Author Topic: Những điểm xấu của tôi  (Read 1813 times)

Description:

Offline alex

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 142
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: October 16, 2006, 06:40 PM »
Logged
Các cụ ngày xưa đã dạy: "Nhân vô thập toàn" (mà các cụ đã dạy thì cấm có sai bao giờ  ). Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những ưu, nhược điểm. Điều quan trọng là phải biết phát huy những ưu điểm và cố gắng khắc phục được những nhược điểm của bản thân mình. Muốn khắc phục những nhược điểm của bản thân thì bạn phải biết những nhược điểm đó là gì đã. Vậy nhược điểm của bạn ở đâu? Hãy tự nhìn nhận một cách chính xác để cố gắng khắc phục nó.
Bản thân tôi thì có nhiều nhược điểm:
- Tính quyết đoán của một người đàn ông mạnh mẽ (hơi thiếu).  
- Kỹ năng làm việc theo nhóm không tốt nhưng làm việc lại cần mọi người ủng hộ. Có thể làm được mọi việc nếu mọi người ủng hộ nhưng cũng rất dễ nản chí nếu bị nhiều người phản đối.  
- Rất dễ bị cuống nếu như chịu áp lực lớn.  
........... còn nữa.
Còn bạn thì sao?
[div align=\\\"center\\\"]Clairvoyant[/div][/color][/size]

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: October 16, 2006, 07:42 PM »
Logged

Ôi , điểm xấu hả , một trong những điểm xấu của mình là rất dễ bị kích động  . Thật ra đấy ko hẳn là điểm xấu mà là điểm yếu thôi , mình rất dễ mất bình tĩnh . Vui quá cũng mất bình tĩnh , buồn quá thì cũng dễ mất bình tĩnh , bực , cáu hay là ức chế cái gì thì còn dễ mất bình tĩnh hơn  . Thật ra để tâm trạng mình up down thất thường rất nguy hiểm , có nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm như bệnh tim , huyết áp cao  , mình đang tập để trở nên bình tĩnh trước mọi tình huống trong cuộc sống hơn nhưng...khó ghê , ai chỉ giùm mình với ?  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline solo_enti

  • *
  • Juventini
  • Posts: 849
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #2 on: October 17, 2006, 08:46 AM »
Logged
To\ béo\ lùn\ ăn nói lỗ mãng nhưng toàn là điểm hứt người mới chít  hok biết nên đưa vào điểm xấu hay điểm tốt nữa
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline freeoluv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 884
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: October 17, 2006, 02:10 PM »
Logged
Điểm xấu chung của người VN nè

"Một thói hư tật xấu của Người Việt Nam là lãng phí và vô kỷ luật.
Cháu là Hồ Minh Thắng 10 tuổi. Cháu xin kể chuyện này, chuyện rất buồn. Năm ngoái cháu được là học sinh giỏi. Mẹ cháu thưởng cho cháu một chuyến du lịch Singapore.
Cháu sang Singapore 6 ngày, thấy đất nước bạn rất đẹp và văn minh. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. Có một lần cháu ăn tối ở một nhà hàng lớn, tại chỗ ăn tự chọn rất đông người Việt Nam.
Cháu thấy một hàng chữ tiếng Việt trên tường: "Nếu lấy dư đồ ăn sẽ bị phạt". Đọc hàng chữ này cháu xấu hổ lắm, vì đến miếng ăn mà cũng bị cảnh báo, dọa nạt... Cháu nghĩ vì người Việt mình ăn tự chọn rất thiếu ý thức, ăn không nổi cứ lấy thức ăn cho thật nhiều rồi bỏ phí.
Cháu vẫn nghe bà ngoại nói "no miệng đói con mắt". Sau khi ăn xong cháu đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh cũng có một dòng chữ tiếng Việt "Nếu hút thuốc sẽ bị phạt". Thà họ ghi tiếng Anh thì mình không tự ái.
Nhưng họ chỉ ghi tiếng Việt, chứng tỏ chỉ có người Việt là thiếu ý thức thôi. Những dòng chữ cảnh báo bằng tiếng Việt tại Singapore đã làm cháu suy nghĩ mãi.
Hồ Minh Thắng (Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) "

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #4 on: October 17, 2006, 03:59 PM »
Logged

 Điểm xấu à? Mình có rất nhiều điểm xấu cà chưa biết và đã biết. Thử liệt kê những cái đã biết xem sao :

_ Vô tâm : thật sự đôi khi không muốn và không cố ý nhưng cũng nhiều khi hay làm cho mình yêu thương , người yêu thương mình buồn
_ Lạnh lùng : đôi khi cũng lạnh lùng ra trò , đến lúc này mà giận là có vấn đề lắm  

_......... nhiều nữa nhưng tạm thời thế đã.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Sleeping_Sun

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,637
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: October 17, 2006, 04:05 PM »
Logged

Điểm mạnh của mình là rất vô tư  , nhưng đôi khi lại thành điểm yếu là vô tâm  
Điểm yếu nữa là thẳng tính quá , đúng kiểu cong ăn cong , thẳng ăn thẳng , đôi khi rất dễ bị ghét  
[div align=\\\"center\\\"]
Welcome to JFC - H.A.T !
[/url]
Yahoo ID:nttminh87

Mời các bạn ghé thăm Blog của SS
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Vì sự phát triển chung của JFC - Cùng đóng quỹ JFC 2009 [/b][/div][/color]

Offline alex

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 142
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: October 19, 2006, 12:26 PM »
Logged
Đã ai đọc tác phẩm: Người Trung Quốc xấu xí chưa nhỉ?
Họ đã thống kê được những "thói hư tật xấu" mà người Trung Quốc hay mắc phải. Nghe nói tại VN cũng có một ông nào đó đang sưu tầm, thống kê thành sách giống như thế (bắt trước í mà  ). Khi nào xuất bản, mọi người đọc chắc là cũng sẽ thấy một vài nhược điểm trong đó. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là mình tự nhận ra trước khi người khác nhắc cho chúng ta nhớ. Vậy nên còn gì kể nốt đi nào bà con ơi!
Điểm xấu của tôi:
- Rất tin vào cảm giác ban đầu -> Nếu làn đầu ghét ai thì không bao giờ có thể hết ghét cả ( một vài lần bị cảm giác đánh lừu rồi).
- Hơi bị khó tính ( một số người nói vậy. ).
- Khả năng thuyết trình không tốt (có thể làm được rất tốt nhưng cực khó để giải thích cho người khác hiểu).
...................
[div align=\\\"center\\\"]Clairvoyant[/div][/color][/size]

Offline julove

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 149
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: October 21, 2006, 05:07 PM »
Logged
thực ra mình có rất nhiều bạn bè !nói rất thực là mình tính rất hay   !ko hỉu tại seo nhưng mình chơi với được tất cả mọi người !từ những đứa hiền lành ,nghịch ngơm,cá tính,đầu gấu .....chỉ là mức độ thân hay sơ thôi
nhưng mình có 1 điểm yếu đến nỗi nhiều khi nghĩ lại căm ghét chính bản thân minh .Đôi khi mình hay bực mình 1 cách vô lý ,cãi nhau với bạn bè 1 cách vô lý !
hôm nọ đâng bực mình vì buồn ngủ tự nhiên con bạn đến tát yêu cho 1 phát !ko ngờ mình nổi khùng với nó !
nghĩ lại tự thấy xấu hổ với  chính bản thân mình !nghĩ đến việc đấy mà mấy hum đêm ko ngủ dược vì thương nó ,vì ghét mình
Bàn tay ai đắp lên niềm tin !giấc mơ quỷ dữ bay lên thiên đàng !

Offline alex

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 142
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: October 24, 2006, 03:06 PM »
Logged
Lời của cổ nhân:

Chỉ biết học cái bề ngoài
(Phạm Quỳnh, giải nghĩa đồng hóa, Nam Phong, năm 1931)

Người mình vốn có cái thiên tính dễ đồng hóa, nghĩa là có tư cách(1), dễ am hiểu dễ thu nạp lấy những gì khác lạ với mình, dễ đem những điếu hay điều dở của người ngoài mà hóa làm của mình, nhưng cái tài đồng hóa đó thường thường chứa cái khóe tinh(2), biết xem xét và bắt chước của người, phảng phất ở bề ngoài, chứ không thấu triệt được đến chỗ căn để(3), chỗ tinh túy. Tỷ như thợ An Nam thì phỏng chép tài lắm, những hình dáng kỳ đến đâu, những kiểu cách lạ đến đâu, họ bắt chước cũng được như hệt cả. Cái cách đồng hóa dễ dàng thô thiển đó thiết tưởng không phải là cái tính tốt.

Như học trò ta học rất mau, nhớ cũng rất mau, nhưng chưa chắc đã hiểu được thấu, đã hóa được hẳn những cái người ta dạy mình và chưa chắc cái học tiếp thu được dễ dàng như vậy nó đã làm cho óc được khôn ra, người được chín ra chút nào.

(1) nghĩa cũ: trình độ khả năng.
(2) mánh khóe ranh ma.
(3) gốc rễ.
[div align=\\\"center\\\"]Clairvoyant[/div][/color][/size]

Offline alex

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 142
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: October 25, 2006, 09:16 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]    Lời của cổ nhân:[/div]

[/i]Chỉ quen ưa nịnh
(Trần Trọng Kim, Mấy lời bàn với Phan tiên sinh về Khổng giáo, năm 1930)

Người mình xưa nay vẫn chưa quen chịu người ta phê bình. Ai làm được quyển sách quyển vở nào, đem ra giới thiệu với công chúng thì chỉ muốn khen, chứ không muốn người ta chê, rồi hễ thấy người ta bẻ bắt điều gì là mích lòng và không hiểu rằng “người dạy ta mà phải là hầu ta, người trách ta mà phải là bạn ta". Bởi vậy người phê bình cũng không muốn phê bình, mà sự học cũng không tiến bộ được.
[div align=\\\"center\\\"]Clairvoyant[/div][/color][/size]

Offline solo_enti

  • *
  • Juventini
  • Posts: 849
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #10 on: October 25, 2006, 09:22 AM »
Logged
Mình hay nổi giận vì những chuyện vô cơ. Lại hơi ích kỷ tí nữa nhưng mình hôk muôdn ai dùng chuung đồ với mình
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline alex

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 142
  • Joined: Dec 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: October 28, 2006, 12:14 PM »
Logged
Tính xấu của tôi:
Khi thích thì nói, không thích thì cậy răng không nói nửa lời.
[div align=\\\"center\\\"]Clairvoyant[/div][/color][/size]

Offline solo_enti

  • *
  • Juventini
  • Posts: 849
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #12 on: November 03, 2006, 08:30 AM »
Logged
Luôn giả vờ... vui vẻ nhưng trong lòng thì lại chửi ầm ầm (cuộc sống là thế mà, là sự giả dối)
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: November 03, 2006, 07:40 PM »
Logged
Mình thì vô số điểm xấu:Ương bướng này,thích nổi loạn này,không thích làm theo ý người khác này...oài,nhìu nhìu quá,kể không xuể.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Dido

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 87
  • Joined: Jul 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: November 11, 2006, 11:19 AM »
Logged
con gái j mà lười như hủi, chỉ chơi là giỏi thôi, ngồi mà than với vãn, ko hiểu đến bao giờ mới tiến bộ đc, lười ơi là lười, càng học nhiều càng lười, ai alo cái là đi chơi ngay    
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline GianluigiBuffon

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 739
  • Joined: Jun 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Male
« Reply #15 on: November 14, 2006, 12:01 PM »
Logged
Lười, ngu nhưng lại tinh vi (

Offline menrekcuf

  • *
  • Juventini
  • Posts: 221
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: November 14, 2006, 09:16 PM »
Logged
Mụn đầy trán , lười , ko cẩn thận , ăn nói vụng về => chao ôi là nhiều , sửa nèo  
[/i] ~~)>  I LOVE YOU - My Pumpky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dark knight ooo legendary warrior ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ...................................................(^...| o0 ~~ MENREKCUF ~~ 0o |...^)..............................................................

NaMe :  _N_g_u_y_e_n _T_r_u_o_n_g_M_i_n_h
 BlOg :   ***_http://360.yahoo.com/nguyenminh_Ct2005 _ ***      
 NiCk :   o0 YM : Nguyenminh_ct2005 0o
 DD : o0 -- 0982232862 -- 0o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  o0 HAPPY NEWYEAR ~~ MERRY X-MAS 0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offline only_you

  • *
  • Youngster
  • Posts: 27
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: November 15, 2006, 09:53 PM »
Logged
Tham lam trong tình yêu. Thích cả 2, chả muốn chọn ai. Ai cũng muốn giữ cả
Em sẽ yêu anh, yêu mãi thôi. Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày. Những vui buồn ngày mình bên nhau, anh ơi nhớ chăng...?

Mỗi sáng thức giấc, lòng thấy nhớ
Thương ai mơ mộng suốt đêm dài
Lòng ai ngơ ngẩn nào ai biết
Để hồn ta bay vào giấc mơ

Offline Kuroo H

  • *
  • Youngster
  • Posts: 22
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: November 17, 2006, 07:29 PM »
Logged
Mồm nói được nhiều thứ, nhưng làm được ít, thậm chí chả làm được gì
Tôi đã tìm trong đêm tối

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.