Juve đã tránh được Bayern, Barca, Madrid và cả Chelsea, đó là tin khá vui với Juventus. Ít nhất là họ đã tránh được những đội có tiềm lực và kinh nghiệm nhiều hơn họ. Dortmund cũng không xa những đội bóng đó là mấy nhưng họ là đối thủ mà Juve có thể chiến đấu được và có hy vọng.
Dortmund là mô hình mà Juve đã nghiên cứu trong quá trình tái thiết của mình. Họ đứng lên từ thất bại cả trong thể thao lẫn kinh doanh và xây dựng một mô hình kiểu mẫu ở Châu Âu. Lối chơi của Dortmund rất hiện đại, kết hợp khá nhuyễn về khả năng gây pressing và phản công nhanh bằng tốc độ. Klopp đã lấy ý tưởng từ lối chơi của Milan dưới thời Sacchi: "Tôi không biết ông ấy nhưng tôi học mọi điều, mọi điều mà một HLV cần học, như HLV cũ của tôi, Wolfgang Frank, đã từng làm. Ông ấy học mọi điều mà Sacchi có thể làm với Maldini, Baresi, Albertini sau đó thì chúng tôi làm y hệt. Có thể điều đó không tốt lắm nhưng về kỹ chiến thuật thì đó không phải là vấn đề. Nếu họ có thể làm được thì chúng tôi có thể làm được. Vậy có thể nói đội bóng của tôi có 10% đóng góp của Sacchi.”
Dười bàn tay của Klopp những viên ngọc thô của bóng đá Đức đã toả sáng và lần lượt... ra đi. Đó là nỗi đau trong mô hình kinh tế của Dortmund, họ có thể thoát khỏi đói nghèo nhưng họ chưa thể là đại gia. Điều đó đã cướp đi của họ nhưng Kagawa, Götze, Lewandowski và chắc chắn sắp tới là Reus. Cho dù họ vẫn rất mạnh, rất yêu đời, rất thích chạy và rất thích làm khổ đối phương, nhưng họ không còn là họ của trận CK với Bayern Muchen. Đó là lý do mà Juve có thể tin, bởi họ đang đi đúng con đường mà Dortmund đã bắt đầu nhưng Juve không gặp Munich ở Serie A.
Juve đã no nê danh hiệu ở quốc nội, giờ thì sự quấy nhiễu của Roma cũng chỉ khiến họ phiền lòng chút đỉnh chứ không còn sự cay cú như cách đây vài năm. Nếu Juve có thể tiến tới tận Bán kết tại Champions League thì về doanh thu đó sẽ là năm cực đỉnh của Juve từ 20 năm trở lại đây. Hiện tại thì doanh thu của họ đã đạt đến mức 70M cho dù kết quả hai trận đấu tới ra sao và nếu biết rằng ngay cả đội bóng vô địch mùa giải trước cũng chỉ đạt được mức ~60M thì mới biết các sếp của Juve đã cười lớn đến mức nào khi biết tin Roma bị loại. Những thành công trong kinh doanh như vậy giúp Juve thoát khỏi số phận của Dortmund, nghĩa là họ đang trên đường thành đại gia, và có quyền mơ về một sức hút đáng kể với các ngôi sao. Tất nhiên, đó là tiền. Nhưng muốn có những ngôi sao cập bến Juventus Stadium, tiền là không đủ. Họ cần một lối chơi, một phong cách, một vị thế nhất định tại Champions League. Vượt qua Dortmund, chính là bài thử thách cần thiết và đúng lúc để Juve có thể đổi vị thế ngựa ô trở thành một khách mời danh dự tại Champions League.
Muốn chiến đấu và chiến thắng Dortmund, Juve cần làm việc nghiêm túc và đầu tư trong TTCN Tháng Giêng. Juve đang thiếu một trung vệ đẳng cấp, nhưng nếu Caceres và Barzagli trở lại, Juve có đủ trung vệ để dùng đến cuối năm. Nhưng họ đang đau đầu vì Evra và thiếu một nhân tố gây đột biến ở tuyến trên. Evra là một thất bại của Marotta, cho dù chi phí không cao nhưng đó không thể là một giải pháp tại Champions League. Evra chỉ thích hợp làm backup khi cần nhưng Asamoah chấn thương khiến Juve buộc phải tin vào Evra, đó là một sự lãng phí khá lớn. Juve cần một LB.
Juve cũng thiếu một nhân tố gây đột biến ở tuyến trên khi Vidal không thể là một hộ công đúng nghĩa. Juve có lẽ sẽ đẩy Tevez xuống vị trí đấy, để kéo gần khoảng cách với tuyến tiền vệ và giải toả phần nào sức ép lên các tiền vệ như Marchisio và Pogba. Nhưng để làm được điều đó, Juve cần một tiền đạo mới, ý tưởng mới. Giovinco đã đặt một chân ra ngoài JS, Gabbiadini chắc chắn sẽ không về. Người ta đang nghĩ đến Zaza, nhưng có vẻ mạo hiểm quá, cho cả Zaza và Juve.
Dù sao thì cũng còn 2 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi nâng đai của Juve. Họ cần tăng cường lực lượng, tạm quên Serie A và nghĩ rằng mình sẽ đánh bại Dortmund. Juve đã chết hụt tại Juventus Stadium trong trận gặp Olympiakos, nhưng sau đó đã may mắn vượt qua. Người ta thường nói những kẻ chết hụt là những kẻ sống rất dai. Vậy thì hãy tin, Juve sẽ làm nên chuyện.