đúng là không nên nhận xét 1 cách quá chủ quan về juve như quocviet, nhưng ai ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận sức mạnh của juve, mỗi một đội bóng đều có những lối đá riêng, và như thế, cũng có những cái nhìn riêng và cả những sở thích riêng của mỗi người về những lối đá đó, không nên chỉ xem bóng đá Anh rồi lại quay sang chê bóng đá Ý, đó cũng là những ý kiến khá chủ quan của những ai hâm mộ bóng đá Anh!
đúng là trong bóng đá, nhiều người rất thích sự lãng mạn của bóng đá, nhưng không nên vì thế mà miệt thị, khinh thường bóng đá tấn công!
Tại sao 1 đội bóng của Anh là liverpool lại đoạt được chức vô địch CL mùa trước, cũng với lối đá thực dụng đó, lại rất được yêu quý tại Anh và trên thế giới, mà chealse, lối đá của họ còn hiệu quả hơn rất nhiều so với liver lại không được tung hô như liver, đó chẳng phải do chủ quan của những người thích liverpool sao??
vậy thì, 1 fan trung thành của juve tại sao ko được phép ca ngợi CLB mà mình yêu quý?
cũng có rất nhiều người không tin vào khả năng tiến xa của juve trong mùa giải trước, mà chỉ nhăm nhăm ủng hộ cho milan hoặc inter, nhưng kết thúc mùa giải thì sao, milan trắng tay, còn inter rời khỏi cuộc đua đến scudeto rất sớm.... các fan của juve có quyền được hi vọng CLB của mình đạt được những thành công, đúng thế không, aqua!
nếu bạn cảm thấy không tự tin vào thành công của CLB mà mình yêu quý, cũng không nên nói như thế với những fan trung thành của juve!
dù cho juve có thua, không thành công, nhưng trong mỗi chúng tôi, juve luôn là số 1, tình yêu của chúng tôi với juve sẽ không bao giờ thay đổi!!