Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: alex_arsenal on July 10, 2007, 10:17 PM
-
Việt Nam vừa có trận thắng tuyệt vời thế mà sao không có bác nào lập cái topic cổ động gà nhà thi đấu nhey? Xem ra thì trận thắng UAE hôm vừa rồi là trận đấu hay nhất của Việt Nam mà mình từng xem, trận tới gặp Quatar, cũng là một đối thủ được đánh giá cao hơn chứng ta rất nhiều, xem ra một kết quả hòa có thể là một thành công. Chúng ta còn ít nhất 2 trận đấu nữa để thể hiện sự tiến bộ và lấy lại niềm tin lớn ở người hâm mô.
Các bác cũng vào cùng bình loạn chút cho diễn đàn thêm sôi động nào!
-
Trèo cao sẽ ngã đau....
-
Trèo cao sẽ ngã đau....
Nhung khong tre`o thu thi lam sao biet dc minh tre`o cao dc toi dau chu. VN tran vua roi da hay that,gio moi thay doi nha` da' co bai ban mot ti'.Co' gang phat huy nao`!!!!
-
Trèo cao sẽ ngã đau....
Thà biết chắc sẽ ngã nhưng vẫn dám trèo để rút kinh nghiệm cho những lần trèo sau còn hơn chưa trèo mà đã sợ ngã!
Nói cho công bằng thì trận rồi VN chơi quá hay. Dù ghét lão Riedle đến tận xương tủy nhưng vẫn ủng hộ VN hết mình.
Việt Nam tiến lên!
-
Bọn Nhật với Quatar hòa nhau thì cửa vào của VIệt Nam mình đã hẹp lại càng hẹp , nhưng không sao , chiều nay sẽ gào thét hết mình, Tiến lên Việt Nam.
-
Trèo cao sẽ ngã đau....
Lâu ngày quá bác Ju nhey....tâm hồn chạy theo cô nào rồi chăng?
Tối nay có thể là trận đấu quyết định của tuyển Việt Nam, xem cơ hộ của chúng ta lớn đến đâu, hi vọng chúng ta có ít nhất một trận hòa!
-
Ủa , Việt Nam chơi 1 trận cố gắng như vậy mà không ai cổ động gì nhỉ .Mấy phút cuối hãi thật , đứng tim , đúng là trong bóng đá thể lực quan trọng thật , bọn quatar phút 90 mà vẫn chạy như ngựa .NHưng cũng phải nói trận này Việt Nam may quá , 15' cuối lẽ ra đã bị thủng lưới thêm lần nữa .
-
mong rằng tối nay Japanese mang quân đánh bại bọn Persian (UAE). Japanese với đẳng cấp cao hơn, sinh dân nhanh, lên đời nhanh, dàn quân tốt... cộng với trận hòa trước quân Turk (Quarta) nên hẳn là họ cần có 3 điểm trận này, nhưng Perisian chưa có điểm đang quyết tâm gây bất ngờ.
Dự đoán. Japanese - Persian: 2-1.
Hôm qua tiếc óa. Quân Vietnamese do làm lương thực kém nên điều quân chậm (dù ban đầu lên đời nhanh, oánh được 1 bàn), bị bọn Turk (Quarta) xua quân únh lại, gỡ hòa và cuối trận còn dùng máy bắn đá, trọng pháo bắn Bigwonder của quân Vietnamese, khiến Vietnamese lỡ cơ hội lần đầu tiên tham dự vòng tứ kết Age of Emprise ASIAD.
-
Tiếc chi mà tiếc, mình gặp may hơi bị nhiều mà, 2 pha trúng khung thành, tưởng là thua rồi.
Dù sao một điểm cũng đã là thành công!
-
Ké MOD 1 tí nhé
Đang có 1 cặp vé VIP . Giá gốc là 150k 1 vé.Cửa B2 - H3 - Tầng II
Chả mấy khi VN đá với Nhật mà mình được xem đâu và cũng chả mấy khi VN tổ chức Asian Cup đâu. Vé này mà đem đi biếu thì các sếp quý lắm . Liên hệ Tuấn : 0953806783 YM : truelies304
Lúc đầu mua nhưng hôm đó bận ko đi được nên phải bán
-
@anh cá:theo ngu ý của em thì Persian là Iran và Irak ngày nay ạ.Còn Turk như anh nói là Turkey ngày nay (hay còn gọi là Thổ Nhỹ Kỳ ạ).Nếu châu Á mà còn quân Turk thì Japanese còn lâu mới xưng bá được!
kính anh !
-
@anh cá:theo ngu ý của em thì Persian là Iran và Irak ngày nay ạ.Còn Turk như anh nói là Turkey ngày nay (hay còn gọi là Thổ Nhỹ Kỳ ạ).Nếu châu Á mà còn quân Turk thì Japanese còn lâu mới xưng bá được!
kính anh !
Hề.. lúc viết a cũng cố gắng nghĩ xem nước đó là thuộc nước nào ngày xưa. Nhưng thoai, viết đại quan tâm làm jề
Lãnh thổ Persians bây giờ là các nước Iran, Afghanistan, Tajikistan, and Uzbekistan. (wiki)
-
Ké MOD 1 tí nhé
Đang có 1 cặp vé VIP . Giá gốc là 150k 1 vé.Cửa B2 - H3 - Tầng II
Chả mấy khi VN đá với Nhật mà mình được xem đâu và cũng chả mấy khi VN tổ chức Asian Cup đâu. Vé này mà đem đi biếu thì các sếp quý lắm . Liên hệ Tuấn : 0953806783 YM : truelies304
Lúc đầu mua nhưng hôm đó bận ko đi được nên phải bán
Bán được cho ai chưa? Để cho chị đi.
-
Trận cuối vòng bảng gặp Nhật, một trận đấu ngoài sức với của tuyển Việt Nam, chỉ hi vọng chúng ta lại được gặp may và giành được một điểm để có thể hi vọng vào được vòng sau.
Hi vọng UAE cầm chân được Quatar, vậy thì Việt Nam sẽ lần đầu tiên vào vòng 2!
-
Giải này Việt Nam may mắn lắm , nhỡ đâu..... hì hì Tưởng tượng coi , vừa vào trận 5' , mấy anh trâu vật của UAE đốn gãy giò
thằng tiền đạo chủ lực Quin gì gì đó của Quatar , mất ngòi nổ ===> hết đá .Trong khi VN mình tử thủ + may mắn ====> hòa .
Hic , không tưởng quá
-
Vậy là cuối cùng đội tuyển VN cũng có được cái "lịch sử" đáng tự hào, lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết giải đấu tầm châu lục. Phải nói là gần đây đội tuyển của chúng ta chơi cực kỳ vượt bật. Trận thua đậm tuyển Nhật trở nên vô nghĩa khi chúng ta có được niềm vui vào vòng tứ kết, rõ ràng là Nhật Bản, hay Iraq hay bất kỳ đội bóng nào ở vòng tứ kết đều ở một đẳng cấp trên chúng ta rất nhiều, nhưng làm được điều thần kỳ nãy đã là nổ lực tuyệt vời cuảu các tuyển thủ. Chúc mừng chuyển Việt Nam!
-
ko bõ công mình và freeoluv khản cổ kêu gào cổ vũ UAE tại sân QK 7
-
Vừa la vừa hét vừa chảy nước mũi nữa
-
thua Nhật mới đau.hy vọng tứ kết,chốt chặn khung thành không phải hồng sơn,cu cậu bắt rất hay nhưng đang đau.nếu HS bắt ,mình coi như không dám xem nữa. mà tuyển VN nhà mình hình như thiếu bác sĩ hồi phục sức khỏe thì phải,nhìn cách chạy biết các cầu thủ tụt phong độ kinh. thưởng tiền thì rõ nhiều nhưng lại bơ sức khỏe cầu thủ,chả hiểu.nếu không quan tâm đến điều này,e rằng bệnh ngôi sao lại mọc vì chả cầu thủ quái nào vì một trận đấu mà hy sinh sự nghiệp của mình.
mà hôm đá uae vs quatar,em nghe nói SG may mấy cái cờ to để cổ vũ uae thì phải,có giai thoại nào hay không bác ba,kể nếu vì mấy cái cờ
đấy mà mình được vô trong thì người hâm mộ SG hơi đỉnh^^
-
thua Nhật mới đau.hy vọng tứ kết,chốt chặn khung thành không phải hồng sơn,cu cậu bắt rất hay nhưng đang đau.nếu HS bắt ,mình coi như không dám xem nữa. mà tuyển VN nhà mình hình như thiếu bác sĩ hồi phục sức khỏe thì phải,nhìn cách chạy biết các cầu thủ tụt phong độ kinh. thưởng tiền thì rõ nhiều nhưng lại bơ sức khỏe cầu thủ,chả hiểu.nếu không quan tâm đến điều này,e rằng bệnh ngôi sao lại mọc vì chả cầu thủ quái nào vì một trận đấu mà hy sinh sự nghiệp của mình.
mà hôm đá uae vs quatar,em nghe nói SG may mấy cái cờ to để cổ vũ uae thì phải,có giai thoại nào hay không bác ba,kể nếu vì mấy cái cờ
đấy mà mình được vô trong thì người hâm mộ SG hơi đỉnh^^
hớ hớ.. .rất nhiều giai thoại chú em ạ. Matsu phải nhắc đi nhắc lại là nhờ CĐV Việtnam tại sân QK7 mà UAE đá hay và máu hơn. ___ hiểu mấy thằng cđv mình lấy đâu lá cờ to vật vã, và khoảng trăm cái cờ nhỏ, vẫy vẫy rợp trời . Tiếc là ko biết tiếng.. UAE nên cđv toàn hú như khỉ không à
-
Hôm đó em tưởng nó xả cổng cho vô, để cổ động UAE, nào gờ nó chém mấy cái vé từ 50K trở lên, mà đang nghèo túng, tiếc tiền (50K thì được mấy ngày ăn lận...hô hô) nen đành lủi thủi về coi Việt Nam đá vậy!
-
Vậy là bóng đá VN đã bước sang 1 thời kì mới, khi mà chúng ta bây giờ có thể gây bất ngờ bất cứ lúc nào.
-
Ừ, giống như chievo ấy nhỉ.
-
Xuất sắc lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á ngay trong lần đầu tiên tham dự một kỳ ASIAN Cup, ĐT Việt Nam đã giành được thêm 106 điểm trong tháng qua. Thành tích này đưa Việt Nam nhảy vọt tới 25 bậc lên vị trí thứ 117, đồng thời là đội bóng tiến bộ nhất trên BXH FIFA tháng Bảy.
-Hê, không ngờ cái Asian năm nay mình chơi bốc thế, không kéo lầm luon một phát bất ngờ nữa, loại Iraq luôn cũng nên!
-
Tình hình là tối nay Việt Nam sẽ đá tứ kết với Iraq và không biết mình sẽ có thể đi chơi một đêm thả cửa ở thành phố không. Cái dớp thi đấu tốt trước các đội bóng vùng Vịnh hi vọng sẽ là liều thuốc tinh thần cho đội tuyển trước khi xung trận.
Cố lên nào Việt Nam
-
m....
Đá tốt mà bảo là
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Cái dớp thi đấu tốt [/quote]
lạy búa.
Nhật vưỡn đang hòa.
Có khả năng là mình vào chung kết gặp Ốt-tờ-xờ-lây-ri-a
-
Ờ, 1 - 0 nghiêng về Iraq. Đú đi em.
-
2-0. Một tỉ số đẹp. VN cũng không quá mất mặt vì đã có cố gắng. Persian có thể dong trống mở cờ tiếp tục cuộc trinh fạt.
-
Thua quá nhanh....nhưng dù sao những phút cuối VN cũng đã chơi tốt
-
chẹp,thua đau quá mà thắng cũng đau quá><.
-
thằng số 10 của đội nó vừa to như con tịnh vừa khéo ,trong khi tiền vệ và hậu vệ chơi đồng đều , thua cũng xứng đáng thôi. Chỉ tiếc cái quả cuối hiệp 1 , quả đấy mà ghi bàn thì cũng được gào thét 1 phen.
-
Kết thúc một giấc mơ đẹp...dù sao thì cũng phải thấy rằng chúng ta đã cố gắng hết sức
-
thì nhìn dưới một góc độ của mình,hai bàn thắng đều khoét vào bên phải HS,còn bên trái,HS vẫn tốt.kết quả thì biết là như thế.nhìn thì biết nhưng công nhận iraq quá khôn,thấy mình giở chiêu phòng ngự nó cũng giở chiêu này ra,dụ các cụ nhà mình lên.chứ không có đá ép như các đội mạnh khác,khôn vãi lúa. mà đội mình đã yếu lại to mồm .cứ vờ yếu,vờ chấn thương thì đã sao,kq trận đấu quan trọng hơn. mà đội mình có cái dở là cứ vượt được thế hệ đàn anh một chút là dừng lại.Thua về vẫn được tung hô mà lị. chẹp,giá mà mình cứ chiếu dưới như đan mạch và hy lạp thì tốt^^. tớ mà là tuyển thủ tớ nhường hết tiền thưởng làm một phần thưởng cho thủ môn nữ xuất sắc nhất giải VN do tuyển nam VN bầu chẳng hạn.Nhìn chị em cầm hết cúp này cúp kia mà thèm.ít ra tớ vẫn còn biết ngượng.
LỊCH SỬ CHỈ GHI TÊN NGƯỜI THẮNG CUỘC.Hôm qua ,VN thua về chiến thuật + bị bắt bài dữ quá.
-
Có bài này trên 24h. không biết tình xác thực thế nào.. nhưng đáng để suy nghĩ
Riedl – Ông nghĩ ông là ai?
Trái ngược hẳn với những tuyên bố hùng hồn trước trận đấu gặp Irắc, ông thầy người Áo Alfred Riedl đã khiến biết bao CĐV bấy lâu dành sự ủng hộ cho ông phải thất vọng khi tờ Khaleej Times của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất đăng một bài phát biểu cực kỳ tuyệt tình của ông thầy người Áo.
Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Irắc, HLV trưởng Alfred Riedl đã thổi một luồng gió mới vào không khí bóng đá đã khá sôi sục tại Việt Nam khi tuyên bố rằng, ĐTVN sang Thái để tiếp tục sang Malaysia chứ không phải nhận 1 trận thua rồi xách va li về nước.
Tuy nhiên sau trận thua trước Irắc không khí bóng đá trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dịu bớt đi phần nào thì nay tin chắc rằng sẽ có một bộ phận CĐV yêu ĐTVN tỏ thái độ phẫn nộ trước bài phát biểu có tính chất “chào hàng” của HLV trưởng Riedl trên tờ Khaleej Times ngay trước thềm trận đấu lịch sử của chúng ta diễn ra.
Trong khi các cầu thủ đang hừng hực khí thế trên sân bay Nội Bài thì Riedl chui vào một góc riêng để trả lời phỏng vấn phóng viên UAE, ông nói: “Không còn gì thuyết phục tôi ở lại Việt Nam thêm nữa, tôi đã không còn biết phải cống hiến cái gì cho quốc gia này”.
“Bản hợp đồng của tôi đã hết hạn và tôi sẽ ngay lập tức trở về nhà sau khi trận đấu với Irắc kết thúc (như vậy ông đã biết trước chúng ta sẽ thua???). Trong tay tôi có rất nhiều bản hợp đồng nhưng tôi đang cân nhắc khả năng tới dẫn dắt một đội bóng Trung Đông”.
“Tôi nghĩ rằng Việt Nam chỉ may mắn khi có mặt tại tứ kết tuy nhiên tôi không phủ nhận sự nỗ lực của các cầu thủ. Trận thắng của UAE trước Qatar đã giúp chúng tôi đi tiếp”.
Không dừng lại ở đó, ông thầy người Áo đã từng gắn bó khá lâu với bóng đá Việt Nam và chính ông cũng từng sống trong những thời khắc tuyệt vời cùng ĐTVN nay lại phát biểu như một người xa lạ, ông nói thêm: “Ở các quốc gia khác các CĐV đến sân theo dõi bóng đá rất đông nhưng ở Hà Nội và TP. HCM thì gần như chẳng có ai hứng thú với việc này (???). Tôi nghĩ rằng ở lại Việt Nam chỉ phí thời gian”.
“Vâng, ở Việt Nam người hâm mộ chỉ thích đánh bạc và cá độ nhưng hoàn toàn không bị pháp luật sờ gáy, không có vấn đề gì xảy ra đối với những CĐV vào SVĐ mà không thích xem bóng đá”.
Ông thầy người Áo này cũng không quên kể khổ với báo chí UAE khi than vãn rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiêm quá ít doping cho ĐTQG, ông gần như không nhận được sự hỗ trợ về tài chính (???).
Nhận xét về khả năng của ĐT trước đối thủ Irắc, ông Riedl không ngần ngại phán: Không có cơ hội. Ông nói tiếp: “Chúng tôi gần như không có cơ hội trước ĐT Irắc, các cầu thủ Irắc được xây dựng rất tốt và có nhiều tài năng hơn chúng tôi”.
“Ở Việt Nam không có nhiều cầu thủ tốt để xây dựng một đội hình mạnh, sẽ luôn luôn khó khăn cho Việt Nam phải đối đầu với những cầu thủ cao to của đối phương - những người hơn họ tới 10 cm và khoẻ hơn rất nhiều”.
Để thuận lợi hơn tới Trung Đông, ông Riedl không quên dạo trước một bài nịnh hót khi tâng bốc cầu thủ chủ chốt của UAE, Ismail Mattar lên mây xanh, ông nói: “Tôi nghĩ rằng Mattar là một cầu thủ đặc biệt, cậu ấy có đẳng cấp thế giới và thật phí hoài nếu không được đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu”.
Riedl – ông nghĩ ông là ai? Bóng đá Việt Nam đã cho ông cơ hội để thể hiện, chúng tôi đã chờ đợi ông, kỳ vọng ở ông rất nhiều nhưng rốt cuộc ông đã mang về cho BĐVN những gì? Tại Asian cup lần này ông thừa hưởng tư tưởng cũng như tinh thần từ “Kẻ đóng thế” Mai Đức Chung, ông bị động, hèn nhát và sợ sệt những đối thủ mạnh, ông hoàn toàn không có tư cách lên tiếng chứ đừng nói gì là chê bai chúng tôi.
Báo chí Việt Nam không muốn bới móc sâu về chiến thuật của ĐTVN vì dù thua trận nhưng các cầu thủ vẫn là những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ, ông đã làm được gì để tạo ra bước ngoặt hay chỉ ngồi trên băng ghế chỉ đạo và cầu mong may mắn từ trên trời rơi xuống?
Cụ thể như trận đấu với Irắc, ông thấy Tấn Tài xuống sức, Anh Đức chơi không hiệu quả, Minh Phương thi đấu mờ nhạt, Công Vinh nỗ lực nhưng hoàn toàn đơn độc, Huy Hoàng bị đau nhưng cắn răng thi đấu… ông hoàn toàn không làm gì. Một Thanh Bình khoẻ mạnh sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Anh Đức hoặc Tấn Tài ngay từ đầu hiệp 2, Minh Chuyên nên vào sân thay Minh Phương thay vì đưa Phùng Công Minh vẫn còn đang rất sung sức ra ngoài, Hùng Dũng lẽ ra nên vào từ sớm vì Huy Hoàng có lẽ còn rất đau…
Những ghi nhận trên chỉ cho thấy ông là một HLV hoàn toàn bị động, ông không dám mạo hiểm vì ông sợ thất bại, ông thậm chí còn không dám biểu lộ cảm xúc khi Việt Nam đánh bại UAE (phải chăng ông không dám tin các học trò của mình làm được điều này, đó là công sức của họ - không phải của ông).
Đừng nói là ông bỏ chúng tôi – là toàn bộ đất nước Việt Nam sa thải ông.
LongNT (24H.COM.VN)
-
Vẫn là những
thằng nhà báo rẻ tiền và thiếu đạo đức
-
Những thông tin trái ngược nhau, biết tin vào tờ báo nào đây, khi cũng có thông tin ông Riedl quả quyết sẽ dẫn dắt tuyển VN ít nhất cho đến hết hạn hợp đồng vào tháng 4 năm 2008...thôi thì cứ chờ đợi vậy!
-
Hình như lạc đề, Pin ơi lock!
-
Chả có gì là lạc đề, để cho anh em tranh luận thoải mái một chút, hở một tí là đe dọa là sao. Ông bị nhiễm quyền lực ảo hơi quá đấy.
Việt Nam vào đến tứ kết là một sự kiện đáng mừng, tuy vậy vẫn chưa nói lên điều gì nhiều khi đối thủ ở vòng bảng không tìm được phong độ của chính mình.
-
Thất bại ở tứ kết trước IRAQ bởi những tình huống cố định thì thật buồn, giá như chúng ta ko bị thủng lưới từ sớm thì mọi việc có lẽ đã khác. Nhưng dù sao những thành tích của đội tuyển cũng rất đáng tự hào , chúng ta phải cảm ơn Ridle chúng ta hãy gọi ông ấy là SIR. Nhưng thành công này mình cảm nhận rằng đó chưa thật sự có từ đẳng cấp của chúng ta mà là từ phong độ và giờ chúng ta phải làm gì để những thành công như này còn có thể lập lại trong tương lai gần
-
Trận tranh HCĐ có kết quả chiến thắng thuộc về đội tuyển Hàn Quốc. HQ đã thắng NB ở chấm 11m với tỉ số 6-5 do cú sút hỏng và hơi hiền của Hanyu . Tiếc cho Nhật nhưng cũng xin chúc mừng Hàn Quốc đã đoạt dc HCĐ .
Tối nay sẽ là trận tranh cúp ASIAN diễn ra giữa Iraq và Saudi Arabia
Em dự đoán Saudi Arabia thắng và tỉ số có lẽ là 3-2 cho Saudi Arabia
-
IRAQ đã chiến thắng và dành chức vô địch đó là chiến thắng lịch sử của bóng đá thế giới. Họ đã biến đau thương thành hành động chúc mừng những người anh hùng
-
Hơ hơ lên mạng đọc báo thấy bảo đội tuyển nước nhà vô địch ASIAN CUP 2007 , người dân đổ ra đường như Việt Nam, mỗi tội là mang theo cả súng ống đạn dược. Bắn bậy mấy phát nghe đâu cũng chết cả trăm mạng, ghê quá. Chúc mừng đội tuyển Iraq lần đầu vô địch ASIAN CUP .
-
vẫn nhớ hôm đi MĐ xem VN, dù thua Nhật vẫn đc vào tứ kết, đổ ra đường ăn mừng vui hết biết he he