Author Topic: Anti Inter Milan  (Read 85551 times)

Description:

jduy

« Reply #40 on: August 25, 2007, 03:15 PM »
Logged
Em cũng ghét cái bọn Inter, cái mùa Juve và Milan mạnh thì chả thấy đầu tư mà tranh đấu gì cả. Đến khi Juve và Milan sa cơ thì mua lấy mua để. Mà vô địch cũng có ai thèm tán dương đâu. Rõ cái bọn cơ hội

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #41 on: September 04, 2007, 03:14 PM »
Logged
Quote from: jduy
Em cũng ghét cái bọn Inter, cái mùa Juve và Milan mạnh thì chả thấy đầu tư mà tranh đấu gì cả. Đến khi Juve và Milan sa cơ thì mua lấy mua để. Mà vô địch cũng có ai thèm tán dương đâu. Rõ cái bọn cơ hội

 Ô nó biết tranh thủ thế thì có làm sao, không mua thì bọn khác cũng mua mà
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Người xấu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #42 on: September 11, 2007, 10:38 AM »
Logged
Quote from: jduy
Em cũng ghét cái bọn Inter, cái mùa Juve và Milan mạnh thì chả thấy đầu tư mà tranh đấu gì cả. Đến khi Juve và Milan sa cơ thì mua lấy mua để. Mà vô địch cũng có ai thèm tán dương đâu. Rõ cái bọn cơ hội
Cậu này đúng là trẻ con, thằng nào có tiền thì mua thôi, Juve cũng muốn bán mà, giữ lại có đủ tiền nuôi đâu. Vả lại, ko tranh thủ trẻ con nó cười cho thối mũi, Juve nhà mình mà tranh thủ được thì lúc nào chẳng tranh thủ, năm nay chẳng thấy đội nào sa cơ mà Juve cũng mua lấy mua để đấy thôi.
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #43 on: September 11, 2007, 11:39 PM »
Logged
Quote from: jduy
Em cũng ghét cái bọn Inter, cái mùa Juve và Milan mạnh thì chả thấy đầu tư mà tranh đấu gì cả. Đến khi Juve và Milan sa cơ thì mua lấy mua để. Mà vô địch cũng có ai thèm tán dương đâu. Rõ cái bọn cơ hội

HÌ... Tớ chả ghét vì cái đó. Nhưng cứ nghe thấy tên Inter là ghét rồi. Ghét cay ghét đắng không hiểu vì sao mình ghét. Từ hồi biết tên cơ ạ! tớ có cái tính đã ghét thì thôi, không hề thay đổi, mà đã thích thì cũng khỏi phải công kích, vì thích vẫn hoàn thích thôi.
Hồi Juve và Milan mạnh, không phải là họ không đầu tư, mà dek có chỗ nào để đầu tư, bị bọn nó chiếm hết rồi còn đâu!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Iron Combatant

  • *
  • Youngster
  • Posts: 25
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #44 on: October 09, 2007, 09:50 PM »
Logged
Cơ hội cũng tốt chứ,chẳng phải Juve của mình là cơ hội nhất trong lịch sử bóng đá Ý,cướp về nhiều danh thủ như R.Baggio chẳng hạn...để làm được điều  quan trọng nhất là CHIẾN THẮNG.Tôi ghét Inter không phải vì thế,mà tôi cũng không hiểu sao tôi lại ác cảm với Inter lắm,từ ngày biết thưưỏng thức bóng đá tôi cũng không bao giờ xem Inter đá,nên càng không biết gì về đội bóng này,chỉ thấy ghét vậy thôi,cực đoan quá phải không các bạn:-?      

Offline Forever Young

  • *
  • Juventini
  • Posts: 351
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #45 on: October 09, 2007, 10:09 PM »
Logged
Quote from: Iron Combatant
Cơ hội cũng tốt chứ,chẳng phải Juve của mình là cơ hội nhất trong lịch sử bóng đá Ý,cướp về nhiều danh thủ như R.Baggio chẳng hạn...để làm được điều  quan trọng nhất là CHIẾN THẮNG.Tôi ghét Inter không phải vì thế,mà tôi cũng không hiểu sao tôi lại ác cảm với Inter lắm,từ ngày biết thưưỏng thức bóng đá tôi cũng không bao giờ xem Inter đá,nên càng không biết gì về đội bóng này,chỉ thấy ghét vậy thôi,cực đoan quá phải không các bạn:-?      

Mình không thích Inter, vì đơn giản là không thích. Ngày còn bé, cứ tưởng là cái gì mình không thích thì người khác cũng không thích!    Buồn cười nhỉ? Tớ cũng không bao giờ xem hết một trận của Inter, trừ phi trận đó đá với AC, hay là MU.  

Đối với Juve, thực tế là ngày xưa cũng có thích, nhưng cứ nghĩ đến việc của R.Baggio, rồi Pippo, tớ lại thấy thế nào í. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác ghét Juve... Juve vẫn là một đội mạnh, cái hồi họ bị xuống hạng, mình cũng thấy buồn buồn... Rồi không được dự cúp C1, cũng thấy tiếc tiếc. May mà không phải AC của  mình

Cũng có thể tình cảm của mình chỉ là cảm tính, nhưng mà đúng là thế thật. Nhưng có lẽ không nên ghét đội bóng nào thì mới là một fan bóng đá chân chính nhể? Thế thì chắc chả có ai là fan chân chính.
[div align=\\\"center\\\"]Vô dục thường giao tâm tự thuỷ,
Hữu ngôn tự giác khí như sương.
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Tham gia bầu chọn: Những bài thơ Đường bạn yêu thích nhất[/div]

[div align=\\\"center\\\"]A Phởn lăng nhăng thi tập.[/div] :grin:

[div align=\\\"center\\\"]Tiền V.K.S thi tập[/div]

Offline yang

  • *
  • Youngster
  • Posts: 11
  • Joined: Aug 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #46 on: October 10, 2007, 08:56 PM »
Logged
Tớ không thích Inter... vì tớ thích Juve. Hì, vì xem Juve rùi nên tớ chả bao h mất thời gian xem Inter đá! cái không thích nó thành cố hữu rùi! nhìu khi xem tin thui nhìn cũng ghét!
còn cơ hội thì ai chả cơ hội, làm đước cái gì tốt cho mình thì cứ làm thui cũng chẳng trách được! sống là phải thế mới lên được! mình không tranh thủ thì đứa khác nó cũng nẫng mất!

Offline jf_pc

  • *
  • Youngster
  • Posts: 33
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #47 on: October 11, 2007, 12:18 PM »
Logged
Quote from: juverofan
Đá mãi có thắng nổi nó đâu mà đòi vùi dập, hay là vùi mãi ko được nên phải dập đầu trước nó đây
   ko vùi dập được thì đập đầu nó trước vậy, xem chừng mùa này khó có thể vùi dập và đập đầu Inter, lực lượng ổn định phong độ cũng ổn định
thía mới đau
chờ vòng 11 này xem bà đầm già sẽ múa vũ điệu gì trước inter
cứ nghĩ tới thằng inter là thấy ghét
@Blue: tui đọc từblog đến bài AN viết trên ttvh thấy bài quái nào lão cũng bới vết tìm lông chê Juve từ lịch sử đén các vụ scal điên tiết
...I know I let you go...

Offline Juv

  • *
  • Youngster
  • Posts: 3
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #48 on: December 07, 2007, 08:03 PM »
Logged
Inter hiện đang mạnh do Juve và Milan đang trong giai đoạn xây dựng lại đội hình, nó giống với vc Arsenal và MU ở Anh 2-3 mùa bóng trước. Họ nổi lên đúng thời điểm các đối thủ khác suy yếu, nói đúng ra là họ(Inter) đã dùng các công cụ "kô trong sạch" để tạo ra thời điểm đó.
Ở Italia vẫn có câu nói " Milan sinh ra là để chinh phục châu Âu, Juve sinh ra là để danh Scudetto còn Inter thì vẫn mãi là Inter : thất bại ở mọi giải đấu mà mình tham gia". Số tiền mà  họ bỏ ra để giành đc 1 Scudetto lớn hơn rất nhiều so vơi các đối thủ khác. Ngay cái tên của họ nghe đã ngớ ngẩn rồi. Inter.....= Liên hợp quốc hay đúng hơn là hổ lốn.

Offline hth2813

  • *
  • Youngster
  • Posts: 1
  • Joined: May 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: December 09, 2007, 02:36 PM »
Logged
thực ra thì câu nói: Milan sinh ra là để chinh phục châu Âu, Juve sinh ra là để danh Scudetto còn Inter thì vẫn mãi là Inter : thất bại ở mọi giải đấu mà mình tham gia chỉ là nhận xét của quá khứ thôi, cái gì cũng phải có kết thúc chứ. Thế kỷ trước, thế kỷ của milan và juve đã qua rồi, cơn bão Calciopolli đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện Serie A(hoàn toàn không giống với ở Anh). Thế kỷ này sẽ là của Inter!!

Offline nguoi bao ve

  • *
  • Juventini
  • Posts: 709
  • Joined: Mar 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #50 on: December 09, 2007, 04:13 PM »
Logged
hổ phụ sinh cẩu tử ,tiếc cho inter ngày xưa ,còn bây giờ động cơ chạy của các cầu thủ inter hoàn toàn vì tiền . khi Juve và AC hồi sinh trở lại "cỏ có nát,cỏ lại sinh sôi" .truyền thống chiến thắng của clb chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nghỉ ,các ngôi sao mới vẫn tiếp tục mọc lên và tỏa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời nhiều như  tình yêu của chúng ta .
Một bàn tay có năm ngón ...

Offline dudu

  • *
  • Juventini
  • Posts: 742
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 175
  • Thanks: 15
« Reply #51 on: December 10, 2007, 06:27 PM »
Logged
Lúc trước Inter tung rõ lắm tiền mua những cầu thủ đắt giá mà có làm được cái j đâu (như thằng Real thìnos còn giỏi kiếm tiền), bèn chuyển sang kế hoạch ám hại ngầm, mình ghét cái mặt thằng cha Morrati nhất, lúc nào cũng vênh vênh lên (chắc là nghĩ rằng ta giỏi nghe trộm quá   ) mình chẳng khoái cái vinh quang tước đoạt đó, cơ hội chẳng có j là xấu nhưng tạo ra cơ hội đó bằng thủ đoạn thì chẳng hay chút nào, cứ tiểu nhân thế nào ý, lúc trước thì ghét Inter vì là đối thủ của Juve và hay cậy tiền (Juve là một đội mạnh nhưng có bao giờ dùng tiền phá giá cầu thủ đâu ) bây giờ thì ghét cay ghét đắng

Offline emtraicuagio

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 84
  • Joined: Jun 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #52 on: December 11, 2007, 02:10 PM »
Logged
Quote from: hth2813
thực ra thì câu nói: Milan sinh ra là để chinh phục châu Âu, Juve sinh ra là để danh Scudetto còn Inter thì vẫn mãi là Inter : thất bại ở mọi giải đấu mà mình tham gia chỉ là nhận xét của quá khứ thôi, cái gì cũng phải có kết thúc chứ. Thế kỷ trước, thế kỷ của milan và juve đã qua rồi, cơn bão Calciopolli đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện Serie A(hoàn toàn không giống với ở Anh). Thế kỷ này sẽ là của Inter!!
Mới có 2 scudetto chưa khẳng định được điều gì hết.1 cái là do " vận động hành lang" mà có, 1 cái giành được trong bối cảnh 1 Serie A nghèo nàn và tàn tạ.Tuy rằng năm nay Inter đang băng băng và hơn Juve đến 8 điểm , nhưng chưa thể khẳng định chức vô địch năm nay là của họ .Giai đoạn nóng bỏng của Champions league sắp đến.Vượt qua được giai đoạn này một cách " lành lặn" thì mới nói đến chuyện Scudetto được.Còn thế kỉ của Inter à ? Đợi 5-6 thế kỉ nữa nhé  

Offline black_skined

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 51
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #53 on: January 14, 2008, 08:58 AM »
Logged
Hahaha, từ bao giờ Inter đá tấn công cống hiến í nhờ, hahaha, chỉ có giỏi bắt nạt mấy đội yếu yếu hoặc là nhát gan kiểu Milan bây giờ thôi. Chứ nhé, gặp Empoli với cả Udinese mà xem, ghi được bàn xong co vòi về phòng thủ, thế mà vẫn hòa hoặc thua ??

Ban lãnh đạo của Inter thì thôi rồi, hình như làm ăn theo phong cách Tàu khựa í, thấy Juve mua cái gì, cũng la liếm theo đòi phá bĩnh ?!! Chủ tịch mà lắm mồm như bà bán cá chợ Đồng Xuân, chết sặc. Không phải lão í ngu mà là đàn bà. Được cái lắm tiền, dầu mỏ mà.

Cổ động viên Inter ở nước ngoài tn chứ ở VN thì hơn 90% các chú í là thích Inter vì đá PS khỏe ) và...không thích các đội bóng khác, sợ đụng hàng thì thôi,thằng này cũng khỏe !!

NEED NEWS TRANSLATED. IT'S ME YOU BELIEVE. ESPECIALLY JUVE'S NEWS

Offline nguyenvu

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #54 on: January 14, 2008, 10:37 AM »
Logged
inter à đừng hỏi về mấy thằng mất dạy đó
ngày trước thì ko sao sau vụ Juve xuống hạng nó ẵm 2 scu của Juve là ghét
giờ nghỉ chơi hết với mấy thằng thích Inter
gặp thằng nào chơi PS lấy Inter là gạ đá ăn tiền => lấy Bẩc đè chết mẹ nó    
gặp thằng nào gà là lấy Juve đập    

Quote from: hth2813
thực ra thì câu nói: Milan sinh ra là để chinh phục châu Âu, Juve sinh ra là để danh Scudetto còn Inter thì vẫn mãi là Inter : thất bại ở mọi giải đấu mà mình tham gia chỉ là nhận xét của quá khứ thôi, cái gì cũng phải có kết thúc chứ. Thế kỷ trước, thế kỷ của milan và juve đã qua rồi, cơn bão Calciopolli đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện Serie A(hoàn toàn không giống với ở Anh). Thế kỷ này sẽ là của Inter!!
mày ở đâu thế muốn chết ko ko chài được 2 thằng Ibra với Viera lại được Juve xuống hạng Ac mất Sheva => đục nước béo cò
Thế kỷ này sẽ là của Inter!! => nói mà ___ bít nhục ah`
thử 2 năm trước xem gặp Juve với AC là mất điện thể loại inter nói thích ra người ta khinh cho đấy còn vác mặt lên đây nói thế kỉ của Inter nghe nó thô bỉ học lắm        
Am I asking for too much?
Am I leaving for too long?
All I need is your tender touch
Don't you know I'm on my knees
Don't you know I'm begging please
Won't you take a look at me now?

Offline Casanova

  • *
  • Juventini
  • Posts: 500
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #55 on: January 15, 2008, 01:05 PM »
Logged
Quote from: nguyenvu
inter à đừng hỏi về mấy thằng mất dạy đó
ngày trước thì ko sao sau vụ Juve xuống hạng nó ẵm 2 scu của Juve là ghét
giờ nghỉ chơi hết với mấy thằng thích Inter
gặp thằng nào chơi PS lấy Inter là gạ đá ăn tiền => lấy Bẩc đè chết mẹ nó    
gặp thằng nào gà là lấy Juve đập    
mày ở đâu thế muốn chết ko ko chài được 2 thằng Ibra với Viera lại được Juve xuống hạng Ac mất Sheva => đục nước béo cò
Thế kỷ này sẽ là của Inter!! => nói mà ___ bít nhục ah`
thử 2 năm trước xem gặp Juve với AC là mất điện thể loại inter nói thích ra người ta khinh cho đấy còn vác mặt lên đây nói thế kỉ của Inter nghe nó thô bỉ học lắm        

 Thời thế thế thời. Người ta nói vậy cũng chẳng có gì sai. Nói quay lại thời điểm 2 năm trước thì có khác gì như trẻ con thua mà cãi ngang.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline loveinter

  • *
  • Youngster
  • Posts: 17
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #56 on: February 01, 2008, 04:00 PM »
Logged
Quote from: nguyenvu
inter à đừng hỏi về mấy thằng mất dạy đó
ngày trước thì ko sao sau vụ Juve xuống hạng nó ẵm 2 scu của Juve là ghét
giờ nghỉ chơi hết với mấy thằng thích Inter
gặp thằng nào chơi PS lấy Inter là gạ đá ăn tiền => lấy Bẩc đè chết mẹ nó    
gặp thằng nào gà là lấy Juve đập    
mày ở đâu thế muốn chết ko ko chài được 2 thằng Ibra với Viera lại được Juve xuống hạng Ac mất Sheva => đục nước béo cò
Thế kỷ này sẽ là của Inter!! => nói mà ___ bít nhục ah`
thử 2 năm trước xem gặp Juve với AC là mất điện thể loại inter nói thích ra người ta khinh cho đấy còn vác mặt lên đây nói thế kỉ của Inter nghe nó thô bỉ học lắm        


Chú mày sẽ còn nói " inter đục nước béo cò " dài dài ... vì chú mày ko có chí hướng vươn lên .)

Năm nay Inter vô địch có juve chứng kiến thì chúng mày bảo là Inter thắng nhờ biết tận dụng cơ hội sau calciopoli , năm sau nếu inter lại vô địch tui bậy cũng sẽ nói lại câu đó mà thui . HLV của tui bây còn bảo Juve yếu hơn Inter )

Offline boidamgia

  • *
  • Youngster
  • Posts: 6
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #57 on: September 17, 2008, 10:38 AM »
Logged
Chỉ là giấ mơ
Nguyễn Trọng Đại
Nguồn: www.webthethao.vn

Sứ mệnh.

Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết Champions League mùa giải 2003-2004 vang lên, Jose Mourinho hiểu rằng ông đã đi vào lịch sử. Ông đã đưa Porto, một đội bóng trung bình ở Châu Âu giành Champions League chỉ một năm sau khi vô địch UEFA Cúp. Hai năm với hai bước tiến lên thiên đường đã khẳng định tài năng của ông, một trong những HLV xuất sắc của bóng đá hiện đại. Với gương mặt lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc, ông bước lên bục nhận huy chương, và tháo vội nó ra khi nó vừa được đeo vào cổ. Ông không có mặt khi Porto giương cao Champions League danh giá.

Cả Châu Âu sôi sục săn lùng Mourinho. Từ Chelsea, Real Madrid cho đến Inter, những đội bóng khổng lồ thừa tiềm lực nhưng thiếu một nhân tố quyết định để đi đến thành công. Và cuối cùng thì Chelsea của tỷ phú Abramovich đã là người chiến thắng, với một mức lương trên trời và một khoản ngân sách phình to đến không tưởng. Ngài Chủ tịch đáng kính Massimo Moratti ngậm ngùi, Roberto Mancini đến Inter như một sự thay thế gượng ép.

Nhưng cuối cùng, những gì Mourinho làm được cho Chelsea thì Mancini cũng làm được điều tương tự cho Inter (2 chức VĐQG và một cúp Quốc gia). Tại Champions League, cả 2 đều là những bại tướng. Mourinho vẫn không thể nào tái lập được thành tích mà ông từng có khi đưa Porto giành chức vô địch đầy bất ngờ năm 2004. Với việc không thành công ở đấu trường duy nhất mà Chủ tịch Abramovich của Chelsea còn khao khát, Mourinho bị sa thải không phải là điều gì khó lý giải.

Sau gần một năm rời xa băng ghế chỉ đạo, Mourinho đã đến Inter trong sự chào đón nồng nhiệt và không kém phần hào nhoáng. Lại cũng với một mức lương trên trời và khoản ngân sách thoải mái để hoàn thiện đội hình vốn được coi như Dream Tearm. Jose Mourinho biết rõ rằng một khi Mancini bị Inter “đá bay” dù đã 2 mùa liên tiếp thống trị Serie A thì nhiệm vụ sống còn của ông tại Inter là phải chinh phục đấu trường Champions League. Đó là sứ mệnh.

Mourinho có gì?.

Khi giấc mơ giành Scudetto kéo dài gần 20 năm ròng đã được thỏa mãn khi Inter kiêu hùng 2 năm liên tiếp thống trị Serie A, Inter đã chiếm lĩnh những kỷ lục về điểm số và số trận thắng liên tiếp không chỉ của Serie A mà còn của cả châu Âu. Nhưng có một giấc mơ vẫn còn dang dở, Champions League danh giá, Moratti đòi hỏi Inter phải trở thành một thế lực ở Champions League, giống như họ đã làm khi thống trị Serie A.  

Thừa hưởng một đội quân bách chiến bách thắng của Mancini, Mourinho chỉ cần chiêu mộ thêm những cầu thủ ưa thích cho sơ đồ chiến thuật đã gây dựng tên tuổi ông. 4-3-3 và biến thể 4-5-1. Mancini và Quaresma đã đến, 2 cầu thủ chạy cánh đích thực với kỹ thuật cá nhân có thể làm điên đảo hàng phòng ngự đối phương. Với sự đa năng của hàng phòng ngự, Mourinho có thể thoải mái sắp xếp những vị trí mà ông ưa thích. Không chỉ chơi tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái, Chivu còn là một tiền vệ trung tâm cừ khôi, khi thể hiện phong độ tuyệt vời trong vai trò thủ lĩnh ĐT Romania tại EURO 2008. cựu cầu thủ Roma có thể đảm đương trách nhiệm ở tuyến giữa là một điều rất đáng mừng cho Mourinho. Bởi 2 năm qua, Vieira luôn phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng.

Bên cạnh Chivu, Stankovic và Zanetti cũng có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau tại hàng tiền vệ. Il Capitano vẫn là một “động cơ” hoạt động bền bỉ dù đã 34 tuổi. Stankovic tưởng như đã phải rời CLB khi không bằng lòng với sự có mặt của Mourinho, nhưng sự đa năng trong lối chơi của tiền vệ người Serbia đã khiến ông thầy người BĐN quyết định giữ anh lại. Dù không còn chơi với phong độ cao trong 2 mùa bóng gần đây, nhưng Stankovic vẫn có những dấu ấn nhất định trong lối chơi của Inter.

Cambiasso đã làm tất cả phải ngạc nhiên khi tỏ ra xuất sắc ở vị trí trung vệ trong bối cảnh Cordoba, Burdisso, Samuel, Chivu và Rivas đều không thể thi đấu. Mourinho giờ đây có thêm một giải pháp khi vắng mặt các trung vệ thực thụ.

Trên hàng công, Mario Balotelli cũng là một người đáng để Mourinho đặt hy vọng. Cầu thủ gốc Ghana có thể đáp ứng được mọi yêu cầu chiến thuật trong sơ đồ 3 tiền đạo của Người đặc biệt. Chân sút 18 tuổi này đã ghi những bàn thắng thể hiện đẳng cấp của một trung phong tầm cỡ thế giới và cũng đã chơi rất tốt trong vai trò vệ tinh xung quanh Ibrahimovic, nhờ khả năng kỹ thuật và sự khôn ngoan trong việc chọn vị trí.

Giấc mơ dang dở.

Hành trình chinh phục mà Mourinho bắt buộc phải đi trọn đã được bắt đầu một cách tương đối thuận lợi, khi những lá thăm may mắn đã đưa Inter vào một bảng đấu dễ dàng với Bremen, Panathinaikos và gương mặt mới Anorthosis, đại diện của đảo Cyprus tí hon. Mourinho mỉm cười trong lễ bốc thăm ở Monaco, vẫn là điệu cười ngạo nghễ từng làm nên tên tuổi của ông. Song sự dễ dàng đó vẫn tiềm ẩn những thách thức không nhỏ dành cho Mourinho. Không chỉ phải dẫn đầu bảng, Inter còn phải dẫn đầu một cách thuyết phục, chứng tỏ được sự tập trung, quyết tâm và ổn định của một ứng cử viên vô địch đích thực.

Werder Bremen là đối thủ mạnh nhất của Inter trong bảng này, nhưng không mấy xa lạ với các Interista khi hai đội đã từng gặp nhau tại vòng bảng Champions League cách đây 4 năm, với kết quả 1 thắng 1 hòa cho Inter. Panathinaikos hiện là CLB Hy Lạp có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng CLB của UEFA, nhưng đã 2 năm liền chỉ về thứ ba tại giải quốc nội, và thành tích nổi bật nhất của họ là á quân Champions League năm 1971. Đối thủ cuối cùng trong bảng là một CLB không mấy tên tuổi của đảo Síp lần đầu tham dự Champions League Anorthosis Famagusta. Trong vòng đấu loại thứ ba, họ đã bất ngờ đánh bại 1 đại diện khác của Hy Lạp là Olympiacos để góp mặt tại CL mùa này.

Chiếc cúp danh giá nhất châu lục đã trở nên xa xỉ với Nerazzurri sau khi HLV huyền thoại Helenio Herrera 2 lần liên tiếp mang nó về sân G. Meazza trong 2 mùa giải 63/64 và 64/65. Đêm nay, giấc mơ xa xỉ đó lại bắt đầu cùng  Mourinho trên cương vị mới, Inter hành quân đến Hy Lạp để gặp đội chủ nhà Panathinaikos.

Offline péAn_Juve

  • *
  • Moderator
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #58 on: February 28, 2009, 04:06 PM »
Logged
thế mà đã gặp đc 4 thằng điên như  thế này   , hỏi nó có điên ko thì nó bảo có j` mà điên ai đá hay thì mình thích     .......... xử bọn nó thế nào đây nhờ ??    
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #59 on: February 28, 2009, 06:43 PM »
Logged
Anh thích Torino, Parma, Sampdoria, B.Dortmund, Leverkusen, Marseille, Ajax, Tottenham, Newcastle, M.U, Nottingham, Valencia, Real Betis, Celta Vigo, Zaragoza, Barca, Brondby, Copenhagen thì em xử anh thế nào?
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.