Tớ cũng đồng ý với ý kiến của nhiều bạn về khả năng thực hiện các vụ áp phe lớn của Marotta.
Nhưng tớ lại không tiếc Kun vì ngoài khả năng tạo đột biến thì Kun cũng tạo một áp lực không nhỏ lên quỹ lương và quỹ chuyển nhượng.
Điều này có thể giết chết Juve về mặt kinh tế trước khi nhìn thấy hiệu quả về mặt thể thao.
Hiện nay chỉ có những CLB được hẫu thuẫn bởi những đồng tiền thấm đượm mùi dầu mỏ mới dám chịu chơi thực sự.
Chứ ở một đất nước đang chết dần vì khủng hoảng như Italia thì đó là điều không tưởng.
Inter đang phải ruồng rẫy những cục nợ về quỹ lương như Eto'o, Sneijer, Maicon để xây dựng lại một đội hình trẻ hơn, rẻ hơn.
Milan cũng đã phải chùn tay sau vụ Ibra năm ngoái, cũng sẵn sàng dùng những người vừa phải.
Đó là tương lai chung của Calcio mất rồi, sẽ có rất rất lâu nữa mới thấy Serie A tái xuất với một lực lượng trẻ hơn.
Juve cũng thế, vẫn đang đi tìm một Mr X nào đó như Zizou hay Pavel ngày nào, nhưng họ không có đủ tiền để làm một thương vụ tương tự như vuj Neddy.
Vậy tại sao không xốc lại tuyến trẻ và xây dựng một đội hình do chính mình đào tạo và làm chủ. Quá trình có thể mất thời gian nhưng sẽ lợi nhiều hơn hại.
Hãy xem Barca, họ đâu cần quá nhiều tiền để có Messi, Xavi, Iniesta, Puyol;, Buquest, Pedro... những gì họ phung phí trên TTCN chẳng qua do tài năng kinh doanh quá kém mà thôi.
Pasquato cần thời gian và sự tin tưởng để trở thành một Alex mới (Điều mà Alex, Palladino, Crsicito... không có được).
Tớ sẽ thấy rất hạnh phúc nếu được xem những cầu thủ đầy chất Juve như Marchisio, Chiellini, Alex nay là lứa De Ceglie, Pasquato thi đấu cho Juve.
Mr X của Juve có lẽ đã có rồi: Antonio Conte