Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Melody on August 29, 2007, 12:21 AM
-
Mới đọc được tin cầu thủ Antonio Puerta đã qua đời sau khi bị nhồi máu cơ tim.
Puerta bất tỉnh nhân sự lần đầu khi trận đấu Sevilla - Getafe (4-1) ở vòng mở màn Liga mới diễn ra được 30 phút, trong lúc không có ai va chạm với anh. Các đồng đội đã nhanh chóng sơ cứu nhắm tránh để hậu vệ 22 tuổi tự nuốt lưỡi. Puerta tỉnh lại và được dìu rời sân. Nhưng sau đó, bác sĩ cho biết anh lại ngất thêm lần nữa trong phòng thay đồ và được đưa đi cấp cứu.
Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tối thứ bảy tuần trước nhưng ngày hôm nay Antonio Puerta đã qua đời.
Quả là một sự kiện buồn và đáng tiếc cho bóng đá thế giới.
Cám ơn Antonio...
Xin cầu chúc cho linh hồn anh thanh thản nơi chín suối !
-
thật là buồn, lần trước đọc tin nghe có vẻ ok roài. Thế mà.... . God blame u, Puerta!
-
một phút mặc niệm...
-
Addio Puerta!
-
Antonio Puerta cái tên này thực sự chưa bao giờ mình biết đến cho đến ngày hôm qua khi biết anh phải nhập viện . Đến hôm nay khi được nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của anh trên sân bóng và biết tin anh qua đời thì thật đáng tiếc, anh còn quá trẻ 22 tuổi
-
Trời ơi....
-
Một ngôi sao của La Liga chết vì đột quỵ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fbaobongda.com.vn%2Fimages%2Fstories%2F0209%2FTinnong%2Fpurteao4.jpg&hash=659ad877a43e3d0d5d58e59c8dddc903bdaf89ae)
Dani Jarque, thủ quân của CLB Espanyol (Tây Ban Nha), ra đi vĩnh viễn ở tuổi 26 trong chuyến du đấu tại Italy.
Cái chết của Jarque diễn ra một cách đột ngột.
Buổi tập sáng qua, anh vẫn tham gia và tỏ ra hoàn toàn bình thường. Sau khi cùng đội trở về khách sạn ở Coverciano (Florence), trung vệ 26 tuổi gọi điện thoại cho bạn gái và giữa lúc đó cơn nhồi máu cơ tim ập đến.
Mọi nỗ lực cứu chữa tại chỗ cũng như ở bệnh viện đều không thành. Một giờ sau khi gục xuống, Jarque trút hơi thở cuối cùng.
Espanyol quyết định cắt ngắn chuyến du đấu để trở về Barcelona, chủ nhật này.
Jarque sinh trưởng ở thành phố Barcelona. Anh từng là thành viên đội trẻ Tây Ban Nha trong giai đoạn 2001-2005.
Jarque trưởng thành từ lò đào tạo của Espanyol. Anh từng chơi 173 trận, ghi bảy bàn thắng và cùng đội bóng xứ Catalan giành Cup Nhà Vua 2006 rồi lọt vào chung kết Cup UEFA 2007. Tháng trước, Jarque mới được tín nhiệm giao cho chiếc băng thủ quân.
Cái chết của Jarque gợi nhớ đến trường hợp của Antonio Puerta gần hai năm về trước. Tiền vệ của Sevilla mất hôm 28/8/2007, ba ngày sau khi lên cơn đột quỵ trong trận gặp Getafe ở La Liga.
(vnexpress.net)
-
Lại thêm 1 người nữa. Cường độ vận động quá lớn, làm sao chịu nổi
-
Mây chú La liga này sao dễ ngủm thế nhỉ...? SerieA chưa bao giờ nghe về mấy vụ này...
-
Mây chú La liga này sao dễ ngủm thế nhỉ...? SerieA chưa bao giờ nghe về mấy vụ này...
Italia ít có mấy vụ cầu thủ nhưng tifosi ẩu đả nằm xuống thì tỷ lệ nhiều nhất đấy, nghe đâu vòng 2 Juve phải đá trên sân Roma mà ko có CDV được đi theo.. Bạo loạn là một vấn đề lớn ở Ý, đã nghèo lại thêm khổ
-
Mỗi nước có 1 vấn đề. Các bạn TBN dễ đột quỵ. Nhưng các bạn Italia thường mắc bệnh về già, do ảnh hưởng của các loại thuốc kích thích được các bác sĩ cho dùng trong quá trình luyện tập, thi đấu
-
Hơ hơ mấy ông TBN sao lâu lâu cứ làm phát chết luôn là sao trời.. toàn là đột tử ko mới gớm chớ.
Ở ý toàn là hooligan nên mấy vụ này tâm điểm chỉ có ở ngoài sân là chính.
-
Hơ hơ mấy ông TBN sao lâu lâu cứ làm phát chết luôn là sao trời.. toàn là đột tử ko mới gớm chớ.
Ở ý toàn là hooligan nên mấy vụ này tâm điểm chỉ có ở ngoài sân là chính.
Nói nãy giờ.......La liga thì trong sân.......Italy thì ngoài sân.....Còn V.leage chơi từ trong sân ra tới ngoài sân...chỉ có ViệtNam là khác biệt thôi....