xấu.
Nếu những người có trách nhiệm cứ tiếp tục bao che cho Hồng Sơn thì còn nhiều cầu thủ sẽ còn nhìn vào đó để học tập lắm.
Chiều qua nhìn mấy thằng nó quẳng bóng về gôn mà đau xót quá!Làm gì có thủ môn nào trong một tình huống bóng bổng ở ngoài khu cấm địa, mà tiền đạo đối phương đứng dưới cả hậu vệ rồi, mà lại lao ra.Làm gì có 2 hậu vệ đứng ở cửa gôn không có sức ép nào từ tiền đạo đối phương mà lại khều được bóng vào lưới như thế.
Buồn cho bóng đá Việt Nam quá!Xem chẳng phải vì thích lối đá hay vì thích cầu thủ nào mà chỉ vì đó là đội bóng của đất nước mình nên cổ vũ thôi.Muốn mến chúng nó cũng khó nói gì đến yêu.
Thương cho những HLV nước ngoài, cứ đau đầu mà tìm giải pháp chiến thuật...để 3 đứa 20 tuổi nó dắt mũi    
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on December 11, 2007, 05:25 PM
Thật buồn khi phải quay lại Topic này một lần nữa. Khi VN đá bán kết BLV Quang Huy có nói một câu mà chắc là nhiều người yêu bóng đá VN phải suy ngẫm "đá như thế tốt nhất lên về nhà". Mình vẫn hoài nghĩ về điểm này. Nhưng tôi không hiểu sao tôi cảm thấy vô cảm đến kì lạ. Tôi vô cảm khi chúng ta thua nhưng trên chấm phạt đền. Tôi vẫn hi vọng rằng đội tuyển sẽ vào chung kết khi TVL đấy được quả pen. Nhưng khác với những trận đấu mà tôi xem đấu súng: những lần mà Italia đá tôi đều nhắm mắt không dám nhìn - nhưng lần này tôi cứ chơ ra khi xem mình đá thua. Thật lòng có lúc tôi còn muốn chúng mình thua nữa cơ. chăng hiểu sao nữa? Có một câu nói mà tôi rất thích của BLV Quang Huy đó là: trong trận đấu này đội vào bán kết không phải là đội đá hay mà là đội đá dở hơn"
Hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi cũng như những người yêu BDVN bị cướp đi niềm tin.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: ductai on December 11, 2007, 08:23 PM
Theo em, VN thua cũng đáng. Từ đầu giải tới giờ , chúng ta chơi với 1 lối đá quá chán, ko chiến thuật hay tính toán gì cả , đa số chỉ vào đá theo cảm tính ( thật bùn khi những Công Vinh , Thanh Bình , Tấn Tài , Công Minh đá hết sức trong khi đồng đội thì đá như gà mắt tóc ) . Em thật sự thất vọng về thái độ đá của 1 vài cầu thủ . Họ đá cho có để dc lãnh tiền ( nếu em có quá lời thì cho em xin lỗi nhưng em chỉ mún nói lên những gì mà đa số CDV Việt Nam cảm nhận ) Rõ nhất là ở 2 quả cuối cùng , mặc dù em bít là đá 120' là rất mệt nhưng cái cách mà Xuân Hợp và Long Giang đá là ko thể chấp nhận dc , họ đá quá nhẹ , nhẹ như 1 đường chuyền hoặc cao lắm là 1 đường chọc khe cự ly xa .

  Em mong rằng đây là lần cuối CDV Việt Nam phải thấy 1 đội VN chơi vật vờ như thế này...
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Romeo on December 11, 2007, 11:14 PM
ôi nghe mà chán nhưng mà khác hẳn với mọi lần VN thua mình tiếc nhưng mà từ đầu giải đến h VN chơi cực kì bạc nhược khác hẳn với lúc chơi asiat
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on December 12, 2007, 08:10 AM
Đúng là khi đội tuyển thất bại, lỗi không của riêng ai. Nhưng hãy đọc và xem những gì mà HLV của chúng ta nói về thất bại của đội tuyển. Có thể các bạn cho là mình không ưa ông ấy nhưng đã đến lúc cuộc tình này chấm dứt rùi.









Ông nhìn nhận thế nào về trận đấu hôm nay?

- Tôi cho rằng kết quả hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu và việc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu là hoàn toàn hợp lý. U23 Việt Nam có một cơ hội ăn bàn với pha dứt điểm dội xà của Công Vinh, còn Myanmar thì hỏng ăn với quả phạt đền ở cuối trận. Đáng buồn thay, chúng ta lại là đội thất bại. Để chiến thắng trong loạt đá phạt đền căng thẳng như hôm nay thì ngoài thần kinh "thép", các cầu thủ cần có thêm chút may mắn. Nhưng may mắn đã không đứng về phía U23 Việt Nam.

- Ngoài may mắn, đâu là những nguyên nhân khác khiến các cầu thủ của ông bại trận?

- Vấn đề lớn nhất và cũng là khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam trước SEA Games 24 chính là quá trình chuẩn bị không được hoàn hảo kể từ mùa hè. Phân nửa số cầu thủ ra sân hôm nay là các tuyển thủ quốc gia và đã chơi 33 trận chỉ trong một năm qua, với nửa còn lại - những cầu thủ chỉ đá cho đội U23, thì đây cũng đã là trận quốc tế thứ 20 của họ. Cộng thêm các trận giao hữu, có thể nói các cầu thủ của tôi đã chơi quá nhiều trận đấu trong năm qua và vì thế không duy trì được thể lực tốt nhất. Đấy là chưa kể đến thực tế các cầu thủ phải căng sức chơi cho CLB của họ tại V-League.

- Vậy đâu là trách nhiệm của ông trong quá trình chuẩn bị không được hoàn hảo ấy cũng như trong thất bại hôm nay?

- Tất nhiên là HLV trưởng, tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng hoàn cảnh của đội U23 như vậy, tôi còn biết làm gì hơn. 10 ngày trước khi lên đường sang Thái Lan, chúng tôi phải tiếp Nhật Bản ở Hà Nội, sau đó sang làm khách ở Ảrập Xêut rồi về lại Sài Gòn. Các cầu thủ không có thời gian để hồi phục thể lực.

- Dường như sau hành trình vòng bảng không thật sự suôn sẻ, các cầu thủ không chịu đá với nhau trong trận đấu hôm nay. Ông nhận xét thế nào?

- Tại sao lại như vậy, vì chúng tôi thua trận ư? Không hề. Đây là một đội bóng, một tập thể. Tất cả chúng tôi đều có công khi đội nhà chiến thắng và cùng chịu trách nhiệm khi đội nhà thua trận.

- Rất nhiều CĐV Việt Nam trên sân đã bật khóc khi chứng kiến đội nhà bại trận. Ông sẽ nhắn gửi gì đến họ?

- Không riêng gì CĐV, một vài cầu thủ của tôi cũng khóc đấy thôi. Tôi cũng rất buồn vì đội nhà thua trận. Nhưng bóng đá là một môn thể thao khắc nghiệt. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV. Làm HLV, tôi lúc nào cũng muốn đội nhà chiến thắng và mang lại niềm vui cho các CĐV, nhưng không phải khi nào cũng được toại nguyện.

- Ông thấy sao trước ý kiến cho rằng Myanmar chơi hay hơn và xứng đáng là người chiến thắng?

- Đây là trận đấu tốt nhất của U23 Việt Nam từ đầu giải, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không may mắn. Các học trò của tôi chơi hay hơn Myanmar, tấn công nhiều hơn, chơi cống hiến hơn ở hiệp đầu, nhưng không duy trì được ưu thế đó trong thời gian còn lại. U23 Việt Nam mới là đội xứng đáng chiến thắng chứ không phải họ.

- Ông có cho rằng trận đấu hôm nay có biểu hiện tiêu cực?

- Đây là câu hỏi cực kỳ nhạy cảm, nên tôi sẽ không trả lời trước báo chí. Hai năm trước, tôi cũng đã rất khó xử khi trả lời câu hỏi tương tự khi ai đó gọi điện báo rằng một số cầu thủ làm độ. Nhưng thực lòng, tôi tin họ chẳng dám to gan, tái diễn việc tày đình như thế đâu.

- Thất bại hôm nay khiến U23 Việt Nam không thực hiện được mục tiêu vào chung kết, ông nghĩ gì về tương lai của bản thân cũng như của đội bóng?

- Trước mắt chúng tôi vẫn còn một trận đấu tại SEA Games và sẽ quyết tâm đoạt huy chương đồng. Còn về phần mình, tôi vẫn còn hợp đồng với VFF, và sẽ chờ xem mọi việc như thế nào. Nhưng giờ thì tôi sẽ không tiết lộ gì, tôi thật sự mệt mỏi vì trận đấu này.

Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: basana on December 12, 2007, 09:08 AM
Thíc Riedl vì ông ấy khôn. Không dại gì từ chức cả, bị sa thải được nhiều tiền hơn mà (80.000$ bồi thường nếu bị sa thải - hay chỉ 30.000 $ nếu từ chức) - đó là xu hướng chung của các HLV thế giới.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: emtraicuagio on December 12, 2007, 09:33 AM
Chán lắm rùi.
Nghe mãi cái điệp khúc : Chúng ta đã trên đường vươn ra tầm châu lục, thoát khỏi cái bóng của Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.
 Việt Nam đã có một bước tiến dài về đẳng cấp..
 Chúng ta đủ thế và lực để có huy chương vàng môn bóng đá nam , bất chấp Thái Lan là chủ nhà..
  Kết quả thì sao???
  Đá giải này éo bằng cả thằng Lào  
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on December 12, 2007, 09:35 AM
Nói như bạn thì chẳng còn gì nữa. Con người ta cũng phải có danh dự chứ. Hơn nữa ông đã từng nói ông yêu VN và HL cho chúng ta không phải vì tiền. Dù sao thì đấy cũng là giải đấu cuối cùng của ông ta. Hi vọng trong trận đấu cuối cùng chúng ta sẽ đá ra hồn một chút. Ít nhất cũng không phải thua Sing đến 2 lần. Nhục lắm.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: basana on December 12, 2007, 10:24 AM
Quote from: juveforever
Nói như bạn thì chẳng còn gì nữa. Con người ta cũng phải có danh dự chứ. Hơn nữa ông đã từng nói ông yêu VN và HL cho chúng ta không phải vì tiền. Dù sao thì đấy cũng là giải đấu cuối cùng của ông ta. Hi vọng trong trận đấu cuối cùng chúng ta sẽ đá ra hồn một chút. Ít nhất cũng không phải thua Sing đến 2 lần. Nhục lắm.

Không phải vì tiền.. ối giời ơi. Giờ này chú vẫn đặt nhiều niềm tin về tình nghĩa thế cơ đấy - Hơn nữa yêu VN và yêu Tiền đâu có liên quan gì đến nhau. Đâu phải cứ yêu VN là phải gét tiền và ngược lại.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on December 12, 2007, 01:23 PM
Ông nói thế chứ không phải tui nói. Dĩ nhiên ai làm việc chẳng vì tiền. Nhưng có điều nếu có tình thì sẽ tốt hơn.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: alex_arsenal on December 12, 2007, 02:21 PM
Thôi thì nói nhiều thì ông Riedl cũng đa từ chức rồi, còn giải năm nay là giải đáng quên của VN, thôi thì cho mấy cầu thủ về chắn bò thôi...lúc trước không vô được bán kết còn hay hơn.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: ductai on December 14, 2007, 06:10 PM
Thua đậm Sin 5-0. 1 thất bại nhục nhã , 1 thất bại toàn diện về mặt lối chơi lẫn tinh thần. Chúng ta-những CDV Việt Nam- ko còn gì để tiếc nuối 1 đội tuyển đá chơi chơi , đá cho có , đá chẳng bít suy nghĩ hay tính toán gì cả..... Cho em xin nặg lời 1 chút : tuy rất hiểu các anh đá thi đấu rất nhìu trong năm nay nhưng cái cách mà các anh đá- em xin nói thẳng- chẳng hơn gì những ng` mới tập chơi bóng đá...chưa đầy 1 tuần đâu, 1 lối chơi coi phát chán trong khi các đối thủ ( như Singapore,Myanmar hay đại kình định Thái Lan đã thi đấu với 1 lối chơi khá ấn tượng )

 Em giá như ông Riedl cứ tiếp tục huấn luyện, giá như các cầu thủ của chúng ta thi đấu tốt hơn, thì "cascadeur" Mai Đức Chung đã không phải hứng chịu kết quả này - Ông không đáng phải nhận thất bại này vì lỗi đầu tiên thuộc về ông thầy người Áo này và xin lỗi "Sir" Riedl , CDV Việt Nam ko cần thứ lối chơi mà ông đã áp dụng cho các cầu thủ VN , 1 lối chơi bảo thủ , cứng ngắt ko đột biến.....  

Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: basana on January 04, 2008, 02:42 PM
Ôi mới biết tin BLV Quang Tùng - mới nghỉ ở VTV để qua làm GĐ ĐH của HP-HN    - Để xem HP HN khi có GĐ ĐH mới có cải thiện chút nào không?
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on January 04, 2008, 07:39 PM
Quote from: basana
Ôi mới biết tin BLV Quang Tùng - mới nghỉ ở VTV để qua làm GĐ ĐH của HP-HN    - Để xem HP HN khi có GĐ ĐH mới có cải thiện chút nào không?
keke.. em cũng mới xem được tin này.. không bít sẽ thế nào.. hy vọng HPHN sẽ không phải đá playoff nữa.. Mà Quang tùng đi nốt thế kia.. không hiểu sẽ còn ai ngồi xem đá bóng và nghe mấy chú BLV của VTV3 nữa nhỉ??
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: nguoi bao ve on January 04, 2008, 10:34 PM
Quote from: ductai
Thua đậm Sin 5-0. 1 thất bại nhục nhã , 1 thất bại toàn diện về mặt lối chơi lẫn tinh thần. Chúng ta-những CDV Việt Nam- ko còn gì để tiếc nuối 1 đội tuyển đá chơi chơi , đá cho có , đá chẳng bít suy nghĩ hay tính toán gì cả..... Cho em xin nặg lời 1 chút : tuy rất hiểu các anh đá thi đấu rất nhìu trong năm nay nhưng cái cách mà các anh đá- em xin nói thẳng- chẳng hơn gì những ng` mới tập chơi bóng đá...chưa đầy 1 tuần đâu, 1 lối chơi coi phát chán trong khi các đối thủ ( như Singapore,Myanmar hay đại kình định Thái Lan đã thi đấu với 1 lối chơi khá ấn tượng )

 Em giá như ông Riedl cứ tiếp tục huấn luyện, giá như các cầu thủ của chúng ta thi đấu tốt hơn, thì "cascadeur" Mai Đức Chung đã không phải hứng chịu kết quả này - Ông không đáng phải nhận thất bại này vì lỗi đầu tiên thuộc về ông thầy người Áo này và xin lỗi "Sir" Riedl , CDV Việt Nam ko cần thứ lối chơi mà ông đã áp dụng cho các cầu thủ VN , 1 lối chơi bảo thủ , cứng ngắt ko đột biến.....

nói thế là đổ thừa cho HLV rồi, đố em ép người khác đá bóng  khi mà đối với họ ,chiến thắng hay thua chả có ý nghĩa gì   .  Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân .  chỉ tiếc là bóng đá nước nhà bị tha hóa từ lâu rồi ,ví dụ vụ futsal VN giờ bị ỉm đi nhanh như khi nó xuất hiện mà mấy ai trong chúng ta còn nhớ và muốn nhớ ; kể cả báo chí lẫn người trong cuộc .  Nên anh nói thật ,cái ao Đông Nam Á là biển lớn đối với con cá cảnh VN .  tốt nhất là cứ ngồi nhà mà xem bóng đá nước ngoài cho mát ruột .
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: basana on January 05, 2008, 09:00 AM
Cũng là cơ hội để QT thử sức ở lĩnh vực mới. Dầu sao nhìn mặt QT vẫn đáng quý hơn mặt béo QH  
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: PhuongHoang on January 05, 2008, 12:20 PM
tiếc wa', QT là BLV tui thích nhất ở VTV3 giờ đi rồi để lại mấy chú BLV trẻ với những lời bình luận thiếu hiểu biết
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: ruudro on January 06, 2008, 12:17 AM
Bây giờ các BLV bóng đá bây giờ tệ hơn các "tiền bố" nhiều wa về cả kiến thức bóng đá , giọng nói, và cả thái độ nựa chứ .... Họ bình luận cứ như Robot không có chút cảm xúc là hết ..... Họ được "lập trình" sẵn các tình huống là nói thế ,,, không có chút cảm xúc nên chán lằm thà coi ESPN (tuy tui AV yếu) còn hơn nghe bình luận tiếng việt mà nói bậy ... tức lắm
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juverofan on January 08, 2008, 04:51 PM
Các ông nói như kứt í, các ông tưởng chúng nó là trâu hay là bò mà cứ ra sân là phải è cổ ra mà cày? Sức người cũng có hạn thôi chứ, đá thế là tốt rồi, thắng được thằng Lào mí thằng Malay là ngon rồi, thua mỗi thằng Singapore, còn lại có thua thằng nào đâu? (thằng Myanmar thì tính là hoà, vì PK ko xét)
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Casanova on January 08, 2008, 06:09 PM
Những thằng như A Phởn sẽ làm nền bóng đá VN đi xuống trầm trọng. Ít ra phải có niềm tin tuyệt đối vào đội tuyển như tao này.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: New member on January 11, 2008, 10:02 AM
Quote from: nguoi bao ve
nói thế là đổ thừa cho HLV rồi, đố em ép người khác đá bóng  khi mà đối với họ, chiến thắng hay thua chả có ý nghĩa gì.  Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân.  chỉ tiếc là bóng đá nước nhà bị tha hóa từ lâu rồi ,ví dụ vụ futsal VN giờ bị ỉm đi nhanh như khi nó xuất hiện mà mấy ai trong chúng ta còn nhớ và muốn nhớ ; kể cả báo chí lẫn người trong cuộc .  Nên anh nói thật ,cái ao Đông Nam Á là biển lớn đối với con cá cảnh VN .  tốt nhất là cứ ngồi nhà mà xem bóng đá nước ngoài cho mát ruột .

Theo em, anh nói đúng cái phần "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", đúng là phải trách mình trước thật, cái hồi mình vẫn thích xem bóng đá Việt Nam, mọi thứ đâu có tệ thế này!  Nhưng anh Nói thế nào nhỉ? Cái ao ĐNA là biển lớn... , cái đậm đậm kia kìa. Cũng không hẳn thế! Mình cũng nên tin tưởng vào nền bóng đá nước nhà, lạc quan vào tương lai chứ (Dù tình hình là càng đi càng thấy tụt lùi, trong khi ở những nước khác mọi thứ đang phát triển. )
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: nguyenvu on January 12, 2008, 08:49 AM
Việt Nam đá thì ngu mà giải nào cũng sủa nhặng lên
bóng đá Việt Nam nên giải tán vì vài lí do sau :
1. Nước mình còn nghèo nhiều người ăn bữa nay lo bữa mai nên để tiền cho bóng đá mà mang đi làm từ thiện
2. Cầu thủ thích bệnh ngôi sao nhìn cái mặt vênh như dog
3. Đá thua là đổ tại ko bao giờ chịu nhận trách nhiệm ( như vụ SeaGames vừa qua )
4. Cầu thủ thích bán độ trọng tài thích mua độ ban lãnh đạo thích gài độ
5. Cứ thắng là y như rằng cảnh sát giao thông có việc làm ( ngăn đua xe )
6. Cầu thủ thích giả bộ ( như thằng Công Vinh ấy đá xong SeaGames thua về khóc => hành động làm trò quá thô bỉ học )
7. và còn nhìu nữa
 tuy nhiên có người hỏi tôi vì sao ghét vậy phải ko tui thưa luôn là thế này
ngày xưa cũng yêu cũng quí nhưng càng lớn càng thấy rõ bản chất bỉ ổi vô liêm sỉ của bóng đá nam Việt Nam nên ngày càng ghét .
dù vậy nhưng vẫn yêu Thể Công có lẽ vì cả nhà tui đều là bộ đội ( trừ tôi) T T


có lẽ người Việt Nam là thế thích đổ lỗi cho nhau wa'
tui hỏi ông
1. HLV Áo có j` sai
2. Trận thua 5-0 liệu có phải là cả dội bán độ
3. Liệu có phải liên đoàn chim cú HLV ( srr tui ko bít tên ông HLV của Việt Nam ) nên đổ thừa cho ông này
4. còn tất cả những giải kể từ sau thời Hồng Sơn Huỳnh Đức Hoàng Bửu ra thì làm j` có giải nào đáng quên ?
Người ta nói thất bại là mẹ thành công vì rut ra được bài học thực tiễn nhưng thất bại của Việt Nam thì chưa thấy con đâu chắc cái thất bại này chưa được thụ thai ^^
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: nguoi bao ve on January 18, 2008, 12:47 PM
http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrong...08/1/124137.vip (http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/1/124137.vip)
1/quan chức này cho biết chắc chắn một số thành viên BHL (trong đó có cựu danh thủ Hồng Sơn) sẽ không được mời lại nắm quân, nhường chỗ cho một êkíp khác.
2/3 cầu thủ của CLB Dilmah đã bị phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 01 năm.
>>>bất công dã man . không biết đoạt HCV futsal được bao nhiêu đô?
không biết đá cho tuyển futsal VN được bao nhiêu ? không biết lương HLV được bao nhiêu? không biết giữa một người -đi -đá -tuyển -chả- ra -gì cộng lương -vẫn- trả (chả cần nói,ai cũng biết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy  ) khác gì với một người -yêu -nước -tự -nguyện- ở- nhà cho người không ra gì được đá cộng không- lương- thưởng- gì  có gì khác nhau không? mọi người nghĩ xem nếu lãnh đạo họ cãi chày cãi cối bảo tiền đi tập huấn phải trả thì ông-kễnh kia tự nhiên được vào tuyển hóa ra là trò cười ư ? Đau lòng lắm thay ,đau lòng lắm thay .

HLV CHỈ BỊ CÁCH CHỨC (CHẮC THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC  LÀ NGUYỄN Y VÂN  ) CÒN CẦU THỦ PHẠT 10 TRIỆU trong khi đáng lẽ phải được bằng khen của thủ tướng vì có công phát hiện một siêu cầu thủ ,người mà được chính NBV và nhiều người VN yêu mến hóa ra cũng lùm xùm như ai
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Bz on January 19, 2008, 12:35 AM
Cáo bóng đá cho trận derby khu IV đang nóng bỏng:

Thay VFF hành hóa, xứ Nghệ chiếu rằng

Từng nghe:
Việc đá bóng cốt để dân vui,
Quân muốn thắng trước lo trừ loạn;
Như đội Sông Lam choa từ trước,
Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu,
Thắng thua lịch sử đã ghi,
Ân tình Vi Ca đã biết;
Từ Bảy, Ly, Viễn, Tuấn; bao đời xây nền tạo dựng;
Cùng Công, Cảng, Nội, Nẵng; mỗi chú hứng lấy một danh;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song cầu thủ thời nào cũng giỏi.
Cho nên:
Hoàng Thụ tham công nên thất bại;
Hồng Thanh chí lớn phải xa quê;

“Cửa Thống Nhất” đoạt Cúp Vi Ca
Tại sân Vinh, Chí Cường toang lưới
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân Thủy Nghêu gây sự phiền hà
Để trong đội lòng người oán hận
Quân phóng tinh viên thừa cơ gây loạn
Bọn nghêu sò bán bạn cầu vinh
Trước mắt dân vẫn “đi đêm” như thường
Vùi bóng đá đẹp để rồi thân bại
Dối tỉnh, lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù, kết oán trải khắp Tê, Cê
Bại nhân nghĩa nát cả trời Vinh
Nặng thói xấu sạch không đầm núi.
Người bị ép đến Đồng Nai, đi lại cực khổ
Ngán thay cảnh xa quê.
Kẻ bị đì sang Sa giúp Hùng,
Khốn nỗi lòng người cay độc.
Hết pi a, bắt làm độ, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu cầu thủ, bắt chơi bời, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả những đứa trẻ nhỏ,
Nheo nhóc thay kẻ chạy tội khốn cùng.
thằng bị phạt, đứa treo giò,
Báo chí bâu xâu, cổ phiếu lên không kể xiết,
Nay tăng vốn, mai lên sàn,
Cầu thủ nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những kẻ tha phương
Tan tác một lò đào tạo trẻ.
Độc ác thay, trấy khu mấn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Tô Lịch không rửa sạch mùi!
Người hâm mộ khắp nơi đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;
Thịnh đen:
Lấy tuyển trẻ dấy nghĩa
Chốn hạng nhất nương mình
Ngẫm mơ ước há chẳng ngán chi
Căm bọn xấu thề không cùng nhởi
Đau lòng nhức óc, chốc đà hai năm rồi
Cầm đội một, đi Đồng Nai há chẳng phải vừa.
Quên hận cũ, chiến thuật rèn nay xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, cuộc đời không mấy khi có cửa
Những trằn trọc bên gánh hàng của vợ,
Chỉ băn khoăn một nỗi là tiền
Vừa khi Vẩu bị truất ngôi,
Chính lúc thế mình đang yếu.
Lại ngặt vì:
Tài năng trẻ như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc chinh chiến thiếu kẻ đỡ đần,
Sai chiến thuật, hiếm người bàn bạc,
Một lòng cứu đội,
Mà vẫn luôn mong tới top 5,
Đưa Hoàng lên làm phó,
Lại đẩy Hiếu trở thành thông ngôn.
Thế mà:
Trông người, người càng lẩn tránh,
Thể lực đội như trái chín trên cây.
Tự Thịnh, Thịnh phải dốc lòng,
Chỉ rèn quân nâng cao ngay thể lực.
Phần vì giận đội bạn trêu ngươi,
Phần vì lo top 5 quá khó,
Khi kinh phí chưa về trả lương,
Lúc thưởng không thấy ai nhắc.
Chiêm thử lòng trao cho mệnh lớn
Thịnh ta đây khắc phục gian nan.
Thế là tập cùng cả đội,
Cụng đầu đều hô thực quyết tâm
Cầu thủ, HLV một lòng,
Uống Vital của bọn Tài chính.
Thế trận uyển chuyển, đưa trẻ ra trận,

Sân nhà mai phục, ghi bàn xong về thủ.
Trọn hay:
Đem sức trẻ để thắng Khánh Hoà,
Lấy phòng  ngự để chiến Thanh Hoá
Trận Thành Vinh thắng mà thót dái,
Miền Gia Định lĩnh trứng đem về.
Sức trẻ đang hăng, cổ động viên càng mạnh.
Trần Phúc, Quốc Hưng nghe hơi mà mất vía,
Mai Tiến Thành đưa hợp đồng mở đường thoát thân.
Thế thắng, sân Căng quân Thịnh có bàn,
Công Vinh truy sát, Mykola nhặt “trứng” đem về.
Xít tát buồn ngập khán đài
Xứ Thanh lệ tuôn vì tủi.
Phúc tâm chủ nhà: Quốc Hưng đòi phong bao
Kẻ đa gian: Thủy Nghêu ngủ ngoài đường không giám vào khách sạn.
Chấm nét chủ nhà gỡ thế nguy,
Mà cổ động viên càng căm giận
Vì Thanh Hoá lại thua
Bởi quân yếu, thân cô.
Đành thi đấu chờ xuống hạng,
Chủ nhà đã cố mà kiệt lực,
Chưa ra trận mà đã thấy thua,
Thịnh thì chỉ đạo rất chi là tình.

Tưởng xứ Thanh mạnh thế nào
Nên đã chơi đòn thủ
Ngờ đâu rùa lên ăn được quả
Lại còn được Cổ động viên.
Có sự chỉ đạo tuyệt vời,
Truyền sức mạnh cho bi nhiêu cầu thủ,
Chủ nhà tấn thêm một lúc,
Để rồi thất trận khóc buồn.
Bởi thế:
Bọn cổ động viên Hô ly gân động binh không ngừng
Kẻ nhút nhát chấm nét đem dầu chữa cháy
Ngay sau trận đấu,
Nổi loạn xứ Thanh đem binh từ Đào Tấn kéo lại
Năm ấy tháng tám,
Bọn CĐV quá khích chia đường chặn đánh.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
Ngồi hết lên xe
Sau lại sai người cất biển 37
Tuyệt nguồn liên lạc
Ngày mười hai tháng tám, tiếp Sông Lam, xứ Thanh thất thế
Ngày hai mươi; giới truyền thông, báo chí bất bình
Ngày hăm mốt, Trần Phúc xin lỗi cổ động viên
Ngày hăm lăm, VFF đưa ra hình phạt.
Thuận đà ta có thêm chiến thắng
Sông Lam! Sức trẻ đang đà trở lại,
Cúp cờ ta lại chuẩn bị khiêng

Sông Lam ta lại vui ca,
Ban chiếu ăn chơi khắp chốn Thành Vinh.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.

-------------------
Nguồn (http://www.slna-fc.com/Diendan/forum_posts.asp?TID=7766&PN=1)
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Melody on January 19, 2008, 08:03 PM
Quote from: basana
Cũng là cơ hội để QT thử sức ở lĩnh vực mới. Dầu sao nhìn mặt QT vẫn đáng quý hơn mặt béo QH  

Quote from: PhuongHoang
tiếc wa', QT là BLV tui thích nhất ở VTV3 giờ đi rồi để lại mấy chú BLV trẻ với những lời bình luận thiếu hiểu biết

Quang Tùng tái ngộ Quang Huy tại VTC.. có thể nói nước cờ của Quang Tùng đi rất ấn tượng.. chuyển sang một vị trí hoàn toàn mới.. nhưng vẫn liên quan đến bóng đá.. trong khi đó time rảnh rỗi vẫn có thể tham gia bình luận với tư cách là cộng tác viên.. ngày xưa Quang Tùng đá không đi theo tiếng gọi của đồng tiền(VTC) để ở lại làm trưởng ban thể thao của VTV3.. nhưng trong khi VTV3 đang dần đánh mất ưu thế của mình trong lĩnh vực thể thao.. việc QT tính nước ra đi cũng hoàn toàn hợp lý.. tối hôm nay QT chỉ là khách mời.. nhưng một ngày gần nhất QT sẽ trở lại vị trí quên thuộc.. BHL cho VTC.. hehe
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: nguyenvu on January 20, 2008, 11:59 AM
hình như Việt nam được thưởng 30k USD ah`
mấy thằng nó bị dồ hay sao ấy nhỉ
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: basana on January 21, 2008, 04:18 PM
hứa thì phải làm chứ sao.

Mà hôm qua xem Bình Dương và CSG hay phết nhỉ. Không biết tướng Hải sẽ có chiêu gì mới.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveforever on January 22, 2008, 08:33 AM
Mình thấy Vleage năm nay đỡ dở hơn năm ngoái. Hi vọng năm nay sẽ có bất ngờ từ hai đội mới lên hạng. Thể Công sẽ nằm trong top 5. hihii.
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: nguyenvu on January 22, 2008, 11:02 AM
khoái mỗi xem TC đá
TC năm nay đá hay phết
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Delpiero_Juventus88 on January 25, 2008, 12:54 PM
hình như người miền bắc mình hầu hết đều thích TC thì phải, và mình cũng ko ngoại lệ hi vọng TC sẽ sớm lấy lại vị thế của mình , những cầu thủ của TC sẽ luôn là nòng cốt của đội tuyển QG
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juveinheart on January 25, 2008, 02:50 PM
Mình thik Thể Công ,Sông Lam ), nhưng thik cách làm việc của Hoàng Anh Gia Lai, bao giờ bóng đá VN có nhưng bước đi ,có tiềm lực tài chính kiểu như bầu Đức thì mới khá được, còn không chỉ là tham gia cho đư mặt !
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Duong Quang on March 10, 2008, 05:49 PM
Ở vòng đấu vừa rồi,đội TCVT có thằng nào của VN ấy,ghi bàn đẹp vãi chưởng,ngang cơ vói bàn mà đẹp nhất trong lịch sử Juve của Alex mất...
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juverofan on March 11, 2008, 09:48 AM
Quote from: Duong Quang
Ở vòng đấu vừa rồi,đội TCVT có thằng nào của VN ấy,ghi bàn đẹp vãi chưởng,ngang cơ vói bàn mà đẹp nhất trong lịch sử Juve của Alex mất...
Lạy hồn, đem cầu thủ Thể Công đi so sánh với Alex của Juve (còn bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử nữa chứ, mà bàn nào ý nhỉ, bàn vào lưới River Plate à? ). So sánh thế khác gì so sánh Duong Quang với SATHUKHONGVOTINH
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Cammy on March 11, 2008, 10:27 AM
Quote from: juverofan
Lạy hồn, đem cầu thủ Thể Công đi so sánh với Alex của Juve (còn bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử nữa chứ, mà bàn nào ý nhỉ, bàn vào lưới River Plate à? ). So sánh thế khác gì so sánh Duong Quang với SATHUKHONGVOTINH


Quả thật là quá khập khiễng thật (Dù có yêu thích TC thế nào đi nữa thì cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật) Nói chung là ngay từ cái chuyện so sánh nói ra đã thấy không hợp lý rồi. DQ so với STKVT thì... khập khiễng thật!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: cannavaroftu on March 11, 2008, 12:55 PM
thằng Huỳnh Điệp của HP ngày xưa ấy nhưng mà phải công nhận bóng đá VN xem như kẹc
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juverofan on March 11, 2008, 01:06 PM
Đã so sánh thì phải kiểu Duong Quang so sánh với Cammy!
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Duong Quang on March 11, 2008, 03:41 PM
Quote from: juverofan
Lạy hồn, đem cầu thủ Thể Công đi so sánh với Alex của Juve (còn bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử nữa chứ, mà bàn nào ý nhỉ, bàn vào lưới River Plate à? ).
Tại bàn đấy cái thằng của TC nó sút nối ngay chỗ 16,50m sau đường chuyền từ giữa sân của đồng đội, chẳng gần giống như bàn của Alex vào lưới Fio còn gì  
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juverofan on March 12, 2008, 08:11 AM
À, thế à? Tại tớ ghét mấy thằng mặc áo đỏ "chứng tỏ nhà quê" nên cứ thấy bọn TC đá là tắt tivi nên k bít
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Delpiero_Juventus88 on March 19, 2008, 08:44 AM
Ặc thế chắc ông chả bao giờ xem đội tuyển Việt Nam đá nhỉ
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: juverofan on March 19, 2008, 08:49 AM
Ơ, đúng rồi đấy, giờ mới biết à?
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: delpiero on April 04, 2008, 01:18 PM
hôm trứoc xem trận BÌNH DƯƠNG &GDTLA hay quá. chất lượng
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: 246 on May 11, 2008, 02:14 PM
Chán lắm

Thế này thì bao giờ mới có cơ hội tham dự WC chứ

Lại mấy chuyện tiêu cực nữa chứ

Hết đỡ  
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 17, 2008, 10:41 AM
Sự cố ở Đà Nẵng lại 1 lần nữa cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của chúng ta, theo mình bàn thắng của Gustavo cho ĐTLA là hoàn toàn hợp lệ. Nếu cứ tiếp tục như này thì xem ___ thật chán
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: 246 on May 17, 2008, 11:05 AM
Mình hy vọng Thể Công sẽ vô địch  
Title: Bóng Đá Việt Nam
Post by: cannavaroftu on May 17, 2008, 11:48 AM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Sự cố ở Đà Nẵng lại 1 lần nữa cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của chúng ta, theo mình bàn thắng của Gustavo cho ĐTLA là hoàn toàn hợp lệ. Nếu cứ tiếp tục như này thì xem ___ thật chán

Ko phải thiếu chuyên nghiệp mà là dơ bẩn, thứ bóng đá chính trị thì ko bao giờ trong sạch được, ôi những người lính VN (hehe TC ấy mà) các bạn có vô địch cũng chả còn ý nghĩa gì sao ko bắn chết hết cái bọn quan liêu tham nhũng đi cơ chứ