Bỏ phiếu cho gà nhà . TBN , HL , BDN khó có thể vào chung kết do cái dớp quá khứ . Anh thì chỉ hữu danh vô thực , việc đá quá thuyết phục tại vòng loại dễ khiến cho Anh tan tác khi vào giải đấu chính thức .
Cơ hội cho Đức , Braxin khá cao do truyền thống và phong độ hiên tại .
Braxin là đội khó xơi nhất vì đây là 1 Braxin thực dụng kiểu như thời Scolari trước đây ( ổn định , ít rườm rà hơn ) , nhưng việc vô đich Confe Cup có lẽ sẽ là cái dớp xấu cho Braxin .
Đức có 1 điểm yếu là thay máu khá nhiều , yếu tố kinh nghiệm ko cao , họ có thể vượt qua nhờ tinh thần .
Đứng sau phải kể đến Argentina của Maradona ( tớ cổ vũ đội tuyển này sau Italia ) - có thể nói đội tuyển này luôn là đối thủ đáng gờm tại các vòng CK , nhưng họ chưa thực sự vượt qua được cái bóng Maradona trong quá khứ , và lần này thuyền trưởng của họ chính là cậu bé vàng ngày nào . Có thể , chúng ta lại thấy Argentina dương cao chức vô địch , Maradona sẽ lại có quyền văng tục với những kẻ đã từng chỉ trích ông ta , Messi lại có thể tái hiện phong độ tuyệt với như 3 mùa giải gần đây tại VCK .
Cuối cùng là Pháp , họ thi đấu tại vòng loại như những kẻ dở hơi , như 1 đống hổ lốn hơn là 1 đội bóng , nhưng 1 ngày đẹp trời có thể cũng tạo nên sự bất ngờ ( cũng như cách họ lên ngôi tại WC98 và Euro2000 , hoặc vào CK WC06) .