Trong suốt chiều dài lịch sử cũng như hai năm đầu tiên của triều đại Conte tuyến phòng ngự vẫn được coi là điểm mạnh nhất của Juve với sự chắc chắn mạnh mẽ dù không phải lúc nào cũng sở hữu những cái tên xuất sắc nhất. Tuy nhiên, mùa giải đang diễn ra đánh dấu sự thụt lùi đáng kể của tuyến này,không hẳn ở thống kê (khi Juve phá vỡ kỉ lục giữ sạch lưới) mà nằm ở thời điểm của những bàn thua. Chúng ta không thua quá nhiều nhưng rất nhiều thời điểm quan trọng, lại xuất hiện những sai lầm rất đáng trách khiến chúng ta bị loại sớm ở C1.
Lý do: hiện Juve chỉ có đúng 3 trung vệ đẳng cấp cho 3 vị trí xuất phát, tuy nhiên mùa giải này họ mới chỉ chơi cùng nhau chưa đến 1/2 số trận. Chiellini liên tục mắc chấn thương sau nhiều năm chơi lăn xả quá mức và tự phá sức của mình, Barzagli đã bước qua tuổi 33 và cũng bắt đầu dính chấn thương. Chấn thương của 2 cầu thủ trên đã mở ra cơ hội ra sân cho Caceres và tân binh Ogbona. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này cả hai đặc biệt là Ognona đã gây thất vọng lớn. Ở những trận đấu kiểu " bánh mì" trước các đối thủ trung bình tại Seria A, cả hai thể hiện không đến nỗi tồi nhưng khi được sử dụng cho những trân đấu lớn hơn, cả hai liên tục bị cóng. Những bàn thua tai hại do lỗi chuyền ẩu, đỡ bóng lỗi dẫn đến mất bóng của Caceres khi gặp Real đã góp 1 phần ko nhỏ khiến Juve bị loại khỏi C1, còn Ogbona, mặc dù đọc tình huống và đứng vị trí không tồi nhưng tranh chấp tay đôi lại đuối. Điển hình là trận gặp Fio tại Europa League, Ogbona không kèm nổi Gomez nếu ko có Chie dạt vào giúp trước đó còn hai lần bị Matri ( 1cầu thủ đi bóng kém) vượt qua, còn Caceres sử lý nhiều pha rất cuống, điẻn hình như pha đỡ hụt đường chuyền của Pirlo để Fio phản công vào phút 22.
So với cái giá 15 triệu Juve đã bỏ ra cho Torino, Ogbona là một nỗi thất vọng lớn, còn Caceres có lẽ mãi chỉ là 1 cầu thủ đã năng để lấp chỗ trông khi cần thiết. Có lẽ nhận ra điều đó nên các sếp lớn đã có động thái liên hệ với 1 loạt cầu thủ. Sau khi loại bỏ 1 vài cái tên do chăc chắn là tin vịt (kiểu Hummel) và đã thất bại (Vidic), chúng ta còn vài cái tên
1. Alexandar Dragovic (22 tuổi)
Trung vệ của Dinamo Kyev, nổi từ mùa giải 2013 dưới màu áo Basel khi thi đấu tuyệt vời tại C1. Về Dinamo với giá 10 triệu nhưng tỏ ra muốn rời khỏi Ucraina xa xôi.
Ưu điểm; trẻ khoẻ, là mẫu kiểu Vidic, thiên về đá dập, đã được kiểm chứng phần nào ở C1
Nhược điểm: giá. Dinamo Kyev đã bỏ ra 10 triệu thì bán lại cũng phải 15 triệu (hơi quá tầm Juve)
2. Fabien Schar (23 tuổi)
Trung vệ của Basel, nổi cùng với Dragovic. Hiện đang được khá nhiều đội theo đuổi như Inter, Atletico Madrid
Ưu điểm: gần như Dragovic
Nhược điểm: có thể phải đấu giá . Chưa kể có tin cậu này đã kí nháy với Atletico.
3. Mathias Ginter (23 tuổi)
Trung vệ của Freiburg, hiện đang rất nổi và lăm le đá Hummel ra khỏi vị trí ở tuyến Đức
Ưu điểm: như trên, lại đang khát chuyến sang đội bóng lớn, chưa kể ở Đức cả 2 đại gia Dortmund và Bayẻn đều đang ko thiếu trung vệ nên coi như bớt được 2 đối thủ
Nhược điểm: mới được kiểm chứng ở Bundesliga (nới hàng phòng ngự chơi dễ dãi vào lôại bậc nhất). Chưa kể cũng sẽ phải đấu giá với MU, Arsenal,...
4. Andrea Ranocchia (26 tuổi)
Trung vệ của Inter, được Conte chấm, hiện có vẻ cũng đang muốn rời khỏi Inter
Ưu điểm; có tài (chắc chắn), từng là học trò Conte ở Bari, giá cả hạt rẻ (8-10 triệu, chưa kể có thể đổi ngang Vucinic, người mà Mazzari rất muốn). Hợp đồng chỉ còn đến 2015, và cũng ko muốn ra nước ngoài (đã từ chối Galatasaray), ngoài ra ko có sự cạnh tranh nào đáng kể.
Nhược điẻm: phong độ đang rất kém, trong khi cũng có vấn đề tâm lý khi thi đấu kiểu như Ogbona (dù kĩ năng Solo và tắc bóng tốt hơn). Dù muốn ra đi nhưng cũng như Guarin, đang có vẻ xuống nước khi nghe đâu đang đàm phán để ở lại với mực lương cao hơn.
5. Alex (31 tuổi)
Trung vệ của Paris Saint German
Ưu điểm: chơi chắc chắn, kinh nghiếm đầy mình. Hàng hiện đang free (chưa gia hạn với PSG), rất đúng phong cách Marotta, có thể giải quyết ngắn hạn vài vấn đề của hàng thủ
Nhược điểm; đã 31 tuồi, và lương cao. Đồng thời, sự có mặt kiểu vá víu này sẽ ko giải quyêt rốt ráo vấn đề, chưa kể sẽ ngăn đường phát triển của 1 vài tài năng trẻ ( như Daniele Rugani, trung vệ trẻ đang thi đấu nổi bật ở Serie B)