Trận đấu vừa rồi cho thấy Genoa mới là "Juve" . Dường như trên sân chả còn ai là Juventini cả
Juventus là một tên tuổi lớn, và trong đội hình phải có những tên tuổi lớn và ra sân với một vẻ cao ngạo như ít nhất cách đây 5 năm.
Nhìn lại Juve bây giờ, chắc chỉ còn Buffon, Chiellini và Camoranesi là còn "juve". Một bộ máy lãnh đạo yếu kém, huấn luyện viên hạn chế dẫn tới tình trạng quân hồi vô phèng, chả ai nói được ai và cũng chả ai coi trọng ai. Người ta bây giờ cười vào mặt Secco, Gigli, .. chê bai bôi bác Ranieri, và bắt đầu không còn hy vọng vào Del Piero, Nedved, Trezeguet...
Nếu không cải tổ bộ máy lãnh đạo thì chắc còn lâu mới được thấy "Juventus của chúng ta" nữa. Chẳng có nhà cao tầng nào xây trên một cái móng yếu cả, chưa kể đất xung quanh nó cũng bắt đâu nhão vì khát vinh quang (tifosi).