Author Topic: ĐỨA CON MANG TÊN "SỐ MỆNH" !  (Read 1820 times)

Description:

Offline fromtd

  • *
  • Youngster
  • Posts: 47
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: October 04, 2005, 12:00 AM »
Logged
Đó là một đêm yên bình và tuyệt đẹp , những màn mưa nhỏ lất phất tạị Delle Alpi vẫn không giấu được nỗi khát khao của một người  đàn bà bị kiềm nén quá lâu bởi số phận . Juven ở cái tuổi  40 dường như đằm thắm và quyến rũ hơn . Nhưng sự quyến rũ thì luôn đi kèm với sự nguy hiểm và bí ẩn , có lẽ vì thế mà đêm qua những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến sớm hơn mọi năm báo hiệu một sự thay đổi tươi tắn nào đấy . Và quả đúng như thế , bản sonat lãng mạn mùa thu đã vang lên dìu dặt , đồng nghĩa với chiến thắng 2-0 trước kẻ thách thức Inter – Lịch sử luôn luôn lập lại bằng hình thức này hay hình thức khác , 20 năm và một cú Knock- out , Juve chính thức ghi tên mình vào đội ngũ bất bại hiện nay , một lần nữa , đứa con của số mệnh lại mang tên Juventus.

 Nước Ý thăng trầm và lãng mạn đôi khi có thể làm phiền một số khách du lịch từ Châu Mỹ xa xôi – những người gắn liền vớI những vũ hội và tiệc tùng . Nhưng nước Ý vẫn có những nét hấp dẫn đặc trưng riêng của nó , đó là những đường nét bay bổng của Milan , hồn nhiên như Messina , nhạy bén như Inter và kiên định như Juven . Đêm tại Turin , những CĐV vẫn luôn luôn tin tưởng rằng ngày mai – khi mặt trời ló dạng ở Phương Đông tất cả còn sẽ tốt hơn ngày hôm qua …

  Đã lâu rồI người ta mớI thấy Juve vững chắc đến mức thản nhiên như thế , không phải dĩ nhiên mà các CĐV thành London đang rầu rĩ trông ngóng về nước Ý xa xôi , nơi ngườI anh hùng Patrick Vieira của họ đang bước dài trên con đường chinh phục đỉnh cao mớI . Sự chuẩn mực và bản lĩnh của một thủ lĩnh ở giữa sân dường như là miếng ghép cuối cùng mà Juve còn thiếu . Không một chút khoa trương và lạc lõng , Vieira đã hòa nhập vào hệ thống thi đấu của Bà Đầm Già một cách hoàn hảo . Nỗi buồn của Vieira 1996 đã là quá khứ , nỗi tiếc nuối của Capello nay được thay bằng sự hài lòng và tin tưởng . Tuyến giữa của Juve còn được hỗ trợ bởi hai cá nhân xuất sắc là Emerson và Nedved , cũng chính một trong số ấy đã có một pha làm bàn đẳng cấp nâng cao cách biệt . Thật lạ lùng , một trận đấu được dự báo là khó khăn cho cả hai độI nhưng lại nghiêng hẳn về Juve bởi sự vững chắc đĩnh đạc của hang tiền vệ . Có lẽ Figo cũng không nên buồn làm gì bởi đêm nay thực sự là đêm của Juve , đêm của người đàn bà trung niên giữa mùa thu ngọt ngào và lãng mạn . Nhưng đừng để sự lãng mạn ấy che mờ đi đôi mắt và thính giác của bạn , vì người đàn bà đẹp ấy đã tận dụng vũ khí của mình một cách triệt để . Ngược lại , Inter lại là một gã đàn ông quá hiếu chiến nhưng chân thật , và dù cho Adriado có là một sát thủ bẩm sinh vẫn không thể buộc thủ thành của Juve phải khuất phục . Có thể thấy đây là bài học mà Inter cần phải ứng dụng , đó là khả năng nắm bắt cơ hội của mình , cơ hội trước các đội bóng Ý không thường diễn ra nhất là cơ hội trước vòng 16m50 của Juve thì lại mang xác suất dường như là thấp nhất !

    Không quá hứng khởi như bóng đá Anh hay hào nhoáng như Liga , nhưng ít nhất trận đấu đêm qua cũng chúng minh cho cái gọi là nghệ thuật phòng ngự đậm chất Italy , cẩn trọng và sâu sắc . Không thể thấy nhiều những pha bóng đẹp và những sự tỏa sang cá nhân nhưng tính tập thể thì rõ ràng ít nơi nào có thể so sánh được . Hãy nhìn những đường di chuyển không bóng của Trezeguet và Ibrahimovic , họ luôn tạo điều kiện để tuyến tiền vệ có những không gian thuận lợi để phát triển bóng . Ở tuyến dưới , Juve đã chơi với một tâm lý ổn định và hoàn toàn khống chế được những pha lên bóng từ 2 cánh của đối phương . Với một thế trận như vậy , ai cũng sẽ nghĩ ra kịch bản cho nó , những quả phạt cố định và những pha đá phạt góc . Tuy nhiên , kẻ quán triệt tinh thần này lại là Juve chứ không phảI Inter . Thế là lịch sử lại làm cuộc cách tân cho chính nó và chúng ta phải hiểu rằng bóng đá luôn luôn bất ngờ và không điều gì là không thể xảy ra .

   Có thể nói Juve dường như đang hồi xuân sau một giấc ngủ dài , bằng chứng là ở lối chơi và sự tận dụng cơ hội tối đa mà họ nhận được . Hiện tại bóng đá nghệ thuật của Arsenal hay Barcar dường như vẫn đang phát huy tính hấp dẫn của nó nhưng người ta vẫn phảI ngả mũ trước các bậc thầy phòng ngự tại Italy và Juventus vẫn chứng minh rằng họ là một trong những đội bóng luôn khiến cho đối phương phải nể phục . Trên phương diện bóng đá hiện đại ngày nay thì sơ đồ chiến thuật của Juven dường như phát huy tối đa hiệu quả của nó , dĩ nhiên nếu không có những cá nhân xuất sắc như hiện nay thì Juven cũng như một Lão phu nhân đứng tuổi mà thôi !


   Và số mệnh của Juve có vẻ như sẽ được định đoạt trong mùa giải này , với đội ngũ đồng đều như hiện nay cộng với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn trên đấu trường Châu Lục , Juve đang từng bước vững chức trở lại đỉnh vinh quang của những năm 90 huyền thoại . Một nước Ý trầm mặc nhưng sức hút của nó thì mãnh liệt và khiến người ta phải luôn nghĩ đến . Nếu AC Milan là ứng cử viên sáng giá cho tất cả các danh hiệu thì qua chiến thắng này , các CĐV trung thành của Juve hoàn toàn có thể tin tưởng vào đội hình mùa bóng năm nay . Không có gì hoàn hảo hơn bằng một chiến thắng trước Inter để bắt đầu vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch và những đỉnh cao trên các mặt trận khác .

   Có những cơn gió diu dàng đi vào lòng người nhưng cũng có những cơn gió mạnh có thể tạo thành bão quét . Con đường mà Juve đang đi chỉ là bước dạo đầu mà thôi , trước mặt họ còn biết bao chông gai và thử thách đòi hỏi một bản lĩnh thực sự của một nhà vô địch . Để lịch sử mãi ghi tên bạn trước hết bạn phải biết quên đi quá khứ và hướng đến những chân trời mới hơn nữa . Tôi tin rằng nếu Juve luôn tạo cho mình một áp lực chiến thắng cùng với sự không chủ quan và nóng vộI thì nhất định “Đứa con của số mệnh” sẽ mang tên của Juventus !

    Vậy là hừng đông đã lóa lên trên đỉnh Olympia huyền thoại , Juventus như một thiếu nữa khỏa thân phô trương những đường cong tuyệt mỹ trên nền cát trắng và nàng tự ghen tị với chiếc bóng của chính mình …
[span style=\\\'color:purple\\\']Phụ nữ thì không xấu vì cơ bản thì  ngành giải phẫu thẫm mỹ đã ra đời ...[/span]

Offline kissmenow

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 154
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 04, 2005, 03:28 PM »
Logged
Oác oác, bài viết này cảm động quá!
Đúng là tinh thần Juve bất diệt...
[div align=\\\"right\\\"]Anh đánh đắm nụ cười
Giữa ngã ba biển cả
Em vớt làm tao nôi
Ru một thời nghiệt ngã[/div]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #2 on: October 04, 2005, 03:59 PM »
Logged
Quote
    Vậy là hừng đông đã lóa lên trên đỉnh Olympia huyền thoại , Juventus như một thiếu nữa khỏa thân phô trương những đường cong tuyệt mỹ trên nền cát trắng và nàng tự ghen tị với chiếc bóng của chính mình …
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11788[/snapback][/div]
 Tớ thích đoạn này thế không biết   . Thiếu nữ thì đỉnh roài, nhưng mà bà đầm già khoả thân chả biết có đẹp không ?  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #3 on: October 04, 2005, 04:18 PM »
Logged
Đứa con mang tên "Số Mệnh"

     Khà khà, bài hay thì phải lên trang chủ www.juvevn.net thôi!
Xin phép bỏ cái đoạn nì, kẻo độc giả lại không kiềm chế được ...  

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Vậy là hừng đông đã lóa lên trên đỉnh Olympia huyền thoại , Juventus như một thiếu nữa khỏa thân phô trương những đường cong tuyệt mỹ trên nền cát trắng và nàng tự ghen tị với chiếc bóng của chính mình [/quote]…

Nhận bút của fromtd đây:  

FORZA JUVENTUS
« Last Edit: October 04, 2005, 04:21 PM by basana »
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline TÙNG_JUVE

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 153
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: October 04, 2005, 04:34 PM »
Logged
Quote
Đó là một đêm yên bình và tuyệt đẹp , những màn mưa nhỏ lất phất tạị Delle Alpi vẫn không giấu được nỗi khát khao của một người  đàn bà bị kiềm nén quá lâu bởi số phận . Juven ở cái tuổi  40 dường như đằm thắm và quyến rũ hơn . Nhưng sự quyến rũ thì luôn đi kèm với sự nguy hiểm và bí ẩn , có lẽ vì thế mà đêm qua những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến sớm hơn mọi năm báo hiệu một sự thay đổi tươi tắn nào đấy . Và quả đúng như thế , bản sonat lãng mạn mùa thu đã vang lên dìu dặt , đồng nghĩa với chiến thắng 2-0 trước kẻ thách thức Inter – Lịch sử luôn luôn lập lại bằng hình thức này hay hình thức khác , 20 năm và một cú Knock- out , Juve chính thức ghi tên mình vào đội ngũ bất bại hiện nay , một lần nữa , đứa con của số mệnh lại mang tên Juventus.

 Nước Ý thăng trầm và lãng mạn đôi khi có thể làm phiền một số khách du lịch từ Châu Mỹ xa xôi – những người gắn liền vớI những vũ hội và tiệc tùng . Nhưng nước Ý vẫn có những nét hấp dẫn đặc trưng riêng của nó , đó là những đường nét bay bổng của Milan , hồn nhiên như Messina , nhạy bén như Inter và kiên định như Juven . Đêm tại Turin , những CĐV vẫn luôn luôn tin tưởng rằng ngày mai – khi mặt trời ló dạng ở Phương Đông tất cả còn sẽ tốt hơn ngày hôm qua …

  Đã lâu rồI người ta mớI thấy Juve vững chắc đến mức thản nhiên như thế , không phải dĩ nhiên mà các CĐV thành London đang rầu rĩ trông ngóng về nước Ý xa xôi , nơi ngườI anh hùng Patrick Vieira của họ đang bước dài trên con đường chinh phục đỉnh cao mớI . Sự chuẩn mực và bản lĩnh của một thủ lĩnh ở giữa sân dường như là miếng ghép cuối cùng mà Juve còn thiếu . Không một chút khoa trương và lạc lõng , Vieira đã hòa nhập vào hệ thống thi đấu của Bà Đầm Già một cách hoàn hảo . Nỗi buồn của Vieira 1996 đã là quá khứ , nỗi tiếc nuối của Capello nay được thay bằng sự hài lòng và tin tưởng . Tuyến giữa của Juve còn được hỗ trợ bởi hai cá nhân xuất sắc là Emerson và Nedved , cũng chính một trong số ấy đã có một pha làm bàn đẳng cấp nâng cao cách biệt . Thật lạ lùng , một trận đấu được dự báo là khó khăn cho cả hai độI nhưng lại nghiêng hẳn về Juve bởi sự vững chắc đĩnh đạc của hang tiền vệ . Có lẽ Figo cũng không nên buồn làm gì bởi đêm nay thực sự là đêm của Juve , đêm của người đàn bà trung niên giữa mùa thu ngọt ngào và lãng mạn . Nhưng đừng để sự lãng mạn ấy che mờ đi đôi mắt và thính giác của bạn , vì người đàn bà đẹp ấy đã tận dụng vũ khí của mình một cách triệt để . Ngược lại , Inter lại là một gã đàn ông quá hiếu chiến nhưng chân thật , và dù cho Adriado có là một sát thủ bẩm sinh vẫn không thể buộc thủ thành của Juve phải khuất phục . Có thể thấy đây là bài học mà Inter cần phải ứng dụng , đó là khả năng nắm bắt cơ hội của mình , cơ hội trước các đội bóng Ý không thường diễn ra nhất là cơ hội trước vòng 16m50 của Juve thì lại mang xác suất dường như là thấp nhất !

    Không quá hứng khởi như bóng đá Anh hay hào nhoáng như Liga , nhưng ít nhất trận đấu đêm qua cũng chúng minh cho cái gọi là nghệ thuật phòng ngự đậm chất Italy , cẩn trọng và sâu sắc . Không thể thấy nhiều những pha bóng đẹp và những sự tỏa sang cá nhân nhưng tính tập thể thì rõ ràng ít nơi nào có thể so sánh được . Hãy nhìn những đường di chuyển không bóng của Trezeguet và Ibrahimovic , họ luôn tạo điều kiện để tuyến tiền vệ có những không gian thuận lợi để phát triển bóng . Ở tuyến dưới , Juve đã chơi với một tâm lý ổn định và hoàn toàn khống chế được những pha lên bóng từ 2 cánh của đối phương . Với một thế trận như vậy , ai cũng sẽ nghĩ ra kịch bản cho nó , những quả phạt cố định và những pha đá phạt góc . Tuy nhiên , kẻ quán triệt tinh thần này lại là Juve chứ không phảI Inter . Thế là lịch sử lại làm cuộc cách tân cho chính nó và chúng ta phải hiểu rằng bóng đá luôn luôn bất ngờ và không điều gì là không thể xảy ra .

   Có thể nói Juve dường như đang hồi xuân sau một giấc ngủ dài , bằng chứng là ở lối chơi và sự tận dụng cơ hội tối đa mà họ nhận được . Hiện tại bóng đá nghệ thuật của Arsenal hay Barcar dường như vẫn đang phát huy tính hấp dẫn của nó nhưng người ta vẫn phảI ngả mũ trước các bậc thầy phòng ngự tại Italy và Juventus vẫn chứng minh rằng họ là một trong những đội bóng luôn khiến cho đối phương phải nể phục . Trên phương diện bóng đá hiện đại ngày nay thì sơ đồ chiến thuật của Juven dường như phát huy tối đa hiệu quả của nó , dĩ nhiên nếu không có những cá nhân xuất sắc như hiện nay thì Juven cũng như một Lão phu nhân đứng tuổi mà thôi !
   Và số mệnh của Juve có vẻ như sẽ được định đoạt trong mùa giải này , với đội ngũ đồng đều như hiện nay cộng với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn trên đấu trường Châu Lục , Juve đang từng bước vững chức trở lại đỉnh vinh quang của những năm 90 huyền thoại . Một nước Ý trầm mặc nhưng sức hút của nó thì mãnh liệt và khiến người ta phải luôn nghĩ đến . Nếu AC Milan là ứng cử viên sáng giá cho tất cả các danh hiệu thì qua chiến thắng này , các CĐV trung thành của Juve hoàn toàn có thể tin tưởng vào đội hình mùa bóng năm nay . Không có gì hoàn hảo hơn bằng một chiến thắng trước Inter để bắt đầu vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch và những đỉnh cao trên các mặt trận khác .

   Có những cơn gió diu dàng đi vào lòng người nhưng cũng có những cơn gió mạnh có thể tạo thành bão quét . Con đường mà Juve đang đi chỉ là bước dạo đầu mà thôi , trước mặt họ còn biết bao chông gai và thử thách đòi hỏi một bản lĩnh thực sự của một nhà vô địch . Để lịch sử mãi ghi tên bạn trước hết bạn phải biết quên đi quá khứ và hướng đến những chân trời mới hơn nữa . Tôi tin rằng nếu Juve luôn tạo cho mình một áp lực chiến thắng cùng với sự không chủ quan và nóng vộI thì nhất định “Đứa con của số mệnh” sẽ mang tên của Juventus !

    Vậy là hừng đông đã lóa lên trên đỉnh Olympia huyền thoại , Juventus như một thiếu nữa khỏa thân phô trương những đường cong tuyệt mỹ trên nền cát trắng và nàng tự ghen tị với chiếc bóng của chính mình …
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11788[/snapback][/div]
Tuyệt vời!Ko có gì tuyệt hơn thế nữa!PHAI GỬI BAI VIẾT NAY LÊN BÁO THỂ THAO NGAY .CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC ĐĂNG
Chiến thắng không quan trọng, đó là thứ duy nhất có giá trị

Offline 23ra

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 99
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #5 on: October 04, 2005, 10:55 PM »
Logged
Được!

Phong cách rất quen!

Mỗi tội type sai hơi nhiều!

Sẽ lân la giang hồ để tìm hiểu danh tính thân thế của vị hảo hán này! Không quá khó vì số người viết được bài hay và dài trên các Web BĐ hiện nay không nhiều!

Nói chung, có một từ nghiêng mình nể chào!
[div align=\\\"center\\\"] Juventus, I would wait for you forever...[/div]

Offline Signorina

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 291
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 17
« Reply #6 on: October 05, 2005, 12:20 AM »
Logged
Bài viết được đấy, nhiều chỗ văn vẻ chứ không khô khan  
Không biết tác giả là ai nhỉ ?

Quote
Đó là một đêm yên bình và tuyệt đẹp , những màn mưa nhỏ lất phất tạị Delle Alpi vẫn không giấu được nỗi khát khao của một người  đàn bà bị kiềm nén quá lâu bởi số phận . Juven ở cái tuổi  40 dường như đằm thắm và quyến rũ hơn...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11788[/snapback][/div]
Nhìn vào lịch sử thì câu lạc bộ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, không phải mỗi Juve. Còn xét trong vài năm gần đây –chu kỳ thành công thứ hai của Lippi và thời kỳ của Capello nối tiếp sau đó – Juve vẫn giành được khá nhiều thành công. Vậy sao lại nói là “bị kiềm nén quá lâu bởi số phận” ?

Quote
Vậy là hừng đông đã lóa lên trên đỉnh Olympia huyền thoại...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11788[/snapback][/div]
Hic, bạn lạc quan quá, mới thắng mỗi Inter thui mà…
"... Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa ..."

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.