Tự nhiên muốn viết về trận này một tí. Không phải vì rỗi rãi gì nhưng đây là trận đấu mà mình thấy rất hay ho, thể hiện rõ ràng cuộc đấu trí giữa hai người cầm quân và bên mạnh hơn đã không phải là đội chiến thắng. Đơn giản, họ đã thua về chiến thuật.
Trước tiên, hãy nói về Thuỵ Sĩ (TS) đội đã thắng cuộc.
Ai trong chúng ta xem bóng đá đều biết đội bóng yếu hơn muốn dành được kết quả tốt trước một đội bóng mạnh thì phải phòng ngự kín kẽ và phản công hiệu quả (phòng ngự-phản công) tuy nhiên muốn thực hiện thì không phải là điều dễ dàng, bởi khi đối đầu với những đội bóng mạnh, họ có đủ sự sáng tạo để xuyên thủng hàng phòng ngự nếu không có sự ăn ý của hàng thủ, sự tỉnh táo và tập trung cần thiết trong suốt 90' của trận đấu. Thế nhưng Thuỵ Sĩ đã làm được điều đó. Tất cả là nhờ sự biết mình biết người của HLV Ottmar Hitzfeld và sự tập trung, cố gắng cần thiết của các cầu thủ.
Tây Ban Nha với lối đá tiqui-taca nổi tiếng thế nào ai cũng rõ. Hitzfeld cũng vậy. Vì thế ông đã cho các học trò của mình tập trung rất đông ở trung lộ, đá áp sát để buộc Tây Ban Nha phải từ bỏ lối đá truyền thống để chuyển sang hai biên, nơi mà Thuỵ Sĩ đã chấp nhận bỏ để dành lợi thế nếu Tây Ban Nha có những quả treo bóng vào từ những hậu vệ có chiều cao hơn hẳn. Để rồi khi đối thủ tấn công nhiều mà không có được kết quả như ý, họ sơ hở trong phòng thủ, các cầu thủ Thuỵ Sĩ đã thực hiện đúng bài bản được đưa ra từ trước. Kết liễu đối thủ bằng những pha phản công. Và họ đã thành công.
Khi nói Ottmar Hitzfeld thành công thì phải nói rằng Vicente Del Bosque đã thất bại.
Trước hết là ở chiến thuật. HLV của Tây Ban Nha đã rất sai khi từ bỏ lối đá 4-2-3-1 để chuyển sang đá 4-3-3. Có lẽ ông đã nghĩ Thuỵ Sĩ chủ động phòng ngự nên Tây Ban Nha cần nhiều cầu thủ hơn cho tấn công? Nhưng khi Thuy Sĩ tập trung quá đông ở trung lộ thì Iniesta và Silva (sau đó là Navas) chỉ có thể treo bóng vào trong để Villa không chiến. Thật nực cười khi muốn một cầu thủ nhỏ con như Villa thắng được các đối thủ có thể hình vượt trội mình trong các pha không chiến....
P/S: Có việc đột xuất, chỉ viết được đến đây, các bác cứ bình luận, rảnh em sẽ tiếp tục hầu chuyện.
Thứ nhất khi bước vào trận đấu TBN đã tiếp cận sai lầm khi vào cuộc với vóc dáng của ông vua Châu Âu và UCV hàng đầu cho chức VĐ WC. ko kể đến kèo của các nhà cái bắt độ thì giới chuyên môn đánh giá TBN là UCV số 1 cho chức VĐ lần này chứ không phải là Brazil
Thứ 2 có cảm giác như TBN đá 4-1-4-1 hơn là 4-3-3 nhưng cách sắp xếp của Del Bosque đã cho thấy sai lầm. Đầu tiên là vị trí của Sergio Busquet, anh này không đủ cơ bắp và chắc chắn để che chắn hàng thủ như Marcos Sienna ở Euro hay Yaya Toure ở Barca. Thứ 2 Capdevila công không quá hay như Marcelo ở Real hay Maxwell (Abidal) ở Barca dẫn đến thiếu bóng ở hành lang trái mà thủ cũng không hay chưa kể Ramos thường xuyên dâng cao. 2 hậu vệ cánh đã như vậy chưa kể 2 tiền vệ đánh biên ngoài Iniesta còn có thể đột phá chơi sâu như 1 tiền đạo cánh thì Silva chỉ thuần là tiền vệ cánh các điểm trên cho thấy 2 cánh của TBN hôm qua thường xuyên rơi vào tình trạng thủng thủ. Hầu hết các pha phản công của Thuỵ sĩ đều nhắm vào khoảng trống giữa cặp tiền vệ trung tâm của TBN và 2 cánh. Sau khi xẻ nách để thoát qua Xabi Alonso và Xavi Hernandez thì đánh thẳng vào vị trí của Busquet hoặc nhét vào khoảng trống của cặp hậu vệ cánh
Thứ 3 khi đá 4-1-4-1 thực sự phương pháp tốt nhất là đánh trung lộ và chỉ có như vậy mới có thể phát huy Villa nhưng Thuỵ sỹ của Hitzfeld đã đổ bê tông khu vực trung tuyến dẫn dến TBN rất dễ dàng xẻ nách đánh biên nhưng nếu đánh biên là đánh theo cách Thuỵ sỹ. Áp dụng chơi đầu cho 1 đội bóng thường chỉ chơi phối hợp nhỏ đã là 1 sai lầm, sai lầm tiếp theo lại là tạt bóng cho 1 tiền đạo chỉ hơn 1m7 tí hơi giữa 1 hàng hậu vệ Thuỵ sỹ với chiều cao trung bình 1m8 hơn là quá bất hợp lí
Thứ 4 Del Bosque thích nghi trận đấu quá chậm khi không sớm thay Capdevila để đảm bảo phòng ngự đồng thời đưa Torres vào sớm. Khả năng càn lướt, sức rướn chơi toàn diện (sút và đánh đầu, cầm bóng, che chắn) của ElNino tốt hơn hẳn Villa. Sau khi Torres vào sân rõ ràng lối chơi của TBN sáng nước hơn, hàng thủ Thuỵ sỹ gặp nhiều khó khăn hơn trước tiền đạo có tốc độ và khả năng che chắn này
TBN đã chủ động ép sân quá nhiều nhưng không thể xuyên phá hàng thủ được tổ chức chặt chẽ và nhiều tầng của Thuỵ Sỹ, cộng với 1 ngày hơi thiếu may mắn thì không lạ j việc bị Thuỵ Sỹ chơi hồi mã thương. Nó cũng giống như cách Inter của Mou biến Barca thành cựu vương CL. Chơi chặt chẽ phòng ngự nhiều tầng, khoá chặt trung lộ tự nhiên 1 đội bóng không có 1 cầu thủ chơi đầu tốt sẽ sớm hy sinh
Nếu như ngày hôm qua Del Bosque không đưa Busquet vào từ đầu mà thay vào đó là Torres đá cặp với Villa, Iniesta cánh trái, Silva cánh phải và cặp trung tâm Xavi - Xabi có lẽ kết quả sẽ khác. Del Bosque hơi tham khi muốn sử dụng cả khả năng chuyền, hỗ trợ phòng ngự lại cả sút xa của Xabi (theo mình nên chỉ để Xabi phòng ngự hơn - Anh này đá khá rát thích hợp Busquet). Và khả năng chơi đầu của ElNino có lẽ sẽ hiệu quả hơn với những pha tạt bóng của Ramos hay Silva
Nếu tiếp tục cách đá này chưa chắc TBN đã đi sâu được ở WC.