Tớ cũng đang hóng vụ Vidal và có vẻ khả năng Vidal đi là khá cao.
Nếu mức giá chạm >50M thì tớ nghĩ Juve nên bán, dù rất rất tiếc vì Vidal có đủ tố chất để trở thành thủ lĩnh.
Juve cũng rất khó có thể cạnh tranh Champions League trong 2-3 năm tới. Cho dù những ví dụ như Dortmund hay ATM chỉ ra rằng nếu may mắn thì mọi chuyện đều có thể diễn ra. Nhưng tuần nào tớ cũng mong trúng xổ số mà mấy chục năm rồi vẫn chưa trúng vậy.
Chiến thuật chuyển nhượng của Juve không hề thay đổi cho dù là Conte hay Allegri, đó có thể là một tín hiệu tích cực. Vì điều đó có nghĩa là Paratici/Nedved + Marotta biết phải làm gì trong vài năm tới. Tất nhiên là đừng hy vọng có ngôi sao.
Em càng ngày càng nghĩ Vidal đi nhiều hơn, vì đến giờ thì Juve dừng như đã và đang tìm back-up cho vị trí đó, Vidal cũng ko phải không thể thay thế, hơn nữa giá trị của Vidal có lẽ gần chạm mốc rồi, khó mà có thể cao hơn được. 50 tr là khá nhiều và là món hời lớn. Vidal đi, đẩy Pogba gần làm thủ lĩnh dần thì cũng có nghĩa là giá trị của Pogba trong vài năm tới sẽ là rất cao...
Giá trị đội hình của Real, Bảrca, Bayer đều khoảng 650 Tr (theo transfermarkt) tức là gấp 2 Juve (giờ khoảng 329 tr). Nếu muốn vô đich CL thì cần điên cơ, mà cái đó thì không biết Mã có không.
Có một vài điểm tích cực trong chuyển nhượng năm nay, các cầu thủ Juve mua không phải tồi, dù đôi lúc cũng chẳng hiểu cách mua bán của Juve lắm. Nhưng mà vẫn tin trong vài năm tới Juve có ngôi sao từ những thương vụ mua này.
Pereyra có thể đá tốt là được giá, đang tình chuyện con buôn, nhưng kèm điều khoản bán lại chú nhóc của Real với giá 30 tr thì hơi buồn cười, nhìn James sau một WC đã tăng thêm khảng 40 tr, nếu chú này đá thành công thì giá cũng phải không ít hơn 40 tr mà.
Vuc và các cầu thủ ra điều đều không bán được giá, nhưng thôi dù sao cũng cho mấy bạn đó đi được