Cho đến hôm nay ngồi nghĩ lại vẫn không hiểu làm sao hôm qua dồn hết tiền đánh Di Natale ghi hai bàn trong bet365 và combine thêm kèo A.Marid chấp 1 trái nữa (1 ăn 20) để hi vọng rút được tiền làm việc gì đó, và cũng càng không hiểu tại sao Di Natale không thể ghi hai bàn được, có một bàn và một tá cơ hội ngon ăn trong đó có một quả trúng xà ngang. Thế là bao công cày cuốc ngày thứ 7 lại vứt đi hết. Số tiền mình gửi cho bet365 ngày một nhiều hơn...
Tiếc cho mấy kèo CL này quá, thích nhất là trận Inter. Có nhiều người vẫn nghi ngờ Inter thắng Lille trong trận đấu tới đặt biệt khi mà kèo Inter chấp 1/2 ăn tới 1.05. Mình thì tin đây là một trận đấu mở và Inter thắng 3 -1.
Trận kết nữa là trận AC Milan, AC đang vào form, có lẽ vậy. Ở SeriA đã thấy AC phả hơi vào Juve, chiến thắng dù theo cách này hay cách khác AC luôn có một ngôi sao toả sáng trong các trận đấu. Trong khi đối thủ quá yếu và phong độ tồi, AC theo mình là một sự mặc định, còn thắng bao nhiêu thôi 2 - 0, 3 -0 hay 3 -1, cái đó mọi người thích chọn. Hàng phòng ngự của AC vẫn không ổn lắm, vì vậy chọn 3 -1 xem hên xui thế nào.
Mình sẽ xem trận Bayer và Napoli, cuối tuần qua xem Bayer đá khá nhàn mà vẫn thắng đậm, còn Napoli thì đổi thắng thành thua. Lượt đi, Bayer cũng áp đảo vì vậy kèo lượt về là 1.1/2 xem ra khó chọn. Về lí thuyết có lẽ Napoli có thể thua trận này và sẽ sống còn với Mancity, nhưng mình thích ngược sóng một chút. Đang nghĩ đến một kich bản, Bayer vào trận đánh phủ đầu, tạo vô số cơ hội, đến phút thứ 15 từ một pha phản công chớp nhoáng Napoli nghi bàn trước và trận đấu sẽ kết thúc ở một tỉ số hoà. 2 -2 chăng.