Mình hoàn toàn đồng tình với quan điểm của KinhKoDeu trong topic này.
Đến nay khi gần như chắc chắn Ziegler gia nhập Fenerbahce dưới HĐ cho mượn thì mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra :-O
Mấy năm gần đây, hàng hậu vệ là điểm yếu nhất của Juve - đó là điều ko thể tranh cãi. Đặc biệt là 2 cánh, suốt 5 năm trời Juve đi tìm lời giải cho vị trí này mà giải mãi ko ra. Sau Calciopoli chúng ta mất Thuram và Zambrotta, từ đó tới nay hãy nhìn những gương mặt thay thế: Balzaretti, Criscito, Grygera, Zebina, Salihamidzic, Molinaro, Caceres, Traore, Motta, Grosso ... người thì bị hắt hủi phải ra đi, người thì ở lại nhưng vẫn tử huyệt vẫn là tử huyệt. Mùa hè năm nay mình rất mừng khi cặp cảnh vệ Thuỵ Sĩ - Lichtsteiner và Ziegler có thể là phương thuốc cho cơn ác mộng suốt 5 năm qua của chúng ta.
Thế mà giờ chỉ với De Ceglie và Grosso ( Estigarribia ko biết có đá dc LB ko ) thì có khác gì năm ngoái, WTF :|
Có quan điểm cho rằng Juve để Ziegler đi là vì khía cạnh kinh tế, nếu thế thật thì ôi ...
Kỳ kèo mua bán vài triệu thậm chí sẵn sàng cho đi 1 cầu thủ ký free với 5m, rồi quay lại thấy 1 số vị ăn hại lương to vẫn ngồi yên đó mình ko kềm dc lòng :-<
Ai cho rằng Marotta mua nhiều về để tăng sức cạnh tranh, làm dày đội hình thì cứ nhìn vào vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái thì rõ, trong khi tiền vệ cánh và tiền đạo thì thừa mứa ra đó ko ai giải quyết. Mua bán ko có chính sách rõ ràng và nhất quán, gây hoang mang cho cả cầu thủ và CĐV =(
Như KinhKoDeu nói cách làm ăn của Marotta chỉ làm mất đối tác và cả vị thế của Juventus, mình tán thành. Điểm lại 1 số thương vụ tạm coi là ngon trong mùa hè này: Lich - Pirlo - Vidal - Vucinic - Elia, thật ra Marotta chả phải chịu áp lực lớn nào trong các vụ này. Có chăng là Vidal ngoạn mục hớt ngay trước mép của Bayern nhưng ai cũng biết Bayern khó có cửa đọ lại Juve khi Leverkusen toàn quyền sinh sát. Ko dám chơi những con cá lớn như Aguero - ko thành vấn đề nhưng nói thật,
Marotta thất bại hầu hết trong các mục tiêu chính và những cái tên cập bến là những phương án chữa cháy.
Nhìn Inter, họ nhởn nhơ trong hầu hết mua hè vừa qua, nhưng khi cần họ lôi về dc ngay Zarate và Forlan trong ngày cuối cùng, Milan mua Aquilani bằng nửa giá mà Liverpool hét Juve, chỉ mất có vài tiếng trước khi đóng cửa TTCN để có chữ ký của Nocerino. Juve thì sao, tin đồn nhiều số 1 thế giới, mục tiêu trải dài từ Đông sang Tây, tiền ko phải là thiếu nhưng lại ko có độ "chơi", còn lâu Marotta mới có dc sự quyết đoán và liều lĩnh như Moggi, ông Lé làm ăn quá cầu toàn và nhát tay - điều đó khiến cho Juventus trở thành con cừu non trên thị trường chuyển nhượng, nói thật ko liều thì đừng có mơ ăn nhiều

Hôm trước ngồi lục lại hồ sơ của Marotta có thấy topic này:
http://badamgia.com/forum/chuyen-nhuong/ban-danh-gia-the-nao-ve-nhung-vu-tuyen-mo-cua-marotta/Mọi người có thể đọc lại rồi so sánh xem cách làm của Marotta có gì thay đổi so với năm nay hay ko. Mình là mình thấy Marotta làm ăn chưa có gì gọi là xuất sắc.
Bonucci 15.5m , Martinez 12m, Diego 16m rõ ràng là những vụ yếu tay của Marotta, mua đắt bán rẻ, tình trạng này vẫn còn tồn tại tới nay. Năm ngoái Marotta đến muộn, xoay sở để có 1 dàn cầu thủ khá nhưng đồng đều, làm nền tảng cho những mùa bóng tiếp theo > ko chê dc chỗ nào. Nhưng năm nay vẫn thế là sao :| ... Thế rồi cái dàn đem về năm ngoái lại dc thay bằng 1 dàn "kha khá" khác và rồi lại để làm "nền tảng", nghe hơi buồn cười :|
Mất Sissoko, Melo và Aquilani trong khi đem về Pirlo, Vidal và Pazienza, whats the pointtttttttt here ?? Đáng lẽ nên giữ lại Aquilani hay Sissoko thì tốt hơn.
Martinez, Pasquato ra đi, Pepe dc đem ra chợ ... Gacherrini, Estigarribia, Elia đến thay ( hay thế mạng? ), chúng ta đang tiến bộ ?
Ziegler ra đi, bỏ lại De Ceglie và Grosso ... Hãy cầu Chúa cho De Ceglie dc khoẻ mạnh cho tới tháng 1 :|
Thế nên hôm trước cho 6, bây giờ chỉ còn 5
