Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Melody on August 10, 2007, 01:12 AM
-
Lịch thi đấu của Juventus tại Serie A TIM 2007/2008:
Round 1 (26-Aug): Juventus - Livorno
Round 2 (1-Sep): Cagliari - Juventus
Round 3 (16-Sep): Juventus - Udinese
Round 4 (23-Sep): Roma - Juventus
Round 5 (26-Sep): Juventus - Reggina
Round 6 (30-Sep): Torino - Juventus
Round 7 (7-Oct): Fiorentina - Juventus
Round 8 (21-Oct): Juventus - Genoa
Round 9 (28-Oct): Napoli - Juventus
Round 10 (31-Oct): Juventus - Empoli
Round 11 (4-Nov): Juventus - Inter
Round 12 (11-Nov): Parma - Juventus
Round 13 (25-Nov): Juventus - Palermo
Round 14 (2-Dec): Milan - Juventus
Round 15 (9-Dec): Juventus - Atalanta
Round 16 (16-Dec): Lazio - Juventus
Round 17 (23-Dec): Juventus - Siena
Round 18 (13-Jan): Catania - Juventus
Round 19 (20-Jan): Juventus - Sampdoria
......
-
Dự đoán trận này Juve sẽ thắng 2-1. . Một chiến thắng sẽ là một khởi đầu tuyệt vời. Một trận thua chắc sẽ là một thảm họa.
-
Dự đoán: Juventus 1 Livorno 1
-
Juventus - Livorno : 2 - 0
Mong chiến thắng hoàn hảo
-
Juventus - Livorno : 1-0 ( 1 trái cho Trezegol )
-
Trận Đầu Sẽ vào phút thứ 8 cầu thủ mang số 8 ghi bàn đâu tiên cho juve khi trở lại ngôi nhà xưa .
Mọi người biết ai ko
-
Trận Đầu Sẽ vào phút thứ 8 cầu thủ mang số 8 ghi bàn đâu tiên cho juve khi trở lại ngôi nhà xưa .
Mọi người biết ai ko
Camoranesi
-
Hy vọng ra trận thành công để mang lại tinh thần cho các cầu thủ . Đội hình kô biết sẽ ra sao đây , cái ông Ranieri bây giờ vẫn chưa tìm ra đấu pháp ưng ý , đáng ngại thật !
thằng Livorno đứng thứ 11 nãm ngoái đấy ; kô dễ nuốt đâu .
Dù sao 3 đ vẫn trong tay chúng ta .
Forza Juve
-
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2Fqe.jpg&hash=c047118e0bb50df0b0d5cba7c7bdc8d118e9371c) [/div]
[div align=\\\"center\\\"]Juventus - Livorno: Trận đấu cho ngày trở lại !![/div]
Juventus và Livorno, cuộc đối đầu không được ai thừa nhận là cân bằng. Ngay cả khi Juve vừa trở lại sau một năm ngụp lặn tại Serie B. Khi mà Juve thắng như chẻ tre để thoát khỏi cái gọi là "địa ngục Serie B", một bộ phận tifosi của họ đã lạc quan nói về viễn cảnh đội nhà sẽ tái lập thành tích " thăng hạng và vô địch quốc gia trong hai mùa bóng liên tiếp" của Kaiserlautern ở Bundesliga năm 1998. Nhưng BLĐ lại không nghĩ vậy, sau một cuộc “cải tử hoàn sinh”, có lẽ là quá sớm để đề cập đến Scudetto vào thời điểm hiện tại. Thay vào đó, họ chỉ tập trung xây đắp thành lũy để ngăn những "kẻ thù không đội trời chung" như Inter, Milan tấn công. Trong bối cảnh ấy, một vị trí trong top 4 sẽ là vừa sức với "Lão bà". Với một chuỗi trận giao hữu trước mùa giải rất phập phù, rất nhiều người lo lắng cho tương lai của đội bóng giàu truyến thống nhất Italia. Với việc tham gia tích cực trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, có rất nhièu cầu thủ mới đến cũng như các cầu thủ trẻ, có vẻ như Ranieri vẫn cần thêm thời gian để hình hành bộ khung chính. Nhưng mình nghĩ Juve đã rất sẵn sàng cho trận đấu với Livorno cuối tuần này. Đảm nhiệm vị trí trong khung gỗ, Gianluigi Buffon là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. “Người nhện” cam kết cống hiến trọn đời cho Juventus nên hoàn toàn có thể tin tưởng giao cho anh trấn giữ khung thành. Hàng thủ với sự có mặt của trung vệ chất lượng cao, Jorge Andrade đã gần hoàn thiện. Cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn nằm trong số những trung vệ hàng đầu La Liga. Cánh phải nhiều khẳ năng là hậu vệ cánh xuất sắc người Séc, Zdenek Grygera. Hai vị trí còn lại là Cristian Molinaro và Domenico Criscito, những hậu vệ đầy tiềm năng. Ở hàng tiền vệ, Ranieri có quá nhiều sự lựa chọn và tha hồ sắp xếp các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ở khu vực trung tâm, nhiều khả năng sẽ do bộ đôi mới đến: Tiago – Almiron nắm giữ. Về lý thuyết hai cầu thủ này sẽ bổ sung cho nhau khá tốt với khả năng phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công đều ở mức hoàn hảo. Raneiri kỳ vọng họ sẽ nắm giữ hiệu quả khu trung tuyến của Juventus. Dự bị cho 2 cầu thủ này sẽ là Cristiano Zanetti, cầu thủ thường xuyên đá chính ở mùa giải trước cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn Nocerino. Nhiệm vụ tấn công sẽ được giao phó cho Pavel Nedved và Camoranesi. Trên hàng công nhiều khả năng vẫn là đội trưởng Alessandro Del Piero và chân sút thượng hạng David Trezeguet.
Livorno là một đội bóng trung bình yếu của Serie A nên vị trí thứ 11 mùa trước thực sự là một thành tích vượt bậc của đại diện xứ Toscana. Họ sẽ bước vào mùa giải này mà không có Cristiano Lucarelli - thủ lĩnh tinh thần, đồng thời là tay săn bàn chủ lực (sang Shaktar Donetsk, Ukraine). Hai trụ cột khác là Kuffour, Fiore cũng ra đi sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Với những mất mát to lớn này cộng thêm năng lực không thật sự nổi trội của số tân binh như Tavano, Tristan hay Dhorasoo… đây sẽ là một chuyến hành quân vô cùng gian khó với thầy trò ông Fernando Orsi.
Dự đoán: Juventus 4 - 0 Livorno
-
Ranieri khong biet dang lam gi nua . Theo minh doi hinh se la : Buffon - Zebina , Andrade, Criscito , Chiellini - Salihamidzic , Tiago , Almiron , Nedved - Del Piero , Trezeguet . Hien tai doi hinh nay co ve kha kham nhat . Juve se thang 2-0 , tham chi co the la toi thieu vi Livorno cung la 1 doi thu dang gom ( moi tang cuong Diego Tristan va Giuliano Giannichedda tu chinh Juve )
-
Lâu rồi mới trở lại JFC, nhân tiện Juve sắp ra trận thì em xin ra quân trước để ủng hộ Juve
Đối thủ đầu tiên nhân ngày trở về của Juve là Livorno, 1 đội tuy đã mất nhìu trụ cột nhưng vẫn sẽ là mối hiểm họa cho hàng phòng thủ chưa ổn định của chúng ta. Với sự có mặt của Diego Tristan,1 cựu pichichi, sẽ rất khó khăn cho Boumsong hay Molinaro, và chúng ta chờ đợi sự xuất sắc của Gigi nếu có những tình huống đó xảy ra.
Còn hàng công thì mong là họ sẽ dc giúp đỡ từ hàng tiền vệ với cặp trung vệ Tiago-Almiron đã chơi khá tốt những trận giao hữu vừa qua , 2 cánh của chúng ta vẫn có thể gây đột biến với Nedved ở cánh trái và Camoranesi ở cánh phải. Với Del piero( Iaquinta) và Trezeguet , ta có thể trong đợi vào kinh nghiệm của Alex và sự dứt điểm nhạy cảm của Trezegol.
Dự đoán : Juve-Livorno : 2-1
-
tỉ lệ em đưa ra ko thể được. như anh nè juve là 95 % Livorno 5 % thôi.
kết quả 2 - 0
-
-Trận này có trực tiếp ở đâu ko các bác, xem trên vtv3 và vctv3 ko thấy, vậy mà nói truyền trực tiếp 4 trận 1 tuần
-
Một trận hòa... Có thể không nhỉ?
-
ở xì gòn, HTV có chiếu không nhỉ bà con ?
-
-Hy vọng là có, chờ xem trận này từ lâu lắm rồi (
-Bọn vtv làm ăn chán quá, mỗi tuần có 2 trận live thì chiếu làm dek gì
-
-Vtv3 và vctv3 cùng THTT 2 trận của la liga vào 1h và 3h, chẳng hiểu kiểu gì nữa, sao ko phát la liga trên vtv3 còn serie a trên vctv3. Đúng là vtv chỉ phát serie a như 1 giải pháp tình thế, chứ còn lâu serie a mới được ưu tiên như PL hay la liga, ức chế thật
-
ko phải thế tôi được biết VTV đã mua được bản quyền Serie A rồi, còn Liga đang trong quá trình thương thảo. Mà nếu ko xem được ở VTV, VCTV thì xem ở VTC lo gì
-
-Theo như lời AN thì 1 tuần chỉ phát live 2 trận của Serie A, còn lại 2 trận chỉ phát băng, trong khi đó thì từ mùa năm ngoái La Liga tuần nào cũng chiếu trực tiếp 4 trận, ở đây mình ko nói đến việc mua bản quyền hay ko mà là thái độ của họ đối với Serie A
-Nhà xài cáp của VTV mới đau chứ, làm sao coi được VTC
-
VTC cũng chẳng có đâu, không biết HTV trong SG thế nào.
Ai cũng mong ngóng trận đấu đầu tiên, bà con ở hn nên tập trung ở đâu đó để xem thôi, ra ngoai xem chảo chắc có
-
-Hình như trên super sport 3 có chiếu, hôm trước có thấy nó giới thiệu :-?
-
-Hình như trên super sport 3 có chiếu, hôm trước có thấy nó giới thiệu :-?
Xem trên HTV9 hoặc xem online.
Juve - Livorno 5-1: Trezeguet 3 bàn, Iaquinta 2 bàn.
-
thắng rồi hớ hớ ... ghi hình tình huống trận đấu , thía quái nào quên save thoát lun ra ngoài Chiến thắng ấn tượng quá kiểu này leo lên đầu bảng rùi
-
Iaquinta = vị thần may mắn
Serie A hình như vẫn như xưa nhỉ
-
Juve trong trận đấu đầu tiên của mình sau 1 năm rớt xuống Serie B đã thể hiện đẳng cấp của mình bằng một chiến thắng 5 sao,thật tuyệt vời Juve,anh em vào cùng cho ý kiến và chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên của Juve ở mùa giải này nào
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon; Salihamidzic (Zebina 73), Andrade, Criscito, Chiellini; Nocerino, Zanetti, Almiron (Tiago 79), Nedved; Del Piero (Iaquinta 60), Trezeguet
Livorno: Amelia; Grandoni, Knezevic, Galante, Pasquale; A Filippini, Loviso, Pulzetti, E Filippini (Volpe 56); Rossini (Diamanti 73), Tavano (Tristan 53)
-
Juve đá quá hay. Tấn công: hẳn là hay rồi. Phòng thủ: cũng khá hay(phút cuối mới để ghi bàn, trong khi đã từng bị xem như điểm yếu của Juve năm nay, nói chung là hoàn thàn nhiệm vụ). Ngôi sao cũ : Trezeguet khỏi phải bàn. Cầu thủ mới: Iaquinta đá cũng xuất sắc. Em nghĩ Juve vẫn nắm 30% cơ hội vô địch.
-
Hê hê, trả lời mọi chỉ trích đi thôi
Forza Juve
-
Quá hay! Những người cũ vẫn như xưa, Nedved,Trezeguet không lẫn vào đâu được.Những con người mới cũng chả kém.Vui wa đi mất. Khổ quen rồi=> sướng không chịu được
-
Juve-Livorno : 5-1 Một tỉ số mà ngay chính bản thân em tưởng tượng ra cũng ko dám nghĩ tới. Không ngờ Juve mình đã quá tốt, cả trận ép Livorno như gián dù lâu lâu cũng có vài pha hàng thủ làm hú tim. Trezeguet đã tỏa sáng với Hatrick thì ko nói còn 1 tân binh mới với Juve nhưng chả xa lạ gì với Serie A là Vicenzo Iaquinta cũng tỏa sáng với 2 bàn thắng. Nếu cứ giữ phong độ thế này thì hi vọng lọt vào nhóm Champion League hay chí ít là UEFA cũng ko quá tầm tay với Juve ta
Fozza Juve !!!
-
5 -1 là một tỉ số ấn tượng, nhưng thực sự lối chơi vẫn chưa ấn tượng và thuyết phục đâu.
Bước ngoặt của trận đấu chính là quả phạt đền của Iaquinta mà theo mình là Juve may mắn vì tình huống phạm lỗi không rõ ràng, như vậy là trọng tài không hề quay lưng lại với chúng ta.
Cho đến khi Tre ghi bàn thắng thứ 4 thì thực sự lối chơi của ta tương đối đơn điệu, phối hợp không sắc nét không có bài bản, sử dụng quá nhiều bóng bổng, nhồi bóng rồi tạt bóng cho 2 tiền đạo. xem cảm giác rất buồn ngủ. Và ta cũng không thực sự áp đặt được lối chơi lên Livorno, 4 bàn thắng cuối là do phản công.
Hai bàn thắng cuối cùng của Tre là ấn tượng nhất vì đó là những pha phối hợp có nét, nhưng đó chỉ là khi trận đấu sắp kết thúc,khi mà các cầu thủ Livorno cũng có vẻ chán nản, trong những tình huống phản công.
Mình thấy vẫn còn nhièu thứ cần cải thiện, chúng ta đá không hay nhưng vì Livorno đá dở quá
-
Thôi đá dở mà cứ thắng 5-1 thì cũng được
-
5 -1 là một tỉ số ấn tượng, nhưng thực sự lối chơi vẫn chưa ấn tượng và thuyết phục đâu.
Bước ngoặt của trận đấu chính là quả phạt đền của Iaquinta mà theo mình là Juve may mắn vì tình huống phạm lỗi không rõ ràng, như vậy là trọng tài không hề quay lưng lại với chúng ta.
Cho đến khi Tre ghi bàn thắng thứ 4 thì thực sự lối chơi của ta tương đối đơn điệu, phối hợp không sắc nét không có bài bản, sử dụng quá nhiều bóng bổng, nhồi bóng rồi tạt bóng cho 2 tiền đạo. xem cảm giác rất buồn ngủ. Và ta cũng không thực sự áp đặt được lối chơi lên Livorno, 4 bàn thắng cuối là do phản công.
Hai bàn thắng cuối cùng của Tre là ấn tượng nhất vì đó là những pha phối hợp có nét, nhưng đó chỉ là khi trận đấu sắp kết thúc,khi mà các cầu thủ Livorno cũng có vẻ chán nản, trong những tình huống phản công.
Mình thấy vẫn còn nhièu thứ cần cải thiện, chúng ta đá không hay nhưng vì Livorno đá dở quá
Đồng ý. Ngay trước quả Penalty may mắn là 1 tình huống không bắt người của hậu vệ , để Rossini đánh đầu từ khoảng cách 7-8 m . May mà thằng này đội đầu ra ngoài chứ không thì tỉ số lúc đó đã là 1-1. Hàng hậu vệ mà cứ chơi mất tập trung thế này thì dễ mất điểm oan lắm .
-
Bận quá chưa kịp viết bình luận, nhưng nếu có thể chọn tiêu đề cho trận đấu vừa rồi thì tiêu đề sẽ là "King David và thần rùa Iaquinta" .
Lúc khác có thời gian mình sẽ bình luận thêm, chỉ xin nhắc nhở mọi người là đừng nên vui mừng quá sớm.
-
sướng quá đi, trận đấu mở màn, 5-1, một kết quả mĩ mãn....chúc mừng các Juve fan nào!
-
lúc đầu cũng chỉ dám dự đoán juve nhà ta thắng 2-0 là vui lắm rồi. quá bất ngờ.
juve vô địch
-
Iaquinta = vị thần may mắn
Serie A hình như vẫn như xưa nhỉ
Thế là thế nào nhỉ?
Đồng chí Anh Ngọc lại đang đau đầu giải thích chuyện Moggi đang mặc áo Juve cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày mà sao Juve vẫn thắng to đây.
Thế là thế nào nhỉ?
-
Juventus 5 - 1 Livorno
Thế mới gọi là Juve nhà ta chứ
sau vòng đấu đầu tiên Juve nhà ta đang đứng đầu bảng. Vui wa, khởi đầu ko thể nào tốt hơn
-
Haha,thông tin mới cập nhật nè,Inter bị Udinese cầm hòa ngay trên sân nhà 1-1,trong khi đó Milan dù đá sân khách vẫn hủy diệt đội bóng mới lên hạng Genoa,vậy là Juve đứng đầu bảng sau vòng 1.FORZA JUVE!!!!!!!!!
-
Thế là thế nào nhỉ?
Nghĩa là Serie A vẫn ở dưới chân Juve như trước đây chứ sao .(hơi quá khích )
Haha,thông tin mới cập nhật nè,Inter bị Udinese cầm hòa ngay trên sân nhà 1-1,trong khi đó Milan dù đá sân khách vẫn hủy diệt đội bóng mới lên hạng Genoa,vậy là Juve đứng đầu bảng sau vòng 1.FORZA JUVE!!!!!!!!!
thằng Cesar làm quả thô không chịu được , phải treo giò nó vài trận mới đáng , mà bọn Udinese nhát quá , cứ tấn công dồn đập có khi còn thắng nữa ấy chứ.
-
"Nghĩa là Serie A vẫn ở dưới chân Juve như trước đây chứ sao .(hơi quá khích )"
Chưa chắc đâu anh à, Milan vẫn còn, Fiorentina và Roma vẫn là những đội bóng có thể gây nên bất ngờ, với lại Juve mình mới lên hạng thì chuyện Serie A ở dưới chân Juve là chuyện của quá khứ rồi
"thằng Cesar làm quả thô không chịu được , phải treo giò nó vài trận mới đáng , mà bọn Udinese nhát quá , cứ tấn công dồn đập có khi còn thắng nữa ấy chứ."
Thôi kệ đi. Inter bị cầm hòa là dc rùi, dù sao cũng phải nể DKVD chứ. Udinese cũng bị vài phen hú hồn nên yếu bóng vía, sợ bị phản công lại thì thua.Inter hòa cho thằng cha Mancini khỏi chảnh chẹ nữa
-
Thế là thế nào nhỉ?
Đồng chí Anh Ngọc lại đang đau đầu giải thích chuyện Moggi đang mặc áo Juve cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày mà sao Juve vẫn thắng to đây.
Thế là thế nào nhỉ?
Chắc thằng Secco hôm qua đi toilet, trong lúc bí giấy, lục trong sọt và phát hiện ra bí kíp của Moggi truyền lại chăng?
-
Chúng ta đã chờ ngày trở về của Juve đã lâu nhưng thật ko ngờ sự trở về đó quá ấn tượng, 5-1 thật khó tin vào 1 tỉ số như vậy tại Serie A đầy khắc nghiệt. Chiến thắng này của chúng ta chưa thể khẳng định được điều gì nhưng đó cũng là lời cảnh báo của chúng ta với phần còn lại của Serie A. Nỗi khiếp sợ của bất cứ đội bóng nào phải đối đầu Juventus đã trở lại
-
Không được xem, nhưng kết quả cũng gây "sốc" đấy chứ nhỉ? Đáng hân hoan, 3 điểm đầu tiên.
-
Juve đá quá hay. Tấn công: hẳn là hay rồi. Phòng thủ: cũng khá hay(phút cuối mới để ghi bàn, trong khi đã từng bị xem như điểm yếu của Juve năm nay, nói chung là hoàn thàn nhiệm vụ). Ngôi sao cũ : Trezeguet khỏi phải bàn. Cầu thủ mới: Iaquinta đá cũng xuất sắc. Em nghĩ Juve vẫn nắm 30% cơ hội vô địch.
hic. đá như thế mà bảo hay. theo mình đội hình juve giống như một nối cám lợn thì đúng hơn. Chẳng có một tí bài bản nào cả!!!
-
Chắc thằng Secco hôm qua đi toilet, trong lúc bí giấy, lục trong sọt và phát hiện ra bí kíp của Moggi truyền lại chăng?
Secco: "m* kiếp , đau bụng quá , tối nay ăn phải cái gì vậy ????? Không chịu nổi nữa rồi , chết mất , vào nhà vệ sinh thôi. WTF ??? , sao trong này không có giấy nhỉ , chết tôi rồi , a , may quá , trong sọt rác còn 1 ít (lục ra, đang định xxx.. thì) ..Oh my God , cái gì thế này "Moggi bí kíp" , tuyệt vời , mang về luyện thôi " . Sau đó , Secco lập tức kéo quần lên , đi về nhà say sưa nghiền ngẫm quyển bí kíp (thậm chí không thèm ...rửa lại) và chúng ta đã có 1 secco tài năng như hiện nay . Forza Secco
hic. đá như thế mà bảo hay. theo mình đội hình juve giống như một nối cám lợn thì đúng hơn. Chẳng có một tí bài bản nào cả!!!
Đá không thuyết phục nhưng cũng không đến nỗi "cám lợn" như cậu nói.
-
hic. đá như thế mà bảo hay. theo mình đội hình juve giống như một nối cám lợn thì đúng hơn. Chẳng có một tí bài bản nào cả!!!
tớ xin một câu giải thích cho từ "cám lợn"? Theo cậu thế nào gọi là cám lợn? Theo cậu nếu như cám lợn mà thắng được 5 quả trong giải Seria, nhất là đây là trận đầu tiên Juve quay lại với giải đấu cao nhất, cậu k hề động viên, k hề hân hoan trước chiến thắng, dù trước một đối thủ yếu thì thôi, cậu lại chơi 1 câu như thế vào đây?
Vậy để tớ nói cho cậu biết, Juve luôn luôn chỉ đá như thế, nếu cậu thích nó k phải là nồi cám lợn, cậu nên quay sang thích MU, Ars, các đội bóng đó của giải PR luôn được đánh giá cao với lối chơi bài bản, nhưng thử xem, kết quả của MU ở những trận đầu tiên mà xem, đá hay ___, được 2 điểm sau 3 trận, rồi đến trận hôm qua, phải nhờ đến may mắn mới thắng được. Nếu chỉ quan tâm đến lối chơi bài bản, tớ thà hâm mộ một Juve như "nồi cám lợn" như cậu nói còn hơn, tớ quan tâm đến kết quả, còn quá trình tớ k quan tâm.
Chúc vui
-
tớ xin một câu giải thích cho từ "cám lợn"? Theo cậu thế nào gọi là cám lợn? Theo cậu nếu như cám lợn mà thắng được 5 quả trong giải Seria, nhất là đây là trận đầu tiên Juve quay lại với giải đấu cao nhất, cậu k hề động viên, k hề hân hoan trước chiến thắng, dù trước một đối thủ yếu thì thôi, cậu lại chơi 1 câu như thế vào đây?
Vậy để tớ nói cho cậu biết, Juve luôn luôn chỉ đá như thế, nếu cậu thích nó k phải là nồi cám lợn, cậu nên quay sang thích MU, Ars, các đội bóng đó của giải PR luôn được đánh giá cao với lối chơi bài bản, nhưng thử xem, kết quả của MU ở những trận đầu tiên mà xem, đá hay ___, được 2 điểm sau 3 trận, rồi đến trận hôm qua, phải nhờ đến may mắn mới thắng được. Nếu chỉ quan tâm đến lối chơi bài bản, tớ thà hâm mộ một Juve như "nồi cám lợn" như cậu nói còn hơn, tớ quan tâm đến kết quả, còn quá trình tớ k quan tâm.
Chúc vui
he he cậu này nói chí phải. Juve dù đá hay hay dở vẫn là juve. ông kia khéo là dân CDV của anh sang đây nói đểu juve đó.
đẫu sa bóng đá Ý vẫn hay hơn bóng đá Anh. đẳng cấp các clb ở Anh co sự chênh lẹch rõ ràng hơn.
-
Sac Lại Gây Gỗ Nữa Hả Trời
-
Hình như sắp lạc đề rùi mấy anh ơi, thôi kệ , em bon chen tí :
he he cậu này nói chí phải. Juve dù đá hay hay dở vẫn là juve. ông kia khéo là dân CDV của anh sang đây nói đểu juve đó.
đẫu sa bóng đá Ý vẫn hay hơn bóng đá Anh. đẳng cấp các clb ở Anh co sự chênh lẹch rõ ràng hơn.
Chí lí. Ko chừng thằng kia là CDV Inter, bị Udinese cầm hòa rồi thấy Juve thắng nên sang nói đểu cho đỡ tức ấy mà. Juve mình có phải là 1 tổ ong như Inter với đầy đủ ong chúa, ong thợ mà chả quản lí dc gì. Tuy Juve mình là " 1 nồi cám lợn " như cái thằng đểu kia nói nhưng đây là " nồi cám lợn" xịn chỉ ko phải là 1 tổ ong bị lủng . Đẳng cấp và cái đầu của Juve lúc nào cũng hơn đẳng cấp nhất thời và cái đầu nóng như lửa của Inter ( nói vậy chắc lát hồi bị tụi inter đánh hội đồng quá, thôi vọt lẹ )
2/9, Juve mình gặp Caliagri trên sân khách, anh em có thông tin nào thì chia sẻ với
-
Có Ai Biết Lịch Truyền Hình 2 Đài HTV & VTV cứ nói lên giùm em cái. bữa trận juve và livorno chẳng biết lịch chiếu làm ở lại trại ( cắm trại ) quản lý mấy em học sinh làm ko coi được.
nói chung juve nhà ta thắng bọn inter tức soi máu. thui mong tất cả đừng gây nhau nữa nha
-
Tóm lại là trận đấu mở màn chiến thắng với kết quả ấn tượng, lối chơi chưa sắc nét và hơi đơn điệu nhưng có thể hiểu là do có nhiều gương mặt mới và cầu thủ trẻ. Vẫn thiếu Camo, và Grygera còn Tiago chưa đá với đúng khả năng. Nếu Camo trở lại thì Juve còn biến hóa hơn nữa, Và ở trung tâm với Almiron, Tiago, Nocerino, Zanetti đều là những cầu thủ chất lượng và sẽ rất biến hóa, quan trọng là do Ranieri sẽ dùng người thế nào thôi.
Juve vẫn vậy thi đấu lạnh lùng, tỉnh táo và đẳng cấp ở những tinh huống quyết định. Có nét mới là chúng ta đang có thói quen ghi nhiều bàn thắng hơn trong mỗi trận đấu, tấn công và phản công tới cuối trận đấu.
Ngày mai gặp Parma tại Copa Italia, có thể sẽ là cơ hội cho Palladino, Tiago, Molinaro thể hiện mình khi trận đầu không được ra sân.
-
Hình như sắp lạc đề rùi mấy anh ơi, thôi kệ , em bon chen tí :
Chí lí. Ko chừng thằng kia là CDV Inter, bị Udinese cầm hòa rồi thấy Juve thắng nên sang nói đểu cho đỡ tức ấy mà. Juve mình có phải là 1 tổ ong như Inter với đầy đủ ong chúa, ong thợ mà chả quản lí dc gì. Tuy Juve mình là " 1 nồi cám lợn " như cái thằng đểu kia nói nhưng đây là " nồi cám lợn" xịn chỉ ko phải là 1 tổ ong bị lủng . Đẳng cấp và cái đầu của Juve lúc nào cũng hơn đẳng cấp nhất thời và cái đầu nóng như lửa của Inter ( nói vậy chắc lát hồi bị tụi inter đánh hội đồng quá, thôi vọt lẹ )
2/9, Juve mình gặp Caliagri trên sân khách, anh em có thông tin nào thì chia sẻ với
no, Juve chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nồi cám lợn, biệt danh nồi cám lợn nên để dành cho Inter thì hơn
-
ko gây nữa quý vị .
ai biết lịch chiếu tivi trận này báo cho em biết với .
http://forum.volam.com.vn/showthread.php?t=534383&page=6 (http://forum.volam.com.vn/showthread.php?t=534383&page=6)
quý vị vào đây xem các bạn man.u chọc tức điên juve nhà ta thậm chí có thằng nói juve ko đủ sức đá mùa này nữa chứ . ai có nick forum võ lâm vào phụ chửi bọn nó giùm em coi từ đầu đến đuôi mới hấp dẫn.
-
ôi xời, đủ hay k thì k cần bàn cãi, cứ đợi cuối mùa giải rồi nói sau, không cần để ý đến mấy
thằng đấy làm gì,kệ mẹ
-
Vừa trở lại Serie A, Juve đã dẫn đầu BXH Serie A một cách thuyết phục. Tại vòng đấu thứ 2, nhiều khả năng ngôi đầu vẫn thuộc về họ bởi đối thủ chỉ là Cagliari. Cho dù Cagliari cũng gây ấn tượng mạnh trong vòng đầu tiên khi vượt qua Napoli nhưng đối thủ trong vòng đấu này của họ lại là Juventus. Bianconeri và Napoli cùng mới lên hạng và đó cũng là điểm chung duy nhất giữa hai đội bóng này. Juventus không phải là Napoli. Nhất là khi Ranieri dường như đã tìm thấy công thức để chiến thắng, đã kết hợp được những cựu binh và những người mới đến để tạo nên một Juventus hoàn hảo nhất. Bởi vậy, cho dù phải đến làm khách trên sân của Cagliari nhưng nhiều khả năng đội bóng Trắng Đen sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu BXH Serie A.
Theo 24h.com.vn
Dự đoán: Cagliari 1 - 2 Juventus.
Đội hình dự kiến:
Cagliari: Fortin, Ferri, Lopez Breijo, Bianco, Del Grosso, Foggia, Parola, Conti, Fini, Acquafresca, Matri.
Juventus: Buffon, Zebina, Andrade, Criscito, Chiellini, Salihamidzic, Almiron, Nocerino, Nedved, Del Piero, Trezeguet.
-
ko biết mai đội ta đá thế nào.nhà em dùng cáp trung ương ko biết có kênh nào truyền hình trực tiếp juve nhà ta ko nhỉ???bác nào cho em biết với. xin cảm ơn
-
8h tối, trên VCTV 3 và VTV 2, thoải mái mà xem.
-
Inter đã thắng ngày hôm qua, chúng ta cần có thêm 1 chiến thắng nữa để tiếp tục gây áp lực cho Ac và Inter
Dự đoán :Cagliari 0 -1 Juventus
-
vừa mới xem Juve nhà ta thi đấu xong thót cả tim. nhưng cuối cùng chiến thắng cũng đã đến với Juve. 3-2 một tỉ số đẹp với 2 chiếc thẻ đỏ.Xem xong trận này thấy ranieri nhà ta còn phải làm nhiều việc để juve nhà ta có thể cạch tranh với các đại ja khác. Juve vô địch
-
Juve thắng rồi. Bravo Juve
Mình đang sướng như phát điên. Đây đúng là Juve mà mình muốn thấy, không bao giờ đầu hàng số phận
dù "thằng" trọng tài đã muốn dìm chết Juve = 2 quả penalty tưởng tượng. Đến quả penalty thứ 2 mình
tức điên lên chỉ muốn nhảy vào sân bóp cổ thằng trọng tài. Dù bị xử ép nhưng Juve vẫn chiến thắng =
bản lĩnh và thực lực của chính mình.
Sau chiến thắng này, Juve đang thách thức cả Serie A và cả "trọng tài". Juve sẽ không bao giờ đầu hàng
Juve vô địch
-
hê hê,không ngờ ,tỉ số ấn tượng phết nhẩy. ___ (xin lỗi,không chởi thề ức bỏ mịa)trọng tài. juve tiến lên.
-
một trận đấu quá nghẹt thở híc híc đến phút 90 vẫn hãi ,bóng từ
thằng fogia cứ lốc thẳng vào vòng cấm địa ,mà mấy chú hậu vệ đội mình cứ dùng tiểu sảo lộ liễu quá , Zebina nghe vẻ trận sau ko đc đá chính nữa rùi, ăn thẻ đỏ , đá nóng tính quá ,tí thì hỏng việc , Camoranesi trong 3 tính huống bàn thắng đều có mặt anh, đăng cấp có #
-
-Hàng phòng ngự có vấn đề, quá nhiều sơ hở, cứ kiểu này gặp mấy đội top trên chắc chết, kì chuyển nhượng lại đóng cửa mất rùi . Trong số các hvệ thì Andrade đá trung bình, Chielini dù ghi bàn nhưng nhiều lần để cho Foggia qua mặt quá nguy hiểm, Criscito nhiều pha thiếu kinh nghiệm chọn vị trí ko tốt (điều này đã thấy qua các trận giao hữu) và thường ko đọ sức lại với tđạo Cagliari, Legrot chơi bóng bổng khá hơn nhưng lại phạm lỗi liên tục và 1 trong số đó dẫn tới bàn thắng, Zebina thì khỏi nói, vẫn phập phù như trước giờ.
-Tiền vệ đá thiếu sáng tạo và chậm chạp: Nedved do cao tuổi nên trận được trận ko, và đây là 1 trong số những trận đấu anh đá ko đúng phong độ, Almiron ko hiểu sao đá rất thấp, ko biết là do HLV yêu cầu thế hay tại anh ta ko có khả năng dâng cao, H1 có vài pha chuyền bóng rất vô duyên, Salihamidzic thì quả thật là ko có phẩm chất để đá tvệ cánh phải, lẽ ra nên đá hvệ phải thay cho Zebina thì hơn. Camoranesi tham gia vào cả 3 pha bóng ghi bàn nhưng ngoài ra thì toàn mắc lỗi, có lẽ do mới chấn thương, hy vọng mấy trận sau khá hơn
-Alex kém, chậm chạp và ko có gì nổi bật, bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi. Trezeguet do những vệ tinh xung quanh ko phát huy được nên cũng mất tích luôn, nhưng có cơ hội là ghi bàn, điển hình là bàn thắng mở tỉ số
-
Bây giờ mình mới bình tĩnh trở lại, xin bình luận thêm chút.
Ranieri đã để lại dấu ấn trong chiến thắng vừa rồi của Juve = việc dùng người mình.
Sau hiệp 1 thi đấu quá tệ và để cho đội chủ nhà có khá nhiều cơ hội nguy hiểm, Ranieri đã có sự điều chỉnh đáng kể trong hiệp 2.
Nhận thấy Cagliari chủ yếu tấn công biên, dựa vào khả năng tạt bóng của Fogia, trong khi Criscito thường xuyên chọn sai vị trí, Ranieri đã thay cầu thủ này = Leg, cầu thủ chơi bóng bổng tốt hơn.
Sali chơi không tốt cũng được thay = Camo, chính cầu thủ này đã góp công lớn trong cả 3 bàn thắng của Juve.
Mặc dù vậy việc sử dụng Zebina bên hành lang cánh phải cho thấy sai lầm của Ranieri. Trong vòng có 4 ngày, Zebina đã gây ra 2 quả penalty cho Juve (1 quả trong trận đấu với Parma), đúng là tội đồ .
Trận thắng vừa rồi cũng để lại nhiều dấu ấn của các cựu binh. Trong khi Trez tiếp tục tỏa sáng, Camo đã trở lại sau chấn thương, Buffon vẫn là chốt chặn rất an toàn thì Leg và Zebina lại là thảm họa khi biếu không cho đội bạn 2 quả penalty.
Việc giữ chân các trụ cột rõ ràng là việc làm rất đúng đắn của BHL Juve.
-
Juve thắng rồi. Bravo Juve
Mình đang sướng như phát điên. Đây đúng là Juve mà mình muốn thấy, không bao giờ đầu hàng số phận
dù "thằng" trọng tài đã muốn dìm chết Juve = 2 quả penenty tưởng tượng. Đến quả penenty thứ 2 mình
tức điên lên chỉ muốn nhảy vào sân bóp cổ thằng trọng tài. Dù bị xử ép nhưng Juve vẫn chiến thắng =
bản lĩnh và thực lực của chính mình.
Sau chiến thắng này, Juve đang thách thức cả Serie A và cả "trọng tài". Juve sẽ không bao giờ đầu hàng
Juve vô địch
hehe pác này nghĩ giống em quá.lúc zebina bị đuổi khỏi sân chỉ muốn nhảy vào đạp cho thằng trọng tài 1 phát. nhưng mà thôi kẹ ẹ nhà nó. juve nhà ta thắng là vui rồi.
Juve vô địch
-
Nay xem mà cứ giật mình thon thót. Juve nhà ta không còn chắc chắn như trước nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn, luôn biết vượt qua khó khăn để tiến lên phía trước.
Tuy vậy vẫn còn có nhiều việc cho Ranieri nếu muốn vào top 4.
Camo trở lại ấn tượng quá, cả 3 bàn thắng đều từ chân anh này
-
-Hàng phòng ngự có vấn đề, quá nhiều sơ hở, cứ kiểu này gặp mấy đội top trên chắc chết, kì chuyển nhượng lại đóng cửa mất rùi . Trong số các hvệ thì Andrade đá trung bình, Chielini dù ghi bàn nhưng nhiều lần để cho Foggia qua mặt quá nguy hiểm, Criscito nhiều pha thiếu kinh nghiệm chọn vị trí ko tốt (điều này đã thấy qua các trận giao hữu) và thường ko đọ sức lại với tđạo Cagliari, Legrot chơi bóng bổng khá hơn nhưng lại phạm lỗi liên tục và 1 trong số đó dẫn tới bàn thắng, Zebina thì khỏi nói, vẫn phập phù như trước giờ.
-Tiền vệ đá thiếu sáng tạo và chậm chạp: Nedved do cao tuổi nên trận được trận ko, và đây là 1 trong số những trận đấu anh đá ko đúng phong độ, Almiron ko hiểu sao đá rất thấp, ko biết là do HLV yêu cầu thế hay tại anh ta ko có khả năng dâng cao, H1 có vài pha chuyền bóng rất vô duyên, Salihamidzic thì quả thật là ko có phẩm chất để đá tvệ cánh phải, lẽ ra nên đá hvệ phải thay cho Zebina thì hơn. Camoranesi tham gia vào cả 3 pha bóng ghi bàn nhưng ngoài ra thì toàn mắc lỗi, có lẽ do mới chấn thương, hy vọng mấy trận sau khá hơn
-Alex kém, chậm chạp và ko có gì nổi bật, bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi. Trezeguet do những vệ tinh xung quanh ko phát huy được nên cũng mất tích luôn, nhưng có cơ hội là ghi bàn, điển hình là bàn thắng mở tỉ số
đúng hàng hậu vệ còn rất nhiều việc phải làm.chứ đá kiểu này em chết vì đau tim mất.nhưng mà mấy pác phê bình juve nhà ta ít thôi nhé.thắng trận này là thể hiện đúng bản lĩnh juve rồi.
Nay xem mà cứ giật mình thon thót. Juve nhà ta không còn chắc chắn như trước nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn, luôn biết vượt qua khó khăn để tiến lên phía trước.
Tuy vậy vẫn còn có nhiều việc cho Ranieri nếu muốn vào top 4.
Camo trở lại ấn tượng quá, cả 3 bàn thắng đều từ chân anh này
Camo trở lại quá ấn tượng. Cũng hơi tiếc vì camo ko có đc bàn thắng nào cho riêng mình. Nhưng trận này chúng ta cũng ko thể ko nói đến một người chơi cực kì ấn tượng là spiderman Buffon.Ko có anh thì trận này chúng ta đã mất điểm.Anh bay như chim và đẩy bóng rất đẹp. Cuối trận anh trả lời phỏng vấn nhưng mà cứ xì xà xì xồ.em ko biết tiếng ý nên ko hiểu anh đang nói gì. Chắc là vui lắm. Chúng ta hãy cùng chia vui với juve nào
vòng 2 tuy chưa kết thúc nhưng em hơi sốc vì udinese thua napoli tận 5 trắng.
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.photobucket.com%2Falbums%2Fy17%2Fboc_khoi%2F1257.jpg&hash=40a87fe6f8205d2ca9c0d0da1ff48215ffefe78c)
bảng xếp hạng Serie A tạm tính đến 22h 2/9/2007
-
Một trận đấu cho thấy hàng hậu vệ còn quá lõng lẽo. hàng tiền vệ quá mờ nhạt, Tiền đạo thì đói bóng. Hiệp 1 chẳng có tình huóng gì đáng nói nhiều về juve ta đá quá mờ nhạt. trong khi đó Cagliari là những người chơi hứng khởi hơn. Những pha đi bóng kỹ thuật của Foggia cùng những pha áp sát của cặp tiền đạo Matri - Larrivey luôn khiến khung thành đội khách phải chao đảo, nhưng nhờ sự xuất sắc của người nhện buffon cùng với thiếu may mắn nên ko có bàn thắng cho đội chủ nhà . trong phút cuối cùng alex lại đá bóng lên trời khi đã loại bỏ được thủ môn.
sang hiệp 2. Salihamidzic bị căng cơ được thay ra và Camoranesi được vào sân. Thế là trận đấu mới nóng bỏng. bàn thắng đầu tiên chúng ta là từ quả tạt cánh trái của Chiellini, camoranesi băng vào trúng lưng đủ loại bỏ thủ môn cagliagi rồi trezeguet băng vào ghi bàn cho chúng ta. sau khi có bàn thắng thì tới lượt hàng hậu vệ chơi trò " đấu vật" ngã Matri của trung vệ vào thay người Legrottaglie trong vòng cấm địa thế là penalty dù buffon ngã đúng người thì bóng vẫn vào lưới. phút 69 chúng ta suýt chút nữa bị penalty 1 lần nữa. nhưng nói chung trận này buffon mới là vị cứu tinh cho ta sau hàng loạt tấn công nguy hiểm của các cầu thủ cagliagi về khung thành ta đều bị buffon cản phá. đội bóng nào tấn công nhiều mà ko thành công thì bị dòn trừng phạt. Một lần nữa Cagliari bị trừng phạt bởi những cơ hội bị bỏ lỡ của mình Từ đường chuyền dài của Almiron, Camoranesi thoát xuống rất nhanh và thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn Fortin. Nhiệm vụ còn lại của Del Piero là băng vào đệm bóng ngay trước vạch vôi khung thành.
lần thứ 2 chúng ta dẫn bàn thì là lần thứ 2 hàng hậu vệ chúng ta lại biếu các cầu thủ cagliari 1 quả penalty lần này foggia hoàn toàn đánh lừa buffon ghi bàn gỡ hoà. ( người phạm lỗi lần này là zebina )
sau bàn gỡ hòa của cagliagi thì tới lượt zebina bị thẻ đỏ. thậm chí đã bị đuổi anh chàng này còn kịp gây hấn BCT trên đường ta đi ra khỏi sân.
1 phút sau thì del grosso của đối phương bị đuổi số người cân bằng nếu ko bị đuổi chắc sẽ là thảm họa cho juve.
Tưởng như trận đấu sẽ dừng lại ở tỉ số 2-2 thì nỗ lực của Juve đã giúp đội khách có được bàn thắng thứ 3. Pha đá phạt treo bóng vào khu cấm địa đội chủ nhà của Camoranesi đã được Chiellini băng vào đánh đầu rất căng khiến Fortin không có một cơ hội nào để cản phá.
Ranieri đã để lại dấu ấn trong chiến thắng vừa rồi của Juve = việc dùng người mình.
Thứ nhất :
Salihamidzic quá mờ nhạt trong hiệp 1 thì hiệp 2 được thay ra bằng Camoranesi chính Tiền vệ số 8 là người góp công cho 3 bàn thắng trong trận hôm qua.
thứ 2 :
Criscito thì chọn vị trí sai quá trời. đá ko tốt. được thay ra bằng Nicola Legrottaglie. còn anh chàng Legrottaglie thì đi biếu panalty cho đối phương.
thứ 3 :
Zebina là tội đồ khi đó cực dỡ cho đối phương panalty. thậm chí anh chàng này còn bị thẻ đỏ và trên đường rời sân anh chàng còn kịp gây hấn BCT.
Còn Trận này mới chính là của các cựu binh hơn là tân binh.
buffon là người cản phá hết những pha tấn công nguy hiểm của đối phương ( 2 bàn thua đều ko phải lỗi buffon ) thậm chí các cầu thủ juve ta bắt đầu nổi nóng thì buffon mới là người cản họ cải các tình huống trọng tài phạt. nếu ko cản chắc là tai họa thật sự.
Camoranesi thì tuy vào sân thay người nhưng cũng kịp đóng góp cho 3 bàn thắng.
Del Piero thì cũng ghi được 1 bàn.
Trezeguet cũng tỏa sáng ghi bàn thắng đầu tiên trận đấu.
neved thì thi đấu cũng tích cực nhưng do gánh nặng tuổi tác nên ko thi đấu hay bằng các mùa trước.
Nói chung trận này coi mà thấy phát bực. tuy thắng nhưng ko vui nổi nếu cứ như trận vừa qua dài dài thì chúng ta ko có cửa mà đứng trong top 4. lo lắm juve ơi. đừng để tình yêu của em phải rung sợ nhé juve. 1 trận đấu ko hài lòng từ đầu đến đuôi. . còn bực mình từ tối qua đến giờ chưi hết nữa
anh em thông cảm văn chương em ko hay lắm. nên mấy anh chị đọc đừng la và chửi em nhé.
-
Chiến thắng là quan trọng nhất, ai mà ngờ sau 2 vòng, Juve sau khi trở lại vẫn là một Juve đứng trên đỉnh như mấy năm trước, cố lên nào Juve!
-
cứ kiểu này thì toi
-
hic,may mà khởi đầu Juve còn ngon . tha hồ cho ran sửa,chứ như thế này ,ngồi cổ vũ mà run.
-
ờ ờ, bác nào bình luận cũng hay cả
-
Xem trận hôm qua thật mệt. Nói em Miên đừng buồn, Nedved của em đúng là già thật rồi. Hqua BLV nó khen Foggia là ở Ý, mỗi CLB bao giờ cũng có 1 cầu thủ TV số 10 hoặc chơi ở vị trí số 10 mang lại sức mạnh, hứng khởi và cơ hội cho đội bóng. Xem mỏi cả mắt hôm qua chẳng thấy cầu thủ ấy của Juve đâu! Yếu nên không đuổi được bóng, già nên chuyền kém chính xác... Ôi quy luật của cuộc đời!
Biết chiến thắng mới là quan trọng, dưng Juve thắng như hôm qua là chưa ổn. Ranieri chưa định hình được đội hình xương sống và lối chơi (chính bản thân ông ấy trông còn chẳng giống ngày xưa nữa là).
P/S: Áo đấu năm nay khó nhìn tên cầu thủ quá!
-
bất ngờ lớn là Udinese thua Napoli tận 0-5, như vậy khả năng vòng 3 khi gặp Udinese chúng ta vẫn tiếp tục có 3 điểm. Và vòng 4 gặp Roma sẽ là trận đấu quyết định xem đội bóng nào sẽ đứng trên đỉnh của Serie A.
Quay trở lại với diễn biến trận đấu vừa rồi, với chiến thắng 3-2, có thể nói là một tỉ số rất đẹp, và trânh đấu diễn ra rất hay nhưng trên thực tế thì khác hoàn toàn, Một trận đấu tẻ nhạt, diễn biến không có gì đặc sắc.
và một số vấn đề cần lưu ý:
Hàng hậu vệ thì khỏi nói, mọi người đã nói hết rồi.
Những cựu binh như Nedved và Alex đã cho thấy rõ sự hạn chế của tuổi tác, những bước chạy nặng nề và không có tính đột biến cao.
Nhưng đáng chú ý là sự trở lại ấn tượng của Camo, với anh ta chúng ta sẽ chơi đột biến hơn rất nhiều.
Còn với Ranieri, mình chẳng thấy có dấu ấn gì to tác lắm. Ngoài việc thay Legro nhưng thực tế anh ta cũng chẳng khá hơn Criscito là bao.
Trong khi cặp tiền vệ trung tâm, với thế trận bị lấn áp như vậy nhẽ ra nên cho Nocerino vào sân ngay từ đầu hiệp 2, nhu thế chúng ta mới có thể sớm lấy lại thể trận vì cầu thủ này thi đấu rất máu lửa, chạy nhiều, Almiron ngoài đường chuyền bất ngờ cho Camo ở bàn thắng thứ 2 thì chẳng ấn tượng gì. Thi đấu vật vờ, thiếu trách nhiệm và thiếu tự tin để dẫn dắt hàng tiền vệ của Juve, không đúng với khả năng vốn có.
Và nhẽ ra cũng phải thay Alex từ đầu hiệp hai, vói thể trận không có gì đặc sắc chúng ta nên phải có những nhân tố mới để cải thiện lối chơi.
Còn việc thay Camo vào là do Sali bất ngờ bị căng cơ.
Có thể nhận thấy Ranieri còn nhu nhược, không quyết đoán, nếu là một người cá tình và mạnh mẽ, mọt HLV lớn mọi sụ thây đổi phải diên ra ngay ở những phút đầu hiệp 2, mà ngược lại ông ta chông chờ vào sự may mắn và tỏa sáng của những cầu thủ cựu binh. Và ông ta đã có được điều đó, nhưng cả mùa giải mà chờ đội điều đó thì hơi buồn cười, chúng ta cần pahir tự tìm lấy chiến thắng chứ không phải chờ đội nó ở những tình huống cố định hay bất ngờ tỏa sáng của cá nhân để rồi gọi đó là bản lĩnh.
Còn quá nhiều việc để Ranieri làm.
Bản sắc thì cũng đã mai một(sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự) còn nét mới thì chưa thấy đâu(hàng công thi đấu vật vờ)
-
mới trở lại Sêri A mà như thế là anh em ta chấp nhận được rồi , không thể một sớm một chiều mà thay đổi thần kỳ được . Trận hôm qua đáng để uống mừng . Đúng là Juve bây giờ đang thiếu một thủ lĩnh thực sự về chuyên môn , còn thủ lĩnh tinh thần đã có Alex vĩ đại
-
Hqua BLV nó khen Foggia là ở Ý, mỗi CLB bao giờ cũng có 1 cầu thủ TV số 10 hoặc chơi ở vị trí số 10 mang lại sức mạnh, hứng khởi và cơ hội cho đội bóng. Xem mỏi cả mắt hôm qua chẳng thấy cầu thủ ấy của Juve đâu!
Camoranesi chứ ai vào đây nữa , m Cagliari có mỗi fogia nên nó phải là ng kiến thiết lối chơi nên nó nổi bật thui,còn Juve mình có nhìu cầu thủ như vậy , nên khó nhận bít thui ,nhưng dù sao trận này hàng tiền vệ juve đá cũng ko hay đi,
-
Camo đá được có tí tẹo, thậm chí còn chẳng được xếp vào đội hình ra sân mà!
-
Camo đá được có tí tẹo, thậm chí còn chẳng được xếp vào đội hình ra sân mà!
pác này nói thế là sai rồi.camo bị trấn thương mới bình phục nên ko đc đá ngay từ đầu thôi
-
1 chiến thắng đủ để chúng ta tiếp tục đứng đầu bảng , vẫn còn những điều đáng lo đặc biệt là hàng phòng ngự. Nhưng nói chung đây là 1 chiến thắng xứng đáng của chúng ta , đây là chiến thắng của đẳng cấp . Juventus thực sự đã trở lại với bản chất lạnh lùng thực dụng đến mức đáng sợ, có thể chúng ta ko chơi thực sự hay hơn nhưng quan trọng là chúng ta vẫn là những người chiến thắng
-
em thấy Juve hơi yếu trong những tình huống cố định. cần khắc phục nếu ko muốn mất điểm oan
-
Nói chung là do hậu vệ dở quá... KHông ngờ là Legrottaglie và Zebina lại thiếu kinh nghiệm như vậy.
-
Cái cách chiến thắng như thế này cũng là điều hay xảy ra với những đội bóng lớn, không việc gì phải bi quan cả!. Nhưng rõ ràng là Juve vẫn thiếu 1 trung vệ đẳng cấp thực sự. Hy vọng là qua mùa đông chúng ta sẽ có thêm nhân tố mới.
-
Với những con người như hiện nay tại hàng phòng ngự chúng ta ko cần mua thêm ai, rồi đây họ sẽ là những hậu vệ tốt cái thiếu của họ chỉ là kinh nghiệm để thi đấu đỉnh cao tai Serie A mà thôi
-
1 chiến thắng đủ để chúng ta tiếp tục đứng đầu bảng , vẫn còn những điều đáng lo đặc biệt là hàng phòng ngự. Nhưng nói chung đây là 1 chiến thắng xứng đáng của chúng ta , đây là chiến thắng của đẳng cấp . Juventus thực sự đã trở lại với bản chất lạnh lùng thực dụng đến mức đáng sợ, có thể chúng ta ko chơi thực sự hay hơn nhưng quan trọng là chúng ta vẫn là những người chiến thắng
tôi cũng mong lắm , nhưng chưa được đến mức đó đâu ông ơi
-
Với những con người như hiện nay tại hàng phòng ngự chúng ta ko cần mua thêm ai, rồi đây họ sẽ là những hậu vệ tốt cái thiếu của họ chỉ là kinh nghiệm để thi đấu đỉnh cao tai Serie A mà thôi
Hàng hậu vệ của chúng ta vừa rồi đá thật khó chấp nhận, nếu gặp 1 đội bóng lớn thực sự biết tận dụng những cơ hội mà Cagliari đã bỏ lỡ trong hiệp 1 thì chúng ta vá lưới là cái chắc (hiệp 1 là lỗi của Criscito) hiệp 2 Lerottaglie đã vào sân nhưng chỉ đem lại penalty. Chúng ta phải thấy rằng bên cạnh Adrade chỉ đá tròn vai thì những người đá cặp cùng anh thi đấu khá tồi ,rõ ràng phải có sự bổ sung 1 trung vệ nữa , và đá đít thằng Jebina đi ,em hết kiên nhẫn với thằng này rồi !!!!
-
Với những con người như hiện nay tại hàng phòng ngự chúng ta ko cần mua thêm ai, rồi đây họ sẽ là những hậu vệ tốt cái thiếu của họ chỉ là kinh nghiệm để thi đấu đỉnh cao tai Serie A mà thôi
đúng cái thiếu chỉ là kinh nghiệm. Cần phải có thời gian
-
vì cái thiếu của chúng ta là thời gian vì vậy đừng đòi hỏi Juve phải vô địch ngay mùa này , với vị trí trong tốp 4 mùa này cũng đã là thành công
-
Andrade ở bồ đào nha chỉ đá hậu vệ cánh, Legrottaglie cũng chỉ mới quay trở lại Juve trong đội hình chính thức... Còn ông Zebina thì lúc nào cũng là người nhận nhiều thẻ vàng với đỏ của Juve nhất...
-
điều giờ cố gắng củng cố hàng phòng ngự cho đến mùa đông mua thêm 1 số
thằng có chất lượng về juve
-
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu224%2FPintu_ju%2Fudi.jpg&hash=1bb6181165efc69bf2d137639ba910d0a7c49b21)[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Juventus - Udinese[/div]
Dẫu mùa bóng mới còn chưa qua giai đoạn khởi động, nhưng ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đã dần xuất hiện. Với 3 chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa và trận hòa mới đây với Hamburg SV, Bayern Munich đã có sự trở lại mạnh mẽ sau một mùa bóng trắng tay, khẳng định ưu thế vượt trội so với phần còn lại của Bundesliga. Tương tự là Chelsea và Liverpool tại Premiership.
Còn tại Serie A, người ta cũng không khỏi e ngại rằng “bầy ngựa vằn” thiện chiến thành Turin sẽ có sự trở lại vô cùng ấn tượng, sau một năm thi đấu tại Serie B. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi dõi theo những gì Juventus đã thể hiện kể từ đầu giải. 6 điểm tuyệt đối, ghi 8 bàn và để lọt lưới 3 quả. Một tỉ lệ cho thấy hàng công của Juve dưới thời HLV Ranieri thi đấu rất nổi bật, mặc dù hàng thủ chưa tạo được ấn tượng mạnh. Livorno và Cagliari đã lần lượt thất bại trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến của Juventus. Còn hôm nay, tới lượt Udinese được trao trọng trách ghìm cương nhà ĐKVĐ Serie B. Liệu Udinese có hoàn thành nổi cái nhiệm vụ nặng nề ấy? Câu trả lời, nếu nhìn từ quá khứ, sẽ nhuốm màu bi kịch. Trong những lần chạm trán trước đây, phần thua hầu hết thuộc về Udinese, dù là tại Friuli, Delle Alpi hay bất cứ nơi nào khác. Và hôm nay, trong bối cảnh khi mà vừa bất ngờ để thua Napoli, đội bóng cũng mới giành quyền thăng hạng 5 bàn trắng. Thầy trò ông Pasquale Marino rất có thể sẽ không có được trạng thái tinh thần tối ưu cho khao khát viết lại lịch sử.
Ngược lại, Juventus được thi đấu trên sân nhà cùng tâm trạng cực kỳ thư thái. Theo những tin tức phát đi từ BHL Juve, Del Piero tiếp tục có tên trong danh sách xuất phát ở trận đấu sắp diễn ra, đá cặp cùng Trezeghe. Giả sử bộ đôi nói trên không phát huy hiệu quả, đã có Iaquinta và Palladino sẵn sàng trên băng ghế dự bị. Tại hàng phòng ngự, trong khi cầu thủ người Pháp Zebina nhận án phạt treo giò của Liên đoàn bóng đá Italia sau những hành động không đẹp trong trận đấu với Cagliari thì nhiều khả năng hành lang bên phải sẽ do lão tướng Birindelli đảm nhiệm. Cặp trung vệ vẫn là Andrade và Criscito, bên cánh trái vẫn là Chiellini.
Đội khách, tập hợp tất cả những quân bài quan trọng nhất, hy vọng khai thác được sự lắp ghép bất đắc dĩ đó và sự phối hợp chưa nhuần nhuyễn của cặp trung vệ Juve. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trước sức ép khủng khiếp mà hàng tiền vệ bên phía Juventus bao gồm Nedved, Camoranesi, Almiron, Zanetti hứa hẹn sẽ trút lên khu vực 16m50 do thủ thành Chimenti chỉ huy, chắc gì cặp song tấu Di Natale và Quagliarella sẽ có đủ thời gian để triển khai đòn tấn công biên của mình, tạo cơ hội cho Asamoah ở bên trong. Ngược lại, chỉ cần các hậu vệ Zapata, Coda hay Felipe tái hiện sai lầm như trong trận gặp Napoli, Juventus vốn khét tiếng ở khâu tận dụng thời cơ sẽ có được thứ mà họ muốn.
Dự đoán: 2 - 1
Đội hình dự kiến
Juventus: Buffon, Birindelli, Andrade, Criscito, Chiellini, Camoranesi, Zanetti, Almiron, Nedved, Del Piero, Trezeghe.
Udinese: Chimenti, Zapata, Coda, Felipe, Mesto, Inler, D'Agostino, Dossena, Quagliarella, Di Natale, Asamoah.
Thành tích đối đầu
05/02/06 Juventus - Udinese 1-0
21/09/05 Udinese - Juventus 0-1
13/02/05 Juventus - Udinese 2-1
03/10/04 Udinese - Juventus 0-1
20/03/04 Udinese - Juventus 0-0
09/11/03 Juventus - Udinese 4-1
09/03/03 Udinese - Juventus 0-1
Thông tin xung quanh
- Trong khuôn khổ Serie A, 2 đội đã gặp nhau cả thảy 66 trận, trong đó Juventus chiếm ưu thế gần như tuyệt đối khi thắng 45, hoà 14 và chỉ thua có 7.
-
2 trận trước thắng lớn nhưng các đối thủ của Juve đều khs yếu, có thể đây là trận đấu đánh giá năng lực thật của Juve đây, Udinese không hề yếu chút nào, bằng chứng là họ cầm hòa được ĐKVĐ Inter ngay trận đầu ra quân ở sân đối phương.
Chúng ta phải thắng trận này nếu muốn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, các đội bóng khác như Milan, Inter, Roma đều gặp các đối thủ khá yếu ở vòng đấu này...
Forza Juve!
-
Mong rằng trận này ko bị thủng lưới . và 1 chiến thắng hoàn hảo
-
-Trận này phát lại vào 8h sáng cn hả các bác
-
Di Natale đang phong độ đỏ, Udinese cũng ko phải là yếu, chắc Juve sẽ thắng 2-1
-
Di Natale đang phong độ đỏ, Udinese cũng ko phải là yếu, chắc Juve sẽ thắng 2-1
Di Natale đang phong độ nhưng là ở tuyển Thiên Thanh. Người ta thường có câu phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Vì vậy ngày mai juve nhà ta sẽ thắng.
-
Có trực tiếp trận này ko các bác
-
Tối nay có đài nào chiếu ko vậy
-
lại bị thủng lưới
21 giờ 17 phút
vào lúc này Trezeguet ra sân iaquinta vào sân
tiago vào sân Zanetti ra sân
-
Thôi rồi Lượm ơi, không tin được
-
thua roài ....lệ đêm ! ,delpiero hum nay đen quá (
-
thua roài ....lệ đêm ! ,delpiero hum nay đen quá (
Thua rùi...
-
Rơi xuống mặt đất thôi, đen j
-
đập mẹ nó đầu vào tường. buồn quá, em bắt đầu ghét cái
thằng di natale rồi đó. thua rồi huhu
-
Sau 3 trận có thể tóm lại là khi chơi bế tắc, không nắm giữ được thế trận thì chiến thắng. còn khi chơi hay, ấn tượng thì thua.
Trở lại với thực tại. Là cơ hội để nhìn nhânk lại chính mình trước khi bước vào trận đấu quan trọng sắp tới với Roma.
-
-Hôm nay mà hay với ấn tượng gì, juve đá chán quá, thua xứng đáng
-
ranieri biến khỏi juve mau
-
Hic!!!! lao Rani day do om. neu cu xac dinh nam nay khong vo dich thi cau lao Hector Cuper ve. Lao đấy đá tính toán, hợp với phong cách Juve nhà ta hơn. Mà anh Del đúng là 'đen' thật.
-
Mới thua có một trận, nên hướng tới trận đấu tiếp theo với Roma. vần đề là chấn thương của Camoranesi, nghe nói chấn thương rất nặng. chúng ta sẽ mất anh ta trong 2 tháng. mong là anh ta sớm bình phục. Juve đang rất cần anh
-
Trời ơi Camoranesi chấn thương vắng 2 tháng làm sao đây giờ . ai sẽ lắp vào vị trí đó trời
-
Với việc mất cả Camo lẫn Zebina, nhiều khả năng trong những trận đấu tới Ranieri sẽ để Sali chới vị trí hậu vệ phải và Nocerino chơi tiền vệ phải.
Đội hinh suất phát sẽ giống như trong trận đấu khởi đầu mùa giải khi mà chúng ta hủy diệt Livorno 5 - 1.
Với việc bố trí đội hình như vậy, sức sáng tạo trong những pha lên bóng của Juve phụ thuộc rất nhiều vào Almiron. Có thể nói anh ta se là chìa khóa trong lối chơi hiện tại của Juve.
-
Almiron trận vừa rồi chơi ko hay
-
-Tốt nhất đừng để Nocerino đá tiền vệ phải, cực kì tệ, tốc độ, kĩ thuật ko cao, tạt bóng dở, thà để nó đá ở giữa, treo cánh phải còn hơn
-
Mong rằng trận sau chơi hay hơn . chưa mùa nào lo bằng mùa này
-
-Tốt nhất đừng để Nocerino đá tiền vệ phải, cực kì tệ, tốc độ, kĩ thuật ko cao, tạt bóng dở, thà để nó đá ở giữa, treo cánh phải còn hơn
Về lí thuyết thì đội hình xuất phát như vậy. Còn trong trận đấu có thể Nocerino sẽ bó vào đá giữa hợp cùng Zanetti đá ngay trên hàng phòng ngự, làm nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ cũng như thu hồi, phân phát bóng.
Còn Almiron sẽ đá cao hơn, điều tiết nhịp độ trận đấu, tung ra những đượng chuyền cuối cùng. bên cạnh đó là lão tướng Nedved đá bên cánh trái, và dạt vào giũa khi cần thiết, hợp với Alex đá tièn đạo lùi, tạo thành 3 hướng tẫn công cơ bản, có thể ghi bàn từ những cú sút xa, nhưng pha phối hợp, nhưng pha cầm bóng gấy đột biến hoặc tạo cơ hội cho Tre để anh này ghi bàn. nếu bế tăt chúng ta sẽ có nhưng pha tấn công biên với sụ lên tham gia tấn công của Chiellini bên trái và Sali bên phải, những pha chồng biên, sẽ nách hậu vệ, cho 2 cầu thủ nàu băng xuống sát đượng biên thực hiện nhưng pha tạt bổng cho Tre đánh đầu hay nhưng pha trả ngược để Nedved hay Almiron tung ra nhưng cú đá nổi cự nhanh.
về cơ bản thì chúng ta sẽ chơi tấn công như vậy, còn thực hiện nhu thế nào cùng với sự kháng cự của hàng phòng thủ dối phương. mong là mọi thứ sẽ như tính toán.
-
PHẢI nhìn vào thực tế, chúng ta chưa thật sự mạnh như vẫn nói, trận thắng 3-2 chơi cũng chưa hay ..Và đến trận thua thì thôi rồi chán quá. hy vọng sẽ chơi hay trong nhưng trân tới, mà gần nhất la` với roma
-
Về lí thuyết thì đội hình xuất phát như vậy. Còn trong trận đấu có thể Nocerino sẽ bó vào đá giữa hợp cùng Zanetti đá ngay trên hàng phòng ngự, làm nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ cũng như thu hồi, phân phát bóng.
Còn Almiron sẽ đá cao hơn, điều tiết nhịp độ trận đấu, tung ra những đượng chuyền cuối cùng. bên cạnh đó là lão tướng Nedved đá bên cánh trái, và dạt vào giũa khi cần thiết, hợp với Alex đá tièn đạo lùi, tạo thành 3 hướng tẫn công cơ bản, có thể ghi bàn từ những cú sút xa, nhưng pha phối hợp, nhưng pha cầm bóng gấy đột biến hoặc tạo cơ hội cho Tre để anh này ghi bàn. nếu bế tăt chúng ta sẽ có nhưng pha tấn công biên với sụ lên tham gia tấn công của Chiellini bên trái và Sali bên phải, những pha chồng biên, sẽ nách hậu vệ, cho 2 cầu thủ nàu băng xuống sát đượng biên thực hiện nhưng pha tạt bổng cho Tre đánh đầu hay nhưng pha trả ngược để Nedved hay Almiron tung ra nhưng cú đá nổi cự nhanh.
về cơ bản thì chúng ta sẽ chơi tấn công như vậy, còn thực hiện nhu thế nào cùng với sự kháng cự của hàng phòng thủ dối phương. mong là mọi thứ sẽ như tính toán.
mong rằng lão ranieri đọc được dòng này
-
-Uhm, Almiron mấy trận vừa rồi đá quá thấp, vừa ko hỗ trợ tấn công vừa ko tận dụng được những pha sút xa sở trường
-
Về lí thuyết thì đội hình xuất phát như vậy. Còn trong trận đấu có thể Nocerino sẽ bó vào đá giữa hợp cùng Zanetti đá ngay trên hàng phòng ngự, làm nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ cũng như thu hồi, phân phát bóng.
Còn Almiron sẽ đá cao hơn, điều tiết nhịp độ trận đấu, tung ra những đường chuyền cuối cùng. bên cạnh đó là lão tướng Nedved đá bên cánh trái, và dạt vào giữa khi cần thiết, hợp với Alex đá tiền đạo lùi, tạo thành 3 hướng tấn công cơ bản, có thể ghi bàn từ những cú sút xa, nhưng pha phối hợp, nhưng pha cầm bóng gây đột biến hoặc tạo cơ hội cho Tre để anh này ghi bàn. nếu bế tắc chúng ta sẽ có nhưng pha tấn công biên với sự lên tham gia tấn công của Chiellini bên trái và Sali bên phải, những pha chồng biên, xẻ nách hậu vệ, cho 2 cầu thủ này băng xuống sát đường biên thực hiện nhưng pha tạt bổng cho Tre đánh đầu hay nhưng pha trả ngược để Nedved hay Almiron tung ra nhưng cú đá nối cực nhanh.
về cơ bản thì chúng ta sẽ chơi tấn công như vậy, còn thực hiện như thế nào cùng với sự kháng cự của hàng phòng thủ đối phương. mong là mọi thứ sẽ như tính toán.
phân tích chiến thuật thì hay nhưng lại thiếu thực tế
-
chẳng biết nên bình luận cái gì. kẹ cuối tuần xem đã đấm thế nào đã.
-
Dù yêu thích Juve thế nào nhưng tui vẫn phải thừa nhận rằng thực lực của Juve mùa này có hạn. Trận thua 0 - 1 chưa phải là thảm họa nhưng đủ cho chúng ta biết Juve đang ở đâu. Các trụ cột đã luống tuổi, cầu thủ trẻ chưa kịp "lớn". Nhìn lại đội hình của Juve của vài ba mùa trước và những con người mà Juve có để thay người trận vừa qua mới thấy ngậm ngùi.
Đành hy vọng vào tương lai. Mất một vài năm, rồi Juve sẽ trở lại!
-Tốt nhất đừng để Nocerino đá tiền vệ phải, cực kì tệ, tốc độ, kĩ thuật ko cao, tạt bóng dở, thà để nó đá ở giữa, treo cánh phải còn hơn
May quá! Ku này bị TNGT. Nó mà đá nữa thì Juve mang họa!
-
Cuối tuần này Juventus hành quân đến sân Olimpico à !
LÀnh ý dữ nhiều !
-
[div align=\\\"center\\\"]Roma - Juventus[/div]
Trận cầu tâm điểm đầu tiên của mùa giải. Một chuyến làm khách vô cùng khó khăn tại Olympico. Khi mà phong đội của Roma đang lên rất cao sau nhưng khởi đầu vô cùng ấn tượng tại Serie A. Với những chiến thắng liên tiếp cùng tỉ sô 2 -0, ba tại Serie A và mới đây nhất là chiến thắng trước Dinamo Kiev tại đấu trường C1. Tuy nhiên toàn đội Juventus đã sẵn sàng với những thử thách khó khăn nhất trước 1 đối thủ đang có phong độ cao.
Dự đoán: 2-2
Đội hình dự kiến:
Roma: Doni, Panucci, Mexes, Juan, Tonetto, De Rossi, Aquilani, Taddei, Perrotta, Mancini, Totti.
Juventus: Buffon; Salihamizid, Andrade, Criscito, Chiellini, Nocerino, Almiron, Zanetti, Nedved; Del Piero, Trezeghe.
Thành tích đối đầu:
26/03/06 Juventus - Roma 1-1
20/11/05 Roma - Juventus 1-4
03/03/05 Roma - Juventus 1-2
28/10/04 Juventus - Roma 2-0
08/02/04 Roma - Juventus 4-0
21/09/03 Juventus - Roma 2-2
19/04/03 Juventus - Roma 2-1
01/12/02 Roma - Juventus 2-2
-
Roma đang có phong độ tốt, được đá trên sân nhà. Nên mình chỉ hy vọng Juve
không thua trận này và Buffon là người xuất sắc nhất trận . Cố lên Juve, cố lên Buffon!
-
Dù Juve không thật sự còn mạnh như xưa ! Nhưng với đối thủ như Roma thì Juve sẽ thi đấu với 200% khả năng của mình !. Mình tin sẽ có 1 kết quả có lợi cho Juve .....
Alex sẽ ghi bàn, Totti thì không .......
-
Dù Juve không thật sự còn mạnh như xưa ! Nhưng với đối thủ như Roma thì Juve sẽ thi đấu với 200% khả năng của mình !. Mình tin sẽ có 1 kết quả có lợi cho Juve .....
Alex sẽ ghi bàn, Totti thì không .......
mong sẽ là 1 chiến thắng tuyệt vời
-
sắp tới giờ phút quan trọng rùi, hy vọng sẽ là 1 chiến thắng đẹp của juve
-
1 juve - 0 roma đang ở phút 29 . hix trận quan trọng vậy mà ko được coi pó tay
-
hu bị roma dẫn bàn rùi
-
2-2
thằng Pavel chết dập chết dụi
-
trận này neved và trezeguet lởn vởn như bóng ma trên sân >"<mất tích (,Delpiero thì phung phí cơ hội,nhớ Camoranesi quá híc híc.... Hum nay em ko đi sn JFC đc buồn quá ,híc đang làm workshop2 ko mở đc mắt ,xin lỗi ko gặp dc anh em
-
Hôm nay yêu anh Alex thế, anh chuyền gián tiếp được 1 phát lập tức anh đá quả pel vượt xà.
Hôm nay hòa vì tiền vệ lởm. Rồi đến hậu vệ lởm, rồi đến tiền đạo chập cheng.
-
Bọn hậu vệ hình như chỉ biết quay vòng quay hay sao ấy. Mà sao lại ko thua nhỉ?
-
-Nedved hôm nay đá ko đúng phong độ, một phần do hàng tiền vệ chịu sức ép quá lớn và anh thường xuyên phải lui về hỗ trợ. Đáng ra ngay từ đầu nên chơi với 2 tiền đạo thôi, tvệ roma nó mạnh thế mà đá có 3 tiền vệ sao chịu nổi, Alex với Iaquinta thì chẳng hỗ trợ phòng ngự được gì.
-Hậu vệ tiếp tục đá dở, Criscito yếu quá, bọn khác nó đẩy cái là ngã, phải học nhiều nữa, 2 bàn thua toàn do lỗi chú này. Chiellini cũng rất hay bị bọn roma qua mặt, nhiều pha thiếu tỉnh táo, tấn công thì =0
-Alex vẫn dở như từ hồi đầu mùa tới giờ, quá chậm chạp và thiếu quyết đoán, hầu như ko đóng góp trong trận này, đáng ra phải thay từ sớm hơn
-
Nay xem Juve đá buồn ghê cơ, cả 3 tuyến đều dở, nhất là HV. Bao giờ mới thấy Juve ngày xưa đây hic
-
-Nedved hôm nay đá ko đúng phong độ, một phần do hàng tiền vệ chịu sức ép quá lớn và anh thường xuyên phải lui về hỗ trợ. Đáng ra ngay từ đầu nên chơi với 2 tiền đạo thôi, tvệ roma nó mạnh thế mà đá có 3 tiền vệ sao chịu nổi, Alex với Iaquinta thì chẳng hỗ trợ phòng ngự được gì.
-Hậu vệ tiếp tục đá dở, Criscito yếu quá, bọn khác nó đẩy cái là ngã, phải học nhiều nữa, 2 bàn thua toàn do lỗi chú này. Chiellini cũng rất hay bị bọn roma qua mặt, nhiều pha thiếu tỉnh táo, tấn công thì =0
-Alex vẫn dở như từ hồi đầu mùa tới giờ, quá chậm chạp và thiếu quyết đoán, hầu như ko đóng góp trong trận này, đáng ra phải thay từ sớm hơn
tổ chức lối chơi còn yếu. kém trong dứt điểm. Hàng hậu vệ thiếu tập trung nên mới bị thủng lưới 2 bàn liên tiếp.
-
Kiểu Này chờ mùa đông quá
-
Juve từng nổi tiếng với hàng phòng ngự thép nhưng bây giờ thì tuyến này như mắm! Bị tụi Roma quay như dế!
Cả trận đá chịu đựng. Một trận hoà may mắn. Cứ kiểu này thì suất tham dự UFFA cũng khó
-
chán quá trời thất thường quá
-
Hôm nay Juve lại hòa nữa rồi ! 2-2 tỉ số có thể chấp nhận được khi Juve hành quân đến Olympico của Roma ..... Tỉ số thì được nhưng thế trận thì hông ?
-
Hu hu hu, nản quá , buồn thay cho Del Piero ! Hok hiểu mấy chục bản hợp đồng của Juve để làm gì, chắc năm sau mới chơi hay được mất . Thật tình mà nói Juve vẫn chơi hay hơn !
-
Thật tình mà nói Juve vẫn chơi hay hơn !
Mày cứ đùa.
-
Tỉ số vẫn rất ấn tượng
trận này neved và trezeguet lởn vởn như bóng ma trên sân >"<mất tích (,Delpiero thì phung phí cơ hội,nhớ Camoranesi quá híc híc.... Hum nay em ko đi sn JFC đc buồn quá ,híc đang làm workshop2 ko mở đc mắt ,xin lỗi ko gặp dc anh em
Nedved từ đầu mùa giải gần như không có đóng góp nào đáng kể, anh ta ko tham gia nhiều vào lối chơi của Juve, những tinh huống đột biến gần như không có. dấu ấn tuổi tác
Tre vẫn luôn như vậy, thi đấu vật vờ, nhưng nếu có cơ hội dứt điểm thì đó là bàn thắng.
-Nedved hôm nay đá ko đúng phong độ, một phần do hàng tiền vệ chịu sức ép quá lớn và anh thường xuyên phải lui về hỗ trợ. Đáng ra ngay từ đầu nên chơi với 2 tiền đạo thôi, tvệ roma nó mạnh thế mà đá có 3 tiền vệ sao chịu nổi, Alex với Iaquinta thì chẳng hỗ trợ phòng ngự được gì.
-Hậu vệ tiếp tục đá dở, Criscito yếu quá, bọn khác nó đẩy cái là ngã, phải học nhiều nữa, 2 bàn thua toàn do lỗi chú này. Chiellini cũng rất hay bị bọn roma qua mặt, nhiều pha thiếu tỉnh táo, tấn công thì =0
-Alex vẫn dở như từ hồi đầu mùa tới giờ, quá chậm chạp và thiếu quyết đoán, hầu như ko đóng góp trong trận này, đáng ra phải thay từ sớm hơn
Do Almiron bất ngờ chấn thương, công với Sali, Marchioni, Camo bị đau từ trước, nên chúng ta phải suất phát với dọi hình 4-3-1-2 với Alex là cầu nối. Chẳng nhẽ lại trông chờ vào Olivera hay Tiago. nếu có thể thì cũng thay Tiago vào sân khi bế tắc, nhưng Ranieri cũng không làm.
Và vì chỉ có mỗi Zanetti đá tièn vệ trụ, nên sức ép lên cặp trung vệ là rất rõ ràng, khả năng chống phản công, phong ngự từ xa là không có. Với cặp trung vệ chưa đủ đọ tinh quái và non kinh nghiệm, khả năng tập trung thi đấu chưa cao. thì trước sức ép mạnh mẽ như vậy,mắc sai lầm là diều đương nhiên.
Điều đáng chú ý là hàng công với Iaquinta và Tre vẫn ghi bàn, chơi với nhau ăn ý hơn. Nhưng vẫn cần có Alex làm cầu nối, vì Nedved thi đấu không nổi bật, vì Camo đang chấn thương, vì Almiron vẫn chưa thực sự hòa nhập, nên nhưng pha kiến tạo chỉ dựa vào Alex, biết là do tuồi tác mà anh ta thi đấu hơi chậm. Nhưng mà khi các tân binh chưa tỏa sàng thì đành chông chờ vào cựu binh thôi
Ranieri, khi mà thay Palladino vào sân, có cảm giác là ông này cầu may hơn là sự thay đổi về chiến thuật cũng như phương án tấn công. Những phương án thay người chưa thật sự thuyết phục, khả năng đọc trận đấu và có nhưng điều chỉnh cũng không tốt.
Và cuối cùng, Andrade đã dính chấn thương cũ, nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Hiện nay các bác sĩ sẽ có cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi đưa ra kết luận.
-
bùn quá! Juve ơi, rút cục mi đang ở đâu?
-
Hoa 2-2 voi Rome trong tinh` cảnh này cũng đâu có j phải thất vọng,họ có HLV tài ba hơn Ranieri là cái chắc , đội ngũ đồng đều gắn kết,Juve kiếm được 1 điểm tại Olympico là hay rồi .Nhưng ...
Lối chơi của Juve trong 4 trận từ đầu giải đến giờ vẫn chưa có j gọi là lấy làm niềm tin .thằng Alex va thg Nedved dạo này chậm chạp và già cỗi quá,trông đợi vào 2 công thần này coi như tiêu tan rồi.
Hậu vệ thì non nhưng Criscito dù j cũng vẫn đáng tin cậy,nhất là trong tình cảnh này,bi Totti xỏ mũi có j là ghê gớm,quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lúc đó thg Totti 40 tuổi .Chiellini tuy tấn công = 0 nhưng được cái 0 chiến ,đừng đòi hỏi chê bai nó quá,còn trẻ mà,1 sớm 1 chiều sao toàn diên được.
Theo tui thất vọng 1 vẫn al2 Alex va Nedved,dù Alex xui thế nào chăng nữa nhưng đá đấm vẫn cá nhân kinh hồn, chán...
-
-Alex quá chậm chạp và cá nhân, trong trận vừa rồi hầu như chẳng đóng góp gì cả, nên cho dự bị vài trận đi
-
chán hết muốn nói . lão ranieri ra đi là hơn
-
Trước trận Juventus-Reggina:
+Chấn thương: Camo, Andrade,Grygera
+Phong độ kém: Alex, Nedved
+Chưa hòa nhập: Ahmiron, Crisito,Tiago,...
+ Và những cầu thủ khác chưa hẳn đã chơi tốt?!.
Với tình hình lực lượng của Juve như hiện nay thì không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu ông Ranieri. Cho dù giữa mùa bóng này Mourinho có đến Juve thì với lực lượng hiện tại của Juve thì ông ta cũng bó chân thôi . Điều quan trọng bây giờ là Juve có hàng tiền đạo không đến nỗi nào ( biết ghi bàn ) + với 1 thủ môn tài ba, thì Juve chỉ cần củng cố tuyến giữa và hàng phòng ngự lại là có thể lây lắc tới mùa đông. Việc Juve thủ hòa được với Roma trên sân Olympico cũng chứng tỏ cái bóng của Juve vẫn còn khá lớn ở SeriA. Và trận tới Juve sẽ thắng Reggina
P/s:Củng cố hàng tiền vệ + hàng thủ: bài toán khó giải cho Ranieri đây???
-
hix hàng hậu tan nát rùi . giờ phải cố cầm cho đến mùa đông
-
thua vài trận đi Juve ơi, để đuổi cái lão Ranieri đi!!!! Đón chào Mourinho và ....
-
thua vài trận để xuống bét bảng à
-
-Trận này có trực tiếp ở đâu ko các bác, vòng đấu này có khá nhìu trận hấp dẫn :-?
-
Bây giờ Juve đang khủng hoảng trầm trọng,nhìn hàng hậu vệ là chỉ biết câm nín
Ko bít Juve sẽ ra sân những trận tới bằng hàng hậu vệ được bố trí ra sao.
-
Juventus - Reggina: “Lão bà“ đại thắng
Sau một hiệp một chơi bế tắc khi không thể tìm được đường vào khung thành của đội khách Reggina, đã có rất nhiều người nghĩ đến viễn cảnh Juventus sẽ lại để mất điểm trong trận đấu này. Nhưng sau giờ nghỉ "Bà đầm già" đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi hủy diệt các vị khách tới 4 bàn không gỡ.
Khi hiệp hai bắt đầu được 3 phút, sau một pha phạt góc, Legrottaglie đã mở tung đường vào khung thành của thủ môn Campagnolo, người đã chơi rất hay trong hiệp một, với một cú dứt điểm chính xác. Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ hai nhờ công của Salihamidzic.
Chơi lấn lướt hoàn toàn, Juve suýt chút nữa đã có được bàn thắng thứ ba nếu pha kết thúc của Trezeguet sau đường chuyền của Nocerino ở phút 64 thành công. Tuy nhiên cuối cùng thì tiền đạo người Pháp cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Phút 76, Trezeguet tung ra cú sút chân phải hạ gục thủ môn Campagnolo, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 101 của cựu cầu thủ Monaco ghi được tại Serie A. Đến lúc này, Reggina đã sụp đổ hoàn toàn và tỷ số 4-0 được ấn định cho đội chủ nhà khi tiền đạo trẻ Palladino kết thúc thành công sau đường chuyền của người đồng đội Nocerino.
Với chiến thắng này, đội quân của HLV Ranieri đã chứng tỏ cho mọi người thấy thất bại 0-1 trước Udinese cách đây 1 vòng đấu chỉ là tai nạn nhỏ. Với màn trình diễn ấn tượng này, Juventus đang khẳng định vị thế của 1 ứng cử viên cho chức vô địch Scudetto mùa bóng năm nay.
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon (Belardi 80), Birindelli, Criscito, Legrottaglie, Molinaro, Nocerino, Salihamidzic (Olivera 78), Tiago, Zanetti, Palladino, Trezeguet
Reggina: Campagnolo, Aronica, Lanzaro, Modesto, Stadsgaard, Barreto(Tognozzi 69), Cascione, Hallfredsson, Amoruso, Ceravolo (Montiel 61), Joelson ( Cozza 81)
Bongda24h
-
trận đầu tiên mùa giải ko bị thủng lưới
-
tối qua cũng chẳng thể xem đươc, mà thấy juve ra sân mà ko có alex va cu Ned là mừng rồi .Ủng hô cuôc cách tân này
-
Không có đêm nào sướng hơn đêm qua.Juve thắng đậm quá mơ 3-0 thôi mà đến 4-0.Hôm qua 1h ra xem Juve thật là không uổn tý nào
-
Một chiến thắng đem lại nhiều hy vọng, củng cố tinh thần cho trận derby thành Turin cuối tuần này. Trận đối với Torino chắc sẽ rất thú vị.
-
quá tuyệt , nhưng vẫn muốn đc xem Alex vào sân .
Hy vọng là trận sau , phút thứ 70 cũng đc
-
Với những gì thể hiện ở các vòng đấu đã qua thì Juve có thể không vô địch nhưng Trezegol rất có thể đoạt danh hiệu vua phá lưới seria mùa này
-
cũng đang vui hehehe. hix chừng nào coi được juve đá đây . chỉ coi được trận ở vòng 2 thui quả là chán
-
-Tối hôm qua cũng chẳng hy vọng là juve được trực tiếp, ai ngờ bật sang htv2 thì có, mừng thế, cuối cùng juve thắng đậm, quả ko uổng công thức coi
-
Một chiến thắng đem lại nhiều hy vọng, củng cố tinh thần cho trận derby thành Turin cuối tuần này. Trận đối với Torino chắc sẽ rất thú vị.
Quá tuyệt nhưng mà nghe thì derby thành turin nhưng mà 99% torino sẽ bại trận.Lâu nay torino ít có nở nụ cười khị gặp Juventus.Juventus sẽ lại giành chiến thắng
-
forza Juve
-
Trong trận đấu tới với Torino, Juve sẽ không thể có tiền vệ chơi ổn định nhất kể từ đầu mùa, Zanetti, vì bị treo giò (cầu thủ này đã nhận 3 thẻ vàng).
Đây là thể coi là mất mát khá lớn của Juve. Zanetti là cầu thủ tin cậy nhất của Juve ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này phòng ngự hiệu quả và hỗ trợ tấn công rất tốt. Chính cầu thủ này đã có 1 đường chuyền xa cực kỳ chính xác cho Trez nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu với Reggina.
Hàng thủ của Juve vốn đã thiếu chắc chắn, thêm sự thiếu vắng cầu thủ quan trọng như Zanetti, Juve phải hết sức thận trọng trước Torino đang thi đấu lên chân.
Đây cũng là cơ hội để Tiago và Almiron đá cặp với nhau. Hi vọng 2 cầu thủ này sẽ làm hài lòng CDV, bởi 2 cầu thủ này đã rất được kỳ vọng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.
Dự đoán Juve thắng 3-0
-
Juventus-Torino: gặp những đối thủ làng nhàng như thế này là cơ hội cho Juve
tích lũy điểm số, do đó không có lý do gì để lão bà mất điểm!!. Do trận Inter-Roma diễn ra sớm hơn và 2 đội này có thể cầm chân nhau ( mong la như thế ), vì vậy sau vòng đấu này rất có thể Juve sẽ lên ngôi đầu BXH
-
mong rằng Juve có thêm 1 trận thắng.
và cũng mong rằng Inter và Roma là 1 trận hòa
-
Tui ká trận deby thành Torino này D.Trezeguet sẽ ghi bàn.
-
tớ tin sẽ có chiến thắng 3 sao cho Juve và Tre sẽ vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới.
-
thắng đc thôi , quan trọng là thắng và thủ nhw thế nào . Em đặt niềm tin vào Trez . Vẫn hy vọng Del sẽ trở lại
-
Derby đấy các bác a, tưởng
thằng Torino mà dẽ ăn ah. Đá với bọn khác thì ngu chứ Derby tụi nó đá vãi cả điên ấy chứ. nhưng niềm tin cho Juve là bất diệt. 2-1 cho Juve
-
Thật tiếc là Ludovic Giuly (Roma) đã đưa Inter lên tạm chiếm ngôi đầu seriA rồi . Do vậy Juve nhà ta vẫn chưa thể leo lên đỉnh BXH được. Nhưng dù sao lão bà vẫn phải thắng trận derby này để qua mặt Roma.
-
lịch sử đứng về phía Juve và nhất định đêm nay Juve sẽ chiến thắng ^^
Nhưng mà hàng thủ Juve đáng lo ngại quá các bác ạ
-
thì năm nay cho bọn nhỏ học tập kinh nghiệm thôi muốn scu thì bét phải năm sau
-
May mà Juve thắng 1-0 ở phút 93, nếu ko thì ko còn nhiều cơ hội cho Bianconeri nữa.
-
Juve thắng may mắn. Torino xứng đáng có một điểm. Juve tạo ra không nhiều cơ hội.
-
-Hôm qua thất vọng nhất là Nedved, anh già thật rồi sao
-
Có lẽ đừng nên đòi hỏi quá nhiều ở một "lão ông" như Neved. Quả thật Juve hôm qua đã may mắn, nhưng đội hình như vậy thì cũng chỉ mong được như thế thôi. Tôi đã nói rồi mà, derby bọn Torino đá như điên như dại, khó ăn lắm. 1-0. Thế cũng tốt rồi. Tự nhiên tôi thấy nhớ Camo quá. Hàng tiền vệ của Juve giờ có lẽ phải dựa nhiều vào những người như a thôi. Neved, thật đau lòng khi phải nói ra điều này nhưng có lẽ giờ vai trò của a chỉ là truyền đạt kinh nghiệm và dẫn dắt lớp trẻ như Palla thôi. Buồn nhưng cũng phải chấp nhận vậy
-
Chúng ta đã chiến thắng quá may măn, nhưng dù sao thì đó vẫn là chiến thắng quan trọng, còn kém Inter 1 điểm nữa thôi...
-
Có thông tin Mourinho có thể dẫn dắt Juve , , hy zọng điều đó thành sự thật , tui chán pa Rianeri lắm òi !!!
-
em thì nhớ nhất Moggi , có ông này đội hình mới ngon
-
hic hic. sao Tiago ko được đá nhỉ, hâm mộ cầu thủ này quá Ranieri ơi !!!
-
trận sắp tới Các Cổ Động Viên Juve Ta Ko Được Đến Sân Fio Chán Thế
-
hihi. Cuoi tuan nay Juve thang thoi. Thang Fio mat suc qua nhieu o UEFA roi. Chi co dieu la lam sao Inter tha duoc.
-
mong rằng
thằng Fio mệt mỏi để chúng ta dễ đá
-
Chúng ta cần 1 chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Inter , và mình tin chúng ta sẽ làm được điều đó
-
-Yên tâm đi, Milan cũng chưa đến nỗi ngớ ngẩn như thế đâu
-
juve sẽ thắng
-
-Điên ko thể chịu được, mất điểm kiểu này đau quá, cả đội đã đá rất tốt vậy mà chỉ 1 sai lầm cá nhân đã phá hỏng tất cả. Bởi vậy mới nói ko thể an tâm về
thằng Legrot được, vài trận đá được được là thể nào cũng có chuyện, nhất quyết kì chuyển nhượng mùa đông phải mua thêm 1 trung vệ nữa mới được, đá đấm kiểu này điên quá
-Phải nói là ko thể thất vọng hơn về Del Piero, quá chậm, 2 pha chuyền bóng tốt của Trez đều bị Alex phí phạm, đặc biệt là pha thứ 2, cứ thế này ko ổn chút nào Alex à [-(
-
Đau ơi là đau Công làm, thủ phá
-
hòa rùi chán cực kỳ
-
kém inter 3 điểm...hơn Roma hiệu số bàn
thằng thua cùng 14 điểm...J đứng thứ hai sau vòng này...
-
Fiorentina-Juve: hầu hết các cầu thủ của Juve đều chơi tốt kể cả Legrot ( mặc dù anh ta đã mắc lỗi nghiêm trọng). Trong khi andrade bị chấn thương thì Legrot là sự lựa chọn tốt nhất, thực tế là anh ta đã chơi rất cố gắng, hãy cho anh ta thêm thời gian.
-Về phần Alex: chỉ nên cho anh ấy vào sân từ phút 80 trở đi là tốt nhất
-Khả năng tấn công bên cánh phải hơi kém, nếu Camo quay lại ( thay Salihamizic ) thì đội hình sẽ hoàn hảo hơn.
P/s: trận này Ahmiron chơi thật ấn tượng
-
Ranieri's dream of achieving his third away victory against teams he used to manage came to an abrupt halt just two minutes from full time. After the victories in Parma and Cagliari – where he spent two important periods of his life -, Juventus were making it against Fiorentina, too. But it was not to be after Mutu scored from the spot.
These were the Manager's words at the end of the game: “It's all right, but we should've tried scoring the second on the counter-attack. Never mind; we were bringing the result home, Buffon hadn't needed to make any saves, apart from the one in the first half. We were facing the team that play better after Roma and the lads did what I asked them to do very well. I chose this formation to stop Fiorentina on the wings. But in any case we're growing and improving”.
Theo mình thì hòa không phải một kết quả tồi- dẫu sao thi chúng ta cũng thi đấu trên sân khách và không có tofosi mà. Cũng hơi buồn vì Delpi nhưng cũng cần cho anh thêm cơ hội. Xem juve thi đấu trận này dù sao cũng yên tâm hơn một chút về hàng phòng thủ -thực ra thi Fio tấn công không hay. Cũng không thể đổ lỗi cho Logt được - ai chẳng có sai lầm.
Everything í all right, chúng ta đang tiến bộ từng ngày- muốn thay da đổi thịt phải đợi đến mùa đông.
-
Alex đá quá tệ, già rồi! Vẫn biết rằng anh là biểu tượng của Juve mấy năm nay nhưng Alex cũng cần hiểu rằng mình hiện nay đang đứng ở đâu chứ. Đá thì chán mà cứ đòi lương cao
-
sắp tới trận juve-genoa mà chả có ai thèm ngó tới hết ta !!
Sáng mai ( 1h30, giờ VN ) Genoa sẽ hàng quân tới Olimpico với đầy đủ nhân lực : 3 công thần Boriello,Sculli và Di Vaio trên hàng công. Hàng tiền vệ đã có nhìu sự trở lại của các trụ cột nên Genoa sẽ chủ động kiềm hãm các hướng tấn công của Juve.
Nhưng Juve ở 1 đẳng cấp cao hơn Genoa và đang rất khát khao giành chiến thắng để củng cố vị trí của mình trên BXH sau 2 trận hòa gần đây ( với Fio ở Serie A và Young Boy ở trận giao hữu ) Và chúng ta tin là với những Trezeguet,Nedved,Chiellini ... và đặc biệt là Alex sẽ giành chiến thắng trước Genoa để đáp lại tình cảm của CDV dành cho anh và các đồng đội..
Dự đoán: 2-1
-
Juventus-Genoa: 1-0
Alex: ghi bàn
Nedved, Ranieri: thẻ đỏ
Sau vòng đấu này Juve vẫn tạm đứng vị trí thứ 2 trên BXH.
-
Trận đấu này quả là một trận đấu kịch tính. Với 7 chiếc thẻ vàng và 2 thẻ đỏ dành cho Ranieri và Nedved. Trận này có thể nói đây là sự lại của Alex có lẽ sau khi kí xong hợp đồng với Juve anh đã thi đấu thoải mái hơn.Vì vậy anh đã có những pha đi bóng rất điệu nghệ, 1 bàn thắng và 1 pha sút phạt bên phía cánh trái ko thể tốt hơn. Và một lần công sức của alex tí nữa đc hậu vệ Cristian đổ xuống sông xuống biển. Nhưng người nhện Buffon với pha cản phá đẳng cấp thế giới đã ngăn điều đó xảy ra. Cảm ơn Alex và Buffon.
-
Juve thắng rùi. Nhưng nếu cứ đá như thế này cũng đến vỡ tim thôi. Hi vọng lần sau sẽ thắng đậm hơn.
-
Juve thắng rùi. Nhưng nếu cứ đá như thế này cũng đến vỡ tim thôi. Hi vọng lần sau sẽ thắng đậm hơn.
Hehe, no star where! Vậy là quá tốt rồi. Miễn là Thắng để gây áp lực với Inter. Vòng này Inter cũng chỉ thắng giống như vậy thôi. 1 - 0 hay 10 - 0 thì vẫn là 3 điểm. Mà tỉ số đầu tiên thì đúng là quá quen rồi. Tỉ số sau thì ai chẳng mơ nhưng theo tớ thì... ko nên thay đổi nhanh quá
-
thắng là vui rồi , em không xem cả trận , xem tổng hợp thấy nhiều cơ hội ngon ăn phết . Alex đã thanh thoát hơn rồi , quá hay luôn
-
Hehe, no star where! Vậy là quá tốt rồi. Miễn là Thắng để gây áp lực với Inter. Vòng này Inter cũng chỉ thắng giống như vậy thôi. 1 - 0 hay 10 - 0 thì vẫn là 3 điểm. Mà tỉ số đầu tiên thì đúng là quá quen rồi. Tỉ số sau thì ai chẳng mơ nhưng theo tớ thì... ko nên thay đổi nhanh quá
Uh. Nhưng nếu chúng ta không may mắn thì sao. Genoa chưa phải là một đội bóng mạnh. Cần phải chắt chiu hơn mới hi vọng vô địch được. Hi vọng tuần sau gặp Inter chúng ta sẽ đòi được ngôi đầu. Juve vô địch
-
chiến thắng là ok rùi
-
chiến thắng là ok rùi
Tất cả thì cuối cùng cũng là chiến thắng. Cứ thắng là vui, đau tim một tí mà Juve thắng cũng vui. ^^
-
ha ha xem Del đi bóng không, mê luôn, anh đã trở lại, đã chứng minh cho mọi người thấy anh vẫn như ngày nào, chưa có hôm nào vui như hôm nay. JUVE VÔ ĐỊCH
-
Cuối tuần đã sắp đến rồi. Chúng ta hãy chúc cho Juve nhà ta dành chiến thắng trước Napoli nào
-
Chắc chắn rồi, nhưng đội hình có vẻ đang có chút xáo trộn vì chấn thương và thẻ phạt, may mà Del đang có phong độ cao, Juve tất thắng
-
Trận này khó khăn ra phêt đấy. Mong rằng alex sẽ giúp Juve giành chiến thắng
-
Một trận đấu tương đối khó khăn, cuộc chiến giữa 2 ông lớn đã từng thất thế và đang tìm lại ánh hào quang năm nào.
Hiện tại lực lượng của ta tương đối mỏng và mất một số trụ cột do chấn thương, trong khi bên phía Napoli họ có được lực lượng mạnh nhất cộng với lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoái mái sau trận hòa với tỉ số không tưởng 4 - 4 trên sân của Roma.
Nhiều khả năng Juve sẽ suất phát với đội hình 4-3-1-2 với Alex làm cầu nối cho cặp tiền đạo Tre - Iaquinta. Cánh phải do Sali đảm nhận, cánh trái do Nedved bị treo dò sẽ để trống có thể cho Alex đá dạt trái hoặc Molinaro băng lên.
Đội hình dự kiến:
Napoli : Iezzo; Cupi, Cannavaro, Domizzi; Garics, Hamsyk, Gargano, Blasi, Savini; Zalayeta, Lavezzi.
Juventus : Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Salihamidzic, Zanetti, Nocerino; Del Piero; Trezeguet, Iaquinta.
-
Một trận đấu tương đối khó khăn, cuộc chiến giữa 2 ông lớn đã từng thất thế và đang tìm lại ánh hào quang năm nào.
Hiện tại lực lượng của ta tương đối mỏng và mất một số trụ cột do chấn thương, trong khi bên phía Napoli họ có được lực lượng mạnh nhất cộng với lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoái mái sau trận hòa với tỉ số không tưởng 4 - 4 trên sân của Roma.
Nhiều khả năng Juve sẽ suất phát với đội hình 4-3-1-2 với Alex làm cầu nối cho cặp tiền đạo Tre - Iaquinta. Cánh phải do Sali đảm nhận, cánh trái do Nedved bị treo dò sẽ để trống có thể cho Alex đá dạt trái hoặc Molinaro băng lên.
Đội hình dự kiến:
Napoli : Iezzo; Cupi, Cannavaro, Domizzi; Garics, Hamsyk, Gargano, Blasi, Savini; Zalayeta, Lavezzi.
Juventus : Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Salihamidzic, Zanetti, Nocerino; Del Piero; Trezeguet, Iaquinta.
Em xin dự đoán kết quả tỉ số trận này sẽ là 1-1 vì Napoli vừa dội vào lưới Roma 4 bàn dù liên tục bị dẫn điểm. Với những hảo thủ như Hamsyk,Gargano,Zalayeta,Lavezzi thì hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của chúng ta phải hết sức cẩn thận trước những pha đi bóng dũng mãnh của Lavezzi và những cú sút trái phá của Gargano. Mong là Alex , Trezeguet và Iaquinta sẽ dội vào lưới càng nhìu càng tốt nếu chúng ta mún có 1 chiến thắng và hãy chơi chặt chẽ nếu ko mún như Roma ở vòng vừa rồi.
-
-Mình đoán trận này juve thắng cách biệt 1 bàn, dù gì cũng phải lạc quan chứ
-thằng ku Hamsik và Lavezzi còn trẻ mà đá quá ổn, giá mà juve mua 2 thằng này nhỉ
-
Việc Napoli có thể ghi 4 bàn thắng vào lưới Roma.. không có nghĩa là họ sẽ làm được điều tương tự với Juve.. Đó chính là sự khác biệt giữa Roma và Juve.. Roma chơi hay đấy, quyến rũ đấy.. cống hiến đấy.. nhưng cái họ không bao giờ có là bản lĩnh.. là vị thế của nhà vô địch.. vì thế mặc dù Roma luôn có những cầu thủ rất tốt.. nhưng họ gần như không thê cạnh tranh chức vô địch.. mà chỉ là kẻ ngáng đường với các đội bóng lớn.
Vì thế với một Juve kinh nghiệm và bản lĩnh.. điều mà các lão tướng Alex, Tre, Nedved, Gigi đã truyền cho cả nhưng cầu thủ trẻ.. khó cho Napoli có thể chơi bùng nổ giống như khi chơi với Roma.. Với tình thế như hiện tại, khi mà Juve thiếu người, khi mà Napoli có lợi thế sân nhà cộng với việc họ có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất... và nhất là việc cả Juve và Napoli đều đã và đang là những ông lớn của bóng đá Italia.. trận đấu sẽ rất căng thẳng, kịch tính.. và đội bóng nào kinh nghiệm hơn. cùng sự tỏa sáng của những cầu thủ đẳng cấp.. thì đội bóng đó sẽ giành chiến thắng.. và Juve đang là dội bóng có được cơ hội đó.. có lẽ là 1 chiến thắng cách biệt 2-0 cho Juve.
Trong khi đó Ac sẽ gặp Roma trên sân nhà, nhièu khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa, và mong sao Inter sẽ bị chia điểm trên sân của Palermo..
Mặc dù mới đi qua 8 vòng đấu, nhưng có vẻ mùa giải năm nay giống mùa giải năm ngoái.. khi mà Inter với lực lượng hùng hậu đang băng băng về đích và nhưng đội bóng còn lại như Ac hay Roma đội thì hụt hơi, dội thì chưa thể hiện được bản lĩnh.. thì hiện tại chỉ có Juve mới đang bám đuổi Inter.. và có vẻ như cuọc cạnh tranh tới Scudetto năm nay chỉ giữa Inter và Juve, mặc dù Inter có lực lượng hùng hậu hơn..nhưng Juve cũng có những lợi thế nhất định.. nếu chúng ta không để Inter bỏ cách quá xa trước khi lượt về diễn ra.. khi đó trong kì chuyển nhượng mùa đông.. với 1 chút bản lĩnh và khôn khéo trong chuyển nhượng.. mang về 1 hoặc 2 cầu thủ đẳng cấp.. chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Inter trong cuộc đua tơi chức vô địch.. đó là lí do vì sao gần đây.. nhưng cái tên như Lampard, Riquelme, Carvalho, Silva, Gallas, Kolo Toure.. luôn được nhắc đến là sẽ đến Juve trong tháng 1 tới chứ không phải là Ivanovic hay Sissoko.. rất đơn giản.. bởi vì BHL cũng đã nhận ra cơ hội có thể vô đich.. và điều mà Juve cần là những cầu thủ đẳng cấp trong tháng 1 tới.. chứ không phải là những cầu thủ trẻ tài năng..
Trở lại với Serie A.. với 2 trận cầu với Napoli và Empoli.. chúng ta sẽ cố gắng giành được những chiến thắng tạo tiền đề cho trận tiếp Inter trên sân nhà sau đây 2 vòng.. vì thế bắt buộc chúng ta phải có trọn 6 điểm trong 2 trận tới.. cố lên..
-
em nghĩ 1-0 là kết quả hợp lí và đủ dùng với Juve , ngôi đầu đấy
-
hic,giá ở serie B,juve mình kiên quyết ghi bàn bằng cách thông gầm thủ môn họ thì có phải bây giờ mình oánh tỉ số nap-juve là 0-3 rồi thôi thì cho hai bàn nhẹ nhẹ vậy
-
dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Juve nhà ta cũng sẽ vượt qua. Hãy tin tưởng vào juve. Hãy tin vào một chiến thắng
-
Không hiểu tại sao mình lại rất tin là Palermo sẽ lấy đi ít nhất là một điểm của Inter. Nhưng quả thật để đánh bại Napoli trên sân của họ không phải là điều dễ dàng.Chẳng vì thế mà trên Juventus.com HLV đã phải kêu gọi các cầu thủ tập trung hết mính cho trận đấu va không để các fans của Napoli là mất tinh thần.
Nhưng đó là cách duy nhất để chúng ta gây áp lực lên Inter và tạo lợi thế trong cuôc đua tới chức vô địch.
Napoli - Juve (SerieA)
You may not bet on this event. You have placed 0 bet(s) on this Event.
tỉ lệ đặt cược
Napoli 3.10
draw 3.00
Juve 2.25
Dp to score 2.33 3 40100
Trez to score 2.33 4 2701
Dp and Trez to score 4.00 1 2000
Iaquinta to score 2.67 0 0
Camo to score 5.00 1 100
Palla to score 3.33 0 0
Camo and Palla to score 10.00 0 0
Zalayeta to score 3.00 1 100
Lavezzi to score 3.00 1 100
-
-Cầu trời cho Inter sảy chân, trong một ngày đẹp trời thì Palermo có thể hạ gục bất cứ đội bóng nào
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mặc dù mới đi qua 8 vòng đấu, nhưng có vẻ mùa giải năm nay giống mùa giải năm ngoái.. khi mà Inter với lực lượng hùng hậu đang băng băng về đích và nhưng đội bóng còn lại như Ac hay Roma đội thì hụt hơi, dội thì chưa thể hiện được bản lĩnh.. thì hiện tại chỉ có Juve mới đang bám đuổi Inter.. và có vẻ như cuọc cạnh tranh tới Scudetto năm nay chỉ giữa Inter và Juve, mặc dù Inter có lực lượng hùng hậu hơn..nhưng Juve cũng có những lợi thế nhất định.. nếu chúng ta không để Inter bỏ cách quá xa trước khi lượt về diễn ra.. khi đó trong kì chuyển nhượng mùa đông.. với 1 chút bản lĩnh và khôn khéo trong chuyển nhượng.. mang về 1 hoặc 2 cầu thủ đẳng cấp.. chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Inter trong cuộc đua tơi chức vô địch.. đó là lí do vì sao gần đây.. nhưng cái tên như Lampard, Riquelme, Carvalho, Silva, Gallas, Kolo Toure.. luôn được nhắc đến là sẽ đến Juve trong tháng 1 tới chứ không phải là Ivanovic hay Sissoko.. rất đơn giản.. bởi vì BHL cũng đã nhận ra cơ hội có thể vô đich.. và điều mà Juve cần là những cầu thủ đẳng cấp trong tháng 1 tới.. chứ không phải là những cầu thủ trẻ tài năng..[/quote]
-Bạn nói rất đúng, hiện nay thì Camo và Marchionni đã trở lại, 2 cánh của juve sẽ tăng thêm nhiều sức mạnh, chờ đến kì chuyển nhượng mùa đông thì chỉ cần 1 tvệ trung tâm, 1 trung vệ nữa là ngon. Juve phải bằng mọi giá giữa khoảng cách tối thiểu có thể với Inter cho đến kì chuyển nhượng mùa đông, lượt về Inter sẽ phải căng sức đá ở CL và Serie A (cầu trời Inter gặp toàn đội khó xơi và họ vào sâu sâu một chút, bán kết là đẹp vì mình ko thích Inter vô địch CL chút nào), lúc đó thì chưa biết ai sẽ hơn ai
-
Napoli đã thi đấu rất tốt trong trận gặp Roma nhưng Juve cũng đã thi đấu rất tốt đấy chứ mình hi vọng sẽ có 1 chiến thắng cho Juve, chắc sẽ là 2-1, hi vọng Palermo sẽ thi đấu tốt để chí ít cũng có 1 trận hòa (như Udinese đã thắng Juve đó)
-
Theo lịch sẽ phát trên VCTV3, thế mà chờ dài cả cổ lại thấy ình ình bọn La Liga. Ức éo tả được.
-
Xem trên mạng đi anh
Kết thúc hiệp 1 tỉ số đang là 0-0
Hiệp 1 diễn ra khá sôi động và hấp dẫn với 1 tốc độ tương đối cao
Juve tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống hãm thành.. có một sô cơ hội ăn bàn..
Trezeghe đã 1 lần đưa bóng vào lưới Napoli nhưng bàn thắng không được công nhận ra anh ta đã rơi vào thế việt vị
... to be continute..
Ngay đầu hiệp 2 Alex đã có bàn mở tỉ số sau một pha phối hợp tương đối bài bản.. người có pha chuyền bóng quyết định là cầu thủ trẻ Palladino.. một pha căng ngang rất thuận lợi.. nhiệm vụ của Alex là vô cùng đơn giản
Sau đó chưa đầy 3 phút, Napoli đã có bàn thắng gỡ hòa.. một pha đi bóng dũng mãnh... xuyên thủng hàng phòng ngự của Juve. và mộtpha dử điểm quyết đoán.. cầu thủ ghi bàn cho napoli là Gargano..
-
Một quả Penalti gây tranh cãi.. một pha vam chạm không rõ ràng.. trọng tài đã cho rằng Chieliini đã phạm lỗi trong vòng cấm.. và Domizzi đã đánh lừa được Gigi trên chấm phạt đền.. nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 cho Napoli.. bàn thắng được ghj vào phút thứ 62 của trận đấu...
Trọng tài trận này lởm quá.. lại bắt 1 quả Penalti oan.. Gigi chưa chạm vào Zalayesta thì cầu thủ này đã nhảy lên.. thay vì 1 chiêc thể vàng cho lỗi ăn vạ của cựu tiền đạo của Juve.. ông ta lại giành cho Gigi một chiếc thẻ vàng.. môt lần nữa Domizzi không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền... tỉ số đã là 3-1.. chán hẳn.. đi ngủ luôn đây.. trọng tài lởm.. ức chế ghê
-
hĩ hĩ.. không thê đi ngủ.. xem hết trận đấu.. vì là fan mà.. ^^ 15 phút cuối.. chúng ta chơi hoàn toàn bế tắc.. mặc dù đã cho Iaquinta và Marchioni vào sân.. nhưng pha lên bóng chủ yếu là nhưng pha xuống biên.. không có pha tấn công trung lộ nào đáng chú ý.. cần phải bổ sung 1 tiền vệ giữa đẳng cấp cỡ Lampard hay Ballack.. Riquelme cũng có thể là phương án tốt.. chứ các phương án tấn công của ta nghèo nàn quá..
Trận thua thứ 2 từ đầu mùa.. đáng chú ý là có sự trở lại của Marchioni.. và Camo cũng sắp trở lại
Bên lề: lúc trọng tải thổi quả Penalti thứ 2.. thây Pessoto (hình như thế) bấm di động.. không biết alo cho ai.. hay là gọi cho Moggi: ".. alo.. anh ơi bọn trọng tài nó sử ép Juve nhà mình quá.. anh xem thế nào.. giúp bọn em với..." haha.. mình mà có trên sân.. kiêu ri` cũng phải cho tên trọng tài 1 nhát..
-
Hic,ko được xem trận này,thấy Juve thua buồn quá nên cũng lười làm video clip.Chuyện trọng tài thì ko nói,mà sao Juve từ đầu mùa hậu vệ đá kiểu gì mà mình thấy số lần phạm lỗi bị thổi penalty ko phải là ít nhỉ,đá thế này là chết :|
-
nghe bại trận thấy buồn quá
-
đúng là năm nay juve bị trọng tài xử ép,hậu vệ juve non choẹt . có lẽ phải ăn thịt chó giải đen mất! a kay
-
Không cần thịt chó đâu, rồi các "Bố già" sẽ có cách.
-
Ko thể chịu nổi mấy
thằng cha trọng tài mùa này. Hết xử ép Milan , giờ lại qua "chơi" Juve (toàn bênh Inter ko !! ) 2 quả penaty coi mà tức ói máu. Mấy người Napoli té khéo quá.Thua 1 trận tức tưởi, đáng lẽ ta đã thắng 2-1 nếu Alex tung cú vô-lê nhẹ hơn 1 chút hoặc ít nhất cũng là 1 điểm nếu ông " vua sân cỏ " ko "chơi" chúng ta như thế !!!
-
Mình lại không thấy thế. Tuy bị xử ép nhưng cũng phải nói rằng chúng ta thiếu một cầu thủ có khả năng sáng tạo cao, tổ chức trận đấu tốt. Nếu cứ chơi với cách đơn thuần như đang đá. Thì khó mà bảo toàn được vị trí hiện tại.
-
Xem trên mạng đi anh
Kết thúc hiệp 1 tỉ số đang là 0-0
Hiệp 1 diễn ra khá sôi động và hấp dẫn với 1 tốc độ tương đối cao
Juve tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống hãm thành.. có một sô cơ hội ăn bàn..
Trezeghe đã 1 lần đưa bóng vào lưới Napoli nhưng bàn thắng không được công nhận ra anh ta đã rơi vào thế việt vị
... to be continute..
Ngay đầu hiệp 2 Alex đã có bàn mở tỉ số sau một pha phối hợp tương đối bài bản.. người có pha chuyền bóng quyết định là cầu thủ trẻ Palladino.. một pha căng ngang rất thuận lợi.. nhiệm vụ của Alex là vô cùng đơn giản
Sau đó chưa đầy 3 phút, Napoli đã có bàn thắng gỡ hòa.. một pha đi bóng dũng mãnh... xuyên thủng hàng phòng ngự của Juve. và mộtpha dử điểm quyết đoán.. cầu thủ ghi bàn cho napoli là Gargano..
thua rồi !!
Chú xem trên mạng bằng cách j thế, hôm qua TV ko chiếu lên mạng mò mà cũng chả đc
-
Cái tên Claudio Ranieri đã đủ nói về lối chơi của Juve hiện tại. Từ Chelsea sang Valen... rồi mới đây nhất là Parma. Cứ tầm tầm vậy thôi, không có đột biến đâu, mong chờ làm gì.
Bao giờ cho đến ngày xưa?
-
thằng Trọng Tài Gà Như Ma
-
2 quả penalty thi không nói rùi, nhưng bàn thắng đầu tiên hậu vệ Juve để Gargano đi bóng như chỗ không người, cứ kiểu này chắc không xong mất, tháng 1 còn xa quá, mong rằng chúng ta sẽ có những cầu thủ mới (có thể là hlv luôn, Lippi đã sẵn sàng rồi đó)
-
Lippi không về Juve đâu. Cũng không thể đổ lỗi cho HLV được. Với những con người như vậy thì thế cũng là quá tốt rồi.
-
Mịa, nó ngã còn đẹp hơn Nedved.
-
hihi. Mà mình cũng thấy môt điều rất lạ. Không hiểu tại sao Buffon lại bắt Pen kém đến thế nhỉ? Cứ bị quả nào là y nhw vào quả ấy. Kể cả hồi WC hay chung kể cúp C1. Hihii. Hi vọng sau này anh sẽ bắt tốt hơn để trở thành một huyền thoại thực sự của Juve.
-
em tìm mỏi mắt mà không xem đc , tức vãi đ , sáng dậy bật live score thấy 3-1 , nhục không chịu đc , đá đấm kiểu j đấy không biết
-
Đá kiểu Juve mà.
-
Hic chán quá nhỉ, hôm qua Napoli đá cũng rất hay ! Mà cũng tại
thằng trọng tài vớ vẩn (
-
Hậu vệ Juve năm nay toàn bị lừa thôi. Cay thật. Trận gặp Car cũng bị hai quả phạt đền. Phải kinh nghiệm một chút nữa chứ không khi đối đầu với bọn tiền đạo giỏi ăn vạ của SeriA thì còn chết oan nữa mất.
Một trận thua chẳng là gì cả. Chuyện bình thường của bóng đá thôi. Mục tiêu vẫn còn nguyên vẹn và dừng bước khôg phải là Juve. Đừng buồn nữa Juvefan
-
Các bạn vào website www.myp2p.eu
Sau đó download TVAnts hoặc SopCast về mà xem online.
Càng đông xem càng nhanh.
-
Thua roài....hic!
-
-Ko thể tưởng tượng được, 2 quả pen vô lý trong 1 trận đấu.
thằng chó trọng tài chắc đã ôm một mớ kha khá rồi nên mới bắt bố láo thế này, ***, trắng trợn hết sức tưởng tượng. Pha đầu tiên Chiellini lấy bóng hoàn toàn đúng luật, thậm chí ko đụng vào chân thằng Lavezzi, pha thứ 2 thì chân Buffon còn cách Zalayeta cả mét thì nó đã nhảy lên rồi, thằng khốn Zalayeta, nuôi báo cô nó bao năm mà giờ nó báo hại mình thế này đây, thà nó ghi bàn đàng hoàng mình còn ko tức. Để xem rồi bọn FIGC, Collina nói gì, ***, trước đây juve mà được 1 trái pen như vậy thôi là bọn nó cho lên trang nhất các báo phân tích cả tuần rồi
-Các bạn xem ở đây để thấy được sự khốn nạn của trọng tài
http://www.youtube.com/watch?v=SD1SEOTPmGs (http://www.youtube.com/watch?v=SD1SEOTPmGs)
http://www.youtube.com/watch?v=GbJZzJ_OE1U (http://www.youtube.com/watch?v=GbJZzJ_OE1U)
-
Nói gì nữa chứ. Mọi thứ đã an bài. Không có đá lại đâu. Hi vọng sau cú vấp ngã này hậu vệ của mình cũng rút ra được nhiều điều.
-
thằng Trọng Tài Đúng Là Dỡ tệ. Chán Chỉ Còn Mong Mấy Đội Đầu Bảng Hòa & Thua Thì Có Cơ May.
-
Thật là bực mình...Không biết sẽ còn nó những trận đấu như thế này nữa ko..Đúng là kết quả thì không thể thay đổi nữa rồi...Nên mới bực mình..Khônh lẽ cứ để chi những trọng tài như thế bắt những trận đấu ở Seria...Thôi...Phải lên ngôi vô địch từ từ...đừng vội vàng quá,
--------------Chờ đợi trận thắng trong trận Inter....với sự trở lại của Neved---------------------
-
đùa ,chứ nếu cho thêm khoảng ba trận kiểu này,có lẽ mình xin sát thủ cho lập một topic có tên là" những ngôn từ xấu xa ".trong đó những ngôn từ bậy nhất dành cho trọng tài được tha hồ thể hiện . Nhưng suy nghĩ kĩ sợ topic này đắt hàng thì chí nguy nên thôi . anh em thử nghĩ xem .cả đội mình càng hùng hục chạy ,thì càng bị nhận thêm những bàn thua kiểu này ,hết cả muốn phấn đấu . thôi,đành nhận cò cử tóp tư thôi,chả dám mơ là ứng cử viên nữa .
-
tin mừng là Inter vừa bị Palermo cầm hòa 0-0, tuy nhiên Roma đã thắng Milan 0-1, trong khi Fio vẫn chưa đá
như vậy Juve tạm thời rớt xuống vị trí thứ 3
-
thằng Trọng Tài Gà Như Ma
Cái thời chúng ta được trọng tài ưu ái xem như đã khép lại thật rồi. Mới đá 9 vòng mà có 2 trận chúng ta chịu 2 quả penalty. Giá như bố Moggi còn thì tụi trọng tài chỉ có nước húp cháo Lẽ ra cú vô - lê của Alex ở phút thứ 53 nếu không đi vào được khung thành thì cũng phải trúng đầu lão trọng tài giàu trí tưởng tượng.
Nhưng phải thừa nhận trận này chúng ta chơi không tốt, đặc biệt là hàng tiền vệ. Salihamidzic, Almiron, Nocerino, chẳng ông nào chơi ra hồn cả.
-
Anh em thông cảm, đừng bức xúc quá.Trọng tài mới tốt nghiệp khoa đạo diễn trường mầm non điện ảnh nên trí tưởng tượng hơi phong phú.Hai quả " nhảy" phô thế là cùng mà cũng thổi pen .Dù sao thì Inter và Fio không thắng, Roma thì KHÔNG ĐÁNG NGẠI cho nên tất cả cơ hội vẫn còn nguyên với chúng ta.Hi vọng chúng ta sẽ chiến thắng trong trận gặp Inter , lúc đó mọi chuyện lại tuyệt vời thôi
-
-May mắn là khoảng cách với Inter chỉ là 4đ, ko phải là quá xa. Bọn chó Napoli chờ đấy, lượt về sẽ biết mặt nhau ngay
-
ko bị trọng tài chắc juve rút khoảng cách còn 1 điểm
-
Đúng vậy.. trên thực tế Napoli chơi cũng không thực sự hay.. Khả năng tổ chức và các phuong án tấn công của họ không sắc nét.. chủ yếu là dựa vào lỗ lực cá nhân của Lavezzi và Gargano.. Hiệp 1 Juve chơi tuy không lấn át hoàn toàn nhưng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và là đội tạo được nhièu cú sút cầu môn hơn, một số tình huống có thể ăn bàn.
Sang hiệp hai sau khi tỏ số là 1-1, Juve chơi lấn át hoàn toàn.. tạo được một số cơ hội cực kì ngon ăn.. nhưng đáng tiếc là đang vào thế đó.. thì bị 1 quả Pe oan.. lúc đo đã hơi ức chế rồi.. nhưng vân tin là có thể lội ngược dòng.. nhưng rồi lại thêm 1 quả Pe oan uổng nữa.. mọi việc coi như kết thúc. Nếu không bị 2 quả Pe oan.. chúng ta hoàn toàn có thể có them bàn thắng.. khi đó đang chơi khá tốt.. tạo được cơ hội ăn bàn
Từ đầu mùa giải để ý thấy Juve chơi cũng khong thực sự sắc nét.. để ý thấy các phương án tấn công rất ít, gần như không có pha dàn xếp nào tinh vi.. chỉ chủ yếu là xuống biên để tạt bóng.. hoặc dựa vào nhưng cầu thủ có kỹ thuật có khả năng đột phá gây xáo chộn hang phong ngự dồi phưong.. nếu bế tắc thjf chyền dài.. cái chúng ta hơn các đội bóng khác là bản lĩnh và kinh nghiệm của các cựu binh là Alex, Nedved, Tre Camo va Gigi.. Những cầu thủ khác Almiron, Sali đá thất thường, trận được trận không, Tiago thì không hòa nhập, Zanetti, Legro bất ngờ hồi xuân nhưng chỉ tạm thời.. không thể dặt niềm tin lâu dài vào họ, những Criscito hay Chiellini vẫn cần thêm thời gian.. rồi 1 số chấn thương của Camo, Andrade, Boumsong.. Vì thê với vị trí thứ 4 hiện tại và kém đội đầu bảng Inter có 4 điểm là thành công, sự khởi đầu rất tốt cho Juve.. thực sự nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Inter, muốn vươn ra tại đấu trường C1 thì cần phải tăng cường ngay.. trong cả mùa đông lẫn mùa hè sang năm.. còn nếu chờ thế hệ trẻ gồm Crsicito, Chiellini, Marchisio, Gionvinco, Palladino.. trưởng thành.. thì đòng nghĩa với việc là không nên đặt nhiều hy vọng vào Scudetto..
-
Juve thua Napoli:1-3: cũng may là trận này mình không xem chỉ nghe nói là
thằng trọng tài quá tởm mà phát bực . Thêm VN thua te tua UAE thành ra bùn không đỡ nổi
-
Ba chày,
Tiếc là các chú còn lại đều thắng
-
Ok, sẽ sớm đoạt lại ngôi đầu.
-
Vui ghê ta, lại thắng đậm lấy đà tâm lý cuối tuần quật chết Inter
-
Vui ghê ta, lại thắng đậm lấy đà tâm lý cuối tuần quật chết Inter
Còn một chiến thắng để kỷ niệm ngày thành lập của Juventus. Chúc mừng Juve, chúc mừng TRezeguet...
-
Còn một chiến thắng để kỷ niệm ngày thành lập của Juventus. Chúc mừng Juve, chúc mừng TRezeguet...
1 quả phạt đền , 1 quả đánh đầu từ đường chuyền của Tiago ( ko bít còn ai chê nữa hk ) , 1 cú sút bồi cũng từ Tiago . Đó là hatrick của Trezeguet và 3-0 cho Juve.
Trận này ta đã đá tưng bừng trên sân nhà , tạo đc nhìu cơ hội nhưng cũng vài lần làm hú vía CĐV . Dù sao 3 điểm từ chiến thắng 3-0 cũng là điều đáng mừng sau" thất bại " trước Napoli.
Chúc mừng Trezeguet vì anh đã nâng tổng số bàn thắng của mình ở Serie mùa này lên con số 10
-
Mình thấy mừng cho Tiago. Lần hiếm hoi được ra sân anh đã để được dấu ấn riêng. Một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho Bà đầm già.
-
Tiago là mẫu cầu thủ chơi xông xao mạnh mẽ.. nhung cũng đầy kỹ thuật.. nếu chơi tốt trong những trận tiếp theo nữa.. anh ta hoàn toàn có tương lại tại Juve..
Mùa giải năm nay mình hy vọng Tre sẽ giành được danh hiệu vua phá lưới tại Serie A và chiếc giầy vàng châu âu.. Anh ta làm quá nhiều cho Juve.. cần phải có những danh hiệu cá nhân giàn cho anh ta..
Juve –Inter: Derby bắt đầu nóng
Chủ tịch CLB Juve, Giovanni Cobolli Gigli tin rằng trận Derby Italia sẽ là cơ hội vàng để phế ngôi Inter. Theo ông, bầy ngựa vằn đang có một sự khỏi đầu tốt hơn mong đợi và đang tung vó cùng đội dẫn đầu Inter. Ngày 4/11 sẽ là ngày tranh vương của hai thế lực của bóng đã Italia tại Olimpico. “Chúng tôi sẽ đánh bại Inter” , Cobolli Gigli tuyên bố trong cuộc họp báo kỉ niệm 110 năm của Juventus. Chúng tôi biết rõ sức mạnh của Nerazzurri, họ là một tập thể của những tài năng. Nhưng Buffon đã đúng khi nói rằng nếu 22 đá lại 22 thì không có cơ hội cho chúng tôi, còn 11 người thì hi vọng vẫn còn.
Mặc dù nếu đánh bại Inter , Juve sẽ chiếm lại được ngôi đầu nhưng ông lại không tin vào chức vô địch của Juve. Ông nói: “ chúng tôi chưa bao giờ tuyên bố là một kẻ thách thức đủ tiềm năng cho Inter, tuy có một đội hình tốt nhưng cần phải biết vị trí của mình đang đứng. Dù có thắng Inter thì mục tiêu của chúng tôi chỉ là nằm trong top 4 mà thôi. Nhưng trước mắt chúng tôi còn hai trận đấu quan trong với Napoli vào thứ 7 và Empoli trước khi bước vào trận đấu này.
Theo Channel4
Do đã vấp ngã trong trận găpk Napoli nên có thắng trong trận tới chúng ta vẫn đứng sau Inter.. Nhưng đấy là 1 trận đấu lịch sử.. không chỉ cho hiện tại.. không chỉ cho chức vô địch... và chúng ta sẽ khiến cho mọi người phải nhắc đến cái tên Juventus...
-
nếu thông tin là chính xác thì với 12 người đấu với 10 người rưỡi thì phần thắng nghiêng về juve đến 99%. tỉ số sẽ là không tưởng .kể cả nếu toldo có gượng ra sân được thì juve chắc chắn sẽ không để inter ra về mà không có tị quà . chẳng hạn làm nốt toldo bằng những cú sút cực mạnh đánh tan chút sức lực còn lại,thì dù có ra về với một điểm,khả năng từ giờ đến khi inter tậu một thủ thành mới ,inter tha hồ giậm chân tại chỗ . chỉ sợ ông mặc áo đen thiên vị thì chịu . mơ hồ thế chứ lị .
-
thật là Ok quá , phục kích Inter nào
-
Trận này quá quan trọng.Bọn inter đáng ghét;(
-
Không chỉ vì 3 điểm -không chỉ vì Scudetto mà là danh dự -là khát khao rửa hận của Juve. Inter đã lấy đi của Juve quá nhiều trong 3 năm gần đây. Đã đến lúc phải thanh toán sòng phẳng món nợ này rùi. Cố lên Juve
-
Theo em thì nếu có thể thắng thì chúng ta chỉ thắng với cách biệt 1 bàn và tỉ lệ thắng là không cao nếu so về lực lượng giữa ta và Inter . Trận này ta chỉ có thể hòa hoặc thua Inter nhưng tỉ lệ hòa cao hơn tỉ lệ thắng thua.
Dự đoán : Inter 1-1 Juve
-
Về lý thuyết và phân tích về con người.. lực lượng thì là như vậy.. 1 tỉ số hòa.. hay thậm chí là thất bại.. nhưng trong bóng đá có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.. và nếu Juve giành chiến thắng.. đó không phải là may mắn.. hãy chờ xem.. cựu vương Juve có lấy lại những gì mà vốn đã là của mình..
-
Nhớ cách đây 2 năm hay sao í, Juve đá với Inter đúng với tư cách 1 ông lớn, đá nhàn nhã, từ từ ép Inter đến mức không lên được bóng, và dẫn trước 2 bàn. Thế nhưng đến cuối trận Vieri làm 2 bàn, thế là 2-2. Ngay hôm sau được thưởng thức 1 bài viết rất hay trên JFC. Còn ai giữ bài đó không nhỉ? Muốn đọc lại quá
-
Một trận đấu hay -không biết thế nào: sau đây mình xin lược dịch phát biểu của một số cầu thủ trước trận đấu:
1 Sau khi dành chiến thắng trước Empoli, HLV Ranieri đã hùng hồn tuyên bố: " Hãy mang Inter đến đây" - "bring Inter" -một lời thách thức thực sự. Chắc ông đã chờ thời điểm này lâu lắm rồi. Thắng Inter thương hiệu của ông và chân giá trị của Juve sẽ được khẳng định.
2 Moratti: Chúng tôi là nạn nhân chứ không phải Juve. Ông đã nói vì những gì xảy ra trong 10 năm đây của SeriA . Không biết tính chính xác của câu nói này đến đâu. Vì trong 10 năm qua Juve đã lấy đi của Inter quá nhiều, nhưng cách Inter "cướp" của Juve đang đau khổ thì mãi là mối hận trong lòng các Juventini. Câu nói này như khơi thêm mối thù truyền kiếp Juve -Inter
3.Lippi: "Juve có thể dành Scudetto" không đơn giản đó chỉ là một lời nhận xét. Một còn người vĩ đại của bóng đá Italia đã nói vậy hẳn phải có cơ sở. Nhưng ít nhất nó cũng có giá trị khích lệ tinh thần rất nhiều cho bầy ngựa vằn. Và "biết đâu" lời nhận xét đó bắt đầu trở thành sự thật từ hôm nay.
4: Cesar: We Are Going For The Win -chúng tôi đến để chiến thắng. Có thể lắm chứ??? Bất kì điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Nhưng hãy khiêm tốn nhé Cesar. Thành Turin không phải là nơi hiếu khách đâu.
5: Iaquinta: Inter là đối thủ ưa thích của tôi và chúng tôi sẽ cho họ phải ôm hận. Chắc Mancini còn nhớ rõ Iaquinta khi năm trước đội bóng của anh là vật cản khó chịu nhất trên đường về đích của Inter. ( cả hai lượt Udinese đều hòa Inter). Và hôm nay, không phải là Udenise nữa mà là Juve, mọi chuyện có thể khác nhiều hơn.
6 :Ibra: With Juve We Won The Scudetto Fair And Square. Một con người " phản bội" khi quay lưng về chốn cũ cũng có thể nói được những lời tốt đẹp. Juve có gian lận nhưng Scudetto năm đó thì xứng đáng thật. Hôm nay, anh có thể nghi bàn vào lưới Buffon -nhưng không bao giờ anh có thể thành một cầu thủ vĩ đại được. Ngựa chứng ạ.
7: Trezeguet: We Respect Inter But Don't Fear Them: Đúng vậy. Tại sao ta phải sợ Inter chứ. Họ cũng chỉ là một kẻ cơ hội thôi mà. Hãy nhả đạn nhé Trezegol. Để chứng minh anh không sợ Inter.
Hihi. Còn tôi, không phải cầu thủ hay HLV , tôi chỉ muốn nói với Juve đẳng cấp mới là giá trị đích thực. Họ sẽ chiến thắng để khẳng đinh đẳng cấp của mình. Tin tôi đi: Juve thắng cách biệt.
-
Tất cả cảm xúc sẽ dồn về trận đấu này mong juve sẽ thắng
-
Inter bây giờ thực sự là một thế lực của bóng đá Italia . họ có hàng tấn công có thể nói thực sự khủng khiếp với Zalatan , Crespo ... nhưng tôi chắc chắn rằng Juve sẽ không gục ngã trước Inter trong ngày 4/11 này . Chúng ta đã chờ đợi hơn 1 năm để có thể gặp lại Inter-kẻ đã lấy mất Scudetto của Juve mà không tốn giọt mồ hôi nào . không chỉ có chúng ta mà tất cả BLĐ cũng như cầu thủ của Juve đều mong chờ ngày này . Chúng ta đều tự hào về những gì Juve đã làm được từ đầu mùa giải và đêm nay chúng ta sẽ một làn nưa tự hào khi Juve dánh bại Inter trên Olimpico . Juve ơi CHIẾN THẮNG
2-1 là kết quả dư đoán của tui - Juve chiến thắng
-
Anh em ai ko có điều kiện xem trận này thì yên tâm,mình đang lên kế hoạch thu lại toàn trận đấu và sẽ post lên trong thời gian sớm nhất (bản do VCTV phát sóng),do thu toàn trận nên dung lượng phải khoảng 500Mb,upload hơi lâu,anh em cố gắng chờ đợi nha.
Cố lên Juve!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Bạn nghĩ thế nào về trận đấu này, ai sẽ nở nụ cười sau trân đấu
-
Nếu nghĩ một cách thấu đáo thì tỷ số hòa là tốt cho Juve,nhưng là fan Juve,tất nhiên mình mong rằng Juve chiến thắng.
-
Đoán là Juve thắng 3-1. Từ từ và chắc chắn, hiệp 1: 1-1, và giống như gần đây, hiệp 2, Juve làm thêm 2 bàn nữa
-
mình tin là Juve sẽ để Inter chơi lấn sân trong 15 phút đầu tiên và sau đó là Trezegue ,Del sẽ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Juve
Juve Vô Địch
-
Sau Mutu, Zalayeta ghi bàn vào lưới Juventus, cứu vào nỗi đau của Juve, tiếp nữa là Zlatan chăng ? Một trận đấu rất khó dự đoán trước kết quả. Hy vọng Juve sẽ thắng với tỉ số 1-0.
-
Zalayeta có ghi bàn vào lưới Juve đâu, hehe nó chơi đểu Juve đấy chứ
-
Đúng là Inter đang là một thế lực. Đùng là Juve đang bị những nhát dao do những người cũ gây lên. Nhưng tại Turin thì không? Một trận thắng mới thỏa lòng các juvetini
-
Trong trận Empoli - Roma... cầu thủ trẻ Giovinco mà Juve cho Empoli mượn đã có bàn thắng ở phút thứ 90 giúp cho Empoli có được 1 điểm trước Roma.. như vậy nếu thắng trận này chúng ta sẽ đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ kém Inter có 1 điểm... Cả nước Ý.. cả Châu Âu.. cả thế giới.. ngoại trừ những fan của Inter đều ủng hộ Juve.. Juve sẽ làm khiến Moratti.. khiến Mancini và toàn bộ các cầu thủ Inter phải ra về trong câm nín..
-
thằng Giovinco này đá hay phết,trong FM chỉ số dẫn bóng của nó là 20
Juve thắng nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
1-1 là 1 tỉ số tạm đc ^ ^
-
Cá mòi gỡ hòa, hú vía. Chấp nhận được. Giờ lo ông Fio
May nhờ chú Giovinco gỡ phút 90 trong trận Roma
-
Hai
thằng trung vệ lởm quá, để cho chú Cruz già cỗi vượt qua dễ dàng. Thuram mà ở đó thì chú kia coi như toi
-
chán không chịu được,cảnh giác được một thì lơ đễnh mười , Juve đá dạo này làm mình thấy đau tim . giờ tụt xuống thứ tư thật rồi .
-
Thứ 4 cũng tạm. Vẫn chưa đúng tầm một đại gia -nhưng ít nhất cũng khẳng định được đẳng cấp juve.
-
Tỉ số vậy là được rồi, dù sao thì hiện tại, Juve vẫn còn kém Inter về nhiều mặt...Hi vọng đây sẽ là bước đệm giúp Juve tiếp tục tiến bộ trong các trận đấu tới!
Forza Juve!
-
Hai thằng trung vệ lởm quá, để cho chú Cruz già cỗi vượt qua dễ dàng. Thuram mà ở đó thì chú kia coi như toi
Thật ra trong tình huống bị thủng lưới, lỗi thuộc về Grygera chứ không phải 2 trung vệ.
Nếu như Grygera giữ đúng cự ly và bọc lót tốt thì đã không có bàn thắng cho Inter.
Leg chơi tròn vai, nhưng Chiellini chơi rất hay đấy chứ: vào bóng rất chính xác, bắt chết Ibra, làm Ibra ức chế không đá được, cuối trận giả vờ thân thiện định đánh nguội Chiellini nhưng không thành.
Chiellini chơi ngày càng hay ở vị trí trung vệ, ở cầu thủ này có sự "nhiệt" và sự dũng cảm cần có ở 1 trung vệ.
Nếu có trách thì phải trách Nedved, cầu thủ này ngày càng chứng tỏ: anh đã quá già.
Rất nhiều pha phản công rất thoáng nhưng thay vì chuyền cho đồng đội thì cầu thủ này lại quyết định "bắn chim".
Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, nhiều khả năng Nedved sẽ mất vị trí vào tay Palladino.
Hi vọng với sự trở lại của Camo, trong thời gian tới Juve sẽ thể hiện một diện mạo mới
Ngoài lề một chút, thằng Giovinco lại ghi bàn, 1 bàn thắng rất đẳng cấp, người thay thế Del là đây
-
Chúng Ta Hòa Inter TRong Lúc Này Là Rất Đáng Khen. Đặc Biệt Khen Chiellini đã bắt chết được Ibra ( Xong Trận
thằng Ibra Bực Tức Đánh Nguội .
Còn Bàn Thua Thì Chỉ Là 1 Sơ Xuất Nhỏ Thui.
Còn bàn Gỡ hòa đó quả là tuyệt vời Vì nó đã đánh dấu sự trở lại rất cần thiết của Camoranesi vào lúc này.
M.Camoranesi Sao ko mang số áo 16 nhỉ quen rùi nhìn thấy số 8 lạ quá .
còn neved thì nhiều tình huống bắn chim ko cần thiết. và chứng tỏ anh đã quá già.
Hihi Ngoài Lề Tí Nghe nói thằng Giovinco đá càng hay lắm hả. hay mùa đông chúng ta lấy nó về lại juve
-
Chiellini chơi rất hay đấy chứ: vào bóng rất chính xác, bắt chết Ibra, làm Ibra ức chế không đá được, cuối trận giả vờ thân thiện định đánh nguội Chiellini nhưng không thành.
Chiellini chơi ngày càng hay ở vị trí trung vệ, ở cầu thủ này có sự "nhiệt" và sự dũng cảm cần có ở 1 trung vệ.
Chiellini đã chơi một trận ra trò, Ibra hết đường làm ăn luôn. Tớ cũng rất tin tưởng Chiellini - to khỏe, tì đè tốt, mạnh mẽ và khi cần cũng đá rất rắn. Chiellini còn trẻ, anh là một nhân tố hứa hẹn tiến xa! Buffon thì vẫn vậy, luôn ổn định và chắc chắn, xứng đáng là chỗ dựa cho hàng hậu vệ trẻ và toàn đội.
Trận này hòa là vui rồi, vì đúng là thực lực hiện nay của ta ko bằng Inter được. Nhưng cái chúng ta luôn có là bản lĩnh và sự lì lợm của một đội bóng lớn. Trận đấu này sẽ tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Chúc mừng Juve!
-
-Hôm qua hai trung vệ đá tốt, bàn thua là do Grygera đứng sai vị trí làm hỏng bẫy việt vị, lúc Cruz nhận bóng thì Legrot và Chiellini đứng sau khá xa nên ko thể bắt kịp
-Thế trận của juve thay đổi khi Camo và Iaquinta được vào sân, Iaquinta thì năng nổ và có sức mạnh còn Camo thì kĩ thuật và cầu thủ duy nhất bên juve dám cầm bóng đột phá. Nếu Juve vẫn giữ được tỉ số hoà cho đến khi tung 2 cầu thủ này vào sân thì có lẽ ta đã có cơ hội chiến thắng
-
1 sai lầm vì ko hiểu ý của Grygera đã dc J.Cruz tận dụng tốt với pha cứa lòng tuyệt đẹp quá tầm với của Gigi. Cặp trung vệ chơi rất tốt , bọc lót và hiểu ý nhau , nhất là Chiellini đá rất đúng "chất " của 1 trung vệ chứ ko còn là của hậu vệ trái nữa ( truy cản tốt, tì đè khỏi chê đến mức
thằng Ibra bực phát điên,định đánh hụi Chiellini ) nhưng trận này hàng tiền vệ của ta chơi chưa thực sự tốt cho lắm,còn khá nhìu cú "bắn chim" ( điển hình là Nedved . nếu anh chịu phối hợp 1 tí thì có lẽ ta đã thắng chứ ko chỉ dừng ở kết quả hòa ) và bàn gỡ hòa của Camo cũng có 1 phần may mắn trong đó. Tuy vậy với kết quả 1-1 cũng là 1 kết quả khả quan nếu so với lực lượng ta giữa Inter.
Hi vọng đây sẽ là cú hích cho các cầu thủ thi đấu ổn định hơn ở những trận sau
-
-Nedved trận này phải nói là thất vọng, rất nhiều lần sút lên trời trong khi ở cánh Palladino trống trải. Qua trận đấu này mới thấy juve cần có 1 tvệ công ở giữa sân như thế nào, chúng ta quá dựa dẫm vào lối chơi biên trong khi Nedved đã lớn tuổi còn Palladino thì ko phải là 1 cầu thủ đá cánh chuyên nghiệp
-
Đúng là bàn thua do lỗi vị trí của Grygera.. và mình thực sự ấn tượng với cách bố trí hàng thủ mà Ranieri xây dựng.. để ý thấy cả 4 hậu vệ của ta di chuyển rất linh hoạt.. họ di chuyển liên tục.. lên xuống khá nhịp nhàng... nhiều tình huống các tiền vệ của Inter không thể chuyền bóng vì bộ tứ vệ di chuyển lên rất nhanh.. khiến những tiền đạo cảu Inter rơi vào thế việt vị và cuối cùng để mất bóng.. vì chơi bắt việt vị.. nên sự phối hợp.. sự ăn ý với nhau là rất quan trọng.. và đòi hỏi sự tập trung cao độ.. nên trong 1 tình huống cuối hiệp.. Grygera đã không có sự tập trung cần thiết.. không dâng lên kịp thời cùng với 3 người còn lại..
Chiellini khỏi phải nói.. không chỉ bắt chết Zlatan.. mà còn cho cầu thủ này ăn mấy quả.. đâm ra nó mới cay cú thế..
Palla cho đá cánh trái nguy hiểm hơn ở cánh phải.. mặc dù kinh nghiệm chưa nhiều.. nhưng với sức trẻ.. và khả năng kỹ thuật của mình.. cộng với lối chơi xông xáo.. Palla có vẻ tạo được nhiều đột biến hơn Nedved.. nên tạo thêm cơ hội cho cầu thủ này...
Cả đội đã chơi rất tốt.. thể hiện được đẳng cấp.. bãn lĩnh.. và sự gắn bó.. đoàn kết của 1 tập thể... hình ảnh đẹp nhất trận là hình ảnh sau khi Camo ghi bàn gỡ hòa.. một niềm vui sướng ngập tràn trên tất cả các cầu thủ.. cứ như thể họ là nhà vô địch vậy..
-
như vậy những trận đấu quan trọng đã qua, trước mắt Juve tạm xếp thứ 4 nhưng chỉ còn Milan là đối thủ nguy hiểm trong khi các đội đầu bảng khác sẽ còn đụng nhau nhiều lần
mình thấy Juve trận này chơi bẫy việt vị nguy hiểm wa', mình nghĩ bẫy việt vị nên dâng để bắt những cầu thủ lên cánh của đối phương chứ bắt ở giữa thì nên hạn chế, đặc biệt là ko nên bắt việt vị ở giữa từ xa vì nếu thất bại cầu thủ đối phương sẽ có 1 khoảng trống lớn để đối mặt với thủ môn
trận này Ibra bị ức chế đá ko được gì hết có lẽ vì Chiellini bám rát và bị các CDV la ó dữ wa'
Camo vào sân thay người đá wa' tuyệt, phải nói là mình ấn tượng với lối chơi thông minh của Camo
hình ảnh các cầu thủ Juve ôm nhau khi gỡ hòa quả thật wa' tuyệt cho thấy cả đội đã quyết tâm tới chừng nào, hôm wa mình đã hét lên khi Juve gỡ bàn
-
Chiellini bám sát anh chàng Ibra mọi lúc mọi nơi. ngay cả từ giữa sân còn bám rất sát nữa nên cuối trận anh chàng ibra định đánh hụi
-
Chiellini bám sát anh chàng Ibra mọi lúc mọi nơi. ngay cả từ giữa sân còn bám rất sát nữa nên cuối trận anh chàng ibra định đánh hụi
Trách Nedved làm gì, Nedved đá luống tuổi quá rồi, nhưng cũng phải thấy, mặc dù già nhưng Nedved chỉ thiếu đi sự sáng tạo, còn thể lực có thể nói là vẫn ổn. Mấy quả "bắn chim" thì đúng là Nedved quá nôn nóng.
Trận này chơi tệ nhất phải là Grygera, haiz, bắt việt vị lỗi kìa ??
Nhưng mà bất ngờ nhất là Nocerino, chơi hay thật, nhìn tướng thì mình nghĩ Nocerino còn tiến xa đấy, hê hê. Palladino chuyến sang đá cánh thay Nedved luôn đi là được rồi.
Juve hòa là ổn lắm rồi, nhất là tinh thần vẫn được thể hiện. Tin nóng hổi là Juve đang đàm phán với Aletico nhé !
-
Palladino theo mình nên đá ở vị trí của Alex, kĩ thuật, dứt điểm tốt, để đá bám biên mãi thì phí hoài
Mới vào forum bọn inter, thấy bọn nó sủa nhặng cả lên mà tức wá
-
ôi giời, hơi đâu mà quan tâm đến chúng nó
-
[quote name='nguoi bao ve' date='Nov 5 2007, 07:23 AM' post='121030']
chán không chịu được,cảnh giác được một thì lơ đễnh mười , Juve đá dạo này làm mình thấy đau tim . giờ tụt xuống thứ tư thật rồi .
[/quote]
thứ 4 nhưng khoảng cách là không nhiều , cơ hội còn mênh mang . Hy vọng là Inter cũng giống như Roma , sau trận hòa với Juve là bắt đầu xịt
Juve hòa là ổn lắm rồi, nhất là tinh thần vẫn được thể hiện. Tin nóng hổi là Juve đang đàm phán với Aletico nhé !
[/quote]
bàn về thằng nào đấy anh ơi
-
Sao mọi người lại quên Zanetti được nhỉ, theo tôi hôm qua cặp tiền vệ trung tâm của chúng ta là những người thi đấu hay nhất, Chiellini đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kèm cặp Ibra (Em đã bảo
thằng này không quá đáng sợ mà ) và cũng phải thừa nhận hàng công của Inter đã hoạt động hiệu quả hơn chúng ta (Buffon thật tuyệt vời, nếu 2-0 thì ta thua rồi ) Grygera đã thi đấu tốt nhưng có vẻ anh hơi thiên về tấn công nên nhiều khi còn bỏ vị trí, Palladino đã thi đấu tốt (trừ hiệp 1 khi phải đối đầu với 1 Chivu quá bản lĩnh) Tiếc nhất có lẽ là Del và Nedved đã thể hiện dấu hiệu tuổi tác (cứ mong các anh sẽ cống hiến hết mình được hết mùa bóng này mà ) Nhưng đây cũng là 1 kết quả chấp nhận được khi tất cả các đội dẫn đầu đều hòa ở vòng đấu này (Trừ Fio vì bàn thắng của "Ballotta" ) nhưng chẳng phải bận tâm đâu, chúng ta vẫn chỉ cách đội dẫn đầu 4đ đó mới là điều quan trọng
-
Vị trí thứ 4 hiện nay theo mình là ko quan trọng,khoảng cách ko quá lớn,một trận hòa trước Inter là một điều quá đáng khen ngợi cho các cầu thủ trẻ của Juve.
-
1-1 trước Inter là kết quả đáng khích lệ với chúng ta lúc này , nhất là trong hoàn cảnh bị dẫn trước.Chỉ có điều kết quả này làm hầu hết anh em(trong đó có tôi) bị xịt trong mục dự đoán vòng 11 .Vòng này ghi nhận dấu ấn của Ranieri ( đưa Camoranesi vào sân và ngay lập tức phát huy tác dụng), dấu ấn của 1 người Juve đang lưu lạc và sắp trở về nhà trong nay mai - Giovinco ,dấu ấn của đẳng cấp cá nhân Camoranesi khi trở lại sau chấn thương và dấu ấn của một người khổng lồ đang trên đường tìm lại sự khẳng định, tìm lại vinh quang vốn vẫn thuộc về mình - Juve của chúng ta .....Chỉ thêm 1 điểm và tụt xuống thứ 4,nhưng rất nhiều tín hiệu lạc quan đã đến.Hãy ăn mừng đi nào chúng ta, những bianconeri đích thực
-
Juve sử dụng bẫy việt vị nhiều và liên tiếp nên dễ bị bắt bài, tình huống ghi bàn của Cruz là ví dụ. Thú thật, tớ xem mà đứng tim, chỉ sợ mấy bác trọng tài trẻ ko bắt lỗi kịp.
Tóm lại hàng thủ trận này bắt người tốt, lên xuống khá hợp lý.
Hàng tiền vệ, điểm nhấn duy nhất đọng lại với tớ là sự cần cù của Zanetti, sức trẻ và sự xông xáo của Palladino (mặc dù khả năng chuyền bóng vẫn chưa đạt chính xác cao), còn lại, Nedved thì tuổi già sức yếu, toàn sút lên giời, đã thế còn phạm lỗi với 1 lão già khác bên Inter là Figo sau tình huống bị Figo cho ngửi khói, Nocerino thì không đủ tự tin cầm bóng, tớ thấy hễ có bóng là anh lại hất đại khái lên tuyến trên, thiếu sự quan sát.
Tiền đạo thì miễn bàn, Inter bắt người quá chặt nên không có đất thể hiện.
Giá mà Juve đưa Iaquinta (thay Alex) và Camoranesi (thay Nedved) sớm hơn thì tốt. Nhưng dù sao dành 1 điểm trước đội được đánh giá cao như Inter và trong tình huống bị Inter dẫn bàn là chấp nhận được.
-
Qua bên Forum của bọn Inter thì thấy tụi nó chửi bên mình xối xả , nhất là Nedved sau khi làm gãy chân của Figo > Mới thấy bên JFC mình còn có văn hóa và có "dạy" hơn bọn bên kia ^.^ ( tự hào ghê, cố phát huy nhá anh em JFC )
Trận sau mình gặp ai ấy nhỉ ? 1 Palermo đá rất khó chịu. Ai có thông tin gì thêm thì chia sẻ cho anh em trong JFC nhá
-
Qua bên Forum của bọn Inter thì thấy tụi nó chửi bên mình xối xả , nhất là Nedved sau khi làm gãy chân của Figo > Mới thấy bên JFC mình còn có văn hóa và có "dạy" hơn bọn bên kia ^.^ ( tự hào ghê, cố phát huy nhá anh em JFC )
Trận sau mình gặp ai ấy nhỉ ? 1 Palermo đá rất khó chịu. Ai có thông tin gì thêm thì chia sẻ cho anh em trong JFC nhá
Trận Sao Gặp Parma mà em. còn ở 4rum võ lâm cũng vậy bọn Fan inter còn bắt juve bồi thường chấn thương cho Figo nữa chứ. làm mình bực muốn chết thế là chửi tụi nó tiện thể chửi luôn lê hồng minh giám đốc ViNaGames làm band nick vĩnh viễn luôn @@
-
Thôi nào.. Inter chưa bao giờ ngang tầm với Juve.. tất cả mọi thứ.. vì thế kệ cho chúng nó .. go.. go..
Trận đấu với Inter.. cái được của chúng ta là sựu thể thiện của toàn đội.. một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, khát khao chiến thắng.. những cũng đầy bản lĩnh... và chúng ta không để Inter bỏ quá xa.. khoảng cách đó vẫn có thể san bằng.. giờ tập trung cho trận Parma.. đội đã từng thua tại Copa Italia.. thêm mộ chiến thắng nữa chăng??
-
Parma ngày xưa thì còn nói chuyện chứ Parma bây giờ không tính tiền . Buffon sẽ cùng đồng đội hạ đội bóng cũ , nhưng chắc chiến thắng không quá hoành tráng đâu
-
Thắng là được rồi. Qua mùa đông rồi mới tính đến chuyện hoành tráng.
-
Thắng là được rồi. Qua mùa đông rồi mới tính đến chuyện hoành tráng.
Thắng có nghĩa là đã hoành tráng rùi .Và như thế nghĩa là phải hoành tráng luôn từ bây giờ.Qua mùa đông mới hoành tráng thì để đua suất UEFA à?
-
Parma khó lường. Tuy không còn mạnh -nhưng " chó cùn cắn dậu" biết đau được. Hi vọng lần này Lazio sẽ cầm hòa được Inter. Và như vậy chúng ta có thể đôi chút yên tâm trước kì nghỉ đông.
-
đá mấy trận nữa là nghỉ đông hở các bác?
-
làm j` đã nghỉ đông... vòng tới mới là vòng 11.. tuần này gặp Parma xong.. các giải VĐQG tạm nghỉ để đá vòng loại Euro..
sau đó đá liền 1 lèo đến vòng 17.. tức là ngày 23/12 thì mới nghỉ đông..
-
Hết hiệp 1, hic đang bị dẫn quả. Lại 1 quả pen, k bít thế nào
K bít có kênh nào chiếu nhỉ? VTV/VCTV không chiếu
-
Hòa rồi 2-2, Parma dẫn 2 bàn 43° (p) Gasbarroni, 57° Pisanu . Juve có 2 bàn gỡ muộn 75° Legrottaglie, 82° Iaquinta. Đó là kết quả tui cũng không biết Juve đá đấm ra sao, mong rằng ta không bị bỏ quá xa, Pio đã bị Udinese vượt qua với tỉ số 2-1 ----> hiện tại Fio 22đ, Juve 21đ, Udinese 21đ, có lẽ ta cũng phải coi chừng Udinese
-
Trận này có mùi của trọng tài.. quả Penalti cũng không mấy rõ ràng.. tình huống va chạm không mạnh đến nỗi để cầu thủ Parma ngã ra...
Chiellini thì nóng tính quá.. lại bị thẻ đỏ.. cũng may thằng Mofeo lắm lời.. nên cũng bị đuổi theo...
Nhưng ức chế là quả đánh đâu của Iaquinta, theo mình nghĩ hoàn toàn hợp lệ.. một pha đá phạt hoàn hảo của Tiago.. tương tự như bàn thắng rút ngắn của Legrottaglie.. bóng đã vào lưới.. nhưng trọng tài không công nhận.. rất là ức chế. nhẽ ra phải là 3-2 cho Juve.. trọng tài Serie A bây giờ lởm quá..
Bên lề chút: Trận Inter - Lazio bị hoãn.. nghe tây đồn là 1 thằng cảnh sát bắn chết 1 cổ động viên của Lazio.. nên trận đấu đã bị hoãn.. và bọn cổ động viên Lazio cũng đã kịp trả thù.. bằng cách lấy đi tính mạng của một thằng cớm.. và có thể vì thế.. nên trận đấu giữa Milan và Atalanta cung bị hoãn ở phút thứ 7 do cổ động viên của Atalanta ném pháo sáng vào sân.. không biết có phải do AC cung thành phố với Inter hay không...
Serie A bây giờ nhiều vấn đề quá..
-
Chiellini thì nóng tính quá.. lại bị thẻ đỏ.. cũng may thằng Mofeo lắm lời.. nên cũng bị đuổi theo...
Tại thằng Morfeo khiêu khích trước , nó dùng tay kéo mặt Chiellini lại . Xem trận này ức chế éo chịu được , thằng trọng tài bắt ngu , theo tớ cái quả ko công nhận bàn thắng là do thằng trọng tài tự thấy nó phạt thẻ đỏ oan cho Parma nên không công nhận cho .... huề vốn . Còn quả penalty thì éo nói được gì rồi , xem quay chậm Zanetti còn chưa chạm vào thằng kia nữa . (#@R^@$ , ức chế quá nên sút vào thành giường , giờ đau kô chịu được )
-
không được xem đã đau khổ ,xem kết quả còn đau khổ hơn ,nghe kể diễn biến trên sân thế này thì quá đau khổ
-
Huu. Không biết hết mùa đông này thì kém Inter mấy điểm. Sao lại đen thế.
-
-Hôm qua juve đá rõ lởm các cậu ạ, tấn công bế tắc, phòng ngự thì sơ hở đầy, xem đến phút bảy mấy thì tiệm internet đóng cửa, lúc đó vẫn đang bị dẫn 2-0, tớ tưởng là xong rồi, ai ngờ hôm nay lên 2-2, mừng hết lớn )
-
may mà hòa đấy
-
-Hôm qua juve đá rõ lởm các cậu ạ, tấn công bế tắc, phòng ngự thì sơ hở đầy, xem đến phút bảy mấy thì tiệm internet đóng cửa, lúc đó vẫn đang bị dẫn 2-0, tớ tưởng là xong rồi, ai ngờ hôm nay lên 2-2, mừng hết lớn )
Thì từ đầu mùa iải chúng ta vẫn chơi như vậy.. có khác nhau là mấy.. vẫn chủ yếu bóng dài.. không thì xuông biên.. tạt bóng.. để cho nhưng cầu thủ như Tre hay Iaquinta đánh đầu.. hoặc càn lướt để gây xáo trộn hàng phòng ngự đối phương.. hoặc không thì là nhưng pha bất ngờ đột biến của Alex hay Nedved.. thứ mà người ta vẫn coi là đẳng cấp..
Do cặp tiền vệ trung tâm của ta không ai thực sự có thể cầm bóng.. đi bóng.. làm bóng nên đành mong vào nhưng tình huống xuóng bien của Sali, Nedved hay Camo bây giờ...
Zanetti chỉ là tiền vệ phòng ngự đơn thuần.. càm nhịp.. điều tiết bóng.. chứ không phải là người có thể tung ra nhưng đường chuyền sát thủ.. Nocerino.. cầu thủ này chỉ mạnh ở thể lực.. sức bền.. khả năng theo người.. còn khả năng chuyền bóng cũng trung bình.. thường thì cứ chuyền bổng tít lên trên.. bóng đên dâu thì đến... Almiron.. người có thể nói là làm bóng tốt nhất.. được ví như Veron.. nhưng phong độ phập phù thất thường.. trân được trận dở.. có Tiago mà nhièu ngừoi cho là chưa thích nghi với Juve.. nhưng mình thấy nhưng trận có thằng này.. hàng tiền vệ chơi có nét hơn.. có thể cầm bóng.. tổ chức tấn công.. và thằng này sút xa cũng rất tốt.. chứ không phải chông chờ vào những đường chuyền bổng vu vơ của Nocerino hay những pha xuống biên của Nedved hay Sali.. nhưng pha đi bóng gây đọt biến của Alex.. mà nếu có cũng chỉ là khoảnh khắc chứ không thường xuyên.. tóm lại lối chơi của ta đơn điệu.. không nhiều phương án hãm thành.. với những con ngừoi có phàn hạn chế như vậy.. vị trí như bây giờ là vẫn rất tốt..
Còn trận đêm qua.. khi mà Criscito ban đầu đá hậu vệ trái, Chiellini đá trung vệ.. nên cánh trái tấn công gần như là không có.. còn cánh phải là Grygera.. cầu thủ này tấn công cũng không hay.. thì nhưng pha xuống biên của ta cũng không có nhiều.. đá phần trông chờ vào Palla, Camo, Alex.. nhưng pha cầm bóng tạo đột biến.. nhưng khi mà Parma chủ động chơi phòng ngự chạt chẽ .. sân nhà lúc nào cũng nhiều hơn 5 cầu thủ phòng ngự.. thì làm sao có thể gây đột biến từ những nỗ lực cá nhân chứ..
Cho đến khi Iaquinta thay Alex, rồi Tiago thay Nocerino, Sali thay Grygera và Chiellini dạt trái để Criscito đá trung vệ.. chúng ta mới có nhiều hơn những tình huông xuống biên nguy hiểm.. khi mà bên trong Iaquinta có thể hình và chơi càn lướt.. còn Tre luôn là sat thủ trong vòng 16m50.. thì chúng ta mới tạo được sức ép lên hàng phòng ngự đối phương và khiến nó xáo trộn.. Nói trận hôm qua hòa là may mắn cũng đúng.. vì ta không thực sụ chơi hay. nhung nếu nói ta hòa là do đen cũng đúng.. vì theo đánh giá của mình.. trọng tài đã cướp đi 1 bàn thắng của Juve và tặng cho Parma một quả Penalty..
Hiện giờ Juve vẫn có rất nhiều vấn đề.. vì vậy mục tiêu ban đầu là top 4 mà BHL đặt ra hoàn toàn là có cơ sở.. hãy cứ hoàn thành mục tiêu top 4.. trước khi nghĩ đến những cái xa hơn.. và cũng may là AC khởi đầu mùa giải không được như ý.. nếu không cuộc canh tranh gồm Inter, Ac, Roma, Fio, Juve.. tranh 4 vj trí đứng đầu.. sẽ khó khăn đấy...
-
làm j` đã nghỉ đông... vòng tới mới là vòng 11.. tuần này gặp Parma xong.. các giải VĐQG tạm nghỉ để đá vòng loại Euro..
sau đó đá liền 1 lèo đến vòng 17.. tức là ngày 23/12 thì mới nghỉ đông..
thế thì thích quá , đang căng , xem đang thích , nghỉ thì anh em ta mất vui
Tại thằng Morfeo khiêu khích trước , nó dùng tay kéo mặt Chiellini lại . Xem trận này ức chế éo chịu được , thằng trọng tài bắt ngu , theo tớ cái quả ko công nhận bàn thắng là do thằng trọng tài tự thấy nó phạt thẻ đỏ oan cho Parma nên không công nhận cho .... huề vốn . Còn quả penalty thì éo nói được gì rồi , xem quay chậm Zanetti còn chưa chạm vào thằng kia nữa . (#@R^@$ , ức chế quá nên sút vào thành giường , giờ đau kô chịu được )
công nhận , thằng trọng tài bắt ngu vãi , đúng ra tỉ số phải là 3-2 (nếu không có quả pen , có lẽ là Juve thắng 1-0 ) , mặc dù phải thừa nhận Parma hôm qua đá rất ổn
-
Trọng tài bắt ngu. Nhưng cũng một phần vì ta đá kém. Thôi chấp nhận mục tiêu top4 đi.
-
Cũng không thể trách mãi trọng tài, quả Penalty cũng do Zanetti đã hơi ham bóng trong khi phá trước đã có đồng đội hỗ trợ, Chiellini đã nóng tính trong tình huống trả đũa (thẻ đỏ cũng không oan) không biết mùa đông này Juve có thêm cầu thủ nào đến không chứ các phương án tấn công của Juve có vẻ nghèo nàn quá (dần sẽ bị bắt bài hết) mà Tiago có vẻ đã thi đấu tốt hơn rất nhiều đấy chứ (quả không đc công nhận bàn thắng cũng hơi phí nếu không đã là 1 trận thắng rồi, nhưng kết quả hòa là hợp lí)
-
Không thể hiểu nổi sao không công nhận bàn thắng
-
Có thể là trọng tài cho rằng Ianquinta đã đẩy hậu vệ đối phương, cũng đâu thấy anh thắc mắc gì là sao nhỉ ?????
-
Trọng tài bắt ngu. Nhưng cũng một phần vì ta đá kém. Thôi chấp nhận mục tiêu top4 đi.
Cái thời được trọng tài ưu ái qua rồi mà. Thế là bị phạt 6 hay 7 quả penalty rồi nhỉ?
Cứ chiến đấu từng trận đi, lo gì. Juve chỉ phải đá mỗi Serie A; AC, Inter, Roma, Fio còn phải đá cúp châu Âu mà. Cứ theo sát như vầy là ổn rồi. Chờ tới giai đoạn lượt về mùa bóng, tụi họ sẽ phải căng sức đá nhiều mặt trận, ta khỏe re, hơn thua mới rõ.
-
-Nhưng mà cay lắm, điểm số đâu có dễ kiếm vậy mà hết trận này đến trận khác bị thổi sai rồi pen lia lịa, nói thật nếu trọng tài bắt đúng thì giờ này juve đang ở ngôi đầu bảng rồi
-
Cũng phải dần chấp nhận thôi, chúng ta đã chịu được 1 năm ở Serie B thì xá gì vìa tình huống sai sót của trọng tài, chúng ta cần xác định là trọng tài nào khi bắt trận có Juve thi đấu luôn chịu sức ép để không bị cho là bị "mua" nên những tình huống tranh cãi thì hẳn sẽ bắt chặt Juve thôi, rầu lắm nhưng cũng xác định tư tưởng thôi
-
2h30 26/11/2007:JUVENTUS vs PALERMO :
Trận này hình như VTV2 TTTT đây hè hè...Juventus sẽ giành chiến thắng để duy trì tham vọng Scudetto hay thực tế hơn là một suất trong Top4.Lý do đơn giản : Các cầu thủ rất sung sức sau 2 tuần nghỉ ngơi.Delpiero sẽ lại ghi bàn để chứng minh đẳng cấp là mãi mãi, và sẽ khiến cho Donadoni sẽ phải cân nhắc nát óc nếu có ý định đến Áo& Thụy Sỹ mà không mang theo anh .
Palermo đang có phong độ tốt, lực lượng không tồi ( Barzagli là thằng mà tôi luôn mong Juventus đem về ).Nhưng một khi những Alex,Trezeguet, Nedved, Camoranesi... có được thể lực sung mãn nhất, chỉ có thể kết luận rằng đội bóng này chưa đủ nhiệt để solo
JUVE tất thắng
-
chỉ có thể kết luận rằng đội bóng này chưa đủ nhiệt để solo
Palermo có Barzagli , Zaccardo , Brienza và AMAURI trong khi Juve không có Chiellini , thằng Amauri này trâu bò lắm , chẳng biết hậu vệ có kèm được không ??? Iaquinta và Tiago nên được đá chính vì đang có phong độ tốt
-
trận này ko có chiellini hix ko biết hàng hậu vệ đứng vững ko nữa đây
-
Hàng hậu vệ trận này thật là 1 bài toán khó giải, cặp trung vệ của chúng ta trận tới có thể là Legott và Grygera Zebina có thể đá hậu vệ phải trở lại (hay cho luôn
thằng Zebina đá trung vệ nhỉ )
-
đố mọi người hôm nay có phạt đền cho palermo không ?
-
Juve - Palermo: 5-0
29' [1 - 0] D. Trezeguet
41' [2 - 0] V. Iaquinta
71' [3 - 0] A.D. Piero
75' [4 - 0] M. Marchionni
90' [5 - 0] A.D. Piero (pen.)
Quá tuyệt..hihi...Nedved chơi quá hay.
-
5 chày, bá cháy luôn
-
5 chày, bá cháy luôn
5 phát hàng tiền vệ chơi quá bùng nổ. Năng động dã man, nhìn bác Ned đá trận này ko ai nghĩ là "băm" rồi. hay quá
-
kinh khủng là từ dành cho juventus ,tàn sát như đá gôn bẩy ,mà năm bàn thuộc về bốn cầu thủ mới đáng nể chứ, "ông thợ hàn" không biết có bài tập gì đặc biệt mà hiệu quả tấn công có hiệu suất lớn thế . phải nói là nếu trọng tài đừng giở trò thì ối đội chết với juve với tỉ số này rồi
chậc,giá mà mình biết bài tập gì mà cầu thủ nào cũng ghi bàn ngọt thế nhỉ ?
tuần mới cực vui vẻ
-
Mới sáng ra đi làm, bật máy lên vào các trang đá banh thấy JUV 5-0 PAR, sướng rơn cả người, càng sướng hơn nữa khi thấy Trez lại ghi bàn (hèn gì mấy đội bóng khác thèm Trez nhỏ dãi), Alex vẫn hung thú với các tình huống cố định! Mình thấy để Nedved đá tiền vệ trung tâm là chính xác và hợp lý (kinh nghiệm, năng nổ, sút xa tốt chỉ mỗi tội kô còn đủ sức đá cánh). Cứ đá thế này với mấy đội bóng nhỏ (như truyền thống của JUV), còn mấy tên AC,Inter, Roma, Fio thì kô để thua là được thì mục tiêu top4 là vô tư, còn Scuddetto thì phải xem mình có làm thịt đc mấy tên đó không đã.
-
Kinh khủng!
Xem Juve đá trận vừa rồi tôi cứ tưởng đội bóng của Ranieri có thể nghiền nát cả 1 đạo quân. Sự quyết tâm của các cầu thủ có thể tàn phá cả 1 thành phố. Quá khủng khiếp.
Juve đã có chiến thuật vô cùng hợp lý khi chơi áp sát rất quyết liệt. Lối chơi này rất hợp với Iaquinta. Cầu thủ này đã chơi 1 trận tuyệt hay.
Nếu cứ chơi thế này Juve có thể mơ đến chức vô địch.
Ngoài lề 1 chút: Juve đã rất đúng khi ko mua Barzagli với giá cao ngất ngưởng. Trong trận vừa qua, Barzagli đã không thể kèm nổi Iaquinta trong khi Criscito lại bắt chết Amauri.
Juve vô địch
-
Trận Này Quá Tuyệt Vời. Xem Trận Đấu đúng là nhận thấy juve đá mở hơn rất nhiều. Tất Cả Đều Đá Rất Hay : Từ Thủ Môn đến, Hậu Vệ, Tiền Vệ, Và Tiền Đạo. 5 Bàn Thắng Chi Tiếc Ko Xem Được Bài Iaquinta vì lúc đó mạng lagg
hix sao trong trận đấu Alex & Palladino lại gây nhau thế
-
Một trận đấu quá tuyệt...đặc biệt là hàng hậu vệ, Không ngờ Zebina đá cánh phải hay thế,tấn công phòng ngự đwf tốt, Cả cầu thủ trẻ Cristiso nữa chứ..quá tuyệt. Trận này tiền vệ trung tâm đá không được tốt lắm, nhưng may là tiền vệ Palermo không mạnh..Alex thì tuyệt vời..Lại được thấy Alex đá phạt, hi vọng Alex sẽ trở lại với phong độ đỉnh cao....Trận tới đá với Milan...CHúng ta sẽ chiến thắng thôi hehehe.
Một trận đấu quá tuyệt...đặc biệt là hàng hậu vệ, Không ngờ Zebina đá cánh phải hay thế,tấn công phòng ngự đá tốt, Cả cầu thủ trẻ Criscito nữa chứ..quá tuyệt. Trận này tiền vệ trung tâm đá không được tốt lắm, nhưng may là tiền vệ Palermo không mạnh..Alex thì tuyệt vời..Lại được thấy Alex đá phạt, hi vọng Alex sẽ trở lại với phong độ đỉnh cao....Trận tới đá với Milan...CHúng ta sẽ chiến thắng thôi hehehe.
-
Kinh khủng!
Xem Juve đá trận vừa rồi tôi cứ tưởng đội bóng của Ranieri có thể nghiền nát cả 1 đạo quân. Sự quyết tâm của các cầu thủ có thể tàn phá cả 1 thành phố. Quá khủng khiếp.
Juve đã có chiến thuật vô cùng hợp lý khi chơi áp sát rất quyết liệt. Lối chơi này rất hợp với Iaquinta. Cầu thủ này đã chơi 1 trận tuyệt hay.
Nếu cứ chơi thế này Juve có thể mơ đến chức vô địch.
Ngoài lề 1 chút: Juve đã rất đúng khi ko mua Barzagli với giá cao ngất ngưởng. Trong trận vừa qua, Barzagli đã không thể kèm nổi Iaquinta trong khi Criscito lại bắt chết Amauri.
Juve vô địch
Trong một trận như thế này ko thể đánh giá khả năng của Barzagli như thế được. Nếu trong vòng 15 triệu thì chơi đi, trung vệ đội tuyển cơ mà, mua về cho nó làm nòng cốt.
Giovinco với Montelivo đang là 2 Key Maker trẻ rất ngon, trong đó Giovinco là của Juve. Đòi về năm sau đá thay Neved quá ngon.
-
Quá tuyệt vời. Xem thế mới thích mắt. Nhưng mà
thằng Udenise cứ bám mình như đỉa đấy. Cay không chịu được.
-
Một trận đấu quá tuyệt...đặc biệt là hàng hậu vệ, Không ngờ Zebina đá cánh phải hay thế,tấn công phòng ngự đwf tốt, Cả cầu thủ trẻ Cristiso nữa chứ..quá tuyệt. Trận này tiền vệ trung tâm đá không được tốt lắm, nhưng may là tiền vệ Palermo không mạnh..Alex thì tuyệt vời..Lại được thấy Alex đá phạt, hi vọng Alex sẽ trở lại với phong độ đỉnh cao....Trận tới đá với Milan...CHúng ta sẽ chiến thắng thôi hehehe.
Một trận đấu quá tuyệt...đặc biệt là hàng hậu vệ, Không ngờ Zebina đá cánh phải hay thế,tấn công phòng ngự đá tốt, Cả cầu thủ trẻ Criscito nữa chứ..quá tuyệt. Trận này tiền vệ trung tâm đá không được tốt lắm, nhưng may là tiền vệ Palermo không mạnh..Alex thì tuyệt vời..Lại được thấy Alex đá phạt, hi vọng Alex sẽ trở lại với phong độ đỉnh cao....Trận tới đá với Milan...CHúng ta sẽ chiến thắng thôi hehehe.
Hàng hậu vệ đã đá tốt khi không có Chiellini , Zebina và Cristiso đá khá tròn vai. Điều khiến chúng ta-những cổ động viên Juve-vui mừng không vì 5 bàn thắng ghi được mà vì cách các cầu thủ nhà ghi 5 bàn thắng đó.
Ngay ở phút thứ 4, cú sút phạt xà mạnh như kẻ chỉ của Iaquinta đi sát cột dọc đã báo hiệu một đêm phải làm việc vất vả của thủ môn Agliardi. Thủ môn Agliardi lại phải một lần nữa trổ tài khi một lần nữa cản phá cú sút phạt của Iaquinta ở phút thứ 22
Sự áp đảo về mọi mặt của Juventus được Trezeguet cụ thể hóa ở phút thứ 29 bằng cú ngã người bắt vô lê cực nhanh từ pha đá phạt góc (quá đẹp, phải học hỏi mới dc )mở tỷ số của trận đấu.Tưởng chừng như tỷ số sẽ được nâng lên 2-0 khi Nedved đệm bóng về phía khung thành
Palermo khi thủ môn Agliardi đã lao ra ngoài nhưng may mắn là trung vệ Barzagli đã cứu nguy kịp thời.
Sang hiệp hai, tưởng rằng các cầu thủ Juventus sẽ chủ động chơi chậm hòng bảo vệ tỷ số nhưng trong thực tế đã diễn ra ngược lại.
Phút 71, Juventus được hưởng quả đá phạt trực tiếp hơi chếch sang cánh phải và Del Piero thực hiện một cú lơi bóng tuyệt đẹp đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Agliardi. 4 phút sau, trong đợt phản công nhanh chính Del Piero thực hiện đường chuyền quyết định cho Marchioni sửa bóng qua Agliardi, nâng tỷ số lên 5-0.
Những người hâm mộ Bianconeri đã được chứng kiến một Juventus chơi rất hay và khởi sắc. Những nổ lực không mệt mỏi của Nedved đã được cụ thể hoá ở phút thứ 90 khi anh trực tiếp đem về quả phạt 11 mét mà Del Piero đã dùng để kết lại chiến thắng 5 sao cho Juventus trong một đêm thi đấu tưng bừng
Cũng không quên kể đến sự chắc chắn của Buffon trong khung gỗ khi anh đã hai lần cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Palermo.
Mong là chúng ta sẽ thi đấu như thế trước Milan ở vòng sau ( nếu thi đấu như trận này thì khả năng thắng 1 Milan ko còn mạnh mẽ , tinh tế như mùa trước là rất cao )
-
Điều gì đã xảy ra? 5 - 0! Không thể tin được vì Palermo ko phải là đội dễ chơi!
Già làng Tây Nguyên tuyên bố Bầy Ngựa Vằn phải ra tòa án với tội danh ... tàn sát đối thủ
-
Ko thể nghĩ là Juve lại có 1 cuộc tàn sát kinh khủng như vậy.Delpiero lập cú đúp nữa . Đâu đó thấy Milan đang run sợ .Chỉ tiếc rằng lâu lắm VTV mới tường thuật Juve , vậy mà hôm qua lại say như chết
Trời đã sinh Juve , sao còn sinh ... rượu
-
Xem Juve đá hôm qua thật thích mắt, trông Milan thì thảm quá, cứ đà này cộng với Milan phải đá C1 giữa tuần thì khả năng Juve giành thắng lợi cũng cao lắm, giá trận nào Juve cũng thi dấu thế này thì chẳng còn gì phải lo nữa (chỉ sợ Ranieri lại thể hiện sự không ổn định của mình ) nhưng trước mắt chưa có gì đáng lo cả, đáng mừng là đằng khác, hầu như tất cả những gì đáng lo nhất của Juve đã bị xóa bỏ tối qua, hàng hậu vệ (đáng lo nhất) thì hôm qua thi đấu khá hay (dù không có Chiellini và Andrade) hàng tiền vệ thì đã giũ bỏ gánh nặng tuổi tác, chúng ta nào có sợ đối thủ nào
-
một trận đấu tốt.. lối chơi nhẹ nhàng thanh thoát.. Có lẽ Alex nên nhường suất đá chính cho Iaquinta.. và hãy vào sân trong hiệp 2 để ghi bàn .. có Iaquinta sức ép lên hàng thủ đối phương của ta tốt hơn rất nhiều.. nhờ vào sự xông xáo.. thể lực cùng lối chơi càn lướt của cựu tiền đạo Udinese..
Nếu Zebina trận nào cũng chơi điềm đạm như trận này.. thì có thể suất hậu vệ phải sẽ là của anh ta.. Grygera đá không có nhiều đột biến.. chỉ là tròn vai.. Molinaro.. thực sự theo mình đây là vị trí khuyết nhất của Juve hiện tại.. nếu Criscito chơi chững chạc.. kinh nghệm và ổn định hơn.. khi đó Chiellini đá trái.. khả năng lên công về thủ của ta bên trái sẽ tốt hơn..
trận tới gặp Milan nhiều khả năng hòa.. từ đầu tới giờ trước Roma, Inter và Fio.. chúng ta chưa một lần trắng tay.. nên có thể trận này sẽ có điểm.. nhưng lấy được 3 điểm hơi khó.. mong sao cùng giờ.. Fio sẽ khiến Inter khóc hận..
-
Có ai biết tại sao
thằng Delpiero và Palladino lại gây nhau ko nhỉ :|
-
cái nè đoán thôi.. hình như do quá khát khao để ghi bàn.. Palla đã không hài lòng với đồng đội trong tình huống lên bóng đó với Molinaro thì phải.. và tỏ ra bực tức.. có thể có lời lẽ ko hay.. nên Alex đã chỉnh cho Palla.. yêu cầu cầu thủ trẻ này nên bình tĩnh và giữ yên lặng... chứ ko có vấn đề rì... chỉ là cảm xúc dâng trào.. hehe.. nếu mình là Alex.. sẽ nhường quả Pe cho Palla lập công..
-
Há há, thắng đậm nhé, xem trận này sướng thật, vậy là sau 2 trận hoà, JUve cũng đã mang đến cho các CĐV một bữa tiệc bóng đá thật sự, cứ đá thế này thì cóc sợ
thằng nào nhá!
-
2h30 2/12/2008 Milan - Juventus : Trận cầu đinh nè , cho ý kiến nào pà con
-
Sau chiến thắng năm sao sẽ là chiến thắng 3 sao, mọi người cứ chờ xem.Tre sẽ lại nổ súng để tiếp tục dẫn đầu danh sách VPL,còn Juve thì tiếp tục leo cao lên BXH.
-
chờ 1 trận hòa
-
trận này khá cân , dù trận trc Milan khá vật vờ , Juve vũ bão thật đấy , nhưng các ông lớn gặp nhau thường hiện nguyên hình . Dù sao Juve vẫn nhỉnh hơn , Trez khá có duyên với Milan , anh sẽ nhả đạn để mang về 3 điểm . Camo đợt này đá tốt quá , Milan coi chừng . Theo tôi là 3-1 nghiêng về Juve , có thể Milan sẽ hơi vỡ trận . Hàng tiền đạo của Milan là điều chúng ta an tâm nhất . Đáng ngại nhất theo tôi là Pirlo . Kaka đang xuống
-
Mình nghĩ là hòa thôi. Nếu nói không ngại hàng tiền tạo của AC thì cũng hơi kiêu đấy. Mình có được xem một đoạn trận đấu của AC cuối tuần trước. Ro béo đá không hề tồi và hắn ngày càng ranh mãnh.
-
có lẽ Ro béo ko thể ra sân vì chấn thương
-
Mình nghĩ là hòa thôi. Nếu nói không ngại hàng tiền tạo của AC thì cũng hơi kiêu đấy. Mình có được xem một đoạn trận đấu của AC cuối tuần trước. Ro béo đá không hề tồi và hắn ngày càng ranh mãnh.
Vẫn biết là không thể coi thường hàng tiền tạo của AC nhưng bây giờ chẳng tiền đạo nào của Ac có phong độ cao cả, Ro béo chơi trận vừa rồi quá tồi, gần như mất bóng trên sân, nếu hắn không bị chấn thương mà thi đấu thì tôi còn đỡ lohown ý chứ chậm cho hậu vệ Juve dễ bắt mà , nếu Ianquinta tiếp tục đá chính để đánh vào tuổi tác của hàng hậu vệ của AC thì có thể ta sẽ thắng 2-0 nhưng lo thằng Kaka quá, thằng này mà trở lại phong độ thì "ốm"
-
AC đá thế nào thì kệ đi.. hãy xem xem Juve nhà mình đá thế nào.. cứ nghĩ mục tiêu là Top 4.. và đội hình bây giờ là giành cho tương lai.. thế nên hãy có cái nhìn xa hơn về tương lai.. xem các vị trí thj đấu của Juve.. xem lối chơi.. con người.. những vị trí khuyết.. cần bổ sung.. thay thê.. rất nhiều.. thế nên Ac càng mạnh thì càng tốt.. hehe.. không hiểu sau tuyên bố của Alex là không muốn là siêu dự bị.. thì Ranieri sẽ chọn Iaquinta hay Alex đá chính trận tới nhỉ?? không bjt Ranieri có đủ cá tính như Mourinho hay Capello để xếp hẳn Alex trên băng ghế dự bị hay không.. vì rõ ràng hiện.. Iaquinta có phong độ tốt hơn.. chơi hiệu quả và ấn tượng hơn.. đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của Juve.. không phủ nhận Alex là tượng đài thật.. nhưng có lẽ Alex nên dự bị...
-
Alex đá từ đầu cũng được, giữa hiệp 2 thả Iaquinta vào .Nhưng tốt hơn là nên dự bị, thắng thì cho vào kiếm chác, thua thì cho nghỉ
-
nhưng không có khán giả các bác ạ, cái bọn SS lazio ấy nó làm hại lây cả juve ,nhưng ai bảo chúng nó dây vào, chắc chúng nó tưởng fan juve ít nên định úp sọt ,chắc thấy nguy hiểm,fan juve làm mấy cuộc gọi quân ra chiến nên mới to chuyện chứ , khán đài vắng bóng fan juve ,áp lực nặng đây, chắc là thắng AC một quả thôi (dự đoán AC không chọc thủng lưới được,khán giả sẽ tạo thành áp lực với đội chủ sân,dâng lên và ... juve chiến thắng ,hí hí )
-
chỉ mong thua 1 quả
-
Ro béo chấn thương không lo bằng Camo chấn thương , để Alex hoặc Palladino trám vào vậy . Tiếc là Camo đang có phong độ rất ổn
-
Milan đá rất khó lường
-
sẽ có 1 chiến thắng. để duy trì cuộc đua
-
Ôi,Camo sao hay chấn thương thế nhỉ,hy vọng Juve có thể lội ngược dòng ở Milan.
-
Ôi,Camo sao hay chấn thương thế nhỉ,hy vọng Juve có thể lội ngược dòng ở Milan.
Tiếc không có Camo thật. Sali chơi khá hay nhưng không càn quét và mạnh mẽ như Camo.
Một trận hòa chấp nhận được với Juve. Juve chơi hay ở hiệp 1 với quả đập cột dọc của Trez, AC Milan chơi hay ở hiệp II. Buffon cũng chơi thật xuất sắc.
-
thần tượng bufon nhất nhất nhất ,giá mà quả đầu tiên của trê lệch vào thêm một tí tẹo nữa thì hết xảy . di da không cản nổi quả rocket ấy . ghê
-
Trận này coi ko dc hấp dẫn lắm , 1 phần vì ko có bàn thắng , 1 phần các pha nguy hiểm ( có thể dẫn đến bàn thắng ) cũng chỉ dừng lại ở con số 5. Nhưng nhìn chung cả 2 đội đá chấp nhận dc. Hiệp 1 Juve gây ra 1 pha nguy hiểm với cú sút của Trez ( thiếu vài cm là zo zoi`, và nếu Iaquinta chạy chậm hơn thì có thể sút bồi ) . Hiệp 2 nhờ sự xuất sắc của Gigi ( 4 lần cứu thua ) mà mành lưới chúng ta ko bị rung lên ( thực tế thì rung rồi nhưng may mắn là Gilardino ở tư thế việt vị sau cú vô-lê của Kaka )
1 kết quả hòa và có thể tới thứ 3 thì chúng ta sẽ bị tựt xuống hạng 4 hoặc 5 . ( Dự đoán thế thôi chứ ai lại mún Juve đứng thứ 5 đâu >.<)
-
1 trận đấu cân bằng nhưng vẫn thấy tiếc cho Juve làm sao ý (hơi thiên vị nhỉ ) nhưng hôm qua phải cảm ơn Buffon lắm lắm, máy lần thót tim lận, giá mà may mắn hơn một chút trong cú sút của Tre, nhưng không nên đòi hỏi nhiều, 1 kết quả hòa là hợp lí cho 1 trận đấu và thế trận như vậy, chúng ta không nên quá lo lắng về việc Juve có thể bị tụt xuống vị trí thấp hơn, chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh cho 1 cuộc đua dài hơi (chưa thua 1 đối thủ trực tiếp nào) những đội bóng như Udinese sẽ sớm bị hụt hơi thôi, mong rằng tối nay Fio sẽ làm nên chuyện trước Inter
-
quan trọng là Juve đã đá hết những trận gặp các đối thủ cạnh tranh trong khi mấy ông kia thì còn đụng nhau. Inter còn phải gặp Fio và Milan nữa
mấy lượt cuối của Juve nà
Round 15 (9-Dec): Juventus - Atalanta
Round 16 (16-Dec): Lazio - Juventus
Round 17 (23-Dec): Juventus - Siena
Round 18 (13-Jan): Catania - Juventus
Round 19 (20-Jan): Juventus - Sampdoria
-
Một trận đấu tốt.. chất lượng chuyên môn cao.. mà theo đánh giá của mình trận này chúng ta còn chơi hay hơn cả trận thắng Palermo vừa qua.. tất cả các vị trí trên sân đều chơi hay.. phối hợp khá nhuyễn.. các phương án tấn công khá nhiều.. có ý đồ và bài bản cụ thể.. gần như là chúng ta.. gồm cả những cựu binh.. những người mới.. những cầu thủ trẻ.. đá có tiếng nói chung với nhau.. là 1 thể thống nhất.. bộ khung cũng gần như là đã hình thành.. với tính thế như này.. chúng ta càng chơi sẽ càng hay hơn.. những trận tới hy vọng sẽ có những chiến thắng tưng bừng..
Trận hôm qua.. đáng chú ý là Ranieri tiếp tục để Alex dự bị.. ông này cũng không nhu nhược như mình nghĩ.. hehe.. về đội hình.. việc Zebina.. gần như không tham gia tấn công bên phải.. mà ở những pha chúng ta tấn công.. anh ta gần như là 1 trung vệ bên cạnh Legro.. Chiellini.. có thể do Ac trông chờ vào Kaka ở những tình huống phản công nhanh.. nên Raineri bố trí như vậy để dập tắt ý đồ của Ancelotti.. lối chơi của Ac khá dễ bắt bài.. bảo sao họ thi đấu không thành công tại Serie A
Còn 1 điều không hài lòng lắm.. tại sao khi Alex vào sân.. lại để anh ta đá cao nhất.. trong khi Tre lại đá phía dưới.. Alex có kỹ thuật.. cầm bóng tốt.. nhãn quan chiến thuật cao.. chuyền bóng hay.. chỉ là anh ta không còn những bước chạy thần tốc.. thanh thoát như hồi còn trẻ.. vì thể khi đá cắm không thể làm j` trước Nesta kinh nghiệm và mạnh mẽ.. và chúng ta cũng không có ai làm bóng cả.. còn Tre.. khả năng xử lí bóng.. đi bóng gần như là không.. vậy mà để anh ta đá thấp.. thật là khó hiểu.. thế nên từ đó khả năng tạo sức ép của hàng công chúng ta không còn.. Ac mới ép ở khoảng 20 phút cuối trận.. khi Iaquinta rời sân.. mong là Ranieri không còn để điều này xảy ra nữa..
-
4 cuộc đối đầu với các đội bóng lớn, chúng ta đều thu được kết quả hoà. 2 trận với Inter và Roma thì chúng ta có may mắn nhưng trận với AC tối qua cũng như trận với Fio, lẽ ra ta phải có 3 điểm. Cả đội hôm qua chơi tốt, đồng đều. Nedved có một trận tuyệt vời, Nocerino ngày càng tiến bộ. Bùfon luôn ổn định. Chỉ tiếc cho Tre ko có được bàn thắng thứ 12!
-
Dự đoán trận này Juve sẽ thắng 2-1. . Một chiến thắng sẽ là một khởi đầu tuyệt vời. Một trận thua chắc sẽ là một thảm họa.
that tiec cho juve!!!chan qua tai sao lai hoa chu?
-
Hòa trên sân khách là một kết quả chấp nhận được,chỉ có điều chẳng có bàn thắng nào,làm mình chẳng biết post gì bên multimedia :|
-
Hòa trên sân khách là một kết quả chấp nhận được,chỉ có điều chẳng có bàn thắng nào,làm mình chẳng biết post gì bên multimedia :|
vậy thì post hình đi. box đó vừa hình ảnh + phim mà.
công nhận juve đá ngày càng hay. mong rằng hoàn thành chiếc vé Cup C1 Mùa Sao
-
Juventus - Atalanta
Thống kê trước trận đấu:
Lần gần đây nhất Juventus thắng vào ngày: 11.09.2004
Serie A 2004/05 – Vòng 2
JUVENTUS - ATALANTA 2-0
Bàn thắng: 14' và 58' Trezeuet
Trọng tài: De Santis
Lần gần đây nhất hai đội hòa là ngày: 12.01.1997
Serie A 1996/97 – Vòng 16
JUVENTUS - ATALANTA 0-0
Trọng tài: Rossi
Lần gần đây nhất Atalanta thắng là ngày: 08.10.1989
Serie A 1989/90 – Vòng 8
JUVENTUS - ATALANTA 0-1
Bàn Thắng: 74' Caniggia
Trọng tài: Baldas
Trong lịch sử 2 đội gặp nhau tổng cộng 104 lần. Trong đó Juventus đã thắng 50 trận, hai đội hòa nhau 40 trận và Juventus đã để thua 14 trận. Juventus ghi được 182 bàn thắng và để lọt lưới 92 bàn.
-
1 chiến thắng lúc này là điều cần thiết để tiếp tục bàm đuổi Roma và Inter
-
Lâu rồi không vào diễn đàn,có bạn nào biết kênh nào trên thế giới tường thuật trực tiếp trận juve tối nay hem.Hy vọng có bác nào biết nhưng trả lời mình không quá muộn. [/color]
-
-Hình như có vctv3 trực tiếp, mong chờ 1 chiến thắng cho juve
-
Thank kiu shine,mong là bạn nói đúng.
-
Ko bít có đài nào ko fải là KTS hay truyền hình cáp mà truyền hình trực tiếp trận Juve nữa ko nhỉ ?
-
thắng rồi
hoan hô Nedved với bàn thắng phút 85
các cầu thủ trẻ của Juve vẫn chuyền hỏng nhiều quá
-
Mọi người có thể vào trang www.vtv.vn để xem lịch phát sóng. Mình thấy Serie hay được tường thuật ở VTV2, VTV3 và VCTV 3.
-
May qua. Thoat hiem o phut chut. Vay la khong bi inter bo xa. May thang bam duoi cung toan hoan va thua. Yen tam hon voi muc tieu top 4.Neved muon nam
-
Vậy mà
thằng Roma để bị cầm chân mới "đau" chứ ... để 1 mình thằng Inter thoát hoài à ! Cầu mong Juve ổn định để đem bám Inter chứ hok thì Serie A năm nay chán lắm ...
-
Ôi, một trận cầu khó khăn, nhưng dù sao có được 3 điểm cũng mừng rồi!
Cứ thấy thằng Inter thắng đậm mà bực cả mình, trong khi Roma lại cứ trầy trật!
-
-Roma chưa đủ tầm để bám đuổi Inter đâu, nói chung mùa này chức vô địch khó mà thoát khỏi tay bọn Inter
-Một vài thông tin cho các bác tham khảo:
Mùa bóng 2001/2002 sau 14 vòng đấu thì juve có 22đ, đứng thứ 6, xếp sau Milan, Lazio, Roma, thua Inter 9đ ---> cuối cùng vô địch
-
Atlanta đã thể hiện 1 phong độ tốt trong mùa giải năm nay, họ đan gdduwngs thứ 6 (mặc dù mới thua) hôm qua Atlanta đã chơi phòng thủ rất khó chịu và hầu như không chịu triển khai tấn công, chúng ta đã có bàn thắng của Nedved vào thời điểm cần thiết nhất, 1 chiến thắng cần thiết
-
-Một vài thông tin cho các bác tham khảo:
Mùa bóng 2001/2002 sau 14 vòng đấu thì juve có 22đ, đứng thứ 6, xếp sau Milan, Lazio, Roma, thua Inter 9đ ---> cuối cùng vô địch
Năm nay cũng sẽ như thế.Inter sẽ hụt hơi khi Champions league bắt đầu nóng
-
Đêm nay VTV3 có tường thuật trực tiếp trận Lazio - Juve lúc 2h30.
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/LichPhatSong/VTV3/2007/12/16/ (http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/LichPhatSong/VTV3/2007/12/16/)
Anh em chú ý đón xem nha, forza Juve
-
Thắng rùi.. tỉ số 3-2.. với cú đúp của Alex..
Trận đầu không có rj` đặc biệt.. ngoại trừ có một số cá nhân đáng chú ý..
Đó là Alex với cú đúp giống hệt nhau.. nhưng ấn tượng nhất là pha ta lông tiếp bóng trong bàn thắng thứ 2 của mình.. đúng là với cái tuổi của mình Alex không phải lúc nào cũng chơi tốt trong 90' .. nhưng nếu có cơ hội thì đừng hỏi vì sao.. keke
Xem Tre đá.. mình luôn thất khát khao ghi bàn vô bờ bến của anh ta.. đáng tiếc là anh đã bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn.. nếu trận nàu Tre cũng có bàn thắng.. và Juve chiến thắng.. niềm hạnh phúc bao giờ cũng sẽ trọn vẹn hơn..
Tiago.. có thể nói là anh ta chưa hòa nhập mà thôi.. những đường truyền của anh ta khá sắc sảo và có nét.. ý tưởng cực thông minh.. một số trận trước thì đã thể hiện được khả năng sút sa vốn có của mình.. nếu có thêm cơ hội.. anh ta sẽ thích nghi tốt tại Turin.. cố lên..
Còn đối thủ Lazio.. minh vẫn khá kết.. khá ấn tượng lối chơi của họ.. những con người mới.. HLV mới.. nhưng nét chơi vẫn vậy.. đặc biệt là những cú nhồi bóng bổng ngắn mà xoáy..
-
Ông này nói thiếu, nay Buffon mà không xuất sắc thì có mà đi rồi.
Nay Alex đá hay quá, lại nhớ về 1 thủa hehe.
Tiago vào sân cũng có 1 đường chuyền rất tốt cho Trez, tiếc là Trez lại bỏ lỡ.
Và có 1 nhân vật ít được nhắc tới là Zanetti, ông này càng già đá càng hay, chuyền 2 quả cho Del Piero quá đẹp
-
Thắng rồi, vui quá đê!Alex lại lập cú đúp nữa, hi vọng anh sẽ tiếp tục chơi tốt và giúp Juve giành chiến thắng!
-
Thắng rùi. Một trận đấu tuyệt vời của Alex, tiếc là ko có bàn thẳng thứ ba cho riêng anh. Nhưng hàng tiền vệ vẫn hơi yếu. Chơi với một đội bóng dưới tầm mà đôi lúc cũng phait thót tim. Hi vọng hôm nay Roma sẽ bị cầm hòa và Inter sẽ gục ngã.
-
Quá tuyệt,Juve leo lên thứ 2 rồi,hy vọng
thằng Roma thua,hehe
-
thắng rồi
trận này 2 hậu vệ cánh Juve chơi yếu quá đặc biệt là Molinaro, ko hiểu sao Balzaretti đá tốt HV trái mà bị bán thất vọng Molinaro lắm rồi trận nào cũng chuyền hỏng
ngoài 2 bàn thắng của Alex cũng phải kể tới 2 đường chuyền phản công của Zanetti chính xác cứ như Pirlo ấy
trận này xem mà phát cáu với thèng BLV Tạ Biên Cương với những lời bình luận ngu ngốc của nó nào là "1 pha ăn vạ của Nedved" (trong khi thật sự là máu đã chảy trên mặt Neved) hay "các cầu thủ khi gặp lại đội bóng cũ thường chơi nỗ lực, Nedved cũng ko ngoại lệ" (trong khi trận nào Nedved cũng nỗ lực cả)
-
thật k thể hiểu nổi hậu vệ cánh trái, và hôm qua Nocelino cũng làm một quả "chuyền" ngang sang cho Mauri, may là
thằng đấy nó đệm bóng đi vọt xà, k có thì bán nhà
-
Ông này nói thiếu, nay Buffon mà không xuất sắc thì có mà đi rồi.
Nay Alex đá hay quá, lại nhớ về 1 thủa hehe.
Tiago vào sân cũng có 1 đường chuyền rất tốt cho Trez, tiếc là Trez lại bỏ lỡ.
Và có 1 nhân vật ít được nhắc tới là Zanetti, ông này càng già đá càng hay, chuyền 2 quả cho Del Piero quá đẹp
Gigi lúc nào cũng vậy.. luôn chơi suất sắc.. có những pha cản phá xuất thần.. điều đó mang tính thường xuyên.. nên mình không muốn nói.. kể cả Zanetti.. anh ta là vị trí thầm lặng nhất trên sân.. có những hiệp đấu gần như không thấy đọc tên.. nhưng vai trò của anh ta là rất quan trong với Juve.. mình cũng không nhắc vì đó cũng là sụ thường xuyên từ đâu mùa.. còn Alex.. là điểm sáng của trận đấu.. và mình chỉ chọn 1 người.. với Tre là 1 chút tiếc nuối cho khát khao của anh ta.. Tiago là sự mong muốn anh ta sẽ sớm hòa nhập
thắng rồi
trận này 2 hậu vệ cánh Juve chơi yếu quá đặc biệt là Molinaro, ko hiểu sao Balzaretti đá tốt HV trái mà bị bán thất vọng Molinaro lắm rồi trận nào cũng chuyền hỏng
ngoài 2 bàn thắng của Alex cũng phải kể tới 2 đường chuyền phản công của Zanetti chính xác cứ như Pirlo ấy
trận này xem mà phát cáu với thèng BLV Tạ Biên Cương với những lời bình luận ngu ngốc của nó nào là "1 pha ăn vạ của Nedved" (trong khi thật sự là máu đã chảy trên mặt Neved) hay "các cầu thủ khi gặp lại đội bóng cũ thường chơi nỗ lực, Nedved cũng ko ngoại lệ" (trong khi trận nào Nedved cũng nỗ lực cả)
thằng Molinaro này sút cũng khá tốt.. nhưng không hiểu sao chuyền bóng tệ thế không biết.. còn nữa.. tốc độ nó cũng khá tốt.. chắc phải có khóa huấn luyên đặc biết để tên này có thể tạt bóng tốt hơn..
Tên Biên Cương là tên mình ghét nhất trong giới BLV... giọng nói thì méo.. mà cứ ba hoa bốc phét như đúng rồi.. VTV 3 mà cứ để cho những người như thế này Bình luận.. chắc chỉ phục vụ bà con dân tộc.. còn đâu anh em mình xem cáp.. xem đầu KTS.. cùng lắm nghe Tây nó nói.. còn hơn.. keke..
-
-Nói chung hôm qua chỉ ấn tượng với 2 pha chuyền bóng như mơ của Zanetti cùng với 2 cú nước rút và dứt điểm tinh tế của Alex
-Phải nói nhìn đội hình ra sân hôm qua thất vọng ghê gớm, cả hàng tvệ chỉ có mỗi nedved là có khả năng sáng tạo, ko hiểu sao Tiago ko được đá từ đầu, Salihamidzic chỉ được cái nỗ lực nhưng đóng góp rất hạn chế, Nocerino trận này trung bình, vài lần sai lầm khá nguy hiểm, khả năng chuyền bóng vẫn chán, hầu như cả h1 ta ko tạo được cơ hội nào ngoại trừ tình huống ghi bàn may mắn
-Hvệ trận này cũng tệ, đặc biệt molinaro, sai lầm liên tục, chuyền hỏng liên tục, cặp trung vệ thì để rocchi thoát qua mấy lần, nếu ko nhờ tài năng của buffon hay là do đội bạn dứt điểm kém thì có lẽ đã phải trả giá đắt
-
Công nhận là Del Piero với Zanetti đá trận này quá ổn nhưng hậu vệ hơi bị thiếu tập trung, 2 quả đánh đầu của
thằng Pandev chả có ai kèm ( quả đầu) với lại quá hổng ( quả 2) một mình lao lên đánh đầu chả ai theo. May mà trận này Del Piero đá sung ! Nhưng nói chung Juve thắng quá xứng đáng , phản công tuyệt vời !
-
Chú Tạ Ben Cu thì phải chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào he he
-
Trận này,theo em, Buffon là cầu thủ chơi hay nhất ở phe ta. Ít nhất trên 3 tình huống Lazio tạo ra có thể dẫn tới bàn thắng : như cú đá cận thành của Ledesma sau tình huống phạt góc hay quả nỗ lực đánh đầu của Rocchi khi anh vượt qua sự truy cản của Legrottaglie và pha phản công nhanh ở phút 18, Pandev sút bóng căng buộc Buffon phải vất vả cứu thua .... Trận này hàng hậu vệ phe ta thi đấu khá chậm chạp , thiếu tập trung , nhất là Molinaro ở tình huống ghi bàn thứ 1 đã để Pandev băng vào đánh đầu với tư thế trống trải... Mong rằng hàng hậu vệ sẽ thi đấu tập trung hơn vì ko fai lúc nào Buffon có thể cứu thua nhiu` như trong trận này,
Hàng tiền vệ thi đấu cũng ko ấn tượng, chỉ có mỗi Nedved và C.Zaneti ( anh chuyền 2 quả cực tốt để Alex ghi bàn ) thi đấu tốt , còn Salihamidzic chỉ đá tròn vai ,Nocerino ko mấy ấn tượng và
khá mờ nhạt. Sau khi va chạm khá mạnh với 1 cầu thủ Lazio , mặt Nedved đã bị chảy máu và ko thể thi đấu tiếp. Tiago có cơ hội và anh thi đấu khá tốt với những quả chuyền rất thông minh ( nếu anh thi đấu như thế thì BLD Juve ko cần phải bán anh , chỉ nên bán S.Almiron thôi )
Hàng tiền đạo với Alex tỏa sáng với 1 cú đúp ở những tư thế y hệt nhau. Còn Trezegol thi đấu cần mẫn và nhiệt tình , nếu anh ko bỏ lỡ 1 cơ hội do Tiago tạo ra thì anh đã có cú đúp như đội trưởng Del piero và nếu Alex chịu chuyền cho Trezeguet ở tình huống ghi bàn thứ 3 thì có lẽ bàn thắng sẽ đậm chất đồng đội hơn ( vì Trezeguet đang ở tư thế khá trống trải )
Mong rằng trận sau , hàng hậu vệ thi đấu tập trung hơn và hàng tiền vệ , tiền đạo đá hay hơn chút nữa thì ta sẽ chiến thắng 1 cách dễ dàng hơn
-
Torino cầm hòa Roma 0 -0
như vậy Juve rút ngắn khoảng cách với Roma xuống còn 1 điểm
-
3 trận sau Juve chỉ phải gặp Siena, Catania và Sampdoria (Home-Away-Home)
Inter gặp Milan, Siena, Parma (H-A-H)
Roma gặp Sampdoria, Atlaanta, Catania (H-A-H) luôn.
Thế nên chúng ta bắt buộc phải thắng cả 3 trận và chờ 2 đối thủ sảy chân thôi.
-
ấn tượng nhất là cú đỡ đường chuyền tầm xa mẫu mực từ tuyến dưới bằng má ngoài chân phải của del . đúng là bóng đá phòng ngự phản công luôn cần những mẫu cầu thủ riêng ,hic . nhưng cách ghi bàn mới là bậc thầy về kinh nghiệm ,thủ môn tính đổ người bắt bài thì sút ngay chính tâm . đúng là nghĩ nát óc cách đối phó với mẫu tiền đạo "quái vật " này . Bàn thua thứ hai của juve cũng đã có trong sách dạy bóng đá thế mà vẫn bị mới đau, hậu vệ juve mình vẫn chưa hoàn hảo lắm . nói chung chiến thắng này không có ấn tượng về những chiến binh trẻ,lo lắm .
-
3 trận sau Juve chỉ phải gặp Siena, Catania và Sampdoria (Home-Away-Home)
Inter gặp Milan, Siena, Parma (H-A-H)
Roma gặp Sampdoria, Atlaanta, Catania (H-A-H) luôn.
Thế nên chúng ta bắt buộc phải thắng cả 3 trận và chờ 2 đối thủ sảy chân thôi.
Nếu Juve thắng được cả 3 trận!
Inter thì chỉ có trận gặp Milan là tường đối khó khăn, nhưng họ đều có được kết quả tốt trước Milan trong những trận đấu gần đây và Milan cũng đang có phong độ tệ hại nên việc Inter có được 3 trận thắng liên tiếp tới đây là nằm trong tầm tay của họ.
Roma cũng vậy, chẳng có đối thủ nào trong 3 trận tới đủ khả năng cản bước tiến của họ.
Nhìn chung thì trong 3 trận tới, Juve khó có khả năng soán ngôi các đối thủ xếp trên, chưa kể khả năng Juve bị soán ngôi bởi các đối thủ phía dưới!
-
Đúng là Inter luôn có được thuận lợi trước Milan. Milan cũng chưa đá thực sự khởi sắc. Nhưng chỉ dựa vào đó mà nó rằng Inter thắng thì khó. Dù sao đây cũng là một trận Derby và hi vọng Milan sẽ làm được điều gì đó để cứu SeriA.
-
ấn tượng nhất là cú đỡ đường chuyền tầm xa mẫu mực từ tuyến dưới bằng má ngoài chân phải của del . đúng là bóng đá phòng ngự phản công luôn cần những mẫu cầu thủ riêng ,hic . nhưng cách ghi bàn mới là bậc thầy về kinh nghiệm ,thủ môn tính đổ người bắt bài thì sút ngay chính tâm . đúng là nghĩ nát óc cách đối phó với mẫu tiền đạo "quái vật " này . Bàn thua thứ hai của juve cũng đã có trong sách dạy bóng đá thế mà vẫn bị mới đau, hậu vệ juve mình vẫn chưa hoàn hảo lắm . nói chung chiến thắng này không có ấn tượng về những chiến binh trẻ,lo lắm .
Đội hình của ta gồm những cựu binh và những cầu thủ trẻ.. trong đó với Alex và Nedved.. đã ở bên kia sườn dốc của nghiệp... không thể mong là họ trận nào cũng có thể tỏa sáng.. và có thể chơi hay cả 90 phút của trận đấu.. còn với những cầu thủ trẻ như Nocerino, Chieliini, Criscito, Palladino... là những tài năng trẻ.. đang hoàn thiẹn bản thân.. nên phong độ dĩ nhiên sẽ không ổn định.. những vị trí khác ngừoi chơi suất sắc.. người chơi tròn vai.. thế nên chúng ta sẽ có trận đá hay.. có trận đá dở.. điều quan trọng là dù hay dù dở.. vẫn có được 3 điểm..
Nếu Juve thắng được cả 3 trận!
Inter thì chỉ có trận gặp Milan là tường đối khó khăn, nhưng họ đều có được kết quả tốt trước Milan trong những trận đấu gần đây và Milan cũng đang có phong độ tệ hại nên việc Inter có được 3 trận thắng liên tiếp tới đây là nằm trong tầm tay của họ.
Roma cũng vậy, chẳng có đối thủ nào trong 3 trận tới đủ khả năng cản bước tiến của họ.
Nhìn chung thì trong 3 trận tới, Juve khó có khả năng soán ngôi các đối thủ xếp trên, chưa kể khả năng Juve bị soán ngôi bởi các đối thủ phía dưới!
Ở phía dưới trong khi Udinese chỉ là đội bóng trung bình khá.. phong độ thất thường.. không đáng lo chút nào.. còn Fio.. vẫn chưa thực sự là đội bóng lớn.. họ vẫn chưa gượng dậy từ mấy vòng gần đây rồi.. cũng không đáng lo.. còn Milan què quặt.. có thêm Pato chưa chắc đã thay đổi được rj`.. có chăng.. cố lắm thì sẽ có được vị trí thứ 4 để tham gia c1.. cố cạnh tranh với Fio.. và chúng ta cũng cách đội thứ 4 đến 4 điểm.. thế nên top 4 chúng ta chắn chắn có được.. thực tế đang là cạnh tranh vị trí thứ 2 với Roma.. còn Inter hy vọng khoàng tháng 3 tháng 4 sẽ có thể vượt... nếu giờ chúng ta không để khoảng cách quá xa..
Trong 3 trận tới.. có khả năng chúng ta sẽ có vị trí thứ 2.. Roma cũng đang có chút vần đề trong đội hình của họ.. nên họ có thể sẽ mất điểm trong các trận tới.. còn Inter.. hy vọng Milan sẽ làm được cái rì đấy.. không chắ cứ phải giữ khoảng cách chờ thời thôi...
-
Fio vừa bị Sampdoria cầm hòa
như vậy khoảng cách giữa Juve và Fio (hiện xếp thứ 5) đã lên đến 7đ
-
Fio và Udinese đã có dấu hiệu hụt hơi, có lẽ chúng ta đã bớt lo hơn về những đối thủ bám đuổi, bây giờ chỉ còn mong Inter và Roma sảy chân, Inter thì chỉ mong vào trận Derby Milan còn Roma đang gặp vấn đề (như họ vẫn thường thể hiện) nên những dấu thủ như Samdoria và Altalanta có thể gây nhiều khó khăn cho họ, chúng ta cần giữ được phong độ đến mùa đông, khi đó chúng ta sẽ có sự bổ sung về lục lượng và các đối thủ trực tiếp sẽ bước vào loạt trận loại trực tiếp C1 dày đặc và căng thẳng, có thể nói mùa này Juve cạnh tranh chức vô địch thì khó chứ vị trí thứ 2(vào thẳng vòng đấu bảng C1 năm sau) là hoàn toàn khả thi
-
Fio và Udinese đã có dấu hiệu hụt hơi, có lẽ chúng ta đã bớt lo hơn về những đối thủ bám đuổi, bây giờ chỉ còn mong Inter và Roma sảy chân, Inter thì chỉ mong vào trận Derby Milan còn Roma đang gặp vấn đề (như họ vẫn thường thể hiện) nên những dấu thủ như Samdoria và Altalanta có thể gây nhiều khó khăn cho họ, chúng ta cần giữ được phong độ đến mùa đông, khi đó chúng ta sẽ có sự bổ sung về lục lượng và các đối thủ trực tiếp sẽ bước vào loạt trận loại trực tiếp C1 dày đặc và căng thẳng, có thể nói mùa này Juve cạnh tranh chức vô địch thì khó chứ vị trí thứ 2(vào thẳng vòng đấu bảng C1 năm sau) là hoàn toàn khả thi
Good, chơi vị trí thứ hai cho nó máu.
-
Good, chơi vị trí thứ hai cho nó máu.
không hiểu sao em thích juve đứng thứ nhất và mơ hồ tin rằng năm nay chúng ta sẽ có một chức vô địch ngọt ngào nhất trong lịch sử câu lạc bộ .càng khó khăn thì JFC càng được xem nhiều những bàn thắng phản công mẫu mực như trận rồi ,xem xong rồi xem lại vẫn thấy phê phê
-
em lại không nghĩ thế, năm nay Juve ko đạt được Scu đâu, thứ 2 là hạnh phúc lắm rồi anh ạ
-
em lại không nghĩ thế, năm nay Juve ko đạt được Scu đâu, thứ 2 là hạnh phúc lắm rồi anh ạ
Làm nhụt ý chí chiến đấu của anh em quá , Juve đang thi đấu theo mình là cực tốt đối với những gì chúng ta đang có, chúng ta đã thực sự trở lại mặc dù chưa thể trở lại bằng các danh hiệu nhưng những gì mà chúng ta vẫn tự hào về Juve đã thực sự trở lại, bản lĩnh, tinh thần thi đấu là những điểm mạnh nhất của chúng ta lúc này nhưng đó lại là những gì đáng quí nhất, với những điều này chúng ta có thể làm được tất cả, tôi tin chắc rằng vị trí thứ 2 hoàn toàn có thể đạt được (nhiều khả năng ý chứ Roma có bao giờ thể hiện được là 1 đội bóng bản lĩnh và bền hơi đâu) và với 1 chút may mắn và bổ sung đội hình cần thiết ở giữa mùa giải chúng ta hoàn toàn có thể vô đích, hãy cổ vũ và tin tuởng Juve có thể thực hiện được điều đó
-
Juve thắng rồi,2-0,nhưng
thằng Inter cũng thắng,chán thằng AC quá
-
mùa này cu Inter mạnh thật chứ chẳng chơi
thật sự khó có cửa cho Juve nhà mình lắm
dù sao vị trí hiện tại là ko thể chê được
wan trọng là juve vẫn chiến thắng để giữ vững sự tự tin
được tham dự C1 đã là tốt lắm rồi
-
Juve thắng, nhưng vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách được với Inter. Không ngờ Milan lại đá bạc ngược đến vậy, cứ nhìn Pirlo đá và chờ kiếm mấy quả phạt, Kaka mất hút...
-
kaka nên đưa quả bóng vàng sang cho Trez
-
Juve đã chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất .Scudetto ?Cần phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.Tôi tin nếu giữ vững phong độ thế này sớm muộn chúng ta cũng rút ngắn được khoảng cách với Inter
-
Chúng takhoong phủ nhận Inter đang rất mạnh tại thờ điểm này, nhưng phong độ của Juve có kém gì, nếu đầu mùa giải mỗi lần Juve vào trận là một lần chúng ta hồi hộp nhưng bây giờ Juve luôn vào trận với một sự tự tin lớn cả từ phía các cầu thủ và cả từ phía những cđv như chúng ta, những gì Juve đã thể hiện là quá tuyệt vời còn Scudetto thì còn phải trông vào may mắn, mong cho Inter sẽ vấp ngã, phải nói năm nay chúng ta không hoàn toàn gặp may mắn trong các trận đấu khi vẫn gặp các vấn đề về trọng tài và chấn thương nhưng chúng ta đã ổn định trở lại và giai đoạn 2 của mùa bóng sẽ thực sự khó khawn cho Inter và có thể sẽ là ác mộng của chúng, và "thủ phạm" không ai khác sẽ là Juve chúng ta
-
Mong Rằng Juve sẽ đá tốt hơn ở lượt về và càng mong
thằng inter tự bắn vào chân của bọn nó
-
mua nay co hoi vo dich cua JV la qua thap tuy vay chac chan doi bong cua chung ta se nam trong top 4 va tro lai dau truong chau au danh gia vao nam toi. that tuyen voi
-
Juve-Catania . Em dự đoán là tỉ số sẽ là 2-1. 1 tỉ số đẹp cho trận đầu của năm 2008. Mong rằng hàng tiền vệ sẽ thi đấu ấn tượng hơn khi Camo đã trở về và có thể anh sẽ ra sân ở hiệp 2.
-
Juve bị cantina cầm hòa chán quá trời
-
Không còn hy vọng nữa rồi, chỉ mong vị trí thứ 2 thôi.
-
Trận này tuy chúng ta tạo dc nhìu cơ hội nhưng các chân sút như Trezeguet và Nedved bỗng trở nên vô duyên 1 cách lạ thường... Vì thế chúng ta bị Catania nã lại 1 cú hồi mã thương và fai đến cuối trận mới gỡ hòa dc từ 1 quả penalty của Alex.. Cứ thế này thì khó mà có hi vọng theo đuổi dc Inter !!!
-
Juve bước vào trận đấu với Catania với nhiều kỳ vọng: kỳ vọng 1 năm mới thành công, kỳ vọng những cầu thủ đang gây thất vọng sẽ tỏa sáng, đặc biệt là Tiago.
Trong chuyến tập huấn vừa qua, HLV Ranieri đã rất ấn tượng với phong độ của Tiago, chính vì vậy ông đã cho cầu thủ này cơ hội được thi đấu ngay từ đầu trận.
Nhưng Tiago đã làm được những gì: mất hút trong những pha tranh chấp, mờ nhạt trong hỗ trợ tấn công, 1 lần để mất bóng nguy hiểm và Juve suýt phải trả giá, đánh đầu hụt trong tư thế không bị ai kèm. Không còn gì để nói sau khi chứng kiến Tiago.
Việc cầu thủ này bị thay ra là quá đúng, Juve đã chơi mạch lạc hơn khi trở về với cặp tiền vệ trung tâm quen thuộc.
Trước trận đấu này, Juve đã tạm hoãn việc ký hợp đồng với Sissoko với hy vọng Tiago sẽ tỏa sáng.
Nhưng sau trận đấu này có thể khẳng định rằng Tiago không phù hợp với lối chơi của Juve, và việc cầu thủ này ra đi chỉ còn là thời gian. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Juve sẽ mang Sissoko về.
Thất vọng về Tiago quá.
Trận này may có Alex không thì thua rồi. Cám ơn Alex rất nhiều, anh vẫn luôn là một cầu thủ vĩ đại
-
Đúng là trận này ấn tượng nhất là Alex.. cả 11 người.. duy nhất chỉ có Alex là người có khả năng cầm bóng và xủa lí tạo đột biến.. nhưng do vì ở độ tuổi ngoài 30 nên sức đột biến không cao.. còn đâu chỉ quanh quẩn những đường chuyền qua lại không rõ mục đích.. 2 cánh Nedved và Nocerino(h1) Marchioni(h2) chỉ là nhũng pha đi bóng đơn giản, xuống biên để tạt bóng.. thực sự với thế trận này.. chúng ta cần phải có thêm những cầu thủ càm được bóng.. đi bóng.. tạo sự đột biến.. chứ chỉ đều đều chuyền bóng qua lại.. với 1 hàng thủ chơi dày và tập trung.. khó có thể làm j` hơn.. mong sao Camo sớm trở lại.. và cũng phải có phương án thay thế Nedved sớm hơn..
Mà từ đầu để ý.. khi chúng ta gặp các đối thủ trung bình, khá.. thường khi bị dẫn trước.. chúng ta rất khó đá.. vì khi đó các đội bóng này thường lui về sân nhà.. tập trung phòng ngự.. chúng ta hay mất điểm trong những trận cầu này.. còn khi chúng ta mà có bàn thắng trước.. thì lại hay thắng đậm.. vì khả năng phản công khá sắc sảo.. thực sự.. chúng ta chưa hẳn đã trở lại là ông lớn.. thiết thực nhất vẫn là vị trí thứ 2..
-
Trận này Juve có lẽ đang bị ahr hưởng bởi những lời tán dương trong giai đoạn nghỉ đông nên ào lên tấn công để thể hiện "khả năng" của mình nên hàng hậu vệ vônvs không chắc chắn càng bị mỏng thêm, hơn nữa Juve đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, đây là một cú sẩy chân có phần đáng đời cho 1 Juve thi đấu hơi vồ vập, giai đoạn 2 mới trở lại và không chỉ có mùa giải này, nhugrx cầu thủ trẻ cần có thêm những bài học khác để có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quí báu và thi đấu tốt hơn, chưa thể nói được điều gì về mùa giải này, chúng ta vẫn hoàn toàn có cơ sở để tin vào tương lai tươi sáng phía trước cầu trời
thằng Inter thua luôn cho con nhờ
-
TRận này hậu vệ mình đá vẫn thiếu tập trung quá, bắt việt vị sai, hổng mấy lần may mà Catania chỉ tận dụng được một lần. Del Piero đá trâu vãi chạy không biết mệt, có cảm giác khi cầm bóng thì không bị mất bao giờ thì phải, trời mưa đá cành phải hay phết nhưng không có cơ hội nào rõ rệt. Rõ ràng là đá rất bế tắc, Juve cần có một bệ phống ở hàng tiền vệ ! Xem
thằng bình luận viên VTV3 bình luận về juve với inter mà tức nổ máu mắt !
-
Hòa và một tâm trạng thất vọng, dù biết là khó khăn, nhưng mình vẫn mơ ước Juve soán ngôi Inter ngay mùa đầu tiên trở lại Serie A, nhưng bây giờ thì vô vọng rồi....
-
JV hoa chan qua
chung ta thieu mot tien ve co kha nang cam chinh va phat dong tan cong. neu ko nhanh chong tim 1 tien ve dang cap thi co le JV da het co hoi vo dcich nam nay roi
-
JV hoa chan qua
chung ta thieu mot tien ve co kha nang cam chinh va phat dong tan cong. neu ko nhanh chong tim 1 tien ve dang cap thi co le JV da het co hoi vo dcich nam nay roi
sau trận đấu hôm qua thì bây giờ Juve có mua được ai đi chăng nữa cũng vô vọng rồi,tội nay chắc chắn Inter sẽ lại thắng và khoảng cách là 10đ,1 khoảng cách quá lớn để ta có thể hi vọng cho 1 cuộc lật đổ,tóm lại mùa này Juve chỉ có thể tranh chấp vị trí thứ 2 mà thôi.Còn Scu để dành cho mùa sauT_T
-
bây giờ mới nhận ra sự thật phũ phàng đấy cũng chưa muộn đâu
-
Đúng là trận này ấn tượng nhất là Alex.. cả 11 người.. duy nhất chỉ có Alex là người có khả năng cầm bóng và xủa lí tạo đột biến.. nhưng do vì ở độ tuổi ngoài 30 nên sức đột biến không cao.. còn đâu chỉ quanh quẩn những đường chuyền qua lại không rõ mục đích.. 2 cánh Nedved và Nocerino(h1) Marchioni(h2) chỉ là nhũng pha đi bóng đơn giản, xuống biên để tạt bóng.. thực sự với thế trận này.. chúng ta cần phải có thêm những cầu thủ càm được bóng.. đi bóng.. tạo sự đột biến.. chứ chỉ đều đều chuyền bóng qua lại.. với 1 hàng thủ chơi dày và tập trung.. khó có thể làm j` hơn.. mong sao Camo sớm trở lại.. và cũng phải có phương án thay thế Nedved sớm hơn..
Mà từ đầu để ý.. khi chúng ta gặp các đối thủ trung bình, khá.. thường khi bị dẫn trước.. chúng ta rất khó đá.. vì khi đó các đội bóng này thường lui về sân nhà.. tập trung phòng ngự.. chúng ta hay mất điểm trong những trận cầu này.. còn khi chúng ta mà có bàn thắng trước.. thì lại hay thắng đậm.. vì khả năng phản công khá sắc sảo.. thực sự.. chúng ta chưa hẳn đã trở lại là ông lớn.. thiết thực nhất vẫn là vị trí thứ 2..
-Bạn này nhận xét quá đúng, juve đá quá đơn giản và ít đột biến, hầu như chỉ có 1 bài duy nhất là tạt biên nên rất dễ bị bắt bài. Hôm qua Ranieri đã có 1 thay đổi nhỏ là để Tiago đá ở giữa với hy vọng anh này có thể đem lại nhiều phương án tấn công ở trung lộ nhưng cuối cùng ko thành công. Ở thời điểm này juve ko cần mẫu cầu thủ như Sissoko mà cần 1 người sáng tạo như Van de Vaart hơn
-
tui thấy Juve có bao nhiêu bài đều sử dụng cả rồi. tấn công thì chỉ đánh biên và phòng thủ thì lại quá phụ thuộc vào bẫy việt vị trong khi bẫy việt vị của Juve lại còn rất nhiều sơ hở và thật sự là đã trả giá trong trận này mặc dù tình huống đó ko việt vị. thật đáng lo khi lượt về các đối thủ sẽ nhận ra được những bài ít ỏi này
chỉ mong sau trận này BLĐ có thể đánh giá đúng thực lực của đội bóng mà mau chóng bổ sung lực lượng và mùa sau Juve sẽ rướt 1 HLV tài năng về chứ với vài bài của Ranieri khó xưng bá lắm
-
thành công bây giờ cũng đáng khen ngợi Ranieri Nhưng để trỡ lại ngôi báo thì cần tìm HLV đẳng cấp hơn Ranieri. trận rồi hòa chán chẳng muốn nói gì hết. giờ chỉ mong giành vị trí thứ 2 là thiết thực nhất
-
Mơ gì đến chức vô địch nữa đây. 10d là một khoảng cách mênh mông. Không hiểu sao Juve chẳng thấy bổ sung lực lựong gì. Milan có Pato tự nhiên chơi hay hẳn lên. Chỉ có Juve nhà mình trong tọp bị mất điểm thôi. Thế có buồn không chứ. Đừng đổ lỗi cho HLV nữa. Có từng đấy con người thì làm sao mà xoay sở được chứ. Trận này Tiago vẫn chua thể hiện được gì. Nghe bọn VTV3 bình luận mà chỉ thấy ức thôi.
-
Bọn nó bình luận thế nào thế?
Tớ chỉ xem được mỗi trận Milan thấy chúng nó đá hay dễ sợ luôn, hic.
Đá chuối như thế này mà ko hiểu sao vẫn chưa mua bổ sung cầu thủ nhỉ. Hồi còn Moggi các ngôi sao xin về Juve chứ ko phải nhu bây giờ mãi chả có ma nào.
-
thang Pato cua Milan da hay vai. bao gio JV moi co 1 tai nang day
-
công nhận hôm qua
thằng Pato đá hay thật , nhưng 1 trận đấu hay hoặc 1 mùa bóng hay cũng chưa xong đâu , chờ hồi sau mới rõ . Còn về phía Juve nhà mình thì em thấy rất cần phải tăng cường lực lượng , hàng công nhiều lúc bế tắc và ít phương án tấn công
-
Pato hay thế lào bằng Trez được, nhưng mà kaka hay hơn Tiago
-
Cứ nhìn mấy CLB bổ sung cầu thủ mà thấy bực cái chính sách chuyển nhượng của Juve, đeo đuổi thế nào cũng chẳng thấy cầu thủ nào mới xuất hiện, có cầu thủ mới thì chẳng "tên tuổi" gì.....dù sao Juve cũng chỉ mới lên hạng (!)
-
có vẻ như BLĐ đã chấp nhận mục tiêu 1 suất tham dự C1, quả thật đây là nhiệm vụ thiết thực nhất vì có lẽ bổ sung bây giờ cũng khó hòa nhập kịp để bám đuổi Inter (nếu xem cách Inter thi đấu sẽ thấy rằng Juve rất rất ít có cơ hội đoạt Scudetto kể cả khi bổ sung ngay bây giờ), có vẻ như BLĐ cũng biết điều này cho nên đã ko còn vội vã như trường hợp rướt Almiron và Tiago về để bây giờ phải trả giá mà sẽ hướng tới TTCN mùa hè, quả thật nếu bổ sung vào mùa hè sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn wa đó càng ít bị ép giá Juve sẽ dễ dàng đưa về những bản hợp đồng chất lượng hơn. nhưng vấn đề bây giờ là chiến đấu để trụ được trong top 4, Milan đã bắt đầu nóng máy 1 vị trí trong top 4 là ko khó nếu họ chơi đúng sức, còn lại Juve sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt với Udi và Fio trong khi điểm mạnh và yếu đã lộ ra rất rõ
-
Mặc dù phải thừa nhận rằng Juve trận vừa rồi thi đấu không tốt nhưng nghĩ lại trong mùa giải này chúng ta đã có vài trận đấu thi đấu bế tắc như thế này tiêu biểu là trận thua Udinese (may mà trận vừa rồi còn hòa đấy) nhưng sau đó các cầu thủ Juve vẫn thi đấu khá tốt nhờ bản lĩnh và đặc biệt là tinh thần thi đấu, Milan cũng thế có trận thắng Lazio 5-0 nhưng phần lớn là các trận đấu đáng thất vọng, chưa thể nói được điều gf, chức vô địch giờ đây đã là giấc mơ nhưng 1 suất dự C1 thậm chí là vị trí thứ 2 (vào thẳng) vẫn hoàn toàn nằm trong tay Juve, chúng ta hãy tiếp giữ sự tin tưởng và một chút hi vọng, biết đâu không phải là thảm họa mà là 1 điều tuyệt vời sẽ đến thì sao
-
Juve vừa đoạt vé vào tứ kết Italia Cup sau khi đả bại Empoli với tỉ số 5-3..
Trận này công nhận coi đã con mắt thiệt mấy anh ơi! Theo V.Iaquinta thi đấu xuất sắc với 2 cú đúp và tạo nên tình huống dẫn đến Penalty rồi sau đi dc Alex đá thành bàn .
Hàng tiền vệ thi đấu khá tốt nhưng hàng thủ thi đấu fải nói là khá tệ và lỏng lẻo. 2 trung vệ lun bị vượt wa dễ dàng còn ở cánh là nơi bắt nguồn từ những bàn thua
-
nghe nói Chiellini chấn thương nặng ??
có ai biết tin gì về chấn thương của Chiellini phải nghỉ bao lâu ko ??
-
Đang thiếu hậu vệ mà Chie còn chấn thương dài hạn nữa thì chắc toi mất. Chả có ông nào đá ổn định, đá được nhiều vị trí mà lại ổn định như Chie. cầu giời chỉ đau một cái là khỏi.
-
nghe nói Chiellini chấn thương nặng ??
có ai biết tin gì về chấn thương của Chiellini phải nghỉ bao lâu ko ??
Chiellini se nghi~ thi dau' khoang 2 thang' anh a. Chan' chua ?
-
từ lúc Legrottaglie được đem cho mượn chưa bao giờ nghĩ có ngày chú này sẽ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung vệ Juve
sao nghe câu Grygera và Boumsong sẽ tranh chấp 1 vị trí đá cạnh Legrottaglie mà thấy thảm cho trung vệ nhà ta quá
-
Chiellini se nghi~ thi dau' khoang 2 thang' anh a. Chan' chua ?
Khủng hoảng thực sự đã đến với hàng phòng ngự của Juve, bây giờ ngay cả phương án trung vệ thay thế Chiellini cũng dính chấn thương , bây giờ chỉ mong Andrade nhanh chóng khỏi chấn thương (anh chấn thương lâu lắm rồi)
-
Chiellini chấn thương.. biết đâu chính là cơ sở để chúng ta đưa về Bazagli.. khi Chie khỏi thì đẩy anh ta ra cánh trái sở trường.. chứ Molinaro đá dở lắm.. hy vọng BHL sẽ quyến đoán hơn chứ đừung mang về một cái tên không tài năng để chữa cháy..
-
nghe nói Andrade tháng 3 mới trở lại
cuối tuần này gặp Samp hình như Zebina cũng chưa thể trở lại, Molinaro bị đau nhẹ chưa biết sao
-
Juve hiện nay có nhiều vị trí thi đấu nói chung chỉ ở mức tròn vai (Molinaro, Zebina, C.Zanetti..)
Các cầu thủ có khả năng gây đột biến thì hầu hết đã cao tuổi (Nedved, Camoranessi, Del Piero..)
Cá nhân tôi kô mong đợi nhiều vào mùa giải đầu tiên sau khi lên hạng. Một suất dự Cup C1 là chấp nhận đc.
Ko nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ. Ko rõ BLĐ hiện nay định đưa Juve đi theo chính sách nào, liệu có đi theo học thuyết "dùng tiên để mua các ngôi sao" như Inter hay đi theo cách của Roma là đào tạo ra các tài năng. Và liệu ng hâm mộ có sẵn lòng chờ đọi 1 vài mùa giải để các ngôi sao trẻ phát triển hay kô? Vì hiện tại Juve đang có 1 thế hệ cầu thủ trẻ rất có triển vọng đang đc cho các CLB khác mượn. Có lẽ sau 2 - 4 mùa giải thì giấc mơ Scudetto thik hợp hơn với Juve.
-
Gặp Sampdoria chẳng dễ nhai chút nào, cẩn thận với hàng tiền đạo đội khách khi có sự xuất hiện của Cassano trong đội hình. Nhưng dù sao chúng ta cũng có được lợi thế sân nhà, phải tiếp tục chiến thắng để hi vọng....
-
Chán, híc lại hòa...trong khi AC và Roma, Fio đều thắng....
-
Xem Juve đá với Samdo hôm nay thấy tội nghiệp quá. Cả hàng tiền vệ ko ai cầm được bóng. Chỉ biết câu bổng vào cho tiền đạo chờ ăn may. Hàng tiền đạo Juve bây giờ cũng ko có ai có khả năng gây đột biến cả. Iaquinta và Tre mất hút trên sân. Trong khi cùng lúc đó xem Udinese đá với Milan thấy bọn nó chững chạc lắm. Chỉ vì hơi đen và cái dớp thua Milan mà bị thua ở phút cuối thôi.
Đá như thế này mà ban lãnh đạo vẫn chưa cấp tiền mua cầu thủ, bó tay.
-
Juve - Samp: 0-0
thế là xong 1 trận hòa nữa và khoảng cách với Fio lại tiếp tục được rút ngắn
trong khi đó Gilardino vừa có bàn thắng phút 94' giúp Milan vượt wa Udinese ngay trên sân khách
-
Xem Juve đá với Samdo hôm nay thấy tội nghiệp quá. Cả hàng tiền vệ ko ai cầm được bóng. Chỉ biết câu bổng vào cho tiền đạo chờ ăn may. Hàng tiền đạo Juve bây giờ cũng ko có ai có khả năng gây đột biến cả. Iaquinta và Tre mất hút trên sân. Trong khi cùng lúc đó xem Udinese đá với Milan thấy bọn nó chững chạc lắm. Chỉ vì hơi đen và cái dớp thua Milan mà bị thua ở phút cuối thôi.
Đá như thế này mà ban lãnh đạo vẫn chưa cấp tiền mua cầu thủ, bó tay.
Đây không phải là lần đầu Juve đá bế tắc như vậy.. trong bóng đá.. có những cầu thủ tốt.. chơi hay.. thậm chí là suất sắc.. nhưng vẫn chưa đạt được đến 2 từ đẳng cấp.. và HLV cũng vậy.. Ranieri là 1 HLV giỏi.. nhưng cái tài của ông ta chỉ dừng lại ở mức gây dựng.. kiến thiết.. hay cứu vớt 1 đội bóng sắp xuống hạng hoặc mãi chỉ là ứng cử viên cho chức vô địch.. còn với Scudetto hay C1.. chúng ta cần 1 HLV đẳng cấp hơn.. cám ơn Ranieri vì hiện tại.. còn tương lai.. đang chờ..
-
Lại chỉ có thể kiếm được một trận hòa, chán thế, Roma cũng có một chiến thắng, vị trí thứ 2 cũng ngày một xa vời......
-
trọng tài xử ép , 2 quả penalty rõ 10 mươi
-
bên ta ko ai có khả năng sáng tạo chỉ hùng hục mà đá, ko ai đủ sức cầm bóng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương để tạo khoảng trống, bị đổ bê tông là cực kì bế tắc, chỉ chuyền bổng cho tiền đạo cầu may
-
Juve 0- sam 0 ---> 1, ko hai` long` , 2 Juve ko fai la` doi thu cua Inter roi` ! that vong , sa thai R di la vua` ! say bye voi scut do thoi cac Bianco !
-
Trời ơi là trời.
thằng trọng tài khốn nạn cho Inter ăn một quả Penalty tưởng tượng. Cuối trận Ibra lại làm nháy nữa. Inter đang thua thành thắng. Trọng tài giờ thành người của Inter thật rồi. Chuối quá.
-
Inter có đủ yếu tố "thậm chí là thừa" để làm trở thành nhà vô địch. Juve lên tập trung vào việc củng cố ngôi vị thứ tư đi. Giờ đây Milan "đã trở lại nếu như nó thắng cả 3 trận đá bù thì khoảng cách với Juve còn có 2d. Fio vầ Ude cũng bám gần đến chân rùi. Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ bị ôm hận đấy. Mà chẳng hiểu tại sao BLD Juve mãi không tăng cường lực lượng gì. Sốt ruột quá. Cố lên Juve
-
Nhìn đá mà chán tới tận cổ, xem chỉ để theo dõi chứ thực chất cũng biết là Ju chả ghi được bàn. Đá kiểu cùi bắp thía này mà mơ sờ cu với chả sờ cậu. Chán vãi vật.
-
thằng Inter thắng rồi, nó may quá , khoảng cách đã là 12 điểm, nhưng quan trọn hơn là khoảng cách với Roma đã là 5 điểm và với Fio chỉ là 3 điểm, chặng đường phía trước thật khó khăn
-
hix! Mình đang rất buồn cho Juve.
Juve đã có hiệp một rất hay đấy chứ, chỉ tiếc là không thể ghi bàn vì quá kém may mắn. Ngay từ đầu trận, khi Marchioni bỏ lỡ pha ghi bàn mười mươi, mình đã nghĩ đến 1 trận đấu không may mắn với Juve, và đúng như vậy.
Không may đã đành, thằng trọng tài cũng rất khốn nạn, 2 quả penalty rõ ràng như vậy mà nó cũng từ chối.
Nhưng nói gì thì nói, Ranieri cũng có sai lầm. Mình nghĩ HLV đã rất sai lầm khi thay Del quá sớm (ngay đầu hiệp hai). Với những đội bóng chủ động phòng thủ (như Sam) thì những cầu thủ như Del là rất quan trọng, biết cách cầm bóng và tạo đột biến.
Những cầu thủ như Iaquinta cần phải có nhiều khoảng trống hơn.
Mình thấy sai lầm nữa của Ranieri là đã kéo Nedved vào giữa. Ở hiệp một rất nhiều tình huống nguy hiểm của Juve đều xuất phát từ bên cánh trái, đáng ra Juve cần phải tập trung khai thác vào cánh này thì HLV lại kéo Nedved vào giữa. Kết quả thì ai cũng thấy rồi, với 2 sai lầm đó, ở hiệp 2 Juve không tạo được nhiều sức ép như hiệp 1.
Còn về sự bế tắc thì quá rõ rồi. Nedved đã già, Camo vẫn đang chấn thương.
Mình thấy thương Juve quá, trong lúc rất khó khắn về nhân sự như thế này nếu có 1 trận thắng sẽ khích lệ tinh thần của các cầu thủ rất nhiều. Tiếc là trời không cho Juve thắng.
Các bạn cũng đừng trông chờ quá vào các cầu thủ mới. Nhiều khi trong cuộc sống chỉ cần kém may mắn thôi thì đã khó thành công rồi. Đấy là chưa kể tới việc liệu các cầu thủ mới có thích nghi được không? hay lại như Tiago, Almiron.
Bây giờ mình chỉ thích Juve sử dụng cầu thủ trẻ và cầu thủ Ý thôi, hoặc chí ít cũng đã thi đấu thành công ở Calcio.
Juve ơi hãy cố lên, hãy chiến đấu hết mình, đừng đầu hàng số phận.
-
Inter có đủ yếu tố "thậm chí là thừa" để làm trở thành nhà vô địch. Juve lên tập trung vào việc củng cố ngôi vị thứ tư đi. Giờ đây Milan "đã trở lại nếu như nó thắng cả 3 trận đá bù thì khoảng cách với Juve còn có 2d. Fio vầ Ude cũng bám gần đến chân rùi. Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ bị ôm hận đấy. Mà chẳng hiểu tại sao BLD Juve mãi không tăng cường lực lượng gì. Sốt ruột quá. Cố lên Juve
Nghĩa là BHL đã đúng với mục tiêu ban đầu.. top4.. và với mục tiêu này.. thì với ngần đó con người đã là đủ.. không cần phải thêm ai.. mượn ai.. chỉ đợi đến mùa hè.. xem tham vọng thực sự của Ranieri và BHL đến đâu.. một năm để lấy cơ sở.. mùa sau mới bùng nổ.. không nên đốt cháy giai đoạn.. từ trước tới nay chúng ta luôn theo phương châm.. chậm mà chắc.. cứ chờ đi.. và ngó xem.. Ac cũng đang trong gai đoạn cải tổ đội hình.. Inter thì cũng sắp đến giai đoạn đó rùi.. Viera, Figo, Zanetti, Cordoba, kể cả Samuel.. trên 30 hết rùi.. chạy được đôi năm nữa là cùng.. chúng ta đã đi trước 1 bước rùi..
-
Trận đấu tồi quá. Juve phải thay đổi thôi nếu không muốn mãi mãi không đạt thêm danh hiệu gì.
-
Trận đấu tồi quá. Juve phải thay đổi thôi nếu không muốn mãi mãi không đạt thêm danh hiệu gì.
Theo bạn thì thay đổi như thế nào??
-
Theo bạn thì thay đổi như thế nào??
Mình nghĩ J nên mời lại hlv Lippi vì Ranieri không phải là con người của những danh hiệu. Mặt khác phải tìm thằng khác thay Secco thôi chứ thằng này chỉ có võ mồm chứ chẳng làm ăn được gì. Nếu có thể thay 2 vị trí này thì J có thể thành công hơn rất nhiều như Werder Bremen ý từ một đội bóng làng nhàng thành một thế lực của bóng đá Đức nhờ có bộ đôi hlv và giám đốc về các vấn đề chuyển nhượng tài năng. Nói chung tiền rất quan trọng nhưng yếu tố con người mới là quan trọng nhất.
-
JV gio tan cong chang co bai gi ra hon, ca nhan kiet suat cung ko. Tinh hinh vi tri thu 4 cung la ca 1 van de roi. Chan qua di mat neu ko kip tang cuong vao mua dong nay thi co le JV se tiep tuc vang mat o C1 mua sau rui
-
Theo 24h thì Juve đã bán Tiago với giá 18 tr cho Spur rùi. Như vậy cũng hay có thêm tiền để mua cầu thủ mói rùi. Không biết sẽ mua ai đây. Còn mình không tán thành việc thay HLV giữa đường. Dẫu sao cũng cần cho ông thêm cơ hội. Lippi tuy hay nhưng chưa chắc đã quay lại Juve đâu. Ai dám chắc rằng ông tiếp tục mang lại thành công cho Juve
-
Theo 24h thì Juve đã bán Tiago với giá 18 tr cho Spur rùi. Như vậy cũng hay có thêm tiền để mua cầu thủ mói rùi. Không biết sẽ mua ai đây. Còn mình không tán thành việc thay HLV giữa đường. Dẫu sao cũng cần cho ông thêm cơ hội. Lippi tuy hay nhưng chưa chắc đã quay lại Juve đâu. Ai dám chắc rằng ông tiếp tục mang lại thành công cho Juve
Bán Tiago là đúng rồi nhưng đừng mua Sissoco, một cầu thủ " không biết chuyền, không biết xoạt, không biết sút, không biết khống chế bóng". Nói chung là chân gỗ chỉ cậy sức mà thôi
-
Bán Tiago là đúng rồi nhưng đừng mua Sissoco, một cầu thủ " không biết chuyền, không biết xoạt, không biết sút, không biết khống chế bóng". Nói chung là chân gỗ chỉ cậy sức mà thôi
Ai nói là Sissoko không biết chuyền, không biết soạc.. không biết sút.. không biết khống chế bóng.. là chân gỗ chỉ cậy sức thôi.. chịu khó tìm lại nhưng trận đấu có hắn xem nhé.. cái hồi mà Mascherano còn ở WestHam í và hồi hắn còn ở Valen.. nó có tất.. chẳng khác gì Viera đâu.. chẳng qua gần đây toàn ngồi dự bị nên cảm giác có chút mai một.. nói cậy sức thì phải nói đến Nocerino nhà mình đó.. cặp tiền vệ trung tâm có Sissoko và Diego.. quá tuyệt không thì Sissoko và Cigarini..
-
Nói chung Juve nhà mình phải kiếm pác nào lãnh đạo tốt hơn trước khi nghĩ đến các vấn đề khác
Everyone but Inter
-
Nói chung năm nay đừng mơ đến chức vô địch nữa. Thay vào đó nên tập trung mà giữ lấy vị trí trong top 4. Juve mời Ranieri về cũng là để nhắm tới mục tiêu nằm trong top 4 thôi. Nếu nhắm tới chức vô địch thì đã mời HLV khác ùi. Đó cũng là lí do mà mãi ban lãnh đạo chả mua thêm cầu thủ nào, vì họ thấy lực lượng như thế này phù hợp với mục tiêu mà họ hướng tới là dự Champion league năm sau.
Chắc chắn mùa hè này ta mới đc thấy Juve thay máu hàng loạt và sẽ nhắm tới mục tiêu cao hơn. Còn bây giờ phải tạm hài lòng với những cầu thủ hiện tại và hài lòng với kết quả đạt được. Cố gắng giữ vị trí trong top 4 để đc dự cup châu âu mùa sau. Cái giề cũng phải từ từ chứ. Có điều nhìn thằng inte nó băng băng cũng tức thật, chả ai cản đc nó cả. Mong rằng nó thua ở cup châu âu đi, cho nó trắng mắt ra, để thằng moratti kia bớt huyênh hoang đi. Ghét cái thái độ của thằng già ấy không chịu được.
-
nói chung, nói riêng gì... túm lại rồi mở ra. Mùa này như thế là tốt rồi. Đúng như dự đoán chung của nhiều người. Đừng quá hy vong nhé, xem chúng ta đang đứng ở đâu rùi hãy nói.
-
Mình cũng đã xác định ngay từ đầu là Juve k thể vô địch, kiếm được chân trong top 4 là quá ổn, kiếm được vị trí thứ 2 là thành công rực rỡ, không thể mong gì hơn ở Ranieri, thật khâm phục ông...
Còn những ai mong Lippi, tôi nói thật là, không phải ai cũng dám làm đầu tàu cho con thuyền Juve, với những con người đấy, ai dám nói chắc chắn là " tôi sẽ đưa Juve đến chức vô địch ". Tôi ngưỡng mộ Ranieri vì sự dũng cảm của ông ^^
-
giờ nghĩ tới vé dự cúp UEFA cho khỏe đỡ đau đầu, được vé dự C1 thì mừng còn ko dự cúp UEFA cũng ko thất vọng. biết đâu lại ăn được cúp UEFA vốn phù hợp với lực lượng hơn
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]iờ nghĩ tới vé dự cúp UEFA cho khỏe đỡ đau đầu, được vé dự C1 thì mừng còn ko dự cúp UEFA cũng ko thất vọng. biết đâu lại ăn được cúp UEFA vốn phù hợp với lực lượng hơn
--------------------[/quote]
sao lại nói vậy chứ. JV ko thể tham vô địch rồi nhưng ma cả vị trí thứ 4 thì có quá nhiều hi vọng sao lại bi quan thế cơ chứ
-
Nghe đồn Gigi đang bị chấn thương vai khá nặng.. tái phát từ cách đây 2 năm trong trận giao hữu với Milan năm 2005... ban đầu dự đoán nghĩ 1 tháng.. nhưng có thông tin là khả năng tuyển Ý sẽ không có Gigi tại Euro 2008.. chưa biết cụ thể thế nào.. nhưng nếu như vậy thì quả là thảm họa...
-
http://goal.com/en-US/Articolo.aspx?ContenutoId=560381 (http://goal.com/en-US/Articolo.aspx?ContenutoId=560381)
Uh có vẻ tin này đúng đấy. Neu Buffon chấn thương thật thì Juve tiêu mất, huhu.
-
hình như nghỉ từ 1 tới 3 tháng
-
thông tin Buffun bị chấn thương có chính xác ko vậy. Nếu thật vậy thì JV còn coi như tiêu rồi, vị trí thứ 4 xem ra cũng là cả 1 vấn đề
-
thông tin Buffun bị chấn thương có chính xác ko vậy. Nếu thật vậy thì JV còn coi như tiêu rồi, vị trí thứ 4 xem ra cũng là cả 1 vấn đề
Chấn thương thật còn gì nữa, pác này chả quan tâm giề cả. Ko có Buffon coi như mất nữa đội hình ùi. Phải trông chờ vào ông trẻ Belardi thoai. Chú này bắt mấy trận, trận nào cũng bị lọt lưới. Thảm họa
-
Chấn thương thật còn gì nữa, pác này chả quan tâm giề cả. Ko có Buffon coi như mất nữa đội hình ùi. Phải trông chờ vào ông trẻ Belardi thoai. Chú này bắt mấy trận, trận nào cũng bị lọt lưới. Thảm họa
ông Belardi già hơn Buffon 1t
-
kêu
thằng mirante về đi
ko biết kiểu này đá đấm ra sao
-
Giải Serie A năm nay có chút thay đổi.. chỉ có 19 vòng thay vì 38 vòng như mọi khi.. bước vào mùa giải mới Juve do chịu hậu quả của án phạt vụ scandal Moggi.. nên bị trừ 12 điểm.. số điểm của Juve hiện giờ là âm 12.. trong trận đấu sơm.. Inter đã hòa Udinese.. nếu Juve chiến thắng trong ngày ra quân gặp Livorno.. họ sẽ rút ngắn khoảng cách điểm xuống còn -9 và cách Inter 10 điểm.. cố lên Juve..
-
Inter hoà rồi , Juve mà ko thắng Livorno thì sa thải Ranieri đi là vừa
-
ha ha ha , em dự đoán trúng phóc . Trez với Alex cghi 1 quả thần sầu quỉ khóc
-
Phải chi Juve đừng mất 4 điểm trong hai vòng đấu trước và trọng tài không thiên vị Inter trận gặp Parma thì bây giờ Juve chỉ thua
thằng Inter 3 điểm mà thôi....Đau quá
-
Thắng rồi, cuối cùng Juve cũng đã tìm được một chiến thắng sau một loạt trận hòa, và quan trọng, Juve đã lậi được rất nhiều niềm tin của người hâm mộ, có thể, Scudetto năm nay là quá xa vời, nhưng cứ đá như thế này thì mừng rồi!!!!
-
chả tiếc hai trận trước được, may mà hòa đấy ,nếu có tiếc, chỉ tiếc parma bị đì thôi . trận này,cá trê bắn kinh gớm ,nhìn phê thiệt .
-
-Điên thật, hôm qua lên trang vtv.vn rõ ràng thấy nó ghi trực tiếp trận juve vậy mà cuối cùng lại phát trận real-villareal, làm mình thức tới 2h30 mà cuối cùng chẳng coi được gì. Đây ko phải lần đầu tiên vtv đưa thông tin sai lệch như vậy, đài truyền hình QG mà làm ăn quá chán
-
bàn đầu tiên ai chuyền mà đẹp wa', hình như là Zanetti, càng xem càng thấy khả năng chuyền xa của Zanetti rất tốt
-
bàn đầu tiên ai chuyền mà đẹp wa', hình như là Zanetti, càng xem càng thấy khả năng chuyền xa của Zanetti rất tốt
O ho, bây giờ bạn mới biết tài năng của Zanetti ah?
Khi còn đá ở Roma, cầu thủ này đá cực hay, phòng thủ tốt, phát động tấn công tuyệt vời, và được kỳ vọng thay thế Albertini ở tuyển Ý. Sau khi Macini về dẫn dắt Inter, do một số bất đồng nên Zanetti thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị (ko phải do phong độ kém).
Ở mùa giải này, Zanetti thực sự hồi xuân.
Với phong độ hiện tại, Donadoni đang có ý định gọi Zanetti và Leg vào tuyển Ý đó.
-
JV đẵ thăng rùi vui quá hi vong họ sẽ tiếp tục mạch chiến thắng này. Trận này xem tre và Alex ghi bàn thật là tuỵet vời. Hy vọng họ sẽ tiếp tục được phong độ như vậy
-
Hic, Juve vẫn còn xa mới đạt tới đẳng cấp của Inter bây giờ.
Inter có chú Baloteli đá kinh quá (công nhận bọn FM chỉ số khá chính xác).
Juve có một số cơ hội ko rõ ràng nhưng ko tận dụng được, thua là đúng rồi. Hậu vệ đá như bán nhà, ko kèm nổi tiền đạo đối phương.
Chả hiểu năm sau thêm chú Melberg thì đá đấm nỗi gì.
-
Chúng ta đã bị Inter loại ở Italia Cup rùi. Tỉ số 2-3 nghiêng về Inter và từ phút 86 chúng ta đã mất 1 người do M.Camoranesi bị thẻ đỏ ( trận này chắc trọng tài cho Inter hưởng lợi sau nhìu trận họ bị thẻ đỏ , đúng nhãm !! )
Coi như chúng ta chỉ còn lo giữ chiếc vé vào Champions League thôi.
-
-Hưởng lợi gì, đá thẳng vào chân từ phía sau như thế thì thẻ đó là đúng rồi, đây ko phải lần đầu Camoranesi hành động như vậy, thật đáng thất vọng
-
xem trận đá với Inter mới thấy hậu vệ JV ngày cang đuối mắc sai lầm liên tục, kèm người quá ngu
-
Hậu vệ Juve bây giờ sẽ ko bao giở đạt dc đẳng cấp như Canvaro, Thuram hay Zamrotta
Cần có những hậu vệ đẳng cấp hơn ( Tery, Nesta, Masterazi...)thì Juve mới mong vô địch vào mùa sau
-
Hic, Juve giờ đá như một đội trung bình khá tại Seria A.
Trận hôm nay đá với Cagliari tỷ lệ Shot on Goal chỉ có 7 = luôn Cagliari mới chuối. Anh Tre thì bỏ lỡ vài cơ hội có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Chỉ có một mặt tích cực là Sissoko đá khá hay và chững chạc. Biết cầm bóng, xoạc bóng, bóng hôm nay qua chân Sissoko khá nhiều. Juve quá thiếu một tiền vệ sáng tạo nên đá buồn ngủ quá. Toàn tạt bóng vào trung lộ để ăn may. Khoảng cách giữa hàng hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo quá xa nhau dẫn đến triển khai bóng và độ chuẩn xác khi chuyền rất thấp, ko tạo được độ đột biến cao.
Nếu cứ chuyển nhượng thế này thì ko hiểu bao giờ mới trở lại vị thể hồi xưa. Camoranesi + Nedved đá không bằng thằng Cruz mới đau.
-
Đá với đội cuối bảng là Cagliari mà không thể chiến thắng được, đúng là nản quá, nếu Juve thắng thì khoảng cách với Roma sẽ được rút ngắn rồi, qua đó củng cố hi vọng chiếm vị trí thứ 2 của Roma....vậy mà!!!!
-
Hehe thắng rồi. Trận này Ranieri "hàn" tốt. Vừa cho chú Iaquinta vào quả chạm đầu tiên ghi bàn luôn, thế mới đau, hehe.
Có Buffon trở lại cảm giác chắc chắn hẳn. Ra vào và chọn vị trí hợp lý, cứu thua một bàn.
Chú Chiellini đá trận này hơi máu quá. Có 2 quả chú va chạm với zapata và Di Natale trong vòng cấm làm chúng nó ngã vật ra. May trọng tài ko bắt chứ ko teo rồi.
Alex giờ ko cạnh tranh nổi với các hậu vệ trẻ khỏe rồi, bì đè phát chết tươi. Có quả rê qua bị đốn thì trọng tài lại ko cho ăn penalty. Chắc nhờ quả này nên quả sau trọng tài bỏ qua chu Juve một quả Chielini đánh Zapata.
Như hôm nay đá thế là khá ổn vì các tiền vệ sáng tạo như Camoranesi và Neved đều ghi bàn và kiến tạo bàn thắng. Tương lai cần 1 chú tiền đạo hoạt động rộng biết quấy rối và một tiền vệ công làm bóng ngon nữa là OK.
-
Ngôi sao sáng nhất vẫn là Buffon.
Một chiến thắng quan trọng.
Hiệp một đá quá dở so với hiệp hai. Nói chung đội hình này ở mức tàng tàng, ngoại trừ Buffon, các ngôi sao đã quá già, cần thay máu
-
Hôm qua không có Buffon là toi lâu rồi, trận thắng này quả thật là quí nhưng có nhiều vấn đề phải bàn, đội hình hôm qua của Juve gần như đã là đội hình tốt nhất (thiếu mỗi Adrade) nhưng chúng ta không thể hiện được sự khác biệt trước Udinese, ngược lại những lỗ thủng ở hàng phòng ngự đã lộ ra dưới những pha phản công sắc sảo của Udinese, có vẻ Juve sẽ gặp vấn đề khi các tiền đạo của đối phương thể hiện kĩ thuật cá nhân (mà những tiền đạo như thế các đội bóng lớn không thiếu) hàng hậu vệ Juve thể hiện sự bọc lót và phòng ngự khu vực tốt nhưng khi 1 tiền đạo đối phương mạnh dạn cầm bóng đột phá thì hàng hậu vệ Juve trở nên lúng túng (Natale và Quagliera hôm qua gần như thỏa sức tung hoành) nhắc lại phát nữa là chúng ta dựa quá nhiều vào Buffon (1 thủ môn) đó là điều không hay và quá 5 ăn 5 thua mặc dù anh là thủ môn xuất sắc nhất TG,chúng ta vẫn cần có thêm những trung vệ thức sự cso đẳng cấp để trả lại Chiellini về cánh trái, trận đấu hôm qua anh đã bộc lộ hết cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của mình khi đá ở vị trí trung vệ, nhưng dù sao thì đây cũng là trận thắng lấy hên đầu năm, mong rằng năm sau Juve sẽ gặp nhiều may mắn
-
Trận này Trezrguet đá quá tệ. Anh chàng này chỉ đá hay trước những đội yếu, không có cầu thủ cao to có khả năng bắt chặt tiền đạo này hoặc Juve có một hàng tiền vệ cực mạnh thường xuyên cung cấp bóng cho anh ở những tình huống cực kì thuận lợi. Có thể nói nếu Trezeguet không có khả năng ghi bàn tốt thì anh cũng chỉ là một cầu thủ thường hạng trung. Trong trận vừa rồi anh bị bắt chặt chẳng làm được gì. Juve đá cứ như chấp 1 người vậy. Với 1 hàng tiền vệ như vậy mình nghĩ Juve nên trao cơ hội cho Iaquinta thì hơn vì Iaquinta có khả năng hoạt động rộng, có thể tự tạo cơ hội cho mình cũng như đồng đội. Đồng thời Juve cũng nên tạo thêm nhiều cơ hội cho Palladino. Anh chàng này có kĩ thuật, tốc độ, khả năng sáng tạo, khả năng kiến tạo tốt. Xem trận Ita gặp Por thấy anh chàng này đá hay thế mà sao ở Juve đá như gà. Do Ranieri không biết dùng người hay tại cái bóng của Del tại Juve quá lớn? Dù gì mình cũng nghĩ Del nên dùng với tư cách siêu dự bị thì hơn, thể lực không cho phép anh đá tốt trong cả 90 phút của cả trận.
[div align=\\\"center\\\"]Everyone but Inter
--- Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt ---[/div][/size]
-
ờ trận Bồ chú Palladino đá ngon thiệt chẳng hiểu sao về Juve đá thấy gớm
ông Trezeguet thì chỉ quanh quẩn trong vòng cấm thôi chứ chẳng đá ở đâu được, đôi khi bị bắt rát hay tiền vệ ko thể tiếp đạn là coi như xong luôn
-
Quan trọng là 3 điểm, Iaquinta đã ghi bàn trong trận đấu gặp lại các đồng đội cũ. Đang hi vọng cho vị trí thứ 2 và khỏi đá vòng sơ loại Champions Lague mùa giải năm sau đây!
-
chuẩn bị tin thần đấu với Roma rồi bà con ơi
-
chuẩn bị tin thần đấu với Roma rồi bà con ơi
Thắng trận này thì hi vọng có được vị trí thứ 2 cuối mùa, nhưng Roma đang chơi rất tốt, nên khả năng hòa là dễ xảy ra nhất!!!!!
-
Thắng trận này thì hi vọng có được vị trí thứ 2 cuối mùa, nhưng Roma đang chơi rất tốt, nên khả năng hòa là dễ xảy ra nhất!!!!!
hix cái em lo hiện nay juve nhà ta hiện đang mất phong độ ghê quá. đấu chẳng được hay như hồi lươ5t đi
-
Roma bây giờ cũng đá có được như giai đoạn 1 đâu, thất thường bỏ xừ, Juv chỉ cần đá như Siena cuối tuwnf trước là ok mà
-
Hết hiệp 1 rồi, yêu Alex quá cơ, tội nghiệp Doni dàn xếp cả 1 chú đứng ngay cạnh cột dọc hehe
Cuối hiệp cũng có 1 quả thót tim hic.
Hiệp 2 cố lên nào Juve. Hết hiệp 1 đoán Juve thắng 3-1
-
Tuyệt, một chiến thắng cho Juve. . Forza Juve....
-
Thẳng được hai trận rất quan trọng. alex đá hay vì không phải chia sức nhiều mặt trận như trước
-
tuyệt vời ko còn gì để nói về trận này
-
Cầu thủ lớn phải dành cho những trận đấu lớn - tuyệt vời Alex, Bufon!
Vẫn thấy tiếc pha volley cực đẹp của Iaquinta, nhưng đá như vầy là quá ổn rồi!
-
Đang chờ ngày mai xem lại trận này ,juve thắng là sướng rồi
-
Trận này Juventus đá chắc chắn, xem đá mà không lo bị thủng lưới như những trận khác. Quả là có Camoranesi Ju đá uyển chuyển hơn rất nhiều, ko còn quá khô cứng và chỉ nhằm tạt cánh vào trung lộ nữa. Còn Trez thì lại chơi tệ quá, không có dấu ấn nào để lại, mờ nhạt. Iaquinta là mẫu tiền đạo tạo ra sức ép lớn hơn Trez. Trận này Ranieri bố trí đội hình gây bất ngờ cho Roma làm cho hiệp 1 ta dồn ép, không cho roma có cơ hội nào rõ rệt. Cả đội trận này chơi đều tốt, hàng hậu vệ phải khen cặp trung vệ Legrot và Chie, cản phá các đường tạt bóng và bắt người rất tốt. Alex thì đang cố gắng từng trận để được gọi vào tuyển Ý.
Trận này là một trận tuyệt vời,không phải bàn nhiều. Hi vọng thời gian tới vị trí thứ 2 sẽ là của Juve.
-
Nhưng mà mình vẫn thấy Ranieri mắc lỗi Tự nhiên đi chothawnfgf Nocerino vào làm gì ko biết, để hiệp 2 bị ép ghê quá, đáng lẽ phải thây Camoranesi = Paladino, Trezegue = Sissoko. Như thế thì sẽ ko bị ép nữa.
Anyway, rất vui vì anh chàng Momo đá có triển vọng, tranh cướp với Derossi như đúng rồi, hehe.
-
Tuyệt vời, chiến thắng rồi, vậy là khoảng cách với Roma chỉ còn 1 điểm, cố lên nào Juve thân yêu!!!!!
-
Có vẻ như Ranieri đã bắt bài, Spalletti muốn cầm hòa, nên đã tung ra đội hình gồm 5 cầu thủ tấn công ngay từ đầu.
Roma có vẻ đã bị bất ngờ nên đã chơi không tốt ở hiệp 1 và bị Juve ép.
Việc thay Camo = Nocerino là do Camo vừa mới bị chấn thương nhẹ hồi giữa tuần và Juve đang thắng nên cần tăng thêm chất phòng thủ. Còn tại sao lại không thay Sissoko thì đó là do Ranieri muốn cầu thủ này hiểu rõ phong cách chơi bóng của Juve.
Những lần vào sân thay người Sissoko đều đá rất tốt, tương lai sẽ chiếm vị trí của Nocerino (thằng này đúng là trâu cày, chuyền bóng không quả nào ra hồn).
Trận này xem Alex đá cứ như mới 20 tuổi, chạy không biết mệt, đi bóng cứ gọi là ...
Alex vĩ đại
-
Trận đấu tuyệt vời,bàn thắng quá đẹp,Alex No.1
-
-Trận này bao giờ phát lại vậy các bác, hôm wa ngủ wên mất ko coi được, thế có chán ko
-
Trận này Juventus đá chắc chắn, xem đá mà không lo bị thủng lưới như những trận khác. Quả là có Camoranesi Ju đá uyển chuyển hơn rất nhiều, ko còn quá khô cứng và chỉ nhằm tạt cánh vào trung lộ nữa. Còn Trez thì lại chơi tệ quá, không có dấu ấn nào để lại, mờ nhạt. Iaquinta là mẫu tiền đạo tạo ra sức ép lớn hơn Trez. Trận này Ranieri bố trí đội hình gây bất ngờ cho Roma làm cho hiệp 1 ta dồn ép, không cho roma có cơ hội nào rõ rệt. Cả đội trận này chơi đều tốt, hàng hậu vệ phải khen cặp trung vệ Legrot và Chie, cản phá các đường tạt bóng và bắt người rất tốt. Alex thì đang cố gắng từng trận để được gọi vào tuyển Ý.
Trận này là một trận tuyệt vời,không phải bàn nhiều. Hi vọng thời gian tới vị trí thứ 2 sẽ là của Juve.
Tre bao nhiêu năm vẫn đá như vậy mà. Anh ta chơi âm thầm cả trận rùi bất ngờ nổ súng. Điểm mạnh của Tre là khả năng dứt điểm. mọi nơi mọi lúc và đạc biệt là những pha dứt điểm 1 chạm, ra chân rất nhanh. Vì thế việc chọn Tre cũng là chấp nhận với thực tế như thế.. cầu thủ không phải là cỗ máy mà trận nào cũng sòn sòn 1 hay 2 bàn.. và Tre cũng thế.. nhưng khi anh ghi bàn thì ai sướng cho.. nhất là những bàn quyết định đó.. nhìn vào số bàn thắng của Tre xem.. hãy nhớ phong cách Tre là như thế.. vì thế đừng bao giở nói anh chơi tệ...
Có vẻ như Ranieri đã bắt bài, Spalletti muốn cầm hòa, nên đã tung ra đội hình gồm 5 cầu thủ tấn công ngay từ đầu.
Roma có vẻ đã bị bất ngờ nên đã chơi không tốt ở hiệp 1 và bị Juve ép.
Việc thay Camo = Nocerino là do Camo vừa mới bị chấn thương nhẹ hồi giữa tuần và Juve đang thắng nên cần tăng thêm chất phòng thủ. Còn tại sao lại không thay Sissoko thì đó là do Ranieri muốn cầu thủ này hiểu rõ phong cách chơi bóng của Juve.
Những lần vào sân thay người Sissoko đều đá rất tốt, tương lai sẽ chiếm vị trí của Nocerino (thằng này đúng là trâu cày, chuyền bóng không quả nào ra hồn).
Trận này xem Alex đá cứ như mới 20 tuổi, chạy không biết mệt, đi bóng cứ gọi là ...
Alex vĩ đại
Đúng vậy, Camo nên dần có thời gian để phục hồi hoàn toàn.. còn Sissoko hiện tại nên quan sát. học hỏi và vào sân từ ghế dự bị để thích nghi dần với Serie A cũng như Juve.. bây giờ mục tiêu top 2.. không việc gì phải vồ vập.. cứ từ từ mà đá.
Phải công nhận khả năng 1 vs 1 của Sissoko là vô đối, 1 vài năm nữa anh ta sẽ đạt đến đẳng cấp thế giới cho xem.
Trận này Juve choi khá mềm mại, khoáng đạt.. có nhiều hơn những pha phối hợp nhanh, 1 chạm.. bật tường.. nét mới dưới thời Ranieri.. các cầu thủ dj chuyển nhiều hơn.. hỗ trợ nhau tốt.. nếu đạt được sự ổn đinh như thế này thì quá ổn. Nhưng tiếc là vẫn phập phù.. trận hay trận dở, sang năm có khả năng sẽ ổn định và tốt hơn..
Alex.. quá hay.. đáng tiêc là do tuổi cao mà không phải trận nào anh cũng đạt được sự hưng phấn nhu hôm nay.. có khi nên cho anh ta sử dụng doping.. khi đó cộng với khả năng kỹ thuật, sự sáng tạo.. Alex sẽ trở lại như xưa.. hehe..
-
lẽ ra đầu hiệp 2 đừng nên thay Camo hoặc nếu thay thì thay Trez (hay Camo mới trở lại sau chấn thương nên Ran ko mạo hiểm nhở), từ khi mất Camo Juve giảm khả năng sáng tao và bị ép, được cái là Siss vào sân đá khá tốt, còn Noce chỉ được cái sức trâu. Legr và Chie chơi khá tốt nhưng kỹ năng phá bóng chưa nhuyễn lắm, nhiều khi bị phạt góc ko đáng
ko thể chịu nổi thèng Moli nữa rồi, đá thiếu an toàn và ngu kinh, Juve cần mua 1 hậu vệ trái nữa chứ thèng này chỉ xứng dự bị hoặc cho đội nhỏ mượn
-
Nocerino vào sân nhưng lại được bố trí đá cánh phả nên không hiệu quả mấy, chỉ đến khi Momo vào sân thì mới giảm bớt đc sức ép, lẽ ra nên cho Noce sau khi vào sân đá trung tâm và kéo Ianquinta vế đá cánh phải thì có lẽ sẽ đỡ đau tim hơn mấy phút đầu hiệp 2, nhưng không thấy ai nhắc đến Nedved nhỉ, hôm qua anh đá quá ổn, hỗ trợ phòng ngự cũng rất tốt, biết rút Camo ra để đề phòng tái phát chấn thương nhưng vẫn tiêc vì có anh trên sân thì lối đá của Juve vừa mếm mại lại có phần chắc hơn Noce đá không đúng sở trường, dù sao nạn chấn thương đã dần qua và vị trí thứ 2 hoàn toàn nằm trong tầm tay, có lẽ chỉ trong vòng 2 tuần tới là chúng ta có thể mỉm cười
-
Chú Nocerino này trâu nhưng ban chuyền chuối quá, toàn ban hỏng. Ranieri phải training nó tập trung vào passing thôi chứ ko mùa sau ko kiếm được suất đá đâu. Sissoko qua vài trận làm quen nữa là có thể đá chính được rồi. Khá chững chạc và tranh chấp bóng ko chê vào đâu được. Giờ cho cậu ngồi ngoài nhìn anh em đá để quen chiến thuật và hiểu anh em hơn là rất hợp lý rồi.
-
Trez chỉ thích hợp khi đối đầu với những đội bóng nhỏ thôi. Cứ nhìn vào các trận đấu với các đội bóng mạnh mà xem, anh thường mất điện trước hàng hậu vệ được tổ chức tốt và có chất lượng. Khio bị các hậu vệ theo sát Trez thường không biết cách thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương, anh chỉ trông chờ vào sự tiếp đạn của tuyến tiền vệ(tất nhiên mẫu tiền đạo nhu Trez là không lắt léo, không tạo được cơ hội cho đồng đội) vì thế trận gặp Roma anh hầu như không có gì để lại trừ pha chuyền cho Iaquinta. Bạn xem số bàn thắng mà anh ghi được hầu hết là ở trận gặp các đội bóng nhỏ. Trước đây, khi Juve còn mạnh, có hàng tiền vệ khủng long thì việc dùng Trez trong các trận đấu lớn là hợp lí, vì không cần đến Trez phải tạo sức ép lên đối thủ, vì đã có hàng tiền vệ đảm nhiệm, vì thế việc Trez chỉ đảm nhiệm vai trò ghi bàn thôi. Bây giờ, khi mà hàng tiền vệ lởm khởm thế này mà Trez ko tạo sức ép lên đối thủ thì coi như là mất đi một cầu thủ ở trên. Trận gặp Roma là ví dụ, khi có Camo trở lại hàng tiền vệ mới gây được sức ép mạnh như thế và cả Iaquinta nữa, xông xáo như anh thì đối phương mới bị rối loạn chứ.
Trez chơi tệ không phải là do anh không ghi được bàn, mà do trong một trận như thế này, anh không gây được ảnh hưởng gì cho đội nhà cũng như cho đối phương. Có chăng cũng chỉ là đối phương luôn dè chừng với anh thôi.
-
Đang chờ ngày mai xem lại trận này ,juve thắng là sướng rồi
Chiếu lại trên kênh nào vậy bạn ơi ! Bao h thì chiếu lại thế ?
-
Chiếu lại trên kênh nào vậy bạn ơi ! Bao h thì chiếu lại thế ?
VTV3 hay chiếu lại mấy trận ở Serie A lắm, chờ xem nhá!!!!
-
Juve thắng Alex lại ghi bàn. Song hỉ. Củng hỉ, cung hỉ.... Tiến lên đi juve
-
bây giờ vấn thấy vui quá
-
thua mọe nó rầu, thèng Sissoko phạm lỗi dẫn tới phạt đền phút 90+1, ngày mai thế nào báo chí cũng nói này nọ về chuyển nhượng thất bại
mọá sao ko đuổi quách thèng Secco đi cho rồi, đuổi luôn bầy đàn mà nó mang về kể cả Ranieri chỉ giữ lại Iaquinta thôi
thắng Roma cho đã giờ lại để thua thèng kế chót, cứ ngỡ hôm nay sẽ chiếm ngôi nhì ai dè lại bị thua đúng cái kiểu ko phải Juve số liệu thống kê cái gì cũng hơn hết mà lại thua cái tỷ số
-
Chuối ko thể tả được. Đây là một đội hạng trung bình chứ ko phải Juve ngày xưa nữa rồi.
-
biết mà! Cái
thằng Sissoko chỉ là dạng "đầu to óc trái nho". Mà cả đội chơi một trận chẳng ra hồn gì cả. Mạnh thắng, yếu thua, mới thắng Roma, giờ lại thua cái thằng áp chót, lần trước thắng Udinese thì lại bị cầm hoà bởi Cagliari. Phong độ phập phù thất thường y như một đội bóng trung bình kiểu Midleborough bên P.League. Chán quá
-
Đến Reaggina mà không thể thắng nổi thì làm sao mơ tới được vị trí thứ 2 đây???
Thất vọng quá!!!
-
Quá thất thường...Đá kiểu này không biết có bị đẩy ra khỏi top 4 không. Khi mà Milan và Fiorentina đang tang tốc....
-
-Nghĩ lại mà điên tiết, chẳng hiểu giữa mùa mang về sissoko làm gì ko biết, trong khi lại từ chối những Van de vaart, Diego, nói thật giờ thì hoàn toàn mất lòng tin vào
thằng Secco rồi, ngu dek tả nổi, cả Ranieri nữa
-
đừng hi vọng nhiều quá vào những cầu thủ cỡ trung bình
-
Trận này thua cũng không sao đâu.. đúng là từ đầu mùa giải.. sau những trận đấu ấn tượng.. những chiến thắng liên tiếp.. khi mà niềm hy vọng của các Juventini là cao nhất.. thì Juve vấp ngã.. bất ngờ vấp ngã..
Hiện tại vị trí thứ 3 của chúng ta vẫn đang rất an toàn, còn vị trí thứ 2 chưa hẳn đã không thể cạnh tranh... Juve bây giờ.. chưa có được sự ổn định.. đó là điều chắc chắn.. với lực lượng không phải là quá tốt.. người thì đã cao tuổi, người thì còn trẻ.. gồm cả tân binh.. vì thế sự gắn kết không phải lúc nào cũng tốt.. sự ổn đinh sẽ không xuyên suốt cả mùa giải..
Trên thực tế, việc những vị trí sáng tạo đã luống tuổi như Nedved, Alex.. nên khả năng công của ta không nhiều đột biến, chậm nhịp.. bên cạnh đó hàng hàng thủ chưa có sự tập trung cao độ, nên nhiều khj hay mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn.. đó là 2 vấn đề cần phai khắc phục và việc bổ sung sẽ có vào mùa hè. chắc chắn.. còn mọi người hỏi tại sao không phải là mùa đông.. khi mà khởi đầu năm mới với những trận hòa liên tiếp, mục tiêu của ta ngay lập tức là vị trí thứ 2.. với những con người như bây giờ.. hoàn toàn có thể làm được điều đó, việc bổ xung vào mùa đông là chưa nên, vừa bị ép giá.. lại không cần thiết.. khi đó Nedved hay Alex bị sếp đá dự bị.. có nên hay không.. truyền thống của ta không hay mua rầm rộ vào mùa đông..
Hiện tại, chúng ta đều biết sự không ổn định của Juve.. và điều chúng ta cần là sát cánh bên đội.. xem.. và tìm ra những điểm chưa tốt.. Juve bay giờ.. đang đá để hoàn thiện hơn.. để chuẩn bị cho một mùa giải ấn tượng sang năm.. thê nên.. cũng đừng nên đổ lỗi cho những cá nhân trong đội..
-
Anh Melody luôn có cái nhìn tích cực nhỉ , nhưng anh em cũng là lo quá mà, Juve là một đội bóng lớn, mà 1 đội bóng lớn thì phải có sức mạnh thực sự và 1 phong độ ổn định, công bằng mà nói mùa giải này đã là thành công cho Juve cho đến thời điểm hiện tại, điều mà tất cả chúng ta mong chờ là sự trở lại thực sự của Juve với vị thế của mình tại Serie A, mà nhiều người vẫn thắc mắc về phong độ và sự hiệu quả của Trezeguet thì đó, thiếu một tiền đạo cắm nguy hiểm như anh ở tuyến trên thì khả năng gây sức ép của Juve giảm đi đáng kể và những tình huống nguy hiểm đã bị đẩy lùi ra khỏi vòng cấm địa đối phương
-
Uh`.. cậu cứ xem tinh thần của các cầu thủ Juve mỗi khi ra sân.. một trong những điểm mạnh của Juve là tinh thần, sự đoàn kết gắn bó.. mỗi cầu thủ khi ra sân họ luôn thi đấu với tinh thần của một đấu sĩ.. luôn muốn cống hiến hết khả năng của mình.. sai lầm.. dĩ nhiên là phải có rùi.. nhưng đâu phải họ muốn thế.. thê nên cũng đừng nên chửi bới.. trách móc quá.. mỗi cầu thủ của chúng ta.. họ yêu Juve.. cũng chẳng khác gì chúng ta đâu...
-
-Đêm nay hy vọng juve rửa hận bằng 1 chiến thắng trước Torino, anh em nhớ đón xem lúc 2h30 trên vctv3, mấy trận liền gần đây ko được xem juve đá hơi ức chế
-Trận này gay go nhất là khu giữa sân, Zanetti đã bị cấm thi đấu, nhiều khả năng Tiago sẽ được ra sân, đây là một cơ hội tốt để anh chứng tỏ khả năng của mình
-
Ngoài việc Tiago được tin dùng thì Sissoko có khả năng tiếp tục được đá chính trận thứ 2 liên tiếp. Đây có thể là cơ hội để cả Tiago và Sissoko thể hiện khả năng của mình..
Đội hình dự kiến:
Juventus: Buffon; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Camoranesi, Sissoko, Tiago, Nedved; Trezeguet, Del Piero
Torino: Sereni, Comotto, Di Loreto, Natali, Pisano, Diana, Corini, P. Zanetti, Lazetic, Stellone, Rosina.
-
lạy trời Juve của con ăn để con ăn .............MONEY lun
-
13 năm qua chúng ta đều thắng trước chú em Torino trên sân nhà. Mong rằng năm thứ 14 ko có gì thay đổi. Juve phải
thằng!
-
Chán quá lại hòa rồi, .
-
Juve 0 - 0 Torino
Một trận đấu vô hồn vô cảm, kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ của Nedved. Căng mắt thức đêm chỉ để xem trận đấu bế tắc. Mà sao chúng ta dứt điểm kém quá! Sơ sơ cũng phải có cả 4 - 5 cơ hội làm bàn. Cứ đà này thì chúng ta sẽ không thể tiến đến vị trí thứ 2 mà dần dần sẽ là một đội hạng 2.
-
Hôm qua Ranieri bố trí đội hình không tốt.. cũng là 4-3-3 như trận gặp Roma.. nhưng cự li dội hình không được.. các vị trí khi thì xa nhau quá.. khi thì giẫm chân lên nhau.. không có sự liên kết giữa các tuyến trên sân..
Và còn một điều này nữa.. từ đầu mùa giả.. chúng ta luôn gặp khó khăn trước những đối thủ chủ động chơi phòng thủ.. rất kho để ghi bàn...
-
Đội hình Juve bây giờ kém thật đấy, không thể áp đặt lối chơi lên ngay cả những đội trung bình... không biết bao giờ mới có Juve " hàng khủng " như xưa nhỉ?
-
xong thế là thua Fio 2-3 ngay trên sân nhà, khoảng cách với Fio còn 1 điểm và Milan 5 điểm. lơ mơ là éo được dự C1 luôn chứ ở đó mà vị trí thứ 2
mùa sau đẩy hết đi được rồi đấy từ thằng Secco, Ranieri cho tới Molinaro (mẹ thằng này đá ngu cực kỳ ko hiểu sao cứ dc đá chính), Grygera, Zebina, còn thằng Legrottaglie thì cho dự bị
-
mùa sau đẩy hết đi được rồi đấy từ thằng Secco, Ranieri cho tới Molinaro (mẹ thằng này đá ngu cực kỳ ko hiểu sao cứ dc đá chính), Grygera, Zebina, còn thằng Legrottaglie thì cho dự bị
Tống cổ hết tụi nó đi cho rảnh nợ chứ giữ làm gì. Hậu vệ kiểu đó không đáng ở một đội bóng trung bình chứ nói gì đến Juve.
Hàng tiền vệ cũng ăn hại, chẳng biết làm bóng gì cả. Hai bàn thắng cũng chỉ may mắn. Tiền đạo thì biến đi đâu không biết.
Chỉ tội Buffon. Vì các chiến hữu "trời ơi"mà tan tác với 3 bàn thua
-
-Hvệ đá quá tồi tệ, ko thể tưởng tượng được, ko hiểu sao Ranieri ko cho Salihamidzic đá hvệ trái nhỉ, ít ra cũng hơn Molinaro, trung vệ có Stendardo sao ko dùng mà lại dùng Grygera vốn là hvệ biên
-Tvệ trung tâm thì vẫn điểm yếu cũ, quá thiếu sáng tạo, chú Sissoko đá chẳng khác nào Nocerino, vậy mà cứ mua về làm gì cho thừa ra.
-
chưa bao giờ thấy hậu vệ JV đá ngu như bây giờ. chán quá đi mất, lai còn cả hang tiền vệ và tiên đạo nữa chứ. Buồn thật
-
Nhìn Juve đá mà ngán ngẩm. Hậu vệ còn không bằng Việt Nam. Không hiểu sao mà khi tiền đạo Fio có bóng là cả hàng hậu vệ bâu lại như ruồi, đông thế rồi vẫn để nó chuyền ra ngoài mới ăn hại chứ, đá như trẻ con tập đá bóng. Nhìn cảnh Buffon giận giữ lúc cuối trận mà thương, chả có cách nào cứu đc hàng hậu vệ ăn hại . Truyền thống của Juve đã bị mất đi, hàng hậu vệ vốn là niềm tự hào, là nền tảng thànhg công vậy mà giờ đây lại là chỗ để cho bọn nó khai thác. Đúng là
thằng Molinaro đá chán thật, cả 2 bàn sau đều xuất phát từ cánh của nó,chả thấy kèm người gì cả, toàn chạy theo bóng mới ngu chứ.
Cải tổ lại Juve bây giờ thì phải thanh lý ngay mấy ông hậu vệ này, chứ càng để lâu càng mất giá, càng làm cho Juve bị thủng lưới nhiều hơn. Chả biết nói gì về trận này nữa. CHÁN
-
xxx xxx xx mấy
thằng hậu vệ,cao mét 8 mà đá như mấy thằng trẻ con cao mét mốt, đá như các vòng vừa rồi thì tốt nhất là nên tham dự UEFA Cup cho khỏe. Hy vọng các trận sau Juve đá tập trung bằng tất cả khả năng của mình. xxx xx nhìn cái quả cuối bị vào muốn phang chết mấy thằng kia quá !
-
Fans bảo Ranieri đi, Gigli bảo ở lại8:19 4/3/2008
Hầu hết các CĐV của Juventus đã bỏ phiếu tán đồng trên website VecchiaSignora.com rằng họ muốn ông HLV Claudio Ranieri bị sa thải. Nhưng ngài chủ tịch Giovanni Cobolli Gigli đã bỏ một lá phiếu có lợi cho HLV của đội.
Hiện tại, Juventus đang trải qua những thời điểm sa sút khá trầm trọng, mà mới đây nhất là thất bại 2-3 trước Fiorentina. Nỗi buồn chiến bại khiến các CĐV của Juventus không thể không cảm thấy thất vọng về cầu thủ, và đặc biệt là BHL của đội.
Mấy ngày nay, trên website VecchiaSignora.com, người ta thấy một chủ đề nóng bỏng được rất nhiều sự quan tâm, đó là câu hỏi liệu đã đến lúc “Người thợ hàn” phải kết thúc công việc của ông tại Bianconeri hay chưa.
Claudio Ranieri đang rất bế tắc...
Theo thống kê mới nhất, 73.53 % kiên quyết cho rằng đã đến lúc sa thải Claudio Ranieri và chỉ có 26.47 % đồng tình với vị cựu HLV của Chelsea. Như vậy, coi như ông này đã mất đi sự tín nhiệm từ những Juventini, bởi trang Web trên được biết đến như là trang Web được nhiều fans của Juventus truy cập nhất.
Cũng trên trang VecchiaSignora.com, một chủ đề nóng khác là rất nhiều người vẫn mong sự trở về của vị HLV lừng lẫy Marcello Lippi. Trong những năm tháng dẫn dắt đội bóng vùng Turin, vị HLV đã đưa Italy vô địch WC 2006 đã gặt hái được rất nhiều thành công ngoài sức tưởng tượng.
Mặc tình cho CĐV phản đối Claudio Ranieri, ngài Chủ tịch CLB Giovanni Cobolli Gigli vẫn đặt trọn niềm tin vào ông HLV khi cho rằng Ranieri vẫn là một người dẫn đường tuyệt vời và rằng ông ta vẫn đang làm rất tốt công việc của mình.
Gigli nhấn mạnh: “Ranieri là và vẫn sẽ là một HLV tuyệt vời. Mới gần đây thôi tất cả đều ca tụng ông ấy, vậy nên một phút sai lầm không thể khiến công trạng to lớn của ông ấy bị phủ nhận”.
Vũ Cường
-
Cẩn thận không mất bố vị trí thứ 3 mà xui hơn là bay khỏi top 4 , lo thí mồ, câu lạc bộ đang gặp khó khăn mà hàng thủ thi đấu như ngủ mơ, 3 bàn trận vừa rồi mất quá dễ dang
-
Để thua Fio thật lo ngại ,nếu ko tập chung chúng ta sẽ bị bật ra khỏi tốp 4 nhất là khi AC đã ko còn động lực tại C1
-
Thôi thì tối nay Juve bụp chết bọn Genoa cho nó an tâm vậy. Theo tớ Juve thắng cách biệt 2 trái.
-
Fio vừa bại trận ngay trên sân Siena, Milan thắng trên sân Empoli, Roma thắng trên sân Napoli
-
Thắng rùi nhé.. sướng rùi.. bớt đi áp lực rùi.. khoảng cách lại là 4 điểm..
Xem trận này có thể thấy rõ Sissoko chơi tốt hơn Nocerino.. Nocerino chạy nhiều.. hay mất vị trí.. dể bị hở mặt khi bị phản công.. Sissoko đá bao sân và phòng ngự từ xa khá tốt.. sẽ còn hoàn thiện hơn nữa..
Pha bóng ấn tượng nhất là pha cứu bóng suất thần của Gigi.. pha chạm bóng đã đưa bóng chạm cột dọc.. khâm phục.. hehe...
-
Thắng rùi nhé.. sướng rùi.. bớt đi áp lực rùi.. khoảng cách lại là 4 điểm..
Xem trận này có thể thấy rõ Sissoko chơi tốt hơn Nocerino.. Nocerino chạy nhiều.. hay mất vị trí.. dể bị hở mặt khi bị phản công.. Sissoko đá bao sân và phòng ngự từ xa khá tốt.. sẽ còn hoàn thiện hơn nữa..
Pha bóng ấn tượng nhất là pha cứu bóng suất thần của Gigi.. pha chạm bóng đã đưa bóng chạm cột dọc.. khâm phục.. hehe...
suýt bị một quả vì ra lố may mà hậu vệ can thiệp kịp lâu lâu mới không thủng lưới
-
Cuối cùng đã thắng. Thêm
thằng Fio vấp ngã nữa. Niềm vui nhân đôi!
Trước trận cứ lo mũi nhọn Marco Borriello sẽ "tiêu diệt" hàng thủ hớ hênh của mình. Rất may là vẫn ổn. Hàng hậu vệ đã bọc lót tốt, lại còn khai hoả nữa. Cú sút của chú Grygera khiếp thật.
Theo tớ Juve thắng cách biệt 2 trái.
Này, tối qua ong Duong Quang có theo độ phải ko? Chúc mừng nhé. Nhớ share cho a e
-
Juve thắng và Fiorentina thất bại, đúng là niềm vui nhấn đôi thật!!!!
Cùng chúc mừng chiến thắng rất quan trọng này nào!!!!
-
Grygera đã có 1 trận đấu tuyệt vời, anh lên tấn công và đã dứt điểm rất tốt, việc để anh trở lại đá cánh dã phát huy tác dụng không như trong trận gặp Fio chúng ta không hề thấy bóng trung vệ Grygera đâu Juve thi đấu như với 1 hàng phòng thủ 3 người , đây là 1 kết quả rất tuyệt vời với Juve khi Trezeguet đã ghi bàn sau 1 thời gian tịt ngòi, Fio thất bại và khoảng cách tạo ra đã có thể coi là an toàn, giờ đây Fio đã bị phân tâm khi vẫn còn mặt trận UEFA và mối lo AC đẫ cận kề, hoàn cảnh của Fio bây h có phần giống chính Juve sau khi đánh bại Roma, 1 chiến thắng quan trọng của Juve !!!
-
Thắng rùi nhé.. sướng rùi.. bớt đi áp lực rùi.. khoảng cách lại là 4 điểm..
Xem trận này có thể thấy rõ Sissoko chơi tốt hơn Nocerino.. Nocerino chạy nhiều.. hay mất vị trí.. dể bị hở mặt khi bị phản công.. Sissoko đá bao sân và phòng ngự từ xa khá tốt.. sẽ còn hoàn thiện hơn nữa..
Pha bóng ấn tượng nhất là pha cứu bóng suất thần của Gigi.. pha chạm bóng đã đưa bóng chạm cột dọc.. khâm phục.. hehe...
Trezegol ghi bàn trở lại sau một thời gian mất hút trên hàng công, pha cứu thua cực kỳ xuất sắc của Buffo...đó là 2 điều lớn nhất mình thấy ở trận đấu này!!!!
-
-Hôm qua hơi cay là
thằng Milan lại thắng, nói thật với các bác chứ ko có gì vui hơn là Milan trắng tay và ko được tham dự CL năm sau.
-
Thôi thì tối nay Juve bụp chết bọn Genoa cho nó an tâm vậy. Theo tớ Juve thắng cách biệt 2 trái.
Duong Quang đoán hay thật,kiểu này mà đi bắt độ bóng đá thì hết xảy
-
trước trận nghe tin chú Molinaro bị bệnh đã thấy an tâm, quả thật Grygera đá thay hay hơn nhiều, mong sao chú Molinaro từ này biến lên ghế dự bị luôn cho nhờ
-
Đá thế mới là đá chứ,Tre đã nổ súng trở lại,mong rằng anh tiếp tục phát hỏa trong những trận đấu tới.
-
Vẫn chưa có những pha phối hợp đồng đội mạch lạc, bàn thắng có vẻ hơi may mắn.
-
Juve thắng thật nhưng vẫn chưa tìm thấy đường nét riêng của Juve. Vẫn là một cái gì đó chung chung trong lối đá - Juve vẫn thiếu cá tính và thủ lĩnh. May mà Fio thua áp lực cho các cầu thủ cũng giảm đi đôi chút. Đỡ phải lo đến việc cạnh tranh vào top 4 hơn. Điều may mắn nhất mình thấy trong trận đấu là Tre đã nghi bàn. Đã 2 tháng rùi mới thấy anh nghi bàn, hai tháng ấy Juve đã sống rất khổ sở. Dù chưa có được những gì tốt nhất nhưng khi Tre ghi bàn, Juve sẽ trở lại.
-
Bây giờ còn ai ca thán rằng Sissoko đá dở hết chưa ? Ở 2 trận gần nhất của Juve , em thật sự ấn tượng với lối đá đầy hiệu quả và ko kém phần lắt léo của Sissoko . Mong rằng anh sẽ hoàn thiện hơn để hành tiền vệ thêm chắc chắn .
Grygrera cũnt thi đấu tuy ko tốt từ đầu giải tới giờ nhưng vần có thể đá tròn vai . Và ở trận gặp Genoa vừa rồi , anh đã thi đấu xuất thần , ghi 1 và kiến tạo 1 .
Trezeguet đã trở lại với 1 pha lao vào dứt điểm gọn gàng vào lưới Genoa nhưng nhiu đó vẫn chưa đủ để khiến ta tin rằng anh sẽ lại ghi bàn nữa ở những trận tiếp theo , thôi dù gì nếu anh đá tốt và quậy hành phòng ngự của đối phương thì chắc chắn bàn thắng sẽ lại đến và chúng ta mới có cảm giác rằng Juve đã biết áp đặt và đè bẹp đối thủ . Cảm giác đó thiệt là đã , phải ko anh em ???
Ah trận sau ta đá vào lúc mấy giờ ấy nhỉ anh em ?? Cầu trời vào lúc 2h30 sáng CN hay 21h tối CN đi . Dễ coi ( cầu trời là tivi có truyền hình trực tiếp để em coi )
-
Bây giờ còn ai ca thán rằng Sissoko đá dở hết chưa ? Ở 2 trận gần nhất của Juve , em thật sự ấn tượng với lối đá đầy hiệu quả và ko kém phần lắt léo của Sissoko . Mong rằng anh sẽ hoàn thiện hơn để hành tiền vệ thêm chắc chắn .
Grygrera cũnt thi đấu tuy ko tốt từ đầu giải tới giờ nhưng vần có thể đá tròn vai . Và ở trận gặp Genoa vừa rồi , anh đã thi đấu xuất thần , ghi 1 và kiến tạo 1 .
Trezeguet đã trở lại với 1 pha lao vào dứt điểm gọn gàng vào lưới Genoa nhưng nhiu đó vẫn chưa đủ để khiến ta tin rằng anh sẽ lại ghi bàn nữa ở những trận tiếp theo , thôi dù gì nếu anh đá tốt và quậy hành phòng ngự của đối phương thì chắc chắn bàn thắng sẽ lại đến và chúng ta mới có cảm giác rằng Juve đã biết áp đặt và đè bẹp đối thủ . Cảm giác đó thiệt là đã , phải ko anh em ???
Ah trận sau ta đá vào lúc mấy giờ ấy nhỉ anh em ?? Cầu trời vào lúc 2h30 sáng CN hay 21h tối CN đi . Dễ coi ( cầu trời là tivi có truyền hình trực tiếp để em coi )
2h30 sáng đấy em.Sissoko mắc cái tội to mồm lỡ dại gọi Juve là "small club" nên giờ bị căm thía đấy,ặc,cái miệng hại cái thân .Juve đá vẫn chưa ổn định lắm,thiếu tập trung,hix .Cứ cái đà này,lo quá ...lại nhớ Moggi
-
2h30 sáng đấy em.Sissoko mắc cái tội to mồm lỡ dại gọi Juve là "small club" nên giờ bị căm thía đấy,ặc,cái miệng hại cái thân .Juve đá vẫn chưa ổn định lắm,thiếu tập trung,hix .Cứ cái đà này,lo quá ...lại nhớ Moggi
à chủ nhật này hay thứ 2
Trích câu nói bác tuệ :
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Zanetti nghỉ 3 tuần. Legrottaglie, Zebina, Camoranesi bị treo giò trận gặp Napoli.Có bao nhiêu cầu thủ đã ghi bàn cho Juve ở Serie A từ đầu giải? Họ là ai???[/quote]
-
2h30 sáng thứ 2 bạn ạ. Juve sẽ trả mối hận ở trận lượt đi ( để Napoli vượt mặt với 2 tình huống mang đậm dấu ấn của trọng tài ), lượt đi Juve thua 1-3 thì lượt về sẽ thắng lại 3-1 ( hoặc hơn thế càng tốt). Mọi thông số đang nghiêng hẳn về Juve và Tre hãy tiếp tục nổ súng đi.
-
Juve 1 - 0 Napoli. Iaquinta ghi bàn ở phút thứ 88. Chú này vào sân thay người ở đầu hiệp 2. Hú vía! Đá đấm kiểu này dễ đau tim, tăng huyết áp quá . Trezeguet trận này chơi rõ chán, ăn thẻ vàng ngay từ đầu trận. May là Rainieri "hàn" kịp thời, thay thế bằng Iaquinta. Thôi, dù sao cũng thêm 3 điểm cho hi vọng tham dự CL mùa sau.
-
Juve 1 - 0 Napoli. Iaquinta ghi bàn ở phút thứ 88. Chú này vào sân thay người ở đầu hiệp 2. Hú vía! Đá đấm kiểu này dễ đau tim, tăng huyết áp quá . Trezeguet trận này chơi rõ chán, ăn thẻ vàng ngay từ đầu trận. May là Rainieri "hàn" thời, thay thế bằng Iaquinta. Thôi, dù sao cũng thêm 3 điểm cho hi vọng tham dự CL mùa sau.
thế là đủ , cú trận lượt đi lắm ý lưới juve sạch và có một bàn thắng ,oh yeah
-
Thắng xứng đáng, có gì để nói nữa đâu.
Đá với đội phòng ngự như Napoli thế là đạt yêu cầu rồi. Ấn tượng Iaquinta
-
1 bàn và 3 điểm là quá đủ rồi, trước đây Juve vẫn thường chơi như vậy!!!!
-
trận này chú tiago đá cũng khá đấy chứ
sợ hòa lắm ai dè chú Iaquinta ghi bàn mừng quá trời
-
Hôm qua Iaquinta có quả đỡ bóng rất tinh tế, loại được chú hậu vệ còn lại, còn sau đó sút thì khỏi nói
-
Phòng ngự thì OK, nhưng tấn công thì chỉ bằng một đội trung bình. Tiền vệ ko cầm được bóng, ko ban được cho nhau quá 5, 6 quả. Tiền đạo hôm nay có vẻ đen đen, Alex với Tiago có các cơ hội ngon như thế mà lại sút lên trời. Các cơ hội vẫn đến từ lật cánh vào, Juve giờ thành Westham, Newcastle rồi hay sao hả Ranieri???
Ông cho thằng Sissoko mỗi ngày tập chuyền 4h cho tôi cái. thằng ôn này đỡ quả bóng cũng văng ra xa tít, chuyền cho đồng đội thì ít cho đội bạn thì nhiều. May mà nó cũng hăng hái lấy lại bóng.
-
Chấm điểm sau trận đấu đây:
Nhìn vào bảng này rõ ràng chứng minh Juve đang là một đội trung bình. Ai đời cao nhất có 7 (Iaquanita - vì ghi bàn) bao giờ. Thắng rùa quá.
JUVENTUS
Buffon – 6: Did not have much to do, but the few times he was called in action he did well.
Chiellini – 6: Uncertain at times, but overall a good display for the young central defender.
Grygera – 6: Did not repeat the excellent performance of last week as he rarely went forward. Still, did not make any mistakes in defence.
Stendardo - 6.5: Best Juve defender as he defended extremely well an was also dangerous when going forward.
Tiago – 5.5: Very inconsistent. An overall disappointing performance, even though he did play better in the second half.
Sissoko – 6.5: Probably his best game since joining Juventus. Stole a lot of balls in midfield and was a dominant force in the air. Still needs to improve his passing though.
Nocerino – 6: Started out well, but then decreased with the passing of the minutes before he was finally substituted.
Nedved - 5.5: Had a good shot on goal, but nothing else. Played with his heart, but he is not the same of a few years back.
Salihamidzic – 6: Ran up and down the field and produced a lot of crosses for the attackers.
Del Piero – 6.5: Very good performance by the Juventus captain who went close to score on various occasions.
Trezeguet - 5.5: Disappointing performance, even though he was poorly assisted by his team mates.
Substitutes: Molinaro – 6.5; Birindelli – N/A; Iaquinta – 7
NAPOLI
Gianello - 6.5: Did quite well and saved all there was to save until the 88th minute, before Iaquinta struck the winning goal.
Savini - 5.5: Nervous display by the defender and got booked for a foul he could have avoided.
Domizzi – 6: Along with Santacroce he was the best in the Partenopei’s defence as he deleted Trezeguet from the game.
Cannavaro - 5.5: Far away from being of the same level of his brother. Del Piero found a lot of space in attack as Cannavaro failed to stop him.
Santacroce – 6: Quite a good performance for this defender who also proved to have some good technique as he went up in a couple of occasions.
Hamsik – 6.5: Napoli’s best player and it came as a surprise that Reja opted to substitute him. Always consistent and full of quality.
Gargano – 5: MIA. Was hardly seen on the pitch apart from some fouls he made.
Garics – 6: Wasted an incredible chance in the first half which could have changed the game in Napoli’s favour. However, overall had a decent game.
Pazienza – 5: Another disappointing player for the Partenopei as he failed to create any chances for the forwards.
Calaio` - 6: Was not helped by his team-mates, but still did what he could from the few balls he received.
Lavezzi – 5.5: Did all he could to worry the Bianconeri’s defence, but that was not enough. To make things worse, he lost the ball in midfielder which led to Juve’s goal.
Substitutes: Contini – N/A; Bogliacino – 5.5; Sosa – 5.5
(Trích từ http://goal.com/en-US/Articolo.aspx?ContenutoId=624391) (http://goal.com/en-US/Articolo.aspx?ContenutoId=624391))
-
1 chiến thắng quá nhọc nhằn nhưng dù sao cũng rất quý giá khi chúng ta vẫn duy trì khoảng cách 4 điểm với Fio và đã bứt xa đối thủ nguy hiểm là Milan
-
Tối nay ta sẽ đá với Empoli rùi anh em . Cho xin dự đoán : em dự đoán ta sẽ thắng 2-1 với 1 thế trận ko dc suôn sẻ nhưng vẫn sẽ có điểm trước Empoli . Cố lên Juve !!!!
-
2-0 hoặc 3-1 dạo này Empoli toàn thấy thua thôi, đây có thể là trận đấu giải tỏa sức ép và sự bế tắc cho Juve nói chung và hàng tiền đạo nói riêng, FORZA JUVE !!!!!
-
Theo tớ là cứ phải 3 trái cách biệt, Giovinco sẽ không làm hại Juve đâu và Empoli thì đang đứng thứ 19 với chuỗi trận gần đây vô cùng bết bát. Chỉ tiếc trận này không được tường thuật.
-
Lạc quan thế các cậu.
Milan thua, Fio thua, Inter hòa, Roma đang hòa, thế mà Juve lại hòa 0-0 với Empoli. Đá đấm kiểu này bao giờ mới vượt lên được, (
-
Lạc quan thế các cậu.
Milan thua, Fio thua, Inter hòa, Roma đang hòa, thế mà Juve lại hòa 0-0 với Empoli. Đá đấm kiểu này bao giờ mới vượt lên được, (
em chỉ xin cái vị trí thứ ba năm nay ,không dám mơ cao . biết mình biết người trăm trận trăm thắng
-
Lazio đang dẫn Roma 3-2, cơ hội trời cho để rút ngắn khoảng cách mà lại bỏ lỡ, bực mình với bọn HLV và cầu thủ Juve.
-
Lại một trận tồi tệ của Juve, ko ai được 7 điểm. Tiago có chút tiến bộ nhưng các tiền vệ làm bóng của Juve quá tồi.
Mục tiêu Diego đang bị các đại gia săn đuổi quyết liệt. Quả này chả hiểu hè năm nay có vợt được Diego hoặc VDV ko? Khéo lại để các đại gia săn hết.
Chú David Villa của Valencia đã ngỏ lời ra đi. Trong thị trường chuyển nhượng bây giờ thì Villa là tiền đạo sáng giá nhất có thể mua được vào lúc này.
Ban lãnh đạo Juve ko hiểu sẽ làm được những gì đây?
EMPOLI
Bassi 6 – Fine, but was barely tested
Busce 6.5 – Was beaten down the wing a few times but was largely solid
Marzoratti 7 – Made a few key interceptions and generally stood up well to Del Piero and Iaquinta, especially in the air
Piccolo 7 – Again quite a commanding performance against an admittedly weak attack. Was however lucky not to have been penalised for felling Iaquinta in the box.
Antonini 7 – Got stuck in, chucked himself around and deflected no end of attempted crosses out for corners or throw-ins.
Abate 8 – Star man. Hustled Juve throughout, stole possession, charged up and down the pitch. His energy was important in getting a point.
Moro 6 – OK but Empoli actually looked more sprightly when Giovinco replaced him
Musacci 5.5 – Hardly prevalent and was given a hard time against Juve’s midfield
Marchisio 6 – Prominent in the first half but faded in the second
Giacomazzi 5 – Again, started quite well but then became marginalised before being hauled off early.
Volpato 4 – Barely noticed he was on the pitch. His only purpose appeared to be preventing Juve from sending ten men up the field.
Substitutes
57mins Vannucchi (6.5); 70mins Budel (NA); 77mins Giovinco (NA)
JUVENTUS
Buffon 6 – Like Bassi he was comfortable without ever being seriously challenged.
Zebina 6.5 – One of Juve’s better players before the break but less influential afterwards
Legrottaglie 6 – Nervy on occasion but not this wasn't a match that asked much of the centre-back
Chiellini 6.5 – Was involved in a few tussles but did his job pretty well
Molinaro NA – Subbed after only 29 minutes
Camoranesi 6.5 – For someone who produced a couple of superb long-range diagonal balls his input when it came to crosses was extremely disappointing. Nevertheless looked Juve’s best source of inspiration for much of the game.
Nocerino 6 – Won the midfield battle but wasn’t exactly spectacular.
Tiago 6.5 – Bright at times but his waning influence led to his early departure. That said Juve actually struggled in the middle once he left play.
Salihamidzic 4 – Wow, simply awful. Made some decent runs but his failings became apparent when kicking the ball. Which is quite important in this game.
Iaquinta 5.5 – Given scraps to feed off though will feel hard done by for not getting the penalty kick.
Del Piero 5 – A poor showing. Granted, the service into the box was terrible but the veteran was wasteful with the free-kicks and snap shots he had too.
Substitutes
29mins Grygera 6 – Didn’t exactly set the game alight but a definite improvement on Molinaro
61mins Trezeguet 4.5 – If anything Juve looked less likely to score when he came on.
82mins Nedved (NA)
Salvatore Bianchi, Goal.com
(http://www.goal.com/en-us/Articolo.aspx?ContenutoId=628155)
-
Chúng ta có cơ hội rất lớn để thu hẹp (với 2 đội đứng trên) và nới rộng khoảng cách (với 2 đội đứng dưới) với các đối thủ chính, vậy mà lại ko chộp lấy (đúng ra là muốn chộp lắm nhưng thực lực ko có đủ). Mùa này cứ đá với mấy đội bét bảng là y như rằng Juve "khớp", hết Catania, Reggina, Cagliari, giờ lại đến Empoli. Mà có lẽ Juve ko muốn lạc loài. Lượt đấy đêm qua, trong khi mấy anh em đại gia ko biết thắng thì mình cũng ko nên bỏ mặc bạn bè lúc khó khăn chăng?
Càng xem càng thất vọng!
-
-Theo dõi juve mùa này nản quá, ***, cơ hội đến tay để tăng khoảng cách với mấy
thằng đứng sau và tiến sát roma vậy mà ko chịu chộp lấy, empoli mà ko ghi bàn nổi thì đá đấm quái gì. Những trận dễ ko tích lũy điểm rồi đến mấy trận khó khăn thế nào cũng trả giá, cuối tuần gặp Inter rồi mà đá kiểu này oải wá
-
Trận đấu hôm qua thật là hết chỗ nói, chẳng hiểu Juve đá đấm kiểu gì luôn.Cứ tình trạng thế này thì cuối mùa Ranieri nên lượn đi cho nó lành
-
nếu trọng tài nhìn kỹ thì trong tình huống Piccolo phạm lỗi với Iaquinta,Juve đã dc penalty rồi,năm nay Juve bị trọng tài hành nhiều wá
-
-Theo dõi juve mùa này nản quá, ***, cơ hội đến tay để tăng khoảng cách với mấy thằng đứng sau và tiến sát roma vậy mà ko chịu chộp lấy, empoli mà ko ghi bàn nổi thì đá đấm quái gì. Những trận dễ ko tích lũy điểm rồi đến mấy trận khó khăn thế nào cũng trả giá, cuối tuần gặp Inter rồi mà đá kiểu này oải wá
Ậy, cứ dồn sức đợi cuối tuần bắn hạ Inter mới máu chớ!!!
-
Ko hy vọng gì trận Inter cả, khéo lại thua đậm làm trò cười cho chúng nó.
-
-Ko hiểu Ranieri ém quân cho trận gặp Inter làm gì vì cửa thắng phải nói là rất nhỏ, lấy 3 điểm trước Empoli ko ngon ăn hơn sao. Khả năng rất cao là cuối tuần này juve chia điểm --> 2 trận được 2đ, trong khi nếu thắng Empoli và dẫu có thua Inter thì lại được 3đ
-Nói thật là Ranieri quá chán, ai đời đá với Empoli mà cả trận ko có lấy 1 cơ hội rõ ràng thế mà lại phát biểu là "đã cố hết sức ". Nói thật khi nghe câu này bực ko thể tả, đội bóng lớn mà phát ngôn như mấy thằng tầm tầm bậc trung
-
-Ko hiểu Ranieri ém quân cho trận gặp Inter làm gì vì cửa thắng phải nói là rất nhỏ, lấy 3 điểm trước Empoli ko ngon ăn hơn sao. Khả năng rất cao là cuối tuần này juve chia điểm --> 2 trận được 2đ, trong khi nếu thắng Empoli và dẫu có thua Inter thì lại được 3đ
-Nói thật là Ranieri quá chán, ai đời đá với Empoli mà cả trận ko có lấy 1 cơ hội rõ ràng thế mà lại phát biểu là "đã cố hết sức ". Nói thật khi nghe câu này bực ko thể tả, đội bóng lớn mà phát ngôn như mấy thằng tầm tầm bậc trung
thằng Empoli là huynh đệ.. cho nó 1 điểm.. đang sắp xuống hạng rùi..
sang năm cần điểm thì nó nhường cho mình..
không thấy tại sao Juve cho Empoli lượn nhiều tài năng trẻ thế à...
đằng nào vị trí thứ 3 cũng gần như trong tay rùi...
-
@MOD: lâu rồi tớ không thấy cậu đổi cái tiêu đề, sắp đá với Inter rồi, đổi lại cho có không khí!!!!Hì
-
Nào thì Inter Milan - Juventus..
Có bài này bên Báo bóng đá.. hay hay...
“Mối hận 1961”
Không phải tự nhiên mà Inter Milan và Juventus lại thù ghét nhau đến như vậy…
Để hiểu được “tình cảm” mà các Interista dành cho Juventus, chỉ cần nhớ lại trận đấu ngày 10/6/1961. Đương nhiên, không chỉ vì tỷ số 1-9 là thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử tồn tại của Inter, mà còn bởi việc phải chơi trận này đã là một sự sỉ nhục lớn của Juve đối với họ.
Trước tiên, trận đấu này lẽ ra đã được hoàn tất trước đó 56 ngày, vào ngày 16/4, trong khuôn khổ vòng 28 Serie A 60/61, cũng tại sân Comunale của Juve. Tuy vậy, trận này đã phải dừng lại ở phút 30 vì sự cố "vỡ sân" khi các khán giả ủi đổ hàng rào an ninh và xông vào sân cỏ. Juve là đội chủ nhà, những kẻ gây rối là các ultra của Juve, đương nhiên, họ đã bị xử thua 0-2. Người Inter cực kỳ vui vẻ khi công lý đã được thực thi, đồng thời, họ chỉ còn kém Juve có 2 điểm trong BXH, tràn đầy hy vọng giành Scudetto khi mùa giải vẫn còn tới 6 vòng. Tuy vậy, công lý đã bị… đảo ngược sau đó chỉ 3 ngày. LĐBĐ Italia (FIGC) đã quyết định hủy bỏ hình phạt kể trên, buộc đấu lại trận trên với đủ 90 phút. Inter phản đối nhưng vô ích. Thậm chí FIGC đã dọa trừng phạt đẩy Inter xuống Serie B nếu không đá lại. Nguyên nhân là Umberto Agnelli chủ tịch FIGC lúc đó lại là ông chủ của chính… Juventus.
Và thế là trận đấu lại được sắp lịch vào ngày 10/6/1961, tức 6 ngày sau khi Serie A 60/61 kết thúc, Scudetto cũng đã được trao cho Juve (không tính kết quả trận gặp Inter, Juve được 47 so với 45 điểm của Milan). Vì không thi đấu không được, Angelo Moratti (chủ tịch Inter khi đó và là bố của Massimo Moratti bây giờ) phản ứng bằng cách chỉ đưa ra sân một đội hình toàn cầu thủ U18. Kết quả là Omar Sivori chỉ cần 17 phút đã hoàn tất hattrick, đến phút 67, tỷ số đã là 7-0 cho Juve, đến phút 90, khi Sivori ghi bàn từ chấm 11m, kiếm được bàn thứ 6 cho cá nhân anh trong trận này, thì tỷ số đã là 9-1.
Thế thì Inter không thù Juve mới là chuyện lạ!
Baobongda.com
-
Nào thì Inter Milan - Juventus..
Có bài này bên Báo bóng đá.. hay hay...
“Mối hận 1961”
Không phải tự nhiên mà Inter Milan và Juventus lại thù ghét nhau đến như vậy…
Để hiểu được “tình cảm” mà các Interista dành cho Juventus, chỉ cần nhớ lại trận đấu ngày 10/6/1961. Đương nhiên, không chỉ vì tỷ số 1-9 là thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử tồn tại của Inter, mà còn bởi việc phải chơi trận này đã là một sự sỉ nhục lớn của Juve đối với họ.
Trước tiên, trận đấu này lẽ ra đã được hoàn tất trước đó 56 ngày, vào ngày 16/4, trong khuôn khổ vòng 28 Serie A 60/61, cũng tại sân Comunale của Juve. Tuy vậy, trận này đã phải dừng lại ở phút 30 vì sự cố "vỡ sân" khi các khán giả ủi đổ hàng rào an ninh và xông vào sân cỏ. Juve là đội chủ nhà, những kẻ gây rối là các ultra của Juve, đương nhiên, họ đã bị xử thua 0-2. Người Inter cực kỳ vui vẻ khi công lý đã được thực thi, đồng thời, họ chỉ còn kém Juve có 2 điểm trong BXH, tràn đầy hy vọng giành Scudetto khi mùa giải vẫn còn tới 6 vòng. Tuy vậy, công lý đã bị… đảo ngược sau đó chỉ 3 ngày. LĐBĐ Italia (FIGC) đã quyết định hủy bỏ hình phạt kể trên, buộc đấu lại trận trên với đủ 90 phút. Inter phản đối nhưng vô ích. Thậm chí FIGC đã dọa trừng phạt đẩy Inter xuống Serie B nếu không đá lại. Nguyên nhân là Umberto Agnelli chủ tịch FIGC lúc đó lại là ông chủ của chính… Juventus.
Và thế là trận đấu lại được sắp lịch vào ngày 10/6/1961, tức 6 ngày sau khi Serie A 60/61 kết thúc, Scudetto cũng đã được trao cho Juve (không tính kết quả trận gặp Inter, Juve được 47 so với 45 điểm của Milan). Vì không thi đấu không được, Angelo Moratti (chủ tịch Inter khi đó và là bố của Massimo Moratti bây giờ) phản ứng bằng cách chỉ đưa ra sân một đội hình toàn cầu thủ U18. Kết quả là Omar Sivori chỉ cần 17 phút đã hoàn tất hattrick, đến phút 67, tỷ số đã là 7-0 cho Juve, đến phút 90, khi Sivori ghi bàn từ chấm 11m, kiếm được bàn thứ 6 cho cá nhân anh trong trận này, thì tỷ số đã là 9-1.
Thế thì Inter không thù Juve mới là chuyện lạ!
Baobongda.com
hận nhất là inter đá CL chả ra gì ,trong khi bằng mắt thường cũng cảm thấy juve ở tầm châu lục ra sao ,trong nước như thế nào , đội hình chắp vá sau cái tai họa xuống hạng (chỉ còn ít trụ cột) cũng vẫn có vị trí mà ối đội mơ ước .Thế đấy,tước của juve bốn chiếc cup là một mối hận không thể quên . con hổ giấy này cứ đợi đấy
-
Hehe chúng ta thắng
thằng Inter Đáng Ghét ấy rồi
-
Bực mình
thằng Del piero bỏ lỡ 2-3 cơ hội, neu không Juve đã hạ nhục thằng Inter 3-4 trái không gỡ rồi.
-
Inter 1 - Juventus: 2
Một trận đấu tuyệt vời của các cầu thủ Juve, chỉ tiếc là không thắng được 5-6 quả.
Ngay từ đầu trận, các cầu thủ Juve đã ào lên tấn công và suýt có bàn thắng mở tỉ số từ ngay những phút đầu tiên với cơ hội của Alex.
Về bàn thắng mở tỉ số của Camoranesi, có vẻ như a đã việt vị, nhưng pha dứt điểm thì rất tinh tế . Còn bàn thắng thứ 2 cho thấy tại sao Iaquinta vẫn phải ngồi ghế dự bị dù có là World cup winner, Palladino vẫn ngồi ghế dự bị dù là một trong những tài năng trẻ tốt nhất của bóng đá Ý hiện giờ. Alex và Trez rất hiểu nhau, pha chuyền bóng của Alex là rất tinh tế, nhiệm vụ còn lại của Trez là rất đơn giản
Về cuối trận, các cầu thủ Juve đá có vẻ hơi mất tập trung và để Inter gỡ lại 1 bàn. Lúc đó mình lại nhớ lại trận Juve - Inter cách đây khoảng 3-4 năm, các cầu thủ Juve nắm trận đấu với thế thượng phong, dẫn trước 2 bàn nhưng cuối trận lại bị gỡ hòa 2-2.
Trận này Alex đá rất hay, qua mặt Materazzi như đùa với 1 đứa trẻ, cả trận có ít nhất 3 lần như thế, và nực cười nhất là có lần Matrix phải ăn vạ, và Alex với thế thượng phong như 1 ông chủ, đã dừng bóng lại để xem xét "chấn thương" của Matrix Chỉ tiếc là trận này Alex hơi thiếu duyên hay sao đó, sút toàn vào người thủ môn, sút phạt toàn bắn chim. Với phong độ này, Alex mà không tới Euro 2008 thì phải xem lại mr Donadoni he he
-
Tiếc quá lỡ mất trận này ko xem được. Juve củ chuối thắng đội mạnh mà thua đội yếu là sao nhỉ? Hay lại đang lấy lòng các đàn em năm sau mới xin điểm lại, .
-
Bản lĩnh & sự lì lợm của một đội bóng lớn đã được thể hiện đúng lúc. Kết thúc trận cả nửa giờ rồi mà vẫn lâng lâng. Thực lực hiện tại của chúng ta ko bằng đối thủ nhưng sự già dơ thì chúng ta hơn 1 cái đầu. Thêm chút may mắn nữa là quá đủ(hình như Camoranesi đã việt vị trước khi khi bàn). Điều này lý giải tại sao một đội bóng đang phập phù phong độ như chúng ta mà vẫn có thể thắng cả 2 đội dẫn đầu trong giai đoạn lượt về.
Juve đã thắng. Lũ Inter hợm hĩnh đã phơi áo trận đầu tiên trên sân nhà. Roma cũng thắng. Vậy là Serie A vẫn còn nguyên tính ganh đua cạnh tranh cho chức VĐ. Cho tới thời điểm này, Juve đã góp một phần rất lớn để làm nên điều đó. Tự hào khi mình là Juventini!
-
tuyệt không có gì để nói
-
Tuyệt vời, thắng rồi!!!!!
-
Tiếc quá . Dù ta thắng 2-1 nhưng em thấy từ phút 80 là cả đội ta có dấu hiệu đuối sức rồi . Và nếu ko nhờ tài năng của Buffon và các hậu vệ thì có lẽ ta ko giữ dc tỉ số 2-0 cho đến phút 84 đâu . Alex và Trezeguet trận này thi đấu khá ăn ý , nhưng em vẫn tiếc nhất tình huống ở phút 82 khi Alex và Trezeguet đan bóng cho nhau làm Burdisso chạy qua chạy lại nhưng cuối cùng thì Alex lại sút hỏng quả đó ( coi quả đó xong dù ko tức nhưng cảm thấy khá thất vọng khi đội trưởng ko sút vào , nếu đan thêm 1 đường nữa Trezeguet thì có lẽ lúc đó ta đã dẫn 3-0 rồi anh em nhỉ ?? )
Thôi dù gì thì ta cũng đã đạp bẹp Inter và có lẽ ta là đội duy nhất bất bại cả 2 lượt của mùa giải với Inter rồi . Tự hào .....
-
Quá tuyệt!Ăn mừng đá còn thì xét sau
-
đẹp mặt bọn in tẹt đấy thật )
Nghe sân Meazza mà buồn cười, dùng chung sân người ta mà bày đặt đổi tên nữa.Giàu thế sao ko xây riêng cho mình 1 SVD mà làm thế hả trời? chả trách inter lúc nào cũng là cái bóng của AC.Froza Juve
-
bravo juve hehehe. chào 1 sáng chủ nhật đẹp trời!
-
1 trận đấu tuyệt vời, xem thật đã đời. Đẳng cấp của Juve đã được thể hiện đúng lúc và rất đúng chỗ, chỉ tiếc mấy cơ của Alex, nhưng nói chung điểm 10 cho tinh thần cố gắng vượt khó của toàn đội.
Juve no.1
-
Alex thật là tuyệt vời cứ như thế này thì Don phải đưa Alex đến thụy sĩ là cái chắc rồi
-
Không còn gì hơn để nói về trận đấu này, Del đã thi đấu vô cùng tuyệt vời, anh biến 1 Materazzi không thua kém gì về kinh nghiệm trở thành 1 cậu bé, cả trận Del phải vượt qua Matrix đến chục lần mà không thể ngăn cản, bàn thăgs của Camoranesi tuy là 1 pha bóng việt vị nhưng lại là 1 hệ quả xứng đáng sau những tình huống vô cùng nguy hiểm mà Juve đã tạo được, nhưng hàng hậu vệ vẫn chưa tạo cho chúng ta được sự tin tưởng, đắc biệt lf những pha bóng bổng, trừ tình huống dẫn đến bàn thắng của Maniche thì Inter không thể có được 1 pha phối hợp nào thực sự sắc nét nhưng cũng đã có tới vài cơ hội nguy hiểm mà đều đến từ những tình huống cố định, df sao thì cũng quá tuyệt vời, chỉ còn thiếu 1 bàn thắng của riêng Del Piero để trận đấu này thực sự trở thành 1 màn trình diễn hoàn hảo của anh
-
Juve cứu rỗi SeriA
-
đợi cả mùa giải mới có được 1 cảm giác sung sướng đến vậy
-
Biểu đồ thay đổi chóng mặt. Trận trước chán thế nào thì trận này hay như thế. Nhưng tớ vẫn chán vì cảm giác sướng này chưa bao giờ được kéo dài trong mùa giải này.
-
hehe vừa vào 4rum Inter thấy bên đấy biểu tình chửi bác Mancio mà thấy vui ghê. chú Sissoko đá tốt ghê vừa về đã hòa nhập ngay, 1 mình chú ấy mà thu hồi bóng tốt hơn 2 chú bên Inter nữa
-
Juve làm sống lại Serie A
-
KOP thì mong tụi nó ko thay Mancini để lão ấy thì inter mới đá cái kiểu thất thườn gvậy chứ
-
KOP thì mong tụi nó ko thay Mancini để lão ấy thì inter mới đá cái kiểu thất thườn gvậy chứ
Nếu có thay.. khả năng rất cao sẽ là Mourinho.. mọi người nghĩ sao??
-
KOP thì mong tụi nó ko thay Mancini để lão ấy thì inter mới đá cái kiểu thất thườn gvậy chứ
-Chính xác, hãy cứ cầu mong Mancio ở lại với Inter lâu lâu nữa )
-
Nếu có thay.. khả năng rất cao sẽ là Mourinho.. mọi người nghĩ sao??
Em phản đối Mourinho về Inter . Tài năng như ông ko thể dẫn dắt 1 đội bóng có wa' nhìu tính cách khác nhau và hay có xung đột đằng sau hậu trường . Ông nên sang Barca hay Real gì đi , qua Inter chỉ mệt tim hơn , tổn tuổi thọ !!
-
1 quyết định táo bạo của Ranieri,thay vì bộ đôi giữa sân là Sissoko-Nocerino thì ông ấy táo bạo thay thế 1 cầu thủ cơ bắp là Nocerino = Camoranesi và sự táo bạo của ông đã mang lại kết wả ko ngờ,tuyến giữa của Juve dưới sự linh hoạt và sáng tạo của Camoranesi đã khiến hàng tiền vệ Inter bị lu mờ,mang lại chiến thắng cho Juve.
-
Trong trận gặp Roma gần đây, Camo cũng đá ở vị trí tiền vệ tự do đó thôi, và cũng đá rất tốt. Chỉ có điều hôm qua chú Sali đá lại dở quá
-
Trong trận gặp Roma gần đây, Camo cũng đá ở vị trí tiền vệ tự do đó thôi, và cũng đá rất tốt. Chỉ có điều hôm qua chú Sali đá lại dở quá
Sali Trận Này Đá Ko Hay Nhưng Ko Sau Quan Trọng Chúng Ta Có Chiến Thắng
tiếc nhất là Del Piero Ko Thể Ghi Bàn
-
Không thể diễn tả được sự vui sướng của mình khi Juve thắng Inter. Đó không chỉ là đối thủ truyền kiếp mà còn vì trận thắng này, Juve đang cứu Seria A.
Mình cũng rất vui vì Alex quá tuyệt vời, chỉ tiếc là không có bàn thắng nào cho anh.
Mình vui hơn nữa khi các cầu thủ trẻ mới đến Juve đang tiến bộ từng ngày. Sissoko thì quá rõ rồi. Molinaro và Grygera đã biết phòng ngự hơn.
Duy chỉ có điều mình không hiểu sao Ranieri lại không thay Sali. Cầu thủ này thi đấu như không có mặt trên sân, vậy mà vẫn được đá 90p. Nhưng thôi, dù sao chiến thắng mới là quan trọng nhất.
Nếu cứ đà tiên bộ như hiện nay của các cầu thủ mới đến, Juve có quyền hi vọng cạnh trạnh Scudetto năm sau.
-
Hy vọng mùa sau 2 chú Marchisio và Gionvinco trường thành từ Napoli về để đỡ tốn tiền mua cầu thủ dự bị.
-
Cứ thua hết rồi mỗi lần gặp Inter lại "nả" cho vài phát thế này cũng thích...
-
Hĩ hĩ hĩ
sang Inter thấy chúng nó chửi Mancio, lại chửi cả Balo, mà thằng bé đấy đá cũng đc đấy chứ =))
Hiệp hội Inter có tinh thần tự sướng cao ko chịu đc, định reg cái nik bên đấy fang vài fát cho đỡ ngứa mắt nhưng lại nghĩ Del đã ko chấp Ibra thì việc quái gì minh fải chấp chúng nó, nghĩ mà thương =))
Sướng âm ỉ cả người
-
1 trận đấu tuyệt vời của chúng ta , đẳng cấp là đây. Mỗi tội Del bỏ lỡ mấy cơ hội ngon quá ko thì phải 3, 4 quả
-
Balotelli nếu được tin dùng thường xuyên có thể sẽ trở thành Vieri tương lại đấy. Tiếc cho thắng Obefarmi Martin bị chột ở Inter.
-
sao trận Parma ko đá vậy mọi người
-
Theo thông tin trên channel4 thì một cổ động viên Parma đã bị tai nạn xe buýt khi đi cổ vũ cho đội nhà. Xe gây tai nạn chở các cổ động viên Juve nên BTC lo ngại sẽ có bạo động xảy ra.
http://www.channel4.com/sport/football_italia/mar30j.html (http://www.channel4.com/sport/football_italia/mar30j.html)
-
Lại một trận đấu nữa bị hoãn vì CĐV tử nạn, nạn bạo lực càng ngày càng tăng ở Serie A....
-
Có phải bạo lực đâu tai nạn giao thông thôi mà BTC hoãn vì tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra!
-
Cay thế ko biết. Inter, Roma hòa, Fio, Milan thua, mình đang chờ xem một ngày thi đấu vừa rút ngắn với top trên vừa cắt đuôi top dưới mà lịa bị hoãn. Chắc tại
thằng kia ko đội mũ bảo hiểm,
-
Đội cái gì, bị xe buýt tông có mà đôi chục cái vẫn toi, mà xe của CĐV Juve chứ, không hkeos lại không phải tai nạn bình thường , dừng trận đấu là đúng, Các CĐV quá khích chỉ chờ cơ hội là bùng ra mà , mà trận này còn đá trên sân Juve nữa chứ
-
Nghe nói chú Matteo Bagnaresi này cũng thuộc dạng Ultra dữ dằn. Ai dè phơi xác ở Turin! Buồn thật!
Vòng này các ông lớn đều đá ọp ẹp. Được hoãn lại, biết đâu lại là may mắn của Juve! Một quy luật "trời ơi" được Juve xác lập trong mùa này là "mạnh thắng, yếu thua", mà Parma lại đang ngấp nghé cuối BXH. Ko chừng cứ đá theo lịch bình thường lại... tiêu
-
Trận Juve - Parma sẽ được tổ chức đá lại vào ngày 16-4 ( tin từ FIGC).
-
có ai biết tối nay trận Palermo - Juve trực tiếp trên kênh nào không, k thấy báo nào để cả (
-
Nếu ko có bạn lên myp2p.eu mà xem. Có thể dùng một trong các tool TVAnts, Sopcast, TVU, ... Có điều mạng cũng phải nhanh thì mới xem được.
-
Nếu ko có bạn lên myp2p.eu mà xem. Có thể dùng một trong các tool TVAnts, Sopcast, TVU, ... Có điều mạng cũng phải nhanh thì mới xem được.
Thanks Mrs Turin nhiều, xem được rồi
-
Thua rồi, đen quá.
Juve đã có 1 H2 quá tuyệt, trên lấn át hoàn toàn Palermo nhưng vận may không đứng về phía chúng ta khi hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, trong đó có 1 pha đá phạt quá hiểm của Alex, trúng cột dọc. Giá bớt hiểm đi tí thì xong rồi . Pha làm bàn của Cassini mang đến bàn thắng quyết định quá đẹp và Buffon cũng bị che mắt .
Cuối cùng, thanks Mrs Turin, giờ biết thêm 1 cách để xem Juve đá mà không phụ thuộc vào bọn VTV nữa rồi
-
Mùa này nếu Juve thắng liên tục mới là điều lạ; chứ thắng, hoà, thua xen kẽ là chuyện thường. Parlermo lại đang bết bát kia mà (mấy trận gần đây toàn thua), làm sao Juve thắng được? Ai bảo lượt đi mình ăn nó đậm quá, động chạm tự ái của nó rồi.
Vị trí thứ 3 hay 4 cũng đều phải đá sơ loại C1. Để cuối tuần ta diệt AC, giống như đã từng làm với Inter, đảm bảo chắc suất C1.
-
Xem trận này rùi.. thấy hàng rùi... có nên tăng cường Amauri không nhỉ??
-
Thua ở phút cuối , ông Cassini này bắn đại bác ghê thật . Buffon chỉ bít đứng nhìn lun . H2 ta thi đấu ko dc may mắn , ta có thể dẫn 3-2 nếu pha đá phạt của Alex ko chạm cột dọc hoạc sau đó Trezeguet đá bồi chính xác hơn thì có lẽ ko bị thủ môn đỡ dc để chạm xà ngang đâu . Tiếc thật
Vị trí của đội ta đang bị Fiorentina đe dọa với khoảng cách 2 điểm ( may là ta đá ít hơn 1 trận )
-
Trận này tiếc thật đấy,nếu chắt chiu hơn có lẽ Juve sẽ chiến thắng.Khoảng cách với Fio chỉ còn 2đ, tuy có 1 trận chưa đá nhưng mình mong là kết quả cuối cùng Juve sẽ về thứ 4( vừa đủ điểm thôi) để BLĐ nhìn vào đấy mà kiếm 1 HLV khác tài giỏi hơn và tậu thêm mấy
thằng hàng hiệu nữa về.Mùa sau phải hoành tráng chứ đá đấm thế này thì không hể an tâm được.
-
trận này Palermo chơi quá tốt, pha dứt điểm của Amauri (1-0) và của Cassani là không thể cản phá, Juve cũng đã chơi tấn công trong hiệp 2 tốt và chỉ thiếu chút may mắn, ko có gì quá thất vọng ở trận đấu này, chỉ có chút đáng tiếc,mong là vị trí thứ 3 sẽ không bị lung lay dữ dội, mà trận này kết quả rút ngắn tỉ số quá, pha tăng tốc của Sissoko quả thực tuyệt vời
-
Khó khăn đấy, Sắp tới sẽ là Milan.
Nếu mất Nedved thì cũng là vấn đề. Tăng cường lực lượng 1 tiền đạo (Amauri chăng?) 1 trung vệ đẳng cấp thế giới.
-
Chúng ta thua Palermo là đúng rồi, Palermo đang trong phong độ tồi tệ và chúng ta thường thua hoặc hòa những đội như vậy.
Khi cả thế giới nói Juve chắc chắn thắng là y như rằng sẽ hòa hoặc thua
Cuối tuần này gặp AC, nhưng may là AC vừa có chiến thắng thuyết phục nên chúng ta nhiều cơ hội sẽ thắng trận này, cứ nhìn trận lượt đi thì biết
-
Thua rồi, đen quá.
Juve đã có 1 H2 quá tuyệt, trên lấn át hoàn toàn Palermo nhưng vận may không đứng về phía chúng ta khi hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, trong đó có 1 pha đá phạt quá hiểm của Alex, trúng cột dọc. Giá bớt hiểm đi tí thì xong rồi . Pha làm bàn của Cassini mang đến bàn thắng quyết định quá đẹp và Buffon cũng bị che mắt .
Cuối cùng, thanks Mrs Turin, giờ biết thêm 1 cách để xem Juve đá mà không phụ thuộc vào bọn VTV nữa rồi
You're welcome,
Mùa này xem Juve đá các trận với đội dưới cơ ức chế kinh, toàn thua với hòa. Trận đá với Inter thì bận ko xem được, điên thế cơ chứ.
Buffon bắt đầu unhappy về phong độ hậu vệ rồi. Mùa sau ko mua sắm cho nó tử tế thì các trụ cột dễ bị dụ dỗ lắm.
-
Tuyệt vời...Forza Juve...Juve - Milan 3-2. . Một trận đấu rất hay của Sissoko và Salihamidzic
-
Quá tuyệt!!!!!!!!!1
-
Haha, có thế chứ. Alex vẫn ghi bàn đều đặn, Salihamidzic có một trận đấu tuyệt vời. Với phong độ ... phập phù như hiện nay, các đại gia Serie A mà gặp Juve thì chỉ có nước ăn cháo thôi (hình như chỉ có Fio 1 lần thoát). Tuyệt vời!
-
Trận đấu hấp dẫn thật đấy,dù sao Milan thua cũng đúng thôi vì phong độ của Juve khi gặp các đội mạnh ở lượt về là cực kì ấn tượng.Có lẽ sau trận đấu vừa rồi cơ hội để lọt vào Top4 của Milan đã về 0, thật đáng buồn cho nhà đương kim vô địch C1.
-
Giờ chỉ mong Juve gặp các đội mạnh để còn thắng, , ko biết nên khóc hay nên cười đây.
-
Chiến thắng.. rất tuyệt.. bất bại trước tam đại gia.. nhưng lại thêm một trận nữa với tỉ số 3-2...
Có cảm giác như Juve của Ranieri không còn là Juve trước kia nữa.. lạnh lùng.. kỉ luật.. chắc chắn ở hàng phòng ngự.. tiềm tàng nguy hiểm khi tấn công.. hoặc có thể tấn công rực lửa khi cần..
Juve bay giờ.. không xù xì như ngày xưa.. tấn công máu lửa cả trận đấu.. chơi cống hiến và mạnh mẽ hơn.. nhưng cũng khong đồng nghĩa với những chiến thắng.. sự chắc chắn và ổn định nơi hàng phòng ngự không còn.. một lão bà quyến rũ nhưng thường xuyên khiến các tifosi bị tổn thương..
biết vui hay buồn bây giờ nhỉ...
-
Không hẳn vui nhưng hoàn toàng không nên buồn anh Melody ạ, lối đá của Juve hiện nay là phù hợp rồi khi đội bóng không có những ngôi sao đẳng cấp để duy trì một lối đá bản lĩnh như xưa, đặc biệt là trong cả 1 trận đấu và trong cả 1 mùa giải dài, mùa này Juve có thể mất điểm trước các đội bóng nhỏ do lực lượng chưa tốt nhưng những gì mà Juve đx thể hiện trước Inter Roma và AC là tinh thần và bản lĩnh tuyệt vời cảu 1 Juve mà chugns ta muốn thấy (nếu tính lượt đi và lượt về thì ta thắng cả 3 đội đó ), còn trận đấu hôm qua thì thật tuyệt vời (tự nhiên VCTV3 ko chiếu,may mà có HTV9 ) Sissoko thi đấu ngày càng hay (may mà anh khỏe đấy, quả vào bóng của Bonera ác ý thật), Del Piero thì đã duy trì được phon độ cao trong cả 1 khoảng thời gian tương đối dài đã tạo sự tin tưởng, 1 chiến thắng xứng đáng của Juve và JUve hoàn toàn có thể thắng đậm hơn nếu Stendardo và Grygera có thể biến những cơ hội khá tốt thành bàn thắng(nhưng mà hay bắt việt vị quá, lạm dụng quá dẫn đến bàn thua thứ 2). dù trận nhưng đấu sau có như thế nào thi đây vẫn là 1 mùa giải thanh công của Juve, nhưng mà, năm sau mà Juve vẫn thể hiện có thế này là không ổn lắm đâu
-
Trận này ở báo nào cũng nói chúng ta ăn hên ( nhờ trọng tài bắt lỗi việt vị sai ) nhưng đối với em nói riêng và các tifosi Juve nói chung thì dù hiệp 1 , Milan đã đá 1 hiệp đầu rất tốt , lun gây áp lực lên hàng phòng thủ " hơi buồn ngủ " của phe ta nhưng ở hiệp 2 thì rõ ràng họ đã có dấu hiệu hụt hơi và có phần nóng nảy ( điển hình là pha dùng gầm giày đạp thẳng vào ống quyển của Bonera đối với Sissoko ) Thất bại là điều khó tránh khỏi cho Milan , Juve ta đã bít tận dụng từng cơ hội để ghi bàn và những tình huống mà báo chí cho là việt vị cũng rất nhạy cảm , trọng tài ko thấy là phải !! Nếu Del Piero có thể tận dụng cơ hội dứt điểm trong tư thế đối mặt với Kalac ở phút thứ 84 sau pha vảy bóng loại toàn bộ hàng phòng thủ Milan ( trừ Kalac ) của Vicenzo Iaquinta thì Juve ko fải lâm vào tình thế bị động ở 10 phút cuối trận ( tính lun 5 phút bù giờ ^.^)
-
Vote một phiếu cho Ranieri ra đi. Không có đội Juve nào lại bị 2 quả tiếp cận khung thành theo cùng 1 cách vào chỉ sau bàn thắng có 1 phút.
-
Tại hậu vệ lởm quá chứ ko hẳn tại HLV. Năm sau trừ Chielini ở lại còn lại cho ra đi hết cho tớ nhờ, thay máu triệt để hàng thủ mới chiến Scudetto và CL được.
-
Đồng ý, Ranieri đã làm khá tốt phần việc của mình không nên chê trách gì ông cả, mặc dù lối chơi của JUve hiện nay là thiếu bản sắc và để thủng lưới khá nhiều nhưng với 1 đội hìn như vậy thì cso vẻ khá ổn, năm sau thi những Legrotaglie hay Molinaro chắc không thể nào thi đấu tốt được ở cả Serie A và C1 với những mục tiêu và sức ép chắc chắn cao hơn năm nay, Juve có vẻ đã ăn bài, Juve bây giờ gần như chắc chắn vị trí thứ 3, lo dần cho năm sau thôi
-
[div align=\\\"center\\\"]Đấu bù vòng 31: Juventus – Parma 3 - 0
Ghi bàn: Trezeguet (16), Palladino (30), Morrone (77, phản lưới)[/div]
3 bàn thắng mang 3 sắc thái khác nhau. Bàn đầu của David đến... ngố, nhìn cách ăn mừng của anh mà thấy Juve "chảnh" sao ấy . Bàn thứ 2 thì ... tuyệt vời Palladino - sức mạnh, tốc độ và sự chính xác. Bàn cuối cùng thì khỏi nói, Buffon, P.Cech, V.D.Sar gì thì cũng phải bó tay!
Cái đích cuối cùng - suất tham dự cúp C1 ngày càng gần. Chiến thắng khá dễ dàng dù Parma đang thoi thóp, may mà trận đấu này bị hoãn nên chúng ta mới thắng đậm đà đến vậy.
-
[div align=\\\"center\\\"]Đấu bù vòng 31: Juventus – Parma 3 - 0
Ghi bàn: Trezeguet (16), Palladino (30), Morrone (77, phản lưới)[/div]
3 bàn thắng mang 3 sắc thái khác nhau. Bàn đầu của David đến... ngố, nhìn cách ăn mừng của anh mà thấy Juve "chảnh" sao ấy . Bàn thứ 2 thì ... tuyệt vời Palladino - sức mạnh, tốc độ và sự chính xác. Bàn cuối cùng thì khỏi nói, Buffon, P.Cech, V.D.Sar gì thì cũng phải bó tay!
Cái đích cuối cùng - suất tham dự cúp C1 ngày càng gần. Chiến thắng khá dễ dàng dù Parma đang thoi thóp, may mà trận đấu này bị hoãn nên chúng ta mới thắng đậm đà đến vậy.
Công nhận bàn mở tỉ số của Trezeguet là bàn thắng " thủ môn cho " . Đến Trezeguet còn ko biết sao mà mình "hên" thế , đập trúng chân rồi vào cột dọc và lại vào chân thêm lần nữa !!
Bàn thứ 2 của Palladino chứng tỏ anh vẫn là cầu thủ cần thiết cho Juve nếu Nedved ko đủ sức đá : kĩ thuật , tốc độ , dứt điểm chính xác , di chuyển khôn ngoan ... dư sức thay thế Nedved hay Del Piero khi anh thi đấu mờ nhạt .. BLD ơi , đừg bán Palladino cho ai hết !!!
-
Thật tiếc vì mình không xem được trận này nhưng sáng nay nhắn tin thấy Juve thắng 3-0 sướng quá.Vậy là Juve đã gần như chắc chắn ở vị trí thứ 3,mùa này thế là OK rồi,mùa sau Juve sẽ vô địch.
-
-Mặc dù bàn thắng đầu tiên của Trez là việt vị nhưng thui kệ, miễn thắng là vui rùi
-
-Mặc dù bàn thắng đầu tiên của Trez là việt vị nhưng thui kệ, miễn thắng là vui rùi
Việt vị đâu, Trez vẫn còn đứng trên hậu vệ mà ^^
-
-Theo luật thì phải đứng dưới ít nhất 2 cầu thủ thì mới ko việt vị, trong tình huống hôm qua thì do thủ môn đã rời vị trí nên Trez chỉ còn đứng dưới 1 cầu thủ và do đó việt vị rõ
-
20h CN tuần này ta sẽ đá với Atalanta đó anh chị ơi ! Iaquinta bị chấn thương trong lúc tập luyện và fai nghỉ 3 tuần để điều trị rùi . Gây cho hàng công đây !!!
-
Chắc suất đá CL năm sau rồi còn sợ gì nữa, cho mấy chú trẻ trẻ vào đá lấy kinh nghiệm. Atalanta cũng không còn mục tiêu gì nữa nên chả sợ.
-
4-0 quá hay, Alex lại làm 1 hattrick, còn gì tuyệt vời hơn, nhưng mà Juve mà chơi tấn công thế này có vẻ lạ lạ thế nào ý, nhưng thôi kệ, sướng trước cái đã ,1 suất dự C1 đã chắc chắn thuộc về Juve, tuần mới sẽ bắt đầu tuyệt vời đây !!!!!!!!!!!
-
Thắng 4 sao Alex lập 1 hattrick. Ô quá tuyệt! Trezegol 18 bàn, Alex 17 bàn chì thua Boriello 1 bàn thôi (19 bàn) chắc Vua phá lưới sẽ thuộc về Juve thôi. Mong là Alex để Donadoni câm đài luôn. Chẳng lẽ lại ko gọi 1 vua phá lưới vào danh sách tham dự Euro đúng ko! hehe
Với chiến thắng này Juve sẽ tham dự C1 là chắc chắn rồi. Gigi có thể nghỉ dưỡng để chu6ản bị góp phần đưa Italia vô địch Euro nữa chứ!
Forza Azzurri
-
Không ngờ đấy, giá năm nay Del đoạt giải vua phá lưới thì vui quá, làm quả vô địch Euro nữa chứ
-
ko đc xem,nhưng đọc báo thấy sướng quá.Del đỉnh cao luôn lặng lẽ chứng minh tài năng,ko biết chuyện Donadoni gọi Del là thật hay giả,nhưng luôn mong del dc cống hiến ở euro
-
Hì,Alex mà không vào đội tuyển chắc người Ý tẩy chay Euro ấy chứ !!
-
Tôi đã tin chắc Alex sẽ chói sáng trong giai đoạn cuối của mùa giải , trước thềm những giải đấu lớn mà tuyển Ý tham dự.Bởi anh luôn thế.Luôn biết cách buộc người ta phải nhớ đến anh , phải kỳ vọng vào anh tại những cuộc so tài lớn nhất.Tôi đã tin chắc Donadoni sẽ buộc phải gọi anh cho cuộc chiến tại Áo và Thụy Sĩ.World Cup, Euro, rồi lại World Cup...Giờ là Euro cuối cùng (và chắc cũng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng ở cấp đội tuyển), liệu rằng Alex có lại chơi như những giải trước hay không (Hoặc phong độ không tốt , hoặc không được chơi ở vị trí sở trường )...Chả nhẽ cứ mãi vô duyên với Azzurri hay sao , Alex ???... Cơ hội cuối cùng để người ta khẳng định rằng anh là cầu thủ lớn trong mọi giải đấu lớn đấy ......
-
Tớ thì muốn anh ku này ở nhà. Chuẩn bị cho kế hoạch CL năm sau. Đá Euro rất mất sức.
-
Niềm tin chắc chắn đã trở lại
Cứ như cái thời của Capello í, mịa, kể cả khi Alex ghi bàn lòng vẫn đầy bất an..
Giờ thì thoải đê!!
FORZA, FORZA, FORZA!!!!
Chưa bao giờ vui thế này :bandiera_juve:
-
Juve sẽ qua mặt AS Roma để vào thẳng vòng bảng Champion League , Roma 1 thua 1 hòa là xong phim, hiện Toti chấn thương rồi ...
-
Phải công nhận mùa này Alex đá sung thật,hi vọng anh trong những vòng đấu cuối anh sẽ tiếp tục ghi bàn để cân bằng với số bàn thắng mùa trước của anh ( 21 ) và Juve sẽ về thứ 2 - chúng ta hãy hi vọng như vậy.
-
Súng Trez bị xịt lâu quá...
-
-Xịt nhưng hôm qua assist 2 bàn coi cũng được đấy chứ
-
Trận trước vừa được 1 quả mà anh, mặc dù là việt vị , nhưng trận này Tre cũng có 2 quả chuyền cho Alex ghi bàn đó, rồi trận gặp AC thì pha đnáh đầu làm bóng bật ra của Tre là tình huống dẫn tới bàn gỡ hoà, âm thầm nhưng vẫn hiệu quả đó chớ
-
Em thì mong rằng Del sẽ ko dự Euro 08 vì 1 phần đá ở đây sẽ mất sức ( gặp xui thì chấn thương ) và chưa hẳn khi dc dự thì có lẽ Alex cũng chỉ mài đũng quần trên ghế dự bị ( tiền đạo có quá nhìu sự lựa chọn : Toni , Borilleo ( ko nhớ rõ tên , mong mấy anh thông cảm ) , Di Natale , Qualliarela , Gilardino !!
Nhưng nếu Alex có cơ hội đá ở Euro và tỏa sáng thì cũng xin chúc mừng anh sau nhìu nỗ lực !!
-
chưa hẳn khi dc dự thì có lẽ Alex cũng chỉ mài đũng quần trên ghế dự bị ( tiền đạo có quá nhìu sự lựa chọn : Toni , Boriello ( ko nhớ rõ tên , mong mấy anh thông cảm ) , Di Natale , Qualliarela , Gilardino !!
Nhưng nếu Alex có cơ hội đá ở Euro và tỏa sáng thì cũng xin chúc mừng anh sau nhìu nỗ lực !!
Vâng, bạn khỏi phải lo điều này, Alex sẽ đựoc ra sân nếu Italia chơi với đội hình...4 tiền đạo, hoặc khi đã có được chiến thắng....
-
DEl đã tỏa sáng.3 bàn ấn tượng đó chứ
-
chỉ tỏa sáng ở CLB chưa đủ, nhìn lại những giải đấu cấp quốc gia trước thì sẽ rõ là liệu Del có tỏa sáng được ở EURO lần này k
-
Chả lo mất sức đâu, còn được luyện thêm miễn phí ở tuyển ý chứ. Lên tuyển yên tâm ngồi dự bị thôi, có được đá mấy đâu mà lo mất sức, .
-
Trận gặp Lazio goal dự đoán Juve thắng 3-1 và người hùng trận đấu là Del.
Còn mình thì dự đoán là Juve thắng 3-0 với hattrick của Del
Không biết ai dự đoán đúng đây
-
Hòa 2-2
-
2-1 cho Juve và Del có ít nhất một bàn
-
So với lượt đi thì Juve hiện tại đã mạnh hơn ở tuyến giữa + tinh thần thoải mái của các cầu thủ vả lại Lazio trận này hình như mất Rocchi, nên mình tin Juve sẽ tiếp tục lối đá tấn công và nã 3 bàn vào lưới Lazio.Biết đâu AS sảy chân Juve lại về nhì
-
Juve sẽ thắng thôi, Lazio đã chịu từ bỏ Serie A rồi, bây giờ họ đang tập trung cho Coppa Italia để giành suốt dự UEFA, dự đoán ư? 3-1 cho Juve với 2 bàn của Alex và 1 bàn của Tre (Boriello không ghi bàn thì 3 ông dẫn đầu danh sách vua phá lưới với cùng 19 bàn luôn )
-
Juve thắng 2-0 và Alex sẽ ko ghi bàn mà là kiến tạo cho đồng đội ghi bàn . Mong rằng hàng thủ sẽ thi đấu tập trung hơn lượt đi !!
-
Ai cũng dự đoán Juve thắng, tứ dự đoán Juve thua 0-1 cho sốc!!!!
-
Ai cũng dự đoán Juve thắng, tứ dự đoán Juve thua 0-1 cho sốc!!!!
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.zing.vn%2Fdiendan%2Ffimg%2Fimages%2Fsmilies%2Ffs%2F30.gif&hash=4822c2f30ff73b8542a86f702db84a3005691cce)
cho ăn đòn giờ
juve thắng 2 trái
alex và david mỗi người 1 trái hehehe
-
34' Juventus [4 - 0] Lazio
15' [1 - 0] G. Chiellini
21' [2 - 0] M. Camoranesi
32' [3 - 0] A.D. Piero
33' [4 - 0] D. Trezeguet
Mới được 35 phút đã 4-0 roài. Del lại làm 1 bàn nữa xin chúc mừng.
-
Juve 5 - 2 Lazio. Cả David và Alex đều nổ súng (cặp tấn công kinh dị nhất Serie A mùa này?) nhưng các bác đoán sai hết. Chiellini mới là người hùng, vừa "mở hòm" và "đóng hòm" chôn Lazio. Juve đá "chảnh" thế mà vẫn thắng dễ như ăn kẹo. Lazio được xem là đội mạnh nên việc thua Juve là ... tất yếu . Giá mà khi đá với mấy đội yếu, Juve được như vầy nhỉ?
-
Hê, mình dự đoán thua mà lại thắng lớn thật, kiểu này lúc nào Juve đá, là lại dự đoán thua mới được...
-
Thắng là tốt rồi
Ai ghi bàn chẳng được
Nhưng hơi thất vọng về hàng thủ đấy
-
Juve 5 - 2 Lazio. Cả David và Alex đều nổ súng (cặp tấn công kinh dị nhất Serie A mùa này?) nhưng các bác đoán sai hết. Chiellini mới là người hùng, vừa "mở hòm" và "đóng hòm" chôn Lazio. Juve đá "chảnh" thế mà vẫn thắng dễ như ăn kẹo. Lazio được xem là đội mạnh nên việc thua Juve là ... tất yếu . Giá mà khi đá với mấy đội yếu, Juve được như vầy nhỉ?
Vấn đề nó ở chỗ đó đó.. hehe
Gặp đội yếu, họ chơi phòng thủ số đông.. đá chặt chẽ và rát.. khiến chúng ta bế tắc..
trong thế trận đó.. nếu ghi được bàn trước thì chúng ta dễ đá.. hay thắng đậm.. ngược lại.. bị đòn hồi mã thương mà khóc hận..
túm lịa gặp đội nhỏ đá bế tắc cực kỳ.. cần thêm 1 hay 2 cầu thủ kiểu Camo.. mọi chuyện sẽ khác nhiều
một vấn đề nữa.. hàng thủ khi gặp các đội bóng trung bình yếu khi đã dẫn trước hay chủ quan.. khong tập trung.. dẫn đến những bàn thua khong đáng có..
-
Vấn đề nó ở chỗ đó đó.. hehe
Gặp đội yếu, họ chơi phòng thủ số đông.. đá chặt chẽ và rát.. khiến chúng ta bế tắc..
trong thế trận đó.. nếu ghi được bàn trước thì chúng ta dễ đá.. hay thắng đậm.. ngược lại.. bị đòn hồi mã thương mà khóc hận..
túm lịa gặp đội nhỏ đá bế tắc cực kỳ.. cần thêm 1 hay 2 cầu thủ kiểu Camo.. mọi chuyện sẽ khác nhiều
một vấn đề nữa.. hàng thủ khi gặp các đội bóng trung bình yếu khi đã dẫn trước hay chủ quan.. khong tập trung.. dẫn đến những bàn thua khong đáng có..
nếu mà chủ quan hoài thì mùa sao ở serie A sẽ khó hưống chi ở Cup C1
thắng đậm mà nghe nói hàng hậu vệ đá chủ quan nên có phần chán quá
-
cũng hiểu thôi vì thực sự chúng ta chưa có 1 trung vệ đẳng cấp kiểu như canavaro, hi vọng mùa sau chúng ta sẽ tìm được 1 trung vệ đẳng cấp,Del tuyệt vời chiếc vé máy bay đến thụy sĩ và Áo gần như đã trong tầm tay của Del,chúng ta không có chức vô địch seria nhưng chúng ta có chức vô địch của tinh thần.Cố lên hỡi các chiến binh dũng cảm ,ở đằng sau các anh luôn có 1 hậu phương vững chắc là chúng tôi
JUVE VÔ ĐỐI
-
Tuyệt vời Camoranesi và Chiellini . 2 bàn thắng cho Chiellini đều từ những pha đá phạt của Camoranesi và ngoài ra , Camo còn chuyền thêm 1 quả cho Trezeguet và tự ghi một bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 từ pha chuyền của C.Zaneti đặt anh vào tư thế " chỉ có khung thành trước mặt " .. Cũng xin chúc mừng cặp tiền đạo " đại bác " của ta đã cùng lên tiếng ở trận này !! Hiệu suất ghi bàn của ta ở 3 trận gần đây thật kinh khủng : 12 bàn/3 trận !! Tiếp tục như thế này thì có thể chiếm suất của Roma và cũng cho Inter " hửi khó " về khả năng ghi bàn của cả đội !!
-
Trận này thắng hoành tráng ghê,phải công nhận Juve mấy trận gần đây đá máu lửa thật,tấn công và ghi sướng hết cả mắt. Cứ đà này mình tin danh hiệu vua phá lưới SerieA năm nay sẽ thuộc về Tre hoặc Alex thôi. Như vậy mùa sau chúng ta hãy tin tưởng vào Scudetto thứ 28 cho Juve.
-
Chả biết thế nào, vui thì vui thật nhưng mà để thua 2 bàn dễ dàng quá nên thấy lo lo, mong rằng đó chỉ là những phút lơ đãng sau khi đã dẫn trước khá xa , mà thấ Juve chơi tấn công cứ kì kì thế nào ý, chả quen chút nào, nên vui hay buồn đây
-
Juve sắp đá với Siena rùi anh em ơi !! Dự đoán đi , mại zo !! 3-1 cho Juve
-
trận này thắng rùi.. Roma bị thua Sampdo.. khoang cách còn 2 điểm.. hehe
cố làm cái vị trí thứ 2.. biết đâu thời gian rảnh.. Juve sang việt nam chơi.. đã sang úc và thái hay gì gì đó rùi..
-
trận này thắng rùi.. Roma bị thua Sampdo.. khoang cách còn 2 điểm.. hehe
cố làm cái vị trí thứ 2.. biết đâu thời gian rảnh.. Juve sang việt nam chơi.. đã sang úc và thái hay gì gì đó rùi..
tại sao lại không thể nhỉ ,giờ đây thứ hai vẫn nằm trong tầm với của chúng ta
Mà juve sang VN mà đến thăm riêng JFC để tưởng thưởng cho lòng nhiệt thành nhẩy ,ôi ,tuyệt
-
tại sao lại không thể nhỉ ,giờ đây thứ hai vẫn nằm trong tầm với của chúng ta
Mà juve sang VN mà đến thăm riêng JFC để tưởng thưởng cho lòng nhiệt thành nhẩy ,ôi ,tuyệt
Nếu Juve sang VN thì toàn lên HN chứ ít khi xuống TP HCM !! Thế thì tội cho Juventini ở TP HCM óe .. Nếu Juve xuống TP HCM thì dù có ở đâu thì em fai đi coi 1 lần rùi chụp vài tấm hình ( mong rằng mấy cầu thủ hiểu tiếng anh chứ tiếng ý thì em thua !! )
-
Mùa giải đã an bài nên topic này thành nơi mơ mộng cho mùa hè à , nói đùa Juve đến Việt Nam cho vui chứ các ông nói chư thật ý , vị trí thứ 2 là nói để hi vọng thôi chứ việc chúng ta đợt vị trí thứ 2 bây giờ khả năng cũng chỉ ngang Roma vô địch thôi (mà cái naày thì Spalletti vừa phải thừa nhận là 1% )
-
Sao Juve ko thấy sang chỗ mình du đấu nhỉ :-? :-?
-
Thua Siena rồi, một trận đấu vô thưởng vô phạt và chúng ta cũng đá vô thưởng vô phạt, nghĩ dần đến mùa sau thôi , mà chúc mừng AC cái, chiến thắng trong trận derby Milanello và cộng với việc Fio thất bại đã đưa AC trở lại với C1
-
Thua Siena rồi, một trận đấu vô thưởng vô phạt và chúng ta cũng đá vô thưởng vô phạt, nghĩ dần đến mùa sau thôi , mà chúc mừng AC cái, chiến thắng trong trận derby Milanello và cộng với việc Fio thất bại đã đưa AC trở lại với C1
Có gì đâu, dù gì cũng là người một nhà mà
Cho nó thắng trận này, nó sẽ dễ dàng nhả De Ceglie về với Juve hơn
-
Chuối nhỉ. Juve thua ko sao nhưng Fio cũng thua. Kiểu này AC mà được tham dự C1 nó sẽ hút hàng của Juve mất.
-
chắc ông Siena này cũng là anh em họ háng gì xa xôi lắm đây.. hehe..
mùa giải đã kết thúc.. hết mo vị trí thứ 2.. giờ thì tích cực bơm bóng để Alex và Trezegoal cùng là đồng vua phá lưới thôi
mà năm tới vòng sơ loại thứ 3 của C1 đáng xem đấy.. oàn anh tài.. nào là AC, Juve của Ý.. nào thì Arsenal cùng Liverpool của Anh.. và nhiều khả năng là Barca của TBN.. đáng xem.. đáng xem..
-
Vớ vẩn gặp ông Barca, Liv hay Arsenal thì bỏ mẹ.
Nếu Juve sang VN thì toàn lên HN chứ ít khi xuống TP HCM !! Thế thì tội cho Juventini ở TP HCM óe .. Nếu Juve xuống TP HCM thì dù có ở đâu thì em fai đi coi 1 lần rùi chụp vài tấm hình ( mong rằng mấy cầu thủ hiểu tiếng anh chứ tiếng ý thì em thua !! )
Chuyện nhỏ, lên google dịch vài câu tiếng ANh ra tiếng Ý, học thuộc rồi cứ thế mà bi bô thôi, Muốn biết phát âm thế nào thì hỏi lại ông Anh Ngọc cho nó chắc cú.
-
Việc các đội mạnh gặp nhau ở vòng sơ loại chưa thấy bao giờ ,cái này có lẽ nó có chia cấp bậc hết rồi ,yên tâm ,hehe
-
Giờ tớ thấy đội bóng có mạnh hay ko phụ thuộc quá nhiều vào việc chuyển nhượng thế nào. Như MU năm nay mạnh vật vã vì cả 4 chú nó mua về đều đá hay. Juve nhà mình hy vọng mùa sau cũng mua được như vậy.
-
Giờ tớ thấy đội bóng có mạnh hay ko phụ thuộc quá nhiều vào việc chuyển nhượng thế nào. Như MU năm nay mạnh vật vã vì cả 4 chú nó mua về đều đá hay. Juve nhà mình hy vọng mùa sau cũng mua được như vậy.
Đâu phải vậy
Chỉ có Tevez là thể hiện được mình
Còn Anderson, Hagreaves và Nani vẫn bị cái bóng của Schole và Giggs che phủ
Dù thế nào đi nữa Juve vẫn sẽ dựa vào bộ khung đã hình thành trong năm nay
Và Juve sẽ không vung tiền như Man U đâu
Bóng đá Italia không dựa vào những ngôi sao như bóng đá Anh mà dựa vào lối đá tập thể và ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên nhiều hơn
-
Trận đấu sắp tới Juve gặp Catania
Đây là trận cuối cùng của Lão Bà trên sân Olimpico trong mùa giải năm nay, là trận cuối cùng trên sân nhà của lão tường Birindelli trong 11 năm khoác áo Juve
Mình hy vọng Del sẽ lập hattrick để trở thành vua phá lưới Serie A mùa giải này, điều mà anh vẫn chưa thực hiện được
Và Juve sẽ có chiến thắng đậm đà 5 sao
Vì Catania không phải là Siena hay Empoli - feeder clubs nên không có chuyện nương tay
-
Siena nhờ Juve thả trận trước trận này đá hăng quá
Làm Inter khốn đốn
Cứ nhìn mặt Mancini và Moratti thì biết
-
Hai trận gần đây Juve đá vui quá, với mấy đội làng nhàng mà thua với hoà thế này đây...oài.
Không còn mục tiêu nào thì cũng cố đá vào chớ!!!!
-
Ít ra Del cũng ghi được một bàn
Cố lên
Anh sẽ trở thành vua phá lưới Serie A năm nay
-
Đúng là trước trận này nhìn thấy bọn Catania đứng thứ 4 từ dưới lên mình đã thấy nghi nghi, kiểu gì cũng có 1 kq bất lợi cho Juve , và đúng là như vậy. Ko bít đây có phải kế sách gì của BLĐ ko nữa nhưng Alex ghi bàn là được roài,mong sao năm nay Juve có 2 vua phá lưới
-
quan trọng nhất là Alex ghi bàn. Đó là cơ hội để anh có mặt tại áo và thụy sĩ vào mùa hè
-
Giờ đây mọi thứ đang tập trung tại Tardini , chúng ta hãy cổ vũ cho Parma đè bẹp Inter
-
Giờ đây mọi thứ đang tập trung tại Tardini , chúng ta hãy cổ vũ cho Parma đè bẹp Inter
OH yeah . Ủng hộ Parma cầm hòa Inter và Roma lên ngôi với 1 điểm cách biệt !! Tối nay Juve thắng Sampdoria 2-1
-
Juve thắng 4-3 thì hay, Tre + Del mỗi người ghi 2 bàn để cùng nhau đoạt vua phá lưới, vị trí thủ môn không có Buffon nên sẽ như vậy đó Tối mai Roma mới đá nhưng dù sao cũng ủng hộ Roma, mà sao vòng cuối lại đá khác giờ nhau nhỉ.
-
Chả quan tâm cuộc đua vô địch lắm
thằng nòa vô địch mà chả thế, có phải Juve đâu, nhưung ghét thằng Inter nên cầu cho nó thua thảm hai tầm 5 hay 6 quả j đó , còn Juve - Sam thì mông cả Tre và Alex nổ súng để cùng giành vua phá lwois thôi, mùa giải này đã hết mục tiêu phấn đáu cho cả 2 đọi chắc sẽ là 1 trận đấu cởi mở, thua mà cso vua phá lưới vẫn vui
-
hix trận đầu mùa cũng như trận kết thúc mùa giải 2007-2008 năm nay chẳng coi được tức quá
alex và david đều ghi bàn
mỗi người 20 bàn rồi
-
phê quá,Del va Tre đều ghi bàn,Del sẽ giành vua phá lưới,chúc mừng thành quả anh đạt được,1 euro thành công nữa sẽ là 1 kết quả vui
-
Uh. mình dự đoán thắng 4-3 mà lại hòa 3-3 chứ,vậy chỉ có mỗi Del là ghi được 21 bàn, thật tiếc cho Tre, gằn như chắc chắn Del sẽ tiếp tục năm thứ 2 là vua phá lưới ( năm ngoái ở SerieB) vì
thằng Boriello chắc không thể lập được Hattrick đâu, nó tịt ngòi cũng khá lâu rùi mà. Túm lại, mùa này Juve vừa trở lại mà thi đấu như thế là êm rùi, mong rằng sau mùa hè shopping nhiệt tình, mùa sau bộ mặt Juve sẽ còn khác nữa, mạnh mẽ như xưa và sẽ duy trì lối đá tấn công ( xem nhìu bàn thắng mới đã mắt). Mục tiêu mùa sau là cú đúp C1 + Scu ... hehe
-
Vậy là Alex đã có 21 bàn thắng, hi vọng năm nay anh sẽ là vua phá lưới, bây giờ thì còn đợi xem Borriello ngày mai có ghi được bàn thắng nào không là ăn mừng được rồi!!!
-
Vui quá, có vẻ như đây sẽ là danh hiệu "Vua phá lưới" đầu tiên của Alex nhà ta
-
Mai
thằng Bori kia nó giở chứng ghi 3 bàn thì Del cắt cổ Ranieri là cái chắc.
Gở mồm quá :|
Grande Alexxx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[cực kì sung sướng]
-
em ứ chịu alex 1 mình làm vua phá lưới đâu
em muốn David và alex cùng là vua phá lưới thôi
-
Trez làm vua phá lưới nhìu rồi
Để dành cho Del một lần ko được sao
Mà Del có phải là người ích kỷ đâu chứ
Anh chả nhường cho Trez một quả penalty là gì
Nếu ko thì trận này Trez cũng tịt ngòi mà thui
-
Trez làm vua phá lưới nhìu rồi
Để dành cho Del một lần ko được sao
Mà Del có phải là người ích kỷ đâu chứ
Anh chả nhường cho Trez một quả penalty là gì
Nếu ko thì trận này Trez cũng tịt ngòi mà thui
3 bàn của Juve đều có công của Del Piero . 2 lần làm cho cầu thủ đội bạn phạm lỗi dẫn tới 2 quả Penalty và nhường cho Trezeguet 1 quả , nếu không thì có lẽ là Hattrick . Vua phá lưới sẽ là Alex !!! YO YO OLE OLE' OLE !! ( Tiếc là bị nã 3 bàn , vị trí thủ môn đáng lo ngại đây . Berladi chưa đủ thay thế Buffon )
-
Trez làm vua phá lưới nhìu rồi
Để dành cho Del một lần ko được sao
Mà Del có phải là người ích kỷ đâu chứ
Anh chả nhường cho Trez một quả penalty là gì
Nếu ko thì trận này Trez cũng tịt ngòi mà thui
cả 2 cùng làm Vua Phá Lưới Cũng Vui Chứ Bộ
-
Del là vua phá lưới là phải rồi,trận đấu vừa qua là 1 dấu ấn của riêng anh,chúng ta không vô địch nhưng chúng ta đã cảnh báo cho họ biết rằng juve đã thực sự trở lại.1 mùa giải thành công đã khép lại,cám ơn các anh đã cho chúng ta những cảm giác khó quên.Muc tiêu của chúng ta năm tới là trở lại với vị trí của chung ta.bây giờ Del có thể nghỉ ngơi 1 vài ngày và tháng tới sẽ là vòng chung kết euro của riêng anh,hi vọng anh sẽ là vua phá luoi euro thì chắc chắn anh sẽ vượt qua ronaldo của MU để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thề giới<<hihi 1 giấc mơ đúng không anh em.nhưng là giấc mơ có thật>>
-
QBV và danh hiệu cầu thủ suất sắc nhất thường phục thuộc vào Euro và phong độ cuối mùa. Giờ này chú Ronal đang thắng thế. Nhưng nếu Bồ bị loại ngay vòng đầu thì sao nhỉ?
Đừng quên năm 2006, Ronaldino đá tuyệt vời như thế nào ở CL.
Nếu Italia vô địch Euro với đóng góp chính của Del. Alex sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới năm nay. Cứ chờ xem.
-
Torres của TBN cửa sáng hơn nhiều.. nếu ở Ý.. thì Toni cửa sáng hơn Alex
nhưng cứ mơ thôi.. hehe
-
QBV và danh hiệu cầu thủ suất sắc nhất thường phục thuộc vào Euro và phong độ cuối mùa. Giờ này chú Ronal đang thắng thế. Nhưng nếu Bồ bị loại ngay vòng đầu thì sao nhỉ?
Đừng quên năm 2006, Ronaldino đá tuyệt vời như thế nào ở CL.
Nếu Italia vô địch Euro với đóng góp chính của Del. Alex sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới năm nay. Cứ chờ xem.
Ý kiến quá chuẩn
-
chúc mừng alex của chúng ta chính thức là vua phá lưới,chia buồn với các Fan MiLan,dù sao cũng chúc mừng inter,nhưng năm sau 1 chiều đại mới sẽ có tên juve
-
Công việc còn lại của Del bây giờ là bùng nổ ( boom boom boom như bom nguyên tủ ấy ) tại Euro, nếu mà kiếm được cái danh hiệu cầu thủ suất sắc nhứt TG hay giải thưởng chưa từng có trong lịch sử quả bóng vàng euro thì còn gì bằng.
-
chúc mừng alex của chúng ta chính thức là vua phá lưới,chia buồn với các Fan MiLan,dù sao cũng chúc mừng inter,nhưng năm sau 1 chiều đại mới sẽ có tên juve
Chúc mừng cùng bạn. Nhưng mà là "triều đại" chứ ko phải "chiều đại" =))
Yeah!!! Alex sắp về hưu lại kiếm được quả vua phá lưới, năm nay là năm của anh rồi. Inter với Roma cứ đá như thế này năm sau chúng ta sẽ vô địch Serie A.
-
Chúng ta đã có 2 vua phá lưới thật quá tuyệt vời, mình thật hạnh phúc khi thấy thần tượng của mình dành vua phá lưới. Del đã có 1 mùa giải thành công hi vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng tại EURO sắp tới để cùng Azzurra tìm kiếm danh hiệu lớn cuối cùng mà anh chưa có