Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: tiamo on October 03, 2005, 07:26 PM
-
Khi người yêu của bạn phải đi đâu đó rất xa trong một thời gian bạn sẽ làm gì ?
-
Có lẽ nên tập chung trong cv chăng???
-
Có lẽ nên tập chung trong cv chăng???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11783[/snapback][/div]
Tập trung cho công việc có lẽ là 1 giải pháp mà được nhiều người nói chung (và đa số bạn gái nói riêng) chọn thực hiện. Ngay đến mình cũng từng chọn lựa như thế, bạn bè mình cũng từng như thế, nhưng thực sự ra điều nghiệm thấy cuối cùng của mình đó là: khi bạn chọn giải pháp đó khg khác nào bạn đang tự giết tâm hồn mình lần mòn, bạn sẽ cảm thấy stress hơn trong cviệc và mỉa mai thay càng stress, nó làm bạn càng nhớ người yêu .
Cũng thật khó có câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này, nó còn tùy vào tính cách mỗi người. Nếu bạn là người năng động, tinh thần của bạn sẽ dễ dàng vượt qua cảm giác trống vắng bóng hình người yêu nhưng nếu bạn là người đa cảm - khó đấy, vì thời gian bạn ở 1 mình sẽ rất nhiều, điều đó khiến nỗi nhớ của bạn da diết hơn .
Lời khuyên duy nhất: nên có cuộc sống năng động và lành mạnh, tránh những khoảnh khắc ngồi 1 mình cô đơn. Hãy luôn nghĩ rằng người yêu của bạn cũng đang rất bận rộn và vẫn luôn nhớ về bạn, dành chút ít thời gian để gọi điện hỏi thăm. Khoảng cách sẽ giúp cho tình cảm giữa 2 người càng mặn nồng và da diết (nếu bạn biết khéo léo duy trì nó)
-
nên tập trung vào công việc là biện pháp có vẻ như tốt nhất trong thời điểm hiện tại!
-
Nhớ quá thì gọi điện ngay cho đỡ nhớ chứ làm sao đâu. Lo gì. Thời đại công nghệ thông tin phát triển mà . Kakaka. Nếu ko thì Y!M hoặc E mail cũng có sao đâu.
-
Có lẽ nên tập chung trong cv chăng???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11783[/snapback][/div]
Hic, thế mà mình lại dịch ra là...công viên
-
Thì đúng là ai chả vậy người yêu đi xa... nhớ lắm nhớ lắm.... có muốn tập chung trong cv cũng khó...
Còn trong trường hợp chia tay, thì việc tập chung trong cv để quên đi, còn khó hơn rất nhiều
Mình nghĩ rằng mỗi người trong hoàn cảnh đó phải xác định đc tư tưởng rất rõ ràng, thì cái ý nghĩa đằng sau câu: Tập chung trong công việc mới thể hiện ra được mọi người àh.
Mọi người mới chỉ hình dung đến vấn đề đề ra và giải pháp đưa ra... Nên chăng nghĩ xa hơn một chút khi tập chung trong công việc???
-
Theo minh thi minh se di tap the duc ( chay bo, boi loi, cau long,...) ru ban be di uong nuoc, tan gau... neu con nhieu thoi gian de ma nho nua thi nghi ra mot mon qua gi day lam hand-made de tang nguoi yeu khi nguoi ay ve!! Nhu the cung hay day chu!
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Có lẽ nên tập chung trong cv chăng???[/quote]
Đồng ý với ý kiến of chị gái. Ở xa người ta, nhớ là điều chắc chắn rồi, vì thế để mình có càng ít thời gian rảnh rỗi càng tốt. Vùi đầu vào công việc để chẳng có thời gian phải nghĩ đến người ta nữa. Sáng ngủ dậy, cuống cuồng với một lịch làm việc dài dằng dặc. Cả ngày lượn lờ mong sao giải quyết hết mọi việc trong ngày. Buổi tối về đến nhà lại một đống việc chuẩn bị cho ngày hôm sau. Làm xong thì mệt rũ người, chỉ muốn ngủ ngay -> chẳng có thòi gian để nghĩ đến người ta nữa đâu. Nhưng hậu quả của việc này là sẽ bị sì trét nặng, hic...hic...... -> lại muốn giảm sì trét bằng cách có một khoảng thời gian riêng cho mình. Đi dạo phố, nghe nhạc .......ui....ui......lại nhớ người ta mất, thậm chí còn nhớ nhiều hơn. Thui tốt nhât trong thời gian xa người ta ( một thời gian thôi mà, có phải là mãi mãi đâu) thì làm thế này cũng hay :
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]nghi ra mot mon qua gi day lam hand-made de tang nguoi yeu khi nguoi ay ve!! Nhu the cung hay day chu![/quote]
Khi trở về người ta lại cảm động quá đi ấy chứ
-
Xưa có Làm một cái hộp kín, chừa một khe để nhét giấy ...
Mỗi lúc nhớ, ghi những điều mình muốn nói với người ấy vào tờ giấy, gấp lại, nhét vào đó...
Bây giờ nghĩ ra trò gấp hạc. Nhưng mà, gấp kiểu gì đứa em gái nó trông bảo là VỊT Chết cười. Thoai, ko chơi trò lãng mạn kiểu này nữa !!!
Mỗi khi nhớ bây giờ, ra ngoài đường, làm một việc tốt. Về sau, kể lại cho anh ta nghe việc mình đã làm... vào cuốn nhật ký. Xong là, một lần nào đó bảo ... Bảo rằng: " ..." .. hihi, kiểu này tiện cả đôi đường. Cảm giác của mình ko tiêu cực, ko làm linh tinh, ko nói linh tinh.... Và cảm thấy hạnh phúc hơn vì điều đó. Kể ra cũng hay đấy nhỉ !!!
Vượt qua cảm giác tiêu cực khi nhớ !!!
Biết điều khiển cảm xúc !!!
hờ hờ
Oài, chắc là ko thực hiện đc đâu !!!
-
Có rất nhiều cách nhỉ. Lúc đầu đúnh là thật khó khăn nhưng thời gian cùng công việc cũng ngoai đi chút
-
Nếu nhớ khổ thế thì tốt nhất là không nên nhớ nữa. Nhớ bố nhớ mẹ nhớ anh chị em có hơn không. Nhiều lúc còn chả có thời gian mà nhớ nữa ý chứ. Về đến nhà là ngủ mất tiêu, ngủ dậy phát lại ra đường. Vậy thì nhớ vào đâu???
-
Hic, thế mà mình lại dịch ra là...công viên
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12118[/snapback][/div]
Oái! Sao chú giống anh thế - Chắc là nhớ quá thì ta nên tập trung... đi bộ trong công viên.
-
Đặt ra những mục tiêu mới cho cuộc sống của mình và cố gắng thực hiện chúng
-
leo.....lên mạng kiếm em nào đó chát
-
Nhạu đê!
-
Nhạu đê!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]55143[/snapback][/div]
... tối nay, tối mai, tối mốt... đến khi nào "nhạt nhòa" thì thôi... !!!
-
những lúc tôi nhớ, chỉ có công việc mới có thể làm tôi vơi bớt đi nỗi buồn , đó là 1 cách hiệu qủ nhất mà không ai có thể từ chối nó, nhưng giờ thì tôi không phải nhớ nữa rùi...vì .....
-
anh ấy thường xuyên đi xa và khi nhớ anh ấy mình thường nt cho anh ấy , gây chuyện để cãi nhau thấy ghét là không nhớ nữa
-
Ko phải bên Tâm Sự mà là bên Tiếu lâm quán
Cách tốt nhất bi giờ là đi ún rịu giải sầu
Nâng chén tiu sầu càng sầu hơn
-
bé chẳng có ai để mà nhớ cả, buồn thế chứ, nhiều lúc bé muốn rủ ai đó đi uông rượu , cũng hổng có ai... sao bé lại cô đơn vậy nhỉ??????
-
tại sao lại chán vậy bé , nên tìm chomình một thú vui để nx lúc buồn thì mình làm việc đó , những lucbuồn mình thường nghe nhạc, nghe đến nổ đầu ra ấy
-
Có lẽ mình sẽ ăn chay
-
Hay là tìm 1 người yêu mới nhỉ , có lẽ như thế sẽ wên nhanh lắm đó, đừng có ăn chay nhé S_S ơi, ở Việt Trì nổi tiếng thịt trâu thịt chó mà ăn chay thì phí lắm em ạ !kekekeke
-
chủ đề này nghe có vẻ hơi chuối thật nhưng nghĩ kỹ cũng hay lắm, chẳng thấy chuối tẹo nào đâu. cùng đặt tên nhé.
nỗi nhớ đầu anh nhớ về em, nỗi nhớ thứ hai anh nhớ về ....
-
Ôi nỗi nhớ thương day dứt hồn tôi...
-
Nhớ.......trước đây tôi chỉ dành riêng cho anh nỗi nhớ đó, tôi nhớ ngay cả khi ở bên anh, 1 nỗi nhớ vô lí nhưng rất đáng yêu
Nhưng giờ tôi dành nỗi nhớ cho tất cả... nhớ gia đình , bạn bè, cho Hà Nội... cho 1 người nào đó cũng đang nhớ tới tôi.... tôi tạm gọi là nỗi nhớ " hỗn hợp"
I WANT TO KNOW WHAT ARE YOU DOING ???
I WANT TO KNOW DO YOU MISS ME???
AND
I WANT YOU KNOW EVERYDAY I MISS YOU
-
Nhớ Biển....
Và cũng nhớ anh nữa , một chút thôi , Sea àh...
Gọi là nỗi nhớ dịu dàng...
-
Nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi!...
-
Nỗi nhớ về anh, em gọi nó bằng 1 từ đơn giản : MISS
-
" Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh , em nhắn gió mây mang anh đến đây..." << Impossible Mission III
-
Nhớ Thui tốt nhất là em chăm chỉ học để một ngày nào đó .. con đường ấy sẽ đưa ta đến bên nhau
-
Nhớ mưa...nhớ những tin nhắn "I miss u!"...nhớ SG...nhớ bàn tay ấm áp...nhớ những nụ hôn nhẹ....những nỗi nhớ mang tên "ki niệm"
-
em nhớ anh ngày đêm, em nhớ anh ngày này qua ngày khác, em nhớ anh.... giữa 2 ta là 1 khoảng cách rất xa... em có thể gọi nó là nỗi nhớ xuyên quốc gia
-
Và nhớ ..
-
Nghe tên chủ đề này lại nhớ tới bài hát này của Nguyễn Hoàng
Chợt nhớ tên anh
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa sẽ quên làn tóc em bay,
Đứng ướp mặt cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng độ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh
-
với anh , em có quá nhiều nỗi nhớ.......sẽ phả đặt tên chúng là gì đây, thôi vậy ... em đành gọi là nỗi nhớ vô danh
-
Tổng hợp tất cả những lời của Phương lại....phải gọi là gì cho thật trìu mến và hợp lý nhỉ?
Đó là nỗi nhớ
Nhưng bi h mình chẳng còn gì cả...kể cả nỗi cô đơn
-
Đơn giản chỉ là Tiamo ( tên nỗi nhớ quá hay)
-
Tổng hợp tất cả những lời của Phương lại....phải gọi là gì cho thật trìu mến và hợp lý nhỉ?
Đó là nỗi nhớ
Nhưng bi h mình chẳng còn gì cả...kể cả nỗi cô đơn
nỗi nhớ vô danh, hay và hợp lí thía còn gì mà anh phải tổng hợp nữa
em gọi nỗi nhớ của anh là nỗi nhớ lẻ loi
-
Không fải nỗi nhớ em ạ ...híc...
Gọi là sự trống trải thì có lẽ đúng hơn
-
cooli cũng nhớ tiamo
-
Nghe tên chủ đề này lại nhớ tới bài hát này của Nguyễn Hoàng
Chợt nhớ tên anh
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa sẽ quên làn tóc em bay,
Đứng ướp mặt cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng độ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh
đúng là chủ đề này được tui lấy từ bài hát "chợt nhớ tên anh" do Nguyễn Hoàng trình bày, phần trên Juverofan đã viết phần lời và đây là phần nhạc ===>>> http://music1.tuvanonline.com/index.php?ac...ssid=53&id=7915 (http://music1.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=53&id=7915) nếu ai chưa nghe qua có thể vào đây để nghe thử.
xin cảm ơn juverofan đã cùng chia sẻ với tui.
-
Hông có gì? Trước tớ cũng hay nghe bài này lắm nhưng giờ thì... Buồn lắm!
-
Mình đặt tên cho nỗi nhớ là sự tồi tệ của bộ óc
-
Nhớ nhung cũng là 1 trạng thái tình cảm tự nhiên của con người , việc j mà anh fải đặt tên cho nó thế ?
-
Em đang đặt tên cho nỗi nhớ là -- chẳng dám hành động
-
Cái cảm giác chờ đợi một ai đó, tại sao phải gói trong nỗi nhớ, cảm thấy buồn vì ko đc gặp người ta ngay nhỉ ? Ừ, thì đó là một cảm xúc tự nhiên. Thử hình dung xem, nếu như biến những giờ phút trống vắng đó thành những giờ phút để bổi dưỡng tâm hồn, để cảm thấy yêu người khác hơn... đó mới là tình yêu chứ. Đôi lúc cảm giác, yêu cứ muốn gặp, gặp bằng được, để thoả mãn cảm xúc, rồi cứ thế cứ thế, tình yêu sẽ ra sao ? Nghe nhạc, đọc truyện, đọc sách, xem phim, đi đâu đó, gặp ai đó, nói chuyện đth với ai đó mà ko phải là người đó. Thử xem !! Thú vị hơn rất nhiều. Đến lúc gặp nhau, tự cảm thấy yêu hơn rất nhiều Thế là kìm chế đc nỗi nhớ. Dễ thôi mà. Ai cũng làm đc
-
Cái cảm giác chờ đợi một ai đó, tại sao phải gói trong nỗi nhớ, cảm thấy buồn vì ko đc gặp người ta ngay nhỉ ? Ừ, thì đó là một cảm xúc tự nhiên. Thử hình dung xem, nếu như biến những giờ phút trống vắng đó thành những giờ phút để bổi dưỡng tâm hồn, để cảm thấy yêu người khác hơn... đó mới là tình yêu chứ. Đôi lúc cảm giác, yêu cứ muốn gặp, gặp bằng được, để thoả mãn cảm xúc, rồi cứ thế cứ thế, tình yêu sẽ ra sao ? Nghe nhạc, đọc truyện, đọc sách, xem phim, đi đâu đó, gặp ai đó, nói chuyện đth với ai đó mà ko phải là người đó. Thử xem !! Thú vị hơn rất nhiều. Đến lúc gặp nhau, tự cảm thấy yêu hơn rất nhiều Thế là kìm chế đc nỗi nhớ. Dễ thôi mà. Ai cũng làm đc
Bắt đầu ngày mai mình thử làm nhé
(Cho hỏi "chuyên gia" có đang bị 7love hông vậy ? )
-
Viết tin nhắn nhưng ko gửi...
Đứng từ xa nhìn người ta...
Giảm "đau" ngay lúc đó nhưng sẽ tái bệnh ngay sau đó...
-
Cầy 7 món khu ga Hoà Hưng , giải sầu đê !!!
-
Bắt đầu ngày mai mình thử làm nhé
(Cho hỏi "chuyên gia" có đang bị 7love hông vậy ? )
Deep in blue now 7h50' 27/06/06
-
Nháy máy để anh gọi lại
-
Nhắn tin điên cuồng luôn
-
Tích tiền để đi thăm anh Đang nghĩ coi nên tặng anh quà sn gì khi anh sang tủi mới
-
Viết thư , e-mail , rùi gửi
-
Quyết định đi chơi thật nhiều ....
Nhưng tất nhiên là ko đi 1 mình.
Đi 1 mình chán bỏ xừ
-
Tìm một anh chàng khác...
-
Nhớ quá thì fải tìm cách gặp thôi...ko thì ai chịu nỗi.
-
Nhưng vấn đề là gặp nhau xong rồi làm gì?
Hay là lại càng nhớ hơn
-
Nhưng vấn đề là gặp nhau xong rồi làm gì?
Hay là lại càng nhớ hơn
Gặp nhau xong ngồi nhớ nhau chơi cho đỡ nhớ
-
Ờ hớ....có lẽ lại phải quay sang topic làm thế nào để quên được người yêu roài ...
-
hổng iu nữa
-
em nhớ nhiều như thế em sẽ lôi hết tin nhắn ra đọc, nhớ cho sướng thì thôi mà lúc nào mà chẳng nhớ, mãi rồi cũng mệt mà. Lúc nào nhớ em nháy máy điện thoại cho người ta biết em đang nhớ người ta, nếu có thể gọi điện được thì em sẽ gọi và nói, hoặc nhắn tin để nói em nhớ lắm... ai cũng sẽ vui khi biết rằng mình luôn có một người nhớ đến mình mà.
-
Ngồi chơi game hay làm 1 số việc như chat rồi lướt web nhỉ
-
hát thật to, nhảy nhót ầm ĩ, đi uống nước với bạn bè, chẳng hạn đi off với H.A.T này... cũng nhiều cách lắm, mỗi người một cách nhưng... nhớ quá kiểu j cũng nên nói ra
-
Đi uống rượu...ngồi với thèng em kết nghĩa...lu loa sự đời và buồn
-
Đi uống rượu...ngồi với thèng em kết nghĩa...lu loa sự đời và buồn
oạch có ai lu loa đâu anh, ngồi nhìn trời, nhìn mây, lâng lâng cầm ly và zô, làm miếng mồi, hic tập trung vào ăn uống là hok nhớ đến ai đâu...
-
Ngồi uống rượu thích nhờ...dạo này anh ko dùng được mấy thứ đó
-
Vẫn cứ cô độc lang thang
-
hok hỉu sắp tới mình sẽ làm gì nữa. Còn giờ thì cứ nhớ là mình lại đc ở cạnh, nên cũng thoải mái
-
Chà tốt nhất là nên để người yêu nhớ mình càng nhiều càng tốt, nếu chẳng may mà người yêu mình màgiảm nỗi nhớ mình thì ôi ôi, ... (đấy là nói thế chứ minh chưa có người yêu mà nếu có thì mình sẽ nghĩ cáh để cô ấy luôn nhớ về mình ) .
-
Có lẽ là tạm thời lãng quên đi, dấu nào xuống tận đáy trái tim...sẽ ko mong, ko nhớ và hổng đau khổ
-
khi người ta nói người ta đã quên có nghĩa là người ta đang nhớ
-
tối nay lại đi chó với mấy
thằng bạn...nói chung cứ cố tìm việc mà làm cho quên đi thôi-rảnh ra là lại nhớ nhung vớ vẩn đấy !
-
Đi matxa tẩm quất...híc...
Có đứa định rủ đi mà vẫn chưa rủ..thôi chờ nó vào cầu rồi rủ mình đi luôn 1 thể...hehe
-
Mình thì đi siêu thị
-
Cứ khi nào ăn là em chả nghĩ đến cái gì nữa .
-
Nếu là người bị thất tình thì càng nhớ càng thấy chẳng để làm j, uhum... nỗi nhớ nào em cũng trải qua rồi, nhưng nỗi nhớ của kẻ đang cô đơn thì đừng nhớ nữa, nghĩ đến làm j, kiếm việc j đó mà làm, lôi sách vở ra học, truyện ra đọc cho kiến thức của bản thân đc nâng cao, chứ cứ ngồi mà nghĩ ngợi thì chỉ thêm mệt thôi. Em đã bắt đầu bực với khoảng thời gian vừa rồi... thật lãng phí khi cứ vật vã với những nỗi nhớ vô vọng...
-
nhớ wa cũng khổ chẳng làm đc gi hết,nhiều khi nhớ wa lại gọi điện cho nàng tốn bao nhiêu là tiền tiếc đứt ruột nhưng vẫn gọi đều đều,cuối tháng đói đều đều,nhắn tin thì bấm mỏi cả tay,nhớ thì đọc lại tin nhắn ,đọc nhiều cũng mệt rùi ngủ quên hết nhớ .
-
nhớ thật nhiều , rồi có lúc chán và không nhớ nữa
-
nỗi nhớ của em là niềm tin, nhớ để thêm can đảm vững vàng trong cuộc sống. Ngày trước nỗi nhớ là nước mắt, bây giờ nỗi nhớ là nụ cười
-
nhớ thì cứ nhớ thôi chứ làm j để mà ko nhớ... nhưng nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp ý rồi kiếm việc j đấy, hoặc đọc sách, nghe nhạc, nhảy múa, làm nhiều việc vào cho lòng khỏi nhớ, chớ nhớ thì có lèm j được đâu... nhưng... cũng khó...
-
Cách tốt nhất là kể ra những điểm xấu của người đó.......
Chậc! mà khi yêu thì cú cũng thành công
-
sống với những ngày tháng nhớ mong đó, sống với chính nó, gặm nhấm chính nó, rồi sẽ có 1 ngày...
-
Chia tay !
-
Không nghĩ đến bọn con gái dở hơi. Nghĩ đến mà đau cả đầu . Tại vì nhiều lúc nhìn thấy con gái xinh không chịu được
Man is man. Chịu vẫn được nhưng mà khó chịu thôi.
-
Băn khoăn giữa ngã 3 đường, chọn ai đây? Cảm giác như mình nhớ cả 2 mà chả biết nhớ ai hơn?
-
Mình thì chỉ nhớ 1 người nhưng lại băn khoăn ko biết có nên tiếp tục nhớ hay ko
-
Sợ bộ nhớ đấy quá hả tiểu cô nương.
-
hehe , nhớ thì nhớ mà ko phải nhớ người yêu thì nên làm j` nhỉ ?
-
Táng rượu vào là nhớ tuốt, ai cũng nhớ, rồi thì quên tuốt, ai cũng quên ^^ Thật là kì diệu
-
Muốn giảm nỗi nhớ người yêu thì tốt nhất là đến bên người ấy
-
Cố nhớ để mà quên cố quên để mà nhớ .. Nhưng chưa thấy cách nào hữu hiệu bằng cách của Dịu Dàng
-
Hok có người yêu thì hok nhớ ! Có rồi thì khổ lắm, lại còn nhớ nữa
-
Ra quán PS ngồi từ sáng tới tối, đảm bảo quên luôn cả người yêu
-
Khi người yêu của bạn phải đi đâu đó rất xa trong một thời gian bạn sẽ làm gì ?
Làm việc hoặc kiếm một trò game j đấy để chơi vd như fifa online2 chăng hạn hay ngồi nhớ người yêu cũng hay:D
-
Khi người yêu của bạn phải đi đâu đó rất xa trong một thời gian bạn sẽ làm gì ?
Quên để mà nhớ
-
Tiêu tiền thôi, biết làm gì nữa
-
Muốn giảm nỗi nhớ người yêu thì chịu khó sơ cua vài cô vào tranh thủ lúc cô này không có cạnh thì rủ cô kia đi chơi có gì đâu mà phải nhớ nhung
-
Muốn giảm nỗi nhớ người yêu thì tốt nhất là đến bên người ấy
Đồng ý với em điều này! Nhưng mà... xa quá không thể đến được thì làm sao đây?
-
Nếu như nó là cả ngàn cây? Anh đừng có làm cho người khác mất hứng được ko?
-
Yêu nhau mấy núi cũng leo
Mấy sông cũng lội thấy Anh nghèo em bye bye
Với tớ khoảng cách trong tình yêu không phải vấn đề lớn lắm, lúc nhớ nhất tớ có thể sẵn sàng phi xe hàng trăm Km để đến gặp người đó chỉ để nói Anh nhớ Em!
Sai cái đấy đấy
Và việc của người ta, cách xa hàng ngàn cây lận. Và chưa thể gặp nổi
Thế có đáng để mất hứng ko
(Đừng có đưa ra những kết luận thiếu lãng mạn như vậy chứ )
-
Câu đó mà thiếu lãng mạng à ? Cammy mình chưa gặp nên chưa biết thế nào? xem ra cũng đanh đá cá cầy ra phết
Có gì anh xin lỗi. không cố ý
Ku lạng kém tuổi Cam mà thích xưng anh nhỉ.
Muốn giảm nỗi nhớ thì yêu người khác là hết nhớ thôi
-
Ku lạng kém tuổi Cam mà thích xưng anh nhỉ.
Muốn giảm nỗi nhớ thì yêu người khác là hết nhớ thôi
Cái này đơn giản nhưng hay phải thay đổi, mệt mỏi tốn kém
-
Câu đó mà thiếu lãng mạng à ? Cammy mình chưa gặp nên chưa biết thế nào? xem ra cũng đanh đá cá cầy ra phết
Có gì anh xin lỗi. không cố ý
Sai lỗi chính tả rồi nhé!
Đanh đá vừa vừa thôi Đôi khi chưa gặp người ta cũng vẫn biết nhau cơ mà
Ku lạng kém tuổi Cam mà thích xưng anh nhỉ.
Muốn giảm nỗi nhớ thì yêu người khác là hết nhớ thôi
Hóa ra kém tuổi anh hả Colin? Biết đâu í, thấy bạn Phởn với bạn Pin gọi là Lạng ca ca nên cứ tưởng là nhớn rồi.
Thảo nào...
Oạch. xin lỗi bà chị Cammy nhé? Em thực tình hổng biết
có gì bỏ qua cho, em mà ra HN đừng có mà bắt nạt nhé?
Chị sao bắt nạt được em. Gặp được lúc nào mà dám bắt nạt!
-
Có 2 cách
1- Đã nhớ thì càng nghĩ nhiều đến mức ko còn cảm giác nhớ nữa là xong kiểu như "Ko đau vì quá đau" í
2- ăn uống cũng là 1 cách giảm nỗi nhớ khá tốt, thêm nữa còn bồi bổ sức khoẻ, Nhất cử lưỡng tiện nhờ
@Sao Ti lại nói Cammy kinh như thế? Ti thật xấu xa Ko ngờ Ti lại thế đâu
-
Có 2 cách
1- Đã nhớ thì càng nghĩ nhiều đến mức ko còn cảm giác nhớ nữa là xong kiểu như "Ko đau vì quá đau" í
2- ăn uống cũng là 1 cách giảm nỗi nhớ khá tốt, thêm nữa còn bồi bổ sức khoẻ, Nhất cử lưỡng tiện nhờ
@Sao Ti lại nói Cammy kinh như thế? Ti thật xấu xa Ko ngờ Ti lại thế đâu
Mình thật không ngờ mình thì có liên quan gì Cammy, đã nói với Lạng ca về Cammy bao giờ đâu thế mà đại ca lại lôi mình ra làm bia đỡ đạn, thật sự buồn về đại ca
-
@ mọi người: thích bạn Cam treo hết cả lên trước khi quy ẩn không? Ku Lạng vừa mới xuống đất đã muốn trở lại bầu trời cao xanh mát mẻ kia à? Chả liên quan gì tới chủ đề cả.
Chị ghê hay không thì cu Ti làm sao biết được? Mà chị đoán là bạn Ti ko nói ra, mà do ku Lạng tự bịa ra rồi đổ oan cho người tốt
Haizzz! Thật là thất vọng ghê! Cũng muốn thi hành công sự quá :|
-
đê hết nhớ ng yêu hả đơn giản cầm con xe đập hết vào con 4-0 cho Juve lươt trận tới lúc đấy nỗi nhớ xe sẽ lớn hơn nhớ ng yêu.
Còn nếu ko hết thì cầm sổ đỏ đập con 4-4 chung kết C1 lúc đấy đảm bảo ko còn thời gian mà nhớ với nhung cái j đâu.
-
Đi ngủ chứ làm j`
-
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ...thôi thì cứ nhớ đi
-
Lên tám với anh em trên JFC
-
Đi kiếm người khác cho đỡ nhớ
-
Đi kiếm người khác cho đỡ nhớ
Có khi múc nhầm con hàng lởm còn nhớ hơn chú ah. Tốt nhất là bao h nhớ thì lận lưng độ 1-2 chục chai rồi gọi cho anh anh sẽ giúp chú bớt nhớ
-
Phone cho anh , chắc anh cho em đi tới nơi bình yên của anh nhỉ......!!!
-
Đã nhớ người yêu thì làm gì cũng chỉ càng thêm nhớ thôi,cách duy nhất là gặp nhau .
À,có một cách tàm tạm đó là đi ngủ,có lẽ ngủ thì không nghĩ đến nữa
-
Có đi ngủ thì ngủ cũng không yên đâu chị nhỉ...! Để ngủ là 1 chuyện khó...! Ngủ ngon lại là 1 chuyện khó nữa..!
-
Anh đã rất nhớ và rất yêu, có lẽ tình yêu anh dành cho em quá lớn rùi. lúc nào cũng nhớ em, đi ngủ cũng nhớ em, thức dậy cũng nhớ em. làm việc cũng nhớ em. A ước mình được gặp em từ trước, a rất sợ và lo lắng.
-
cách tốt nhất là iu nhìu người , nhớ mỗi người 1 ít , hok gặp người này thì gặp người khác
-
cách tốt nhất là iu nhìu người , nhớ mỗi người 1 ít , hok gặp người này thì gặp người khác
Sặc chết mất
-
Gặp
thằng nào, đập vào mặt 1 cái cho đỡ nhớ thằng người yêu
-
Gần gũi người iu rùi...