Author Topic: Hồ sơ về gia đình, sở thích... của các Bianconeri  (Read 1957 times)

Description:

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« on: December 16, 2005, 06:11 PM »
Logged
Nedved: Người đàn ông đích thực

Nếu có ai nói rằng Pavel Nedved là một vận động viên hàng đầu, họ đã nói đúng sự thực. Trong thực tế, cầu thủ người Czech sống vì bóng đá và anh chia cuộc đời mình làm hai nửa: gia đình và thể thao. Anh có một người vợ đẹp lộng lẫy, Ivana, có hai con, một cậu bé và một cô bé được đặt tên y hệt như của họ: Pavel và Ivana.

Một hình thức giải trí khác của Nedved là golf, môn thể thao anh đã tập luyện từ vài năm nay trong thời gian rảnh rỗi và anh thực sự rất thích thú. Nedved sống ở ngoại ô Turin, trong một biệt thự đẹp với rất nhiều cây cối xung quanh, nơi anh có thể tự tập luyện với những bài chạy bộ và thường người bạn đồng hành của anh là cậu con trai.

Nedved thích đồ ăn Italia, thích ngồi thư giãn trên ghế sofa và xem đĩa DVD. Anh thích tất cả các loại phim để rồi khi cố gắng theo kịp những ý thích của cậu quý tử, anh lại trở thành một chuyên gia về phim thiếu nhi. Ca sĩ mà anh mến mộ nhất là Laura Pausini và vào các kỳ nghỉ, anh thích đến những bãi biển cát trắng với những ánh nắng vàng.

Theo: juventus.com
Waiting for the Sun...
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #1 on: December 16, 2005, 06:13 PM »
Logged
Trezeguet: Bên anh là gia đình

David Trezeguet là một chàng trai đặc biệt. Anh yêu bóng đá, đó thực sự là niềm đam mê của anh. Anh thích xem các trận đấu trên truyền hình, đồng thời cũng là cổ động viên số một của môn thể thao được mọi người coi là hay nhất hành tinh.

Trong thời gian rảnh rỗi, anh thích nghe các loại nhạc khác nhau, bao gồm cả nhạc Nam Mỹ, loại nhạc gợi anh nhớ đến cội nguồn của mình. Gia đình anh là những người Argentina. Mẹ Beatriz, bố Jorge và chị gái Fabiana luôn hiện hữu trong cuộc đời anh.

Họ luôn ở bên anh những khi anh gặp khó khăn cũng như chia sẻ những niềm vui với những thành công trong sự nghiệp của anh. Trên sân Delle Alpi, những ống kính luôn dõi theo họ. Mẹ Beatriz luôn luôn xuất hiện với số áo 17 khi cổ vũ cho David. Và ai mà biết được, có thể một ngày nào đó, Aaron, cậu con trai 5 tuổi của Trezegol, sẽ tiếp bước người cha của mình.

Theo: juventus.com
Waiting for the Sun...
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.