[div align=\\\"center\\\"] Sự sống vinh quang sau 24 năm đau khổ
[/div]
Pháp lê lết từ vòng đấu bảng đến trận chung kết, Italia đã chiến đấu với một vụ Scandal cực lớn trên quên nhà. Cả hai đội có những số phận nghiệt ngã trước khi đến được với trận chung kết này.
Sự trả thủ ngọt ngào của người Ý - Chiến thắng cuối cùng thuộc về đội tuyển Italia sau loạt đấu súng định mệnh
[div align=\\\"center\\\"](http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-07-10/ducpg_41866944_zidane416.jpg)[/div]
Trong một pha bóng dâng lên tấn công của Florent Malouda, hậu vệ Materazzi lao vào cản bóng và chưa kịp chạm chân của cầu thủ Pháp thì Florent Malouda đã ngã lăn lộn trong vòng cấm. Một quả phạt đền oan cho Italia và Materazzi, đau thương và nghiệt ngã!
[div align=\\\"center\\\"](http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060709/i/4146715325.jpg)
Tưởng đâu người Ý gục ngã như người Bồ nhưng ko Azzurri vẫn là Azzurri.Phút thứ 18, liên tục các pha bóng được đội bóng áo thiên thanh triển khai bên cánh phải với sự điều khiển của Pirlo, người Ý nhận được một quả phạt góc. Và từ một đường cong hoàn hảo đưa vào vòng cấm địa, trung vệ "không may mắn" Marco Materazzi bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Fabein Barthez. Tỷ số trận chung kết là 1-1 và hai đội trở về với vạch xuất phát. Cuối cùng thì 90 phút của trận đấu kết thúc, hai đội phải bước sang hiệp phụ với những toan tính từ hai cái đầu của hai huấn luyện viên. Đây thực sự là một trận đấu quá hấp dẫn, nó xứng đáng là một trận đấu chung kết của World Cup 2006. Trận đấu nhanh, được đánh giá là hay nhất từ đầu giải đến giờ. (http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-07-10/ducpg_41867144_zidaneheadbutt300.jpg)[/div]
[/center]
[div align=\\\"left\\\"]Ngay phút đầu hiệp phụ thứ 2, trong một tình huống không kiềm chế được bản thân mình, Zidane đã dùng đầu đánh mạnh vào ngực của Materazzi. Sau tình huống không thực sự đẹp mắt này, Zidane nhận thẻ đỏ rời sân đấu. Trận đấu chia tay của cầu thủ số 10 thật buồn, tình huống phạm lỗi đó không thực sự xứng đáng với tầm cỡ của anh.
[/div]
[div align=\\\"center\\\"]
[/div] [div align=\\\"left\\\"]Và hai đội bước vào loạt đá Penalty may rủi. Không có gì hồi hộp hơn giờ phút này, gánh nặng của 24 năm lịch sử đè nặng lên đôi vai các cầu thủ Ý. Còn Pháp, họ cầu chúa phù hộ khi nhạc trưởng Zidane đang ngồi trong phòng thay đồ tội nghiệp.
(http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/xp/20060709/i/1201029393.jpg)
Sau loạt đá 11m, người Ý đã chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3. Tội nghiệp Pháp, Italia đau khổ và tan thương sau 24 năm chờ đợi đã đánh đổ lịch sử. Chiến thắng xứng đáng cho người Ý, tuyệt vời!
Italia vô địch sau 24 năm chờ đợi, một đêm không ngủ cho toàn nước Ý!
(http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/xp/20060709/i/2182540862.jpg)(http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060709/i/1700436103.jpg)(http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060709/i/561061851.jpg)(http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fifa/20060709/i/232988234.jpg)
[/div]
[div align=\\\"right\\\"]Biên soạn lại từ tin nhanh 24h.com
[/div] Trận đấu nhìu cảm xúc quá đội Pháp củng có nhiều cầu thủ mình yêu thích nhưng quan trọng hơn tất cả là Azzurri đã vô địch và những con người JUVE làm nên lịch sử
(http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa//fi/up/20060709/1152479747.jpg)
http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fif.../3962275522.jpg (http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/i/fifa/gen/fi/20060709/i/3962275522.jpg)
cái wall của Azzurri ai thích thì dùng ^^