Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => ANTI => Topic started by: juverofan on August 12, 2005, 06:47 PM

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on August 12, 2005, 06:47 PM
Thường thì 1 trong 2 đội trên sẽ 1 đội bị ghét và một đội được thích nhưng em thì ghét cả đôi. Nhìn cái áo đỏ xấu tệ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on September 07, 2005, 10:39 AM
Quote
Thường thì 1 trong 2 đội trên sẽ 1 đội bị ghét và một đội được thích nhưng em thì ghét cả đôi. Nhìn cái áo đỏ xấu tệ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]2014[/snapback][/div]
Hoá ra Bồ chỉ ghét mầu đỏ thôi...Bồ ơi! chứ đâu phải là bỒ ghét Ars, ManU đâu. Tôi thì tôi ghét thằng C.Ronaldo có cái khều ấy. Nó cứ múa may lung tung, loạn xạ cả lên...Chỉ được cái quấy nhiễu lung tung...chứ gặp mấy tay cứng cựa thì xem như là tiêu tùng..Chẳng hiệu quả chút nào.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on September 07, 2005, 11:12 AM
Chả thích cũng chả ghét thằng nào , chỉ là từng thằng trong 2 đội thôi .
Cái vẻ mặt kênh kiệu của thằng Henry , cách làm đỏm của thằng Ronaldo ....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on September 07, 2005, 11:26 AM
Quote
Hoá ra Bồ chỉ ghét mầu đỏ thôi...Bồ ơi! chứ đâu phải là bỒ ghét Ars, ManU đâu. Tôi thì tôi ghét thằng C.Ronaldo có cái khều ấy. Nó cứ múa may lung tung, loạn xạ cả lên...Chỉ được cái quấy nhiễu lung tung...chứ gặp mấy tay cứng cựa thì xem như là tiêu tùng..Chẳng hiệu quả chút nào.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6799[/snapback][/div]

Thông cảm  cho em nó. Còn trẻ mà. Lại lớn lên trong môi trường BĐN nữa  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on September 09, 2005, 06:29 PM
Anh-bắc Ireland :0-1, nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.Một đội tuyển Anh xếp hạng 6 thế giới đã thua một đội tí hon của thế giới . Người ta sẽ bất ngờ nếu biết rằng bắc Ireland xếp hạng 116 thế giới. Họ còn thua cả Việt Nam.Xét toàn cục thì đội Anh đã thua một cách toàn diện.

Chắc chắn trận thua này đã làm những người anti bóng đá Anh phải bay bổng.Có lẽ trong số các Fan juve không hiếm bạn đã từng cãi nhau nảy lủa với Fan của nhữnh MU , chelsea hay Arsenal.

Anh luôn được yêu quí , điều này không phủ nhận.Giải vô địch Premiership   vẫn luôn là giải mang tính giải trí cao  ( ngay cả những người anti bóng đá Anh cũng thường xuyên theo dõi giải bóng đá này) . Tất cả những báo thể thao đã dành những trang xịn nhất và dài nhất cho bóng đá Anh.Mọi lời khen đều dành cho những MU , chelsea hay đội tuyển Anh.

Nhưng hãy xem các cách mà bóng đá Anh đã làm gi` với người hâm mộ.Bóng đá Ý cũng có scacdan nhưng đấy là những scandan mang màu sắc chính trị và tiền bạc. Các cầu thủ không có tội. Nhưng bóng đá Anh thì khác.Mọi scacdan đều dính tới cầu thủ và HLV.Những chàng cầu thủ thừa tiền không biết làm gi` khác ngoài việc xuất hiện trên báo chí với những chuyện liên quan đến gái, say rượu và cờ bạc.Thật  hổ thẹn nếu người ta biết các cầu thủ bắc Ireland còn có rất nhiều người có nghề tay trái để kiếm sống.Không chỉ cầu thủ mà cả các HLV cũng rất muốn ngồi trên các tờ báo.Hãy nhìn vào Eriksson . Ông ta nhận được 5 triệu bảng 1 năm , mức lương cao nhất thế giới nhưng ông ta đã đem về cho bóng đá Anh được những gi`. Không một thành tích thậm chí là cả một lối chơi. Ông ta nổi tiếng hơn ở lĩnh vực đàn bà và nói phét.Đòi ông ta từ chức ư , không bao giờ ông ta chịu từ bỏ mức lương 5 triệu bảng của mình.Mọi người nói bóng đá Anh mạnh nhưng thật sự bóng đá Anh chưa bao giờ mạnh. Người hâm mộ đã quá thần tượng hoá  đội tuyển mình yêu thích nên.Họ không dành được một danh hiệu nào ngoại trừ vô địch would cup  66 đã rất lâu rồi . Họ còn thua xa cả Đức, pháp , ý . Thậm chí cả hà lan hay Nga nếu xét về truyền thống lịch sử.  Đúng là đôị tuyển Anh đang có những cá nhân suất sắc như terry , lampard , gerrard nhưng họ cũng chỉ như mớ bòng bòng. Điều dễ nhận thấy ở đội tuyển Anh chính là họ thiếu lòng tự hào dân tộc .Điều này họ còn phải học hỏi bắc Ireland xa.Mà HLV Eriksson  không phải là người có thể truyền quyết tâm cho cầu thủ của mình.

Bóng đá Anh luôn thế . Thùng rỗng kêu to.Vấn mong cho đội tuyển Anh vào vòng chung kết WC cho đủ mặt anh tài . Nhưng họ sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on September 11, 2005, 01:58 PM
xin nói trước tớ là Anti đội tuyển Anh và Beckham nhưng tớ không thích chuyện nói xấu người khác khi họ không có mặt để bào chữa
do đó mạn phép anh em và đồng chí quocviet có đôi lời
cho dù là buồn nhưng cũng phải công nhận là Juve nhà mình rất ngại MU ! đúng không nhể
nói thật là tớ cũng chưa bao giờ thấy chuyện Westham lên hạng nhờ đi đêm với Sunderland cả ..ừm.hơi cay nhể-nhưng chuyện của bọn cầu thủ yêu đương nhăng cuội thì kệ bọn nó chứ-mình xem nó đá bóng chứ có phải để ý xem nó có bao nhiêu con bồ đâu
còn chuyện thua một Bắc Irland thì ..chấm ba chấm.ngày xưa Ý cũng thua CHDCND Triều Tiên đấy thôi ..không shock hơn Anh thua Bắc Irland bây giờ ấy chứ
tóm lại là tớ không muốn chỉnh sửa gì nhưng mà mọi người cũng đừng quá vì cay bọn nó mà đánh mất cáo phong thái của mình-cứ yên tâm là bọn Anh sẽ chả có cái cúp nào ngoài cái cup năm 66 cướp trăng cướp trợn từ tay người Đức đâu-rồi bọn nó sẽ mãi mãi chỉ là những con sư tử giấy thôi-cầu thủ của nó chỉ đá ngon ở giải Ngoại Hạng và WE thôi (m-k ..chỉ số bọn cầu thủ Anh trong điện tử kinh lắm )
hic...còn chuyện tự hào dân tộc của bọn nó-bọn nóngu thì chết chứ sao-nói ra làm giè cho nó biết mà sữa chữa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on September 11, 2005, 03:40 PM
Tớ thì chẳng cần bàn nhiều. Nhớ hôm nào, Eriksson nói: "Tôi là người xứng đáng nhất." vì ông có những chiếc cúp. Tôi chẳng muốn bới lông tìm vết, tôi nghĩ lúc này ông nên ra đi, trước đó ông đã từng có trận hoà 2-2 với Macedonia lúc Euro và thua Úc 1-3 khi giao hữu giống như thất bại trước Đan Mạch hôm nào.

Tựu chung lại, những kết quả gần đây...Ông nên ra đi là hợp lý.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on September 11, 2005, 08:55 PM
Quote from: hitman,Sep 11 2005, 01:58 PM

cho dù là buồn nhưng cũng phải công nhận là Juve nhà mình rất ngại MU ! đúng không nhể

Bồ lấy thông tin ở đâu ra vậy.  Đúng là juve thua MU trong 2 trận bán kết năm 99 và một trận vong` bảng năm bao nhiêu ấy không nhớ nhưng juve luôn là người nắm giữ thế trận. Chưa bao giờ có chuyện juve ngán MU cả.

Hehe, bồ thông cảm nhé . Đã gọi là anti thì phải lôi tất cả cái xấu của chúng ra để mà oanh tạc. Kệ chúng nó. Nói được ra thì nó cũng sướng người cái đã.`
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on September 12, 2005, 11:25 AM
 ồi
chỉ gặp nhau có mấy trận mà chả ăn được ..không "ngại " thì là gì-mà kể cũng lạ-dân Ý thường ngài ngại khi đá với mấy thằng chơi cơ bắp (tựu chung lại là như thế-chỉ "hơi ngại " thôi)
mà để cho sướng thì việc gì phải chửi đểu người ta như thế
"tự sướng "không sướng hơn hay xao ?!      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Metallica21 on September 25, 2005, 08:58 PM
Ghét Thierry Henry... nhiều người thích nó quá, trong đó có cả má mình và tình địch (hồi trước) của mình -> càng ghét nó tệ ...
Ghét Ars (& Chel) vì chúng nó đối đầu với ManU...
^^
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on September 25, 2005, 10:14 PM
Quote
Ghét Thierry Henry... nhiều người thích nó quá, trong đó có cả má mình và tình địch (hồi trước) của mình -> càng ghét nó tệ ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10069[/snapback][/div]

Nói chung ghét không thể chịu được, ghét không thể nói được nữa rôi. Chẳng hiểu nó có gì mà mình lại ghét đến thế không biết.      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: HandsomeTu on September 28, 2005, 08:56 AM
em thi` sieu ghet' nhung~ CLB Anh.ko hieu sao lai the' chu' cu' nhin` thay' thang` Ars va` MU la` muon' dap cho 1 phat' rui`.con` thang` Henry thi` chi la` do` phe' thai cua Juve cua minh` thui.Sao ma` ghet' bon no' den' the' chu'.Cau` mong bong' da' Anh bi tuyet chung? amen.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on October 03, 2005, 09:26 AM
Quote
em thi` sieu ghet' nhung~ CLB Anh.ko hieu sao lai the' chu' cu' nhin` thay' thang` Ars va` MU la` muon' dap cho 1 phat' rui`.con` thang` Henry thi` chi la` do` phe' thai cua Juve cua minh` thui.Sao ma` ghet' bon no' den' the' chu'.Cau` mong bong' da' Anh bi tuyet chung? amen.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10739[/snapback][/div]
tên này cho vào ultra nổi loạn của juve được rồi đó ! đúng là trang wed của juve thì thiên vị những member của họ mà ! những topic của những đội khác khoá hết trơn , còn cái topic đáng ghét này thì giữ lại ! ..hừ hừ ! không còn ý kiến  
đóng ngay  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on October 03, 2005, 10:24 AM
Quote
Hoá ra Bồ chỉ ghét mầu đỏ thôi...Bồ ơi! chứ đâu phải là bỒ ghét Ars, ManU đâu. Tôi thì tôi ghét thằng C.Ronaldo có cái khều ấy. Nó cứ múa may lung tung, loạn xạ cả lên...Chỉ được cái quấy nhiễu lung tung...chứ gặp mấy tay cứng cựa thì xem như là tiêu tùng..Chẳng hiệu quả chút nào.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6799[/snapback][/div]

Bồ ơi, màu đỏ là màu cờ VN đó. Mình ứ ghét màu đỏ đâu chỉ ko thích mấy thôi nhưng bọn Ác xê nôn và Em u thì ghét thật, ghét lắm, ghét dã man luôn. Để Chelski vặt lông làm thịt hết bọn nì cho hả giận...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: 23ra on October 04, 2005, 10:49 PM
Buồn ngủ quá! Sao mà các bác toàn mang chày cối ra cãi nhau thế hử?

Thường ai thích tuyển Ý sẽ ghét MU và Ars, ai thích Hà Lan sẽ thích Ars ghét MU!

Còn ai hâm mộ Đông Timor sẽ thích Wigan! .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on October 05, 2005, 06:30 PM
Quote
Buồn ngủ quá! Sao mà các bác toàn mang chày cối ra cãi nhau thế hử?

Thường ai thích tuyển Ý sẽ ghét MU và Ars, ai thích Hà Lan sẽ thích Ars ghét MU!

Còn ai hâm mộ Đông Timor sẽ thích Wigan! .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11999[/snapback][/div]

Chẹp, vậy mà tớ chả thích đội nào cả lại ghét cái thằng Mourinho thế cơ chứ. Ghét  cay ghét đắng cái kiểu bĩu môi chạy ra đường piste nhảy giơ tay lên trời. Ngạo mạn và quê mùa vãi lúa   Ước gì mùa bóng tới nó chuyển về dẫn dắt Inter nhể. Để xem thực tài của anh chàng này thế nào, hay chỉ thành công được tại Quốc đảo sương mù thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on October 07, 2005, 05:31 PM
Quote
Buồn ngủ quá! Sao mà các bác toàn mang chày cối ra cãi nhau thế hử?

Thường ai thích tuyển Ý sẽ ghét MU và Ars, ai thích Hà Lan sẽ thích Ars ghét MU!

Còn ai hâm mộ Đông Timor sẽ thích Wigan! .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11999[/snapback][/div]
hu` hu` ! cậu nay` nói có lí nhất
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tuytrache on October 09, 2005, 12:25 PM
Quote
Buồn ngủ quá! Sao mà các bác toàn mang chày cối ra cãi nhau thế hử?

Thường ai thích tuyển Ý sẽ ghét MU và Ars, ai thích Hà Lan sẽ thích Ars ghét MU!

Còn ai hâm mộ Đông Timor sẽ thích Wigan! .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11999[/snapback][/div]

chao ban, linh moi ma
Toi thich nhan dinh cua ban qua day
Toi cung rat ket tuyen Italia  =>  thich nhieu CLB cua Y va cung thich Chelsea
Truoc day toi get thang MU the (hoi con Beck), nhung bay gio het roi chi con thay thuong MU thoi, MU down qua.
Bay gio toi get thang Ars the (nhat la thang Henry), sau do den Liv
Khi Chelsea manh len thi may thang MU, Ars, Liv... toan di xuong het..chan qua..

help me: toi k danh duoc tiengviet, ban nao giup toi voi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: 23ra on October 09, 2005, 02:43 PM
  Chào bạn, tiện thể cảm ơn cả cậu Casablanca nữa...

Lần sau muốn type tiếng Việt làm ơn gõ F9!

Cậu thích Chelsea ư? Theo những gì tôi điều tra và được biết thì hiện nay 90% các nhóc 9x được hỏi đều trả lời chúng thích Chelsea... Tự dưng điều này làm tôi nhớ đến những fan phong trào của MU sau năm 99...  

Mà tôi băn khoăn tự hỏi, tại sao khi cậu ghét Henry và Ars thì không tiện thể căm luôn cả MU và Van Nis mặt ngựa đi? Bóng đá Anh như một thứ đồ giải trí, mà nếu so sánh với ca nhạc Việt Nam hiện nay thì BĐ Ý là nhạc Đỏ,  BĐ TBN là Semi Classic, còn bđ Anh là sân chơi cho những ca sĩ hơi hơi đẹp zai, hơi hơi xinh gái và chẳng ai kịp nhớ tên họ là gì!

Quote


chao ban, linh moi ma
Toi thich nhan dinh cua ban qua day
Toi cung rat ket tuyen Italia  =>  thich nhieu CLB cua Y va cung thich Chelsea
Truoc day toi get thang MU the (hoi con Beck), nhung bay gio het roi chi con thay thuong MU thoi, MU down qua.
Bay gio toi get thang Ars the (nhat la thang Henry), sau do den Liv
Khi Chelsea manh len thi may thang MU, Ars, Liv... toan di xuong het..chan qua..

help me: toi k danh duoc tiengviet, ban nao giup toi voi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12780[/snapback][/div]
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on October 11, 2005, 01:29 PM
 hehe , MU và Asernal sắp hết thời . Bây giờ mình đã hiểu thứ tình yêu bóng đá chết tiệt của mấy thằng bạn mình là thế nào . Chúng nó chỉ thích được một thời gian khi MU và Asernal còn chút tiếng tăm , còn khi hết thời lại chuyển sang thích đội bóng khác --------> nhổ .  . Vậy mà ngày xưa bọn nó cãi nhau với mình ghê lắm .Fan của MU và Asernal ơi , chúng mày có còn giữ được tình yêu nữa không , hay lại chạy theo số đông.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on October 13, 2005, 10:22 AM
ồi
bạn cay cú như thế làm giề
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on October 13, 2005, 07:56 PM
Quote
ồi
bạn cay cú như thế làm giề

[div align=\\\"right\\\"][snapback]13359[/snapback][/div]


Mình anti hơi quá khích .Hy vọng mót không del bai` . Nhưng sự thật đúng là như vậy . Không tin hỏi mấy thằng thích MU hay asernal xem.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on October 13, 2005, 08:37 PM
Không thể nói thế được đâu. Cũng có những fan Arsenal trung thành lắm. Tớ biết một thằng, học cùng đại học, thích Arsenal ngay từ lúc VTV bắt đầu có chương trình điểm bóng đá Anh. Hình như nó thích phong cách chém đinh chặt sắt  
Việc thích theo phong trào hay là thích thật còn phải tuỳ thuộc vào từng người, không nên vơ đũa cả nằm như vậy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on October 14, 2005, 06:10 PM
Quote
Hình như nó thích phong cách chém đinh chặt sắt  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13501[/snapback][/div]

Thế bây giờ Arsenal không còn chém đinh chặt sắt nữa thì "nó" vẫn thích chứ? Nếu còn, giới thiệu "nó" với tớ nhá!

Xem chừng Nguyễn Quốc Việt hơi hằn học, nhẩy?  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on October 15, 2005, 09:11 AM
Quote
Thế bây giờ Arsenal không còn chém đinh chặt sắt nữa thì "nó" vẫn thích chứ? Nếu còn, giới thiệu "nó" với tớ nhá!

Xem chừng Nguyễn Quốc Việt hơi hằn học, nhẩy? 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13673[/snapback][/div]

Ke ke, lâu lắm rồi ko gặp nó. Không hiểu dạo nì thế nào. Khi nào gặp nếu vẫn "còn" sẽ giới thiệu cho 23 tháng 12.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Dungtmd on October 15, 2005, 10:17 AM
Quote
em thi` sieu ghet' nhung~ CLB Anh.ko hieu sao lai the' chu' cu' nhin` thay' thang` Ars va` MU la` muon' dap cho 1 phat' rui`.con` thang` Henry thi` chi la` do` phe' thai cua Juve cua minh` thui.Sao ma` ghet' bon no' den' the' chu'.Cau` mong bong' da' Anh bi tuyet chung? amen.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10739[/snapback][/div]
Phản thể thao quá thế theo bác cứ cầu thủ nào đi khỏi Juve là phế thải cả sao.Xem bóng đá mà như thế tôi chắc ông chả biết đá bóng.Phìu
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on October 17, 2005, 05:28 PM
Quote
Xem chừng Nguyễn Quốc Việt hơi hằn học, nhẩy? 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13673[/snapback][/div]

Vì ngày xưa mình cãi nhau hay bị thua .   lại vì không có ai là đồng minh , cùng chung sở thích juve để cãi cùng .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tuytrache on October 17, 2005, 10:37 PM
chao 23ra nhe
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tuytrache on October 17, 2005, 10:40 PM
Quote
  Chào bạn, tiện thể cảm ơn cả cậu Casablanca nữa...

Lần sau muốn type tiếng Việt làm ơn gõ F9!

Cậu thích Chelsea ư? Theo những gì tôi điều tra và được biết thì hiện nay 90% các nhóc 9x được hỏi đều trả lời chúng thích Chelsea... Tự dưng điều này làm tôi nhớ đến những fan phong trào của MU sau năm 99...  

Mà tôi băn khoăn tự hỏi, tại sao khi cậu ghét Henry và Ars thì không tiện thể căm luôn cả MU và Van Nis mặt ngựa đi? Bóng đá Anh như một thứ đồ giải trí, mà nếu so sánh với ca nhạc Việt Nam hiện nay thì BĐ Ý là nhạc Đỏ,  BĐ TBN là Semi Classic, còn bđ Anh là sân chơi cho những ca sĩ hơi hơi đẹp zai, hơi hơi xinh gái và chẳng ai kịp nhớ tên họ là gì!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12791[/snapback][/div]

chào 23ra, cám ơn đã chi bảo tớ nhé.

tớ thích chelsea từ lâu rồi bạn ạ
thích từ khi ranieri và viali dẫn dắt(có zola và nhiều cầu thủ ý khác...) => tớ thích cái gi liên quan đến tuyển italia.

nhưng theblue lúc đó bản lĩnh kém quá, toàn thua ngược thôi.
giờ the blue đá hay thật đấy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: PhuongDong on October 18, 2005, 09:54 AM
Quote
hehe , MU và Asernal sắp hết thời . Bây giờ mình đã hiểu thứ tình yêu bóng đá chết tiệt của mấy thằng bạn mình là thế nào . Chúng nó chỉ thích được một thời gian khi MU và Asernal còn chút tiếng tăm , còn khi hết thời lại chuyển sang thích đội bóng khác --------> nhổ .  . Vậy mà ngày xưa bọn nó cãi nhau với mình ghê lắm .Fan của MU và Asernal ơi , chúng mày có còn giữ được tình yêu nữa không , hay lại chạy theo số đông.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13007[/snapback][/div]

Sắp đến thời của Wigan. => Tớ là fan của Wigan  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: antiUK on November 03, 2005, 05:28 PM
Nhân dịp Mu bị 1 thằng lille ko tin tỉu nào đó hạ đo ván, em lục đục vào 4gum đăng ký!!
Chào mấy pác nhà Azzuri!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on November 04, 2005, 08:10 AM
thôi đừng nói về Arsenal và MU nữa , bây giờ tui ghét 2 đội này , đá đấm như em bé mới 3 tuổi đá banh .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Gianluca_letf on November 04, 2005, 10:24 AM
rất tiếc là hiện giờ Mu và ARS ko có đc phong độ cao. Đặc biệt là MU sau khi Rio bộc lộ những điểm yếu ở hàng fòng ngự.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: JTF1987 on November 04, 2005, 02:58 PM
Hề hề, ai ngờ bác Hitman cũng là anti-Anh giống em nhỉ?!
Cứ để Eriksson lại, để được chiêm ngưỡng thêm mấy trận như Anh - Bắc Ireland chứ!!
Chứng kiến MU thua Boro 4-1 mà sướng cả ruột, làm nguôi đi phần nào trận Juve thua AC sau đó

@hitman: Huynh cũng chơi WE à, khi nào anh em mình đi chiến cái nhẩy!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Speed on November 04, 2005, 11:41 PM
Chẳng bít bác bảo chúng nó phong độ cao ở giải nào cả. Bảo MU phong độ cao ở mùa giải 98-99 à? Xa lắm rồi! Hay bảo Ars phong độ cao khi lập được kỷ lục 49 trận bất bại? Nhưng ngay cả khi đó thì Ars có bao giờ được coi là một thế lực của bóng đá Châu Âu đâu? Còn Rio thì thằng đó suốt ngày gái gú thì lấy sức đâu mà đá đấm. Nói tóm lại, như thằng cha Dido nói ý: Nếu xem bóng đá Anh thì thà lấy đàn ghi ta ra gẩy còn hơn
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: congtuocbongdem on November 05, 2005, 10:38 AM
Thật không ngờ vẫn có một số fan có những lời lẽ như vậy !

Chúng ta là fan bóng đá mà !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on November 05, 2005, 10:59 AM
Này các đồng chí thân mến ơi có ghét thì mắng mỏ cũng phải có bài bản 1 tí chứ! Gì mà cứ viết 1 2 câu rồi để đấy thế!
Xem đây:
Tôi là 1 anti fan của MU. Tôi ghét MU thậm tệ ghét 0 để đâu cho hết  cứ nhìn thấy tụi nó trên tivi là đã sôi tiết lên rồi. Tôi thề sau này sẽ 0 bao vờ bước chân đến cái sân Old Trafford khỉ ho cò gáy của tụi nó.  thậm chí còn 0 thèm đến Manchếttơ nữa ấy chứ!
Nhưng dù sao dạo này tôi cũng có 1 niềm vui mãnh liệt là bọn dở hơi ấy đang xuống dốc với tốc độ ánh sáng cũng 0 đuổi kịp!!!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alright_lee87 on November 05, 2005, 11:23 AM
Quote
Này các đồng chí thân mến ơi có ghét thì mắng mỏ cũng phải có bài bản 1 tí chứ! Gì mà cứ viết 1 2 câu rồi để đấy thế!
Xem đây:
Tôi là 1 anti fan của MU. Tôi ghét MU thậm tệ ghét 0 để đâu cho hết  cứ nhìn thấy tụi nó trên tivi là đã sôi tiết lên rồi. Tôi thề sau này sẽ 0 bao vờ bước chân đến cái sân Old Trafford khỉ ho cò gáy của tụi nó.  thậm chí còn 0 thèm đến Manchếttơ nữa ấy chứ!
Nhưng dù sao dạo này tôi cũng có 1 niềm vui mãnh liệt là bọn dở hơi ấy đang xuống dốc với tốc độ ánh sáng cũng 0 đuổi kịp!!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18539[/snapback][/div]

Hehê Pavel nói hợp ý tôi đáo để, MU đúng là đáng ghét không sao chịu được.
Cầu cho bọn nó phá sản sơm sớm hay động đất chìm mất Old trafford luôn đi càng tốt! Nhìn thấy tụi nó chỉ làm tôi tổn thọ thui!     Amen!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: congtuocbongdem on November 05, 2005, 12:01 PM
potay với các fan Juven !!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on November 05, 2005, 04:27 PM
Việc gì phải thế cứ để Old Traford đấy nhưng MU đá ở League Champ thì cũng vui phết....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on November 05, 2005, 04:41 PM
ờ ờ
hum nào rảnh rảnh anh em mình giao lưu cái nhể
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on November 05, 2005, 10:26 PM
   Ghét nhất là tụi Ing-lừn,   đá bằng chân mà ko biết đến cái đầu, rồi tụi VTV3 ko có tiền lại cứ wảng cáo láo. Chỉ muốn đập cả máy ra !!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on November 06, 2005, 09:00 AM
Ghét nhất là mấy cái thằng đội tuyển Anh....còn cái nhà đài thì lúc nào cũng chực chiếu mấy trận đấu có cái đội mình ghét nhất mới "cay" chơ....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on November 06, 2005, 10:03 AM
Thế dạo này em Trương Tam Phong chuyển sang thích đội nào thế? Chị lại cứ tưởng cái tình yêu MU trong em nó hoành tráng và bất diệt lắm cơ, ai ngờ em cũng lại giống như quá bán các fan Mu khác, đội bóng hơi hơi xuống phong độ là đã quay ngoắt lại chê ngay được! Chị lại không thế, khi đội chị có thua tơi bời chị cũng không thể đổi thay tình cảm được! Nhưng trong chị ít ra cũng đã có 1 sự thay đổi em ạ, có lẽ cái tình Anti MU của chị cũng như cái tình yêu MU của các em, cũng chỉ được sinh ra và lớn lên theo phong trào! Khi MU đã đi sang cái dốc bên kia của cuộc đời rồi thì cũng như các em không còn hâm mộ, chị cũng chẳng thừa hơi mà đi chỉnh sửa các em nữa!

May cho fan Mu nhé!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on November 06, 2005, 12:23 PM
Quote
Hehê Pavel nói hợp ý tôi đáo để, MU đúng là đáng ghét không sao chịu được.
Cầu cho bọn nó phá sản sơm sớm hay động đất chìm mất Old trafford luôn đi càng tốt! Nhìn thấy tụi nó chỉ làm tôi tổn thọ thui!     Amen!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18545[/snapback][/div]

Mấy chú ghét gì mà ghet thâm thế để cho người khác còn ghét với chứ.  
Tội cho cái TV nào đang chiếu MU hay Ase mà lại gặp mình, mai đảm bảo nhà có TV mới rồi hehe. Giờ có mời đá cho chúng thì em cũng xin kiếu hi```
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on November 06, 2005, 12:35 PM
Quote
Anh-bắc Ireland :0-1, nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.Một đội tuyển Anh xếp hạng 6 thế giới đã thua một đội tí hon của thế giới . Người ta sẽ bất ngờ nếu biết rằng bắc Ireland xếp hạng 116 thế giới. Họ còn thua cả Việt Nam.Xét toàn cục thì đội Anh đã thua một cách toàn diện.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7250[/snapback][/div]


Sướng quá vậy là VN mình có cơ hội tham gia WC rồi hehe. Mình hơn hẳn Ireland mà hắn thắng thằng Anh chẵng nhẽ mình không tham dự WC được à?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on November 07, 2005, 05:30 PM
 buồn quá , chelsea đã không thể thắng được MU . Chelsea ơi , chẳng lẽ mi không thể nhận ra 1 cơ hội ngàn vàng như vậy . Một cơ hội mà mi không thể tìm được sau một thời gian dài nữa .Mi có biết rằng đó là nhát dao gần như quyết định kết thúc số phận MU , kết thúc một tượng đài lộng lẫy .Chelsea à ,  mi có biết rằng tượng đài MU đã sắp mục nát. Mi chi cần  phát súng cuối cùng , điều ấy đủ để mi thay thế MU trở thành tượng đài mới ,và lại trở thành một bản sao của MU.Khi mà Asernal đã đuối sức và không thể là tượng đài thì chỉ có mi thôi. Cũng như MU 8 năm trước , từ vô danh bỗng hoá thành một cơn lũ.Số phận của mi sao mà giống MU là lùng .Nhưng mi đã  không thể , đám Fan MU vẫn hí hửng và mi chưa thể cướp được đám cổ động viên trung lập của hắn .Cái đám cổ động viên chỉ thích MU vì danh tiếng của nó nhưng cũng đủ để MU đã nổi lại càng nổi.

Đáng buồn thay cho chelsea .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on November 07, 2005, 06:35 PM
Việt lại không hiểu lắm về triệu chứng y học của người hấp hối rồi! Trước khi Bye Bye Bye trần thế thì nhất định thế nào họ cũng có những giây phút mạnh khoẻ phi thường! Mu thắng Chel, thế là cả 2 kéo nhau về với cái máng lợn cũ! Chỉ có Arsenal ở ngoài là ngư ông đắc lợi! Chuỗi 49 còn nguyên, hề hề!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mộ_Vân on November 07, 2005, 06:44 PM
Hô hô... nghe tin Mu thắng Chelsea sướng vật vã, suy cho cùng mình chẳng ghét thằng nào ở Anh cả, thằng nào mạnh nhất thì ghét nhất, nên mỗi mùa bóng ghét 1 thằng
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nhuboconganh on November 08, 2005, 07:53 PM
Ngày trước chẳng ghét đội nào, chẳng thích đội nào ... vào JFC thành ra anti loạn cả lên   anti MU, anti bóng đá anh ...  

Bữa ni ngồi chửi nhau với một thằng MU, mình chẳng biết tý quái gì về bóng bánh, biết mỗi trận hum nó thua Mid, lôi ra chửi thằng đó   thế mà nó sợ chạy mất tiu ...      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mộ_Vân on November 08, 2005, 08:01 PM
Quote
Ngày trước chẳng ghét đội nào, chẳng thích đội nào ... vào JFC thành ra anti loạn cả lên   anti MU, anti bóng đá anh ...   

Bữa ni ngồi chửi nhau với một thằng MU, mình chẳng biết tý quái gì về bóng bánh, biết mỗi trận hum nó thua Mid, lôi ra chửi thằng đó   thế mà nó sợ chạy mất tiu ...     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19278[/snapback][/div]
JFC là nơi sản sinh ra những kiểu Anti quái lạ (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F101.gif&hash=b635907c19db617b4950178cec98e0b51f8dc64b)nhưng kể ra cũng hay, chỉ tội MU xem ra càng ngày càng rơi vào thảm cảnh (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F63.gif&hash=cf88ab79f619235d756117ffe55393daea8f6e5b)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nụ cười thiên thần on November 08, 2005, 08:15 PM
ghét nhất Ar và MU nhưng thương Live và new vì có owen
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on November 09, 2005, 06:36 PM
Quote
Ngày trước chẳng ghét đội nào, chẳng thích đội nào ... vào JFC thành ra anti loạn cả lên   anti MU, anti bóng đá anh ...   

Bữa ni ngồi chửi nhau với một thằng MU, mình chẳng biết tý quái gì về bóng bánh, biết mỗi trận hum nó thua Mid, lôi ra chửi thằng đó   thế mà nó sợ chạy mất tiu ...     
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19278[/snapback][/div]


May nhé, may mà cô em gặp được 1 phan Em U phổ biến (nghĩa là chắc cũng như cô em vậy, mỗi tội khi cô bảo cô ghét Em U thì nó cũng bảo nó thích Em U ấy mà).  


Nhưng lần sau cẩn thận nhá, nhỡ gặp thằng nào rắn mặt một tí thì đừng bảo mình là người JFC, không nó ghét Juve thì chết  Kể cho nghe, tối qua chị chiến nhau với 1 thằng em là fan MU qua YM rã rời cả đầu óc chân tay, sau khi tung hết tất cả các chưởng lực phi phàm ra thì 2 bên chốt hạ 1 câu: Chị xin lỗi và em cũng xin lỗi! Chị còn khuyến mại cho nó biết là chị ưa Cantona lắm, vì thấy mình giống anh ta, hí hí hí!  

Có lẽ đã quá già để Anti một cái gì đó cho ra dáng rồi! Hic!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nhuboconganh on November 11, 2005, 03:51 PM
Quote
May nhé, may mà cô em gặp được 1 phan Em U phổ biến (nghĩa là chắc cũng như cô em vậy, mỗi tội khi cô bảo cô ghét Em U thì nó cũng bảo nó thích Em U ấy mà).   
Nhưng lần sau cẩn thận nhá, nhỡ gặp thằng nào rắn mặt một tí thì đừng bảo mình là người JFC, không nó ghét Juve thì chết  Kể cho nghe, tối qua chị chiến nhau với 1 thằng em là fan MU qua YM rã rời cả đầu óc chân tay, sau khi tung hết tất cả các chưởng lực phi phàm ra thì 2 bên chốt hạ 1 câu: Chị xin lỗi và em cũng xin lỗi! Chị còn khuyến mại cho nó biết là chị ưa Cantona lắm, vì thấy mình giống anh ta, hí hí hí!   

Có lẽ đã quá già để Anti một cái gì đó cho ra dáng rồi! Hic!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19553[/snapback][/div]

  Có lẽ chẳng mấy khi em điên vậy đâu   rỗi hơi ngồi cãi nhau với một thằng kém hơn nhiều về đẳng cấp  

hiiiiiii, hình như là hum đó có vấn đề, nhớ một kẻ nào đó vẫn kêu là ghét MU ý mà   nên lôi thằng đó ra hành  

p/s: chị yên tâm đê, vào tay em thì chỉ là thích JFC hoặc ghét em, chứ ko có ngược lại đâu ..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: bianconerivn on November 11, 2005, 04:55 PM
Quote
May nhé, may mà cô em gặp được 1 phan Em U phổ biến (nghĩa là chắc cũng như cô em vậy, mỗi tội khi cô bảo cô ghét Em U thì nó cũng bảo nó thích Em U ấy mà).   
Nhưng lần sau cẩn thận nhá, nhỡ gặp thằng nào rắn mặt một tí thì đừng bảo mình là người JFC, không nó ghét Juve thì chết  Kể cho nghe, tối qua chị chiến nhau với 1 thằng em là fan MU qua YM rã rời cả đầu óc chân tay, sau khi tung hết tất cả các chưởng lực phi phàm ra thì 2 bên chốt hạ 1 câu: Chị xin lỗi và em cũng xin lỗi! Chị còn khuyến mại cho nó biết là chị ưa Cantona lắm, vì thấy mình giống anh ta, hí hí hí!   

Có lẽ đã quá già để Anti một cái gì đó cho ra dáng rồi! Hic!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]19553[/snapback][/div]
anti tất, trừ Juve ra, chẳng nể nang đội nào cả!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on November 12, 2005, 04:22 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]anti tất, trừ Juve ra, chẳng nể nang đội nào cả[/quote]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] đã quá già để Anti một cái gì đó cho ra dáng rồi! Hic![/quote]
------->cưng còn trẻ lắm bị ăn cờ ạ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on November 13, 2005, 01:29 PM
Quote
------->cưng còn trẻ lắm bị ăn cờ ạ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20090[/snapback][/div]


Nhầm rồi, đây là lời của Mainoel nhá!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: All4U on November 13, 2005, 04:46 PM
Ghét Mu chelsea và bọn đội tuyển anh.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on November 13, 2005, 05:25 PM
Không ghét đội nào cả. Nhưng chỉ yêu JUVE.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: JTF1987 on November 13, 2005, 08:02 PM
Ở Anh thì ghét MU cực, không ưa Chelsea nhưng nếu 2 tên này choảng nhau thì sẽ cổ vũ cho Chel (nhưng Chel lại thua       )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on November 16, 2005, 12:12 PM
 Nói chung anti cũng chỉ là những suy nghĩ của chúng ta . Mỗi người có một suy nghĩ .Không thể giải thích vì sao chúng ta lại thích một đội bóng này và ghét đội bóng kia .Không biết điều này có phải do tính cách của chúng ta hay không .

Hehe , nhưng anti là anti , ai có quyền cấm chứ .Pháp luật nào qui định cấm anti đâu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on November 16, 2005, 12:15 PM
 Ngoài juve là number one thì còn thích cả bacca và Bayern Munich.Trong PS1 và PS 2 cũng chỉ chọn 3 đội đó.Thật sỉ nhục nếu trong đời chọn những giống như MU một lần.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on November 16, 2005, 08:29 PM
Này anti nó cũng vừa vừa thui kẻo bọn Mờ U phan nó gọi Juvefan mình là lũ cục bộ địa phương (hà hà đùa đấy với lũ stupid ấy 0 chửi để làm gì!) Mà muốn chửi sao 0 sang hẳn tổ chấy của chúng nó mà chửi cho bõ ghét. Mình nói ở đây tụi nó cũng đâu có biết  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on November 17, 2005, 02:34 PM
Quote
Này anti nó cũng vừa vừa thui kẻo bọn Mờ U phan nó gọi Juvefan mình là lũ cục bộ địa phương (hà hà đùa đấy với lũ stupid ấy 0 chửi để làm gì!) Mà muốn chửi sao 0 sang hẳn tổ chấy của chúng nó mà chửi cho bõ ghét. Mình nói ở đây tụi nó cũng đâu có biết  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20925[/snapback][/div]


Sáng đấy chửi, bọn nó cậy nhà chơi hội đồng ghê lắm.hiiiiiii
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on November 17, 2005, 02:36 PM
À mà o chấy của bọn chúng ở đâu vậy. Đê em còn biết vào chửi cho bọn nó biết chứ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: giaplv on November 19, 2005, 02:20 PM
hix..lâu lắm rồi mới post một bài trên một 4rum ....
  Arsenal và MU ...ghét thích...ghét thích...cứ lẫn lộn lung tung a` . Có lẽ như bà Mai béo đã nói ở bên rum của Arsenal , mình chẳng thích một đội nào cả , và cũng chẳng biết gì về bóng đá . giờ thì mình đã hiểu , sao thời học sinh mình thích MU , nhưng rồi thời sinh viên mình lại thích Arsenal - 2 đội dở hơi !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Ibrahimovic1 on November 19, 2005, 08:23 PM
Tại sao các ông ko ghét AC Milan nhỉ.Juve thua đến 3-1 cơ mà
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on November 19, 2005, 09:14 PM
Quote
Tại sao các ông ko ghét AC Milan nhỉ.Juve thua đến 3-1 cơ mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21385[/snapback][/div]


 Thua thì chấp nhận chờ phục hận chứ ghét giề nó.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on November 19, 2005, 10:48 PM
QUOTE(Ibrahimovic1 @ Nov 19 2005, 08:23 PM)
Tại sao các ông ko ghét AC Milan nhỉ.Juve thua đến 3-1 cơ mà




Thế có cần phải ghét tất cả những đội đã từng thắng Juve từ trước đến nay dù chỉ 1 lần hay không vậy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on November 20, 2005, 10:07 PM
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Tiamo
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Giangdel on December 07, 2005, 05:18 PM
Arsenal còn bình thường chứ cái bọn MU thì chúa ghét luôn ,nhất là cái bon fan MU ấy ,cái lũ ghét ko chịu được .Em vừa lập topic cho JUVE trong một forum thế là tụi nó rủ nhau độ chục thằng to đầu vào chửi .Giờ vẫn còn cay !
A` ,yêu cầu đồng chí tomsk0003 ko được xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh (Muốn thì phải xin phép Bác 1 câu chứ )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on December 07, 2005, 08:47 PM
Quote
Arsenal còn bình thường chứ cái bọn MU thì chúa ghét luôn ,nhất là cái bon fan MU ấy ,cái lũ ghét ko chịu được .Em vừa lập topic cho JUVE trong một forum thế là tụi nó rủ nhau độ chục thằng to đầu vào chửi .Giờ vẫn còn cay !
A` ,yêu cầu đồng chí tomsk0003 ko được xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh (Muốn thì phải xin phép Bác 1 câu chứ )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26001[/snapback][/div]

Chú dại chui vào ổ chuột đấy thì ráng chịu thôi  
Ơ thế chú không biết Bác là một fan cuồng nhiệt của Juve à?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on December 08, 2005, 11:21 AM
Quote
Chú dại chui vào ổ chuột đấy thì ráng chịu thôi  
Ơ thế chú không biết Bác là một fan cuồng nhiệt của Juve à?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26054[/snapback][/div]
Em nì là con gái đấy...
Mà ... hôm qua xem Man gục ngã trước Benfica sướng quá cơ.... Juve lại thắng rồi. Man về PL mà cày cuốc thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on December 08, 2005, 01:19 PM
Ờ hén sướng thực đó, quả là đáng đời tụi Mờ U đó lắm!
Nhưng dù sao cũng thấy hơi bất ngờ! MU bị loại khỏi cả C1 lẫn C3, 0 quen lắm!
Dù sao từ ngày nó để thằng Becdê ra đi tôi đã thấy là tụi này vđề nặng mừ!
Thử nhìn lại xem, dẫu tôi ghét thằng Béc 0 để đâu cho hết, tôi vẫn phải công nhận nó giống như 'cái symbol' của tụi MU, để symbol ra đi là mạt vận rùi, cứ nhìn Fio sau vụ Bati ra đi, hay Laz sau vụ Nesta biến mà xem!
Híc híc lão mặt đỏ Fer quả này gay rồi đây!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: 23ra on December 08, 2005, 10:50 PM
Làm quả cá độ khi nào Fer bị đuổi việc đi.. Xem ra nhà Glazer còn lương thiện chán, chứ cứ như lão thợ xây Perez thì Fer nhận trợ cấp xã hội lâu rồi!

Nhìn chung là phải cải tổ, Mu ạ!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tomsk0003 on December 09, 2005, 04:15 AM
Quote
Làm quả cá độ khi nào Fer bị đuổi việc đi.. Xem ra nhà Glazer còn lương thiện chán, chứ cứ như lão thợ xây Perez thì Fer nhận trợ cấp xã hội lâu rồi!

Nhìn chung là phải cải tổ, Mu ạ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26300[/snapback][/div]


Hê hê lâu ngày mới được hả hê thế này    . Bét bảng mới bách nhục chứ. Nhìn mặt mấy thăng fan MU nghệt như ngỗng ___ thấy mà sướng    
À mà cho cá 1t tháng này Fer về chăn vịt nhé
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: JTF1987 on December 09, 2005, 07:14 AM
Đúng là sướng thiệt, giờ chỉ chờ MU bị loạt ở cúp FA nữa là hoàn thành "cú ăn ba ... thất bại"
     
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Giangdel on December 10, 2005, 05:19 PM
Hu hu hu ,em thương ba em wa ,ba thích Man U khủng khiếp  .Vậy mà ko hiểu sao mình ghét tụi nó thế .      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: kissmenow on December 10, 2005, 05:33 PM
Quote
Làm quả cá độ khi nào Fer bị đuổi việc đi.. Xem ra nhà Glazer còn lương thiện chán, chứ cứ như lão thợ xây Perez thì Fer nhận trợ cấp xã hội lâu rồi!

Nhìn chung là phải cải tổ, Mu ạ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]26300[/snapback][/div]

Khà, ké một chân cá độ đê. Để đón chào năm mới an lành, cu Fer sẽ lượn.
Kể ra thì Mu cũng đau thật, đáng tiếc cho một đội hình đẹp mà đá chằng hợp gu.
Khà khà, có nên tiếc cho thằng Pak Ji Sung không nhể, sức trâu, xung vãi hàng.
Không ghét Mờ U nhé.

Hình như có bác nào ghét thằng Begiê ấy nhể. Ké một câu chửi nhé: Mẹ thằng Bek.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: JTF1987 on December 10, 2005, 09:44 PM
Chú Cristiano Ronaldo giờ thảm quá. Chẳng bù với những trận đấu đầu tiên. Đúng là kiểu múa may đó chỉ loè được thiên hạ trong một thời gian thôi. Giờ đây thấy tên này chẳng còn võ nào đáng kể cả     .

Vứt luôn thằng Park đi, nó chỉ có ưu điểm là ... nhỏ con chạy dzòng dzòng cho hậu vệ đối phương loá mắt. Mà chỉ hậu vệ làng nhàng mới thế, mấy trận đỉnh cao đâu dám cho vào sân. Đuổi thằng Park về HQ mà đá panh trên cái đường tên nó. Như thế mình mới có chút xíu cảm tình với MU...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: pinnokio on December 11, 2005, 03:23 PM
Manchester United có lẽ sẽ còn lâu mới trở lại được thời kì đỉnh cao, mà xem MU đá không biết họ đá theo lối chơi nào. Nhìn rất là bí, chắc là Ferguson bị các HLV khác bắt hết bài rồi. Bao nhiêu năm ở ngoại hạng cơ mà. Cái gì cũng có thời của nó.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on December 14, 2005, 08:33 PM
Híc chắc Fer cũng chưa vội ra đi sớm vậy đâu (dịp năm mới í mà)
Dù sao 20 năm gắn bó cũng phải có tiếng nói gì đó chớ, chắc phải cuối mùa, Fer mới nói lời 'từ chức'
Còn chuyện có phải vì bị bắt bài mà MU thua hay 0 thì cũng 0 rõ nữa nhưng theo tôi thì chủ yếu là còn do MU 0 gặp may nữa, có lẽ nó báo hiệu thời của Fer đã hết!
Mà liệu Fer đi rồi thì Bec có muốn come back 0 nhỉ, ai cũng bít là Bec ra đi vì có xích mích to đùng với 'ngài hiệp sĩ' còn bi h 'ngài' sắp đi rồi, 0 hiểu hắn có mún way về Mu nữa 0, kể ra thì theo tôi hắn vẫn yêu Mu lắm!?
Dù ghét nhưng vẫn thấy MU kể cũng...tội nghiệp!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: HandsomeTu on December 22, 2005, 03:56 PM
Juve vô địch lượt đi roài.JUVE vô địch  

MU bây giờ đang lên chân đó hic,bây giờ nhìn cái giải ngoại hạng sao mà chán thế,chang muốn xem tí nào   Cứ nghe thấy tiêng thằng béo Quang Huy là thấyy ghét.Bình luân như ___.Bình luận về Chelsea thì "ông Morinho thế này... ông Mourinho thế nọ " nghe ngứa hết cả lỗ tai

Ghét MU ghét ARS ghét bóng đá Anh   cầu mong cho thằng Anh bị loại khỏi vòng bảng Worldcup

Yêu Juve, yêu bóng đá Ý  

JUVE VÔ ĐỊCH,ITALIA vô địch
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on December 22, 2005, 07:29 PM
Quote
Juve vô địch lượt đi roài.JUVE vô địch  

MU bây giờ đang lên chân đó hic,bây giờ nhìn cái giải ngoại hạng sao mà chán thế,chang muốn xem tí nào   Cứ nghe thấy tiêng thằng béo Quang Huy là thấyy ghét.Bình luân như ___.Bình luận về Chelsea thì "ông Morinho thế này... ông Mourinho thế nọ " nghe ngứa hết cả lỗ tai

Ghét MU ghét ARS ghét bóng đá Anh   cầu mong cho thằng Anh bị loại khỏi vòng bảng Worldcup

Yêu Juve, yêu bóng đá Ý  

JUVE VÔ ĐỊCH,ITALIA vô địch
[div align=\\\"right\\\"][snapback]28970[/snapback][/div]
thằng béo Quang Huy sao bằng thằng ôn Quang Tùng   Ko phải mong mấy thằng Anh sẽ bị loại thôi, nhưng thằng Chelsea thì hơi khó  Trừ khi bại trước Bianconeri
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: HandsomeTu on December 23, 2005, 08:49 AM
Quote
thằng béo Quang Huy sao bằng thằng ôn Quang Tùng   Ko phải mong mấy thằng Anh sẽ bị loại thôi, nhưng thằng Chelsea thì hơi khó  Trừ khi bại trước Bianconeri
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29036[/snapback][/div]
he he he.ac ac ko viet duoc tieng viet la` sao ha may' bac'

Anh ghet' thang Q.Tung hon ha? em thi ghet' thang` Q.Huy hon nghe no' noi' nhu cut'
chelsea thi` cong nhan la kho' that.Doi hinh` no' dong` deu` qua' nhung neu' ma` gap phai Bianconeri thi` hi `hi` toi doi hinh chinh' cua chelsea an lam sao duoc juve he he
nam nay mong cho chung ket' CL toan` y'.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on December 23, 2005, 03:17 PM
Tội nghiệp cho Gary , phải cầm đầu một đội bóng thiếu sức sống . %$@%^&%&#^@%& thằng Fergie , biến đi , năm tháng thành công thế là quá đủ gồi . Cỗi gồi thì biến đi .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on December 25, 2005, 03:23 PM
Quote
Tội nghiệp cho Gary , phải cầm đầu một đội bóng thiếu sức sống . %$@%^&%&#^@%& thằng Fergie , biến đi , năm tháng thành công thế là quá đủ gồi . Cỗi gồi thì biến đi .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29250[/snapback][/div]
Nghe đâu đội ĐA.TP sau khi chuyển thành Sơn Đồng Tâm đang tìm cho mình 1 HLV có nghề. Fergie là ƯCV số 1 đấy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on December 25, 2005, 06:16 PM
Thực ra thì cả hai thằng này đều ghét như nhau (MU>Arsenol )
Nhưng củng chỉ cho bọn này một itý phép:
MU:
-Thay ông Sơn bởi Ottmar Hittzelf là ổn
-Mua thêm Ballack !!!
Thế là ổn ngay!
(Băng đội trưởng phải được chuyển cho Ballack !!!)
Còn Arse :chỉ cần lôi về bằng được cu Bouba Diop của Bolton và giữ được những con người cũ.
Như thế..ít ra cũng không có chuyện Chelsea một mình làm mưa làm gió ở PL!!!!
Ghét nhưng mà vì đại cuộc nên đành phải nói ra
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Blueangeljfcvt on December 27, 2005, 05:03 PM
tui thì ghét cả 2 đội này luôn giải ngoại hạng chỉ khoái mỗi Newcastle
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Laoai_Delpiero on December 27, 2005, 06:44 PM
Quote
Thực ra thì cả hai thằng này đều ghét như nhau (MU>Arsenol )
Nhưng củng chỉ cho bọn này một itý phép:
MU:
-Thay ông Sơn bởi Ottmar Hittzelf là ổn
-Mua thêm Ballack !!!
Thế là ổn ngay!
(Băng đội trưởng phải được chuyển cho Ballack !!!)
Còn Arse :chỉ cần lôi về bằng được cu Bouba Diop của Bolton và giữ được những con người cũ.
Như thế..ít ra cũng không có chuyện Chelsea một mình làm mưa làm gió ở PL!!!!
Ghét nhưng mà vì đại cuộc nên đành phải nói ra
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29513[/snapback][/div]
Bouba Diop của Fulham nhé. Chelsea thì vẫn vô địch thôi. Kể cả thay đổi ntn đi nữa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: giaplv on December 28, 2005, 07:31 PM
chẳng có gì có thể thay đổi được một kết cục Chelsea vô địch năm nay .
 Arsenal nghe đâu chuẩn bị mất chú Henry thì phải . Nghĩ lại cũng đúng thôi , một cầu thủ đã 29 tuổi mà chưa có một danh hiệu lớn nào , ngoại trừ mấy danh hiệu ở cái ao làng Ngoại hạng thì muốn đi là phải . Nghĩ lại Viera sang Juventus thật là khôn ngoan .
 Còn chú MU .... ẫ qua rồi mùa bão với giông , mà giờ này chỉ là một cơn gió thôi ( còn arsenal , chẳng là một gì hết ) . Nói chung năm nay 2 dội này thất bát . Hi vọng mấy năm nữa sẽ có chút khấm khá
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Blackfire on December 28, 2005, 10:41 PM
Mình không ghét MU, thậm chí đã có thời gian thích họ (vì Cantona), nhưng Arsenal thfi quả thật ghét cay ghét đắng. Ghét nhất vì có quá nhiều cầu thủ Pháp. HLV cũng người Pháp nốt. Mà người Pháp ngòai Cantona ra thì chẳng thể ưa nổi ai (hơi cực đoan).  . Đá thì cũng tầm tầm thôi, vớ được cái Euro 2000 một cách ngu si (thắng người Ý) thế mà suốt ngày vênh váo. Đấy, sau WC 98 với EU 00 có làm được cái gì nữa đâu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on December 29, 2005, 08:52 AM
Quote
Mình không ghét MU, thậm chí đã có thời gian thích họ (vì Cantona), nhưng Arsenal thfi quả thật ghét cay ghét đắng. Ghét nhất vì có quá nhiều cầu thủ Pháp. HLV cũng người Pháp nốt. Mà người Pháp ngòai Cantona ra thì chẳng thể ưa nổi ai (hơi cực đoan).  . Đá thì cũng tầm tầm thôi, vớ được cái Euro 2000 một cách ngu si (thắng người Ý) thế mà suốt ngày vênh váo. Đấy, sau WC 98 với EU 00 có làm được cái gì nữa đâu.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30183[/snapback][/div]

Một anti Juve tương lai
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on December 29, 2005, 10:42 AM
Quote
Một anti Juve tương lai
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30207[/snapback][/div]


Chính xác , có khi đây là một phần tử cực đoan cũng nên ...> có nguy cơ trở thành tay chân của Binladen
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: acmilan13 on December 29, 2005, 11:00 AM
Quote
Một anti Juve tương lai
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30207[/snapback][/div]

Thì vốn anti J mà. Fan Milan nhiều ng ghét J lắm. Có fải ai cũng như Lee đâu, yêu Milan mà vẫn ủng hộ cho Juve khi có thể ( tức là trừ những khi đối đầu với Milan ra)..... hehe...... MU thì mình ghét cay đắng gòi, bọn rùa kinh lên đc, còn Ars thì bt, ko ghét, bởi nói thật thì bọn Ars có lối đá ko hẳn là style Anh, nhìn vẫn thấy dễ chịu hơn MU. Hừm, mà ghét ai thì cũng ghét vừa thôi, cho nó đường thở nữa chứ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Blackfire on December 29, 2005, 01:07 PM
Mình không hiểu. Tại sao từ chuyện ghét Arsenal và cầu thủ người Pháp lại dính dáng đến chuyện anti Juve.  
Mình vốn chưa hề anti Juve cho dù trong cách nhìn của nhiều người thì fan Milan sẽ không thể ưa nổi Juve. Nhưng thực sự thì chưa bao giờ mình ghét Juve cả. Đội bóng này với mình là sự khâm phục, thật đấy.
Ở Juve có một cái gì đấy thuộc về bản lĩnh, khiến cho người ta không yêu nhưng lại luôn nể sợ. Nếu không có Juve và Inter thì Milan cũng chưa chắc vĩ đại được như thế này. Đấy là sự thật thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: HandsomeTu on December 29, 2005, 02:09 PM
Quote
Mình không hiểu. Tại sao từ chuyện ghét Arsenal và cầu thủ người Pháp lại dính dáng đến chuyện anti Juve.  
Mình vốn chưa hề anti Juve cho dù trong cách nhìn của nhiều người thì fan Milan sẽ không thể ưa nổi Juve. Nhưng thực sự thì chưa bao giờ mình ghét Juve cả. Đội bóng này với mình là sự khâm phục, thật đấy.
Ở Juve có một cái gì đấy thuộc về bản lĩnh, khiến cho người ta không yêu nhưng lại luôn nể sợ. Nếu không có Juve và Inter thì Milan cũng chưa chắc vĩ đại được như thế này. Đấy là sự thật thôi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30276[/snapback][/div]
ặc bác này dùng nghệ thuật dùng mây nẩy trăng.Khen Juve rồi bảo nếu kô có juve thì làm sao inter và milan "vĩ đại đuợc như ngày nay" hic hic.Cũng giống em yêu Juve nhưng chưa bao giờ ghét Milan hay Inter cả,chỉ ghét bọn thành Roma thui.hi hi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Giangdel on December 29, 2005, 05:33 PM
Quote
ặc bác này dùng nghệ thuật dùng mây nẩy trăng.Khen Juve rồi bảo nếu kô có juve thì làm sao inter và milan "vĩ đại đuợc như ngày nay" hic hic.Cũng giống em yêu Juve nhưng chưa bao giờ ghét Milan hay Inter cả,chỉ ghét bọn thành Roma thui.hi hi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30287[/snapback][/div]
Ko ,phải nói là nếu ko có Juve thì làm sao inter và milan có mục tiêu để phấn đấu thêm chứ . Em thì yêu Juve vô cùng ,ghét milan cay đắng ,inter và roma thì bình thường .
Chữ kí của bác HandsomeTu hay nhỉ ,xem có lấy đc. vợ ko ???????????
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Toto on December 29, 2005, 06:36 PM
Quote
Ko ,phải nói là nếu ko có Juve thì làm sao inter và milan có mục tiêu để phấn đấu thêm chứ . Em thì yêu Juve vô cùng ,ghét milan cay đắng ,inter và roma thì bình thường .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30404[/snapback][/div]
Thế những năm Inter vô địch thì Inter vẫn phải phấn đấu theo "mục tiêu Juve" sao ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on December 29, 2005, 07:02 PM
Tui thích MU nhưng lại ghét Arsenal!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on December 29, 2005, 09:04 PM
Quote
Thế những năm Inter vô địch thì Inter vẫn phải phấn đấu theo "mục tiêu Juve" sao ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30426[/snapback][/div]

 Ơ thế không à?
  Mà Inter vô địch à? Ơ bao giờ thế nhỉ?    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on December 29, 2005, 09:34 PM
Quote
Ơ thế không à?
  Mà Inter vô địch à? Ơ bao giờ thế nhỉ?    
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30465[/snapback][/div]

Cũng mới thôi mà. Cách đây 15 năm thì phải. Từ năm 1989 nếu ko nhầm.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nedved_juve on December 30, 2005, 12:03 AM
Quote
Tui thích MU nhưng lại ghét Arsenal!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30443[/snapback][/div]
thằng cha này chắc thích chơi MU online lắm nên nó thích tụi Man chét tơ du nen tít
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: HandsomeTu on December 30, 2005, 02:40 PM
Quote
Ko ,phải nói là nếu ko có Juve thì làm sao inter và milan có mục tiêu để phấn đấu thêm chứ . Em thì yêu Juve vô cùng ,ghét milan cay đắng ,inter và roma thì bình thường .
Chữ kí của bác HandsomeTu hay nhỉ ,xem có lấy đc. vợ ko ???????????
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30404[/snapback][/div]
uhm cũng chẳng bít được vợ con jì giờ này,lấy vợ thì cũng phỉa chọn ai thích JUVE giống mình chứ lấy về nó lại thích MU thì   MU là CLB tui ghét nhất trên thế giới này
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on December 30, 2005, 09:35 PM
Quote
Tui thích MU nhưng lại ghét Arsenal!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30443[/snapback][/div]

Câu nói gần như vô nghĩa bởi mệnh đề quan hệ "nhưng"

Ai ghét MU nhất trên đời thì vào điểm danh cùng tớ nào...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: acmilan13 on December 31, 2005, 09:09 AM
Quote
Ai ghét MU nhất trên đời thì vào điểm danh cùng tớ nào...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30850[/snapback][/div]

 Em điểm danh số 1 nào  Căm Mù Ơ nhất  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Blackfire on December 31, 2005, 09:15 AM
Nó đã mù rồi mà còn không tha cho nó? Em ác quá đấy. Kiểu này nếu !3allack sang MU thì khéo có người tự tử.  

Ít người ghét Arsenal nhẩy?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: acmilan13 on December 31, 2005, 09:30 AM
Quote
Nó đã mù rồi mà còn không tha cho nó? Em ác quá đấy. Kiểu này nếu !3allack sang MU thì khéo có người tự tử.  

Ít người ghét Arsenal nhẩy?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30911[/snapback][/div]

Mù mà vẫn Ơ thì mới ghét chứ, ẹc. Chị yên tâm, ko đời nào 13alla về MU đâu, chấm dứt gòi, chính lão già Alex bảo thế mà. Bi h chỉ có 3 con đường cho 13alla lựa chọn. 1 là vẫn ở lại Munchen. 2 là sang Inter (Morrati có vẻ khoái 13alla từ rất lâu rồi, hồi sau WC 02 thì fải). 3 là tới Real (nhưng khả năng này ko cao). Dù đi hay ở, em vẫn luôn ủng hộ anh  

Ko nhiều ng ghét Ars bởi lối đá của họ khác với MU. Mà đã ghét MU thì thường ng ta ko ghét thêm Ars nữa. Thường là như vậy. Và em cũng vậy  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tery on December 31, 2005, 11:58 AM
Quote
Ai ghét MU nhất trên đời thì vào điểm danh cùng tớ nào...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30850[/snapback][/div]
Tui ghét MU hơn ARS vì ARS ít điểm hơn MU, với lại ARS coi như bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng ghét nhất vẫn là ... LIVERPOOL !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on December 31, 2005, 01:09 PM
Quote
Ko nhiều ng ghét Ars bởi lối đá của họ khác với MU. Mà đã ghét MU thì thường ng ta ko ghét thêm Ars nữa. Thường là như vậy. Và em cũng vậy 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30919[/snapback][/div]

Mấy nị, người ta cũng ngại chạm mặt Mainoel, hờ hờ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mộ_Vân on December 31, 2005, 02:25 PM
Quote
Nếu không có Juve và Inter thì Milan cũng chưa chắc vĩ đại được như thế này. Đấy là sự thật thôi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30276[/snapback][/div]

"Người ta vẫn nói"..... fan Milan có một cái gì đó....... (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F71.gif&hash=0bffa09041738313d78fe4ba46082a1e5b873d02)... vô BOX anti thấy chiến ý và sát khí tăng phừng phừng (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F59.gif&hash=01c6fb3b70d5ad2df012392ba71f184b1038504d).... mà sao TOPIC này ko bị phản đối mà bên TOPIC ghét Milan lại bị lock nhỉ (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F68.gif&hash=1d436aa064f642f5ef62a4db75128b203dcc97a2) phản đối cách làm ăn quan liêu
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Blackfire on December 31, 2005, 02:46 PM
Quote
"Người ta vẫn nói"..... fan Milan có một cái gì đó....... (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F71.gif&hash=0bffa09041738313d78fe4ba46082a1e5b873d02)... vô BOX anti thấy chiến ý và sát khí tăng phừng phừng (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F59.gif&hash=01c6fb3b70d5ad2df012392ba71f184b1038504d).... mà sao TOPIC này ko bị phản đối mà bên TOPIC ghét Milan lại bị lock nhỉ (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F68.gif&hash=1d436aa064f642f5ef62a4db75128b203dcc97a2) phản đối cách làm ăn quan liêu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30995[/snapback][/div]

"Cái gì đó" là .... cái gì hả bạn? Không hiểu lém.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Giangdel on December 31, 2005, 07:46 PM
Quote
Tui ghét MU hơn ARS vì ARS ít điểm hơn MU, với lại ARS coi như bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng ghét nhất vẫn là ... LIVERPOOL !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30960[/snapback][/div]
Tui ghét từ fan của MU cho đến MU ,Pool hay đấy chứ .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on December 31, 2005, 08:55 PM
Quote
Tui ghét MU hơn ARS vì ARS ít điểm hơn MU, với lại ARS coi như bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng ghét nhất vẫn là ... LIVERPOOL !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]30960[/snapback][/div]

Chú này ghét Liverpool vì cái tội mười mấy năm trước hay cạnh tranh vị trí thứ 4 với Chelsea.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: HandsomeTu on December 31, 2005, 11:52 PM
Em thi` ghet' thang` MU ca ARS nhu mot.Ma` MU ghet' hon mot ti',Noi' chung la` cam thu` bat' cu' thu' ji`lien quan den' bong' da' Anh.Bon.Anh dang' chet'.Ghet' nhat' doi Anh Ghet' nhat' bong' da' Anh.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on January 03, 2006, 12:12 PM
Là một fan của Ars nhưng thất cái topic còn ghi là ghét MU nên cũng chui vào....hì,nói thật chơ không biết trên đời còn thứ gì đáng ghét hơn mấy thằng MU....oạch
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on January 05, 2006, 06:12 PM
Là một người chả khoái anti nhưng thấy những bài viết này thì anti thực zồi . Cả MU , cả ARS , Chelsea lẫn Liverpool . Chuối nguyên một cây.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on January 06, 2006, 11:54 AM
Anti MU, Arsenal và Pinturicchio (kẻ đang nằm vùng ở JFC )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on January 08, 2006, 01:58 PM
Zồi sao ? Chú mài Anti thoải mái lun , nhưng phải có lí do , chứ cứ như bọn củ chuối kia nói mà ko có nguyên nhân , chán vãi .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on January 17, 2006, 04:32 PM
Hình như có 1 "luật" bất thành văn giữa các fan của Serie A (bất kể là Bianconeri hay Rossoneri) là : ghét bóng đá Anh, ghét cay ghét đắng, 0 bao giờ xem hoặc nếu có xem thì chỉ là để bới móc rồi chửi rủa cho bõ ghét!?! Thú vị thật nhưng tôi vẫn 0 hiểu tại sao, ai đó giải thích dùm cái!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on January 17, 2006, 08:47 PM
Đơn giản thôi. Những ai thích bóng đá Ý là thích một thứ bóng đá chặt chẽ, nghẹt thở và đầy tính toán từ đầu đến cuối. Một trận đấu ở Serie A không chỉ diễn ra trên sân mà còn là chuyện bên ngoài sân cỏ.

Bóng đá Anh thì ngược lại, mang nhiều tính cống hiến và không nặng về chiến thuật. Sự ganh đua không khốc liệt như tại Italy.

Dĩ nhiên là không ai có thể cùng lúc thích hai thể loại trái ngược nhau như vậy. Nhưng đầy người thích Serie A vẫn xem và tôn trọng bóng đá Anh đấy chứ. Bạn cứ thử lấy tổng số những người tham gia diễn đàn này trừ đi những người anti PL thì bạn sẽ thấy số còn lại lớn hơn đấy.

Có điều, bây giờ bóng đá Ý đang mất dần sự chặt chẽ vốn có của nó. Bằng chứng là ngày càng có nhiều bàn thắng hơn. Hàng phòng ngự không còn được chú trọng như trước mà giờ điểm được các HLV quan tâm nhất lại là hàng tiền vệ (đây là xu hướng chung của bóng đá hiện đại thì phải). Cầu mong một thời gian nữa, bóng đá Ý không có nhiều khoảng trống cho các VĐV điền kinh như bóng đá Anh và Tây Ban Nha hiện nay, hoặc không có nhiều cơ hội sút xa như bóng đá Pháp

Coi bộ khó!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on January 17, 2006, 09:17 PM
Hừm đồng chí nói vậy cũng 0 đúng, có nhiều người vẫn thích cả 2 thể loại bóng đá này, tất nhiên có thích 1 loại nhiều hơn loại kia, nhưng vẫn là thích đúng không!?
1 điều nho nhỏ nữa, đó là nh~ ai mê bóng đá Anh thg ít hay thậm chí 0 hề chửi rủa bóng đá Ý, chỉ khi nào sự việc đập vào mắt thì mới có ý kiến vd như hồi CK CL 2003 ấy mà!
Còn các fan VN mình ai đã yêu serie a là hình như dị ứng luôn với Premier League mặc dù chắc chắn ít nhất 60% trong bọn họ bắt đầu với bóng đá từ PL.
Tôi thì đứng ở vị trí trung lập, thích cả 2 nhưng Serie A nhiều hơn! Tuy nhiên lại hay xem PL hơn, vì SA đá đêm nhiều quá, hôm sau mình còn phải đi học!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on January 17, 2006, 09:30 PM
Quote
Hình như có 1 "luật" bất thành văn giữa các fan của Serie A (bất kể là Bianconeri hay Rossoneri) là : ghét bóng đá Anh, ghét cay ghét đắng, 0 bao giờ xem hoặc nếu có xem thì chỉ là để bới móc rồi chửi rủa cho bõ ghét!?! Thú vị thật nhưng tôi vẫn 0 hiểu tại sao, ai đó giải thích dùm cái!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33310[/snapback][/div]

 Chả có gì là luật cả , tôi fan Serie A có ghét bóng đá Anh đâu   vẫn cứ xem chelsea đá như thường
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on January 17, 2006, 10:57 PM
Xin lỗi đồng chí mien pavel nhé. Đồng chí xem lại đi. Cần phân biệt rõ khái niệm về "thích Serie A và thích PL" với khái niệm "thích Serie A vì một đội bóng, cầu thủ nào đó và thích PL cũng vì lý do tương tự" nhé. Ở đây chỉ bàn đến những người thích nền bóng đá chứ ko xét đến kiểu xem bóng đá chỉ vì một cầu thủ, một đội bóng.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on January 18, 2006, 12:13 AM
Thích tù Bu dét li ga chở đi . Có xao không ? Iem không quan trọng về giải đấu , chỉ quan trọng về phong cách .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: truongvoky on January 18, 2006, 06:00 PM
Em thì ghét đặc MU !
Mong 1 ngày gần đây Juve gặp MU để trả lại vài món nợ....tại CL !!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: trezegol on January 18, 2006, 06:06 PM
Ở Anh chỉ thích xem các trận đinh vì các trận còn lại thường là địo lớn đập bẹp dí mấy đội làng nhàng. Ở Ý cũng có nhưng không nhiều nên có ít trận vô nghĩa hơn.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on January 19, 2006, 02:42 PM
Quote
Chả có gì là luật cả , tôi fan Serie A có ghét bóng đá Anh đâu   vẫn cứ xem chelsea đá như thường
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33367[/snapback][/div]

 Cần gì phải đập tôi thế hả đồng chí, 0 đồng ý thì thôi chứ! Tôi cũng thích bđá Anh đây nè!
Mà cho hỏi cái đồng chí thích Chel từ bao giờ, trước hay sau Chelski hả? Chắc là sau rồi đúng 0?  

Quote
Xin lỗi đồng chí mien pavel nhé. Đồng chí xem lại đi. Cần phân biệt rõ khái niệm về "thích Serie A và thích PL" với khái niệm "thích Serie A vì một đội bóng, cầu thủ nào đó và thích PL cũng vì lý do tương tự" nhé. Ở đây chỉ bàn đến những người thích nền bóng đá chứ ko xét đến kiểu xem bóng đá chỉ vì một cầu thủ, một đội bóng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33378[/snapback][/div]

Tôi chả có gì phải phân biệt cả, tôi thích bđá và thích xem bđá thế thôi. Tôi đúng là thích Juve vì Pavel, chứ nếu 0 có Pavel, chắc tôi chả mấy khi xem J đá, vì J đá ít cống hiến. Những trận tôi thích có rất ít cái tên Juve. Tôi thích xem bđá và 0 hề có khái niệm gì về việc đội bóng nào đó có cầu thủ tôi thích hay 0, cứ đá hay thắng đẹp là tôi xem. Ngay cả những trận của MU hay Real, nếu hay tôi cũng cứ xem dù tôi ghét tụi này! Đồng chí đâu biết tôi còn thích nh đội nào khác ngoài J chứ  Và hình như tôi đã từng nói rằng có 1 đội bóng tôi thích 0 vì 1 cầu thủ nào cả mà chỉ vì tôi thích thế đấy! Xin hết!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on January 19, 2006, 03:35 PM
Quote
Ở Anh chỉ thích xem các trận đinh vì các trận còn lại thường là địo lớn đập bẹp dí mấy đội làng nhàng. Ở Ý cũng có nhưng không nhiều nên có ít trận vô nghĩa hơn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33468[/snapback][/div]


 Ăn lói pố náo wá , thằng lào là đội nớn ? thằng lào đạp thằng lào , về sem nại đi nhá ku , thía mù cũng phát bỉu được .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: forza_alex on January 19, 2006, 05:38 PM
Bọn Anh vừa chạy vừa dũi bóng chứ đá đấm jì
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: 23ra on January 19, 2006, 08:14 PM
Có nhiều lí do, nhưng một trong chúng có thể là:

Những ai xem Serie A thường mê luôn tuyển Ý.. Mà người của tuyển Ý chỉ chơi ở Ý chứ chẳng mấy khi đến Anh (hoạ chăng trừ anh lùn Zola, sau này là Vialli khi đã qua cái dốc bên kia của cuộc đời) nên chẳng mấy khi để ý đến BĐ Anh mà hâm mộ.

Một vài chú thích BĐ Anh (Arsenal, Chelsea) vì một vài anh Hà Lan nào đấy.. Mà đã thích Hà Lan thì thôi, chẳng bao giờ đội trời chung với Ý (nhưng cũng có chú chơi cả 2 vì Marco Vanbasten).

Quan trọng hơn, bọn xem giải Anh đại đa số thích Man U. Mà fan Man U thì thuộc dạng đáng chán nhất trong các fan Bóng đá, người ta ghét fan MU, ghét MU thì đương nhiên chẳng thể mặn mà với PL.

Một điều nữa, Serie A là loại BĐ khó xem nhất các giải VĐCÂ.. Hiểu được thứ BĐ này thì đương nhiên quay sang PL, người ta chỉ có thể nhếch mép cười thầm thứ BĐ kém trí tuệ kia.

Ấy thế mà nhà đài chỉ thích ùn ùn chiếu PL. Có lần cả VTV3, Super Sport, CCTV5 đều chiếu PL cùng lúc, chóng hết cả mặt.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: JTF1987 on January 19, 2006, 08:22 PM
Quote
Quan trọng hơn, bọn xem giải Anh đại đa số thích Man U. Mà fan Man U thì thuộc dạng đáng chán nhất trong các fan Bóng đá, người ta ghét fan MU, ghét MU thì đương nhiên chẳng thể mặn mà với PL.

Ấy thế mà nhà đài chỉ thích ùn ùn chiếu PL. Có lần cả VTV3, Super Sport, CCTV5 đều chiếu PL cùng lúc, chóng hết cả mặt.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33672[/snapback][/div]

Tôi thì ghét MU nên cũng coi bóng đá Anh, và cổ vũ cho tất cả các đối thủ của MU    

Ý thứ 2 thì hoàn toàn nhất trí  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on January 19, 2006, 08:25 PM
Quote
Một điều nữa, Serie A là loại BĐ khó xem nhất các giải VĐCÂ.. Hiểu được thứ BĐ này thì đương nhiên quay sang PL, người ta chỉ có thể nhếch mép cười thầm thứ BĐ kém trí tuệ kia.


[div align=\\\"right\\\"][snapback]33672[/snapback][/div]


Cái này thì hơi quá nhỉ , tôi cũng thỉnh thoảng xem PL đâu phải đội nào củng chỉ đá và chạy đâu , cũng có nhiều đội được đấy chứ ( chelsea chẳng hạn ) . Đâu thể coi đó là bóng đá kém trí tuệ nhỉ? trường phái mỗi giải khác nhau mà.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: 23ra on January 19, 2006, 08:37 PM
Quote
Cái này thì hơi quá nhỉ , tôi cũng thỉnh thoảng xem PL đâu phải đội nào củng chỉ đá và chạy đâu , cũng có nhiều đội được đấy chứ ( chelsea chẳng hạn ) . Đâu thể coi đó là bóng đá kém trí tuệ nhỉ? trường phái mỗi giải khác nhau mà.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33680[/snapback][/div]

Nhưng rõ ràng là không bằng, OK?

Theo cậu, lối đá của Chelsea hiện tại là đại diện cho cả PL sao? Họ thậm chí không dại diện được cho cả CLB Chelsea nữa kia! Easy come, easy go...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ^-^ on January 19, 2006, 08:40 PM
Quote
Easy come, easy go
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33684[/snapback][/div]

Easily come, easily go hoặc easy to come, easy to go chứ nhỉ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: 23ra on January 19, 2006, 08:51 PM
Quote
Easily come, easily go hoặc easy to come, easy to go chứ nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33685[/snapback][/div]

Chú này lại định lôi ngữ pháp tiếng Anh ra nói chuyện với mình nữa cơ đấy! Kính thưa chú, easy come, easy go là một thành ngữ, mà đã là thành ngữ thì không nhất thiết phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về ngữ pháp mà vẫn có ý nghĩa. Chú còn gì để bắt bẻ nữa không?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: minh1103 on January 20, 2006, 10:47 AM
Xem bóng đá Anh ít phải nghĩ, xem bóng đá Ý phải nghĩ nhiều hơn, người xem phải vận động nhiều hơn với các thay đổi vể chiến thuật. Còn về Chelsea, chẳng phải giờ cả Châu Âu đang coi đó như là một đội bóng mang phong cách Serie A hay sao, chặt chẽ, lạnh lùng và hiệu quả. Mặc dù không thích PL nhưng tôi vẫn tôn trọng những đội bóng nào đá có đầu óc, chặt chẽ. Và có một điều hiển nhiên đó là mặc dù tôi không xem PL nhưng những thông tin chuyển nhượng của giải đấu này tôi vẫn nắm rõ và tin rằng nhiều người cũng vậy. Thế đó, đó không phải là vì ghét PL mà chỉ là không hợp thì không xem.

 Tại sao nhiều người đến với bóng đá từ PL? Dễ hiểu thôi, PL thương mại hoá ở thị trường Châu Á sớm hơn, đài VN tường thuật giải Anh trước, nên người hâm mộ Việt Nam biết đến giải vô địch quốc gia Anh đầu tiên. Còn tôi đến với SerieA là từ đội tuyển Ý sau các WorldCup90 và 94, đến từ đội tuyển Ý và đó là lý do vì sao tôi không ghét đội nào ở Serie A cả chỉ là cảm thấy hợp và yêu đội nào thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on January 20, 2006, 04:12 PM
Quote
Hình như có 1 "luật" bất thành văn giữa các fan của Serie A (bất kể là Bianconeri hay Rossoneri) là : ghét bóng đá Anh, ghét cay ghét đắng, 0 bao giờ xem hoặc nếu có xem thì chỉ là để bới móc rồi chửi rủa cho bõ ghét!?! Thú vị thật nhưng tôi vẫn 0 hiểu tại sao, ai đó giải thích dùm cái!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33310[/snapback][/div]

Không phải ,mình ghét bóng đá Anh thật ,ghét MU cay đắng nhưng mình vẫn xem bóng đá Anh nếu có những trận hay . Mà thường thì những trận đấu ở giải vô địch Anh mang tính giài trí rất cao do có tốc độ nhanh ,làm sướng mắt  khán giả .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on January 21, 2006, 02:53 PM
Quote
Nhưng rõ ràng là không bằng, OK?

Theo cậu, lối đá của Chelsea hiện tại là đại diện cho cả PL sao? Họ thậm chí không dại diện được cho cả CLB Chelsea nữa kia! Easy come, easy go...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33684[/snapback][/div]

 Lối đá của chelsea không đại diện cho PL , chính xác thì nó đại diện cho Mourinho.
 Chẳng thể so sánh rồi kết luận rằng PL không trí tuệ bằng SA .
 Vậy bạn có nghĩ  lối đá của juve đại diện cho juve? Tất nhiên là không roài vì inter hay milan đâu có giống juve? .
 Vì vậy nói chung mỗi giả có đặc điểm riêng nên PL cũng có nhiều trận hay để xem
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on January 22, 2006, 01:26 PM
Ở Ý thì Juventus là đội bóng có lối chơi đậm chất Ý nhất, đúng không , nó cũng thi thoảng hơi bị giống Chelsea một ít. Nói chung là cũng còn nhờ vào sự may mắn nhiều .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: minh1103 on January 22, 2006, 03:34 PM
người ta nói Chelsea giống Juve chứ Juve chả phải giống Chelsea. Juve vẫn là Juve từ lâu rồi, Chelsea từ hồi Mourinho đến mới vậy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on January 22, 2006, 10:07 PM
Một điều rất lí thú là báo chí đều nhận định rằng Chelsea hay Juventus đều ghi được 9/10 bàn thắng theo cái cachbóng chạm vào đâu đó rồi mới bay vào lưới, hô hô hô, nhớ lại bàn thắng của Robben vòng trước và phần nào của Vieira nữa sao mà thấy giống thế không biết.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on February 05, 2006, 01:30 PM
em ước 1 ngày nào đó Arsenal đá tại giải hạng 3 nước Anh  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: somedayzzz on February 05, 2006, 05:51 PM
MU muôn năm!!! Tớ thích nhất là MU
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on February 05, 2006, 05:55 PM
Quote
MU muôn năm!!! Tớ thích nhất là MU
[div align=\\\"right\\\"][snapback]34730[/snapback][/div]

 MU cố lên, cố mà thắng mấy đội bét bảng đê  . Mu dạo này thi đấu hay nhể
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on February 05, 2006, 06:22 PM
MU dạo này đá banh mà tớ nghĩ đang đi dạo , đá chán phào
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on February 07, 2006, 07:15 PM
 
Quote
Chị Mei ơi chị Mei , kó thằng nó tính fá nà .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]34946[/snapback][/div]

đâu có phá đây là ước mà mà điều ước chắc gì thành hiện thực , nhưng mà mong arsenal đá giải hạng 3 lắm
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mienthinh307 on February 08, 2006, 10:44 AM
Ở nước Anh thì mình rất ghét MU vì lúc nào câu lạc bô này cùng "gáy" to nhất , mình chỉ thích Liverpool và nhất là Newcastle ( tội nghiệp đã lâu rồi clb này ko vô địch premiership)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on February 08, 2006, 06:37 PM
Quote
Ở nước Anh thì mình rất ghét MU vì lúc nào câu lạc bô này cùng "gáy" to nhất , mình chỉ thích Liverpool và nhất là Newcastle ( tội nghiệp đã lâu rồi clb này ko vô địch premiership)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35011[/snapback][/div]

 chà ông này này nói MU gáy mà Mu gáy cái gì ? dẫn chứng ?
1 câu lạc bộ kô vô địc vài mùa chẳng sao , thế anh hỏi chú mày chelsea mạnh thế mà vô địc được mấy lần hả , cỏn newcastle ko biết bao giờ mới vô địch premiship nhỉ chăc là 20 năm nữa  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on February 08, 2006, 09:49 PM
Quote


Chị Mei ơi chị Mei , kó thằng nó tính fá nà .

[div align=\\\"right\\\"][snapback]34960[/snapback][/div]

Chị bận đi nhậu nhẹt mấy hôm mà đã có đứa tính phá rồi à? Ló nà đứa lào mà nại dám náo như thế? Hay nà nâu nâu không ăn một chận đòn đã vội quên? Em bảo mới chị ló nà đứa lào để chị hát tặng ló một chầu lữa cho chừa hẳn cái thói ăn không nên đọi lói chẳng nên lời mà cứ thích pốt bài chanh nuận đi!

P/S Ló nà phan của câu lạc bộ Man chết toi U nai tít hở em?  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on February 10, 2006, 11:36 AM
Quote
Chị bận đi nhậu nhẹt mấy hôm mà đã có đứa tính phá rồi à? Ló nà đứa lào mà nại dám náo như thế? Hay nà nâu nâu không ăn một chận đòn đã vội quên? Em bảo mới chị ló nà đứa lào để chị hát tặng ló một chầu lữa cho chừa hẳn cái thói ăn không nên đọi lói chẳng nên lời mà cứ thích pốt bài chanh nuận đi!

P/S Ló nà phan của câu lạc bộ Man chết toi U nai tít hở em? 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35079[/snapback][/div]

 Nó đây nà trị ơi

Quote


đâu có phá đây là ước mà mà điều ước chắc gì thành hiện thực , nhưng mà mong arsenal đá giải hạng 3 lắm
[div align=\\\"right\\\"][snapback]34960[/snapback][/div]


 Trị sem thế lào bụp tro ló vài fát tro trừa đi . Pố náo kinh được . Zào đây khua môi múa mép mà ko pít trị Mei nà Trị lào , kứ pô pô kái miện kiu ghét Arsenal thì hỏng hẳn zồi .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on February 10, 2006, 12:01 PM
Nhưng mà công nhận Henry đá hay tuệt vời luôn !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on February 10, 2006, 04:01 PM
Quote
chà ông này này nói MU gáy mà Mu gáy cái gì ? dẫn chứng ?
1 câu lạc bộ kô vô địc vài mùa chẳng sao , thế anh hỏi chú mày chelsea mạnh thế mà vô địc được mấy lần hả , cỏn newcastle ko biết bao giờ mới vô địch premiship nhỉ chăc là 20 năm nữa 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35059[/snapback][/div]

Trương tam phong có vẻ bênh MU nhỉ .Nói thật ,nếu MU không dốc một khoảng tiền cực lớn để làm lại từ đầu thì họ mãi mãi theo sau chelsea mà thôi.
Còn Arsenal ,không còn gi` đáng thất vọng hơn ở câu lạc bộ này .Kém khát vọng kinh khủng .Wenger nên ra đi thật rồi .Nói chung tất cả các câu lạc bộ Anh đều đáng ghét như nhau . Đội bóng có cảm tình nhất là newcastle,đáng tiếc là không khác gi` Inter milan mấy năm trước .Newcastle cần một HLV thật giỏi để có tiếng nói ở Châu âu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on February 10, 2006, 06:58 PM
Quote
Nó đây nà trị ơi
 Trị sem thế lào bụp tro ló vài fát tro trừa đi . Pố náo kinh được . Zào đây khua môi múa mép mà ko pít trị Mei nà Trị lào , kứ pô pô kái miện kiu ghét Arsenal thì hỏng hẳn zồi .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35226[/snapback][/div]

   Em kó biết kâu Lước đổ đầu vịt không?  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: somedayzzz on February 11, 2006, 11:16 AM
Chà, công nhận dạo này MU đá thất thường thật nhưng những trận thắng của MU vẫn để lại ấn tượng của một đội bóng với phong cách bóng đá tấn công đẹp mắt, xem những trận MU đá hay thì ai có thể nói MU hết thời??  Việc cần nhất hiện tại có lẽ Sir Ferguson nên tìm một người thay thế mình chứ còn dàn cầu thủ của Sir quá tuyệt rồi!

Ars mới gọi là tệ chứ, công nhận là có một tập thể đoàn kết, những cá nhân xuất sắc nhưng mà già rùi, thất thường còn hơn cả MU . Nói thật, không phải tớ chê Ars đâu, chỉ tại Ars chẳng mấy khi thay đổi nhân sự, toàn lão tướng sắp hết thời đến nơi, chứ Ars cách đá cũng hay chẳng kém gì MU, có khi còn hay hơn
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on February 11, 2006, 11:52 AM
Công nhận là càng theo dõi càng thấy thương ông Wenger. Đội bóng lớn cỡ các chàng fáo thủ mà mỗi năm không bỏ ra được 10tr bảng để mua cầu thủ thì đúng là quá tệ. Một đội bóng mà chuyên đi lùng hàng thải hoặc cầu thủ rẻ tiền ở lục địa đen thì sao có thể thành công kéo dài được chứ. Mối gặt được tẹo thành công đã dốc hết tiền túi ra xây sân bóng. Đúng là tính ngắn quá!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Qua on February 11, 2006, 12:51 PM
Quote
Công nhận là càng theo dõi càng thấy thương ông Wenger. Đội bóng lớn cỡ các chàng fáo thủ mà mỗi năm không bỏ ra được 10tr bảng để mua cầu thủ thì đúng là quá tệ. Một đội bóng mà chuyên đi lùng hàng thải hoặc cầu thủ rẻ tiền ở lục địa đen thì sao có thể thành công kéo dài được chứ. Mối gặt được tẹo thành công đã dốc hết tiền túi ra xây sân bóng. Đúng là tính ngắn quá!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35339[/snapback][/div]

Việc xây sân vận động chính là để đảm bảo cho nguồn thu nhập của Arsenal về lâu dài. Chính sách mua bán cầu thủ của Arsenal hiện tại vẫn chưa thay đổi, vẫn mua những cầu thủ trẻ thay vì những cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc ở Champions League. Nhưng đó là điều phải chấp nhận. Nên nhớ Arsenal không phải là câu lạc bộ có tiềm lực tài chính mạnh. Những thành công trong khía cạnh bóng đá kể từ khi Wenger đến đây vẫn chưa đủ để Arsenal có thể cạnh tranh với MU, Liverpool hay Chelsea về khía cạnh tài chính trong những năm qua. Ở Anh, nguồn thu từ tiền bán vé đóng vai trò quan trọng. Tất nhiên, chỉ khi thi đấu thành công thì tiền vé mới nhiều. Nhưng sân mới của Arsenal đã bán gần hết vé cho cả mùa sau. Với những tài năng trẻ hiện tại, các cổ động viên Arsenal sẽ phải tiếp tục chờ danh hiệu Champions League. Nhưng không thể vội vã để rồi nhận lấy những kết quả như Leeds.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on February 11, 2006, 01:59 PM
Vấn đề chính là ở chỗ đấy. Arsenal có vẻ như đang theo đuổi mục đích kiếm tiền chứ không như MU trước đây hay Chelsea hiện nay. Arsenal muốn xây sân bóng để tăng doanh thu bán vé ngay khi đội hình còn quá mỏng manh và chưa có nhiều thành công. Thật ra ở Anh, việc một sân bóng bán hết vé cả mùa là chuyện rất bình thường. Mặc dù giá vé tại giải Ngoại hạng là cao nhất, nhưng tiền bản quyền của Anh cũng cao >> chi phí xem trực tiếp cũng cao.

Nói chung đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Chứ các viên sỏi to trông đầu ban lãnh đạo CLB đã tính thì mình đoán thế nào được. Xin rút lại câu :"Tính ngắn quá! "
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: JTF1987 on February 12, 2006, 09:31 PM
Arsenal phải kiếm tiền, họ ko thể chịu thua ngồi nhìn Chelsea và MU mua hết tên này đến tên khác mãi được. Họ thà bỏ 1-2 mùa để kiếm tiền và ổn định tình hình sau đó mới tính đường lâu dài.

Chel và MU hãy đợi đấy    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: DOITOICODON on February 14, 2006, 12:22 AM
nhất là bọn anh ghét tấ cả ko trừ bất cứ thằng nào
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on February 14, 2006, 12:30 PM
 Rất có thể wenger sẽ về juve vào mùa giải mới .Lúc đấy lấy ai làm đầu tàu mà phát triển những triến lược lâu dài của Asernal cơ chứ.Wenger ra đi ,rất có thể Asernal sẽ trở thành một câu lạc bộ thường thường bậc trung ở Premiership,bạn có tin không .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Qua on February 14, 2006, 01:14 PM
Nếu Wenger ra đi, đó sẽ là tổn thất rất lớn cho Arsenal, bởi họ mất đi một kiến trúc sư thật sự. Điều đó có thể làm cho Arsenal quay trở lại hình ảnh một đội bóng trung bình của nước Anh như trong nhiều năm trước khi ông đến. Nhưng, biết đâu được, nó có thể là bước ngoặt giúp Arsenal đi theo một con đường khác, mạo hiểm hơn và mạnh mẽ hơn. Trong nhiều năm trở lại đây, Phó Chủ tịch Arsenal David Dein ngày càng có ảnh hưởng đến chính sách của Pháo thủ. Nếu Wenger ra đi và Paul Le Guen thay ông, một tương lai tươi sáng đang chờ Arsenal. Đầu mùa này, tôi đã hy vọng Wenger sẽ trở thành giám đốc kỹ thuật của Arsenal và Le Guen trở thành huấn luyện viên Arsenal, bởi vạch ra chiến lược là điểm mạnh nhất của Wenger. Nhưng đó là điều khó, vì Wenger cũng như Capello, luôn nhúng tay vào tất cả mọi việc.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on February 15, 2006, 12:23 PM
Trong khi đó MU càng ngày càng lấy lại phong độ nếu Chelsea vấp vàI TRẬN NỮA KHÔNG CHỪNG MU lại lấy được cái cúp về trưng bày đấy .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on February 15, 2006, 02:06 PM
Quote
Trong khi đó MU càng ngày càng lấy lại phong độ nếu Chelsea vấp vàI TRẬN NỮA KHÔNG CHỪNG MU lại lấy được cái cúp về trưng bày đấy .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]35800[/snapback][/div]
MU năm nay đã được tiên đoán chết chắc trước khi bước vào mùa 06. Bộ não của Alex đã bảo hoà, các cá nhân ông mua về chỉ có mỗi Rooney là chứng tỏ được mình có phẩm chất siêu sao.
Ông đã đến tuổi về hưu với những suy nghĩ thiếu cách tân. Tạm biệt ngài Alex, ngài Bobby Robson và tạm biệt G.Trappatoni.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: SATHUKHONGVOTINH on February 15, 2006, 02:12 PM
MU thi đấu cũng khả quan phết. Thắng tất cả các đội mạnh tại Old Trafford. Đứng thứ  hai cũng không phải là kém lắm. Arsenal mới là thảm thương. Arsenal thì chắc vẫn đi được Champions League không phải cúp UFFA nhưng cũng khá vất vả để giành vị trí này. Arsenal thì gần như thua tất cả các câu lạc bộ mạnh như Chelsea,MU,Liverpool.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on February 17, 2006, 03:49 PM
Premiership,trước đây luôn được khoe khoang là giải bóng đá hay nhất hành tinh nhưng đến bây giờ có thể khẳng định mùa giải năm nay Premiership chỉ là giải bóng đá hay thứ 3 châu âu .   Dù rằng giải seria và la liga tuy có sự cách biệt về điểm số ,sự vượt trội của những đội đầu bẳng là juventus và bacca nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự khốc liệt của giải đấu .Sự theo đuổi gay cấn .Đó là bởi những inter milan, AC milan ,real đều là những câu lạc bộ rất mạnh và giữa họ và câu lạc bộ đứng đầu bảng không có sự cách biệt .Người ta thấy được sự chống cự đến cùng của inter ,milan và real .Nhưng ở Premiership thì khác .Quá thất vọng .Chelsea quá mạnh .Nhưng điều làm người ta thất vọng là những MU ,asernal ,liverpool đầu hàng quá sớm .Không hề có chút chống cự nào .Và khi nguời ta hy vọng vào sự đối đầu trực tiếp giữa các câu lạc bộ này với chelsea thì đó cũng chỉ là niềm tin mù quáng mà thôi .Ngoại trừ MU ,không ai có thể thắng chelsea trong những lần đối đầu trực tiếp giữa những câu lạc bộ mạnh với nhau .Và có một sự thật không ai muốn tin là nếu chelsea có thua trong những trận đấu đó đi chăng nữa thì các câu lạc bộ còn lại cũng không thể theo đuổi chelsea được .Bởi tất cả đã tin vào sức mạnh của chelsea .không ai còn mơ tưởng ngôi đầu bảng nữa .Lúc này chỉ còn cuộc cạnh tranh để đến được với cúp châu âu .MỘt mình chelsea tiến về đích với phong cách ,lối chơi của Mourinho không được nhiếu người thích (xin lỗi ,chelsea chưa bao giờ có thể bằng juve được ).

Một mùa giải buồn của người hâm mộ bóng đá Anh /
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hoangtri88 on February 27, 2006, 08:49 AM
Tui thấy bóng đá anh tốc độ hơn bd ý tui coi cả 2 tui thấy chả có lý do gì mà minh ghét bóng đá anh cả
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: bolarlost on February 27, 2006, 09:24 AM
Quote
Tui thấy bóng đá anh tốc độ hơn bd ý tui coi cả 2 tui thấy chả có lý do gì mà minh ghét bóng đá anh cả
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37160[/snapback][/div]

Đúng rùi, bóng đá anh chơi tốc độ hơn bóng đá ý. Bóng đá anh chơi thiên về tấn công, còn bóng đá ý thì chơi phòng ngự. Đặc biệt là juve, chỉ toàn chơi phòng ngự. chỉ có mỗi milan là chơi tấn công đẹp mắt ở bóng đá ý thui.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 27, 2006, 11:31 AM
Quote
Đúng rùi, bóng đá anh chơi tốc độ hơn bóng đá ý. Bóng đá anh chơi thiên về tấn công, còn bóng đá ý thì chơi phòng ngự. Đặc biệt là juve, chỉ toàn chơi phòng ngự. chỉ có mỗi milan là chơi tấn công đẹp mắt ở bóng đá ý thui.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37168[/snapback][/div]
Vậy mời bác về Milan nhà bác mà chơi. Không tiễn!
Chơi phòng ngự thì ghi bàn thế chó nào được.  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 27, 2006, 12:05 PM
BĐ Anh thì em chỉ thix mỗi Ars....nhưng kết BĐ Ý hơn,không cần tốc độ,không cần đẹp mắt,thix vì lý do gì nhỉ...chắc là không,đôi lúc mình yêu mà chẳng cần quan tâm đến lý do....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on February 28, 2006, 05:25 PM
Quote
người ta nói Chelsea giống Juve chứ Juve chả phải giống Chelsea. Juve vẫn là Juve từ lâu rồi, Chelsea từ hồi Mourinho đến mới vậy
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33902[/snapback][/div]
Giống trước hay sau - Âu cũng chẳng là vấn đề gì quan trọng cả. Với Chelsea - qua bàn tay nhào nặng của José - đã nâng tầm hiệu quả (,đầu óc...) lên một tầm cao mới. Đó là điều mà José muốn "dạy" (theo cách nói của José) cho bóng đá Anh.

Bóng đá Anh rất cần sự bền bỉ, dẻo dai dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Bóng đá Ý thì không nhất thiết như vậy.

Quote
Tui thấy bóng đá anh tốc độ hơn bd ý tui coi cả 2 tui thấy chả có lý do gì mà minh ghét bóng đá anh cả
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37160[/snapback][/div]
Mình đồng ý với cậu, mỗi một nền bóng đá có cái hay và dỡ đi kèm theo. Điều đáng quan tâm nhất là chúng ta gạn lọc được những gì cho kiến thức của mình.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Gianluca_letf on March 01, 2006, 02:47 PM
Các fan của bóng đá anh ( không hiểu sao ) thường rất coi thường bóng đá của các nước khác. Và hơn nữa họ có vẻ như rất ít hiểu biết về bóng đá ( vì VTV chỉ tường thuật BĐ Anh, có Serie A đâu mà xem). Và các tifosi ghét bóng đá Anh cũng vì thế.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on March 03, 2006, 02:58 PM
Quote
Các fan của bóng đá anh ( không hiểu sao ) thường rất coi thường bóng đá của các nước khác. Và hơn nữa họ có vẻ như rất ít hiểu biết về bóng đá ( vì VTV chỉ tường thuật BĐ Anh, có Serie A đâu mà xem). Và các tifosi ghét bóng đá Anh cũng vì thế.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37473[/snapback][/div]

Cái này chị đồng ý với cậu, nhg chị bít 1 số ng bắt đầu xem bđá từ PL của Anh rồi mới chạy sang Serie A, nhg sau khi chạy sang đây rồi lại lập tức "0 thể xem đc bóng đá Anh". Chị cũng suýt như thế nếu 0 cực kì thích 1 clb của Anh ! Bi h thì chị xem đc tất cả mọi thể loại bđá, từ thể lực đến kĩ thuật!  Nhg nh` ng khác thì 0 nghĩ đc như vậy!  , nhể Binary!?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RaiSad on March 05, 2006, 01:44 PM
Bạn nói đúng ghê, trường hợp này còn đúng hơn với bọn con gái, hình như con gái cứ nghe đến bóng đá là nghĩ đến bóng đá Anh mà nói đến bóng đá anh thì cũng chỉ biết ManUtd ẹc ẹc. Mình là 1 rosso, bên diễn đàn Milan cũng ghét bóng đá ANh lắm mà hình như ghét nhất là Mu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on March 06, 2006, 02:26 PM
Quote
Bạn nói đúng ghê, trường hợp này còn đúng hơn với bọn con gái, hình như con gái cứ nghe đến bóng đá là nghĩ đến bóng đá Anh mà nói đến bóng đá anh thì cũng chỉ biết ManUtd ẹc ẹc. Mình là 1 rosso, bên diễn đàn Milan cũng ghét bóng đá ANh lắm mà hình như ghét nhất là Mu.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37938[/snapback][/div]
Ê cậu Rosso này có ý gì đấy? Tôi nói thật là 0 hỉu đồng chí nói cái kiểu quái quỷ gì vậy? Tôi cũng là con gái đây, liệu có theo cái quy luật đồng chí nói 0?  Híc con gái thời nay xem bđá 0 như cái kiểu đồng chí nghĩ đâu. Đi đâu cũng chạm Rosso, các đồng chí lấn sân quá!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RaiSad on March 06, 2006, 05:46 PM
Hi hi, rosso thì sao nào? em cũng xem Juve thắng Ajax bằng penalty để trả thù cho Milan năm 96 thì fải, rùi Juve thua Dortmund năm tiếp nữa và nhiều nữa mà đó là 2 trận chung kết C1 thì phải... Nhưng không thể thích Juve được vì trót thích Milan rùi, vì Milan không thực dụng quá như Juve, Juve cần chiến thắng quá nên ngay 1 tượng đài như Del Piero đá hay thế mà cũng không giữ gìn như Milan làm đối với Baresi hay Maldini sắp tới.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on March 06, 2006, 06:09 PM
Quote
Hi hi, rosso thì sao nào? em cũng xem Juve thắng Ajax bằng penalty để trả thù cho Milan năm 96 thì fải, rùi Juve thua Dortmund năm tiếp nữa và nhiều nữa mà đó là 2 trận chung kết C1 thì phải... Nhưng không thể thích Juve được vì trót thích Milan rùi, vì Milan không thực dụng quá như Juve, Juve cần chiến thắng quá nên ngay 1 tượng đài như Del Piero đá hay thế mà cũng không giữ gìn như Milan làm đối với Baresi hay Maldini sắp tới.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38061[/snapback][/div]

Juve giữ gìn theo cách khác. Vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ...thậm chí là nghiệt ngã.

Hệt như những ai thích ăn ớt...Cay cay mà lại thích, càng cay lại càng thích. Thích vì nó cay. Một lần được ăn cá kèo, ngon ở hương vị đắng. Cafe cũng thế, đắng nhưng ngọt lịm trong từng giọt bên trong.

Đen hay trắng - trong sáng và tối tăm, 0 hoặc 1....Đơn giản đến mức độ nghiệt ngã...

Thật kô quá dễ để thích Juve - bạn nhỉ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RaiSad on March 06, 2006, 09:00 PM
ban noi sau sac qua, minh cung khong biet the nao la qua de hay qua kho. nhung minh thich Milan va no cung khong den muc nghiet nga va kho hieu. Mong admin giu lai va edit phan reply ho em vi may em thuc su khong viet duoc tieng Viet nhung em van muon viet mot chut gi do. Cam on Alt-f4 ,van muon cam on ban du khong biet la vi 1 dieu gi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tubeo on March 14, 2006, 01:07 AM
mình thì thích đội ý từ world cup 94 rồi sau đó xem thấy baggio đá cho juve nên thích juve luôn. hồi đấy còn nhỏ có biết chi đâu, nhưng cái gì là cảm giác ban đầu thì khó thay đổi lắm, he he he.
Còn giải Anh, thì đúng là giải đầu tiên mình xem đấy. Lúc đầu cũng thích nhưng ngày càng chán, vì mấy ku BLV ngu nhu bò, cú nói linh tinh thôi. Với lại mình ghét nhất trên đời là thằng MU chó má. Thật ghét không chịu được năm 98-99 ăn may mà khồng biết nhục. Ai đá với MU là tôi ủng hộ thằng đấy, trong đội ghét nhất thằng Beck và thằng HLV ngu đần. Mẹ, tại sao lại phải gọi nó là SIR cơ chứ................
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: antiUK on March 14, 2006, 11:26 AM
Quote
Tôi thấy bóng đã Anh cũng có nhiều đội chơi thực dụng chứ, không phải ai xem bóng đá Ý song cũng không thích xem bóng đá Anh, bóng đá anh đá hào hoa quá thế nên không được hay cho lắm, bóng đá Ý thì chơi một cách rất khắc nhiệt, nhiều trận bạn không muốn xem đó, bây giờ bóng đá Ý khác xưa nhiều rùi, bạn thử xem và nghĩ xem có đúng không ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39232[/snapback][/div]

uh, tui cũng nghĩ vậy bằng chứng là số bàn thắng ở SerieA mùa rồi tăng lên đáng kể!!
Nghe đến Premier là tự dưng dựng tóc gáy!
SerieA is
Ở đâu cóa mặt các đội ở SerieA,các cầu thủ SerieS là ở đóa tui cổ dũ, dù là UEFA hay ChampionLeague hay WorldCup, vào tứ kết tán Arsenal của lão Wenger cho Anh nó bít mình đang ở đáy của đẳng cấp và trình độ!!
Mà mấy pác có thấy một điều là chỉ ở Italia và TBN mới thấy những cầu thủ đẳng cấp và những CLB đẳng cấp ko!!? Ở PremierLeague chỉ mỗi MU, mà cái đẳng cấp của nó đang rớt giá thảm hại ko nhở?      Chỉ còn mỗi Chelsea, mà Chel của Nho chỉ "học" theo lối Italia,    -> Chelsea rồi cũng sẽ đẳng cấp vì chơi trường phái Italia!

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mẹ, tại sao lại phải gọi nó là SIR cơ chứ................
[/quote]
Ôi dời ơi!! Đoạt cả 3 cúp trong 1 năm, cứ y như đang chơi trò quản lý đội bóng, ai làm được đều đáng gọi bằng Sir lắm chứ! ...Nhưng mà ở Anh, báo chí, truyền thông thích tâng bốc để nói Pre nó là số một đó mà, nữ hoàng Anh gì đóa bít mẹ gì về đá banh đâu mà trao tăng danh hiệu này nọ!!    

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Các fan của bóng đá anh ( không hiểu sao ) thường rất coi thường bóng đá của các nước khác. Và hơn nữa họ có vẻ như rất ít hiểu biết về bóng đá ( vì VTV chỉ tường thuật BĐ Anh, có Serie A đâu mà xem). Và các tifosi ghét bóng đá Anh cũng vì thế.
[/quote]
- Cái này gọi là ếch ngồi đáy giếng khoe miệng giếng mình to nhất đoá muh!!  thằng VTV3 cũng đâu dám phát SerieA và PrimeraLiga cùng với PremierLeague, vì như thế mấy con ếch kia sẽ "giật mình" mất thôi!!  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: chuoi_hot on March 14, 2006, 09:01 PM
Quote
Mỗi giải có một thời điểm phát sóng riêng, riêng ở VN họ phát bóng đá anh nhiều hơn, bóng đá Ý mà được phát nhiều không biết họ sẽ nghĩ gì, chắc nghỉ xem bóng đá Anh luôn !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39253[/snapback][/div]

Khổ nỗi là giải Anh nó căn giờ theo châu Á để phục vụ các bác trùm cá độ ở HK với Mã Lai cho nên giữa trưa toàn lôi nhau ra đá để đẹp giờ xem bên châu Á. Chứ giải Ý và TBN những trận đỉnh cao toàn đá tối CN tầm 21h ( khoảng 2-3h sáng VN  ) nên khó ai thức nổi xem.

Hơn nữa các bác Anh hễ đá là kick and rush hùng hục lao vào nhau, rất giống phong độ dân anh chị VN chỉ cần liếc mắt "mày nhìn đểu tao" là dao găm quả thụi liền. Giải Ý thường ăn nhau về chiến thuật, nhất là khi các đội lớn chạm mặt nhau, những trận như thế thường chỉ sa cơ để hở "một chiêu" là toi ngay. Ai xem bóng đá khoái ngắm trình diễn điền kinh thì thích giải Anh là phải rồi. Còn như chuối hột đây thích ngắm bà con dền dứ thử độ lỳ của nhau rồi mới ra đòn "sát thủ' nên khoái xem giải Ý hơn. Hai kiểu gu này như nước với lửa, nên dân mê serie A khó nuốt được PL. Chỉ có điều cần nói là bóng đá Anh toàn chỉ có ngôi sao ở dạng tiềm năng, chỉ cần làm được một hai cú hattrick là được thổi lên mây rồi, nên sao Anh có mấy khi "lớn" được đâu. Điển hình là Owen đấy thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kazenka on March 15, 2006, 05:59 PM
Không biết mình so sánh thế này có hợp lý ko nhá.

Nền bóng đá Ý với nền bóng đá Anh giống như dòng nhạc Opera với nhạc Pop. Opera khó nghe, khó cảm nhận hơn so với nhạc Pop. Nhưng chúng ta không thể nói dòng nhạc nào hay hơn dòng nhạc nào phải ko? Nếu trước kia Serie A là Opera của Pavarotti thì hiện giờ nó giông giống với Opera-Pop của Bocelli. Dễ nghe hơn, mượt mà nhưng vẫn ko thiếu tính bác học.

Người nào thích nghe Opera vẫn có lúc muốn nghe Pop nhưng ngược lại thì ít xảy ra hơn.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RaiSad on March 15, 2006, 09:08 PM
Quote
Không biết mình so sánh thế này có hợp lý ko nhá.

Nền bóng đá Ý với nền bóng đá Anh giống như dòng nhạc Opera với nhạc Pop. Opera khó nghe, khó cảm nhận hơn so với nhạc Pop. Nhưng chúng ta không thể nói dòng nhạc nào hay hơn dòng nhạc nào phải ko? Nếu trước kia Serie A là Opera của Pavarotti thì hiện giờ nó giông giống với Opera-Pop của Bocelli. Dễ nghe hơn, mượt mà nhưng vẫn ko thiếu tính bác học.

Người nào thích nghe Opera vẫn có lúc muốn nghe Pop nhưng ngược lại thì ít xảy ra hơn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39503[/snapback][/div]

 Vừa thấy huynh này bên ACMVN giờ thấy ở đây roài, chắc giống mình quá! Nhưng lần này so sánh của Kazenka hơi trừu tượng thì phải. Yếu tố quan trọng khi nhiều người xem bóng đá Anh hơn chỉ vì có thời lượng phát sóng nhiều hơn và thời gian phát hợp lí hơn cho tất cả mọi người thôi. Lên các chương trình truyền hình hỏi mấy bậc cha chú toàn thấy kêu thích ManUtd đơn giản vì mọi người được xem Man nhiều hơn và đúng lúc Man đỉnh cao ( ở giải Anh thôi nhé!). Có thấy mấy bác cao niên bảo hâm mộ Milan hay Juve hay kể cả Real, Barca bên Tây Ban Nha đâu?
 Cũng không phải cứ thích xem giải SeriA rồi là ghét bóng đá Anh, tại nội dung topic này có tên như vậy nên ai ghét là vào có ý kiến thành nhiều thôi. Khối người vẫn thích xem cả 2 giải!  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: basana on March 16, 2006, 05:14 PM
Tóm lại mấy chú Ý không để ý tới thị trường Châu Á lắm, vì thế giờ đá cũng bị lệch so với dân châu Á. Hậu quả là Mu lên ngôi. Trong khi thành tích của họ ở Châu Âu chỉ là một cái C1 "rùa" trước Bayern
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on March 17, 2006, 06:42 PM
Quote
mà hình như ghét nhất là Mu.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37938[/snapback][/div]

Lại một câu nói nữa rất hay.....sao mỗi lần thấy ai ghét ManUtd là em lại thấy sung sướng lắm á...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Azzurra515 on March 18, 2006, 05:06 PM
Nghe thấy mấy ku nói về ghét thằng MU làm mình lại khoái câu thêm 1 bài. Nếu mà nói về độ ghét MU khéo mình còn ghét nó hơn mình thích Juve mới lạ chứ.
- Nói về dân ta nhiều thằng thích giải Anh vì một điều, từ trước đến giờ nước ta toàn đi liếm đĩa thằng khác ăn thừa. Chúng ta không tự mua một bản quyền truyền hình như các nước khác mà phải nhờ vả đổi trác với mấy thằng Thái, HK...Mà bọn anh thì nó phục vụ cho bọn các độ lớn nhất châu Á nằm tại 1 số quốc gia này. Chỉ có vậy thôi...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tubeo on March 19, 2006, 12:50 AM
Quote
Nghe thấy mấy ku nói về ghét thằng MU làm mình lại khoái câu thêm 1 bài. Nếu mà nói về độ ghét MU khéo mình còn ghét nó hơn mình thích Juve mới lạ chứ.
- Nói về dân ta nhiều thằng thích giải Anh vì một điều, từ trước đến giờ nước ta toàn đi liếm đĩa thằng khác ăn thừa. Chúng ta không tự mua một bản quyền truyền hình như các nước khác mà phải nhờ vả đổi trác với mấy thằng Thái, HK...Mà bọn anh thì nó phục vụ cho bọn các độ lớn nhất châu Á nằm tại 1 số quốc gia này. Chỉ có vậy thôi...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40035[/snapback][/div]
phải công nhận là tôi cũng ghét thằng MU nhất trên đời, nhất là hai thằng ôn con là ferguson và Beckham. Có khi MU thua hay thằng ngu beckham bi đuổi khỏi sân là tôi vui hơn juve thắng rùa ấy chứ. Muốn chửi hai thằng khốn kia quá, mẹ nó chứ hồi 98-99 vô địch rùa mà cứ làm như mình giỏi lắm. đời chó thật
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on March 22, 2006, 12:50 PM
Trước tham gia MU và ARSENAL quậy quá bị cảnh cáo sém bị lock nick , bên ARS treo nick đến 2008 làm mình chẳng muốn vào . còn bên MU thì giờ rất khoái mới lạ chứ ! Thông báo với mấy chú , anh giờ rất khoái MU , ai cùng quan điểm thì qua đó nhá !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RaiSad on March 23, 2006, 08:57 AM
Quote
Trước tham gia MU và ARSENAL quậy quá bị cảnh cáo sém bị lock nick , bên ARS treo nick đến 2008 làm mình chẳng muốn vào . còn bên MU thì giờ rất khoái mới lạ chứ ! Thông báo với mấy chú , anh giờ rất khoái MU , ai cùng quan điểm thì qua đó nhá !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40994[/snapback][/div]

Ông vào nhầm chỗ rồi!  

PS: nguyenquocviet
Chelsea vừa thua thêm 1 trận nữa trước Fulham nhưng không ai nói gì về sự lật đổ của MU trong tương lai! Đúng là Chelsea quá mạnh tại giải nội địa và bóng đá ANh có lẽ sẽ còn những mùa giải buồn chán như năm nay!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on March 24, 2006, 02:48 PM
Quote
em ước 1 ngày nào đó Arsenal đá tại giải hạng 3 nước Anh 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]34668[/snapback][/div]
ước gì Arsenal ko bao  giờ được đá bóng nữa!sao mình ghét Ars thế nhẩy?ko thù ko oán!thế mà vẫn ghét!năm nay juve lại gặp Ars nữa mong juve giã nó 10-0 cho bõ tức
ghét lun cả liverpool!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Zlatân-84 on March 26, 2006, 08:49 AM
Còn em thì ghét cả cái bọn bóng đá Anh. Đá kiểu gì mà chạy như mấy con bò dại. Bon này không cho đá bóng nữa, chuyển sang điền kinh hết
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on March 26, 2006, 09:39 AM
Tớ giờ chẳng ghét đội nào hết , mấy chú cứ thù óan chi cho nó mệt ! Thể thao thì phải hòa bình chứ !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Zlatân-84 on March 26, 2006, 01:39 PM
Có yêu có ghét thế mới ra bóng đá. Chứ kô thích cũng kô ghét đội nào xem chán chết
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Blueangeljfcvt on March 29, 2006, 03:27 PM
sau trận Arsenal - Juve 2-0 thì hợi ôi biết phải ghét Arsenal thế nào đây hu hu hu
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: fromtd on March 30, 2006, 11:01 AM
cuộc đời này đúng là thú vị , nhìn cái màu áo cũng ghét , không biết gì về họ cũng ghét , thua rồi mới biết vì sao ghét , đã lỡ không thích rồi thì ghét luôn cho nó đẹp .......

Mình thì thích , cứ thích nhiều lên , yêu nhiều lên thì tâm hồn mới được thanh thản ....

Có câu : Ghen tị là quyền của kẻ chiến bại ( Hay ! chắc cũng trải qua vô số thương đau mới ngẫm ra đây ! ) <=== Lời của một True Real !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: magna on March 30, 2006, 01:40 PM
Quote
Không biết mình so sánh thế này có hợp lý ko nhá.

Nền bóng đá Ý với nền bóng đá Anh giống như dòng nhạc Opera với nhạc Pop. Opera khó nghe, khó cảm nhận hơn so với nhạc Pop. Nhưng chúng ta không thể nói dòng nhạc nào hay hơn dòng nhạc nào phải ko? Nếu trước kia Serie A là Opera của Pavarotti thì hiện giờ nó giông giống với Opera-Pop của Bocelli. Dễ nghe hơn, mượt mà nhưng vẫn ko thiếu tính bác học.

Người nào thích nghe Opera vẫn có lúc muốn nghe Pop nhưng ngược lại thì ít xảy ra hơn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39503[/snapback][/div]
Tất nhiên so sánh thế là không hợp lí rồi bạn ạ.
Bóng đá và âm nhạc là 2 lĩnh vực khác nhau hoàn toàn, bạn so sánh như thế này khác nào ngầm bảo chỉ có fan bóng đá Ý mới biết thưởng thức nghệ thuật cao cấp, còn fan bóng đá Anh toàn những kẻ tầm thường. Trên đây lại còn có bài cho rằng fan bóng đá Anh coi thường mọi nền bóng đá khác và không hiểu biết gì về môn thể thao này. Một nhận xét hồ đồ như vậy không hiểu sao lại còn được hưởng ứng?
Tôi thích xem bóng đá Anh và là một fan của Arsenal nhưng không bao giờ chê trách bóng đá Ý, và tôi cũng coi trọng các fan của Juve, nhiều người trình độ, thông
minh, viết bài rất chất lượng. Nhưng tôi không hiểu Arsenal có thù oán gì với Juve mà có rất nhiều topic mở ra để phê phán với những giọng điệu hằn học, bất công và một số bài phải nói là (xin lỗi) nhảm nhí, tiếu nhân? Đây là một sở thích đặc biệt của các fan bóng đá Ý chăng?
Nếu bạn muốn tìm hiểu về trình độ bình luận của fan bóng đá Anh, mời sang box Arsenal hiện tại. Nếu muốn biết về trình độ thưởng thức của họ, mời vào topic Mạn đàm văn học và Cảm nhận âm nhạc
http://arsenalclub.co.uk/diendan/index.php?act=SF&s=&f=18 (http://arsenalclub.co.uk/diendan/index.php?act=SF&s=&f=18)
Tôi cũng tham gia diễn đàn của họ chưa lâu nhưng đã thật sự bị choáng trước những bài viết về văn học, triết học, nghệ thuật trong 2 topic đó, đến mức bây giờ ngày nào cũng vào đọc.Và những bài viết về bóng đá vừa đầy cảm xúc, vừa xác đáng của họ thì khó tìm thấy ở bất cứ forum nào. Các fan Arsenal có những người còn nhỏ tuổi, thường thường cũng hay câu bài nhưng khi cần sẵn sàng viết những bài chất lượng dài cả trang, và họ không coi thường ai kiểu như các bạn nói đâu.Họ
luôn sẵn sàng nghe những ý kiến hợp lí, ngay cả của các fan MU. Và đặc biệt là sau mỗi trận thua, họ không chửi bới các cầu thủ của mình một cách quá quắt như
một số bài tôi vừa đọc ở đây.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Arsenal on March 31, 2006, 08:33 AM
Quote
Trước tham gia MU và ARSENAL quậy quá bị cảnh cáo sém bị lock nick , bên ARS treo nick đến 2008 làm mình chẳng muốn vào . còn bên MU thì giờ rất khoái mới lạ chứ ! Thông báo với mấy chú , anh giờ rất khoái MU , ai cùng quan điểm thì qua đó nhá !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40994[/snapback][/div]


Tui chẳng thấy fan Juve nào bên đây cả
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: jose antonio reyes 09 on March 31, 2006, 11:22 AM
toàn là fan anti-arsenal thui
sao nhiều thế nhỉ??
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]em ước 1 ngày nào đó Arsenal đá tại giải hạng 3 nước Anh  [/quote]
sắp rùi khi việc này xảy ra thì juve thi đấu ở giải nghiệp dư
cứ mơ đi bạn ơi
còn 1 tuần nữa thui
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on April 02, 2006, 08:53 AM
 anh mà là mod box này thì khối cu bị treo nick vĩnh viễn..khửa khửa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Giangdel on April 02, 2006, 11:29 AM
Quote
toàn là fan anti-arsenal thui
sao nhiều thế nhỉ??

sắp rùi khi việc này xảy ra thì juve thi đấu ở giải nghiệp dư
cứ mơ đi bạn ơi
còn 1 tuần nữa thui
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43515[/snapback][/div]
     ,nhớ có lần 1 đứa dám nói JUVE thắng Bremen là nhục, nó ko ngờ là mình đứng sau lưng nó ,may cho nó lúc đó đông người ko thì xơi nguyên 1 cái tát .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: jose antonio reyes 09 on April 02, 2006, 01:50 PM
nói như các anh thì em mà là mod thì các anh đừng có mà phát biểu linh tinh
@all: em chỉ sử dụng mẫu câu nếu thì thôi mà
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: whiteeyes on April 03, 2006, 03:36 PM
đúng, đúng
arsenal cứ mơ đi rồi henry về làm vườn cho wenger, khi đó pires xách xô nước rồi persie cầm vòi tưới    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Ciao on April 05, 2006, 11:39 PM
quá đơn giản thế mà cũng phải hỏi.này cậu có phải là 1 tifosi ko đấy hả mà đi hỏi 1 câu như thế thì đến bố thằng nào mà trả lời được cho nó chính xác cơ chứ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: fromtd on April 06, 2006, 10:40 AM
KO biết sao trận tứ kết này có ai chuyển qua xem giải Ngoại hạng ko nhỉ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 06, 2006, 08:51 PM
 Em cũng ghét M.U và Ars   , chỉ có Liverpool yêu dấu là niềm tin duy nhất      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ghet_ghet on April 07, 2006, 07:05 AM
Ghét thì được gì? Người ta vẫn cứ thẳng tiến đó sao?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: giaplv on April 07, 2006, 03:54 PM
ghét ư ? mếu ghét được tiền thì nên ghét , còn nếu không , hơi đâu mà ghét những cái đội bóng cách xa mình hàng ngàn cây số , chẳng mang lại gì cho mình cả . Yêu ư ?. Nếu yêu mà không được ở bên cạnh thì yêu làm gì . Hơi đâu mà yêu cái đội bóng chẳng ra gì ...
  Nói chung : với bóng đá chẳng ghét cũng chẳng yêu CLB nào . Chỉ yêu bóng đá thôi ( nhưng lại ghét đá bóng )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: fromtd on April 08, 2006, 12:30 PM
Cậu giap nói hay quá , hay đến nổi chả hiểu cậu nói  gì . Lại mang danh AFCVN , cho tôi xin ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: giaplv on April 09, 2006, 07:28 PM
Quote
Cậu giap nói hay quá , hay đến nổi chả hiểu cậu nói  gì . Lại mang danh AFCVN , cho tôi xin ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45734[/snapback][/div]
 có thế thôi mà không hiểu ...hix...chắc viết sai  nếu thành mếu nên u không hiểu à ?. Mình có ghét đội nào thì mình vẫn sống , thậm chí là sống tốt hơn nữa là đằng khác . Có yêu đội nào thì cuộc sống vẫn ok . Vậy yêu ghét làm gì cho tốn calo . Hix...bố mẹ nuôi mình chẳng để tốn calo vì những chuyện vô bổ đó .
  Còn AFCVN , là bánh AFC của Kinh Đô a . Thú thực bị tiểu đường nên toàn ăn bánh mặn thôi . Nếu nói yêu , có lẽ yêu AFCVN nhất . Nói vậy hiểu chưa a
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on April 10, 2006, 12:03 AM
Mu-Arsenal : 2-0 ! Dẫu sao cũng cảm ơn Mu vì họ đã làm cho Arsenal bớt ti toe đi một chút ! Nếu chúng ta có sức trẻ và cầu thủ chạy cánh tốt như MU thì có lẽ chúng ta đã không bị loại khỏi CL !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on April 10, 2006, 07:15 AM
Hôm qua hai nỗi kinh hoàng của Juve ở trận lượt đi đều tịt ngòi. Fabregas thì vật vờ trước  O'shea và Park chơi quyết liệt. Eboue thì liên tục bị cầu thủ nhỏ con người Châu Á Park qua mặt. Toure thì được biết thế nào là "niềm hy vọng nước Anh". Henry vào sau và trở thành "phế nhân" của trận đấu.

5 điểm rồi Arsenal ơi. Cố lên! Nếu không mùa sau mà Juve có muốn tự loại mình khỏi cuộc chơi thì biết nhờ ai đây?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on April 10, 2006, 08:21 AM
Cho dù có vô địch C1 thì cũng chưa hẳn đã được tham dự tiếp năm sau. Liverpool năm vừa rồi chỉ là ngoại lệ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 10, 2006, 08:45 AM
Quote
Mình tưởng là có luật rùi cơ mà, hình như cứ vô địch là được đá C1 năm sau cơ mà, đội sếp thứ 4 của nước đó phải đá sơ loại từ vòng 3 cơ mà ! không biết thông tin đó có đúng ko ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46108[/snapback][/div]

 Đâu đã thành luật đâu. năm rùi là ngoại lệ cho Liverpool thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on April 10, 2006, 08:46 AM
Quote
Mình tưởng là có luật rùi cơ mà, hình như cứ vô địch là được đá C1 năm sau cơ mà, đội sếp thứ 4 của nước đó phải đá sơ loại từ vòng 3 cơ mà ! không biết thông tin đó có đúng ko ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46108[/snapback][/div]

Hai năm về trước thì đúng là có luật như thế. Nhưng mà nó mới bị Quốc hội bỏ rồi. Từ đầu mùa giải này.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 10, 2006, 08:49 AM
Quote
Hai năm về trước thì đúng là có luật như thế. Nhưng mà nó mới bị Quốc hội bỏ rồi. Từ đầu mùa giải này.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46117[/snapback][/div]

 Ừ đúng  là mới sửa Lạng ca ca à. Thôi mình sửa luật sau cũng được  .nhưng chắc Ars chả vô địch đâu mà sợ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: girlxinh16 on April 10, 2006, 09:32 AM
ghét MU ko thể tả nổi
cả cái đội , ko thể bói ra dc thằng nào đẹp rai như Juve cả. đã thế lại còn kiêu vênh ko chịu dc. đá thì ngu , cầu thủ thì xấu. nghe cái tên MU ko thể ko muốn mửa ra nhà. tóm lại GHÉT.
ah` wên , ông huấn luyện viên của Arsenal  hay fết chứ nhỉ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Fly on April 10, 2006, 10:04 AM
Quote
Man thì qúa xấu chẳng được như Juve đâu ! nguời ý mà lại...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46173[/snapback][/div]

Ừ, Juve có Thuram với Camoranesi là đẹp zai nhất gòi còn giề  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: fromtd on April 10, 2006, 10:31 AM
Giờ có thêm Vieira nữa , Thuram với Pat cứ y như là trời sinh một cặp !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Fly on April 10, 2006, 10:34 AM
Quote
Giờ có thêm Vieira nữa , Thuram với Pat cứ y như là trời sinh một cặp !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46199[/snapback][/div]

Chuẩn! Đẹp zai cứ fải gọi là.... hơn cả Seedorf nhà mình  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on April 10, 2006, 10:52 AM
Quote
Giờ có thêm Vieira nữa , Thuram với Pat cứ y như là trời sinh một cặp !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46199[/snapback][/div]

Về cơ bản thì vẫn kém Zebina một bậc.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on April 10, 2006, 12:08 PM
Có đỉnh bằng Sol Cem-bồ nhà Ác-sê-nôn hông
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: girlxinh16 on April 11, 2006, 09:11 AM
xét về khoản đẹp zai hoành tờ ráng thì DEL PIERO vẫn là số 1.
nào , có ai định cãi ko đây???
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on April 12, 2006, 12:30 PM
Alt-F4: Lạc đề mất tiêu roài ...mọi người ơi ~~
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: giaplv on April 12, 2006, 03:40 PM
đẹp trai ????hix...chẳng hiểu sao lại chơi quả đẹp trai ở đây ?.Đẹp cái gì ?>??????Hay mọi người ghét hay thích một CLB chỉ vì có những cầu thủ đẹp trai zậy ta ???. Close this topic , pls !!!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: acmilan13 on April 15, 2006, 10:11 AM
Quote
đẹp trai ????hix...chẳng hiểu sao lại chơi quả đẹp trai ở đây ?.Đẹp cái gì ?>??????Hay mọi người ghét hay thích một CLB chỉ vì có những cầu thủ đẹp trai zậy ta ???. Close this topic , pls !!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47058[/snapback][/div]

Đang đùa tí, nóng dữ vậy.....  

Bài này bị del là sure, nhưng em cứ nhe răng ra cười mới đau chứ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 15, 2006, 03:17 PM
MU giờ đang đá hay phết
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on April 16, 2006, 06:36 AM
Quote
ghét MU ko thể tả nổi
cả cái đội , ko thể bói ra dc thằng nào đẹp rai như Juve cả. đã thế lại còn kiêu vênh ko chịu dc. đá thì ngu , cầu thủ thì xấu. nghe cái tên MU ko thể ko muốn mửa ra nhà. tóm lại GHÉT.
ah` wên , ông huấn luyện viên của Arsenal  hay fết chứ nhỉ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46169[/snapback][/div]


 Ôi mẹ ơi , anti kiểu này thì em cũng đến vái. Nhớ cái thời em còn là quan chức cai quản cái vùng đất khô cằn sỏi đá và đầy bạo lực này ý mờ. Em là em đá đít cái lũ này đi từ lâu rồi . Bố khỉ, mở môm là chửi người khác ngu. Không biết là thích đội nào, chứ biết thì mình cũng chửi tất, kể cả đội mình thích. Trướng tai, gai mắt bực cả mình, bức hết cả xúc.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on April 16, 2006, 11:15 AM
MU được !tui thì chỉ ghét Ars !ko thể nào ghét hơn được nữa !ko phải từ khi Ars đánh bại juve  mà từ lâu lắm mình đã ghét Ars roài!ghét kinh khủng khiếp !đội đá chán phéo mà tinh tướng tự xưng là khẩu thần công !đúng là ko biết mình biết ta
bóng đá Anh thì thích  nhất liverool        vì bạn thân mình thích liver mà
dù trong quá khứ liverpool & juven đã từng đánh nhau trong trận chung kết C1 nhưng bây giờ thì 2 đội đã hoà bình roai!cổ động viên 2 đội cũng ko ghét nhau như trước nữa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: giaplv on April 16, 2006, 05:29 PM
hôm qua Arsenal đá cũng tạm , nhưng mình ấn tượng quả chú Bergkamp ghi bàn , tuyệt . Y như những quả ghi bàn của chú Del Piero vậy . Giá như mình thích được cả 2 đội này thì hay biết bao nhỉ ????. Nhưng chẳng thấy cảm tình gì cả . Chẳng ghét cũng chẳng yêu . Thôi thì out khỏi topic này vậy a ....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: fromtd on April 17, 2006, 08:20 AM
Quote
MU được !tui thì chỉ ghét Ars !ko thể nào ghét hơn được nữa !ko phải từ khi Ars đánh bại juve  mà từ lâu lắm mình đã ghét Ars roài!ghét kinh khủng khiếp !đội đá chán phéo mà tinh tướng tự xưng là khẩu thần công !đúng là ko biết mình biết ta
bóng đá Anh thì thích  nhất liverool        vì bạn thân mình thích liver mà
dù trong quá khứ liverpool & juven đã từng đánh nhau trong trận chung kết C1 nhưng bây giờ thì 2 đội đã hoà bình roai!cổ động viên 2 đội cũng ko ghét nhau như trước nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47691[/snapback][/div]

 Hai đội hoà bình là vì cả 2 đâu có cơ hội mà đụng nhau ở Cup C1 ( bởi vì gặp toàn "mấy đội không ra gì" bị chúng đánh tan tác)

  Còn Arsenal hoặc Ars : đề nghị xem lại tự điển - có nghĩa là khẩu thần công , chứ không phải tự phong đâu !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: adpch on April 17, 2006, 04:21 PM
Kệ! hơi đâu để ý người khác nghĩ gì.
Có thêm người thích Tottenham là vui rùi  
Lào, Tottenham cố lên...cố lên..cố..
  (Giá có cờ Tott ở đây nhỉ, thôi dùng tạm cờ Juve vậy hic   )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 17, 2006, 07:40 PM
 Tot thứ 4 , Liv thứ 3 chán thiệt  , bao giờ mới lại được nâng Premiership đây   , sao mình ghét Ars và Man thậm tệ thế nhỉ ?   ( ko có cờ Liv fất tạm cờ Juve vậy  )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 17, 2006, 08:27 PM
Những con quỷ đỏ luôn là số 1 trong trái tim mình , ôi các anh ơi....  
Owen mà về lại nhà mình thì tuyệt vời biết bao nhờ
Về nhà đi anh  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: majesty on April 17, 2006, 08:42 PM
Owen đến mùa quýt thì về Liv....
Sang chỗ khác làm ăn rồi mà .....
Thôi hy vọng 10 năm nữa Liv sẽ lại có cup







   
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 17, 2006, 08:50 PM
 Thế thì sắp đến mùa quýt rồi anh ơi
Ko fải chờ đến 10 năm nữa đâu , bọn Chel cùng lắm chỉ đỉnh cao được 3,4 năm nữa
Mình vẫn chỉ dành trái tim mình cho Liv  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: girlxinh16 on April 19, 2006, 02:58 PM
ai bao? la` Chelsea chi? co`n trụ dc 3, 4 năm nữa. mùa quýt sắp đến rui`. uh` đúng , chắc là quýt thối
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: sealight on April 19, 2006, 05:04 PM
Quote
Hình như có 1 "luật" bất thành văn giữa các fan của Serie A (bất kể là Bianconeri hay Rossoneri) là : ghét bóng đá Anh, ghét cay ghét đắng, 0 bao giờ xem hoặc nếu có xem thì chỉ là để bới móc rồi chửi rủa cho bõ ghét!?! Thú vị thật nhưng tôi vẫn 0 hiểu tại sao, ai đó giải thích dùm cái!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33310[/snapback][/div]
 Chủ quan rui!
  Tui Fan Juve nhưng vẫn thich xem chelsea nó khẳng định mình!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 20, 2006, 08:03 AM
Quote
ai bao? la` Chelsea chi? co`n trụ dc 3, 4 năm nữa. mùa quýt sắp đến rui`. uh` đúng , chắc là quýt thối
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48749[/snapback][/div]

Bạn có cần thiết phải nói khó nghe như thế không ?  
Ai cũng đặt niềm tin vào đội bóng mà mình yêu thích . Bạn thích thì bạn cứ phản bác lại tôi nhưng đừng dùng những từ như vậy !
Mà quýt của tôi chắc chả thối đâu    , cái gì cũng có quy luật của nó cả , bạn cứ nhìn vào những gì đã xảy ra với Liv ngày trước , với MU và Ars trong những năm gần đây là biết ngay thôi . Chelsea chắc chắn ko fải ngoại lệ !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 20, 2006, 08:27 AM
Quote
Trời đất, ai không để ý đến thị trường châu Á nào ? MU à ? mình có nói gì về Mu đâu nhỉ. Sao không thấy nói đến Châu Âu nhỉ ? chuyện này không bàn cãi nữa ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39834[/snapback][/div]
Ối zồi ôi đại ca ơi , bạn ý nói là mí đội bóng ở SA ko để ý đến thị trường châu Á , còn MU nói riêng và mí đội ở PL nói chung thì làm cái khoản này khá hơn , châu Âu thì còn nói làm giề , đúng là đại ka có khác  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on April 20, 2006, 11:19 AM
Anh bây giờ đã giác ngộ và theo " quỷ đỏ MU" rồi , các chú arsenal đừng lớn chuyện ở đây , phí phạm thời gian vào việc trêu chọc người khác quá , nên làm việc có ích hơn đi !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on April 20, 2006, 11:27 AM
Quote
  đúng là đại ka có khác   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48913[/snapback][/div]
Tên này nịnh đầm quá , mà mình thì chúa ghét những người như thế này !..hừ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 20, 2006, 03:18 PM
Quote
Tên này nịnh đầm quá , mà mình thì chúa ghét những người như thế này !..hừ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49014[/snapback][/div]
Dạ em xin lỗi nhưng mà bác đã đọc kĩ bài of đại ka em với lại bài của em chưa mà bác fát biểu linh tinh ?
 Bác là thành viên mới bác đã biết giề về đại ka của em chửa  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: sealight on April 22, 2006, 06:34 PM
Tôi không hiểu vì sao tui căm thù Liverpool như thế! Nhưng cứ nhắc đến Liverpool hay đơn giản chỉ là những gì liên quan tới chúng nó thôi là tui như có cả một ngọn lửa rừng rực ở trong gan ruột. Tôi thậm chí sẽ phủ nhận sự tồn tại của Liverpool nếu tôi có thể. Chỉ tiếc tôi o đủ khả năng làm điều đó!    

  Trời ơi! sao lại có một đội bóng đáng ghét đến thế!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RaiSad on April 22, 2006, 08:48 PM
Liverpool có The Beatles, biết thế là đủ! Nghĩ đến bọn đấy làm gì cho mệt óc!  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on April 23, 2006, 09:11 AM
Quote

 Bác là thành viên mới bác đã biết giề về đại ka của em chửa   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49084[/snapback][/div]
Ku xem lại cái thành viên thứ bao nhiêu mà bảo anh là thành viên mới zậy? Chán ghê á ! Hơn nửa thời gian anh ở đây thì ku ở nơi nào chứ ?hìhì  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on April 23, 2006, 02:12 PM
Cũng có lẽ tại gần đây các đội bóng Anh thường thắng các đội bóng Italy nên thế chăng ???
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hitman on April 24, 2006, 05:03 PM
Đú thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on April 25, 2006, 05:27 PM
tui thì lại #!
tuyrằng trước kia liverpool và juventus đã từng xảy ra 1 cuộc chiến giữa các fan   nhưng ngày nay đã # roài mà !liverpool đá cũng tạm mà !tui thấy liver cũng thường (ko đáng ghét = ars ko  muốn viết hết tên chúng nó )    tui cũng có  1 con bạn thân thích liver tui thấy đội đấy hay phết giàu truyền thống !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on April 25, 2006, 05:32 PM
tui cũng kothích xem bóng đá anh !mà sao cứ đội bóng của ý mà gặp anh là ý lại thua thế nhỉ?quy luật à ?
bóng đá anh ghét nhứ là Ars !ghét bọn nó  kophải mới gần đây khi đánh bại juve mà ghét từ lâuroài vì đội bóng của nó có quá nhiều cầu thủ pháp !nhất la hangry !
sao mình ghét bóng đá pháp !ghét thằng đấy thế nhỉ ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on April 25, 2006, 06:16 PM
he!tui thích juve nhứt thù đúng roài nhưng mừ tui cungrất thích liverpool!
con bạn thân tui cũng thích liverppol
dù sao li đá cũng hay lại giàu  truyền thống !
ghét nhất là Ars !ko còn gì ghét hơn !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on May 06, 2006, 08:52 PM

Topic này trước khi 4rum mất dữ liệu rất là hot , giờ còn chỏng gọng 3 bài
Thế mà lại hoá hay  
Phải nói là anh SL hơi bị bảo thủ và anti kiểu nó hơi bị chuối , thế thôi nhờ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Giangdel on May 08, 2006, 06:21 PM
 Liverpool hay mà ,rất truyền thống mà bi giờ đang đá khởi sắc thế cơ mà .Đứa bạn thân hôm nào pool thắng là nó nhảy lên,nhớ trận Juve- Liverpool
năm trước ,hai đứa bắt tay giao hẹn đội nào vào đc vòng sau thì đứa kia phải chúc mừng và cổ vũ cho đội kia . Thế là hôm đó mình chúc mừng nó mà lòng đau như cắt .    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: cloud38 on May 08, 2006, 08:11 PM
Tui chỉ ghét mỗi cái là suốt ngày tivi , báo chí cứ ca tụng giải ngoại hạng thế này thế nọ , chả có thời gian cho serie a nữa, mà nếu có thì cũng thường dành để chê thôi ,chán phèo.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: fromtd on May 09, 2006, 09:09 AM
@May38 : ihihihi , nên tắt đài VN đi là vừa , chuyển qua xem Cap chẳng hạn ...Ơ mà hình như ESPN cũng chuyên nói về Ngoại Hạng , kiểu này thì "lưới trời lồng lộng ..."
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: casablanca on May 12, 2006, 04:46 PM
Arsenal gặp Barca là thua chắc rồimấy ku ạ !    Nhưng dù sao cũng chúc các Bianmay mắn nhé  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on May 17, 2006, 09:55 PM
Hôm trước xem trận Liver- WesHam hay thật ! Phải công nhânk là lâu lắm rồi mới được xem trận cầu kịch tính thế ! Nhưng mà thằng Liver thắng may mắn quá  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on May 20, 2006, 05:30 PM
ciao! Cảm ơn mọi người đã ủng cho liverpool nha
Xin giói thiệu tui là fan của liverpool đây
lần trước có đăng nhập vào đây nhưng ko hiểu bị mất ních hay bị xoá mà ko đăng nhập được nữa(bản tính lười nên ngại đăng kí lại) ,nên" mượn tạm" cái usename này để giao lưu

tiện thể mời các bạn  qua trang web của chúng tôi đẻ giao lưu nhaliverpoolfc.com.vn (http://liverpoolfc.com.vn)

tiamo liverpool
(--I am lanhlung)

* Exit : Julove chú ý không nên post bài sai chủ đề topic nhé !!!  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on May 20, 2006, 05:53 PM
Quote
Sướng quá vậy là VN mình có cơ hội tham gia WC rồi hehe. Mình hơn hẳn Ireland mà hắn thắng thằng Anh chẵng nhẽ mình không tham dự WC được à?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18722[/snapback][/div]
hehe !ku ngây thơ wá đáng!
trong bóng đá làm gì có tính chất bắc cầu!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nedved_juve on May 22, 2006, 05:55 PM
Em đã thử qua bên forum của Liverpoolvn tạo nick fan_juvent và thấy họ hoan nghênh,chào đón nồng nhiệt dù họ vần biết em là Bianconeri.Cho nên chúng ta ko nên ghét Liverpool làm gì cả
Hãy tỏ ra thân thiên khi có fan Liverpool qua thăm
Bên LFCVN có 1 member vừa là fan Juve và Liverpool,mà ko dám qua đây vì sợ bị đuổi đấy!  THÂN THIỆN
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on May 22, 2006, 06:07 PM
Quote
Em đã thử qua bên forum của Liverpoolvn tạo nick fan_juvent và thấy họ hoan nghênh,chào đón nồng nhiệt dù họ vần biết em là Bianconeri.Cho nên chúng ta ko nên ghét Liverpool làm gì cả
Hãy tỏ ra thân thiên khi có fan Liverpool qua thăm
Bên LFCVN có 1 member vừa là fan Juve và Liverpool,mà ko dám qua đây vì sợ bị đuổi đấy!  THÂN THIỆN
[div align=\\\"right\\\"][snapback]55241[/snapback][/div]
Ôh , phải ai cũng như bạn thì tốt biết bao và chẳng bao giờ có chiện mấy cái FC cứ đá đấm lẫn nhau  . Mình cũng là fan của Liv , hay nói chính xác thì Liv là CLB ( ngoài Bayern ) duy nhất mình quan tâm  
Tuy nhiên niềm đam mê của mình ko phải là bóng đá nên mình cũng ko tham gia nhiệt tình lắm vào LFC    , dưng mờ  JFC lại là chiện khác      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Dinh Ngoc Viet on May 28, 2006, 04:16 PM
Ha Ha Ha!!! Sealight ơi là Sealight, ông lập ra topic này để những ai ghét Liver vô nhưng xem ra ông thất bại cay đắng rồi, toàn thấy fan của Liver vô đây thôi. Và sau đây tôi mạn phép xát thêm muối vào vết thương của ông: tôi cũng là một fan cuồng nhiệt của Liver( cho đến giờ nói thật là tôi cũng ko biết tôiyêu Juve hơn hay Liver hơn ). Tôi ko hiểu tại sao ông lại có thể ghét một đội bóng đá hay như thế, quả cảm như thế và có những cầu thủ xuất sắc như thế ( 2 trận chung kết C1 năm ngoái va FA năm nay là những dẫn chứng hùng hồn nhất).
   Nè, Bật mí với các bạn nha, trong JFC mình còn có bác Basana cũng nằm trong những fan của Liver và con tham gia cả hai forum cùng lúc đấy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: basana on May 29, 2006, 12:52 PM
Quote from: Dinh Ngoc Viet

   Nè, Bật mí với các bạn nha, trong JFC mình còn có bác Basana cũng nằm trong những fan của Liver và con tham gia cả hai forum cùng lúc đấy.

Ặc ặc.. nhầm hàng   ) - Tui ko thích Liver mà cũng ko gét nó - nói chung là bình thường.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on May 29, 2006, 01:17 PM
Em trước cũng khá thích Liverpool nhưng sao giờ ghết thế không biết có lẽ tại bọn bạn nó thích Liver quá đâm ra mịnh phản cảm ! Ghét nhất thằng Risse
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on May 29, 2006, 03:24 PM
Quote from: julove
ciao! Cảm ơn mọi người đã ủng cho liverpool nha
Xin giói thiệu tui là fan của liverpool đây
lần trước có đăng nhập vào đây nhưng ko hiểu bị mất ních hay bị xoá mà ko đăng nhập được nữa(bản tính lười nên ngại đăng kí lại) ,nên" mượn tạm" cái usename này để giao lưu

tiện thể mời các bạn  qua trang web của chúng tôi đẻ giao lưu nhaliverpoolfc.com.vn (http://liverpoolfc.com.vn)

tiamo liverpool
(--I am lanhlung)

* Exit : Julove chú ý không nên post bài sai chủ đề topic nhé !!!  
bài viết này là do em viết .Do đăng kí 1 lần đã bị mất nick ,ngại đăng kí lại nên em mượn tạm cái usename này thôi ,sorry về nội dung của bài ko fù hợp
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: wildrock on May 29, 2006, 09:18 PM
LIVERPOOL !!! Bỏ chữ Pool đi thì còn lại LÁ GAN của các bác đấy...Ghét nó không  ổn đâu...hehe
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on May 30, 2006, 07:36 AM

Nói như ấy thì ko được ghét Arsenal vì bỏ cái phần sau đi nó thành.....?  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nedved_juve on May 31, 2006, 08:31 PM
Em là fan của:
1. Juve(yêu nhất)(Nedved,Del Piero)
2. Arsenal ( Henry,Pires,Lenhman)
3. Liverpool (Gerrard,Louis Garcia)
4. Barca (Ronaldinho,Messi)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tidus_juve on May 31, 2006, 11:14 PM
trước kia thì em cũng ko ưa Liverpool ( ko ưa chứ ko phải ghét ) nhưng thấy tinh thần chiến đấu của họ trong Chung kết 2005 trước AC Milan thì em thấy cảm phục ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 02, 2006, 09:02 PM
Quote from: tidus_juve
trước kia thì em cũng ko ưa Liverpool ( ko ưa chứ ko phải ghét ) nhưng thấy tinh thần chiến đấu của họ trong Chung kết 2005 trước AC Milan thì em thấy cảm phục ...

Đó thực sự là một trận chung kết có quá nhiều cảm xúc      
Cảm ơn bạn  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tery on June 04, 2006, 10:45 PM
Quote from: sealight
Tôi không hiểu vì sao tui căm thù Liverpool như thế! Nhưng cứ nhắc đến Liverpool hay đơn giản chỉ là những gì liên quan tới chúng nó thôi là tui như có cả một ngọn lửa rừng rực ở trong gan ruột. Tôi thậm chí sẽ phủ nhận sự tồn tại của Liverpool nếu tôi có thể. Chỉ tiếc tôi o đủ khả năng làm điều đó!    

  Trời ơi! sao lại có một đội bóng đáng ghét đến thế!
Liv bị những người hâm mộ bóng đá chân chính ghét là do bản chất " rùa" của Liv, cứ xem trận chung kết CL và FA thì biết !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Colin_Farell on June 05, 2006, 12:26 AM
Một đội bóng giàu truyền thống như Liv xứng đáng được nhiều người hâm mộ, có lẽ do thời gian gần đây, lối đá của Liv dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ hơn là sự sắc bén của hàng công nên việc người hâm mộ xem họ thi đấu không thích (chắc Sealight cũng thấy như vậy nếu xét trên phương diện một cổ động viên của bóng đá tấn công). Việc Liv đá như vậy là do họ chưa thể tìm được một chân sút hiệu quả cao có khả năng hoà nhập nhanh chóng với đội bóng (Từ Heskey đến M.Baros, từ Cisse đến Crough ) Có lẽ các fan của Liv trông chờ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè sau WC này chăng (một chân sút trẻ, một tay săn bàn hay mua lại Owen từ New ... ) Chờ vào Benitez vậy ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Xương on June 05, 2006, 09:34 AM
Quote from: Colin_Farell
Một đội bóng giàu truyền thống như Liv xứng đáng được nhiều người hâm mộ, có lẽ do thời gian gần đây, lối đá của Liv dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ hơn là sự sắc bén của hàng công nên việc người hâm mộ xem họ thi đấu không thích (chắc Sealight cũng thấy như vậy nếu xét trên phương diện một cổ động viên của bóng đá tấn công). Việc Liv đá như vậy là do họ chưa thể tìm được một chân sút hiệu quả cao có khả năng hoà nhập nhanh chóng với đội bóng (Từ Heskey đến M.Baros, từ Cisse đến Crough ) Có lẽ các fan của Liv trông chờ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè sau WC này chăng (một chân sút trẻ, một tay săn bàn hay mua lại Owen từ New ... ) Chờ vào Benitez vậy ...

Hì , cảm ơn anh      
Em vẫn đang đợi ngày Owen về lại với Liv  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on June 05, 2006, 10:32 AM
Nếu Owen quay trở lại, Liverpool sẽ ko có những thành công như 2 mùa gần đây  
Dù sao thì càng ngày Liverpool càng chứng tỏ họ là 1 đội bóng khó chơi, lì lợm!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Gianluca_letf on June 05, 2006, 04:33 PM
Hơ, mọi người đọc lại tên topic giùm cái, người ta kêu gọi anti Liv mà toàn thấy người ủng hộ + bênh Liv vô hết trơn à.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on June 05, 2006, 04:36 PM
Quote from: Gianluca_letf
Hơ, mọi người đọc lại tên topic giùm cái, người ta kêu gọi anti Liv mà toàn thấy người ủng hộ + bênh Liv vô hết trơn à.

 Nhưng những người không Anti Liver vẫn được nói chứ , đứng ra bảo vệ Liver mà. Chú trẻ con cứ lau tau
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on June 06, 2006, 01:26 AM
Quote from: Gianluca_letf
Hơ, mọi người đọc lại tên topic giùm cái, người ta kêu gọi anti Liv mà toàn thấy người ủng hộ + bênh Liv vô hết trơn à.
Tớ có bênh đâu. Trung gian thôi! Ở Anh tớ ghét Man và Arsenal, thích Chelsea và ko ghét cũng chả thích Liver...
Dưng mà nhìn thằng Luis Garcia thì ghét thế ko bít.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Xương on June 06, 2006, 09:37 AM
Quote from: Gianluca_letf
Hơ, mọi người đọc lại tên topic giùm cái, người ta kêu gọi anti Liv mà toàn thấy người ủng hộ + bênh Liv vô hết trơn à.

thằng ku đáng ghét nì
Chị ngày càng khó chịu với mày đấy  
Có anti thì cũng fải có fan của Liv chứ , thế cứ để một mình bọn anti vào nó nói thế nào cũng được , fans thì cứ đứng đấy nhìn thôi àh ? Hả hả hả ?
Phải bảo vệ niềm tin và tình yêu của mình chứ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Giangdel on June 06, 2006, 09:59 AM
Sẽ đợi ,sẽ đợi ,vẫn đợi ... đợi 1 ngày nào đó Owen trở về .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Xương on June 06, 2006, 10:07 AM
Quote from: Giangdel
Sẽ đợi ,sẽ đợi ,vẫn đợi ... đợi 1 ngày nào đó Owen trở về .

Híc , Giangdel cũng đợi ngày Owen về lại với Liv hả ?      
Các Liverpudlians lúc nào cũng đợi anh về....      
Về với sân Anfield đi anh ui        
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: majesty on June 06, 2006, 10:17 AM
Owen sẽ chẳng bao h về đâu.
Vì lúc owen về thì đã già rồi lúc đấy Liv lại ko cần nữa





   
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Xương on June 06, 2006, 10:28 AM

Anh làm ơn đừng nói những điều gở như vậy được hông ?  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shevchenko on June 06, 2006, 05:31 PM
Mu voi Ars ma` da dam ca'i gi`
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nedved_juve on June 06, 2006, 11:33 PM
Liverpool ko cần Owen nữa đâu
Vì đã có "cao kều" rồi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: cannavaroftu on June 07, 2006, 12:09 PM
Quote from: shevchenko
Mu voi Ars ma` da dam ca'i gi`

Ê cu, là fan của Juve sao lại lấy nick của Milan thế kia, cho dù sheva đã đến chelsea thì cũng không nên lấy nick như vậy. Chú sang Milan thì hợp hơn đấy.

 ** thằng Man utd tôi ghét nhất trần đời, thằng nào cũng tinh tướng nhất là thằng Cristiano ấy ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Qua on June 07, 2006, 12:31 PM
Michael Owen về Anfield làm gì nữa nhỉ. Nếu hắn có thể quay về thì đâu có chuyển qua Newcastle làm gì. Hoặc là anh không muốn về Liverpool hoặc là Benitez không muốn sử dụng anh ta. Liverpool mấy năm nay hàng tiền đạo hơi tệ nên không đua lại Chelsea. Hy vọng năm nay sẽ khác.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: fromtd on June 07, 2006, 05:39 PM
Mọi con đường Anti đều dẫn đến cãi nhau !

Anti cũng có văn hoá riêng của Anti

Không phải cứ bôi nhọ hoặc lôi những khiếm khuyết người ta ra bơi móc thì gọi là Anti-er!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 09, 2006, 12:11 PM

Điều mình buồn nhất là khi Liv vô địch C1 không được nhìn thấy nụ cười của Owen....
Anh ra đi tìm kiếm vinh quang ở 1 CLB khác , xem Gerrard và các đồng đội cũ nâng cúp , có buồn ko Owen  ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Dinh Ngoc Viet on June 09, 2006, 08:35 PM
Mình cũng có chung tâm trạng như vậy. Mình thích Liver từ sau EURO 96, nhưng từ khi Owen xuất hiện thì mới trở thành tình yêu đích thực. Năm ngoái khi Liver đoạt cúp C1, đó là một niềm vui ko thể tả được, nhưng pha lẫn một chút buồn khi văng Owen trên bục nhận giải. Thương quá OWEN ơi!!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Exit on June 09, 2006, 09:05 PM
Liv là đội bóng Exit có cảm tình nhất trong các đội bóng Anh ,CĐV Liv ở VN cũng thấy có vẻ dễ thương hơn CĐV của mấy đội Anh khác...,  thích Liverpool từ khi biết đến The Beatles , nhưng Juve mới là tình yêu !!!
  Don't let me down !!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on June 10, 2006, 08:27 AM
Quote from: nedved_juve
Liverpool ko cần Owen nữa đâu
Vì đã có "cao kều" rồi
để qua wc này nếu crouch và ơen kết hợp tốt thì rất có
thể RB sẽ đưa owen trở lại ,vấn đề là ko biết new có
chịu để owen trở về ko thôi
liverpool luôn luôn chào đón owen trở về
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: GianluigiBuffon on June 10, 2006, 08:34 AM
WC này Owen đá dự bị rồi còn đâu. Crouch và Runi đá chính.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on June 10, 2006, 08:51 AM
Quote from: GianluigiBuffon
WC này Owen đá dự bị rồi còn đâu. Crouch và Runi đá chính.
rooney què như vậy ra sân cũng ko có fong độ cao đâu mà
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 11, 2006, 01:06 PM
Quote from: GianluigiBuffon
WC này Owen đá dự bị rồi còn đâu. Crouch và Runi đá chính.

Rất bậy bạ      
Anh ko thấy hôm qua Owen đá chính àh ?  
Dù anh chưa ghi được bàn nào nhưng....hy vọng vào các trận sao vậy  
Xem Anh đá hôm qua mà tức hộc máu , Gerrard của mình chơi ở Liv thì hay thế mà chưa một lần toả sáng ở cấp đội tuyển quốc gia ? Tất cả là tại thằng cha Erik  , sắp xếp đội hình như điên  
May mà hết WC thì lão ấy cũng lượn roài  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: meomayvn on June 13, 2006, 09:43 AM
Man thì đ** phải nói rồi, ghét từ thời nó còn nổi đình nổi đám cơ. **, không hiểu sao mọi người cứ ham hố MU nhưng em thì không thể nào mê được, phong cách đá cứ dập khuôn (tại chỉ có 1 thằng HLV, ___ chịu thay đổi gì). Còn Arsenal thì cũng hơi hơi ghét, thấy Henry cũng tạm nhưng hơi cá nhân, được cái thằng này có nhiều bàn đẹp phết. Em chỉ tâm đắc hồi trước thằng bạn em hỏi: "Bọn mày biết Ác sê là gì không?"
- "Không biết" (đồng thanh)
Nó bảo: "Ác sê là cái mông" ->  ->
Nó hỏi tiếp: "Thế Ác sê Lan là cái gì?"
(Đồng thanh) -"Cái mông của Lan" (Con bạn trong lớp) -> thua
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: meomayvn on June 13, 2006, 09:46 AM
Đội tuyển Anh thì không ghét lắm, tại có thích mấy thằng trong đó: Rio, Gerrard, Lampard...Nhưng bọn này đi đá giải hay gây thất vọng quá -> ghét dần đều rồi đó, sau WC này mà không được cái thứ hạng cao cao (vô địch thì không dám vì thích Brazil hơn ) thì BIBI.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on June 13, 2006, 10:25 AM
Giờ này còn ghét ghiếc giề , tập trung vào wc đê
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 13, 2006, 10:35 AM

Yêu Liv nhưng ghét MU
Yêu đội tuyển Anh nhưng ghét ông Erik
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on June 14, 2006, 10:39 PM
Yêu Chelski nhưng ghét Anh
Thích Joe Cole nhưng lại ghét Beckham và Owen!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on June 19, 2006, 03:41 PM
Quote from: fromtd
Mọi con đường Anti đều dẫn đến cãi nhau !

Anti cũng có văn hoá riêng của Anti

Không phải cứ bôi nhọ hoặc lôi những khiếm khuyết người ta ra bơi móc thì gọi là Anti-er!

 Oài, nghe những câu này mới thấy thích làm sao. Thú thực lâu lâu ko về nhà cũ, thấy còn có người như vầy cũng mát lòng.

Thực ra, tớ chẳng ghét gì đội Anh cả, chỉ ko thích thôi, nhưng tớ thấy HLV của tuyển Anh xìu quá, những quyết định sai lầm dẫn đến thất bại của tuyển Anh trong WC 2002 với EU 2004 là không thể phủ nhận. Tiếc một điều là người Anh bảo thủ, không chịu sửa chữa sai lầm khi vẫn để Eric dẫn dắt tại vòng chung kết này. Có lẽ, thất bại của tuyển Anh chắc sẽ lại có dấu ấn của vị HLV này.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 19, 2006, 10:27 PM

Tớ cũng nghĩ giống bạn Pin
Tớ ko hiểu sao LDBĐ Anh vẫn để cho ông Erik dẫn dắt đội tuyển Anh sau những thất bại liên tiếp ở những giải đấu lớn như vậy
Con người của Anh đâu có thua kém ai , họ có đầy đủ những tài năng lớn , duy chỉ có điều đấu pháp ko hợp lý của ông Erik ko thể khiến những cầu thủ như Gerrard hay Lampard fát huy hết khả năng của mình được
WC lần này , Anh lại một lần nữa sẽ ko thành công....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on June 20, 2006, 08:30 AM
Quote from: Sleeping_Sun

Yêu Liv nhưng ghét MU
Yêu đội tuyển Anh nhưng ghét ông Erik

ha ha giống em wá
nhưng ko chỉ ghét erik mà ghét cả beckham,riofedinang,rooney...
(nói chung là những thành fần đầu quân cho manu)
mặc dù lối đá của eng  gây thất vọng nhưng dù gì thì eng cũng giành trọn 6 điếmau 2 trận đấu,cơ hội của eng vẫn còn rất >
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on June 20, 2006, 08:40 AM
Quote from: Sleeping_Sun

Rất bậy bạ      
Anh ko thấy hôm qua Owen đá chính àh ?  
Dù anh chưa ghi được bàn nào nhưng....hy vọng vào các trận sao vậy  
Xem Anh đá hôm qua mà tức hộc máu , Gerrard của mình chơi ở Liv thì hay thế mà chưa một lần toả sáng ở cấp đội tuyển quốc gia ? Tất cả là tại thằng cha Erik  , sắp xếp đội hình như điên  
May mà hết WC thì lão ấy cũng lượn roài  
uhm trước đã ghét erik (vì là hlv của manu)nay càng ghét hơn
xếp đội hình chả ra sao,tự dưng cho gerrard đá dưới lampar
bị kìm hãm tài năng
bực mình thía,may mà eng vẫn thắng ,nếu ko ông erik tượt chức hlv là cái chắc
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on June 20, 2006, 04:20 PM
Quote from: lanhlung
uhm trước đã ghét erik (vì là hlv của manu)nay càng ghét hơn
xếp đội hình chả ra sao,tự dưng cho gerrard đá dưới lampar
bị kìm hãm tài năng
bực mình thía,may mà eng vẫn thắng ,nếu ko ông erik tượt chức hlv là cái chắc

 Vậy để Lampard đá dưới à?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on June 20, 2006, 06:22 PM
Quote from: lanhlung
ha ha giống em wá
nhưng ko chỉ ghét erik mà ghét cả beckham,riofedinang,rooney...
(nói chung là những thành fần đầu quân cho manu)
mặc dù lối đá của eng  gây thất vọng nhưng dù gì thì eng cũng giành trọn 6 điếmau 2 trận đấu,cơ hội của eng vẫn còn rất >

 Mẹ, đáng ra là ghét Eric vì những chiến thuật không hợp lí của nó.
Ghét Becks vì nó chả biết chạy, chỉ biết đi, làm cánh phải chở nên dễ bị bắt bài hơn.
Ghét Rio vì thằng này thỉnh thoảng có những phán đoán sai gây đến những cái chết bất ngờ cho đội nhà.
Ghet Rooney vì nó trẻ con, hay bốc đồng, không chịu nghĩ đến hậu quả gây thiệt hại cho kết quả của đội bóng. Chứ  
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--](nói chung là những thành fần đầu quân cho manu)[/quote]
Thì thôi, hết nói được.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on June 21, 2006, 09:04 AM
Quote from: Sleeping_Sun

...

Tớ ko hiểu sao LDBĐ Anh vẫn để cho ông Erik dẫn dắt đội tuyển Anh sau những thất bại liên tiếp ở những giải đấu lớn như vậy  
...
 


Vì đã "lỡ há miệng nên mắc quai" nên họ đã không chịu sửa chữa. Hỏi rằng Mấy ai dám can đảm chịu nhận cái sai của riêng mình để sửa chữa giúp ích cho cái chung của số đông?

 

Quote from: Sleeping_Sun



...
WC lần này , Anh lại một lần nữa sẽ ko thành công....


Tớ cũng đồng quan điểm này.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 21, 2006, 12:10 PM
Quote from: tiamo
Vậy để Lampard đá dưới à?

Cho nó đá dự bị    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on June 21, 2006, 03:54 PM
Steve đá vẫn hay mà, trận đá với TĐ 0 xem nên 0 bít còn trận với Paraguay thì Frank đá vô ruyên tệ! Chỉ kém Peter có chút đỉnh! Dù sao Anh vẫn đi tiếp, thế là may mắn rồi! Lại tránh đc bọn Đức ở vòng 2, quá tốt còn mún rì nữa!
Steve và Frank đá với nhau 0 hợp tí nào, toàn dẫm chân lên nhau thôi, tách ra đá ở 2 đội thì tốt hơn! Tốt nhất là nên có 1 tên đổi quốc tịch đi!
Về chuyện Michael, chắc sẽ 0 về nữa đâu, thế lại hay, anh ấy thật ngốc ngếch khi bỏ Liver mà đi. Dê-an là 1 lũ chuyên dìm chết các tài năng, nghĩ lại vụ Anelka thấy thật tồi tệ! Hình như Michael cũng hơi giống Gaizka Mendieta, hơi giống cả Patrick Vieira nữa! Michael chấn thương rồi, chắc phải bỏ dở WC thôi!
FA hình như hố to trong vụ đầu tư vào lão Erik này nhỉ! Tốn xiền mà chả ăn thua gì, tôi có chút cảm tình với lão í hồi còn dẫn dắt Lazio, còn bi h thì 0 thích lão í 1 tí tẹo nào nữa!
Ah, tôi chắc chắn là 1 Liverpudlian đấy, rất thích đội bóng thành phố cảng này! Chỉ có điều bi h chả còn 1 người Czech nào ở Liver nữa, hồi nào có tới 3 người: Berger, Smicer, Baros, bi h đi hết cả rồi, buồn quá! Mùa 2001 quả là trên cả tuyệt vời với Liver, 0 hiểu sao tôi lại thích mùa bóng đó hơn cả khi Liver giành đc cúp C1!
Bên dđ LFC tôi có tham gia nhg lâu rồi 0 vào. Tại chót đóng đinh bên JFC mất rồi!
Chúc vui!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 21, 2006, 05:39 PM
Quote from: mien_pavel
Steve đá vẫn hay mà, trận đá với TĐ 0 xem nên 0 bít còn trận với Paraguay thì Frank đá vô ruyên tệ! Chỉ kém Peter có chút đỉnh! Dù sao Anh vẫn đi tiếp, thế là may mắn rồi! Lại tránh đc bọn Đức ở vòng 2, quá tốt còn mún rì nữa!
Steve và Frank đá với nhau 0 hợp tí nào, toàn dẫm chân lên nhau thôi, tách ra đá ở 2 đội thì tốt hơn! Tốt nhất là nên có 1 tên đổi quốc tịch đi!
Về chuyện Michael, chắc sẽ 0 về nữa đâu, thế lại hay, anh ấy thật ngốc ngếch khi bỏ Liver mà đi. Dê-an là 1 lũ chuyên dìm chết các tài năng, nghĩ lại vụ Anelka thấy thật tồi tệ! Hình như Michael cũng hơi giống Gaizka Mendieta, hơi giống cả Patrick Vieira nữa! Michael chấn thương rồi, chắc phải bỏ dở WC thôi!
FA hình như hố to trong vụ đầu tư vào lão Erik này nhỉ! Tốn xiền mà chả ăn thua gì, tôi có chút cảm tình với lão í hồi còn dẫn dắt Lazio, còn bi h thì 0 thích lão í 1 tí tẹo nào nữa!
Ah, tôi chắc chắn là 1 Liverpudlian đấy, rất thích đội bóng thành phố cảng này! Chỉ có điều bi h chả còn 1 người Czech nào ở Liver nữa, hồi nào có tới 3 người: Berger, Smicer, Baros, bi h đi hết cả rồi, buồn quá! Mùa 2001 quả là trên cả tuyệt vời với Liver, 0 hiểu sao tôi lại thích mùa bóng đó hơn cả khi Liver giành đc cúp C1!
Bên dđ LFC tôi có tham gia nhg lâu rồi 0 vào. Tại chót đóng đinh bên JFC mất rồi!
Chúc vui!

Ừa tớ cũng thích mùa 2001 lắm...      
Tớ còn nhớ mãi trận CK FA với Arsenal , ôi 1 trận đấu đáng nhớ của Owen...      
Nhớ Owen trong mầu áo Liv ko chịu được    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on June 22, 2006, 12:43 PM
Tạm biệt nhé Owen. Ko hiểu sao khi thấy Owen bị chấn thương lại có cảm giác vui vui. Dạo này mình ác thế nhỉ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 22, 2006, 07:41 PM

Thương Owen quá...có lẽ mãi mãi người ta chỉ biết đến anh như 1  wonder kid của bóng đá Anh thôi  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ManchesterUnited on June 23, 2006, 10:22 AM
Tao get nhat Juven oi Mannu cua toi van la so 1
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ManchesterUnited on June 23, 2006, 10:38 AM
ma juven phai hau toa roi thif pahi lieu co dc tham du c1 nam sau ko?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ManchesterUnited on June 23, 2006, 11:13 AM
Tôi cực ghét Liverpool chứ ko pahỉ mức độ ghét nữa nhưng mùa giải vừa rồi vẫn phải đi sau hít khói của MU hihi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ManchesterUnited on June 23, 2006, 11:15 AM
Đội tuyển Anh năm nay sẽ đè bẹp Brazil để đăng quang lần thứ 2 trong lịch sử
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on June 23, 2006, 01:07 PM
Nói xìu thế, dĩ nhiên là không rồi, xuống để kiếm thêm danh hiệu, dù sao cái danh hiệu vô địch SeriB cũng chưa có.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 23, 2006, 07:52 PM
Quote from: ManchesterUnited
Đội tuyển Anh năm nay sẽ đè bẹp Brazil để đăng quang lần thứ 2 trong lịch sử

Cứ chờ đi , chuyện ấy chỉ là giấc mơ của những người Anh thôi , a hopeless dream    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on June 24, 2006, 05:13 PM
Vậy cuối cùng MU hay Liver chuối
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ManchesterUnited on June 24, 2006, 07:01 PM
Diễn đàn các ông sao heo hút thế ít người trò chuyện quá thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on June 24, 2006, 11:56 PM
Quote from: ManchesterUnited
Diễn đàn các ông sao heo hút thế ít người trò chuyện quá thôi
Ít vì không thích tiếp chuyện mấy tay nói chuyện chán phè....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 25, 2006, 12:50 PM
Quote from: juverofan
Ít vì không thích tiếp chuyện mấy tay nói chuyện chán phè....

Chính xác      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on June 26, 2006, 11:45 AM
Quote from: ManchesterUnited
hê hê Liverpool vẫn suốt ngày đi sau Manu thôi tài chính thì sao??? ko bằng....
nhiều tiền  thì có gì hay chứ
chiến thắng vì có nhiều tiền thì chẳng có gì  vẻ vang cả
quan trọng là ý chí chiến đấu,ko cần nhiều tiền mà vẫn có thành tích tốt mới đấng nói
Và liverpool là 1 đội bóng giàu nghị lực và ý chí
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Exit on June 26, 2006, 07:56 PM
Bọn Anh may quá , vào được tứ kết rồi , từ đầu giải đến giờ toàn thắng nhờ mấy pha xuất thần của cá nhân , không có nhiều pha phối hợp bài bản nào, có lẽ nên mua vé máy bay đi là vừa ...  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on June 26, 2006, 08:56 PM
Đá đấm như vậy mà đòi vô địch Wc....hê hê
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 27, 2006, 07:49 PM
Quote from: lanhlung
nhiều tiền  thì có gì hay chứ
chiến thắng vì có nhiều tiền thì chẳng có gì  vẻ vang cả
quan trọng là ý chí chiến đấu,ko cần nhiều tiền mà vẫn có thành tích tốt mới đấng nói
Và liverpool là 1 đội bóng giàu nghị lực và ý chí

Cả truyền thống nữa chứ anh        
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on June 28, 2006, 03:24 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Cả truyền thống nữa chứ anh        
đây là cái tất nhiên rồi,nhưng nhắc nhiều sợ bọn nó bảo mình tinh vi  
nói chung liverpool rất tuyệt vời
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on June 28, 2006, 03:55 PM
Quote from: lanhlung
đây là cái tất nhiên rồi,nhưng nhắc nhiều sợ bọn nó bảo mình tinh vi  
nói chung liverpool rất tuyệt vời

Ơ , cái gì đúng sự thật thì sợ gì đứa nào nói gì  
Một sự thật hiển nhiên Liverpool là đội bóng giàu truyền thống , giầu thành tích nhất nước Anh      
Phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp mới là mãi mãi        
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: majesty on June 28, 2006, 04:20 PM
Có mỗi một cái chuyện Liv củ chuối mà cứ fải bàn đi bàn lại thế nhờ





   
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on June 29, 2006, 03:43 PM
Quote from: majesty
Có mỗi một cái chuyện Liv củ chuối mà cứ fải bàn đi bàn lại thế nhờ
   

Thì gọi là box Anti mà.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: majesty on June 29, 2006, 05:47 PM
Anti thì làm sao???
SS có anti đâu






   
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on June 29, 2006, 09:00 PM
Liệt vị rồi các bác.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: triducmanutd on June 30, 2006, 02:06 PM
Quote from: Casanova
Nói xìu thế, dĩ nhiên là không rồi, xuống để kiếm thêm danh hiệu, dù sao cái danh hiệu vô địch SeriB cũng chưa có.
     Casanova nói năng tiếu lâm thật. Thía sao Juve ko xuống sớm đi, để giờ này người ta phanh phui mấy vụ "thúi ùm" này ra rùi mới chịu xuống Serie B để vô địch hạng Hai. Mắc cười chết đi được!!!
Có bao giờ MU làm thía đâu!! Thà là chịu mất vô địch vài năm, xây dựng đội hình lại. Chứ ko dám ăn tham ở bẩn, móc nối tỷ số, gian lận thi đấu, hối lộ trọng tài để phải bị giáng xuống hạng hai, vừa quê vừa mất fan đâu. Mà hình như fan Juve trung thành lắm, Juve mà xuống hạng là các fan chuyển sang thích Milan liền à.    
Mà chắc là xuống hạng thật rùi!! Ý chứ đâu phải VN mà ko dám trừng trị thẳng tay. MU sang mua Buffon, Cannavaro, Zambrotta...mà chả tốn bao nhiêu tiền. Hehehe....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lanhlung on June 30, 2006, 04:24 PM
Quote from: Casanova
Liệt vị rồi các bác.
Việt vị chứ ko fải liệt vị ạ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Xương on June 30, 2006, 04:34 PM
Quote from: majesty
Anti thì làm sao???
SS có anti đâu
   

Đừng lôi em vào        
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on June 30, 2006, 06:43 PM
Quote from: ManchesterUnited
Đội tuyển Anh năm nay sẽ đè bẹp Brazil để đăng quang lần thứ 2 trong lịch sử
Hehe ,đùa chắc .Không thấy brazin vừa đi bộ vừa hạ ghana 3 bàn trắng à .Còn Anh ,xin thưa rằng nếu đối thủ không là Ecuador mà  là ghana thì chắc là các siêu sao Anh đã xách vali về nước trong sự hổ thẹn rồi .Dự đoán Anh thua bồ đào nha 0- 2 ( bồ đào nha chấp luôn deco và Costinha )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on July 01, 2006, 12:25 AM
Dạo này các bác fan ManUtd hết chỗ chơi hay sao mà mò vào JFC nói năng linh tinh thế nhẩy?
Đ/c có dám chắc Man ko bao giờ làm thế ko? Đừng nói trước điều gì? Nói trước bước ko qua...  Tớ thì tớ chỉ thấy ngày xưa cái lúc Man tóc đỏ làm quả ăn 3 ý mà... Úi mẹ ơi, đi đâu cũng thấy nhà nhà hô thích Man, người người hô thích Man. Công nhận lực lượng fan của Man lúc ấy hùng hậu thật... Thế mà được mấy năm, chỉ còn vài chú ngố ngố là còn hô thích Man, còn bọn kia chạy mất dép, vì hô ra sợ trẻ con nó cười cho ý mà. Công nhận fan của Man cũng trung thành đáo để...
Thôi nhé, dù sao đi nữa thì tớ cũng là anti fan của Man nên chắc điều tớ nói chắc ko lọt tai đồng chí nhưng nói đi nói lại cái tên Manchester United nghe buồn ói lắm, chả khác gì Ác xê nôn
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Xương on July 01, 2006, 08:49 AM
Quote from: nguyenquocviet
Hehe ,đùa chắc .Không thấy brazin vừa đi bộ vừa hạ ghana 3 bàn trắng à .Còn Anh ,xin thưa rằng nếu đối thủ không là Ecuador mà  là ghana thì chắc là các siêu sao Anh đã xách vali về nước trong sự hổ thẹn rồi .Dự đoán Anh thua bồ đào nha 0- 2 ( bồ đào nha chấp luôn deco và Costinha )

Sai rồi trận đấy hoà
Nhưng Anh thua ở loạt đá penalty  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Jugovic_96 on July 01, 2006, 11:29 PM
Vừa xem trận anh-Bồ, có cảm hứng vào đây tý!  
Xem tình đòng đội 'mu' trong pha Thẻ đỏ của Zu-nhây với Cờ-rít-xờ-tăn Rô-con sướng vãi!      
Hị hị!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on July 02, 2006, 03:52 PM
Quote from: Jugovic_96
Vừa xem trận anh-Bồ, có cảm hứng vào đây tý!  
Xem tình đòng đội 'mu' trong pha Thẻ đỏ của Zu-nhây với Cờ-rít-xờ-tăn Rô-con sướng vãi!      
Hị hị!

Ừ.   . Em Zuni thì trước nay vẫn mứt dzậy khó bảo, chú Carvalho có lẽ học được bài của thầy Mô tù trước lần này áp dụng cho ĐTQG, "nam nhân kế"    thành công mĩ mãn, cộng với "nhân hoà" là ông trọng tài ARG . Khi em Zuni xơi thẻ đỏ tái cả mặt ra sân, TV lướt qua cả mặt Ro7, mình thấy hình như thằng bé đang hí hửng: "Thôi thì chú chết anh mừng". Hoá ra MU là thế, khác hẳn khi Titi ôm Cecs khi Pháp và YBN bắt tay nhau trước trận, hay Gio và Deco ngồi hàn huyên sau khi cùng dính thẻ đỏ trận Hà Lan - Bồ.

Đúng là 2 đứa nhãi con...  Vụ này Xơ Alếch còn đau đầu nếu ku Ro7 sau hè không khăn gói đi đâu sớm.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on July 02, 2006, 03:55 PM
Hoan hô tất thảy những Zuni, Lampard, Gerrard, Quang Huy, Quang Tùng và những fan khác của "Đội tuyển Anh của chúng ta"..

Không chửi ku Becks vì sau khi bị thay ra thấy nó khóc. Khổ thân. Mà mình thì dù đanh đá nanh nọc đến mấy vẫn là người có lòng trắc ẩn bao la, hị hị hị...


La la la la la...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on July 02, 2006, 07:54 PM
Becks râ sân một phần là vì lí do sức khoẻ cái kèo phải của anh ta đã gặp vấn đề, hơn nữa anh ta đang kô ở tình trạng thể lực tốt nhất, trận gặp Ecuador nôn đần đìa ra sân !!!! Dẫu sao nhìn cũng thương thương.Scolari đúng là một HLV giỏi, Bồ Đào Nha sẽ gặp Ý ở trận chung kết !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Xương on July 03, 2006, 02:03 PM

Anh xứng đáng xách va li về nước với 1 ông thầy rởm như Erik
Nhưng nhìn Gerrard mình thương chảy nước mắt  , hik , may mà ko phải 1 mình anh sút trượt đấy
Thôi anh về dưỡng sức để mùa sau chiến đấu cho Liv của mình anh nhỉ , àh quên cả Carrangher nữa chứ  , đừng buồn nhé
Dù thế nào thì Liv của mình vẫn là nhất  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: A Chance Of Sunshine on July 03, 2006, 02:15 PM
-Uh, về dưỡng sức rùi sang năm chuyển sang Real hay Barca đổi không khí
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RaiSad on July 03, 2006, 03:29 PM
Theo sắp xếp thì thứ tự đá penalty của tuyển Anh là: Lampard, Beckham, Gerrard, ......, cuối cùng mới là Caragher.( thằng thứ 4 ko nhớ). Đáng lẽ Beck còn đá tiếp thì sẽ có 1 Thuỵ Sỹ thứ 2 roài!

 Beck bị chấn thương có khi lài là may cho anh!  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: triducmanutd on July 03, 2006, 06:16 PM
Đúng gòi, MU đoạt ăn 3 thì nhà nhà đều thích. Chiện họ có thích hay hết thích là chiện cá nhân. Sao ép họ được?? Cho nên Juve xuống hạng nên lo canh cánh sợ mất fan là thía.

Mình sang đây là muốn đọc thông tin về Juve, dù sao họ cũng là CLB đang phải đối mặt với pháp luật. Mình muốn pháp luật Ý thể hiện sự nghiêm minh chứ ko phải "đàn bà" như ở VN. Mình thấy bức xúc với lời nói của vài fan ở đây, nên muốn họ hiểu ra vài điều. Nhưng...

Ở đâu cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, như anh Mutu của Juve đây...Chiện bình thường như cái giường
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on July 03, 2006, 07:32 PM
Quote from: triducmanutd
Đúng gòi, MU đoạt ăn 3 thì nhà nhà đều thích. Chiện họ có thích hay hết thích là chiện cá nhân. Sao ép họ được?? Cho nên Juve xuống hạng nên lo canh cánh sợ mất fan là thía.

Mình sang đây là muốn đọc thông tin về Juve, dù sao họ cũng là CLB đang phải đối mặt với pháp luật. Mình muốn pháp luật Ý thể hiện sự nghiêm minh chứ ko phải "đàn bà" như ở VN. Mình thấy bức xúc với lời nói của vài fan ở đây, nên muốn họ hiểu ra vài điều. Nhưng...

Ở đâu cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, như anh Mutu của Juve đây...Chiện bình thường như cái giường
Thôi giải tán đi anh em, nói chuyện kiểu đồng chí này, thì vạch đầu gối nói chuyện cho nhanh. Nhỉ? Chả hay tí nào...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on July 04, 2006, 08:51 AM
Quote from: triducmanutd
Đúng gòi, MU đoạt ăn 3 thì nhà nhà đều thích. Chiện họ có thích hay hết thích là chiện cá nhân. Sao ép họ được?? Cho nên Juve xuống hạng nên lo canh cánh sợ mất fan là thía.
...

 


Làm sao mà ép nhau được Bạn nhỉ - Nên chắc chắn một điều rằng - chúng tôi cũng như các Bạn - vì thế chúng tôi sẽ cũng chẳng lo canh cánh sợ mất fan. Cảm ơn Bạn triducmanutd về phần lo lắng này.

 

Quote from: triducmanutd
 
...
Mình sang đây là muốn đọc thông tin về Juve, dù sao họ cũng là CLB đang phải đối mặt với pháp luật. Mình muốn pháp luật Ý thể hiện sự nghiêm minh chứ ko phải "đàn bà" như ở VN. Mình thấy bức xúc với lời nói của vài fan ở đây, nên muốn họ hiểu ra vài điều. Nhưng...
Ở đâu cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, như anh Mutu của Juve đây...Chiện bình thường như cái giường


Pháp luật ở đâu cũng nghiêm minh - Điểm quan trọng là thu thập đủ chứng cứ để lên bản án. Bạn có thể tham khảo thoải mái. CÓ GÌ ĐÂU MÀ NHƯNG... VỚI NHỊ...

 

Và một điểm chính cần chú ý là: Mục Anti - xây dựng dựa trên đa phần là các ý kiến của cá nhân, nơi các cá nhân phát biểu theo ý kiến chủ quan của mình. Thế nên việc Bạn hay bất cứ ai khác có bức xúc cũng là chuyện bình thường. Chúng ta nên biết kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on July 06, 2006, 09:49 AM
Man U á ? Cứ nhìn trận Anh -  Bồ Đào Nha là biết . C.Ronaldo ra xin trọng tài đuổi cổ thằng Rooney ra khỏi sân  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 06, 2006, 01:00 PM
Vì bóng đá Anh đá ko có chiến thuật cao kiểu như người Ý chúng ta, chúng ta là những bậc thầy về chiến thuật còn họ  thì chỉ thể lực là chính
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ManchesterUnited on July 07, 2006, 10:24 AM
He he cái thằng Ronaldo thì cho nó cút đi cũng đc MANU ko cần
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mainoel on July 07, 2006, 11:13 AM
Chị phì cười khi nghĩ đến cái hồi nó mới đến Old, các chú trao cho nó áo số 7 rồi tung hô nó như ông tướng, khen giời khen bể gì đấy ong hết cả đầu, ngay cả khi nó đá chả ra sao vẫn bênh nó chằm chặp... Thế rồi bây giờ nó mới chỉ chứng tỏ cái bản chất MU đã được tôi luyện trong nó tí thôi mà các chú đã chửi mắng nó như đúng rồi! Đồng ý là lưỡi không xương, nhưng các chú vẫn làm chị hơi a la choáng đấy nhớ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on July 09, 2006, 10:13 AM
Giời, lưỡi ấy kiểu gì chả uốn được hả chị!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Tiểu Phương on July 09, 2006, 10:38 AM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Vì bóng đá Anh đá ko có chiến thuật cao kiểu như người Ý chúng ta, chúng ta là những bậc thầy về chiến thuật còn họ  thì chỉ thể lực là chính

 Uhm, thế mà những thằng chỉ thiên về thể lực ấy lại có mặt trong trận chung kết của giải đấu mà mọi người gọi là hay nhất hiện hay đấy. (CL)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 09, 2006, 11:07 AM
nhưng quan trọng là có vô địch ko?Nếu ko vô địch thì mãi chỉ là kẻ thất bại mà thui , nên có vào chung kết cũng thàng vô nghĩa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on July 11, 2006, 12:13 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
nhưng quan trọng là có vô địch ko?Nếu ko vô địch thì mãi chỉ là kẻ thất bại mà thui , nên có vào chung kết cũng thàng vô nghĩa

 Nhưng Juve là kẻ thất bại trước tiên đấy anh bạn ạ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 11, 2006, 12:25 PM
do thiếu may mắn mà thui heee
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on July 11, 2006, 12:39 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
do thiếu may mắn mà thui heee

 Hehe, chống chế giỏi lắm, vậy nếu tớ nói điều tương tự về Juve khi vào được đến bán kết thì cậu nghỉ sao? Do thực lực à?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 13, 2006, 11:50 AM
này tóm lại ông là fan của bọn Anh hay là 1 Tifosi vậy sao cứ bênh bọn Anh mãi là sao ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: lefchi on July 13, 2006, 02:11 PM
Cái bác Delpiero_Juventus đúng là ăn nói chê bai bỗ bã vớ vẩn, bị dẹp te tua là đáng lắm. Thix cái gì thì cũng không dớ dẩn như thía.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 14, 2006, 11:43 AM
chả hiểu nó nói gì nữa ??????????
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventus_it_s_my_life on July 14, 2006, 07:14 PM
ko ghét bóng đá Anh chỉ ghét mỗi MU
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: kevin_chau on July 23, 2006, 06:16 PM
Quote from: ManchesterUnited
He he cái thằng Ronaldo thì cho nó cút đi cũng đc MANU ko cần
thằng C.Ronaldo này sau WC chắc lo gói ghém đồ đạc về wê rùi ,nó chơi Rooney một vố đau thế thì làm sao sống tiếp ở MU
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Laoai_Delpiero on July 23, 2006, 08:51 PM
Quote from: kevin_chau
thằng C.Ronaldo này sau WC chắc lo gói ghém đồ đạc về wê rùi ,nó chơi Rooney một vố đau thế thì làm sao sống tiếp ở MU
Ko biết tình hình chuyển nhượng của Mu thế nào. Quả này đuối quá. Liver , Chelsea  càng ngày càng mạnh. Mu mà ko mua được Torres thì năm nay có mà thứ 4 còn ko xong.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: bianconerivn on July 24, 2006, 08:44 AM
Quote from: Laoai_Delpiero
Ko biết tình hình chuyển nhượng của Mu thế nào. Quả này đuối quá. Liver , Chelsea  càng ngày càng mạnh. Mu mà ko mua được Torres thì năm nay có mà thứ 4 còn ko xong.
Công nhận
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on July 24, 2006, 10:14 AM
Quote from: Laoai_Delpiero
Ko biết tình hình chuyển nhượng của Mu thế nào. Quả này đuối quá. Liver , Chelsea  càng ngày càng mạnh. Mu mà ko mua được Torres thì năm nay có mà thứ 4 còn ko xong.
MU chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là đội bóng mạnh .Không phải nói xâu đâu nhưng  rất nhiều người mù quáng tin vào sức  mạnh của MU .

Hiện ở nước Anh chỉ có chelsea với sức mạnh đồng tiền và liverpool với giá trị lịch sử là có thể làm được điều gi` đó ở đấu trường châu âu .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hellboy1432 on July 24, 2006, 05:28 PM
Quote from: kevin_chau
thằng C.Ronaldo này sau WC chắc lo gói ghém đồ đạc về wê rùi ,nó chơi Rooney một vố đau thế thì làm sao sống tiếp ở MU


chắc MU sắp bán Cris đi để mua Tài Em về đá ( ko bẩn tính như thằng Cris)  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventus_it_s_my_life on July 25, 2006, 04:29 PM
ghét tên C.Ronaldo vì nhìu lí do nhắm
    1. Mặt hắn hệt như Gay
    2. phong cách hắn thấy ghét
    3. chơi bẩn đến cả với bạn thân
    4. vì hắn có một thằng fan trong JFC  nick C.Ronaldo hay vanla C,Ronaldo jì đó
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on July 26, 2006, 10:51 AM
cái thằng này thì hay ho gì , nếu tui mà là ông HLV trưởng MU tui bán nó từ lâu rồi , chưa phải siêu hạng mà tưởng là siêu hạng , cái mặt đáng ghét
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenquocviet on July 27, 2006, 05:36 PM
Quote from: Truong Tam Phong
cái thằng này thì hay ho gì , nếu tui mà là ông HLV trưởng MU tui bán nó từ lâu rồi , chưa phải siêu hạng mà tưởng là siêu hạng , cái mặt đáng ghét
không hiểu sao mà mấy mụ con gái thích hắn thế không biết .Tóp 5 đẹp giai nhất WC hẳn hoi đấy chứ .Chắc thẩm mĩ viện đây  mà .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventus_it_s_my_life on July 27, 2006, 06:17 PM
Quote from: nguyenquocviet
không hiểu sao mà mấy mụ con gái thích hắn thế không biết .Tóp 5 đẹp giai nhất WC hẳn hoi đấy chứ .Chắc thẩm mĩ viện đây  mà .
thằng này mà đêp jai em chít lìn nhìn cái mặt nó hệt gay ,nó được bầu là người gợi cảm nhứt của tạp chí gay í (thiệt đó )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on July 31, 2006, 09:12 PM
càng ngày càng thích Arsenal , ghét ManU  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on August 27, 2006, 05:42 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Cho nên Juve xuống hạng nên lo canh cánh sợ mất fan là thía. [/quote]
thanks đã lo cho chúng tôi nhưng lo thừa roài !juve chắc chắn đã xuống hạng nhưng chẳng ai có ý định rời JFC cả..........chính lúc này là lúc ở bên  juve !dù juve  ko biết mình là ai  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on August 28, 2006, 09:48 AM
Quote from: menrekcuf
càng ngày càng thích Arsenal , ghét ManU  

Lâu rùi mới lại được nghe một câu hay như thế này....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on August 28, 2006, 10:24 AM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]càng ngày càng thích Arsenal [/quote]
càng ngày càng ghét ars !ko  thể ghét cái gì   hơn Ars
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tery on August 28, 2006, 02:34 PM
Quote from: julove
càng ngày càng ghét ars !ko  thể ghét cái gì   hơn Ars
Sao lại ghét Arse nhỉ, họ bây giờ có còn là 1 đội bóng ra hồn nữa đâu khi hiên nay đang dứng bét bảng, thua cả mấy đội hạng nhất mới lên.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ManchesterUnited on August 28, 2006, 02:39 PM
Chelsea năm nay đá hay thật đá 4 trận thua 2 trận ko hiểu nổi nữa còn Arsenal thì chuẩn bị tinh thần trụ hạng đi là vừa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on August 28, 2006, 04:34 PM
30 chưa phải là Tết huống chi giải ngoại hạng mới qua được 3 vòng đấu. Ông phát ngôn thế ko sợ trẻ con nó ị vào mũi à?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on August 28, 2006, 09:10 PM
mới có 3 vòng đấu , chưa thể nói trước được điều gì , Chel đang còn trong thời kì đi tìm tiếng nói chung giữa các tân binh còn Arsenal thì đang khôi phục lại phong độ - cái phong độ của CLB hay nhì thế giới năm ngoái . Chuyện gì cũng vậy , khởi đầu làm sao thật sự hấp dẫn được , hãy chờ ít nhất đến độ giữa mùa giải mới có thể mơ hồ đoán được nhà vô địch năm nay của Ngoại hạng Anh .  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on August 29, 2006, 04:31 PM
Quote from: tery
Sao lại ghét Arse nhỉ, họ bây giờ có còn là 1 đội bóng ra hồn nữa đâu khi hiên nay đang dứng bét bảng, thua cả mấy đội hạng nhất mới lên.
ghét Ars  đâu fải  vì Ars thứ hạng cao hay thấp 1chỉ là ghét mà thôi
tuy chelsea có hơi bất ổn nhưng theo tớ trật tự bóng đá anh năm nay vẫn ko đổi ở ngôi đầu bảng
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on September 04, 2006, 09:44 AM
Quote from: alex_arsenal
Vậy thì em cũng chúc Mờ U có được vị trí á quân vậy....
năm nay MU đá rất mấu !mấy trận đầu giải thắng rất đậm !có vẻ cứ đà này sẽ đứng thứ ba  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on September 10, 2006, 12:32 AM
Hức, ko ghét Arsenal ko được. thằng Henry đúng là ti tiện bẩn thỉu. Mang danh 1 cầu thủ nổi tiếng, một ngôi sao, thế mà luôn có trò đá phạt rất bẩn thỉu, lợi dụng đội bạn đang chỉnh hàng rào là đá luôn. Hôm qua suýt nữa Boro dính trò hèn của nó. Dù sao bọn nó mới có 2 điểm sau 4 vòng, cho chết. He he
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on September 10, 2006, 12:13 PM
Trong tình huống như trận đấu hôm qua có thể chấp nhận được vì Arsenal đang gặp bất lợi, nhưng đấy ko phải là lần đầu tiên nó làm trò mèo ấy. Dù sao thì ở Premier League Arsenal luôn được đánh giá cao, thường ở cửa trên so với đối thủ, còn thằng Henry cũng được coi là 1 ngôi sao ở đấy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on September 10, 2006, 06:44 PM
Quote from: juverofan
Trong tình huống như trận đấu hôm qua có thể chấp nhận được vì Arsenal đang gặp bất lợi, nhưng đấy ko phải là lần đầu tiên nó làm trò mèo ấy. Dù sao thì ở Premier League Arsenal luôn được đánh giá cao, thường ở cửa trên so với đối thủ, còn thằng Henry cũng được coi là 1 ngôi sao ở đấy.
Có còi của lão trọng tài rồi thì đá được chớ sao không,trọng tài không thổi lỗi thì thôi....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: NOKIA on September 11, 2006, 07:12 AM

Em thấy năm nay nhìn vào tình thế hiện tại thì Arsenal không có nhiều cơ hội lắm, đội hình quá trẻ chưa nhiều kinh nghiệm trong một cuộc đua kéo dài và khốc liệt. Có lẽ Chelsea vẫn là kẻ đáng sợ nhất vì thực ra cỗ máy đó vẫn chưa vào guồng tốt cho lắm. Nếu MU muốn có cơ hội vô địch thì phải tận dụng lúc Chel chưa vào đà tích thật nhiều điểm như Juve mùa giải trước, còn Liverpool em thấy nếu cố gắng hết mức theo thực tế chắc cũng được thứ 3.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on September 11, 2006, 10:04 PM
nói đội hình arsenal còn quá trẻ cũng ko hản là đúng đâu bé, nhưng mà đúng là nếu xét khả năng vô địch thì chỉ có MU, ARS và Chel mà thôi. còn liverpool  thì lúc nào cũng chỉ được coi là kẻ ngáng đường mà thôi. đơn giản là nếu xét về bản sắc riêng thì liverpôl không có gì đặc sắc cho lắm. mình chỉ quan tâm tới mấy ông HLV thôi, trước đây thì alex với wenger suốt ngày so mỏ với nhau có hơi nhàm nhưng kể từ ngày có maurinho nữa thì không khí náo nhiệt hẳn lên. cố lên hỡi các HLV
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alexdel80 on September 14, 2006, 04:53 PM
Quote from: shocknang
nói đội hình arsenal còn quá trẻ cũng ko hản là đúng đâu bé, nhưng mà đúng là nếu xét khả năng vô địch thì chỉ có MU, ARS và Chel mà thôi. còn liverpool  thì lúc nào cũng chỉ được coi là kẻ ngáng đường mà thôi. đơn giản là nếu xét về bản sắc riêng thì liverpôl không có gì đặc sắc cho lắm. mình chỉ quan tâm tới mấy ông HLV thôi, trước đây thì alex với wenger suốt ngày so mỏ với nhau có hơi nhàm nhưng kể từ ngày có maurinho nữa thì không khí náo nhiệt hẳn lên. cố lên hỡi các HLV
Arsenal làm sao mà VĐ đc với đội hình như thế, theo tôi năm nay ARS cố lắm thì trong top 4 còn ở CL thì chắc chắn là không đi xa đc, cùng lắm là đến vòng Tứ kết, Giải Ngoại hạng nhà VĐ chắc chắc là Chelsea, MU có thể có phong độ tốt trong những trận đấu đầu tiên nhưng cuộc đua đường dài chắc chắn CLB này sẽ không có đủ lực lượng để cạnh tranh, Tôi nghĩ năm nay ở CL Anh chỉ có thể Chelsea có thể đi xa đến Bán Kết hoặc hơn còn các CLB khác trước sau gì cũng bị loại và ARS chắc chắn không thể lập lại thành tích lọt vào CK như năm ngoái đc.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on September 21, 2006, 12:44 PM

 Vậy Ars và MU cứ nhìn theo bước đi của Chelsea  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: cannavaroftu on September 22, 2006, 04:51 PM
Ko ai có thể fủ nhận là bóng đá Ý là bậc thầy về chiến thuật còn anh thì thiên về thể lực, chỉ thiên thôi chứ không fải hoàn toàn, hơn nữa đó là ngày xưa chứ bjo thì vì thành công và thành tích nên ko còn cái thứ hào hoa fong nhã nữa. Ví như chelsea hay Liv chẳng hạn, cũng fòng ngự kinh len ấy chứ. Hay kể cả Arsenal, khi họ thi đấu ở C1 năm ngoái cũng rất chặt chẽ chứ có fải tấn công từ đầu tới cuối đâu.
Còn việc ghét bóng đá anh cũng không đúng, mà chỉ ghét 1 só đội thôi nhưng gần như 100% là sẽ ghét 1 CLB nào đó của Anh
Tôi ghét nhất Man U.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventus_it_s_my_life on September 22, 2006, 05:49 PM
em thì hok ghét bóng đá Anh chỉ ghét mỗi mình Mờ U . Còn nói về khỏang ghét cay ghet đắng là lũ Milan và Inter
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phươngthuỳ on September 22, 2006, 09:36 PM
Xem hay là được đâu cần quan tâm đến giải nào Anh hay Ý thì đều là bóng đá cả 1 bóng các cầu thủ các fan ban huấn luyện thế thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on September 22, 2006, 09:42 PM
bóng đá anh ko phải hoàn toàn dụa vào thể lực, tuy lối chơi của họ khá nhanh nhưng thể lực cũng chỉ là 1 vấn đề nhỏ mà thôi. căn bản là nếu sử dụng lối đá phòng ngự thì còn mất quá nhiều sức nên đành phải cắm đầu lao về phía trước
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on October 01, 2006, 04:38 PM

Ko hiểu sao từ ngày Chel thống trị PL mình lại thấy đỡ ghét MU hơn chứ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on October 01, 2006, 05:09 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Ko hiểu sao từ ngày Chel thống trị PL mình lại thấy đỡ ghét MU hơn chứ  

 Có lẽ do tình cảm con người hay thương kẻ yếu
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 01, 2006, 08:40 PM
Quote from: alexdel80
Giải Ngoại hạng nhà VĐ chắc chắc là Chelsea, MU có thể có phong độ tốt trong những trận đấu đầu tiên nhưng cuộc đua đường dài chắc chắn CLB này sẽ không có đủ lực lượng để cạnh tranh, Tôi nghĩ năm nay ở CL Anh chỉ có thể Chelsea có thể đi xa đến Bán Kết hoặc hơn còn các CLB khác trước sau gì cũng bị loại và ARS chắc chắn không thể lập lại thành tích lọt vào CK như năm ngoái đc.
Cũng chưa thể nói trước được,đúng là Chelsea mạnh thật,những 3 năm vô địch liên tiếp cũng không dễ chút nào,một bước xảy chân hay gì gì đó có thể làm họ hụt hơi,bây giờ tất cả các đội ở PL mỗi lần gặp Chel đều chơi với hơn 100% sức lực,có thể nhận thấy điều đó qua trận hòa giữa Chel và Aston Villa trên sân của Chel tối qua.....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Vô danh on October 02, 2006, 01:03 AM
Càng đá ARSENAL càng cho các đối thủ thấy được sức mạnh của mình. Các pháo thủ trẻ đang ngày càng chín muồi hơn. Hôm qua xem Persie nã hai phát mà nức lòng   . Nhìn chung ở PL, chỉ có ARSENAL và MU đá là đáng xem, còn lại đi nhặt rác hết   , xem CHELSEA rất buồn ngủ hê hê nhưng mà vẫn phải xem vì SHEVA hic hic   , không biết khi ARSENAL gặp CHELSEA thì biết làm sao đây  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on October 02, 2006, 08:17 AM
nếu asn bị đặt ở cửa dưới thì ho thường đá hay hơn đáng tiếc là hậu vệ của asn thường ko ổn định, tuy có trận đá cực hay nhưng có trận đá như bị quáng gà í. kiểu này năm nay chỉ có thể kiếm thứ hạng cao thôi chứ ko vô địch được
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on October 02, 2006, 10:15 AM
Quote from: Vô danh
: , không biết khi ARSENAL gặp CHELSEA thì biết làm sao đây  

 Có lẽ lại là 1 trận thua cho Ars
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mars on October 02, 2006, 03:29 PM
Quote from: tiamo
Có lẽ lại là 1 trận thua cho Ars
Đồng ý với ý kiến của Tiamo. Ars vẫn sẽ thất bại thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 02, 2006, 06:21 PM
Quote from: tiamo
Có lẽ lại là 1 trận thua cho Ars
Cứ đặt Ars của dưới rùi nếm mùi thất bại như U Mờ nhá.....  
Trọng tài chưa nổi còi kết thúc thì chưa nói gì được...nếu càng ngày càng tiến bộ,qua từng trận chơi càng hay như hiện giờ thì Ars hoàn toàn có thể thắng được Chel...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mộ_Vân on October 02, 2006, 06:28 PM
Quote from: Mars
Đồng ý với ý kiến của Tiamo. Ars vẫn sẽ thất bại thôi

Mặc dù rất ghét Arsenal (vì nhiều lí do, trong đó có lí do có 1 fan hâm mộ là gray4rose ) nhưng mà vẫn mong Ars có thể "xỉ nhục" Chelsea, bởi đơn giản những đội bóng xây dựng trên nền tảng bằng tiền thì không đáng để trân trọng, mà những CLB như thế thua sẽ làm nhiều người cảm thấy vui hơn là chiến thắng  .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phươngthuỳ on October 02, 2006, 07:13 PM
Đội bóng mạnh nào mà chả được xây dựng bằng tiền. Juve cũng thế mà, đừng nên ganh tị với chelsea
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on October 02, 2006, 07:21 PM
nhưng cứ thử nhìn cái bảng lương của chelsea so với juve xem. cái này trong kinh tế gọi là phá giá đấy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 03, 2006, 08:23 AM
Quote from: shocknang
nhưng cứ thử nhìn cái bảng lương của chelsea so với juve xem. cái này trong kinh tế gọi là phá giá đấy
Thì kệ họ,họ giàu thì họ thix chơi trội vậy,tiền cũng là tiền của ông chủ Abramovich chơ đâu phải Chel lấy tiền của Juve mình trả cho cầu thủ của Chel đâu mà lo...
Mà thắng mấy đội như Chel thế này mới thix....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mars on October 03, 2006, 09:06 AM
Quote from: Mộ_Vân
Mặc dù rất ghét Arsenal (vì nhiều lí do, trong đó có lí do có 1 fan hâm mộ là gray4rose ) nhưng mà vẫn mong Ars có thể "xỉ nhục" Chelsea, bởi đơn giản những đội bóng xây dựng trên nền tảng bằng tiền thì không đáng để trân trọng, mà những CLB như thế thua sẽ làm nhiều người cảm thấy vui hơn là chiến thắng  .
Đúng là thắng bằng tiền thì ko hay lắm nhưng có hơi bị nhiều CLB trở thành No1 nhờ xiềng rồi    Ví dụ như Real đấy, thống trị C1 (quá khứ) và cũng nhìn vào Real thì thấy tiền chưa phải là tất cả, nếu dùng tiền xây nên 1 lâu đài bằng cát thì ........., nhưng nhìn có thể thấy được Chelsea ko phải là một lâu đài bằng cát. Có thể nhìn thấy họ xây dựng 1 đội hình ngày càng hoàn thiện. Và nhờ tiền họ hiện là No1 của Anh còn C1 ư? Nói thế nào nhỉ? Họ còn thiếu, thiếu một cái gì đó, có lẽ là thiếu........lịch sử   Họ chỉ là một đội bóng mới vươn lên chưa đủ tầm hay đẳng cấp để trở thành một nhà vô địch giải đấu danh giá nhất Châu Âu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on October 03, 2006, 10:00 AM
Quote from: Mộ_Vân
nhưng mà vẫn mong Ars có thể "xỉ nhục" Chelsea, bởi đơn giản những đội bóng xây dựng trên nền tảng bằng tiền thì không đáng để trân trọng, mà những CLB như thế thua sẽ làm nhiều người cảm thấy vui hơn là chiến thắng  .


Ơ có đội bóng nào không xây dựng trên nền tảng bằng tiền nhỉ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 03, 2006, 11:41 AM
Quote from: tiamo
Ơ có đội bóng nào không xây dựng trên nền tảng bằng tiền nhỉ?
Đúng roài,chả nhẽ trả...rơm cho cầu thủ sao,không có tiền thì làm sao hoạt động được,chẳng qua là mình thấy họ nhiều tiền hơn nên có thể ganh tị thôi.....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mộ_Vân on October 03, 2006, 07:23 PM
Quote from: tiamo
Ơ có đội bóng nào không xây dựng trên nền tảng bằng tiền nhỉ?

Ờ thì có lỗi, xin tha thứ..... nhưng đội xây dựng bằng rất nhiều tiền thì không đáng trân trọng , cái này gọi là độc quyền và trên TG người ta đang phản đối độc quyền dữ lắm
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on October 04, 2006, 07:01 AM
nói chung trong các đội ở PL mình ghét nhất là MU nhưng kể từ khi thằng cha mourinho xuất hiện thì đối tượng số 1 là chelsea
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: cannavaroftu on October 04, 2006, 02:48 PM
Cái thằng Man Utd mình ghét vô cùng, đã thế về sau lại còn lôi thêm cái thằng C.Ronaldo mà mình ghét nhất thế giới về, vốn ghét càng thêm ghét.
Lại trắng tay mùa nữa thôi Man U.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on October 04, 2006, 08:10 PM

Thì mỗi đội có 1 thời kì hoàng kim thôi chứ , Chel chắc cũng được 1 thời thoai , mong chờ vào Liv iu quý của mình  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on October 04, 2006, 09:56 PM
liv lại càng khó, cầu thủ quá thiếu bản lĩnh mà
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Aquamarine on October 04, 2006, 10:16 PM
Quote from: shocknang
liv lại càng khó, cầu thủ quá thiếu bản lĩnh mà

Hơ sao lại thiếu bản lĩnh????????
mà công nhận Man là bọn đáng ghét nhất
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Vô danh on October 05, 2006, 12:44 AM
Quote from: Mộ_Vân
Ờ thì có lỗi, xin tha thứ..... nhưng đội xây dựng bằng rất nhiều tiền thì không đáng trân trọng , cái này gọi là độc quyền và trên TG người ta đang phản đối độc quyền dữ lắm

Đúng là chỉ được cái to mồm   , Juve không bỏ cả đống tiền ra mà mua các cầu thủ đấy ư, các đội bóng bé tí hon như Siena hoặc Livorno nhìn thấy mà thèm   cũng như Juve nhìn thấy Chelsea vậy   , thế mà cũng ra vẻ bày đặt đạo đức nữa chứ   , đúng là kiểu cách Juve có khác  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 05, 2006, 08:32 AM
Quote from: shocknang
liv lại càng khó, cầu thủ quá thiếu bản lĩnh mà
Đúng rùi,cơ hội của Liver xem ra "tối" nhất trong 4 đội được xem là "ông lớn" của PL,mới có một chiến thắng đậm thì sau đó sẽ là một trận thua hay một kết quả hòa,kể từ thời ông Houllier thì Liver đã không chơi với một phong độ ổn định rồi.Ông Benitez về tưởng đâu sẽ xuất hiện một Liver mới,rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.Bằng chứng là ở những trận đấu với Chel,thắng được họ ở các trận đá cúp để rồi thảm bại ở các trận đấu giải ngoại hạng dù là sân nhà hay sân khác....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on October 05, 2006, 09:34 AM
Quote from: alex_arsenal
Đúng rùi,cơ hội của Liver xem ra "tối" nhất trong 4 đội được xem là "ông lớn" của PL,mới có một chiến thắng đậm thì sau đó sẽ là một trận thua hay một kết quả hòa,kể từ thời ông Houllier thì Liver đã không chơi với một phong độ ổn định rồi.Ông Benitez về tưởng đâu sẽ xuất hiện một Liver mới,rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.Bằng chứng là ở những trận đấu với Chel,thắng được họ ở các trận đá cúp để rồi thảm bại ở các trận đấu giải ngoại hạng dù là sân nhà hay sân khác....

Cứ đợi xem có phải cơ hội cỉa Liv tối nhất ko nhá      
Đầu mùa giải còn nhiều điều vấp váp mà  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on October 05, 2006, 05:40 PM
Quote from: Vô danh
Đúng là chỉ được cái to mồm   , Juve không bỏ cả đống tiền ra mà mua các cầu thủ đấy ư, các đội bóng bé tí hon như Siena hoặc Livorno nhìn thấy mà thèm   cũng như Juve nhìn thấy Chelsea vậy   , thế mà cũng ra vẻ bày đặt đạo đức nữa chứ   , đúng là kiểu cách Juve có khác  

 Kiểu cách Juve? Cậu có đi quá vấn đề hay không nhỉ? Nếu ông muốn mua cầu thủ tốt không bỏ nhiều tiền nó bán cho ông chắc? Không ai bày đặt đạo đức cả, đó là ý kiến riêng của Mộ Vân chứ cậu đừng quy kết lung tung như vậy , ở ngoài là bị bỏ tù đấy. Nên suy nghĩ trước khi nói nhé
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 06, 2006, 07:01 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Cứ đợi xem có phải cơ hội cỉa Liv tối nhất ko nhá      
Đầu mùa giải còn nhiều điều vấp váp mà  

Từ khi PL ra đời đến nay,cứ những trận đấu Liver chơi không tốt ở đầu mùa giải thì các fan lại cho rằng đây mới chỉ là những khởi đầu không tốt và rồi Liver sẽ trở lại....chắc vậy rồi,có thể họ sẽ trở lại vị trí tốt nhất của họ là vị trí thứ 3....  
Em nói bà chị đừng giận,chơ cơ hội của Liver còn sau cả Arsenal nhà em....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mộ_Vân on October 06, 2006, 09:13 PM
Quote from: Vô danh
Đúng là chỉ được cái to mồm   , Juve không bỏ cả đống tiền ra mà mua các cầu thủ đấy ư, các đội bóng bé tí hon như Siena hoặc Livorno nhìn thấy mà thèm   cũng như Juve nhìn thấy Chelsea vậy   , thế mà cũng ra vẻ bày đặt đạo đức nữa chứ   , đúng là kiểu cách Juve có khác  

Thế nào là to mồm và đạo đức giả hả loại "xăng pha nhớt" Gay4râu  So sánh thế mà so sánh được a`h? Cứ cho là Juve bỏ nhiều tiền ra mua cầu thủ, nhưng số tiền mà Juve bỏ ra thì Real, MU, Barca, Milan đều bỏ ra số tiền tương tự bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ. Còn số tiền gần 300 triệu mà Chelsea bỏ ra trong 3 mùa giải để mua cầu thủ thì có CLB nào làm được không, thế không là độc quyền thì là gì  . À quên, mình không nhắc đến Arsenal, đội bóng rẻ rách của châu Âu thì bày đặt chi mà bon chen, loại Ars của chú "xăng pha nhớt" chỉ xứng đáng để hót rác của CLB khác như Suker của Real, Bergkamp của Inter và Luzhny..... thì bon chen làm gì nhỉ?=)) À mà quên không hỏi, anh "xăng pha nhớt" bị chửi bên AcMilanvn nhục nhã quá hay sao mà sang JFC ăn mày thế
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on October 16, 2006, 05:03 PM
Ars dạo này thắng ghê nhỉ? Có lẽ đang sung nhưng chắc vào tháng 11 thì lại....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 16, 2006, 07:40 PM
Quote from: tiamo
Ars dạo này thắng ghê nhỉ? Có lẽ đang sung nhưng chắc vào tháng 11 thì lại....
Tháng 11 thì đại sung sướng chớ gì????  
Với phong độ thế này thì còn ngại đội nào nữa....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on October 17, 2006, 03:33 PM
Quote from: alex_arsenal
Tháng 11 thì đại sung sướng chớ gì????  
Với phong độ thế này thì còn ngại đội nào nữa....

Nhưng vấn đề là còn lâu Ars mới giữ được phong độ như thế này  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on October 17, 2006, 03:44 PM
Quote from: alex_arsenal
Tháng 11 thì đại sung sướng chớ gì????  
Với phong độ thế này thì còn ngại đội nào nữa....

Ơ thế quên là tháng 11 luôn là tháng bết bát của Ars à
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 18, 2006, 05:12 PM
Quote from: tiamo
Ơ thế quên là tháng 11 luôn là tháng bết bát của Ars à
Thì trước khác,giờ khác chơ bác....  

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nhưng vấn đề là còn lâu Ars mới giữ được phong độ như thế này [/quote]

Dù sao cũng tốt hơn Liver nhà bà chị đó.....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on October 19, 2006, 09:53 AM
Quote from: alex_arsenal
Thì trước khác,giờ khác chơ bác....  

 

Dù sao cũng tốt hơn Liver nhà bà chị đó.....

Oh hay buồn cười nhờ tôi có bao giờ bảo Liv nhà tôi phong độ ổn định đâu mà đem so sánh thế nhờ ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 19, 2006, 05:09 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Oh hay buồn cười nhờ tôi có bao giờ bảo Liv nhà tôi phong độ ổn định đâu mà đem so sánh thế nhờ ?

Bà chị không nói nhưng thằng em này muốn nói thế đó.....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on October 20, 2006, 07:58 PM
Hậu vệ Arsenal năm nay lởm quá , có mỗi Toure với Gallas , Lauren càng đá càng thấy ngu . Đến mức cho Justin Hoyte vào sân được   . Ar được cái tiền vệ vừa trẻ vừa có triển vọng . Henry thì đang dần tìm lại được cảm giác của 1 sát thủ  .
ManU thì càng ngày càng ghét . Em thích Valen hơn  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on October 20, 2006, 10:03 PM
asn đá cũng được, nhưng lối đá chỉ thích hợp với sân bóng nhỏ còn mu chỉ thực sự mạnh khi khi hai cánh vận hành trơn tru bởi vậy khi bị bắt bài thì cả hai đội thường ko bộc lộ được hết khả năng.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on October 24, 2006, 03:00 PM
Quote from: alex_arsenal
Bà chị không nói nhưng thằng em này muốn nói thế đó.....

Ơ chú này buồn cười nhờ ? Nói chuyện cứ như trẻ con ấy nhờ , chú nói ars nhà chú thế này thế nọ thì tôi phản đối , tôi có nói Liv thế này thế khác đâu mà chú lại lôi vào , nói phải có lý người ta mới nghe được chứ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on October 26, 2006, 03:36 PM
Ars phối hợp nhóm kết ghê , Bây giờ họ đã tìm đc. cảm giác tại emirate , sân rộng vẫn phồi hợp ngon . Cứ phong độ thế này ars còn tiến xa . Barca đá càng ngày càng nhục  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Azzurra515 on October 26, 2006, 04:13 PM
Ars ko đi xa được đâu,iem nghĩ nếu ngon thì thứ 3 PL và vòng tứ kết C1.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 26, 2006, 04:19 PM
Quote from: Azzurra515
Ars ko đi xa được đâu,iem nghĩ nếu ngon thì thứ 3 PL và vòng tứ kết C1.
Chứa biết được mà....cứ chờ cuối mùa mà xem,đá kiểu này có khi vô địch luôn cũng nên....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on October 28, 2006, 01:38 PM
chăc vậy quá, đội hình của asn chắc khó mà tranh chấp được với những đối thủ kinh nghiệm hơn
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on November 06, 2006, 12:53 PM
Arsenal năm nay đá đấm thế này thì thứ 2 cũng ko được chứ mơ gì đoạt chức vô địch

Arsenal năm nay đá đấm thế này thì thứ 2 cũng ko được chứ mơ gì đoạt chức vô địch
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on November 11, 2006, 10:06 PM
QUan trọng trận đấu ngày mai kia kìa , quan trọng bay h la` duyên ghi bàn của tiền đạo của họ chưa tới . Trong khi liverpool đang là đội bóng rất may mắn . Nếu ar thắng thì có thể trở lại 1 arsenal của C1 năm ngoái  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: NOKIA on December 05, 2006, 02:46 PM
em tin là Ars và Liv tranh nhau vị trí thứ 3
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on December 05, 2006, 03:09 PM
Quote from: NOKIA
em tin là Ars và Liv tranh nhau vị trí thứ 3
Cũng chỉ tranh vị trí đó thôi chứ tranh cái gì được
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: NOKIA on December 06, 2006, 11:42 AM

 Em nghĩ như thế cũng là nhiều rồi cứ đá đấm kiểu vừa rồi em sợ không nổi vị trí thứ 3 nữa chứ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on December 06, 2006, 02:20 PM
Quote from: menrekcuf
QUan trọng trận đấu ngày mai kia kìa , quan trọng bay h la` duyên ghi bàn của tiền đạo của họ chưa tới . Trong khi liverpool đang là đội bóng rất may mắn . Nếu ar thắng thì có thể trở lại 1 arsenal của C1 năm ngoái  
Ờ,cần gì phải thắng,cứ tà tà mà đá,kiếm 1 điểm vào vòng trong là được rồi,cần phải học tập sự hiệu quả của Juve chơ....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Mr_KOP on December 07, 2006, 05:54 PM
ASN năm nay đá hơi bị đẹp đấy nhưng mà chưa hiệu quả ........ uhm theo tui thấy ngôi vô địch năm nay sẽ của MU hoặc Chelsea (mặc dù ko mún chelsea vô địch)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Best Bianconeri on December 08, 2006, 10:37 AM
ặc, 80% là Chel hoặc Man vo địch rồi.
tôi thấy Ars và Man không đáng ghét bằng thằng Inter hay Barca.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: majesty on December 09, 2006, 02:25 PM
thằng Chel vô địch 2 năm rồi...có lẽ cũng nên để thằng MU thay thế cho thằng Mo nó bớt vênh






   
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on December 09, 2006, 03:15 PM
Có cảm giác như năm nay Chelsea vẫn đá ổn định, nghi nó lại làm phát nữa lắm !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Romeo on December 10, 2006, 02:09 AM
thế chú ko xem Man năm nay ổn định không kém còn gì
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on December 10, 2006, 03:29 AM
, uh công nhận đấy nhưng Mu vẫb đá thiếu chắc chắn cái kiểu gì ấy, nhất là ở cuối trận từ khoảng nửa cuối hiệp 2. Các bàn thua chủ yếu tầm đấy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Romeo on December 10, 2006, 04:40 AM
đấy là tội nó hay lui về phòng thủ và hơi tự mãn thôi chứ cứ đá kiểu như benfica xem hay như thế còn gì
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kuroo H on December 10, 2006, 04:49 PM
Bố em là fan Chels từ lâu, nên tất nhiên em ko ủng hộ MU hay Ars rồi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Romeo on December 10, 2006, 07:50 PM
đấy là bố chú chứ bản thân chú thì ủng hộ đội nào ngoài Juve
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on December 11, 2006, 07:43 PM

Em ủng hộ Liverpool  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Romeo on December 11, 2006, 11:40 PM
anh ủng hộ Lyon kekkekeke
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on December 13, 2006, 06:54 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Em ủng hộ Liverpool  
Em cũng ủng hộ Liverpool...ở League Cup....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: littlerock on January 10, 2007, 03:56 PM
Tôi ghét bóng đá Anh vì bọn fan của nó tinh tướng quá ! Nếu bọn nó biết điều hơn thì cũng đố
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on January 10, 2007, 06:10 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
nhưng quan trọng là có vô địch ko?Nếu ko vô địch thì mãi chỉ là kẻ thất bại mà thui , nên có vào chung kết cũng thàng vô nghĩa
Nói ngu bỏ xừ! Chẳng nói đâu xa, từ năm 96 tới 98, Juve lọt vào tận 3 trận chung kết C1 liên tiếp nhưng chỉ thắng được 1 trận, năm 2003 vào chung kết rồi lại cũng thua, nói như ông => Juve là 1 kẻ thất bại, là 1 thằng vô nghĩa.

Quote from: Delpiero_Juventus88
này tóm lại ông là fan của bọn Anh hay là 1 Tifosi vậy sao cứ bênh bọn Anh mãi là sao ?
Chẳng ai bênh ai ở đây, chẳng qua khi thấy có thằng nói ngang và ngu quá thì phải nói thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: PhuongHoang on January 11, 2007, 02:10 PM
tụi Anh đá bóng "ngu" như lo mang đôi chân mà quên mang theo cái đầu, 2 thắng MÚ và Arsenal là tui căm nhất, nhất là thằng MÚ với thằng già HLV, bố Lippi mày vô địch mọi mặt trận từ CLB đến quốc gia mà còn chưa xưng "sơ" thế mà mày lại tinh tướng xưng "sơ" mới đau
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on January 11, 2007, 04:41 PM
Quote from: PhuongHoang
tụi Anh đá bóng "ngu" như lo mang đôi chân mà quên mang theo cái đầu, 2 thắng MÚ và Arsenal là tui căm nhất, nhất là thằng MÚ với thằng già HLV, bố Lippi mày vô địch mọi mặt trận từ CLB đến quốc gia mà còn chưa xưng "sơ" thế mà mày lại tinh tướng xưng "sơ" mới đau
Này, chửi cũng phải nghĩ chứ, ở đây rất nhiều người ghét MU với Fergie nhưng lão có tự xưng là sir đâu, chẳng qua lão được phong tước, nên được gọi thế chứ. Sao ko tiện mồm chửi luôn lão Capello ấy, cũng hơn gì đâu cũng được gọi là Don Fabio đấy thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: shocknang on January 11, 2007, 06:06 PM
xin lỗi ông đi nếu thế thì cứ là giáo sư thì mói có đầu óc à, mỗi người có một sở trường, cũng như mỗi một dâm tộc thì có 1 nền văn hóa nếu tất cả các lối đá đều giống nhau thì có lẽ bóng đá cũng chỉ như bóng chuyền thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on January 11, 2007, 10:25 PM
Quote from: shocknang
xin lỗi ông đi nếu thế thì cứ là giáo sư thì mói có đầu óc à, mỗi người có một sở trường, cũng như mỗi một dâm tộc thì có 1 nền văn hóa nếu tất cả các lối đá đều giống nhau thì có lẽ bóng đá cũng chỉ như bóng chuyền thôi
Dân tộc chứ ko phải dâm tộc, nghe ghê quá      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Quang on January 12, 2007, 06:01 PM
Tui không ghét bóng đá Anh mà chỉ ghét bóng đá tiêu cực.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: I_Love_Juventus1220 on January 16, 2007, 09:11 AM
Chả có quy luật nào hết,tui yêu Juve nhưng vẫn khoái xem bóng đá Anh.mỗi nước có đặc trưng riêng  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on January 16, 2007, 05:06 PM
Tôi thích Mu và Juve là như nhau, nhưng lại không ưa Arsenal và Liverpool !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on January 16, 2007, 05:23 PM
Cái tụi tụi dư sức đó thì chỉ biết cắm đầu mà chạy. Ko biết cái đầu nó để ở đâu?Nhưng coi Che và Ipwich Town(hạng nhất) thì cũng được!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventino on January 27, 2007, 11:22 AM
có ai nhớ thảm họa hếnn ko?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on January 27, 2007, 11:31 AM
Tui cũng ko ưa gì tụi Liv, phần nhiều vì thấy vẫn có nhiều người thích tụi nó, nhất là mấy bác BLV. Tụi này chỉ là thế lực từ những năm cuối 70, đầu 80 thôi. Từ ngày biết xem bóng đá tới giờ, chưa bao giờ thấy Liv lên ngôi ở P.League
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phamthanhthuan on January 29, 2007, 03:18 PM
Tôi thì lại rất thích đội Liverpool. cả beatles nữa
Chỉ tiếc là lâu này đội này đá tệ quá
cái quá khứ hào hùng của họ đâu rồi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on February 18, 2007, 03:24 PM
em ngày trước thì cũng chả ưa liv  nhưng vì con bạn thân thích nên dần cũng thích !
sắp tới liv sẽ phải gặp barca !!hay lắm đây
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 20, 2007, 05:05 PM
*Bellamy choảng Riise vì không chịu... hát karaoke  
 - Ngay trước thềm trận đấu với Barca, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra với Liverpool. Do quá chén, Bellamy đã lao vào choảng đồng đội John Arne Riise và gây ra vụ lộn xộn ầm ỹ trong hộp đêm khiến cảnh sát phải ra tay dẹp loạn. Với hành vi đáng xấu hổ này, HLV Rafael Benitez đã tuyên bố sẽ xử và tống cổ khỏi Anfield.
Để chuẩn bị cho trận đấu với Barcelona, Liverpool đã bay sang Bồ Đào Nha và có chuyến tập huấn kéo dài 8 ngày. Sau 5 ngày luyện tập, Benitez quyết định cho cả đội xả trại để đổi gió tại hộp đêm gần nơi đóng quân với lời hẹn tất cả các cầu thủ, đặc biệt là những người trong đội hình xuất phát phải giữ mình. Tuy nhiên, cuộc vui ngất trời với rượu bia đã khiến một nhóm các ngôi sao của Liverpool mất kiểm soát và dẫn đến ẩu đả lẫn nhau.
Quá nửa đêm sau khi đã tây tây, các cầu thủ kéo vào phòng karaoke hát hò xả rượu. Họ tổ chức một cuộc thi nội bộ xem ai hát hay hơn. Riise đã từ chối hát và mọi chuyện trở lên không kiểm soát được. Cãi vã nổ ra giữa "chủ tọa" Bellamy và Riise, trong sự dèm pha lẫn cổ vũ của các cầu thủ khác. Cay cú vì bị mất mặt, Bellamy bỏ ra ngoài và quay trở lại với một cây gậy đánh golf rồi tấn công đồng đội.
Vụ ẩu đả khiến cảnh sát phải lao vào can thiệp. Rất may là không có ai bị thương nặng. Riise chỉ dính một phát vụt khiến chân thâm tím và theo đại diện của anh, Age Hareide, thì rất may là hậu vệ trái người Na Uy này không bị chấn thương và vẫn có thể thi đấu bình thường.
Benitez tỏ ra cực kỳ tức giận và tuyên bố sẽ xử nặng vài cầu thủ để làm gương."Tôi đã nói với các cầu thủ về việc kỷ luật và họ chấp nhận. Có nhiều thông tin tiêu cực về vấn đề nội bộ của Liverpool trước trận đấu nhưng tôi mừng là tinh thần cả đội không bị ảnh hưởng nhiều".
Trong danh sách các đối tượng bị kỷ luật, ngoài Bellamy và Riise còn có Jermaine Pennant, Jerzy Dudek và Robbie Fowler. Trong số đó, Bellamy sẽ bị xử nặng nhất. Trước mắt, Bellamy sẽ bị phạt 80.000 bảng. Gần như chắc chắn, Liverpool sẽ bán tống bán tháo tiền đạo "cổ rụt" này khi mùa giải 2007 kết thúc.
Benitez đã chán Bellamy đến tận cổ bởi những trò quậy phá và ngay sau vụ lộn xộn diễn ra, Liverpool thông báo họ đã chính thức có được chữ ký của tiền đạo người Ukraine Andriy Voronin với bản hợp đồng 4 năm.
Bellamy sẽ không còn chỗ dung thân ở Anfield. Vụ đánh Riise là lần thứ 3 trong mùa giải này Bellamy gây chuyện. Hồi tháng 9/2006, Bellamy chửi nhau với HLV Terry McDermott của Newcastle, tháng 11 tiền đạo này giở trò sàm sỡ và tấn công một cô gái vị thành niên ở hộp đêm.
Trong tiểu sử của Bellamy cũng ghi những "tiền sự" không mấy tốt đẹp. Tháng 3/2003, bị tố cáo gây rối tình dục sau khi say xỉn ở một quá bar. Tháng 3/2004, ném cả chiếc ghế vào trợ lý HLV Newcastle John Carver. Tháng 1/2005 gọi HLV Graeme Souness là "thằng bịp bợm" và bị phạt 80.000 bảng rồi tháng 4/2005, lăng nhục đội trưởng Alan Shearer...

- Một khi nội bộ như vậy không biết Liverpool lấy cái bài gì ra để "dọa" Barca ở Nou Cam đây ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on February 21, 2007, 11:16 AM
nghe giọng thì có vẻ ghét liv lắm  nhỉ
thực ra nội bộ có lục cục ,có thiếu bellamy thì cũng ko phải là tất cả đã kết thúc  với liv !dù sao thìliv vẫn còn có nhiều hi vọng mà
ko ai có thể quên istabun  và sự thất bại đến khó tin của ac !liv vẫn luôn có thể tạo ra những bất ngờ
dù sao gặp barca cũng là 1 khó khăn thách thức liv

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phamthanhthuan on February 22, 2007, 03:24 PM
Barca  - Liverpool: 1-2
Chúc mừng các Fans của LIverpool
Họ đã chơi một trận tuyệt vời
Chiến thắng 2 - 1 trước Barca ngay tại thánh địa Nou Camp đã giúp cho Liverpool có lợi thế không nhỏ trước trận lượt về
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Quang on February 23, 2007, 11:24 AM
Barca bị Liv hạ ngay trên sân nhà là quá đau. 2-1 à kết quả quá kho cho trận lượt về.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 23, 2007, 12:18 PM
Mọi chuyện chưa ngã ngũ , vẫn còn 90 phút lượt về nữa mà , hãy đợi một bất ngờ ở Alfend 2 tuần nữa ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: julove on February 23, 2007, 04:15 PM
Quote from: david_hoanganh
Mọi chuyện chưa ngã ngũ , vẫn còn 90 phút lượt về nữa mà , hãy đợi một bất ngờ ở Alfend 2 tuần nữa ?
chờ thì chờ !để xem barca sẽ xoay xở ,vùng vẫy trong vô vọng thế  nào ở thánh địa Alfend
liv luôn sẵn sàng dập tắt mọi bất ngờ vì chỉ liv mới là người tạo bất ngờ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 23, 2007, 05:01 PM
Ai cũng biết Liverpool là CLB chơi rất tốt với nối chơi phòng ngự phản công , chính nối chơi này đã giúp họ đăng quang năm 2004 . Nhưng Barcenola cũng không phải vừa với nối chơi tấn công của mình . 1-2 không phải là cái gì quá đáng ngại đó là một liều thuốc thử cho nhà vô địch ? hãy đợi bất ngờ ở Anfeld đi nhé !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Aquamarine on February 23, 2007, 06:10 PM
Quote from: david_hoanganh
Ai cũng biết Liverpool là CLB chơi rất tốt với nối chơi phòng ngự phản công , chính nối chơi này đã giúp họ đăng quang năm 2004 . Nhưng Barcenola cũng không phải vừa với nối chơi tấn công của mình . 1-2 không phải là cái gì quá đáng ngại đó là một liều thuốc thử cho nhà vô địch ? hãy đợi bất ngờ ở Anfeld đi nhé !

Liv tiếp đón Barca trên Anfield ko phải với mục đích cầu hòa hay cố giữ 1 trận thua tối thiểu mà là chiến thắng, giống như những gì họ đã làm được ở trận lượt đi vậy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 23, 2007, 06:17 PM
Cứ chơi sòng phẳng xem nào , chơi theo kiểu như ngày xưa thắng Juve đấy sao ? chơi như vậy thì đừng nói gì cho thêm buồn nữa ... cứ thử chơi tấn công đi rồi biết ngay , ngày xưa Juve của chúng tôi không gặp may chứ bậy giờ chắc Barca cũng rút ra được nhiều bài học ...!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Aquamarine on February 23, 2007, 07:17 PM
Quote from: david_hoanganh
Cứ chơi sòng phẳng xem nào , chơi theo kiểu như ngày xưa thắng Juve đấy sao ? chơi như vậy thì đừng nói gì cho thêm buồn nữa ... cứ thử chơi tấn công đi rồi biết ngay , ngày xưa Juve của chúng tôi không gặp may chứ bậy giờ chắc Barca cũng rút ra được nhiều bài học ...!

Gì cơ ??? mình có nhìn nhầm ko nhờ ???
Cái gì mà ko sòng phẳng ? Liv mua trọng tài hay mua cầu thủ chăng  Thế chơi chắc chắn thì gọi là ko chơi sòng phẳng àh ( cái này chắc khái niệm mới rồi    )Mà Barca trận đấy có tấn công được mấy đâu ,Liv cũng có full thủ đâu mà .
Hic bác này nói tiêu cực thế làm em nản quá    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 23, 2007, 08:22 PM
Trận đó đung là Liver thủ chắc quá,Ronnie và Messi bị kẹp chặc quá chẳng làm ăn được gì...nhưng có vẻ như Barca cũng không gặp may lắm khi họ không thể chuyển thành bàn thắng những cơ hội mười mươi, đặc biệt là pha đối mặt của Saviola, một trận đấu tồi của tuyển thủ Arghentina này...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: khongko on February 23, 2007, 10:11 PM
"Liv tiếp đón Barca trên Anfield ko phải với mục đích cầu hòa hay cố giữ 1 trận thua tối thiểu mà là chiến thắng, giống như những gì họ đã làm được ở trận lượt đi vậy."

Thắng được một lần đâu có phải là sẽ thắng lần thứ 2? Chẳng qua là Barca đang gặp trục trặc trong thời gian vừa qua, bằng chứng là họ vừa thua cả valen nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là họ vẫn như thế 2 tuần nữa trên sân Anfield. Tin là Barca sẽ thắng lợi và đi tiếp. Trong bóng đá không có gì là không thể xảy ra. Liv hãy đợi đấy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Aquamarine on February 23, 2007, 10:48 PM
Quote from: khongko
"Liv tiếp đón Barca trên Anfield ko phải với mục đích cầu hòa hay cố giữ 1 trận thua tối thiểu mà là chiến thắng, giống như những gì họ đã làm được ở trận lượt đi vậy."

Thắng được một lần đâu có phải là sẽ thắng lần thứ 2? Chẳng qua là Barca đang gặp trục trặc trong thời gian vừa qua, bằng chứng là họ vừa thua cả valen nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là họ vẫn như thế 2 tuần nữa trên sân Anfield. Tin là Barca sẽ thắng lợi và đi tiếp. Trong bóng đá không có gì là không thể xảy ra. Liv hãy đợi đấy.

Vẫn biết Barca là một trong những đội bóng hàng đầu tg nhưng trên thánh địa Anfield tin rằng Liv có đủ sức mạnh để vượt qua họ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tuyetvoiqua on February 24, 2007, 09:51 AM
Quote from: david_hoanganh
Cứ chơi sòng phẳng xem nào , chơi theo kiểu như ngày xưa thắng Juve đấy sao ? chơi như vậy thì đừng nói gì cho thêm buồn nữa ... cứ thử chơi tấn công đi rồi biết ngay , ngày xưa Juve của chúng tôi không gặp may chứ bậy giờ chắc Barca cũng rút ra được nhiều bài học ...!

chết cười,cái ông này hình dek biết cái mẹ gì về bóng đá thì phải. Bọn Phun thì người ta gọi là 1 đội bóng giỏi phòng ngự phản công còn Bà Xã thì là đội bóng giỏi tấn công. Ông sỉ nhục Ju ve nhà mình à, Ju ve từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là 1 đội bóng giỏi phòng ngự phản công đặc trưng của phong cách Italia đấy. Ju ve ngày xưa ko gặp may ở điểm nào,ko ghi đc bàn thì phải chịu,trách mình kém chứ cứ đổ tại ko may với có may,buồn cười đến rơi cả răng. Nếu để ý kỹ thì ở trận Phun gặp Bà Xã vừa rồi, sau khoảng 30' đầu bị dồn ép, Phun đã dần lấy lại thế trận và làm cho Bà Xã dù tấn công,áp đảo nhưng ko thể làm đc gì hơn rồi sau đó thất thế ở hiệp 2..
Chơi sòng phẳng là chơi kiểu gì, cứ chơi tấn công thì là sòng phẳng,thế phòng ngự phản công như Ju ve mình hay Phun, Va Len xi a..vv thì là chơi bẩn à?

Đọc bài mà buồn cười đến nôn cả ruột,sao post bài dek gì mà như thằng trẻ con nói vớ vẩn vậy,chết cười.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on February 24, 2007, 01:11 PM

No way !
Kết quả mới là diều quan trọng nhất  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on February 24, 2007, 03:14 PM

 Bình tĩnh đi nào. Đúng là mỗi đội có lối đá khác nhau phụ thuộc vào tư duy chiến thuật của HLV muốn đội thi đấu thế nào nên không thể nói đội chơi tấn công là sòng phẳng, phòng ngự và phòng ngự phản công là bẩn được. Mỗi lối chơi có cái đẹp riêng của nó.Đúng là Barca tấn công đẹp mắt nhưng không thể phủ nhận nghệ thuật phòng ngự phản công của Liverpool được
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: majesty on February 24, 2007, 03:55 PM
Ừ thì thật ra cứ thắng là giỏi rồi




   
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 25, 2007, 05:34 PM
Quote from: david_hoanganh
Cứ chơi sòng phẳng xem nào , chơi theo kiểu như ngày xưa thắng Juve đấy sao ? chơi như vậy thì đừng nói gì cho thêm buồn nữa ... cứ thử chơi tấn công đi rồi biết ngay , ngày xưa Juve của chúng tôi không gặp may chứ bậy giờ chắc Barca cũng rút ra được nhiều bài học ...!
Ha ha, đọc xong bài này mà cười chảy hết cả nước mũi, chỉ muốn lẳng cổ cái anh david_hoanganh này ra ngoài đường cho trẻ con nó   cho 1 cái   . Thế nào là ko sòng phẳng, mỗi đội cũng bằng đấy thằng, cũng bằng đấy người trong ban huấn luyện, cũng 1 lũ cầu thủ ngồi lố nhố ở ngoài sẵn sàng chạy vào sân để đuổi theo quả bóng, mà tớ nhớ ko nhầm thì Barca còn nhiều hơn hẳn về đội ngũ gào thét ở trên khán đài nữa. Chơi tấn công? Ối giời ơi, thế mà ông cũng ngoạc mồm ra bảo là thích Juve được. Thua thì bảo là thua, cùn ko tả được!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 25, 2007, 07:00 PM
Quote from: juverofan
Ha ha, đọc xong bài này mà cười chảy hết cả nước mũi, chỉ muốn lẳng cổ cái anh david_hoanganh này ra ngoài đường cho trẻ con nó   cho 1 cái   . Thế nào là ko sòng phẳng, mỗi đội cũng bằng đấy thằng, cũng bằng đấy người trong ban huấn luyện, cũng 1 lũ cầu thủ ngồi lố nhố ở ngoài sẵn sàng chạy vào sân để đuổi theo quả bóng, mà tớ nhớ ko nhầm thì Barca còn nhiều hơn hẳn về đội ngũ gào thét ở trên khán đài nữa. Chơi tấn công? Ối giời ơi, thế mà ông cũng ngoạc mồm ra bảo là thích Juve được. Thua thì bảo là thua, cùn ko tả được!
Thế tôi hỏi ông Juve là đội bậc thầy chơi phòng ngự mà sao còn gặp phải Liverpool còn chơi cù nhầy hơn ? Ở trận này tôi xem Liverpool có dám chơi thứ bóng đá "Đẹp" như Barca xem có thắng một cách tâm phục khẩu phục ko nào , cứ co ở nhà đi xem có sòng phẳng ko ? Ông không phải nói với cái giọng như vậy , tôi "Yêu" Juve không phải bởi nối chơi mà còn rất nhiều thứ về Juve như lịch sử (hào hùng ), quá khứ (vĩ đại) ... còn tôi vào box này vì tôi ko thích Liverpool , mà tôi cũng ko phải là fan của Barca , tôi chỉ dựa trên quan điểm là từ xưa tôi không ƯA gì Liverpool cả ! Còn cái giọng như vậy là ông hơi bị xúc phạm người khác đấy  , còn là Fan của Juve thì ai cũng là "người một nhà"cả , ông nói thế tôi nghĩ ông cũng không phải là fan của Juve mà là Liverpool , tất cả mọi người đều có lòng tự trọng , tôi mong ông lên nghĩ lại !
Cái giọng điệu của ông hơi bị "Bề Trên" đấy ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on February 25, 2007, 07:13 PM

 Bình tĩnh đi nào. Có ai bảo Juve là đội chơi tấn công không nhỉ? Chắc không đúng không? Một đội bóng đã chọn lối chơi phòng ngự phản công thì họ biết là sẽ bị ép sân, bị co cụm và có lẽ là sẽ bị nhiều người coi là cù nhầy.Tôi không ghét đội bóng nào cả và cũng chẳng thích Liver nhưng tôi thấy họ chọn lối chơi phòng ngự cho mình thì có gì sai? Chẳng nhẽ đội nào cũng cứ phải đá như Barca? Khi người Ý lên ngôi ở WC06 nhờ lối đá phòng ngự cũng khá nhiều người coi đó là tiêu cực nhưng chúng ta vẫn phải công nhận đó là thứ phòng ngự nghệ thuật đấy chứ.
Mà David_Hoanganh là một  fan của Juve mà ác cảm với lối đá phòng ngự mê tấn công kiểu Barca cũng hơi lạ nhỉ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Aquamarine on February 25, 2007, 07:23 PM
Quote from: david_hoanganh
Thế tôi hỏi ông Juve là đội bậc thầy chơi phòng ngự mà sao còn gặp phải Liverpool còn chơi cù nhầy hơn ? Ở trận này tôi xem Liverpool có dám chơi thứ bóng đá "Đẹp" như Barca xem có thắng một cách tâm phục khẩu phục ko nào , cứ co ở nhà đi xem có sòng phẳng ko ? Ông không phải nói với cái giọng như vậy , tôi "Yêu" Juve không phải bởi nối chơi mà còn rất nhiều thứ về Juve như lịch sử (hào hùng ), quá khứ (vĩ đại) ... còn tôi vào box này vì tôi ko thích Liverpool , mà tôi cũng ko phải là fan của Barca , tôi chỉ dựa trên quan điểm là từ xưa tôi không ƯA gì Liverpool cả ! Còn cái giọng như vậy là ông hơi bị xúc phạm người khác đấy  , còn là Fan của Juve thì ai cũng là "người một nhà"cả , ông nói thế tôi nghĩ ông cũng không phải là fan của Juve mà là Liverpool , tất cả mọi người đều có lòng tự trọng , tôi mong ông lên nghĩ lại !
Cái giọng điệu của ông hơi bị "Bề Trên" đấy ...

Chả hiểu ông này nói gì luôn   Bó tay luôn.Nói sai thì chấp nhận đi lại còn    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 25, 2007, 07:25 PM
Quote from: david_hoanganh
Thế tôi hỏi ông Juve là đội bậc thầy chơi phòng ngự mà sao còn gặp phải Liverpool còn chơi cù nhầy hơn ? Ở trận này tôi xem Liverpool có dám chơi thứ bóng đá "Đẹp" như Barca xem có thắng một cách tâm phục khẩu phục ko nào , cứ co ở nhà đi xem có sòng phẳng ko ? Ông không phải nói với cái giọng như vậy , tôi "Yêu" Juve không phải bởi nối chơi mà còn rất nhiều thứ về Juve như lịch sử (hào hùng ), quá khứ (vĩ đại) ... còn tôi vào box này vì tôi ko thích Liverpool , mà tôi cũng ko phải là fan của Barca , tôi chỉ dựa trên quan điểm là từ xưa tôi không ƯA gì Liverpool cả ! Còn cái giọng như vậy là ông hơi bị xúc phạm người khác đấy  , còn là Fan của Juve thì ai cũng là "người một nhà"cả , ông nói thế tôi nghĩ ông cũng không phải là fan của Juve mà là Liverpool , tất cả mọi người đều có lòng tự trọng , tôi mong ông lên nghĩ lại !
Cái giọng điệu của ông hơi bị "Bề Trên" đấy ...

Vết xe đổ ... Thế nào là bóng đá đẹp? Thế nào là bóng đá cù nhầy? Mọi tranh luận kiểu này đều đi vào ngõ cụt. Nhắc với ông một câu là mỗi đội có 1 lối chơi, 1 chiến thuật riêng cũng như 1 triết lí bóng đá của HLV áp dụng cho đội bóng đó, vì vậy ông ko thể đòi hỏi đội nọ chơi như đội kia được. Xin thưa thêm với ông là chính lối chơi của Juve cũng được ko ít BLV Việt Nam gọi là lối chơi cù nhầy, là Juve luôn giết chết bóng đá đẹp đấy! Nói thật 1 câu tôi cực ghét Liverpool, nhưng chẳng qua đọc được câu phán của ông buồn cười quá nên tôi góp vui tí thôi, ông ko thích thì thôi, tôi ko nói nữa, chứ việc gì tôi phải nghĩ lại  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 25, 2007, 07:49 PM
Cho dù tôi không Yêu Juve nhưng chưa bao giờ tôi thích cái nối chơi kiểu này , còn ai mà chả biết là mỗi đội có 1 lối chơi, 1 chiến thuật riêng cũng như 1 triết lí bóng đá của HLV áp dụng cho đội bóng đó, nhưng từ xưa đến nay tôi chưa thấy "thằng" Liverpool chơi thứ bóng đá như vậy , cò Juve của chúng ta có chơi cái kiểu như Liv đâu , chúng ta chơi phòng ngự nhưng vẫn mang phong cách đẹp vẫn đạt được những thành công , còn thằng Liv thì sao sau mùa 2004-2005 với nối chơi như vậy xem chúng nó làm được những gì nào ? còn tôi ming ông xem lại là xem lại lời nói của ông , một khi mà ông không tôn trọng người khác thì ông đừng mong người khác tôn trọng ông    

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 25, 2007, 08:00 PM
Quote from: david_hoanganh
Cho dù tôi không Yêu Juve nhưng chưa bao giờ tôi thích cái nối chơi kiểu này , còn ai mà chả biết là mỗi đội có 1 lối chơi, 1 chiến thuật riêng cũng như 1 triết lí bóng đá của HLV áp dụng cho đội bóng đó, nhưng từ xưa đến nay tôi chưa thấy "thằng" Liverpool chơi thứ bóng đá như vậy , cò Juve của chúng ta có chơi cái kiểu như Liv đâu , chúng ta chơi phòng ngự nhưng vẫn mang phong cách đẹp vẫn đạt được những thành công , còn thằng Liv thì sao sau mùa 2004-2005 với nối chơi như vậy xem chúng nó làm được những gì nào ? còn tôi ming ông xem lại là xem lại lời nói của ông , một khi mà ông không tôn trọng người khác thì ông đừng mong người khác tôn trọng ông    
Sai lỗi chính tả, lối chơi chứ ko phải nối chơi. Còn những phần khác, chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 25, 2007, 08:34 PM
ông cứ giữ cái giọng khinh người như vậy rồi ông sẽ không ra gì đâu    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 25, 2007, 08:50 PM
Quote from: david_hoanganh
ông cứ giữ cái giọng khinh người như vậy rồi ông sẽ không ra gì đâu    
Ôi thế à? Sợ quá cơ    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 25, 2007, 09:03 PM
 Ừ đấy kinh quá cơ !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on February 25, 2007, 11:34 PM

 2 đồng chí bình tĩnh đi nào  . Khách quan mà nói cách tranh luận của Hoàng Anh đi vào ngõ cụt rồi, có lẽ tại đồng chí ác cảm với Liver quá mà
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on February 26, 2007, 09:30 AM
Chuyện Liverpool đánh bại Barca (phong độ đang xuống thấp dần), Ý mọi người như thế nào chứ theo tôi, kể từ khi Rafa đến Liver, Liver chơi rất khôn khéo, đa dạng, biết lượng sức mình, sức người. Điểm nhấn phong cách cùa Rafa lên Liverpool nhiều hơn Gerald Houllier. Barca đang thoái trào, lủng củng và Liver đã nắm bắt được điểm yếu ấy và tận dụng.

*****
Về ý "sòng phẳng": david_hoanganh nói về ý sòng phẳng theo hướng khác (đơn cử 1 ý: nếu Barca chơi tấn công thì Liver cũng phải chơi tấn công, mà theo tôi, thực tế bóng đá kô nhất thiết cần phải sòng phẳng theo hướng này. Nếu tôi có nói gì chưa chính xác, các bác cứ thoải mái tranh luận tiếp) và  juverofan cũng nói ý sòng phẳng theo ý khác (theo hướng thống kê: 11 chọi 11...). Như vậy, qua đó có thể hiểu rằng, sòng phẳng trong bóng đá luôn có khi bắt đầu 1 cuộc chơi, nếu cảm thấy bất công thì chắc chắn 1 điều rằng chẳng ai dại mà đâm đầu vào, ngoài ra còn cộng thêm yếu tố may mắn (dựa trên nỗ lực của từng cá nhân con người)
Tranh luận giữa 2 cậu david_hoanganh và juverofan cứ theo đà như vầy rất khó tìm thấy điểm chung, điểm thống nhất. Hơn nữa, trong câu cú của david_hoanganh có nhiều sai sót. Lúc thì "YÊU" trong nháy, lúc thì Không YÊU. Chính vì điểm yếu (mâu thuẫn) này mà người khác hay chỉ trích cậu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 26, 2007, 09:43 AM
Quote from: Alt-f4
Về ý "sòng phẳng": david_hoanganh nói về ý sòng phẳng theo hướng khác (đơn cử 1 ý: nếu Barca chơi tấn công thì Liver cũng phải chơi tấn công, mà theo tôi, thực tế bóng đá kô nhất thiết cần phải sòng phẳng theo hướng này. Nếu tôi có nói gì chưa chính xác, các bác cứ thoải mái tranh luận tiếp) và  juverofan cũng nói ý sòng phẳng theo ý khác (theo hướng thống kê: 11 chọi 11...). Như vậy, qua đó có thể hiểu rằng, sòng phẳng trong bóng đá luôn có khi bắt đầu 1 cuộc chơi, nếu cảm thấy bất công thì chắc chắn 1 điều rằng chẳng ai dại mà đâm đầu vào, ngoài ra còn cộng thêm yếu tố may mắn (dựa trên nỗ lực của từng cá nhân con người)
Tranh luận giữa 2 cậu david_hoanganh và juverofan cứ theo đà như vầy rất khó tìm thấy điểm chung, điểm thống nhất. Hơn nữa, trong câu cú của david_hoanganh có nhiều sai sót. Lúc thì "YÊU" trong nháy, lúc thì Không YÊU. Chính vì điểm yếu (mâu thuẫn) này mà người khác hay chỉ trích cậu.

Đính chính với bác 1 tẹo là ai cũng hiểu cái ý sòng phẳng của cậu ta nói nhưng nếu đá bóng mà cứ phải đá sòng phẳng kiểu ấy thì đố đội nào đá được đấy, lúc ấy làm gì còn 1 trận đấu cho ra hồn mà xem nữa.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tuyetvoiqua on February 26, 2007, 11:32 AM
cái sòng phẳng của david hoanganh là sòng phẳng kiểu con nít, kiểu 1 thằng ko biết cái gì về bóng đá, cái dạng thế này có nói thế nào nó cũng ko hiểu nổi đâu bác juverofan ạ.

Ghét liver quá thì cứ nói chứ cái chú david hoanganh này mà xem nhiều trận của liver thì có lẽ phải phẫu thuật lại cái mồm của mình đi là vừa,haha.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 26, 2007, 12:09 PM
Quote from: tuyetvoiqua
cái sòng phẳng của david hoanganh là sòng phẳng kiểu con nít, kiểu 1 thằng ko biết cái gì về bóng đá, cái dạng thế này có nói thế nào nó cũng ko hiểu nổi đâu bác juverofan ạ.

Ghét liver quá thì cứ nói chứ cái chú david hoanganh này mà xem nhiều trận của liver thì có lẽ phải phẫu thuật lại cái mồm của mình đi là vừa,haha.
Nói theo cách của mày với thằng juverofan thì chắc bọn mày hiểu biết về bóng đá lắm nhỉ ,  thằng mày chỉ nói theo cái phương diện đấy là chúng mày hiểu biết nhỉ ...?    thằng xem Alt-f4 phân tích có như thế nào người ta vẫn là người hiểu biết hơn , còn  đứa xem lại những từ ngữ bọn mày xem có khác nào là những từ ngữ của bọn chợ búa không , vậy mà bọn mày là người cùng một nhà sao ? ?????????????
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tuyetvoiqua on February 26, 2007, 12:17 PM
Quote from: david_hoanganh
Thế tôi hỏi ông Juve là đội bậc thầy chơi phòng ngự mà sao còn gặp phải Liverpool còn chơi cù nhầy hơn ? Ở trận này tôi xem Liverpool có dám chơi thứ bóng đá "Đẹp" như Barca xem có thắng một cách tâm phục khẩu phục ko nào , cứ co ở nhà đi xem có sòng phẳng ko ? Ông không phải nói với cái giọng như vậy , tôi "Yêu" Juve không phải bởi nối chơi mà còn rất nhiều thứ về Juve như lịch sử (hào hùng ), quá khứ (vĩ đại) ... còn tôi vào box này vì tôi ko thích Liverpool , mà tôi cũng ko phải là fan của Barca , tôi chỉ dựa trên quan điểm là từ xưa tôi không ƯA gì Liverpool cả ! Còn cái giọng như vậy là ông hơi bị xúc phạm người khác đấy  , còn là Fan của Juve thì ai cũng là "người một nhà"cả , ông nói thế tôi nghĩ ông cũng không phải là fan của Juve mà là Liverpool , tất cả mọi người đều có lòng tự trọng , tôi mong ông lên nghĩ lại !
Cái giọng điệu của ông hơi bị "Bề Trên" đấy ...

-cậu nói là dựa vào quan điểm của cậu nhưng tôi sẽ phủ định cái quan điểm của cậu vì nó ko có tính khách quan.
-khi 2 đội có cùng lối chơi phòng ngự gặp nhau thì đội nào may mắn hơn,lối chơi hợp lý hơn thì đội đó sẽ chiến thắng.
-đã là đội bóng sở trường phòng ngự phản công thì việc chơi tấn công với 1 đội giỏi tấn công là 1 điều ngu ngốc mà bất kỳ người hiểu biết về bóng đá nào cũng biết.
-Juve có lịch sử hào hùng,quá khứ vĩ đại thế cậu nghĩ liverpool là cái gì, 1 đội bóng vớ vẩn chẳng có cái vẹo gì chăng(hài vãi..)
-cậu nói liv "chơi cù nhầy hơn" tức là cậu khẳng định 1 điều juve cũng chơi cù nhầy,vậy thì 2 đội bóng cùng chơi cù nhầy có gì để phân biệt so sánh với nhau về độ "cù nhầy"??
-theo tôi thì liver cũng là 1 đội bậc thầy chơi phòng ngự.


Quote from: david_hoanganh
Nói theo cách của mày với thằng juverofan thì chắc bọn mày hiểu biết về bóng đá lắm nhỉ ,  thằng mày chỉ nói theo cái phương diện đấy là chúng mày hiểu biết nhỉ ...?    thằng xem Alt-f4 phân tích có như thế nào người ta vẫn là người hiểu biết hơn , còn  đứa xem lại những từ ngữ bọn mày xem có khác nào là những từ ngữ của bọn chợ búa không , vậy mà bọn mày là người cùng một nhà sao ? ?????????????

tao có kém thì cũng hiểu biết hơn cái dạng mày,ngu mà còn thích bình lựng với chả tranh lựng với tao.
mày cứ nói mày ghét liver cho xong lại còn ba hoa về cái khả năng hiểu biết khả ố của mày nữa,có giống thằng con nít ko ??
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: david_hoanganh on February 26, 2007, 12:26 PM
- Thế mày nghĩ từ xưa thằng Liv của mày chơi cái kiểu này sao , tao nhắc cho mày biết mấy năm trở lại đây nó mới chơi như vậy đấy , thế mày tưởng ngày xưa chúng nó lên ngôi được là nhờ thứ bóng đá như vậy sao , lối chơi của Liv từ xưa là  như vậy ah ? giờ tao mới biết mới biết đấy ?    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on February 26, 2007, 02:47 PM
các bác tranh cãi ghê quá. Nói chung như topic yêu cầu, ai ghét Liv thì vô, ko ghét thì ko vô mà hãy tạo topic "ai yêu Liv thắm thiết thì vô đây" cho đỡ đau đầu. Tui ghét Liv, dù là Liv của Houllier hay Benitez thì vẫn vậy. Được chưa!
 
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on February 26, 2007, 09:06 PM
Quote from: david_hoanganh
- Thế mày nghĩ từ xưa thằng Liv của mày chơi cái kiểu này sao , tao nhắc cho mày biết mấy năm trở lại đây nó mới chơi như vậy đấy , thế mày tưởng ngày xưa chúng nó lên ngôi được là nhờ thứ bóng đá như vậy sao , lối chơi của Liv từ xưa là  như vậy ah ? giờ tao mới biết mới biết đấy ?    

 Nguyên tắc khi tranh luận người ta phải tôn trọng nhau  thì mới tranh luận được chứ. Dùng ngôn từ thế này thì nên dừng lại, đây là đang cãi nhau, chửi nhau đấy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 26, 2007, 10:40 PM
Quote from: david_hoanganh
- Thế mày nghĩ từ xưa thằng Liv của mày chơi cái kiểu này sao , tao nhắc cho mày biết mấy năm trở lại đây nó mới chơi như vậy đấy , thế mày tưởng ngày xưa chúng nó lên ngôi được là nhờ thứ bóng đá như vậy sao , lối chơi của Liv từ xưa là  như vậy ah ? giờ tao mới biết mới biết đấy ?    
Cậu bảo vệ ý kiến của cậu, điều ấy không có gì lạ nhưng cậu thấy đấy, tất cả mọi người đều nhìn ra những điểm thiếu logic trong lập luận của cậu, nên cậu khi cậu vẫn cứ khăng khăng cho rằng mình đúng thì cậu trở thành 1 người bảo thủ rồi đấy (nếu ko muốn nói là cậu đã bắt đầu giở võ cùn).
Dù sao thì Liverpool cũng đã thắng Barca ở Nou Camp, cậu muốn chửi rủa gì thì cũng chẳng nước non gì nữa, Liverpool cứ chơi cù nhầy như cậu nói mà loại được Barca thì vẫn phải khen Benitez và đoàn quân áo đỏ. Ai cũng biết bóng đá Ý, nổi tiếng chơi phòng ngự phản công => sự thực dụng trong bóng đá được đặt lên hàng đầu nghĩa là chiến thắng mới là điều quan trọng, cậu nói cậu yêu Juve, tức là cậu cũng phải hiểu điều này và rõ ràng trong trận đấu đó Barca là kẻ chiến bại. Vì thế chốt lại là Liverpool đã thắng Barca ở lượt đi, và cơ hội để đi tiếp của họ là rất lớn. Thế nhé, tôi chẳng hiểu biết gì nhiều về bóng đá đâu, nhưng có những điều ai cũng biết, chỉ 1 người cố tình ko thèm biết.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 27, 2007, 08:11 AM
Trận thắng của Liver trước Barca là xứng đáng thôi, chơi phòng ngự cũng được, Barca mạnh thế, lại thi đấu sân khách thì đấu pháp của Benitez là quá đúng rồi. Một trận thắng đáng khen cho Liver, dù mình nghiêng về Barca hơn...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Alt-f4 on February 27, 2007, 01:25 PM
Điểm chính trong việc tranh luận là chính mình phải tôn trọng đối thủ. Đó cũng là cách mình tôn trọng chính mình.
 
 Điều dễ hiểu trong việc tranh luận trên diễn đàn là: Nếu mình xúc phạm (mày tao, chửi bới, ... các điều rác rưởi..) đến người khác thì ngay tức khắc, không ai hết chính bản thân mình sẽ nhận lại những điều không hay.
 
 Trong mục Anti, chính tôi - Alt-F4 thật lòng chẳng muốn xóa bỏ bất kỳ bài viết nào. Các Bác nên xem lại ngôn từ, câu cú của mình...chỉnh sửa lại bài viết để mục Anti thật sạch sẽ, khách quan, phong phú và có chiều sâu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phamthanhthuan on March 09, 2007, 08:03 AM
Một mùa giải thảm bại với arsenal
3 thất bại liên tiêp tại carling cup, cúp FA và champion league
Sao đây ông Văng zê

Phải thừa nhận rằng năm nay Arsenal có một lối chơi rất quyến rũ, kỹ thuật và đẹp. Nhưng có lẽ đá đẹp thôi chưa chắc đã là đủ. Như trận vơi PSV hôm vừa rồi. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để rồi bị gỡ hòa trong nhưng phút cuối. Và bị loại
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ductai on March 09, 2007, 07:18 PM
Quote from: phamthanhthuan
Một mùa giải thảm bại với arsenal
3 thất bại liên tiêp tại carling cup, cúp FA và champion league
Sao đây ông Văng zê

Phải thừa nhận rằng năm nay Arsenal có một lối chơi rất quyến rũ, kỹ thuật và đẹp. Nhưng có lẽ đá đẹp thôi chưa chắc đã là đủ. Như trận vơi PSV hôm vừa rồi. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để rồi bị gỡ hòa trong nhưng phút cuối. Và bị loại

 em chỉ không muốn Chelsea vô địch mùa này thôi ( 2 mùa VD  rồi chứ ích gì ) The" Blues" phải VĐ Champion League mới dc.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Quang on March 10, 2007, 05:17 PM
Thật khó để Chel và các đội còn lại vô địch vì đã có... PSV
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phamthanhthuan on March 14, 2007, 03:34 PM
Năm nay MU vô địch Anh quốc
còn Chelsea thì ra giải Champion league mà cố.(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.screensavers.com%2Flanding%2Fimg%2F3d_tropicalfish_3ps_215x161.gif&hash=8add03bfee937af6ec7e59259be5f417f712c196)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Romeo on March 14, 2007, 06:44 PM
nhưng mà năm nay CL còn có nhiều bất ngờ như là valen đang chơi cực kì lên chân hay MU với phong độ cực kì ổn định.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: freeoluv on March 14, 2007, 09:51 PM
Thôi cứ đợi xem như nào hãy khẳng định
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phamthanhthuan on March 15, 2007, 08:10 AM
Chelsea thì VĐ Anh 2 năm liên tiếp rồi. Nên năm nay thì để "nó" VĐ Champion league
Chắc lúc ấy mặt lão Murinho vẹo hẳn lên. Chắc phải đi viện phẫu thuật lại mới trở về bình thường được
Bây giờ ngó mặt lão thấy cứ vênh vênh

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Quang on March 15, 2007, 05:02 PM
Cái đội bóng đá siêu sao châu âu đá đấm chán thật, Juve mà giao hữu ManU trận ấy chắc chắn sẽ ra về với chiến thắng 3 sao chứ chẳng đùa.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on April 07, 2007, 10:33 AM
Híc cái topic này, từ khi có em Aqua sang thì bắt đầu "sống lại"! Củ chuối 0 để đâu cho hết!
Nói "ai ghét Liver đến xương tủy thì vào" mà điểm mặt thấy cả chùm Liver fan! Tớ thấy banana lắm rồi đấy! Ai ghét thì cứ việc ghét! Còn ai thích thì cứ cổ vũ, chứ cãi nhau thì có mà cả ngày!
Lại cả 1 cái ao câu ở đây nhỉ , tớ cũng xin phép câu 1 bài hè hè!  

Mà tớ nói thật, trên cái nc VN này chả có ai ghét Liver đến xương tủy đâu, chỉ có ghét MU đến xương tủy thôi, vì nói thật ra, ở VN, MU nổi tiếng và khét tiếng hơn Liver nhiều! Dù là Liverpulian thì tớ cũng phải công nhận sự thật hiển nhiên này thôi! Tớ xin phép chia fan bóng đá VN mình thành 2 loại: 1 là crazy MU. 2 là anti MU "đến xương tủy" (dù là fan của đội nào, từ Juve cho đến... HA Gia Lai), thế đc 0?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 07, 2007, 10:59 AM
Quote from: mien_pavel
Mà tớ nói thật, trên cái nc VN này chả có ai ghét Liver đến xương tủy đâu, chỉ có ghét MU đến xương tủy thôi, vì nói thật ra, ở VN, MU nổi tiếng và khét tiếng hơn Liver nhiều! Dù là Liverpulian thì tớ cũng phải công nhận sự thật hiển nhiên này thôi! Tớ xin  phép chia fan bóng đá VN mình thành 2 loại: 1 là crazy MU. 2 là anti MU "đến xương tủy" (dù là fan của đội nào, từ Juve cho đến... HA Gia Lai), thế đc 0?

Cái đỏ đỏ: Anh thấy hình như em hơi phiến diện thì phải, anh không crazy MU nhưng anh cũng chẳng anti MU và anh cũng biết nhiều người như vậy.Có thể quan điểm yêu ghét của anh không rõ ràng chăng nhưng anh yêu Juve và chả ghét đội bóng nào cả vì với anh các đội bóng đó mình không quan tâm đến nỗi để ghét.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ductai on April 09, 2007, 06:52 PM
Khiêm tốn thôi, bắn xả cho lắm vào cuối cùng chả dc gì đấy anh Quang ạ
Ta nên nhìn vào thực tế là JUVE ta hk còn mạnh như trước nữa, MU giờ tuy ko ổn định nhưng lun là 1 CLB lớn với lực lượng trội hơn JUVE bây giờ, phải đợi đến mùa hè năm sau đi rồi tính
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on April 10, 2007, 12:05 PM
Quote from: tiamo
Cái đỏ đỏ: Anh thấy hình như em hơi phiến diện thì phải, anh không crazy MU nhưng anh cũng chẳng anti MU và anh cũng biết nhiều người như vậy.Có thể quan điểm yêu ghét của anh không rõ ràng chăng nhưng anh yêu Juve và chả ghét đội bóng nào cả vì với anh các đội bóng đó mình không quan tâm đến nỗi để ghét.

Ko phải là tất cả mọi người ai cũng thế nhưng có khoảng 70% các fan bóng đá ở VN(nếu mà là fan của PL thì là 100%   ),1 là yêu cực độ,2 là ghét cực điểm MU,đơn giản MU quá nổi tiếng,đặc bệit ở châu Á nói chung và VN nói riêng.Mình thuộc thành phần ở vế thứ 2  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 10, 2007, 05:03 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Ko phải là tất cả mọi người ai cũng thế nhưng có khoảng 70% các fan bóng đá ở VN(nếu mà là fan của PL thì là 100%   ),1 là yêu cực độ,2 là ghét cực điểm MU,đơn giản MU quá nổi tiếng,đặc bệit ở châu Á nói chung và VN nói riêng.Mình thuộc thành phần ở vế thứ 2  
Ừ vấn đề 30% cũng đáng để nói là không phải tất cả rồi.Cái quan điểm yêu ghét thì nó là do mỗi người thôi.Các đội bóng nổi tiếng họ cũng quen với việc đó.

Quote from: Duong Quang
Kể ra năm nay bọn Liv cho đến thời điểm này tại C1 cũng may mắn thật, loại Barca = mấy bàn vớ vẩn rồi gặp PSV cái đội được coi là mạnh nhất ( từ dưới lên ) còn sót lại, cái đội mà lẽ ra năm nay chỗ của nó phải là của Juve.

Liver chả may đâu, họ có thực lực cả đấy.Barca chả bất lực trước hàng phòng ngự Liver đó thôi.Còn trận gặp PSV thì ai mà chả biết Liver thắng tuyệt đối nhờ lối chơi phản công hiệu quả.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Augustus on April 28, 2007, 05:57 PM
Quote from: mien_pavel
Híc cái topic này, từ khi có em Aqua sang thì bắt đầu "sống lại"! Củ chuối 0 để đâu cho hết!
Nói "ai ghét Liver đến xương tủy thì vào" mà điểm mặt thấy cả chùm Liver fan! Tớ thấy banana lắm rồi đấy! Ai ghét thì cứ việc ghét! Còn ai thích thì cứ cổ vũ, chứ cãi nhau thì có mà cả ngày!
Lại cả 1 cái ao câu ở đây nhỉ , tớ cũng xin phép câu 1 bài hè hè!  

Mà tớ nói thật, trên cái nc VN này chả có ai ghét Liver đến xương tủy đâu, chỉ có ghét MU đến xương tủy thôi, vì nói thật ra, ở VN, MU nổi tiếng và khét tiếng hơn Liver nhiều! Dù là Liverpulian thì tớ cũng phải công nhận sự thật hiển nhiên này thôi! Tớ xin phép chia fan bóng đá VN mình thành 2 loại: 1 là crazy MU. 2 là anti MU "đến xương tủy" (dù là fan của đội nào, từ Juve cho đến... HA Gia Lai), thế đc 0?
MU thực tế chỉ được biết rộng rãi vào những năm cuối của thập kỷ 90 thôi đặc biệt là mùa bóng 1998-1999 mà vào thời kỳ đài truyền hình VN bắt đầu trình chiếu PL chứ trước đây MU làm sao nổi tiếng so với Liver. Còn thời gian trước đó người ta cũng chỉ biết tới AC và Juve(nếu ai xem C1) và Seria. Vì thế chủ yếu đa phần giới trẻ những người yêu thích PL là những người nửa cuối thế hệ 8x trở đi mà thoai.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on May 01, 2007, 05:08 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Ko phải là tất cả mọi người ai cũng thế nhưng có khoảng 70% các fan bóng đá ở VN(nếu mà là fan của PL thì là 100%   ),1 là yêu cực độ,2 là ghét cực điểm MU,đơn giản MU quá nổi tiếng,đặc bệit ở châu Á nói chung và VN nói riêng.Mình thuộc thành phần ở vế thứ 2  

  Em cũng thấy vậy. Đài TH Việt Nam phát sóng rộng rãi nhất cả nước. Họ tường thuật bóng đá Anh trong hoàn cảnh MU đang ở thời kì vàng son nhất. Các BLV đa số thích MU. Hệ quả các fan bóng đá ở Việt Nam chủ yếu thuộc về MU là tất yếu. Em dám khẳng định rằng nếu ngày đó Đài TH Việt Nam tường thuật bóng đá Ý hay Tây Ban Nha thì kết cục bây giờ sẽ khác hẳn. Bởi ở những nơi xa xôi hẻo lánh như quê em, nói tới xem các giải bóng đá nước ngoài là chỉ có Ngoại hạng Anh (mấy năm gần đây mới có truyền hình cáp).
  Nhưng cũng có một số thì khác. Em cùng quan điểm với bác 'Sleeping_Sun. Ghét thêm Liv nữa. Hy vọng năm nay tụi nó bị loại ở Bán Kết C1, năm sau khủng hoảng tài chính, năm nữa chật vật trụ hạng và năm cuối bị phá sản (Đời cho ta được quyền hoang tưởng     )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on May 06, 2007, 10:58 AM
Các bác có xem trận MU - Man City hôm qua ko? Tụi MU hên thật. Vẫn kiểu chiến thắng lẹp nhẹp khi đối đầu với đội bóng cùng thành phố. Và một lần nữa, "gã lừa đảo" C.Ronaldo lại qua mắt trọng tài. Không thể không ngợi khen tài năng của tay chạy cánh người Bồ này nhưng nếu nói về tính tiểu xảo (có phần gian xảo) thì những chàng Argentina tinh quái cũng phải tôn gã lừa đảo này bằng sư tổ!!!!
Một chiến thắng nhọc nhằn, góp công lớn của "gã lừa đảo" C.Ronaldo.

Cụm từ  "gã lừa đảo" ko phải do em phát ngôn mà là lời của chính cựu danh thủ MU, G.SouthGates - HLV CLB Middleborough khi chứng kiến tay chạy cánh của MU ngã lăn kiếm phạt đền trong trận lượt đi P.League mùa này giữa 2 đội.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mien_pavel on May 06, 2007, 12:02 PM
Khiếp, em thangis này quả là anti MU thứ thiệt đấy!  hầu như ko 1 bài nào em í viết mà ko đả động đến Mờ U theo 1 chiều hướng tiêu cực! Ngày trước chị giống hệt em   (đấy là cái hồi mà Béc Dê vẫn còn "lộng hành" ở MU í), nhưng bi h thì đỡ hơn nhiều rồi. Chị cũng ko ưa tên Rồ kia 1 tí 1 tẹo nào, ko ưa ngay từ cái hồi nó mới vác mẹt đến MU!

Tuy nhiên cái chị tức nhất là bọn bạn cũ cấp 2 của chị toàn fan MU (cả trai lẫn gái), nói ko ngoa tí nào! Đến mức viết blog cho lớp mà chúng nó ngày ngày trương cái ảnh MU lên. Chị thì cũng khản cổ lên mà gào với tụi nó là: "Thế còn tao thì chúng mày tính sao hả? Tao ghét MU lắm! Đừng để mọi người hiểu lầm cả lớp mình là fan MU chứ!" Híc híc! May có JFC nhiều người đồng quan điểm với mình! Chứ từ bạn bè chí hàng xóm, ai ai cũng thấy "MU, MU muôn năm!"

Mà hôm rồi MU đi đời C1, thấy mấy đứa bạn cũng tội nghiệp, nhưng nói thật, nhục như Mờ U đúng là "như con trùng trục"! Chưa bao h có tới 3 đội cùng 1 nước vào BK mà lại ko có trận CK nội bộ! Mà thua gì thua nhục, ko ngóc đầu lên được! Thế mà hồi trc bọn nó đã lo: cả 3 trận CK mà đều MU với Chel thì chán lắm!    Xấu hổ! Haha.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on May 09, 2007, 11:49 AM
Ui, "bi h thì đỡ hơn nhiều rồi" mà như vậy thì lúc trước chị mien_pavel còn antiMU gấp em nhiều nhiều lần phải ko? Xin bái phục!  
 
 Trước kia MU với em cũng như bất cứ đội bóng nào. Em cũng thích những bàn thắng. Và cũng bị thuyết phục bởi E. Cantona, Heningberg, Nicky Butt, R.Keane. Nhưng lẽ thường yêu CLB này thì phải ghét CLB kia, nhất là khi đó là đối thủ duyên nợ. Đó là mùa giải Champion League 1999 - 2000. Và ko bao giờ ưa MU nữa.

  Nhưng tức nhất là các phương tiện truyền thông ở Việt Nam cứ ưu ái MU quá nhiều. Từ mấy gã nhà báo, mấy tay BLV, các ông BTV thể thao trên truyền hình đều nhất nhất tôn vinh MU. Ngay cả lão HLV đội đóng của bản em cũng phát rồ vì MU, báo hại trong mấy năm trời phải mặc áo MU thi đấu (lấy lí do mặc áo đội khác thì cứ mòn ghế dự bị).

  Và cuối cùng xin nói thật với chị là vì lòng ganh tỵ, khi xung quanh chỉ toàn là MUfans. Vui buồn tụi nó đều có thể hò hét, cãi lộn với nhau - điều mà cho tới giờ mình vẫn đang tìm kiếm (hy vọng thấy!  )

  Vì tất cả, căm thù MU!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on May 18, 2007, 01:01 PM
Mọi người cùng vào đây để thưởng thức một trong những "tuyệt kĩ" của C. Ronaldo này.
  Tội nghiệp cho các trọng trài, nguy cơ "mọc sừng" cứ hiển hiện khi phải cầm còi những trận đấu của  'gã lừa đảo" này  

http://youtube.com/watch?v=wUtjb02xDas (http://youtube.com/watch?v=wUtjb02xDas)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Quang on May 18, 2007, 05:20 PM
Đêm mai MU-Chel ( 2 kẻ bại trận tại C1 ) sẽ gặp nhau trong trận CK cup FA tại SVĐ Wembley hoành tráng, theo mình khả năng KQ trận đấu này sẽ phải định đoạt trên chấm 11m là rất lớn. Dự đoán Chel thắng
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on May 19, 2007, 12:38 AM
Dẫu sao đây cũng là một trận đấu hay, he he , thế nào tớ cũng phải làm chân cổ vũ MU vậy. Phù biết làm thế nào được. Tự dưng ghét thằng Mourinho thế không biết. Cố lên Manu
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveturindel on May 20, 2007, 11:46 AM
không thích Man tí nào,trận hqua đá như cơm nguội ý  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Quang on May 20, 2007, 04:44 PM
Ồ! Vậy là mình đã dự đoán đúng là Chel thắng nhưng lại trật lất khoản sút 11m, cú ăn 3 của MU chỉ còn có 1 nhưng nó còn hơn 2 cái chư Chel. Có tin Roykean sắp về thay Ferge và Mou sắp thay bằng Klinsman...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: milanista220789 on July 12, 2007, 01:24 PM
Chào các pác,   em mí vào 4rum mong được chỉ jáo  , làm ơn chỉ jùm em cái hội Anti MU với chủ tịch hội    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: milanista220789 on July 12, 2007, 02:00 PM
Ghét bóng đá Anh vì bóng đá Anh là BĐ thị trường, các CLB chỉ biết đánh bóng tên tuổi, điển hình là MU
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on July 12, 2007, 05:00 PM
Bóng đá thế nào thì bị gọi là bóng đá thì trường. Thế nào đc gọi là bóng đá chính thống?
Quảng cáo là quảng cáo, thi đấu là thi đấu. đừng bao giờ đánh đồng 2 việc thành 1. Bọn nó thông minh nên nghĩ ra cách kiếm tiền hay ho như vậy, các đội bóng Ý ko làm đc vậy thì nên im miệng chứ đừng ghen ăn tức ở.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: majesty on July 12, 2007, 05:18 PM
Mỗi đội bóng có 1 cách kd riêng cũng ko nặng lời như vậy








   
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on July 12, 2007, 05:23 PM
Anh Maj nói chí phở.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: RBaggio_ComeBack on July 12, 2007, 05:41 PM
Quote from: Pinturicchio
Bóng đá thế nào thì bị gọi là bóng đá thì trường. Thế nào đc gọi là bóng đá chính thống?
Quảng cáo là quảng cáo, thi đấu là thi đấu. đừng bao giờ đánh đồng 2 việc thành 1. Bọn nó thông minh nên nghĩ ra cách kiếm tiền hay ho như vậy, các đội bóng Ý ko làm đc vậy thì nên im miệng chứ đừng ghen ăn tức ở.



Một nhận xét rất khách quan và tinh tế.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on July 12, 2007, 05:45 PM
Quote from: Duong Quang
Tui không ghét bóng đá Anh mà chỉ ghét bóng đá tiêu cực.
Ở Ý tiêu cự đầy kìa, sao tui thấy bồ cứ bô bô rằng mình yêu bóng đá Ý nhey?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Saveriver on July 12, 2007, 05:57 PM
Ôi trời, cái bọn chỉ biết chạy như ma đuổi,kĩ thuật không có chiến thuật ở cấp độ trung bình thì nói làm gì.Phải như Juve ấy,thế mới là bóng đá chứ, thế mới là chiến thuật chứ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on July 12, 2007, 07:16 PM
Theo như cậu nói thì Juve của cậu là nhất, là trên hết. Vậy sao trong 10 năm (1997-2007) vùng vẫy tại đấu trường Châu Âu Juve vẫn không chạm tay vào chức vô địch?
Tại sao trong các năm gần đây "cái bọn chỉ biết chạy như ma đuổi,kĩ thuật không có chiến thuật ở cấp độ trung bình" liên tục vào sâu trong đấu trường Cup Châu lục còn Juve cứ ngắc ngoái?
Nếu muốn nói chiến thuật và bóng đá sao không thấy cậu nhắc đến Milan để làm gương? Dẫn chứng đều có đầy đủ nhé, như thế không tốt hơn à? Hay Milan chưa đủ trình?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on July 13, 2007, 08:57 AM
Quote from: Saveriver
Phải như Juve ấy,thế mới là bóng đá chứ, thế mới là chiến thuật chứ
Cậu ạ, giá đừng nói người ta ko cười. Nói ra họ cười vào mũi, đến bằng Bayern Munchen, Porto còn kiếm được Champions League, còn Juve cả cái lịch sử hoành tráng ấy chỉ có 2 lần lên ngôi đều gắn liền tới những quả PK, lần đầu cách đây tận 22 năm với thảm họa Heysel, lần thứ 2 cũng cách đây 11 năm rồi, mà chiến thằng cũng phải sau loạt luân lưu. Thế mới là bóng đá, thế mới là chiến thuật... Chiến thuật thất bại hả cậu? Yêu nhưng đừng mù quáng cậu ạ... Tôi yêu Juve lắm, yêu hơn cậu là cái chắc, tôi dám đảm bảo đấy, nhưng tôi biết Juve bây giờ chẳng là gì cả, chỉ là 1 một khối chắp vá đang cố gượng mình đứng cho vững thôi cậu ạ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: borntobewind on July 13, 2007, 01:21 PM
Quote from: juverofan
nhưng tôi biết Juve bây giờ chẳng là gì cả, chỉ là 1 một khối chắp vá đang cố gượng mình đứng cho vững thôi cậu ạ.
Đội hình bây giờ của Juve là trang sử mới của CLB , cầu thủ mới , Hlv mới , BLĐ mới , tất cả đều mang khát khao chiến thắng và khẳng định mình.Mùa giải tới sẽ là mùa giải  "sáng" nhất của juve trong vài năm trở lại đây , kể cả khi Juve không đạt được danh hiệu  gì .




Quote from: Saveriver
Ôi trời, cái bọn chỉ biết chạy như ma đuổi,kĩ thuật không có chiến thuật ở cấp độ trung bình thì nói làm gì.Phải như Juve ấy,thế mới là bóng đá chứ, thế mới là chiến thuật chứ
  , chúng nó có nhiều thằng đẳng cấp thế giới lắm đó.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on July 13, 2007, 04:49 PM
Quote from: borntobewind
Đội hình bây giờ của Juve là trang sử mới của CLB , cầu thủ mới , Hlv mới , BLĐ mới , tất cả đều mang khát khao chiến thắng và khẳng định mình.Mùa giải tới sẽ là mùa giải  "sáng" nhất của juve trong vài năm trở lại đây , kể cả khi Juve không đạt được danh hiệu  gì .


 Làm đếk gì có gì gọi là trang sử mới cơ chứ. Tại sao cậu lại cho rằng mùa giải tới là mùa giải sáng nhất của Juve trong vài năm trở lại đây? Không có tiêu cực à? Không có cái gọi là Calciopoli à? Cậu chắc không? Mà không đạt đc danh hiệu gì thì tương lai tối tăm mfu mịt chứ sáng cái nỗi gì nào.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on July 13, 2007, 04:55 PM
Và ko ít chú phải khăn gói quả mướp ra đi nữa chứ. Cộng với 1 lũ mồm nó châu vào chửi nữa...    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on July 13, 2007, 05:10 PM
Fan của Juve đây à? Đếk hiểu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: borntobewind on July 13, 2007, 06:38 PM
Quote from: Casanova
Fan của Juve đây à? Đếk hiểu.
ừh , nó đó . Juve  đang làm lại từ đầu sau vụ Calciopoli , tớ gọi bây giờ là trang sử mới của Juve là sai àh. Juve thay toàn bộ : "bộ ba huyền thoại" bằng BLĐ mới :Secco, Gigli,Blanc ,Capello = HLV mới , và có vẻ như Ranieri muốn tạo nên  đoàn kết và  sự thoải mái trong đội hình nhiều hơn là (theo tớ) cái lối huấn luyện vô hồn của Capello.  Các cầu thủ mới mua về mặc dù không có cùng đẳng cấp  với những Canna , viera , hay Ibra... nhưng họ tuyệt đối không thua về quyết tâm thi đấu và khát khao thể hiện . Juve trước đây có 1 chút gì vô hồn và nặng nề dưới bàn tay của Capello và Moggi,  Juve hiện giờ mới mẻ , tràn đầy nhiệt huyêt (tuổi trung bình 25) . Calciopoli??? Scandal???? với tớ , không còn Moggi , BLĐ mới sẽ không đi vào bước xe đổ ây nữa , (có thể tớ không  hiểu biết về nội tình Juve nhiều lắm). Juve mùa tới có thể không đạt được danh hiệu , nhưng (với tớ) sẽ là Juve "sáng" nhất , không scandal , không tiêu cực , chiến đấu để đạt được mục tiêu...Cái gì cậu thích hơn :1 Juve  giành vinh quang trong bóng đen tiêu cực hay 1 Juve mới mẻ  giàu nhiệt huyết <== "sáng "của tớ đó.

Ps :tớ là Fan của Juve , dù cậu có thích hay không.  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: minh son on July 13, 2007, 09:04 PM
Tại mấy năm gần đây  mới có truyền hình cáp nên nhiều tifosi mới có nhiều cơ hội xem SA đá chứ trước kia làm rì có mấy ai dc xem SA.Đã thế tv lại suốt ngày chiếu PL nên xem nhiều cũng thành wen(thế mà chả hiểu sao hồi đấy mình lại thik Juve nhỉ  ).Bây giờ nhà mắc cáp rồi thì cho tiền em cũng chả thèm xem PL nữa,thời gian ngồi xem PL thà đi ngủ lấy sức đêm xem SA thick hơn(mỗi tội xem thì phải "đi nhẹ,nói khẽ" ko có thầy u cắt cáp thì toi,ức chế ko chịu dc  )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on July 14, 2007, 11:19 AM
Quote from: borntobewind
ừh , nó đó . Juve  đang làm lại từ đầu sau vụ Calciopoli , tớ gọi bây giờ là trang sử mới của Juve là sai àh. Juve thay toàn bộ : "bộ ba huyền thoại" bằng BLĐ mới :Secco, Gigli,Blanc ,Capello = HLV mới , và có vẻ như Ranieri muốn tạo nên  đoàn kết và  sự thoải mái trong đội hình nhiều hơn là (theo tớ) cái lối huấn luyện vô hồn của Capello.  Các cầu thủ mới mua về mặc dù không có cùng đẳng cấp  với những Canna , viera , hay Ibra... nhưng họ tuyệt đối không thua về quyết tâm thi đấu và khát khao thể hiện . Juve trước đây có 1 chút gì vô hồn và nặng nề dưới bàn tay của Capello và Moggi,  Juve hiện giờ mới mẻ , tràn đầy nhiệt huyêt (tuổi trung bình 25) . Calciopoli??? Scandal???? với tớ , không còn Moggi , BLĐ mới sẽ không đi vào bước xe đổ ây nữa , (có thể tớ không  hiểu biết về nội tình Juve nhiều lắm). Juve mùa tới có thể không đạt được danh hiệu , nhưng (với tớ) sẽ là Juve "sáng" nhất , không scandal , không tiêu cực , chiến đấu để đạt được mục tiêu...Cái gì cậu thích hơn :1 Juve  giành vinh quang trong bóng đen tiêu cực hay 1 Juve mới mẻ  giàu nhiệt huyết <== "sáng "của tớ đó.

Ps :tớ là Fan của Juve , dù cậu có thích hay không.

 Mặc dù là lạc đề nhưng cũng góp vui với cậu đôi dòng.
Thay tất tật bộ sậu BLĐ mới đã chắc là tốt đẹp chưa? Liệu Ranieri có giúp cho Juve đoàn kết và thoải mái trong đội hình như cậu nói hay không? Cái này chưa thể biết đc.
Đã từ lâu Juve vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng và vô hồn. Đó là phong cách, là bản lĩnh rồi. Không phải dưới thời của Capello mới vậy, đừng mong chờ gì sự mới mẻ nào ở đây cả. Cái sáng của cậu tớ vẫn thấy xa xôi lắm.

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: borntobewind on July 14, 2007, 04:17 PM
Quote from: Pinturicchio
Mặc dù là lạc đề nhưng cũng góp vui với cậu đôi dòng.
Thay tất tật bộ sậu BLĐ mới đã chắc là tốt đẹp chưa? Liệu Ranieri có giúp cho Juve đoàn kết và thoải mái trong đội hình như cậu nói hay không? Cái này chưa thể biết đc.
Đã từ lâu Juve vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng và vô hồn. Đó là phong cách, là bản lĩnh rồi. Không phải dưới thời của Capello mới vậy, đừng mong chờ gì sự mới mẻ nào ở đây cả. Cái sáng của cậu tớ vẫn thấy xa xôi lắm.

Thay đổi bộ sậu BLĐ , và sẽ không có tiêu cực  ( nói câu không có tiêu cực ở Ý thì hơi *** , nhưng sẽ không tiêu cực đến mức "Moggi"), và với những gì BLĐ đã làm , cậu có thấy đáng phàn nàn điều gì không? tớ thì không , họ đang làm rất tốt . Đoàn kết và thoải mái ??? đúng là chưa thể biết được , mùa giải mới vẫn chưa bắt đầu , nhưng ít nhất đó cũng là điều Ranieri đã nói và muốn làm ở Juve.
 Phong cách của Juve là lạnh lùng , nhưng không vô hồn  . Nói gì thì nói, tớ vẫn rất chờ đợi ở mùa giải tới.


@mod : hơi lạc đề   , mod có chém thì chém nhẹ tay thôi nhé .
@Pinturicchio:cậu với Casanova là một à????
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Melody on July 14, 2007, 04:55 PM
Mỗi giải có một nét riêng, và hình như xem hết tât cả các giải lớn thì mới thấy hết được vẻ dẹp của bóng đá. Từ Series A thực dụng, chặt chẽ, khốc liệt và tràn dầy tính tư duy, tính chiến thuật. Họ chơi bóng không chỉ bằng đôi tay dôi chân mà cả khối óc nữa. Đến La Liga kỹ thuật, đẹp mắt đầy cống hiến cũng nhiều tốc độ. Rồi Premier League mà mọi người hay nói Kick and Run, mạnh mẽ, thể lực, tốc độ nhưng cũng tràn đầy kỹ thuật.
Hay nhưng giải hạng 2 của châu Âu như League I hay BudesLiga, vòng qua Nam mỹ với giải VDQG Brazil đậm chất kỹ thuật, ngẫu hững rồi của Aghentina với vũ điệu tango lôi cuốn và những khán đài rực lửa. quay về VN với V League giải vô đich háp dẫn nhất DNA hiện nay.
Có xem hết mới hiểu thế nào là bóng đá.
Còn đa số dân mình đều xem Premier League, giải này giờ đẹp, ai cũng có thể xem, không nhất thiết là fan của bóng đá. hơn nữa VTV3 là kênh phát sóng, mà kênh này là kênh có số lượng người xem nhiều nhất. Vì thế dĩ nhiên Premier League sẽ được nhiều người dân VN để ý hơn Series A hay La Liga. Mọi người cung để ý là các BLV hiện nay đều yêu thích các đội bóng ở PL, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người hâm mộ bóng đá. Khi mà giới truyền thông VN, rồi các BLV đều thích PL, họ luôn ca ngọi, luôn nói quá nhiều về PL, thì dĩ nhiên những ai thích PL chỉ việc mà tận hưởng. Trong khi đó những người thích Series A, họ dĩ nhiên sẽ cam thây nón mặt khi mà giải đấu của họ ko được nói đến nhiều.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: phantu on September 29, 2007, 11:38 PM
 
  Thanh niên Việt nam hầu hết thích bóng đá Anh..(Thật đáng buồn).
  Họ bảo đó là bóng đá đẹp ,xin thưa bóng đá Anh là bóng đá không đẹp nhất,bạo lực nhất,kém về kĩ thuật,chiến thuật nhất.
  Và một điều quan trọng nhất của bóng đá đẹp là chiến thắng (đó là yếu tố căn bản nhất)
  Tôi yêu bóng đá Ý,Từ ngày xưa khi tôi còn bé,Hồi đó có rất ít người,đặc biệt là bọn trẻ mà lại thích bóng đá Ý.
  Và cho đến nay vẫn thế,Chủ yếu họ thích bóng đá Anh.( xin nói thật tôi rất ghét bóng đá Anh)
  Tôi yêu Juve từ ngày xưa và mãi mãi vẫn thế (cả bóng đá Ý nữa) cho dù thế nào đi nữa (xuống hạng hay Scadal đi nữa hehehe).
   Tôi rất ít xem ngoại hạng Anh nhưng đáng buồn là TV chỉ chú trọng bóng đá Anh hay sao ấy( đây cũng chính là lý do mà giới trẻ quan tâm đến bong đá Anh nhiều thế).Đội bóng tôi không thích nhất là Manu (trái hẳn với đa số các bạn trẻ VN nhỉ ).Và Beck là kẻ tôi ghét nhất...Nói chung những thứ liên quan đến Anh đều gây cho tôi cảm giác khó chịu...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on September 30, 2007, 12:19 AM
Tui chả thấy buồn tí nào, bóng đá trong con mắt mỗi người mỗi người mỗi khác. MÀ xét cho cùng TV hình như chiếu bóng đá Anh lâu quá rồi nên xem riết thấy hay. Mà Công Nhận là xem mấy đội bóng đá Anh đá nhanh và hay hơn so với giải Ý, âm thanh trên khán đài sướng hơn hẳn Ý .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: superman_vt on September 30, 2007, 10:15 AM
Quote from: phantu

  Thanh niên Việt nam hầu hết thích bóng đá Anh..(Thật đáng buồn).
  Họ bảo đó là bóng đá đẹp ,xin thưa bóng đá Anh là bóng đá không đẹp nhất,bạo lực nhất,kém về kĩ thuật,chiến thuật nhất.
  Và một điều quan trọng nhất của bóng đá đẹp là chiến thắng (đó là yếu tố căn bản nhất)
  Tôi yêu bóng đá Ý,Từ ngày xưa khi tôi còn bé,Hồi đó có rất ít người,đặc biệt là bọn trẻ mà lại thích bóng đá Ý.
  Và cho đến nay vẫn thế,Chủ yếu họ thích bóng đá Anh.( xin nói thật tôi rất ghét bóng đá Anh)
  Tôi yêu Juve từ ngày xưa và mãi mãi vẫn thế (cả bóng đá Ý nữa) cho dù thế nào đi nữa (xuống hạng hay Scadal đi nữa hehehe).
   Tôi rất ít xem ngoại hạng Anh nhưng đáng buồn là TV chỉ chú trọng bóng đá Anh hay sao ấy( đây cũng chính là lý do mà giới trẻ quan tâm đến bong đá Anh nhiều thế).Đội bóng tôi không thích nhất là Manu (trái hẳn với đa số các bạn trẻ VN nhỉ ).Và Beck là kẻ tôi ghét nhất...Nói chung những thứ liên quan đến Anh đều gây cho tôi cảm giác khó chịu...
Ông anh đừng cực đoan như thế! Nếu nói là bóng đá Anh bạo lực nhất thì anh có biết rằng ko hề có chuyện CĐV gây gổ đánh nhau trên các sân cỏ nước Anh ko? Và trên hết, các fan luôn cổ vũ rất nhiệt tình, rất fair-play, kể cả cho các cầu thủ đối phương nữa! Còn ở Ý thì KO BAO GIỜ có chuyện đó xảy ra! Trái lại các tifosi luôn lợi dụng trận đấu để gây bạo lực. Chúng ta vẫn còn nhớ vụ bạo động hồi đầu tháng 3 năm nay, khi sự cố kinh hoàng ở Catania đã khiến BTC Lega Calcio quyết định đình chỉ toàn bộ các trận đấu lại 1 tuần đó thôi! Vậy tại sao ông anh lại bảo rằng BĐ Anh bạo lực nhất khi BĐ Ý còn bạo lực hơn thế? Và ngay trong tuần này thì trận đấu giữa Napoli-Genoa sẽ fải đóng cửa SVĐ với lý do là để ngăn ngừa bạo lực đó!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on October 01, 2007, 08:40 AM
Quote from: superman_vt
Nếu nói là bóng đá Anh bạo lực nhất thì anh có biết rằng ko hề có chuyện CĐV gây gổ đánh nhau trên các sân cỏ nước Anh ko?
Nó vừa oánh nhau tối thứ 7 vừa rồi kìa.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Il dIv0™ on October 01, 2007, 11:37 AM
Quote from: superman_vt
Nếu nói là bóng đá Anh bạo lực nhất thì anh có biết rằng ko hề có chuyện CĐV gây gổ đánh nhau trên các sân cỏ nước Anh ko?

Thảm họa Hillsborough năm 1989, 96 Liverpudlians chết, chuyện này do ai gây nên nhỉ ???

Vụ Heysel gây ra nỗi kinh hoàng tại châu Âu năm 1985, 39 Juventini đã nằm lại trên đất Bỉ, hãy hỏi các Liverpudlians để biết thêm chi tiết  

Rồi còn tại WC 98 trận Anh - Tunisia, Euro 2000 trận Anh - Đức, đó đều là những vết nhơ nhuốm màu bạo lực tại những giải đấu quốc tế.

Vâng bóng đá Anh hiền lành, các CĐV ko gây gổ đánh nhau, câu nói ngu xuẩn nhất trong năm  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Cammy on October 02, 2007, 01:49 PM
Quote from: phantu

  Thanh niên Việt nam hầu hết thích bóng đá Anh..(Thật đáng buồn).
  Họ bảo đó là bóng đá đẹp ,xin thưa bóng đá Anh là bóng đá không đẹp nhất,bạo lực nhất,kém về kĩ thuật,chiến thuật nhất.
  Và một điều quan trọng nhất của bóng đá đẹp là chiến thắng (đó là yếu tố căn bản nhất)
  Tôi yêu bóng đá Ý,Từ ngày xưa khi tôi còn bé,Hồi đó có rất ít người,đặc biệt là bọn trẻ mà lại thích bóng đá Ý.
  Và cho đến nay vẫn thế,Chủ yếu họ thích bóng đá Anh.( xin nói thật tôi rất ghét bóng đá Anh)
  Tôi yêu Juve từ ngày xưa và mãi mãi vẫn thế (cả bóng đá Ý nữa) cho dù thế nào đi nữa (xuống hạng hay Scadal đi nữa hehehe).
   Tôi rất ít xem ngoại hạng Anh nhưng đáng buồn là TV chỉ chú trọng bóng đá Anh hay sao ấy( đây cũng chính là lý do mà giới trẻ quan tâm đến bong đá Anh nhiều thế).Đội bóng tôi không thích nhất là Manu (trái hẳn với đa số các bạn trẻ VN nhỉ ).Và Beck là kẻ tôi ghét nhất...Nói chung những thứ liên quan đến Anh đều gây cho tôi cảm giác khó chịu...

XIn thưa: Không có gì đáng buồn hết. Có gì để buồn? Vì họ thích bóng đá Anh có lý do của họ.
Bóng đá Anh không bạo lực, chỉ có một số CĐV Anh bạo lực gây ra những vết nhơ cho bóng đá Anh thôi.
Điều quan trọng nhất của bóng đá đẹp là chiến thắng? Tôi không nghĩ thế. Chiến thắng thì nhất rồi, nhưng chiến thắng khi đá đẹp thì vẫn hơn chứ.
Tôi yêu bóng đá Anh, nhưng tôi cũng thích bóng đá Ý. Không phải là lạ sao? Khi hai nền bóng đá của hai đất nước này hoàn toàn khác biệt?
Tôi thề với bạn. Bạn ghét bóng đá Anh đơn giản vì có quá nhiều người thích nó. Cũng giống như bạn nói bạn "không thích nhất ManU" Nói thẳng ra là ghét đi. Nói thẳng là ghét đi, vì từ "không thích" không hợp với bạn. Vì bạn ghét nó trước khi bạn xem nó. Tôi rất thông cảm cho sự ghét bỏ này. Tôi cũng thế, tôi chỉ cần nghe đếnmột cái tên mà mình không thích, dù là âm nhạc, phim ảnh, hay bóng đá, là tôi đã ghét rồi.
Bạn ghét Bóng Đá Anh từ trong thâm tâm mình. Nên bạn ghét. Cũng như tình yêu đối với Juve của bạn nó ăn sâu vào trong bạn rồi, nên lúc nào bạn cũng yêu.

Còn tôi, tôi không ghét nhiều đến như vậy. À, tôi ghét bóng đá Tây Ban Nha. Đơn giản vì tôi ghét. Tôi chẳng biết vì sao tôi ghét. Chỉ đơn giản là ghét thôi. Tôi ghét cả đội tuyển Pháp nữa. Lý do như trên.
Đối với bóng đá, sự yêu ghét của tôi, đúng là chẳng vì lý do nào cả. Nên tôi không hay tranh cãi nhiều... Vì thực ra có tranh cãi tôi cũng chả có lý lẽ gì cả. Có lý lẽ tôi cũng chẳng nói ra hồn. Chỉ nói thế thôi, chắc bạn hiểu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: yang on October 02, 2007, 02:18 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Thanh niên Việt nam hầu hết thích bóng đá Anh..(Thật đáng buồn).
Họ bảo đó là bóng đá đẹp ,xin thưa bóng đá Anh là bóng đá không đẹp nhất,bạo lực nhất,kém về kĩ thuật,chiến thuật nhất.
Và một điều quan trọng nhất của bóng đá đẹp là chiến thắng (đó là yếu tố căn bản nhất)
Tôi yêu bóng đá Ý,Từ ngày xưa khi tôi còn bé,Hồi đó có rất ít người,đặc biệt là bọn trẻ mà lại thích bóng đá Ý.
Và cho đến nay vẫn thế,Chủ yếu họ thích bóng đá Anh.( xin nói thật tôi rất ghét bóng đá Anh)
Tôi yêu Juve từ ngày xưa và mãi mãi vẫn thế (cả bóng đá Ý nữa) cho dù thế nào đi nữa (xuống hạng hay Scadal đi nữa hehehe).
Tôi rất ít xem ngoại hạng Anh nhưng đáng buồn là TV chỉ chú trọng bóng đá Anh hay sao ấy( đây cũng chính là lý do mà giới trẻ quan tâm đến bong đá Anh nhiều thế).Đội bóng tôi không thích nhất là Manu (trái hẳn với đa số các bạn trẻ VN nhỉ ).Và Beck là kẻ tôi ghét nhất...Nói chung những thứ liên quan đến Anh đều gây cho tôi cảm giác khó chịu...[/quote]
ai cũng lí do để thích hay ghét mà! không thể áp đặt sở thích của mình lên người khác được! điều quan trọng nhất là thấy thoải mái và vui vẻ với những gì mình thích thui! chả có gì đáng tranh cãi ở đây cả! chẳng ai cấm không được thích nhìu hơn một thứ! chẳng ai nói gì nếu tôi thích cả Juve cả Barca hay thích cả bóng đá Anh, Ý hay Tây Ba Nha. đó chỉ là sở thích của mỗi người. nếu thực sự hay thì sẽ có người thích thui! chả có gì phải buồn cả! cái gì chả có người thích và không thích.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: New member on October 02, 2007, 03:46 PM
Quote from: yang
ai cũng lí do để thích hay ghét mà! không thể áp đặt sở thích của mình lên người khác được! điều quan trọng nhất là thấy thoải mái và vui vẻ với những gì mình thích thui! chả có gì đáng tranh cãi ở đây cả! chẳng ai cấm không được thích nhìu hơn một thứ! chẳng ai nói gì nếu tôi thích cả Juve cả Barca hay thích cả bóng đá Anh, Ý hay Tây Ba Nha. đó chỉ là sở thích của mỗi người. nếu thực sự hay thì sẽ có người thích thui! chả có gì phải buồn cả! cái gì chả có người thích và không thích.

Thế thực sự thì bạn đang thích đội bóng nào? À quên, những đội bóng nào chứ nhỉ? Tôi thích cả đội tuyển ANh và đội tuyển Ý, tôi thích cả MU và AC, tôi thích cả Liverpool và Juve nữa. Có nhiều không nhỉ? Có người cho rằng Juve mà thích rồi thì ít khi thích được AC. Cũng như tôi yêu MU mà ghét Arsenal và Chelsea vậy.

Cái phần chữ đậm: Cái gọi là hay thì cũng là theo ý kiến của nhiều người khác nhau. Bạn cũng đồng ý như vậy chứ? Tôi thì tôi thấy không thích cái kiểu áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Tranh luận là tranh luận, nhưng không phải cứ lấy tranh luận ra để chê bai cái này, khích bác cái kia. Tôi là một fan của MU, nhưng khi thấy một số (Thật buồn là không phải một số mà là ...nhiều số) fam của MU có những lời lẽ thô thiển, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện nữa. ĐÔi khi họ còn có những câu rất sáo rỗng. "Vô đối" cái gì vô đối? Chả hiểu gì hết

Ở trên chỉ là một ý kiến nho nhỏ của tôi. Có thể rất ít liên quan đến chủ đề này. Nhưng nó nối mạch với cái ý kiến lúc trước. XIn cảm ơn.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: superman_vt on October 03, 2007, 08:21 PM
Quote from: Il dIv0™
Thảm họa Hillsborough năm 1989, 96 Liverpudlians chết, chuyện này do ai gây nên nhỉ ???

Vụ Heysel gây ra nỗi kinh hoàng tại châu Âu năm 1985, 39 Juventini đã nằm lại trên đất Bỉ, hãy hỏi các Liverpudlians để biết thêm chi tiết  

Rồi còn tại WC 98 trận Anh - Tunisia, Euro 2000 trận Anh - Đức, đó đều là những vết nhơ nhuốm màu bạo lực tại những giải đấu quốc tế.

Vâng bóng đá Anh hiền lành, các CĐV ko gây gổ đánh nhau, câu nói ngu xuẩn nhất trong năm  
Đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì CĐV Anh là những người văn minh nhất TG. Em đang nói về hiện tại cơ mà, đừng có quay sang quá khứ!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: New member on October 03, 2007, 11:08 PM
Quote from: superman_vt
Đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì CĐV Anh là những người văn minh nhất TG. Em đang nói về hiện tại cơ mà, đừng có quay sang quá khứ!

Nhầm rồi! Tớ cũng thích đội Anh, thích bóng đá Anh, nhưng tớ không có cái nhìn lạc quan như vậy đâu. Cũng không thể nói CĐV nước nào là những người văn minh nhất hay những người xấu tính nhất cả. Vì đơn giản, trong một tập thể tốt vẫn có phần tử xấu, và ngược lại, trong một tập thể xấu vẫn có những phần tử rất tốt.
Nói: CĐV Anh là những người văn minh nhất TG thì là do cái cảm giác chủ quan của cậu thôi. Dù cho là hiện tại hay quá khứ. Dù yêu thích đến đâu, cũng nên có một cái nhìn thật khách quan, thì người ta mới không xả những lời nói rác rưởi, không nói những câu vô văn hóa, khi người ta cảm thấy bực bội, hay là thất vọng vì một điều gì đó.

Hơi trừu tượng phải không? Quả thật tớ nói lên điều đấy xong đọc lại tớ cũng chẳng hiểu hết. Nhưng biết đâu lại có người hiểu?
Tớ không chỉ yêu bóng đá Anh, tớ còn yêu con người Anh, lịch sử Anh, văn học Anh, nói chung là những thứ có mác English tớ đều thích. Nhưng tớ tin chắc rằng tớ không yêu thích nó vì một cái gì đó mù quáng, đơn giản vì tớ thấy thích, cảm xúc nó thế. Tớ cũng thông cảm với cậu về điều đó, nhưng dù thông cảm, tớ cũng muốn nói ra ý kiến của bản thân mình!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on October 04, 2007, 01:01 AM
KL : Mình vẫn thik xem Juve nhất, hehehe , bên Anh thì cứ có đội nào đá với Liverpool thì cổ vũ cho nó nhiệt tình )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: New member on October 04, 2007, 07:30 AM
Quote from: juveinheart
KL : Mình vẫn thik xem Juve nhất, hehehe , bên Anh thì cứ có đội nào đá với Liverpool thì cổ vũ cho nó nhiệt tình )

Thế là ghét Liverpool à? Tớ lại chả ghét đội ấy. Tớ ghét hai thằng đầu sỏ thành London cơ. May mà mình không ghét Juve. Chứ nếu không thì vào đây lại bị nổ banh xác.
Sao cậu lại ghét Liverpool nhể?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Il dIv0™ on October 14, 2007, 03:32 PM
ko ai nói đến Leeds một thời huy hoàng à, với những Jonathan Woodgate, Rio Ferdinand, Ian Harte, Lee Bowyer, Harry Kewell,

Eirik Bakke, Alan Smith, Mark Viduka, Robbie Keane đã vào đến bán kết Champions League 2001

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on October 14, 2007, 05:00 PM
Rồi xuống hạng.
Và để kể về quá khứ huy hoàng thì sẽ tốn khối thời gian để các con giời chớp mắt mơ tường về những chiến công của Spurs, Nottingham, Westham tại chiến trường Châu Âu ku ạ. Tốt hơn hết là thôi cho lành. Kể ra xấu mặt lắm, hehe
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on October 17, 2007, 11:45 AM
Tuy thoi. Chung ta yeu va thich nhieu ma- toi thich Y, Zech, Argen... O cap cau lac bo toi thich Juve , Bacar, Asenal... Nhưng có điều tình yêu thực sự của tôi là Juve và Italia- cũng như một tofosi trung thành -tôi có thể khóc và sẵn sàng bảo vệ đội bóng mình yêu dù đúng sai. Tình yêu thì luôn mù quáng mà. hihi.
Khi VTT3 chiếu ngoại hạng thì họ bảo đó là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh- con bây giờ quay Seria đấy lai trở thành giải đấu hấp dẫn nhất trái đất... dẫu sao cũng là tương đối mà.
Đúng là bóng đá Ý bạo lực hơn bóng đá anh,,, nhưng các holigan anh thì lại chẳng kém ai trên thế giới. Không lên áp đặt quá...
Còn tôi ghét MU đến tận cổ cũng đơn giản chỉ tại nhiều người thích MU quá. Có người thích vì tình yêu nhưng cũng có người thích do trào lưu thôi- thiếu phong cách -và đáng ghét. Mong sao mùa này Asenal vô địch cho bọ MU trắng mắt ra -khỏi phải to còi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on October 18, 2007, 02:30 PM
Chia buồn cùng tất cả các fan của đội tuyển Anh....
Còn tớ, hi vọng năm sau không thấy người Anh nào ở EURO...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on October 19, 2007, 08:40 AM
Như thế cũng không hay lắm. Dù sao đội tuyển anh cũng mạnh thật swj. Tiếc là họ chưa bao giờ tìm được một người xứng tầm. Nhưng Italia vào là đủ rồi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Forever Young on October 19, 2007, 08:50 AM
Vô cùng buồn về điều này. Năm nay mình dành trọn trái tim cho bạn Ý vậy, không phải chia sẻ nữa.  ÔI, buồn vì Anh quá...

Nhớ ngày xưa mình khóc mỗi lần Anh bị "rớt" ở giải nào đó... Bi giờ thì không, nhưng hình như buồn hơn.
Trận này thì không thể khóc được... Chỉ là  một điều mình phải chấp nhận thôi. ÔI, không được vào VCK. Huhu... Thật là ngang trái. Từ hồi biết xem đá bóng, chưa bao giờ mình phải chấp nhận một sự thật phũ phàng như thế này...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on October 19, 2007, 01:17 PM
Dẫu sao người Anh vẫn cần thêm một thất bại để nhìn lại chính mình. Họ quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on October 19, 2007, 05:39 PM
Quote from: juveforever
Dẫu sao người Anh vẫn cần thêm một thất bại để nhìn lại chính mình. Họ quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình.

Bóng đá Anh luôn có những cầu thủ hàng đầu nhưng ở cấp DTQG, họ luôn là những người về sau. Xét về từng cá nhân, họ đều là những cầu thủ loại tốt nhất thế giới nhưng khi tập hợp lại,. họ trở lên rất bình thường. Xem trận Nga - Anh vừa rồi mới thấy điều này. So với Anh, các cầu thủ Nga quả là vô danh nhưng sự kết hợp của họ thì hơn hẳn.
Một HLV nhạy bén và biết phát huy tài năng của từng cầu thủ - tớ cho rằng bóng đá Anh luôn thiếu điều này.
Anh mà ko được tham dự Euro 2008 thì... mừng nhưng cũng tiếc cho một loạt những tài năng  







Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on October 22, 2007, 01:51 PM
Bóng đá là môn thể thao tập thể mà. Juve không có nhiều cá nhân giỏi nhưng mà cũng có thể vô địch. hihi. Hi vọng là HLV của Juve sẽ càng nhạy bén hơn. Còn Anh không được vào thì cũng đáng tiếc. Thôi để họ ở ngoài mà nghĩ cách tìm HLV mới đi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: letatrinh on October 22, 2007, 02:44 PM
Quote from: hitman
ồi
chỉ gặp nhau có mấy trận mà chả ăn được ..không "ngại " thì là gì-mà kể cũng lạ-dân Ý thường ngài ngại khi đá với mấy thằng chơi cơ bắp (tựu chung lại là như thế-chỉ "hơi ngại " thôi)
mà để cho sướng thì việc gì phải chửi đểu người ta như thế
"tự sướng "không sướng hơn hay xao ?!      

bác nói vô lí éo chịu đc , cứ đá thua là ngại à , đá thì phải có thắng có thua chứ . Nói như bác thì từ trước đến nay bản lĩnh Juve chui vào đâu . Khẳng định với bác một câu , ai ngại Juve thì ngại chứ Juve là đếch có ngán bố con thằng nào , AC 7 cái , Real 9 cái C1 , Juve vẫn bép như thường , huống hồ thằng ôn MU ( XL nếu em hơi bất lịch sự )

Còn chuyện sướng thì mỗi người mỗi cách , bác muốn tự sướng thì bác vào đây làm gì , bọn em có kiểu sướng riêng của bọn em , lâu nay bức xúc bọn Anh này nhiều rồi , bây h có dịp thì vào đâu fun cho sướng cái miệng ------> không có gì phải bàn về điều này mới đúng chứ ?

cầu thủ giỏi thì đội nào mà chả có , nguyên nhân thất bát của bọn này theo em là " bị " tung hô nhiều quá , đến khi gặp khó khăn thì cả đội ngôi sao hay không đều "rét" , không vượt qua nổi áp lực thì vỡ là đúng rồi

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on October 22, 2007, 04:15 PM
Ok. Cậu có là ct đâu mà ngại. Chỉ mấy đội bóng lớn nó ngại đương đầu với nhau thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: letatrinh on October 25, 2007, 03:02 AM
Quote from: superman_vt
Đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì CĐV Anh là những người văn minh nhất TG. Em đang nói về hiện tại cơ mà, đừng có quay sang quá khứ!

em xin người , nhất con khỉ

Quote from: Casanova
Ok. Cậu có là ct đâu mà ngại. Chỉ mấy đội bóng lớn nó ngại đương đầu với nhau thôi.

đồng ý với bác , nhưng theo lời bác hitman thì là 1 chiều rồi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on October 29, 2007, 06:30 PM
Thế nào là một chiều? Ý cậu là các đội bóng Ý không ngại bóng đá Anh hay là có đội bóng nào đó của Ý thích gặp M.U, Chelsea, Arsenal hay Liverpool?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ruudro on November 06, 2007, 01:01 AM
Hãy tưởng tượng Owen , Gerrerd , Lampard, Beckham , ... xem EURO wa Tivi ..... Dù sao thì cũng tiếc cho "1 thề hệ vàng" sau thời Lineker họ ko có  1 danh hiệu nào .... thử hỏi nếu sao EURO thì giải đấu lớn nào nữa đây .. chắc chắn là WC 2010 lúc đó Owen,Gerrard,Lampard ... đã 30 tuổi ... Becks ,Gary ... 34 ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on November 06, 2007, 04:52 PM
Có sao đâu, ko được tham dự VCK với tham dự rồi bị loại sớm cũng thế mà... Có gì đáng tiếc đâu, chúng nó còn ko tiếc, mình tiếc cho chúng nó làm gì, chúng nó cứ có đủ tiền để ôm là ngủ ngon rồi, cần qué gì danh hiệu chớ!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on November 06, 2007, 07:23 PM
Bạn A Phởn nói thế là ko đúng. Bọn Anh, Ý, Cameroon, Ghana là như nhau hết. Chúng đều thèm khát danh hiệu vì danh hiệu đồng nghĩa với tiền bạc. Nhưng lực bất tòng tâm thì chịu rồi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Forever Young on November 06, 2007, 10:54 PM
Oh. Ai bảo bạn A Phởn là chúng nó không tiếc? Chúng nó tiếc lắm chứ! Vì cái đó là nghề nghiệp của người ta, giống như khi cậu muốn thành công gì đó trong nghề nghiệp của cậu í. Muốn lắm chứ...

Tớ cũng muốn!  Tớ buồn vì đội Anh thân yêu của tớ không được vào VCK chứ! Huhu... Chẳng còn hứng gì nữa  Làm quen với suy nghĩ không được thấy tuyển Anh trong VCK quả thật là rất khó!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on November 10, 2007, 11:23 AM
Quote from: ruudro
Dù sao thì cũng tiếc cho "1 thề hệ vàng" sau thời Lineker họ ko có  1 danh hiệu nào

Hình như ngay cả ở thời G. Lineker, tuyển Anh cũng chẳng có danh hiệu quái nào đâu. Tớ ko nhớ lắm nên cứ cho là Lineker đá trong thời gian 1980-1994 đi (có lẽ là hơi nhiều). Thử xem trong thời gian đó, tuyển Anh làm được gì ở 2 giải đấu lớn nhất là EURO VÀ WORLDCUP.

EURO 1980, Anh đứng thứ 3 bảng B, thắng 1, hoà 1, thua 1, ghi 3 bàn, thủng lưới 3, loại sớm. EURO 1984, Anh ko qua nổi vòng loại. EURO 1988 Anh đứng thứ bét bảng B, thắng 0, hoà 0, thua 3, ghi 2 bàn, thủng lưới 7, loại sớm. EURO 1992 Anh đứng thứ bét bảng A, thắng 0, hoà 2, thua 1, ghi 1 bàn, thủng lưới 2, loại sớm.


WORLDCUP 1982, Anh bị loại ở vòng 2. WORLD CUP 1986, Anh bị loại ở vòng tứ kết. WORLD CUP 1990, Anh bị loại ở bán kết.
WORLD CUP 1990, thậm chí Anh còn ko được tham dự vòng chung kết.

Hình như chỉ có cá nhân chú Lineker đoạt Vua phá lưới WC 1986 với 6 bàn thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Người xấu on November 10, 2007, 12:04 PM
Quote from: thanhgis
WORLDCUP 1982, Anh bị loại ở vòng 2. WORLD CUP 1986, Anh bị loại ở vòng tứ kết. WORLD CUP 1990, Anh bị loại ở bán kết.
WORLD CUP 1990, thậm chí Anh còn ko được tham dự vòng chung kết.

Mình mà hiểu được cái chi tiết in đậm kia thì tối nay mình sẽ ko ăn tối nữa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: letatrinh on November 10, 2007, 06:28 PM
Quote from: Pinturicchio
Thế nào là một chiều? Ý cậu là các đội bóng Ý không ngại bóng đá Anh hay là có đội bóng nào đó của Ý thích gặp M.U, Chelsea, Arsenal hay Liverpool?

theo em thấy , bác hitman nói Juve ngại MU , đó là 1 chiều rồi .
Các đội bóng Ý không ngại các đội bóng Anh.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Forever Young on November 11, 2007, 10:17 PM
Quote from: letatrinh
theo em thấy , bác hitman nói Juve ngại MU , đó là 1 chiều rồi .
Các đội bóng Ý không ngại các đội bóng Anh.

Ặc! Cái câu in đậm kia mới kỳ kìa!    
Thế là Juve và Inter, rồi ACM đều chả ngại quái gì MU, Chelsea, Liverpool hay Arsenal?
Hí hí, thế thì cậu một chiều hay Hitman một chiều?
Nói một cách khách quan, thì bất cứ đội nào dù mạnh đến đâu thì cũng phải ngại một đội bóng mạnh khác! Hay cậu cho rằng không một câu lạc bộ nào của Anh được gọi là một đội bóng mạnh?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Người xấu on November 12, 2007, 08:43 AM
Từ lúc mấy bố kia cãi nhau tới giờ là mấy chục cái buổi chiều rồi mà vẫn còn cứ 1 chiều mí chả 2 chiều mãi.
Xét cho cùng ko riêng các đội bóng Ý, mà các đội bóng Tây Ban Nha cũng chả mong ngóng gì gặp mấy đội bóng của Anh ở mấy vòng phía ngoài, và hẳn mấy đội bóng Anh cũng vậy. Còn gặp nhau ở mấy vòng sau, kiêng dè gì, chiến tất!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: letatrinh on November 12, 2007, 01:13 PM
Quote from: Forever Young
Ặc! Cái câu in đậm kia mới kỳ kìa!    
Thế là Juve và Inter, rồi ACM đều chả ngại quái gì MU, Chelsea, Liverpool hay Arsenal?
Hí hí, thế thì cậu một chiều hay Hitman một chiều?
Nói một cách khách quan, thì bất cứ đội nào dù mạnh đến đâu thì cũng phải ngại một đội bóng mạnh khác! Hay cậu cho rằng không một câu lạc bộ nào của Anh được gọi là một đội bóng mạnh?

em nói không ngại chứ em có bảo là các đội bóng Anh sợ Juve , Milan , Inter đâu . Có ngại thì mới đáng bàn chứ không ngại thì có gì để nói ?

Đồng ý với bác nguoixau , vòng ngoài gặp nhau thì chả đội bóng lớn nào muốn gặp nhau làm gì cả , nhưng vào vòng sau thì muốn đi phải bước qua xác nhau thôi .

Nói tóm lại , theo yư kiến của riêng em thì bóng đá Ý không ngại bóng đá Anh
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on November 14, 2007, 07:21 PM
Quote from: Người xấu
Mình mà hiểu được cái chi tiết in đậm kia thì tối nay mình sẽ ko ăn tối nữa
Xin lỗi, em đánh máy lộn năm 1994 thành năm 1990. Nhưng mà nói thật ông anh "Người xấu" có vẻ phản ánh đúng chất cái tên quá! Thay vì góp ý, sửa giúp, ông anh toàn "góp ý" với giọng bắt bẻ. Em dám khẳng định là ông anh thừa hiểu "cái chi tiết in đậm kia"(vì ai cũng biết cả 2 giải đấu trên em đều viết theo trình tự thời gian tăng dần). Giá như em nhận được reply: "Đó là năm 1994 chứ ko phải 1990 đâu!" hay đại loại như vậy thì đúng là ông anh ko đáng nhịn ăn tối đâu!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on November 18, 2007, 05:26 PM
Xin chúc mừng những người yêu BD ANh. Bây giờ thì có thể  hi vọng vào một ki Euro hấp dẫn hơn. Tiếc cho Gấu Nga quá. Nhưng đội Anh vào sẽ gay hơn. Năm sau Y -Anh sẽ đá trận chung kết. hehehe
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Cammy on November 18, 2007, 10:23 PM
Chết rồi! Thế là năm nay mình lại phải xem và cổ vũ cả hai đội mất rồi.  Làm thế nào bi giờ nhỉ?

Rất vui vì đội tuyển Anh có được may mắn này. Làm tớ nhớ lại cái Euro 2k, Anh cũng để thua trận cuối của vòng bảng và bị mất cơ hội vào tiếp vòng trong.

Nhưng cũng rất... buồn, vì nếu như cứ tình trạng đấm đá thế này thì tuyển Anh sẽ chẳng có hy vọng gì hết! Nói chung là không thực sự dám hy vọng.


Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on November 22, 2007, 07:33 AM
Xin chính thức gạch tên tuyển Anh ra khỏi vòng chung kết Euro 2008, và xin chào những chú gấu Nga. Phải công nhận doping Mercedes của ngài tỷ phú Leonid Fedun rất hiệu quả.


Andorra 0-1 Nga
Sychev 39'
Anh 2-3 Croatia

Lampard 56' pen; Crouch 64' - Kranjcar 8'; Olic 13'; Petric 78'


Kết quả các trận còn lại

Ngày            Giờ           Trận đấu
21/11/2007 22:00 Armenia 0-1 Kazakhstan
21/11/2007 22:30 Gruzia 0-2 Lithuania
21/11/2007 23:00 Romania 6-1 Albania
21/11/2007 23:30 Đảo Síp 0-2 CH Séc
22/11/2007 00:00 Azerbaijan 0-1 Bỉ
22/11/2007 00:00 Belarus 2-1 Hà Lan
22/11/2007 00:00 Slovenia 0-2  Bulgaria
22/11/2007 02:00 Israel 1-0  Macedonia
22/11/2007 02:00 Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 Bosnia-Herzegovina
22/11/2007 02:00 Đan Mạch 3-0 Iceland
22/11/2007 02:00 Tây Ban Nha 1-0 Bắc Ailen
22/11/2007 02:00 Thụy Điển 2-1 Latvia
22/11/2007 02:15 Malta 1-4 Na Uy
22/11/2007 02:15 Hungary 1-2 Hy Lạp
22/11/2007 02:30 San Marino 0-5 Slovakia
22/11/2007 02:30 Đức 0-0 Wales
22/11/2007 02:30 Ý 3-1 Quần đảo Faroe
22/11/2007 02:30 Ukraine 2-2 Pháp
22/11/2007 02:45 Bồ Đào Nha 0-0 Phần Lan
22/11/2007 02:45 Serbia 2-2 Ba Lan
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on November 22, 2007, 08:01 AM
@cammy: Chúc mừng bạn. Bây giờ thì bạn có thể chuyên tâm cổ vũ cho Italia mà không phai lo lắng gì rùi. Không còn gì để nói về tuyển Anh nữa. Thật là buồn. Họ quá xứng đáng ngồi nhà xem Euro.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on November 22, 2007, 09:27 AM
Không tin được dù đó là sự thật
Croat giết Anh rùi quăng mất xác
Chỉ vì Anh kém quá Anh ơi!
Sung sướng lòng anh, tỉnh cả con người!!!
(vô vàn xin lỗi nhà thơ Giang Nam)

"Đừng nhận những gì không phải là của mình!"
Người Anh và đội tuyển Anh hãy nhớ lấy điều ấy! Họ phải biết rằng họ chưa bao giờ là một đội bóng lớn, họ chỉ là 1 đội bóng kém cỏi và thiếu bản lĩnh. Những gì mà đội tuyển Anh đã thể hiện trên Wembley trước Croatia rạng sáng nay cho thấy việc ngồi nhà của họ là hoàn toàn xứng đáng. Yếu kém về chuyên môn, kém cỏi về bản lĩnh, đội tuyển Anh chẳng khác gì một cục gạch mặc cho người ta tung hứng. Trước một Croatia đã hoàn thành mục tiêu tới Áo và Thụy Sĩ năm sau, với lợi thế sân nhà, cùng với những ngôi sao sáng giá đang thi đấu tại "giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh" Premier League, rõ ràng đội tuyển Anh phải là đội được ngồi cửa trên. Thế nhưng họ chẳng làm được gì ngoài 1 bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống, dù Croatia cũng chẳng xuất sắc hơn là mấy! Những pha tấn công của đội tuyển Anh luôn tỏ ra bế tắc và vô hồn, nó ko có 1 nét gì gọi là đặc sắc. Phía trên cùng Peter Crough ngoài món quà tặng trong hiệp 2 thì chỉ biết dùng cái thân hình lêu nghêu của mình để thực hiện những pha đánh đầu vu vơ. Ở phía dưới người ta ko thể nhận ra được rằng đó là những ngôi sao sáng nhất của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Họ thi đấu vật vờ, thiếu sáng tạo, ko thể áp đặt được lối chơi. Còn hàng phòng ngự thì sao, tệ hại, thủ môn Carson thì miễn bàn, lóng ngóng như 1 gã thủ môn nghiệp dư, ngoài tình huống cản phá pha phạt góc trong hiệp 2 thì Carson hoàn toàn ko thể hiện được bất cứ điều gì ngoài 1 ấn tượng xấu xí. Hàng hậu vệ thì chẳng cần phải bàn, Croatia đâu có tấn công nhiều, nhưng mỗi khi họ phản công, cũng chẳng lấy gì làm sắc nét, thì các hậu vệ của đội bóng lớn này lại tỏ ra luống cuống, loạn hết cả lên. Và sau mỗi đợt phản công ấy, thì những hậu vệ khét tiếng của xứ sở xương mù lại vội vã đưa tay lên trán để lau mồ hôi. 14' đầu trận, thủ môn Carson đã bị sút tung lưới tới 2 lần. Và thảm hại hơn, cả 2 lần ấy, thủ môn này đều đang ở trong tư thế quỳ gối. Trong bàn thua đầu tiên thì thủ phạm chính chính là thủ môn Carson, một cú sút chẳng lấy gì làm nguy hiểm của Kranjcar, bóng đi ko căng và từ khá xa, nhưng thủ môn của đội tuyển Anh lại bắt như 1 anh chàng nghiệp dư. Ờ thì trời mưa to, nhưng bóng ko đủ trơn để anh có thể bắt hụt đến như thế. Vì hãy xem Pletikosa bên phía Croatia biểu diễn pha bay người đón quả lật khá sâu chỉ bằng 1 tay cực điệu nghệ, chứng tỏ bóng ko hề trơn tới mức khiến Carson gặp nạn. Đến lần thứ 2 thì Carson chỉ là 1 nạn nhân đầy tội nghiệp trong cái bẫy việt vị hớ hênh của hàng phòng ngự đội tuyển Anh, thằng chạy lên thằng chạy xuống, khiến Olic dễ dàng băng xuống mà chẳng gặp vấn đề gì, Carson 1 lần nữa phải quỳ gối!
Anh tấn công trong vô vọng, Croatia chẳng quá xuất sắc nhưng hết cả hiệp 1 đội tuyển Anh cũng chả làm cách nào để thắng được Pletikosa. Hiệp 2 McClaren tung Beckham và Defoe vào sân bằng những hy vọng cuối cùng, và sự tinh quái cùng một tình huống thổi phạt ko chính xác của trọng tài đã giúp Anh nhen nhóm hy vọng. Bàn thắng từ chấm 11m của Lampard. Tưởng rằng sau bàn thắng, Anh sẽ ồ ạt tấn công để tìm bàn gỡ hòa, nhưng bất ngờ thay đội tấn công lại là Croatia, và nếu may mắn hơn thì họ đã có thể có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1. Nhưng có lẽ, cũng nhờ Croatia đẩy cao đội hình mà hàng phòng ngự của họ bất ngờ để lộ ra 1 khoảng trống giúp Beckham chuyền bóng cho cao kều Crough khiến cho ng ta nhắc đến anh dăm phút. Nhưng đó là tất cả những gì Anh đã làm được. Họ dường như hài lòng với kết quả 2-2 và Croatia cũng như ru ngủ họ bằng việc ko thật sự cố gắng. Chính lúc này HLV Bilic tung Petric vào sân thay cho Eduardo da Silva, và cầu thủ số 21 này chính là người đâm nhát dao kết liễu giấc mơ Euro của đội tuyển Anh bằng 1 cú sút mà kể cả trong 1 ngày phong độ chói sáng Carson cũng khó có thể cản phá. Đội tuyển Anh ko xứng đáng tham dự Euro 2008, và sự thật thì họ đã phải ở nhà. Đó là 1 điều hết sức hợp lý và công bằng thôi. Nhưng đội tuyển Nga, với chiến thắng 1-0 trước Andorra cũng chẳng xứng đáng với tấm vé này, có quá nhiều đội xếp thứ 3 xứng đáng hơn họ, Scotland chẳng hạn. Dù sao thì vòng loại Euro 2008 đã kết thúc, đội tuyển Anh đã được là chính mình. Chúc mừng họ!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: wildrock on November 22, 2007, 01:06 PM
hô hô, thằng Anh thua là hoàn toàn xứng đáng... CHẳng còn gì sướng hơn là việc cho thằng Anh bị loại...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on November 22, 2007, 05:42 PM
Vậy là Anh đã thua, sẽ là một kỳ EURO mà mỗi sáng đọc báo không còn thấy tụi nhà báo "ca bài ca Anh", thế đấy, cũng có chút tiếc nuối khi EURO mất đi một đối thủ mạnh, nhưng niềm vui Anh bị loại vẫn lấn át....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Dungha206 on November 23, 2007, 10:53 AM
  vậy là sẽ có 1 kỳ EURO trong sạch ở VN khi mà ta ko còn phải thấy những trận đấu mà Bình luận viên cứ chằm chặp bênh tuyển Anh. họ cứ tâng bốc người Anh lên tận mây xanh rồi  lại kết thúc = 1 câu tiếc cho tuyên Anh  . Bởi vì họ truyền hình bóng đã Anh mà họ quên đi 1 phẩm chất ko thể thiếu của 1 người BLV đó là tính công bằng. khi bình luân 1 trận đấu của tuyển Việt Nam họ mới có quyền bình luân như vậy . họ coi thường khán giả. họ nghĩ người Việt ta là người Anh chắc hay họ nghi Việt Nam là thuộc địa của Anh. không họ quên mất rằng ko ít người ko thích tuyển Anh thậm chí ghet cay ghét đắng như tôi.  và thật ức chế khi xem 1 trấn đấu có mặt đội Anh. nhưng cũng thật vui khi họ thất bại. kỳ WC nào mà người Anh chả phai thất bại. Tôi chợt nghĩ lại trong mấy cái chuyện cười hồi xưa hay nghe có câu nói bất hủ " mặc áo tuyển Anh" nghe đã thấy buồn cười 1 câu nói đã đả kích tất cả CDV Anh và cái đài THVN.
chỉ có 2 bình luận viên tôi thấy công bằng khi Bl
1 Anh Ngọc( đương nhiên vì ko phài fan Anh) nhưng khi bình luận trận của Ý anh cũng ko bênh Ý chằm chặp như những kẻ tầm thường khác. anh phân tích rõ và chính xác cái hay cái dở của 2 đội. sau trận đấu anh cũng nói rõ tôi yêu nước ý. trong khi những kẻ khác ko nói ra điều đó nhưng lại thể hiên quá rõ và quá nghiệp dư khi bình luân bóng đá.
2 là Long Vũ. bình luận rất công bằng ko bênh ai cả. tiếc là anh h ko còn BL nữa.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: basana on November 23, 2007, 11:18 AM
Quote from: Dungha206
 vậy là sẽ có 1 kỳ EURO trong sạch ở VN khi mà ta ko còn phải thấy những trận đấu mà Bình luận viên cứ chằm chặp bênh tuyển Anh. họ cứ tâng bốc người Anh lên tận mây xanh rồi  lại kết thúc = 1 câu tiếc cho tuyên Anh  .

hê hê lúc đó các chú sẽ làm quen với câu: Giải đấu này ko có Anh. Giá như có tuyển Anh giải đấu sẽ hấp dẫn. Euro 2008 thiếu mất đội bóng được yêu thích nhất thế giới, giải vô địch hấp dẫn nhất hành tinh. Hay.. cầu thủ này chơi cho Mu, cầu thủ kia chơi cho Arsenal,  Chelsea...  tôi nhớ lốii chơi của Rooney, Terry, Ferdinand...  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Dungha206 on November 23, 2007, 12:17 PM
có tôi ghét cả đôi . ghét thằng MU hơn gấp trăm ngàn lần. ghét MU . ghét lây Arsenal vì mấy năm trước nó ko thắng nổi MU.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on November 23, 2007, 12:30 PM
Mấy năm trước Juve cũng ko thắng nổi MU đấy!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Il dIv0™ on November 24, 2007, 11:00 AM


"Jekyll và Hyde, Thiện và Ác. Bóng đen bao trùm nước Anh! Sự ngạo mạn, kệch cỡm bị giải mã ngay tại Wembley, 90 phút của một đội tuyển hai mặt, đầu tiên là sợ hãi, sau đó là tự lựa bịp mình, cuối cùng là nhục nhã. Ôi không, những người tạo ra bóng đá!” -Lời bình của La Gazzetta dello Sport, Itala mới thật là thấm thía.  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Prince Alex on November 24, 2007, 05:12 PM
Vậy là EURO lần này em không còn phải ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái nhìn mấy con vợ bọn cầu thủ Anh. Toàn một lũ béo như xe lu (bạn gái thằng Rooney) hoặc gầy như que củi (Vợ thằng Beck) mà cứ tưởng mình là hoa hậu hoàn vũ, ưỡn a ưỡn ẹo sốt cả ruột. Mừng quá, ăn mừng cái nào !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nguyenvu on November 25, 2007, 01:01 AM
tuyển anh bị loại là đúng thôi chẳng có j` đáng tiếc cả cái bóng đá trâu bò thì về quê mà đá vào euro người ta cười cho
huấn luyện viên thì gà mà làm ra vẻ proooooo
cầu thủ thì vớ vẩn
==========> loại là đúng
yêu cầu ko chửi tôi nói sự thật thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ZebraRabbit on November 26, 2007, 09:23 AM
Xét về một mặt nào đó thì việc giới truyền thông VN đã rất thành công trong việc thôi miền tiềm thức khán giả nhà bằng cách cứ ra rả trên các mặt báo ,TV, radio nào là các câu khẩu hiệu về bóng đá Anh (mà ai yêu bóng đá Ý cũng biết) ("Thứ **** đó là thứ gì"). Nói thật chứ cứ nhai nhải suốt thế thì ai mà chả nhập tâm, con nít người lớn gì mà không ảnh hưởng, 10 người thì hết 9 là bị dính chiêu này. (Cũng may mình thích xem bóng đá chiến thuật và kết quả hơn). Nói thật lòng chứ mấy fan bóng đá Anh lúc nào cũng ra vẻ tiếc cho Anh (bóng đá Anh hay chỗ nào mình kô thấy, mặc dù tuần nào cũng coi với bạn bè và cãi nhau tóe lửa khi so sánh bóng đá Anh Ý với nhau, rồi thua vì tụi nó nói : người thích BĐ Anh nhiều hơn, truyền thông về BĐ Anh nhiều hơn mặc dù khi hỏi lại tụi nó bóng đá kiểu nào thắng nhiều hơn, thằng nào đoạt cúp nhiều hơn, các đội bóng giành cúp đá bóng đá cống hiến (băm bổ, ngu học) kiểu Anh hay kiểu nào (mà theo tụi nó là nhục nhục : bóng đá chiến thuật,  chặt chém, tiêu diệt lối đá đối phương, phòng thủ phản công của ITALIA) thì tụi nó câm họng )nhưng nói trắng ra Anh chả khác gì VN đá thì chả ra gì nhưng lúc nào cũng hò hét rầm rộ và kết quả chả ngó đc mắt tí nào. Chán
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ruudro on November 26, 2007, 09:41 AM

"tuyển anh bị loại là đúng thôi chẳng có j` đáng tiếc cả cái bóng đá trâu bò thì về quê mà đá vào euro người ta cười cho
huấn luyện viên thì gà mà làm ra vẻ proooooo
cầu thủ thì vớ vẩn
==========> loại là đúng
yêu cầu ko chửi tôi nói sự thật thôi
""




Chửi cậu "mỏi miệng " chỉ nói là "Dốt" mà Tập phấn tích .... ngu Kinh
Phân thất bại cùa tuyển Anh sao cho hay chút người ta còn xem ... chứ phân tích kiểu bố thằng nào chà phân tích được .. ngu kinh
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: dudu on November 26, 2007, 06:04 PM
Hà hà băn khoăn làm chi, sướng quá mà, xem mấy thằng trâu bò thi đấu ai chả ghét, mà bọn nó trâu bò cả lối đá và cả lối suy nghĩ luôn, chả hiểu bóng đá Anh có gì mà được tâng bốc nhiều thế, cnos chỉ có 1 "ưu điểm" duy nhất là "nông" vô cùng nên dễ hiểu vô cùng   , Vòng CK nào mà Anh góp mặt dù biết trước kết quả mà vẫn phải nghe những câu tiếc cho tuyển Anh thì vẫn ngứa tai lắm   , em ghét nhất cái thể loại ca ngợi lối đá tạt cánh đánh đầu của Anh là thoáng, là hiệu quả, chỉ có thoáng với cái đầu ngu si của tụi nó thôi, Maclaren kém ư, quá kém vì là tiêu biểu cho 1 huấn luyện viên Anh mà    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on November 27, 2007, 06:27 PM
Quote from: dudu
Hà hà băn khoăn làm chi, sướng quá mà, xem mấy thằng trâu bò thi đấu ai chả ghét, mà bọn nó trâu bò cả lối đá và cả lối suy nghĩ luôn, chả hiểu bóng đá Anh có gì mà được tâng bốc nhiều thế, cnos chỉ có 1 "ưu điểm" duy nhất là "nông" vô cùng nên dễ hiểu vô cùng   , Vòng CK nào mà Anh góp mặt dù biết trước kết quả mà vẫn phải nghe những câu tiếc cho tuyển Anh thì vẫn ngứa tai lắm   , em ghét nhất cái thể loại ca ngợi lối đá tạt cánh đánh đầu của Anh là thoáng, là hiệu quả, chỉ có thoáng với cái đầu ngu si của tụi nó thôi, Maclaren kém ư, quá kém vì là tiêu biểu cho 1 huấn luyện viên Anh mà    

 Thắng bại là chuyện thường tình của người cầm quân, khi họ đưa đội quân của mình đến đỉnh cao vinh quang, họ sẽ được giới hâm mộ tung hô và ngược lại cũng chính những người ấy sẽ dìm họ xuống bùn nếu thất bại.
 Khi McClaren đưa Middlesbrough đến ngưỡng 2 trận chung kết chắc hẳn không thằng nào dám há mồm ra nói ông ta là thằng ngu nhưng đến bây giờ thì sẽ có nhiều anh hùng núp đứng ra khua môi múa mép. Tôi thắc mắc một điều, nếu khi ấy Anh hạ được Croatia thì liệu ông ta có cảm thấy khó thở khi ở trên cao quá không.
"McClaren là tiêu biểu cho HLV Anh" cũng giống như VN có nhiều đại diện cho trường phái chó sủa theo đàn,.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Sleeping_Sun on November 27, 2007, 08:44 PM

Thất bại là mẹ thành công,mình buồn nhưng ko thấy mất hy vọng.
Thất bại để dũng cảm nhìn lại những gì mình có và những gì mình đã không thể có.
Thất bại để dũng cảm hơn,thất bại để biết đứng dậy...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: basana on November 28, 2007, 10:38 AM
Quote from: Pinturicchio
Thắng bại là chuyện thường tình của người cầm quân, khi họ đưa đội quân của mình đến đỉnh cao vinh quang, họ sẽ được giới hâm mộ tung hô và ngược lại cũng chính những người ấy sẽ dìm họ xuống bùn nếu thất bại.
 Khi McClaren đưa Middlesbrough đến ngưỡng 2 trận chung kết chắc hẳn không thằng nào dám há mồm ra nói ông ta là thằng ngu nhưng đến bây giờ thì sẽ có nhiều anh hùng núp đứng ra khua môi múa mép. Tôi thắc mắc một điều, nếu khi ấy Anh hạ được Croatia thì liệu ông ta có cảm thấy khó thở khi ở trên cao quá không.
"McClaren là tiêu biểu cho HLV Anh" cũng giống như VN có nhiều đại diện cho trường phái chó sủa theo đàn,.

Thắng bại là chuyện thường tình của nhà cầm quân. Tất nhiên là đúng. Nhưng vấn đề là thắng lúc nào, bại lúc nào, thời điểm nào, tính chất thế nào.

Lửa thử vàng. Không có những khó khăn như thế thì ko thể biết tài HLV ra sao. Chẳng cần so sánh đâu xa - Giữa Eriksson và Mc Claren đã là 1 khoảng cách. Tuyển Anh dưới tay Eriksson không phải lo chuyện vòng loại, còn Mc Claren thì trậy trật, thậm trí Nga đã trao cho cơ hội tự quyết định số phận. Kể cả vừa rồi Anh có thắng Crotia thì đó cũng là nhờ may mắn và Mc Claren vẫn là HLV chưa đủ tầm cho đội tuyển QG.

Anh biết em cũng nghĩ Mc Claren kém. Nhưng để lấy lý do đó mà nói Vn có nhiều đại diện chó sủa theo đàn thì không hay chút nào cả...

Anyway.. cũng không cần thiết phải "gân" quá lên như vậy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on November 28, 2007, 10:46 AM
Quote from: basana
Thắng bại là chuyện thường tình của nhà cầm quân. Tất nhiên là đúng. Nhưng vấn đề là thắng lúc nào, bại lúc nào, thời điểm nào, tính chất thế nào.

Lửa thử vàng. Không có những khó khăn như thế thì ko thể biết tài HLV ra sao. Chẳng cần so sánh đâu xa - Giữa Erikson và Mc Claren đã là 1 khoảng cách. Tuyển Anh dưới tay Erikson không phải lo chuyện vòng loại, còn Mc Claren thì trậy trật, thậm trí Nga đã trao cho cơ hội tự quyết định số phận. Kể cả vừa rồi Anh có thắng Crotia thì đó cũng là nhờ may mắn và Mc Claren vẫn là HLV chưa đủ tầm cho đội tuyển QG.

Anh biết em cũng nghĩ Mc Claren kém. Nhưng để lấy lý do đó mà nói Vn có nhiều đại diện chó sủa theo đàn thì không hay chút nào cả...

Anyway.. cũng không cần thiết phải "gân" quá lên như vậy.

 Nhưng cũng nên cho họ biết lựa lời mà nói. Mở mồm ra kêu người này người khác ngu mà đấy không phải chuyên môn của mình hoặc mình không có khả năng thì chói tai lắm.
Dù sao thì hãy cứ tiếp tục thảo luận, chả mấy khi em gân như thế
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Cammy on November 28, 2007, 11:11 AM
Hờ hờ... Chưa kịp nghĩ ra một bài hoành tráng để giả nhời bạn dudu, nhưng thấy Pintu viết thế cũng được an ủi phần nào.

Mình kịch liệt phản đối những người chê bai với giọng tiêu cực, dù là giành cho bất cứ ai, cho Mc Claren của đội tuyển Anh, cũng như cho Riedl của VN. Nhất là lại cho rằng họ là những người "ngu si". Nếu như người ta ngu si như các bạn nói, thì người ta cũng không đủ tư cách để được cầm quân đâu. Do vậy, mong là các bạn nên giữ lời ăn tiếng nói, sao cho những nhận xét của mình thật khách quan, chứ không chỉ vì sự yêu ghét thông thường.

Quote from: Pinturicchio
Thắng bại là chuyện thường tình của người cầm quân, khi họ đưa đội quân của mình đến đỉnh cao vinh quang, họ sẽ được giới hâm mộ tung hô và ngược lại cũng chính những người ấy sẽ dìm họ xuống bùn nếu thất bại.

Giả sử như năm nay Steve McClaren có mang đội Tuyển Anh đến VCK Euro 2008, thì tớ - một người yêu đội tuyển Anh - cũng sẽ không tung hô ông đâu, vì thực tế mà nói, những gì ông làm dù có tốt đến đâu cũng không đạt được kết quả gì hết - một điều đáng buồn cho các CĐV Anh. Ông đã không làm được những gì người ta mong đợi, chỉ đơn giản là cách làm của ông không phù hợp với đội tuyển Anh hiện tại thôi. Còn chắc chắn là ông không ngu, nhỉ?

Quote from: Pinturicchio
Khi McClaren đưa Middlesbrough đến ngưỡng 2 trận chung kết chắc hẳn không thằng nào dám há mồm ra nói ông ta là thằng ngu

Đấy cũng là thời gian mà mình cảm thấy phục Mr McClaren nhất. Lúc đó, khi biết ông sẽ là HLV trưởng của ĐT Anh, tớ cũng có mừng mừng thật! Nhưng kết quả thu được của ông lại khiến cho tớ thất vọng... Thất vọng thật í. Vì dù Eriksson đã bị chê trách rất nhiều, nhưng đúng như anh Basana nói, họ chưa từng phải lo lắng đến việc không vào đến vòng bảng. Thế thì dĩ nhiên ông là một trong những lý do thất bại của ĐT Anh rồi chứ!

Quote from: Pinturicchio
"McClaren là tiêu biểu cho HLV Anh" cũng giống như VN có nhiều đại diện cho trường phái chó sủa theo đàn

Không bình luận gì thêm
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: dudu on November 28, 2007, 12:19 PM
Các bạn có vẻ chỉ trích tôi nhiều quá hén, nhưng tôi cũng phải nói rằng chưa bao giờ tôi coi McClaren là một huấn luyện viên giỏi, các bạn bảo ông đã tưng đua Mid đến ngưỡng cửa 2 trận CK, nhưng cái cách ông ta thực hiện nó thì thật có quá nhiều may mắn,và rồi như trong trận CK với Sevilla thì khi sự may mắn không còn song hành nữa thì ông ta ngơ ngác đến tội nghiệp, đó cũng chính là những gì ông đã thể hiện trong trận đấu vừa qua, nói ông ta như vậy là đại diện cho các huấn luyện viên Anh chẳng đúng sao, nước Anh đã có 1 huấn luyện viên nào đủ bản lĩnh dẫn dắt đội của mình trên đấu trường quốc tế ??? để rồi khi vừa gặp 1 McClaren đã vội vồ vập để rồi thất vọng cái cách ông ta "xem" trận đấu chứ không phải "đọc" và thay người thật tội nghiệp, chẳng thể thấy tính chiến thuật của ông ở Mid trước đây và cả đội tuyển Anh sau này, và dù tuyển Anh có thắng trong trận đấu vừa qua thì liệu có ai sẽ tin tưởng 1 nhà cầm quân như vậy trong vòng chung kết sắp tới (có khi ngay cả FA cũng sã "trảm tướng" trước giờ xung trận thôi) mà bạn nói tôi chó sủa theo đàn ư, tôi chẳng bao giờ thay đổi ý kiến của mình mặc dù có thể ác cảm làm tôi nói những từ hơi "nặng", dù bạn có hỏi tôi trước đây thì tôi cũng sẽ nói những gì mà McClaren đã đạt được cũng chỉ là "rùa" thôi, tôi không bao giờ chịu được cái cánh những người Anh quảng bá, "nâng" bóng đá của họ lên tầm đỉnh cao rồi đổ lỗi những thất bại của mình cho may mắn (Đáng tiếc ??????????) tôi không phủ định bóng đá Anh là 1 nền bóng đá mạnh và có những cầu thủ giỏi nhưng họ có giỏi như họ nói không, biết mình biết ta mới là tốt chứ, tôi không ghét bóng đá Anh, tôi vẫn thích những cầu thủ như Gerrard, Owen ..., nhưng tôi cực kì ghét những kẻ khoe mẽ vì thế tôi không thể chịu được tuyển Anh. Có thể tôi hơi nặng lời nhưng các bạn hãy cố nhớ xem đã bao giờ người Anh "lặng lẽ" như lúc này chưa ???
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on November 28, 2007, 01:48 PM
Tớ không thích cách mà Steve McClaren điều chỉnh trận đấu, nhưng cũng phải công bằng với ông ta một chút. Không thể đổ hết tội lên đầu ông đấy được. Tất cả đều thừa nhận là bóng đá Anh không thiếu nhân tài- đều biết rằng không nhiều HLV thành công với đội tuyển Anh -mặc dù không ít họ là người có tài năng thật sự. Tớ muốn hỏi đến vai trò của FA và giới truyền thông trong những thất bại của tuyển. Họ đã đưa đội tuyển lên quá cao sau chiến thắng để rồi lại cay đắng và chĩa mũi giáo vào họ khi thất bại. Mình không thích giả sử nhưng nếu có không bị áp lực phải thắng " cho sự sĩ diện hão" thì có lẽ DT Anh đủ một cái đầu lạnh mà đá. Không có Anh, Euro 08 sẽ bớt lố bịch hơn nhưng cũng mất đi một đội bóng "nhiều tài năng". Có thông tin cho rằng Mourinho sẵn sàng ngồi vào ghế tuyển ANh. Nếu như vậy thì cũng lên dành sự tôn trọng cần thiết cho họ tại WC2010 đấy.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Cammy on November 29, 2007, 09:53 AM
Tình hình này năm nay MU lại bị ghét rõ nhiều cho coi. Cả Arsenal nữa. Ấy thế mà cái box này không thấy rôm rả nữa  nhờ!

Chứ bây giờ các Anti-Fan đâu hết cả rồi? Chán chửi bới hay không còn câu nói hay ho nào, trừ những câu: ghét cay ghét đắng MU, Ghét MU nhất, Ghét MU lắm.... đã từng nhai đi nhai lại bao nhiêu lần. Vào đây thấy Anti-fan của MU nhiều thật! Ấy thế mà mình lại làm fan MU.  Buồn nhờ. Trong cái JFC này chắc mình đơn thương độc mã quá!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on November 29, 2007, 01:29 PM
Tôi ghét bọn MU. Tại vì tụi nó quá kiêu. Suốt ngày mấy thằng BLV cho bọn nó lên mây. Tức không chịu được.
Tôi lại thấy khoái Arsenal, nó đá hay và cống hiến. Lại hợp tác với nước ta nữa. và cuối cùng nó đang cho bọn MU phải hít khói.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Saveriver on February 04, 2008, 09:25 AM
Quote from: Alt-f4
Hoá ra Bồ chỉ ghét mầu đỏ thôi...Bồ ơi! chứ đâu phải là bỒ ghét Ars, ManU đâu. Tôi thì tôi ghét thằng C.Ronaldo có cái khều ấy. Nó cứ múa may lung tung, loạn xạ cả lên...Chỉ được cái quấy nhiễu lung tung...chứ gặp mấy tay cứng cựa thì xem như là tiêu tùng..Chẳng hiệu quả chút nào.
Ngày trước tôi cũng ghét ars vì đội đó có thằng Herry nhưng bây giờ nó biến rồi thì tôi đang mong nó vô địch ngoại hạng để cho thằng MU không được gì he he giữa MU và Ars tôi vẫn căm thù thằng MU hơn.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on February 04, 2008, 11:48 AM
Quote from: juveforever
Tôi ghét bọn MU. Tại vì tụi nó quá kiêu. Suốt ngày mấy thằng BLV cho bọn nó lên mây. Tức không chịu được.
Tôi lại thấy khoái Arsenal, nó đá hay và cống hiến. Lại hợp tác với nước ta nữa. và cuối cùng nó đang cho bọn MU phải hít khói.

Khà khà, hảo huynh đệ. Căm thù thằng MU một phần vì tụi nó quá "chảnh", phần vì mấy lão BLV trời đánh, phần vì ganh tị với thành công trên nhiều mặt của nó (nói thật bây giờ hỏi 10 người, chí ít cũng có 5 là fan của nó).
Ngày trước ghét nhất thằng Beck - nổi tiếng ngoài nhiều hơn trong sân, giờ thì là thằng C.Ronaldo - tài hoa nhưng giỏi ăn vạ, lại hay chảnh nữa (trong một trận gần đây, nhìn nó ghi bàn rồi nhăn mặt, nhún vai, tỏ vẻ khiêm nhường mà chỉ muốn đâm cho một nhát)
Ars thì tốt mà: đá cống hiến, ít ồn ào, lại hợp tác với nước mình và còn là đối trọng của thằng MU nữa.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 05, 2008, 10:38 AM
Quote from: thanhgis
Ars thì tốt mà: đá cống hiến, ít ồn ào, lại hợp tác với nước mình và còn là đối trọng của thằng MU nữa.
Vậy là hết tủi thân nhá, dù gì thì trong thành phần fan Juve cũng có người thích Ars như tớ!!!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on February 17, 2008, 06:49 AM
Vòng 5, FA cup:
Manchester United – Arsenal 4-0
Ghi bàn: W. Rooney (17), D. Fletcher (19, 75), Nani (38)

Vậy là tiêu rồi ông bạn alex_arsenal ơi! Cái thằng Fletcher chuyên đời dự bị đã làm những Khẩu Thần Công của ông trở thành súng nhựa trẻ em rồi. Xin chia buồn!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on February 17, 2008, 08:21 PM
Kết Arsenal - lối đá của nó. Chỉ có một vấn đề là nó toàn người ngoại quốc , ko đúng kiểu Anh j` cả. Nhưng thực sự bị cuốn hút và rất thích xem mỗi khi nó đá.
Ghét Mu vì... fan quỷ đỏ. Toàn những thằng... bệnh bệnh bệnh.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 18, 2008, 03:56 PM
Quote from: menrekcuf
Kết Arsenal - lối đá của nó. Chỉ có một vấn đề là nó toàn người ngoại quốc , ko đúng kiểu Anh j` cả. Nhưng thực sự bị cuốn hút và rất thích xem mỗi khi nó đá.
Ghét Mu vì... fan quỷ đỏ. Toàn những thằng... bệnh bệnh bệnh.
     

@thanhgis: thua thì chịu chơ biết làm sao, thôi thì tập trung vào cái PL cũng được, kham nhiều chi cho khổ!!!!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: menrekcuf on February 18, 2008, 09:11 PM
Quote from: alex_arsenal
   

@thanhgis: thua thì chịu chơ biết làm sao, thôi thì tập trung vào cái PL cũng được, kham nhiều chi cho khổ!!!!
     
Nhiều người đổng cảm ghê  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Forever Young on February 18, 2008, 11:53 PM
Quote from: menrekcuf
Kết Arsenal - lối đá của nó. Chỉ có một vấn đề là nó toàn người ngoại quốc , ko đúng kiểu Anh j` cả. Nhưng thực sự bị cuốn hút và rất thích xem mỗi khi nó đá.
Ghét Mu vì... fan quỷ đỏ. Toàn những thằng... bệnh bệnh bệnh.

Mình không hiểu cái phần chữ đậm ấy! Đề nghị bạn giải thích rõ hơn đươc không? Yêu ghét thì cũng nói một cách rõ ràng chứ~
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: cannavaroftu on March 14, 2008, 03:20 PM
tôi chỉ ghét man u thôi chứ ko Ars đâu nhé nhất là thằng tinh tướng C.R có lẽ tại thằng này làm mình ghét man U
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: 246 on May 11, 2008, 02:37 PM
Không đồng đều

Giải đấu thì mạnh đấy

Còn đội tuyển quốc gia thì...

Không khéo thì sau 5 - 10 năm nữa đội Anh chỉ cùng đẳng cấp với hàng xóm Scotland

Số lượng cầu thủ Anh đá ở Fremier League là wa' ít

Mới lại bọn cầu thủ ở Anh lo giữ chân cẳng để cống hiến cho câu lạc bộ hơn là đội tuyển quốc gia
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: black_skined on May 22, 2008, 10:46 PM
Nếu mà giải Anh mà đổi tên thành International League thì chả ai nói gì đâu nhỉ.

Thôi cứ nghĩ thế đi thì sẽ chẳng thấy ghét nó nữa.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on August 23, 2008, 03:44 PM
Bóng đá Anh cũng tuyệt chứ, nơi nào trên thế giới này mà có những cầu thủ tá điền húc như bò tót Tây ban Nha đều có thể sang Anh và được lăng xê lên thành siêu sao .. Cũng chính vì lắm siêu sao như thế nên mới sinh bệnh một chút, kiểu như volley vào mặt CĐV, HLV ném giày vào mặt cầu thủ, ở CLB này nói thích sang CLB khác để được lên báo, ba tuổi ranh đưa gái gọi về nhà ..

Nền bóng đá nào rồi cũng qua giai đoạn thăng hoa để rồi lại thoái trào, hôm nay đến lượt bóng đá Anh thì phải, nhưng mà cái cách nó thăng hoa thấy ghê ghê, nhất là lại được khá nhiều fan hùa theo điều ấy ..

Mấy năm gần đây bóng đá Anh nổ rầm trời, nào là chung kết toàn Anh,nào là ăn đôi ăn ba.. trong khi ấy người Ý ngoài WC06 ra chỉ có mỗi Calciopoli là được nhắc đến, sao mà các tifosi kô tức, tức thì sinh ghét ..

Mình chỉ thấy an ủi được mỗi một điều là những kẻ đáng ghét như C.Ronaldo hay C.Tevez, Nani .. đều sang Anh (nhất là lại đúng MU) Chứ đám này mà sang Ý lại mang xấu hổ về SA, rồi nhân thể vừa qua Calciopoli các anh VTV lại rú lên, bêu riếu, bài bác, thế thì xấu hổ lắm ..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: dudu on August 23, 2008, 06:40 PM
Hừm, phải nói là đúng vậy đó, không hẳn là bóng đá Anh cso quá nhiều điểm xấu như vậy, nhưng khi đã là 1 tifosi, đã đặt tình yêu vào bóng đá Ý, vào Serie A thì tất nhiên là với chúng ta bóng đá Ý là số 1, chúng ta sẽ thấy ở bóng đá Ý những điều tuyệt vời, những điều mà chúng ta thích, tất nhiên với những người hâm mộ các nền bóng đã khác cũng vậy, ngay cả với bóng đá Anh (bỏ mấy thằng a dua theo đóm ăn tàn đi nhá, cái thể loại đó thì khó "dịch" được sở thích lắm ), nhưng khi bóng đá Anh được lăng xê quá nhiều, trong khi (theo ý mình thôi nhá) thì điểm hơn người lớn nhất cảu bóng đá Anh chỉ là túi tiền nặng thôi,chính điều này sẽ khiến những người thích bóng đá các nước khác "nóng mặt" và bóng đá Ý là đối lập nhất thì đương nhiên mặt của các tifosi cũng "nóng" nhất rùi , vẫn biết là có 1 phần chủ quan,nhưng đã ghét mất rồi, chắc mình sẽ vẫn ghét tiếp
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: z0rr0 on August 25, 2008, 06:01 PM
Quote from: cannavaroftu
tôi chỉ ghét man u thôi chứ ko Ars đâu nhé nhất là thằng tinh tướng C.R có lẽ tại thằng này làm mình ghét man U
Hơ đồng ý tớ cũng ghét Mù có lẽ do thằng Cr7 mới nổi mà đã tinh tướng ghét    
Ars hôm trước thua đâu quá ko thik cũng ko ghét Ars      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on August 25, 2008, 10:42 PM
Ở MU thằng nào chả tinh tướng, CRonaldo chỉ là một điển hình thôi, ..

Arsenal thì đỡ ghét hơn vì thỉnh thoảng nó cho bọn MU bẽ mặt    nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ Premier League ==> ghét !!

Hai CLB này có chung 1 điểm đáng ghét là HLV thằng nào cũng tham quyền cố vị, tham như gấu, nghe thiên hạ gọi Ferguson là Sir ngứa cả lỗ tai (Nhất là mấy thằng BLV truyền hình), sir thì là cái dek j ..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on August 26, 2008, 02:28 PM
Quote from: Forever Young
Mình không hiểu cái phần chữ đậm ấy! Đề nghị bạn giải thích rõ hơn đươc không? Yêu ghét thì cũng nói một cách rõ ràng chứ~

Tôi cũng thật chả hiểu cái phần chữ đậm đậm đấy ông ah. MU đầy fan ở trên thế giới nếu không muốn nói là nhiều nhất, thế chả nhẽ họ như ông mểk miếc gì đấy nói ah. Thật buồn cười !

Quote from: Crag Hack
Ở MU thằng nào chả tinh tướng, CRonaldo chỉ là một điển hình thôi, ..

Arsenal thì đỡ ghét hơn vì thỉnh thoảng nó cho bọn MU bẽ mặt    nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ Premier League ==> ghét !!

Hai CLB này có chung 1 điểm đáng ghét là HLV thằng nào cũng tham quyền cố vị, tham như gấu, nghe thiên hạ gọi Ferguson là Sir ngứa cả lỗ tai (Nhất là mấy thằng BLV truyền hình), sir thì là cái dek j ..


ỌC , CHả hiểu nữa !!! Có ghét thì cũng là chuyện bình thường  nhưng ở Vương quốc Anh chỉ những nhân vật có những đóng ghóp to lớn hay có những thành tích mà được hội đồng công nhận mới được phong Hiệp sĩ. Chắc chắn những người đã phong tước vị đó cho ông HLV của MU không phải là những người không biết suy xét và tất cả những ai xem đá bóng đều biết những đóng ghóp to lớn của ông ấy với Mu cũng như nền bóng đá Anh quốc !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Cammy on August 27, 2008, 04:21 AM
Tớ đồng ý với Juveinheart. Ghét là ghét, đôi khi nó chẳng vì lý do gì cả, nhưng  ghét để rồi cứ đi chỉ trích, chê trách với kiểu chả có lý gì cả thế thì cũng đáng bực mình. Càng nói càng thể hiện mình thiếu lý lẽ!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on August 30, 2008, 04:58 PM
Ơ thế Cammy chưa hiểu thế nào là Anti à, nếu ai cũng được như Cammy thì box này chết lâu rồi ..

Sống chuẩn thì tốt đấy, nhưng cũng đừng vội vã đánh giá người khác nhé, mất chuẩn !! Cammy nên tham gia nhiều hơn vào box tâm sự, ở đấy với chất nói chuyện này có vẻ hợp ..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on August 31, 2008, 11:31 PM
Anti và ti đúng thật là khác nhau một trời một vực ??? Mình cũng có những CLB không bao giờ thik nổi , thậm chí rất ghét như Roma nhưng pháy biểu kiểu fan đội này đội nọ toàn những người bệnh bệnh thì quả thật ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Forever Young on September 01, 2008, 01:28 AM
Phát biểu như anh Crag Hack đây mới là pro  Tớ chả hiểu Anti là gì sất

Mình thật sự xấu hổ vì đến khái niệm đó còn chả biết là gì
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alexzai87 on September 01, 2008, 02:02 PM
keke.. Chỗ này vui đáo để .Đúng là ghét hôi MU thật nhưng kể ra phong danh hiệu Hiệp sĩ cho ông đó cũng đúng đấy chứ mấy huấn luyên viên lam viêc cho 1 đội bóng lâu vậy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on September 01, 2008, 09:44 PM
Quote from: alexzai87
keke.. Chỗ này vui đáo để .Đúng là ghét hôi MU thật nhưng kể ra phong danh hiệu Hiệp sĩ cho ông đó cũng đúng đấy chứ mấy huấn luyên viên lam viêc cho 1 đội bóng lâu vậy

Good Job !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on September 02, 2008, 05:30 PM
Tớ có cấm Cammy xấu hổ đâu, tại Cammy bảo ghét phải có lý do, gớm khó chịu thế ai mà muốn ghét nữa ..

Ghét ấy mà, đương nhiên mang nhiều quan điểm cá nhân, những người trung lập thấy chướng cũng phải  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Forever Young on September 03, 2008, 04:09 PM
Tớ ko bảo ghét phải có lý do, yêu ghét thì chả có lý do gì cả! Ghét không cần lý do, nhưng chỉ trích người ta xấu tốt thì phải có lý do! Hay tại tớ nói tối nghĩa quá mà CH không hiểu?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on September 03, 2008, 05:22 PM
Nhận xét "bệnh bệnh bệnh" mà Cammy nói là nhận xét tốt xấu, chắc nó nói theo quan điểm ngành Y đấy !!

Cũng có thể là Cammy đúng nhưng một số người trung lập vào phát biểu như thế làm box mình mất khách đấy, tớ chỉ nhắc lại thế thôi !!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: souslevent on September 08, 2008, 08:33 PM
Nói chung là ghét nhất "lái buôn" Wenger và "thằng hề" CR7
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on September 09, 2008, 08:06 PM
Đấy thấy chưa, như thằng Beck sang Mỹ mà tôi ghét luôn cả giải Mỹ nữa là .. (tại Real thì ghét sẵn rồi nên dạng như nó hay Nisterooy có sang thêm cũng chả quan tâm )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on November 22, 2008, 09:13 AM
Dạo này tình hình mọi người yêu MU, Arsenal hết rồi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on November 23, 2008, 05:29 AM
Quote from: juveinheart
Dạo này tình hình mọi người yêu MU, Arsenal hết rồi
Thời gian trôi qua, nỗi căm hờn thằng MU càng chất chứa.
Cứ nghe mấy tay nhà báo rêu rao "các nhà DKVD" là thấy lộn ruột, mặc dù tụi nó nói đúng.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on November 23, 2008, 02:13 PM
Tối hôm qua cả 4 đại gia PRL đều ra quân và thu được 3/12 điểm tối đa !
Lâu lắm rồi mới thấy cả 4 đội đấy đều không thắng !
Có lẽ đá giao hữu mệt quá
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on November 25, 2008, 02:10 PM
Nước Anh chìm xuống biển sâu thì cũng phí.. mất một chỗ để Anti ..
Ước gì tứ kết năm nay không có các đại gia Anh quốc, đặc biệt là MU  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on November 25, 2008, 10:39 PM
He he MU tối nay VS Villareal trên sân khách nhưng nếu có thua trận cuối sân nhà thì chỉ cần hòa cũng vào vòng KO rồi. Trận lượt đi  nếu nhì bảng phải đá sân nhà trước tình hình MU đá đấm chấn thương thế này thì có vẻ năm nay MU khói khăn lắm đấy !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Cammy on December 01, 2008, 10:50 AM
Quote from: juveinheart
Dạo này tình hình mọi người yêu MU, Arsenal hết rồi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on December 01, 2008, 11:01 AM
Chelsea- Arsenal : 1- 2
MC- MU : 0-1

Những trận đấu của PRL vòng này khá hay và để lại nhiều cảm xúc !
Thẻ đỏ cho CR7  - một hành động nực cười, khó hiểu ???
Arsenal đá với các đội bóng lớn thật hay !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on December 02, 2008, 10:16 AM
Trời ơi. Sao thằng C.Ronaldo lại được quả bóng vàng chứ. Điên ơi là điên. Hôm nau mình đọc bài "Đừng để Messi khóc' mà thấy buồn quá. Cầu cho cái thằng chết dẫm đó gãy chân đến suốt đời. Ghét MU, ghét tất cả nhứng thằng nào yêu Mu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on December 02, 2008, 12:07 PM
Thế thì phải hỏi năm trước sao Kaka lại được quả bóng vàng ! Messi thiếu cái gọi là danh hiệu, và thật sự thì năm rồi không thể bằng CR7 được. Nhưng năm nay sẽ khác !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Cammy on December 02, 2008, 12:20 PM
Quote from: juveforever
Trời ơi. Sao thằng C.Ronaldo lại được quả bóng vàng chứ. Điên ơi là điên. Hôm nau mình đọc bài "Đừng để Messi khóc' mà thấy buồn quá. Cầu cho cái thằng chết dẫm đó gãy chân đến suốt đời. Ghét MU, ghét tất cả nhứng thằng nào yêu Mu.
  Mình bị ghét vì lý do vớ vẩn thế này à  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on December 03, 2008, 07:48 AM
Quả bóng Vàng, tư cách Đất Sét...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on December 05, 2008, 07:14 AM
 , hình như chú tư cách chuẩn mực Cannavaro cũng mới lên tiếng chê bai ROnaldo thì phải ! Hô hô , năm tới CR7 nó mà sang Inter thi vỡ mồm cả loạt ! thằng Mourinho chắc lại nhảy vào bênh nó chằm chặp cho mà xem !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on December 11, 2008, 09:39 AM
Sao không phải Messi mà lại là thằng khốn ấy nhỉ, thằng nào tổ chức giải thưởng ngu thế ..

Hy vọng năm tới HA Gia Lai quắp được C.Ronaldo về, mình ném .. Mà cà chua trứng thối cũng còn tiếc ấy, biết ném gì nhỉ, thôi mong nó đừng sang VN không mình lại khó xử  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on December 11, 2008, 03:42 PM
thằng đấy sang VN thì em nào theo được nó nhỉ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on February 28, 2009, 04:00 PM
ghét cay ghét đắng cái thằng xabi , nghe tin nó sắp sang Juve hồi lúc ....... hú hồn !  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on February 28, 2009, 06:44 PM
Anh lại cực kết thằng đấy
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on February 28, 2009, 06:57 PM
kệ anh chứ                                                                            
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on February 28, 2009, 08:34 PM
Hai đứa chúng mày dám tán tỉnh nhau trước mặt anh à, thằng Linh là thằng không đàng hoàng biết ngay từ đầu mà  

Bé An ghét cực đoan thế, không có lý do gì à, không thấy hàng tiền vệ Juve giờ toàn ông buồn ngủ à ? Anh chỉ ghét Liver lúc nào nó vô địch CL thôi, chứ cứ đập chết MU thì lúc nào cũng tốt !!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on February 28, 2009, 08:39 PM
em ko biết lý giải sao nữa trong khi em ko hề ghét đội tuyển TBN  , hic em hơi vô duyên chỗ này  nè  hễ là 1 cầu thủ tbn mà làm trâu làm bò bên PL là em ghét tất ! và li vơ bul lại là cái ỗ của tbn em ghét  ....... but i don't know why !  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on February 28, 2009, 11:57 PM
Quote from: pe'An_Juve
ghét cay ghét đắng cái thằng xabi , nghe tin nó sắp sang Juve hồi lúc ....... hú hồn !  
Đáng tiếc Xabi lại là giấc mơ của Juve đấy em ạ!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: souslevent on March 10, 2009, 08:23 PM
Hồi còn nhỡ nhỡ là tình yêu này chỉ dành cho em, Juve! Thế nên cái năm Henry ở Juve tớ có xem trận nào đâu ! Nhưng giờ nhớn rồi, bạn nào đá hay thì tớ xem! Trừ Inter với Real ra là được. Mỗi giải kiếm lấy 1 em để còn ủng hộ, Anh thì có West Ham, TBN có Barce nè, Pháp có Bordeaux, PSG, VN có Thể Công.... Đang tìm hiểu xem bên Lào nó đá ra sao  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: souslevent on March 10, 2009, 08:29 PM
thằng ôn đó, mặt lúc nào cũng câng câng! Học được của bọn Rệp
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on March 10, 2009, 10:22 PM
 giết Liv đi , giết nó đi cho nó mất luôn cái danh vua đấu cup ........
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on March 10, 2009, 10:40 PM
giết sao được Real xìu quá em ơi..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on March 10, 2009, 11:09 PM
Quote from: Crag Hack
giết sao được Real xìu quá em ơi..

biết đâu đc , mùa trước Roma đó , hòa 2-2 trên sân nhà xong qua sân Lyon đập cho 3-1 ..... lúc đó Roma cũng đâu hay ho gì ! ghét liv lắm  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on March 10, 2009, 11:23 PM
Thế thì tối nay là một tối buồn cho em đấy. Vì Liv nó vào vòng trong còn Juv bị loại
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on March 10, 2009, 11:42 PM
Quote from: Casanova
Thế thì tối nay là một tối buồn cho em đấy. Vì Liv nó vào vòng trong còn Juv bị loại


nghĩ chơi với anh rồi , em nghĩ chơi với anh rồi !  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on March 11, 2009, 01:27 AM
Ừ phỉ phui cái mồm nó, nhưng nếu anh là em thì anh cũng ko mong như em đâu, vì Liv lợi thế còn Real thì anh cũng chẳng ưa gì..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on March 11, 2009, 10:15 PM
Tối nay MU với Arsenal hạ nốt 2 đại diện còn lại của Ý tại Champion Cup thì vui đây !  . Bóng đá Ý xem ra năm nay mất mùa rồi !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on March 11, 2009, 11:30 PM
Quote from: juveinheart
Tối nay MU với Arsenal hạ nốt 2 đại diện còn lại của Ý tại Champion Cup thì vui đây !  . Bóng đá Ý xem ra năm nay mất mùa rồi !
Không chắc đâu, còn phải đợi đã. Để xem nhà hát của những ước mơ thành gì nhé. Có phải chăng người ta sẽ đổi tên nó thành địa ngục chôn  những ước mơ
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on March 11, 2009, 11:36 PM
Quote from: juveforever
Không chắc đâu, còn phải đợi đã. Để xem nhà hát của những ước mơ thành gì nhé. Có phải chăng người ta sẽ đổi tên nó thành địa ngục chôn  những ước mơ

biết đâu đc intơ lên đồng làm 1 mẻ 1-1 và Roma điên điên luộc ars 2-0 ! đâu có nói trc' đc  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on March 12, 2009, 01:37 PM
Vậy là đúng thật, bóng đá Ý năm nay khỏe rồi, đỡ phải đá mấy trận, tập trung vào quốc nội  .Giải đấu sẽ thêm phần gay cấn !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: the Phantom on March 12, 2009, 02:55 PM
MU là loại xương khô trong mả còn lão già Fergie là chó già giữ xương  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on March 12, 2009, 07:37 PM
Quote from: juveinheart
Vậy là đúng thật, bóng đá Ý năm nay khỏe rồi, đỡ phải đá mấy trận, tập trung vào quốc nội  .Giải đấu sẽ thêm phần gay cấn !

 MU và Ars thắng cả rồi , tiếc cho SA nhà mình quá và bây giờ tất cả chỉ còn là SA ( Roma , Milan với inter đã bị bật copa còn j` ) ..... Juve cố lên nhé    

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on March 12, 2009, 10:16 PM
Tiếc quá MU đã không bị loại mà thằng dịch Ronaldo cũng ko què chân, bực quá đi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on March 12, 2009, 10:34 PM
Đá sân nhà chém nó thì chả chém, sân khách chém hay bị thẻ lắm  ! Tối nay còn Udinese nữa !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventus_it_s_my_life on March 13, 2009, 03:27 PM
Quote from: Crag Hack
Tiếc quá MU đã không bị loại mà thằng dịch Ronaldo cũng ko què chân, bực quá đi
sắp rồi anh ạ,năm nay Bayern muchen vô địch,xem nó luộc Sporting 12-1 thấy mà ham ,dù sao cũng cảm ơn Mờ u đã dạy cho thằng Inter và thằng Mourinho một bài học cho biết cái đẳng cấp què quặt của mình  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on March 15, 2009, 08:46 PM
Lão già Fergie hết vênh, gã lừa đảo Bồ Đào Nha hết vẽ vời. Cái cười của kẻ tiểu nhân... Ái dà... Nhưng sao mà thích thế!      

Thà rằng cứ nỗ lực từng trận thì còn gỡ, đằng này mở miệng là vênh mỏ "cú ăn 4, cú ăn 5 vĩ đại", nghe ngứa tai ko chịu được.

Cho mày chết!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on March 16, 2009, 11:21 AM
^^ Cứ chờ đến cuối mùa rồi sẽ biết  .Nhưng khó mà ăn được cái PRL của MU
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: con_ech_KrongNo on March 22, 2009, 11:45 AM
Thua trắng Fulham 2 trái, 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ, thua cả về tỉ số lẫn hình ảnh, vậy mà "ngài" Alex vẫn già mồm kêu ca trọng tài yếu kém, rồi MU thiếu may mắn.

Cố gắng tuần sau "thiếu may mắn, bị xử ép" để làm "cú ăn 3", tạo tiền đề cho "cú ăn 5 vĩ đại", MU nhé!  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on March 22, 2009, 02:47 PM
[quote name='con_ech_KrongNo' date='Mar 22 2009, 11:45 AM' post='149274'
Thua trắng Fulham 2 trái, 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ, thua cả về tỉ số lẫn hình ảnh, vậy mà "ngài" Alex vẫn già mồm kêu ca trọng tài yếu kém, rồi MU thiếu may mắn.

Cố gắng tuần sau "thiếu may mắn, bị xử ép" để làm "cú ăn 3", tạo tiền đề cho "cú ăn 5 vĩ đại", MU nhé!  
[/quote]
Rất hay, mình cũng đang nghĩ đến cú ăn 5 vĩ đại của MU. Mong rằng tiếp tục sẽ là cú ăn 3. Villa sẽ tiếp bước Liverpool gieo ác mộng tại nhà hát của những giấc mơ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on March 22, 2009, 06:41 PM
Hình như đang có một âm mưu chống lại ManU vĩ đại...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on March 22, 2009, 11:05 PM
MU ít nhất cũng được cái FA và PRL ! Không éo thèm xem bóng đá nữa !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on March 23, 2009, 01:02 AM
Quote from: juveinheart
MU ít nhất cũng được cái FA và PRL ! Không éo thèm xem bóng đá nữa !
PL chắc gì đã được. FA còn phải chờ đã. Cú ăn 3 vĩ đại đã xong đâu mà nói sớm nhỉ. Hôm này Liv thật tuyệt vời. 5 bàn thắng... Châu Âu bây giờ ai là đối thủ của Live nhỉ... chắc chỉ có Juve thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on March 23, 2009, 02:22 AM
Quote from: juveforever
PL chắc gì đã được. FA còn phải chờ đã. Cú ăn 3 vĩ đại đã xong đâu mà nói sớm nhỉ. Hôm này Liv thật tuyệt vời. 5 bàn thắng... Châu Âu bây giờ ai là đối thủ của Live nhỉ... chắc chỉ có Juve thôi.

anh nói linh tinh gì thế này ??  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on March 23, 2009, 02:54 AM
Quote from: pe'An_Juve
anh nói linh tinh gì thế này ??  
Sao lại bảo tui nói linh tinh. Tui ước chi MU thua everton ở FA, là lập cú ăn ba đầu tiên " ba trận thất bại liên tiếp". Hehehe. Với phong độ hiện tại cả châu Âu phải sợ Liver nhưng trừ Juve thôi.
Bé không học tiếng Việt hồi nhỏ à.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on March 23, 2009, 08:55 PM
Uhm thì chỉ còn Juve và một cơ số đội chưa gặp Liverpool mùa giải này....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on March 24, 2009, 01:53 PM
Quote from: alex_arsenal
Uhm thì chỉ còn Juve và một cơ số đội chưa gặp Liverpool mùa giải này....
Chuẩn đấy , hok thì mệt đấy !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 09, 2009, 01:14 AM
Quote from: nguyenvanlang
Hai thằng này ghét nhất. Nhất là thằng C.Ronaldo.Chỉ muốn chém giò cho nỏ nghỉ vài năm cho bõ tức

Tại sao ca ca lại ghét? Nghe đâu thằng CR7 cao to đẹp trai được bao nhiêu thích cơ mà?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on April 09, 2009, 01:28 AM
Quote from: tiamo
Tại sao ca ca lại ghét? Nghe đâu thằng CR7 cao to đẹp trai được bao nhiêu thích cơ mà?
Anh hỏi thế khác chi bảo Lãng ca ca là pppppppd. thằng đấy chỉ làm dáng tốt thôi. Chứ chưa chắc đã thỏa mãn cái cột của .....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 09, 2009, 01:36 AM
Quote from: juveforever
Anh hỏi thế khác chi bảo Lãng ca ca là pppppppd. thằng đấy chỉ làm dáng tốt thôi. Chứ chưa chắc đã thỏa mãn cái cột của .....
@chú fơ rơ vơ sao lại nói người anh hùng NVL thế.

Mình thấy báo chí nói Arsenal đá như thêu hoa dệt gấm thế mà sao lại bịt ghét nhỉ? hay người ta không thích cái đẹp?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on April 09, 2009, 03:43 AM
Quote from: tiamo
@chú fơ rơ vơ sao lại nói người anh hùng NVL thế.

Mình thấy báo chí nói Arsenal đá như thêu hoa dệt gấm thế mà sao lại bịt ghét nhỉ? hay người ta không thích cái đẹp?
Em chỉ dịch nghĩa của cái câu trên thôi, chứ nào dám nối thế đâu. Logic mà anh.
Đôi lúc có người vẫn không thích vẻ đẹp thêu hoa dệt gấm mà. Như bạn em nói Juve đá lạnh lùng và tàn bạo lắm. HUhu. Thế có đau không chứ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on April 09, 2009, 06:04 PM
ko ghét 2 đội này nhưng ghét r7 và Wenger  , nếu cả 2 cùng văng khỏi tứ kết thì hay nhỉ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on April 09, 2009, 09:58 PM
Cả 2 thằng này đều hòa lượt đi, lượt về hy vọng out hết, Chels để Barca nó thịt nữa là oki, bõ công ghét..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on April 10, 2009, 12:34 PM
Arsenal tui nghĩ vẫn được lọt vào BK, còn MU thì hị hị ...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on April 10, 2009, 06:35 PM
Quote from: juveinheart
Arsenal tui nghĩ vẫn được lọt vào BK, còn MU thì hị hị ...

hé hé ..... nôn lượt về quá ko biết sao vẫn nghĩ Villareal còn cơ hội
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on April 10, 2009, 06:42 PM
Quote from: pe'An_Juve
ko ghét 2 đội này nhưng ghét r7 và Wenger  , nếu cả 2 cùng văng khỏi tứ kết thì hay nhỉ  
Anh lại thích Wenger mới chết chứ. ĐAng mong Ars - Bar trong trận chung kết.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on April 10, 2009, 06:52 PM
Quote from: juveforever
Anh lại thích Wenger mới chết chứ. ĐAng mong Ars - Bar trong trận chung kết.

thích trận ck toàn TBN cơ  ........ ngày xưa ở old traford có trận ck toàn Ý  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 11, 2009, 10:45 PM
F.Macheda lại ghi bàn cho MU, kiểu này Lazio lại tức tối rồi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on April 12, 2009, 03:43 AM
MU - Barca CK CL
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on April 12, 2009, 04:13 AM
Quote from: juveinheart
MU - Barca CK CL
Lại có kẻ thích bài : " thôi đừng chiêm bao". Buồn cho MU lắm.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveforever on April 12, 2009, 01:38 PM
Tên Kiko Macheda dở hơi thật. Tự nhiên vào sân hai trận, ghi hai bàn, nếu không Mu đã thua điểm Liverpool rồi. Nó lại còn là người Ý chứ. Thế mới điên.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: minh son on April 12, 2009, 04:54 PM
Quote from: juveforever
Tên Kiko Macheda dở hơi thật. Tự nhiên vào sân hai trận, ghi hai bàn, nếu không Mu đã thua điểm Liverpool rồi. Nó lại còn là người Ý chứ. Thế mới điên.
...cú nhất là thằng đấy là người Ý....    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on April 15, 2009, 03:27 PM
Vậy là chia tay Vua đấu cup, mình thích Torres nhưng mình ghét phải trông thấy thằng Gerrard nó ghi bàn..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on April 15, 2009, 03:40 PM
há há , cho vỡ mặt nhé Xabi ư ?? cùi bắp          , ko ưa gì bọn kia mà ghét bọn này hơn  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: james on April 15, 2009, 04:00 PM
Mình thích Liver quá, haizz, tiếc cho Liver thật, mình những tưởng Liver sẽ vô địch tiếp năm nay
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on April 15, 2009, 04:12 PM
Mấy thằng Italia sang Anh đá đều đáng được ghét, vinh quang gì..

Đêm nay cổ vũ cho 2 em MU, Ars out thì nỗi buồn Juve bị loại mới nguôi ngoai..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tiamo on April 15, 2009, 04:32 PM
Quote from: james
Mình thích Liver quá, haizz, tiếc cho Liver thật, mình những tưởng Liver sẽ vô địch tiếp năm nay

Mơ chỉ là mơ, những giấc mơ dài
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on April 15, 2009, 09:43 PM
Hô hô vậy là vua đấu cup đã nói lời từ biệt rồi, chúc mừng nhá !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Casanova on April 16, 2009, 04:31 AM
Quote from: pe'An_Juve
há há , cho vỡ mặt nhé Xabi ư ?? cùi bắp          , ko ưa gì bọn kia mà ghét bọn này hơn  

 Hè hè, thoả mãn nhỉ. Hi vọng năm sau đụng chạm nhau tại C1 cho vui  (Mà ko chắc Juve đã có mặt đc ở đấu trường này cơ  )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Junioh on April 16, 2009, 05:54 PM
 Tiếc cho Chú Liver thế ... nhìn các chú đá với chel mà hòa 4-4 càng tiếc
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on April 16, 2009, 06:00 PM
Quote from: Casanova
Hè hè, thoả mãn nhỉ. Hi vọng năm sau đụng chạm nhau tại C1 cho vui  (Mà ko chắc Juve đã có mặt đc ở đấu trường này cơ  )

Hô hô , em ko hay lo xa cứ lo trước mắt thôi cho lành  anh àh   , cứ oang oang mồm là sẽ lật đổ sẽ vô địch này nọ    , hô hô .... vừa cả lũ TBN nhìn thấy ghét   , thỏa mãn chứ sao k ạh   . Đến đây là out đc rùi , vòng ngoài toàn gặp dân trung trung nên may lọt vào đây
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pinturicchio on April 17, 2009, 08:39 PM
Ừ, hình như anh cũng nghe thấy có đứa kêu là mùa này Juve sẽ lật đổ Inter và sẽ giành đc C1 đấy, hehe. Hay anh nghe nhầm nhỉ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: hero on April 18, 2009, 11:13 AM
Quote from: Pinturicchio
Ừ, hình như anh cũng nghe thấy có đứa kêu là mùa này Juve sẽ lật đổ Inter và sẽ giành đc C1 đấy, hehe. Hay anh nghe nhầm nhỉ?
Ông pintu nảy chỉ được cái nói sai.   haha. Thông tin của đội thám tử JFC à??
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on April 19, 2009, 04:47 PM
Hô hô trong khi tam đại gia của PRL đá FA cup thì Liverpool lại ngồi nhà gặm cỏ !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Nhymxynk.mufc.vn on May 27, 2009, 01:19 AM
Điều kỳ lạ là tất cả dòng sông đều đổ mình vào biển lớn để tự đánh mất chính mình.
 Hãy chờ đợi giây phút MU đăng quang C1. Đó là lẽ tất dĩ ngẫu.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on May 27, 2009, 11:21 AM
MU vô địch, chúc mừng MU !!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Nhymxynk.mufc.vn on May 27, 2009, 11:41 AM
um`...Rạng sáng ngày mai điều đó sẽ diễn ra.... MU vô đối
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: HandsomeTu on May 28, 2009, 04:59 PM
Quote from: nhymxynk.mufc.vn
um`...Rạng sáng ngày mai điều đó sẽ diễn ra.... MU vô đối
MU vô địch rùi em ơi    Vô địch vô địch  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Il dIv0™ on May 28, 2009, 05:10 PM
ơ hình như chú chim khách này quai bị rồi, ko hót nổi nữa  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juveinheart on May 28, 2009, 06:54 PM
Hô hô lại để Messi đánh đầu vào mới là ghê gớm chứ !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: cannavaroftu on May 29, 2009, 06:28 PM
hị hị rùa vẫn chỉ là rùa may mắn lắm mới vào CK bị thua cũng đúng thôi chả lẽ cứ rùa mãi. chỉ khổ 2 bác liv và chel
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thanhgis on May 30, 2009, 06:18 PM
Lại được cười, cười khỏa thích rồi. Làm "đại nhân" sao mà có được những phút này. "Ăn 5", "ăn 4" này, ăn mày luôn.

Hè này cho thằng R7 nó phắn đi nữa là có khối trò vui. Sẽ có không ít người từng hót hơn chim kền kền sẽ chửi nó như...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: luongthevinh on June 02, 2009, 05:42 PM
Quote from: nguyenvanlang
Ghét nhất CR7 của Mu lúc nào đá cũng ra vẻ ta đây.  . Hôm đó đá gặp ông lão Pui lơ on    kèm hy quá chẳng thấy khuấy gì cả, hai hậu vệ cánh của barce chơi hay quá tấn công và phòng thủ miễn bình luận.
 CR7 sang Real thì cũng sớm tàn lụi thui. hoan hô   . Mà Real cứ gặp Juve ở C1 là y rằng tắt điện. Hy vọng năm sau đươch chứng kiến Juve - Real thêm 1 lần nữa         .
Chấp Real có thêm thằng CR7, Juve sẽ vẫn oanh liệt chiến thắng    
thằng này em nghĩ chỉ đáng dự bị cho Gio nhà mình
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventus_it_s_my_life on June 18, 2009, 03:25 PM

CR7 é? ,thằng này giỏi ăn vạ lắm đấy các bác chê nó mãi thế,iem nớ cũng có tài mòa
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Dungha206 on July 04, 2009, 06:10 PM
nhiều đứa cứ khen cr7 bẹp tai. nhưng mỗi em Paris Hilton sau khi check hàng thì chê là yếu điện.chỉ được chút mẽ ngòa thôi.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Trần Lâm on July 04, 2009, 08:35 PM
Quote from: GianluigiBuffon
Ke ke, lâu lắm rồi ko gặp nó. Không hiểu dạo nì thế nào. Khi nào gặp nếu vẫn "còn" sẽ giới thiệu cho 23 tháng 12.
Có bác nào yêu The Blue ko vậy?Em là 1 fan của TheBlue đây!Ghét nhất CR7 và Adebayor
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: justinforever on July 09, 2009, 07:54 PM
Quote from: Trần Lâm
Có bác nào yêu The Blue ko vậy?Em là 1 fan của TheBlue đây!Ghét nhất CR7 và Adebayor

Fan The Blue thì tìm qua đây làm gì thế nhỉ ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juverofan on July 10, 2009, 02:41 PM
Quote from: Trần Lâm
Có bác nào yêu The Blue ko vậy?Em là 1 fan của TheBlue đây!Ghét nhất CR7 và Adebayor
Anh không yêu, anh chỉ thích thôi. Anh thích Juve, Chelsea, Valencia, Parma, Tottenham,... ui nhiều lắm!

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Fan The Blue thì tìm qua đây làm gì thế nhỉ ? [/quote]
Qua tìm ai cũng được, còn hơn là chỉ tới để lập Hội thiếu i ốt
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: tremotdot on July 10, 2009, 03:50 PM
Cứ thằng nào ở arsenal là không thích thằng đấy!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on July 10, 2009, 05:54 PM
Quote from: Trần Lâm
Có bác nào yêu The Blue ko vậy?Em là 1 fan của TheBlue đây!Ghét nhất CR7 và Adebayor

mày qua kiếm chị rũ đi nhậu hả mậy ?  

p/s chị ghét Chel của ku rồi ghét thằng róp 3 , thằng a nen k , cả thằng ét sien  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: justinforever on July 13, 2009, 08:50 AM
Quote from: pe'An_Juve
mày qua kiếm chị rũ đi nhậu hả mậy ?  

p/s chị ghét Chel của ku rồi ghét thằng róp 3 , thằng a nen k , cả thằng ét sien  

Bà chị này lắm bạn nhở....
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Hieu_Juve on July 19, 2009, 11:00 AM
[quote name='tremotdot' date='Jul 10 2009, 03:50 PM' post='162792']
Cứ thằng nào ở arsenal là không thích thằng đấy!
[/quoteai
Nhất trí cả 2 tay
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Milan on July 22, 2009, 10:14 AM
hehe,tớ k có ghét bóng đá Anh.chỉ ghét bọn tung hô nó thui
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Dungha206 on July 22, 2009, 07:07 PM
1 ví dụ điển hình về các fan của Mu thôi. thằng bạn tôi mở 1 quán PS3 khá đông khách. Hồi trước khi mùa giải 2008-2009 vừa rồi kết thúc, tôi đến chơi lần nào cũng thấy trên màn hình rực đỏ 1 màu áo MU, máy nào cũng thấy có thằng chọn MU thậm chí có 2 MU đá với nhau, Cr7 quẩy như điên, chạy hùng hục cả trận ko biết mệt. sau khi kết thúc mùa giải, thị trường chuyển nhượng mở cửa, MU mất CR7, đến chơi thấy không mấy người chọn MU để chơi. ta chỉ thấy toàn Barca, Real. Chơi với bọn bạn chỉ mình ta chọn Juve, chúng nó cứ hỏi sao chọn đội yếu thế. Mặc dù Juve đang yếu nhưng ta vẫn thích, thà chọn đội mình thích đá còn hay hơn chọn đội mạnh mà ta ko thích.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: pipi9489 on July 26, 2009, 02:04 PM
Quote from: Dungha206
1 ví dụ điển hình về các fan của Mu thôi. thằng bạn tôi mở 1 quán PS3 khá đông khách. Hồi trước khi mùa giải 2008-2009 vừa rồi kết thúc, tôi đến chơi lần nào cũng thấy trên màn hình rực đỏ 1 màu áo MU, máy nào cũng thấy có thằng chọn MU thậm chí có 2 MU đá với nhau, Cr7 quẩy như điên, chạy hùng hục cả trận ko biết mệt. sau khi kết thúc mùa giải, thị trường chuyển nhượng mở cửa, MU mất CR7, đến chơi thấy không mấy người chọn MU để chơi. ta chỉ thấy toàn Barca, Real. Chơi với bọn bạn chỉ mình ta chọn Juve, chúng nó cứ hỏi sao chọn đội yếu thế. Mặc dù Juve đang yếu nhưng ta vẫn thích, thà chọn đội mình thích đá còn hay hơn chọn đội mạnh mà ta ko thích.


Chuẩn rồi.Đi chơi điện tử chỉ toàn 1 mình mình chọn Juve.

Rất ghét những bọn "té nước theo mưa" như hồi Chelsea mới nổi thì thích Chelsea,bây giờ Real,Barca mạnh thì lại thích.Đã là cổ động viên thì ít nhất cũng phải có lòng trung thành chứ.

Như cổ động viên Fiorentina hay Napoli đấy,CLB của họ xuống hạng SerieB,thậm chí SerieC,họ vẫn trung thành và cổ vũ cho CLB của mình.

Thêm nữa,đáng ra 4rum Juve phải mở 1 topic Anti MU (ghét cay ghét đắng MU)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: justinforever on July 26, 2009, 08:07 PM
MU thì không có gì phải ghét......Nếu bạn nào ghét thì nếu ra lý do tại sao các bạn lại ghét MU nào ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on July 27, 2009, 09:23 AM
Quote from: justinforever
MU thì không có gì phải ghét......Nếu bạn nào ghét thì nếu ra lý do tại sao các bạn lại ghét MU nào ?

Hỏi Milan ấy, xem ra bang chém ếch sắp sửa có nội chiến rồi  

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thêm nữa,đáng ra 4rum Juve phải mở 1 topic Anti MU (ghét cay ghét đắng MU)[/quote]

Có rồi, welcome: http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=108 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=108)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on August 03, 2009, 02:58 AM
năm nay là hết phét ngay ấy mà ..... muốn phét cũng ko phét đc nữa    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on August 03, 2009, 03:55 AM
Quote from: pe'An_Juve
năm nay là hết phét ngay ấy mà ..... muốn phét cũng ko phét đc nữa    
Mong Juve ăn được Aston đã  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on August 03, 2009, 04:03 AM
Quote from: Crag Hack
Mong Juve ăn được Aston đã  

       Peace cup thì liên quan gì chú  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: juventus_it_s_my_life on August 31, 2009, 08:34 AM
Quote from: justinforever
MU thì không có gì phải ghét......Nếu bạn nào ghét thì nếu ra lý do tại sao các bạn lại ghét MU nào ?

ớ,tớ ghét vì ...không thích thế thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: pipi9489 on September 27, 2009, 11:58 PM
Đúng là fan của PL cũng làm cho mọi người sinh ghét PL ấy.

Đọc bongdaso.com xem comment toàn bọn fan PL,đã không biết gì lại còn to mồm.
Đến tên cầu thủ còn đọc sai Dennis Bergkamp mà bọn nó viết là Dennis Beckham  
Xong lại còn suốt ngày to mồm rêu rao MU với Chelsea của bọn nó là nhất
Nói chung là ghét w
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on September 28, 2009, 07:46 AM
Toàn mấy thằng fan tạp nham, ghét nhất là mở mồm ra là chúng nó MU với PL, đi chơi PS mà chúng nó chọn 2 đội MU đá với nhau, đúng là hết thuốc.. Có thằng rất hay hỏi mình kết quả trận đấu, nhưng đến khi xem thì chả biết MU là đội nào, thậm chí còn chả biết là kết quả đó ở giải nào nữa..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: iu_oy`_G8 on October 01, 2009, 05:20 PM
Một chút bất ngờ khi thấy dòng tittle này. Mình yêu juve cực dẫu là một liver nhưng tình yêu mình dành cho juve là khá đặc biệt. Mình yêu juve từ dạo tiếng tăm anh này cứ được đẩy lên mây xanh, dường như nhắc đến Ý chỉ có mỗi cái tên này nhưng chính cái vụ chơi Seri B lại khiến mình thích juve nhiều hơn. Anh chàng này chơi cực tốt để đàng hoàng lên chơi mùa sau. Không hiểu sao mình vui như chính 1 fan ruột vậy. Từ đó bên cạnh là 1 con nhóc suốt ngày ôm ảnh anh G8, hét hò cho liv thì juve cũng khiến mình luôn theo dõi tin tức.  Mình thích trà Nesta    và bậc thày sút phạt Diego. Mình cũng nghĩ đơn giản liv luôn là một đội bóng khá ôn hoà, hầu hết những cầu thủ đang khoác lên màu đỏ của vùng Merseyside luôn là những người trung thành và thực lòng rất đáng yêu. Có lẽ bạn đặt ra topic này có thành kiến gì đó không tốt về Liv nhưng mình vẫn thấy buồn. Lần đầu tiên mình biết liv trong suy nghĩ của nhiều người lại khá tồi tệ như vậy. Mình vẫn mong topic này sẽ đi vào mục lưu trữ và thay vào đó là những câu tốt đẹp, hiếu khách về một Quỷ đỏ Anfield, hi vọng người bạn ấy sẽ tìm thấy ở liv những điều tốt đẹp mà hàng triệu, triệu trái tim đã từng biết và đang gìn giữ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on October 02, 2009, 10:36 AM
Quote from: iu_oy`_G8
Một chút bất ngờ khi thấy dòng tittle này. Mình yêu juve cực dẫu là một liver nhưng tình yêu mình dành cho juve là khá đặc biệt. Mình yêu juve từ dạo tiếng tăm anh này cứ được đẩy lên mây xanh, dường như nhắc đến Ý chỉ có mỗi cái tên này nhưng chính cái vụ chơi Seri B lại khiến mình thích juve nhiều hơn. Anh chàng này chơi cực tốt để đàng hoàng lên chơi mùa sau. Không hiểu sao mình vui như chính 1 fan ruột vậy. Từ đó bên cạnh là 1 con nhóc suốt ngày ôm ảnh anh G8, hét hò cho liv thì juve cũng khiến mình luôn theo dõi tin tức.  Mình thích trà Nesta    và bậc thày sút phạt Diego. Mình cũng nghĩ đơn giản liv luôn là một đội bóng khá ôn hoà, hầu hết những cầu thủ đang khoác lên màu đỏ của vùng Merseyside luôn là những người trung thành và thực lòng rất đáng yêu. Có lẽ bạn đặt ra topic này có thành kiến gì đó không tốt về Liv nhưng mình vẫn thấy buồn. Lần đầu tiên mình biết liv trong suy nghĩ của nhiều người lại khá tồi tệ như vậy. Mình vẫn mong topic này sẽ đi vào mục lưu trữ và thay vào đó là những câu tốt đẹp, hiếu khách về một Quỷ đỏ Anfield, hi vọng người bạn ấy sẽ tìm thấy ở liv những điều tốt đẹp mà hàng triệu, triệu trái tim đã từng biết và đang gìn giữ.

"hầu hết" chứng tỏ vẫn có những kẻ chả ra gì bạn nhỉ??  


Bạn thật là ôn hòa, trung thành và rất đáng yêu, không hiểu trà với bóng đá có gì liên hệ không, nhưng nễu bạn nhắc đến Nesta cầu thủ bóng đá thì anh này cũng chả liên quan gì đến Juve cả, còn Diego thì mới sang, bạn hay theo dõi tin tức của WerderBremen hay sao ấy chứ, thế mà nói yêu Juve cực   Bên Liverpool nhà bạn đẩy Juve lên tận mây xanh cơ à, mình không biết đâu đấy chứ mấy thằng bên ngoại hạng nó chửi Juve chả ra gì cả, thua nó cười thắng nó dè bỉu bạn ạ..
Thực ra mình nghĩ mình đã tìm thấy ở Liverpool một điều tốt đẹp, đấy là bạn, một tâm hồn cao thượng và đáng yêu.. Mình cũng rất yêu Liver đấy chứ, bằng chứng là hôm trước Fio thắng mình có thấy vui đâu

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on October 04, 2009, 01:42 AM
mình ko ghét PL  lắm mình chỉ ghét Liv ( vì nó toàn cầu thủ TBN  ) và ghét bọn fan ngu của PL , mới cả bọn ngu anti bóng đá Ý suốt ngày bảo Ý thực dụng chán phèo còn Anh mới là tấn công hoa mĩ ....... ngu vãi  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on October 04, 2009, 01:45 AM
nói chung bây giờ ko còn ghét Xabi Alonxo thì cái kẻ miềng ghét nhứt là Bê ni Tét      


[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Ừ, hình như anh cũng nghe thấy có đứa kêu là mùa này Juve sẽ lật đổ Inter và sẽ giành đc C1 đấy, hehe. Hay anh nghe nhầm nhỉ?  [/quote]

ko nhầm , đấy là có đủ cơ sở nhá  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: prisak on October 13, 2009, 02:37 PM
thư1: Tui cũng hơi ghét bóng đá Anh, bởi vì nó được giới truyền thông và báo chí quan tâm hơn bóng đá Ý, làm người ta dần quên lãng bóng đá Ý, thử hỏi nếu thế hệ sau này sinh ra chỉ được nghe và xem những thông tin về bóng đá Anh thì chẳng phải bóng đá Ý sẽ dần bị chìm vào quên lãng giống như các nước Liên Xô, Hunggary, urugoay ... trước đây hay sao.
thứ 2: Ghét cái loại bóng đá chỉ toàn dùng tốc độ, cứ a dua lên tấn công mà không thèm coi trọng phòng ngự, tôi thích bóng đá có chiến thuật hơn
thứ 3: cái đáng ghét nhất là tụi cầu thủ thi đấu cho các CLB Anh rất ngạo mạn, như thằng R7, thằng Rooney(bây giờ có khá hơn), thằng morinhoo...(buồn nhất là inter rước cái thằng morinho này về) đã vậy cuộc sống ngoài đời tụi này toàn liên quan đến gái góc, rượu chè, đua xe, đua đòi làm sang... thậm chí cái tụi Ways cũng không kém toàn làm chuyện nhảm nhí, đua đòi.

Nói vậy nhưng tôi vẫn phải xem bóng đá Anh vì chiếu sớm hơn Bóng đá Ý, ở Anh tôi thích Chensi nhất đơn giản là vì có người Ý làm HLV, sắp tới có thể sẽ cổ vũ livơpun (vì có aquilani), nhưng nguyện thề suốt đời không bao giờ cổ vũ và yêu thích thằng MU dù delpiero có đầu quân cho nó đi chăng nữa thì sẽ từ bỏ anh del luôn (delpiero là thần tượng của tui)

ở Seria ai vô địch cũng được, nhưng chem pi on lít mình cổ vũ các đội bóng Ý, nếu các đội bóng Ý bị loại hết thì sẽ tìm đội nào có cầu thủ người Ý để cổ vũ, còn Juve gặp Milan, Inter hay Rôma ai thắng cũng được, anh em cùng 1 nhà mà

(Bài biết số 1)
PS: Mình có 2 chữ ký của anh Del ai muốn có thì PM mình nhé, tặng 1 chữ ký thôi nha , rất vui được làm quen các bạn




Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Hieu_Juve on November 09, 2009, 02:40 PM
Cũng chả hiểu mấy thằng học đòi yêu bóng đá nghĩ j nữa mỗi thằng thích 1 đội  đang xem yên lành lại ngứa mồn quay sang abc...Juve anh thấy đá đấm ra j đâu mà chú mầy thích nhỉ..như Mu của anh này bao nhiêu người thích: nghe xong chỉ biết cười nhếc mép nghĩ thầm "tiếc chai nước ngọt không thì cho ca Mu lẫn mày ăn đủ "
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Hieu_Juve on November 09, 2009, 02:50 PM
Cũng không thể cãi là bóng đá anh lên chân nhưng ghét mấy thằng bình luận nhất là ở VTV3 nói văn hoa nhưng không biết kiến thức bóng đá đến đâu đâm ra mất dần tc với bóng đá anh
 Cay cú nhất là báo bóng đá có thằng rẻ rách Anh ngoc hay j đó sau khi Ý vô địch nó lại há mồn kêu 1 câu :"Ý thắng bằng Mafia chứ",đúng là thằng vô học cũng bày đặt viết báo. mình thề không bao giờ đọc báo Thể thao & văn hóa từ đó
Nói cách khác đôi khi bạn nghét 1 thứ j đó bằng những lý do rất  khó hiểu đôi khi không phải vì những thứ ta ghét đều đáng ghét chỉ đơn giản là ghét  thế thôi
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on November 10, 2009, 08:50 PM
Đôi khi, ghét vì ghét nhưng thường thì ghét vì lười tắm
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on November 11, 2009, 04:24 PM
sắp toi rồi , vua đấu cúp lại sắp toi ...... Lyon và Fio sẽ đi tiếp
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on November 11, 2009, 04:34 PM
Ơ, thật tiếc là thằng điên MU vào sớm quá, Ars bình thường còn Liver chỉ tiêc cho Torres, khổ, mình thích Fio với Liver vào hơn..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on November 11, 2009, 06:44 PM
Quote from: Crag Hack
Ơ, thật tiếc là thằng điên MU vào sớm quá, Ars bình thường còn Liver chỉ tiêc cho Torres, khổ, mình thích Fio với Liver vào hơn..

kịch bản để Benitez về Dê An thôi chú ạh    . Fio vào đc òy còn 3 thằng còn lại ai vào cũng chả quan tâm nhưng thằng nào này nọ cứ thích trêu  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on November 12, 2009, 10:41 AM
Ở Liverpool trước đây chỉ kết mỗi Alonso....giờ thì chẳng còn ai.....:|
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Hieu_Juve on November 14, 2009, 09:21 AM
Liver mình chẳng kết ai xem mãi nó đá ở C1 cũng ngán rồi té đi là vừa.  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: iu_oy`_G8 on November 20, 2009, 01:06 PM
To Crag Hack: mình thích juve thật, còn nhớ nhầm tên cầu thủ là phình phường vì mình quen đọc chệch tên anh Nesta_za cho dễ thương, còn anh sút phạt mình hay nhầm, không chữa dc, đầu thì nghĩ anh juve nhưng tên thì nhớ đâu đâu   , thậm chí bi h vẫn vậy, đấy như bật xem seriA mà có juve là xem liền, bất kể đa phần những kẻ trong tivi là "người dưng"   , còn xem inter mình chỉ mong ông camera liếc Ng đặc biệt cho mình ngắm xí, ông ni mình nhớ cực, mặt hầu như không biến sắc
 Tuyệt thật, vẫn có những người iu liv, hjc đang khủng hoảng, tình hình rất chi là tình hình, nhưng mọi chiện rồi cũng sẽ ổn - hi vọng là vậy -anh G8 nhỉ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on November 20, 2009, 03:12 PM
Đúng là Liv khá nhất ở Anh, nhưng đã đá ở NHA thì không thể tha thứ được

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: iu_oy`_G8 on November 20, 2009, 06:35 PM
Là fan liv, nên mình đã quen với sự "thất thường " ấy rồi, người ngoài nhìn vào, tốt thì kêu liv sẽ trở lại thôi, tầm tầm thì kêu liv đang rơi vào khủng hoảng nhưng kẻ độc miệng - ghét nhất thì kêu liv vốn bản chất vậy . Chẹp, những tháng ngày như thế này muốn để đầu trong sạch và tính tình không nóng thì không nên xem tin thể thao trên báo và tv   . Mình buồn vậy hông biết những anh iu của mình ở liv sẽ sao, hjc, thương mà không làm gì dc, chỉ mong họ sẽ luôn trung thành với liv dù chiện j xảy ra .  
19 năm, 20 năm...30 năm, trở thành bà cô già vẫn muốn đợi 1 chiếc cúp PL ... thế thì tình yêu mới trọn vẹn.
Rồi mọi chiện cũng ổn anh G8 nhỉ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on November 20, 2009, 11:22 PM
bây h ở Liv kết mỗi chú Mascherano
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Crag Hack on November 21, 2009, 12:54 AM
Bao giờ G8 giải nghệ may ra Liv mới vô địch được PL  Tiếc cho 1 tài năng..
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: iu_oy`_G8 on November 21, 2009, 07:17 PM
Nazzzz, sao lại là "Tiếc 1 tài năng", ng ta nói 1 đội bóng cần có 1 linh hồn nhưng linh hồn đó không thể cứu rỗi mãi đội bóng đó - liv là đội bóng chất lượng nhưng không có chiều sâu - đó là lý do theo mình nghĩ liv ko thể đua đường trường - . Nhưng dù thế nào đi nữa, ngày liv vd vẫn không thể thiếu anh, từ nhỏ đến giờ - tất nhiên là cả sau này, trái tim anh chỉ có liv và ngày liv đăng quang không thể không nhớ đến anh - anh là tượng đài ở sân Anfield - và là Chàng hoàng tử đẹp trai nhất của mình   < Nói đến G8 đúng là nguồn đề tài bất tận, nói hoài không chán   >
Hông biết thằng Man xanh có tiếp tục dìm liv vào bóng tối đen đặc nữa hông biết . Haizzzzzzzzzzz, lạnh - rồi mọi chiện cũng sẽ ổn, G8 nhỉ?
  Ah, Cái anh M20 mọi ng có thấy giống anh mặt thỏ hông nhỉ?    Nhớ thỏ là nhớ M20, nhìn M20 lại thấy giống thỏ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: madkiller_2008 on November 21, 2009, 11:51 PM
Trước thì thích anh hói McAllister với Sami Hyppia nhưng bây giờ chả còn thích ai bên ấy cả.
to iu_oy_G8: nếu anh M20 của bạn là thỏ thì Juve sẽ thả củ cà rốt để câu thỏ về.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on November 22, 2009, 06:44 AM
Quote from: madkiller_2008
Trước thì thích anh hói McAllister với Sami Hyppia nhưng bây giờ chả còn thích ai bên ấy cả.
to iu_oy_G8: nếu anh M20 của bạn là thỏ thì Juve sẽ thả củ cà rốt để câu thỏ về.

ngày trước có anh Luis Garcia phong độ nhỉ    , mà miềng cũng ko ưa anh này lắm ... ghét  mỗi Alộnxộn mặt tròn mắt to mà bây giờ hắn về Real rồi chả liên can đến Liv nên ko ghét nữa  

àh wên mất , ngày xưa cựu thần đồng Owen chơi cho Liv mà , độ 7 8 năm về trước mình thích Owen lắm íh    

Heheh M20 là Mascherano àh ? có khi M20 thành 20M .... Juve hốt ngay tặng kèm lại anh Pâusen  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: iu_oy`_G8 on November 22, 2009, 10:15 AM
Juve cũng khoái anh M20 nhở ?  Nhưng với tình hình tài chính của 2 lão cạo râu Gillet, chẹp, không biết chú thỏ sẽ lang thang về đâu    , A14 qua Real cũng ko thành công như trc, đâu ai dám chắc M20 mà đi sẽ giữ dc phong độ của mình . Tốt nhất mọi ng nên học hỏi lòng trung thành của anh G8 iu, có vậy mình mới đỡ đau tim . I', mà  chú thỏ nhà mình nóng lắm đó, mởi quay về từ thẻ đỏ mà h.qua vẫn không chừa, nhưng nhìn cũng thấy tội, anh í gắng sức vì ai chứ ?  không có vé C1 chắc ai cũng rủ nhau rời liv mất , buồn quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Hôm qua xem xog  mà buồn  ngủ - thẳng - cẳng, đá kiểu này chắc lo trụ hạng sớm, Ben hói chắc đang tính về quê chăm vợ   , haizzzz mọi chiện rồi sẽ ổn chứ G8 của em ?
To pe' : Mike là một 1 khoảng lặng buồn trong trái tim liverpudlian, ngày anh trở về sân Anfield lại là ngày anh khoác lên chiếc áo đỏ kẻ thù - anh buồn không phải vì không ghi bàn cho liv mà ngc lại, nhìn anh lầm lũi bước vào phòng thay đồ mà mắt mình ứa lệ - dẫu Mike chưa bao giờ là myidol nhưng anh í đã từng là 1 phần - 1 tình yêu của ng dân thành phố cảng, đứa con lạc lối?? Anh í chọn mu cho sự cứu vớt sự nghiệp cầu thủ đag đi xuống, một sự phản bội ??????????? Mình không muốn nghe câu trả lời, không bao giờ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on November 22, 2009, 06:49 PM
mình ko biết đến chuyện nội bộ của các fan Liv nhưng mình cũng chỉ kết Owen khi anh ở đó và ờ tuyển Anh ( lúc đó ) ...... mà thôi , các fan gáng cho anh ấy cái gì cũng ko hoài đến bởi vì bóng đá vốn đã thế , cho nên bây giờ giá trị của lòng trung thành mới là quan trọng nhất .

còn chuyện Mascherano thì ko phải mỗi fan Juve thích đâu , với kiểu đá và kỹ thuật Nam Mỹ của hắn thì thiếu gì clb thèm . mẫu tv phòng ngự như hắn ko có nhiều đâu

Nói gì thì nói sau trận hòa với MC thì chắc ....... năm nay Liv trắng tay rồi , cải tổ thôi và hy vọng vào tương lai .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: iu_oy`_G8 on November 22, 2009, 08:32 PM
Haizzzz, Mike là dĩ vãng, cho nó trôi qua, mình tự nhiên lôi lại thêm buồn  
Liv đang sống trong thời gian thật khó khăn, áp lực từ mọi phía, bây giờ phải chờ tiếng nói của Đẳng cấp, Liv đã nhiều lần trải qua những thời điểm như vậy nhưng đây thực sự là chìm quá sâu, hông hiểu nếu tâm vé C1 cũng bay thì các anh í có vực dậy được không ? Hjc, bạn bè, tất cả đều phủ nhận nhưng mình vẫn tin, tin đến giây cuối cùng...chắc chắn...vẫn cứ tin...dù sự thật sau cuối <- có-đau-lòng>
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mikien on November 22, 2009, 09:02 PM
Rafa Benitez, Guus Hiddink đều là những kẻ thất bại vĩ đại!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: madkiller_2008 on November 22, 2009, 09:06 PM
Quote from: iu_oy`_G8
Juve cũng khoái anh M20 nhở ?  Nhưng với tình hình tài chính của 2 lão cạo râu Gillet, chẹp, không biết chú thỏ sẽ lang thang về đâu    , A14 qua Real cũng ko thành công như trc, đâu ai dám chắc M20 mà đi sẽ giữ dc phong độ của mình . Tốt nhất mọi ng nên học hỏi lòng trung thành của anh G8 iu, có vậy mình mới đỡ đau tim . I', mà  chú thỏ nhà mình nóng lắm đó, mởi quay về từ thẻ đỏ mà h.qua vẫn không chừa, nhưng nhìn cũng thấy tội, anh í gắng sức vì ai chứ ?  không có vé C1 chắc ai cũng rủ nhau rời liv mất , buồn quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Hôm qua xem xog  mà buồn  ngủ - thẳng - cẳng, đá kiểu này chắc lo trụ hạng sớm, Ben hói chắc đang tính về quê chăm vợ   , haizzzz mọi chiện rồi sẽ ổn chứ G8 của em ?
To pe' : Mike là một 1 khoảng lặng buồn trong trái tim liverpudlian, ngày anh trở về sân Anfield lại là ngày anh khoác lên chiếc áo đỏ kẻ thù - anh buồn không phải vì không ghi bàn cho liv mà ngc lại, nhìn anh lầm lũi bước vào phòng thay đồ mà mắt mình ứa lệ - dẫu Mike chưa bao giờ là myidol nhưng anh í đã từng là 1 phần - 1 tình yêu của ng dân thành phố cảng, đứa con lạc lối?? Anh í chọn mu cho sự cứu vớt sự nghiệp cầu thủ đag đi xuống, một sự phản bội ??????????? Mình không muốn nghe câu trả lời, không bao giờ  
Muốn biết M20 có giữ được phong độ hay ko thì thử cho qua đội khấc xem  .Vị trí của Mascherano là đôi khi cũng cần phải có lửa chứ. Roy Keane , Vieira hay Melo của Juve là ví dụ. Có thể nói những cầu thủ chơi ở vị trí TVPN mới là những người lãnh thẻ nhiều nhất.

Về Owen nhé.Bạn thông cảm với Owen??? Thế có lẽ bạn là 1 fan Liv khách quan đấy  .Những ai cứ gọi Owen là Judas, nói Owen phản bội sao ko nghĩ đến viễn cảnh của anh lúc hè.Nếu anh ko về MU thì về Hull    Ngày Liv bán Owen cho Real cũng nên xem trước viễn cảnh anh sẽ trở lại Anh trong màu áo 1 đối thủ của Liv.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on November 22, 2009, 10:34 PM
Quote from: madkiller_2008
.

Về Owen nhé.Bạn thông cảm với Owen??? Thế có lẽ bạn là 1 fan Liv khách quan đấy  .Những ai cứ gọi Owen là Judas, nói Owen phản bội sao ko nghĩ đến viễn cảnh của anh lúc hè.Nếu anh ko về MU thì về Hull    Ngày Liv bán Owen cho Real cũng nên xem trước viễn cảnh anh sẽ trở lại Anh trong màu áo 1 đối thủ của Liv.

ờ , 2 mùa ở Madrid để rồi trong lịch sử heo hút của Kền Kền chả thấy đoái hoài tới Chàng Trai Mơ Ước    .

Thôi ko nói đến vấn đề của Mike nữa , hãy chỉ biết là ở Liv đã từng có 1 Owen như thế .
 
Khi nào thì Ben chính thức xéo khỏi Liv nhỉ ?
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: madkiller_2008 on November 22, 2009, 10:49 PM
Quote from: pe'An_Juve
ờ , 2 mùa ở Madrid để rồi trong lịch sử heo hút của Kền Kền chả thấy đoái hoài tới Chàng Trai Mơ Ước    .

Thôi ko nói đến vấn đề của Mike nữa , hãy chỉ biết là ở Liv đã từng có 1 Owen như thế .
 
Khi nào thì Ben chính thức xéo khỏi Liv nhỉ ?
Em cũng đang chơ Ben và những ông Mỹ bay ra Liv đây. Còn mấy ông này có lẽ LIV khó thành công.
Dù là fan ruột MU nhưng mấy mùa gần đây chán quá.Toàn MU với Chelsea ko ? Cũng muốn Liv trở lại cho EPL hay hơn .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Hieu_Juve on November 25, 2009, 09:20 AM
Liver ah C1 09- 010 chào nhé.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: madkiller_2008 on November 25, 2009, 01:51 PM
Quote from: Hieu_Juve
Liver ah C1 09- 010 chào nhé.

C1 thì bị out. ELP thì chỉ đặt mục tiêu vào top 4.
Việc cần làm là cho Benitez ra ngõ.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Milan on November 25, 2009, 03:33 PM
Liv của mình bị đá făng khỏi CL mùa này rùi:((
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: iu_oy`_G8 on November 25, 2009, 07:41 PM
HJC, KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI, BUỒN VÔ HẠN            
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on November 25, 2009, 10:02 PM
xem lại thì thấy thà là bị loại như thế thì có phải hơn ko , G8 chơi rất nổi bậc còn giè .

Mới cả loại C1 thì mới có thể căng sức đá PL ko thì có khi 2 chiến trận bị bật nốt luôn ấy .

Nghe bảo là Liv nhắm mou thay cho Ben nhờ , ngày xưa mình ko ưa Liv cũng là vì bọn cầu thủ TBN đá bên đó trong đó có cả Ben ..... nhưng nếu Mou về thì mình chắc đã ko ưa càng thêm ko ưa Liv thôi  .

Chia buồn nhá vì thật sự mình cũng ko thích 1 clb Anh vào sâu tẹo nào , các bác Anh mà vào càng sâu thì đá càng khó chịu ..... bớt 1 cái tên nhẹ đi 1 phần  .

Nhưng mà nếu Liv đón lão mou đi thì miềng xin cảm ơn vì đã cắt đi 1 miếng thịt thừa lắm mồm tại SA , trả lại sự trong sáng trong tự do ngôn luận  .

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Amauri on January 15, 2010, 10:27 PM
Mình là mem mới thấy topic nhà mình tranh luận sôi nổi quá, vấn đề này mình cũng đã từng nói rất nhiều bên diễn đàn www.nghe-online.org/forum . Nay copy sang xin góp lời cùng các bạn. Nick của mình ở bên kia là Tùng Cruise

- Nhìn vào ĐTQG
Nhìn vào đội tuyển QG thì Ý vượt trội hẳn so với Anh, đội bóng thiên thanh đã 4 lần VĐTG và hiện cũng là ĐKVĐ TG, còn Anh mới chỉ có một lần, mà lần đó từ lâu lắm rồi......
Trước mỗi giải đấu lớn ĐT Anh luôn được kỳ vọng, nhưng hãy xem họ làm được gì? Chỉ tính từ Euro 96 trở lại đây thôi: năm đó họ được đá trên sân nhà nên vô được đến bán kết rồi thua Đức. Nhưng khi ra khỏi quốc đảo sương mù thì Anh trở thành một đội bóng rất dễ đánh bại. Năm 98 họ vượt biển sang Pháp đá WC thì bị Argentina lừa ngày từ vòng 1/16, 2 năm sau sang Hà Lan đá Euro thì còn ko vượt qua được vòng bảng. Đến năm 2002 sang Nhật Hàn đá WC thì cũng thua Brazil ở vòng 1/16, năm 2004 đá Euro và năm 2006 đá WC đều thua trước BĐN ở chấm phạt đền. Còn Euro 2008 họ thậm chí ko lọt qua được vòng loại=))
Trong khi tuyển Ý, trước người anh họ ngẩng cao đầu vì họ là Á quân Euro 2000, Đương kim vô địch WC 2006.


- Về mặt con người
Người Anh luôn luôn tự đắc khi cho rằng ĐTQG của họ là một đội bóng tập trung toàn ngôi sao=)). Hic một ĐT toàn ngôi sao mà thi đấu tệ hại đến vậy, Thật nực cười khi những Beckham, Gerrard, Lampard sút những quả từ khoảng cách 40m qua một rừng người thì vào, mà khi đặt bóng ở chấm 11m thì sút ra ngoài, ngôi sao là vậy à?
Xét về giá trị chuyển nhượng thì Gerrard, Lampard, Beckham, Joe Cole, đắt hơn hẳn so với Pirlo, Gattuso. Camoranesi và Del Piero nhiều lần nhưng hãy xem hiệu quả thi đấu:
Dàn sao của Anh bị hàng Tiền vệ của BĐn dỡn mặt, ko chuyền được quả nào cho ra hồn, trong khi những chàng trai thiên thanh, hết chế ngự tài năng của Ballack, Rồi khoá chặt Zidane, hạn chế sự càn quét của Viera, Makelele.... Ở CLB thì những cái tên đó đưa Milan vô địch hết giải này đến giải khác, còn dàn sao của Anh chỉ giúp cho đội bóng của họ vô địch giải quốc nội, là vì họ tự đá với nhau:)).
Ở ý tất cả các cầu thủ đều có thể là người hùng, Từ anh chàng hậu vệ Grosso ở WC rồi lão tướng Panucci ở vòng loại Euro, còn ĐT Anh, đến bao giờ người ta mới được thấy A. Cole, hay Gary Nellvil toả sáng đúng thời điểm như thế?
Nhìn về một khía cạnh khác, các bác thử xem có ngôi sao nào của Anh ra nước ngoài thi đấu mà đá cho nên hồn ko? Beckham sang Real thì vì mục đích thương mại nhiều hơn là đá bóng, Owen thì sang được một mùa rồi lại phải chạy về nước ngay, Jonathan Woodgate thì........ sai lầm chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử Real.
Còn người Ý: Một Zola sang Chelsea và viết nên một chương trong lịch sử bóng đá câu lạc bộ này, Di Canio cũng làm điên đảo biết bao hàng phòng ngự của PL, Luca Toni đang giúp Bayer Munich hồi sinh từng ngày, Cannavaro, một mình chống cả hàng phòng ngự Real đi lên, Thậm chí cả anh chàng Bianchi được coi là chân gỗ ở Serie A, mà sang Man xanh cũng nổi đình nổi đám.
Về mặt con người hình như bóng đá anh lại tiếp tục thua rồi

- Về giải VĐQG:
Giải PL à? nghe tên cũng hoành tráng đấy, Các trận đấu cũng sôi nổi, nhưng thật ra chỉ cần cố gẵng chạy cho nhanh, đẩy người cho khoẻ, đánh đầu tốt và mắm môi mắm lợi sút cho mạnh là được, ko hề có một chút kỹ thuật. Điều đó giải thích cho việc vì sao PL có nhiều quả Penalty hơn hẳn Serie A, là vì các tiền đạo cố gắng chạy thục mạng, hậu về thì lóng ngóng giơ chân ra ko kịp thụt về là ngã thôi. Còn ở Ý người ta thi đấu kỹ thuật, thấy hậu vệ chuồi bóng thì lập tức ngoặt lại, hoặc nhảy lên để tránh, mà hậu vệ Ý cũng là những cầu thủ đẳng cấp, ko mấy khi phạm lỗi thô thiển để bị phạt đền.
Chính vì một thứ bóng đá mất sức như thế , nên các cậu thủ U 30 ở PL đã là già, nhưng sang Serie A vẫn xuân chán, vì ở Ý người ta đá bóng bằng đầu, và Kỹ thuật, hãy xem một Maldini đã 38 tuổi mà khoá Dirk Kuyt như thế nào?
Các CLB ở Ý có cái gì đó khôn hơn, già đời hơn các CLB ở PL, bằng chứng là họ liên tiếp thống trị cúp C1 rồi cúp Ueffa, còn CLB của Anh thì ra khỏi xứ sở sương mù là đá như gà mắc tóc.
Có người còn bảo PL nhiều ngôi sao hơn Serie A. thật nực cười, hãy xem 2 năm trở lại đây QBV châu Âu và thế giới thuộc về Cannavaro và Kaka, chiếc giày vàng Châu Âu thuộc về Toni và Totti, tất cả đều đá ở Serie A khi đoạt danh hiệu. 3 trong số đó còn là người Italia.
Bóng đá Anh nhiều ngôi sao là do người ta tự vẽ ra, họ tâng bốc cho rằng anh này là ngôi sao, anh kia là ngôi sao mặc dù thực lực chỉ là sao xẹt, mà trong những ngôi sao tự vẽ đó, được mấy người là người Anh, còn lại toàn là lính đánh thuê, đó là điều giải thích cho việc ĐT Anh thi đấu bết bát, là do cầu thủ của họ có được ra sân đâu? ARS ngoài Theo Wallcot ra ko có một ai người Anh, Chelsea Liverpool, MU cũng có khá khẩm hơn, nhưng ko đáng kể.
Trong khi ở Ý, nhiều CLB vẫn giữ vững công thức 8+3, Cho nên mới tạo ra một ĐTQG Italia mạnh mẽ đến vậy.



Tại thời điểm hiện tại các CLB đóng trên nước Anh đang rất mạnh, mạnh hơn các đội bóng Ý bởi các tỷ phú trên thế giới đang xem bóng đá là một trò chơi và họ đổ tiền vào đây rất nhiêu. Trên thế giời có ba nền bóng đá lớn là Anh, Ý và TBN. Một câu hỏi đặt ra là vì sao các tỷ phú ko đổ tiền và Serie A hay La Liga?
Italia đang suy thoái kinh tế, bóng đá cũng vì đó mà suy thoái theo, đầu tư vào đó ko phải là một sự lựa chọn tốt. TBN thì sự phân hóa giữa các đội bóng là quá lớn, Chủ tịch CLB thì được bầu lên chứ ko phải có tiền là mua được, hơn nữa những đội bóng lớn ( có chứ Real đằng trước là những đội bóng thuộc hoàng gia) còn lại thì có Valencia là tạm được thì đội này được liên đoàn đứng sau lưng ( Valencia ko được phép xuống hạng) và hơn cả là ở TBN họ phân chia theo các xứ, rất đối lập thậm chí là thù ghét nhau, cho nên những gã nhà giàu ngoại quốc cũng ko thích đầu tư vào đây.
Họ chọn Anh, vì ở anh cơ chế chuyển nhượng CLB cũng như cầu thủ rất thoáng. Ở Ý mỗi năm một CLB ở Serie A chỉ được mua 1 cầu thủ ngoài EU, con số đó đối với CLB đá ở Serie B là 0. Ở TBN thì một đội bóng chỉ có tối đa 3 cầu thủ ngoài EU được đăng ký thi đấu ở La Liga. Còn ở Anh thì thoài mái, cứ có tiền là được.

Các bác chắc là đang thắc mắc vì sao em lại in đậm và tô đỏ hai dòng chữ ở trên. Sở dĩ em gọi là các đội bóng đóng trên đất Anh, bởi vị họ chả có một vị gì của người Anh cả.
Chỉ xét tứ đại gia thôi nhé từ trên xuống dưới, chủ tịch CLB là người nước ngoài, HLV của ko ai người Anh. Còn cầu thủ thì........
Liverpool trước nhé. Đáng ra The Kop phải đổi tên thành Livespain mới đúng, khi HLV của họ là người TBN 6/11 cầu thủ thường xuyên đá chính là người TBN, số còn lại thì 1 của Hà Lan ( Kuyt), 1 của Argentina ( Mascherano) rồi Skrtel, Babel, Dossena những cầu thủ thường xuyên quay vòng cũng ko ai người Anh cả.

Arsenal còn tệ hơn hình như chỉ có mỗi Wallcot là người Anh.

Mu thì có khá hơn họ có thể lấy Rooney và Rio ra làm biểu tượng, nhưng nên nhớ những thành công của MU đến từ những đôi chân của CR7, Vidic và đôi tay của Van Der Sar là phần nhiều.

Chelsea là khá khẩm nhất, vì những Terry, Lampard, Joe Cole nhưng tỉ lệ đó so với những CLB bên Ý là quá thấp

Nhìn sang bên Ý để biết vì sao em lại gọi là những đội bóng Ý nhé.
Những đội bóng nhỏ thì ko kể đến vì hầu như họ toàn người Ý.

Juve trước nhé, thành công của Juve trong thời gian qua được cái tifosi rất coi trọng vì nó được tạo nên từ đúng công thức 8+3.
8 cầu thủ Italia tinh nhuệ ( trừ Molinaro ra còn hầu như ai cũng từng được lên tuyển, và có một số đang là trụ cột ở tuyển QG) + 3 cầu thủ nước ngoài xuất sắc ( Amauri, Sissoko và Nedved) thi thoảng thì cũng có sự đóng góp của Trezguet hay Melberg nhưng ko đáng kể và họ có vào sân thì cũng chủ yếu là để thay những cầu thủ ngoại kia.
Thật ra Juve có thể tung ra sân và thi đấu rất hay với một đội hình made in Italia khi Giovinco thay thế Amauri, Marchisio thay Sissoko và Marchioni thay cho Nedved. Mà điều đó dường như là quá xa xỉ đối với hầu hết các đội bóng tại Anh

AC Milan tự hào bởi Kaka, Pato, nhưng theo suốt sự thành công của Milan trong thời gian gần đây thì ko ai quên những Pirlo, Gattuso, Nesta hay Inzaghi. Và có một điều vẫn theo đúng bản sắc Italia là số cầu thủ người Ý ra sân luôn quá bán.

AS Roma cũng vậy, bộ xương của họ luôn là những chàng trai La Mã tài hoa và trung thành. Từ Panucci ở hàng thủ cho đển Totti ở tuyến đầu, từ De Rossi, Aquilani ở trung tâm cho đến Perotta ở bên cánh. Nếu nói đến sự quan trọng thì có lẽ chỉ có HV Mexes là sự thiếu vắng đáng chú ý khi Roma muốn ra sân với đội hình toàn Ý.

Chỉ có Inter là kẻ lạc loài ở Italia nhưng gần đây Mourinho đã tuyên bố sẽ xây dựng một Inter đậm chất italia và những Santon hay Balotelli đang là tương lai.

Còn về ĐTQG thì chưa bao giờ đội tuyển Anh được đánh gia cao hơn ĐT Ý cả, ngay cả ở thời điểm hiện tại, mà những thành công của ĐT Anh trong thời gian vừa qua cũng do bàn tay của một ngừơi Ý nhào nặn nên. HLV giỏi của Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn HLV giỏi của Ý thì đúng là kể ko hết. Phục vụ trong nước còn thừa nên đi sang giúp liên hiệp Anh phát triển bóng đá   ( Capello ở Anh, Trapatoni ở Ireland). Các fans của ĐTQG Anh trước khi xỏ xiên một ĐTQG nào đó thì cứ đếm sao trên ngực áo của mình đi đã.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nemo on January 15, 2010, 11:22 PM
Bai viet cua Amouri rat hay. Thanks    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Amauri on January 16, 2010, 10:06 PM
Quote from: nemo
Bai viet cua Amouri rat hay. Thanks    

 Hi là fans của bóng đá ý nói chung ai chả ghét bọn Anh, đặc biệt là thắng MU. mà em là AMAURI chứ ko phải Amouri đâu . hehe    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on January 16, 2010, 11:26 PM
Cái bài phía trên mình đọc ở đâu rồi thì phải , cơ mà hình như cũng ko phải mới đây . Nhất là đoạn về QBV , bây h thì bọn kia chắc còn phởn về CR7 cú đúp qbv íh mà  .

Mà cho dù nó có thêm mấy chục quả thì ko ưa vẫn ko ưa  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Amauri on January 17, 2010, 08:40 PM
Quote from: pe'An_Juve
Cái bài phía trên mình đọc ở đâu rồi thì phải , cơ mà hình như cũng ko phải mới đây . Nhất là đoạn về QBV , bây h thì bọn kia chắc còn phởn về CR7 cú đúp qbv íh mà  .

Mà cho dù nó có thêm mấy chục quả thì ko ưa vẫn ko ưa  

 Đúng là mình viết cách đây gần 1 năm rồi, nó nằm ở bên diễn đàn www.nghe-online.org/forum. ở bên ấy mình quen chị Alexthuyduong sis ấy bảo mình nên sang đây góp vui với mọi người. ko biết nick của sis ấy bên này là gì, chỉ biết chị ý ở HN
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: vuan1995 on February 01, 2010, 09:12 PM
bọn liverpool mùa này đá cùi mía thấy mồ .Còn cái thằng cha Benitez thì chỉ được cái võ mồm ồng ta hã nhìn sang nhưng huấn luyện viên hàng xóm như wenger mà xem đội hình trẻ đôn lên ko mà vẫn hay còn ông ta con nghiệp sphopping xuốt ngày đòi ban lãnh đạo mua hêm cầu thủ .Liverpool nên sa thải benitez thôi ổng ở lại chỉ tội cho gerard
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: madkiller_2008 on February 01, 2010, 10:09 PM
Quote from: vuan1995
bọn liverpool mùa này đá cùi mía thấy mồ .Còn cái thằng cha Benitez thì chỉ được cái võ mồm ồng ta hã nhìn sang nhưng huấn luyện viên hàng xóm như wenger mà xem đội hình trẻ đôn lên ko mà vẫn hay còn ông ta con nghiệp sphopping xuốt ngày đòi ban lãnh đạo mua hêm cầu thủ .Liverpool nên sa thải benitez thôi ổng ở lại chỉ tội cho gerard

Ờ. Liv mà sa thải ổng là tới Juve đấy.  . Tốt nhất là ở đó phá Liv rồi đi một thể với mấy chú Mỹ hói.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on February 02, 2010, 04:19 PM
Quote from: madkiller_2008
Ờ. Liv mà sa thải ổng là tới Juve đấy.  . Tốt nhất là ở đó phá Liv rồi đi một thể với mấy chú Mỹ hói.

Bán Xabi và đưa Aqui về thì lòi ra cái chất của Ben ngay
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on February 04, 2010, 09:27 AM
Chào các bác, em là mem mới. Các bác ghét Arsenal nhà em ghê quá
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 04, 2010, 09:58 AM
Coa người ghét, có người thích vậy thôi, có phải ai ở đây cũng ghét Arsenal đâu...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on February 04, 2010, 11:08 AM
Thì em có dảm bảo ai cũng ghét đâu
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on February 04, 2010, 10:26 PM
2 gã đồng minh đang làm gì thế ..... Ars thì có gì mà ghét , loại em ghét Ađo3do nó biến rồi còn gì mà ghét  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 05, 2010, 09:11 AM
Quote from: Kien_Gunner
Thì em có dảm bảo ai cũng ghét đâu
Lâu lâu mới kiếm được người có cùng sở thích Arsenal như mình ở diễn đàn của Juventus mà....  

@An: là sao????
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on February 05, 2010, 03:19 PM
Quote from: alex_arsenal
Lâu lâu mới kiếm được người có cùng sở thích Arsenal như mình ở diễn đàn của Juventus mà....  

@An: là sao????

ko có gì , ý em là em ghét mấy thứ như thằng Adebayo đó nên lúc đó nhìu lúc ghét Ars , nhưng giờ hết rồi .  

Ngày xưa thích Pires lắm  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on February 06, 2010, 11:10 AM
Quote from: pe'An_Juve
ko có gì , ý em là em ghét mấy thứ như thằng Adebayo đó nên lúc đó nhìu lúc ghét Ars , nhưng giờ hết rồi .  

Ngày xưa thích Pires lắm  

Thì đấy, những phần tử như kiểu Ade làm sao có chỗ đứng trong  đội hình Arsenal được. Arsenal đáng yêu lắm mừ  (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farsenal.com.vn%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fars_2.gif&hash=af05d773b62653366df5afef27ac6117e619de38)
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: vuan1995 on February 06, 2010, 07:50 PM
Mẹ thằng ben mà về juve .Em sẽ bán sổ hồng gia đình bay qua mua vé bay qua torino ám sát ben ,secco ,blanc rồi sau đó vào trò truyện với giauro      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on February 06, 2010, 10:46 PM
Quote from: Kien_Gunner
Thì đấy, những phần tử như kiểu Ade làm sao có chỗ đứng trong  đội hình Arsenal được. Arsenal đáng yêu lắm mừ  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 10, 2010, 09:29 AM
Bữa nay thấy chán chán Arsenal, không xem nữa, ít nhất cho đến lúc ông Giáo chịu bỏ tiền ra mua vài tên hay hay tí...

Về quê thì chẳng chiếu Juve đá, xem như hết coi bóng đá...
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Duong Qua on February 10, 2010, 09:31 AM
Coi online cũng được vậy, tuy là chất lượng kém hơn hẳn.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 10, 2010, 12:13 PM
Quote from: Duong Qua
Coi online cũng được vậy, tuy là chất lượng kém hơn hẳn.
Mạng nhà em cũng lởm nữa bác à, chắc chẳng xem được đâu, mà xem online Juve đá thì thường là trang nào vậy bác???
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Pavelvnr on February 10, 2010, 01:37 PM
Quote from: alex_arsenal
Bữa nay thấy chán chán Arsenal, không xem nữa, ít nhất cho đến lúc ông Giáo chịu bỏ tiền ra mua vài tên hay hay tí...

Một đội bóng chỉ chơi với chính sách tiết kiệm với một đám cầu thủ chíp hôi như Arsenal thì lúc nào cũng có mặt trong top 4 giải Ngoại hạng thì phải coi là thành công lớn rồi. Không có điều gì để mà chán được cả mới đúng chứ.

'Ông giáo' của cậu có lí do để mà chắt chiu, có cái lí để mà theo đuổi đến hết đời chiêu thức mua bán của mình. Nếu BLĐ có tiền đưa cho ông ta, thì có lẽ ông ta không thích tiêu. Còn nếu BLĐ không chi tiền, thì rõ là ông ta phải chấp nhận không có gì mà tiêu và phải chơi với đám chíp hôi thôi chứ biết sao.

Đặt giả thiết như thế này: Tiền không thiếu. Vậy sao ông Giáo không chi? Ai cũng nói ông ta hà tiện, không thích tiêu tiền. Nhưng nếu bạn đặt giả thiết ngườc lại thế này: Ông ta không biết cách tiêu tiền và sợ tiêu tiền. Cái lí ấy xem ra cũng chẳng phải đuối.

Anh chưa tìm được cái list chi tiết những cuộc mua bán của ông Giáo nhà cậu, nên không thống kê được, nhưng theo dõi ông Giáo bao nhiêu năm anh thấy hầu như mọi phi vụ mua vào với giá cao (kèm theo với chất lượng cao) của ông ta đều kém nổi bật vì món hàng của ông ta chơi quá kém so với số tiền bỏ ra, nếu không muốn nói là 'chả có tí hiệu quả kinh tế' nào. Thiệt hại đủ đường.

Như thế có thể bước đầu khẳng định nếu không bị quỷ ám thì là ông Giáo nhà cậu không biết cách tiêu tiền, không thể biến những món tiền to thành danh hiệu, không biết mua cầu thủ đã thành danh (chưa thành danh hoặc đang hết thời thì không nói), và không biết làm thế nào với những cầu thủ 'có chất lượng' trong tay. Chắc ông Giáo nhà cậu cũng nhận ra điều này nên dẫn đến ông ta 'sợ tiêu tiền' và cứ ôm khư khư cái chiêu thức mua đồ rẻ của mình.

Thà bị chê là ___ sắt mà được nể trọng còn hơn bị chửi là ngu. Thế đấy, có phải cứ không tiêu tiền là người ta bủn xỉn đâu, có thể người ta sợ tiêu tiền
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on February 10, 2010, 04:16 PM
Quote from: PAVELVNR
Một đội bóng chỉ chơi với chính sách tiết kiệm với một đám cầu thủ chíp hôi như Arsenal thì lúc nào cũng có mặt trong top 4 giải Ngoại hạng thì phải coi là thành công lớn rồi. Không có điều gì để mà chán được cả mới đúng chứ.

'Ông giáo' của cậu có lí do để mà chắt chiu, có cái lí để mà theo đuổi đến hết đời chiêu thức mua bán của mình. Nếu BLĐ có tiền đưa cho ông ta, thì có lẽ ông ta không thích tiêu. Còn nếu BLĐ không chi tiền, thì rõ là ông ta phải chấp nhận không có gì mà tiêu và phải chơi với đám chíp hôi thôi chứ biết sao.

Đặt giả thiết như thế này: Tiền không thiếu. Vậy sao ông Giáo không chi? Ai cũng nói ông ta hà tiện, không thích tiêu tiền. Nhưng nếu bạn đặt giả thiết ngườc lại thế này: Ông ta không biết cách tiêu tiền và sợ tiêu tiền. Cái lí ấy xem ra cũng chẳng phải đuối.

Anh chưa tìm được cái list chi tiết những cuộc mua bán của ông Giáo nhà cậu, nên không thống kê được, nhưng theo dõi ông Giáo bao nhiêu năm anh thấy hầu như mọi phi vụ mua vào với giá cao (kèm theo với chất lượng cao) của ông ta đều kém nổi bật vì món hàng của ông ta chơi quá kém so với số tiền bỏ ra, nếu không muốn nói là 'chả có tí hiệu quả kinh tế' nào. Thiệt hại đủ đường.

Như thế có thể bước đầu khẳng định nếu không bị quỷ ám thì là ông Giáo nhà cậu không biết cách tiêu tiền, không thể biến những món tiền to thành danh hiệu, không biết mua cầu thủ đã thành danh (chưa thành danh hoặc đang hết thời thì không nói), và không biết làm thế nào với những cầu thủ 'có chất lượng' trong tay. Chắc ông Giáo nhà cậu cũng nhận ra điều này nên dẫn đến ông ta 'sợ tiêu tiền' và cứ ôm khư khư cái chiêu thức mua đồ rẻ của mình.

Thà bị chê là ___ sắt mà được nể trọng còn hơn bị chửi là ngu. Thế đấy, có phải cứ không tiêu tiền là người ta bủn xỉn đâu, có thể người ta sợ tiêu tiền


Việc bác nói A.Wenger sợ tiêu tiền, giả thiết này có thể đúng ? nhưng vì sao lại sợ , em nghĩ lý do không phải như bác nói ở trên đó là ông từng thất bại trong những vụ chuyển nhượng. Thử liệt kê những vụ chuyển nhượng đáng chú ý của Arsenal trong vài năm gần đây xem nào (tất nhiên là mua về) có những ai : Rosicky, Hleb, Nasri, Eduardo, Arshavin, Vermaelen. Nhìn vào danh sách trên có 2 người là Eduardo và Rosicky từng gặp phải những chán thương nặng mà nói chung là chưa thể hiện được gì nhiều nhưng có thể thông cảm vì tai nạn nghề  nghệp. Vậy những người còn lại Hleb, Nasri, Arshavin, Vermaeln em thấy họ đều thi đấu thành công đấy chứ nhất là Vermalen , Arshavin và Hleb đều rất đáng đồng tiền bát gạo , mà cả 6 người em nêu trên thì người có giá cao nhất là Arshavin (có 13 triệu bảng một cái giá quá bèo). Vậy cũng không thể nói Wenger không biết mua được.

Em nghĩ lý do ông ấy không tiêu nhiều tiền là do bảo thủ thì đúng hơn , trước kia cũng ủng hộ ông ấy lắm nhưng giờ bắt đầu thấy nản rồi. Chờ dài cổ mà chẳng thấy hợp đồng nào mới.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mikien on February 10, 2010, 10:04 PM
Wenger: "Arsenal không thể vô địch với những cầu thủ trẻ"

Rốt cuộc, HLV Arsenal, Arsene Wenger cũng phải chấp nhận thực tế có phần “phũ phàng”, khi ông thừa nhận các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm không thể làm nên một đội bóng lớn.

http://bongdaso.com/Art_71604.aspx (http://bongdaso.com/Art_71604.aspx)

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: KinhKoDeu on February 12, 2010, 07:49 AM
Quote from: Kien_Gunner
Việc bác nói A.Wenger sợ tiêu tiền, giả thiết này có thể đúng ? nhưng vì sao lại sợ , em nghĩ lý do không phải như bác nói ở trên đó là ông từng thất bại trong những vụ chuyển nhượng. Thử liệt kê những vụ chuyển nhượng đáng chú ý của Arsenal trong vài năm gần đây xem nào (tất nhiên là mua về) có những ai : Rosicky, Hleb, Nasri, Eduardo, Arshavin, Vermaelen. Nhìn vào danh sách trên có 2 người là Eduardo và Rosicky từng gặp phải những chán thương nặng mà nói chung là chưa thể hiện được gì nhiều nhưng có thể thông cảm vì tai nạn nghề  nghệp. Vậy những người còn lại Hleb, Nasri, Arshavin, Vermaeln em thấy họ đều thi đấu thành công đấy chứ nhất là Vermalen , Arshavin và Hleb đều rất đáng đồng tiền bát gạo , mà cả 6 người em nêu trên thì người có giá cao nhất là Arshavin (có 13 triệu bảng một cái giá quá bèo). Vậy cũng không thể nói Wenger không biết mua được.

Em nghĩ lý do ông ấy không tiêu nhiều tiền là do bảo thủ thì đúng hơn , trước kia cũng ủng hộ ông ấy lắm nhưng giờ bắt đầu thấy nản rồi. Chờ dài cổ mà chẳng thấy hợp đồng nào mới.
 Nói thẳng ra là Wenger sai lầm trầm trọng về chính sách chuyển nhượng :
- thay máu cầu thủ một cách quá mức khiến cho lối chơi bị mất ổn định , không có sự chuyển giao các thế hệ trong đội bóng ( các cầu thủ trẻ không có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của đàn anh , những ng lâu năm tại CLB ) .
- mất cân bằng giữa công và thủ : Arsenal đầu tư cho hàng phòng ngự và các cầu thủ đánh chặn ở 1 mức quá khiêm tốn trong khi đó mang về rất nhiều những cầu thủ tấn công nặng về kĩ thuật khiến cho không thể tạo dựng đc lối chơi phòng ngự => bắt buộc phải tấn công bù thủ . Bằng chứng cho thấy , khi gặp những đội có sức mạnh cơ bắp ở tuyến giữa như Chelsea , Mancity ... thì Arsenal thua đến 70-80% , khi đó lối chơi của Arsenal bị vỡ vụn bóp nghẹt hoàn toàn . Cũng vì không có chốt chặn phía trên hàng thủ vốn yếu ( Vermaeln chẳng hạn , thấp bé lại ham tấn công ) nên dễ dàng bị dính phòng ngự phản công . Kiến nghị , nên mua ngay những cầu thủ đầu đất như Melo , và trung vệ to cao sức mạnh - 1 TM đẳng cấp có tính lâu dài .
- yếu đuối về tinh thần : không có 1 thủ lĩnh thực sự để vực dậy đội bóng khi gặp khó khăn , Fabregas nhận băng thủ quân từ khi còn quá trẻ khi những cầu thủ kinh nghiệm bị tống khứ đi không thương tiếc . Trong đội bóng phần nhiều những cầu thủ đá theo kiểu công tử , dựa quá nhiều vào ngẫu hứng khiến cho sự ổn định khá kém (  Arshavin khi đá hăng thì không sao, khi đá kém thì chẳng làm đc gì trên sân ) .
  Sai lầm trên có tính hệ thống , nhưng GS bản tính khó bỏ không thừa nhận sai lầm , có lẽ chuối trắng tay của Arsenal sẽ tiếp tục kéo dài .
   Arsenal vì có nhiều cầu thủ ko thích : Galass , Keow , Henry , Seaman , Adam , Viera . Nói chung cũng vẫn đỡ hơn MU vì fan của họ này vừa đông đảo thô bạo .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: mikien on February 12, 2010, 01:10 PM
Quote from: KinhKoDeu
Nói chung cũng vẫn đỡ hơn MU vì fan của họ này vừa đông đảo thô bạo .

Cực kỳ chuẩn!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on February 15, 2010, 06:48 AM
Quote from: KinhKoDeu

   Arsenal vì có nhiều cầu thủ ko thích : Galass , Keow , Henry , Seaman , Adam , Viera . Nói chung cũng vẫn đỡ hơn MU vì fan của họ này vừa đông đảo thô bạo .

1. Viết tên cầu thủ không chuẩn...tất nhiên đã không thích thì chẳng nên nhớ làm gì...  
2. Cần phải xem lại giữ cổ động viên ManU và cổ động viên Arsenal ở Việt Nam. Không cần phải nói nhiều với những bình luận kiểu mờ u trên các báo bóng đá điện tử ở Việt Nam. Cổ động viên Arsenal có chăng chỉ là quá mơ mộng hão huyền thôi....  

Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: KinhKoDeu on February 28, 2010, 06:40 AM
Nói chung Arsenal cũng ra dáng 1 đội bóng đoàn kết lắm , được như vậy WG cũng tài . Hôm qua khi Ramsey bị chấn thương nhìn các cầu thủ Asenal khóc trông cũng tội .  
Tớ có cảm giác các cầu thủ Juve của mình hiện nay bằng mặt nhưng không bằng lòng . Cầu thủ đang đá trên sân mà thấy đồng đội khởi động chuẩn bị thay người là mặt trông tái mét , khi ra sân thì cũng chẳng tỏ ra thân thiện hồ hởi cho lắm .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on March 02, 2010, 08:28 PM
Tất nhiên khi thất bại người ta có thể đưa ra rất nhiều lý lẽ để chỉ trích  Arsenal thay máu hàng loạt để xây dựng lên một đội bóng hoàn toàn trẻ trung, điều gì cũng có cái giá của nó . Dù sao mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc, ít ra sau chấn thương của Rambo, Arsenal cũng có thêm một lý do để chiến đấu. Hãy chờ !
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on March 02, 2010, 08:50 PM
chả hiểu sao mình thích bóng đá Anh mà vẫn thích xem Milan
Nói ngắn gọn, cách nhìn của nhiều người ghét bóng đá Anh hầu hết là : bóng đá Anh chỉ biết chạy, không biết đá bóng bằng cái đầu, không chơi bóng kỹ thuật, rồi có nhiều cầu thủ ngoại không duy trì được bản sắc. Thôi cũng chẳng sao, có yêu thì có ghét
1. Việc chỉ biết chạy, không biết dùng cái đầu : khá đúng nhưng đó là bản sắc của người ta là vậy. Làm sao có thể áp đặt phong cách của nền bóng đá này sang nền bóng đá khác, làm sao có thể bắt người Anh chơi bóng nhẹ nhàng, kỹ thuật như người Nam Âu cũng như làm sao có thể bắt người Nam Âu chạy liên tục như người Anh ... Việc chơi bóng như vậy chính là việc họ thể hiện bản sắc và văn hóa của đất nước họ như thế có được coi là tốt không ? nếu như ai đó bắt người Anh phải thay đổi lịch sử , văn hóa để đi theo người Nam Âu , Nam Mỹ thì mình cũng chịu

2. Việc cầu thủ ngoại và duy trì bản sắc
Nếu mình nhớ không nhầm thì số càu thủ ngoại trung bình trong mỗi đội bóng ở Premier League là 18, còn con số này ở Italia và Tây Ban Nha là 10. Cũng giống như ở Ý, Tây Ban Nha các đội bóng Anh đưa về những cầu thủ ngoại có lối chơi phù hợp với mình, buộc họ phải đá theo phong cách của mình. Theo cá nhân mình như vậy cũng là duy trì bản sắc, điều quan trọng là không biến giải đấu thành một cái nồi lẩu mà mỗi đội chơi bóng một kiểu
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Truong Tam Phong on March 24, 2010, 09:12 AM
Quote from: Kien_Gunner
Tất nhiên khi thất bại người ta có thể đưa ra rất nhiều lý lẽ để chỉ trích  Arsenal thay máu hàng loạt để xây dựng lên một đội bóng hoàn toàn trẻ trung, điều gì cũng có cái giá của nó . Dù sao mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc, ít ra sau chấn thương của Rambo, Arsenal cũng có thêm một lý do để chiến đấu. Hãy chờ !

nếu năm nay arsenal vô địch ngoại hạng anh thì tớ sẽ ko anti arsenal mà sẽ ủng hộ. cầu trời arsenal ko vô địch để con tiếp tục ghét  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on March 26, 2010, 10:04 PM
Quote from: Truong Tam Phong
nếu năm nay arsenal vô địch ngoại hạng anh thì tớ sẽ ko anti arsenal mà sẽ ủng hộ. cầu trời arsenal ko vô địch để con tiếp tục ghét  

thôi đi, nói câu này nghe tởm quá  . Năm nay Arsenal mà vô địch thì biết đâu lúc đó cậu lại "tôi có nói thế đâu"  rồi lúc đó còn anti khiếp hơn )
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: alex_arsenal on March 27, 2010, 08:33 AM
Quote from: Truong Tam Phong
nếu năm nay arsenal vô địch ngoại hạng anh thì tớ sẽ ko anti arsenal mà sẽ ủng hộ. cầu trời arsenal ko vô địch để con tiếp tục ghét  

Thôi cho tôi xin....  

Arsenal năm nay nếu may mắn mà vô địch thì cũng cóc cần một fan ManU nhảy vào ủng hộ, nhé!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nemo on April 02, 2010, 12:01 AM
Quote from: thebestboy
Arsenal đã không tấn công ào ạt hay đúng ra là không thể tấn công ào ạt như hình ảnh mà Pháo thủ vẫn thường cho thấy ở giải ngoại hạng. Khi những chàng trai London buộc phải từ bỏ "bản ngã" của họ ngay trên sân nhà, ai cũng hiểu rằng đó không phải vì họ muốn thế mà vì sức mạnh của Barca buộc họ phải co về phòng ngự!

Ít ra thì tinh thần thi đấu của Arsenal cũng rất đáng khen. không như Juve bây gờ.    
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: pq1002 on April 03, 2010, 09:45 PM
Arsenal k có ji đáng ghét...
MU chả bít tại sao phải ghét nhưng sự thực là rất ghét MU chỉ sau mỗi Inter.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on April 03, 2010, 10:08 PM
hôm nay mới onl mà thấy khối nick sáng viết stt về trận thua của MU rất ư là hả hê ....... MU thua mà có lắm người trong list mình vui ra mặt ...... thế ra mình wen lắm anti MU thế  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: vuan1995 on April 03, 2010, 10:17 PM
Đúng Mu thua em mừng quá trời ghét nhất đội Mu và ông già gân        
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: nemo on April 04, 2010, 09:05 AM
MU thua rồi, thích quá. hôm qua xem MU thua nhưng không dám kêu   thằng bạn ăn nàm cùng mình mấy năm nay là fan MU.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: KinhKoDeu on April 08, 2010, 03:18 PM
Lâu rồi mới thấy vắng Anh nhợn tại BK CL nhỉ ? Bài học với BM hình như vẫn nhiều người chưa thuộc , cứ bao giờ bị khinh nhất thì hùm xám lại vùng lên .  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on April 08, 2010, 07:53 PM
năm ngoái vào thời điểm này các bác ngoại hạng vẫn to còi lắm    , năm nay ko còn cơ hội nữa nhỉ  .

Ars và MU cùng thua , thế nên topc này trở nên sôi động hẳn   .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: ales on April 08, 2010, 09:20 PM
Lúc mu nó dẫn 3 trái mình nghĩ là toi rùi thế mà cuối cùng bayer vẫn đc đi tip.Sướng wa manu bị loại      
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: vuan1995 on April 08, 2010, 10:34 PM
Hehehe cái đội bóng Anh đã sạch bóng ở PR .thật là hả dạ ghét nhất cái kểiu đá ko đầu óc của các đội bóng Anh       Dú có chút tình cảm với Ars
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: Kien_Gunner on April 10, 2010, 07:04 PM
Quote from: vuan1995
Hehehe cái đội bóng Anh đã sạch bóng ở PR .thật là hả dạ ghét nhất cái kểiu đá ko đầu óc của các đội bóng Anh       Dú có chút tình cảm với Ars

Xin hỏi bạn thế nào là lối đá ko đầu óc
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thebestboy on April 10, 2010, 08:10 PM
Quote from: Kien_Gunner
Xin hỏi bạn thế nào là lối đá ko đầu óc

Bóng đá Anh hay chứ! sôi nổi và hào hứng, nói chung là rất hấp dẫn! chính Mou cũng nói là rất thích bóng đá Anh!
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: souslevent on May 12, 2010, 10:05 PM
Hai trường phái khác nhau. Một bên coi bóng đá là một trò chơi nên "vui" nhiều hơn. Còn bên Ý thì coi đấy là 1 trận chiến nên "chiến" nhiều hơn.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: péAn_Juve on May 12, 2010, 10:49 PM
Mấy anh cầu thủ và các wags bên đó có khi quan trọng các xì can đan hơn đạo đức nghề nghiệp nữa    . Cho nên là ko thích Anh ( mặc dù là có thích vài đội bóng đá bên Ngoại Hạng )  
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: trile_azzurri on August 27, 2010, 10:40 PM
ko ghét Ars nhưng hận MU đến tận xương tủy. Thề cuộc đời này sẽ hận nó mãi. Chém chết mầy thằng crazy fan MU
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: leon on August 28, 2010, 02:04 AM
Quote from: trile_azzurri
ko ghét Ars nhưng hận MU đến tận xương tủy. Thề cuộc đời này sẽ hận nó mãi. Chém chết mầy thằng crazy fan MU

Ghét gì ghê thế
Mình thì ko ghét MU nhưng rất dị ứng với crazy fan MU. Đâm ra về lâu dài cũng chẳng ưa gì MU luôn   .
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: dinozoff1991 on August 28, 2010, 10:13 PM
Quote from: trile_azzurri
ko ghét Ars nhưng hận MU đến tận xương tủy. Thề cuộc đời này sẽ hận nó mãi. Chém chết mầy thằng crazy fan MU
                     MU tui thấy đá cũng hay chứ bộ(nhưng thua xa Juventus    ),cũng là 1 đội hình có sự kết hợp hài hòa giữa cựu binh và các cầu thủ trẻ:Van de Sar,Giggs,Scholes+Nani,Hernadez,Gibson+Ferdinand,Vidic,Fletcher+Park.J.S+Rooney+Sir Alex.Tuy lúc này Chelsea có vẻ nổi bật hơn nhờ đội hình đều cả 3 tuyến(đặc biệt tuyến giữa rất mạnh:Essien,Mikel,Lampard) nhưng MU mới là CLB tạo cảm giác thích thú cho người xem.Arsenal và Liverpool thì đã ko còn đáng sợ với các đối thủ ở giải Ngoại hạng.
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: .:0§_ß1nHa43v3r_§0:. on September 21, 2010, 04:16 PM
Mình chả biết MU có thằng cầu thủ nào nữa, chỉ cần biết có liên quan tí ti đến MU là ghét rồi hehe Toàn 1 lũ đần độn chân tay thay đầu óc >"<

Mình chả biết MU có thằng cầu thủ nào nữa, chỉ cần biết có liên quan tí ti đến MU là ghét rồi hehe Toàn 1 lũ đần độn chân tay thay đầu óc >"<
Title: Ngoại Hạng Anh - Anti
Post by: thailam on November 03, 2010, 08:45 AM
Cỏn ai ghét Liverpool thì nữa vô đây nha!