Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: kissmenow on June 20, 2007, 12:27 PM
-
Các CLB dự vòng sơ loại đầu tiên
Tirana (Albania), Rangers (Andorra), Pyunik Yerevan (Armenia), Khazar Lenkoran (Azerbaigian), BATE Borisov (Belarus), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), APOEL Nicosia (Cyprus), Dynamo Zagreb (Croatia), Levadia Tallinn (Estonia), TNS (Xứ Wales), Olimpi (Gruzia), Torshavn (Faroes), Tampere Utd (Phần Lan), Derry City (Ireland), Linfield (Bắc Ireland), Hafnarfjardar (Iceland), Astana (Kazakstan), Dudelange (Luxembourg), Ventspils (Latvia), Kaunas (Litva), Pobeda (Macedonia), Marsaxlokk (Malta), Sheriff (Moldova), Zeta (Montenegro), Bulwark (Saint Marino), Zilina (Slovakia), Domzale (Slovenia), Elfsborg (Thụy Điển).
Các CLB dự vòng sơ loại thứ hai
Salzburg (Áo), Genk (Bỉ), Levski (Bulgaria), Copenhagen (Đan Mạch), Beitar (Israel), Rosenborg (Na Uy), Zaglebie (Ba Lan), Slavia Prague (Czech), Steaua (Romania), Rangers (Scotland), Red Star (Serbia), Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ), Shakhtar (Ukraine), Debrecen (Hungary).
Các CLB dự vòng sơ loại thứ ba
Anderlecht (Bỉ); Toulouse (Pháp); Bremen (Đức); AEK (Hy Lạp); Liverpool FC, Arsenal FC(Anh); SS Lazio (Italy); AFC Ajax (Hà Lan); Benfica (Bồ Đào Nha); Sparta Prague (Czech); Dinamo Bucarest (Romania); Zenit (Nga); Celtic (Scotland); Sevilla FC, Valencia CF(Tây Ban Nha); Zurich (Thụy Sĩ); Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ); Dinamo Kiev (Ukraine).
Các CLB vào thẳng vòng bảng:
Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille (Pháp); Vfb Stuttgart, Schalke 04 (Đức); Olympiakos (Hy Lạp); Manchester United, Chelsea FC (Anh); Inter, AS Roma, AC Milan (Italy); PSV (Hà Lan); Porto, Sporting (Bồ Đào Nha); CSKA Moscow (Nga), Real Madrid CF, FC Barca (Tây Ban Nha).
TH Grp AC Milan
ESP1 Grp Real Madrid CF
ESP2 Grp FC Barcelona
ESP3 Q3 Sevilla FC
ESP4 Q3 Valencia CF
ITA1 Grp FC Internazionale Milano
ITA2 Grp AS Roma
ITA3 Q3 S.S. Lazio
ENG1 Grp Manchester United
ENG2 Grp Chelsea FC
ENG3 Q3 Liverpool FC
ENG4 Q3 Arsenal FC
FRA1 Grp Olympique Lyonnais
FRA2 Grp Olympique de Marseille
FRA3 Q3 Toulouse FC
GER1 Grp VfB Stuttgart
GER2 Grp FC Schalke 04
GER3 Q3 Werder Bremen
POR1 Grp FC Porto
POR2 Grp Sporting Clube de Portugal
POR3 Q3 SL Benfica
NED1 Grp PSV Eindhoven
NED2 Q3 AFC Ajax
GRE1 Grp Olympiacos CFP
GRE2 Q3 AEK Athens FC
RUS1 Grp PFC CSKA Moskva
RUS2 Q3 FC Spartak Moskva
ROU1 Q3 FC Dinamo 1948 Bucuresti
ROU2 Q2 FC Steaua Bucuresti
SCO1 Q3 Celtic FC
SCO2 Q2 Rangers FC
BEL1 Q3 RSC Anderlecht
BEL2 Q2 KRC Genk
UKR1 Q3 FC Dynamo Kyev
UKR2 Q2 FC Shakhtar Donetsk
CZE1 Q3 AC Sparta Praha
CZE2 Q2 SK Slavia Praha
TUR1 Q3 Fenerbahçe SK
TUR2 Q2 Beşiktaş JK
SUI1 Q3 FC Zürich
BUL1 Q2 PFC Levski Sofia
ISR1 Q2 Beitar Jerusalem FC
NOR1 Q2 Rosenborg BK
AUT1 Q2 FC Salzburg
SRB1 Q2 FK Crvena Zvezda
POL1 Q2 Zagłębie Lubin
DEN1 Q2 FC København
HUN1 Q2 Debreceni VSC
CRO1 Q1 NK Dinamo Zagreb
SWE1 Q1 IF Elfsborg
SVK1 Q1 MŠK Žilina
CYP1 Q1 APOEL FC
SVN1 Q1 NK Domžale
BIH1 Q1 FK Sarajevo
FIN1 Q1 Tampere United
LVA1 Q1 FK Ventspils
MDA1 Q1 FC Sheriff
GEO1 Q1 FC Olimpi Rustavi
LTU1 Q1 FBK Kaunas
MKD1 Q1 FK Pobeda
ISL1 Q1 FH Hafnarfjördur
BLR1 Q1 FC BATE Borisov
IRL1 Q1 Derry City FC*
ALB1 Q1 KF Tirana
ARM1 Q1 FC Pyunik
EST1 Q1 FC Levadia Tallinn
MLT1 Q1 Marsaxlokk FC
WAL1 Q1 The New Saints FC
NIR1 Q1 Linfield FC
AZE1 Q1 FK Khazar Lenkoran
LUX1 Q1 F91 Dudelange
KAZ1 Q1 FK Astana
FRO1 Q1 HB Tórshavn
MNE1 Q1 FK Zeta
AND1 Q1 FC Rànger's
SMR1 Q1 S.S. Murata
Grp: Vòng bảng.
Q1,2,3: Vòng sơ loại 1,2,3
29/06/2007: Bốc thăm vòng sơ loại thứ nhất tại Nyon, Thụy Sỹ
17/07/2007: Khởi tranh vòng sơ loại thứ nhất.
21/05/2008: Chung kết tại Luzhniki, Moscow.
-
Đội bóng từng 4 lần đăng quang tại giải đấu này là Bayern Muchen không có trong danh sách trên thì quả thật là đáng tiếc!
-
Đội bóng từng 4 lần đăng quang tại giải đấu này là Bayern Muchen không có trong danh sách trên thì quả thật là đáng tiếc!
Bayern ko tham gia là vì đá kém ở giải quốc nội thì tiếc nỗi gì.Juve ko được tham gia mà không phải vì " lý do chuyên môn " mới đáng tiếc gấp trăm lần kia kìa
-
Đội bóng từng 4 lần đăng quang tại giải đấu này là Bayern Muchen không có trong danh sách trên thì quả thật là đáng tiếc!
Phong độ các CLb lúc lên lúc xuống là thường thôi mà, mấy năm gần đây Bayer tham dự CL cũng chơi không tốt lắm, toàn bị loại sớm. Nhưng điều đáng nói là Bundesliga không có đại diện này thì cũng chẳng làm ăn được chi. Rồi cúp cũng vào tay các CLB thuộc 3 giải lớn là Anh, Ý và TBN thôi!
-
Phải nói là từ khi cúp C1 thay đổi thể thức thi đấu và biến thành Champion League thì rất thiệt thòi cho các đội bóng của các quốc gia nhỏ. Thể thức thi đấu trước đây (đối kháng) cho họ nhiều cơ hội hơn. Bây giờ năm nào cũng Anh - Ý - Tây Ban Nha - Đức, phần nào là Pháp, Bồ, Hà Lan... Nhìn danh sách dài dằng dặc này nhưng tới vòng 1/16, tứ kết cũng chỉ có mấy đội quen thuộc. Chẳng biết bao giờ cho tới thời R.Belgrade, S. Bucerest ngày xưa
-
Để Ý, Anh, TBN mỗi quốc gia có 4 đội hay Đức, Pháp, Bồ mỗi quốc gia có 3 đội tham gia thì sẽ càng nâng cao chất lượng của giải đấu chứ sao.
Tớ không khoái thể thức cũ vì nó mang nhiều yếu tố may mắn và chộp giật.
Nhưng bạn yên tâm đi, nghe đâu sau đây một vài mùa giải (chắc là 2009/2010) thì các giải đấu trên sẽ bị bác Platini gọt bớt số đội để tăng suất cho các quốc gia khác. (Khéo lúc đó Andorra hay San Marino sẽ có nhiều hơn một suất)
-
Đáng tiếc cho Juve, biểu tượng của nước Italia, chưa bao giờ làm cho những Tifosi phải thất vọng như đã thất vọng vì AS Roma và Inter.
Rất may Italia có một Milan thực sự mạnh ở CL. Forza Milan!.....
-
Juve ở đấu trường Châu Âu chả là cái đinh gi cả. Có thể Juve là biểu tượng ở Ý nhưng ở Châu Âu thì cứ phải học
thằng AC Milan.
-
Hà hà, chí lý..chí lý. Tuy vậy ông đã quá khắt khe với Juve rồi đấy, hai lần vô địch C1 cũng là thành tích không tồi. Hơn nữa, Juve ở đấu trường C1 hơi đen, vào chung kết khá nhiều lần nhưng toàn thua vì đá luân lưu. Nói thật, bất kỳ đội nào cũng ngại gặp Juve.
-
Hic,sau cái trận chung kết CL giữa Juve và Milan thì Juve lập được kỷ lục đội thua trong trận chung kết nhiều lần nhất mà,nghĩ đến mùa giải năm đó mà vẫn còn tiếc,tự dưng đến trận chung kết thì mất
thằng Nedved (.Nhưng mà nói Juve ở đấu trường châu âu ko là cái đinh gì thì xem lại đi,Juve chỉ thiếu may mắn thôi chứ bản lĩnh thì có thừa.
-
Hà hà, chí lý..chí lý. Tuy vậy ông đã quá khắt khe với Juve rồi đấy, hai lần vô địch C1 cũng là thành tích không tồi. Hơn nữa, Juve ở đấu trường C1 hơi đen, vào chung kết khá nhiều lần nhưng toàn thua vì đá luân lưu. Nói thật, bất kỳ đội nào cũng ngại gặp Juve.
Hai lần vô địch ấy đã từ mấy đời nay rồi. Nếu cứ đem quá khứ ra mà nói thì đc nước gì. Không chỉ Juve, tất cả các đội bóng đều ngại gặp những Barca, Real, Valencia, M.U, Arsenal, Chelsea, Munich....
Hic,sau cái trận chung kết CL giữa Juve và Milan thì Juve lập được kỷ lục đội thua trong trận chung kết nhiều lần nhất mà,nghĩ đến mùa giải năm đó mà vẫn còn tiếc,tự dưng đến trận chung kết thì mất thằng Nedved (.Nhưng mà nói Juve ở đấu trường châu âu ko là cái đinh gì thì xem lại đi,Juve chỉ thiếu may mắn thôi chứ bản lĩnh thì có thừa.
Ừ, cái may mắn ấy là cả một vấn đề đấy.
-
Ông pinturicchio liệu có mất niềm tin vào đội bóng thân yêu của chúng ta tại C1 như vậy ko ? Năm sau chúng ta sẽ lại có mặt ở đó thôi và chúng ta rồi sẽ lại là nhà vô địch
-
Bốc thăm chia bảng rồi nè, zô bình luận đê
Bảng A: Liverpool, Porto, Marseille, Besiktas
Bảng B: Chelsea, Valencia, Schalke 04, Rosenborg
Bảng C: Real Madrid, W. Bremen, Lazio, Olympiakos
Bảng D: AC Milan, Benfica, Celtic, Shakhtar Donetsk
Bảng E: Barcelona, Lyon, Stuttgart, Rangers
Bảng F: Man Utd, AS Roma, Sporting, Dinamo Kiev
Bảng G: Inter Milan, PSV Eindhoven, CSKA Moscow, Fenerbahce
Bảng H: Arsenal, Sevilla/AEK Athens, Steaua Bucharest, Slavia Prague
-
8 bảng đấu nhưng mình chẳng thấy đâu thực sự là 1 bảng tử thần cả, có lẽ giải đấu sẽ trở nên hay hơn sau khi kết thúc vòng bảng
-
Không biết mấy CLB Italia năm nay làm săn ra sao, lo cho cả Roma lẫn Lazio, còn Inter và Milan chắc cũng qua được vòng bảng!
-
điều đó là hiển nhiên...không qua được thì đừng mất công tham dự...
-
Haha, wildrock nói hiển nhiên đúng.
-
Đội đáng lo nhất là Lazio, còn 3 đội bóng còn lại sẽ vượt qua vòng bảng thôi. Thậm chí Roma sẽ trả lại món nợ với MU
-
Đội đáng lo nhất là Lazio, còn 3 đội bóng còn lại sẽ vượt qua vòng bảng thôi. Thậm chí Roma sẽ trả lại món nợ với MU
Hơ hơ... Đừng có mà đùa vớ vẩn thế! Nợ nần quái gì? Đá kém thì phải chịu thôi chứ! Không nói đá kém mà phải nói đá ngu mới đúng. AS còn phải học AC với Juve nhiều. MU gặp những đội khác thì còn sợ, chứ AS thì cứ ngồi đấy mà mơ. Không đánh thuế nhá!
-
Cam đừng có phát biểu linh tinh.
Nó ngu mà lại dành đc Scudetto ngay trước mũi ba đại gia của Italia?
-
Cam đừng có phát biểu linh tinh.
Nó ngu mà lại dành đc Scudetto ngay trước mũi ba đại gia của Italia?
Ờ. Thế sẩy chân thế quái nào mà thua người ta những 1 - 7 hả giời. Trong một trận đấu đỉnh cao nữa chứ, nhể!
một là số nó may
Hai là ba đại gia ấy có vấn đề
Đôi khi những thằng ngu vẫn leo lên đầu, cưỡi lên cổ người khác đấy thôi!
-
May mắn chỉ có ở trong một vài trận đấu. Ko có chuyện may mắn cả 38 vòng như thế. Cũng không có chuyện trùng hợp đến độ cả ba đội đều có vấn đề. Nó phải có đuoc trình độ nhất định.
Trận thua 1-7 là một thất bại nhưng không phải là một thảm hoạ, đội nào cũng có thể rơi vào tình huống ấy chứ ko riêng gì mình Roma.
-
Kết quả của 2 loạt trận đầu tiên vòng bảng cup Champions League 2007 - 2008:
Group A: Olympique Marseille - Besiktas: 2 - 0, FC Porto - Liverpool: 1 - 1
Group B: Chelsea - Rosenborg: 1 - 1, Schalke 04 - Valencia: 0 - 1
Group C: Real Madrid - Werder Bremen: 2 - 1, Olympiakos - Lazio: 1 - 1
Group D: AC Milan - Benfica: 2 - 1, Shakhtar Donetsk - Celtic: 2 - 0
Group E: FC Barcelona - Lyon: 3 - 0, Rangers - VfB Stuttgart: 2 - 1
Group F: AS Roma - Dynamo Kiev: 2 - 0, Sporting Lisbon - Manchester Utd: 0 - 1
Group G: PSV Eindhoven - CSKA Moscow: 2 - 1, Fenerbahce - Internazionale: 1 - 0
Group H: Arsenal - Sevilla: 3 - 0, Slavia Prague - Steaua Bucuresti: 2 - 1
-
Chỉ thắng W. Bremen 1 bàn cách biệt nhưng sức mạnh của Real thật đáng sợ. Higuain, Ramos, Snejder... đều rất đáng sợ. Ko quá lời chứ đội hình U23 của tụi này cũng đủ sức chinh phạt châu Âu. Cứ giữ phong độ này, tui tin năm nay chí ít Real cũng phải tới bán kết.
Giá mà Juve được đá C1, gặp Real thì hay biết nhường nào!
-
Bảng xếp hạng sau loạt trận thứ 2 vòng bảng.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi34.photobucket.com%2Falbums%2Fd147%2Fkissjuve%2FC1a.jpg&hash=2106255f499fcaf80c26801d8525a78cd2c0d301)
-
Dù sao Milan thì ko nói, Inter chơi ổn định cũng thế chỉ có điều ko ngờ Roma tấn công đẹp mắt thế mà lại ko cụ thể hóa đc thành bàn thắng, phí thật
-
Milan vẫn vậy, trình diễn một bộ mặt khác hẳn tại CL. Roma vẫn vậy, bản lĩnh kém cỏi và quá mong manh.
-
Roma sẽ là đội tiến sâu nhất của Serie A tại Champions Leaguea mùa này
-
Hơ, tuyên bố của cậu sao tôi thấy giống tuyên bố khoác lác của Totti khi đòi đè bẹp ManU tới 7-0 thế nhỉ