Author Topic: Hình ảnh & Clips 2009-2010  (Read 7684 times)

Description:

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #40 on: May 06, 2010, 09:49 PM »
Logged

Không vượt qua được Genoa ở vòng đấu thứ 5, Juve bắt đầu cho chuỗi trận tệ hại đầu tiên với 5 trận liên tiếp toàn hòa và thua.


Bất chấp những nỗ lực của những Trezeguet hay Marchisio...


Phải đợi tới cuối tháng 10, Chiellini mới giúp Juventus có được chiến thắng trước tí hon Maccabi Haifa trên sân nhà để mở ra 3 chiến thắng liên tiếp, tiếp tục đốt cháy tia hy vọng trong lòng các Juventini.


Amauri đã nổ súng sau khoảng thời gian dài tịt ngòi, các cổ động viên lại càng có cơ sở để mà hy vọng...


Nhất là khi trên sân nhà, các cầu thủ Juventus đã đè bẹp Sampdoria với tỉ số 5-1.


Nhưng cái tên Amauri và Juventus không ca vang được bao lâu...


Chỉ 3 ngày sau chiến thắng vang dội ấy, các cầu thủ Juventus đã phải quỵ gối trên sân nhà trước Napoli.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #41 on: May 06, 2010, 10:13 PM »
Logged
Rất may, đối thủ tiếp theo lại là Maccabi Haifa, và lại là 1 chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 đủ để xốc lại tinh thần, cũng như tiếp tục một chuỗi 3 trận thắng liên tiếp:

trước Maccabi...

Atalanta trong cơn khủng hoảng...

Và Udinese.

Nhưng rồi Bordeaux và Cagliari đã buộc Ciro Ferrara và Juventus trở về với thực tại rằng họ chỉ là 1 đội bóng thiếu ổn định với 2 thất bại cùng tỉ số 2-0:




Chiến thắng trước Inter dường như đã làm các cầu thủ Juventus thỏa mãn quá sớm...

Marchisio đã khiến cả sân Olimpico vỡ òa trong niềm hân hoan tột độ khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus...


Họ ăn mừng như thể đã vô địch...

Nhưng ... chỉ 3 ngày sau, chuỗi trận tệ hại thứ hai bắt đầu và dường như không có hồi kết.

Thua Bayern Munchen với tỉ số không tưởng 1-4 ngay trên sân nhà khiến họ bị hất bay khỏi Champions League.


Nụ cười gượng gạo của Ciro không thể khiến người ta quên đi, đội bóng của ông còn thua Bari tới tận 3-1.


Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #42 on: May 06, 2010, 11:35 PM »
Logged
Và sau đó, Juventus đã trở thành món mồi ngon cho các đối thủ, từ Catania:


tới Milan:


hay Roma:


Những niềm hi vọng Diego hay Melo trở thành nỗi thất vọng:



Thất bại nối tiếp thất bại, Ciro đã không thể giữ được vị trí của mình sau khi thất bại trước Inter với tỉ số 1-2 tại Coppa Italia. Alberto Zaccheroni được gọi tên để cứu vớt con tàu sắp đắm Juventus.


Hòa Lazio 1-1 trong trận ra mắt kém ấn tượng, nhưng Juventus đã có 1 chuỗi trận khá thành công từ khi Zaccheroni lên nắm quyền:



6 trận bất bại liên tiếp giúp Juventus trở lại quỹ đạo đã đi chệch hướng...


Hạ gục Genoa..



Loại Ajax ra khỏi Europa League... dường như mọi chuyện đã ổn định trở lại...

Nhưng rồi Zaccheroni cũng phải nhận thất bại đầu tiên. Cay đắng thay, nó là 1 thất bại thật khó nuốt trôi, Juventus bị mất vị trí thứ 4, và 1 lần nữa Bianconeri lại tụt dốc.


Miccoli đã khiến đội bóng cũ phải ôm hận, Juve thua 0-2 ngay trên sân nhà.




Chiến thắng trước Fiorentina...



Rồi đánh bại Fulham 3-1...







không đủ để xóa đi nỗi thất vọng đến từ trận hòa khó hiểu 3-3 trước đàn em Siena...
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #43 on: May 06, 2010, 11:53 PM »
Logged


Và lại một trận thua không tưởng nữa trước Fulham, để rồi rời Europa League trong tủi hổ và nhục nhã...

Và lại một chuỗi thất bại nữa làm lên 1 mùa giải khó tin của Juventus.

Thua tiếp Sampdoria.

Napoli...


Những chiến thắng trước đội bóng yếu Atalanta...

Cagliari...

hay Bari...

không đủ để ngăn những giọt nước mắt thất vọng trên khuôn mặt những cổ động viên

cũng như không thể ngăn được sự tức giận của họ. Zebina, một trong những cầu thủ tệ nhất đã phải hứng chịu cơn cuồng nộ ấy.







SERIE A 2009/2010 chưa kết thúc nhưng nó đã kết thúc từ lâu với những Juventini!
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #44 on: May 07, 2010, 12:09 AM »
Logged
Những cầu thủ chơi hay nhất Juventus mùa 2009/2010

1. Claudio Marchisio


2. Giorgio Chiellini


3. Gianluigi Buffon


Đáng tiếc là với đội ngũ y tế lởm khởm, 3 nhân vật trên lại thường xuyên bị chấn thương.

Những cầu thủ đã có những nỗ lực và đóng góp nhất định

1. Alex Manninger


2. Mohamed Sissoko


3. Diego Ribas da Cunha



4. Antonio Candreva



5. Alessandro Del Piero
« Last Edit: May 07, 2010, 12:10 AM by juverofan »
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #45 on: May 07, 2010, 12:20 AM »
Logged
Và cuối cùng - những cái tên đáng thất vọng nhất

1. Thùng rác vàng - Felipe Melo


2. Jonathan Zebina


3. Amauri Carvalho de Oliveira


4. Fabio Cannavaro



Đây là ý kiến cá nhân, chủ quan của mình. Bạn nào có ý kiến khác hoặc ảnh đẹp thì share cùng mọi người nhé!
« Last Edit: May 07, 2010, 12:26 AM by juverofan »
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

madkiller_2008

« Reply #46 on: May 07, 2010, 01:12 AM »
Logged
...Ban lãnh đạo luôn là những người mong muốn những gì tốt nhất cho CLB. Và những người thuộc thượng tầng của Juventus cũng ko ngoại lệ.

-Đầu mùa bóng, với những sự bổ sung đáng chú ý, chủ tịch Gigli tỏ ra tin tưởng vào tương lai của CLB.
« Last Edit: May 07, 2010, 02:13 AM by madkiller_2008 »

Offline ductai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,097
  • Joined: Jan 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #47 on: May 07, 2010, 08:33 PM »
Logged
Trong một mùa giải thất vọng tràn trề như thế thì ta vẫn có quyền tự hào khi những cầu thủ người Ý vẫn thi đấu nổi bật : Antonio Candreva , Gigi Buffon , Chiellini . ngay cả có cầu thủ do chính ta đào tạo như Marchisio , Alex ( không thể tính dc Chiellini vì anh là sản phẩm từ lò đào tạo Livorno và Fio nhưng rõ ràng chỉ thi đấu nổi bật ở Juve , tự hào   ) , ngoài ra cũng xin khen ngợi cho tinh thần thi đấu rất nỗ lực của Diego ... Hi vọng mùa sau anh sẽ thi đấu tốt hơn ở mùa sau để trở về thực sự là 1 playmaker !!!

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #48 on: May 07, 2010, 10:46 PM »
Logged
Lộn rồi anh tài ơi Alex ko phải chúng ta đào tạo là một câu lạc bộ nhỏ có tên Padova  
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #49 on: May 07, 2010, 11:19 PM »
Logged
Quote from: vuan1995
Lộn rồi anh tài ơi Alex ko phải chúng ta đào tạo là một câu lạc bộ nhỏ có tên Padova  
Padova mà nhỏ hả? Rất nhiều tài năng của bóng đá Ý đã từng thi đấu cho Padova đấy!
Walter Zenga
Alessandro Del Piero
Angelo Di Livio
Simone Barone
Nicola Amoruso
Demetrio Albertini
Stefano Fiore
Vincenzo Iaquinta
Cristiano Lucarelli
Roberto Muzzi
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #50 on: May 08, 2010, 02:05 AM »
Logged
Quote from: juverofan
Padova mà nhỏ hả? Rất nhiều tài năng của bóng đá Ý đã từng thi đấu cho Padova đấy!
Walter Zenga
Alessandro Del Piero
Angelo Di Livio
Simone Barone
Nicola Amoruso
Demetrio Albertini
Stefano Fiore
Vincenzo Iaquinta
Cristiano Lucarelli
Roberto Muzzi

ôi , bây h em mới biết Padova là 1 lò có đầy những cái tên hoành tráng đến thế  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ductai

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,097
  • Joined: Jan 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #51 on: May 10, 2010, 12:58 PM »
Logged
Quote from: vuan1995
Lộn rồi anh tài ơi Alex ko phải chúng ta đào tạo là một câu lạc bộ nhỏ có tên Padova  

Thì Alex qua Juve từ hồi mới 18t mừ !!! Coi như ta đào tạo phần lớn rồi ... Giống như lò Arsenal đấy !!! Toàn mua cầu thủ từ 15 > 19t rồi trao cơ hội thi đấu !!!

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #52 on: May 10, 2010, 09:40 PM »
Logged
Padova vĩ đại thế ư thế mà em cư tưởng nó chỉ là một câu lạc nộ không chuyên nghiệp ỏ Ý thôi chứ    
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #53 on: May 10, 2010, 10:21 PM »
Logged
Quote from: vuan1995
Padova vĩ đại thế ư thế mà em cư tưởng nó chỉ là một câu lạc nộ không chuyên nghiệp ỏ Ý thôi chứ    

Padova là 1 CLB bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở Serie B và đang có nguy cơ rớt hạng.
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #54 on: May 28, 2010, 10:41 AM »
Logged
Chuyên nghiệp quá mà có nguy cơ rớt hạng  .Nhưng khó có thể tin được Alex lại xấu thân từ Padova quá khiêm tốn so với tài năng của ALex
« Last Edit: May 28, 2010, 10:42 AM by vuan1995 »
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Juventa

  • *
  • Juventini
  • Posts: 233
  • Joined: Feb 2010
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #55 on: May 28, 2010, 11:26 AM »
Logged
Quote from: vuan1995
Chuyên nghiệp quá mà có nguy cơ rớt hạng  .Nhưng khó có thể tin được Alex lại xấu thân từ Padova quá khiêm tốn so với tài năng của ALex
Nottingham Forest vô địch C1 hai lần liên tiếp, là một trong 8 ngôi sao trên logo cúp C1 cũng đang ngụp lặn ở hạng nhất mà em. Chẳng có gì khó tin cả  Trước đó Del Piero chơi cho San Vendemiano, trước nữa thì là đội bóng làng Conegliano ở Treviso (nơi anh sinh ra)
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.