Author Topic: Khác biệt giữa girl 2 miền Nam và Bắc  (Read 10502 times)

Description:

Offline thebeatles

  • *
  • Youngster
  • Posts: 38
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: September 26, 2005, 09:21 AM »
Logged
Hôm nay rãnh rỗi mình ngồi chát chít dzới huynh 3sana mình bít một tin giật gân  . Hông bít chị em nào có fải lòng của 3sana nhà ta có bít huynh ý có dzợ chưa    . Nhưng theo thông tin mới nhất của toà soạn báo Thebeatles thì huynh ý có dzợ và cũng có con lun roài (hông bít cô nào "có phúc" dzữ dzậy)       . Bi giờ toà soạn xin công bố với toàn thể pà con (đặc bịt là các chị em) tin này với 1 lời nhắn nhủ : hãy cẩn thận dzới 3sana. Coi chừng huynh ý bắt cá chục tay đoá      

Love is like war.....
Easy to start...!
Difficult to end...!!
And Impossible to forget...!!!

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #1 on: September 28, 2005, 10:02 AM »
Logged
Quote
Chưa có vợ đâu,chỉ là cô em đây suýt bị Basana bắt làm vợ bất đắc dĩ thui  ,nhưng mà chàng và nàng đã quyết định đến ...uhm..2008 là lên xe bông (theo cách nói của người Xì Gòn).Hic,2008 tui tự tử rồi,ai có điều gì cần dặn dò thì dặn trước đi nha.  .Đáng ghét là mình không ưa nổi bọn con gái SG ,giá mà lấy con gái Bắc mình thì còn được,đằng này.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10755[/snapback][/div]
Con gái SG hay đấy chứ. Anh rất thích giọng của con gái SG. Tính cách cũng thế thoải mái hơn, tự nhiên hơn và đôi khi máu hơn, sống đơn giản hơn không phức tạp như con gái miền Bắc.

Con gái Bắc suốt ngày " Em không đi đâu mặc dù rất muốn đi ! Hay tại mình toàn quen con gái nhà lành chỉ biết mỗi học thui ".  

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: September 28, 2005, 10:20 AM »
Logged
Quote
Con gái SG hay đấy chứ. Anh rất thích giọng của con gái SG. Tính cách cũng thế thoải mái hơn, tự nhiên hơn và đôi khi máu hơn, sống đơn giản hơn không phức tạp như con gái miền Bắc.

Con gái Bắc suốt ngày " Em không đi đâu mặc dù rất muốn đi ! Hay tại mình toàn quen con gái nhà lành chỉ biết mỗi học thui ".  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10760[/snapback][/div]
Anh nhầm rồi,con gái SG chỉ quen kiểu nũng nịu,ngây ngây thơ thơ,lớn tướng mà cón làm bộ làm tịch--->ghét.Con gái Bắc ăn nói khéo léo hơn,khôn ngoan hơn và đặc biệt là không có cái giọng già khú như con gái miền trong.Em đã được thưởng thức cả 2 rồi nên em mới nói,kinh nghiệm thự tế đó,dù là hơi áp đặt  
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #3 on: September 28, 2005, 10:37 AM »
Logged
Quote
Anh nhầm rồi,con gái SG chỉ quen kiểu nũng nịu,ngây ngây thơ thơ,lớn tướng mà cón làm bộ làm tịch--->ghét.Con gái Bắc ăn nói khéo léo hơn,khôn ngoan hơn và đặc biệt là không có cái giọng già khú như con gái miền trong.Em đã được thưởng thức cả 2 rồi nên em mới nói,kinh nghiệm thự tế đó,dù là hơi áp đặt 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10764[/snapback][/div]

Khôn ngoan quá, thông minh quá -->ghét.  Anh không thích con gái khôn ngoan hay khéo quá đâu. Anh thích sự ngốc nghếch, đơn giản.

Giọng miền nam nhẹ nhàng. Anh nghe giọng con gái cả ba miền rùi, từ Móng Cái đến Kiên Giang nghe trực tiếp rùi.

Sở thích của mỗi người mà. Anh đến Miền Nam rất nhiều người thích giọng nói của anh.  
« Last Edit: September 28, 2005, 02:07 PM by SATHUKHONGVOTINH »

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: September 30, 2005, 08:27 AM »
Logged
Quote
Khôn ngoan quá, thông minh quá -->ghét.  Anh không thích con gái khôn ngoan hay khéo quá đâu. Anh thích sự ngốc nghếch, đơn giản.

Giọng miền nam nhẹ nhàng. Anh nghe giọng con gái cả ba miền rùi, từ Móng Cái đến Kiên Giang nghe trực tiếp rùi.

Sở thích của mỗi người mà. Anh đến Miền Nam rất nhiều người thích giọng nói của anh.  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10765[/snapback][/div]
Anh thích con gái hiền dịu để anh bắt nạt chứ gì   ,con gái SG vừa dễ tính,vừa giỏi nũng nịu  .Giọng Bắc thanh lịch,nhẹ nhàng ,em thích nhất đấy ( nhất là con gái HP,he he   ),SG chỉ được cái giỏi ỏng à õng ẹo,giả vờ yếu đuối cần được che chở thôi,con gái cũng cần có bản lĩnh và lập trường riêng chứ,mấy đứa "điệu chảy nước" tốt nhất tránh xa em 100 m nếu không muốn bị ăn chửi   .
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #5 on: September 30, 2005, 09:27 AM »
Logged
Quote
Anh thích con gái hiền dịu để anh bắt nạt chứ gì   ,con gái SG vừa dễ tính,vừa giỏi nũng nịu  .Giọng Bắc thanh lịch,nhẹ nhàng ,em thích nhất đấy ( nhất là con gái HP,he he   ),SG chỉ được cái giỏi ỏng à õng ẹo,giả vờ yếu đuối cần được che chở thôi,con gái cũng cần có bản lĩnh và lập trường riêng chứ,mấy đứa "điệu chảy nước" tốt nhất tránh xa em 100 m nếu không muốn bị ăn chửi   .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11117[/snapback][/div]
Người Trung Quốc có câu: " Nhiều tiền không bằng nhiều điền trang, nhiều điền trang không bằng có vợ hiền ". Hiền không phải là không bít gì, hay giả vờ, hay để bắt nạt. Phụ nữ hiền -> chắc chỉ khi nào người đàn ông qua 50 tuổi mới cảm nhận được thui.

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #6 on: September 30, 2005, 10:07 AM »
Logged
Vậy thì chắc chắn qua 50 tuổi satthu nhà ta mới lấy vợ
Thôi ... chịu khó chờ đợi tháng năm dài vậy nhé





   

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: September 30, 2005, 10:16 AM »
Logged
Quote
Vậy thì chắc chắn qua 50 tuổi satthu nhà ta mới lấy vợ
Thôi ... chịu khó chờ đợi tháng năm dài vậy nhé
   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11147[/snapback][/div]

  Cũng sống được đến 50 cơ ah  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: October 01, 2005, 11:17 AM »
Logged
Quote
Khôn ngoan quá, thông minh quá -->ghét.  Anh không thích con gái khôn ngoan hay khéo quá đâu. Anh thích sự ngốc nghếch, đơn giản.

Giọng miền nam nhẹ nhàng. Anh nghe giọng con gái cả ba miền rùi, từ Móng Cái đến Kiên Giang nghe trực tiếp rùi.

Sở thích của mỗi người mà. Anh đến Miền Nam rất nhiều người thích giọng nói của anh.  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10765[/snapback][/div]
Nói thật nhé, với xã hội bây giờ thì ít ai còn có sự ngây thơ được lắm, nếu có chắc là làm choè thôi.
Còn nói về giọng thì miền nam cũng hay, miền băc cũng hay, mỗi nơi có một cái hay riêng. Miền bắc thì duyên dáng, lịch thiệp.Aon gái miền bắc thì cũng khôn khéo hơn, biết ứng xử hơn.Nhưng giọng con gái miền nam thì nghe thấy ngọt cứ như mía ấy, anh Satthu thích là phải rồi
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: October 06, 2005, 01:02 PM »
Logged
Quote
Anh thích con gái hiền dịu để anh bắt nạt chứ gì   ,con gái SG vừa dễ tính,vừa giỏi nũng nịu  .Giọng Bắc thanh lịch,nhẹ nhàng ,em thích nhất đấy ( nhất là con gái HP,he he   ),SG chỉ được cái giỏi ỏng à õng ẹo,giả vờ yếu đuối cần được che chở thôi,con gái cũng cần có bản lĩnh và lập trường riêng chứ,mấy đứa "điệu chảy nước" tốt nhất tránh xa em 100 m nếu không muốn bị ăn chửi   .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11117[/snapback][/div]
1 người con trai ở bên cạnh 1 người con gái hiền dịu thì khg thể nào người con trai đó lại nỡ bắt nạt ng con gái ấy cả; sự hiền dịu toát lên từ lời nói, cữ chỉ và cả cái cách suy nghĩ chứ khg phải chỉ là cách thể hiện ở bên ngoài. Nếu chỉ nói "gái SG chỉ được cái giỏi ỏng à õng ẹo,giả vờ yếu đuối cần được che chở thôi" thì có lẽ dd đã sai lầm  (đó là BW khg muốn nói là điều đó là hoàn tòan ngược lại ). Con gái HN thường có khả năng tạo ấn tượng mạnh với người khác ngay lần đầu tiếp xúc nhưng theo thời gian, chính vì cái ấn tượng wá mạnh mẽ ấy khiến người khác cảm thấy "dội", wá khôn khéo cũng khó sống (nó thường tạo nên 1 cảm giác giả tạo trong sự tiếp xúc)  , "con gái cũng cần có bản lĩnh và lập trường riêng " là rất đúng nhưng phàm chuyện gì đi wá hơn bình thường thì những người như thế xét về mặt tình cảm, họ thường phải chịu sự cô đơn trong csống riêng  , tin khg ?, chiêm nghiệm đi sẽ thấy rõ   .
Còn nói về giọng điệu, nếu đúng giọng HN thì tuyệt rồi, nhẹ nhàng, thanh thoát, có âm lên âm xuống... nhưng đó là lúc vui, còn lúc buồn thì quả thật lời nói đã khg mấy lọt lỗ tai và âm điệu tự dưng trở thành chát chúa đến khg ngờ  . Ngược lại miền Nam chỉ có mỗi 1 âm điệu đều đều (cho cả lúc vui lẫn lúc cáu ).
Nhưng để tìm 1 giọng nói để chia sẽ những tâm sự buồn trong lòng thì có lẽ nên tìm 1 giọng miền Nam, chân thật và gần gũi nhất (chứ lúc ấy mà tìm người có giọng như của Tạ Bích Loan hay chị dẫn chương trình của chg trình Hành Trình Văn Hóa thì có nước "chạy dài"    )


Vote cho Sathu thang 9.5/10 điểm   vì lối cảm nhận và đánh giá về con gái miền Nam. Nhưng biết sao anh chỉ có thang điểm 9.5 khg ?, vì con gái miền nào cũng vậy, "đơn giản" thì okie rồi nhưng khg có "ngốc nghếch"   , nếu có chăng thì chỉ những đứa thật sự chẳng biết jì (có thể do sống wá cách biệt với xã hội thực) mới đc xem là ngốc nghếch   . Nên dùng từ "thực thà hay khờ khạo" thì đúng hơn  , mà hình như cô gái hôm đó vừa thực thà vừa hiền dịu wá trời, anh nhỉ  

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #10 on: October 06, 2005, 01:39 PM »
Logged
Quote
Nói thật nhé, với xã hội bây giờ thì ít ai còn có sự ngây thơ được lắm, nếu có chắc là làm choè thôi.

Nhầm nghiêm trọng rồi em ơi. Còn nhiều người con gái ngây thơ lắm. Kể cả những người lớn tuổi. Nếu một người ít giao tiếp xã hội, sống khép kín thì họ sẽ không thể biết được những cái xấu xa của xã hội bây giờ đâu. Đừng nhìn đời u ám thế chứ em.

Mình chỉ biết một điều là con gái Nam rất thích con trai Bắc. Thảo nào mà thằng Cá ế ươn ngoài này mà vào đấy có một thời gian đã cắn  câu rùi

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: October 06, 2005, 02:43 PM »
Logged
Quote
Nhầm nghiêm trọng rồi em ơi. Còn nhiều người con gái ngây thơ lắm. Kể cả những người lớn tuổi. Nếu một người ít giao tiếp xã hội, sống khép kín thì họ sẽ không thể biết được những cái xấu xa của xã hội bây giờ đâu. Đừng nhìn đời u ám thế chứ em.

Đúng rùi anh ah

Chỉ có bé mây mưa xí gái là làm choè thôi, chứ nhưng người như nbca thì có bít gì đâu   vưỡn ngây thơ lem' mờ
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #12 on: October 06, 2005, 04:32 PM »
Logged
Quote
(chứ lúc ấy mà tìm người có giọng như của Tạ Bích Loan hay chị dẫn chương trình của chg trình Hành Trình Văn Hóa thì có nước "chạy dài"    )

[div align=\\\"right\\\"][snapback]12224[/snapback][/div]

Ói ói,   Tạ Bích Loan dẫn Hành Trình Văn Hoá hồi nào mà mình không biết nhỉ    
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: October 06, 2005, 04:35 PM »
Logged
Quote
Ói ói,   Tạ Bích Loan dẫn Hành Trình Văn Hoá hồi nào mà mình không biết nhỉ   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12265[/snapback][/div]
Đọc lại đi ông anh " có giọng như của Tạ Bích Loan hay chị dẫn chương trình của chg trình Hành Trình Văn Hóa" (quên tên chị đó rùi)

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #14 on: October 06, 2005, 04:40 PM »
Logged
Em cũng thích giọng con gái trong Nam    nghe hay quá chừng luôn  .

 Con gái ngoan hiền dịu thì nhất rồi.
 Trong JFC mình có ai không nhỉ?
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #15 on: October 06, 2005, 04:44 PM »
Logged
Quote
Em cũng thích giọng con gái trong Nam    nghe hay quá chừng luôn  .

 Con gái ngoan hiền dịu thì nhất rồi.
 Trong JFC mình có ai không nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12271[/snapback][/div]

Có hoa hậu JFC: Alt-F4. Nick YM là: maidung8086.  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #16 on: October 06, 2005, 05:40 PM »
Logged
Quote
Đọc lại đi ông anh " có giọng như của Tạ Bích Loan hay chị dẫn chương trình của chg trình Hành Trình Văn Hóa" (quên tên chị đó rùi)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12268[/snapback][/div]
Chị  Pạch Dương ( Bạch Dương       )
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: October 06, 2005, 06:46 PM »
Logged
Quote
Chị  Pạch Dương ( Bạch Dương       )
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12295[/snapback][/div]
Hình như bác Thanh Tùng dẫn thay Pạch Dương xinh đẹp của anh gòi  mà  .À,tiện thể nói thêm,anh câu bài vừa thôi,nghịch như quỷ  
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mình chỉ biết một điều là con gái Nam rất thích con trai Bắc. Thảo nào mà thằng Cá ế ươn ngoài này mà vào đấy có một thời gian đã cắn câu rùi [/quote]
Híc.con trai Bắc tán gái thành thần,mồm dẻo lắm,gái Nam thích là phải.Cứ nhìn B(bí mật nha,đừng hỏi là ai   ) thì biết,khéo đến mức nhiều khi phát sợ cả lên(thế mà có người bít rõ bản chất mà vẫn ngất ngây mới đau).Và mình đã từng được nghe vài người (cả nam lẫn Bắc)nói với mình rằng:Trai miền Bắc( nhất là trai HN )100 thằng thì đến 99 thằng đểu,không thật thà như con trai miền Nam  ....Thế là thế nào,ai lên tiếng thanh minh giùm đi..
« Last Edit: October 06, 2005, 06:49 PM by dịu dàng »
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: October 06, 2005, 11:11 PM »
Logged
Quote
Híc.con trai Bắc tán gái thành thần,mồm dẻo lắm,gái Nam thích là phải.Cứ nhìn B(bí mật nha,đừng hỏi là ai   ) thì biết,khéo đến mức nhiều khi phát sợ cả lên(thế mà có người bít rõ bản chất mà vẫn ngất ngây mới đau).Và mình đã từng được nghe vài người (cả nam lẫn Bắc)nói với mình rằng:Trai miền Bắc( nhất là trai HN )100 thằng thì đến 99 thằng đểu,không thật thà như con trai miền Nam  ....Thế là thế nào,ai lên tiếng thanh minh giùm đi..
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12304[/snapback][/div]
Thanh minh làm jì hở em, đúng 100% roài.
Con trai Bắc nói chung, HN nói riêng --> mồm dẻo, thích ba hoa chích chòe, hay "nổ" lốp bốp trc mặt phụ nữ, chọc ghẹo cứ như là nói chuyện bình thường, nhưng chắc họ cứ tưởng con gái như nhau cả hay sao ấy   , làm như nghe là "đỗ" liền ấy, đâu bít rằng chỉ cần nghe cái giọng thôi là biết tên nào thật lòng tên nào chỉ bít "xoen xoét" cái miệng rồi.
Con trai trong Nam đc cái khg như vậy    nhưng lại bị tật "nhút nhát"   , gặp con gái mà hơi open mind 1 tí là lo "lui về phòng thủ"   . Nói vậy thôi chứ cũng còn tùy người  

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #19 on: October 06, 2005, 11:48 PM »
Logged
Quote
Cứ nhìn B(bí mật nha,đừng hỏi là ai   )

Không cần hỏi cũng biết là thằng Cá rùi. He he, vậy là còn có cả một em ngoài này bị say trước món Cá ươn  

@Basana: ông làm ăn mất khách quá. Đội thám tử phân công vào điều tra tình hình thị trường mà lại đi tán gái theo phong cách miền Trung   làm chị em SG tưởng dân Hà Nội lởm vậy.

Thực ra con trai Hà Nội hiền lành dễ thương lắm mà. Không tin hả? Liên hệ Conin và Majesty thử coi

@diu_dàng: 1 thằng không đểu duy nhất trong 100 thằng chính là Basana đấy em ơi!
« Last Edit: October 06, 2005, 11:52 PM by GianluigiBuffon »

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.