Author Topic: Đôi dòng cho Alex  (Read 886 times)

Description:

Offline PavleNedved

  • *
  • Youngster
  • Posts: 9
  • Joined: Apr 2012
  • Thanked: 4
  • Thanks: 20
  • Gender: Male
« on: May 22, 2012, 01:39 PM »
Logged
Đây mới là lần thứ 2 tôi viết cho Alex. Lần đầu tiên là sau trận thắng Real ở CL cách đây đã vài năm.Trong suốt quãng thời gian 11 năm, tình yêu của tôi dành cho Juve chỉ gói gọn trong Nedved, và cũng thành thực là nếu không có anh thì chưa chắc tôi thích Juve hơn MU (vì bên đó có Becks). Tôi rất muốn viết về anh nhưng lại không dám viết ra vì tôi chưa đủ hiểu anh. Nếu có lộng bút xin các crazy fan Del Piero như PeAn_juve bỏ qua cho.

Trước hết, bỏ qua những nhận định về chuyên môn vì tài năng của Alex là không phải bàn cãi. Nếu không có cái chấn thương tai ác năm đó thì có lẽ sự nghiệp của Alex sẽ khác. Có thể anh sẽ đoạt đôi ba quả bóng vàng và năm 2003 chính anh chứ không phải Nedved mới là đầu tàu của Juve. Tuy nhiên trong cuộc sống không có chữ nếu, chấn thương lần đó đã cướp đi 1 vũ khí lợi hại của anh đó là tốc độ. Bằng vào tài năng thiên bẩm và tư duy bóng đá quá xuất sắc của mình, Alex vẫn là 1 trong những siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới với những khoảnh khắc thiên tài nhưng chắc chắn chấn thương đó đã cướp đi của anh 1 sự nghiệp đáng ra còn huy hoàng hơn rất nhiều.

Alex là lá cờ đầu cho một thế hệ cầu thủ khiêm tốn và trung thành của Juve. Bình thường anh là một người ít nói và thân thiện, dễ gần và còn khiêm tốn nữa. Đúng ra với những cá tính như vậy anh không hợp làm đội trưởng cho lắm vì anh không có cái "uy" như Maldini, như Totti hay thậm chí là như Raul. Và cũng chưa thấy một người đội trưởng nào trong suốt 8 năm trời, bắt đầu từ khi Capello đến phải liên tục chấp nhận làm con bài dự bị chiến thuật. Nếu không có Calciopoli nổ ra, có lẽ Alex vẫn ở đó nhưng ấn tượng về anh trong các Juventini sẽ ít đi một chút, chỉ một chút thôi. Tôi khâm phục anh vì tính nhẫn nại, với 1 ngôi sao hàng đầu như anh, anh có thể chọn cách ra đi ngay trong mùa đầu tiên phải đá dự bị cho cặp Ibra-Trez nhưng anh vẫn ở lại, không một lời phàn nàn. Đến khi Juve bị nhấn xuống địa ngục Serie B, số lời mời dành cho anh tăng gấp đôi gấp 3, Ibra đã bỏ chạy, Cannavaro đã bỏ chạy nhưng anh vẫn cứ ở đó và giúp cho CLB trở lại Serie A. Rồi ngay lập tức mùa sau đó anh lại trở lại với băng ghế dự bị quen thuộc và liên tục bị đày ải trên đó cho đến tận bây giờ, nhưng vẫn không một lời ca thán, anh chấp nhận điều đồng thời tôn trọng chiến thuật của HLV và vẫn cháy hết mình mỗi khi có cơ hội ra sân. Có lẽ vì tình yêu anh dành cho Juve đã lớn hơn cả cái tôi của anh mất rồi. Nhưng anh không yêu đơn phương, anh yêu Juve và Juventini yêu anh, tôi chắc chắn có rất rất nhiều Juventini đã khóc sau trận đấu cuối cùng của anh, thậm chí là khóc rất nhiều. Thật là buồn khi anh không kết thúc sự nghiệp ở Juve. Nhưng tôi cũng tin là dù anh có thi đấu ở đâu đi chăng nữa, các Juventini cũng vẫn sẽ theo dõi theo từng bước chân của anh, mỗi mẩu tin báo chí đưa về anh sẽ được họ săn lùng và nhai ngấu nghiến như ma đói vậy. Và rồi tôi hi vọng là một ngày nào đó anh sẽ lại trở về CLB và nằm trong BLĐ, tôi không thích anh làm HLV của Juve cho lắm nên tốt nhất chỉ làm giám đốc thể thao thôi nhé  8-> 8->.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. King Alex 
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Dkv

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #1 on: May 22, 2012, 04:13 PM »
Logged
Tôi ko tiếc khi Alex chia tay Juve, tôi ko tiếc khi ko được nhìn Alex thi đấu nữa, tôi chỉ tiếc cho cái chấn thương của Alex đã cướp đi 1 mẫu cầu thủ mà tôi thích nhất. Còn đâu cái mái tóc xoăn tự nhiên, gương mặt điển trai đầy quý tộc, mỗi lần anh ghi bàn mà ăn mừng như một thiên thần. Đó là tất cả hình ảnh còn lưu lại trong tôi về Alex, những hình ảnh từ khi anh còn rất trẻ.
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • *
  • Juventini
  • Posts: 864
  • Joined: Mar 2010
  • Thanked: 107
  • Thanks: 78
« Reply #2 on: May 22, 2012, 08:34 PM »
Logged
Mỗi lần nghĩ tới chân thương đó lại nhói lòng. Sau chấn thương như vậy có lẽ anh là người duy nhất trong thế giới bóng đá này tiếp tục đắp mình thành tượng đài  :x

Alex có thể không có cái "uy" nhưng có chữ "tình", như vậy là đủ để thu phục lòng người rồi  :)
« Last Edit: May 22, 2012, 08:39 PM by The_Lover »
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???
Follow members gave a thank you for this useful post:

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.