Author Topic: Nhớ Don Lippi !!!  (Read 958 times)

Description:

Offline hoang grandioso

  • *
  • Youngster
  • Posts: 40
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 07, 2006, 10:11 AM »
Logged
Nhu nhiều Juvenista khác,thật sự tôi đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi Juve chiến thắng ở CL.Đã tròn 10 năm không được hưởng cái hương vị chiến thắng tuyệt vời ấy.SerieA ư?đã quá nhiều và nhàm chán.Đã nhiều lần tôi bàn về cách dùng người và lối đá của Juve dưới thời Capello,Không phải thua rồi tôi mới nói.Trước trận tứ kết lượt đi ông ta tung ra đội hình mạnh nhất để rồi cuối cùng để Roma cầm hoà ở phút cuối,ở trận lượt về cũng tung ra đội hình mạnh nhất(trong khi đang hơn Milan đến 8 điểm và SerieA chỉ còn 6 vòng),và kết quả đạt được là gì?một trận hoà không bàn thắng với Treviso.Các trụ cột(Emerson,Nedved,Trezeguet...)đã bị vắt sức một cách vô ích!Đúng là một sự nửa vời!!!Ông ta đã quá cầu toàn,cầu toàn một cách ngu dốt!Trong khi đó đầu mùa lão to tiếng rằng ưu tiên hàng đầu của Juve mùa này là CL!Các cụ bảo phải biết thả con săn sắt mà bắt con cá rô,nhưng tôi cho rằng chẳng phải thả con săn sắt nào ở đây cả,bởi đơn giản nó đã nằm trong giỏ của chúng ta rồi!
     Nhìn bước chạy rệu rã của các cầu thủ tôi chỉ thấy thương họ chứ chẳng thể trách cứ điều gì(trừ một vài cá nhân như Camoranesi và phần nào đó là Nedved ).Và trong hai trận đấu đáng quên ấy tôi chẳng thấy vai trò của Capello đâu cả?!Và tự nhiên tôi thấy nhớ Don Lippi kinh khủng!
    Thật sư nếu Juve muốn đoạt CL thì còn phải thay đổi rất nhiều.Và điều đầu tiên phải thay đổi đó là tính nửa vời!
    Dù thế nào chúng ta vẫn sống,chiến đấu và hy vọng.FORZA JUVE!!!!!!
« Last Edit: April 07, 2006, 10:14 AM by hoang grandioso »
Don Hoang
Juvetus là một phần của cuộc đời tôi!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.