Author Topic: Khoảng cách địa lí trong tình yêu  (Read 6889 times)

Description:

Offline tocnau89hn

  • *
  • Youngster
  • Posts: 8
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: December 23, 2005, 09:34 AM »
Logged
Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện bạnv và người ấy của bạn phải ở cách xa nhau hàng nghìn kilomet chưa ? Lắng nghe câu chuyện của tôi nhé ^.^
******

Tôi yêu anh. Thế nhưng tình yêu của chúng tôi không hoàn toàn như tôi mong đợi. Anh vào miền nam còn tôi ở lại HN. Những buổi đi chơi cùng nhau cũng chỉ còn trong kí ức. Đã nhiều lần cả 2 đều đã suy nghĩ về tình yêu của mình, nhưng kô thể từ bỏ, và chúng tôi tiếp tục yêu nhau mặc dù ở 2 đầu của đất nước. Tuy vậy, nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì vẫn còn đc ở trên 1 đất nước. Sinh nhật tôi anh kô về, 1 mình tôi bên bữa tiệc, 1 mình tôi tiếp bạn bè, ai cũng hỏi anh đâu, tôi cười nói vui vẻ bên bạn, để rồi khi tan tiệc ngồi 1 mình tôi lặng lẽ khóc vì cảm thấy cô đơn. Nhấc điện thoại gọi cho anh chỉ thấy những tiếng tút dài kô liên lạc được.... Rồi đến đêm anh gọi điện cho tôi, hát chúc mừng sinh nhật và xin lỗi vì kô về đc , tôi lặng người vì hạnh phúc....
Xa anh, tôi dường như quên tất cả, tôi lao vào học, xa rời những cuộc đi chơi cùng bạn bè.....
Xa nhau, nỗi nhớ tỉ lệ thuận với cái hoá đơn điện thoại. Có lần chúng tôi nói chuyện cả đêm, mỗi ngày anh đều gọi cho tôi hỏi thăm...
Xa nhau, ko ít lần chúng tôi dường như đã lung lay cái tình yêu của cả 2 bởi những hiểu lầm nho nhỏ mà khó giải quyết, lung lay tình yêu bởi những người xung quanh...
Bố mẹ tôi không tán thành việc chúng tôi yêu nhau, bởi chúng tôi ở xa nhau quá
NHưng tôi nghĩ, dù xa hay gần, điều quan trọng là trái tim chúng tôi thuộc về nhau, luôn nghĩ về nhau, thế là đủ. Bạn nhỉ  
Basana thật là siu! :D

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #1 on: December 23, 2005, 02:44 PM »
Logged
Thế có bao giờ bạn nghĩ bàn và người ta cách nhau cả một khoảng không gian rộng lớn chưa ?
Yêu đi , buồn rồi sẽ quen , nhớ rồi sẽ quên . Tình iu mất đi hay tồn tại là ở đó .
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: December 24, 2005, 10:58 AM »
Logged
Chồng già ở tận Hàn nè, chòi ơi, nhớ ko chịu đc   Nhưng thời gian này mình vẫn có thể tự do 1 chút
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline somedayzzz

  • *
  • Youngster
  • Posts: 15
  • Joined: Dec 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: December 26, 2005, 12:38 PM »
Logged
Chúc cho tocnau89hn luôn giữ được tình yêu của mình!!  
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-family:Times\\\']Son, your life's an open book. Don't close it 'fore it's done!![/span][/span][/span]

Offline nhuboconganh

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 370
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: December 26, 2005, 12:52 PM »
Logged
Quote
Chúc cho tocnau89hn luôn giữ được tình yêu của mình!! 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29644[/snapback][/div]

Chúc bé luôn hạnh phúc với tình yêu của mình  
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa ..

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #5 on: December 29, 2005, 03:39 PM »
Logged
Em nhỏ sinh năm 89? Ôi một cái tuổi còn quá trẻ mà cũng có tình yêu sâu sắc vậy ư? Anh khâm phục em đấy , nhưng em cần suy nghĩ cho kĩ  đừng để sự kì vọng quá lớn rồi sẽ làm em đau khổ.
 Anh hi vọng em được hạnh phúc với tình yêu của mình.
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #6 on: December 29, 2005, 04:50 PM »
Logged
khoảng cách địa lí bây giờ quan trọng lắm chứ , đâu phải cứ 2 trái tim nghĩ về nhau là được đâu.
« Last Edit: December 30, 2005, 12:37 PM by blueweb »
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline AClove

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 771
  • Joined: Apr 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: December 30, 2005, 02:19 PM »
Logged
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tôi yêu anh. Thế nhưng tình yêu của chúng tôi không hoàn toàn như tôi mong đợi. Anh vào miền nam còn tôi ở lại HN. Những buổi đi chơi cùng nhau cũng chỉ còn trong kí ức. Đã nhiều lần cả 2 đều đã suy nghĩ về tình yêu của mình, nhưng kô thể từ bỏ, và chúng tôi tiếp tục yêu nhau mặc dù ở 2 đầu của đất nước. Tuy vậy, nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì vẫn còn đc ở trên 1 đất nước. Sinh nhật tôi anh kô về, 1 mình tôi bên bữa tiệc, 1 mình tôi tiếp bạn bè, ai cũng hỏi anh đâu, tôi cười nói vui vẻ bên bạn, để rồi khi tan tiệc ngồi 1 mình tôi lặng lẽ khóc vì cảm thấy cô đơn. Nhấc điện thoại gọi cho anh chỉ thấy những tiếng tút dài kô liên lạc được.... Rồi đến đêm anh gọi điện cho tôi, hát chúc mừng sinh nhật và xin lỗi vì kô về đc , tôi lặng người vì hạnh phúc....
Xa anh, tôi dường như quên tất cả, tôi lao vào học, xa rời những cuộc đi chơi cùng bạn bè.....
Xa nhau, nỗi nhớ tỉ lệ thuận với cái hoá đơn điện thoại. Có lần chúng tôi nói chuyện cả đêm, mỗi ngày anh đều gọi cho tôi hỏi thăm...
Xa nhau, ko ít lần chúng tôi dường như đã lung lay cái tình yêu của cả 2 bởi những hiểu lầm nho nhỏ mà khó giải quyết, lung lay tình yêu bởi những người xung quanh...
Bố mẹ tôi không tán thành việc chúng tôi yêu nhau, bởi chúng tôi ở xa nhau quá
NHưng tôi nghĩ, dù xa hay gần, điều quan trọng là trái tim chúng tôi thuộc về nhau, luôn nghĩ về nhau, thế là đủ. Bạn nhỉ 
[/quote]

Xa nhau như thế ai sẽ là người luôn ở bên anh mỗi khi anh ốm, ai sẽ là người chia sẻ với anh mọi chuyện ? Sao ko là em hả anh ????
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày nữa lại trôi qua...
Và... em đang nhớ anh...
.....Nhớ rất nhiều...
[/i][/color][/div]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #8 on: December 30, 2005, 03:03 PM »
Logged
Tôi không tin Tình Yêu này sẽ có kết cục tốt. Xin lỗi bé tocnau nhá!

Nhưng.... vẫn chúc cho tình yêu của bé thành công dù có phải xa cách. Không niềm tin thì cũng không có thành công.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline all4love

  • *
  • Youngster
  • Posts: 15
  • Joined: Jan 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: January 13, 2006, 09:43 AM »
Logged
Quote
Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện bạnv và người ấy của bạn phải ở cách xa nhau hàng nghìn kilomet chưa ? Lắng nghe câu chuyện của tôi nhé ^.^
******

Tôi yêu anh. Thế nhưng tình yêu của chúng tôi không hoàn toàn như tôi mong đợi. Anh vào miền nam còn tôi ở lại HN. Những buổi đi chơi cùng nhau cũng chỉ còn trong kí ức. Đã nhiều lần cả 2 đều đã suy nghĩ về tình yêu của mình, nhưng kô thể từ bỏ, và chúng tôi tiếp tục yêu nhau mặc dù ở 2 đầu của đất nước. Tuy vậy, nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì vẫn còn đc ở trên 1 đất nước. Sinh nhật tôi anh kô về, 1 mình tôi bên bữa tiệc, 1 mình tôi tiếp bạn bè, ai cũng hỏi anh đâu, tôi cười nói vui vẻ bên bạn, để rồi khi tan tiệc ngồi 1 mình tôi lặng lẽ khóc vì cảm thấy cô đơn. Nhấc điện thoại gọi cho anh chỉ thấy những tiếng tút dài kô liên lạc được.... Rồi đến đêm anh gọi điện cho tôi, hát chúc mừng sinh nhật và xin lỗi vì kô về đc , tôi lặng người vì hạnh phúc....
Xa anh, tôi dường như quên tất cả, tôi lao vào học, xa rời những cuộc đi chơi cùng bạn bè.....
Xa nhau, nỗi nhớ tỉ lệ thuận với cái hoá đơn điện thoại. Có lần chúng tôi nói chuyện cả đêm, mỗi ngày anh đều gọi cho tôi hỏi thăm...
Xa nhau, ko ít lần chúng tôi dường như đã lung lay cái tình yêu của cả 2 bởi những hiểu lầm nho nhỏ mà khó giải quyết, lung lay tình yêu bởi những người xung quanh...
Bố mẹ tôi không tán thành việc chúng tôi yêu nhau, bởi chúng tôi ở xa nhau quá
NHưng tôi nghĩ, dù xa hay gần, điều quan trọng là trái tim chúng tôi thuộc về nhau, luôn nghĩ về nhau, thế là đủ. Bạn nhỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]29108[/snapback][/div]

 Một Tinh Yêu như thế này thật là cảm động xa nhau hơn 2k kilomét nhưng 2 trái tim luôn ở bên cạnh nhau . Thiếp nghĩ lai tình yêu của tui rất gằn nhau nhưng tui thấy 2 trái tim như xa nhau hàng vạn Km    . Tình yêu của ban đẹp biết bao . Bạn hãy dữ  tình yêu đó nha (Nếu bõ đi thì hay cho tui). Tui cũng đang muốn có một tình yêu như ban  
không rưu
không chè
gái không chê(ngu gì mà chê ^_^)

Offline hitman

  • *
  • Juventini
  • Posts: 484
  • Joined: Sep 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: January 13, 2006, 12:22 PM »
Logged
Nhà cánh nhau chưa đầy 3km....một ngày không gặp là lắm chuyện xảy ra.Nếu cách nhau 2000KM thì chwác chắn là mình toi
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]

Offline vizz

  • *
  • Youngster
  • Posts: 44
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: March 12, 2006, 01:50 PM »
Logged
Chợt nhớ đến lời một bài hát "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..." tự hỏi có thật thế không nhỉ?... Đường xa nhiều cám dỗ, và cũng có nhiều lúc yếu lòng, khi cô đơn, khi cần một chút ấm áp thật gần mà người phương xa không gửi tới được thì sao nhỉ?...
Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
Hữu ngôn tự giác khí như sương

Offline RaiSad

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 111
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #12 on: March 12, 2006, 03:21 PM »
Logged
Mặc dù tôi cũng không tin tình yêu của bạn sẽ có kết thúc đẹp    vì tôi được thấy nhiều người bạn thân của mình đã không vươt qua được sự xa cách này. Xa mặt cách lòng <<< cái này có lẽ đúng với mọi nghiệm số. Nhưng tôi thật sự mong câu nói trên "vô nghiệm" với bạn.
To tocnau89hn: http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/12/05F5FEAA/

Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng
Mạch đời căng máu nóng
Anh anh đi bao núi
Tình yêu như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
Anh anh đi xa càng xa
Tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
Anh anh đi xa bao nuí
Tình em như khe suối
Anh đi bao tháng ngày
Tình em như sông dài
Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi
Có gì đâu em ơi !
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng.

Chúc bạn hạnh phúc!!!
Dare to be happy!

Offline Millennium

  • *
  • Youngster
  • Posts: 14
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #13 on: March 20, 2006, 09:25 AM »
Logged
Yêu nhau đâu chỉ cách xa mới gọi là tình yêu đâu . Có những người luôn ở bên cạnh ta nhưng mãi không thể đến được với nhau . Như thế còn đau khổ hơn nhiều so với yêu 1 người ở xa .
  Yêu 1 người ở xa có thể coi đó là cơ hội để thử thách tình cảm của mình và điều đó luôn được mọi người coi trọng . Còn yêu 1 người ở gần bên mà không thể đến với nhau , nhìn người ấy bên người khác thì đau khổ lắm => Đó mãi là 1 khoảng cách không bao giờ có thể san lấp          
[span style=\\\'font-family:Geneva\\\'][span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:21pt;line-height:100%\\\'] ... Anh chỉ yêu em mà thôi . Xin trời ban cho ước mơ , yêu em được sống mãi bên em ... [/span][/span][/span]
==============================================================================... [span style=\\\'color:green\\\']Anh cầu mong là em yêu luôn được khoẻ mạnh và vui tươi bên người mới . Dù đôi ta đã xa rời , dù anh đã ở phương trời mới anh lúc nào cũng nhớ tới em[/span]

Offline Millennium

  • *
  • Youngster
  • Posts: 14
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #14 on: March 21, 2006, 05:34 PM »
Logged
Đó chính là câu chuyện của tui đó . Tui rất yêu 1 người nhưng có lẽ tôi đã sai lầm trong cách bày tỏ tình cảm của mình và bây giờ người ấy đã có người khác . Tôi rất muốn giải thích cho người ấy hiểu rằng tất cả những gì tôi làm từ trước đến giờ đều vì người ấy , nhưng hiện giờ người ấy đang rất hạnh phúc nên tôi không muốn nói bất kì điều gì cả . Đơn giản chỉ vì tôi luôn cầu mong cho người tôi yêu hạnh phúc , dù người đem lại hạnh phúc không phải là tôi !!!
[span style=\\\'font-family:Geneva\\\'][span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:21pt;line-height:100%\\\'] ... Anh chỉ yêu em mà thôi . Xin trời ban cho ước mơ , yêu em được sống mãi bên em ... [/span][/span][/span]
==============================================================================... [span style=\\\'color:green\\\']Anh cầu mong là em yêu luôn được khoẻ mạnh và vui tươi bên người mới . Dù đôi ta đã xa rời , dù anh đã ở phương trời mới anh lúc nào cũng nhớ tới em[/span]

Offline Nuage

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 195
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #15 on: March 21, 2006, 07:24 PM »
Logged
Quote
Đó chính là câu chuyện của tui đó . Tui rất yêu 1 người nhưng có lẽ tôi đã sai lầm trong cách bày tỏ tình cảm của mình và bây giờ người ấy đã có người khác . Tôi rất muốn giải thích cho người ấy hiểu rằng tất cả những gì tôi làm từ trước đến giờ đều vì người ấy , nhưng hiện giờ người ấy đang rất hạnh phúc nên tôi không muốn nói bất kì điều gì cả . Đơn giản chỉ vì tôi luôn cầu mong cho người tôi yêu hạnh phúc , dù người đem lại hạnh phúc không phải là tôi !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40767[/snapback][/div]
Chúc bạn hạnh phúc , bạn sẽ tìm được một người hợp với mình hơn cô ấy    
[span style=\\\'color:gray\\\'][span style=\\\'font-size:10pt;line-height:100%\\\']Nếu thời gian có quay trở lại.....Em sẽ vẫn bước về phía ấy....[/span][/span]

Offline Millennium

  • *
  • Youngster
  • Posts: 14
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #16 on: March 22, 2006, 08:44 AM »
Logged
Híc , bạn bè ai cũng khuyên tôi y như bạn nhưng tôi phải hiểu bản thân mình hơn ai hết chứ . Tôi đã dành cho người ta tất cả tình cảm của mình thì đâu có thể nói quên là quên ngay được đâu .
 Tôi không dám hy vọng 1 ngày nào đó cô ấy sẽ quay lại với tôi , tôi chỉ mong cô ấy hiểu tình cảm của tôi dành cho cô ấy và lúc nào tôi cũng mong cô ấy được hạnh phúc                
[span style=\\\'font-family:Geneva\\\'][span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:21pt;line-height:100%\\\'] ... Anh chỉ yêu em mà thôi . Xin trời ban cho ước mơ , yêu em được sống mãi bên em ... [/span][/span][/span]
==============================================================================... [span style=\\\'color:green\\\']Anh cầu mong là em yêu luôn được khoẻ mạnh và vui tươi bên người mới . Dù đôi ta đã xa rời , dù anh đã ở phương trời mới anh lúc nào cũng nhớ tới em[/span]

Offline dịu dàng

  • *
  • Juventini
  • Posts: 546
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #17 on: March 22, 2006, 02:00 PM »
Logged
Quote
Đó chính là câu chuyện của tui đó . Tui rất yêu 1 người nhưng có lẽ tôi đã sai lầm trong cách bày tỏ tình cảm của mình và bây giờ người ấy đã có người khác . Tôi rất muốn giải thích cho người ấy hiểu rằng tất cả những gì tôi làm từ trước đến giờ đều vì người ấy , nhưng hiện giờ người ấy đang rất hạnh phúc nên tôi không muốn nói bất kì điều gì cả . Đơn giản chỉ vì tôi luôn cầu mong cho người tôi yêu hạnh phúc , dù người đem lại hạnh phúc không phải là tôi !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40767[/snapback][/div]
Không phải sai lầm trong cách bày tỏ mà là căn bản người đó không thích bạn,cho dù có thế nào vẫn không thích ( không phải do cái gì cả,đừng tự trách mình,do ông trời đấy),và cũng không phải người ta từ chối bạn để đến với người khác mà là 2 người đó sinh ra để dành cho nhau (sự thực bạn cũng phải công nhận họ đang hạnh phúc,đúng không?  ),thật ra mọi chuyện chưa có gì cả,đừng làm nó to tát thêm nữa,bạn nói nghe cứ như người ta bỏ rơi bạn ấy,tôi nghe không lọt tai.Mong bạn sớm nhận ra được những điều mà ban chưa nhận ra.
Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
Và tôi biết......
Tình yêu ấy vẫn còn đây.....!
[/b][/i]

Offline Millennium

  • *
  • Youngster
  • Posts: 14
  • Joined: Nov 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #18 on: March 23, 2006, 09:40 AM »
Logged
trời đất ơi , tui có trách ai đâu cơ chứ . Và càng không trách người ta . Không hiểu vì sao bạn lại nghĩ như vậy nhỉ . Tôi cũng nghĩ tôi và người ấy không phải là của nhau nên tôi đâu muốn níu giữ đâu . Có lẽ tôi và người ấy chỉ nên là bạn như bây giờ thì có lẽ thoải mái hơn, tốt cho cả 2 mà
[span style=\\\'font-family:Geneva\\\'][span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:21pt;line-height:100%\\\'] ... Anh chỉ yêu em mà thôi . Xin trời ban cho ước mơ , yêu em được sống mãi bên em ... [/span][/span][/span]
==============================================================================... [span style=\\\'color:green\\\']Anh cầu mong là em yêu luôn được khoẻ mạnh và vui tươi bên người mới . Dù đôi ta đã xa rời , dù anh đã ở phương trời mới anh lúc nào cũng nhớ tới em[/span]

Offline RaiSad

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 111
  • Joined: Mar 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #19 on: March 23, 2006, 10:00 AM »
Logged
Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra! ...phù ...phù
« Last Edit: March 23, 2006, 10:00 AM by RaiSad »
Dare to be happy!

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.