Author Topic: Lời chúc đêm đêm rằm trung thu  (Read 1033 times)

Description:

Offline damducquynh

  • *
  • Juventini
  • Posts: 629
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« on: September 22, 2010, 02:59 PM »
Logged
Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
           Cán đây rất dài, cán cao qua đầu
           Em cầm đèn sao em hát vang vang
           Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan...


“Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ”, hay vẫn còn đỏng đảnh với cái nắng dỗi hờn mà chẳng chịu nhường chỗ cho hương cốm non


Mấy ngày này, trời vẫn còn nóng lắm, chưa có những cơn gió mạnh ùa về mà nghịch ngợm trên những tán cây, thổi tung từng đám bụi trên đường phố. Bầu trời chưa xanh, mặt hồ chưa biếc và đất trời chưa ngát hương hoa… Nhưng, đừng bảo mùa thu đến muộn đấy nhé! Vì chị Hằng chẳng biết sai hẹn bao giờ


Mấy hôm nay trăng tròn đẹp quá! Ánh trăng những đêm rằm sao mà trong, sao mà vời vợi đến thế. Ta hãy mỉm cười với trăng, và hít một hơi thật sâu để thấy hết những hương cúc, hương bưởi… để thấy Tết Trung Thu đã đến rồi ^_



Trung thu trong mỗi chúng ta… Là những ngày mẹ sửa soạn cỗ bàn từ đầu tháng tám, trên đó sẽ có những con thỏ làm từ quả trứng gà, và một con cún bông thật xinh từ quả bưởi. Là lúc bố mang về những cái bánh hình mặt trăng (bánh nướng, bánh dẻo ý mà ^^). Và là những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân để con rong chơi cùng chúng bạn…


Trung thu, không phải chỉ là tết thiếu nhi như chúng ta thường nghĩ, mà nó còn là tết đoàn viên, khi mọi người trong gia đình, xóm làng cùng quây quần bên mâm cỗ. Vào thời điểm cúng rằm, mọi nhà đều chỉ thắp nến, và hết thảy là những ngọn nến lung linh, như muôn triệu ngôi sao của lòng người.


Trung thu mỗi năm mỗi khác, có lẽ bởi vì chính chúng ta- những đứa trẻ “tùng tùng rinh rinh” ngày xưa đã lớn hơn rồi, đã không còn mơ mộng về chị Hằng Nga và chú Cuội nữa. Nhưng bạn và tôi, sẽ luôn là đứa trẻ nhỏ trong lòng ba mẹ, ông bà. Hãy để Trung thu thực sự là tết đoàn viên bạn nhé!



Nhân dịp trung thu năm 2010, xin gửi lời chúc đến BẠN- người bạn của Game4v. Chúc cho những ước mơ thơ bé của bạn sớm thành hiện thực. Xin chúc sức khỏe ông bà, cha mẹ. Chúc cho một ngày Tết đoàn viên thực sự có ý nghĩa!

[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.