Author Topic: Quyến 'béo ' và ngày trở lại.  (Read 1271 times)

Description:

Offline damducquynh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 629
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« on: September 11, 2010, 09:48 AM »
Logged
Văn Quyến được gọi trở lại đội tuyển có thể coi là một trong những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầy thăng trầm của tiền đạo có lúc được coi là số 1 Việt Nam này. Tuy nhiên, ở đời đôi khi ý trời chẳng chiều theo lòng người.
Cách đây vài tuần, khi biết mình chính thức được gọi trở lại ĐT, Quyến vui lắm. Khi chính thức cùng các đồng đội ra sân tập buổi tập đầu tiên, Quyến cố gắng thể hiện mình. Nhưng ngày hôm qua - ngày Quyến nhận thông báo xóa án treo giò, cũng lại là ngày Quyến phải đối diện với một chấn thương nặng hơn tưởng tượng.

Mình vẫn nghĩ với bản năng sẵn có ngày nào,được người hâm mộ tha thứ,chỉ cần Quyến chăm chỉ tập luyện tránh xa những cám dỗ vật chất,ngày trở lại của 'thằng béo 'sẽ không xa,cho dù sẽ rất không đơn giản.Hi vọng bao nhiêu rồi sự thất vọng nhanh chóng tìm đến với cầu thủ Nghệ An này.Anh đã không thể theo kịp giáo án mà thầy Tô đưa ra,thể lực và cân nặng đã là 1 trở ngại quá lớn,tuy vẫn còn nhưng pha chạm bóng tinh tế đã trở thành thương hiệu,nhưng thật sự bây giờ Quyến quá 'bình thường '. Chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi cái ngày không xa ....( hay không bao giờ)
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline alex_arsenal

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,993
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 45
  • Thanks: 22
  • Gender: Male
  • Juventus
« Reply #1 on: September 11, 2010, 10:33 AM »
Logged
Dù không thích Văn Quyến, nhưng có khi cậu này trở lại làm cho Công Vình bớt chảnh chọe cũng nên...
...FA cmnr...

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #2 on: September 15, 2010, 09:42 PM »
Logged
Ngày trước chả thích Quyến, có thiện cảm với Công Vinh hơn, nhưng giờ 2 tên chả khác gì nhau
AKAZZURRI

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #3 on: September 16, 2010, 07:46 AM »
Logged
"Non sông dễ đổi, bản tính khó dời" - mình chưa thấy Văn Quyến có bất kỳ biểu hiện gì cho thấy tính cách đã thay đổi cả, có chăng thời thế thay đổi, Quyến giờ chẳng là gì nên không làm hàng (vốn cũng không giỏi làm hàng) như Cave được mà thôi.
Bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục thế này thì vẫn suốt ngày tắm táp ở cái ao làng vùng trũng thôi, mà tắm nhiều thì ao nó cũng sẽ bẩn hơn theo thời gian. Không nên trông mong làm gì, cứ mạnh tay như Nigeria, cấm đội tuyển quốc gia thi đấu chừng vài năm cho xong.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline damducquynh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 629
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #4 on: October 10, 2010, 08:02 PM »
Logged
Sau giấc mơ là ác mộng, sự trở lại của Quyến không dễ dàng và đơn giản như mong muốn. Những năm tháng rời xa sân cỏ đỉnh cao không thể tước đi những phẩm chất đáng quý nhất ở một cầu thủ từng được coi là “Cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam. Vẫn là những pha di chuyển khôn ngoan, những cú bứt tốc đoạn ngắn nhanh như điện, những đường cứa lòng chuẩn xác… Văn Quyến đã tạo nên những ấn tượng không thể đậm nét hơn ở V-League 2009. Thậm chí, màn trình diễn của anh ngay lúc đó còn lay động Calisto khiến ông phải hỏi xem liệu ông có thể gọi anh trở lại ĐTVN ngay lúc đó được không (nhưng chưa được phép bởi phải đến tháng 9/2010, FIFA mới xóa án treo giò quốc tế cho “thằng béo” cùng Văn Trương).

Những nỗ lực đó của Quyến thật đáng được ghi nhận, bởi không phải cầu thủ nào cũng có thể ngay lập tức lấy lại phong độ khi vừa mới chân ướt chân ráo trở lại. 8 bàn thắng trong màu áo SLNA tại V-League 2009 là phần thưởng cho những nỗ lực, mồ hôi, công sức mà cá nhân anh đã bỏ ra. Từ đây sau cơn mưa, bầu trời đã quang đãng và những hạt giống của niềm tin bắt đầu nảy mầm. Tất cả đều mong cái ngày Quyến tung hoành khắp các sân cỏ, thể hiện những tài năng đặc biệt không lẫn với bất kỳ ai sẽ sớm trở lại. Các bàn thắng cùng những màn trình diễn tuyệt hảo (ít nhất là với riêng cá nhân Quyến) đó cũng đã thắp lên trong anh những hy vọng về tương lai tươi sáng hơn. Quyến không nói nhiều nhưng ai cũng hiểu trong thâm tâm anh luôn mong mỏi đến một ngày khoác lại chiếc áo đội tuyển.



Quyến đã trở lại đầy ấn tượng ở mùa giải 2009...

Mùa giải 2010 khởi tranh với biết bao hy vọng, biết bao khấp khởi, biết bao háo hức trong làng bóng đá Việt và cá nhân Văn Quyến. “thằng béo” kỳ vọng rằng những thành công từ năm 2009 sẽ trở thành bước đệm để tạo đà cho những cú bật nhảy của anh trong năm mà ĐTQG sẽ bảo vệ chiến tích tại AFF Cup nhưng anh không quá mộng mơ và hiểu rằng cần phải khẳng định mình trong màu áo CLB. Khi V-League khởi tranh, Quyến cũng nhận được những sự kỳ vọng lớn lao trong cuộc chiến giữa các chân sút để giúp hàng nội không còn bị quá lấn át bởi hàng ngoại như những mùa giải trước. Bởi những ai được chứng kiến anh thi đấu và tập luyện hằng ngày đều dễ dàng nhận thấy khả năng thiên phú trong đôi chân Quyến sẽ có thể mang lại nhiều điều thú vị.

Kỳ vọng là vậy nhưng sự thật đôi khi không như mong muốn và cũng có những lúc “trời không chiều lòng người”. Quyến đã tập luyện hết sức chăm chỉ và nỗ lực để bước vào mùa giải mới nhưng rồi những điều cả khách quan lẫn chủ quan đã khiến anh không thể tỏa sáng như mong đợi. Những chấn thương lặt vặt, liên miên khiến tiền đạo xứ Nghệ hầu như không thể đạt được thể trạng tốt nhất trong suốt cả mùa giải. Có những lúc thi đấu trên sân, Quyến khá lười di chuyển cũng một phần bởi thể lực không cho phép anh bung hết sức. Rồi từ việc thường xuyên phải ngồi ngoài đã khiến anh mất phong độ. Mỗi cầu thủ đều cần cọ xát thường xuyên để duy trì cảm giác và cả cảm hứng, đặc biệt với Quyến, anh rất cần có được sự thoải mái và hưng phấn để “phiêu” cùng trái bóng.



...nhưng lại chủ yếu đánh bạn với băng ghế dự bị ở mùa giải 2010

Những người cảm thông với Quyến có, trách anh cũng có bởi vì chỉ khi yêu người ta mới ghét, mới đòi hỏi “người mình yêu” đáp lại tình cảm. Rất nhiều người mong muốn Quyến sẽ rực sáng bởi giữa các cầu thủ Việt, có rất ít người có thể đem lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị và khiến cầu trường trở nên sôi động như Quyến. Nhưng rồi vì nhiều lý do, anh đã chìm nghỉm và biến mất trong gần như cả mùa giải V-League vừa rồi. Những nguyên nhân như ở trên thì đã rõ nhưng cũng vì ở SLNA dưới thời Nguyễn Hữu Thắng, đội bóng luôn ưu tiên 2 vị trí trên hàng công cho các ngoại binh. Nhưng cũng không thể nói các cầu thủ ngoại đã “giết chết” một tài năng. Đó là quy luật cạnh tranh của tự nhiên, ai mạnh hơn sẽ sống sót, kẻ yếu thế khắc bị đào thải. Nếu muốn đứng vững, người ta không thể dừng lại mà phải tiến, tiến liên tục không ngừng nghỉ…

[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.