Author Topic: Lời từ biệt mùa đông  (Read 1149 times)

Description:

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: April 07, 2006, 04:12 PM »
Logged
Ở lại nghe anh
Em sẽ gửi nơi anh tia nắng cuối đông
sẽ còn nhiều những mùa mưa khác
Sẽ còn nhiều ngày vui nơi đây
Và còn người cùng anh chia sẻ đời giông bão.

Em ra đi
Lặng mang theo mảnh tình đông cũ
hoa đầu mùa đã rụng xuống vườn xưa
Tìm em chi lúc chiều đà nắng tắt
Giấc mơ tàn đừng nhắc gọi tên nhau.

Em sẽ quên
Bởi tình ta phải sống ngày giá rét
Hai chúng ta không chịu nổi qua mùa
Lại bươn bả kiếm tìm mùa xuân ấm
Biết có hạnh phúc bằng ngày có nhau...
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: April 07, 2006, 04:17 PM »
Logged
Tháng tư hoa trời lác đác
Tháng tư cỏ ngát la đà
Cơn mưa quên trời nắng
Giật mình như chợt nhớ ra

Tháng tư bây giờ có nhớ
Bây giờ có tháng tư không?
Nẻo đường rét cóng vừa dứt
Bãi bờ cho kiếp lênh đênh

Tháng tư cuộc đời đắt đỏ
Niềm vui cũng hiếm hoi dần
Mai rày em nghìn trùng nhớ
Anh còn lẩn quẩn chờ mong...
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.