Author Topic: Nhìn lại đội hình Juve qua tháng Mười giông bão  (Read 850 times)

Description:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« on: October 30, 2014, 09:27 PM »
Logged
Bài tổng hợp của b/r, anh em chém gió ý kiến của mình phía dưới nhé  :doh:

***

Sau tháng Chín hoàn hảo Juventus toàn thắng 6 trận và không thủng lưới bàn nào, tháng Mười lại như một bài kiểm tra khá khó nhằn. Thất bại trước Atletico Madrid và Olympicos ở Champions League, Bianconeri mất điểm ở Sassuolo tại Serie A và thua Genoa trong 30 giây cuối cùng.

Đầu tháng, Massimiliano Allgeri giúp Juve đánh bại Roma và mở ra một khoảng cách với đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng. Nhưng sau đó là chuỗi những màn trình diễn nghèo nàn mà Allegri giải thích là do ảnh hưởng của đợt tập trung đội tuyển đến sự gắn kết của đội.
 
“Chúng tôi đang cố gắng cải thiện những điều đó,” Allgeri nói trong một buổi họp báo. “Nhưng tôi không có nhiều cầu thủ trong tay trong 15 ngày tập trung đội tuyển quốc gia.” Những chấn thương cũng đã ảnh hưởng xấu đến Juventus, đáng chú ý nhất là trường hợp của Andrea Barzagli và Martin Caceres.

Sự vắng mặt của bộ đôi trên làm hàng thủ chông chênh. Sự phục hồi chậm chạp của Andrea Pirlo và Arturo Vidal cũng là tác nhân cho phong độ thấp của Juve.

Thủ môn



Sau khi không để thủng lưới một bàn nào vào tháng trước, tháng Mười chứng kiến 5 lần Gianluigi Buffon phải vào lưới nhặt bóng. Anh chỉ một lần giữ sạch lưới trong trận thắng Palermo cuối tuần trước.

Việc thiếu một đội ngũ ổn định và gắn kết bọc trước mặt khiến Buffon dẫn đến hệ quả rõ ràng và khó có thể đổ lỗi cho đội trưởng. Theo thống kê của ESPN, Buffon có 9 lần cứu thua - bằng với con số của tháng trước. Anh cán mốc 500 trận cho Juve trong trận gặp Genoa, một cột mốc đáng kinh ngạc dù tiệc là tiệc đắng.

Wing-Back phải



Stephan Lichstseiner tiếp tục cày ải trong tất cả các trận trong tháng 10. Trong đó có 5 trận đủ 90 phút và 1 trận 37 phút.

Với chấn thương của Romulo, Allegri buộc phải sử dụng Licht và hệ quả là anh bắt đầu xuống sức và không đảm bảo được phong độ. Roberto Pereyra có màn thay thế khá ổn trong vai trò quen thuộc ở hiệp 1 trận gặp Palermo, Allegri nên cân nhắc sử dụng anh thường xuyên hơn để giảm tải cho Lichtsteiner.

Wing-Back trái



Trong khi Lichtsteiner có vẻ bị lạm dụng thì Allgeri lại xoay vòng liên tục bên cánh trái. Patrice Evra và Kwadwo Asamoah đã phân chia công việc khá hiệu quả, 2 trận cho Evra và 3 cho Asamoah.

Mỗi người lại có phong cách chơi khác nhau, cách chơi của Evra cho Juve một phương án mới, mở ra khả năng sắp xếp một hàng thủ bốn người trong tương lai, động thái có thể giúp cải thiện thành tích tại châu Âu. Who Scored chỉ ra Evra chỉ thua mỗi Giorgio Chiellini trong số lần đánh chặn, 2.8 (so với 3) lần mỗi trận, 1.5 cú tắc bóng mỗi trận và 1 đường kiến tạo.

Xong cả hai không thường xuyên hỗ trợ tấn công hiệu quả bằng Lichtsteiner và cần cải thiện hơn nữa. Evra cũng sẽ vắng mặt trong 30 ngày tới vì chấn thương cơ đùi.

Trung vệ



Đây là khu vực chấn thương nhiều nhất của đội. Sự vắng mặt của Barzagli và Chiellini tạo cơ hội cho Angelo Ogbonna. Sau khi thất bại trong mùa đầu tiên, cựu đội trưởng Torino cũng đã chứng tỏ sự tiến bộ của mình.

Ra sân với vị trí trung vệ lệch phải, cầu thủ 26 tuổi chơi khá rắn: trung bình 0,7 lần tắc bóng/trận, đánh chặn 1,8 lần và phá bóng 3,4 lần/trận. Khả năng phân phối cũng khá tốt, trung bình Ogbonna có 58,2 đường chuyền mỗi trận đấu, đạt tỉ lệ chính xác đến 89,7%.  Những thống kê đó thuyết phục Allegri đẩy anh vào trung tâm trong trận gặp Palermo. Bên cạnh anh là Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini bảo vệ, hai tuyển thủ quốc gia cũng đảm bảo những con số chấp nhận được: 58,3 (77,1) đường chuyền mỗi trận, đánh chặn 3.3 (4)/trận và phá bóng 1,9 (3)/trận.

Tiền vệ



Trong khi những chấn thương cướp đi quyền lựa chọn của Allegri ở hàng thủ thì thể lực là vấn đề của hàng tiền vệ. Andrea Pirlo và Arturo Vidal đã trong giai đoạn hồi phục đã bỏ lỡ những đợt tập huấn đầu mùa giải.

Pirlo đã không thi đấu suốt tháng Mười, làm cho bốn trận sau đó của anh, số lượng đường chuyền chỉ đạt mức 60,3 đường chuyền/trận, tỉ lệ chuẩn xác đạt mức 82,3%.

“Không thể phủ nhận rằng Andrea đã trở lại tập luyện muộn và bỏ lỡ 40 ngày tập, nên dĩ nhiên anh cần có thời gian,” Allgeri trả lời Sky Italia.
Và mặc dù gặp vấn đề với hai cầu thủ tốt nhất của mình, hàng tiền vệ Juventus vẫn ổn nhờ vào màn trình diễn tiến bộ của những cầu thủ khác.

Paul Pogba làm khá tốt trong khi Roberto Pereyra đã gây ấn tượng nhiều và Claudio Marchisio tỏa sáng trong một loạt các vị trí. Trung bình anh có 70,9 đường chuyền/trận, đạt tỉ lệ 87,5%, bên cạnh đó là 2,4 lần tắc bóng thành công và 1,6 lần đánh chặn/trận.

Tiền đạo



Carlos Tevez  có thêm hai bàn thắng và hai đường kiến tạo sau 4 trận của anh ở tháng Mười. Fernando Llorente đã có bàn thắng đầu tiên sau chuỗi trận vật vã tịt ngòi. Suốt thời gian đó anh được Allgeri bảo vệ:

“Tôi hạnh phúc khi anh ấy ghi bàn, như thể anh ấy đền đáp lại niềm tin của chúng ta và trên tất cả là sự tự tin của chính mình.” Allegri nói với Sky Italia sau chiến thắng trước Rosanero. Tuy nhiên, bàn thắng của Llorente cũng là bàn thắng duy nhất của các tiền đạo ngoài Tevez.

Alvaro Morata đã chơi sắc nét hơn nhiều nhưng cũng như Giovinco, vẫn bị kém duyên trước khung thành. Roberto rồi đến Perin chẳng hạn. Tevez sẽ sớm cần phải nghỉ ngơi nên đến lúc họ phải cụ thể hóa được những cơ hội của mình.

Tạm biệt tháng Mười với lễ hội ma và cơn đau đầu của Max, chờ những thay đổi của ông trong tháng Mười một với hai trận đấu quyết định ở đấu trường Champions League.

Adam Digby, Bleacher Report
 
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline blakes

  • *
  • Juventini
  • Posts: 345
  • Joined: Jul 2008
  • Thanked: 15
  • Thanks: 8
« Reply #1 on: October 30, 2014, 11:19 PM »
Logged
Đội hình khá dày còn kêu ca gì nữa, việc cần làm là nên đa giạng lối chơi thì sẽ it bị động như trận gặp Genoa hôm qua, một kiểu đá, một đội hình thì sớm muộn cũng như gà mắc tóc :I_dont_know:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.