Author Topic: Giuseppe Marotta có phải là một Alessio Secco mới?  (Read 1580 times)

Description:

Offline 23ra

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 99
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« on: September 02, 2010, 12:44 AM »
Logged
Phần 1:

 Khi phiên chợ cầu thủ châu Âu mùa hè 2010 đóng cửa, người ta đếm được 12 tân binh vừa cập bến đội 1 Juve. Cũng chừng ấy những người đã lớn tuổi hoặc không còn nằm trong kế hoạch mới phải cuốn gói khỏi thành phố Torino. Tất cả được sắp xếp bởi bàn tay của tân Tổng giám đốc Giuseppe Marotta. Cuộc cách mạng nhân sự này có một chút hơi hướng như những gì mà cựu Tổng giám đốc Alessio Secco đã làm hai năm về trước. Liệu thực sự Giuseppe Marotta có đi theo vết xe ngã nhào của Alessio Secco hay không và những người mới đến sẽ mang lại điều gì cho Juve? Câu trả lời còn gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn có một niềm tin dành cho họ. Hãy xem những thành viên của JFC bình luận gì về điều này trước khi họ có thể thay đổi quan điểm sau khi một nửa mùa giải trôi qua.

Tổng kết mua bán của Juventus:

- Đến: Storari (Milan), Pepe (Udinese), Martinez (Catania), Bonucci (Bari), Lanzafame (Parma), Motta (Udinese), Cuneaz (Mantova), Ilari (Ascoli), Marchionni (Ascoli), Krasic (CSKA Moscow), Aquilani (Liverpool), Traorè (Arsenal), Quagliarella (Napoli), Rinaudo (Napoli).

- Đi: Almiron (Bari), Cannavaro (Al-Ahly), Molinaro (Stuttgart), Caceres (Barcelona), Criscito (Genoa), Ariaudo (Cagliari), Iago (Villarreal , Giovinco (Parma), Poulsen (Liverpool), Diego (Wolfsburg), Cuneaz (Alessandria), Paloucci (Siena), Trezeguet (Hercules Alicante), Zebina (Brescia), Immobile (Siena), Pasquato (Modena), Ekdal (Bologna), Camoranesi (Stuttgart), Alcibiade (Pescara).

Vũ An:
- Những tân bình của Juve mua mùa này thường là những cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng và tương lai vẫn còn rất nhiều triển vọng để phát triển. Người lớn tuổi nhất Quagliarella và Pepe thì chỉ mới có 27. Kết hợp với kinh nghiệm của Del Piero, Amauri thì tôi nghĩa là tốt rồi. Dưới thời Secco có hai bản hợp đồng tôi cho rằng tương đối thành công là Sissoko và Amauri nhưng chỉ ở dạng tròn vai thôi. Còn Melo và Diego thì là những cầu thủ tài năng thiệt nhưng đầu quân cho một đội bóng nửa nạc nữa mở như Juve lúc đó thì cũng thui chột. Hiện nay đa số các bản hợp đồng của Marotta đều có bảo hiểm bằng cách chỉ mượn kèm theo điều khoản mua đứt. Như vậy là một giải pháp an toàn và khôn ngoan hơn Secco rất nhiều. Đó là quan điểm của tôi.

Madkiller_2008:
- Có thể nếu khó tính, nhìn vào sẽ cho là Beppe không khác Secco là mấy. Nhưng khi trao quyền vào tay Giuseppe Marotta, các ông sếp lớn đã phải chấp nhận: Đây là phong cách của Marotta. Ngày xưa cả Reccoba và Cassano về tay Marotta cũng đều là những ẩn số. Không khác Martinez hay Aquilani hiện nay. Còn trả góp và trả dài hạn như các vụ Martinez, Aquilani (nếu mua đứt) hay Krasic đều là phù hợp với tình hình kinh tế của Juve cũng như Italia hiện nay. Cũng vì lý do này nên Juve không có một vụ áp phe nào thực sự lớn nên gây ranghi ngờ cho ko ít người về năng lực của ông ta. Với cá nhân tôi thì cho rằng trong tình cảnh gặp không ít khó khăn về kinh tế như hiện nay, không thể đòi hỏi có ngay những anh như Ibrahimovic hay Vieira mà ngày xưa Moggi đã làm được. Hơn nữa sau khi Real mua Ronaldo và Kaka với giá trên trời, giá trị của cầu thủ đã bị đội lên rất nhiều so với thực tế, không còn như ngày xưa nữa.

Phuonghoang:
- Không bàn tới chuyện các cầu thủ Marotta mua về có thành công hay không (vì việc đó còn nhờ vào huấn luyện viên) nhưng xét về thái độ làm việc Marotta rất tích cực và mau lẹ. Về mức độ thích nghi của các cầu thủ: tương đối cao vì đa phần đều đã và đang ở môi trường bóng đá Italia. Có thể nhiều người cho rằng Marotta không mua được ngôi sao nào nhưng rõ ràng ngôi sao có thể thích nghi với môi trường Italia hiện nay không nhiều, chưa kể giá đắt và cần nhiều thời gian hòa hợp.

Về giá cả thì hiện nay không thể mang hết tất cả cầu thủ trên về với số tiền Juve có, nên cách mượn cộng với điều khoản mua đứt của Marotta là khá mới mẻ và cũng dễ đàm phán với đối tác. Tất cả những người Marotta đưa về đều trẻ và giá không cao (16 triệu euro trở xuống) nên dù có thất bại thì giá cũng không dao động nhiều, ngược lại nếu thành công thì giá sẽ tăng vọt. Về bán giá rẻ thì Marotta ko có lỗi. Việc thanh lý được những món hàng không cần thiết đã là một thành công rồi. Chẳng hạn một món hàng hiếm thì có thể đẩy giá vượt lên giá trị thật của nó vì có nhiều người tranh giành nhưng một món hàng ế ẩm nếu ko giảm giá thì không thể nào đẩy đi nhanh được. Trong hoàn cảnh cần tiền để mua thì việc bán rẻ là không tránh khỏi. Nói chung tôi ấn tượng với cách làm việc của Marotta.

Pnminh83:
- Mùa này (tính đội hình chính) và mùa sau (tính cả dự bị) chắc chắn có tên những cầu thủ mua đứt, đó đều là những cầu thủ trẻ và tiềm năng: Bonucci, Krasic, Martinez (đây có thể là vụ mua hớ), Storari (riêng anh này già nhưng là vị trí thủ môn, còn dùng được vài năm). Còn các cầu thủ mượn cộng với điều khoản mua mùa sau, tôi nghĩ có thể là những trường hợp cần thời gian kiểm chứng. Đó đều là những cầu thủ nửa nạc nửa mỡ: Pepe, Motta hoặc hay chấn thương: Aquilani, Quagliarella. Theo ý kiến cá nhân lúc này tôi nhận định thì có thể Motta và Quagliarella sẽ hợp với Juve và sẽ được mua đứt vào mùa sau.

Tôi nghĩ rằng Marrota đang làm đúng. Juve có quá nhiều vị trí cần mua bổ sung và chắc chắn không phải cầu thủ nào mua về cũng phù hợp với Juve. Thà mượn rồi mua (giá đắt hơn một chút) sẽ chắc chắn hơn là mua rồi loay hoay bán hoặc sắp xếp vị trí vào đội hình khi người đó không hợp (tránh trường hợp như Diego). Diego, 15.5 triệu euro đúng là hơi rẻ. Nhưng các bạn thử tính xem: 15.5 triệu euro + lương Diego x4 năm > 25 triệu euro. Hơn nữa Diego không hợp với đội hình Juve lúc này và không có trong kế hoạch của huấn luyện viên. Tại sao không dùng số tiền đó để dầu tư vào các cầu thủ khác chứ?

Ju_ve:
- Điểm hay trong cách mua bán cua Marotta là các hợp đồng của ông đều được chi trả chia đều trong 3 năm và mức lương thì lại rất mềm ngoại trừ Aquilani (3.4 triệu euro/mùa). Như vậy nếu các tân binh chơi tốt thì chúng ta cũng không tốn quá nhiều tiền để mua đứt họ năm sau. Trong khi đó với số tiền bán Diego (dù hơi rẻ) thì làm được rất nhiều việc. Giữ Diego lại là một canh bạc và nếu ko thành công thì năm sau chưa chắc bán được với giá đó trong khi đội hình Juve hiện tại vẫn còn khuyết một số vị trí. Tôi thấy Marotta đã làm rất tốt công việc của mình. Đội hình năm nay có chiều sâu và chất lượng hơn hẳn năm ngoái. Nhưng thành công hay ko thì chỉ có Chúa mới biết được!

Souslevent:
Cần thời gian để kiểm chứng. Bonucci, Pepe, Aquilani và Quagliarella đều là những chữ ký đáng khen. Krasic sẽ là một ẩn số thú vị, nhưng sẽ ko phải là món hàng hớ. Martinez và Lazanfame vẫn chưa thể hiện được gì nhiều nhưng những gì mà hai anh này thể hiện mùa trước rất đáng để hy vọng. Martinez có lối chơi khá nhiễu, không máu lửa bằng Pepe nhưng lại nguy hiểm hơn cầu thủ người Italia, vì anh này có thể cầm bóng, dắt bóng và sút bóng. Nghĩa là anh ta có thể đánh vào trung lộ, còn Pepe lại có xu hướng bám biên và sử dụng những đường tạt bóng là chính. Cần có những tiền vệ như Krasic và Martinez để cân bằng trong lối chơi 4-4-2. Đó chính là những giải pháp kết hợp giữa bám biên và đánh trung lộ.

Jforever:
- Theo tôi thì tính đến giờ Marrota đang làm tốt công việc của ông ta. Xét thử vài khía cạnh: Về mặt tài chính, Juve tính đến giờ đã bỏ ra trên dưới 60 triệu euro và thu về khoảng 40 triệu euro, nghĩa là tiền bỏ ra thật là khoảng 20 triệu euro. Với khoảng 20 triệu euro này Marrota đã đưa về những cầu thủ cần thiết cho chiến thuật của huấn luyện viên, tạo nên chiều sâu đội hình, vá những vị trí còn yếu. Điểm này đáng được ghi nhận. Về các cầu thủ mua về, điểm đầu tiên có thể nhận thấy là sức trẻ, độ tuổi trung bình của Juve đang chuyển từ già nhất sang trẻ nhất Serie A.

Thêm nữa là lương cầu thủ mới về cũng chấp nhận được, không quá cao rồi đến lúc muốn đẩy đi cũng không được như thời Secco. Về chất lượng thì nói chung là tiền nào của ấy, các cầu thủ mới không hẳn là xuất sắc nhưng họ đều có những thế mạnh nhất định của riêng mình. Tôi nghĩ mùa giải này Juve nên đặt mục tiêu top 4,  điều này sẽ giảm áp lực, giúp các cầu thủ có thời gian hòa nhập, gắn kết và hoàn thiện khả năng hơn (xin lỗi các bạn đang mơ Juve ta lật đổ Inter).

AlexDelPiero:
- Muốn đánh giá đúng thì cần thêm Moggi nhận xét nữa, ông này năm ngoái nói quá đúng về Juve khi họ mang về những cầu thủ hạng xoàng, sự thật là đúng như vậy. Theo tôi Martinez sẽ là một thương vụ hớ, giá 12 triệu euro là quá cao so với khả năng và thực ra cũng chỉ để dự bị khi đã có đôi cánh Pepe và Krascic. Nhưng có thể là do mức lương thấp và lối chơi đa năng nên anh ta được đưa về. Đáng ra số tiền này cộng thêm vụ Diego nên dành để mua Louis Suarez thì hơn. Tuy đã có một đội hình tương đối tốt nhưng các nhân tố mới như Pepe, Quagliarella, Krascic chỉ là những cầu thủ giỏi mà chưa phải cầu thủ lớn. Với đội hình hiện nay có lẽ nó sẽ tạo nên một Juve lì lợm hơn, chắc chắn hơn, khát vọng hơn nhưng chưa thể là một cỗ máy hủy diệt mọi đối thủ. Hơn nữa còn rất nhiều điểm yếu, nạn chấn thương chưa dứt nên rất khó cho cuộc đua đường trường.

JFC - Juventus Fan Club in Vietnam
[div align=\\\"center\\\"] Juventus, I would wait for you forever...[/div]
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline 23ra

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 99
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: September 06, 2010, 10:38 PM »
Logged
Serie A mùa giải 2010/11 cuối cùng cũng đã khởi tranh. Trái với kỳ vọng, Juventus nhận ngay trận thua đầu tiên. Điều đó tạo ra những nghi ngờ rất có cơ sở của các cổ động viên. Nó mang đến cả những dự cảm không tốt về một cuộc trượt ngã của Giuseppe Marotta theo viết xe nghiêng Alessio Secco. Mời các bạn xem tiếp họ nói gì, rồi khép lại chủ đề này cho đến Giáng sinh. Có thể, đến lúc đó, nhiều người sẽ thay đổi quan điểm của mình.

Crag Hack:
- Bán Diego, mua Quagliarella. Không hiểu Marotta nghĩ gì. Thanh lý Trezeguet để đến giờ thua Bari vì ko kiếm đâu nổi một tiền đạo khả dĩ biết đá bóng. Đội hình 70 triệu euro của Del Neri có vẻ mùa này sẽ đậu tốp 6, khá hơn mùa trước một tý. Marotta phá hơn Secco, hầu hết hợp đồng đắt quá mức mà chất lượng thì chưa chắc. Hơn nữa tôi thấy Juve cũng chưa đổi khác được gì. Nếu xét về mặt lối chơi, không chắc năm nay có tiến sâu ở Europa League được như năm ngoái không nữa cơ. Vụ Diego thì đúng là một thất bại thê thảm, Quagliarella mua về có lẽ chỉ là chính sách chiêu an cổ động viên thôi. Quagliarella hơn Diego ở khoản đá cánh (hơn một chút) nhưng làm tiền đạo lùi (sở trường của cả hai) thì không sánh nổi.

KinhKoDeu:
- Nếu Juve thất bại thì lỗi ở huấn luyện viên là chủ yếu. Marotta đã mang đến cho huấn luyện viên những cầu thủ cần để chuyển từ 4-3-1-2 thành 4-4-2. Từng ấy con người với khoảng 50 triệu euro (trả làm nhiều lần, chưa kể tiền bán cầu thủ) là khá hợp lý. Marotta hơn Secco nhiều:1. Có chính kiến: Bán dứt điểm Diego dù chịu sức ép dư luận (giữ lại thì sự rủi ro rất cao). Secco mua cầu thủ không có quan điểm rõ ràng và theo hứng, đặc biệt rất sính hàng ngoại. 2. Quyết đoán và biết tính toán: Vụ Aquilani được xử lý cùng lúc với việc bán Poulsen, vụ Diego cũng được làm trong khi đàm phán Dzeko. 3. Biết tạo mối quan hệ và có mối quan hệ rộng, đặc biệt là ở Serie A: đều mượn hoặc mua ở giá hợp lý hoặc trả góp (nếu nhớ chúng ta bị ép ở vụ mua D'Agostino, Melo, Diego thì thấy Marotta khá cao tay). 4. Biết cứng rắn khi cần thiết: không để đối tác ép giá và chủ động trong các thương vụ, kiên quyết tống cổ các cầu thủ không có trong chiến lược của đội bóng. 5. Biết tác động tâm lý lên cầu thủ: các mục tiêu đều được đả thông tư tưởng tốt, chấp nhận một mức lương vừa phải.  6. có động tác giả và luôn có các phương án dự phòng: điều này khiến đối thủ khó ép giá hơn và để tránh bị cướp phá.

Mặc dù không đồng tình trong việc đẩy Criscito, Giovinco đi cũng như mua Krasic giá cao nhưng quan điểm của tôi: đây là một người biết làm việc và có cái nhìn tương đối tỉ mỉ trong công việc và có thể tin tưởng được. Tất nhiên, trong các thương vụ đều tiềm ẩn rủi ro, ngay cả Moggi cũng thất bại không ít.

DelleAlpi10:
- Dường như Marotta đang dần hoàn thiện việc xây dựng một đội hình với nòng cốt là những cầu thủ Italia, bổ sung thêm những nhân tố nước ngoài. Mùa bóng này sẽ được coi là nền tảng để Juve chờ đợi thành công ở những mùa bóng tiếp theo. Đây là một định hướng mang tính chiến lược lâu dài, một cách làm Moggi đã từng áp dụng thành công với Juve trong quá khứ. Tuy nhiên đội hình Marotta xây dựng ngày nay và Moggi trước kia có một điểm khác nhau cơ bản: Juve ngày nay ở một trình độ thấp hơn.

Bốn mùa bóng, Juve đã trải qua ba cuộc cách mạng đội hình. Nếu so sánh với cách làm việc luẩn quẩn và thiếu định hướng của Secco trước đây, có thể nói những gì Marotta đang thực hiện là tương đối tích cực xét về dài hạn. Chỉ có điều, bóng đá ngày nay không có chỗ cho sự chờ đợi trong khi một định hướng đúng đắn cùng một cách làm đúng chưa chắc có thể mang lại kết quả ngay lập tức. Có một quy luật là: càng kiên nhẫn, kết quả càng nhanh đến, càng sốt ruột, nôn nóng, kết quả càng không đến. Dù vậy, nếu năm nay Juve không thể ngay lập tức đạt được những kết quả nhất định thì công cuộc xây dựng Marrota đang làm rất có thể sẽ lại bị thay đổi.

Việc bán Diego có thể là một sai lầm. Nhìn vào đội hình Juve hiện tại, có thể dễ dàng nhận thấy là Juve có quá ít những cầu thủ có khả năng sáng tạo, trong khi những “công nhân” chơi bóng thì quá nhiều. Ở mùa bóng năm nay, khi sự đột biến đã trở thành một cái gì đó khá xa hoa, trước những đối thủ phòng ngự với số đông, các Juventini chắc sẽ phải chứng kiến nhiều lần hình ảnh một Juve thiếu ý tưởng và bế tắc. Marotta đã đưa về quá nhiều người có thể giúp Juve không thua, nhưng quá ít người có thể khiến Juve giành chiến thắng. Việc Juve không thể đẩy đi lão tướng Camoranesi có thể là một điều may mắn khi Camoranesi vẫn sở hữu sự sáng tạo, phẩm chất mà quá ít những cầu thủ Juve hiện nay có được và có thể, vài phút ít ỏi xuất hiện của con người tưởng chừng như bỏ đi này sẽ mang lại cho Juve sự khác biệt.

Thất bại lớn nhất của Juve mùa bóng năm ngoái là về tinh thần. Lần đầu tiên sau 9 năm, Juve đã chơi mà không có “thủ lĩnh tinh thần” Pavel Nedved, “người đàn ông chạy” luôn “chơi mọi trận đấu như thể đó là trận cuối cùng của đời mình”. Juve năm ngoái là một Juve thất bại, buông xuôi, chấp nhận và thiếu một người có thể vực dậy tinh thần đội bóng vào những thời điểm khó khăn. Mùa bóng này Juve vẫn thiếu một thủ lĩnh tinh thần như thế và có lẽ sẽ còn rất lâu, Juve mới lại có một cầu thủ như thế.

Nhìn chung, cách làm nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó. Có thể Marotta đang làm tốt công việc của mình khi đưa Juve trở lại với truyền thống của mình, xây dựng một Juve thực dụng, lỳ lợm nhưng thiếu ý tưởng và sự sáng tạo. Juve mới đang hình thành với mục tiêu thống trị Serie A sau 3-5 năm nữa, nhưng sẽ khó vươn đến đỉnh cao khi ra đấu trường châu Âu.

Juveforever:
- Mười hai cầu thủ. Ít nhất ông ta cũng là một người biết mua (còn mua đúng giá hay không phải đợi thời gian đã) có điều giờ tôi cảm thấy Juve như đội mới lên hạng: vớ được ai mua lấy, cốt sao có gì đó để bấu víu, để hi vọng. Không thực sự ấn tượng lắm đó là cảm nhận của tôi về Marotta lúc này. Milan chỉ cần có một tuần rưỡi để mang về hai cái tên "good" trên hàng công. Juve cần 3 tháng để rồi mang về một cầu thủ thường thường. Thôi cứ đợi thời gian trả lời vậy.

Souslevent:
- Chắc chắn Juve sẽ phải đi chợ Mùa đông nếu không thì sẽ chết cóng. Về lý thuyết Juve có một hàng tiền đạo không đến nỗi tệ với Amauri, Iaquinta, Del Piero và Quagliarella. Ngoài ra thì Martinez, Pepe và Lanza đều có thể đá tiền đạo, chưa kể cây nhà lá vườn cũng có thể được sử dụng. Nhưng thực tế thì hàng tiền đạo Juve yếu nhất trong bốn đội bóng mạnh nhất (Inter, Milan, Roma và Juve). Amauri là nhân vật đáng để hy vọng nhất, nhưng lối chơi thiếu hiệu quả của Amauri thì Juve đã nếm trải nhiều rồi. Iaquinta đá một trận, nghỉ một trận. Quagliarella thì đá lùi, nhưng lại chậm và hơi tham, vẫn chỉ là ẩn số. Còn Del Piero thì đã là một phần của quá khứ rồi, chỉ là dự bị chiến lược được thôi.

Với hàng tiền đạo như thế, cộng thêm một hàng tiền vệ không quá bùng nổ, Juve sẽ rất khát bàn thắng. Đó là lý do mà Juve sẽ phải đi chợ vào mùa đông. Những mục tiêu đã được lên danh sách như Benzema, Adebayor, Santa Cruz, tất nhiên, không tifosi nào mong muốn một tiền đạo chữa cháy kiểu Paolucci về chỉ để đá một trận. Ngoài ra, Juve cũng sẽ tiếp tục quá trình trẻ hóa bằng những nhưng con mồi sắp hết hạn hợp đồng hoặc phải nhanh tay như Ziegler, Poli.

[div align=\\\"center\\\"] Juventus, I would wait for you forever...[/div]
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.