Author Topic: Lịch sử của các Hội cổ động viên Juventus.  (Read 6552 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Lịch sử của Hội cổ động viên Juventus.

 Cả hai nhóm này đều có thế lực cả trong sân lẫn ngoài sân vận động. Viking và N.A.B thật sự là hai nhóm cổ động viên Hooligan nhất của Juventus. Vì họ không bao giờ ngại đánh nhau với những hội cổ động viên khác ở trong lẫn ngoài sân vận động. Năm 1983 một nhóm cổ động viên khác được thành lập, họ ra mắt đầu tiên trong trận thi đấu tại cúp châu Âu của Juventus (Liege, Bỉ - 1983)



Năm 1987 nhóm cổ động viên Fighters đã tan rã sau 10 hưng thịnh. Lý do chính vì bạo lực trong trận đấu trên sân của kình địch Fiorentia. Cựu chủ tịch của Fighters đã cùng với những người tham gia Indians và Gioventu Bianconera quyết định thành lập một nhóm mới có tên Aracia Meccianica  Tên được lấy từ cảm hứng của bộ phim rất phổ biến bấy giờ của Stanley Kubrick. Cái tên gắn liền với bạo lực đã tạo ra rất nhiều rắc rối và hội này đã bị áp lực để đổi tên. Các cổ động viên đã có một cú lừa ngoạn mục đối với các nhà chức trách Turin khi đổi tên thành Drughi. Drughi là tên của một nhân vật có liên quan tới nhân vận chính của phim (sau này các nhà chức trách Turin phát hiện thì đã muộn!). Drughi trở thành một hội cổ động viên lớn nhất với hơn 10.000 thành viên từ năm 1988 tới 1996.


Năm 1993 một số thành viên của Drughi  đã quay lại nhóm cũ Fighters. Vào 4 năm sau đó Drughi và Fighters liên tục cạnh tranh để trở thành nhóm đứng đầu tại khán đài La Curva Scirea. Nhóm Drughi treo cờ của họ tại giữa khán đài La Curva Scirea trong khi nhóm Fighters đã treo cờ của họ ở phía phải.

Sau khi Juventus vô địch cúp Champion Leagues khi đánh bại Ajax năm 1996, các hội cổ động viên quyết định xác nhập. Nhóm Fighters, Drughi và một vài nhóm nhỏ khác tại khán đài La Curva Scirea nhập vào dưới cái tên Black and White Fighter Gruppo Storico 1977. Cái tên Fighter được trở lại sau 20 năm kể từ ngày được đặt.

Vào thời kỳ này những nhóm cổ động viên lớn khác, Irriducibili Vallette đã phát triển rất mạnh ở phía khán đài La Curva Nord. Nhóm được thành lập năm 1990 bởi những nhóm từ một phần của Turin, Vallette. Sự thừa nhận đối với các thành viên của Irriducibili là khó khăn, và mùa giải 2001 - 2002 nhóm Irriducibili đã tan giã.


Vào mùa giải năm 2003 - 2003. Ban lãnh đạo Juventus đã bắt đầu một kết hoạch mới khi trao phần khán đài La Curva cho Centro Coordinamento Juventus Club. đây là một tổ chức bao gồm những tổ chức của Juventus của trong nước và nước ngoài. Có hơn 1000 cả thảy. Ban giám đốc của Juventus đã quyết định loại đi tất cả những nhóm Ultra khỏi khán đài La Curva Nord, và cấm treo các cờ hay băng rôn của các nhóm Ultra ở những phần còn lại của Delle Alpil, Kế hoạc này của ban lãnh đạo Juventus đã sớm là một thất bại lớn. La Curva Nord đã trở thành một khán đài hoang vu trong các trận đấu của Juventus và những bài hát sôi động của họ hiếm khi được nghe thấy trên sân vận động. Sự trống vắng của các nhóm cổ động viên ở phần khán đài La Curva Nord là hiển nhiên. Trong nhiều năm Juventus đã có những mối lợi to lớn từ đó, họ luôn có những sự sôi động, phấn khích cuồng nhiệt từ cả hai phía khán đài. Thật hiếm có ở Italy khi mà một câu lạc bộ có cổ động viên ở cả hai phía khán đài. Điều này tạo ra một không khí thật sự  tuyệt vời trên sân Delle Apli. Những nhóm Ultra của Juventus rất tò mò điều gì sẽ xảy ra khi sân vận động mới sẵn sàng. Họ sẽ có được đồng ý ủng hộ đội nhà ở cả hai phía của sân vận động, hay các nhà hoạch định của Juventus sẽ tiếp tục làm kế hoạc của họ thất bại?
« Last Edit: January 18, 2013, 05:08 PM by souslevent »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Lịch sử của các Hội cổ động viên Juventus.
« Reply #1 on: December 30, 2005, 01:06 PM »
[div align=\\\"Center\\\"]
Lôgô của nhóm Drughi.[/div]

Drughi "lấn sân" của Fighters.[/color]

Ngày 6 tháng 1 năm 2005 là ngày quyết định tương lai của các nhóm cổ động viên lâu đời nhất, lớn nhất và phổ biến nhất của những fan hâm mộ Juventus. Sau trận đấu giữa Parma và Juventus tại sân Ennio Tardini, những người cầm đầu của nhóm Fighter quyết định phát động một cuộc tấn công trên sân với những nhóm cổ động viên của Parma. Hậu quả thật tai hại, 19 cổ động viên bị bắt, một nửa số đó là những người cầm đầu nhóm Fighters. Kết quả là họ bị cấm có mặt tại tất cả các sân vận động trong 3 năm và hơn nữa là nhóm cổ động viên Fighters mất đi những người đứng đầu. Trong 3 trận tiếp theo khi đối đầu với Livorno, Brescia và Sampdoria các fan đội nhà trên khán đài La Curva Scirea và Curva Sud hoàn toàn bị lấn át bởi các cổ động viên đội khách. Sau những lời phê bình từ 2 năm trước đó, nhóm này không thể phát triển khi đã mất đi những người đứng đầu.

Đã có những lời đồn về sự bất ngờ sẽ tới trong ngày 6 tháng 2 của năm đó, nhưng hầu hết mọi người đều tin rằng nhóm Fighter sẽ không bị giải tán. Hai người lãnh đạo chính của nhóm, hai anh em, đều bị cấm có mặt trong tất cả các sân vận động và không thể giúp được nhiều cho Fighters. Ngày 13 tháng 2, ngày diễn ra trận đấu khi tiếp Udinese, khán đài La Curva Scirea hoàn toàn thay đổi. Fighters đã bị các quan chức câu lạc bộ không thừa nhận và loại bọ tất cả các biểu ngữ hay cờ của họ khỏi sân vận động. Xấp xỉ 30 băng rôn của Fighter bị bỏ đi, kéo theo sự sôi động, nhiệt huyết trên sân vận động Delle Alpil. Người kế thừa ngai vàng của các cổ động viên Juventus là nhóm Drughi lịch sử, nhóm mà đã ngưng hoạt động từ năm 1996.

Những băng rôn nổi tiếng của nhóm Drughi một lần nữa lại được treo ở trung tâm tầng 2 của khán đài La Curva Scirea. Đây là nơi mà những người lãnh đạo của nhóm đã phất cao biểu tượng của họ. Cùng đó, nhóm Arditi (một nhánh của Fighter) cũng xuất hiện trở lại, Milano (một lá cờ của của Viking lịch sử) và những lá cờ trước đây của các hội Drughi khác. Nhóm Arditi thì "đóng quân" tại 2 bên khán đài, và làm nhiệm vụ khấy động bằng hò hét và ca hát. Nó còn quá sớm để những người cầm đầu Drughi năm quyền điều khiển. Drughi cần thời gian để lấy lại tổ chức. Tuy vậy nhóm này vẫn chưng băng rôn rất lớn khi đội bóng con cưng bước vào sân. Băng rôn ghi rằng "Tutto ciò che torna in realtà non è mai finito...Noi siamo come la nostra fede...Immortale". Nghĩa là : "Những thứ quay trở lại sẽ không mất đi... Chúng ta tin tưởng ... Sự Bất Diệt"

Các cổ động viên Juventus đã phản đối cách cư xử của nhóm Fighters trong mùa giải 2003 -2004. CĐV và những thành viên của nhóm rất bất bình với cách lãnh đạo của của những người đứng đầu trong những mùa giải trước đó. Fighters bị chỉ trích vì có cộng tác quá nhiều với Câu lạc bộ. Trứơc đó họ hoàn toàn độc lập với câu lạc bộ, như những truyền thống của các nhóm Ultrar trên thế giới. Các cổ động viên rất giận giữ vì có quá nhiều sự can thiệp của các nhà lãnh đạo câu lạc bộ vào các cách thức cổ động của họ khi Juventus thi đấu.

Trong trận đấu với Inter Milan mùa giải 03/04 một số thành viên của Fighter đã hát bài ca ngợi Fascist và trưng ra các băng rôn có tính chính trị. Trong khi đó người lãnh đạo của các VĐV nghĩ rằng chỉ họ nên để những thứ đó ở nhà. Fighter cũng bị chỉ trích khi có những hoạt động nhàm chán tại sân vận động vào hai mùa giải 03/04 và 04/05. Quá trình của sự phản đối nhóm Fighters sảy ra khi Juventus đến làm khách trên sân San Siro của Milan vào mùa 03/04. Những người lãnh đạo của Fighters đã bán giá vé cao hơn giá vé quy định cho những cổ động viên của Juventus, và rất nhiều Fan đã không thể có vé để tới cổ vũ cho đội của mình. Một số người của nhóm Fighters còn thường xuyên tuồn vé ra chợ đen để kiếm tiền cho bản thân hơn là giúp những Fan Juventus khác.

[div align=\\\"Center\\\"][/div]

Mọi người còn chỉ trích nhóm Fighter khi biểu tượng của nhóm này có ba mầu như trên cờ Italia, có mũ sắt và một dấu hiệu kiểu của Anh. Vào khi mới bắt đầu, năm 1977, những hình này là biểu tượng của của cánh tả, nhưng những người đứng đầu hồi đó không quan tâm tới việc này. Rất nhiều thứ cũng được thấy có vẻ "sính ngoại" như cái tên Fighters, hay biểu tượng của Anh trên logo, nhất là sau sự kiện kinh hoàng trên sân Heysel năm 1985. Nhóm này cũng bị chỉ trích khi hiếm khi treo những biểu tượng của những Tifosi (cổ động viên Italia) trên khán đài. Những biểu tượng của hội cổ động viên Italia ngày càng hiếm khi xuất hiện và đôi khi nó còn đầy lỗi .. chính tả?. Ví dụ như AUGUSTA TAOURINORUM được thay bằng TAURINORUM hay ALE' BIANCA E NEIRA được thay bằng  A L'E' BIANCA E NEIRA. Một số cổ động viên nhiệt huyết của Juventus còn thực sự bị shock khi thấy những cổ động viên của đội khách có thể "tự do" đi dạo vòng quanh khán đài Delle Alpi với những thể hiện là cổ động viên đội khách rõ nét trên người,.. và nhóm Fighters không hề "làm gì" họ !?? Đây là một số điều đã xảy ra ở Turin.

Nhưng cái lỗi lớn nhất của Fighters đã làm là họ đã cấm những hội khác hoạt động trên khán đài La Curva Scire năm 1996. Nó có nghĩa rằng Fighter quá "độc tài", họ muốn nắm toàn quyền quyết định và loại bỏ tất cả những nhóm khác. Họ muốn tất cả phải thuộc về Fighters hoặc một nhánh của Fighters. Điều này khiến nhiều nhóm cổ động viên lâu đời và nhiều Ultra quan trọng biến mất khỏi sân vận động. Những nhóm như Drughi, Area Bianconera. Vecchia Guardia và Viecchi bị áp lực tan rã. Hầu hết các cổ động viên đang hy vọng rằng những người đứng đầu của nhóm Drughi hiện tại không lặp lại những sai lầm đó và họ sẽ kêu gọi các nhóm khác cùng ủng hộ.

Có vẻ như Drughi sẽ đồng ý cho các nhóm khác trở lại, và Irrudcibili Vallette và Area Bianconera đã sãn sàng trở về.  Mọi nhóm đều có những đặc điểm riêng của mình và điều này vô cùng quan trọng đối với họ. Các cổ động viên bắt đầu trở lại sân. Drughi hiên đang có một nhiệm vụ rất khó khăn là tập hợp tất cả những cổ động viên Juventus nhiệt tình nhất tổ chức họ thành một nhóm cổ động viên lớn nhất. Một nhóm xứng đáng với câu lạc bộ vĩ đại như Juventus và là những người có thể dành cho đội bóng những tình cảm tuyệt vời nhất. Vấn đề là hàng trăm và có khi hàng nghìn cổ động viên thât sự muốn mối tình cũ Fighters trở lại.

Rất nhiều người hy vọng rằng băng rôn "Ciao Dino" sẽ được xuất hiện lại, cái mà đã được treo lên rất nhiều năm tại sân Delle Alpi, : Dino là một lãnh đạo Ultra được kính trọng đã bị bắt giữ năm 1989 vì bắt cóc và cướp có vũ trang. Băng rôn thể hiện rằng họ rất mong chờ ngày Dino trở lại vì sẽ được tha vào năm 2005 và sẽ làm nên sự thay đổi tuyệt vời cho nhóm Drughi. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là khi người đứng đầu của Drughi được tha cũng là lúc những người đứng đầu nhóm Fighter bị cấm 3 năm có mặt trên các sân vận động. Nhóm Drughi sống hay chết là phụ thuộc vào sự tự do của Dino? Điều gì sẽ xảy ra nếu những người lãnh đạo của Fighter hiện nay không bị cấm. Dino liệu có thể lãnh đạo nhóm Drughi nắm quyền thống lĩnh tại khán đài La Curva Scirea? Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được kết cục.

Những cổ động viên của các câu lạc bộ lớn ở Italia đều có những hội cổ động viên không mấy thay đổi. Trong khi các fan của Juventus lại có vô số đổi thay và luôn bất ổn. Nguyên nhân của điều này là do Juventus là câu lạc bộ có rất nhiều cổ động viên và họ đến từ tất cả mọi nơi cùng với những cách đối xử khác biệt. Trong khi những đội bóng khác hầu hết chỉ có cổ động viên tới từ thành phố của đội bóng đó.

Khi mà Fighters bị tan rã rất nhiều thành viên tiếp tục tham gia nhóm Arditi Amici Di Nessuno. Cái tên này có nghĩa "Những người lính từng trải thì không có bạn" Sau khi Drughi bắt buộc bỏ đi băng rôn của Amici di Nessuno vì có người nghĩ họ gét Drughi. Bởi vậy bây giờ họ chỉ được gọi là Arditi. Drughi và Arditi tách ra làm hai trên khán đài La Curva Scirea, và Arditi ở phía bên trái của Drughi. Nhóm Viking thì thường xuất hiện ở các trận đấu trên sân nhà dưới băng rôn MILANO. Bởi vì ban lãnh đạo Juventus không đồng ý Viking treo bằng rôn của họ tại sân nhà. Trước đó Viking thường treo băng rôn tại sân khách. Viking cũng đóng quân tại tầng hai của La Curva Scirea. Nucleo và Bruxelles Bianconera thì ở trên tầng 3 của La Curva Scirea

Drughi bắt đầu không hề dễ dàng và nhiều nghĩ rằng Fighters đã làm tốt hơn Drughi. Nhóm này đã không kiếm được một người đầu trò tốt để bắt nhịp những bài hát của họ. Và những người đầu trò này thường khác nhau trong mỗi trận đấu. Một số lần những người đầu trò của Arditi và Viking còn tốt hơn. Hệ thống âm thanh trên khán đài La Curva Scirea thì thường xuyên gặp trục trặc. Và nó khiến mọi người khó có thể cùng đồng thanh ca hát. Nhưng Drughi đã làm cái tên của họ được biết đến bằng một cuộc nổi loạn trên sân Florence và những cuộc chống đối lực lượng cảnh sát trong trận Juventus - Liverpool. Để khởi động một cuộc bạo loạn thì cần sức mạnh của những nhóm Ultra ở khắp mọi nơi và nó thể hiện sức mạnh và dũng khí. Drughi cũng sắp xếp để có những mà biểu diễn ngoạn mục đặc chất Italia. Trong khi đó một số Fan của Juventus cho rằng nhóm Drughi còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Thành viên của Fighter hầu hết đều bị giết bởi thành viên của Drughi.?

Vào tháng 4 năm 2005 một cổ động viên Juventus đã bị tấn công bởi những cổ động viên Juventus khác. Máu chảy trên sân Delle Alpi trong trận đấu với Inter, một cựu thành viên Fighters đơn độc giữa một nhóm Drughi. 3 thành viên của Drughi đã đâm thành viên Fighters này. Cổ động viên 24 tuổi bị gẫy mũi và cố gắng chạy tới bệnh viện gần nhất nơi đã giúp anh ta bình phục. Cảnh sát tại Turin đã bắt giữ 3 thành viên Dughi và họ sẽ đối mặt với án ngồi tù cho cuộc tấn công ngu xuẩn này. Tình trạng trên khán đài La Curva Scirea tại Delle Alpi cho thấy những "Drughi" đang cố gắng triệt hạ những người lãnh đạo từ "Fighters". Fighters bị bắt buộc phải đổi tên thành "Arditi" và dạt ra phần trung tâm của khán đài. Đã có rất nhiều tranh cãi khi cuộc đụng độ xảy ra, và điều này gây ra nhiều sự lo lắng cho các cổ động viên của Juventus.

(to be continued)
« Last Edit: December 30, 2005, 01:24 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,486
Lịch sử của các Hội cổ động viên Juventus.
« Reply #2 on: September 03, 2009, 05:38 PM »
up mấy cái này tí  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !