Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: mien_pavel on September 14, 2007, 11:35 PM
-
Lần đầu tiên tôi ngồi trước máy thu hình mà xem kênh MUtv lâu đến thế (tôi ghét MU đến mức có nói “xúc đất đổ đi” cũng chẳng ngoa!), chỉ bởi chỉ lý do: kênh này đang chiếu 1 trận đấu từ tháng 3 – 2000, quá cũ, nhưng đó là trận đấu giữa MU và Fiorentina tại vòng 2 cúp C1 cách đây 7 năm. Nếu tôi nhớ ko nhầm thì đó là năm Serie A đại thất bát tại C1, với chỉ Fiorentina và Lazio vào đến vòng bảng thứ 2, sau đó, Fio bị loại còn Lazio cũng bị Valencia đá văng ở tứ kết (thông tin chưa kiểm tra nên nếu sai sót, mong mọi người thông cảm!). Một mùa C1 chả có gì đáng để nhớ đối với các tifosi, nhưng đối với tôi, đó lại là mùa giải đặc biệt – mùa C1 đầu tiên tôi biết đến 1 cái tên - Batigol!
Tôi xem bóng đá từ khá muộn (mãi cuối năm 98) và cũng đến năm 99 tôi mới biết trên đời có 1 Batistuta như vậy! Đẹp tuyệt vời - vẻ đẹp thần thánh mang lại cho anh biệt danh “Jesus nhỏ”! Và một cây ghi bàn thượng thặng – tài năng đã mang đến biệt danh bất hủ gắn liền với tên anh “Batigol”! Dáng đi oai hùng và phong thái đĩnh đạc của Batigol ko bao giờ làm tôi lẫn lộn anh với bất kỳ ai khác trên sân đấu. Mái tóc dài và khuôn mặt Bati dễ làm người ta liên tưởng đến những truyền thuyết về hình dung của Đấng cứu thế, Đức Jesus! Vẻ đẹp đủ mang lại cho anh hàng ngàn fan hâm mộ. Nhưng tài năng của anh thì khiến cả thế giới túc cầu phải ngưỡng mộ cúi đầu.
Batigol đến với Fiorentina từ Boca Juniors năm 1991 và CLB này chính là nơi đã mang lại danh tiếng lẫy lừng cho chàng tiền đạo điển trai. 9 mùa giải thi đấu tại đây cũng là quãng thời gian anh đã cống hiến toàn bộ tâm huyết vì 1 tình yêu dành cho sắc tím Viola và thành phố Firenze cổ kính. 9 năm anh từ chối tất cả những lời mời chào từ hàng loạt các CLB lớn nhất châu Âu bất chấp việc mất 1 năm chơi tại Serie B. 9 năm để anh trở thành thủ lĩnh của đoàn quân áo tím và cũng là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Và người ta tạc tượng Batigol, đặt trước cửa SVĐ Artemio Franchi để vinh danh những cống hiến của anh cho CLB thành Firenze. Tuy nhiên, 9 năm ấy chỉ mang lại cho Batigol 1 chiếc cúp QG năm 96 và danh hiệu quả bóng đồng năm 99! Rõ ràng trong thời của mình, Batigol là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng những gì anh nhận được lại thật quá ít ỏi so với tài năng hiếm có của mình. Viola thời đó đâu phải ko có nhân tài nếu người ta nhìn vào những cái tên: Toldo, Rui Costa, Chiesa…. và cả HLV Trapattoni! Nhưng ko hiểu sao đội bóng này luôn đẩy gánh vác lên chỉ 1 mình Batigol, và đó cũng là điều dễ hiểu tại sao Fio chưa từng bao giờ đạt tới đỉnh cao của Serie A trong suốt 9 năm ấy! Nếu như Fio đúng là 1 đội bóng (với tinh thần đồng đội) thì có lẽ mùa 98-99 họ đã có cơ may giành đc Scudetto. Và với Scudetto đó, có lẽ Batigol sẽ chẳng bao giờ ra đi!
Tuy nhiên, tất cả chỉ là “có lẽ”, bởi Batigol đã ra đi, anh bỏ Viola để đến với sắc áo bã trầu thành Rome vào mùa hè năm 2000. Tôi, giống như tất cả các fan của Batigol khác, đã sốc với quyết định của anh khi đó. Tôi đã yêu sắc tím Viola và nói thực rằng chính Viola mới là đội bóng đưa tôi đến với Serie A chứ ko phải Roma, Lazio, Juventus hay bất kỳ 1 cái tên nào khác. Mặc dù bây giờ tôi ko còn nhiều tình cảm với Viola nữa, tôi vẫn luôn nhớ rằng nếu ko có Viola, tình yêu mà tôi dành cho Serie A có lẽ đã chẳng bắt đầu!
Mặc dù có sốc nhưng tôi vẫn theo chân Batigol sang đội ngũ Giallorossi, và tại đây tôi được chứng kiến 1 mùa Serie A tràn đầy cảm xúc mà chắc tôi sẽ ko bao giờ quên trong đời! Thế là sau 9 năm, lần đầu tiên anh về Artemio mà ko được nhận lấy dù chỉ 1 nụ cười thân thiện. Người ta la ó anh, người ta chửi bới quát tháo “kẻ phản bội”, bức tượng của anh đã bị dỡ xuống từ lâu, các fan của Viola đau khổ nhưng họ có biết cho rằng trong quyết định khó khăn này, anh còn đau khổ gấp ngàn lần họ hay ko! Và trong trận đấu đó, anh đã ghi bàn, 1 bàn thắng đẹp từ 1 pha sút xa chính xác, nhưng anh ko ăn mừng bàn thắng, và nếu có thể, hẳn anh đã khóc! Cho đến ngày anh từ giã sân cỏ, tình yêu của mình Batigol vẫn dành trọn cho 1 sắc tím ko phai.
Cuối cùng Scudetto cũng đến, tôi ko thể nào quên nụ cười chiến thắng của Batigol khi anh rời sân nhường chỗ cho Delvecchio. Một trận đấu có 1 ko 2 trong sự nghiệp! Roma giành cúp, Batigol giành cúp, danh hiệu mà vì nó anh rời bỏ cả tình yêu của mình! Thời gian trôi qua, sau chức vô địch là ngôi vị á quân năm 2002 (chỉ kém Juve 1 điểm), năm 2003 tôi ko nhớ rõ, chỉ biết năm đó Batigol đã ko còn là cái tên được nhắc đến nhiều nữa và đó cũng là mùa cuối cùng anh thi đấu tại giải đấu cao nhất cấp CLB của Italia. Hè 2003 anh rời bỏ quê hương thứ 2 của mình lên đường sang thi đấu cho Al Arabi của Qatar và đến đây, ai cũng ngầm hiểu rằng: sự nghiệp của Vua sư tử thế là chấm hết.
2 năm anh gần như mất tích khỏi làng bóng đá, ko còn ai nhắc đến anh, ko còn kênh TV nào chiếu hình ảnh của anh nữa, để rồi đến tháng 3/2005, anh quyết định treo giày. Những tưởng thế giới đã quên Batigol từ lâu, nhưng không, người ta vẫn yêu quý anh, vẫn khóc cùng với anh. Tình cảm của những fan hâm mộ dành cho Batigol ko bao giờ cạn. Chỉ có điều nó ko bộc lộ lộ liễu như cách mà người ta chào đón anh khi anh vẫn còn là “ngôi sao” thưở nào. Đơn giản bởi vì: Anh đã là 1 huyền thoại!
Để kết thúc, xin trích lời một bài báo viết ngày anh giã từ sân cỏ: “Thượng đế đã ban tặng cho Batistuta một đôi chân thiên tài, một gương mặt điển trai và một nhân cách rất đáng được học tập, nhưng lại từ chối anh biết bao điều tốt đẹp mà anh xứng đáng được tận hưởng. Để rồi hôm Chủ nhật vừa qua, sau một thông báo vắn tắt đúng với bản chất kín đáo của Batistuta, thế gian này lại hẫng đi một khoảng.”
-
Gabriel Omar Batistuta, anh là một trong ba tượng đài vĩ đại nhất thế kỉ 20 của Fiorentina cùng với Kurt Hamrin và Giancarlo
Antognoni. Batigol đã ở đó 9 năm, đã cùng xuống hạng với Viola mùa bóng 93/94, đã ghi 168 bàn thắng mà chỉ để mang về cho họ một Coppa Italia, đã đến Roma để tìm cho mình một scudetto, đã khóc khi ghi bàn ở trận đầu tiên gặp lại Viola. Batigol đã khóc trước các đồng đội mà anh đã cùng chạy, ghi bàn và thực hiện động tác ăn mừng kiểu bắn súng suốt 9 năm.
-
Chẳng thích Batigol vì cái tên Batigol gắn liền với những thất bại cùng Đội tuyển Argentina...
-
Gabriel Omar Batistuta, anh là một trong ba tượng đài vĩ đại nhất thế kỉ 20 của Fiorentina cùng với Kurt Hamrin và Giancarlo
Antognoni. Batigol đã ở đó 9 năm, đã cùng xuống hạng với Viola mùa bóng 93/94, đã ghi 168 bàn thắng mà chỉ để mang về cho họ một Coppa Italia, đã đến Roma để tìm cho mình một scudetto, đã khóc khi ghi bàn ở trận đầu tiên gặp lại Viola. Batigol đã khóc trước các đồng đội mà anh đã cùng chạy, ghi bàn và thực hiện động tác ăn mừng kiểu bắn súng suốt 9 năm.
Láo quá, thằng ku Il Divo trích bài của anh mà không ghi nguồn nhé
-
mình chỉ kết khuôn mặt của Batigol, còn tài năng thì nghe nói nhiều nhưng chưa xem bao giờ
-
mình chỉ kết khuôn mặt của Batigol, còn tài năng thì nghe nói nhiều nhưng chưa xem bao giờ
cậu Melody này xem bóng đá từ khi nào mà ko xem Batigol đá
-
mình thì thấy ấn tượng với chỉ số sút 19 19 của Batigol trong nhật 11 (playstation1).hehe.Nhưng đá ở tuyển thì hơi phèo,
nói chung,với riêng bản thân tớ thì hai số 9 gần đây nhất của Argen đều để lại nhiều ấn tượng đẹp,mặc dù họ đều là những kẻ thất bại.(có lẽ khi người ta thua thì dễ được thương và yêu hơn).
Nhưng để nói Batigol là một tượng đài của thế giới thì có lẽ bạn là fan của Viola thôi!
-
mình thì thấy ấn tượng với chỉ số sút 19 19 của Batigol trong nhật 11 (playstation1).hehe.Nhưng đá ở tuyển thì hơi phèo,
nói chung,với riêng bản thân tớ thì hai số 9 gần đây nhất của Argen đều để lại nhiều ấn tượng đẹp,mặc dù họ đều là những kẻ thất bại.(có lẽ khi người ta thua thì dễ được thương và yêu hơn).
Nhưng để nói Batigol là một tượng đài của thế giới thì có lẽ bạn là fan của Viola thôi!
ai bảo là tượng đài của thế giới, tượng đài của Fiorentina thôi
-
cậu Melody này xem bóng đá từ khi nào mà ko xem Batigol đá
Năm 94 thì phải, nhưng hồi đó ko kết Batigol lắm, xem thì có xem nhưng không để ý nhiều và cũng chẳng quan tâm
-
Năm 94 thì phải, nhưng hồi đó ko kết Batigol lắm, xem thì có xem nhưng không để ý nhiều và cũng chẳng quan tâm
Hix. Không kết thì cũng phải xem chứ nhỉ? Vì Batigol có tiếng một thời, cái phong cách đá của anh vô cùng ấn tượng. Dù mình cũng không thích lắm, và mình cũng không xem bóng đá nhiều, nhưng mình cũng biết Batigol đá như thế nào!
-
Chỉ thích nhất cách ăn mừng bàn thắng của Batigol và cách sút tung lưới MU của anh
-
Chỉ thích nhất cách ăn mừng bàn thắng của Batigol và cách sút tung lưới MU của anh
Ờ. Đúng là thích thật! Batigol sút tung lưới MU được mấy lần mà nói vớ vẩn? Cho cái chày giờ!
Tớ yêu cầu bạn Juverofan kể tên cho tớ được ko? Vụ này tớ không thạo lắm
-
Làm sao quên được mùa 99/2000 Fio của Batigol gặp Man 2 lần ở vòng bảng thứ 2 Champions League, lượt đi Fio thắng 2-0 và lượt về thua 1-3, Batigol 2 lần lập công.
-
Làm sao quên được mùa 99/2000 Fio của Batigol gặp Man 2 lần ở vòng bảng thứ 2 Champions League, lượt đi Fio thắng 2-0 và lượt về thua 1-3, Batigol 2 lần lập công.
Còn nữa không?
-
Thế là đủ thích rùi!
-
Batigol đá ở Fio 9 năm chỉ trở thảnh tượng đài ở CLB. Sang Roma Batigol mới thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ - khát khao, mạnh mẽ ,đầy cảm xúc . Nếu ng ta ví Batigol là vua sư tử thì theo tôi, ở Roma anh ta mới đúng nghĩa là vua và vua sư tử . Thấy cái khát khao chiến thắng, cái cảm xúc vỡ òa của anh ấy khi ghi bàn thắng, người ta mới thấm thía lòng trong thành, kiên trì, dũng cảm của Batigol khi cố gắng để cống hiến 9 năm cho Fio . Trên đời, có khi trên cả Alex của tôi - đứa con đc quá cưng chiều ở Turin, trên cả Baresi hay Maldini vì họ đều đc đá cho 1 đội bóng lớn, tôi nghĩ Batigol mới xứng là tượng đài bóng đá của những năm cuối cùng của thế kỷ 20
-
Chị gái yên tâm, tháng 10 sẽ có bài về chàng
-
giờ batigol giải nghệ rùi. nhớ hồi đá batigol đá cũng hay chứ bộ
-
Những cú dứt điểm chân phải made in Batigol lừng danh một thời giờ đây không còn được tái hiện, những pha ăn mừng giơ tay theo kiểu chĩa đại bác lên trời từ nay cũng tuyệt tích, tiếng gầm rú của sư tử vương Batistuta cũng không còn. Với tất cả những người yêu mến anh, đó là những khoảng trống vô bờ không gì có thể bù đắp lại.... Làm câm lặng thánh địa Wembley, nổ tung cầu trường Old Trafford, đồng thời khiến hơn 10 vạn người Catalan "chết đứng" ở Nou Camp..., ngoài Gabriel Omar Batistuta ra, ai có thể làm được đến vậy?
....Chiều buồn ở Doha, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại đã nói lời tạm biệt sân cỏ. Tiếc nuối, hoài niệm xen lẫn một chút nhói đau. Các fan của anh còn lâu mới quen được sự thiếu vắng này. Tạm biệt GABI
-
Những cú dứt điểm chân phải made in Batigol lừng danh một thời giờ đây không còn được tái hiện, những pha ăn mừng giơ tay theo kiểu chĩa đại bác lên trời từ nay cũng tuyệt tích, tiếng gầm rú của sư tử vương Batistuta cũng không còn. Với tất cả những người yêu mến anh, đó là những khoảng trống vô bờ không gì có thể bù đắp lại.... Làm câm lặng thánh địa Wembley, nổ tung cầu trường Old Trafford, đồng thời khiến hơn 10 vạn người Catalan "chết đứng" ở Nou Camp..., ngoài Gabriel Omar Batistuta ra, ai có thể làm được đến vậy?
....Chiều buồn ở Doha, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại đã nói lời tạm biệt sân cỏ. Tiếc nuối, hoài niệm xen lẫn một chút nhói đau. Các fan của anh còn lâu mới quen được sự thiếu vắng này. Tạm biệt GABI
Tạm biệt Gabi mình cũng chỉ biết nói vậy thôi, trước h mình dán đúng có 4 cái ảnh Gabi, Alex, Redondo, Buffon. Hic tiếc cho anh tiếc cho tài năng lớn của bóng đá thế giới, 1 mẫu trung phong hoàn hảo ko còn nhiều.
-
Cũng vì Batigol cùng thời với toàn quái kiệt của bóng đá - hồi đó còn Baggio, còn Cantona, Rivando, Claudio Caniggia.. về lỗi chơi thì có bò mộng Vieri... với lại mẫu tiền đạo mạnh mẽ như Batigol không được lòng như mấy chú chơi nghệ sĩ lắm
-
Cũng vì Batigol cùng thời với toàn quái kiệt của bóng đá - hồi đó còn Baggio, còn Cantona, Rivando, Claudio Caniggia.. về lỗi chơi thì có bò mộng Vieri... với lại mẫu tiền đạo mạnh mẽ như Batigol không được lòng như mấy chú chơi nghệ sĩ lắm
Ơ. Batigol sau cả Baggio, Cantona, Rivaldo... nếu là theo em nhớ thì là như thế đấy chứ ạ. Khi Batigol còn ở thời kỳ đỉnh cao thì Cantona đã từ biệt sân cỏ. À, cùng thời với Rivaldo thì phải.
Batigol là một mẫu tiền đạo chơi mạnh mẽ (Đấy là bác nói thế, nhưng thực sự ra thì hồi đó em chị dị ứng với mỗi bò mộng Vieri thôi, với lại em thích thôi, chứ không thạo bóng đá lắm!)
Không thạo lắm mà em còn biết, ...
-
Nhưng đá ở tuyển thì hơi phèo
Bậy quá! "Phèo" thế nào được??? Batigol đã thi đấu 11 năm cho tuyển Argentina, ghi 56 bàn thắng trong 78 trận đấu. Anh từng tham dự World Cup với Argentina các năm 1994, 1998 và 2002. Trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo sọc xanh trắng là chiến thắng trước Nigeria với tỷ số 1-0, ở World Cup 2002. Batigol cũng là thủ lĩnh của đội Argentina giành danh hiệu Copa America năm 1991 và 1993.
Cho đến nay, Batistuta vẫn là cầu thủ Argentina ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia.
Theo tớ, không nhất thiết cứ phải giành danh hiệu với tuyển quốc gia mới là cầu thủ lớn. Thử nhìn sang J. Cruyf, R. Giss, A. Shechenko mà xem!
Batigol - anh hùng chưa gặp đúng thời nhưng anh mãi là một tượng đài!
-
-Nếu Batigol mà ko trung thành với Viola đến như thế thì anh hoàn toàn có thể sánh ngang tầm với các huyền thoại của bóng đá thế giới. Fio hồi đó tuy mạnh nhưng trong số 7 chị em thì chỉ thuộc tốp dưới, vậy mà hãy nhìn kỉ lục ghi bàn của anh xem, phải nói là cực kì đáng nể. Khả năng dứt điểm của Batistuta là toàn diện, chân phải, chân trái, đánh đầu, sút xa, sút phạt, đủ mọi tư thế và vị trí và tuy được xem là 1 cầu thủ thiên về sức mạnh nhưng khi cần thì Batigol cũng có những pha bóng rất kỹ thuật, điển hình là bàn thắng anh ghi vào lưới Colombia sau khi đột phá từ giữa sân
-
Có thể lòng trung thành của Batigol mà ko giúp anh được những danh hiệu cá nhân và đồng đội .....
Nhưng chúng ta còn nhớ 1 mình anh dìu dắt Forentina lọt vào tứ kết C1 .... và giúp Foren trở thành 7 "anh hào" của Serie A lúc đó được coi là "World Cup thu nhỏ"
1 mình làm nên ngọn sóg rất đáng là tượng đài bóng đá ... trí ít cũng ở Foren người ta gọi thế .....
-
Có thể lòng trung thành của Batigol mà ko giúp anh được những danh hiệu cá nhân và đồng đội .....
Nhưng chúng ta còn nhớ 1 mình anh dìu dắt Forentina lọt vào tứ kết C1 .... và giúp Foren trở thành 7 "anh hào" của Serie A lúc đó được coi là "World Cup thu nhỏ"
1 mình làm nên ngọn sóg rất đáng là tượng đài bóng đá ... trí ít cũng ở Foren người ta gọi thế .....
Batis sở hữu quá nhièu hứ hoàn hảo của 1 trung phong đẳng cấp sút tốt 2 chân, đánh đầu tốt, kĩ thuật cá nhân hoàn hảo (nhưng ko lạm dụng như chú Ronaldo nên ít phải vào thăm bệnh viện), thể hình chuẩn, càn lướt tốt, mình nhớ trận Fio gặp Parma 2mùa trước khi anh ấy ra đi, 1 cú sút phạt hàng rào thành bàn (hic 30m ko lấy đà sút cận chân bóng đi 210km/h mẹ ơi đưa đầu ra đỡ là tèo ) và rất nhiều cú sút phạt kĩ thuật đưa bóng vào góc cao khung thành. chỉ tiếc là anh quá trung thành với 1 đội bóng làng nhàng như Fio. Nếu ko Batis đã có nhiều thành tích hơn.
Anh mãi là tượng đài của Arg và cả bóng đá thế giới
-
Tôi chỉ biết và yêu Bastigol khi anh đá cùng bộ 3 tấn công của Roma với Totti và Delvecchino.
hỏi vì sao ư vì dạo đó tôi đá PS2 nhiều và kết nhất Roma
-
Batigol đá ở Roma không được xuất sắc lắm, nhưng anh chơi thực sự tuyệt vời tại Fio, anh là một mẫu tiền đạo gần như hoàn hảo với khả năng ghi bàn tuyệt vời, anh là một trong những tiền đạo hay nhất mà tôi từng được xem (tôi chỉ xếp anh sau Baggio thôi )
-
Batigol đá ở Roma không được xuất sắc lắm, nhưng anh chơi thực sự tuyệt vời tại Fio, anh là một mẫu tiền đạo gần như hoàn hảo với khả năng ghi bàn tuyệt vời, anh là một trong những tiền đạo hay nhất mà tôi từng được xem (tôi chỉ xếp anh sau Baggio thôi )
Hic da EAsport thi hang cong cua minh lam sao ne dc bo ba Batis-Del-Sheva ở Rome lúc đó anh đã có tuổi rồi. Ko có Batis thì Fio đừng hòng lọt vào top 7 đại gia Serie A. những pha bứt tốc kinh hồn và khả năng sát thủ của Batis phải nói là cực kì đáng nể, ở cái thời mà caternacio lên ngôi với những Sacchi,Trap hay Zacheroni với phương châm ko thủng lưới coi như là thắng mà 3 lần đoạt giải vua phá lưới ở 1 đội bóng ko xuất sắc như Fio thì quả là đáng nể.
-
Nếu xét trên tiêu chí săn bàn thôi thì sau thời điểm Vanbasten từ giã sân cỏ vẫn chưa có một ai trên thế giới sánh được với anh.Tất cả những siêu trung phong trong vòng cấm từ thời điểm đó đến nay chưa ai có được sự hoàn thiện trong khả năng dứt điểm như Batigol .Có thể tống kết những kĩ năng của Batigol qua những tiền đạo mà chúng ta đã hiểu quá rõ vì cùng được tận mắt chứng kiến họ thi đấu trong khoảng 1 thập kỉ qua như thế này.
Batigol là vua vòng cấm với sức mạnh của Christian Vieri, Những cú sút búa bổ và cực chuẩn xác của Adriano, (ai chơi PS2 là biết liền , sút 9 -9 ), Khả năng chơi đầu không kém gì Oliver Bierhoff và David Trezeguet dù chiều cao không bằng, Và khả năng đánh hơi bàn thắng thì hệt như F.Inzaghi.Điểm hạn chế duy nhất của anh chỉ là khả năng rê rắt , mà điều này thực tế không quá quan trọng với lối chơi kiểu " một đập ăn ngay" của các trung phong cắm như anh.
Tiếc cho Batigol bởi anh giành được quá ít danh hiệu (vì lòng thủy chung với Viola ???? ) nhưng anh vẫn mãi mãi là một tượng đài của bóng đá thế giới (nhiều người, nhiều chuyên gia đã công nhận điều này chứ không riêng gì dân chúng Achentina), một trong những tiền đạo khủng khiếp nhất mà tôi có dịp theo dõi.
-
Batigol chơi đầu kém cả Paul Scholes, thêm nữa Batigol ko nhanh đc như Inzaghi.
-
Hồi trước mình cứ ngóng mãi Batigol về Juve . Nhưng hình như ban lãnh đạo Juve không có ý định này . Cuối cùng lại về Roma . Giá Batigol về Juve thì chắc năm 2001 đã vô địch rồi .
Batigol dạo này ra sao rồi nhỉ ? Ai gặp cho em gửi lời hỏi thăm nhé
-
Batigol chơi đầu kém cả Paul Scholes, thêm nữa Batigol ko nhanh đc như Inzaghi.
Hình như cậu này mới xem đá bóng nhỉ !? Lúc Serie A lá giài đấu số 1 thì cậu có xem hok nhỉ hay chỉ xem giải Ngoai Hạng Anh hok . Nếu cậu có xem rùi hả bình luận còn chưa xem những ji người khác thể hiện thì im lại mà nghe
-
Hình như cậu này mới xem đá bóng nhỉ !? Lúc Serie A lá giài đấu số 1 thì cậu có xem hok nhỉ hay chỉ xem giải Ngoai Hạng Anh hok . Nếu cậu có xem rùi hả bình luận còn chưa xem những ji người khác thể hiện thì im lại mà nghe
Vầng, em mới xem anh ạ. Có điều em ghét cái kiểu thằng trước khen thằng sau ___ biết gì cũng cứ hô ầm lên, dốt đặc mà tinh vi. Em chỉ nói những cái em thấy. Anh cứ thể hiện, em đã rửa tai chờ anh đây.
-
-Bạn ruudro hơi quá khích, Casanova tuy hơi sai lầm nhưng bạn ruudro cũng ko nên nói thế, đang bàn luận vui vẻ chứ có gì đâu mà nóng nảy vậy
-Batistuta chơi đầu không thua kém bất cứ tiền đạo hàng đầu nào (đem Scholes ra so sánh e hơi khập khiễng ), còn "nhanh" thì Casanova muốn nói đến tốc độ hay là khả năng chớp thời cơ? Nếu là tốc độ thì Batistuta hơn hẳn Inzaghi, còn về khả năng chớp thời cơ chắc một 9 một 10 :-?
Các bạn xem thử clip về những bàn thắng đẹp nhất của Batigol sẽ rõ:
http://youtube.com/watch?v=lFRwvFT6blc (http://youtube.com/watch?v=lFRwvFT6blc)
-
thần rùa Inzaghi thì không có ai địch lại về khoản ăn chực đâu ạ...mà Batigol cũng ít khi ghi bàn kiểu Pippo...chỉ là có bóng trong chân,đảo một hoặc hai nhịp.Bùm!
VÀO
-
Nếu ý chữ nhanh của là sao "tốc độ" hay " sự nhanh nhạy" .. nếu xét về tốc độ thì pipo thua xa Batigol ... còn khoản chơi đầu thì nói thế thì biết rùi ... khỏi nói thêm ...
-
Batistuta sư tử vĩ đại , đối với mình Batigol cũng giống như Delpiero đó là 2 thần tượng của cả cuộc đời mình . Thậm chí mình biết đến Batigol trước cả Del, để nói về Batigol mình ko có gì để nói ngoài 5 từ "TAY SĂN BÀN VĨ ĐẠI"
-
Hic, lại dùng topic của mình để choảng nhau nữa hà! Khổ thân Batigol của tôi! Đúng là bó chiều
-
Nếu ý chữ nhanh của là sao "tốc độ" hay " sự nhanh nhạy" .. nếu xét về tốc độ thì pipo thua xa Batigol ... còn khoản chơi đầu thì nói thế thì biết rùi ... khỏi nói thêm ...
Hơ, cậu thấy Batistuta chạy thi với Inzaghi rồi hay sao mà biết tốc độ của Pippo thua Batigol thế? (nghe cậu nói thì có vẻ cậu xem bóng đá nhiều và rất am hiểu thế mà lại gõ sai nickname Pippo của Inzaghi) Còn khoản chơi đầu, có lẽ chắc là tôi cũng mới xem bóng đá hoặc xem quá ít nên chẳng mấy khi chứng kiến khả năng ghi bàn bằng đầu tuyệt đỉnh của Batigol như cậu nói. Tôi chỉ thấy anh ấy là 1 tay săn bàn thượng hạng, với những cú sút búa bổ và 1 nền tảng thể lực dồi dào, ko lòe loẹt, hoa mỹ trong thi đấu.
-
batigol là
thằng nào mà so với pippo
pippo ngon hơn hẳn thằng batisuta ( ko biết viết tên mấy thằng nam mỹ)
nhìn pippo đá mới sướng . đang vật vờ giữa sân thì nhoằng cái đã ghi bàn
còn tiền đạo kiểu thằng batisuta thì xin lỗi
thế giới giờ ko thiếu
-
Các cụ bảo biết thì thưa thốt, ko biết dựa cột mà nghe. Nói năng càn rỡ chỉ càng chứng tỏ mình thiếu hiểu biết -> miễn bình luận!
-
batigol là thằng nào mà so với pippo
pippo ngon hơn hẳn thằng batisuta ( ko biết viết tên mấy thằng nam mỹ)
nhìn pippo đá mới sướng . đang vật vờ giữa sân thì nhoằng cái đã ghi bàn
còn tiền đạo kiểu thằng batisuta thì xin lỗi
thế giới giờ ko thiếu
Cảm ơn cậu, tự nhiên đang tê tê đọc được cái này lại cười phê quá
Miên: Cũng nên từ tốn chút nào, mày có cái tật ai ngang ý động đến cũng khùng lên, nói mãi không nghe
-
Các cụ bảo biết thì thưa thốt, ko biết dựa cột mà nghe. Nói năng càn rỡ chỉ càng chứng tỏ mình thiếu hiểu biết -> miễn bình luận!
ông ko biết hả
ông dựa cột để tui nói cho mà nghe
chẳng biết thằng nào càn rỡ
-
@nguyenvu: Thiếu i ốt như dân Tây Nguyên tụi mình cũng biết lắng nghe hơn bạn. Ko ai bắt bạn phải ba hoa về cái bạn chưa quan tâm (hoặc chưa biết) đâu! Batigol giải nghệ rồi, đừng có những đụng chạm không cần thiết đến anh. Thanks!
@mien_pavel: bà chị vẫn tào lao như xưa
-
Batigol sư tử vĩ đại , tay săn bàn suất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Argentina anh xứng đáng được tôn vinh , ghi bàn kiểu ăn cắp của Inzaghi ko thể so sánh với Batistuta bất tử
Batigol sư tử vĩ đại , tay săn bàn suất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Argentina anh xứng đáng được tôn vinh , ghi bàn kiểu ăn cắp của Inzaghi ko thể so sánh với Batistuta bất tử
-
Vầng. Batigol là đỉnh của đỉnh. Del Piero cũng ko bằng.
-
batigol đúng là 1 niềm tự hào của bóng đá thế giới
-
Chú này đá hay nhưng tiếc sự nghiệp chỉ chủ yếu với Fio nên danh hiệu ko dc nhiều cho lắm
-
Batigol sư tử vĩ đại , tay săn bàn suất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Argentina anh xứng đáng được tôn vinh , ghi bàn kiểu ăn cắp của Inzaghi ko thể so sánh với Batistuta bất tử
Batigol sư tử vĩ đại , tay săn bàn suất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Argentina anh xứng đáng được tôn vinh , ghi bàn kiểu ăn cắp của Inzaghi ko thể so sánh với Batistuta bất tử
cho hỏi chút nha
bất tử ở điểm nào
tôn vinh như thế nào
hay chỉ biết người ta nói hay thì mình cũng bảo hay
thế thì ngượng chết
topic này có mấy ai xem batis đá nhìu chưa còn tôi tôi xem nó đá C1 WC coppa và seriA thì đó là ý kiến của tôi
sao lại bảo tôi thiếu iot
các bác nhiều iot chắc j` đã xem nó đá lần nào mà chỉ là mấy đứa khoái ăn theo mà thôi
-
Chào cậu nguyenvu, tôi đang thắc mắc là cậu nói cậu xem Gabriel Batistuta đá rất nhiều (C1, WC, Coppa và Serie A) thế mà tại sao cậu lại có thể có những phát biểu ... hoành tá tràng đến thế? Ừ thì mỗi người có quyền thích 1 cầu thủ khác nhau, nhưng Batigol là 1 mẫu tiền đạo hiếm có và xuất sắc, ko thể bàn cãi. Nói thật là dân tình ko cười, cười đến chết sặc khi nghe cái cách cậu so sánh Batigol với Pippo thì hơi lạ.
-
So sanh một câu thế này:
Thánh Johan Cruyff đã từng phát biểu Pippo là mẫu cầu thủ không biết đá bóng.
- Nếu xem Batigol thi đấu dưới mầu áo của Fiorentina chúng ta sẽ hiểu được con người và cách chơi bóng của anh như thế nào.
-
Ai cũng có sai lầm, Johan ko phải ngoại lệ
-
tôi chẳng biết johanh là ai và ko cần biết ông ta là ai
thế giới công nhận ông ta ( những người cùng thời và sau đó)
nhưng tôi thì chưa thấy ông ta đá lần nào
còn về batigol thì tôi coi và thấy thế các ông thích phàn nàn j` kệ các ông nhưng đừng có chửi này chửi nọ
tui ko muốn anh em cãi nhau mất hòa khí lại ăn thêm warn
còn với tôi thì baggio Alex inzaghi và zola là best
-
Ở đây k ai chửi cậu, còn cậu có chửi ngta cậu mới lo bị warn, bị treo nick!
Nói thế này thì Pele cũng chả là cái đinh han gì! Mình đã xem hắn đá đâu! Di Stefano cũng chỉ là cóc ngóe mà thôi!
-
tôi chẳng biết johanh là ai và ko cần biết ông ta là ai
thế giới công nhận ông ta ( những người cùng thời và sau đó)
nhưng tôi thì chưa thấy ông ta đá lần nào
còn về batigol thì tôi coi và thấy thế các ông thích phàn nàn j` kệ các ông nhưng đừng có chửi này chửi nọ
tui ko muốn anh em cãi nhau mất hòa khí lại ăn thêm warn
còn với tôi thì baggio Alex inzaghi và zola là best
Nói thế thì bó tay thật rồi
-
Đây là đại cùn rùi
-
Batigol là mẫu trung phong cắm mình thích nhứt
Với phong cách chơi bóng cực kỳ năng nổ với những cú sút như đại bác mà còn rất trung thành nữa chứ như pác Nedved nhà ta
Tiếc một điều là anh chưa bao giờ là cầu thủ của Juve