Author Topic: Hồi ức đẹp có giúp Balotelli tỏa sáng?  (Read 2615 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: December 14, 2014, 04:50 PM »
Logged
Bài cho TT&VH, leak lên đây để mọi người đọc chơi :))



(Thethaovanhoa.vn) - Phút 22 trận derby Manchester ngày 23/10/2011, Mario Balotelli đệm bóng cực kỳ nhẹ nhàng vào lưới Man United. Tiền đạo mang áo số 45 quay người, mặt ngông nghênh, tay kéo áo khoe hàng chữ “Why Always Me?” nổi tiếng.

Balotelli sau đó ghi thêm một bàn nữa để hoàn thành cú đúp, giúp Man City đánh bại Manchester United 6-1 ngay tại Old Trafford. Chính hàng chữ đó đã đưa tên tuổi của anh lan rộng ra toàn thế giới, được Tinchy Stryder dựng thành một bài rap phát hành vào dịp Giáng sinh 2011, được in lên một dòng áo bán chạy của Umbro.

Sau trận đấu, Super Mario có chia sẻ với ca sĩ Noel Gallagher mà về sau anh này kể lại: “Khi tôi hỏi tại sao lại là hàng chữ đó, anh ta nói đó là một thông điệp với báo chí. ‘Why Always Me?’, 'Why are you so interested in me?' (‘Tại sao luôn là tôi vậy?’, ‘Tại sao lại quá quan tâm đến tôi?’- PV)”. Chỉ vài ngày trước đó, Balotelli và bạn bè suýt đốt nhà mình bằng pháo hoa.

Chuyện giữa Balotelli và truyền thông Anh đã là một câu chuyện quá quen thuộc. Balotelli đã không chịu được sự soi mói, đã bỏ về Ý khoác áo AC Milan để được sống trong sự bao bọc của Mediaset (tập đoàn truyền thông của Silvio Berlusconi - giúp anh “tung tẩy” thoải mái mà mọi thông tin được bịt kín tối đa). Nhưng anh thất bại tại Milan, phải quay trở lại Anh và ngay lập tức dính "cú phốt" đầu tiên với cáo buộc phân biệt chủng tộc qua một bức ảnh trên Instagram. Mới đây, anh đã phải chào thua, phải "nhận tội" và chấp nhận chịu phạt vì hành vi đó.   

Mọi chuyện đang rất khó khăn. Balotelli đang có phong độ rất thấp khi chưa có bàn thắng nào tại Premier League trong màu áo Liverpool, chỉ vừa trở lại sau chấn thương và khả năng đá chính trong trận đấu cuối tuần với chính Man United được Brendan Rodgers bỏ ngỏ.

Người ta đang không trông đợi quá nhiều về sự trở lại của Balotelli vì màn trình diễn thiếu ấn tượng trước đó. Rodgers mới đây lên tiếng sẽ đẩy anh ra đi sớm vì anh vốn không phải tiền đạo mà ông muốn ký, mà là sự lựa chọn cuối cùng trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, khi Daniel Sturridge vẫn chưa trở lại, Rickie Lambert mới chỉ có một bàn sau 6 trận ra sân và hàng công đã 2 trận liền bế tắc. Sẽ có một cơ hội nữa cho Balotelli.

Lúc này, hàng chữ kêu ngạo 3 năm về trước lại là một hồi ức rất đẹp của Super Mario và là điều anh cần phải nhớ về. Nhớ để tìm lại sự tự tin, nhớ để biết là anh đã từng thắng mọi soi mói bằng hành động trên sân cỏ như thế nào.

Cơ hội lại đến trong quá nhiều khó khăn, ức chế lại được tạo nên và sẽ không có gì bất ngờ nếu một hàng chữ gì đó nữa được khoe ra sau khi Balotelli ghi bàn thắng.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #1 on: December 15, 2014, 12:42 AM »
Logged
Brendan Rodgers ở Liverpool hơn 2 năm rồi mà nói thế thì chú này sắp ra đường rồi :devil:
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.