Bóng đá cũng là 1 xã hội , các cầu thủ cũng là những nhân tố làm nên xã hội tốt có , xấu có , nổi tiếng có và vô danh có .... bất công luôn tồn tại và đôi lúc xem bóng mình chỉ muốn giết chết 1 cầu thủ cho xong ..... Thế bạn ghét nhất loại cầu thủ nào ?
Mình ghét nhất loại cầu thủ : phản bội quay lưng vs đội bóng điển hình là ibrahimovic hay gần đây là e đo 3 do .
Ghét loại cầu thủ chảnh chọe láo toét như ro lãn đô .
Ghét loại tiểu xảo lộ liễu bẩn thiểu vẫn là ro lãn đô .
Ghét loại thủ môn câu giờ ra mặt làm các cầu thủ đối thủ phải cáu ( có khi ăn thẻ vì phản ứng )
..........
..........
Các bạn thì sao ?
Trong bóng đá chuyên nghiệp, chả có gì gọi là phản bội em ạ, hãy coi họ là 1 người đi làm kiếm tiền, họ có quyền lựa chọn cho mình một môi trường làm việc mà họ cảm thấy tốt nhất. Ibrahimovic cũng thế, nếu những cầu thủ như anh quyết tâm ở lại Juve tại thời điểm ấy thì đấy không phải là 1 điều tốt, vì Juve khi ấy thi đấu ở Serie B, tài chính không cho phép họ căng sức ra trả lương cho các ngôi sao.
Các loại cầu thủ chảnh chọe láo toét thì đúng là ghét thật nhưng nếu có thực tài mà chảnh thì cũng chả có gì là lạ cả, chỉ cái loại đá như ___ mà vẫn tinh tướng mới đáng ghét em ạ.
Còn cái loại tiểu xảo lộ liễu bẩn thỉu mà em ghét thì chắc là em ghét không ít cầu thủ Italia và Juventus nhỉ? Nhưng cầu thủ tinh ranh thường có nhiều tiểu xảo, nếu muốn bóng đá không có tiểu xảo thì chắc là chả còn gì thú vị nữa. Gì chứ anh là anh thích nhất mấy trò tiểu xảo của mấy chú Argentina Quá hay! Em nom Simeone lăn lộn khi Beck ngu khều chân sau đó bị ăn thẻ đỏ chả không sướng mắt à?
Còn thủ môn câu giờ ra mặt gì gì đó chẳng phải thuộc loại tiểu xảo lộ liễu đấy à?
Cái loại đáng ghét phải là cái loại tài năng thì ít nhưng nổ thì nhiều, đánh bóng tên tuổi qua mặt báo, tiêu biểu là
thằng ranh Công Vinh, Beckham.