Author Topic: Đôi dòng tâm sự  (Read 909 times)

Description:

Offline minh1103

  • *
  • Juventini
  • Posts: 235
  • Joined: Feb 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 14
« on: July 14, 2012, 11:31 AM »
Logged
Chào các bạn

   Có lẽ đã rất lâu rồi mình không viết bài trong forum chúng ta nhưng hôm nay sau khi đọc topic "Góp ý với box bình luận", cảm xúc có phần trỗi dậy và mình cũng muốn chia sẻ một chút với các bạn. Đây chỉ là những đóng góp dựa trên quan điểm cá nhân của mình, nên có gì sai, gì đúng hoặc làm phật lòng bạn nào đó thì bỏ qua cho mình nhé.

   Qua topic vừa rồi, có thể thấy forum vẫn còn những người thực sự tâm huyết và cũng là những người có hiểu biết về bóng đá nhất định. Có một điều mình cảm giác các bạn hơi sa đà vào việc khẳng định cái tôi của mình quá mà quên mất hoặc vô tình quên rằng chúng ta sinh hoạt trong forum này là vì mục đích gì. Có một vài bạn đã nói nhiều người cũ ở forum giờ không còn hoạt động và viết bài trong forum nữa. Ý kiến đó của các bạn chỉ đúng một nửa. Đúng là hầu hết đều không còn post bài trong forum nhưng mọi người vẫn hoạt động nhé  juve5. Nếu các bạn chịu khó đi offline thì sẽ gặp rất nhiều người cũ đấy, đó là chưa kể mọi người còn đi lẻ chơi lẻ với nhau nữa nhé  B-). Mọi người vẫn liên lạc, vẫn thông tin cho nhau, vẫn chia sẻ và bia bọt vui mừng Scu vừa rồi đầy đủ nhé. Say sưa phè phỡn vẫn đầu cầu bắc nam điện thoại cười nói chia vui.

   Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Hôm đấy gọi điện thoại cho DuongQua, lần đầu DuongQua gọi thì tự dưng ngắt. Mình gọi lại thì thấy DuongQua bảo mất sóng, sóng chập chờn. Anh em đang mải chém gió chia vui với nhau thì lại ngắt phát nữa. Mình gọi đi gọi lại mà không làm cách nào gọi được, phải mượn máy của LaoAi để gọi. Bố sư khỉ, mãi sau mới biết là máy hết tiền  =)), tài khoản quý khách còn 6 VNĐ. Hehehe, vui quá mà cũng có thể phê quá mà chả bao giờ nghĩ đến chuyện hết tiền  :)).

   Miên man vậy thôi, quay lại chủ đề topic "Góp ý với Box bình luận". Mình nghĩ những khúc mắc giữa PhuongHoang, soul,dkv hay KinhKoDeu cũng không phải là cái gì quá lớn, nên chắc giờ mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi, cũng 2 tháng trôi qua từ bài viết cuối cùng rồi còn gì. Có điều các topic gần đây của box Bình Luận về Juventus có vẻ hơi đuối và hiếm có topic nào chạy được dài hơi. Thời điểm mình làm mod box này, may mắn là vẫn còn rất nhiều người cũ, những người có tầm hiểu biết sâu rộng tham gia, nên nội dung của box luôn "đậm" và "chất" ở forum. Hầu hết các topic đều có những cuộc tranh luận rất sôi nổi, kéo dài trên 3 pages là chuyện bình thường nhưng hiện nay những topic kiểu này ở forum thực sự quá ít.

  Như mình đã nói ở trên, một trong những yếu tố không nhỏ đó là việc thời điểm đó có rất nhiều người có hiểu biết sâu rộng về bóng đá, lại tương đối rảnh rang về thời gian nên topic tạo được độ "hot" nhất định. Nhưng tất cả ai rồi cũng phải có gia đình, chính vì thế áp lực công việc và thời gian rảnh rỗi cũng không còn nhiều như trước nên dần dần mọi người đều nhãng dần ra và không đóng góp được nhiều. Vấn đề đặt ra ở đây là gì và phương hướng giải quyết ra sao để chúng ta có được những topic có chiều sâu và dài hơi hơn.

  Để topic có được độ hot theo mình cần có ít nhất 3 điểm cơ bản sau:

1. Sức hấp dẫn của tiêu đề (topic) với người đọc

2 Cách dẫn dắt, đặt vấn đề của chủ topic phải thật khéo léo để gợi mở được nhiều ý kiến phản hồi của mọi người

3 Quan trọng nhất là cần có những người thực sự tâm huyết và hiểu biết về bóng đá để mở rộng topic, có những lý luận nhận xét sắc sảo để thuyết phục và kích thích người khác viết tiếp.

Ở vấn đề thứ nhất

- Đây là điều tưởng dễ nhưng thực sự rất khó nếu bạn muốn sở hữu một topic hot. Mình nhìn sơ qua các topic hiện giờ, có rất ít topic hướng đến chiều sâu và sự dài hơi, phần lớn là những topic theo kiểu tự phát hay tự sướng. Nên nhớ đây là box "Bình luận về Juventus" thì làm sao phải cho nó rõ cái chữ bình luận, là phải có lời qua lời lại, là phải có ý chiều cùng chiều ý kiến trái chiều phân tích một cách rõ ràng. Những cảm xúc nhất thời sau một chiến thắng hay trước một sự kiện nào đó sẽ trôi qua rất nhanh bởi đơn giản nói về một kẻ chiến thắng bao giờ cũng đúng và dễ hơn là nói về một kẻ chiến bại. Chúng ta cần những topic gai góc thậm chí là "cay" để tạo hương vị và xúc tác hơn. Mình đưa ra một ví dụ. Sau khi ban lãnh đạo Juventus có ý định treo chiếc áo số 10 của Alex một phần để tưởng thưởng cho những đóng góp của anh, phần nữa cũng để làm nguôi ngoai người hâm mộ thì chính chủ nhân của chiếc áo đó đã phát biểu:" Tôi không muốn chiếc áo đó được treo vĩnh viễn. Đã có rất nhiều tượng đài, những cầu thủ lớn mặc chiếc áo đó và mang về vinh quang cho đội bóng. Sẽ là một niềm vinh dự rất lớn cho bất cứ cầu thủ Juve nào được khoác lên mình chiếc áo đó. Vậy hãy để chiếc áo đó lại, để niềm vinh hạnh đó lại cho những cầu thủ tương lai và cũng có thể là những tượng đài sau này của Juve". Chỉ một câu nói đó chúng ta có thể hiểu về con người của Alex. Rồi sau topic sẽ là những câu tranh luận về Alex, những chia sẻ về cuộc đời, những bàn thắng đẹp, rồi có thể là sự so sánh giữa tư cách một cầu thủ trong thời buổi cầu thủ thay CLB như thay áo thì một người như anh giá trị ra sao. Rồi tương lai anh có thể là HLV Juve, có hợp hay không hợp không, tại sao vv.v... Nói tóm lại, một topic đấy nếu muốn khai thác thì có thể khai thác được rất nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề. Ngoài ra có vẻ như một vài topic ở đây hợp với box "Bài viết dành cho trang chủ" hơn là ở Box này  :">.

Vấn đề thứ 2:

- Phần lớn chủ topic đưa ra một vấn đề thì cách gợi mở, khai thác topic thực sự chưa xào kỹ cho lắm. Một là ngắn cụt lủn, hai là các bạn chỉ nên đưa người đọc đến một thành phố thôi để người sau tự tìm nhà chứ đừng đọc luôn cả số nhà ra thì người sau còn gì để khai thác nữa. Có lẽ bây giờ rất hiếm những người như ở thời điểm trước, mỗi bài viết là cả một sự tìm tòi, đầu tư một cách công phu. Ngay cả mình trước kia khi viết một bài để bình luận phân tích một điều gì đó, mình đã phải đầu tư hàng tuần trời để viết một bài cho ra viết, xứng đáng công sức mình bỏ ra. Hoặc khi xem trực tiếp một trận đấu, để có một bài phân tích về trận đấu đủ sức thuyết phục và đủ cập nhật vào ngày hôm sau để post lên forum thì trước trận đầu cả tuần mình đã tìm hiểu đủ các loại thông tin, trong trận đấu thì nào bút, nào giấy. Đội hình ra quân ra sao, phút bao nhiều có tình huống đáng chú ý, thay cầu thủ này ở phút này thì có ý nghĩa gì, tại sao lại thay người như thế, phán đoán sự thay đổi lối chơi hay tình huống trận đấu dựa vào những điều đó. Có thể đó chỉ là những ý kiến chủ quan nhưng quan trọng là mình nghiêm túc trong việc mình đang làm thì kể cả có sai, người đọc cũng hiểu công sức của mình bỏ ra và thông cảm cho mình. Điều này mọi người có thể hỏi Laoai, vì thời điểm đó Laoai tưởng mình và vài người bạn nữa bị điên, nửa đêm nửa hôm ngồi viết viết lách lách đến tận sáng, nhể Laoai nhể  :)). Ai cũng muốn topic của mình được nhiều người quan tâm, nhưng trước khi muốn người khác quan tâm bạn hãy nghiêm túc và bỏ công sức vào bài viết của mình đi đã.

Vấn đề thứ 3

- Điều này quan trọng nhất nhưng có lẽ mình cũng chia sẻ ít nhất. Đơn giản là forum còn rất nhiều người hiểu và tâm huyết với forum, với Juve. Chỉ cần mọi người để tâm một chút, quên đi cái tôi một chút thôi thì perfect.

  Bóng đá Italia vốn dĩ không ồn ào, cổ động viên Juventus vì thế cũng chẳng ồn ào hơn các cổ động viên khác. Thuyết phục người khác thấy mình đúng luôn khó hơn tranh cãi với người ta và khẳng định mình đúng. Các bạn yêu Juve, tình yêu đến từ trái tim chứ không từ lời nói. Khi tình yêu thăng hoa, người ta thường im lặng và khóc, để hạnh phúc đó được ngấm trong từng thớ thịt, từng hơi thở trước khi hòa tan vào con người. Để kết thúc bài viết mình đưa ra một câu nói rất hay của nhà báo Vũ Công Lập khi nói về bóng đá Italia như sau:" Bóng đá Ý rất khó xem, để có thể thấy cái hay của bóng đá Ý thì con người ta phải nhìn nó như cách nhìn của một người chơi cờ tướng". Vâng, một con mã xuất quân thì tiềm ẩn có khi không phải ở nó mà có thể ở con pháo, con xe hay thậm chí là con tốt. Mà bóng đá Ý là gì? Bóng đá Ý là Juve. Các bạn đã yêu Juve, mình rất nể và tôn trọng các bạn. Chúc forum ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thân.
« Last Edit: July 14, 2012, 11:37 AM by minh1103 »
Dont smoke today like the cigarettes...

Offline Laoai_Delpiero

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,427
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 200
  • Thanks: 79
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
« Reply #1 on: July 14, 2012, 11:46 PM »
Logged
Đang trực hệ thống để bài này 1 tiếng chưa đọc xong, vãi cả ___ với mấy chú đồng nghiệp. Bảo sao đi làm mãi éo đuợc tăng luơng mà vẫn cứ kêu như cha chết.Các chú ngồi chém FB súôt ngày, chả làm ăn gì. Éo biết tâm sự vào đâu, up lên FB thì bọn nó đọc hết  :))  =))

Mình cũng thỉnh thoảng vào CM trong box bình luận, nhưng thú thật đọc thấy anh em tự suớng nhiều, ví dụ gần đây nhất Ý đá Eu 2012,cứ phải lôi cầu thủ Juve vào rồi so sánh , nhiều nguời mới tham gia, nhìn bóng đá cũng ko sâu, mới xem vài năm đã nhận xét như đúng rồi, tiếp đến ném đá, phản biện ngay cả ý kiến nguời vừa viết mà ko có lấy 1 dẫn chứng, cái đó làm anh em mất hứng và ko còn nhiệt để viết bài nữa.

Giờ thời đại tin ăn xổi nên để viết bài đuợc 1 tuần như Minh nói giờ cũng hơi khó nhỉ ? Phải chăng đó chỉ là trận đấu của năm thôi

Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.