Serie A đang đi vào hồi kết nhưng chả có tương lai nào chờ đợi Juve cả. Đã đến lúc ngồi tính chuyện tương lai. Tuần này hội đồng cổ đông sẽ họp phiên thường kỳ để tổng kết tình hình tài chính cho quý thứ 2 và cũng là lúc để họ thông qua một số định hướng phát triển cho Juve.
Ai cũng muốn một Grande Juve xuất hiện và những bàn tay nhăn nheo đã thọc sâu vào túi. Juve sẽ có tiền, đó đã là một tin quá tốt cho những người yêu mến Juve. Bởi vì muốn thành công thì phải đầu tư. Nhưng đó mới chỉ là điều kiền cần (Chả phải Blanc & Secco có thiếu tiền để tiêu đâu mà vẫn tan hoang), còn điều kiện đủ sẽ phải phụ thuộc vào Agnelli - Marotta - Nedved (những người có trách nhiệm trèo lái Juventus), nhưng cũng phụ thuộc vào vị tướng thỗng lĩnh ba quân.
Tương lai của Del Neri không còn là vấn đề phải bàn cãi. Không phủ nhận những gì người đàn ông 60 tuổi này đã cống hiến cho Juve, chúng ta ghi nhận điều đó và Del Neri sẽ luôn nhận được sự đón tiếp của các tifosi nhưng ông ta không phải là "The Right Man at the Right Time". Juve cần một HLV mới có tài hơn, có kinh nghiệm đỉnh cao hơn và quan trọng là phải trẻ hơn.
Khá nhiều cái tên được đưa ra như Mazzarri (Napoli), Spaletti (Zenit), Van Gaal (Thất nghiệp), Conte (Siena), Deschamps (OM), Mancini (Man City), Villas Boas (Porto) và ngay cả tượng đài Lippi cũng sẵn sàng. Nhưng thực tế là chỉ còn Mazzarri, Conte, Mancini và Villas Boas được đưa vào vòng 2. Và theo thông lệ Juve sẽ đàm phán cùng lúc với cả 4 UCV về dự định, mục tiêu, phong cách và đòi hỏi.
Bài viết này không bàn về khả năng ai sẽ được chọn mà chỉ tập trung về một ứng cử viên, Roberto Mancini.
Tại sao có?Moggi công khai ủng hộ Mancini và mới đây cả Pavel Nedved cũng ủng hộ Mancini. Chỉ cần hai nhân vật này lên tiếng là đủ biết cơ hội của Mancio cao đến thế nào.
Vì ai cũng biết Moggi là một người đã từng gây dưng nên một Grande Juve và cũng là người thân cận với gia đình Agnelli (Sau khi Umberto ra đi, Moggi cũng tính đường chia tay Juventus vì những người nên thay (ám chỉ anh em Elkann) không có dòng máu Agnelli. Chỉ có điều Calciopoli đã nổ ra trước khi Moggi sang Milan), và luôn ủng hộ Andrea Agnelli. Có một số nguồn tin cho biết Moggi vẫn là một cố vấn chuyển nhượng không chính thức của Juve. Còn Nedved chính là người bạn thân và là cánh tay phải của Andrea Agnelli ở Juve.
Bàn về tài năng thì Mancini cũng không phải là tay mơ. Cho dù nhiều người vẫn nói Mancini là kẻ gặp may vì khi ông ta nắm Inter cũng là lúc Milan, Juve và Roma đang tàn lụi, nhưng đó cũng chỉ là một phần sự thật. Roberto Mancini đã từng thể hiện khả năng của mình khi lèo lái Fiorentina ra khỏi khủng hoảng, cũng chính ông đã kéo Lazio ra khỏi đống bùn sau ánh hào quang 2001. Tại Inter, Mancio cũng đã gây dựng được một đội hình tương đối có chiều sâu và có chiến lược dài hơi. Một điều mà những người trước đó không làm được (hoặc chính xác hơn là không có cơ hội thực hiện).
Thêm một lợi thế là Roberto Mancini đã không dưới một lần thể hiện tham vọng ngồi vào chiếc ghế HLV Trưởng của Juventus. Với bảng thành tích như thế thì Mancio hoàn toàn đủ tự tin để ứng cử.
Tại sao không?Nhưng không thật dễ dàng cho Mancini tiếp cận chiếc ghế đó. Đơn giản một điều chỉ cần dính dáng đến Inter thì Mancini đã là cái gai trong mắt các CDV của Juventus rồi. Chính một người bạn thân của Mancini đã rơi vào hoàn cảnh tương tự nhự thế, đó là Stankovic.
Một thương vụ gần như hoàn tất, nhưng đã đổ bể vì sự phản đối của các cổ động viên. Nhưng thực tế đã chỉ ra đó lả một quyết định nhu nhược của BLD và sự mù quáng thái quá của các cổ động viên. Stankovic ở lại Inter và trở thành hạt nhân trong chiến thắng của Inter Milan, trong khi đó là người mà Ferrara luôn mong ước, một tiền vệ toàn diện và đa năng. Liệu lịch sử có lặp lại?
Nhưng cũng có một rào cản khác nữa mà Juventus cần vượt qua để có được Mancio. Đó là tiền. Tiền để giải phóng hợp đồng với Man City (khoản tiền này có khi không cần thiết nếu Man City sa thải Mancio, nhưng khả năng đó không cao khi Man City nhiều khả năng sẽ có League Cup và 1 suất dự C1 nhớ Mancini). Tiền để thỏa thú mua sắm của Mancini, mà những yêu cầu của Mancini thường quá sức và không hợp lý.
Liệu Juventus có dám đánh bạc vào Mancini? Hay lựa chọn một giải pháp hài lòng cả CDV và sự trẻ trung mà họ đang cần, Antonio Conte!