Xem nào mọi người toàn viết vớ viết vẩn thôi. Nhường đất cho Pavel's fan thứ thiệt đi, như tôi đây này.
Bàn xem bao giờ Pavel sẽ thôi đá cho Juve thì đơn giản thôi. Dù yêu quý Pavel đến thế nào thì tôi cũng phải chấp nhận 1 sự thật đau lòng: Pavel đã lớn tuổi rồi, có lẽ chẳng còn gắn bó với đôi giầy thi đấu được lâu nữa.
Nhưng cho đến giờ phút này tôi có thể khẳng định rằng Pavel đã đang và vẫn sẽ tiếp tục là linh hồn của Juventus, ít nhất là cho đến khi Juve tìm được 1 người xứng đáng thay thế cho anh, mà người đó thì sẽ khó tìm lắm.
Pavel có lối đá 0 mấy hoa mĩ, thậm chí là đơn giản, nhưng ở Pavel có những điều mà hiếm cầu thủ nào có đuợc: đó là sự sáng tạo, sự hiệu quả, tinh thần đồng đội, và đặc biệt là sự nhiệt tình, hết mình trong mỗi trận đấu.
Chẳng ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn mà Pavel đã dành cho những đội bóng mà anh đã và đang thi đấu: Sparta, Lazio, Juve và Czech. Tôi khẳng định rằng anh có thể tìm được chỗ đứng cho mình ở bất kì 1 đội bóng nào, dù cho đó có là chùm sao Real hay Chelsea. Pavel là số 1, là một người khó có thể thay thế. Bằng chứng là việc Lazio gần chết khi để Pavel ra đi, hay việc Juve để vuột chiếc cúp C1 năm 2003, và đặc biệt là việc Czech hụt hơi trong cuộc chạy đua cùng Hà Lan ở vòng loại cũng như việc đội bóng này bị thất bại trước Hi Lạp ở Euro 2004. Tất cả những điều kể trên chỉ nói lên được thật ít ỏi những đóng góp của anh cho thế giới bóng đá hiện đại nói chung và cho những đội bóng anh đã từng thi đấu nói riêng.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là dù Pavel có nghỉ thi đấu thì trong tôi, anh vẫn là số 1, đối với tôi anh là cả Juve!!!
Forza Pavel!
You'll be in my heart!
Yêu cầu nho nhỏ đối với những đồng chí có nhã hứng xem qua bài viết này của tôi:
- Đừng bình luận gì cả
- Đừng chỉ vì muốn chọc tức tôi "cho vui" mà chê bai Pavel vì tôi biết là Pavel chẳng có gì đáng để bị mọi người chê bai, đàm tiếu. Vì Pavel 0 phải là Beckham, Ronaldo hay ai đó tương tự trong lĩnh vực scandal ngoài sân cỏ.
Hi vọng Pavel sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng của mình trong những trận đấu sắp tới. Mong rằng anh sẽ sớm có được những điều mà anh chưa có: Champions league và tham dự World Cup.
Các đồng đội Juve và Czech hãy cố lên, không phải chỉ vì mình mà còn vì 1 người đàn anh đáng để cho các bạn tôn trọng và yêu mến.
Again Forza Pavel!