Author Topic: Sưu tầm nhg câu nói hay, lãng mạn  (Read 15189 times)

Description:

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #40 on: November 04, 2005, 09:48 PM »
Logged
_Sự xa cách làm phai nhạt đi những tình cảm yếu ớt , nhưng lại thổi bình lên niềm say đắm mãnh liệt , giống như làn gió làm tắt ngọn nến lắt lay nhưng lại thổi bùng ngọn lửa rực hồng ( La Rochefoucauld)
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #41 on: November 04, 2005, 11:36 PM »
Logged
Một người đang yêu luôn có hai trạng thái: hoặc là không nghi ngờ gì hết,hoặc là nghi ngờ tất cả
(Balzac)

Sự dối trá làm chết tình yêu. Nhưng sự thật trắng trợn cũng đâu làm nó sống được
(Elienne Rey)

Tính cách của con người càng mạnh thì người đó càng thuỷ chung trong tình yêu.

Hạnh phúc cũng như sức khoẻ : khi người ta không để ý đến nó, tức là đang có nó đó.

Vẻ đẹp đánh vào ánh mắt nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn.
Alexander Pope
 
Ðẹp và được yêu, đó chỉ mới là đàn bà
Xấu mà biết cách làm cho mình đáng yêu, đó mới là công chúa.
J. Barbey Daurevily
 
Ở đâu không có sự đối xử chân thật thì ở đó có một nửa không muốn nghe sự thật và một nửa sẵn sàng nói dối.

Muốn đạt được hạnh phúc trong gia đình, muốn có một người bạn đời lý tưởng, trước hết phải tự hỏi xem mình đã là mẫu người lý tưởng hay chưa ?
Lelend Fosterwood

Người ta hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt.
Jean Paul Sartine
 
Trong gia đình, người nhiều quyền hạn nhất là người chồng, nhưng người vợ thật sự là người có nhiều uy quyền nhất.
Labruyère
 
Mê say một người thì dễ . Yêu người đó mới khó.
Marcel Ayme
 
Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !
Bergson

Khi còn là người yêu, đa số đàn ông thích người con gái khêu gợi và dễ dãi.Vì có khêu gợi thì người đàn ông mới thích nhìn, và có dễ dãi thì người đàn ông mới dễ chinh phục . Nhưng khi lấy vợ, người đàn ông thích người con gái đoan trang và đứng đắn. Vì đoan trang thì người đàn ông mới kính trọng và đứng đắn thì mới không lo sự dòm ngó của kẻ khác
André Chenier

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #42 on: November 04, 2005, 11:44 PM »
Logged
Ðừng sống trọn đời với người có thể sống với.
Hãy sống với người mà không thể sống thiếu.
 
Bạn có thể ngưỡng mộ sắc đẹp một cô gái, nhưng bạn chỉ có thể tôn trọng và yêu một cô gái vì tấm lòng.

Trong toán học tình yêu, một cộng một là tất cả và hai trừ một là vô nghĩa.
Mignon Mclaughlin
 
Tình yêu là tình bạn và ước hẹn.

Yêu ai đó sẽ làm bạn luôn mỉm cười dù không có điều gì buồn cười được nói ra.

Khi nào người ta còn yêu, người ta còn tha thứ lỗi lầm nhau.
LA.ROCHEFOUCAULD
 
Khi đối mặt, người phụ nữ nói to với người đàn ông mà nàng dửng dưng, nói khẽ khàng với người mà nàng bắt đầu yêu và giữ im lặng với người mà nàng yêu
Rochebrume

Nguời ta thích lý sự với nhau về hạnh phúc, nhưng ít ai hiểu đuợc rằng hạnh phúc lớn nhất là hiểu đuợc nhau
K.Paustopki - Nga
 
Chỉ cần 3 giây để nói " Anh yêu Em ", 3 phút để trả lời " tại sao anh yêu em ? ", 3 giờ để mời em đi chơi riêng , 3 tuần để được nắm tay em, 3 tháng để được hôn em , 3 năm để xin cưới em và ...30 năm để chứng tỏ " Anh yêu Em mãi mãi "...

   

Offline dinhmenh!

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #43 on: November 10, 2005, 10:43 AM »
Logged
Chỉ đơn giản khi anh nói với mình: Anh xin lỗi vì lâu nay ở cạnh em, nhưng anh lại ko biết nói một câu mà anh nghĩ em và anh đều muốn nói." ANH YÊU EM". Bà xã tương lai của anh.

                               Đẹp làm sao tóc dài bay trong gió
                               Dáng nghiêng nghiêng môi e ấp nụ cười
                               Có phải em đội quân ngày đó!?!
                               Tiếng anh hùng vang dội tóc dài ơi...

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #44 on: November 14, 2005, 12:31 AM »
Logged
Đừng Đợi

Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.
Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút .
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi.

Đừng đợi - Vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi bao lâu.
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #45 on: November 16, 2005, 12:17 PM »
Logged
Đôi Khi ... không như ta tưởng.

Đôi khi bạn phải bị người ta cho leo cây, đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dùng giờ dây chun với người khác.

Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn...để có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật,lòng chân thành,và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì đó quá khó.

Đôi khi bạn cũng phải sụt sịt, hắt hơi vài cái.Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn lo cho sức khoẻ của mình hơn.

Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa.Rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khả năng tiềm ẩn của mình.

Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được chúng không đơn thuần chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa.Mà đó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương ! Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quí giá.

Đôi khi bạn phải bù đầu với công việc,không tìm được một chút thời gian rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian, vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.

Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không phạm phải sai lầm như thế một lần nữa.Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng lên !

Đôi khi bạn phải bị một điểm 1, điểm2 để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc và để dặn mình không bao giờ được ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.

Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó.

Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái " đôi khi " để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống !

Offline Dungtmd

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 65
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #46 on: November 21, 2005, 12:01 PM »
Logged
Hãy nhớ Hạnh phúc,sung sướng ko phụ thuộc vào bạn là ai,bạn làm gì mà phụ thuộc vào bạn nghĩ gì!
[span style=\\\'color:blue\\\']DON'T STOP BELIEVING!!!!BECAUSE.........
NOTHING TO LOSE!!!!!!!![/span]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #47 on: November 21, 2005, 01:36 PM »
Logged
Hòn đá lăn là hòn đá không mọc rêu[/color]

 Hãy năng động lên các bạn. Thời gian không đợi chúng ta đâu.  
« Last Edit: November 21, 2005, 01:36 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #48 on: November 21, 2005, 06:00 PM »
Logged
" Anh yêu em như em vẫn vậy''
Anh yêu em như ngày đầu anh nhìn thấy em.
Anh yêu em khi em chăm sóc anh sau một trận rượu tả tơi với bạn bè.
Anh yêu em khi nhìn thấy em lôn thốc lôn tháo trên xe o to .(Vi lúc đó anh sẽ được  chăm sóc em)
Anh yêu em ngay cả lúc đầu tóc em như kiểu "mới chạy xe tới"(Vì lúc đó anh mới biết rằng em ko hoàn hảo như anh nghĩ).
Anh yêu em khi em om bụng cười lăn lóc chi vì nhin thấy anh ăn một bát phở to đùng.....
Anh yêu em khi em noi:"anh yeu em''
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline Flowersin_ice_2005

  • *
  • Juventini
  • Posts: 217
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: November 28, 2005, 01:41 AM »
Logged
   

 
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline Nothing

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 115
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #50 on: November 28, 2005, 07:34 PM »
Logged
Hi hi, câu một bài trước để đẩy topic này lên đã ạ      
Tại thấy nó vừa hay vừa ngộ

-- ---------
Lãng mạn là gì? (Suy ra từ những bài viết trên  ) Là cảm giác của thị giác và cảm nhận của suy nghĩ   . Những lời có cánh và một khung cảnh đẹp. Chắc chỉ có thế    
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau.

beyeubongda

« Reply #51 on: November 29, 2005, 07:17 PM »
Logged
"yêu hkông bao giờ có lý do cả...em yêu à...anh yêu em"

Offline nụ cười thiên thần

  • *
  • Youngster
  • Posts: 23
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #52 on: November 30, 2005, 06:55 PM »
Logged
Thực chất của tình yêu là lòng tin , tước bỏ lòng tin trong tình yêu là tước bỏ nền tảng tạo nên bộ mặt tươi sáng của nó
Tôi chỉ là một con người và khước từ hạnh phúc tình yêu là trên sức người
Tình yêu là đôi mắt tinh anh của cái đẹp
[span style=\\\'font-family:times\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\']Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che sei mio [/span][/span][/span]
[span style=\\\'font-size:13pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'font-family:Times\\\'][span style=\\\'color:blue\\\']I want to make you happy because seeing you smilling makes me happy ![/span][/span][/span]

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #53 on: December 02, 2005, 10:32 PM »
Logged
Live in this life
We need to have a heart
What for do you know?
For cawing by the wind....

But I think and always believe that the wind can't carry your heart: You will live in this life with all your heart....
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline ^-^

  • *
  • Youngster
  • Posts: 12
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #54 on: December 02, 2005, 10:34 PM »
Logged
Money is the route of all devils.

Offline alexthuyduong

  • *
  • Juventini
  • Posts: 432
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #55 on: December 02, 2005, 10:35 PM »
Logged
Một nụ hôn chỉ là 1 nụ hôn , cho tới ngày bạn gặp người mà mình yêu

Một cái ôm chỉ là 1 vòng tay , cho đến khi bạn gặp được nguời để mà mình nghĩ về

Một giấc mơ chỉ là 1 giấc mơ , cho tới ngày bạn biến nó trở thành sự thật

Và Tình yêu ...
 
Em đến bên đời... hoa vàng một đóa...

Offline ^-^

  • *
  • Youngster
  • Posts: 12
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #56 on: December 02, 2005, 10:38 PM »
Logged
You said you'd change but I'm afraid that there'll be something I won't live to see.

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #57 on: December 03, 2005, 04:32 PM »
Logged
Давно хотел сказать, что я тебя люблю. Люблю тебя одну, как не любил никто.  
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

linhcauyeu

« Reply #58 on: December 07, 2005, 04:33 PM »
Logged
 "Linh yeeu thanh vi thanh la thanh .Linh biet Thanh khng phai la nguoi hoan hao , chac day . Nhung Linh biet Thanh la nguoi hop voi Linh nhat .Linh yeu Thanh !!!" ~~~> Day , em to tinh voi nha` em nhu the day . Nhu the da du lang mang chua cac anh chi ???  

Blueweb: Lãng mạn rùi nhưng nếu type có dấu thì cảm nhận tốt hơn đấy, em ah
« Last Edit: December 07, 2005, 05:16 PM by blueweb »

Offline keo_ngot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 177
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #59 on: December 08, 2005, 08:58 AM »
Logged
Hum nay bon chen ở Box của chị Blueweb cái nèo.

Đây là câu nói về tình bạn mà Kẹo thích nhất :
 "Tình bạn là cây ô rô còn tình yêu là hoa hồng dại. Người ta nào thấy ô rô nở hoa khi hồng dại khoe sắc, nhưng...liệu có cây hồng nào nở hoa được mãi mãi???"[/color][/i] _ (Emily Bronte)


Còn đây là câu trả lời vêf tình yêu của nhân vật nữ chính trong 1 bộ phim mà Kẹo đã xem từ khá lâu :
"Đừng hỏi vì sao em yêu anh bởi vì nếu như em có thể biết là tại sao, thì em cũng có thể dễ dàng tìm ra được lý do để rời xa anh mãi mãi..."
"Thank God I've found you!"[/color]

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.