SA là 1 điều khác biệt trong thế giới bóng đá vốn vô vàn những điều kì lạ. Những cung bậc cảm xúc mà những đội bóng nước Ý đem lại cho chúng ta có tình yêu, đam mê, ngọt ngào và cả cay đắng... Bỏ qua những bê bối trọng tài, doping (cái này J rành nhất còn gì nữa ), ẩu đả, các thế lực mafia dằng sau đội bóng..... cái mà SA đã thể hiện, đã cùng nổ là những điều vừa lãng mạn vừa thực tế, thậm chí phũ phàng ! NH ANH hay TBN có thể đem lại tính giải trí cao hơn (mà vđề này cũng là 1 yếu tố quan trọng tạo nên sưc hấp dẫn), cũng có kĩ thuật đấy nhưng lí do gì khiến SA trở nên quyến rũ hơn cả (dĩ nhiên là trg mắt các tifosi Ý thôi chứ cái bọn thix NHA thì... hết nói nhé). Đó chẳng phải sự quyết liệt đến tận cùng của all các đội bóng để đạt tới vinh quang duy nhất là Chiến thắng sao ? Bởi bóng đá tại Italia ko đơn thuần chỉ là giâi trí cho thích mắt, ko phải là sự biểu diễn đơn điệu mà đó là cuộc sống, là tình yêu vĩnh cửu. Vì điều đó, bóng đá nhất là SA ko chỉ tồn tại mà đã sống, 1 cách thực sự trg trái tim của mỗi người yêu mến và đam mê cùng với nó.