Em cũng có niêmf tin như anh. Em tin vào Hà Lan nhiều hơn. Chile chưa phải là một đội bóng lớn vì vậy Brazil thắng dù thuyết phục cũng chưa nói được điều gì. Còn Halan, họ vẫn chưa chơi một trận nào mà phải bay vơi cả hai cánh nữa. Biết đâu được đây sẽ là trận đầu tiên. Em thiên về cửa dưới và sẽ chọn Halan không thua. Trận đấu sẽ có không nhiều bàn thắng, nhưng có thể là vẫn là 2 -1 cho Hà Lan:BandieraJuve:
Dù sao vẫn phải thừa nhận Bra dưới thời Dunga đã trình diễn một lối chơi thực dụng và đáng sợ.
Đổ bê tông trên sân nhà với những công nhân thừa cơ bắp sức mạnh và sự tinh quái như Melo, Lucio, Juan
Hàng công vẫn biết nhảy múa đúng lúc với những vũ điệu Samba đến từ đôi chân Maicon, Alves, KK, Robinho thêm 1 tiền đạo săn bàn kiểu châu âu như Fabiano
Nếu như Hà Lan không sớm chọc thủng lưới Brazil thì họ chỉ có nước về nhà sớm nếu bị Fabiano kết liễu.
Anh thiên về một kết quả hòa 0-0 trong 2 hiệp chính. Hiệp phụ trong 1 sai lầm hiếm hoi của Lucio bị Robben tận dụng và Bàn thắng bạc đến với đoàn quân Bet Van Marwik.
Hà Lan hiện nay bước vào đến Tứ kết với một bộ mặt xù xì khó chịu và lì lì. Một phần họ chưa phải bung sức nhiều vì các đối thủ trên con đường của họ đều chưa xứng tầm, một phần vì làm độ nhiều quá
Có cảm giác đoàn quân của Bet Van Marwik vẫn còn đang giấu bài. Nếu đã hết bài thì HL đi đến đây coi như là may mắn kết hợp với cơ hội
Biết đâu trận đối đầu sinh tử với Brazil sẽ có những khác biệt từ đôi chân Robben, Sneijder, Van Der Vaart. Chưa kể những cầu thủ như Eja Ellia hay Hunterlaar sẵn sàng làm nên những điều thần kì nhờ sức trẻ và nỗ lực khẳng định bản thân.
Không lạ nếu HL nhập trận với Hunterlaar đá chính, Van Persie ngồi ngoài hoặc chỉ đá 1 hiệp đầu. Qua các trận gần đây thấy Hunter thực sự nguy hiểm hơn Van Persie rất nhiều, một mẫu cắm rình rập rất tốt
Vote cho kèo dưới cái đi, 9h mà. Hầu hết các trận 21h kèo dưới về