Author Topic: Real Madrid - Juventus: Dai, dai, dai  (Read 2994 times)

Description:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #20 on: May 14, 2015, 05:15 PM »
Logged
Thật ra Macerlo hôm qua mình chẳng sợ. Sợ mỗi khoảng thời gian trước và sau khi ghi bàn ấy. Đá 4 hậu vệ thì hậu vệ biên hay bó vào trong. Mà bóng cứ từ cánh trái được đổi sang cánh phải chỉ một đường chuyền. Erva thì đang trong vòng cấm, lò cò chạy ra. Thường quỹ đạo bay của bóng toàn qua vị trí Pogba mà Pogba ko thấy đâu, tiếp ứng cho Erva cũng chậm. Với khoảng không gian và thời gian đó thì người ta có rất nhiều phương án xử lý mà lại bi đến 3, 4 lần như vậy. Lúc đó mình đã nghĩ bàn thắng sẽ đến từ pha bóng như vậy chứ ko phải từ pha phạm lỗi nhảm nhí.


Điều này thì rõ nhất là hiệp 1, có lẽ việc nghỉ một thời gian nên cặp Pogba-Evar vẫn có gì đó lệch pha, vẫn còn 3 tuần nữa mới đến chung kết, vẫn còn phải điều chỉnh nhiều để khoá bộ ba MNS cho bọn cule bớt manh động :hypnotized:

Offline souslevent

  • *
  • Moderator
  • Posts: 6,530
  • Joined: Oct 2006
  • Thanked: 167
  • Thanks: 791
  • Gender: Male
  • No war, no victory
« Reply #21 on: May 14, 2015, 07:35 PM »
Logged
Thật ra Macerlo hôm qua mình chẳng sợ. Sợ mỗi khoảng thời gian trước và sau khi ghi bàn ấy. Đá 4 hậu vệ thì hậu vệ biên hay bó vào trong. Mà bóng cứ từ cánh trái được đổi sang cánh phải chỉ một đường chuyền. Erva thì đang trong vòng cấm, lò cò chạy ra. Thường quỹ đạo bay của bóng toàn qua vị trí Pogba mà Pogba ko thấy đâu, tiếp ứng cho Erva cũng chậm. Với khoảng không gian và thời gian đó thì người ta có rất nhiều phương án xử lý mà lại bi đến 3, 4 lần như vậy. Lúc đó mình đã nghĩ bàn thắng sẽ đến từ pha bóng như vậy chứ ko phải từ pha phạm lỗi nhảm nhí.

Còn mấy pha thoát xuống của Macerlo hiệp 2 ko sợ. Vì đều ở tốc độ cao mà bóng đã bị ép sát biên mà ko có thời gian để quan sát. Trước mặt thì luôn có hậu vệ chắn, ko thể căng ngang. Câu bổng thì thủ môn hớt. Chỉ còn nước chuyền ngược lại, mà chuyền ngược lại cũng bị hậu vệ Juve bắt bài hết rồi, chẳng sợ. Được mỗi pha Bale đánh đầu là cầu thủ chuyền bóng có thời gian quan sát, nhưng trường hợp đó là hiếm hoi.
Mình chỉ sợ mỗi lúc sau khi nó ghi bàn. Chỉ sợ Juve sẽ hoảng loạn và thua thêm, nhưng kéo đến hết hiêp 1 thì mình tin chắc Juve đi tiếp. Ít nhất là 5 phút đầu hiệp 2 thì càng củng cố.
Khi đấy Juve cho thấy họ chủ động đá quá thấp trong hiệp 1 chứ không phải bị dồn ép kinh khủng như thống kê và khi Juve bung sức ở hiệp 2 thì Real chỉ có nước đầu hàng. Juve mạnh hơn Real hoàn toàn về thể lực và tính đồng đội.

madkiller_2008

« Reply #22 on: May 15, 2015, 06:51 AM »
Logged
Đó giờ vẫn chờ xem khả năng xoay sở của Allegri khi đội bị bất lợi. Tất nhiên Juve có cả may mắn nhưng trận này đã được mãn nhãn. :)

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #23 on: May 15, 2015, 08:17 AM »
Logged
Hôm qua chú Pogba đá như đang tập dưõng sinh, đội nhà mất bóng nó toàn đứng nhìn. Hiệp 1 hai cánh bị xẻ ghê quá.

Bên Real chú James Rodriguez đá cả hai lượt đều hay, đáng tiền.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Eazy-E

  • *
  • Juventini
  • Posts: 877
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 7
  • Thanks: 31
  • Keyboard Warrior
« Reply #24 on: May 15, 2015, 09:50 AM »
Logged
Cái đoạn từ lúc bị ghi bàn đến gần hết hiệp 1 mướt cả mồ hôi, cảm giác lúc đó cả đội Real cảm thấy quá dễ ăn Juve rồi, anh muốn cắn chú lúc nào thì cắn nên chơi chậm lại, không ồ ạt gây sức ép như trước nữa. Khi mất đà rồi thì Real không thể nào quay lại được nữa rồi, cộng với bàn gỡ và thể lực đi xuống, cả hiệp 2 vừa xem vừa ăn bắp rang rung đùi  :))

Offline SuperFan07

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 176
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 11
  • Thanks: 10
« Reply #25 on: May 15, 2015, 10:34 AM »
Logged
 Juve đang giống như Dortmund hay Aletico trở thành một hiện tượng vì ít được chú ý đến nhưng có lẽ sẽ giống 2 hiện tượng chỉ dừng lại ở chung kết thôi

 MSN khác xa với BBC ở khả năng di chuyển linh hoạt và kỹ năng xử lý trong không gian hẹp

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #26 on: May 15, 2015, 10:45 AM »
Logged
Nếu không nhờ đẳng cấp của Rô ___ thì Juve trận này khả năng banh xác  :juve5:

Hệ thong phòng ngự của người Ý nhìn chung thì rất sợ mấy thằng như Suarez và Messi. Sẽ phải trông chờ nhiều vào phong độ của hàng tiền vệ và tevez để khoá Messi từ xa và chia cắt hang tiền vệ đội bạn.  :m1205:
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline SuperFan07

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 176
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 11
  • Thanks: 10
« Reply #27 on: May 15, 2015, 10:54 AM »
Logged
 Real phòng ngự từ xa hơi yếu vì thiếu 1 tiền vệ phòng ngự đích thực như Busquets, bù lại cặp trung vệ Barca lại chống bóng bổng không tốt bằng Real trừ khi Enrique sử dụng Matthieu đá cặp cùng Pique nhưng như thế thì cặp kều này khó thể ngăn chặn sự nhanh nhẹn Tevez( điều mà chỉ Mascherano trong số các trung vệ của Barca làm được) nên kiểu gì hàng thủ của Barca cũng sẽ có điểm yếu để Juve đánh vào

 Juve muốn có cơ hội thì phải tập trung hơn vào mặt trận tấn công bởi khả năng giữ sạch lưới là khó ngay cả khi tập trung phòng ngự số đông ở phần sân nhà

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #28 on: May 15, 2015, 11:19 AM »
Logged
Quả bóng tròn, đá đường dài còn sợ, chung kết xanh chín chả có gì phải xoắn. Đội vô địch sẽ là đội phát huy hết 100% của mình. Cửa dưới thì biết thân biết phận, bù lại sức ép sẽ ít hơn. Chưa hết 90 phút( có thể bonus 30p ) thì chưa có gì là chắc chắn cả :dancing:

Offline Dkv

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #29 on: May 15, 2015, 01:57 PM »
Logged
Tấn công hay phòng ngự gì với Barca cũng chết hết. Nhưng thôi, đã vào đến đây thì có quyền mơ. Mà thậm trí ko phải mơ mà là tin Juve đánh bại được Barca. Pháp năm 1998 còn đánh bại được Brazil đến 3 bàn trắng, tại sao ko tin Juve cũng làm được điều đó.
Allegri: Các chú cứ ngồi xem, còn chiến thuật để anh lo.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.