Một chủ đề không mới từ suốt mấy năm nay nhưng năm nào cũng phải lôi lên, bàn ra tán vào. Có hay không một tương lai Giovinco - Juventus?
Cùng với Marchisio, De Ceglie, Criscito, Giovinco là một trong những đại diện xuất sắc nhất của lò đào tạo trẻ Juventus dưới bàn tay của C. Gentile và Ferrara. Nhưng khi Marchisio đã chắc chân trong đội hình chính thức, De Ceglie luôn được tin tưởng thì Giovinco lại bị bỏ rơi không thương tiếc cho dù HLV đó là Ranieri hay người nhà Ferrara.
Câu hỏi lại được đặt ra một lần nữa khi Antonio Conte quay về mái nhà xưa và một trong những cầu thủ đầu tiên được Conte nhắc đến là Giovinco. Nhưng cho dù là thế thì Juve vẫn thẳng tay bán 50% quyền sở hữu Giovinco cho Parma.
Ba bàn thắng và phong độ xuất sắc trong hai trận mở màn cùng với show diễn tuyệt vời của mùa giải trước đó, Conte đã khen lấy khen để Giovinco và thốt lên rằng "... may mắn mà Juve mới chỉ bán 50%, vẫn còn hy vọng". Marotta và Paritici lại gật gù. Nhưng Juventus Arena vẫn chưa phải là nhà của Kiến nguyên tử, ít nhất là cho đến thời điềm hiện tại mặc dù... "Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xẩy ra. Tương lai của tôi và Juventus ư, hãy hỏi BLD của Juve ấy"
Phải chăng khi vua chưa thoái vị thì hoàng tử còn lưu lạc trong dân gian?Hay nơi đó mới là nơi Giovinco tìm thấy niềm vui