Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: HongYen_Juve on October 10, 2007, 03:30 PM
-
HA NOI:6-9-2007
Em ah.!
Da lau roi anh khong viet thu cho em ,em nhi?Chang phai anh khong yeu va quan tam den em dau ma co le vi tu lau roi hai chung ta da bo qua su ngan cach(minh co the noi voi nhau moi thu ma khong can ohai nho den nhung su gia vi tri...nhung buc thu hon gian)
The la minh sap lay nhau roi em nhi?chi con 1 thang 8ngay nua thoi .Den luc nay anh nghi hai dua minh nen thang than chia se voi nhau moi dieu dung khong em?Neu em co gian anh thi hay noi voi anh tai sao em gian nhe!Cung nhu nhung dieu anh sap noi duoi day:
"Gui nguoi anh yeu,
Em ah,em co biet rang em vo ly lam khong?Anh co cong viec cua anh va cung co trach nhiem voi em.The nen khi anh noi em di an mot minh nhu the la anh co nhung kho xu cua anh,chu khong phai la anh khong muon di an voi em.Dang ra anh phai duoc em chia se nhung kho xu do,nhung kho khan do.Vay ma anh da nhan duoc nhung gi tu em??Mot nguoi ma voi anh la tat ca moi thu,la niem hanh phuc,niem hy vong va la cho dua tinh than cua anh.
Em da doi hon va trach cu anh,da so sanh kho khan cua hai dua thay vi chia se cho nhau nhung kho khan va met moi..cho nen anh:Anh gian em....that su gian em ah.
Anh phai di lam vi ai?anh dang thay doi ,anh dang muon song co trach nhiem hon.Do la vi em,vi gia dinh tuong lai cua chung ta.Tai sao em khong hieu??hay cai toi cua em qua lon nen voi em chang bao gio co chu sai lam.Em da sai roi em biet khong?Anh phai co gang trong cong viec vi anh muon 1 gia dinh day du hon ve vat chat.De khi do minh khong phai noi:"Vo chong minh that ngheo"Tai sao em khong dat minh vao dia vi anh khi em hon doi.
Hinh nhu da lau roi anh khong nghe em noi:"anh di lam co met khong,anh di lam som the co vat va khong?"
TB:DAY LA NHUNG DONG MA EM TRAI TOI VIET CHO NGUOI CON GAI MA NO YEU THUONG,NGAY 14-10 NO SE LA NGUOI CO GIA DINH ,CO HANH PHUC..TOI CHI MONG NHUNG DIEU NO VIET SE KO XAY RA NUA...AI CUNG CO NHUNG LUC GIAN HON VA CUOC SONG LUON CO NHUNG DIEU KO THE NAO BIET TRUOC DUOC....VE NHA,NHIN THAY 2 DUA NO LUC NAO CUNG TAY TRONG TAY ..TOI NGHI 2 DUA SE VUOT QUA TAT CA MOI KHO KHAN DE DAT TOI HANH PHUC VA MOT CUOC SONG TOT DEP...CHUC MUNG HANH PHUC CUA EM ...EM TRAI CUA CHI...EM SE HANH PHUC....
-
Phụ nữ nhiều lúc thật vô lý. Xong nếu như họ biết được họ đang vô lý đó thì họ sẽ cư xử khác ngay đi ấy mà. Đúng là phụ nữ! Đàn ông con trai nên khéo léo nếu bị rơi vào hoàn cảnh như thế này !!!
-
Hạnh phúc là gì???
Là có 1 việc để làm, có 1 ai đó để yêu, và có điều gì đó để hy vọng
Vậy bạn trai có công việc để làm
Có ng` để mà yêu --> có yêu mới viết đc 1 bức thư cảm xúc vậy chứ
Vậy hy vọng thêm bạn gái sớm thay đổi đi ^^
Vậy là hạnh phúc
-
Hạnh phúc, đơn giản chỉ là cảm giác thôi! Cảm giác hạnh phúc, cái cảm giác nó dâng trào từ trái tim, có khi trào qua, khiến cổ họng nghẹn ngào, cũng có khi nó chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Hạnh phúc, đơn giản là hạnh phúc. Và có lẽ người có được hạnh phúc là người có thể đơn giản mọi thứ... Và biến nó thành hạnh phúc. Khó nhỉ.
Hạnh phúc không thể được định nghĩa, vì nó là một vấn đề tương đối trừu tượng...
-
Thật ra thì phụ nữ chỉ hơi nhạy cảm thôi, nếu như phụ nam không ngắn ngũn và tiết kiệm trong lời nói thì phụ nữ chính là người muốn chia sẻ nhất. Các anh cứ cho là ko muốn phụ nữ bận tâm nên chả bao giờ nói các vấn đề mình gặp phải. Hóa ra các anh không những không làm chị em an tâm hơn mà còn suy nghĩ lung tung, rồi giận hờn, chuyện bình thường ở huyện ý mà. Cốt lõi ai cũng nghĩ cho mình trước, không ai nghĩ mình sai và làm mọi chuyện căng thẳng lên thôi, nhận được lá thư như thế thì coi như sẽ giải quyết được vấn đề ngay ý mà
-
Chi Phi vào đây viết bài dài nhỉ?
Có lẽ là do hạnh phúc!
Đúng là khi người ta hạnh phúc, người ta có thể làm được những điều mà bình thường người ta không làm
(Hihi... đùa tẹo!)
-
Hạnh phúc là một cái nhà nhỏ nhỏ,một cái đàn piano xinh xinh và 1 cái ôtô khiêm tốn thui,kẻ ra cũng ít nhở,hehe
-
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
--------------
Anh ko tin điều ấy!
-
Hạnh phúc là có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn (biệt thự 2 tầng + vườn + bể bơi diện tích khoảng 2000m vuông) bên bờ biển cùng một em Mustang trắng,chẹp!
-
Hạnh phúc h em ko may mắn có được nó với Béo. Xin lỗi Béo nhiều lắm. Nhưng chắc Béo ko bao h nghe thấy đâu. Call ended.
-
Hạnh phúc là dư giờ
-
Hạnh phúc là hôm nay mình được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Mình mong là ngày hôm nay mẹ sẽ vui!
-
Đôi khi hạnh phúc là đủ can đảm để có 1000 USD
-
Đôi khi hạnh phúc là đủ can đảm để có 1000 USD
Hạnh phúc là khi bạn Minh có được 1000$ và chia cho mình 1 nửa,hehe
-
Hạnh phúc là bạn Xương chia 3 ra
-
Chia 4 thì cả mình cũng sẽ hạnh phúc
-
Hạnh phúc là khi con Long mọc lông đầy đủ
-
Hạnh phúc là khi tất cả mọi ng đều hạnh phúc!
-
Hạnh phúc là mọi cái trở nên thật đơn giản,tại sao cứ muốn phức tạp nó lên thế anh?
-
Hạnh phúc là đc ôm anh thật chặt ngay lúc này :X
-
Hạnh phúc là nhà mình trang trí noel đẹp ơi là đẹp
-
Hạnh phúc là khi đc thấy ex hạnh phúc
-
Hạnh phúc là được cười đùa với bạn bè
-
Hạnh phúc là khi có sms của Hily hâm
-
Hạnh phúc là viết xong cái bài báo lày để kiếm tiền mua giầy
-
Hạnh phúc là edit xong cái cuốn sách đáng ghét này.
-
Hạnh phúc là đc ôm anh ngay lúc này :X
-
Hạnh phúc là được nghe hơi thở của cậu thật gần...
-
Hạnh phúc là đạt được ước mơ!
-
Hạnh phúc là thấy mình chăm chỉ hơn
-
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.
-
Hạnh phúc là không phải đi làm mà vẫn có xiền
-
Là khi không Lose
-
hạnh phúc là đc đi xóp bing thoải mái, huhu, dạo này hết $ nghèo như chưa bao giờ nghèo hơn
-
hạnh phúc là đi sốp binh mà k phải trả tìn cho người iu ^^
-
là có người trả tiền cho mình đi xóp bing
-
là có người rủ mình đi ún cafe vào 8h30 tối hàng ngày
-
Là có người rủ mình đi đập chuột
-
là được đập chuột
-
Hạnh phúc là khi mình nhận được thật nhiều tin nhắn trong lễ giáng sinh,hạnh phúc là khi mình nhận được chiếc khăn thật ấm của người ấy.Hạnh phúc là khi bố chúc con trai giáng sinh vui vẻ,hạnh phúc.Hạnh phúc là khi thấy bố được nghỉ làm sớm trong ngày lễ noel...Đó là hạnh phúc
-
Hạnh phúc là chiều nay đi làm về được ăn cơm với cả nhà, ấm áp biết bao
-
Hạnh phúc là chiều mai mình cũng được về nhà,mai mình cũng sẽ được ăn cơm với cả nhà,mình thèm 1 bữa cơm gia đình lâu lắm rồi
Hạnh phúc là sẽ được nũng nịu với bố mẹ,hạnh phúc là khi mẹ đặt bàn tay to,rộng và chai sạn lên trán mình,hạnh phúc là khi nhìn bố nghiền thuốc cho mình uống....
Hạnh phúc là mỗi khi về nhà
-
"Hạnh phúc vì được sống " => nguyên văn title của Satthu
-
Hạnh phúc là được nhận những lời động viên và cảm thông...
Hạnh phúc, và cảm giác ấm áp, khi đọc những reply của mọi người ở trên... Vì lòng ai cũng hướng về một nơi: Gia đình!
Ừ nhỉ! Gia đình lúc nào cũng là nơi ẩn náu cuối cùng của mỗi người! Quê hương luôn là nơi tiếp cho mình sức sống! Có thể hồi này mình thiếu sức sống là do thiếu đi hơi thở của quê hương!
-
Hạnhh phúc của tớ bây jo là ''bản hợp đồng ty không ai có đươc''hehevn
-
đã từ rất lâu tôi luôn tự đặt ra câu hỏi: hạnh phúc là ji?, và nó có đến với tôi.???????
HẠNH PHÚC LÀ JI KHI NƯỚC MẮT CHẢY TRONG ĐỜI TÔI QUÁ NHIỀU?????
Hạnh phúc do tự ta làm lên, tự ta cảm nhận được nhưng bạn biết ko có những điều ko bao giờ ta có thể thay đổi được.. đó là số phận của mỗi người......
Ngày còn là một học sinh trung học có bạn đã từng nói với tôi, trông tôi như một thiên thần, xinh đẹp, tự tin và đầy hạnh phúc. Cũng đúng bởi nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên đôi tươi tắn của tôi. Họ nói: một năm có 365 ngày thì 360 ngày cảm thấy vui vô cùng khi thấy nụ cười của tôi, 2 ngày trông tôi bình thường còn lại là ngày tôi ốm.......Nhưng quả thật chẳng ai biết, những ngày họ vui vẻ nhất, những ngày vui nhất.... thì nước mắt tôi chảy dài... Tôi khóc, khóc rất nhiều... Khóc như thể chết ngay lúc ấy. Đã có lần tôi một mình lang thang ra biển, chỉ một mình gặm nhấm nỗi buồn của mình. Có lẽ cũng vì nỗi buồn trong tôi quá nhiều mà tôi rất dễ thông cảm.... vậy thôi, cảm thông như đó chính là nỗi buồn của bản thân, là một phần nỗi đau ngấm vào da thịt mình.......
Đã có những lúc tự hỏi lòng mình, mình có thể sống như 2 con người cùng tồn tại, tai sao vay nhỉ??? nếu ai đó biết được những suy nghĩ thật sự của mình chắc họ cũng nghĩ vậy...
Tôi đã từng nói với lòng: HẠNH PHÚC VỚI TÔI CHỈ CÓ THẬT Ở NGÀY MAI,MÀ NGÀY MAI THÌ CHẲNG BAO GIỜ ĐẾN CẢ.......
Có quá bi quan hay ko??? Nhưng dù j trong tôi luôn có 1 niềm khát khao hạnh phúc rất lớn...niềm khát khao......
Dù nói j, dù bi quan đến đâu tôi cũng ko thể phủ định rằng tôi là niềm hạnh phúc cho rất nhiều người. Họ đã từng nói với tôi: TÔI LÀ THỨ ÁNH SÁNG DIỆU KỲ SOI SÁNG CUỘC ĐỜI HỌ, mỗi lần nhìn thấy tôi cười là họ thấy hạnh phúc..Vậy theo các bạn tôi là người HẠNH PHÚC hay BẤT HẠNH???? Trả lởi giùm??
-
Để tớ trả lời giùm nhé! Nếu thực sự nụ cười của bạn khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc thì bạn là một người thực sự hạnh phúc. Vì người ta thường hạnh phúc khi cho đi. Còn nếu bạn không thấy hạnh phúc thì có lẽ cái sự HP của người ta cũng chỉ là giả tạo mà thôi! Hoặc là mắt người ta có vấn đề! Hoặc là người ta thực sự không care đến suy nghĩ hay nụ cười của bạn.
Trong khi nhìn vào một nụ cười, nếu người ta thực sự quan tâm thì người ta sẽ nhìn vào cả đôi mắt - thứ duy nhất bạn không thể giấu giếm được tình cảm của mình. Người ta sẽ nhận thấy trong nụ cười ấy của bạn chất chứa những gì!
Còn việc bạn HP hay bất hạnh, đừng hỏi người khác, mà tự mình trả lời, vì bạn là chính bạn cơ mà! HP chẳng qua chỉ là cái cảm giác của mỗi người về những gì đã trải qua chứ không là những điều mà người khác đánh giá!
Tôi cảm thấy HP khi được ngồi chơi với một em bé trong một buổi chiều, không có nghĩa là bạn cũng thấy giống như thế! Is that right?
Và khi bạn đưa ra câu hỏi như thế, dù tôi trả lời, nhưng tôi cảm thấy đó là một câu hỏi thiếu muối!
-
Hạnh phúc bây giờ đơn giản là thoát khỏi cái vòng kìm kẹp này đã,ức chế lắm rồi,không được tự do,hở ra 1 tí là gọi,bực hết cả mình.
-
Hạnh phúc vì đã nói được những điều giữ ở trong lòng từ lâu, thanh thản khóc.
-
Hạnh phúc vì đã nói được những điều giữ ở trong lòng từ lâu, thanh thản khóc.
Hạnh phúc là khi ta đã đối diện được với khổ đau và bước qua nó.Hãy khóc để được thanh thản nhé.Iu bạn lắm
-
Hạnh phúc là được ngồi lại nơi ngày xưa mình từng rất yêu thích...Vẫn là khoảng trời ấy, vậy mà đã khác nhiều lắm, có chăng là cảm xúc của mình với chốn ấy vẫn không thay đổi...
-
Hạnh phúc là khi đang mệt mỏi mà nghe thấy tiếng của bố,mọi ưu phiền sẽ tan biến hết,bố sắp về với mình rồi,yêu bố lắm!
-
Hạnh phúc là khi tìm thấy một lối thoát
-
Hạnh phúc là được yêu và được sống. Cảm ơn anh
-
Em đã thực sự thấy hạnh phúc.Cảm ơn anh về tất cả.
-
Hạnh phúc là được ăn cơm do bạn dịu dàng nấu, mình iu bạn dịu dàng
-
Hạnh phúc là nấu nướng mà có các bạn iu đến ăn giùm,mình iu bạn SS với bạn Danie lắm í
-
Hạnh phúc là đi chơi về ko bị lườm
-
Hạnh phúc là không phải xoá bài và treo mọi người lên cột!
Hạnh phúc nhỏ nhoi sao thật xa vời!
-
hạnh phúc theo mình nghĩ là được làm những điều mình muốn,
-
Hạnh phúc khi được anh ôm trong vòng tay, được anh hôn một nụ hôn ngọt ngào...
Và còn hạnh phúc khi anh gọi điện rủ mình đi uống trà đá nữa
-
Hạnh phúc là được nhìn thấy mặt xếp ngắn tũn vì tiếc rẻ
-
Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ trước đến nay của em là lúc anh và em nắm tay nhau đi dạo dưới làn mưa bay trong buổi sáng hôm ấy...Em sẽ không đánh đổi khoảnh khắc đó với bất cứ điều gì, cảm ơn anh
-
Đi đâu để tìm hạnh phúc đây nhỉ? :((