Thế thì năm nay may ra chỉ qua được vòng loại C1 chứ ddừng nói tới tứ kết! Chưa kể AC và Inter thay máu thì Serie A cũng khó ý chứ!
Vòng loại là vòng nào thế, Juve bắt đầu từ vòng bảng mà.
Còn việc Inter và Ac thay máy chưa có gì cả. Họ cần thời gian ổn định và Inter cũng chẳng thể thay máu một cách quá mạnh mẽ được. MÌnh chẳng nghĩ SeriA khó quá với Juve, từ khi tự tay huỷ diêt mình.
Về CL, còn phụ thuộc vào vận may nữa, nhưng nhìn cách phân định hạt giống thì không đáng sợ lắm. Juve tuy nằm nhóm 3, nhưng nhóm 1, 2 đầy kẻ yếu, chỉ cần đá ổn là qua vòng bảng thôi. Còn việc vào tứ kết hay bán kết lại nhiều may mắn cộng lại. Năm ngoái, gặp Bayer thì đen rồi. Trong những đội vô địch CL, thì có lẽ Bayer mùa này là một trong những đội đá thuyết phục nhất từ truớc đến giờ. Họ ắp đặt lối chơi trên tất cả các đối thủ và kết liễu đúng lúc ...
Nhìn một cách lạc quan, nếu Juve có thêm Tevez và một tiền vệ cơ động phía sau, hoặc tiền đạo lùi ngon (cá nhân mình thích Gabby, Jojo cũng ngon), tin Juve có thể và bán kết và là kẻ thách thức cho chức vô địch.
Sau chuyến tập huấn mùa hè trên nước Mỹ, nghĩ sẽ có vài sự trao đổi diễn ra... và lúc đó hi vọng Juve có hàng