Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: juverofan on August 01, 2007, 10:27 AM
-
DIỄN VĂN CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Thưa các chị, các anh, các bạn, các bè, các em giai, em gái,
Trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước náo nức kỉ niệm lần thứ 25 Lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam thì JFC chúng ta được đón nhận một tin vui mới.
Đó là việc sau bao nhiêu thăng trầm gián đoạn, thay tên đổi họ, FC của chúng ta - FC của những con người chung chí hướng vui vẻ, duyên dáng, bất khuất và độc thân đã được mang tên mới: HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ.
Điều này đã được chính quyền JFC xác nhận bằng việc đổi tên Topic này cho chúng ta.Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức mới cho sự phát triển của Hội chúng ta. Đứng trước giai đoạn lịch sử này, trước hết cho tôi được gửi lời cảm ơn tới những thành viên của Hội từ nhưng ngày đầu thành lập, những thành viên đã tham gia Hội sau khi nhận thấy được giá trị đích thực mà Hội mang đến và nhiệt liệt chào mừng những thành viên mới (Vỗ tay).
Hội chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ lịch sử nặng nề: Tập hợp và định hướng xem truyền hình (và những thú vui tao nhã khác) cho thành viên của Hội cũng như những thành viên khác của JFC đang lầm đường lạc lối và băn khoăn không biết nên đi theo hướng nào (VD Satthu flat_juve.gif ). Đồng thời chúng ta cũng đang phải bắt đầu xây dựng bộ máy tổ chức, cơ cấu hoạt động, lịch họp hành.. để đưa Hội chúng ta xứng tầm với sứ mạng lịch sử được giao.
Tuy gặp nhiều thách thức to lớn như vậy, trong khi Hội chúng ta còn non trẻ trong tuổi đời nhưng tôi luôn tin Hội chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường hoạt động của mình, bởi vì Hội chúng ta là tập hợp của những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết, hăng hái, đoàn kết và oằn tà là vằn.
Tôi tin tưởng và hi vọng chúng ta sẽ đoàn kết để đưa Hội lên một tầm cao mới trong tương lai.
Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc Sinh nhật tới em AC Love, thành viên gạo cội tích cực của Hội chúng ta.
Xin gửi lời chúc thành đạt và hạnh phúc đến tất cả các anh chị em Hội viên yêu quý.
Thay mặt BCH Hội
Chủ tịch
(Đã điểm chỉ)
Mainoel
Danh sách thành viên Hội những người độc thân vui vẻ
+ lão bà Mainoel - chủ tịch
+ juverofan - phó chủ tịch
+ tiamo - phó chủ tịch
Các thành viên gồm có:
+ VIN (tên mới là VIM)
+ ACLove
+ dungmit
+ lavie
+ Fly
+ Cammy
....
-
cho em xin chân thư ký chị Mai ơi
-
Cái léo gì đây?
-
Hội ta hoạt động phải có phương hướng rõ ràng để định hướng và nâng cao nhu cầu thẩm mĩ cho hội viên. Chúng ta sẽ bình luận về những vấn đề chung khi xem NKVA, ngoài ra, hàng ngày hội sẽ tiến hành thảo luận về những tình huống của ngày hôm trước, đồng thời tư vấn xem nên gửi tin nhắn theo đáp án nào và bao nhiêu người dự đoán đúng để lấy giải thưởng.
Topic 1:
Bạn ghét ai nhất trong NKVA 2, vì sao?
Topic 2: Trong 2 tình huống hôm qua, bạn chọn tình huống nào? Nói với mẹ để xin nốt 500 K hay ỉm đi? Lựa chọn của riêng bạn? (tớ thì thích tình huống VA đi tìm Dịu và tát cho nó phát nữa).
Mục tiêu tối cao của Hội là sau khi hoạt động sẽ đổi tên thành Nhật kí Quạ Khoang fan club. Khi đó, chính chúng ta sẽ xây dựng kịch bản, tìm nhân vật và tổ chức trình chiếu tương tác online trên 4rum JFC. Mọi giải thưởng sẽ do Sathu tài trợ!
-
Hội ta hoạt động phải có phương hướng rõ ràng để định hướng và nâng cao nhu cầu thẩm mĩ cho hội viên. Chúng ta sẽ bình luận về những vấn đề chung khi xem NKVA, ngoài ra, hàng ngày hội sẽ tiến hành thảo luận về những tình huống của ngày hôm trước, đồng thời tư vấn xem nên gửi tin nhắn theo đáp án nào và bao nhiêu người dự đoán đúng để lấy giải thưởng.
Topic 1:
Bạn ghét ai nhất trong NKVA 2, vì sao?
Topic 2: Trong 2 tình huống hôm qua, bạn chọn tình huống nào? Nói với mẹ để xin nốt 500 K hay ỉm đi? Lựa chọn của riêng bạn? (tớ thì thích tình huống VA đi tìm Dịu và tát cho nó phát nữa).
Mục tiêu tối cao của Hội là sau khi hoạt động sẽ đổi tên thành Nhật kí Quạ Khoang fan club. Khi đó, chính chúng ta sẽ xây dựng kịch bản, tìm nhân vật và tổ chức trình chiếu tương tác online trên 4rum JFC. Mọi giải thưởng sẽ do Sathu tài trợ!
Iem xin xung phong trả lời đầu tiên.
Topic 1:
Trong NKVA 2 iem thấy ai cũng dễ thương, chẳng ghét ai cả. Vì tiamo bảo phải có thần tượng nên em quyết định chọn em Hằng (tiamo chọn Thu xì tin mất rùi)
Topic 2:
Xin chứ, cứ xin, mẹ cho thì tốt ko cho thì thôi đi diễn văn nghệ Dự đoán có 4521 người đoán giống em.
-
Hội ta hoạt động phải có phương hướng rõ ràng để định hướng và nâng cao nhu cầu thẩm mĩ cho hội viên. Chúng ta sẽ bình luận về những vấn đề chung khi xem NKVA, ngoài ra, hàng ngày hội sẽ tiến hành thảo luận về những tình huống của ngày hôm trước, đồng thời tư vấn xem nên gửi tin nhắn theo đáp án nào và bao nhiêu người dự đoán đúng để lấy giải thưởng.
Topic 1:
Bạn ghét ai nhất trong NKVA 2, vì sao?
Topic 2: Trong 2 tình huống hôm qua, bạn chọn tình huống nào? Nói với mẹ để xin nốt 500 K hay ỉm đi? Lựa chọn của riêng bạn? (tớ thì thích tình huống VA đi tìm Dịu và tát cho nó phát nữa).
Mục tiêu tối cao của Hội là sau khi hoạt động sẽ đổi tên thành Nhật kí Quạ Khoang fan club. Khi đó, chính chúng ta sẽ xây dựng kịch bản, tìm nhân vật và tổ chức trình chiếu tương tác online trên 4rum JFC. Mọi giải thưởng sẽ do Sathu tài trợ!
Thấy có quà nên cũng đú cho vui.
1- Ghét mấy thằng Nam Hải ngạc thần à nhầm, Nam, Hải, Quân. Lí do đơn giản như mọi chàng trai đóng khố trên bản. Tớ là nam nhi, đầu trần chân đi tông không thể thích nổi mấy thằng đực rựa giống tớ được (thực ra chúng nó làm sao phong độ trác tuyệt như tớ đc chứ.) Tớ là tớ thích các giai nhân tên Vàng vọt, nhầm, Vàng Anh, Thu, Hằng. Lí do không phải vì các em ấy đóng khố mà là vì các em ấy rất nhí nhố và nhìn ngon như ly sinh tố.
2- Tớ ko đồng ý với ý kiến xin tiền. Ỉm cũng ko luôn. Con người ta trong khó khăn phải biết cách vượt qua thử thách chứ. Bọn nó không biết thì tớ bày cho vậy.
Theo tớ. Có nhiều cách để bọn này có tiền gửi cho bạn chúng nó. (Mặc dù tớ ko hiểu chúng nó có đòn gió hay ko nữa. Nếu là thực thì tớ lại mang tiếng chỉ đường cho hươu chạy mất)
Cách thứ nhất. Chúng nó có thể bỏ tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt của chúng nó ra để ốp 1 con lô. Trúng thì gốc vẫn còn mà lãi cũng có để có thể liên hoan một bữa tĩ tã. Toạch thì coi như nhịn ăn vài bữa, ko chết đc mà lo, lại giảm cân đc nữa. Vẹn cả đôi đường nhé. Ok không?
Nếu không thì còn có cách thứ 2. Xe đạp đấy, cứ bán quách một vài cái đi rồi về nói fét là bị mất, bị trấn... vân vân và vân vân (tớ thề là bọn này nói dối còn hơn cuội, nhà chúng nó giàu thế bỏ tiền mua 1 vài cái xe cũng ko đáng là bao đâu) Ok nhé?
Bonus cái: Nếu có tình huống Vàng vọt tìm Dịu và fang cho nó vài cái thì tớ nghĩ không ấn tượng lắm. Nó phải thế này. Vàng vọt tìm đến Dịu và cho Dịu một cơ hội là trong 2 năm phải cố mà kiếm được cái hồng đai đệ tam đẳng môn karate (trong vòng 8 năm tớ thách cả nhà nó làm đc) để so tài với mình. Sau đó là màn biểu diễn võ thuật phải ngang với Ngoạ hổ tàng long hay Long Hổ môn mới gọi là tình huống tuyệt đỉnh. Các bạn đồng ý không?
Cái ý kiến này chắc chỉ có một mình tớ nghĩ ra nên chắc bọn đạo diễn không ngờ tới mà cho giải nhất đâu. Đầu óc bọn nó kém cỏi lắm
Đếk thèm trả lời cái này nữa.
-
Có 1 câu mà nàng VA nói trg tập bị cả nhóm gán ghép với anh Huy (chả biết nhớ có đúng tên ko) mà mình sởn gai ốc khi vừa nghe xong:"Hôm nay ông bà làm saoooooooooooooooooo ý." Zời đất, cái từ "làm sao" của nàng thốt ra đúng là đá cũng phải chảy ra như nước Điệu đến mức tớ ko nghĩ đấy là điệu
-
há há có vụ này mà em chả biết, chắc tại hqua em về sớm hic hic.Chị Mainoel cho em 1 chân với nhá
Thực ra NKVA chả có gì thế mà ko hiểu sao tối nào ko xem đc thì y như rằng trưa hôm sau phải xem lại, như có ma túy ý hí hí.
topic 1: em ghét nhất con bé lúc nào cũng chành cái mỏ lên ý, ngứa mắt ko chịu đc. Mà nói chung em chả ưa ai hết
topic 2:em nghĩ xin mẹ thì còn lâu mẹ mới cho vì thế nên tự túc là hạnh phúc
Bonus: if có tình huống VA tát cho Dịu phát nữa thì em muốn VA tát vào bên đã đc hưởng 1 cái cho nó lệch luôn, đã ghét thì ko thể cho nó cân đc he he.
Mà tóm lại em thấy NKVA chả đúng với thực tế tí nào,ghét but vẫn xem để còn chửi bới
-
Xin phép bình luận về chị em Juve một chút.
Em áo trắng nhìn xinh đáo để, nhưng chắc là một người khó tính.
Em ao' đỏ hay cam gì đó, de thương , chăc là một người có tính cẩn thận.
2 em hình dưới có vẻ xì tin lắm
Đang fan vân không biết bỏ phieu bầu Miss Juve cho em nào.
-
Hay thật...
-
Hội ta hoạt động phải có phương hướng rõ ràng để định hướng và nâng cao nhu cầu thẩm mĩ cho hội viên. Chúng ta sẽ bình luận về những vấn đề chung khi xem NKVA, ngoài ra, hàng ngày hội sẽ tiến hành thảo luận về những tình huống của ngày hôm trước, đồng thời tư vấn xem nên gửi tin nhắn theo đáp án nào và bao nhiêu người dự đoán đúng để lấy giải thưởng.
Topic 1:
Bạn ghét ai nhất trong NKVA 2, vì sao?
Topic 2: Trong 2 tình huống hôm qua, bạn chọn tình huống nào? Nói với mẹ để xin nốt 500 K hay ỉm đi? Lựa chọn của riêng bạn? (tớ thì thích tình huống VA đi tìm Dịu và tát cho nó phát nữa).
Mục tiêu tối cao của Hội là sau khi hoạt động sẽ đổi tên thành Nhật kí Quạ Khoang fan club. Khi đó, chính chúng ta sẽ xây dựng kịch bản, tìm nhân vật và tổ chức trình chiếu tương tác online trên 4rum JFC. Mọi giải thưởng sẽ do Sathu tài trợ!
Em cũng đăng kí làm hội viên của Nhật kí quạ khoang FC, sẵn đây có giải thưởng em xin trả lời luôn.
Topic 1 :
Em chẳng ghét ai trong NKVA 2 cả, ai cũng xinh đẹp dễ mến cả, nhưng thích nhất vẫn là vàng anh( Thùy Linh), hâm mộ con bé đấy quá cơ.
Topic 2:
Trong 2 tình huống hôm qua, em sẽ có lựa chọn riêng của mình, mà lựa chọn của em lại giống như của thằng pintu, em thấy thằng này có chí hướng giống mình phết, có cơ hội nhân 4 số tài sản hiện có, việc gì mà k làm. Hên xui
-
1.NKVA thì không ghét em nào được rồi vì toàn 8x,9x xì tin(mình khoái những em xì tin )Tớ khoái nhất là em Thu xì tin.Mà thật ra thì kết từ phần 1 cơ nhá.Ôi đóng gì mà đạt thế
2.Cái này thì do thói quen nghề nghiệp nên em sẽ chích tiền trong 2,5 triệu ra cày lô thôi Làm giàu không khó chỉ sợ không có lòng tin mà
Có 18684 người dự đoán giống tớ
-
Tình huống này giải quyết rồi mà. Sang tình huống mới ròi còn đâu!
-
Tình huống này giải quyết rồi mà. Sang tình huống mới ròi còn đâu!
Biết thế nhưng hôm qua đi nhậu nên chưa xem lại được tình huống mới
-
Thế là sự lựa chọn ở đây ko có giải thưởng mà ai cũng ham hố thế nhỉ
-
Xin phép bình luận về chị em Juve một chút.
Em áo trắng nhìn xinh đáo để, nhưng chắc là một người khó tính.
Em ao' đỏ hay cam gì đó, de thương , chăc là một người có tính cẩn thận.
2 em hình dưới có vẻ xì tin lắm
Đang fan vân không biết bỏ phieu bầu Miss Juve cho em nào.
thằng cu này chả xem NKVA bao giờ hay sao ấy nhỉ? Hehe
Tình huống hôm qua là có đi biểu diễn văn nghệ ở Phường nữa không?
Trân trọng thông báo: Những ai vào Quạ Khoang FC để châm chọc và ném đá (như Majesty) đề nghị ra chỗ khác chơi!
-
Ô hay...anh ko ném đá...chỉ thắc mắc thôi
-
Nào bình tĩnh nào.Ở đây không phải tham gia vì giải thưởng mà vì lòng hâm mộ .Như tớ kết Thu xì tin ấy
-
tớ thì lại rất yêu em Vàng Anh ở phần 2 này
-
Phần 2 ko hay bằng phần 1
-
thằng Pin ko sợ bị treo cột à
-
nó phát mấy giờ để bố trí xem cái nhờ?
-
Ặc, thu thuế thu thuế! Cái Quạ FC này lập ra nhất định phải đóng thuế! Không là lên cột cả lũ từ Admin đến các Manager chứ đừng nói thành viên nhá!
-
nó phát mấy giờ để bố trí xem cái nhờ?
Tầm từ 21h40 tới 22h hàng ngày sẽ phát đấy, VIM xem đi, hay lắm Em nào em í xinh nắm í!
@Conin: Từ từ để hội viên đóng hội phí đã...
À, cả đợi chủ tịch JFC Sathu tài trợ nữa.
-
Tình huống hôm qua hơi bị hay. Thu xì tin (thần tượng của Tiamo) bị mẹ phát hiện đọc Cô Giáo Thảo. Thu xì tin đứng trước lựa chọn đem quyển Cô giáo Thảo bán cho đồng nát hay mang trả lại đứa bạn.
FC mình chọn phương án nào? Theo chị thì nên bán đồng nát, biết đâu lại đến tay TIAMO? Nhể?
-
Các bạn có thể trả lời trên diễn đàn (để tăng số bài viết => tăng số bóng) hoặc gửi tin nhắn theo mẫu: NKQK X Y trong đó X là lựa chọn của bạn, Y là số người lựa chọn giống bạn tới số của SATHUKHONGVOTINH (Bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên diễn đàn).
1 giải nhất là 1 chuyến đi bơi ngửa cùng Sathu... đang chờ đón các bạn
-
Tình huống hôm qua hơi bị hay. Thu xì tin (thần tượng của Tiamo) bị mẹ phát hiện đọc Cô Giáo Thảo. Thu xì tin đứng trước lựa chọn đem quyển Cô giáo Thảo bán cho đồng nát hay mang trả lại đứa bạn.
FC mình chọn phương án nào? Theo chị thì nên bán đồng nát, biết đâu lại đến tay TIAMO? Nhể?
Theo em, tình huống hôm qua Thu cứ nên đưa cho mẹ đọc truyện cô giáo Thảo, ko khéo mẹ Thu còn khen con biết tìm hiểu giới tính ý chứ
-
thằng này ko xem kỹ đoạn băng rồi...
Mẹ Thu đọc được nên mới mắng nó
-
thằng này ko xem kỹ đoạn băng rồi...
Mẹ Thu đọc được nên mới mắng nó
Thế mẹ nó k có chí hướng rồi, đáng lẽ phải để cho con đọc những truyện giáo dục giới tính như thế
-
Thương em Thu quá nhưng cách giải quyết đúng ý mình
Tối nay 17h trên kênh VTV3 mọi người sẽ được xem lại cả tuần
-
17g mà là tối à anh Tí?
-
tình huống hôm qua giải quyết thế nào rồi nhỉ?
-
Em mới em mới Em cũng xin một chân trong Quạ Khoang FC.
Chính xác là 17h20 chiều nay.
Tình huống hôm qua là em Thu xìtin ném quyển sách vào sọt rác (tiếc thế nhờ )
-
Cho em tham gia với các pác ơi :X:X:x
Em thấy 2 bạn Dịu và Uyên cũng xinh và đáng iu đấy chứ
Sao ko ai kết 2 bạn đấy nhỉ
-
[flash]mms://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Video/2007/8/7/200787101320_diemhang.wmv[/flash]
Dành cho Tiamo và các fan hâm mộ Thu Xì tin...
Link down này: _mms://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Video/2007/8/7/200787101320_diemhang.wmv
-
I love Mạnh Quân
I like Diễm Hằng
-
Ối giời cảm ơn chú Hiếu nhá.Hôm nào cafe anh mời để cảm ơn
Oh mà em Thu hóa ra lại không khoái chú em Quân nhờ
-
Ối giời cảm ơn chú Hiếu nhá.Hôm nào cafe anh mời để cảm ơn
Oh mà em Thu hóa ra lại không khoái chú em Quân nhờ
Thế mới điêu chớ
-
Ko biết thế nào mà lần...biết đâu đùng cái chúng nó lại cảm nhau...học trò là nó hay nhạy cảm mấy cái chuyện này lắm...đạo diễn chỉ cần dựng 1 cảnh thôi là mọi thứ thay đổi hết
-
Mỗi tội em Thu chân hơi ngắn
Cả chân cả người đc có 1m53...chán mớ đời
-
người ta ngắn cái này nhưng cái khác người ta dài, ngắn cũng đẹp chứ, ngắn đều ^^
-
Thu oi hay chung' minh` lay' nhau di :X
-
Càng ngày càng hâm mộ em Thu nhé
À, hôm qua xuất hiện 1 em mới, chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhẩy
-
Tình hình là em Hằng có nguy cơ không xuất hiện nữa.
Em mới tên là Phương Ly, nhìn hiền hiền, có thể để thay thế em Hằng.
-
Em nào mới xuất hiện thì vẫn cứ yêu Thu tin xì tin thôi
-
Tình hình là em Hằng có nguy cơ không xuất hiện nữa.
Em mới tên là Phương Ly, nhìn hiền hiền, có thể để thay thế em Hằng.
Đụng hàng rồi
-
Cái em Phương Ly ý mà họ Dương thì vật vã lắm đây
-
ở đây lại còn nhật kí vàng anh nữa cơ à...nhộn nhịp nhiều vấn đề kinh.
-
hội biết bơi em ghét trương trình zàng em này xem cứ chuối chuối
-
hội biết bơi em ghét trương trình zàng em này xem cứ chuối chuối
Cút ra mau cho 100 ngày ôm cột giờ, có ghét cũng ko được phép vào đây cuồng ngôn.
-
Thi xì tin mặc quá áo bộ đội hơi bị ngon.
Mới dùng thêm con HT Mobile, chuyên để nhắn tin dự đoán NKVA. Hôm qua dự đoán 6447 người thì kết quả là 6177. Tình hình là còn phải cố gắng nhiều!
Em Phương Ly chưa thấy nói gì. Nhưng chắc là ngoan hiền vị tha thôi (chả bù cho em Phương Ly ở 4rum này, hí hí).
-
Chủ tịch vô đối!
-
Chủ tịch vô địch
-
Tình hình là từ giờ trở đi Hội mình hôm nào xem NKVA cũng phải khấn vái cho kết quả dự đoán là 6447 nhé. Chị đánh con 6447 này đến khi nào được tiền dẫn Hội đi liên hoan thì thôi.
6447 muôn năm
Muôn năm
Muôn năm!!!!
-
6447, 6447, 6447 muôn năm....
-
Em cũng ôm con 6447 để chờ bữa ăn của chủ tịch ^^
-
Hôm qua vẫn đầu 6, nhưng đuôi về bao nhiêu ấy, hình như tầm 65xx. Nhưng vẫn ôm con 6447.
6447
6447
6447
Theo mọi người, em Nam hay em Uyên sẽ trúng Bí thư khóa này? Mà mãi không thấy em Phương Ly bi bô gì, sốt ruột quá!!!
-
Em thì em thích em Uyên nhưng chắc đạo diễn cho em Nam thôi.
-
6447, con nam mô a di đà phật cho về con này
-
em thấy em Vàng anh cũng ngon đấy chứ
-
Nói chung ghét cái đứa Phương Ly đấy, nhìn cái mặt đã ghét rồi, ngứa mắt lắm!
Em cổ vũ cho Uyên đạt BT! ^^
-
thế câu lạc bộ quạ khoang hoạt động tiếp chứ đưa ra tình huống đi chứ ạ
-
Có lẽ phải cho
thằng ở Nga thích đi xe mô kích lên ôm cột điện thêm vài tháng mới được
-
ơ thế tao góp í thế là sai à may giải thích đê
-
Thế mày đòi tình huống gì, ngày nào 22h trên VTV3 chẳng có tình huống, đấy chị Mai chẳng đang nói chuyện chị í trả lời tình huống rồi số người dự đoán là 6447 đấy thôi? Người ta hâm mộ NK Quạ Khoang thì cần qué gì tình huống, như tiamo í, thích em Thu xì tin thế là thành phó chủ tịch, nhẩy
-
Nó có xem NKVA đâu cơ chứ. cái
thằng Boy thơ ngây Romeo chỉ xem hoạt hình tới 9h tối là đi ngủ rồi
-
Ừ nhỉ, quên mất. Phải xem NKVA để mở mang tầm mắt đi chứ.
-
the nhưng mà tao làm gì có nhà mà xem thời gian đấy tao đang khò khò để mai đi làm thế nên rất cần những fan cập nhật thông tin
@3sa: em có xem hoạt hình đâu em chỉ thích xem anime thôi
-
Chị đồ
thằng Dồ chỉ xem chị Kính hồng Chúc ngủ ngon đến 9h là đi ngủ rồi, có Vàng Anh Quạ Khoang gì đâu mà lên tiếng. Tập xem đi em ạ, thú vị lắm. Có hôm chị buồn ngủ lắm mà vẫn phải thức đến 10h đấy. May hôm nay có Chúng tôi là Chiến sĩ kéo lại.
Tiếp tục nào
6447
6447
6447!!!
-
Tối qua em ko xem mà trưa nay phải bỏ cả ngủ trưa để ngồi xem đới. Anh Rồ đúng là chán thật!
6447 !
6447!
6447!
-
Maj đâu. Anh em mình ốp con 64,47 là đẹp. Nhỉ?!
-
NKVA xa rời thực tế và quá chú trọng hình thức bề ngoài..hic, xem Disney Chanel cũng về tuổi teen mà có cần loè loẹt như vậy đâu chứ.
-
đi ra chỗ khác chơi đi, đây là nơi tập trung bàn luận của các Fan NKVA, nói luyên thuyên, chủ tịch cho đi nghỉ mát giờ
-
@mainoel: em muốn lắm nhưng mà nó quá nhảm nhỉ kekeke
@lắc : chán cái gì mà chán
-
Ông nào không thích thì lập hẳn cái topic anti VA đê...sì pam nhầm chỗ...đề nghị ông Mod nào xóa mẹ nó mấy cái cm linh tinh kia đi
tôi hôm đi học về mệt còn phải đặt chuông báo thức để dậy xem...tiếc là hôm đấy bọn nó chiếu sớm 10h dậy đã hết bố nó rồi...cái bọn này chả có lịch kụ thể gì cả...làm ăn như ch*m
-
Ôi, tội nghiệp em Thu nhỉ, vận hạn cứ dính vào người. Thương thế cơ chứ!
-
@ Dồ: Mày buồn ngủ thì cứ nói
thằng ra, anh em ai chả biết mà sợ bị cười chê, .
@ All: Hôm qua chị đi đàn đúm về muộn không xem được. Tình hình hôm qua thế nào? 6447 vẫn chưa trúng nhỉ?
-
@ anh Rồ: chán anh chứ còn chán cái gì, Nản!
@ datini: tinh thần Quạ Khoang FC của đồng chí này rất cao, đề nghị anh em thưởng cho 1 tràng fáo tay!
Tối qua mình cũng ứ xem đc, chán chế
-
Tối qua mình cũng ứ xem...chã biết như nào
-
Tối qua Thu xì tin gây xì căng đan....bị nhà trường khiển trách rồi
-
Em Thu xì tin hôm qua trong lúc cáu giận đã táng thẳng đôi giày bata Tàu vào đầu thầy hiệu trưởng...
-
Đáng nể chưa =))
-
không cái đó gọi là giận quá mất khôn
-
Ac...thế cơ ah`
-
Em Thu xì tin hôm qua trong lúc cáu giận đã táng thẳng đôi giày bata Tàu vào đầu thầy hiệu trưởng...
Em Thu xì tin đã ném thầy hiệu trưởng, nhưng lại trượt chúng mặt cô chủ nhiệm. Chính vì thế Thu xi tin đang rất buồn đấy.
-
thế theo mọi người thì em thu nên làm thế nào
-
Anh tưởng mày chọn phương án A rồi
-
Ôi, em Hằng, có nhẽ nào thế? Tội nghiệp quá! Chưa lớn đã bị đưa vào đời
-
Hôm qua gay go phết nhở? Đạo diễn thì bảo là em Hằng đi Nha Trang abc với mấy anh jai jà chắc là có babi nên phải nghỉ học. Nhưng theo chị, nội tình câu chuyện có thể là:
1. Em Vân (đóng vai Hằng) đi du học. Khả năng này hơi khó vì khi kí hợp đồng ắt anh Hải phải có điều khoản cấm bỏ ngang nếu không có lí do chính đáng.
2. Em Vân bị tai nạn đột xuất. Khả năng này dễ xảy ra hơn vì xét đi xét lại không có lí do gì để em ấy bỏ vai lâu như thế. Nhưng sau khi lành bệnh có cho kẹo cũng chả dám quay lại đóng tiếp vai học sinh đã có babi. Tình hình là AP chuyển sang hâm mộ em Ly thôi.
P/S: Chị nản với con 6447 nên chưa accept testi của AClove. Mọi người tư vấn xem chị nên ôm con nào?
-
Hôm qua nó về con 9258 mới đau chị nhờ... Hình như dạo này nhờ Fan Club nhà mình mà số người dự đoán đông lên thì phải.
---------
Em là em thương em Hằng lắm í. Đạo diễn nghĩ tình huống gì để em í say goodbye ko nghĩ lại đi nghĩ ra cái trò abcxyz với mấy anh giai ở Nha Trang để có babi chứ , mất hết nhân cách và sự trong trắng của em í.
-
Hay chuyển sang con số 9118 đê
-
ôi em yêu Vàng anh của mình rất trong sáng,chả dính vụ gì cả
-
Sao em Hằng hư thế nhỉ
-
Thật ra theo nguồn tin từ phía các đồng nghiệp thì trong thời gian em Hằng đi du dịch em đã quen và bị 1 anh trai đẹp tán tỉnh dụ dỗ đưa vào đời và sau đó bán sang Thái Lan rồi.Nghe đâu em làm ở quán Bar Betorachai bên Bangkok
-
Anh Ti vừa di Thái Lan về à?
-
Càng ngẫm càng thấy anh Thanh Hải chơi đểu em Hằng. Sao thế nhỉ?
-
Vụ này đề nghị chủ tịch phải làm cho ra nhẽ...
-
Chủ tịch vô địch
-
Mấy hôm ròi chả đc xem Vàng Ảnh Vàng Anh, Buồn thế
-
Cái em Ly đấy hình như ngoài đời thi Miss VN năm trước thì phải..... nhg ko có đoạt giải
Mà anh Hiếu nhá, can cớ gì mà anh bảo em vật vã hơn bạn đấy
-
http://blog.360.yahoo.com/blog-wIdt6y49b6ugG43Bd5e7xO8-?cq=1 (http://blog.360.yahoo.com/blog-wIdt6y49b6ugG43Bd5e7xO8-?cq=1)
Chị vừa viết về NKVA đấy. đọc đi (câu page views tí, hehe)
-
Em comment rồi nhé!
Quên, hôm qua nhắn tin dự đoán mà quên mất mình dự đoán con bao nhiêu rồi.
-
Câu chuyện bây giờ chuyển sang tình yêu của anh Dương. Nhưng nói thật, nhìn chị Thủy áo cánh sen tóc xù mì ấn tượng đầu tiên của chị là chị không thể dưới 27 tuổi nên thôi, cho anh Dương sau này thái thịt bán cơm cũng được!
Hôm qua chị dự đoán 6456, hehehe.
-
Chị ơi, sao ko dự đoán 6489, biển số xe của em đấy
-
Hôm nay vừa gặp em đóng vai Uyên ở Trần Huy Liệu.
Em ý mặc áo trắng đồng phục và cái quần kô thể ngắn hơn
Em ý đi @ và mặt thì ngang với zời.
Nản!
-
Đi a còng à?
Mai chị phải đi mua ngay con Vespa mới được.
-
Dạo này chả chiếu đến em Thu gì cả....chán thế cơ chứ...mà tình huống hôm qua theo mình ko nên để Thủy dính vào chuyện này...Em Loan lại nỏi máu sư tử hà đông lên...ko đỡ đc
có 3344 người dự đoán cùng mình đấy...4 số cuối điện thoại
-
ôi mình ở bên này không coi được NKVA tiếc ghê
-
Em FLy ngố bắt đầu chat chit!
-
Bỏ mất mấy tập rồi
-
Sao mà ghét cái con Ly đấy thế, nhìn cái mặt cứ giả vờ hiền lành. Hic, khó chịu thật...
Thích anh Huy ^^
-
Sao mà ghét cái con Ly đấy thế, nhìn cái mặt cứ giả vờ hiền lành. Hic, khó chịu thật...
Thích anh Huy ^^
Sao lại giả vờ .Vớ vẩn nào.Em chat với 8x này trông cũng hay hay đấy chứ
-
Ko thích ai ngoài anh Huy và anh Quân
-
Cái
thằng có nick cuong_movies là thằng nào nhẩy, nghe đồn là dân JFC mình!
-
Hôm qua ko xem nhưng nghe con bạn kể giọng anh ý hay lắm
-
Giọng này ko phải giọng chủ tịch Vũ, nghe cũng ko phải giọng phó chủ tịch Pintu, cũng ko phải của phát ngôn viên A.P của TTC, ... thế cuối cùng nó là
thằng nào vậy?
-
Giọng AClove bị bóp méo
-
Thế là ko ai nhớ dạo này tài năng trẻ Il Divo đang làm gì sao?
-
chả thấy em naod xinh cả chán cái box NKVA em vào đây chê hehe
-
chả thấy em naod xinh cả chán cái box NKVA em vào đây chê hehe
Đây ko phải chỗ cho mày phát ngôn linh tinh, cho thư kí của FC ra oánh chít giờ!
-
Chương trình đó là chương trình gì vậy ? Mấy ông bà già hết rồi vẫn còn tuổi teen gớm...^ ^
-
Đồng chí JF_PC chỉ đc cái nói năng lảm nhảm, bín cho phát bây giờ. đi chỗ khác chơi.
@ wildrock: Chưa xem mà kêu ngta hết tuổi vẫn còn teen. Thế nào là hết tuổi? Linh tinh! NKVA dành cho mọi lứa tuổi nhá
-
Anh Cường Movie đã xuất hiện, sao mà xấu thế =))
-
anh Cường Movie ý toàn đóng những vai đầu trộm đuôi cướp xem ra lần này cũng chả có ý định phục thiện Khổ thân em Ly rồi. Cơ mà ghét con bé ý thế
-
Chị ơi em cũng ghét. Nhìn cái mặt nó đã thấy ghét rồi. Xem nó đóng cái con Ly đấy lại càng ghét! Đến cháu Hà Linh nhà em cũng bảo ghét con bé Ly đấy nữa là mình =))
-
Ko được gọi là con Ly, chẳng văn hóa tẹo nào cả!
-
thế gọi là gì?
thằng Ly à?
-
Gọi là em Ly hoặc bạn Ly gì gì đó... Cứ con Ly với
thằng Cốc, em Ruồi em í lại buồn...
-
Dạo này em Ly đang hot
-
Thôi bỏ qua NKVA đi. Mình chuyển qua Vietnam Idol đê. Hôm qua rõ ràng BGK đã bất mãn với tin nhắn của khán giả. Những thi sinh hay đều bị loại. Oan ức nhất là em Hải Yến.
Anh thì anh ủng hộ ku Duy Khánh, nhìn đáng yêu kực. Lần trước Duy Khánh và Hải Yến còn khóc chung nữa cơ đấy
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FVietnam%2FVan-hoa%2F2007%2F08%2F3B9F99B5%2Fhaiyen.jpg&hash=c019b0f22dd14754a3ac72941e2198c1293075f6)
-
Em cũng hâm mộ DK, em muốn bầu cho anh ý một phiếu rớt quá mà hok biết làm seo?
Mà ở đây là hội NKVA, anh ra mở thêm hội fan VN Idol đê
-
Vậy em hãy soạn tin nhắt ROT <số thí sinh mình gét> rồi gửi tới 4365 nhé
-
Vợ chồng chú Cá, chỗ này là chỗ NKVA, chứ có phải Vn idol đâu
-
vợ chồng anh cá đú thế nhờ
-
Công nhận phục em Ly thật, nói dối thành thần . Liệu có bao giờ anh Cường Movie với anh chàng ku Hải béo "tán" đc là 1 ko nhỉ
-
Công nhận phục em Ly thật, nói dối thành thần . Liệu có bao giờ anh Cường Movie với anh chàng ku Hải béo "tán" đc là 1 ko nhỉ
Khả năng này hơi khó là sự thật vì anh chàng Cường movies đã nhắm con gà nào thì hắn đã tìm hiểu khá kĩ về đối tượng rồi
-
Nhân vật Ly cũng bình thường thôi! Đầy học sinh vẫn thế! Nhìn quen rồi! Nhưng co' một con nhân vật khác nhìn chai mặt rồi nhưng vẫn thấy tức, đi nói xấu sau lưng người khác, điêu không thể tả được. Chỉ muốn đá nó bay thẳng sang Cambodia....
[quote name='basana' date='Sep 6 2007, 02:26 PM' post='113648']
Thôi bỏ qua NKVA đi. Mình chuyển qua Vietnam Idol đê. Hôm qua rõ ràng BGK đã bất mãn với tin nhắn của khán giả. Những thi sinh hay đều bị loại. Oan ức nhất là em Hải Yến.
Chán thế! Đang thik chị Hải Yến thì chị ấy lai bị loại. Fi' cả 1 nhân tài. Giọng chi ấy nghe sướng thê'. Bây h vẫn thấy' tiếc
cho chị ấy.
-
Cái em Ly đấy trong film chẳng liên quan gì đến Ruồi, cứ nói gì kệ, chán, mỏi mồm thì thôi, chẳng thừa time mà quan tâm. Có nhìu ng thích trò đá đểu giống em Uyên, em Dịu thì đến em Ly cũng xin vái. Mình cũng chả thích gì em Ly, nhìn mặt hơi điêu, đóng gượng, lại cái mặt lúc nào cũng như hiền lành cam chịu, cứ kỉu gì ấy, ko khoái. Hqua, em ấy quay cóp bị bắt, lúc đứng lên nhận tội nhìn hơi ngứa mắt thật Bị anh Kường quay tít thế, bây h "nai" thế sống thế nào dc
Càng ngày càng thấy Thùy Linh ko hề hợp với vai VA
Ku Đăng Hoàng vai Nam hồi trc dẫn Miss YHF ở trường mình. Ku này là bạn thân của Trang Ky (dẫn Dấu hỏi xanh V6), đang học lớp 11 trường tớ, em ấy là ex của thằng bạn tớ Lần ku Nam làm MC cho Miss YHF ở trg tớ, em Ky đã giành ngôi Hoa hậu
-
Mấy hôm nay chả được xem rồi, mai phải nhất quyết xem lại mới được!
-
Mấy hôm nay em cũng ko xem đc
-
Tập hqua hay lắm nhá, biệt đội VA làm ngon lành 1 phi vụ trong chưa đầy 10' . Kiểu này thì Đội thám tử JFC có đối thủ đáng gờm rồi đây . Chối hết biết
Tối qua thêm 1 chú Vn Idol bị loại, sao là Thảo Trang mà ko phải là Duy Khánh nhỉ
-
Cái em Ly đấy trong film chẳng liên quan gì đến Ruồi, cứ nói gì kệ, chán, mỏi mồm thì thôi, chẳng thừa time mà quan tâm. Có nhìu ng thích trò đá đểu giống em Uyên, em Dịu thì đến em Ly cũng xin vái. Mình cũng chả thích gì em Ly, nhìn mặt hơi điêu, đóng gượng, lại cái mặt lúc nào cũng như hiền lành cam chịu, cứ kỉu gì ấy, ko khoái. Hqua, em ấy quay cóp bị bắt, lúc đứng lên nhận tội nhìn hơi ngứa mắt thật Bị anh Kường quay tít thế, bây h "nai" thế sống thế nào dc
Càng ngày càng thấy Thùy Linh ko hề hợp với vai VA
Ku Đăng Hoàng vai Nam hồi trc dẫn Miss YHF ở trường mình. Ku này là bạn thân của Trang Ky (dẫn Dấu hỏi xanh V6), đang học lớp 11 trường tớ, em ấy là ex của thằng bạn tớ Lần ku Nam làm MC cho Miss YHF ở trg tớ, em Ky đã giành ngôi Hoa hậu
Đúng là tớ là bạn của bạn trai của bạn con bạn nó.
Thảo trang bị loại là xứng đáng. Hát Chị tôi gì mà như.. Cụ tôi ý. chán.
-
có ai định nghĩa đồi cù ở đà lạt là gi ko, ngọn dối thứ nhất dành cho các cặp mới gặp nhau và yêu nhau, ngọn dồi thứ 2 dành cho các cặp yêu nhau và tiến đến hôn nhân, còn ngọn đồi thứ 3 dành cho những ai đã đi qua 2 ngọn đồi kia, vì có cưa được ai đâu, trong đó có mình, đích thị là cù lần rùi , hu hu , vậy là thêm 1 người nữa ra đi sau gần 2 thang quen nhau, hic, số con gì vậy nè?
-
Đang nói chuyện NKVA tự nhiên nhảy sang VN Idol thế này. Ai lạc đề sẽ treo lên cột điện cho hết í ới!
-
Bạn Vịt nói linh tinh cái gì ý nhờ!
-
Nên tiến tới vụ Đồ rê mí 08. Xem ĐRM 07 của các bé thấy hay quá mức, yêu ko chịu dc. Thích bé Quỳnh Chi và bé Tâm Anh răng sún
-
nkva càng ngày càng ảm đạm... + +
-
wildrock đừng nói thế chứ!
-
Ku wildrock ko nên nói hết sự thật ra như vậy
-
Wild rock linh tinh thế!
-
Khiếp, đi hát thui mà khoe mãi, ngày nào anh chẳng hát mấy lần, ngủ dậy hát phát, trước khi đi ngủ hát phát, lúc nào thèm hát lại hát phát...
-
Khiếp, đi hát thui mà khoe mãi, ngày nào anh chẳng hát mấy lần, ngủ dậy hát phát, trước khi đi ngủ hát phát, lúc nào thèm hát lại hát phát...
Hát gì mà lắm thế? Không sợ người ta mang gậy đến oánh à?
-
Người ta hát theo đúng tiêu chuẩn, ai đánh chứ. Thế hồi bé đi mẫu giáo cô giáo ko dạy hát thế nào à?
-
Giời. Ý tớ là nói cậu í chứ. Còn tớ hát người ta mang hoa đến tặng còn chả nổi nữa là!
-
Ặc, đi hát cũng được tặng hoa à? Một ngày hát mấy lần như thế, hoa đâu mà để bi chừ.
-
Tập trung chuyên môn đi nào. Bao giờ anh Huy sẽ tỏ tình với Vàng Anh nhỉ?
-
Ặc, đi hát cũng được tặng hoa à? Một ngày hát mấy lần như thế, hoa đâu mà để bi chừ.
Hì hì... thế tớ mới nói là không nổi chứ! Nên tớ bảo mọi người là thôi, hoa cũng chả cần thiết. Chỉ cần nghe thật lòng, nghe bằng cả trái tim nà được rùi!
-
Đúng là tớ là bạn của bạn trai của bạn con bạn nó.
Thảo trang bị loại là xứng đáng. Hát Chị tôi gì mà như.. Cụ tôi ý. chán.
T_T
-
Chủ tịch TTC giúp đỡ QK FC một chút để hội đi đúng hướng nhé.
-
Em VA mà cứ vẩn vơ cái anh Huy anh Heo vào là sẽ trượt đại học cho xem Mà ko khéo lại giống em Hằng ý. Mà em VA có vẻ hot nhỉ, văn nghệ văn gừng lúc nào cũng được rủ rê...
-
Ồ ồ chuyện gì í nhể. Chuyện gì hay hay cho tớ hóng hớt với!
QK FC là cái gì nhể?
-
QK FC là vít tắt của NKVA Fan Club đấy, QK = Quạ Khoang. Còn muốn bít thì 10h bật tivi lên xem NKVA nhá!
-
HÌ hì... Không có ti vi. Nên chả xem được NKVA. Vào đây xem tường thuật lại chắc gì đã hiểu!
-
Càng xem càng hùi hụp chả hỉu anh Huy mí cả Vàng anh thế nào, hé hé!
-
Hôm qua tình tiết thế nào ấy nhỉ? Chị về muộn không xem được.
-
vụ này to chuyện rùi, anh Huy thì say rượu, ko bít có kiểm soát nổi bản thân hay ko nữa
Dạ, hôm qua là em VA được mẹ cho đi Đại Lải với đoàn tình nguyện, ku Dương với ku Huy sang nhà bác trưởng thôn chào hỏi, ku Huy bị chuốc cho say mềm, buổi chiều cả đoàn phải đi, VA được cử ở lại chăm sóc ku Huy đang say xỉn...
-
Hay đây, biết đâu lại một đứa nữa lên Đà Lạt, . Rượu nói là thật lắm đấy, chị có kinh nghiệm chị biết..
-
Em thì em ko sợ nói thật hay nói dối, chỉ sợ
thằng ku kia ko kiềm chế được thì khổ. Em VA còn bé, lại đang học cuối cấp nữa chứ!
-
Liệu VA có giống em Hằng kô nhỉ?
-
Đạo diễn sợ sẽ tạo thành tiền lệ xấu nên chỉ cho uống nước gừng thôi, hí hí. Lại nảy ra trò anh Huy quát VA.
-
lần đầu tiên thấy anh Huy cáu, thế nào lúc ý lại thấy anh ý đẹp trai dã man
-
Hun vào má thì nói làm gì
-
Thế hun vào đâu thì mới nói
-
hun vào chỗ cần hun thế mà anh maj cũng hỏi được
-
Hôm qua ko xem được NKQK, tình hình thế nào rùi?
-
có ai cập nhật thông tin cái nhờ mình ở bên này không xem được hic hic
-
M<ún bik thêm chi tiết , bên này em nhà quê quá cơ , toàn là i'm from làng lên cả , VTV nỏ tới ..........
-
Tình hình là rất tình hình, mẹ VA đã fát hiện ra VA mí anh Huy ba chấm. Hè hè... nan giải rồi! Chát chình chình là chát chình chình!
-
Chả coi từ đầu nên chả hỉu chát chình chình của chị nà rỳ cả , hì hì .....>>>Mà rốt cục là gì ấy nhỉ ....
-
thế này kiểu gì vàng anh cũng bị bà bô "phốt" thôi nhờ
-
Ko lo đâu...nhà VA ở phố Hàng Lươn..nói dối như cuội ý mà...kiểu này chắc VA lại phải xin mẹ đi học thêm nhiều nhiều
-
thì mới là 9X không thì đã là 8X rồi hehe
-
Có 1 câu mà nàng VA nói trg tập bị cả nhóm gán ghép với anh Huy (chả biết nhớ có đúng tên ko) mà mình sởn gai ốc khi vừa nghe xong:"Hôm nay ông bà làm saoooooooooooooooooo ý." Zời đất, cái từ "làm sao" của nàng thốt ra đúng là đá cũng phải chảy ra như nước Điệu đến mức tớ ko nghĩ đấy là điệu
đúng thật đấy. chối tai quá nghe mà muốn đeo khăn để lau rớt giãi. hiiiiiiiiii
Càng xem càng hùi hụp chả hỉu anh Huy mí cả Vàng anh thế nào, hé hé!
thích anh HUY quá mà ko làm ji` được . con bé đó cũng kinh ra phết,đang học mà yêu như đúng rồi.
trong NKVA2 bạn gilr nào xjnh nhất nhỉ anh em? em thì bình chọn cho HẰNG , CON BÉ BỊ LỪA ĐÓ
-
Hic, chúng nó dám vào FC của NKVA để bôi bác em VA, đề nghị cho lên ôm cột điện hết lượt đê
-
Anh Hiếu xấu tính nói thế là sai rồi. Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu chứ, cũng như ở đời bao h cũng có tình huống A và tình huống B chứ
-
Em chả hỉu rì cả ......................
-
NKVA em chỉ thích nhân vật Thu thôi vì đóng rất là hay còn lại thấy hơi gượng ép
-
Em Thu xì tin dễ xương, thần tượng của Tiamo.
-
NKVA em chỉ thích nhân vật Thu thôi vì đóng rất là hay còn lại thấy hơi gượng ép
Chú này đúng là có con mắt thẩm mĩ, biết nhìn người và hiểu về nghệ thuật thứ 7 đấy
PS: À mà quên tất cả các thành viên không mang tinh thần xây dựng ra góp ý mà chỉ vào bỡn cợt bông đùa là gia đình QKFC cứ cho hết lên cột nhớ
-
Các nhân vật - diễn viên chính trong NKVA Part 2
Hoàng Thùy Linh (vai Vàng Anh)
NS: 11/8/1988. Linh đã được khán giả truyền hình biết tới trong các bộ phim Đường đời, Đi về phía mặt trời, Trò đùa của số phận. Hiện nay Linh đang là MC của chương trình Hugo và các bạn của Đài truyền hình Hà Nội, và là thành viên của nhóm nhạc Thiên Thần (Hà Nội). Linh đã tốt nghiệp Khoa múa trường CĐ NT Hà Nội. Hiện, Thùy Linh đang là sinh viên năm nhất, lớp Đạo diễn truyền hình, ĐH SKĐA.
Sinh ngày 30/12/1990, đang là học sinh lớp 11 trường PTDL Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
Sinh năm 1990, đang là học sinh lớp 11 trường Việt Đức, (MC chương trình Hugo và các bạn)
Nam sinh năm 1985, đang là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
Sinh ngày 16/9/1990, đang học năm thứ 1, Đại học VHNT-QĐ khoa thanh nhạc.
(Nguồn: H2T, cộng thêm vài lời bình loạn tự biên )
-
[quote name='bianconerivn' date='Aug 2 2007, 05:38 PM' post='111052']
tớ thì lại rất yêu em Vàng Anh ở phần 2 này
[VÀNG ANH này mông xấu quá . huuuuuuuuuu , khổ anh HUY
-
Chú này đúng là có con mắt thẩm mĩ, biết nhìn người và hiểu về nghệ thuật thứ 7 đấy
PS: À mà quên tất cả các thành viên không mang tinh thần xây dựng ra góp ý mà chỉ vào bỡn cợt bông đùa là gia đình QKFC cứ cho hết lên cột nhớ
công nhận em tìm được người cùng thích vai Thu, bạn ơi cho mình nick chat để nói chuyện nhé, đang đi tìm người cùng sở thích
-
Dạo này ko xem, đến đâu rồi ca rnhà nhờ!
-
pot lại link đê die hết rồi chả nhìn thấy gì cả
-
1 tuần nay chị không được xem vụ VA nào. Hôm qua đội mưa về đến nhà bật TV lên thì vừa khéo "Áo trắng em đến trường, khuỵch khuỵch khuỵch khuỵch chát". Ai tường thuật lại sơ bộ tình hình giúp chị mới!
-
em cũng không xem được hôm qua,ai xem được kể em nghe với
-
Tội nghiệp
thằng ku Quân thế nhỉ! Cái lão thầy í hình như bị vợ đét đít hay sao mà hắc thế ko bít!
-
Tội nghiệp thằng ku Quân thế nhỉ! Cái lão thầy í hình như bị vợ đét đít hay sao mà hắc thế ko bít!
Thấy ấy đóng bùn cười nhỉ? Em thấy cái kiểu tức giân của thầy ấy có vẻ gì đó rất "ngố", ko p nói láo đâu nhưng nhìn đóng cứ kiểu bùn cười thế nào ấy
-
Tình hình là dạo này kô xem đc, huhu, hum nào kô ngủ thì cũng đi chơi, về đến nhà cũng hết xừ nó rồi! Mọi người nói mà em chả hiểu gì
-
hôm qua xem được không biết hôm nay có xem được ko
-
Tình hình là em Quân phải viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh vì tội tóc tai dựng ngược như bị điện giật, em í đang băn khoăn là có nên giả chữ ký phụ huynh hay ko?
-
ông thầy đó giận cá chém thớt, tại cả lớp chê ông là môn phụ nên ông điên lên làm cho biết thôi,đúng là lòng dạ hẹp hòi
-
Tự nhiên nhớ cô giáo Loan dạy kỹ nông nghiệp mình năm lớp 12, cô ý vừa ra trường trẻ lém, quê ở Ý Yên sang Hải Hậu dạy kỹ thuật nông nghiệp (chăn nuôi lợn). Bọn mất dị suốt ngày hỏi cô: "Cô ơi, lợn Ý Yên lai lợn Hải Hậu thì ra gì ạ?"
-
Hôm qua em ko xem được có bác nào có lòng tường thật trực tiếp cho em ko
-
Phần 2 VA đóng không đạt - già + điệu quá ) . Thu thì vẫn ... cứ như ngày nào , kết nhất là cách tính toán chi li của nó . Hằng thì điệu quá nhưng mà nhìn lại giống học sinh nhất tiếc là văng mất từ lâu , hơi chán . Ly thì đóng nhiều phim quá, nhạt. ko nhường cơ hội cho diễn viên trẻ rì cả .
Hội con trai thì thằng Quân còn đỡ , thằng Nam thì ẻo lả quá ... Dù sao cũng tiếp thu ý kiến khán giả - toàn dân nhà giàu . Thay vào đấy có thêm Ly
-
sao ai cũng kết em thu này thế nhờ nhìn không thấy xitin gì cả chỉ thấy ngớ ngẩn thôi
-
2 tuần rồi mình ko xem Vàng Anh
-
thì mai cố gắng xem đi em anh không xem đc đang tiếc lắm đấy
-
Ai? Ai? Ai là người giấu sổ đầu bài?
-
Thầy giáo, hí hí hí...
-
Thầy giáo đểu nhở! Mà nhìn em Ly cứ lẽo đẽo theo đuôi nhóm Vàng Anh mà luôn ra vẻ hiền lành, cái vẻ cun cút tôi nghiệp nom ghét thế, chả bù cho ngày xưa em Hằng ở đấy, cứ gọi là ...
-
Chị cũng ghét em Ly rồi, nhân vật nhạt nhẽo, diễn viên giả tạo.
-
EM ghét từ đầu
-
Thà thay bằng 1 em 9x bít múa cột có phải hay ko?
-
thế thì phải phản ánh với nhà đài thôi chị ạ
-
Chị cũng ghét em Ly rồi, nhân vật nhạt nhẽo, diễn viên giả tạo.
Em nói từ đâu rồi mà. Điêu lắm. Chả có gì gọi là cá tính cả.
-
Thà thay bằng 1 em 9x bít múa cột có phải hay ko?
ý kiến này hay. Tại sang NKVA ko đặt ra tình huống. PL muốn học múa cột và giấu bố mẹ đi học.
-
Phải gửi ngay ý kiến này cho anh Thanh Hải mí đc
-
sao ai cũng kết em thu này thế nhờ nhìn không thấy xitin gì cả chỉ thấy ngớ ngẩn thôi
diễn xuất đạt thì thích chứ có phải xì tin là thích ah.Hix mấy hôm rồi không xem.Xem tập cuối cùng là lúc mất sổ đầu bài .
-
Tội nghiệp em Thu quá! Tội nghiệp quá đi mất!
-
Không biết bố em Thu có lập phòng nhì thật không nhỉ?
-
Tội nghiệp em Thu, hôm qua thế nào nhỉ? Em bị
thằng Il div0 rủ đi chơi nên ko xem được
-
Lâu quá không có thời gian xem NKVA
-
Vừa xem xong NKVA 3. Vui đáo để.
-
Vàng Anh đóng phim xxx. Choáng...
http://www17.24h.com.vn/news.php/64/164935 (http://www17.24h.com.vn/news.php/64/164935)
-
Phang nhau ác liệt phết...
-
Nên cho phương án thứ 3 là cách giải quyết khác
-
Tin mới nhận diễn viên Thuỳ Linh thủ vai chính trong seri Nhật ký Vàng Anh đã tự tử tại phòng riêng tại nhà lúc 9h20p sáng nay. Hiện cô đang đựoc cấp cứu tại bệnh viên XanhPon tình trạng rất nguy kịch ( qua lời chuẩn đoán của bác sĩ là uống thuốc ngủ quá liều ) gia đình của Vàng Anh đang rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nghe tin đồn về con gái mình.
-
Thôi xong!
-
Mie...kiểu này
thằng nào mà tung lên mạng là chết với em Vàng Anh...híc
-
Ngoài lề tí: VA như khúc gỗ ấy nhỉ, kém!
-
Mọi ng` nên thông cảm cho em ý chứ T_T
Em ý hoàn toàn là ng` bị hại....
-
Ngoài lề tí: VA như khúc gỗ ấy nhỉ, kém!
ngoài lề too: cũng không đến nỗi khúc gỗ lắm. 19t vậy là khá lắm rùi
- Mà có nên dừng ở đây không nhỉ. Em nó cũng tội nghiệp,..
-
Trời ah T_T
-
ko biết tỉ lệ bình chọn tối nay thế nào nhờ, chắc down phải biết
-
Ông Đ D Khải hưng cứ khăng khăng là nên phát sóng tiếp - ĐIÊN.
-
[div align=\\\"center\\\"]PHÁT NGÔN CHÍNH THỨC CỦA NHẬT KÍ VÀNG ANH FAN CLUB.[/div]
Ladies and Gentlement!
Như tất cả chúng ta đều biết, trong buổi sáng hôm nay, các cư dân mạng đều nhất loạt thông báo cho nhau thông tin về việc em Hoàng Thùy Linh - Diễn viên đóng NKVA bị tung video chuyện phòng the của em lên mạng.
Cá nhân tôi cho rằng đây là một việc kém may mắn xảy ra với em Linh, và hoàn toàn không đồng ý với quan điểm hả hê và cố ý bới móc, đưa tin sai sự thật và không có nguồn gốc rõ ràng của một số (xin lỗi, tôi không thể dùng từ Phóng viên) bồi phím và bồi bút.
Nhưng ở một vài khía cạnh nào đó, thông tin này cũng sẽ ảnh hưởng tới việc phát sóng cũng như tiếp tục thực hiện bộ phim này, vì có thông tin đã được kiểm chứng nói rằng tình trạng sức khỏe và tinh thần của em Linh không được tốt.
Thực tế đó đã đưa chúng tôi - NKVA FC đứng trước câu hỏi: Liệu có thể tiếp tục duy trì NKVA FC, nơi tập hợp của những người luôn theo dõi và yêu thích bộ phim này (ở một khía cạnh nào đó).
Với tư cách Chủ tịch Nhật kí Vàng Anh Fan Club, tôi xin thay mặt FC đưa ra thông cáo của chúng tôi như sau:
1. NKVA FC của chúng tôi vẫn tiếp tục tồn tại, là nơi chia sẻ mối quan tâm của những người thích xem bộ phim NKVA, là diễn đàn dành cho những người chung sở thích.
2. Tôi đề nghị FC chúng ta và những cơ quan hữu quan bày tỏ thái độ phản đối với những vị bồi phím, bồi bút cố tình đưa sai lệch thông tin làm cho độc giả hiểu sai bản chất vấn đề.
3. Cho dù điều gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn yêu thích và theo dõi NKVA, đồng thời bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đối với em Thùy Linh về việc đã xảy ra với em. Mong em có thể sớm vượt qua tất cả, nếu em không thể tiếp tục tham gia NKVA thì chúng tôi vẫn cảm ơn em vì những gì em đã mang lại cho chúng tôi.
[div align=\\\"center\\\"]Hà Nội, ngày 12/10/2007
Thay mặt NKVA FC
Chủ tịch
Mainoel[/div]
-
Đồng cảm với ý kiến chị Mai !
Trước khi có những thông báo chính xác tin cậy thì chưa thể biết sự việc này thực hư thế nào !
-
Thật là buồn cho bạn Linh!
-
Dù sao đi nữa, ai cũng có những sai lầm, có sai lầm thì phải trả giá thôi!!!
Dù sao thật tội nghiệp cho em ý, đáng thương hơn đáng hận
-
-
Thật là phẫn nộ cho hành vi bỉ ổi nào của kẻ đem phim xxx của iem Linh đẩy lên mạng, và vô khối kẻ thêu dệt câu chuyện, làm sai sự thật. Vì vậy, để có thể nhìn rõ chân tướng sự việc, yêu cầu anh Bz đưa NKVA phần 3 lên để chúng ta xem và đưa ra kết luận thực hư về sự việc. Hậu sinh khả úy, học cũng giỏi, mà "chơi" cũng giỏi. Việc nữ sinh "yêu" sớm cũng là một phần trong phim NKVA, bây h mới thấy đạo diễn bộ phim này siêu, có khả năng connect từ phim ra ngoài đời 1 cách cực kỳ perfect....
-
Thùy Linh là đứa nào ?
-
Ô việc gì em này phải tự tử nhờ thời buổi 9X rồi việc trẻ con ,mà mọi người ở nhà mình cũng hài cơ chuyện bé thì cứ thích xé ra to
-
Thùy Linh là đứa nào ?
Là tên diễn viên chính đóng vai Vàng Anh trong Nhật ký VA P2 trên VTV3 anh ạ
Ô việc gì em này phải tự tử nhờ thời buổi 9X rồi việc trẻ con ,mà mọi người ở nhà mình cũng hài cơ chuyện bé thì cứ thích xé ra to
Thông tin tự tử hình như là ko chính xác thì phải. Bạn ấy vẫn bt, chỉ shock và hoang mang thôi chứ ko có chuyện tự tử.
-
em vàng anh này có gan làm thì có gan chịu chuyện thường ngày ở huyện í mà. Nếu không ai đả động gì đến thì sẽ qua ngay thôi, biết đâu mai mốt mình cưới nó cũng nên vì một số lý do
-
Thông tin từ TW NKVA FC:
Thùy Linh vẫn khỏe mạnh và được những người yêu thương cô thông cảm.
Báo TTVH không biết sẽ ăn đòn ntn.
Chưa check xem tối nay có NKVA hay không.
-
ôi vàng anh, em cố lên nhé
-
tối qua số lg bình chọn là 5437, tối nay đã down nếu e nhớ ko nhầm thì còn có 4242 .
-
Chuyện này cũng bình thường mà. Có gì đâu nhỉ ai mà chẳng thế. Điều bất bình thường ở đây là tại sao Thùy Linh lại cho bạn trai mình quay phim. Đấy người ta gọi là sai lầm. Mà sai lầm thì ai cũng mắc phải. Nên chuyện này chẳng có gì để nói cả. Còn Thùy Linh sẽ vượt qua khó khăn này thế nào thì đợi một thời gian nữa là biết ngay ấy mà.
-
Đáng buồn quá..em đã làm tan nát trái tim tôi VA :X
-
Thật là phẫn nộ cho hành vi bỉ ổi nào của kẻ đem phim xxx của iem Linh đẩy lên mạng, và vô khối kẻ thêu dệt câu chuyện, làm sai sự thật. Vì vậy, để có thể nhìn rõ chân tướng sự việc, yêu cầu anh Bz đưa NKVA phần 3 lên để chúng ta xem và đưa ra kết luận thực hư về sự việc. Hậu sinh khả úy, học cũng giỏi, mà "chơi" cũng giỏi. Việc nữ sinh "yêu" sớm cũng là một phần trong phim NKVA, bây h mới thấy đạo diễn bộ phim này siêu, có khả năng connect từ phim ra ngoài đời 1 cách cực kỳ perfect....
"Từ sau scandal Quốc Vượng (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=118&st=180&p=33314&#entry33314), đồng chí Bz vẫn đang trong giai đoạn cải tạo, nên Bz hoàn toàn không biết gì về vụ NKVA này. Có khả năng, chúng tôi sẽ khởi kiện Mộ Vân đưa tin không đúng sự thật để lấy lại danh dự", Reuters trích dẫn lời phát ngôn viên của Bz!
"Tuy nhiên, để kiểm chứng lại thông tin, chúng tôi đã xem đi xem lại file gốc. Sau khi nghiên cứu kỹ mọi chi tiết của clip đó, chúng tôi có thể khẳng định thân chủ Bz không có bất cứ sự liên quan nào", người đại diện khẳng định thêm.
-
Vừa xem xong NKVA 3. Vui đáo để.
Thân chủ của BZ đã gọi điện xin lỗi và thôi không khởi kiện Mộ Vân nữa, hai bên Bắc Hàn - Nam Hàn lại bình thường hóa quan hệ. Nhưng theo BBC thì diễn viên nhí Thùy Linh đã nhanh chóng vượt quá scandal này vì đó đang là điều quá bình thường của xã hội, chỉ khác một chỗ là cô bé đó đang được coi là hình mẫu của học sinh Việt Nam hiện nay và đang nhận được sự ủng hộ từ các bậc tiền bối như KT, HKA, HN và YV
-
NKVA có thể quay tiếp, nhưng tốt nhất là loại TL. Theo tôi là giải pháp tốt nhất.
-
NKVA có thể quay tiếp, nhưng tốt nhất là loại TL. Theo tôi là giải pháp tốt nhất.
Thế chẳng nhẽ lại để TL tiếp tục đóng hả bác?
-
Thì đương nhiên sẽ có người mới đóng vai VA thôi. Ngây thơ trong sáng thánh thiện là hình ảnh được anh Hải cố công bồi đắp mà!
Nói chung là đen. Đen cho em Thùy Linh, đen cho bác Khải Hưng và thằng con giai, đen cho anh Thanh Hải và cả DongTay Promtion! Nhưng nhất quyết không đen cho NKVA FC.
NKVA FC tiến lên!
-
Tình hình thì NKVA vẫn sẽ tiếp tục nhưng theo em TL sẽ bị loại mà nếu ko bị loại thì cũng sẽ tự đệ đơn mà rút lui đi. Còn về phía TL với cú sốc này cũng khó để mà chở lại cuộc sống bình thường luôn đc. Chắc là TL sẽ đi du học một thời gian.
-
nếu mà em TL mà sang bên mình thì hay phải biết nhờ đảm bảo quá khứ sẽ đi ko quay trở lại nưa keke
-
VA làm mọi người cảm thấy sock quá, đọc cái thùy linh fan club mà thấy fan của thùy linh chửi thần tượng quá đáng dễ sợ , tội nghiệp con bé quá
-
VA làm mọi người cảm thấy sock quá, đọc cái thùy linh fan club mà thấy fan của thùy linh chửi thần tượng quá đáng dễ sợ , tội nghiệp con bé quá
một số người sock thôi. Một số lại thấy bình thường vì đó là chuyện riêng tư. Nói chung mỗi người nghĩ một kiểu. Theo em thì khổ thân con bé yêu phải thằng sở khanh
-
Giờ Thùy Linh chỉ còn nc đi xuất ngoại mới có thể thoát đc quá khứ làm lại cuộc đời thôi ^^
Chúc em ý sơm vượt qua tất cả
-
Chưa biết nội tình sự việc thế nào, các bác đừng vội cho rằng
thằng kia sở khanh, chỉ là trong phút đam mê cháy bỏng e TL không kìm chế được mình thôi
-
em đã làm tan nát trái tim anh VA ơi là VA
-
22h tối nay trên VTV3, mời các bẹn chú ý đón xem.
-
em đã làm tan nát trái tim anh VA ơi là VA
liệu có phải datini tung video này lên mạng không? - Cần làm rõ
-
nếu mà em TL mà sang bên mình thì hay phải biết nhờ đảm bảo quá khứ sẽ đi ko quay trở lại nưa keke
Chú này lại muốn đóng phim với VA phần III hả...hihii. Vàng Anh không thể trở thành Juliet đâu Rô méo à...
@Theo thông tấn xã vỉa hè: Thì do em VA sơ ý đi sửa điện thoại ở Bà triệu. Nên video clip của em trên thẻ nhớ điện thoại bị copy và tung lên mạng.
-
Chú này lại muốn đóng phim với VA phần III hả...hihii. Vàng Anh không thể trở thành Juliet đâu Rô méo à...
@Theo thông tấn xã vỉa hè: Thì do em VA sơ ý đi sửa điện thoại ở Bà triệu. Nên video clip của em trên thẻ nhớ điện thoại bị copy và tung lên mạng.
Dạo này đi đâu ai cũng VA và VA, may mà con bé Diễm Hằng( vai Thu) ko bị như VA ko thì thần tượng sụp đổ
-
Đứng trước thách thức mới, Chị phải xây dựng lại cách thức, đường lối của FC mình trong thời gian tới thôi.
-
Yên tâm là em ấy bị trừ điểm nhiều hơn Juve nhà ta nhiều. Còn việc em sẽ ra sao thì mấy hôm nay ko thấy có tin tức gì mới. Chắc giờ này em TL đang làm thủ tục để đi du học.
-
tha cho cô bé ấy đi .Đúng là oan nghiệt . tội lỗi tội lỗi .
-
Tình hình là thông tin bị rò rỉ bởi 1
thằng ở cửa hàng DTDD
-
Vừa xem tạm biệt NKVA xong. Trông em TL thương quá.
Nhật Ký Vàng Anh: Một tin thật đáng buồn và không ai muốn, Nhân Vật chính Thùy Linh đã phạm phải 1 Sai Lầm rất lớn trong cuộc đời của cô diễn viên trẻ này.Để tránh một Yến Vi thứ 2.Cộng đồng NET chúng ta hãy thử nhân dịp này chứng tỏ thiện chí và không đồng tình với việc này bằng cách hãy Xóa tất cả các Link có liên quan đến Clip,không phổ biến các Clip này dưới mọi hình thức.Chung lòng động viên vì một cộng đồng dân IT trong sạch và đẩy lùi các CLIP mang tính chất hủy hoại sự nghiệp và cuộc đời của người khác
-
Sắp có 1 trang web xin chữ ký và xin ý kién vè vụ Nhạt Ký Vàng Anh dành cho cộng đồng trên internet, trạt tự Viet Nam đã bị đảo lộn, Yến Vy thì bị lên án - Thùy Linh thì được các ông lớn bảo kê cho lên truyền hình Tòan Quốc để nói lời xin lỗi rất hòanh tráng chính vì vậy rất nhiều người ko tán đồng với cách làm này.Trong khi vụ sập cầu + bão lụt thì lại không được hành tráng như Thùy Linh.Hóa ra Thùy Linh lại quan trọng hơn cả những người dân Việt Nam bị chết do sập cầu và bão lụt àh?Thật là trái ngược
-
Tớ đồng ý với Gaara ... những quyết định của nhà Đài thật khó hiều ....
Nhưng có thề nói là Vụ Thùy Linh đã đánh dấu "vết son choi lọi" của Đài Truyền kênh VTV 3 ...
Nếu họ giải quyết định "rút lui" thì chẳng khác nào tự nhận thấy điều đó khó chấp nhận được đó với Thùy Linh ...
-
NKVA đã bị đánh tụt hạng nhưng không có nghĩa là Triều đại Mainoel và đồng bọn cũng chìm xuồng theo. Giống như Juve, thương hiệu là ở cái tên, và lớp này đi sẽ có lớp khác đến cống hiến cho thương hiệu đó. Mainoel và đồng bọn cũng vậy.
Tiện thể nhắn bạn hiền: Cái bọn đáng ghét nhất trong vụ này chính là bọn nhà báo. May mà bạn đã rời xa cái TPO ấy rồi! Chủ nhật này nhé!
-
NKVA đã bị đánh tụt hạng nhưng không có nghĩa là Triều đại Mainoel và đồng bọn cũng chìm xuồng theo. Giống như Juve, thương hiệu là ở cái tên, và lớp này đi sẽ có lớp khác đến cống hiến cho thương hiệu đó. Mainoel và đồng bọn cũng vậy.
Tiện thể nhắn bạn hiền: Cái bọn đáng ghét nhất trong vụ này chính là bọn nhà báo. May mà bạn đã rời xa cái TPO ấy rồi! Chủ nhật này nhé!
Ấy đừng nói thế chứ. Ít nhất thì nhờ báo chí thì mọi người mới thấy được 1 phần nhỏ lối sống của em TL. Mọi người vốn chả tung hô tự do ngôn luận đấy thôi, giờ một người - đc mọi người nhận xét là dễ thương, ngoan ngoãn, thần tượng... bị báo chí phanh phui thì mọi người đứng ra bảo vệ. Ấy là thế nào?
Nếu thích tự do ngôn luận thì phải chấp nhận mặt tốt và mặt xấu của nó. Cũng như muốn làm người nổi tiếng thì phải chấp nhận những việc tưởng chừng riêng tư bị xé thành sự kiện "chung cư". Mà ai cũng nói là do báo chí, trong khi bản thân mỗi người khi biết tin đều đi hỏi bạn mình " Mày biết gì chưa... xyz" và thế là có những đứa chẳng bao giờ đọc báo online cũng biết, và ... copy cho tao film đi.
Theo tôi trong việc này TL là nạn nhân và cũng là thủ phạm, còn báo chí VN trước giờ vẫn vậy - chả bao giờ có chính kiến. Làm gì cũng soi 2 bên xem có thằng nào làm như mình không đã thì mới làm.
-
Thực ra báo chí là phải phản ánh đường lối của Đ và NN, thế nên Đ và NN nói gì thì báo nghe vậy. Thôi, không dính đến chuyện chính trị, lại bị kéo dài hạn cải tạo.
Sáng nay, đang ngồi trước bàn, bỗng bụp cháy mất bóng đèn thế là lại phải mò lên mạng. Vừa hé lên thì đã nhận được một cái Mess của đứa bạn. E mày, có bản full VA rồi đấy. Thú thực, Cũng như mọi người, chán rồi nhưng từ một phần của cuộc chơi (4p49' thì phải, kô chính xác) bống hóa thành gấp 4 lần, thì cuộc chơi cũng thú vị đây. Ok, accept thế là 16p40' rất Pro, không như bác Mộ Vân chê đâu nha (nghe nói có 25mi, nhưng chưa kiểm chứng nên không xác nhận có hay không).
Thôi em nói thế, các bác lại oánh em khỏi cuộc đua. Mà hôm qua, đi đá bóng không xem lời sori trên VTV3 như thế nào, nên miễn bàn mà chỉ thấy sáng nay có mấy đứa bạn để status rằng: "Đề nghị VTV dành thời lượng phát sóng cho Hồng Nhung và Yến Vi xin lỗi khán giả". Em chỉ miêu tả lại, không có một câu bình.
-
Chỉ thị của TW Triều đại Mainoel và đồng bọn.
1. Quan điểm nhất quán của FC chúng tôi về việc này: Đây là việc kém may mắn xảy ra với Thùy Linh. Vì giống như việc đã là quan chức thì ai cũng tham nhũng, những người như em Thùy Linh thì ai cũng làm việc này. Vấn đề là chỗ ai kém may mắn hơn thì phải chịu hậu quả. Chúng ta không bàn đến chuyện tại sao em ấy không giữ mình hay những thứ blah blah tương tự. Vì câu trả lời là vừa muốn có cả chì lẫn chài thì lấy đâu ra.
2. FC giao nhiệm vụ cho đồng chí A.P, Phó Chủ tịch thường trực lấy được clip buổi chia tay hôm qua up lên đây để phục vụ cho đại bộ phận lãnh đạo và quần chúng tối qua có việc bận không có điều kiện theo dõi.
3. Tôi, Mainoel với tư cách cá nhân có lời đề nghị đồng chí Bz share cho tôi bản 16p40' pro như đồng chí đã giới thiệu. Xin trân trọng cảm ơn!
-
Thực ra báo chí là phải phản ánh đường lối của Đ và NN, thế nên Đ và NN nói gì thì báo nghe vậy. Thôi, không dính đến chuyện chính trị, lại bị kéo dài hạn cải tạo.
Sáng nay, đang ngồi trước bàn, bỗng bụp cháy mất bóng đèn thế là lại phải mò lên mạng. Vừa hé lên thì đã nhận được một cái Mess của đứa bạn. E mày, có bản full VA rồi đấy. Thú thực, Cũng như mọi người, chán rồi nhưng từ một phần của cuộc chơi (4p49' thì phải, kô chính xác) bống hóa thành gấp 4 lần, thì cuộc chơi cũng thú vị đây. Ok, accept thế là 16p40' rất Pro, không như bác Mộ Vân chê đâu nha (nghe nói có 25mi, nhưng chưa kiểm chứng nên không xác nhận có hay không).
Thôi em nói thế, các bác lại oánh em khỏi cuộc đua. Mà hôm qua, đi đá bóng không xem lời sori trên VTV3 như thế nào, nên miễn bàn mà chỉ thấy sáng nay có mấy đứa bạn để status rằng: "Đề nghị VTV dành thời lượng phát sóng cho Hồng Nhung và Yến Vi xin lỗi khán giả". Em chỉ miêu tả lại, không có một câu bình.
Thật đúng là "khôn 19 năm, dại....... gần 5 phút"
Dạo này đi đâu ai cũng VA và VA, may mà con bé Diễm Hằng( vai Thu) ko bị như VA ko thì thần tượng sụp đổ
Chưa chắc đâu chú em . Có khi còn long... tanh bành hơn ấy chứ
-
3. Tôi, Mainoel với tư cách cá nhân có lời đề nghị đồng chí Bz share cho tôi bản 16p40' pro như đồng chí đã giới thiệu. Xin trân trọng cảm ơn!
Anh đồng ý với ý kiến này. 16p40 chứ chả ít.
... cập nhật... downloading
-
Share lun cho giới mộ điệu đi cho nhanh.
-
Link buổi chia tay!
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Vide...10/16/73513.flv (http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/10/16/73513.flv)
Tình hình là Phó chủ tịch A.P bị Pinturicchio treo nick nên đành phải mượn chính nick của Pintu để hoàn thành nhiệm vụ FC đã giao phó
-
Share lun cho giới mộ điệu đi cho nhanh.
giới mộ điệu lên video.google.com tìm xem
-
Khí khí, thế thì giới mộ điệu cố gắng tìm nhé.
-
co roi em da share len RS ai co nhu cau PM
-
Cái em TL này giỏi ghê cơ!
Hôm nay vừa xem lại clip: "Em có lỗi nhưng em không có tội" vừa phát trên VTV3 đêm qua.
Một từ duy nhất diễn tả: Hay!
Em ấy là ai mà được ưu ái tận 15 phút giới thiệu trên một chương trình của VTV - kênh truyền hình quốc gia? Từ xưa (cũng vài tháng trở lại đây), cái tên VA đã trở nên nổi tiếng là trở thành hình tượng tuổi teen (nghe mấy em nói thế), còn con bé TL chẳng biết từ đâu ra lại tự nhiên xin lỗi trên TH, lại dưới vỏ bọc của một chương trình kết thúc series phim mà Hãng phim TH VN dày công xây dựng (nhưng bị chửi nhiều).
Quả đúng mấy thằng bạn nói không sai, cần đưa "Cà phê Thanh Đa", "Nữ sinh HP", "Yến Vi" và "Hồng Nhung " lên Vờ tờ vờ xin lỗi thôi. Muộn còn hơn không, để xin người theo dõi truyền hình cả nước tha thư (như lời Thảo Vân và ekip làm phim đã nói). Hỡm!
Thôi, con bé này tốn công typing quá. Từ nay, bỏ ngoài tai VA và TL nào đó. Vừa gửi trả lại em TL-VA toàn bộ clip bản full cũng như bản demo và cc cho cả VTV nữa (qua mail). Đoạt tuyệt! Không ai hỏi gì nữa nhé, tớ đi tu tiếp.
Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật!.......
Nhật ký Vàng Anh dừng phát sóng
* Tối qua, VTV3 phát một chương trình chia tay "hoành tráng" với Hoàng Thùy Linh
* Các bậc phụ huynh lên tiếng
Hôm qua, trên trang web của Đài truyền hình Việt Nam, một lãnh đạo của VTV đã viết: "Nhóm làm phim Nhật ký Vàng Anh chọn cách làm duy nhất đúng: sẽ nhìn thẳng vào mắt khán giả để nói về một chuyện buồn đã xảy ra". Đó có thể coi là lời giải thích trước với khán giả của VTV về chương trình chia tay Nhật ký Vàng Anh sẽ được phát sóng.
"Câu chuyện buồn" với "cách nói thẳng, nhìn thẳng" ấy đã được thực hiện trong chương trình tạm gọi là Nhật ký Vàng Anh cuối cùng phát sóng lúc 22 giờ đêm hôm qua: chấm dứt hoàn toàn seri phim truyền hình tương tác Nhật ký Vàng Anh.
Đây có phải là cách nói chuyện duy nhất đúng của VTV?
Nhiều khán giả hy vọng đây sẽ là chương trình mà người trong cuộc giãi bày, nói tiếng nói chân thực, nhìn nhận nghiêm khắc chính bản thân mình của Thùy Linh. Nhưng không phải thế: lại là nước mắt, là những lời thanh minh, bao bọc, che chở, tha thứ quá ưu ái cho Thùy Linh.
Cư dân trên mạng đã ngay lập tức phản đối chương trình này: Một blogger đã nói rằng: "em ấy VIP gớm, lại còn đòi chia tay và chia chân nữa" hay "eo ôi, truyền hình thực tế mà như là đang đóng phim ấy". Một blogger khác nói thẳng: "Không ai giết cô ta cả mà bắt đầu từ lối sống của cô ta giết cô ta... Thùy Linh đã được công luận quá ưu ái...".
Nếu là sự chia tay trong lặng lẽ với ê-kíp sản xuất, sau đó là lời xin lỗi, dù quá muộn với công chúng của Vàng Anh thì hàng triệu khán giả còn có thể hiểu được. Có quá là vội vàng không khi Truyền hình Việt Nam thực hiện ngay một chương trình Nhật ký Vàng Anh chia tay khán giả mà nhân vật chính là Hoàng Thùy Linh. Chia tay cái gì, chia tay một thần tượng đã sụp đổ à? Liệu tất cả các bậc phụ huynh có cho con cái mình xem chương trình chia tay này không? Tôi đồ rằng chương trình này sẽ thực sự là giọt nước làm tràn ly phản ứng của công chúng, dư luận.
"Chương trình Nhật ký Vàng Anh dừng phát sóng! Đó là quyết định của lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, cũng là lời đề nghị được xuất phát từ Hoàng Thùy Linh - diễn viên đảm nhận vai diễn Vàng Anh trong phim Nhật ký Vàng Anh. Theo tiết lộ của đạo diễn Thanh Hải cũng như đạo diễn Khải Hưng, Nhật ký Vàng Anh sẽ chính thức tạm dừng phát sóng từ thời điểm này mặc dù đã ghi sẵn 7 tuần chương trình phát sóng" (Trang web www.vtv.vn)
Sẽ là một chương trình thực truyền hình tương tác phản cảm nhất trong lịch sử chương trình truyền hình Việt Nam từ trước đến nay. Tiếp tục cho cô bé lên hình, tiếp tục để cô ngụy biện, thanh minh về lỗi lầm của mình. Lẽ ra, người lớn thay vì chỉ cho cô bé thấy rằng nên chân thành mà xin lỗi khán giả thì người lớn lại tiếp tay để cô bé đi sai đường hơn, được phép ngụy biện cho những hành động sai của mình. Thay vì nhìn thẳng để thấy rằng đây là bài học đau thương cho cuộc đời thì lại khiến cô bé không nhìn thấy lỗi lầm của mình mà chỉ nhìn thấy nỗi oan khuất của một người nổi tiếng bị đám đông nhòm ngó.
Và thế là, có thành một tiền lệ không mỗi khi một cô, cậu bé tuổi teen nào đó lại bị mắc "tai nạn", vô tình hay cố ý, lại lên mọi phương tiện truyền thông để khóc lóc, thanh minh, ngụy biện và dễ dàng trở nên nổi tiếng, được mọi người thông cảm, bảo vệ hết mình?
Sự đóng cửa Nhật ký Vàng Anh tạm thời, ít nhất trong thời điểm này, có thể coi là sự cố đáng tiếc nhưng cần thiết. Nhưng cách "đóng cửa" đã khiến công chúng hiểu rằng: chương trình Vàng Anh là của Thùy Linh, chứ không phải là của cả một tập thể công sức truyền hình đã làm, hoặc rộng hơn, không phải là chương trình của Đài truyền hình Quốc gia.
Thủ pháp nghệ thuật có cần thiết không?
Cũng trong chương trình thu hút rất đông khán giả tối qua, là một chương trình truyền hình tương tác với tính hiện thực cao nhưng những thủ pháp nghệ thuật đã sử dụng trong chương trình gây phản cảm lớn: âm nhạc, cách dàn dựng bối cảnh, những cảnh quay nghệ thuật, làm chậm hình... đã gặp sự phản ứng dữ dội của khán giả, nickname dinhphi2007 đã nói rằng: "chẳng khác nào tôn vinh một thần tượng đã sụp đổ".
Một đạo diễn có nghề ở nhà đài đã nhìn bằng ánh mắt cảm thông: "Tôi hiểu rằng cả anh Khải Hưng và Thanh Hải đang muốn thực hiện những thủ pháp điện ảnh ấy để thể hiện sự tiếc nuối đối với một bộ phim đã dày công xây dựng, nhưng rất tiếc những thủ pháp nghệ thuật ở đây là không cần thiết. Tác dụng trái ngược khiến người xem hiểu rằng chúng ta đang một lần nữa tôn vinh một thần tượng đã sụp đổ".
Phạm Ngọc
Các bậc phụ huynh lên tiếng
Sau khi Thanh Niên đăng bài Hoàng Thùy Linh có nên tiếp tục đóng phim Nhật ký Vàng Anh? (TN 15.10), rất nhiều bạn đọc đã liên tiếp gửi thư về tòa soạn ủng hộ quan điểm của Báo Thanh Niên.
Chúng tôi hoan nghênh Đài truyền hình Việt Nam ngưng phát sóng Nhật ký Vàng Anh có diễn viên Thùy Linh. Tuy nhiên, đáng tiếc là tối qua VTV3 đã cho phát một chương trình không cần thiết, đó là cuộc chia tay của Hoàng Thùy Linh. Trước và sau khi diễn ra chương trình này, bạn đọc cũng đã gửi về Thanh Niên rất nhiều thư bày tỏ thái độ. Xin giới thiệu 2 trong số những bức thư đó.
Bức thư nhận trước khi diễn ra chương trình
Trước tiên xin gửi lời thán phục đối với Báo Thanh Niên, vì quý báo đã dám đưa ra dư luận một vấn đề gọi là "nhạy cảm" mà các báo khác không thẳng thắn. Tôi rất hoan nghênh quý báo, vì ít ra quý báo cũng đã làm được một điều giúp cho các bậc phụ huynh phải nhìn lại cách giáo dục con em mình cũng như cảnh báo về lối sống của lớp trẻ, giúp cho các tổ chức, đoàn thể liên quan đến giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là Đoàn Thanh niên phải quan tâm, sau hàng loạt sự việc như "cà phê Thanh Đa", "Yến Vi"...
Điều tôi muốn gửi đến quý báo nhân sự việc này là làm sao ngăn cản để bọn trẻ thôi tiếp tục tìm hiểu về "đoạn video clip của Thùy Linh" đang phát tán và truyền e-mail cho nhau. Bản thân tôi có một cháu gái đang học lớp 10. Cháu cũng đang tìm hiểu và rất quan tâm về vấn đề này, vì Nhật ký Vàng Anh là chương trình mà cháu và các bạn cháu quan tâm.
Tôi và mẹ của cháu rất lúng túng không biết ngăn chặn cháu như thế nào và giải thích ra sao với cháu về sự việc này, bởi sự việc không đơn giản như những gì mà các báo đưa tin. Hậu quả của "đoạn video clip của Thùy Linh" này nguy hại gấp trăm ngàn lần những gì mà người ta có thể tưởng tượng. Những gì mà tôi và mẹ cháu đang giáo dục về tâm sinh lý ở tuổi mới lớn cho cháu, xem như công cốc, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không thể nào kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành động của cháu và bạn bè cháu.
Qua Báo Thanh Niên, tôi xin thành thật chia sẻ cùng phụ huynh của cháu Thùy Linh và có một góp ý nhỏ đối với đạo diễn phim Nhật ký Vàng Anh cũng như Đài truyền hình Việt Nam: Tôi được biết tối nay (15.10) vào lúc 22 giờ, VTV3 có phát chương trình đặc biệt dành cho Thùy Linh. Xin quý vị đừng biến cô bé thành một con rối nữa. Hãy để cô bé và gia đình yên lặng một thời gian. Càng làm như quý vị thì tình hình càng xấu đi, ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có lớp trẻ đang nghe ngóng, đã và đang tìm hiểu.
phan_bao…@yahoo.com
Bức thư nhận sau khi xem chương trình
Tôi là một khán giả xem truyền hình. Là độc giả của báo. Là mẹ. Là blogger. Nói vậy chỉ để thấy trong sự việc "Vàng Anh" tôi không tò mò nhưng không thờ ơ.
Vấn đề đã thoát ra khỏi cô Thùy Linh 19 tuổi kia, hay Vàng Anh hình mẫu tuổi teen kia. Vấn đề trở nên không thể chấp nhận khi nhà đài (mà ở đây là Hãng phim truyền hình, dùng sóng của VTV3) không biết vì muốn gì, đã mang cả Thùy Linh, lẫn "Vàng Anh", và uy tín của Đài vào một chương trình mà tôi chỉ có thể nói là đạo đức giả.
Thứ nhất, nếu anh đạo diễn, chú giám đốc hãng phim, mấy ông bố bà mẹ trong phim có thương mến cô diễn viên kém may mắn kia, hẳn sẽ không thể tham gia vào màn kịch mà cô phải đóng vai chính, trong khi cô tự thấy đau đớn và nhục nhã như thế. Các vị có cho con các vị đi dự tiệc giữa đông người khi nó đang tan nát bẽ bàng vì điều gì đó, hay các vị đưa nó đi xa cho khuây khỏa? Thấy MC Thảo Vân kêu gọi mọi người hãy để cho cô bé bình tĩnh mà tôi thấy... hài hước hơn cả khi nghe chị dẫn hài trước đây.
Thứ hai, là về chính cô gái. Sau này, có thể lúc nào đó em sẽ ân hận vì đã tham gia "màn diễn" cuối cùng với tập thể Vàng Anh này chăng? Em càng khóc (khóc công khai), càng trau truốt, và 15 phút truyền hình dành cho em càng nhiều nước mắt và những lời thương xót của anh Thanh Hải, chị Thảo Vân... thì em càng tỏ ra thiếu xứng đáng. Lạ thế đấy em ạ! Rõ ràng bây giờ mà nói với em về "Gìn vàng giữ ngọc", hay về cái thời con gái đi lao động hở mỗi bắp chân ra cũng thấy thẹn, là nực cười rồi.
Nhưng, tôi ước sao em đứng dậy và đi tiếp, không phải với những câu trả lời phỏng vấn dạn dĩ khi được hỏi về vụ việc, cũng không phải là với sự can đảm quá sức chịu đựng (của tôi!), là nhận lời tham gia vào 15 phút truyền hình mà tôi vừa phải xem đó. Tôi những mong chuyện đã xảy dù gì em cũng có chút... e thẹn, nhưng tôi hoàn toàn không thấy. Em ạ, nếu có "mật truyền" giữa phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau, thì đó có lẽ là về cái thiêng của sự e thẹn chăng.
Cuối cùng, là đến nhà đài. 15 phút trên VTV3 giá bao nhiêu? Hình như 30 triệu đồng nửa phút quảng cáo? Vì lý do gì nhà đài phải tập trung tổng lực đến thế, tốn kém thế cho những lời thanh minh và kêu gọi "chia sẻ" mà khán giả không biết phải chia sẻ cái gì ? 15 phút truyền hình dựng đúng là khéo lắm. Tiếc thay!
hoangthu…@yahoo.com
-
Tớ không được xem chương trình tối hôm qua, nhưng hôm nay cũng kịp xem em í khóc trước công chúng như thế nào rồi. "Cảm động" thật, nhưng không khiến tớ rơi nước mắt, chỉ khiến tớ thán phục em í, về sự dũng cảm, về sự "duyên dáng" của em í khi rơi nước mắt ra sao.
Khéo lắm!
Thực ra tớ rất muốn thờ ơ với vụ này, như tớ đã thành công trong việc thờ ơ vụ việc Yến Vi và Nguyễn Hồng Nhung hồi trước, nhưng lần này tớ không làm được. Có phải là tại tớ tò mò hơn? Có phải là tớ online nhiều hơn? Có phải là tớ dễ bực tức hơn? Có phải là...
Cái quan trọng nhất là tớ thấy quá nhiều người quan tâm đến việc này, vì thế nên tớ cũng cứ thử tò mò xem họ quan tâm như thế nào, vì sao họ quan tâm đến thế. Đúng là tớ đã bị shock lúc bắt đầu của vụ việc này. Shock, với cùng một quan điểm với ý kiến thứ hai trên kia. Của một độc giả, một người mẹ, và một blogger kia kìa!
Có lẽ suy nghĩ của tớ hơi cổ hủ, chỉ là so với những người đã phát biểu ở đây thôi, chứ không dám so với em Thùy Linh.
Đến giờ thì tớ chỉ thấy có một cảm giác gì đấy rất là khó nói. Em TL đáng thương? Đáng trách? Liệu em í có nghĩ thế không? Thông cảm ư? Tớ không luyến tiếc gì cái chương trình NKVA (Bởi từ trước tới giờ tớ vô cùng dị ứng với nó), nhưng để nói thông cảm cho em TL thì khó lắm!
Có nhiều người miệng thì nói thương, nói cảm thông, nhưng ở trong suy nghĩ thế nào? Đạo đức giả lắm. Tớ cứ nói huỵch toẹt ra là tớ chả thấy ở em í một cái gì đáng để cảm thông, thậm chí thương hại. Rơi nươc mắt ư? Có lẽ! Vì tớ rất dễ rơi nước mắt, nhưng không phải vì em ấy, đúng là tớ đã khóc. Nhưng khóc vì tớ thấy tởm lợm quá! (Từ mạnh quá phải ko?)
Em í có thấy có lỗi không? Có chúa mới biết! Có chăng chỉ là sự tiếc nuối ánh hào quang vừa mới bừng lên đã tắt ngóm. Em í có thấy hành động của mình là sai trái không? Chẳng biết được đâu.
Công chúng ơi là công chúng, cứ cảm thông đi, cứ chia sẻ đi, rồi có khi lại bị em ấy cười vào mũi ấy chứ! Chẳng biết được đâu.
Xin thưa là tớ nhìn nhận mọi thứ rất khách quan đấy ạ. Nhưng dĩ nhiên là bằng ý kiến chủ quan của mình!
Cái chương trình chia tay đấy à? Cho cảm tưởng nhé: Buồn cười lắm, thúi lắm! (Tớ xin lỗi nhé! Thực ra là không muốn dùng từ này đâu!
Không muốn viết, nhưng sao bức xúc thế!
-
đồng ý với hai người ^^ tốn thì gian và xiền
có lẽ hội quạ khoang nên đổi sang đội "hồi tưởng nhật kí vàng anh " hoặc close topic .
-
Nói tóm lại là mình không thích cái con bé TL này,cái băng ấy quay từ 2 năm trước,với mình như thế là hư hỏng,không chấp nhận được.Cô giáo mình chơi với mẹ của TL,và qua cô thì mình được biết là con bé này cũng chẳng thuộc dạng con ngoan trò giỏi gì.
-
http://blog.360.yahoo.com/blog-Wfg0uFQidKj...630&n=28500 (http://blog.360.yahoo.com/blog-Wfg0uFQidKjydUqSkU5BzFjoOm6A8TQTlVMEsY5HsQ--?cq=1&p=630&n=28500)
cái ảnh thứ hai từ dưới lên không biết thật hay giả .nếu đúng là thật thì hết ý con bà tý
-
2 năm trước đâu mà 2 năm trước. Cái clip này chỉ đc quay cách đây vài tháng thôi
Bằng chứng là thằng Việt Dart nó gọi TL là Vàng anh, mà 2 năm trc thì Vàng Anh đâu ra, Vàng Anh là cái gì đã ai biết đâu mà 2 năm trc!
-
Em cảm ơn Đài Truyền Hình Việt Nam đã tổ chức buổi chia tay Vàng Anh rất là hoành tráng. Chính vì có buổi chia tay này mà em đã đc xem bản full 16 phút. Em rất cảm ơn. Và sau khi xem xong clip full này và tham khảo một số tin vỉa hè. Em đã khẳng định . Hoàng Thùy Linh đích thực là một cave cao cấp của cái thiếu gia có tiếng ở đất Hà Thành.
Diêm Vương hỏi 53 người chết trong vụ sập cầu Cần Thơ "Các con có hối tiếc ở trần gian điều gì không?", đồng loạt trả lời "Ko được xem phim Vàng Anh ạ!", Diêm Vương: "thật là hư đốn, chết rồi mà vẫn còn mê muội XXX", lại đồng loạt "Dạ không phải ạ, mà chúng con muốn xem nội dung nó đến cỡ nào mà VTV - Đài TH Quốc Gia phải tổ chức cả buổi chia sẻ cảm thông sáo rỗng, còn chúng con thì chả ai biết đến ạ" Diêm Vương "Uh nhỉ...Bay đâu lấy phim ra để tất cả cùng thưởng thức nào"
-
tóm lại hôm chia tay NKVA tất cả nhg ng lên hình đều là "diễn viên"(cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) , ng ta nói rằng đứng sau vụ xin lỗi và nhg giọt nc mắt of HTL chính là mẹ em ý, bà ta đã chỉ rõ từng đường đi nước bước cho TL, thế đấy
-
tóm lại hôm chia tay NKVA tất cả nhg ng lên hình đều là "diễn viên"(cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) , ng ta nói rằng đứng sau vụ xin lỗi và nhg giọt nc mắt of HTL chính là mẹ em ý, bà ta đã chỉ rõ từng đường đi nước bước cho TL, thế đấy
tất nhiên, bây h chắc chẳng còn mấy người bênh vực đc cho em TL nữa
-
Potay ! ... uổng công mình ăn học ... kiếm tiền sống thôi ...
Tụi nó chỉ việc là sinh ra là "con ông cháu cha " là cuộc sống hơn bội phần khỏi lo ji ... đi du học , tiền sài ko hết ...
-
Tớ có thắc mắc thế này nhé: Bạn Đan Lê Thời tiết mới là người yêu anh Khải Anh nhà bác Khải Hưng từ (ít nhất) 2003 đến nay (chứ không thế thì làm sao bạn Ca sĩ Đan Lê Thời tiết lại lên đọc Bản tin Thời sự 9, 12, 15 h dễ dàng thế được. Đề nghị đồng chí nào ở trên check lại thông tin nhé.
Tớ nhớ lại cái hôm mừng TCAN 2 tuổi, có cả bạn Lê lẫn em Linh trên ghế khán giả VIP, chẳng nhẽ bởi cả 2 đều cùng lúc là người yêu anh KA?
Vẫn tiếp thu ý kiến chiến hữu để xây dựng hướng đi mới cho FC. Quan trọng là nòng cốt và tinh thần, cái tên và cung cách hoạt động có thể thay đổi. Như CA TP HCM đùng phát thành Vina Kansai Ninh Bình đấy thôi!
Hí hí.
P/S: FC chúng tôi đề nghị các bạn giữ bình tĩnh trong Topic này!
-
Thế giờ đi theo hướng nào hả chị?
-
OI giá mà có nhật kí Thùy Linh khi em ý qua tay các đại gia thì hay biết mấy nhỉ ^^
Nhưng mà nói sao thì nói, em này chẳng đc thương hại thông cảm gì cả
-
bi h moi nguoi mot thong tin chang bit dang nao ma lan! tot nhat la thoi binh luan ve vu nay! du sao cung la chuyen ca nhan cua TL thui! noi nhieu ve no lam j!
-
Uh. Nhưng mà khó chấp nhận lắm. Làm hỏng cả một thế hệ trẻ Việt nam. Bây giờ ngay cả bọn nước ngoài nó cũng viết về vụ này rồi.Thế mới đau chứ. Hi vọng đây sẽ là bài học quý cho 9X
-
Chúng ta nên stop chuyện Thùy Linh ở đây. Clip đấy là của Thùy Linh chứ ko phải của Vàng Anh
Đây là NKVA Fan club, nên bàn chuyện về NKVA, ko bàn về Thùy Linh hay mấy cái chuyện linh tinh ấy nưa~
-
Cứ làm như quan tâm tới NKVA lắm ấy
-
Cả làng xem nhật kí tiểu thư Jones đi rồi chúng mình bàn bạc, hé hé.
-
Bây giờ, FC sẽ chuyển sang bàn những vấn đề thời sự được nhiều người quan tâm.
VD: Có ai xem phim Ma Làng không?
-
có, rất ư là thú vị!
thích nhất nv Lõ
-
Thùy Linh được đấy Có ai xem Nhật Ký Vàng Anh chưa ?
-
Hic, tình hình là Việt Dart bị tiếng ác quá. Với tư cách là bạn của Việt, em xin khẳng định 100% là ko fải nó up cái clip đó lên mạng. Xin mọi ng` đừng chửi nó nữa. Nó cũng đủ khốn khổ khốn nạn lắm ùi. Thanks
Còn chuyện HTL thì em chỉ xin có ý kiến là cái ĐTH (em viết tắt thế này để khỏi bị mang tiếng fản động @_@) của ta cực kỳ là vớ vẩn. Cái chuyện bê bối như thế, như các cụ nhà ta vẫn bảo: Tốt khoe ra, xấu xa đậy lại. Đây lại dắt díu nhau lên đài mà bô bô ra. Thật sự là chẳng ra cái thể thống cống rãnh j cả. Đáng nhẽ chỉ dân chăm lên mạng mới bít vụ này. Giờ thì cả nước bít ùi. Đi đâu cũng thấy Vàng Anh với Vàng Em. Đẹp mặt chưa? @_@
Cuối cùng là về ý kiến HTL như khúc gỗ. Cả cái clip 5' lẫn 16', BỌN EM chẳng thấy khúc gỗ j cả, mà chỉ thấy cái gọi là chủ động như 1 "vận động viên" chuyên nghiệp (mở ngoặc: "bọn em" ở đây là em và những ng` bạn của em đã xem clip này, từ 19t đến 3x tuổi).
Vậy thui ạh. Chào thân ái và quyết thắng !!!
-
Cưng cứ biến mất tăm tích rồi vào đây phun như phun nước bọt ấy. Cưng đọc kĩ đi. Chả liên quan đến bố con
thằng nào là Việt Dart với Vịt Duck hết. Cũng dứt vụ Vàng Anh với Thuỳ Linh rồi. Bây giờ là Ma Làng. Nhưng phim này chiếu lúc mấy giờ và trên kênh nào Em chưa xem cả nhà ạ.
-
Nếu chấm dứt vụ Vàng Anh Vàng Em rùi thì cho em sorry vì tội chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng. Nhưng mà tình hình là anh Casa nói có vẻ hơi bị quá nhở. Ngôn từ của em dùng tuy ko fải lịch sự như 1 quý ông quý bà j, nhưng cũng ko đến nỗi chợ búa mà anh bảo là: "vào đây phun như phun nước bọt ấy".
Hờ hờ, em xin hết ý kiến ạh !!!
-
Dạo này cưng tử tế tệ, hê hê. Anh nhắc là nhắc cái kiểu post bài ko đọc kĩ trước sau của cưng mà cứ post tía lia thôi chứ ko bảo cưng chợ búa.
Tiện cho anh hỏi có định đi sn website ko thế?
-
Dạo này cưng tử tế tệ, hê hê. Anh nhắc là nhắc cái kiểu post bài ko đọc kĩ trước sau của cưng mà cứ post tía lia thôi chứ ko bảo cưng chợ búa.
Tiện cho anh hỏi có định đi sn website ko thế?
Nghe như giọng thằng Pintu. Xác nhận lại coi. Nếu là thằng Pintu thì nghe đồn nó có cả series clip 9x mà nó là nhân vật chính, VA hay TL ăn thua gì.
-
Nghe như giọng thằng Pintu. Xác nhận lại coi. Nếu là thằng Pintu thì nghe đồn nó có cả series clip 9x mà nó là nhân vật chính, VA hay TL ăn thua gì.
Ohh nhật kí Pintu ah ^^
-
@ai_ni: Có ai chửi
thằng Vịt Đác Vịt Điếc gì đâu nhỉ? Mà nó là thằng nào cũng thèm vào mà quan tâm
Tinh thần chủ tịch đã quán triệt, chuyển sang Ma Làng.
Ma Làng chiếu ở VTV1 vào lúc 21h hàng ngày, rất phù hợp để thay thế NKVA
Ma Làng có vẻ ko hấp dẫn bằng Đất và người
Xin một lần nữa được nhắc lại tinh thần của BQT NKVA FC là chúng ta chấm dứt bàn chuyện của em Thùy Linh ở đây nhá, ko í ới nữa nhở...
-
Thế mọi người biết vụ "Cô gái đồ long" bị Phương Thanh kiện không? đọc cũng hay lắm đó.
-
Nghe như giọng thằng Pintu. Xác nhận lại coi. Nếu là thằng Pintu thì nghe đồn nó có cả series clip 9x mà nó là nhân vật chính, VA hay TL ăn thua gì.
Hehe, zưng mờ em ko có clip.
Thế mọi người biết vụ "Cô gái đồ long" bị Phương Thanh kiện không? đọc cũng hay lắm đó.
Không theo dõi đc hết các báo anh ạ, nghe phong phanh thôi.
-
Không theo dõi đc hết các báo anh ạ, nghe phong phanh thôi.
Vậy thì lên mạng kiếm đọc nhé. Vụ này nó không "lá cải" như NKVA mà có vẻ có tính thời sự hơn.
-
Ở Ma Làng thích nhất cái đoạn giới thiệu Bố em là con ma lớn, còn em là con ma nhỏ đấy =))
-
Hehe, zưng mờ em ko có clip.
Hehe, lúc đầu khi chưa bị lộ ai cũng nói thế này mà. Chú cứ nhớ đó, có ngày chú làm điều gì không tốt với anh (như warn chẳng hạn), anh tung lên... trời mua vui.
-
Vậy thì lên mạng kiếm đọc nhé. Vụ này nó không "lá cải" như NKVA mà có vẻ có tính thời sự hơn.
Ý em là chủ yếu đọc trên mạng chứ ko theo dõi các báo ra hàng ngày nhiều.
Hehe, lúc đầu khi chưa bị lộ ai cũng nói thế này mà. Chú cứ nhớ đó, có ngày chú làm điều gì không tốt với anh (như warn chẳng hạn), anh tung lên... trời mua vui.
Tội nghiệp em mà anh. Em có bao giờ warn anh làm gì đâu. Cùng lắm treo lên cột ngắm cho vui thôi, đừng tung lên làm chi cho đời em khổ.
-
Hơ hơ... Thế là bi chừ chuyển sang ma làng hay nhật ký Pintu thế? Để tớ còn hóng hớt mới! Chứ không nhầm chủ đề lại bị treo lên cột ngắm chơi thì chết
-
NKVA ko ăn khách thì bây h chuyển sang Ma làng chứ sao
-
ka ka, bàn về ca khúc Đêm Cuối Cùng Của Mùa Đông trong Ma Làng nào?
Sáng tác: Hồng Quang (không nhớ chính xác tên đệm), thể hiện: Minh Chuyên.
Ca từ rất hay, cách thể hiện của ca sỹ cũng biểu cảm lắm.
-
ka ka, bàn về ca khúc Đêm Cuối Cùng Của Mùa Đông trong Ma Làng nào?
Sáng tác: Hồng Quang (không nhớ chính xác tên đệm), thể hiện: Minh Chuyên.
Ca từ rất hay, cách thể hiện của ca sỹ cũng biểu cảm lắm.
Bây h NKVA Fan Club nên đổi lại thành Ma Làng Fan Club nhỉ?? Vàng Anh hết thời rồi. ^^
-
Ơ, nếu như thế thì phải thay tên của cái topic này đi chứ. Thay thành Ma Làng fan club, hoặc nếu chung chung thì là Vietnam Movie fan club , hay viết tắt thành VMFC nhé! Chứ cứ để cái tên này thì ko ổn.
-
Đề nghị Mod chuyển dùm tên Topic thành Ma Làng Fan Club!
Cảm tạ!
-
Đề nghị Mod chuyển dùm tên Topic thành Ma Làng Fan Club!
Cảm tạ!
Đúng đấy nên chuyển lại đi. Mà phim Ma Làng có hay ko vậy. Tối em toàn đi chơi chưa đc xem tập nào
-
Thực ra em cũng chưa xem đc tập nào, nhưng theo tinh thần của FC tối t2 tuần sau em sẽ cố gắng ở nhà để xem cùng 2 phụ huynh ạ
-
Thực ra em cũng chưa xem đc tập nào, nhưng theo tinh thần của FC tối t2 tuần sau em sẽ cố gắng ở nhà để xem cùng 2 phụ huynh ạ
Ô thế phim này chỉ chiếu tối thứ 2 thôi à. Tưởng tối nào cũng chiếu chứ nhỉ
-
Ô thế phim này chỉ chiếu tối thứ 2 thôi à. Tưởng tối nào cũng chiếu chứ nhỉ
Ô thế cuối cùng là bị đổi lại thành Ma Làng rồi à. Thế VA FC của em đâu nhỉ. Đội VA đang đông mà.
-
Xác nhận lại là Ma Làng chiếu trên vtv1 vào lúc 21g các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 nhớ!
-
Xác nhận lại là Ma Làng chiếu trên vtv1 vào lúc 21g các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 nhớ!
Chúng ta đã chính thức chia tay với Vàng Anh FC
-
Tớ theo dõi Ma Làng khá kĩ đây. Tớ thích nhất nhân vật Giỏ: anh chàng này mang rất nhiều cái xấu của người nông dân nhưng tấm lòng cũng khá là tốt Tuy " say mà tỉnh" .Bên cạnh đó là anh công an viên Lợi lòi ( " cày ruộng khắp nơi" ).Mà cũng phải kể đến Ló nữa chứ... Nói chung là tớ cũng khoái Ma Làng
-
Còn tớ thì thích nhất nhân vật gì tớ cũng chưa biết. Vì chưa xem đc tập nào của ma làng cả
-
Mình biết lịch chiếu nhưng mình chửa xem tập nào Ma làng
-
thế phim đó như thế nào vậy mọi người kể thử nội dung xem nào
-
Em hâm mộ anh Ất con nhà bác Tòng nhá :X
-
Chưa xem nên chưa biết hâm mộ ai. Hâm mộ con ma ở làng
-
Chị Ló very xì tin!
-
Ờ, hâm mộ chị Ló, hâm mộ chị Kim Oanh. Xì tin lắm!
-
Hâm mộ cái
thằng đóng giả ma dọa gái ^^
-
lúc nãy mải đú quên xứ mất ma làng
-
Thật ra không xem thì không nên bình luận linh tinh:( Giỏ vẫn là đỉnh của đỉnh:)
-
Thật ra không xem thì không nên bình luận linh tinh:( Giỏ vẫn là đỉnh của đỉnh:)
Mới xem giới thiệu nên cũng muốn hóng hớt
-
Thật ra không xem thì không nên bình luận linh tinh:( Giỏ vẫn là đỉnh của đỉnh:)
Dỏ chứ ko phải Giỏ đâu cái quả đỡ bò đẻ hôm qua hay đáo để
-
EM chỉ thích mỗi anh Ất nhà bác Tòng thôi
-
hôm nào mình cũng bon chen để xem, phim hay phết thích chị LÓ ơi là thích, nhất là cái điệu cười of chị ý
-
hôm nào mình cũng bon chen để xem, phim hay phết thích chị LÓ ơi là thích, nhất là cái điệu cười of chị ý
ko biết con bác Chủ Tịch xã đã thuê đc băng Vàng Anh về xem chưa nhỉ ^^
-
Cảm ơn một thông tin hữu ích. hihi. Chắc là Ất đã thuê đĩa đó về xem rồi đấy. Nhân vật này update thông tin rất nhanh mà. Tiếc là hồi đó chưa có máy quay nhỉ. Nếu không thì xem được khối cảnh cày đêm chứ lị
-
Cảm ơn một thông tin hữu ích. hihi. Chắc là Ất đã thuê đĩa đó về xem rồi đấy. Nhân vật này update thông tin rất nhanh mà. Tiếc là hồi đó chưa có máy quay nhỉ. Nếu không thì xem được khối cảnh cày đêm chứ lị
Công nhận thằng con pác Chủ tịch xã này update nhanh. Suốt ngày đi thuê băng mà. ^^
-
Đang ngồi đợi xem Ma Làng. Tiện thể ghé qua blog em Thùy Linh thấy em này vẫn viết blog đều. Chắc hôm nay em vui lắm vì đã bắt đc thủ phạm up video của em lên mạng. ^^
-
Ma Làng hay nhờ :X
-
Xong đời em Mưa. Ai bảo đi xem VA vào.
-
Thắng Ất nhà lão Tòng dám cho trẻ con xem phim cởi truồng
-
Thắng Ất nhà lão Tòng dám cho trẻ con xem phim cởi truồng
thế mới gọi là Ất chứ. Xem phải đi đôi với Hành ^^
-
Thích nhất cái đoạn chị Ló chửi nhau mí mẹ anh Ất lúc cuối phim hôm qua!
Tập hôm nay chị Mưa định tự tử mới ghê
-
Thích nhất cái đoạn chị Ló chửi nhau mí mẹ anh Ất lúc cuối phim hôm qua!
Tập hôm nay chị Mưa định tự tử mới ghê
Tự tử là thế nào. ^^
-
Tối nay cứ xem thì biết. Chị ý định tắm sông rồi chết luôn. Nhưng may thế đc cứu kịp thời. hè hè
-
Nhưng mà rốt cục nội dung của phim này từ đầu như thế nào thế vậy ?
-
Mày ko xem thì quan tâm làm j
-
nội dung phim là nói về những con ma, đơn giản thế thôi mà
-
Em thấy chị Mộng Duyên vợ tương lai anh Ất xinh đấy chứ, sao lại bị chê xấu nhỉ?
-
Mỗi người 1 con mắt 1 cách nhìn...thắc mắc thế mà cũng thắc mắc
-
Tại sao em Mưa lớn nhanh thế nhỉ? Trước khi biết là mình có thai, em ấy ngây thơ như một tờ giấy trắng, không biết gì. Vậy mà sau có 2 hôm, em ý suy nghĩ như một bà cụ. Hay là tại vì ........
-
Trong vụ bắt giữ các đối tượng phát tán clip của Thùy Linh có Hữu Tài (BTV VTV6) là bạn thân của Toku.Nghe đâu cơ quan điều tra đang diều tra xem Toku có phải là người sao chép và in ra 170 đĩa Thùy Linh để bán không
-
[div align=\\\"center\\\"]“Ma làng” - một bộ phim truyền hình đáng xem
[/div]
Chọn góc nhìn trực diện về đêm trước đổi mới ở nông thôn VN, Ma làng (đang chiếu trên VTV1) sinh động trong các cảnh quay, sâu sắc trong các chi tiết kịch bản, chăm chút trong diễn xuất của diễn viên, xứng đáng là một trong những bộ phim truyền hình đáng xem.
Bóng tối của đói nghèo, lam lũ, trì đọng u mê chi phối từng mảnh đời ở xã Băm Dương. Có người u mê vì bản chất họ vốn thế, có người trì trệ vì "đời đục không lẽ mình ta trong", lại cũng có người quyết không để mình rơi vào sự tiêu cực và vững niềm tin vào tương lai. Mặc dù hiện tại những bóng ma tiêu cực ám ảnh làng, như lời của một nhân vật: "Bố tao là con ma lớn, tao là con ma nhỏ, còn mấy thằng chú tao là ma trung".
Không thể hình dung được rằng chúng ta đã phải trải qua một thời như thế. Một thời mà ông chủ tịch xã (như ông Thệ) say sưa với những biện pháp phát động chiến dịch, phong trào vô bổ, lãng phí sức lao động của tập thể chỉ để lấy thành tích báo cáo cấp trên và thu lợi cho phe nhóm...
Một thời mà những kẻ gian xảo, láu cá, thủ đoạn, luồn lọt (như Tòng) lại ung dung ăn trên ngồi trước và thao túng chính quyền, đưa người của dòng họ vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Một thời mà những kẻ xấu xa, cơ hội như Lường, Phạm Hò, Lọt ung dung nắm giữ các vị trí quyền lực của xã, câu kết biển thủ của công, tham ô tài sản tập thể và chèn ép những người lương thiện.
Người xem bàng hoàng tự hỏi mình "cái thời ấy là thời gì?" khi cha chung không ai khóc, ai cũng giành cái lợi về cho bản thân mình, những người dân thấp cổ bé miệng không thành Chí Phèo thì cũng thành AQ (như Dỏ, Nợi, Ló, Thìn, Bẹo), không biến chất đến tha hóa thì cũng co mình, thủ thế, đến làm người tốt cũng chẳng dám (như ông Tĩnh, bà Lâm, Thành). Mặc dù trong sâu thẳm, họ vẫn biết làm ngơ với cái xấu cũng là xấu.
Thế nhưng nếu Ma làng chỉ có những khoảnh khắc làm khán giả buồn, tức giận, thậm chí phẫn nộ như thế thì phim sẽ rất khô khan, nặng nề tính chính luận. Hai đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Hoàng Lâm đã đem vào những tiếng cười khiến không khí phim dịu lại và những vấn đề xã hội trở nên dễ đi vào lòng người.
Một điểm nhấn đặc biệt của Ma làng chính là "lạ hóa" các gương mặt cũ, thông qua việc đạo diễn đã dám giao những vai diễn khác hẳn với khung hình tượng của các diễn viên trước nay mà NSƯT Bùi Bài Bình trong vai thư ký ủy ban Tòng là một ví dụ sinh động.
Xưa nay nghệ sĩ này vốn quen vào những vai hiền lành, nhẫn nại, nói chung là kiểu "người tốt việc tốt". Nay, ông đóng vai một anh thư ký lươn lẹo, thủ đoạn để trở thành chủ tịch xã một cách xuất sắc: diễn như không diễn, chỉ một nụ cười nham hiểm, một cái nhíu mày thủ đoạn cũng đủ làm khán giả có cảm giác như đã gặp cái "ông thư ký” này ở đâu đó trong cuộc sống.
Bùi Bài Bình đã làm khán giả tin rằng họ không chỉ gặp ông Tòng trong đêm trước đổi mới mà còn cả trong đời sống hiện nay. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Sơn vào vai Dỏ - suốt ngày say xỉn - cũng đã làm ngạc nhiên không ít khán giả vì anh đã ít nhiều đóng khung trong những vai hiền lành.
Nếu còn điều gì để chưa hài lòng với Ma làng thì đó chính là đôi ba chi tiết hiện đại như micro không dây, quần áo học sinh quá tinh tươm, sạch sẽ, trang phục của các diễn viên cũng còn khá mới, một số đạo cụ như chén lại rất đẹp.
Bộ phim đang dần đến những tập cuối cùng nhưng dư âm hẳn sẽ dài hơn con số 19 tập. Chọn đề tài quen thuộc nhưng làm mới nó bằng cả tài năng và tâm huyết là một hướng lựa chọn đúng mà ê-kíp làm phim Ma làng đã đi. Hẳn không ít khán giả truyền hình mong mỏi được xem những bộ phim như thế.
Bài hát của phim - điểm nhấn đáng nhớ
Ít người biết rằng "Ông Phần nông thôn" với Đất và người nổi tiếng lại có một vị trí khác trong phim Ma làng: người viết lời ca khúc chủ đề của phim - Đêm cuối cùng của mùa đông. Những ca từ khắc khoải đã tạo thêm một điểm nhấn đáng nhớ sau khi mỗi tập phim khép lại:
Anh còn nhớ chăng đêm ấy, những bóng ma chập chờn, những lo toan nghẹn ngào cả miền quê đất người đều không ngủ yên. Đó là đêm, đêm cuối mùa đông; đó là đêm, đêm cuối cùng của mùa đông. Đó là đêm quặn lòng trong cơn đau trở dạ, khắc khoải mong một bình minh đầu tiên những tia nắng vàng đem về ấm no bình yên. Em không nhớ từ đêm đông ấy, ngọn lửa nào trong cây đuốc đầu tiên, lửa đã cháy cả làng quê thức dậy nối tiếp nhau soi sáng những nẻo đường...
Trở dạ thì đau đớn nhưng qua mùa đông, mùa xuân ấm áp sẽ lại về, như niềm vui sẽ lại về trên xã Băm Dương khi cái ác bị đẩy lùi.
Theo Mai Vy
Tuổi Trẻ
-
Ma làng tuy hay và có phá cách nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi lối mòn. Tuy tố cáo nhưng chưa gay gắt. Tuy hai hước nhưng chưa đủ độ thâm tuý. Kết cục chưa đặc sắc và dễ đoán -điều mà có mặt ở tất cả các film ở VN
-
Giá mà chiếu thêm Ma Làng 2 nhỉ!
-
Tối nay tập cuối! Mọi ng nhớ xem nhá :X
-
Ừ!
-
Xem chừng có kết thúc có hậu đấy chứ.
-
Từ hôm nay, vẫn khung giờ đấy, VTV1 chiếu Luật đời, vậy FC chúng ta chuyển tên thành Luật đời Fan Club, vẫn với tiêu chí tên không quan trọng, quan trọng là thành viên và chí hướng. Đề nghị Mod chuyển hộ tên Topic.
Nay đề nghị,
Mainoel.
-
Từ hôm nay, vẫn khung giờ đấy, VTV1 chiếu Luật đời, vậy FC chúng ta chuyển tên thành Luật đời Fan Club, vẫn với tiêu chí tên không quan trọng, quan trọng là thành viên và chí hướng. Đề nghị Mod chuyển hộ tên Topic.
Nay đề nghị,
Mainoel.
Đồng ý
-
Cái Luật đời này toàn nghị quyết nghị kiếc, đau hết cả đầu, ông Hòe này hình như có nợ máu thì phải!
-
chả hiểu, toàn những phim đâu đâu í
-
Hic, cái phim này chả hay gì, em xem ko đc quá 5f, nó cứ như phim dành cho người già ý, toàn cái gì là cái gì ý, khó hiểu đến chết đi được, hic hic
-
Ko ai xem Đứa bé đến từ thiên đường à ? Film này cảm động lắm Yêu Bố đẹp zai và Tiểu Tinh Tinh thế
-
ma làng hết rồi bay h lại chuyển sang luật đời. Phim này nói về cái gì thế. Bác nào giải thích cho em với
-
Mở ti vi ra mà xem, đứa nào rỗi hơi đi xem rồi tường thuật hộ!
-
Phim này nói về các Đảng viên bước vào thời kì quá độ sau cải cách xóa bỏ HTX nên trẻ con hơi khó hiểu
-
À, Tiamo là Đảng viên, chị suýt quên. Thế đã lĩnh hội được cái gì chửa?
-
khiếp hqua có cảnh gió lớn, ghê ko chịu đc
-
Mở ti vi ra mà xem, đứa nào rỗi hơi đi xem rồi tường thuật hộ!
bác này nói lạ nhỉ. em ko xem thì em mới hỏi chứ.
-
bác này nói lạ nhỉ. em ko xem thì em mới hỏi chứ.
Cậu cố tình không hiểu hay thích bướng nhỉ? Nếu cậu ko xem thì cậu vào đây xí xớn làm gì? Ai đời ko xem mà dám chui vào Fan Club của người ta. Muốn biết nội dung mà không chịu mở ti vi ra thì tốt nhất cậu đi tìm quyển tiểu thuyết mà được xây dựng lên phim này về mà đọc, còn ko muốn đọc nữa thì tốt nhất là quên nó đi.
Thông báo từ ban điều hành FC:
- Ngày 17/11 vừa qua, Ban điều hành FC đã có một cuộc họp nhanh. Với sự nhất trí cao, sự tán thành tuyệt đối của tất cả các thành viên tham gia cuộc họp, ban điều hành chúng tôi xin thông báo từ nay Luật đời Fan Club sẽ được đổi tên thành Hội những người độc thân vui vẻ với thành phần và cơ cấu không thay đổi. Tuy nhiên với việc đổi tên trên thì tiêu chí của Hội cũng có nhiều thay đổi. Ngay từ tên gọi chúng ta đã thấy được tiêu chí để có thể trở thành thành viên của Hội. Vâng, chỉ đơn giản là bạn còn độc thân và bạn yêu sự vui vẻ, hãy đến với chúng tôi, bạn sẽ luôn được chào đón.
- Như vậy là qua rất nhiều biến cố và thăng trầm, qua 1 số lần thay tên đổi họ, khó khăn chồng chất, nhưng Hội của chúng ta vẫn đứng vững và hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
[div align=\\\"right\\\"]Ký thay Chủ tịch
Phó chủ tịch phụ trách linh tinh xèng
(đã ký)
Juverofan
[/div]
@Mod: Phiền Mod đổi tên hội 1 lần nữa thành Hội những người độc thân vui vẻ
-
Và thế là cái Hội này đã thay tên đổi họ đên 1, 2, 3 lần. Oh thế là có cả mình ở trong đây rồi.
Tớ cũng độc thân, và tớ cũng yêu thích sự vui vẻ (Không yêu thích sự vui vẻ thì hâm rồi!) Thế nên là... tớ cũng vào đây hóng hớt. Được không?
-
Chào bạn Cammy, rất vui vì bạn đã để mắt tới Hội của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ nhiệt liệt chào đón bạn nếu bạn tham gia với tư cách thành viên chứ k phải là ... hóng hớt!
-
Ờ ờ... Thế nếu tham gia với tư cách thành viên là phải tham gia như nào? Vừa nãy là tớ nghĩ trước khi làm thành viên, người ta phải làm hóng hớt viên đã
-
Cậu cố tình không hiểu hay thích bướng nhỉ? Nếu cậu ko xem thì cậu vào đây xí xớn làm gì? Ai đời ko xem mà dám chui vào Fan Club của người ta. Muốn biết nội dung mà không chịu mở ti vi ra thì tốt nhất cậu đi tìm quyển tiểu thuyết mà được xây dựng lên phim này về mà đọc, còn ko muốn đọc nữa thì tốt nhất là quên nó đi.
em đùa bác tí thôi chứ em cũng xem đc vài tập rồi. Nhưng mà bác ơi em cũng mới xem chưa vào đây ba hoa đc cái gì thì bác đã đổi tên lại hội thành Những Người Độc Thân rồi. Em yêu thích sự vui vẻ nhưng mà em lại ko độc thân. Có đc vào ko hả bác rofan
-
tớ muốn là thành viên của Hội độc thân vui vẻ
-
em đùa bác tí thôi chứ em cũng xem đc vài tập rồi. Nhưng mà bác ơi em cũng mới xem chưa vào đây ba hoa đc cái gì thì bác đã đổi tên lại hội thành Những Người Độc Thân rồi. Em yêu thích sự vui vẻ nhưng mà em lại ko độc thân. Có đc vào ko hả bác rofan
Theo tớ thì... Nếu là hội những người độc thân thì tiêu chí đầu tiên phải là Độc thân.
Bạn này yêu thích sự vui vẻ được đến bao nhiêu? Có đủ để bù cho tiêu chí đầu tiên không?
-
em đùa bác tí thôi chứ em cũng xem đc vài tập rồi. Nhưng mà bác ơi em cũng mới xem chưa vào đây ba hoa đc cái gì thì bác đã đổi tên lại hội thành Những Người Độc Thân rồi. Em yêu thích sự vui vẻ nhưng mà em lại ko độc thân. Có đc vào ko hả bác rofan
Không phải là bác đổi tên mà là cả Ban điều hành FC đã thống nhất, chủ tịch Mainoel đã duyệt. Thế chú mày lấy vợ rồi à? Có giấy đăng ký kết hôn chưa mà tuyên bố là ko độc thân.
Quy định về thành viên sẽ được chủ tịch phổ biến kĩ, mọi người chú ý theo dõi nhá.
@Cam: Hóng hớt đi chỗ khác
-
Ặc! Ai bảo là mình đang hóng hớt? Tham gia thành viên thì cũng phải có quy định rõ ràng chư?
-
Em cũng là thành viên. hí hí. Dạo này còn độc thân thì phải tích cực nhiệt tình tham guia hoạt đpộng của hội để ít nữa có chẳng may có ng iu còn đỡ bị làm sao.hehe
-
Ơ, ý của bạn Phởn là khi nào cầm giấy ĐKKH mới hết độc thân, nên cứ yên trí ACL ạ! Ta còn độc thân dài dài! Còn tham gia cái hội này dài dài.
-
mình cũng độc thân
-
Xương cũng độc thân này
Xương cũng vui vẻ nữa
-
Fly cũng độc thân và cũng vui vẻ nè
Hội này chắc chắn làm ăn sẽ rất phát đạt trong ngày 14/2
-
Hội này thì ngày nào mà chẳng phát đạt. Lúc nào ở đây chẳng có những kẻ độc thânn?
-
Hội này thì ngày nào mà chẳng phát đạt. Lúc nào ở đây chẳng có những kẻ độc thânn?
NHg nó sẽ phát nhất vào ngày Va ti căng. Cam hỉu chưa
-
Uh nhờ. Thế mình cứ đợi đến ngày vati căng nhé. còn bi chừ thì cứ vui vẻ kiểu bi chừ!
-
Ai là chủ tịch hội này ấy nhờ
-
Ơ, ấy chưa biết à? Chị Mainoel là chủ tịch, còn bạn Phởn (tức là Juverofan) là Phó chủ tịch chịu trách nhiệm linh tinh thứ!
Iu bạn phởn nắm í!
-
Tớ cũng iu anh Phởn MCG như Cam nắm ý
Chị Mei chủ tịch thì hội này phát cứ phải gọi là roài
-
Uh. Mà hôm nay ko thấy bạn Phởn đâu nhỉ. Nhớ bạn Phởn nắm í!
Bạn Phởn ko có ở đây thì mình làm sao để vui bi chừ!
-
Anh Phởn MCG ơi, hãy về đây bên Cam của em
-
Đây đây! Ôi, bị nhắc tới liên tục thế này thảo nào hắt xì hơi suốt cả chiều
-
Hé hé... Thế là bạn Phởn vào rùi vui ra bao nhiu!
-
Vui thì ăn mừng đi nào!
-
Ăn mừng thế nào cơ? Dùng âm nhạc vậy nhá!
-
[div align=\\\"center\\\"]DIỄN VĂN CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ[/div]
Trang sau
-
Phởn MCG vào làm bạn Cam vui quá quên mất mình
-
[div align=\\\"center\\\"]DIỄN VĂN CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
[/div]
Thưa các chị, các anh, các bạn, các bè, các em giai, em gái,
Trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước náo nức kỉ niệm lần thứ 25 Lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam thì JFC chúng ta được đón nhận một tin vui mới.
Đó là việc sau bao nhiêu thăng trầm gián đoạn, thay tên đổi họ, FC của chúng ta - FC của những con người chung chí hướng vui vẻ, duyên dáng, bất khuất và độc thân đã được mang tên mới: HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ.
Điều này đã được chính quyền JFC xác nhận bằng việc đổi tên Topic này cho chúng ta.Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức mới cho sự phát triển của Hội chúng ta. Đứng trước giai đoạn lịch sử này, trước hết cho tôi được gửi lời cảm ơn tới những thành viên của Hội từ nhưng ngày đầu thành lập, những thành viên đã tham gia Hội sau khi nhận thấy được giá trị đích thực mà Hội mang đến và nhiệt liệt chào mừng những thành viên mới (Vỗ tay).
Hội chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ lịch sử nặng nề: Tập hợp và định hướng xem truyền hình (và những thú vui tao nhã khác) cho thành viên của Hội cũng như những thành viên khác của JFC đang lầm đường lạc lối và băn khoăn không biết nên đi theo hướng nào (VD Satthu ). Đồng thời chúng ta cũng đang phải bắt đầu xây dựng bộ máy tổ chức, cơ cấu hoạt động, lịch họp hành.. để đưa Hội chúng ta xứng tầm với sứ mạng lịch sử được giao.
Tuy gặp nhiều thách thức to lớn như vậy, trong khi Hội chúng ta còn non trẻ trong tuổi đời nhưng tôi luôn tin Hội chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường hoạt động của mình, bởi vì Hội chúng ta là tập hợp của những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết, hăng hái, đoàn kết và oằn tà là vằn.
Tôi tin tưởng và hi vọng chúng ta sẽ đoàn kết để đưa Hội lên một tầm cao mới trong tương lai.
Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc Sinh nhật tới em AC Love, thành viên gạo cội tích cực của Hội chúng ta.
Xin gửi lời chúc thành đạt và hạnh phúc đến tất cả các anh chị em Hội viên yêu quý.
Thay mặt BCH Hội
Chủ tịch
(Đã điểm chỉ)
Mainoel
-
@ Fly: Có quên đâu mờ! Fly không vào nói chuyện mới tớ thì tớ phải quay sang nói chuyện mới bạn Phởn cho nó vui vẻ chứ nhờ! Vì đây là hội những người vui vẻ mờ, nên không thể không vui vẻ được nhớ!
@ Mainoel: Có nghĩa là tụi mình rất mong muốn được đóng góp và cống hiến cho hội những người độc thân vui vẻ
Thay mặt cho chính mình và một số thành viên mới xin cảm ơn Chủ tịch. Chúc hội chúng ta thành đạt và hạnh phúc!
-
ôi đọc xong bài diễn văn trên em thấy em đã bị thuyết phục hoàn toàn
-
Mong rằng HĐTVV sẽ luôn vui vẻ Em nghĩ hội nên tổ chứ một buổi off nho nhỏ để khai trương FC mới. Lẩu dê đê
-
Bravo Hội độc thân vui vẻ, Chị mainoel ơi em xin gia nhập mí
-
Bây giờ, Chúng ta sẽ phải hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức Hội, bắt đầu là danh sách các thành viên. Các thành viên sẽ tự động vào điểm danh, chị chỉ điểm làm mẫu 2 người.
1. Mainoel (Chủ tịch)
2. A.P (Phó Chủ tịch)
Sau khi có danh sách thành viên đầy đủ, chúng ta sẽ hoàn thiện cơ cấu cán bộ và tổ chức offline ra mắt.
-
3. Fly
chủ tịch 1 cái cái nữa.
-
4. Cammy
@ Fly: nhanh chưn hơn tớ chạy vào trước à. nhưng vẫn iu.
Kiss cả bạn Mainoel nữa
À nhầm! Kiss CT chứ nhờ!
-
Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn!
Bài diễn văn của chủ tịch Hội và danh sách thành viên đã được cập nhật lại ở trang đầu tiên để tiện cho các thành viên mới có thể theo dõi. Chúng tôi rất cảm kích và nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần của các đồng chí. Tôi tin chắc chắn Hội của chúng ta sẽ phát triển một cách mạnh mẽ! (Vỗ tay)
-
Xin cám ơn bài diễn văn cảm động của chị Mai. Em xin chân thành cám ơn chị Mai yêu quý!
em xin điểm danh: AClove ^^ <chị Mai ơi em vẫn xin chân thư ký nhớ>
-
Cái
thằng mình bị bỏ bơ vơ mới đau. Chủ tịch xem xét xem thế có bất công ko
-
Em nữa,em nữa,em đăng kí một chân nữa.
-
5. Bian ( cũng độc thân và vui vẻ )
-
Ơ. Bian không tính các thành viên phía trước à mà bon chen lấy số 5 thế?
-
Vậy là thêm 3 thành viên: Pin thối, dịu dàng và Bian à?
-
Vậy là thêm 3 thành viên: Pin thối, dịu dàng và Bian à?
thêm 1 thành viên nữa là tớ
-
biết thế này mịnh ko đi yêu em Dasha làm gì
-
Ơ,em nữa
-
Mình xin một chân nhá
-
Ơ. Bian không tính các thành viên phía trước à mà bon chen lấy số 5 thế?
nhưng các thành viên phía trước có đánh số đâu, chỉ xưng danh thôi, tớ đánh số và xưng danh nên tớ là số 5 đúng rồi còn gì
-
Tao ko tham gia hội này có điều đàn đúm thì tự nhận làm khách mời danh dự.
-
Cứ tham gia, mất cái gì mà không tham gia, với cả mày cứ nhận là mày có người yêu rồi, mày k tham gia, tội gì cứ phải nói là k đàn đúm nhờ, mày thích lắm cơ mà
-
Nhìu mems phết Nên có 1 slogan riêng cho hội nhỉ ?
Độc thân nhưng ko độc mã
-
Mấy người này nhầm hết cả rồi. Ai bảo hội này những người có người yêu thì ko được tham gia? Chỉ khi nào lấy chồng lấy vợ rồi, có giấy đăng ký kết hôn rồi thì mới thôi độc thân nhớ!
-
Mấy người này nhầm hết cả rồi. Ai bảo hội này những người có người yêu thì ko được tham gia? Chỉ khi nào lấy chồng lấy vợ rồi, có giấy đăng ký kết hôn rồi thì mới thôi độc thân nhớ!
Thế thì coi như gần hết JFC roài à Chính ra tên hội phải là Single club
-
[div align=\\\"center\\\"]DIỄN VĂN CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
[/div]
Thưa các chị, các anh, các bạn, các bè, các em giai, em gái,
Trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước náo nức kỉ niệm lần thứ 25 Lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam thì JFC chúng ta được đón nhận một tin vui mới.
Đó là việc sau bao nhiêu thăng trầm gián đoạn, thay tên đổi họ, FC của chúng ta - FC của những con người chung chí hướng vui vẻ, duyên dáng, bất khuất và độc thân đã được mang tên mới: HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ.
Điều này đã được chính quyền JFC xác nhận bằng việc đổi tên Topic này cho chúng ta.Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức mới cho sự phát triển của Hội chúng ta. Đứng trước giai đoạn lịch sử này, trước hết cho tôi được gửi lời cảm ơn tới những thành viên của Hội từ nhưng ngày đầu thành lập, những thành viên đã tham gia Hội sau khi nhận thấy được giá trị đích thực mà Hội mang đến và nhiệt liệt chào mừng những thành viên mới (Vỗ tay).
Hội chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ lịch sử nặng nề: Tập hợp và định hướng xem truyền hình (và những thú vui tao nhã khác) cho thành viên của Hội cũng như những thành viên khác của JFC đang lầm đường lạc lối và băn khoăn không biết nên đi theo hướng nào (VD Satthu ). Đồng thời chúng ta cũng đang phải bắt đầu xây dựng bộ máy tổ chức, cơ cấu hoạt động, lịch họp hành.. để đưa Hội chúng ta xứng tầm với sứ mạng lịch sử được giao.
Tuy gặp nhiều thách thức to lớn như vậy, trong khi Hội chúng ta còn non trẻ trong tuổi đời nhưng tôi luôn tin Hội chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường hoạt động của mình, bởi vì Hội chúng ta là tập hợp của những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết, hăng hái, đoàn kết và oằn tà là vằn.
Tôi tin tưởng và hi vọng chúng ta sẽ đoàn kết để đưa Hội lên một tầm cao mới trong tương lai.
Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc Sinh nhật tới em AC Love, thành viên gạo cội tích cực của Hội chúng ta.
Xin gửi lời chúc thành đạt và hạnh phúc đến tất cả các anh chị em Hội viên yêu quý.
Thay mặt BCH Hội
Chủ tịch
(Đã điểm chỉ)
Mainoel
Chị vẫn chưa hỉu lắm về mục đích hay những lợi ích jì khi tham gia hội này ???
vd:
Độc thân --> (tham gia) HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ --> (trở thành) vui vẻ nhưng vẫn độc thân ???
or
Độc thân --> (tham gia) HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ --> (trở thành) vui vẻ nhưng hết độc thân ???
-
Hội Độc thân vui vẻ chỉ có thành viên, không có khách mời.
Nếu bạn độc thân, bạn vui vẻ, bạn đã, đang hoặc sẽ độc thân, vui vẻ, bạn đã đủ tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội.
-
Không phải là bác đổi tên mà là cả Ban điều hành FC đã thống nhất, chủ tịch Mainoel đã duyệt. Thế chú mày lấy vợ rồi à? Có giấy đăng ký kết hôn chưa mà tuyên bố là ko độc thân.
Quy định về thành viên sẽ được chủ tịch phổ biến kĩ, mọi người chú ý theo dõi nhá.
Ô phải có giấy đăng ký kết hôn mới tính là ko độc thân à. Thế em chưa có thì vẫn là độc thân rồi. Khẹ khẹ
-
Thế thôi.
-
Thế thì coi như gần hết JFC roài à Chính ra tên hội phải là Single club
Ko phải thế đâu Ruồi Mụn Ghẻ ạ! Vì có thể gần hết JFC độc thân nhưng tiêu chí thứ 2 là vui vẻ lại ko đạt được nên thành ra vẫn ko thể là thành viên của hội. Như chủ tịch đã nói, những người như thế là những con người lầm đường lạc lối, cần có ánh sáng soi đường (tiêu biểu là Sathu), để có thể đi đúng hướng!
-
Vẫn chưa hiểu lắm
-
Mày chưa hiểu gì?
-
Hội Độc thân vui vẻ chỉ có thành viên, không có khách mời.
Nếu bạn độc thân, bạn vui vẻ, bạn đã, đang hoặc sẽ độc thân, vui vẻ, bạn đã đủ tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội.
Nếu như cả đã, đang, hoặc sẽ thì cả cái JFC này đủ tiêu chuẩn mất. Á quên cái vụ zui zẻ.
-
Độc thân là chưa có ngưới iu hay là chưa kết hôn???
Hi vọng la mình đủ vui vẻ,hehe.
-
Độc thân là chưa có ngưới iu hay là chưa kết hôn???
Hi vọng la mình đủ vui vẻ,hehe.
Độc thân ở đây là chưa kết hôn thôi chị ạ
-
Mình cũng tham gia lữa,mình cũng chưa chồng
-
Cammy và các thành viên khác yên tâm. Cái tiêu chí VUI VẺ để gia nhập hội thì sẽ do chúng ta đánh giá. Thành viên của Hội đến hôm nay là fix (bao gồm nhưng người đã đăng kí trong toàn Topic này). Từ giở giở đi, ai muốn là thành viên phải đăng kí, post CV, hồ sơ y tế và chúng ta sẽ xem xét có kết nạp hay không.
Nhờ Phó Chủ tịch A.P thống kế hộ danh sách thành viên từ trang này về trước. Cuối tuần này chúng ta sẽ phân bổ nhân sự trong kì Đại Hội online lần 1, hehe.
-
May thế mình đăng ký rồi
-
Mình cũng may.
-
Danh sách thành viên Hội những người độc thân vui vẻ
+ Mainoel - chủ tịch
+ juverofan - phó chủ tịch
+ tiamo - phó chủ tịch
Các thành viên gồm có:
+ VIN (còn gọi là VIM)
+ ACLove
+ dungmit
+ lavie
+ Fly
+ Cammy
+ Bian
+ SS
+ dịu dàng
+ Casanova
+ gaara
+ emtraicuagio
...
Thiếu ai thừa ai thì ới nhé! Để tớ update lại!
-
hội này có vẻ phát triển sẽ rất mạnh, cố lên nào
-
Thừa
thằng Casanova.
-
Mày định lập Hội những người độc thân đau khổ à?
-
Thế là
thằng Casanova bị bắt ép cho vào hội à! Nhưng mà tớ khuyên thằng Casanova nên vào hội đi không có đến sau này tiêu chuẩn xét duyệt thay đổi lại khó vào nhớ!
-
Vào hội có tiền không ?
Điều kiện là độc thân và vui vẻ mới đc vào, thế vào làm j nữa ??
Mainoel hư quá, toàn tụ tập thanh niên trẻ hội này hội kia, đã (từng) lập hội nào tên là Hội Tam Hoàng chưa ?? Bỏ tù hết giờ
-
Vớ vẩn.
thằng Phởn với Cam toàn linh tinh. Tao chỉ tham gia duy nhất hội TTC thôi. Ngoài ra chỉ có thể là khách mời, ko hơn.
-
Vớ vẩn. thằng Phởn với Cam toàn linh tinh. Tao chỉ tham gia duy nhất hội TTC thôi. Ngoài ra chỉ có thể là khách mời, ko hơn.
Eo ôi! Tao với mình mới sợ chứ! Nhưng Mainoel đã tuyên bố ko có khách mời rồi mà! Thế đứng ngoài cổ vũ à?
-
Cái Mai ơi chị tham gia hội này được ko?
-
Chị tham gia muộn thì phải gửi CV và Báo cáo Y tế để cho Hội xét duyệt ạ.
-
Lại còn cả báo cáo y tế nữa cơ ah?
-
Thôi chị Free thì miễn khoản y tế cũng đc chủ tịch ạ, chỉ cần giấy tờ tùy thân thôi
Mà mọi ng ko cho ý kiến về slogan của hội à
-
Uh. Không chỉ Slogan mà còn cả Logo nữa Fly ạ!
-
cho tớ cái chức bí thư ,mainoel ơi
-
vui lên, cuộc sống độc thân muôn mầu rực rỡ thật đáng yêu
-
NBV đến sau, theo quy định phải nộp CV và hồ sơ y tế, đặc biệt là giấy chứng nhận không mắc bệnh ngoài da, ko bị hoa liễu và thổ tả!
-
juverofan mở cửa ra nào,nhớ là cửa sau nhá yêu juverofan thế chứ lị
-
juverofan mở cửa ra nào,nhớ là cửa sau nhá yêu juverofan thế chứ lị
Ơ cái anh này hay nhờ! LUật là luật. Nói chung là đến sau rồi thì phải xuất trình đầy đủ giấy tờ, cứ thế mà duyệt. Không có ngoại lệ á!
-
Juverofan ko có quyền gì để làm trái luật, juverofan luôn nói không với tiêu cực. NBV ko muốn nộp CV và các giấy tờ cần thiết thì sang Hội Tắm tiên với Sathu nhé!
-
Cái tiêu đề của hội này rõ ràng có vấn đề. Hội những người độc thân vui vẻ - rõ là "Ở đây có bán cá tươi". Tất nhiên độc thân là vui vẻ rồi, sau phải để thêm chữ vui vẻ nữa cơ chứ
-
thằng Pintu nó thuộc hội những người độc thân đau khổ đấy, đâu phải độc thân là vui vẻ đâu
-
Cái tiêu đề của hội này rõ ràng có vấn đề. Hội những người độc thân vui vẻ - rõ là "Ở đây có bán cá tươi". Tất nhiên độc thân là vui vẻ rồi, sau phải để thêm chữ vui vẻ nữa cơ chứ
Đề nghị anh Cá không được bàn ra tán vào, gây hoang mang cho thành viên của hội nhớ! Rất tiếc là ở đây ko có thành viên nào có tinh thần đẽo cày giữa đường đâu é! Anh có thích vào hội này ko?
-
Thảo nào dạo này mình thấy Basana hay buồn. Khổ chưa? Đến mức để vợ đệ đơn xin vào Hội. Làm chồng thế này thì chết à?
-
Giống mình ngày xưa nhỉ cũng thích độc thân vui vẻ lém. Giờ già rùi lại mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ. . Độc thân cũng có thời thui. Già rùi chả ai tự hào mình vẫn còn độc thân cả. Chúc mọi người rút hết khỏi hội độc thân ngớ ngẩn này và chống lầy hay lấy vợ nha.
-
Sathu đã đi quá xa vào con đường ko có lối thoát , thật đáng tiếc cho 1 con người
-
Thật tiếc cho Sathu.
Lẽ ra cuộc sống của anh sẽ tiếp tục vui vẻ...
-
Già nên hay nghĩ quẩn,ôi anh Sathu mà mình đã một thời đam mê đâu rồi...
-
Giống mình ngày xưa nhỉ cũng thích độc thân vui vẻ lém. Giờ già rùi lại mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ. . Độc thân cũng có thời thui. Già rùi chả ai tự hào mình vẫn còn độc thân cả. Chúc mọi người rút hết khỏi hội độc thân ngớ ngẩn này và chống lầy hay lấy vợ nha.
Vào hội để tìm đồng minh đấy mừ.Có ai muốn độc thân mãi đâu anh .Cái chính là vào rùi thì lúc rút ra phải có " cạ" cùng rút, cho nó có " cặp ".Để xem có câu kéo đc hội viên nèo theo ra ko
-
emtraicuagio vào hội với mục đích ko trong sáng. Xin chủ tịch cho ý kiến chỉ đạo ạ!
-
Ơ. Theo tớ, như thế là không được rồi. Với ý định của bạn emtraicuagio, thì... ta nên có một quyết định rõ ràng, nếu không là có thể sẽ có một "em" nào đấy trong hội bị "dụ dỗ" thì sẽ làm mất đi sự trong sáng của "Hội những người độc thân vui vẻ" Đúng là phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt đi chủ tịch ạ!
-
Hội này còn cấm yêu nhau, cấm đong nhau...Giống giáo phái thời trung cổ quá. Toàn tu sĩ nữ xinh đẹp với thầy tu đẹp zai nhìn nhau thòm thèm và tự nhủ..."yêu nhau là tội lỗi, xúc phạm chúa trời.." .
-
Có nên cho Sathu lên cột vì tội phát ngôn bừa bãi ko nhỉ?
-
Rất nên. Vương tử cũng như thứ dân, phạm pháp là phải tuân theo luật hết á!
-
Nhưng mờ ai đưa Sathu lên cột bi chừ? À, có SS, SS ơi, cho Sathu lên cột!
-
Nhưng mờ ai đưa Sathu lên cột bi chừ? À, có SS, SS ơi, cho Sathu lên cột!
Ơ, vi phạm gì nhờ...Hội này còn cấm cả phát biểu hả ? cấm tự do ngôn luận hả...kinh nhờ...?
-
Ơ, vi phạm gì nhờ...Hội này còn cấm cả phát biểu hả ? cấm tự do ngôn luận hả...kinh nhờ...?
Ở đây cho phép tự do ngôn luận nhưng mà lại cấm phát biểu linh tinh. Vi phạm gì mà chưa biết hả anh sathu? Phát biểu linh tinh là những câu phát biểu mị dân, gây hoang mang cho các thành viên chưa đủ vững vàng. Hơn thế, lại còn hiểu sai tiêu chí của hội, dẫn đến sự nhầm lẫn về quan điểm của những ngườii có ý định làm thành viên.
SS đâu? Đi vắng rồi hả em? Treo sathu lên đi chứ!
-
emtraicuagio vào hội với mục đích ko trong sáng. Xin chủ tịch cho ý kiến chỉ đạo ạ!
Nói là nói vậy. Chứ mới vào hội, vẫn độc thân , vẫn vui vẻ, vẫn trong sáng.Chứ đã đong đưa ai đâu nhờ
-
Nếu ko bỏ được chữ Vui vẻ đi thì yêu cầu thêm chữ.
Hội những người xấu xí độc thân vui vẻ.
Vì những người xinh gái và xinh trai ko thể độc thân, và nếu xinh gái và xinh trai cùng hội độc thân thì họ sẽ thấy cực kỳ buồn chán vì kô thể "ấy" nhau
-
Treo Sathu vô ích
Tốt nhất chúng ta nên tiến hành tẩy chay
-
Thực ra thì em rất đồng cảm với Sathu và hơi hiểu emzaicuagio Độc thân thì cũng có thì chứ độc thân mãi thì chết già à Nhg xin lưu ý 2 ng là độc thân vui vẻ là 1 trong những bước quan trọng để ta có được tâm lý thoải mái và sẵn sàng nhất khi kết hôn
Chưa ai nói về slogan của hội Cam đâu ấy nhờ ?
-
Nếu ko bỏ được chữ Vui vẻ đi thì yêu cầu thêm chữ.
Hội những người xấu xí độc thân vui vẻ.
Vì những người xinh gái và xinh trai ko thể độc thân, và nếu xinh gái và xinh trai cùng hội độc thân thì họ sẽ thấy cực kỳ buồn chán vì kô thể "ấy" nhau
"Ấy" là một từ rất đa nghĩa, đề nghị đồng chí Cá ko phát biểu mập mờ gây hoang mang trong dư luận. Thực ra thì HĐT xinh đẹp thật nhg vẫn có những cây xương rồng hok thèm yêu cơ mà
-
Cam đây! Cái slogan làm theo tiêu chí nào í nhờ? Còn phải đi đôi với cái Logo thật oách nữa chứ!
-
Nếu ko bỏ được chữ Vui vẻ đi thì yêu cầu thêm chữ.
Hội những người xấu xí độc thân vui vẻ.
Vì những người xinh gái và xinh trai ko thể độc thân, và nếu xinh gái và xinh trai cùng hội độc thân thì họ sẽ thấy cực kỳ buồn chán vì kô thể "ấy" nhau
Cái này gọi là ghen ghét, đố kị đấy!
-
Cái này gọi là ghen ghét, đố kị đấy!
Hờ hờ... Đấy là do "niềm vui ơi ta đã chào mi rồi"! Khổ thế
-
Vậy thì Hội những người XX độc thân vui vẻ đi
-
Thông báo với đồng chí Basana: Tên của hội đã fix là Hội những người độc thân vui vẻ
Đề nghị đồng chí nếu có ý kiến gì thì cứ ý kiến về slogan và logo của hội thôi! Nhá!
-
Thông báo với đồng chí Basana: Tên của hội đã fix là Hội những người độc thân vui vẻ
Đề nghị đồng chí nếu có ý kiến gì thì cứ ý kiến về slogan và logo của hội thôi! Nhá!
Fix là gì thế ạ ?
-
anh basana toàn chọc ngoáy hội thôi, ai bảo cưới vợ sớm cơ, giờ k được tham gia nên chọc ngoáy
-
Chúng ta không nên dao động, nao núng trước những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của quân địch.
Emtraicuagio, đề nghị kiện toàn lại động cơ trong sáng khi tham gia Hội. Tham gia Hội, chúng ta cần có động cơ trong sáng, sau đó tán tỉnh nhau là chuyện nội bộ, chứ bây giờ đã khoe hết âm mưu như thế, người ngoài (kẻ xấu) họ cười cho.
TW Hội chỉ thị đc A.P thiết kế logo, đc Cammy sáng tác Slogan cho Hội.
-
thế cho tớ làm bí thơ nhá tớ trong sáng lắm nhá (ý là tớ trong sáng còn khẩu quyết của tớ vẫn tán gái như ranh )
-
NBV hay thật. Chưa được làm member đòi làm bí thơ! Phát biểu linh tinh là không đúng với mục tiêu và hành động của hội, sẽ bị xử lý. Đồng chí SS đâu rồi, xử lý NBV đi nhớ!
-
Ko hiểu thủ đoạn diễn biến hòa bình của đồng chí chủ tịch là gì cả. Cũng nên bỏ cái 6447 đi cho hợp thời, đừng hoài niệm nữa, em VA ko phải là hiện tại nữa rồi.
-
TW Hội chỉ thị đc A.P thiết kế logo, đc Cammy sáng tác Slogan cho Hội.
Em đề ra sáng kiến slogan cho hội cơ mà chủ tịch. Mọi ng phải cùng cho ý kiến về slogan chứ. Đáng ra chủ tịch nên cho 1 slogan tiên phong chứ, hừm
-
Hôm qua tớ qua cái Trung tâm bảo trợ xã hội, thấy tiêu chí hoạt động cũng giống giống thế này, có điều, dành cho các đối tượng ..đặc biệt
-
thế giới thế đấy,mình độc thân vui vẻ,dọa nạt cammy del nick mí lock nick mãi phê thiệt .đùng cái giờ đây bị dọa mới sợ chờ đấy,chỉ cần lên nắm chức bí thơ rồi á ,treo
không thấy chủ tịch nói gì thì có nghĩa là đồng ý giờ đây NBV quyền dưới một người mà trên vạn người rồi nhá .
đầu tiên là đặt slogan : "yêu nhiều nhưng không được ra mắt song thân "
>>>cực hay
-
Chủ tịch ko thèm nói, vì những người ko làm theo quy định thì mặc định là bị loại. NBV đã nộp CV và giấy chứng nhận sức khỏe chưa mà đòi tí tởn?
Cammy ko treo nick được NBV nhưng A.P thì treo được đấy! Có muốn thử tí không?
-
NBV đã nghe Bạn Phởn Phó Chủ tịch kiêm Phát ngôn viên của Hội nói gì chưa? Tí ta tí tởn, xí xa xí xớn thế bị treo là phải. Không chỉ có A.P treo được, SS cũng treo được đấy nhá! Cứ phát biểu linh tinh thế là làm sai mục tiêu trong sáng của hội. Cứ cho thử đi cho biết mùi, chứ không lại bảo là hội này chỉ nói chơi Phởn ạ.
Còn cái việc dọa del nick ngày xưa í mà. Ngày ấy xa rồi, hồi í em còn là ma mới, chưa biết gì. NBV cậy làm ma cũ, bắt nạt. Tội ấy đáng... treo, thế mà bây giờ lại còn huênh hoang khoác lác ở đây nữa. Thế có chán không!
@ Cả nhà: Mọi người nên nghĩ ra mỗi người một cái slogan rồi sau đó mình bỏ phiếu nhá. Tớ - do được chủ tịch chỉ định nên nghĩ ra một cái trước đã, mong mọi người nhận xét và cho ý kiến: Lơi kết lối liềm vui - Nghe sến nhỉ? (í quên, mọi người nàm ơn đổi chữ "l" dài thành chữ "n" ngắn nhá!)
-
Ko hiểu thủ đoạn diễn biến hòa bình của đồng chí chủ tịch là gì cả. Cũng nên bỏ cái 6447 đi cho hợp thời, đừng hoài niệm nữa, em VA ko phải là hiện tại nữa rồi.
Vậy thì Hội những người độc thân vui vẻ và Hoài Niệm
Vì những người hay hoài niệm thường cô đơn
-
Vậy thì Hội những người độc thân vui vẻ và Hoài Niệm
Vì những người hay hoài niệm thường cô đơn
Ơ. Đã bảo anh Basana là cái tên của hội đã được fix (nghĩa là không thay đổi nữa, không đẽo cày giữa đường - nhân tiện thì trả lời anh luôn), nên không nên có ý kiến gì về cái tên nữa cơ mà! Đề nghị anh không ý kiến về cái tên nữa nhé! Mà cũng rất mong anh có ý kiến về slogan của hội!
Chúc anh... vui vẻ
-
NBV đã nghe Bạn Phởn Phó Chủ tịch kiêm Phát ngôn viên của Hội nói gì chưa?
Tớ là phó chủ tịch Hội những người độc thân vui vẻ, và là Phát ngôn viên của TTC, bạn Cam chú ý nhá!
-
Tớ là phó chủ tịch Hội những người độc thân vui vẻ, và là Phát ngôn viên của TTC, bạn Cam chú ý nhá!
Ơ thì hội mình cũng đang thiếu Phát ngôn viên, bạn Phởn kiêm luôn cũng được. Thạo việc mà!
-
Slogan: Độc thân nhưng ko độc mã
-
Tự hỏi độc thân với độc mã khác nhau thế nào? Nghĩa là một mình nhưng ko một ngựa? Thế một mình và 2 ngựa (có thể 3,4...) à? Nhưng để làm gì?
-
Tự hỏi độc thân với độc mã khác nhau thế nào? Nghĩa là một mình nhưng ko một ngựa? Thế một mình và 2 ngựa (có thể 3,4...) à? Nhưng để làm gì?
Chỉ cần hiểu đơn giản thế này: Độc thân nhưng ko cô đơn, vì chúng ta là một hội, chúng ta là bạn bè, ở bên nhau nên ko hề "đơn thương độc mã". Vì chúng ta là một nhà
-
Thôi thì "Độc thân nhưng ko độc ác" nhá
-
Hay, độc thân nhưng ko độc ác!
-
Thôi thì "Độc thân nhưng ko độc ác" nhá
Cái đó thì là đương nhiên rồi nên ko tính Có khi độc thân thì lại càng hiền lành ấy chứ
-
Uhm... nếu có từ nhưng thì không ổn lắm. Vì từ này thường để nối hai mệnh đề trái ngược nhau. Nếu có từ nhưng như thế thì Độc thân có nghĩa là Độc ác à? Không được!
-
Uhm... nếu có từ nhưng thì không ổn lắm. Vì từ này thường để nối hai mệnh đề trái ngược nhau. Nếu có từ nhưng như thế thì Độc thân có nghĩa là Độc ác à? Không được!
Thì tớ đã bảo là ko đc rồi còn gì.
Độc thân nhg ko độc mã nhớ! Khổ quá, mãi chả thống nhất đc.
-
Thì tớ đã bảo là ko đc rồi còn gì.
Độc thân nhg ko độc mã nhớ! Khổ quá, mãi chả thống nhất đc.
Ơ thì ấy bảo là mỗi người đưa ra một phương án, rồi sau đó vote, thống nhất sau còn giề. Bi giờ mí có hai phương án: Của tớ với của bạn Ruồi, mọi người cho thêm phương án khác đi nhá! Thống nhất thì cũng phải lựa chọn chứ
-
Ơ thì ấy bảo là mỗi người đưa ra một phương án, rồi sau đó vote, thống nhất sau còn giề. Bi giờ mí có hai phương án: Của tớ với của bạn Ruồi, mọi người cho thêm phương án khác đi nhá! Thống nhất thì cũng phải lựa chọn chứ
Cái chính là tớ thấy mọi ng chả cho ý kiến gì cả. Nói từ hôm nào ý. Slogan là Ko có gì cũng đc, mệt.
-
Thôi cái nào cũng được ý mà, cần gì phải đúng nghĩa, nghe bùi tai là được roài
-
Các bạn sáng tác Slogan nhanh để tớ ké cái í tưởng làm logo nào
-
Các bạn sáng tác Slogan nhanh để tớ ké cái í tưởng làm logo nào
slogan là : "Độc thân chờ ngày có đôi "
-
slogan là : "Độc thân chờ ngày có đôi "
Hội những người XX cô đơn vui vẻ.
Slogan: Để vậy cho chúng nó thèm.
-
Ơ. Cái Slogan ý kiến của anh Cá hay nhờ.
Bạn ruồi ơi, Độc thân nhưng không độc mã của bạn có cái gì đó không hay lắm. Tớ chưa định nghĩa được "cái gì đó" là cái gì, nhưng thấy nó hơi hơi không ổn thật. Ý thì được, nhưng lời nghe không ổn lắm. Độc mã không dùng riêng được. Ý tưởng là "Single but not lonely" chứ giề. Nhưng một slogan hay là slogan không khiến cho người đọc lẫn lộn, và không để họ có thể "gièm pha" được. Và tớ muốn nói là: Một slogan thực sự có ý nghĩa không nên dùng cái tên của hội, mà vẫn giữ được mục đích và mục tiêu của hội. Nghĩa là không dùng hai từ quan trọng: Độc thân, và vui vẻ, nhưng vẫn toát lên được ý nghĩa của nó.
Tớ thấy mới có cái slogan của anh Cá là đạt được một phần của nó. Mong các bạn tiếp tục.
@ Fly & Juverofan: Theo tớ thì hai bạn không nên nóng ruột như thế. Dục tốc bất đạt, thời gian còn dài, hội còn nhiều thời gian, nên chúng ta cần phải bình tĩnh để có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Mong chủ tịch có ý kiến cho anh em an tâm ạ!
-
Tớ thì thấy slogan của tớ có vẻ độc đáo và chơi chữ, thế mới máu Slogan đó chẳng có gì là dễ nhầm cả, rất dễ hiểu đấy chứ, Single but not lonely - Độc thân nhg ko cô độc Nhg nếu ấy bảo ko đc dùng từ chìa khóa Độc thân thì thôi bỏ cái slogan của tớ đi cũng đc.
Ko phải nóng ruột mà là tớ đã nêu ý kiến từ mấy hôm rồi mà ko thấy ai cho ý kiến, cứ nói về cái khác nên tớ nhắc mọi ng tập trug vào chuyên môn thôi
Slogan của anh Cá quá là nhàm rồi. Câu đấy CR của em nói suốt anh ạ Nhg thực ra đó là một câu thú vị
Mời các mems tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo của mình
-
Nhg nếu ấy bảo ko đc dùng từ chìa khóa Độc thân thì thôi bỏ cái slogan của tớ đi cũng đc.
Slogan của anh Cá quá là nhàm rồi. Câu đấy CR của em nói suốt anh ạ Nhg thực ra đó là một câu thú vị
Mời các mems tiếp tục thể hiện khả năng sáng tạo của mình
Uh. Bỏ cái đấy đi và thay cái mới vào í. Fly nghĩ thêm vài cái nữa nha. Tớ chả nghĩ được gì. Tớ chỉ đánh giá đc thôi í. Tớ nghĩ thì nó sến lắm. Mà tớ ko thích mấy cái đồ sến sến tí nào.
-
Sến đây này:
Hãy sống như những cây xương rồng chờ nở hoa
-
Sến đây này:
Hãy sống như những cây xương rồng chờ nở hoa
VỨT
Để thèm cho chúng nó vậy
Thèm vậy để cho chúng nó
Chúng nó thèm để cho vậy
vậy để thèm nó cho chúng
- CHọn 1
-
VỨT
Để thèm cho chúng nó vậy
Thèm vậy để cho chúng nó
Chúng nó thèm để cho vậy
vậy để thèm nó cho chúng
- CHọn 1
VỨT
Nó thèm kệ nó còn lâu mới cho
-
VỨT
Nó thèm kệ nó còn lâu mới cho
Vứt -
Ko được nó cướp cho đỡ thèm.
-
Vứt -
Ko được nó cướp cho đỡ thèm.
VỨT
Đỡ thèm, nó cướp, nhưng ko được
-
VỨT
Đỡ thèm, nó cướp, nhưng ko được
Nó không thèm được nhưng cướp đỡ
-
Vứt
Nó thèm nhưng nó k cướp được
-
Vứt
Nó cướp được nhưng nó vẫn ko thèm
-
vứt
Nó k cướp nếu nó k thèm
-
Vứt hết!
Nó thèm, cướp, đỡ, ko đc, nó.... die
-
Slogan thế này đê:
THÈM CHƯA?
-
Thế này đc ko chị: Ứ THÈM!
-
Slogan: điên nặng
-
Ừ, độc thân mà nói: Thèm chưa? thì mới gọi là ngon lành cành tre, keke.
-
Slogan: điên nặng
bỏ phiếu ,slogan này được nhiều nhất từ trước đến giờ ,kỉ lục không thể phá vỡ,những ... hai phiếu
-
Sathu đã hơn 1 lần chế nhạo HĐT, chủ tịch đưa ý kiến xem thế lào chứ ko thể để tình hình thỉnh thoảng sathu vào nhá đểu 1 câu nthế đc
Vậy ai bỏ phiếu cho slogan của chủ tịch: Thèm chưa? thì giơ cả tay cả chân lên nhớ (chân ai có sẹo cũng cứ giơ đừng ngại).
Em thích Ứ thèm cơ nhưng thôi ý chủ tịch cũng đc
-
Đấy! Chủ tịch cứ ra nghị quyết cái là chấp hành cái rụp. Chuẩn quá còn gì nữa! Em đồng ý với slogan "Thèm chưa"
-
vứt vứt
Thèm không
-
vứt vứt
Thèm không
___ thèm,
-
Vậy quyết định là THÈM CHƯA nhé.
Và phong tặng Satthu danh hiệu: Tử thù của Hội ĐTVV.
Basana trong danh sách đối tượng cần theo dõi đặc biệt.
Hội mình chuẩn bị tinh thần CN tuần sau off ra mắt nhớ.
-
Thôi chủ tịch cho ra mắt nốt logo đi, em nghĩ chẳng ra đâu
Hội ĐTVV chú ý: Từ nay thấy Sathu là ném đá, thấy basana là đá đít...
-
Okie. Nói chung là hành động theo tinh thần mà CT và PCT đã đặt ra!
-
Thấy Pintu các gái ôm hôn thắm thiết, các trai tay khoanh đầu gật
-
Chủ tịch ơi. Pintu cũng xông vào lung lạc tinh thần các thành viên đây nài! Làm lào bi chừ!
@ Phởn: Sao không nghĩ ra được cái Logo nhỉ?
-
Chị không biết design nên trân trọng trao lại nhiệm vụ nặng nề là thiết kế logo cho đồng chí Phởn.
Còn trưởng hợp Pintu, y mới chỉ là một kẻ ngây thơ bị kẻ xấu lung lạc tinh thần, Hội ta chưa cần chữa vội.
-
Đọc một,hai trang đầu thấy các thành viên nhà mình khoái NKVA ghê nhỉ . Sau khi Vàng ảnh vàng anh đi đóng phim XXX không khéo khối chú đập đầu vào tường :D:D
-
Đọc một,hai trang đầu thấy các thành viên nhà mình khoái NKVA ghê nhỉ . Sau khi Vàng ảnh vàng anh đi đóng phim XXX không khéo khối chú đập đầu vào tường :D:D
Nhầm chuồng rồi! Không nhìn thấy cái hội Độc thân nó to lù lù ra đấy à? Lại thêm người cần phải xử lý rồi! Chán nhờ!
-
nhầm thế nào được, đây là hội độc thân vui vẻ chứ zề. Trước khi vào phải kiếm câu chuyện làm quà chứ, cứ lao uỳnh uỵch vào rồi bảo "cho tôi vào với" à.
-
quà chán òm
-
Ờ. Chứng tỏ chả đọc kỹ gì cả. Lao vào mà đòi được à? Phải viết CV, trình giấy tờ đầy đủ. Nói chung là chưa đọc thông báo của chủ tịch. Cái đấy đã đáng loại rồi!
-
thì thôi vậy
-
ai cho vào mà chả thôi
-
Dơ nhề, tẽn nhề, hố hố!
-
Ồ, ở đời còn phải chịu nhiều cái tẽn hơn thế này nhiều. Bấy nhiêu đã ăn thua gì.
-
- Đồng chí PA nếu muốn được xét duyệt, đề nghị xem lại chủ trương và thông báo của Chủ tịch. Đồng chí không nên phát biểu linh tinh
- Đề nghị đồng chí Bian và đồng chí PCT (hé hé) nói chuyện dễ thương hơn một tí. Hội của mình toàn những ngừoi vui vẻ mờ!
Bon chen theo hai đồng chí: Công nhận là phải thôi vì chả có ai cho thật!
-
Đề nghị cho Cam cái chân Phát ngôn viên đê! Hợp phết!
-
Tớ thích làm PNV của TTC cơ!
-
Đã được vào TTC đâu mà đòi làm PNV
-
nhầm thế nào được, đây là hội độc thân vui vẻ chứ zề. Trước khi vào phải kiếm câu chuyện làm quà chứ, cứ lao uỳnh uỵch vào rồi bảo "cho tôi vào với" à.
đc rồi. Thế chú còn quà gì khác ko?
Thôi chủ tịch cho ra mắt nốt logo đi, em nghĩ chẳng ra đâu
Hội ĐTVV chú ý: Từ nay thấy Sathu là ném đá, thấy basana là đá đít...
đá iu thôi nhé.. hí hí
-
Cho dungmit đá iu, còn các thành viên khác đá thật
-
Trời ah, mông basa đang bị mụt nhọt mà lại chơi đá đít thì toi còn gì
-
Chả ai thương cả, có ai thương ko nhỉ?
-
Đã được vào TTC đâu mà đòi làm PNV
Tớ đã bảo là tớ thích cơ mà. Tớ có đòi đâu.
Chả ai thương cả, có ai thương ko nhỉ?
Không. Nhưng chắc là chị Phi thương
-
Trời ah, mông basa đang bị mụt nhọt mà lại chơi đá đít thì toi còn gì
Như thế đá sẽ làm xẹp mụn chị ạ
Off đi, off đi Độc thân ơi
-
đá thì vỡ mụn chứ
-
cho tớ tham gia vào hội này với được không?
-
cậu đọc lại quy định là những giấy tờ cần thiết nhá
-
cậu đọc lại quy định là những giấy tờ cần thiết nhá
tớ không tìm thấy quy định ở đâu cả,bạn giúp tớ được ko?
-
tớ không tìm thấy quy định ở đâu cả,bạn giúp tớ được ko?
Từ giở giở đi, ai muốn là thành viên phải đăng kí, post CV, hồ sơ y tế và chúng ta sẽ xem xét có kết nạp hay không.
-
cậu là chủ tịch,hội này à? luật mới hả cậu?
-
k phải, tớ chỉ là hội viên, với cả, đấy k phải luật mới, mà là luật nằm ở trang 24, cậu quay về trang 24 để xem bài diễn văn khai sinh hội nhé
-
Bụi bặm muốn ko phải làm luật thì phải bít đi đêm với chủ tịch và phó chủ tịch
-
Ô hay, sao bẩu chị em mình NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC? .
-
Thực ra thì mình vẫn phải hô hào chứ chị, họ vẫn hô đấy thôi, nhưng tiêu thì vẫn phải tiêu chớ
-
Uh. Không tiêu làm sao được. Hô là một chiện. Làm hay ko lại là chiện khác chứ!
Ơ thế bạn Phởn ko làm Logo à?
-
Mệt, ốm, sắp thất nghiệp, làm sao mà nghĩ được ý tưởng cho logo chứ!
-
Ơ. Bạn Phởn cố lên, đừng mệt đừng ốm nữa. Mà sao lại thất nghiệp? Thất nghiệp chỗ này ta có nghiệp chỗ khác chứ!
-
Phởn bảo "hi hi sắp unemployment" cơ mà nhể
-
Ừ đúng rồi, thực ra là tớ rất hân hoan đấy!
-
thất nghiệp mà hân hoan cứ như là sắp xin được viêc vậy
-
Cuối tuần này hội mình off nhé!
-
cuối tuần = thứ 7 hay chủ nhật hả chị? thứ 7 chị nhé
-
mấy giờ hở chị?
-
Hix. Cuối tuần này em về quê. Nhưng tối CN thì đc đấy!
-
Mình cũng thế.Chỉ đi được tối chủ nhật thôi.
-
17h Tối Chủ nhật.
Mọi người cho tiếp ý kiến là nên ở đâu và làm gì đi, sau đó tớ quy đê.
-
Đi ăn bún ốc nhớ!
-
Đi đâu thì chị Mai nháy em nhá!
-
em đi mí
-
2
thằng AP mấy lị Bian có í kiến j về việc ăn j không?
-
Đi đâu A.P nhớ nháy tớ một tiếng nhá! Ăn gì bi giờ nhỉ?
-
Đi đâu A.P nhớ nháy tớ một tiếng nhá! Ăn gì bi giờ nhỉ?
bạn Cam có số tớ rùi, đi đâu nháy tớ mí nhá
-
Ơ thế chưa có kế hoạch cụ thể hả chủ tịch?
-
trời lạnh, người đông, em nghĩ là ra hàng lẩu, gọi 2 nồi với 1 chai rượu là hợp lí nhất, xin chủ tịch cho í kiến
-
bạn Cam có số tớ rùi, đi đâu nháy tớ mí nhá
Ừ, Tớ sẽ nháy cho bạn Mít, nếu bạn Phởn nháy cho tớ!
-
k ai nháy máy cho mình à
-
k ai nháy máy cho mình à
Bian cho tớ số đê, tớ nháy cho
-
Em nữa,em cũng mún đi.
Thôi, Mít có số tớ rồi, Mít nháy cho tớ nhá .
Em ủng hộ Fly, ăn bún ốc đê
-
Bian cho tớ số đê, tớ nháy cho
hok bít số của mít ^^
nhưng mà đi ăn lẩu đi, ăn bún ốc được ít lắm
-
Uh. Tớ cũng thích đi ăn lẩu. Ăn lẩu mới uống được rượu.
-
tớ cũng nghĩ là đi ăn lẩu mới ngồi nói chuyện được, chứ ăn bún thì tớ sì sụp 3 phát là hết bát bún, chả nói được chuyện gì
-
Ừ, Công nhận thế! Đi ăn lẩu hợp lý hơn. Bún ốc thì 15 phút là xong, chuyện trò gì được nữa! Cái tiếng vui vẻ cũng chả còn đâu nữa
-
thế đi ăn lẩu nha chủ tịch, cuối tuần rồi đấy, quyết định nhanh nhanh lên nha
-
Quyết định:
Thời gian: 17h Chủ nhật, ngày mai 09/12/2007.
Hình thức: Ăn lẩu
Địa điểm: Mọi người cho tiếp ý kiến.
Có gì mọi người gọi cho tớ 0913043380.
P/S: Đây là một cuộc off vui nhưng nghiêm túc, đề nghị những ai đi được thì hẵng confirm vào đây, và nếu đi được yêu cầu đúng giờ, đến muộn ăn ít ráng chịu.
-
Ngày mai em bận mất rồi. Hic. Cáo lỗi cùng chủ tịch và cả hội nhớ. Tiếc lắm ý nhưng ko đi đc
-
em nghĩ nên ăn ở phía sau sân vận động trịnh hoài đức
-
Có lẽ bọn mình lùi off sang tuần sau nhé, chị vừa nhận được hẹn tối chủ nhật này ăn tối với một người quan trọng rồi. Huhuhuhuhuhuhuhu.
-
Có lẽ bọn mình lùi off sang tuần sau nhé, chị vừa nhận được hẹn tối chủ nhật này ăn tối với một người quan trọng rồi. Huhuhuhuhuhuhuhu.
"Người" nào mà "quan trọng" thế chị? Nhưng mà off sang tuần sau thì okei
-
Có lẽ bọn mình lùi off sang tuần sau nhé, chị vừa nhận được hẹn tối chủ nhật này ăn tối với một người quan trọng rồi. Huhuhuhuhuhuhuhu.
Nước mắt cá sấu kìa .Đi với " người quan trọng " thích hơn còn giề .Tóm lại là ngày mai hoãn hả ?
-
em xin tham gia hội với
-
đọc lại các thủ tục khi tham gia hội
-
Ừ, người quan trọng này quan trọng lắm. Đối tác từ TQ vừa sang cơ mà.
-
em xin tham gia hội với
Hội này không chào đón người mới vào nhỉ ? Thủ tục ra nhập thì loằng ngoằng.
-
hội này k thu nhập thành viên tạp nham, nên phải thanh lọc kĩ càng, thủ tục loằng ngoằng cũng phải thôi anh NA ạ
-
Hội vớ vẩn đến thế là cùng, "chủ tịch" gì mà đến ngày tổ chức ĐH mà lỗi hẹn lại còn bắt anh em ..hoãn, ơ thế ĐH JFC sắp tới ban lãnh đạo bận có hoãn không ??
-
Hội này không chào đón người mới vào nhỉ ? Thủ tục ra nhập thì loằng ngoằng.
Ai bảo anh là không chào đón nhờ? Mà anh sathu đã sửa rồi vẫn viết sai lỗi chính tả là sao nhờ? "Gia nhập" chứ không phải "ra nhập" nhá!
Thủ tục phải loằng ngoằng để thanh lọc các thành viên có đủ phẩm chất cho hội!
-
Hội vớ vẩn đến thế là cùng, "chủ tịch" gì mà đến ngày tổ chức ĐH mà lỗi hẹn lại còn bắt anh em ..hoãn, ơ thế ĐH JFC sắp tới ban lãnh đạo bận có hoãn không ??
này, đừng vào đây rồi nói hội vớ vẩn nhé, bít hội này thế nào mà đã vội phát ngôn linh tinh nhé, chủ tịch có việc bận, đã cáo lỗi công khai rõ ràng cùng anh em trong hội rồi còn gì nữa?
-
Bụi bặm muốn ko phải làm luật thì phải bít đi đêm với chủ tịch và phó chủ tịch
kiểu này là tối nay đến nhà chủ tịch thui,chủ tịch thì tớ nhớ mang máng vì đã gặp rùi,còn phó chủ tịch là ai nhỉ? tối nay qua nhà hỏi thăm mới được
-
@ Bạn vetbuithoigian: PCT là bạn Phởn ấy ạ! Ai cũng biết bạn Phởn PCT HĐTVV mà, không biết thì lẽ ra phải nói tránh ra, ai lại "thật thà" t hế, bạn í mà cú lên thì...
-
Nói vác quà đến nhà phó Chủ tịch cả hội lại giơ tay thì mệt nhờ !!
Đã đành là Chủ tịch bận, nhưng giao cho phó Chủ tịch tạm quyền chủ tịch Đại hội có chết đâu, chẳng qua là ham hố quyền lực. Nghe vetbuithoigian nói thế chắc từ giờ đến tối chủ tịch tha hồ đi ra đi vào, hơ hơ ..
-
Crag Hag này có ân oán với Chủ tịch (Tán nhưng CT không đổ) nên bây giờ âm mưu hạ thấp uy tín Chủ tịch cũng như ngầm chống phá Hội ĐTVV, đề nghị anh em liệt hắn vào danh sách những đối tượng đặc biệt cần theo dõi (Cùng ST, Bsn), .
-
Ai cũng ngoan như mình có phải cuối tuần đc chủ tịch mời đi nhậu không nào.
-
Mình cũng rất ngoan ^^
-
tối đến nhà pác Chủ tịch,pác ý ko ra mở cửa,đến nhà pác PCT pác ý cũng ko tiếp,chắc sợ . . . mà mình có mang cái gì đến đâu,đưa cái sơ yếu lí lịch xin gia nhập thui mờ sao các pác ý khó tính thế
-
căn bản ai cũng thích ra oai mà
-
chắc chả phải ra oai đâu, CT mới PCT thích ra ngoài đấy
-
Chả phải oai đâu, sỹ đấy. Lần sau khéo khéo thôi, đợi Chủ tịch ..lấy chồng đưa phong bì một thể. Gớm khổ, tán đông tán tây không được ai giờ sinh ra tiêu cực - chủ tịch Hội độc thân, hí hí ..
-
Bụi thời gian lạc hậu quá, bây giờ ai còn đến gặp trực tiếp nữa, CV thì gửi qua email, còn quà thì bắn qua Ngân hàng. Tối qua CT đi chơi với đối tác cơ.
-
Bụi thời gian lạc hậu quá, bây giờ ai còn đến gặp trực tiếp nữa, CV thì gửi qua email, còn quà thì bắn qua Ngân hàng. Tối qua CT đi chơi với đối tác cơ.
CV mà gửi qua email thì ai công chứng cho bi giờ sao biết được độc thân hay ko hả pác ? Quà mà gửi qua ngân hàng là dễ bị lộ lắm,nhỡ lúc nào đièu tra ra được số tk của em thì chít,thui em gửi chuyển phát nhanh cho lành
-
CV mà gửi qua email thì ai công chứng cho bi giờ sao biết được độc thân hay ko hả pác ? Quà mà gửi qua ngân hàng là dễ bị lộ lắm,nhỡ lúc nào đièu tra ra được số tk của em thì chít,thui em gửi chuyển phát nhanh cho lành
Bụi thời gian lo công việc kín kẽ kinh người
-
Cho em vào hội với nào,em lười làm cái CV lắm ý,độc thân thì em đuợc bác Kẹo Ngọt với Dương Quá làm chứng cho rùi,miễn cho em cái CV đi mờ
-
CV mà gửi qua email thì ai công chứng cho bi giờ sao biết được độc thân hay ko hả pác ? Quà mà gửi qua ngân hàng là dễ bị lộ lắm,nhỡ lúc nào đièu tra ra được số tk của em thì chít,thui em gửi chuyển phát nhanh cho lành
CV công chứng gửi bản JPEG, okie, không sợ không có công chứng nhá! Gửi quà qua chuyển phát nhanh cũng được. Mọi chuyện Okie rồi đấy, sao không xúc tiến cho nhanh, không có lại lắm kẻ gièm pha (Đang nhắc đến Basana, Sathu và CH)
Nói chung, CV và các loại giấy tờ đã nói ở trên là không thể giảm hơn được nữa. Mong đồng chí bụi không thắc mắc nữa.
-
Crag Hag này có ân oán với Chủ tịch (Tán nhưng CT không đổ) nên bây giờ âm mưu hạ thấp uy tín Chủ tịch cũng như ngầm chống phá Hội ĐTVV, đề nghị anh em liệt hắn vào danh sách những đối tượng đặc biệt cần theo dõi (Cùng ST, Bsn), .
Giờ đổi thành hội. Những người độc thân, độc ác và hay hứa xuông
-
Giờ đổi thành hội. Những người độc thân, độc ác và hay hứa xuông
Anh bị " trói "rùi nên không đủ tư cách pháp nhân để tham gia hội , bi h lại chuyển sang bôi xấu à .Đừng có mà bụng ta suy ra bụng người nhá
-
Đối tác cái nỗi j, tối nào cũng đi tuần nào cũng bận. Chủ tịch đang mải tán em cò nào ấy, quá 1 tuần chưa bị out chắc lừa được rồi
Hội này tiêu chí tiêu cực thế mà vẫn có người nằng nặc xin vào nhỉ, chả cơm cháo j đâu ..
-
Giờ đổi thành hội. Những người độc thân, độc ác và hay hứa xuông
Thù dai nữa
-
Giờ đổi thành hội. Những người độc thân, độc ác và hay hứa xuông
Sai lỗi chính tả rồi anh ơi. Suông mới đúng!
Ngay cả lỗi chính tả cũng sai thì anh không thể "sửa" tên của hội được nhớ!
Thù dai nữa
Ừ. Thế nên hội sẽ luôn nhớ cái câu này của bạn Casanova.
-
eo, lắm người ném đá vào hội thế nhờ
-
Sai lỗi chính tả rồi anh ơi. Suông mới đúng!
Ngay cả lỗi chính tả cũng sai thì anh không thể "sửa" tên của hội được nhớ!
Ừ. Thế nên hội sẽ luôn nhớ cái câu này của bạn Casanova.
Vậy thì Hội những người đúng chính tả nhưng độc thân, độc ác, thù dai và hay hứa suông
-
Vậy thì Hội những người đúng chính tả nhưng độc thân, độc ác, thù dai và hay hứa suông
Giống như mấy bà già khó tính
-
Giống như mấy bà già khó tính
Bà già khó tính nhưng ko khó chịu! vẫn ngưỡng mộ như thường
Còn hơn những ông trẻ khó chịu
-
Ôi, thương thay những người ăn không được phải hậm hực ném đá.
Thương quá.
Hội ta cùng thương bọn chúng nào.
THƯƠNGGGGGGGGGGGGGGG!
-
Giống như mấy bà già khó tính
Ờ.. sau càng ngày càng thấy đúng thế nhỉ
-
em k phải bà già
-
Cãi lắm thì họ chọc giận nhiều, chi bằng ai trong hội rùi thì cứ làm lơ đi, chả ai làm gì được nữa
-
Độc thân mà độc ác, thù zai, hứa suông thì có ma độc thân mãi mãi à Anh Cá ăn nói càng lúc càng quá đà Đáng bị hội cho ăn đá
Còn Ngố thì dám nói xấu chị em trg hội Đáng bị chị em hội cho ăn đấm
Ng thi hành án: Hội ĐT vui vẻ, trẻ khoẻ, dễ thương, thông minh, hiền lành, cao thượng, nhân ái, mạnh mẽ và vô tư
-
.. nhưng độc thân...
Ôi sao giống cho một bát phở ít tiền nhưng nhiều thịt thế ko biết
ơ độc thân thì sao ? Ít tiền là ít tiền thế lào Đề nghị gông cổ tên này vào Độc thân là chưa kết hôn thôi, có nhiều ưu điểm thế cho bọn nó thèm, đây chưa vội vào tròng, cứ nhởn nhơ thế lày đấy, làm gì đây
-
Vậy thì Hội những người đúng chính tả nhưng độc thân, độc ác, thù dai và hay hứa suông
Hé hé... Ở ngoài nhìn vào không xơ múi gì lại thích ném đá mới chết chứ! Không lấy chính tả ra để giỡn được anh Cá! Chẳng lẽ hết độc thân rồi thì không cần đúng chính tả à?
Giống như mấy bà già khó tính
He he... Khó tính vì Pin cứ định cưa mấy bà già khó tính, chả bà nào đổ, bi giờ lại đổ tại khó tính. Đểu thế! (Cho chết, ném đá nên tớ mới chỉ rõ âm mưu, hết đường tán gái! )
-
Em xin rút
-
Em xin rút
Em cũng xin rút vì lý do cá nhân ko thể tham gia vào hội được
-
Em cũng vì một lý do rất tế nhị
-
Lý do của SS và LA là tham gia HAT rồi nên thôi HĐT
-
Không phải đâu em iu ơi,lý do đó thì đơn giản quá,mà tham gia 2 hội cũng có sao đâu,nmaf là 1 lý do khac cơ,rất chi là tế nhị,hic.
-
nghĩa là LA với SS iu nhau nên cùng rút ra khỏi hội, vì 2 người sẽ k độc thân nữa
-
Không phải đâu em iu ơi,lý do đó thì đơn giản quá,mà tham gia 2 hội cũng có sao đâu,nmaf là 1 lý do khac cơ,rất chi là tế nhị,hic.
Chắc tại 2 chị iu đều đã ko còn độc thân như em iu nữa
@Bian: Anh Lâm vớ vẩn nhờ, linh tinh đuổi h. Ko đc nói xấu bôi nhọ hội viên cũ nthế
-
Thôi đấy âu cũng là một hình phạt thích đáng dành cho những kẻ bôi nhọ danh tiếng của HĐTVV thôi
Nào chúng ta cũng bàn ọp nhai
-
ọp nhai anh đề nghị ăn lẩu cho nó ấm cúng và xum họp
-
Tớ làm cái CV nhá, post lên xin gia nhập ,lười mà mọi người cứ kêu phải làm,thui thì làm vậy
tên mình là : vết bụi thời gian nhưng chả hiểu sao ai trong JFC đều gọi la bụi bặm thời gian ,thôi thì cũng hay hay gọi thế cũng được
tình trạng hôn nhân : tớ sinh năm 84 ,chưa chồng, chưa người yêu ,độc thân mờ
sở thích : thích xả rác chỗ công cộng ,thấy ngoài đường đầy bụi không,đi đâu cũng có hết
sở trường : có thể đỡ rất nhiều loại tráp và có thể chạy một ngày mấy sô ăn hỏi (hỏi cái kẹo là biết )
nguyện vọng : được tham gia hội những người độc thân vui vẻ với tinh thần độc thân cho chúng nó thèm
Quyết tâm : hic hic ,chưa nghĩ ra ,thui cho tớ hứa hẹn sau nhá
mong CT và PCT cho nhập hội .
P/s : CV được thực hiện với sự cộng tác của bian ,thanks Bian nhá
-
Tớ làm cái CV nhá, post lên xin gia nhập ,lười mà mọi người cứ kêu phải làm,thui thì làm vậy
tên mình là : vết bụi thời gian nhưng chả hiểu sao ai trong JFC đều gọi la bụi bặm thời gian ,thôi thì cũng hay hay gọi thế cũng được
tình trạng hôn nhân : tớ sinh năm 84 ,chưa chồng, chưa người yêu ,độc thân mờ
sở thích : thích xả rác chỗ công cộng ,thấy ngoài đường đầy bụi không,đi đâu cũng có hết
sở trường : có thể đỡ rất nhiều loại tráp và có thể chạy một ngày mấy sô ăn hỏi (hỏi cái kẹo là biết )
nguyện vọng : được tham gia hội những người độc thân vui vẻ với tinh thần độc thân cho chúng nó thèm
Quyết tâm : hic hic ,chưa nghĩ ra ,thui cho tớ hứa hẹn sau nhá
mong CT và PCT cho nhập hội .
P/s : CV được thực hiện với sự cộng tác của bian ,thanks Bian nhá
Bạn Bian nhiệt tình nhờ he he
-
Bạn Bian nhiệt tình nhờ he he
tớ lúc nào chả nhiệt tình
-
sao không thấy ai ý kiến gì nhở ? đang xem xét à?
-
tớ lúc nào chả nhiệt tình
Dưng mà hình như nhiệt tình nhất với bạn Bụi
-
nhầm đấy, tớ thì ai cũng nhiệt tình mà
-
nhầm đấy, tớ thì ai cũng nhiệt tình mà
Trừ tớ
-
Buổi off tới bọn mình sẽ tiến hành những nội dung sau:
- Ra mắt Hội và BCH Lâm Thời
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức
- Kết nạp thành viên mới
PCT và các thành viên xem khi Kết nạp mình có cần tiết mục giơ tay hô Xin thề Xin thề như kết nạp Đảng không nhớ.
Hôm nào mình off là đẹp hả các đồng chí? Dạo này chị bận quá, kể cả cuối tuần!
-
@ Bạn Bụi: CT sẽ xem xét, sau đó thì mọi người sẽ cùng bàn bạc trong buổi off đầu tiên, bạn cứ chờ nhé! Không lo đâu, đừng nên vội vã như thế, "Dục tốc bất đạt" mà. Chuyện độc thân đâu phải ngày một ngày hai, là chuyện lâu dài mà Thế nên bạn cứ yên chí!
@ Bạn Mít với bạn Ro: Anh Colin ko online nên báo tớ nhắn với bọn ấy là đừng nên chat chit ngoài nội dung của topic, không là lên cột đấy!
Chị Mai ơi, cuối tuần này có rảnh thì cứ off cũng được. Mỗi tội sắp phải đội mũ bảo hiểm rồi! Đi bộ đi chơi được không?
-
Có cần xin thề, chị cứ quyết định, rồi nháy máy cho em, em bỏ việc rồi nên ko online được
-
@ Bạn Bụi: CT sẽ xem xét, sau đó thì mọi người sẽ cùng bàn bạc trong buổi off đầu tiên, bạn cứ chờ nhé! Không lo đâu, đừng nên vội vã như thế, "Dục tốc bất đạt" mà. Chuyện độc thân đâu phải ngày một ngày hai, là chuyện lâu dài mà Thế nên bạn cứ yên chí!
@ Bạn Mít với bạn Ro: Anh Colin ko online nên báo tớ nhắn với bọn ấy là đừng nên chat chit ngoài nội dung của topic, không là lên cột đấy!
Chị Mai ơi, cuối tuần này có rảnh thì cứ off cũng được. Mỗi tội sắp phải đội mũ bảo hiểm rồi! Đi bộ đi chơi được không?
Tớ thấm thía lắm rồi ý
-
Nhing mẹt bạn Mít thế kia chưa có vẻ là biết thấm thía đâu
-
Nhing mẹt bạn Mít thế kia chưa có vẻ là biết thấm thía đâu
Tớ có ý kiến là bạn Lavie có định chia rẽ nội bộ này, tớ thành thật đến thế còn gì
-
@Mít : ơ, tớ chưa nói chuyện với Mít bao giờ, sao biết tớ k nhiệt tình nhờ
-
Tớ biết ấy thành thật thế nào rồi
-
@Mít : ơ, tớ chưa nói chuyện với Mít bao giờ, sao biết tớ k nhiệt tình nhờ
Vui nhờ, chưa nói chuyện mới tớ mà biết tớ là Mit
Với cả chưa nói chuyện với tớ cg là 1 biểu hiện của ko nhiệt tình đấy thôi
Tớ biết ấy thành thật thế nào rồi
Tớ nghĩ ấy nên học tập tớ
-
tình hình là nếu tớ được nhận,chủ nhật tới này có thể tớ ko tham dự đựoc off rùi , thui đành ngóng trên JFC vậy.
-
Thì tớ vưỡn học tập ấy mà! ấy ko bít sao?
-
tình hình là nếu tớ được nhận,chủ nhật tới này có thể tớ ko tham dự đựoc off rùi , thui đành ngóng trên JFC vậy.
Sao thế hở bạn Bụi
Thì tớ vưỡn học tập ấy mà! ấy ko bít sao?
Tớ biết dưng mà giờ nên thúc đẩy hơn nữa ấy ạh
-
Kính gửi Chủ tịch Hội độc thân vui vẻ
Hôm nay đọc báo TTVH cuối tuần có thấy đăng là VFC (Hãng phim truyện ĐTHVN) đang làm 300 tập phim Những người độc thân vui vẻ đấy (trang 34, Từ Studio lên hình - Khép lại một năm với những... hy vọng! của Long Nghệ). Phim sẽ khởi chiếu trên VTV3 vào năm 2008.
Với tình cảm đặc biệt dành cho Hội và xét thấy tình hình là có thể sẽ xảy ra tranh chấp bản quyền tên - hình ảnh giữa Hội với VFC nên tui kính đề nghị CT có biện pháp khẩn cấp để tránh những hậu quả khó lường
-
hội mình có trước phim, đi kiện thôi
-
với cái mũ bảo hiểm trên đầu thì quả thực cứ nghĩ đến chuyện ra đường là tớ ngại lắm ý . Mà hôm nay thứ 7 rồi,có thấy ý kiến gì rõ ràng về vụ off chủ nhật tới này đâu
-
tình hình là chủ tịch cuối tuần này lại bận mất rồi
-
tiêu chí buồn cười
em tự thấy mình đủ tư cách và phẩm chất để tham gia chủ tịch hội có đồng ý chi em tham gia ko? thì quyết cho em 1 fát nèo để em còn bít
-
đừng tự huyễn hoặc về bản thân
-
@jf_pc: Chủ tịch hội ko xét duyệt những vấn đề như của chú, chú thích vào hội làm việc với anh, anh là phó chủ tịch. Chú cứ nộp CV và giấy khám sức khỏe đi, theo những gì anh biết về chú chắc là chú bị loại tới 90% (thể trạng yếu ớt, có nguy cơ có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tới các thành viên khác của hội)
-
Xem ra thủ tuch loằng ngoằng ra phết nhỉ, thôi từ mai yêu thôi, từ bỏ ý định tham gia hộ thôi !
-
ko có vụ off,thế vụ cho em vào hội thì sao? chưa thấy ai ý kiến gì cả
-
ko có vụ off,thế vụ cho em vào hội thì sao? chưa thấy ai ý kiến gì cả
Tiêu chí của hội khá đơn giản.
Vào bất kỳ một quán phở nào và kêu: Cho 1 bát phở ít tiền nhưng thật nhiều thịt.
Nếu được phục vụ thì sẽ được vào hội, đúng như tiêu chí, nền tảng cơ bản của hội đặt ra. Đẹp đẽ, dễ thương, tốt bụng, nhiệt tình, năng nổ.... nhưng độc thân
-
Độc thân nhưng vui vẻ hoặc cố mà tỏ ra vui vẻ, nộp lệ phí rồi mà không vui nó đuổi ra thì lõm
-
Mọi ng ko nên hoang mang dao động trước những lời gièm pha của những kẻ ko còn có khả năng được vào hội. Tiêu chí của hội đã được chủ tịch đưa ra 1 cách rất rõ ràng, cách thức để gia nhập hội cũng được ghi rõ, mọi người cứ làm theo 1 cách chính xác thì có gì mà phải bàn nữa!
-
yêu cầu những người ngoài hội k ném đá và buông những lời rèm pha
-
hơ hơ,CV đăng rùi,tiêu chí thì mình cũng thấy là mình đủ điều kiện,thía có được vào hay không? chờ mãi chả thấy ai trong hội cho ý kiến gì cả
-
Ko vào hội này thì vào hội khác ví dụ như Trác Táng hội chẳng hạn.
-
Vào Ném đã hội đê
-
Vào Ném đã hội đê
Ném đá à Rồi sẽ có ng ném lại anh đấy
Đúng là có ng thèm ăn phở mà ko đc, điên tiết, ném đá vào bát phở
-
Ném đá à Rồi sẽ có ng ném lại anh đấy
Đúng là có ng thèm ăn phở mà ko đc, điên tiết, ném đá vào bát phở
thèm ăn phở nhiều thịt nhưng ít tiền mà ko được. Đó mới là từ chính xác.
Dù sao để ném đá vào 1 bát phở cũng ko phải là dễ. Đề nghị mở hội Ném đá công khai.
-
sao anh cá lại có vẻ cực đoan thế nhỉ ,hay anh đã hối hận khi đã lấy vợ nên nhìn hội này thấy thế kekekkeke
-
Ném đá làm j, tôi đề nghị lập Hội ném cà chua, trứng thối .. cho hoành tráng !!
-
sao anh cá lại có vẻ cực đoan thế nhỉ ,hay anh đã hối hận khi đã lấy vợ nên nhìn hội này thấy thế kekekkeke
Ừ. Cái này là tớ cũng nghi ngờ lắm!
Lại thêm cái ông CH thích ném cà chua trứng thối nữa. Nhưng không sao, hội này đủ khả năng thông cảm với những thành viên không được xét duyệt vào hội!
-
may quá mình là thành viên dự thính của hội này
-
may quá mình là thành viên dự thính của hội này
Sao phải giấu giếm tình cảm thế nhỉ, muốn ném chưa tôi tặng cho một rổ cà chua
-
Để tiền đấy cho tôi đi...mua cà chua ném lung tung làm j
-
Ơ Majesty thừa tiêu chuẩn vào hội mà, hay là vẫn còn một chút hy vọng vào ..vận may )
-
Anh ko thích trông chờ vào may rủi
Mà với lại anh chỉ quan tâm đến tiền chú ném đi chứ ___ quan tâm đến các việc khác
-
đúng rồi chú CH nên để tiền đấy anh em mình đi trác táng thì hơn là ngồi đấy ném cà chua trứng thối nhờ anh maj nhờ
-
Ừ...nó thừa tiền nhưng toàn làm việc thừa thãi thôi....
Cũng thỉnh thoảng bị anh đánh rồi đấy chứ nhưng mà chưa khôn lên đc
-
thằng nào dám đánh anh chứ mà ko thấy chú CH vào cho ý kiển của tớ nhỉ
@mainoel: chị tính off khi nao đây ạ chị
-
thằng Ro chuối thật...
Tao bảo tao đánh ku CH mà mày lại đọc thành tao bị đánh là sao
-
hí hí em nhầm nhưng mà anh có thấy là cái hội này của chị mai bị ném đá hơi nhiều ko ạ ?
-
Thật ra thì lúc nào chẳng thế....
Bản chất là ko thể thay đổi mà
-
anh có thể nói rõ hơn bản chất của cái hội này ko ạ
-
Ô hay...mày ko cần phải hỏi kỹ quá thế chứ...
-
@Maj :
thằng bố láo. Một ngày không táng mày một trận là mày láo ngay được !!
Mainoel đang bận sinh nhật, hơ hơ, anh em bắn phá mái thoải đê
Thế 2 thằng em có muốn lập hội ném đá không ? Maj ơi tiện thể bảo Mainoel đóng bảo hiểm ấy, đúng đối tượng nhá
-
Hị hị, chị muốn Hội mình off, tiện thể SN chị. Dưng từ giờ đêế cuối tuần chị bận hết mứt rùi, để tuần sau off năm mới hen?
Merry Xmas to HỘI MÌNH..
-
sao k thấy lịch ộp nhai nhì
-
đã bảo là mainoel bận mà mày ko chịu đọc kĩ gì cả
-
Tối chủ nhật tuần này là hợp lí đấy. (Sao cứ để khách mời lên tiếng thế nhỉ )
-
còn phải chờ chủ tịch duyệt cái đã nhờ
-
chủ tịch đâu rồi í nhở
-
Chủ tịch dự kiến là Hội mình off vào 18h thứ 4 tuần sau, 2/1/2008. Hình thức là vitamin go go. Chủ nhật tuần này Chủ tịch về HP thanh toán mấy băng đảng iếu mà cứ đòi ra gió thích chọc gậy bánh xe rồi.
Ý kiến Hội viên mình ra răng?
-
Em đồng ý cái vụ CT về HP. Tình hình là chưa có lịch gì vào hôm thứ tư. Chắc là hôm đấy em đã ra HN rồi!
-
OK OK!
-
chủ tịch ơi sao đầu tháng ai ăn thịt chó ạ
-
Em cũng k bít ăn thịt chó ạ
-
Thịt chó người ta chỉ tính đầu tháng âm. Thứ 4 này là cuối tháng âm, ăn quá đẹp.
Em Bian không ăn được thịt chó thì gọi thịt gà mí lị mì xào, hì hì.
-
vâng, thế cũng được
-
Em hoàn toàn nhất chí với ý kiến của chủ tịch!
thằng Ro đúng là chả hiểu gì về thịt chó cả!
-
@Phởn: mày nói thế tao ko biết ưh nhưng mà tao theo lịch tây ko theo lịch ta nên ko biết là đúng có cái gì đâu
-
Tin mới nhất:
Chủ tịch Hội ta vừa bị ngộ độc thực phẩm hôm 01/1/2008, hiện tại chỉ hơi đỡ nên mong muốn Hội ta chuyển vụ off sang Chủ nhật, 06/1/2007, tiện thể gặp thành viên Kẹo và nhận truyền đơn.
Đề nghị anh em cho í kiến!
-
ặc ặc HT lại ăn đồ mất vệ sinh hay sao vậy :
-
hí hí cảm ơn Chủ tịch xinh đẹp đã iu ái đến em ah. Chân chọng đề nghị các thành viên sau đây của Hội ĐTVV và TTC có mặt đầy đủ nhá : Mainoel, A.P, Quần hoa, Pintu, ACLove, Fly, Colin
Và các khách mời danh dự sau đây nữa: BBB, anh ĐA iu quý, Sathu, Bz, Signorina, Phi công, Maj, Ai_ni
Nội dung: nhận truyền đơn của Kẹo và DQ
Tg: 18h ngày CN 06/01/08
Địa điểm: cái nì các thành viên của Hội cho ý kiến dùm Kẹo được ko?
-
ơ bạn kẹo quên mất hội quyền lực và năng nổ nhất JFC rồi à
-
Vắng
thằng Ro nên hội ấy lụi rồi.
-
ơ bạn kẹo quên mất hội quyền lực và năng nổ nhất JFC rồi à
Pintu iu quý của tớ nói đúng đấy cậu ah. Nhưng mờ bạn Giồ ko thấy ah, mỗi Hội của JFC đều có những đại diện "ưu tú" nhất trong bảng "phong thần" của bọn tớ còn jề
HĐTVV: chị Mai, em AClove, em Fly
TTC: bạn Pintu, ku Hiếu, quần hoa
HAT: anh Colin, anh Maj
-
hội đấy lụi là lụi thế nào đang còn đi vào bóng tối 1 thời gian khi nào Romeo trở lại thì lại đông vui như ngày nào thôi kekeke đúng ko HT ơi
-
HT mày sắp ra đi rồi. Ở đấy mà gọi. Mày về thì hội còn lụi nhanh hơn.
-
@pin tiểu:đừng có nói thế kekek cái TTC theo tao thì nhanh hơn là HAT đấy hahahaha
-
chủ tịch ơi, bạn Pintu bạn ý đề nghị đổi sang tối thứ 7 có được ko?
-
Thế còn tớ?
-
Được. Kẹo confirm time ná!
-
Được. Kẹo confirm time ná!
Dạ. vậy mình quyết định thác loạn từ 18h tối thứ 7 (05/01/08) Chủ tịch nhá. "Ngày đặc biệt" muh he he Em sẽ dẫn bạn Bụi bặm đi theo để làm lễ ra mắt với Hội lun
ờ mà tình hình sức khỏe của Chủ tịch sao rùi? liệu có dùng vitamin go go được ko hay mình đổi sang món khác vậy? tùy Chủ tịch nhá, em chỉ bon chen ké với Hội thoai nên Hội cho đi đâu em sẽ đi đấy
-
Túm cổ Kẹo lại, hỏi địa điểm cụ thể cái.
-
@ kẹo : tao đã đồng ý đi đâu ku? sao lôi tao vào thía
-
kẹo ơi, thế cuối cùng là ngày nay hay ngày mai, địa điểm thía nào đây?
-
có chủ tịch vào thông báo cho mọi người 1 tiếng cái nhỉ
-
Kế hoạch cuối cùng như sau:
17h30 hẹn nhau ở Quốc Tử Giám, ngã 4 Cát Linh Tôn Đức Thắng.
Chương trình: Đi ăn lẩu.
Chi tiết xin mời alo Kẹo ngọt hoặc Mainoel!
Dô dô dô dô!!!!!!!!!!!!!!!
-
ôi, em còn xem Lương Sơn bá, chúc anh đài nữa
-
Kế hoạch cuối cùng như sau:
17h30 hẹn nhau ở Quốc Tử Giám, ngã 4 Cát Linh Tôn Đức Thắng.
Chương trình: Đi ăn lẩu.
Chi tiết xin mời alo Kẹo ngọt hoặc Mainoel!
Dô dô dô dô!!!!!!!!!!!!!!!
Hội DTVV sẽ đóng góp thêm phần ùn tắc giao thông khi hẹn nhau ở đấy . Cho em góp vui với đươc không ạ
-
@ Bian: Sự nghiệp Độc thân cao cả hơn hay thói giải trí thường tình cao cả hơn?
@ Bụi: Ukie!
-
Sao sớm thế hả chị?
-
hix, hai cái đều cao cả chị ạ, em iu Vương Lan cô nương mà
-
hix, hai cái đều cao cả chị ạ, em iu Vương Lan cô nương mà
nghỉ xem 1bữa thì ___ cô nương cũng ko biến mất đâu. ông ko đến thì liệu hồn. cả Pintu nữa nhá. đòi đổi time mà tới thì đừng có trách
-
nghỉ xem 1bữa thì ___ cô nương cũng ko biến mất đâu. ông ko đến thì liệu hồn. cả Pintu nữa nhá. đòi đổi time mà tới thì đừng có trách
ừ ừ, được rồi, thế sao k chọn quán nào có tivi nhỉ
Kẹo viết thế kia thì thằng Pintu nó k đến đấy
-
buổi offline hôm nay thành công hơn dự tính,mọi người nhỉ?
-
thành công bình thường
-
Ui vui thế, hôm nào đi offline nhậu nhẹt xem Juve đá cho tớ đi với !
-
@ Bian: Sự nghiệp Độc thân cao cả hơn hay thói giải trí thường tình cao cả hơn?
Hoành tráng quá nhểy !!
-
đã nhậu nhẹt thì thôi xem Juve đá đi
-
HỘI ĐỘC THÂN VUI VẺ HỘI TRÁC TÁNG
[div align=\\\"center\\\"]BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC [/div]
Sau cuộc gặp gỡ cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Nhận truyền đơn của nhà Kẹo ngọt ngày 05/1/2007 giữa Chủ tịch Hội Độc than vui vẻ và Chủ tịch Hội Trác Táng, hai bên đã thoả thuận một số vấn đề mang tính nguyên tắc về mối quan hệ và hoạt động giữa hai hội. Thay mặt hai Hội, hai chủ tịch là Bà Mainoel và Ông Colin đã nhất trí những điều khoản sau:
I. Những Nguyên tắc đồng thuận
1. Hội Độc thân vui vẻ và Hội trác táng đều là những Bang hội có thế lực trên JFC, phục vụ những mục đích có tính định hướng của các Hội viên, đồng thời không đi ngược lại các nguyên tắc của JFC.
2. Trong mối quan hệ giữa 2 bên, các Chủ tịch đã thống nhất nguyên tắc: Quan hệ hữu nghị 2 bên cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau (trên cơ sở những lí tưởng chung và những thành viên chung giữa 2 Hội).
3. Hai bên nhất trí cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một JFC hoà bình, đoàn kết và thịnh vượng, Hai bên sẵn sàng cùng nhau tham gia công cuộc gìn giữ hoà bình và ổn định của JFC trên cơ sở những thoả thuận chi tiết cho từng trường hợp.
4. Hai bên đã cùng nhau xác định những thế lực thù địch chung đang rắp tâm tiến hành âm mưu diễn biến hoà bình nhằm chia rẽ nội bộ các Hội cũng như mối quan hệ hữu hảo giữa 2 hội, đi ngược lại xu thế phát triển chung của JFC (Là những ai thì chúng ta đều biết, ). Hai bên thống nhất quan điểm sẽ cũng nhau hợp tác, sử dụng nhiều biện pháp để tiêu diệt những kẻ thù chung này, mang lại hoà bình, thịnh vượng và phát triển ổn định cho Hai hội nói riêng và cho JFC nói chung.
5. Qua cuộc gặp, hai bên cũng đã nhất trí quan điểm hai bên sẽ thường xuyên tiến hành giao lưu về Văn hoá, Giải trí (VD Ăn nhậu..) nhằm tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa Hội viên của 2 bên. Trong cuộc gặp, Bà Mainoel đã chân thành mời Ông Colin sang thăm chính thức Hội ĐTVV, Ông Colin đã vui vẻ nhận lời và mời bà Mainoel sang thăm chính thức Hội Trác tang, bà Mainoel cũng đã vui vẻ nhận lời. Thời gian của các chuyến thăm sẽ đươợ sắp xếp qua con đường Ngoại giao.
II. Chương trình hợp tác trước mắt:
Trước tình hình Thời sự của JFC: Cuộc tổng tuyển cử bầu Chủ tịch mới chuẩn bị diễn ra, Hai Hội đã thoả thuận tiến hành một chương trình hợp tác: Dự án Đảo chính. Dự án này ra đời với nhiệm vụ Đảo chính trot lọt và đưa bằng được người của 2 Hội lên nắm quyền Chủ tịch JFC, nhắm đưa JFC nhất quán đi theo con đường đoàn kết, hoà bình và ổn định. Hai Hội đã lập ra BQL Dự án với Trưởng ban là Ông Bian – Thành viên tích cực của cả 2 Hội.
Biên bản đã được 2 Chủ tịch thống nhất và ghi nhớ ngày 05/1/2008.
[div align=\\\"left\\\"]TM Hội ĐTVV[/div][div align=\\\"right\\\"]Thay mặt HTT[/div]
[div align=\\\"left\\\"]Chủ tịch[/div][div align=\\\"right\\\"]Chủ tịch[/div]
[div align=\\\"right\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSign.jpg&hash=230619bc2c667d7236fb2cbadbab5d24eaa19d49) [/div]
[div align=\\\"left\\\"]Mainoel[/div][div align=\\\"right\\\"]Colin[/div]
-
đã nhậu nhẹt thì thôi xem Juve đá đi
ý tớ là nhậu nhẹt cũng gọi mã xem Juve đá thì càng hay.
Mà làm sao để vào tham gia hội được ạ? Tớ mới tham gia 4rum thôi nên chưa bit j cả....yêu Juve lắm mà xung quanh mình toàn thấy Fan của Man, Ars hay Inter....thèm được sinh hoạt cùng mọi người (
-
nghỉ xem 1bữa thì ___ cô nương cũng ko biến mất đâu. ông ko đến thì liệu hồn. cả Pintu nữa nhá. đòi đổi time mà tới thì đừng có trách
May mà tớ thấy cái này chậm đấy nhé.
-
ý tớ là nhậu nhẹt cũng gọi mã xem Juve đá thì càng hay.
Mà làm sao để vào tham gia hội được ạ? Tớ mới tham gia 4rum thôi nên chưa bit j cả....yêu Juve lắm mà xung quanh mình toàn thấy Fan của Man, Ars hay Inter....thèm được sinh hoạt cùng mọi người (
dễ ợt, cứ vào JFC, theo dõi thường xuyên Hội Trác Táng và Hội độc thân vui vẻ là ok
-
Hai hội này bành trướng ghê nhỉ? Ông Bian là trưởng ban BV của TTC thế còn ở bên HĐTVV thì ông í làm kí rì hở chị Mai?
-
tiếc thế mà cái HAT của mình chả thấy bành trướng gì nhờ HT gì toàn lặn mất hút đi đâu í
-
May mà tớ thấy cái này chậm đấy nhé.
úi! tớ type thiếu chứ bộ. đáng lẽ ra phải là thế này cơ : "đòi đổi time mà ko tới thì đừng có trách"
-
giấy trắng mực đen, làm sao có thể đổi trắng thay đen thế được nhỉ, thiếu 1 từ thôi nhưng ý nghĩa của câu thay đổi hẳn đấy
-
minh la thanh vien moi, hoi minh co tu tap gi ko cho minh tham gia voi.
-
Thay mặt hội, xin có lời chào với các thành viên mới, chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi đặt chân tới ngôi nhà của Hội độc thân vui vẻ. Nếu các bạn muốn tham gia cùng hội, các bạn hãy nộp CV và giấy khám sức khỏe (giấy khám sức khỏe chỉ có hiệu lực nếu ngày kí giấy nằm trong 6 tháng gần nhất, và cơ sở cấp giấy phải là cơ sở y tế cấp nhà nước - ko phải trạm xá hay phòng khám tư). Chủ tịch và phó chủ tịch sẽ xem xét để có thể kết nạp các bạn sớm nhất! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
-
Thay mặt hội, xin có lời chào với các thành viên mới, chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi đặt chân tới ngôi nhà của Hội độc thân vui vẻ. Nếu các bạn muốn tham gia cùng hội, các bạn hãy nộp CV và giấy khám sức khỏe (giấy khám sức khỏe chỉ có hiệu lực nếu ngày kí giấy nằm trong 6 tháng gần nhất, và cơ sở cấp giấy phải là cơ sở y tế cấp nhà nước - ko phải trạm xá hay phòng khám tư). Chủ tịch và phó chủ tịch sẽ xem xét để có thể kết nạp các bạn sớm nhất! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
độc lập - tự do - hạnh phúc
Đơn....:-?
Kính gửi chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên ban chấp hành.....
Tôi là AlexDel - Legend of Juve.
Do mới tìm được 4rum thân thương và hội độc thân vui vẻ dễ mến, cùng với lòng khao khát được sinh hoạt vui vẻ và lành mạnh. Tôi làm đơn xin được gia nhập hội, mong mọi người xét và duyệt. Chân thành cám ơn.
Báo cáo :
Sức khỏe thì hoàn toàn bình thường mặc dù hay thức khuya xem đá bóng, đặc biệt là không có bệnh gì lây qua đường nhậu nhẹt ăn uống hay xem và cổ vũ bóng đá. Hoàn toàn độc thân, vui vẻ và thích mọi thể loại vui vẻ.
Kí tên , đóng dấu.
( đơn này thay CV và giấy chứng nhận sức khỏe được không ạ? )
-
loại
-
Phũ phàng thế chỉ có TTC mới dùng thôi. ĐTVV thì phải nói nhỏ nhẹ chứ.
Phũ phàng thế chỉ có TTC mới dùng thôi. ĐTVV thì phải nói nhỏ nhẹ chứ.
Phũ phàng thế chỉ có TTC mới dùng thôi. ĐTVV thì phải nói nhỏ nhẹ chứ.
Phũ phàng thế chỉ có TTC mới dùng thôi. ĐTVV thì phải nói nhỏ nhẹ chứ.
-
thì tao là một trong các nhân vật của TTC mà
-
Đùa chứ, hai thành viên mới ơi, tớ chả thể nhớ tên của các bạn! Thôi thì tớ cũng xin có lời chào các bạn nhé! Là một thành viên hơi hơi mới, tớ xin chào hai bạn. Mong hai bạn có những giây phút vui vẻ tại JFC.
@ Bạn gì vừa mới viết đơn: Theo tớ thì đó không phải là một cái đơn hợp lệ. PCT đã nói năng rất nhỏ nhẹ (so với bình thường), đã đưa ra các yêu cầu cũng như hướng dẫn cách thực hiện... Ấy thế mà bạn lại coi đó như một trò đùa. HĐTVV là hội của những người vui vẻ. Nhưng vui vẻ không có nghĩa là không nghiêm túc. Thực ra những lời bạn Bian muốn nói cũng là lời mà tớ cũng muốn nói. Theo bạn Casanova thì phải nhỏ nhẹ. Tớ sẽ nói là: "Đơn của bạn chưa hợp lệ cho nên mong bạn về... làm lại. Mong lần sau bạn sẽ thành công!"
Bian: Nhưng ấy cũng nên nhỏ nhẹ hơn! Ấy không thấy là Pintu ăn to nói nhớn thế mà sang đây cũng nhỏ nhẹ như ai à?
-
@Cam: vì nó chỉ là thành viên của mỗi TTC thôi mà
-
Ừ. Thế bi giờ để Bian làm TBBV nốt bên này nhá!
-
Xin lỗi mọi người, có lẽ tại em chưa tham gia club j nên chưa biết là lại phải nộp giấy khám sức khỏe với đơn thật, nghe đến giấy khám sức khỏe em chỉ nhớ ngay đến hồi đi thi lái xe...không khỏe thì cũng thành rất khỏe, nên em tưởng bác Bian đùa. Em nghĩ đây là hội để mọi người kết bạn và giao lưu, chẳng lẽ một người yêu Juve , thích xem bóng đá mà chẳng may tàn tật thì lại không được vào hội ? Vậy thì xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ.
Dù sao thì vô địch !
-
Ừ. Nghe có vẻ thành khẩn thế thì để khi nào họp có lẽ CT và PCT sẽ cùng với các TV xét duyệt lại trường hợp này cho chú!
-
Xin lỗi mọi người, có lẽ tại em chưa tham gia club j nên chưa biết là lại phải nộp giấy khám sức khỏe với đơn thật, nghe đến giấy khám sức khỏe em chỉ nhớ ngay đến hồi đi thi lái xe...không khỏe thì cũng thành rất khỏe, nên em tưởng bác Bian đùa. Em nghĩ đây là hội để mọi người kết bạn và giao lưu, chẳng lẽ một người yêu Juve , thích xem bóng đá mà chẳng may tàn tật thì lại không được vào hội ? Vậy thì xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ.
Dù sao thì vô địch !
nghe thành khẩn đấy, nhưng cũng phải làm cái đơn từ cẩn thận rồi PM cho chủ tịch nhá, chủ tịch là Mainoel, giấy khám sức khỏe sẽ được xem xét
@Cam: tớ bây giờ là trưởng ban đảo chính
-
Chưa nhận được hồ sơ nào hợp lệ cả.
@ Cam: Cam làm Phó ban Đảo chính đê!
-
@ Chị Mai: Em không làm phó ban đâu! Em làm thành viên năng nổ thôi! Không thích ở dưới bạn Bian đâu chị ạ!
-
Nhờ bác Bian hay ai đó trước đây đã từng làm đơn hướng dẫn em với, để em viết đơn cho chuẩn...ko lại bị " loại " . Từ trước đến nay em viết nhiều nhất là đơn xin nghỉ học, chứ chưa biết viết đơn gì cả. Cám ơn mọi người trước, có gì PM em nhá !
-
à, cái này phải tùy thuộc vào sự mong muốn được vào hội, xuất phát từ mỗi người nên đơn của mỗi người sẽ khác nhau, k có một mẫu nào cả, tự nghĩ đi nhá
-
công nhận vụ CV là mệt nhất đấy ,pác kia cố gắng mà làm cái CV nhá
-
công nhận là nan giải thật đấy
-
Thế này chắc phải để em thi học kì xong cái đã, nan giải quá....
-
ừ, chú cứ thi cho xong đi
-
oài thế bian mày chở thành phát ngôn viên của DTVV từ bao h thế
-
tao phát ngôn viên bao giờ, tao chỉ đưa ra í kiến về sự việc này thôi
-
tao đâu thấy mày đưa í kiến đâu toàn thấy mày đưa ra các tiêu chí của DTVV đấy chứ
-
Mối thành viên của Hội, nhất là thành viên gạo cội, nhiệt tình với công tác hội như đồng chí Bian đây đều phải có trách nhiệm hướng dẫn, giải đấp thắc mắc cho những người có nguyện vọng vào Hội. Cái này người ta gọi là: Khi bạn chưa nộp CV, chúng tôi là chuyên gia. Khi bạn đã là Hội viên, chúng tôi là tri kỉ đấy,
thằng Dồ ngố còn thắc mắc gì không?
-
đấy mày xem chủ tịch nói chưa
Chủ tịch vô đối ^^
-
kiểu này dễ chủ tịch với bác Bian móc nối gì với nhau đấy,chắc vì vụ đảo chính .pác Bian nhỉ?
-
Hội nào cũng thấy thèng cu Lâm lắm nhọt
-
Bạn Ro không biết là bạn Lâm là trưởng ban (gì í) của HĐTVV à? Mà tớ thấy bạn Ro rất là hay bon chen linh tinh nhá!
À, đọc cái trên mới nhớ ra hình như là TB Đảo chính.
Chị Phi còn muốn đua xe cả trong đây nữa ạ? Chị có muốn tham gia hội không thế?
-
CHị cũng muốn tham gia hội nhưng ko đủ sức khỏe mới bùn
-
@cam: tớ có bọn chen gì đâu ấy cứ nói tớ thế
@Free: chị thì độc thân cái nỗi giè
-
@bụi : tớ có móc ngoặc gì với chủ tịch đâu, đã kêu là nói không với tiêu cực mà
@Free : èo, bà già cũng mò vào đây rồi à
@Cam : ừ, tớ đảo chính
-
@bụi : tớ có móc ngoặc gì với chủ tịch đâu, đã kêu là nói không với tiêu cực mà
Cậu không nhớ lời chủ tịch nói hôm ý à?,chủ tịch với phó chủ tịch sẽ nói không với tiêu cực,còn thành viên thì thế nào cũng được , nói không với tiêu cực hết có mà CT với PCT húp cháo à
-
Báo cáo Y tế ở đây chỉ để kiểm tra xem ứng viên có bị các bệnh truyền nhiếm, HIV hay tiền sử tâm thần hay không thôi. Chuyện khoẻ yếu cụt mất chân mấy tay không quan trọng, ná!
-
Ngộ nhỡ CT hội này mà hết độc thân thì hội phải làm sao đây!
-
Ngộ nhỡ CT hội này mà hết độc thân thì hội phải làm sao đây!
Quá đan rổ, thay chủ tịch Và lễ rửa chức của tân chủ tịch sẽ gộp vào cùng với ngày cựu chủ tịch lên xe hoa
-
Thế thì tiêu chí của hội là gì ?
-
Là Độc thân và (hoặc) vui vẻ!
-
Sao dạo gần đây mình lại mắc bệnh thèm zai, như vậy có thể coi là một chứng bệnh nằm ngoài tiêu chí của hội ko Hay độc thân nhg vẫn có quyền thèm zai nhở
-
@fly: thèm như thế nào thế ruồi
-
@ Fly: Chị lại nghĩ là THÈM GIAI, THÈM GÁI là một trong nhiều tiêu chí của Hội mình cơ, he he he.
-
@fly: thèm như thế nào thế ruồi
Thèm vlúa ạ Dưng mờ càng thèm thì cnó (zai ấy) càng biến hết đi đâu mất, làm mình càng thèm hơn Làm sao bi giừ
@ Fly: Chị lại nghĩ là THÈM GIAI, THÈM GÁI là một trong nhiều tiêu chí của Hội mình cơ, he he he.
Ôi thế nà chủ tịch cho mình thả cửa thèm giai rồi
- Thèm chưa ?
- Vâng em thèm lắm rồi ý ạ
-
Khiếp! Cái hội này giờ độc thân lâu quá nên.. man man rùi
-
Khiếp! Cái hội này giờ độc thân lâu quá nên.. man man rùi
Vớ vẩn nào.
Độc thân thì mới có quyền thèm (nhiều) giai/gái chứ
-
@Ruồi: thế thì kinh thật sao mà bẹnh nặng thế nhỉ
-
@Ruồi : JFC nhiều giai lắm
-
@bian: nhưng toàn anh có vấn đề ,tiêu biểu như anh bian nhà ta
-
Anh Bian chả có vấn đề gì cả
-
@anh Lâm: Cái đấy thì em biết rồi
@anh Rồ: Anh là 1 trong số những giai có vđề nhờ
-
@Ruồi : sao em lại bít ^^
-
@anh Lâm: Anh có nhận thấy là anh vừa hỏi 1 câu rất vớ vẩn ko
-
@Ruồi: anh chẳng thấy gì vớ vẩn cả
-
Là Độc thân và (hoặc) vui vẻ!
Ôi thế là và hay là hoặc ?
-
Là cả hai chị ạ!
-
sao lại là cả hai được nhẩy?
-
Ko thể là cả 2 mà rốt cục thì là cái j có qtrong hay ko
-
Có chứ sao không!
-
Quan trọng thế nào cơ?
-
chả hiểu hai người này nói chuyện gì
-
Tương lai của hội độc thân - nhìn rõ cái mặt chủ tịch Mainoel hớn hở.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fdoibong%2Fhehe.jpg&hash=27fae0b32a2e8e638d8521f34609e7a5beb817b0)
-
Basana thân mến ơi, đố tìm thấy Mainoel ở đâu đấy!
-
Sao
thằng Đức Anh lại tham gia vụ này nhỉ. Nó lại là người lấy đựơc cái món mà Kẹo tung lên mới chết chứ. Khó nghĩ quá
-
Nhìn thích thế
-
Tương lai của hội độc thân - nhìn rõ cái mặt chủ tịch Mainoel hớn hở.
-
Đăng kí hồi nào mà kêu người ta vi phạm. Hội viên dự bị chỉ được cái nhắng thôi.
-
hic,nhắc mới nhớ đấy,iem quên mất ko đăng ký độc quyền,quả này phải chính sửa lại thôi
@ Pintu :bạn chưa trả tiền ảnh cho tớ đâu nhá
-
Iem cứ chỉnh sửa sao cho phù hợp. Nhưng nhớ là giờ nó ko còn là độc quyền, hehe.
Hỏi Kẹo về vụ tiền nong.
-
@ Pintu :bạn chưa trả tiền ảnh cho tớ đâu nhá
Sao mày lại đòi tiền bạn iu quý của tao thế hử?
Hỏi Kẹo về vụ tiền nong.
Kệ nó cậu ạ. Ảnh kỷ niệm của bọn mình mà dám tính tiền ah
-
Sao mày lại đòi tiền bạn iu quý của tao thế hử?
Kệ nó cậu ạ. Ảnh kỷ niệm của bọn mình mà dám tính tiền ah
o* tao đã nói là mỗi kiểu 50 ngàn mà,mày phải thanh toán đi,hơi bị nhiều đấy
-
VA 2 thì hay rồi.
-
Thưa các anh chị em Hội viên,
Hôm nay, nhân dịp Xuân mới Mậu Tý, Lễ Tình nhân Valentine, Ngày khai chiếu bộ phim sitcom "ăn theo" Hội chúng ta: "Những người độc thân vui vẻ", tôi xin gửi tới anh em Hội ta lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Nhân đây, tôi cũng đề nghị anh chị em gạt bánh chưng sang một bên để lại tiếp tục công việc của Hội. Hiện tại, các chủ đề được bàn của Hội ta là 2 Bộ phim Cô gái xấu xí và Những người độc thân vui vẻ.
Hội mình có ai xem Cô gái xấu xí không? Người đẹp dao kéo Phi Thanh Vân hot nhờ?
-
Tôi có thắc mắc về cái tên lịch sử "hội những người độc thân vui vẻ" này. Hiện tôi thấy trên blog cũng đã có tên HNNĐTVV nhưng ko phải của chủ tịch Mai cộng với việc bộ phim sitcom HNNĐTVV - Vậy thì nguồn gốc là của ai? Nếu của Mainoel thì Hội có cần gửi đơn kiện ko? Nếu hội này có tên ra trước thì kiện, nhưng ra sau thì có khi phải đôi tên - như Hội Quạ Khoang hồi trước ý.
Vài lời góp ý
-
cai' hôi. nay` co' lam` mai ko ta ? hôi. nh~ ng single thê' fai~ co' tiêt' muc. mai mô'i chu' ta ?
-
cái hội này luôn đặt ra tiêu chí độc thân là số 1 nên chả bao h có chuyện mai mối đâu em
-
Cái hội này thế nào thì kệ người ta,
thằng ro cứ xí xớn vào đây làm gì, lên cột ngồi lại phải dùng cái nick Return tội nghịp lắm!
-
Cái hội này thế nào thì kệ người ta, thằng ro cứ xí xớn vào đây làm gì, lên cột ngồi lại phải dùng cái nick Return tội nghịp lắm!
Cái này thì tớ công nhận với Phởn!
-
à, mình xin vào hội này vài ngày được ko nhi?
-
nghe cái tên hội đã biết là hay rồi....cho tớ tham gia với...tớ đến tuổi chống ề rồi....có được tham gia ko thế???
-
Hôm nào mấy ng trg hội đi ăn KFC gần trường em đi. Hí hí.
-
èo, ăn gà KFC ngấy, đắt, thôi, đi ăn bánh gối ở trường cấp 2 Nguyễn trường tộ cũ đi
-
Đi ăn thịt chó! Phó chủ tịch quyết thế, xin í kiến chỉ đạo của chủ tịch!
-
Sau mùng 10 nhé!
-
Vâng, thế là thống nhất rồi nhé! Đi ăn thịt chó! Ke ke!
-
Đi ăn thịt chó thì em ko đi đc rồi. Ăn thịt chó del lắm. Anh Hiếu thích ăn thịt chó à. Lúc nào cũng thấy thịt chó
-
Em đầu hàng với món Thịt Chó! Ko phải vì đen mà đen phải vì không mà là vì em ko ăn thịt chó!
-
phản đối chó
-
Chủ tịch với phó chủ tịch quyết rồi, sao các thành viên lại ngang thế? Phản đối thì nêu hướng giải quyết nào?
-
Ừ, anh em nêu hướng giải quyết đi. Hội mình đề cao tiêu chí dân chủ, phê và tự phê, .
-
mình vào mà chẳng thấy ai nói năng gì...chán thế...................
-
Thế nào? Chó gà hay chuột?
-
Chị Yến phải đọc các yêu cầu khi gia nhập hội chứ. Gửi CV và báo cáo tình trạng sức khoẻ cho CT hoặc PCT, sau đó các Hội viên mới được thông báo để biểu quyết đồng ý cho gia nhập hay không. Chị nộp đơn chưa đúng quy trình mà, .
Còn các thành viên, liên hoan gì nào?
-
Đúng rồi, chủ tịch với phó chủ tịch quyết thì bảo k dân chủ, đến lúc bảo đề xuất í kiến thì lại im thế k bít chứ
-
ăn buffet ở Sheraton đi!
-
Gì được thì cũng được. Có điều trừ chó mèo ra! Em dị ứng với mấy món đấy!
-
lẩu gà, lẩu bò, nầm bò nướng....
-
Gì được thì cũng được. Có điều trừ chó mèo ra! Em dị ứng với mấy món đấy!
ăn...giả cầy đi
xung phong đèo một fan nữ ...độc thân vui vẻ ké một chân nhá
-
Bò nướng, xôi yến, ốc xào, phở cuốn, gà BBQ (ngon hơn KFC).... Blah blah.
Thèm quá nhiều
-
đồng í với em Ruồi ^^
-
QUYẾT ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC: ĂN BÒ NƯỚNG.
Vấn đề bây giờ là ở đâu và bao giờ. Chúng ta lại tiếp tục lấy ý kiến của mọi người.
-
Tớ k ở HN vào cuối tuần sau
-
ăn...giả cầy đi
xung phong đèo một fan nữ ...độc thân vui vẻ ké một chân nhá
Ồi, dễ không í mà, cứ hỏi chủ tịch với phó chủ tịch mà xem. Anh có thể đi ké nếu anh đồng ý tài trợ.
Đi ăn bò nướng thì được chị ạ! Cuối tuần thì lại hơi khó rồi. Ơ mà nếu tối chủ nhật nào đó biết đâu lại được.
-
Bò nướng thì ăn ở Hàng Mã đi
Anh NBV đèo em đi, tài trợ càng tốt
-
Ăn vào giữa tuần chứ nị,
Hay là thứ 5 tuần sau?
-
ồ kề
-
Hic.
Tối thứ 5 tuần nào em cũng bận rồi
-
Thế ấy đề nghị vào hôm nào? Xem mọi người có tán thành được ko!
Mình chưa có ai đèo! Lam sao bi chừ!
-
Tùy CT và PCT thôi, nhg thứ 5 thì tớ tuần nào cũg bận rồi
Mình cũng đã có ai đèo đâu. Mà đang ốm nữa chứ
-
lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng okie ( câu của Oldtrot)
-
thế thì đi vào thứ 7 đi
-
thằng Romeo cút ngay tao treo nick lại ngồi mà khóc nhè! Chủ tịch cứ quyết, ai bận thì để lần sau, k đi lần này còn lần khác, lo gì, thêm ng thì thêm vui thôi!
-
Không, hội mình phải đoàn kết, đi đâu có nhau đầy đủ chứ lị.
Hay tối mai? (Thứ 3)
-
Theo em thì đúng là hội mình phải đoàn kết.
-
Đoàn kết thì rõ rồi, nhưng để được 1 ngày tất cả đều ko bận thì quá khó
-
Ừ thì cố gắng đoàn kết, thử tìm ra một ngày mà ai cũng không bận, Nếu không tìm được thì đành hy sinh vậy! Thực ra thì khó mà có một cái gì đó hoàn hảo. Một ngày offline hoàn hảo của Hội cũng đành phải chấp nhận điều đó thôi. Mọi người thử xem còn ngày nào khác ngày thứ 5 có thể đi đc không, để cho Fly không bị lỡ.
-
NGÀY MAI ĐƯỢC KHÔNG?
-
Vâng, ngày mai, chị cho lịch cụ thể đi ạ!
-
Vậy 6h tối mai ở Hàng Mã nhé. Mọi người vào điểm danh nào.
-
1
-
Em k bít Hàng Mã!
2
-
@Phởn: hội độc thân là dân chủ nhé mày bảo tao cút là sao hả
-
Okie chị ạ! 6h ở Hàng Mã.
3
Ku Ro vẫn chưa được leo cột nên vẫn thích hóng hớt hả?
-
em k đi ngày mai được
-
Cho bố mài đi mí!
4;))
-
Thông báo: Buổi họp mặt vào 6h tối nay ở Hàng Mã hủy vì không thể họp mặt được đầy đủ các thành viên chủ chốt như mong muốn của chủ tịch.
[div align=\\\"right\\\"]T/L Chủ tịch
Phó chủ tịch
A.P[/div]
-
Hội này cứ lên kế hoạch rồi lại bảo hủy ... vui nhỉ
-
-
Hội này cứ lên kế hoạch rồi lại bảo hủy ... vui nhỉ
Tất nhiên là vui rồi, có phải lúc nào cũng buồn được đâu.
-
Phương châm của hội này là luôn luôn vui vẻ! Hủy cũng vẫn vui, mà đi thì càng vui!
-
tiếc nhỉ, thế để hôm khác vậy ^^
-
Tại
thằng Bian mà hủy, nó chẳng ăn năn thì thôi lại làm câu: Tiếc nhỉ...
-
ừ, tức nhỉ!
-
sao lại tại mình nhỉ
-
Tại mày ko có mặt chứ sao
-
May thế, đúng hôm mình sống dở chết dở vs cái đầu đau như búa bổ
-
hix, hix, hix
-
Khóc lóc gì! CHo phát hết mồm mà khóc giờ
-
Èo bạn Cam rất chi là bạo lực nhá
-
Lavie biết đấy là phát gì mà kêu người ta bạo lực!
-
thế cam định làm gì
-
Ai mà biết được!
-
thế cam định làm gì?
-
Thực ra Cam định làm gì Cam cũng không biết nữa.
-
thế mà dọa làm mình sợ
-
Thứ 7 tuần tới đi ăn bò nướng đi.
-
Rồi đi xem Xi Măng Hải Phòng & HN ACB
-
Thôi anh đừng hâm
-
Cuối tuần này phải lên Sơn Tây rồi!
-
Mình thì đi Phú Thọ
-
Thế thì tuần này lại ko ọp ẹp à!
-
Tuần này mình free , dưng mà tuần sau busi rồi , sau nữa đi em .
-
Xa thế thì đến mình cũng chả biết! Tốt nhất là vào một buổi chiều tối trong tuần đi!
-
Mai nhá, bạn nào tốt bụng qua 811A Giải Phóng cõng tớ
-
Mai nhá, bạn nào tốt bụng qua 811A Giải Phóng cõng tớ
Ừ. Mai tớ qua đấy đón bạn Phởn nhét lên xe bus!
-
Mà Pin ngố lên đc thứ 6 ko nhỉ
-
Mai là thứ 3 cơ mà Với Pin thì liên quan gì đến hội ĐT nhỉ? "Bạn í" (mấy khi mình tử tế gọi thế) có thèm gia nhập đâu?
-
Tớ k đi xe bus
-
Thế Phởn đi xe ba gác nhá !
-
Ôi xời. Taxi đi! Phởn gọi taxi đi!
-
gọi hẳn xe ôm, sao phải xoắn
-
Xin lỗi có thể cho fozzajuve gia nhập hội những người độc thân dzui dze được ko ạ. Thủ tục tham gia thế nào ạ? Quyền lợi và nghĩa vụ ạ. Họp mặt bao lâu 1 lần ạ, và ở đâu ạ?
-
Làm ơn đọc lại những trang trước, nhưng tôi có thể tóm tắt những thủ tục cho cậu: 1 CV ấn tượng, 1 giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng gần đây, và 1 buổi ra mắt ấn tượng!
-
Chị Mai ơi!!!!!!!!!!!!!!
-
Ừ, mà quan trọng nhất là cái ấn tượng cuối cùng.
-
Mạnh ai nấy đi vậy
-
chả hiểu mọi người đang nói gì
-
Tối nay 1 bộ phận oánh lẻ chứ gì
-
thế thì chán phải biết nhỉ
-
Tối nay 1 bộ phận oánh lẻ chứ gì
Vì oánh lẻ nhiều quá nên cuối cùng chả còn ai em ạ
-
Vì oánh lẻ nhiều quá nên cuối cùng chả còn ai em ạ
Cái đó thì dĩ nhiên là em biết trc chị mà, vì e là 1 trg số nhữg ng (đáng ra fải) oánh lẻ hôm thứ 7 mà Tại em bảo thôi đấy
Xin lỗi bà già noel của em Thay mặt cả Pin ngố luôn đấy
-
Xin cái gì mà xin. Đề nghị đồng chí chị nói rõ lí do hoãn đi xem bóng đá rồi mà lại đi một mình?
Lí do ko chính đáng là ko xong đâu
-
hóa ra mọi người hẹn hò nhau đi off lẻ
-
hôm nay thấy mặt chị chủ tịch trên Tôi yêu thể thao nhá
-
Mặt chị Mai thì có ở nhiều nơi lắm ^^
-
Chủ tịch của chúng ta là người của công chúng mà!
-
Ối giời ôi!
-
hô hô...
-
Mày hô hô cái gì hả
thằng bị đá kia?
-
Hội mình chúc mừng sinh nhật Cammy nào.
Chúc Cammy tuổi mới xinh đẹp, thành công như ý.
-
Chúc mừng! Chúc mừng!
-
chúc mừng chúc mừng, cheer cheer
-
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn! Cảm ơn nhất thứ một là Chủ tịch, cảm ơn Nhất thứ hai là Phó Chủ tịch! Em sẽ luôn luôn công tác tốt để bảo đảm tinh thần của hội
Cảm ơn "ông" Bian nhé!
-
Chúc chị Cam tuổi mới hết độc thân
-
Vớ vẩn nào! Chị vẫn nâng cao tinh thần của hội!
-
Tôi đề nghị anh chị em Hội độc thân vui vẻ hãy cùng phản đối việc truy tố đối với những sinh viên đã tung clip "abc xyz" của Vàng Anh lên mạng. Chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi:
giết người là có tội, mô tả cảnh giết người là vô tội. Tình dục vốn vô tội, sao mô tả cảnh tình dục lại là có tội?
Đọc để biết thêm chi tiết (http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/04/3BA0180D/)
Dù sao NKVA FC cũng có thời là tên của hội chúng ta.
-
Nhưng chúng mình sẽ phản đối như thế nào? Tớ thì thấy toà án như cái... tớ ko dám nói! Thế sao ko cho hai nhân vật chính vào tù đi?
-
thằng nào dám cho hai nhân vật chính vào tù
-
Là tớ thích thế thôi! Tớ mà làm đc thì chắc là tớ cho! Mỗi tội lực bất tòng tâm!
-
Nhờ có cái tivi box của bạn Cammy mà em phát hiện có Chạy án 2 chủ tịch ạ! Chắc chủ tịch cũng có xem...
-
Chủ tịch ơi, tuần sau ọp chứ nhờ
-
Off chứ nhờ chủ tịt nhờ?
-
Off ở Nghệ An nhá! Tớ chuẩn bị lên đường đi Vinh đây!
-
Nhân kỷ niệm một năm ngày thành lập của tập đoàn trác táng (TTC) thuộc hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Juventus tại Việt Nam, chúng tôi có dự định tổ chức Đại hội lần thứ I vào ngày 31/7/2008. Đây là hoạt động thường niên của TTC để tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên trong TTC cũng như với các tổ chức, các cá nhân khác. Đồng thời, tổng kết hoạt động trong năm vừa qua và xác định phương hướng phát triển tiếp theo của TTC trong năm tới.
Chúng tôi xin trân trọng kính mời các bạn tới tham dự ngày hội lớn của chúng tôi.
[div align=\\\"right\\\"]Chủ tịch TTC[/div]
[div align=\\\"right\\\"]
-
Chủ tịch ơi có đi dự đại hội của TTC không hả chủ tịch?
-
Ngày mai à? Đoàn ta sẽ tham gia Đại hội với lời chúng mừng nồng nhiệt và bó hoa tươi thắm nhất, hí hí.
Đề nghị hội bạn cho biết rõ về địa chỉ, hình thức, chế độ ăn nghỉ cho Khách mời nà, .
-
Có thay đổi về thời gian: ngày 2/8 và chủ tịch Vũ sẽ trực tiếp có lời mời ạ
-
Độc thân nhưng trầm tính, ít nói có được tham gia không huynh đệ ơi.
-
Độc thân nhưng trầm tính, ít nói có được tham gia không huynh đệ ơi.
Có, cứ độc thân là được, kể cả chỉ còn độc mỗi cái thân thôi cũng được
-
Ơ thế tham gia thì phải ra mắt cái nhỉ?
-
E....m xin ..đ..ăng........ký
-
Có thành viên mới đăng ký này ban lãnh đạo ơi! À mà tình hình ko được rồi, đăng ký xong thì phải ra mắt mới được
-
Chúng ta không nên quan tâm tới những kẻ chỉ vào la liếm, đăng ký suông.
-
Đúng. Đây là Hội có tổ chức đàng hoàng, trên có CT bên cạnh có PCT, dưới có các thành viên. Đã đăng ký là phải ra mắt mọi người nhờ.
-
Trong không khí vui mừng phấn khởi của đợt hoạt động cao điểm tạo gương mặt mới cho 4rum. Hội Độc thân vui vẻ của chúng ta cũng mở cửa trở lại.
Điểm qua 1 chút về lịch sử hình thành và phát triển Hội:
Nhật ký Vàng Anh Fanclub
Ma Làng Fanclub
Luật đời Fanclub
Hội độc thân vui vẻ fanclub
Thời gian qua, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, giá dầu tăng cao, giá vàng biến động khôn lường nên hoạt động của Hội ta có phần chìm lắng. Nay, đằng nào thì cổ phiếu cũng trượt giá, đô cũng tăng, Hội ta vì thế nên sẽ quay trở lại hoạt động lợi hại gấp trăm lần.
Mục tiêu của Hội là cho dù bạn đã hết độc thân nhưng vẫn còn vui vẻ thì bạn vẫn là thành viên của Hội.
Để tiếp nối hoạt động phê bình nghệ thuật được coi là bản sắc của Hội, tôi xin đưa ra chủ đề bình luận trong tuần này: Bộ phim Ngôi nhà Hạnh phúc phiên bản Việt Nam.
Theo các bạn, anh Lam Trường có quá xấu trai khi đóng film này không? Và năng lực viết nhạc phim của Thủy Tiên (Đẹp từng Cm, Ngôi nhà Hạnh phúc) so với Minh Thư (Bỗng dưng muốn khóc) như thế nào???
-
Em không xem phim này nên cũng không nghe những bài hát đấy nên không biết ạ.
-
e tưởng Lương Mạnh Hải đóng Ngôi nhà hạnh phúc chứ
-
@Chủ Tịch:Theo em thì Lam Trường từ trước đến giờ chưa bao giờ đẹp cả, phim này cũng ko ngoại lệ. Em thích anh ấy vì tính anh ấy dễ thương, thân thiện với các Fans. Thế thôi í. Còn năng lực sáng tác thì Minh Thư hơn Thủy Tiên. Nhạc phim này nghe cứ nhột nhột sao sao á chị.
@ILDIVO: thằng này chả biết gì cả, tối về xem flim up date đi
-
Em thề con TT với
thằng CV quả là đôi lứa xứng đôi, nhìn chỉ muốn tọng cái dép vào mồm.
Dạo này chưa có tiền mua tivi nên chưa xem được, chủ tịch xem rồi kể cho anh em bàn luận.
-
Em thề con TT với thằng CV quả là đôi lứa xứng đôi, nhìn chỉ muốn tọng cái dép vào mồm.
Dạo này chưa có tiền mua tivi nên chưa xem được, chủ tịch xem rồi kể cho anh em bàn luận.
Hiếu ơi, mới định vứt 3 đôi giày, Hiếu sang lấy mà tọng mỗi đứa 3 chiếc nhá
-
Ồi, em TT trông cứ bẩn bẩn làm sao ý, quả hợp với
thằng KVe9 .
Nhạc Minh Thư viết trong BDMK sống động hơn, còn TT viết cho Từng cm với NNHP thì nghe na ná nhau. Đại loại nhàn nhạt kêu kêu nhớ nhung vớ vẩn rồi la la la la là hết.
@ Ciao: Anh 2 Lam Trường đóng vai đẹp giai hoành tráng mà cứ như con rùa rụt đầu rụt cổ, chán chẳng buồn chết. Em Minh Hằng phải 2 cái răng cửa hơi thưa, Lương Mạnh Hải chịu khó mặc quần tây đấy nhưng vẫn chưa manly lắm. ANh Hiều thì vẫn get vomitted as usual. Thích Trần Vân Anh đóng vai Ngọc Diệp trong BDMK thì film này không có.
-
Tin hậu trường trong MN cho thấy. Lương Mạnh Hải suốt ngày cặp với... Vũ Ngọc Đãng ở các Vũ Trường. Chú này biết có phải bede ko hay là giả bede để được bay cao...?
-
Không, cả 2 anh ấy không anh nào Bede cả. Đơn giản là Bi=)), hai tay như 1.
-
Điều thất vọng là giọng anh 2 nói tiếng anh chán ngoài sức tưởng tượng. Có thể do cách tạo hình nhân vật nom em Minh Hằng đóng vai này lí lắc trông cứ chuối thế nào í còn ko hay = flim "Giải cứu thần chết".
Trang phục thì em ấn tượng nhất quả áo vest tay có tay không của anh LMH cảm giác cứ như cánh cụp cánh xòe, lại còn mái tóc của anh í nữa chứ.
Được mõn cái giọng bắt chước tiếng Huế của anh í là ngọt thôi
-
Ngôi nhà Hạnh phúc hôm qua vẫn chưa có gì mới lắm, ngoại trừ việc đám cưới giả đã được thực hiện/ Minh Hằng mặc đồ cô dâu rất xinh, nhưng nếu thay khăn voan kết nơ thành cái vương miện nho nhỏ thì đẹp hơn.
Còn về việc sống chung thì mỡ để miệng mèo thế mà chú LMH chưa choén em MH nhỉ? Cơ dưới như ở Bỗng dưng muốn khóc không dám làm phải rồi, nhưng phim này cơ trên thế mà nằm cùng cũng chỉ giật chăn thôi thì hơi phi logic hẹ hẹ.
-
Mình mới xem được 1 tập nhưng phải nói rằng Minh Hằng ngon...quá
-
Minh Hằng thì ngon sẵn rồi
-
Em Thủy Tiên lởm quá, diễn cứng đơ. Còn anh Lam Trường rụt cổ lùn dí chạ có tẹp phong độ nào, hai nhân vật này đúng là vừa khít một cặp .
Mà trong phim toàn đi Audi nhỉ, quả nhà bố mẹ Vương Hoàng còn không thèm làm cổng và hàng rào nữa chứ, hị hị.
-
cái hội này đóng cửa ngày 24/11/2009 à
-
thì h vào mà mở ra đi chứ aka????????????
-
cái hội này đóng cửa ngày 24/11/2009 à
Bậy nào , Hội ta đang chay tịnh, CT đang ngao du sơn thủy, đề nghị PCT vui duyên mới ko nên quên nhiệm vụ, vao update tình hình hội cho bàn dân khỏi thắc mắc nào
-
Phó chủ tịch hết độc thân rồi nhưng vẫn vui vẻ ^^
-
Phó chủ tịch hết độc thân rồi nhưng vẫn vui vẻ ^^
Có nên đảo chính lật đổ PCT ko nhỉ, hết độc thân rồi mà. CT vào cho ý kiến.
-
thì h vào mà mở ra đi chứ aka????????????
thì em mở rồi đó. Chắc chị Liên tham gia hội này hợp đó he he. Em biết rồi nha, chị đợi anh Phan Đình Tùng thì lâu lắm đó ha ha
-
sao lại phải đợi chứ? ha.......ha.....
...(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi944.photobucket.com%2Falbums%2Fad283%2Fjindo1983%2F_MG_1702.jpg&hash=77a270df39804205a3c247ad31a946806373f348)
-
Em thấy cái ảnh này rồi nên em mới nói vậy chứ he he
-
Có nhất thiết phải làm như thế hok nhỉ?
Cuộc sống là hok chờ đợi!
-
Đừng đụng vào tôi, ai đó ơi
Con tim nay đã chết phân nửa rồi
Sóng lòng dậy sóng, lòng dậy sóng
Lạnh lẽo con tim lúc tuổi hồng..