Author Topic: Sau tình yêu, liệu có tình bạn???  (Read 6917 times)

Description:

Offline 1314520

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: May 06, 2006, 04:40 PM »
Logged
sau một tình yêu liệu có thể làm bạn với nhau được nữa không ???? đối với tôi đó là một điều khó khăn , vì trong suy nghĩ của tôi 1 là yêu , 2 sẽ không là gì của nhau cả.liệu có bảo thủ quá không. Nhưng các bạn thử nghĩ xem , điều đó sẽ rất khó khăn , phải coi người mình yêu , phải đối mặt với người mà mình đã từng yêu , các bạn có dám chắc lúc đó bạn có thể khống chế được tình cảm của mình không??? tôi và anh chia tay nhau cũng đã lâu , nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận 1 điều rằng anh bây giờ chỉ là bạn của tôi . đã có thời gian cả 2 chúng tôi không liên lạc gì , nhưng đến 1 ngày anh liên lạc trước, tôi đã đồng ý làm bạn với anh, nhưng ...... các bạn biết không, tôi buồn , rất buồn , vì anh đâu biết rằng tôi phải kìm chế tình cảm của mình rất nhiều. phải đấu tranh rất nhiều, vì tôi vẫn còn yêu anh.....
« Last Edit: September 27, 2006, 08:40 AM by old_trot »
Người em yêu không phải là anh...

Offline old_trot

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 317
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: May 06, 2006, 05:26 PM »
Logged
Quote
sau một tình yêu liệu có thể làm bạn với nhau được nữa không ???? đối với tôi đó là một điều khó khăn , vì trong suy nghĩ của tôi 1 là yêu , 2 sẽ không là gì của nhau cả.liệu có bảo thủ quá không. Nhưng các bạn thử nghĩ xem , điều đó sẽ rất khó khăn , phải coi người mình yêu , phải đối mặt với người mà mình đã từng yêu , các bạn có dám chắc lúc đó bạn có thể khống chế được tình cảm của mình không??? tôi và anh chia tay nhau cũng đã lâu , nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận 1 điều rằng anh bây giờ chỉ là bạn của tôi . đã có thời gian cả 2 chúng tôi không liên lạc gì , nhưng đến 1 ngày anh liên lạc trước, tôi đã đồng ý làm bạn với anh, nhưng ...... các bạn biết không, tôi buồn , rất buồn , vì anh đâu biết rằng tôi phải kìm chế tình cảm của mình rất nhiều. phải đấu tranh rất nhiều, vì tôi vẫn còn yêu anh.....
Đến một ngày nào đó, khi bạn có người yêu thương khác trong cuộc sống rồi, thì lúc đó mới có thể là bạn thật sự, và lúc đó mới lên gặp gỡ giao lưu với tư cách bạn bè. Tôi nghĩ răng, anh ấy (dù còn chút tcảm với bạn hoặc đã có ng yêu mới) thì trong thâm tâm vẫn luôn coi bạn là một ng bạn gần gũi, đặc biệt hơn so với những người. Điều đó là điều hiển nhiên thôi.

Không hiểu vì lý do gì mà bạn chia tay, nhưng tôi nghĩ rằng chia tay vì một lý do không chấp nhận đc điều gì đó của nhau, thì thường khó quên lắm. Việc của bạn bây giờ chỉ là thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ mà thôi. Nếu còn tình cảm, thì hãy thôi gặp gỡ ng ta. Đó là yêu cầu chính đáng phía bạn, anh ấy sẽ hiểu. Còn nếu suy nghĩ lại vấn đề mà cảm thấy còn hàn gắn được tình cảm, thì có thể việc anh ấy đề nghị là bạn, là cơ hội của bạn đấy ... Nói chung, hãy nhìn lại quá khứ khác đi, để nhìn hiện tại tốt hơn bây giờ.

Cảm xúc của bạn, bạn phải phân biệt đc là còn yêu hay là không? Hay là tình cảm bây giờ còn lại là hệ quả của sự ko tha thứ đc cho những gì ở trong quá khứ dẫn đến lý do chia tay ... hoặc sự quyết định vội vàng phía 1 trong 2 người khi chưa tìm đc tiếng nói chung ...
« Last Edit: May 06, 2006, 05:27 PM by old_trot »
Lúc nào cũng Okie, xinh tươi ![/color]

Offline coolilo

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 76
  • Joined: Apr 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: May 06, 2006, 07:04 PM »
Logged
Tuỳ.

Đối tốt với nhau thì vẫn là bạn, còn tệ thì ko thể. Tỷ dụ như qua một con khác để biến mình thành kẻ tệ hại và từ đó bị anh ta bỏ rơi. Hì, có lẽ vì thế mà tới giờ chưa thể nói chuyện bình thường với anh, giờ có thể bít lý do ... lòng tự ái của mình quá cao   .

@tui: thiệt ra tui là một kẻ ko hề tệ nếu ko muốn nói là khá good   thía mà nhìu khi tin nhời kẻ khác tự biến mình thành kẻ tệ hại nhỉ, hé hé, nhìu khi cũng ngu rứa.

Offline cloud38

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 106
  • Joined: May 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: May 10, 2006, 09:43 PM »
Logged
Có ,chắc chắn là có. Nhưng phải refresh lại mình , quên hết quá khứ coi mọi chuyện như còn mới mẻ với người đó .Lúc đó trò chuyện sẽ dễ dàng hơn ,dần dần sẽ trở lại thành bạn (đây là kinh nghiệm bản thân).Đã đánh mất một tình yêu thì không nên đánh mất nốt tình bạn
New blood joins this earth
and quikly he's subdued
through constant pain disgrace
the young boy learns their rules.


Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: May 12, 2006, 03:25 PM »
Logged
Cũng còn tùy từng người, nhưng theo tớ, là bạn cũng khá tốt, bởi vì dù sao thì trc đó cũng đã yêu nhau, cũng hiểu nhau 1 fần nào,  có 1 người hiểu mình kha khá còn gì. Thêm 1 người bạn còn hơn là thêm kẻ thù. Ghét làm gì, thù làm jì, tức làm gì, sớm già. Nhờ ^^
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline blueweb

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,042
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: May 13, 2006, 11:03 PM »
Logged
Quote
Đến một ngày nào đó, khi bạn có người yêu thương khác trong cuộc sống rồi, thì lúc đó mới có thể là bạn thật sự, và lúc đó mới lên gặp gỡ giao lưu với tư cách bạn bè. Tôi nghĩ răng, anh ấy (dù còn chút tcảm với bạn hoặc đã có ng yêu mới) thì trong thâm tâm vẫn luôn coi bạn là một ng bạn gần gũi, đặc biệt hơn so với những người. Điều đó là điều hiển nhiên thôi.

Cảm xúc của bạn, bạn phải phân biệt đc là còn yêu hay là không? Hay là tình cảm bây giờ còn lại là hệ quả của sự ko tha thứ đc cho những gì ở trong quá khứ dẫn đến lý do chia tay ... hoặc sự quyết định vội vàng phía 1 trong 2 người khi chưa tìm đc tiếng nói chung ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]50689[/snapback][/div]
Hoàn toàn vẫn có thể là bạn được (đó là về phía suy nghĩ của mình).
Đúng là cũng hơi khó và cần có thời gian đủ để nguôi ngoai chuyện cũ... nhưng dù sao cũng là người mà ta đã từng quan tâm thật nhiều... nếu có cơ hội để tiếp tục là bạn thì tại sao phải từ chối !

Offline Dido

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 87
  • Joined: Jul 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: August 07, 2006, 08:19 AM »
Logged
ko yêu nữa thì ai cũng nói là làm bạn, làm anh trai... nhưng rõ ràng chia tay rồi cảm giác thiệt thòi, mất mát sao mà có thể bình thường đứng trước mặt đùa vui như một đứa bạn, một đứa em được. Miệng thì cứ nói thế thôi nhưng cư xử với nhau thì như hai người xa lạ vậy, ko liên lạc, ko gặp mặt... nói chung thì một là người yêu, hai là ko là j cả.
cũng đừng coi nhau là kẻ thù, hic em sợ lắm, như mấy đứa bạn em đấy, một là yêu hai là hận, ặc thế thì còn gì là những khoảnh khắc đẹp khi bên nhau nữa, tan nát hết ah???
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline annabibi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 11
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: August 07, 2006, 10:03 AM »
Logged
đúng rồi làm sao có thể chở lại bt như trước được , mất đi người mình yêu thương làm sao lại bt coi người đó là anh trai như trước được,trong lòng buồn thì cố cười cũng không che dấu được mà lúc đó sẽ làm cho cả 2 khó sử , chính vì vậy mà ng ta tốt nhất coi như không quen nhau, 1 tg trôi qua gặp nhau sẽ tốt hơn , lúc đó hãy suy nghĩ đến việc coi nhau là j, mình cũng đang trong tâm trạng như vậy và mình cũng đang cố gắng làm như vậy
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:blue\\\']the more I try the more I see the meaning of life[/span][/span]

Offline Dido

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 87
  • Joined: Jul 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: August 07, 2006, 12:48 PM »
Logged
Quote from: majesty
@Dido: bạn em thì nói làm gì
   
lại thế, đây là chủ đề sau tình yêu thì có tình bạn ko nhé, chứ ko phải yêu là j mà anh nhắc đến bạn em. Nói chung em thấy chia tay là chia tay, ko phải nói nhiều, ko phải chúng mình thế này thế kia, đau lòng lắm... nhưng đừng để phải hận nhau là được, hận sao được khi vẫn đội chung một bầu trời.
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #9 on: August 07, 2006, 12:53 PM »
Logged
Nói chung đàn bà con gái hay hận vì ích kỷ nhỏ nhen....mà cũng bởi 1 lý do cực kỳ chính xác đó là....vì em là con gái








   

Offline Dido

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 87
  • Joined: Jul 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: August 07, 2006, 03:07 PM »
Logged
Quote from: majesty
Nói chung đàn bà con gái hay hận vì ích kỷ nhỏ nhen....mà cũng bởi 1 lý do cực kỳ chính xác đó là....vì em là con gái
   
ở đâu mà chẳng có người này người kia hả anh, mà ko phải ai cũng thế nhé, hơ hơ em là con gái đúng nghĩa đấy, hic thêm câu nứa, yêu gì thì yêu nhưng đừng để hận thù lấn chiếm lý trí, vì như thế mình sẽ thấy bản thân mình kém lắm
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline majesty

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,281
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #11 on: August 07, 2006, 03:13 PM »
Logged
Anh cũng phản đối chuyện đem thù hận vào .
Nếu như ko là người yêu ko là bạn được thì cũng chẳng sao cả chứ thù hận thì chỉ làm cho con người ta càng ngày càng xấu đi mà thôi..





   

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #12 on: August 07, 2006, 03:18 PM »
Logged

 Chia tay thì coi như không quen là được chứ hận thù cái gì cho mệt.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Dido

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 87
  • Joined: Jul 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: August 07, 2006, 07:17 PM »
Logged
Quote from: solo_enti
Ko iu chỉ có là kẻ thù. Bạn bè giề
sao solo khủng bố thế nhỉ, bi h mọi người đang cố sống theo châm ngôn: Thêm bạn bớt thù mà, thù hằn làm j, chỉ có bản thân mình mệt mỏi thôi, thà ko là j cả còn hơn là cứ phải nghĩ thêm mình có một kẻ thù mới, yêu đã là ngu rồi, bi h lại thế nữa thì càng mệt, ngu mà mệt nữa thì đi bệnh viện sớm
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline juveinheart

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,193
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: August 07, 2006, 08:19 PM »
Logged
Tại sao lại không nhỉ? Hãy là những người bạn tốt nếu có thể !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Dido

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 87
  • Joined: Jul 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: August 09, 2006, 01:20 PM »
Logged
Quote from: juveinheart
Tại sao lại không nhỉ? Hãy là những người bạn tốt nếu có thể !
Nếu dễ dàng làm đc những người bạn tốt thì chẳng ai phải đau khổ rồi, liệu quyết định làm bạn tốt mình có thể có cái nhìn như một người bạn bình thường đc ko sau những tháng ngày yêu nhau như thế, ko là j cả cho xong.
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #16 on: August 09, 2006, 03:09 PM »
Logged

 Mình đã từng nói : Hãy coi anh như một người qua đường hay một cái gì đó đại loại như vậy
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: August 09, 2006, 03:58 PM »
Logged

Anh bảo là " Anh vẫn là một người bạn của em được chứ ? "
Mình bào " Vầng "
Anh bảo " Thỉnh thoảng anh vẫn rủ em đi chơi như 2 người bạn được chứ ? "
Mình bảo " Vầng "
Nói thế nhưng làm được khó phết  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline Dido

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 87
  • Joined: Jul 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: August 31, 2006, 02:35 PM »
Logged
hình như là làm được, hình như mình đang làm bạn hay làm anh em, hoặc một cái j đại loại như thế nhưng chắc chắn ko phải là người yêu, yên bình, thân thương và ấm áp, chỉ cần thế thui mà
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline binscop

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 50
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: September 02, 2006, 04:37 PM »
Logged
sau khi chia tay anh không mình còn có thể gặp em được vì trong việc này là lỗi của anh, nhưng anh luôn mong anh và em vẫn có thể là bạn của nhau. nhg em thì không, em đã không muốn. anh tôn trọng quyết định đó  của em và anh đã không liên lạc với em.
sau một thời gian không liên lạc, vô tình anh lượt Blog của em và một số thông tin về em, anh cảm thấy rất vui vi em đã khác, em đã trưởng thành hơn nhiều, không còn buồn nữa. cuộc sống xa nhà đã dạy cho em nhiều điều. anh thấy em đã tư tin hơn với chính bản thân mình. khi đó anh mới đủ dũng cảm để gọi điện cho em như một người bạn,và chúng ta đã nói chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp. không chỉ em mà cả anh đã cảm thấy rất vui.
chúng ta sẽ giữ liên lạc nhé! anh biết giờ anh không thể quan tâm em như trước được nhưng anh luôn muốn biết em như thế nào. nhưng khi nào em cần lời khuyên hay cần người lắng nghe. anh sẽ sẵn sàng lắng nghe những gì em nói.
 

sau tinh yêu vẫn có thể còn tình bạn được đó thôi.
对不起, 我爱你!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.