Author Topic: TIN JUVENTUS  (Read 9502 times)

Description:

Offline xuan duc

  • *
  • Youngster
  • Posts: 30
  • Joined: Apr 2012
  • Thanked: 2
  • Thanks: 16
  • Gender: Male
« Reply #20 on: September 12, 2013, 10:15 AM »
Logged
Khi dịch bài em cho liên kết bài gốc ở cuối bài luôn để nhóm biên tập tiện tham khảo, biên tập lại em nhé. Cảm ơn Xuân Đức :applause:
ok anh,lần sau em sẽ rút kinhnghieejmj  :juve5:

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #21 on: September 13, 2013, 09:49 AM »
Logged
bạn nào dịch hộ bài preview này nhé: http://www.football-italia.net/SerieA/match/preview/37002
AKAZZURRI

Offline Truong Tam Phong

  • Baggio Forever
  • *
  • Juventini
  • Posts: 410
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 6
  • Thanks: 47
  • Gender: Male
« Reply #22 on: September 18, 2013, 01:39 AM »
Logged
Giấc mơ của tôi? Vô địch Champions League


Gianluigi Buffon đã thừa nhận rằng chức vô địch Champions League là "giấc mơ" của tất cả mọi người ở Juventus trong mùa giải này.

Bà đầm già sẽ bắt đầu chiến dịch champions league ở Copenhagen vào rạng sáng nay ( 1h45 ngày 18 tháng 9), và thủ môn Buffon đã khẳng định rằng toàn đội sẽ cố gắng để có được một khởi đầu chiến thắng.

"Tôi tò mò để xem liệu chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện so với năm ngoái  hay không ", anh nói trong cuộc họp báo.

"Chiến thắng Champions League là một giấc mơ mà tôi chia sẻ với tất cả các thành viên của Juventus -. Các đồng đội , quản lý và người hâm mộ

" Ban lãnh đạo tăng cường sức mạnh cho đội trong mùa hè, nhưng bây giờ  phụ thuộc vào cách chúng tôi chơi để chứng minh rằng chúng tôi có thể làm tốt trên sân cỏ. "

Buffon sau đó nhận xét về một cuộc hội ngộ với người đồng đội cũ Olof Mellberg.

" Anh ấy là một chàng trai tốt người tôi có nhiều những kỷ niệm . Anh là một chuyên gia thực sự và tôi chắc chắn rằng anh ấy rất quan trọng đối với đội bóng này. "

http://football-italia.net/39559/my-dream-winning-cl
« Last Edit: September 18, 2013, 01:40 AM by Truong Tam Phong »

Nhớ em một sớm nắng mai ,
Tình thương sâu nặng chẳng phai bao giờ ,
Xin em cố gắng đợi chờ ,
Đêm đêm anh vẫn trong mơ gặp nàng

Offline Mer_mountain

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Mar 2008
  • Thanked: 3
  • Thanks: 17
« Reply #23 on: October 13, 2013, 05:03 PM »
Logged
Juve đang quan tâm tới Thiago Motta


Theo như các nhà đưa tin, Juventus sẽ đàm phán với PSG về việc mua Thiago Motta, tiền vệ  tuyển Italia hiện đang chơi cho câu lạc bộ này.
Cầu thủ gốc Brazil đang chơi cho tuyển Italia đã lôi cuốn được Juventus sau khi chơi khá xuất sắc ở vị trí của Andrea Pirlo trong trận hoà 2-2 giữa Italia và Đan Mạch hôm thứ 6 vừa qua.
Hợp đồng của Motta với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6/2015, do vậy việc chuyển sang thi đấu cho một đội bóng khác cũng không phải là không có cơ sở.
Theo Tuttosport, Thiago Motta được định giá 5 triệu Euro cùng với mức lương khoảng 3 triệu Euro mỗi mùa.
Cựu cầu thủ của Barcelona, Genoa và Intermilan có thể là một sự lựa chọn thế tuyệt vời với mức giá chuyển nhượng 5 triệu Euro, nếu so với đồng đội tại PSG của anh, Marco Verratti, người được gọi là “Pirlo mới” của bóng đá Italia, hay hai mục tiêu khác của Juve là hai tiền vệ hiện đang chơi ở Seria là Radja Nainggolan của Cagliari và Jorginho của Verona.
http://www.football-italia.net/40539/juve-target-thiago-motta
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline xuan duc

  • *
  • Youngster
  • Posts: 30
  • Joined: Apr 2012
  • Thanked: 2
  • Thanks: 16
  • Gender: Male
« Reply #24 on: October 29, 2013, 02:53 PM »
Logged
     Sự tập trung chuyển từ Genoa đến Catania qua các buổi tập
Với lịch thi đấu ở Serie A dày đặc và nhanh chóng vào lúc này, Bianconeri trở lại luyện tập sau khi giành chiến thắng hôm chủ nhật trước Genoa để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đụng độ đêm thứ tư với Catania

Sau một chiến thắng đầy tự tin 2-0 trên sân nhà trước Genoa tối Chủ Nhật , Bianconeri đã tiến hành luyện lập tức vào sáng thứ hai với mục tiêu đạt được một kết quả tích cực tương tự ở trận đấu tiếp theo của họ : lần đón tiếp Catania trên Sân vận động Juventus Arena vào thứ Tư 30 Tháng 10 (theo giờ Italia)

Như là truyền thống một ngày sau khi mỗi trận đấu, những cầu thủ thi đấu của hôm vừa rồi đã trải qua bài tập ở trung tâm Vinovo , trong khi những cầu thủ khác của đội đã tiến hành tập luyện bình thường .

Đối lập với Juve đội bóng đến từ đảo Sicilia đang nằm trong nhóm xuống hạng Serie A , và vì vậy việc giành trọn ba điểm của nhà đương kim vô địch nước Ý vào thứ Tư sẽ là một động lực thực sự .

Những cầu thủ của Antonio Conte  sẽ tìm cách để tránh lặp lại thế trận mà ho phải đã trải qua trong lần gần nhất họ đối mặt với Catania trên sân nhà vào ngày 10 tháng 3 năm 2013 , một trận đấu mà thế bế tắc bị chỉ được phá vỡ vào phút cuối cùng bởi bàn thắng của Emanuele Giaccherini và là một bước quan trọng hướng tới Scudetto mùa trước

Hôm nay , Thứ Ba 29 tháng 10 ,  Bianconeri trở lại tập luyện vào buổi chiều.
 
http://www.juventus.com/juve/en/news/training_28th_oct
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #25 on: November 13, 2013, 10:42 AM »
Logged
Vũ an vừa đậu đại học xong đang cần rèn luyện thêm tiếng anh và đang có rất nhìu thời gian rãnh nên sẽ phụ với anh em Translate bài nhé
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #26 on: November 13, 2013, 10:44 AM »
Logged
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,198
  • Joined: Oct 2008
  • Thanked: 298
  • Thanks: 237
  • Gender: Male
« Reply #27 on: November 13, 2013, 07:39 PM »
Logged
AKAZZURRI

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #28 on: November 14, 2013, 12:44 AM »
Logged
Pogba: Juve đã giúp tôi thăng tiến trong sự nghiệp
Paul Pogba đã gửi lời cám ơn đến Juve vì đã giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp . “Huấn luyện viên đã đặt niềm tin vào tôi và tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm .”
Anh ấy rời khỏi Manchester theo dạng chuyển nhượng tự do khi không được Ferguson tin tưởng và trao cơ hội nhưng ở Juve Pogba đã trở thành một trụ cột quan trọng của Bianconeri
“Juve đã giúp tôi tận dụng thời gian ? Vâng tôi có thể khẳng định điều đó ,ở độ tuổi 20 tôi đã sẵn sàng chơi ở Champions League đó là điều chưa hề có trước đây” anh ấy nói với tờ L’Equipe.
 “Huấn luyện viên có niềm tin vào tôi và tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở trên sân”
Pogba is đề cập đến trận play off của đội tuyển Pháp với  Ukraine.ở World Cup play-off .
“Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu kế tiếo và chúng tôi có thể hiện được những đều tốt nhất có thể . Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể và tôi tin rằng  huấn luyện viên sẽ gọi tôi để tôi có thể đóng vào lối chơi tấn công của đội “
“Với Juventus tôi có thể chơi tôi chơi vị trí cao hơn so với ở  the Bleus,nhưng điều đó ko phải là vấn đề ,tôi có thể chơi tốt cả 2 vị trí “
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #29 on: March 13, 2014, 09:22 PM »
Logged
Marchisio với vai trò mới

Nhờ sự đa năng trong lối chơi Il Principino’s  đã được xếp vào vị trí  regista tạiventus, nơi anh  nơi anh chứng minh được giá trị của mình trong trận đấu quan trọng với Fiorentina, Jeremy Lim nói.

Pha vào bóng ngớ ngẩn của Pirlo trong trận đấu với Millan làm anh phải vắng mặt 1 trong 3 trận đấu sắp tới với Fiorentina. Bình thường, Bianconeri rất lo ngại khi  phái đối mặt với đối thủ rất khó chịu như Fiorentina của Vicenzo Montela mà không có người nhạc trường của mình. Nhưng bây giờ thì không phải vì họ đã có Marchisio. Cụ thể hơn, Marchisio đã trở thành người đóng thế hoàn hảo cho Pirlo trong vai tiền vệ kiến tạo từ xa.

Việc đóng thế này thường được dành cho Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp với hàng loạt kỹ thuật và khả năng thay đổi trận đấu tuyệt vời của mình đưa anh trở thành trụ cột trong năm 2013. Với việc làm kinh ngạc cả câu lạc bộ và cộng đồng bóng đá cũng như việc sớm phát tiết tài năng vượt bật của mình, Pogba đã chiếm được một suất đá chính bên cạnh Pirlo và Vidal, lấy đi chỗ của Marchisiotrong đội hình xuất phát. phải di thay đổi nhiều vị trí khác nhau trong các sơ đồi chiến thuật. Đây là việc khó có thể nghĩ đến trước đây, sự xáo trộn đó là bằng chứng cho việc nhà vô địch Italia đã thay đổi như thế nào.

Dù vậy, đó không phải là lần cuối cùng các fan hâm mộ Bà Đầm Già thấy 'Il Principino'. Thay vì tuyệt vọng vì thiếu thời gian ra sân, anh đã bỏ thời gian công sức để phát triển hơn nữa kỹ năng chơi bóng của mình. Sự cơ động đa năng, sẵn sàng đá bất cứ vị trí nào để chứng minh rằng anh xứng đáng với quãng thời gian hai thập kỷ đã trải qua với đội bóng từ thuở nhỏ; đầu tiên là một cầu thủ tấn công, sau đó một tiền vệ, tiếp theo là ra cánh, và một lần nữa trở lại vị trí trung tâm hàng tiền vệ.

Giờ thì cầu thủ yêu thích của các cổ động viên đã được tái sinh với vị trí trước hàng phòng ngự. Chấn thương đầu gối của Pirlo vào tháng Mười hai vừa qua là cơ hội bằng vàng để anh có thể lại nằm trong các tính toán. Huấn luyện viên và cựu tiền  Antonio Conte bắt buộc phải trao cơ hội cho  người đàn ông luôn không ngừng xây dựng nên hình ảnh của mình.

Những chỉ số đáng chú ý về trực giác và sự nhanh nhạy trong suy nghĩ trước các đối thủ như Sampdoria và Trabzonspor, tỉ lệ chuyền chính xác đến 90%, có thể sẽ là các quy tắc tiêu chuẩn cho Marchiso trong vai trò mới của mình. Việc đòi hỏi khả năng xoay trở và trách nhiệm không được gục ngã đã biến chàng trai Turin chính cống trở thành kẻ vượt trội nhất. "Marchisio đã chứng minh anh ấy có thể chơi tốt trong vai trò kiến tạo từ xa,”  đồng đội của anh, Vidal phát biểu “Hơn hết, chúng tôi đều tin rằng, Claudio có thể chơi bất cứ vị trí nào ở hàng tiền vệ. Anh ấy có thể xâm nhập vòng cấm từ tuyến sau hoặc là người điều tiết nhịp độ trận đấu.”

Thực hiện những pha chuyền ngắn chính xác đến những vị trí xung quanh đã có thể khẳng định lại sự thành công về mặt vị trí với sự hồi sinh của cầu thủ chủ lực này. Tuy nhiên, Marchisio cũng không lảng tránh những công việc không đẹp buộc phải có ở vị trí được giao. Thật vậy sau khi chứng kiến anh đặt thêm lối chơi mạnh mẽ vào những quy chuẩn vốn đã rất cao của mình trong những trận cầu quan trọng với Atalanta và Lazio, khó có thể biết được tại sao anh lại có chơi tự nhiên đến thế như vậy trong một vị trí vốn chưa từng được cân nhắc dành cho mình.

Juventus đã giải quyết bài toán người thừa kế của Pirlo trong lai bằng một đáp án hết sức thuyết phục là Marchisio. Việc cân nhắc đảm bảo tương lai chắc chắn cho sản phẩm đào tạo từ đội bóng ở vai trò regista, đặc biệt là với trụ cột hiện tại của họ trong ngày cuối cùng của sự nghiệp, dường như không phải điều gì đó quá xa vời. Giờ đây, cứ chơi với những gì tốt nhất, Marchisio có thể sẽ xây dựng được vị thế của mình như một báu vật với màn trình diễn đầy sức ảnh hưởng khác trong trận đấu với Fiorentina vào Chủ nhật.

http://football-italia.net/46159/new-marchisio
« Last Edit: March 18, 2014, 02:22 PM by madkiller_2008 »
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.
Follow members gave a thank you for this useful post:
Duong Qua, madkiller_2008

Offline Hadned

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 128
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 46
  • Thanks: 18
  • Gender: Male
« Reply #30 on: March 14, 2014, 06:14 PM »
Logged
http://www.soccernews.com/uefa-europa-league-juventus-1-fiorentina-1/140470/ - Lần đầu dịch bài nhưng khả năng có hạn và đặc biệt là không xem trận đấu sáng nay  :"> nên có vài chỗ em đã phải chém đại, mấy bác xem và chỉnh sửa dùm em nha  :d

Mario Gomez’s đã ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại sau chấn thương và giúp Fiorentina có được một trận hòa trước Juventus tại vòng 1/16 Europa League

Vào chủ nhật trước, Juve  đã có một trận thắng chật vật trước Fiorentina ở Serie A  để tiếp tục củng cố “ngôi vương” của mình. Và có vẻ như “nỗi ám ảnh” về một kết quả tương tự lại hiện về khi Vidal mở tỷ số trận đấu ngay từ pha chạm bóng đầu tiên.

Juve đã bất bại ở sân nhà  trên tất cả các mặt trận kể từ ngày 10 tháng 4, niềm tin đó càng được cũng cố khi Vidal ghi bàn thắng thứ hai liên tiếp của mình tại đấu trường Europa League chỉ 3 phút sau khi khai cuộc.

Trong những phút tiếp theo, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên mọi nẻo đường vào khung thành của Buffon đều bị khóa chặt, cũng như cái cách mà hàng phòng ngự Juve đã giữ sạch lưới trong 6 trận gần nhất.

Tuy nhiên, cầu thủ vào sân thay người Gomez, người vừa hồi phục sau chấn thương đầu gối gặp phải hồi tháng 9 đã xuất hiện đúng lúc để thể hiện “giá trị” của mình. Với một pha thoát xuống và dứt điểm gọn gàng chỉ với 2 lần chạm bóng anh đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho đội khách.

Quay trở lại với diễn biến trận đấu, Juve đã có một khởi đầu mạnh mẽ và chỉ mất chưa đến 3 phút để mở tỷ số trận đấu. Vidal đã nã một cú đại bác từ một cự ly gần sau khi Sebastian Giovinco đã khống chế banh bằng ngực rất tốt sau đường chuyền đầy ngẫu hứng của Claudio Marchisio.

Stefan Savic đã chặn đứng pha thoát xuống khá nguy hiểm của Kwadwo Asamoah’s trước khi Alessandro Matri mang về cơ hội đầu tiên cho Fiorentina  và sau đó là nỗ lực sút xa của Aquilani nhưng bóng đã chệch khung thành trong gang tấc

Tình huống đó đã báo hiệu cho những áp lực ngày càng lớn từ đoàn quân của Motella. Matias Fernadez đã khiến Buffon phải rất khó khăn để giải nguy cho khung thành của Juve với sự hỗ trợ của Asamoah trước khi Valero tung một cú sút khá nguy hiểm từ tình huống bóng bật ra từ chân hậu vệ Juve

Vidal cũng đã có 2 tình huống nguy hiểm trước khung thành Fiorentina trong hiệp 1, cả hai tình huống đó đều là những cú đánh đầu, Neto đã cản phá  thành công tình huống đầu tiên trước khi xà ngang từ chối cú dứt điểm thứ hai 7 phút sau đó

Juve đã thực sự bị uy hiếp khi Valero cướp được bóng trong chân của Ogbonna và thoát xuống đối mặt với khung thành. Nhưng rất may là khi đó, trọng tài Bjorn Kuipers đã thổi còi bắt lỗi của tiền vệ người Tây Ban Nha với cầu thủ phòng ngự của Juve

Những phút sau đó Juve đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo vệ một kết quả có lợi trên sân nhà vì thế không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra

Tuy nhiên, Gomez trong một khoảnh khắc đã nhanh chóng thoát xuống và đón một đường banh dài từ tuyến hai trước khi không mắc một sai lầm nào để ghi bàn vào lưới Buffon

Trong những phút còn lại, Juve đã dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công dù tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là tình huống của Pogba
« Last Edit: March 14, 2014, 09:51 PM by madkiller_2008 »
Đội bóng này không thể và sẽ không bị khuất phục.
Follow members gave a thank you for this useful post:
Duong Qua, madkiller_2008

Offline Hadned

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 128
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 46
  • Thanks: 18
  • Gender: Male
« Reply #31 on: March 18, 2014, 10:55 AM »
Logged
(JFC) – Barzagli và Peluso gặp chấn thương



Tin xấu đối với Juventus khi chấn thương bắp chân của Andrea Barzagli nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu và Federico Peluso cũng gặp vấn đề với chấn thương đùi.

Barzagli đã được cho nghỉ sau khi dính chấn thương bắp chân trái trong lúc khởi động trước trận thắng Genoa 1-0 tối qua.

Các kiểm tra cho thấy có dấu hiệu của viêm bắp đùi và tình trạng của anh ấy sẽ đươc tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới.

Đó có vẻ là một trường hợp tái phát chấn thương của Barzagli, vì vậy các nhân viên y tế không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình phục hồi, đặc biệt là khi World Cup đang ở trước mắt.

Các báo cáo cho thấy trung vệ của Juve sẽ không thể thi đấu trong 3-4 tuần.

Trong khi đó, Peluso đã rời Genoa sau trận đấu tối qua với các triệu chứng của bệnh cúm. Nhưng đó chưa phải là tất cả, anh cũng biểu lộ sự đau đớn về chấn thương cơ đã gặp phải trong khi tập luyện vào thứ bảy tuần trước.

Các bài kiểm tra hôm nay cho thấy đã có một vết rách cấp độ 1 ở bắp đùi và anh sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần.

Tuy nhiên, Carlos Tevez đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ kịp hồi phục để ra sân từ đầu trong trận đấu với Fiorentina ở Europa League vào thứ sáu tới.

http://www.football-italia.net/46578/barzagli-and-peluso-injured
« Last Edit: March 18, 2014, 11:01 AM by Hadned »
Đội bóng này không thể và sẽ không bị khuất phục.
Follow members gave a thank you for this useful post:
Duong Qua, madkiller_2008, akazzurri

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #32 on: March 21, 2014, 12:52 PM »
Logged
Vidal: Tin đồn là tốt , nhưng…
Arturo Vidal khẳng định  sự lien hệ của anh ấy với các đội bóng như Real Madrid, Barcelona hay Manchester United rất thú vị ,nhưng hiện tại anh ấy đang tập trung hết sức cho việc chơi bóng tại Juventus
Tiền vệ quốc người Chi- lê  vừa ký một hợp đồng có thời hạn 5 năm với Lão bà , nhưng có rất nhiều lời đề nghị chuyển nhượng dành cho anh .
Xem xét vấn đề trong tuần này , Vidal đã được hỏi về viễn cảnh sát cánh cùng với người đồng hương  Alexis Sanchez,cầu thủ hiện đang khoác áo Barcelona
“Tôi không có vấn đề  Alexis, chúng tôi biết nhau từ khi còn là 1 đứa trẻ , chúng tôi cùng nhau đấu ở đội tuyển U20 và chơi cùng nhau tại Colo Colo,” Vidal xuất than từ đội bóng Chilê Las Ultimas Noticias.
“Dĩ nhiên  tôi rất hứng thú với việc thi đấu với người bạn cùng tôi sẽ chia ọi thứ , nhưng anh ta có thể đến đây để thi đấu cùng tôi mà “
“Mọi thứ đều có thể đến thời gian sẽ cho bạn câu trả lời .”
“Tôi cố gắng giữ đôi chân mình trên mặt đấy , cố gắng không suy nghĩ quá nhiều đến những tin đồn, nếu không tôi sẽ trở nên mất tỉnh tảo. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng hết sức tập luyện và sẵn sang trong mọi trong một trận đấu”
“Real Madrid, Barcelona hay  Manchester United?Thật vui khi biết mình được họ quan tâm , nhưhg  tôi chỉ nghĩ về việc tập luyện , khi thư giản tôi sẽ xem xét “.
“Giờ đây  Tôi muốn cống hiến tất cả cho Juventus , bởi vì  “tôi đứng núi này trông núi nọ” , they sẽ nhao nhảng việc thi đấu . Tôi mún giữ sự tập trung và khoác lên mình màu áo  Juventus.”
The 26-year-old đề cập on những suy nghĩ hiện tại và đời tư của mình .
“Con gái tôi  Elisabetta là những điều kỳ diệu nhất trong đời tôi  , tôi đang cố gắng để trở thành 1 người cha, thỉnh thoảng tôi về nhà và thấy thật mệt mỏi .
“Khi tôi ngừng chơi, tôi nghĩ rằng mình có thể ngủ đến 1 tuần cơ đấy . Đó là lý do , tôi nghĩ bản th6n mình phải tận hưởng những thành quả do sự nghiệp cầu thủ của mình “
Fan hâm hộ ư? Họ biết rằng tôi rất khiên Tôi là một gã bình thường nhưng may mắn để là được điều họ thích  . Về bản thân tôi, tôi không thể nói điều gì cả nhưng tôi mang cả con tim mình và sự chuyên nghiệp thể hiện trên sân cỏ “
http://football-italia.net/46610/vidal-rumours-are-nice-but%E2%80%A6
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #33 on: March 24, 2014, 12:28 PM »
Logged
Conte: 'I understood dismissal'

Sau trận đấu nhọc nhằn trên sân Catania, Conte đã trả lời phỏng vấn về những chiếc thẻ đỏ của trọng tài và ca ngợi chiến thắng của các học trò hôm qua.

Như đã biết, Conte và Rolando Maran đã được gửi lên khán đài ngồi chung với khán giả từ rất sớm, trước cả khi hiệp một của trận cầu mà Bianconeri đã giành chiến thắng tối thiểu kết thúc.

Nói về vấn đề này, HLV đội khách khá bình thản trên Sky Sport Italia:



Quote
"Tôi nghĩ ông Damato muốn dằn mặt các cầu thủ trên sân bằng cách đuổi các HLV lên khán đài nhằm làm dịu bớt tình hình. Đó đơn giản là một lời cảnh báo, vì rõ ràng ông ấy không (và không nên –PV) cho một cầu thủ nào đi tắm từ quá sớm.”


“Cả Rolando và tôi đều hiểu rõ tình huống đó, thật không dễ để bình tĩnh chỉ đạo trong một trận cầu nóng như thế này. Nhưng Juve đã kiềm chế rất tốt, tôi rất tự hào vì điều đó.”
Carlos Tevez đã ghi bàn thắng duy nhất trên sân Stadio Massimino ngày hôm qua. Nơi mà sau đó ít lâu, Gonzalo Bergessio của Catania cũng được gửi lên khán đài chung vui với các HLV.

Quote
“Một bước nữa để đến Scudetto, đúng vậy. Chúng tôi đã gửi thông điệp tới Roma. Vì có những người đang mơ mộng tạo nên một điều kỳ diệu nào đó? Nên chúng tôi cần phải tập trung từng bước một, chưa có điều gì là chắc chắn cả.”

“Việc phải đá EL sẽ khiến chúng tôi phải đá ba ngày một trận. Rất khó khăn, nhất là khi Roma đã nói sẽ đua tới cùng với chúng tôi. Phải cẩn thận.”

Daniel Osvaldo đã có một vài cơ hội nhưng có vẻ không có duyên trong những cú dứt điểm cuối cùng. Bản hợp đồng này thế nào?

Quote
“Thích nghi rất tốt. Đến vào tháng một mà, vì thế phải tiếp cận khác một chút. Cơ bản là Daniel được đào tạo bài bản và có những phẩm chất tuyệt vời. Một cầu thủ quan trọng của đội trong tương lai.”

“Anh ta có kỹ thuật và tôi hài lòng với những gì anh ta đã làm. Nếu có thời gian tập thêm thể lực và rèn chiến thuật, mọi người rồi sẽ thấy một đẳng cấp khác ở Daniel. Anh ta có thể làm được hơn thế này nhiều.”
Juventus đang hướng đến Scudectto thứ ba liên tiếp và giờ mục tiêu không còn dừng ở đó. 100 sẽ là đích đến.

Quote
“Đá với nhau ba năm, anh em trong đội đã trưởng thành lên rất nhiều. Đội bóng tự tin hơn, nhưng vẫn duy trì được cái khiêm tốn. Chính vì vậy mà chúng tôi đang có một hành trình thật tuyệt, với số điểm khá lớn trong túi của mình.”

“Vô địch được một lần, hai lần nhưng lần thứ ba sẽ khác. 

Khó khăn hơn, dĩ nhiên. Vì các đối thủ đều đã hiểu rõ lối chơi  của chúng tôi và sẵn mọi kế hoạch để đối phó.

Không giống năm đầu tiên, thậm chí năm đó chúng tôi còn không đá cup.”

Conte đang tiến hành xoay vòng đội hình để có thể đảm bảo thể lực và tránh chấn thương cho các trụ cột. Để bảo vệ các quyết định của mình, ông lên tiếng:

Quote
“Ngoài một đống tiền đạo, tính ra tôi chỉ còn một mình Asamoah trên ghế dự bị vì số còn lại vẫn còn nằm nhà thương. Các cầu thủ đã phải căng sức ra cày trên mọi đấu trường. Họ đã chứng tỏ mình như những người đàn ông tuyệt vời!”

“Đã ra sân là phải chiến thắng. Ở EL bây giờ, trước mặt chúng tôi là Lyon và tôi muốn thấy thêm nhiều đối thủ nữa. Chúng tôi không chỉ muốn tiếp tục, mà là chắc chắn.

Nhưng Serie A vẫn còn 9 trận, vì vậy cần phải tạo nên sự cân bằng.”

“Ở các trận trước có nhiều anh bảo không thể hiểu nổi những quyết định của tôi, giờ chắc các anh hiểu rồi ha?”

Nguồn: http://www.football-italia.net/46845/conte-i-understood-dismissal


Follow members gave a thank you for this useful post:
madkiller_2008, Duong Qua, akazzurri

Offline Thiết Mộc Chân

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 85
  • Joined: Nov 2013
  • Thanked: 63
  • Thanks: 90
  • Gender: Male
  • Street football is the greatest thing in the world
« Reply #34 on: March 28, 2014, 09:52 AM »
Logged
Conte: 'Juve even surprise me'


Antonio Conte said Juventus “often even surprise me” after a new Serie A record to beat Parma 2-1.

HLV Juventus phát biểu trên Sky Sport Italia:

 “Đó là một chiến thắng quan trọng khi mà đối thủ lần này không hề dễ chơi, họ đã bất bại 17 vòng và đã thể hiện mình rất tốt trong ngày hôm nay”.

“Không thể thi đấu trong tình cảnh như này mà không có một đội hình chất lượng. Tôi phải thực sự khen ngợi các học trò của mình, phải đá 3 ngày một trận mà không được  xoay vòng.”

“Anh em đã đang chiến đấu hết mình. Một số người cần phải nghỉ ngơi nhưng thời điểm này chưa cho phép. Vì càng về sau, diễn biến các giải đấu càng trở nên bất thường… Và như tôi vẫn nói, nỗ lực của mọi người sẽ chẳng là gì nếu cuối mùa chúng ta  không có được một danh hiệu nào”.

“Các cầu thủ xứng đáng có một danh hiệu, như cái cách họ thường làm tôi ngạc nhiên”.

Chiến thắng vừa rồi trước Parma là chiến thắng thứ 15 liên tiếp trên sân nhà của nhà ĐKVĐ. Nhưng với thẻ vàng vừa nhận thêm, Carlitos sẽ vắng mặt ở trận gặp Napoli.

“Carlos sẽ không đá, nhưng sẽ có một người thay thế xứng đáng. Chúng tôi cố gắng tận dụng mọi cá nhân trong tập thể một cách tốt nhất”.

“Nhưng trước mắt phải thư giãn cái đã, vừa đá một trận quá hay còn gì :)) ).

"Chúng tôi đã cảm nhận được áp lực dồn lên Juventus. Khi một lần nữa chúng tôi lại là lá cờ duy nhất của đất nước  trên đấu trường châu Âu.

Tôi vẫn cho việc giải VĐQG có 20 đội thực sự không hữu ích. Các cầu thủ không có thời  gian nghỉ ngơi và nguy cơ chấn thương tăng rất lớn”.


Nguồn: http://www.football-italia.net/46981/conte-juve-even-surprise-me
Follow members gave a thank you for this useful post:
madkiller_2008, Duong Qua, akazzurri

Offline Hadned

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 128
  • Joined: Jun 2010
  • Thanked: 46
  • Thanks: 18
  • Gender: Male
« Reply #35 on: March 31, 2014, 11:26 AM »
Logged
SERIE A MATCH REPORT
Napoli 2 - 0 Juventus


Jose Callejon và Dries Mertens đã nhen nhóm lại cuộc đua đến Scudetto bằng hai pha lập công đánh bại Juventus 2-0 ở chảo lửa San Paolo.

Bà đầm già đã phải nhận thất bại thứ hai ở Serie A trong mùa giải này,  trận thua trước đó của chúng ta là thất bại 4-2 trước Fiorentina hồi tháng 10. Đây cũng là lần đầu tiên Juve gặp thất bại trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ ở mùa giải này. Roma đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 11 điểm và họ vẫn còn một trận đấu bù trước Parma vào thứ tư này.

Juventus đã hành quân đến San Paolo với khoảng cách 20 điểm so với đội xếp thứ ba nhưng lại gặp nhiều khó khăn về nhân sự.  Carlos Tevez bị treo giò, Andrea Barzagli, Angelo Ogbonna, Federico Peluso, Fabio Quagliarella và Simone Pepe phải ngồi ngoài vì chấn thương. Napoli cũng không thể có sự phục vụ của Maggio, Zuniga và Rafael nhưng họ đón chào sự trở lại của Ghoulam sau án treo giò.

Tin xấu ngay lập tức đến với Juventus, 90 giây sau khi trận đấu bắt đầu Vidal đã phải khập khiễng và sau đó là nằm sân với vết đau ở đầu gối phải. Pha quay chậm cho thấy có vẻ như anh đã bị đau sau khi thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau vài phút điều trị.

Gigi Buffon đã có một pha cản phá tuyệt vời sau nỗ lực dứt điểm khá bất ngờ của Jose Callejon. Những phút sau đó, từ một tình huống phạt góc của đội chủ nhà, Marek Hamsik đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút thứ 9 của trận đấu, Buffon khiến mọi người phải nhắc đến mình một lần nữa khi có pha bay người cản phá cú sút từ khoảng cách 7 mét cửa Hamsik.

Napoli đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Cơ hội đầu tiên của Juventus đến vào phút thứ 25, Fernando Llorente tranh bóng và chuyền cho Lichtsteiner dứt điểm  ngay vào vị trí của Pepe Reina. Llorente sau đó cũng đã thất bại trong nỗ lực dứt điểm bằng đầu từ pha tạt bóng của Lichtsteiner.

Napoli cuối cùng cũng tìm được đường vào khung thành của Juve, Callejon đã vòng ra sau lưng của Asamoah và dứt điểm thành công sau đường tạt chéo sân từ cánh trái của Insigne. Đó là một quyết định khá nhạy cảm khi công nhận bàn thắng vì có vẻ như phần đầu của Callejon đã việt vị trong gang tấc.

Daniel Osvaldo đã cố thực hiện một cú vô lê nhưng bóng đi trật mục tiêu, hiệp một kết thúc với pha ngã trong vòng cấm của Higuain dưới tác động của Chiellini, nhưng trọng tài đã quyết định đó là một pha tự mất thăng bằng và ngã của tiền đạo đội bạn.

Juventus đã có sự khởi đầu tích cực hơn trong hiệp hai, Lichtsteiner đã có một nỗ lực dứt điểm nhưng bóng bị Reina bắt gọn. Buffon một lần nữa phải dùng đến những đầu ngón tay để giải nguy cho khung thành sau cú đá phạt trực tiếp của Ghoulam.

Mirko Vucinic đã được tung vào sân để thay thế cho Osvaldo và ngay lập tức anh đã có một pha dứt điểm nhưng bóng đi ra ngoài. Sau đó, Juve đã kiểm soát trận đấu tốt hơn trong hiệp hai và tạo ra một vài cơ hội, một trong số đó là của Claudio Marchisio.

Cầu thủ vào sân thay người, Mertens đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Xuất phát từ một pha ném bóng lên của Reina, Pandev đã thực hiện một đường chuyền bổng cho Mertens, cầu thủ người Bỉ đã thoát khỏi sự truy cản của Marchisio và thực hiện một cú sút đi vào góc xa của khung thành.

Trận đấu đã phải tạm dừng trong ít phút khi có rất nhiều vỏ chai được ném xuống từ khán đài khi Pirlo thực hiện quả phạt góc cho đội khách. Những phút cuối trận Vidal đã phải nhận một thẻ vàng và điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo.

http://www.football-italia.net/47157/napoli-bring-down-juventus
« Last Edit: March 31, 2014, 12:20 PM by Hadned »
Đội bóng này không thể và sẽ không bị khuất phục.
Follow members gave a thank you for this useful post:
madkiller_2008, akazzurri

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #36 on: March 07, 2015, 01:04 PM »
Logged
Vidal:”Chiến thắng ở Champions League ,sau đó …..”
Tiền vệ của Juvetus Arturo Vidal nói rằng anh ấy muốn dành chiến thằng ở Juventus trước khi chơi ở Copa America
The Biaconeri là 1 trong số những đội duy nhất còn sót lại ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu,trong khi vài người cảm thấy rất phấn khởi, thì Vidal trông có vẻ rất thanh thản .
“Thật tuyệt nếu như hướng tới giải đấu Copa America sau khi giành được chiến thắng ở đấu trường Champions League.”Vidal đã nói,trong cuộc phỏng vấn với Gazzetta TV.”Nó đem lại cho chúng tôi sự tự tin lớn”
Sự tự tin của Vidal cho thấy Juve phụ thuộc rất nhiều vào hang tiền vệ của mình .
“Chúng tôi đã chơi cùng nhau rất nhiều năm .Và có 1  sự gắn kết tuyệt vời “
“Tôi tin rằng chúng tôi có hang tiền vệ mạnh nhất trên thế giới “
“Khi chúng tôi chơi cùng nhau chúng tôi có thể đối mặt với bất kỳ 1 đối thủ nào.Chúng tôi là 1 tập thể chất lượng ,số lượng và sức trẻ “
“Ở Châu Âu ,Real Marid là 1 đội bóng mà tôi thích thú nhất .
“Họ chơi một thứ bóng đá thật sự ,với những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới .Nhưng ai cũng phải chịu sự cạnh trang khốc liệt “
Vidal đã được đặt câu hỏi về sự thay đổi HLV trưởng ,từ Antonio Conte sang Max Allergri .
“Họ thật khác biệt .Mỗi người đều có 1 phẩm chất riêng .Từng cầu thủ phải cố gắng thích nghi với những yêu cầu riêng của họ .
“Chúng tôi đã có 3 năm thật tuyệt vời với Conte ,và hiện tại chúng tôi cũng đang làm việc rất tốt cùng HLV Mac Allergri.
“Juventus là một đội bóng mạnh.Chúng tôi sẽ chứng minh trên sân chúng tôi là số 1 “
“Chúng tôi sẽ viết nên lịch sử ,và làm những điều hơn thế nữa "

http://www.football-italia.net/63510/vidal-‘win-champions-league-then’
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline vuan1995

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,343
  • Joined: Nov 2009
  • Thanked: 8
  • Thanks: 15
« Reply #37 on: March 07, 2015, 03:20 PM »
Logged
Pogba đồng ý tới PSG ?????
Theo giới truyền thông Pháp tiền vệ Juventus Paul Pogba đã đồng ý chuyển tới Paris Saint –Germain
Người đại diện của cầu thủ này đã gợi ý việc chuyện nhượng hoàn toàn có thể khi nói ẩn ý rằng “Lique 1 hoàn toàn không quá nhỏ “ cho cho tài năng trẻ 21 tuổi này
Theo Le10Sport thì phía Parisien đã đi đến một thỏa thuận với Pogba về một mức lương khổng lồ 10 triệu euro cho mỗi mùa gấp đôi số tiền lương anh đồng ý với Juventus tong tháng 10
Trang wed trên cũng tin rằng tạm chấp nhận chuyển đến PSG,mặc dù chưa có một thỏa thuận nào được ký kết giữa 2 bên .Cũng có tin rằng sẽ rất khó khan cho PSG trong thương vụ này vì ảnh hưởng Luật Công Bằng Tài Chính mà UEFA áp dụng ,Juve chắc chắn sẽ yêu cầu 1 phí cực kỳ lớn .
Người đại diện của cầu thủ trẻ người Pháp này ,cũng đồng thời là người đại diện của nhiều ngôi sao khác như Zlatan Ibrahimovic ,Maxwell và  Gregory van der Wiel,đã sẵn sang có mặt ở Công Viên Của Các Hoàng Tử.

http://www.football-italia.net/63498/pogba-agrees-psg-move

Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.